PDA

View Full Version : CẢNH GIÁC và LƯU Ý trên đường phượt



vntuyen
22-02-2009, 19:42
Có 1 tin này rất quan trọng nên lập riêng cái topic để mọi người lưu ý. Nhất là các bạn đang và sắp đi Tây Bắc. Mà chắc là có đi Tây Âu cũng thế thôi.

Có thể là hàng trắng
Hôm qua chúng tôi đi Lũng Pô về, đang ở ga Lao Cai thì có 1 thanh niên nhờ giữ giúp 1 cái cặp cứng, loại của cán bộ đi họp hoặc của XH đen đựng tiền, đựng hàng. Bạn Wildwolf đã rất cảnh giác từ chối.

Trước đó chúng tôi nhóm 3 người đang ngồi nói chuyện với 2 cô phóng viên tương lai (sorry Chuối & WW nhé vì việc hệ trọng nên lộ mị a nó chuyện riêng rồi :) ). Tay này buổi tối trong ga mà đeo khẩu trang, hóng chuyện cũng không phải mà cua gái cũng không phải. Tôi cứ nghĩ hắn là người quen của 2 cô này. Lân la 1 lúc rồi lãng ra. Đúng lúc tôi đang nghi vấn và nói chuyện với mọi người thì hắn đi lại nhờ giữ giúp cái cặp. Cái cặp bé xíu chứ có phải nặng nề mang vác gì cho cam mà gửi. May mà chúng tôi thẳng thừng từ chối. Hôm nay có người ở Lao Cai báo là tối qua Công An có vây bắt 1 nhóm buôn lậu ma túy. Chưa thể nói là chính hắn nhưng xét thấy xác suất khá cao. Vì vậy anh chị em đi chơi nhớ cảnh giác, không nhận gửi hàng hoặc gửi con từ người lạ. Lòng tốt không đúng chỗ dễ bị tai họa không đáng có.

Chúc mọi người đi chơi vui vẻ và an toàn.

vntuyen
22-02-2009, 19:53
Nhân có topic này thì ai có tin gì cần cảnh giác hoặc lưu ý thì cứ chia sẻ để mọi người tham khảo nhé.

Camo_skins
23-02-2009, 13:45
cái đó là đúng thôi , tụi em thi thoảng cũng hay lang thang lên mấy vùng " nóng " về trắng , đi đâu cũng phải cảnh giác , không bao giờ để ba lô ,túi xách lại xe , khi ra phải kiểm tra xe kỹ càng trước khi nổ máy - Cụ thể như mấy lần đi Lóng Sập .Lần đầu cả đám đi xe máy , về đến đầu Mường Khến là được các anh ách lại , súng ống đầy mình kiểm tra kỹ càng ( làm cả bọn sợ vãi ) .Lần 2 đi ê tô , cảnh giác trước khi đi là chui gầm ngó nghiêng , những hốc ,hộp bên ngoài kiểm tra kỹ .Sểnh ra 1 cái là đòn oan .Vì vậy dân trên TB cụ thể là dân Mộc Châu , Sơn La về dưới xuôi học hành ,công tác đi xe khách là ai cũng có 1 cái cặp số mang theo , ghi tên mình để phòng tránh bị dúi hàng .

hoangbquang
23-02-2009, 14:31
Có một vấn đề mà các bác đi xe ô tô nên tránh nhé:
- Ở cửa khẩu Cầu Treo cách đây mấy năm có vụ như này, mà 1 thằng bạn tôi đã dính đòn oan, nằm 3 tháng mới được thả, hú vía ...

Nó đi công tác từ Lào về, trưa ăn cơm ở quán gần cửa khẩu. Đỗ xe ngay cạnh quán. Ăn xong ra xe chạy về HN... Đi cách Cầu Treo chừng 50km, tự dưng thấy công an ách lại. Một ông ngó nghiêng rồi chui sâu vào gầm xe cạy cạy lịch kịch một tý và lôi ra 1 bọc nhỏ. Trong đó là 1 bánh heroin và 1,2 kg thuốc phiện tươi. Tụi nó gói trong 1 cái bọc, gắn băng keo 1 mảnh nam châm to và dính vào gầm xe ...

Thằng đó bị bắt tại trận. Nằm ở Vinh mất 3 tháng mới được minh oan. Nhưng được vạ má sưng, vợ ly dị, mất việc ở cơ quan nhà nước ...

Hóa ra là mấy chú "hàng trắng" ở Lào về, làm cái trò này. Các chú nếu thấy êm là sẽ mặc áo CSGT giả bộ chặn xe và bí mật lấy hàng ra ...

Trò này cực kỳ ác độc! Không biết trên Sơn La có vụ như này chưa chứ Cầu Treo đã có mấy vụ rồi đấy ....

Chitto
23-02-2009, 14:50
Mấy vụ kiểu này Windy Smile đã cảnh cáo mấy lần trên TTVN rồi, nhắc lại cũng không thừa.

Qua vùng Loóng Luông, Hang Kia Pà Kò dọc đường 6, cảnh đẹp thì thật là đẹp, mà đề phòng vẫn phải thật là đề phòng. Có trường hợp mẹ đẻ mà họ cũng không tha đâu.

Hồi đi làm trên Sơn La, lúc xe đưa về kể là có bà già lên thăm con trai, lúc về con dâu buộc vào quanh bụng một gói to bảo là thuốc, cứ mang về bên dưới đó cho con. Bà mẹ già có biết gì, đến khi bị bắt mới biết toàn là ma túy.

Kiara
25-02-2009, 12:11
Có một vấn đề mà các bác đi xe ô tô nên tránh nhé:
- Ở cửa khẩu Cầu Treo cách đây mấy năm có vụ như này, mà 1 thằng bạn tôi đã dính đòn oan, nằm 3 tháng mới được thả, hú vía ...

Nó đi công tác từ Lào về, trưa ăn cơm ở quán gần cửa khẩu. Đỗ xe ngay cạnh quán. Ăn xong ra xe chạy về HN... Đi cách Cầu Treo chừng 50km, tự dưng thấy công an ách lại. Một ông ngó nghiêng rồi chui sâu vào gầm xe cạy cạy lịch kịch một tý và lôi ra 1 bọc nhỏ. Trong đó là 1 bánh heroin và 1,2 kg thuốc phiện tươi. Tụi nó gói trong 1 cái bọc, gắn băng keo 1 mảnh nam châm to và dính vào gầm xe ...

Thằng đó bị bắt tại trận. Nằm ở Vinh mất 3 tháng mới được minh oan. Nhưng được vạ má sưng, vợ ly dị, mất việc ở cơ quan nhà nước ...




Thôi chết, em sang Lào 2 lần qua Cửa khẩu Cầu Treo, một lần về Chalo mà chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như vậy, cũng chỉ lường đến việc cầm hộ đồ (Vì xem phim Hilton BK), ô tô ô tiếc cứ để tênh hênh rồi đi làm thủ tục, buôn chuyện không nghĩ ngợi gì. Mất cảnh giác quá, mà e cứ nghĩ, đường dây ma túy nào công an chả nắm được rồi, bắt hay không thôi, như e có cầm về thì biết bán cho ai thì người ta phải loại trừ chứ nhỉ?

