PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Shihanoukville - Kohrong Saloem . Lần trở lại sau 10 năm



LuKhoa
23-05-2016, 21:32
Đi cũng lâu rồi, giờ mới up hình. Làm việc căng thẳng quá, nên phải đi xả Stessed ^^. Đợt này đi chơi cũng bất chợt thôi, hứng lên là đi, tối nay quyết định, sáng mai đi lun. Tui chạy xe từ PQ, qua HT rồi thẳng Shihanoukville lun. Chỉ coi Map đúng 1 lần trước khi đi, nhắm hướng với hỏi đường mà chạy, dc cái đường xá bên Cam ngon lành, chạy xe sướng phết, đến SV vào buổi chiều đẹp lung linh, nắng chiều nhè nhẹ, đường đẹp, rộng thênh thang, chạy cà tàng ngắm cảnh, thích đi chơi xe máy là vì điều này đây ^^.
- SV , trở lại đâ sau 10 năm, hồi trc đi có bít gì, giờ trở lại mới thấy thích SV, khu trung tâm nhộn nhịp, đông vui, đậm chất du lịch bụi. Tây balo ở đây đông khủng khiếp, từ đi bộ, xe đạp, xe máy,... Bọn Tây qua đây làm du lịch nhiều lắm. Cuộc sống ở đây khá thoải mái, người dân thân thiện, nói tiếng Anh cực tốt, vật giá rẻ, khí hậu nhiệt đới giống PQ, bờ biển đẹp,... (tui ở KS ngay dowtown-phố Tây-Victory beach mà giá chỉ 18$, ăn uống cũng rẻ). Vì bọn Tây làm du lịch nhìu nên dịch vụ khá tốt, không manh múng, chặt chém như ở ta. Bãi Victory buổi chiều tối vui và nhộn nhịp lắm, khá hay. Ở đây quy hoạch tốt, có những bãi biển dành riêng cho Resort, Casino, nhưng vẩn giử biển riêng cho dân đia phương vui chơi. Nếu có quay lại đây vẩn sẽ thấy thích, k chán ^^.
- Kohrong Saloem. Tui sinh ra ở PQ, trước giờ cứ nghĩ quê mình đẹp lắm rồi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Kohrong Saloem, tui thiệt thấy ngộp, vì nó đẹp quá, hút hồn lun. Biển êm ru, k 1 gợn sóng, bãi cát trắng tinh, dài hút mắt. Đảo còn hoang sơ lắm, k có dân địa phương sinh sống, k có điện thường xuyên, nhưng sạch và đẹp. Vì ngày nào chả thấy biển, nên tui chọn Resort nằm trên vách núi - Tree house, view đẹp quá đẹp, giá 30$. Thiệt là đến đây rồi sẽ muốn mình được thấy khung cảnh này mỗi sáng thức dậy. Ở đây dịch vụ tốt, k chặt chém (mà có chặt chém thì vẫn phải dùng, vì đâu còn lực chọn nào khác), khung cảnh yên bình, hoang sơ, sạch vô cùng, chủ, nhân viên resort, nhà hàng thì thân thiện, vui vẻ. Đi rồi mới dám xác nhận, du lịch VN mình còn thua xa so với nước bạn, k phải vì nước bạn đẹp hơn, mà là ở cách họ làm du lịch, là ở con người, họ chuyên nghiệp, thân thiện lắm. Nước mình có tiềm năng, đẹp nhưng manh mún, chụp giựt quá, thêm với việc lợi ích nhóm, lấy hết biển, bao giờ mới bằng người ta dc.
Chắc sẽ quay lại đây 1 ngày k xa, để ghé qua Kohrong Island, để nhớ lại quê mình 20 năm trước ra sao, có thể sẽ là 1 Tour Thái Lan lun chăng.

https://www.flickr.com/photos/135128018@N04/26973353422/in/album-72157668562183186/

LuKhoa
25-05-2016, 00:54
https://www.flickr.com/photos/135128018@N04/26973353422/in/album-72157668562183186/