Trời, coi như em số đỏ. :)

vntuyen
25-02-2009, 12:34
Nhiều khi CA cũng nghĩ mình tình ngay lý gian, nhưng vì lý gian nên quá hợp lệ để bắt mình chịu tội. Chứ không thì họ bắt ai bây giờ. Do vậy, đừng bao giờ hy vọng vào cái tình ngay. Hễ cứ lý gian là đứt. Mà hàng trắng số lượng kha khá thì tèo chứ không phải là gỡ lịch cho vui đâu. Tóm lại, không nhận trông giùm, xách hộ, giữ con,... cho người lạ. Có vẻ hơi vô cảm chút nhưng là việc phải làm. :)

greenline
26-02-2009, 17:41
Khi bắt xe khách từ Hà Nội đi Lào Cai lúc mờ sáng, Lan bị một tài xế dùng vũ lực cưỡng bức.

Ngày 24/2, Lan (23 tuổi) đến công an quận Hoàng Mai, Hà Nội trình báo, 0h cùng ngày, cô đã đến khu vực Bến xe phía Nam để đón xe khách.

Thấy một xe khách đi Lào Cai, cô đã vẫy và lên ôtô. Trên xe, cô là khách duy nhất. Lúc đó, tài xế đã sàm sỡ, đòi quan hệ tình dục nhưng bị chống cự. Sau đó, "yêu râu xanh" này đã dùng vũ lực khống chế và hãm hiếp cô.

Cảnh sát làm rõ thủ phạm là Nguyễn Quốc Khánh, 23 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang. Khánh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn: Tài xế cưỡng bức nữ hành khách (http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/02/3BA0BBB7/)

come back
01-03-2009, 07:40
Là cái film Hilton - Bangkok chứ đâu . Nicole Kidman vào vai cô gái "được" làm cửu vạn bất đắc dĩ mang hàng trắng về Úc. Bị cảnh sát Thái tóm được rồi vào tù oan. Nhờ luật sư cãi mãi mới thoát tội .

Phim này xem từ hỏi nhỏ, qua cửa khẩu Cầu Treo cứ ám ảnh mãi các bác ạh. Hàng trắng đi qua đây nghe đâu vẫn ít hơn bên cửa khẩu Nậm Cắn - Kỳ Sơn. Còn có vùng nào giáp ranh biên giới VN - Lào tại đất Nghệ dân buôn chơi toàn hàng nóng, lấy hàng cứ dùng dao chặt như chặt thịt. Ở tỉnh này còn có một loại đá là đá muối trắng khi xay ra dùng trong nghành công nghiệp, nhỏ, mịn nếu đóng trông cũng như nhau. Đó là em nghe đồn thế chứ chả biết thực hư ra sao :D

Lần đi từ Huế - vientiane bọn Hạnh cafe nó bán vé không ghi chỗ ngồi, em lại không hỏi kĩ kết quả phải nằm sau cùng hàng trên, đến Nghi Xuân - Hà Tĩnh đổi xe biển Lào ngồi ghế nhựa. TSB các bạn Hạnh cafe X(. Thuốc uống, chả biết loại nào dùng sau khi ăn tránh bị đau bụng ấy hay phết bác nào biết cho xin cái tên ah.

À mà các bác đi nhớ cẩn thận mấy em gái xinh xinh trắng trắng đi phượt phọt nhá, các em ý cười có mà nhìn ngẩn ngơ :))

claymore
02-03-2009, 10:16
Có một vấn đề mà các bác đi xe ô tô nên tránh nhé:
- Ở cửa khẩu Cầu Treo cách đây mấy năm có vụ như này, mà 1 thằng bạn tôi đã dính đòn oan, nằm 3 tháng mới được thả, hú vía ...

Nó đi công tác từ Lào về, trưa ăn cơm ở quán gần cửa khẩu. Đỗ xe ngay cạnh quán. Ăn xong ra xe chạy về HN... Đi cách Cầu Treo chừng 50km, tự dưng thấy công an ách lại. Một ông ngó nghiêng rồi chui sâu vào gầm xe cạy cạy lịch kịch một tý và lôi ra 1 bọc nhỏ. Trong đó là 1 bánh heroin và 1,2 kg thuốc phiện tươi. Tụi nó gói trong 1 cái bọc, gắn băng keo 1 mảnh nam châm to và dính vào gầm xe ...

Thằng đó bị bắt tại trận. Nằm ở Vinh mất 3 tháng mới được minh oan. Nhưng được vạ má sưng, vợ ly dị, mất việc ở cơ quan nhà nước ...

Hóa ra là mấy chú "hàng trắng" ở Lào về, làm cái trò này. Các chú nếu thấy êm là sẽ mặc áo CSGT giả bộ chặn xe và bí mật lấy hàng ra ...

Trò này cực kỳ ác độc! Không biết trên Sơn La có vụ như này chưa chứ Cầu Treo đã có mấy vụ rồi đấy ....


vụ kiểu như thế này trước đây Claymore cũng được cảnh giác khi qua cửa khẩu Cầu Treo
số là tháng 8/2005đi chấm tọa độ cung anh em GPS về , một số anh em về trước, mình về sau với hai kiều nữ, xe gần đến cửa khẩu thì được 1 anh ngồi bên cạnh ( sinh sống bên lào, lấy vợ Lào nay dẫn về thăm quê ở Vinh ) nhắc là kiểm tra túi xách, hành lý kỹ coi có thứ gì khả nghi như ma túy do ai đó nhét vào hay không và ai gởi gì cũng không nhận !
thế là 3 người thi nhau lục tung hành lý , mọi thứ khả nghi có thể lầm tưởng là ma túy Claymore đều phải vứt cả như thuốc đau bao tử , bột nêm ( phòng ăn không quen khẩu vị ).......tát tần tật những thứ gì là bột, viên khả nghi.

anh bạn ngồi bên còn bảo là 1 năm trước anh ý còn bị bắt giam vì xe khách có ma túy nhưng không biết của ai , thế là già trẻ lớn bé trên xe đều bị giam , xác minh từ từ riêng anh ý bị giam 20 ngày , anh ý bảo nó không bắt tại trạm nhưng đợi cho xe qua cửa khẩu chừng 1-2k thì lúc ấy lực lượng liên ngành mới chặn xe và lục soát những xe khả nghi ( được cửa khẩu điện báo trước )
vậy là cũng 1 kinh nghiệm đáng giá cho lần qua cửa khẩu Cầu Treo này.

mihtua
02-03-2009, 10:27
Hic, thế mà đợt đi Lào cách đây 1 năm, lúc về qua cửa khẩu Cầu Treo, đến cửa khẩu Cầu Treo từ 4,5h sáng phải chờ đến 7h cửa khẩu mới làm việc. Cả lũ bọn em nằm ngủ lăn quay trên xe, balô các thể loại vứt cho nhà xe giữ chứ không để bên mình, không biết có bạn nào khi về đến nhà tìm được hàng không nhỉ? Em là em nghi có 1,2 bạn đới, nhất là bạn chuyên phanh xiu pờ pho bằng môi hoặc là bạn đại bàng không trắng :LL

homeless man
09-03-2009, 22:38
Kinh nghiệm qua ngầm khi gặp lũ.

Do có rất nhiều đường đi cắt qua suối. Ở vùng sâu, xa có ít kinh phí nên mọi người thường làm ngầm cho đỡ tốn thay vì phải xây cầu? Khi qua ngầm có rất nhiều trường hợp chủ quan, thấy nước nông nên liều phóng qua. Đã có rất nhiều người bị lũ cuốn chết vì sự chủ quan này. Khi gặp phải trường hợp này các bạn chú ý hai bên ngầm có cột báo độ sâu của nước sơn caro đỏ trắng và vạch số chỉ độ sâu (xin xem ảnh). Tuy nhiên các bạn đừng tin vào số ghi trên cột vì thường không chính xác. Hơn nữa, lũ có thể phá, tạo các ổ xoáy rất nguy hiểm trên mặt ngầm.

Tốt nhất gặp trường hợp này các bạn nên đợi hặc quay lại. đừng cố liều đi qua :LL

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903096711zddjywywm21102216.jpeg

homeless man
11-03-2009, 21:55
Họ phượt nữ nhà ta ơi.

Tớ vừa đọc được cái này, mọi người cảnh giác nhé.

Nữ du khách mắc lừa tên cướp galăng

"Thuận nhiệt tình dẫn hai cô gái người Hà Nội đi thăm cảnh đẹp tại khu du lịch lăng Mạc Cửu, trên núi Bình San, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Nhưng khi leo lên đến đỉnh núi, hắn lộ rõ là một tên cướp.

Ngày 10/3, Công an thị xã Hà Tiên đã bắt Đỗ Thành Thuận (30 tuổi, trú phường Bình San) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả xác minh, tại núi Bình San, Thuận làm quen với hai nữ du khách đến từ Hà Nội. Anh ta nhận thông thạo khu du lịch, săng sái dẫn họ đi thăm quan, chụp ảnh tại nhiều nơi có cảnh đẹp. Khi lên đến đỉnh núi, bất ngờ Thuận giật túi xách của một cô gái. Nữ du khách này kêu la, giằng lại liền bị hắn đánh mạnh vào mặt.

Cướp được chiếc túi đựng hơn 13 triệu đồng, điện thoại đắt tiền cùng 4 thẻ rút tiền ngân hàng và nhiều giấy tờ cá nhân... Thuận đem đi giấu. Hiện, cơ quan điều tra đã thu hồi được tang vật, trả cho bị hại".

Không biết họ phượt nam khi phượt thì mắc phải các chị như thế nào:gun:gun

homeless man
11-03-2009, 22:19
Em viết nốt loạt bài các điểm cần lưu ý khi phượt.

Ở các vùng núi, khi đi sâu vào các bản hẻo lánh vào mùa khô thường mực nước suối không cao. Để tiện đi lại, bà con hay làm các cây cầu tạm. Khi đi qua đó các bạn đi xe máy phải kiểm tra kỹ đó là cầu dành cho người đi bộ hay xe máy có thể qua được. Cần xuống xe đẩy hay có thể phóng qua. Điều này có vẻ rất đơn giản đúng không các bạn. Nhưng mình thấy tốt nhất vẫn nên lưu ý để mọi người có được cuộc phượt an toàn.

Gửi các bạn một số loại cầu tạm mà mình đã chụp được.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903116911ndgzntaxyt3325659.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903116911yjzhmdeymw2517752.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903116911yzbmmme3ow2905121.jpeg

homeless man
11-03-2009, 22:27
Dù đường đi có khó khăn nhưng có rất nhiều cảnh đẹp và người dân thân thiện.

Em post nốt cái cầu để các bác tham khảo.
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903116911yjy1zmrhyz1150933.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903116911zme2yzhln21323212.jpeg

Chitto
11-03-2009, 22:54
Ở các vùng núi, khi đi sâu vào các bản hẻo lánh vào mùa khô thường mực nước suối không cao. Để tiện đi lại, bà con hay làm các cây cầu tạm. Khi đi qua đó các bạn đi xe máy phải kiểm tra kỹ đó là cầu dành cho người đi bộ hay xe máy có thể qua được. Cần xuống xe đẩy hay có thể phóng qua.

Và còn cần lưu ý xem cầu đó có thu tiền hay không nữa nhé !

hoangbquang
12-03-2009, 17:33
Và còn cần lưu ý xem cầu đó có thu tiền hay không nữa nhé !


Đúng thế! Cầu như này mà ở Bản Giốc, ông già trông cầu thu 1 ngàn/người .. Hé ..hé..

Nhưng quả thật, nếu ông ấy có thu 10 ngàn cũng được. Công giữ đất của ông ấy đáng giá ngàn vạn lần 10 ngàn!

homeless man
13-03-2009, 13:58
Và còn cần lưu ý xem cầu đó có thu tiền hay không nữa nhé !

Đúng rồi, theo kinh nghiệm của em, cái cầu nào do hộ gia đình bên suối làm thì chắc chắn là thu tiền. Cho đứa trẻ con hay ông già chắn cái sào con để người qua thì dừng lại trả tiền. Thế còn tiện hơn lột giầy, đẩy xe qua suối nhiều các bắc nhỉ :))

Những nơi cầu do dân bản, hay chính quyền địa phương làm thì không có thu tiền. Nếu qua cầu mà không có cái sào nứa hay ai trông coi thì phượt thẳng thôi các bác ạ (BB)(BB).

homeless man
13-03-2009, 14:13
Chào các bác,

Họ phượt nhà ta đi đâu đều có phương tiện, ít ai phải lội bộ, luồn rừng. Nhưng em cũng có bài chú ý này để họ nhà ta nếu có phải phượt một đoạn rừng nào nhiều vắt thì chú ý.

Vắt rừng có hai loại chính: Vắt đất và vắt xanh(NO)

Vắt đất-mầu nâu, đen sống trên thảm rừng, vách đá...Nói chung loại này chỉ cắn từ đùi trở xuống và không độc. Chỉ cần có tất chống vắt, ủng ni nông, chằng cột đầy đủ là OK. Nếu bị cắn cũng không vấn đề gì nhiều. Hết chảy máu là khỏi. Không để lại di chứng gì(NT)

homeless man
13-03-2009, 14:41
Cái vụ vắt xanh mới kinh. Nó xanh lè, sống ở trên các cành cây và lá hay vách đá nên mình chả nhận ra. Nếu đi qua là nó "nhảy" lên người nhé. Cái giống này nó cắn từ thắt lưng trở lên nên chả cái quần áo nào chống được nhé. Sau khi luồn vào người, nó cắn rất êm, không phát hiện được. Đến khi no, nó mới buông nhé. Thôi thế là tiêu rồi (chưa kể nó cắn vào chỗ hiểm...=)))

Tại sao tiêu? Là vì vết cắn rất lâu cầm máu và rất lâu lành. Sau đó để lại sẹo thâm. Có người ba bốn tháng sau, vết cắn còn phát ngứa, gãi thì vỡ ra và chảy máu. Nói chung rất độc.

Các bác xem cái ảnh em bị nó xơi tái hai phát nhé :T .

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903137111mwrjmte0n2555214.jpeg

Và nó đây ạ :LL

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903137111ytcyzju1ot572600.jpeg

Đoàn em, có khối men mà còn sợ vãi ra đấy..:help

homeless man
13-03-2009, 15:07
Vậy thuốc chống vắt như nào?

Trước khi phượt em cũng có đi hỏi cái kem chống vắt (anti-leeches cream) nhưng mà HN các tiệm thuốc lớn chả chỗ nào có. Có lẽ người sống ở HN thì không có vắt, còn người trên rừng thì "đếch" sợ vắt hoặc họ có loại lá đắng :(.

Cuối cùng các bác ạ, rất đơn giản nhé. Các bác chắc ai cũng biết thuốc DEP đúng không ạ. Chả thế mà hồi sưa tụi sinh viên bọn em đều có câu ca rằng "Không ghẻ không cầm thẻ sinh viên" =)). Cái thuốc nước này chỉ có nghìn một lọ, mùi hơn khó chịu tý nhưng vắt cứ gọi gọi là cụ nhé :LL. Dính phải là đi hết mà lại rất dễ kiếm.

Các bác nào phượt rừng, có lẽ cũng nên thử một tý để biết công hiệu (NT).

Nhưng nếu phải khổ sở để có được những tấm ảnh như ông bạn em đây thì chắc cũng bõ các bác nhỉ :gun:gun

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903137111nzq5zgfjzm1741543.jpeg

iso9002
14-03-2009, 22:49
Đi xe máy vùng bắc Hà Tĩnh chú ý trâu bò thả rông trên quốc lộ, gặp "đám này" các bác hết sức cẩn thận. Ngoài ra ý thức tham gia giao thông của một số bà con vô cùng kém, đang đi rẽ không cần xin đường là chuyện thường.

greenline
16-03-2009, 11:47
“Phượt” là thú “xê dịch” ngày càng được nhiều bạn trẻ lựa chọn như một cách để tự khám phá khả năng bản thân và có thêm những kiến thức về đất nước, con người ở nhiều vùng miền. Tuy nhiên, để có những chuyến đi thành công, họ còn phải gạt bỏ nhiều “cái tôi” sang một bên như anh Quang nói: “Trong chuyến đi phải đưa tinh thần đồng đội lên cao. Nhất là các bạn trẻ hiếu động, cần gạt bỏ các cảm hứng “bản năng”, đừng quá ham thể hiện mình mà làm trái các nguyên tắc. Không thể xem “phượt” như những chuyến đi chơi bình thường”.

Nguồn: Phượt không phải cứ theo bản năng (http://dantri.com.vn/c135/s135-313571/phuot-khong-phai-cu-theo-ban-nang.htm)

Bài tổng hợp lại một số chuyện đáng tiếc xảy ra trên đường phượt. Không biết tác giả có trong đây không mà thấy lôi ảnh mấy thành viên khá gạo cội của Phượt ra. :)

Chitto
21-03-2009, 09:50
Mặc dù cũng sắp hết mùa lễ hội rồi, nhưng cũng tình cờ mà nhắc lại các chuyện cũ.

Các bác nào đi đền chùa, thì nên cẩn thận một số nơi. Như chùa Hương thì báo đài nói quá nhiều rồi, một nơi có phần ghê rợn không kém là chùa Thầy.

Chùa Thầy gần Hà Nội, cảnh đẹp, chùa cổ linh, nói chung là đáng đến xem.

Tuy nhiên người Sài Sơn kiếm tiền thì không đẹp tí nào. Ngay cả người đeo thẻ nhân viên di tích cũng không tin được, chứ đừng nói người dân.

Năm trước tớ đi cùng 1 anh bạn đến chùa Thầy, tớ đi mấy lần rồi nên dặn kỹ không được sờ vào cái gì, ai đưa gì đừng nhận, ai nói gì mặc kệ. Gửi xe mua vé đàng hoàng rồi, vào cửa thì thấy có 1 người đàn bà đeo thẻ cán bộ di tích, có tên họ tử tế, đứng ra giới thiệu câu này câu kia, chỗ này chỗ kia, nhà trên nhà dưới. OK, không vấn đề gì.

Xong ra ngoài, bà ta bảo bồi dưỡng một ít. Mình định lấy 10K đưa thì bà ta nói ngay là "người ta toàn đưa chị 50K". Bực mình quá, anh bạn thì đã vội lấy tiền đưa rồi, ko muốn lôi thôi nên nhịn. Nếu không phải vì tiếng dân Sài Sơn quá khiếp, thì chắc tớ cũng vặn vẹo lại, chỉ cần lôi ngược vào chùa hỏi lại cái này cái kia có nghĩa là gì, sự tích là gì thì chắc bà ta cũng vỡ mật, vì qua lúc giới thiệu cũng biết bà ấy chỉ là học thuộc lòng, chứ kiến thức ko có mấy.

Nhưng bực hơn nữa là trong khi mình đang chụp ảnh thì bà ta cố tình lôi anh bạn ra bên chỗ "đền Tam phủ" để mấy kẻ buôn thần bán thánh ở đó dúi vào tay những thẻ vàng thẻ bạc... với giá trên trời. May là mình nhận ra kịp chạy ra bảo bỏ hết lại, không cũng dính chưởng.

Chùa Thầy, đi mãi mà vẫn mắc bẫy. Ngày trước chủ yếu mắc bẫy đám dân chợ búa tráo trở, lần này mắc cả phải người đeo biển tử tế.

Lần sau bác nào đi chùa Thầy, nếu có cần giới thiệu thì cũng phải mặc cả trước cho rõ ràng. Không thì cũng phải nói cho rõ, chứ không người đứng bên cạnh các bác chỉ chỏ chỗ này chỗ kia ra vẻ khách quan, cũng có thể đòi tiền ngay đấy.

todinhkhoi
29-03-2009, 12:18
Ngay cả người đeo thẻ nhân viên di tích cũng không tin được, chứ đừng nói người dân.

Mình cũng đã từng ăn 1 quả lừa như vậy tại chùa Thầy, cách đây 4 năm.

vntuyen
30-03-2009, 10:23
Dạo này cafe bệt nổi tiếng quá, đúng là thánh đường offline của các loại forum. Các nhóm chụp ảnh cũng hay tụ tập ở đây, tòng teng súng ống nên đã bị bọn xấu để ý. Chuyện bị giựt máy ảnh khi đang tác nghiệp đã được nghe nhiều. Nhưng hôm rồi chứng kiến anh bạn đi cùng bị giựt cái máy Nikon hình như là D80 thì phải, mới thấy hết cái cay đắng thế nào. Phải mấy 5-10 phút mới mếu máo "em mới vừa lắp cái ống hết 4 chai :(( ". Anh em an ủi chút xíu rồi thôi, bạn ấy lủi thủi 1 mình ra bãi giữ xe. Trước mắt là giải nghệ để tiêu hóa cái nổi sầu rồi nếu còn sung thì kiếm tiền mua máy mới.

Bọn này rất tinh vi, me sẳn đâu đó bên đường. Khi con mồi vô tình gỡ dây đeo máy ảnh ra khỏi cổ để xyz gì đó thì xoèng 1 phát như tia chớp, cả đám ớ người ra. Chả nhẽ chạy bộ đuổi theo xe máy, mà có sẳn xe máy cũng chả làm gì được vì xem chừng tụi nó vẫn còn phương án B là cản địa thì nhiều khi máy mất tật mang cũng nên.

Vì thế khi lang thang khu vực này, hoặc có thể ở những nơi khác, thì lúc nào cũng nhớ đeo máy vào cổ. Nếu cần tháo ra thì phải cảnh giác, thủ thế,...làm nghệ thuật nhưng cũng không nên quên thực tế có trò dã man này. Nếu có chụp bằng chân thì cũng nên hết sức cảnh giác, dù có bạn đi cùng cũng phải phân công chứ không thì cái chân cũng không còn.

Chúc vững tay máy, chắc tay máy nhé. :)

greenline
30-03-2009, 14:10
Vì thế khi lang thang khu vực này, hoặc có thể ở những nơi khác, thì lúc nào cũng nhớ đeo máy vào cổ. Nếu cần tháo ra thì phải cảnh giác, thủ thế,...làm nghệ thuật nhưng cũng không nên quên thực tế có trò dã man này. Nếu có chụp bằng chân thì cũng nên hết sức cảnh giác, dù có bạn đi cùng cũng phải phân công chứ không thì cái chân cũng không còn.


Cách khoác máy ảnh vào cổ hơi hớ hênh vì trong SG bị giật rất nhiều. Có bạn nghĩ ra cách quấn dây máy ảnh vào tay cũng khá ổn. Quấn như vậy thì dây máy ảnh ôm vào tay giống như cái hand strap khi chụp rất chắc tay mà rất khó giật. :) Xem hình tham khảo tại đây: tại đây (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=31985)

BM
30-03-2009, 20:17
Hôm đi Mã lai mình thấy có bán dây đeo máy ảnh có lõi thép chống giật và cắt, nhưng điều lo ngại là nó giật không đứt thì mình lại "đứt". Hơn nữa, giá cũng hơi chát (nhớ không lầm hơn 100USD).

Đảo
30-03-2009, 20:53
Nhưng bực hơn nữa là trong khi mình đang chụp ảnh thì bà ta cố tình lôi anh bạn ra bên chỗ "đền Tam phủ" để mấy kẻ buôn thần bán thánh ở đó dúi vào tay những thẻ vàng thẻ bạc... với giá trên trời. May là mình nhận ra kịp chạy ra bảo bỏ hết lại, không cũng dính chưởng.



Trời ơi, cái trò này 20 năm trước đã có rồi, mà bây giờ vẫn chưa dẹp được sao?
Cách đây 20 năm, khi còn là học sinh, chúng tôi đi Chùa Thầy. Một đứa bạn bị chúng nó dúi đồ cúng vào tay bảo đặt. Đặt xong chúng nó vòi tiền. Học sinh làm gì có tiền, thế là chúng nó dọa dẫm đánh đập hành hung. Cuối cùng mấy đứa học sinh phải hùn nhau để trả tiền lừa đảo cho chúng nó.

Chùa Thầy, chùa Hương, Tam Cốc, rồi cả chùa gì có cái tượng Phật lớn ở Nha Trang. Nói chung chỗ nào cũng có đám dân lừa đảo mất nhân tính phá hoại chốn linh thiêng. Bực mình quá, viết đây muốn chửi quá.

Mạn phép mọi người lan man thêm 1 chút.

Ngày trước bên bờ Hồ Hoàn Kiếm còn có bãi gửi xe gần đền Ngọc Sơn. Có mấy thằng mất dạy đeo băng bảo vệ ở đó chuyên rình bắt người ta lúc lấy xe nổ máy trên hè đi xuống. Chúng nó bảo là cấm đi xe trên hè rồi lôi về đồn. Một thằng ngọt nhạt vòi tiền. Nghe nói bây giờ trò này đã bị dẹp rồi. Nhưng nghĩ lại vẫn tức.

Rồi cái trò gửi xe ở các bãi ở Hà Nội nữa chứ. Vé in 1 giá, chúng nó gạch đi đòi giá cao hơn. Nghĩ thì không đáng bao nhiêu về tiền bạc, nhưng cái thói làm tiền sao nó ăn sâu vào tâm trí con người Việt Nam quá.

Thậm chí ra cả nước ngoài và là sư nữa cũng vẫn không mất đi được cái thói xấu ấy. Tôi kể chuyện này gần nhất ở Luang Prabang. Trong vài trăm ngôi chùa ở đó có 1 ngôi chùa Việt. Sư trụ trì là người Việt, đấy là do các chùa khác kể thế. Bình thường các chùa đều mở cổng cho khách tự do vào, sau đó mới có bàn bán vé. Chùa đó đóng cổng, dù không khóa. Chúng tôi đứng trước cổng ngần ngại đợi. Một ông sư ra mở cửa. Không chào hỏi bình thường như người Lào vốn thân thiện. Bạn tôi (không biết tiếng Việt) hỏi bằng tiếng Anh: ông có nói được tiếng Việt không. Ông này ngẩn ra 5 giây rồi nói No no. Lúc mua vé, ông dùng 1 vé, ghi thêm vào đó là 2 người, rồi tính tiền 2 người và sửa giá tiền in trên vé (tăng gấp đôi). Trong khi ở tất cả các chùa khác, bao nhiêu người thì bấy nhiêu vé, không có cái trò sửa sang vé như thế. Lúc lục ví trả tiền ông ta nhìn săm soi vào cái ví với ánh mắt rất thèm muốn. Sau đó, nhìn cách ngồi khi ăn trưa của đám sư sãi mới biết ông này là trụ trì, và như thế ông là người Việt. Tuy chối bỏ rằng ông không nói được tiếng Việt (dù trong chùa toàn kinh kệ bằng tiếng Việt), ông vẫn còn thói hám tiền của người Việt.

Tôi kể thế này với sự bức xúc rất lớn. Biết là không nên và không thể vơ đũa cả nắm, nhưng những kinh nghiệm mà tôi có được sao nó chua chát thế. Hidden Charm ở đâu? Cái duyên dáng giấu đi đâu, lộ ra toàn thói hư tật xấu hả người Việt ơi?

dungph
31-03-2009, 10:59
cách đây vài bữa em đưa sếp với bạn sếp (người Nhật) đi Hạ Long! thuê 1 em tàu 45 chỗ giá 600K/tour 3 tiếng (em nghĩ là không đắt). Ông tướng sếp nhà em muốn ăn uống luôn trên tàu nên bảo tàu ra bè cá mua đồ lên tàu nấu ăn. Sau khi ăn uống thắng cảnh với bộ mặt thỏa mãn của sếp vì được vênh mặt với ông bạn thì lúc tính tiền mới thật thót tim.
tiền phục vụ nấu ăn : 200K
tiền ga, nước : 150K
tiền gạo, rau: 200K
với 1 loạt thứ tiền chủ tàu vẽ ra nữa.
đại loại là tiền phục vụ = 1.5 lần tiền thuê tàu luôn.
cái này không biết bác nào gặp phải ở HL chưa nhưng nếu bác nào đi thì cẩn thận kẻo bị lôi ra thịt như em! nếu có ăn uống trên tàu cũng nên hỏi trước cho nó chắc ăn!

pvnguyen
31-03-2009, 11:11
Tại bác không hỏi trước khi xử !!

Chitto
31-03-2009, 11:29
Trời ơi, cái trò này 20 năm trước đã có rồi, mà bây giờ vẫn chưa dẹp được sao?

Trò lừa đảo ở chùa Thầy thì không lạ, từ mấy chục năm nay dân ở đó đã thế rồi, và hiện giờ vẫn chưa dẹp được đâu, chỉ là cảnh giác hơn thôi.

Điều tôi muốn nói mọi người cảnh giác là không chỉ dân ở đó như thế, mà cả Nhân viên Đeo thẻ cũng thế, đó mới là điều đáng nói.

greenline
13-04-2009, 20:51
Quả này đúng là quá hiểm, không ngờ đã xuất hiện tại Việt Nam. Bây giờ ra máy ATM rút tiền ngoài vụ canh chừng xe pháo còn phải nhìn ngó xung quanh kiểm tra cả máy ATM nữa. :shrug:



ATM Đông Á bị gắn camera quay trộm

Cuối chiều chủ nhật 12/4, khi đang rút tiền ở cây ATM của Ngân hàng Đông Á trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), chị Giang giật mình nhìn thấy hộp nhựa màu trắng gắn trên nóc máy.


https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/D4/09/camera.jpg

Nguồn: ATM Đông Á bị gắn camera quay trộm (http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/04/3BA0D409/)

Chitto
13-04-2009, 21:00
Quả này đúng là quá hiểm, không ngờ đã xuất hiện tại Việt Nam. Bây giờ ra máy ATM rút tiền ngoài vụ canh chừng xe pháo còn phải nhìn ngó xung quanh kiểm tra cả máy ATM nữa. :shrug:

Nguồn: ATM Đông Á bị gắn camera quay trộm (http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/04/3BA0D409/)

Chuyện thường mà. Trước khi sử dụng ATM, tớ luôn phải nhìn xem cái máy đó có gì bất thường không. Và một thói quen khác nữa là luôn lấy cái ví che lên tay đang bấm số. Vì thẻ để trong ví, nên khi rút thẻ ra kiểu gì cũng phải rút ví.

Chả nhiều nhặn gì, nhưng cẩn thận luôn luôn hơn.

Anh Già
13-04-2009, 21:33
Cơ mà ở Vn xếp hàng vào ATM người sau cứ đứng sát vào lưng người đang bấm máy nhỉ, lại còn hay dòm dòm nữa chứ, không biết trường hợp đó xử trí ra sao ? Nói người kia đứng dịch ra hay yêu cầu đừng dòm ngó ?:T Hay tìm che bớt đi ? =))

barandom
13-04-2009, 21:40
Cơ mà ở Vn xếp hàng vào ATM người sau cứ đứng sát vào lưng người đang bấm máy nhỉ, lại còn hay dòm dòm nữa chứ, không biết trường hợp đó xử trí ra sao ? Nói người kia đứng dịch ra hay yêu cầu đừng dòm ngó ?:T Hay tìm che bớt đi ? =))

Xử trí bằng cách bấm đại mấy phím, rồi la lên máy hư rồi, sau đó chạy kiếm máy ATM khác mà rút tiền . Anh Già thấy thế nào;)

Anh Già
13-04-2009, 21:54
Hơ hơ, máy khác cũng y hệt thế, có 5-6 người đứng sau trực ngó qua vai bạn thì tính sao hả barandom ?

barandom
13-04-2009, 21:59
Hơ hơ, máy khác cũng y hệt thế, có 5-6 người đứng sau trực ngó qua vai bạn thì tính sao hả barandom ?

Mình qua máy khác thì vô sau mà ! Ngó được mấy người rồi mới bị ngó lại thì cũng lời chán . :) . Chưa kể nếu bỏ đi nữa thì lời vô cùng luôn . HiHi . Chỉ tội là không có tiền xài thôi .
Spam phát này nữa nghỉ kẻo MOD la .

dungph
14-04-2009, 11:09
bác Barandom có xếp hàng sau người ta thì chỉ 1ph sau lại có người đứng sau bạn thôi!
vẫn cứ phải rút thôi nhưng che lại như đã nói ở trên không thì kiếm chỗ nào máy ATM để trong box có cửa kính phía sau, vào rồi đóng cửa lại mà rút thôi!
cảnh giác vẫn hơn! :shrug:

vntuyen
14-04-2009, 16:22
Dân mình hay dòm dòm mất lịch sự thế thôi, chứ chả có công nghệ chôm chỉa gì. Nhưng cũng phải che cho khỏi lo xa, quan trọng là cái xe, tuy có khóa cổ hay chỉ cách 1 mét nhưng mới thực sự là cái lo gần.

greenline
07-05-2009, 15:52
Video mô tả quá trình lừa đảo qua ATM của tội phạm (http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2009/05/3BA0EBDF/)

Đoạn clip diễn lại những thủ thuật ăn cắp tại các điểm rút tiền ATM như phủ một thiết bị màu đen bên ngoài khe đọc thẻ, tráo đổi thẻ của người sử dụng một cách đơn giản nhưng hiệu quả.

(Click vào dòng đầu tiên để vào link xem video)

Audioman71
07-05-2009, 18:02
Bắt nhanh 2 đối tượng giết người, cướp xe ôm
(Dân trí) - Sau 2 giờ tổ chức điều tra, lúc 23h50 ngày 23/4, Công an huyện Sa Pa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng giết người, cướp xe ôm ở khu vực Km 27 + 500 quốc lộ 4D địa bàn xã Trung Chải (huyện Sa Pa).

https://images111.dantri.com.vn/Uploaded/2009/04/26/Hientruong26409.jpg
Hiện trường vụ giết người, cướp xe ôm (ảnh: Ngọc Bằng).

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàn, Trưởng Công an huyện Sa Pa cho biết: Đêm 23/4 Công an huyện nhận tin báo ở khu vực Km27 + 500 trên quốc lộ 4 D (Sa Pa - Lào Cai) xẩy ra vụ cướp tài sản và một người đàn ông bị đâm trọng thương tên là Nguyễn Văn Thìn (SN 1964, trú tại tổ 23, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai), làm nghề lái xe ôm.

Nhận được thông tin trên, Công an huyện đã tổ chức xuống hiện trường nắm tình hình vụ việc, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin tăng cường lực lượng phá án và đưa ngay nạn nhân vào bệnh viện Sa Pa cấp cứu.

Qua truy xét, hai đối tượng liên quan đến vụ án đã bị tổ công tác của Công an huyện Sa Pa bắt ngay trong đêm đó là: Nguyễn Văn Đảng (SN 1990) và Nguyễn Phấn Chiến (SN 1989), cùng trú huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại CQĐT, 2 đối tượng Đảng và Chiến khai nhận giả vờ thuê xe ôm của anh Thìn từ TP Lào Cai lên Sa Pa trong đêm 23/4 và đến khu vực km 27+500 chúng hành hung lái xe để cướp tài sản, bán lấy tiền về quê ăn cưới.

Sau 2 giờ đưa đi cấp cứu, anh Thìn đã tử vong tại bệnh viện vì những vết thương quá nặng. Vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa điều tra làm rõ.

Phạm Ngọc Triển

Các bác Phượt Sa Pa lưu ý đừng chạy đêm nhé ,nhớ lại hồi chạy Tây Bắc qua lối này ban đêm cũng thấy kinh .

greenline
17-05-2009, 11:27
Đợt 30/4-1/5 vừa rồi tớ có đi HG. Sáng hôm đó ngồi ở cafe Phố Cổ ở Đồng Văn thì nghe chuyện một bạn bị "rơi ví" mất toàn bộ tiền. May là anh chủ quán nhặt lại được cái ví trong đó còn giấy tờ. Nhưng điều ngạc nhiên là đoàn 3 người đó không còn đồng nào, phải hỏi vay tiền đoàn tôi để trở về ngay sáng hôm sau. :shrug: Mặc dù chia buồn với bạn trai về việc đen đủi thế nhưng tôi thấy các bạn đó quá thiếu kinh nghiệm. Ai đời đi chơi mà lại đưa hết tiền cho 1 người giữ, mất là ôi thôi xong. :shrug: Rời khỏi nhà thì phải hiểu chuyện cảnh giác đặt lên đầu tiên, tiền nong phải cất cẩn thận, chia ra 2 nơi mà để và hơn nữa phải có tiền dự phòng chứ. Có thể người dân tộc họ không ăn trộm, ăn cắp nhưng ai dám nói là tất cả người ở Đồng Văn (hay bất cứ vùng miền nào) không trà trộn vài người có tâm bất chính? Nên nhớ là ở ngay Sa pa người nghiện cũng khá nhiều và nạn trộm cắp bắt đầu nở rộ.

Câu chuyện thứ 2 được nghe kể là có 1 bạn nữ từ SG ra rồi lên HG thuê xe máy chạy đi chơi một mình. Điều không may là bạn đó bị tai nạn và phải vào bệnh viện Hà Giang. Thực lòng tớ thấy rất đáng tiếc vì chuyện bạn đó quá chủ quan. Có rất nhiều nhóm đi HG đó mà sao bạn đó không tham gia để tránh rủi ro? Và tại sao bạn đó dám chạy xe máy một mình ở HG? Phải nói thẳng rằng chạy đường đèo dốc khá là khó đối với các bạn quen địa hình đồng bằng như phía Nam. Đó là chưa kể đường đèo lầy lội nguy hiểm, ý thức chạy xe máy của người dân tộc (nhất là khi say rượu) rất kém. Hy vọng chuyện này giúp các bạn miền Nam chú ý rút kinh nghiệm và tránh chuyện đáng tiếc xảy ra. :)

Walkman
06-07-2009, 12:24
Bản Pác Nậm, nơi mà chúng ta vẫn thường lưu lại khi đi du lịch Hồ Ba Bể vừa trải qua một trận lũ. Con đường ven hồ (Từ KDL đến Bản) bị sạt lở nghiêm trọng. Bác nào có K. hoạch đi Ba bể cẩn trọng.
Nguồn:http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/07/3BA10E87/

nguyen
20-07-2009, 19:59
Phóng sự này trên BBC ngày 20/7, copy về đây để các phượt gia nếu có qua Bangkok thì cẩn thận hy vọng các bạn bên ấy thấy đầu đen - chịu khổ được sẽ bỏ ý định này .... :D

"Bẫy khách" ở sân bay Bangkok

Jonathan Head
BBC News, Bangkok

Mất bốn năm từ 2002 tới 2006 mới xây xong dưới thời Thaksin Shinawatra, sân bay này mãi mới mở cửa được.Đã có nhiều cáo buộc tham nhũng trong thi công, chất lượng công trình và thiết kế cũng bị chê là kém. Cuối năm ngoái thì sân bay này lại bị đóng cửa tới một tuần vì các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Nay cáo buộc mới xuất hiện là nhiều hành khách bị bắt trong khu vực bán hàng miễn thuế vì nghi ngờ ăn trộm hàng, và phải trả rất nhiều tiền để được tự do.
Chuyện xảy ra với Stephen Ingram và Xi Lin, hai chuyên gia về công nghệ thông tin sống tại Cambridge, Anh quốc, khi họ đang chờ lên máy bay trở lại London tối 25/04 năm nay.Họ tha thẩn trong cửa hàng miễn thuế ở sân bay và bị các nhân viên bảo vệ tới hai lần đòi khám xét túi của họ.Người ta giải thích rằng một chiếc ví biến mất và cô Lin bị thu hình trên máy quay an ninh trong lúc lấy chiếc ví này.
Công ty sở hữu cửa hàng miễn thuế King Power sau đó đã đăng tải clip thu từ máy quay CCTV trên website của mình, trong đó cô Lin có vẻ đang cho cái gì đó vào trong túi. Thế nhưng cảnh vệ không hề tìm thấy gì trong túi của cả hai người.Dù vậy, họ vẫn bị dẫn quay trở lại trạm kiểm tra xuất nhập cảnh và bị giam trong đồn cảnh sát sân bay. Bắt đầu một khoảng thời gian kinh hoàng.

Thông dịch viên

Ông Ingram nói: "Chúng tôi bị thẩm vấn trong hai phòng khác nhau. Chúng tôi cảm thấy thực sự bị sách nhiễu".
"Họ soát túi của chúng tôi và bắt chúng tôi khai chiếc ví nằm ở đâu."
Sau đó hai người bị tống vào một gian phòng mà ông Ingram mô tả là "vừa nóng ẩm, vừa bốc mùi, trên tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc và cả máu". Ông Ingram tìm cách gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Ngoại giao Anh mà ông thấy trong sách hướng dẫn du lịch, và được hứa rằng sứ quán Anh ở Bangkok sẽ tìm cách giúp họ. Sáng hôm sau hai người được cấp một thông dịch viên người Sri Lanka tên là Tony, được nói là làm việc bán thời gian cho cảnh sát. Tony dẫn họ đi gặp chỉ huy cảnh sát địa phương và ông Ingram cho biết, trong suốt ba tiếng đồng hồ họ chỉ nói chuyện cần trả bảo nhiêu tiền để có thể được trả tự do.Ông Ingram và cô Lin được bảo rằng cáo buộc đối với họ là rất nghiêm trọng. Nếu không chịu chi tiền, họ sẽ bị chuyển tới nhà tù nổi tiếng ghê sợ là Bangkok Hilton, và sẽ phải chờ hai tháng cho tới khi được mang ra xử.
Ông Ingram nói những người kia đòi 7.500 bảng Anh (12.250 đôla Mỹ) để cảnh sát cho ông được về Anh cho kịp đám tang mẹ ông ngày 28/04.Thế nhưng ông nói không thể thu xếp chuyển số tiền ấy đúng hạn.Tony dẫn họ tới chiếc máy rút tiền ATM tại đồn cảnh sát và bảo cô Lin rút tất cả số tiền cô có thể rút từ tài khoản của cô, tổng cộng 600 bảng Anh - còn ông Ingram rút 3.400 bảng từ tài khoản của ông. Số tiền này được đưa cho cảnh sát coi như "phí tại ngoại", và hai người phải ký một lô giấy tờ. Rồi họ được phép chuyển tới một khách sạn tồi tàn gần sân bay nhưng không được trả hộ chiếu và bị cảnh báo là không nên tìm cách rời Thái Lan hay liên lạc với luật sư hoặc sứ quán. Tony nói: "Tôi sẽ để mắt đến ông bà đấy", và dặn rằng họ sẽ phải ở đó cho tới khi số tiền 7.500 bảng được chuyển vào tài khoản của ông ta.

Lừa khách du lịch
Tới thứ Hai, hai người trốn ra khỏi khách sạn, đi taxi tới Bangkok và tiếp xúc với một quan chức của sứ quán Anh. Bà này cho họ tên của một luật sư người Thái và nói với họ rằng đây là một trường hợp tiêu biểu của trò lừa khách du lịch có tên là "zig-zag". Luật sư của họ khuyến cáo hai người nên khai báo về thông dịch viên Tony - nhưng cũng nói nếu họ muốn theo đuổi kiện cáo thì quá trình này có thể mất nhiều tháng trời và họ có thể đối diện nguy cơ ngồi tù lâu dài nếu có tội. Sau năm ngày, tiền được chuyển vào tài khoản của Tony, và họ được phép xuất cảnh. Ông Ingram lỡ đám tang của mẹ, nhưng họ được cấp giấy của tòa nói không đủ chứng cứ chống lại họ và không có cáo buộc tội gì.
BBC đã nói chuyện với Tony và chỉ huy cảnh sát địa phương, đại tá Teeradej Phanuphan. Cả hai vị này cùng nói Tony chỉ giúp thông dịch và quyên tiền để cho hai người khách có thể tại ngoại.Tony cho hay một nửa số tiền 7.500 bảng là để tại ngoại, và phần còn lại là phí phiên dịch và tham vấn luật sư mà ông ta làm thay cho họ.Ông ta cũng nói về nguyên tắc, hai người có thể tìm cách lấy lại số tiền phí tại ngoại. Đại tá Teeradej thì nói ông sẽ điều tra xem hai người có bị ngược đãi gì không. Nhưng ông nói mọi dàn xếp giữa họ và Tony là chuyện riêng, cảnh sát không dính dáng gì hết.Các báo Thái Lan đã đăng nhiều thư độc giả nói về việc du khách hay bị chặn lại sân bay vì cáo buộc trộm cắp và phải trả tiền để được tha.Sứ quán Đan Mạch cũng cho hay một công dân của họ mới rồi cũng bị lừa kiểu như vậy, và hồi đầu tháng Bảy, một khoa học gia Ireland đã phải cùng chồng con trốn khỏi Thái Lan sau khi bị bắt tại sân bay và cáo buộc ăn trộm một chiếc bút kẻ mắt giá khoảng 17 bảng Anh.Tony nói với BBC rằng năm nay ông ta đã "giúp" khoảng 150 khách nước ngoài làm việc với cảnh sát. Đại sứ quán Anh thì cảnh báo du khách tại sân bay Bangkok không nên di chuyển hàng trong khu mua sắm miễn thuế trước khi trả tiền, vì có thể bị̣ bắt và giam giữ.

----- hết -----

Audioman71
21-07-2009, 22:58
Cạm bẫy ở sân bay Thái Lan

Hàng loạt du khách nước ngoài bị buộc tội trộm đồ ở khu hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế tại Bangkok, Thái Lan, và phải trả nhiều tiền để đổi lấy tự do.

https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/17/A4/bk.jpg

Khu mua hàng miễn thuế ở sân bay quốc tế tại Bangkok. Ảnh: BBC.

Chuyện này đã xảy ra với Stephen Ingram và Xi Lin, chuyên gia công nghệ thông tin ở Cambridge, Anh, khi họ chuẩn bị lên chuyến bay về London đêm 25/4. Họ vừa xem đồ ở khu hàng miễn thuế thì bị nhân viên an ninh đòi khám xét túi hai lần. Những người này cho biết một cửa hàng thông báo mất một chiếc ví và camera an ninh cho thấy chính cô Lin đã lấy cắp.

Công ty sở hữu cửa hàng miễn thuế này - King Power - đưa đoạn video lên trang web của họ, trong đó, cô Lin có vẻ như bỏ gì đó vào túi. Tuy nhiên, nhân viên an ninh sân bay không hề tìm thấy ví trong đồ của Lin và Ingram.

Dù vậy, cả hai người đều bị đưa trở lại khu nhập cảnh và giam tại văn phòng cảnh sát ở sân bay. "Chúng tôi bị thẩm vấn ở hai phòng khác nhau", anh Ingram nói. "Chúng tôi thấy sợ hãi. Họ khám xét và hỏi chiếc ví ở đâu".

Họ sau đó bị nhốt trong một căn phòng nóng, ẩm và bốc mùi. Trên tường là hình vẽ graffiti và đầy vết máu.

Anh Ingram tìm cách gọi điện cho đường dây giúp đỡ của Bộ Ngoại giao Anh và được thông báo một người ở sứ quán Bangkok sẽ tới giúp họ. Ngày hôm sau, một phiên dịch viên tới. Người này là công dân Sri Lanka, có tên Tony, làm việc bán thời gian cho cảnh sát.

https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/17/A4/bk4.jpg

Ingram và Lin, hai hành khách bị vướng vào vụ lừa đảo ở sân bay Bangkok. Ảnh: BBC.

Tony đưa họ tới nói chuyện với chỉ huy lực lượng cảnh sát địa phương trong 3 tiếng. Tuy nhiên, tất cả những gì họ trao đổi là hai người khách Anh sẽ phải trả bao nhiêu tiền để được tự do. Viên cảnh sát nói tội của họ rất nghiêm trọng và nếu không đưa tiền họ sẽ bị tống vào nhà tù khét tiếng Hilton Bangkok. Họ có thể phải chờ hàng tháng trước khi vụ việc được đưa ra xét xử.

Những người này đòi họ 12.000 USD và hứa sẽ giúp Ingram về kịp đám tang của mẹ anh hôm 28/4. Tuy nhiên, Ingram không thể xoay xở đủ tiền ngay trong lúc đó.

Tony liền đưa họ tới máy ATM ở đồn cảnh sát và yêu cầu Lin rút hết tiền trong tài khoản (gần 1.000 USD). Ingram rút 5.600 USD. Số này được cho là đưa cho cảnh sát làm tiền tại ngoại. Ingram và Lin cũng buộc phải ký vào một loạt giấy tờ.

Sau đó, hai người được phép tới một khách sạn bẩn thỉu trong phạm vi gần sân bay. Hộ chiếu của họ bị giữ và bị cảnh báo không được bỏ đi, liên hệ luật sư hoặc sứ quán. "Tôi sẽ để mắt tới các người", Tony cảnh cáo và thêm rằng hai du khách người Anh phải ở đó tới khi 12.000 USD chuyển tới tài khoản của y.

Đến hôm 27/4, Ingram và Lin tìm cách ra ngoài và lên taxi tới Bangkok gặp nhân viên sứ quán Anh. Họ được thông báo đã rơi vào bẫy lừa đảo có tên "zig-zag". Luật sư đề nghị hai người lật tẩy Tony song cũng cảnh báo rằng vụ kiện sẽ kéo dài hàng tháng và họ có thể sẽ bị tù. Sau 5 ngày, tiền được chuyển tới tài khoản của Tony và hai du khách người Anh được trở về.

Ingram lỡ mất tang lễ của mẹ song anh và Lin đã nhận được giấy tờ tòa án trong đó nói rằng không có đủ bằng chứng truy tố họ. "Đấy thật là một trải nghiệm kinh hoàng", Ingram nói và thêm rằng họ muốn kiện để lấy lại tiền.

Phóng viên BBC đã liên lạc với Tony và chỉ huy cảnh sát địa phương - đại tá Teeradej Phanuphan. Họ đều nói rằng Tony chỉ phiên dịch và giúp hai du khách Anh đàm phán mức tiền thế chân để được tại ngoại. Tony cho biết một nửa trong số 12.000 USD là dành cho phí tại ngoại và phần còn lại là thù lao cho việc anh ta làm. Về lý thuyết, Ingram và Lin có thể lấy lại một phần tiền tại ngoại. Đại tá Teeradej nói ông sẽ điều tra song cho biết giao dịch giữa Tony và hai vị khách này là chuyện riêng, không liên quan tới cảnh sát.

Sân bay Bangkok nhận được vô số than phiền rằng hành khách thường xuyên bị giữ tại sân bay vì bị nghi ăn trộm đồ sau đó buộc phải trả tiền cho một người trung gian để lấy tự do. Sứ quán Đan Mạch cho hay một công dân của họ gần đây cũng bị dính vào một vụ tương tự. Hồi đầu tháng, một nhà khoa học Ireland định rời khỏi Thái Lan cùng chồng và cậu con trai 1 tuổi đã bị bắt ở sân bay vì bị buộc tội ăn trộm một chì kẻ mắt giá 28 USD.

Tony cho biết năm nay anh ta đã "giúp" khoảng 150 người nước ngoài gặp rắc rối với cảnh sát. Bình thường, anh ta nói làm việc này miễn phí.

Đại sứ quán Anh ở Thái Lan đã cảnh báo các hành khách ở sân bay quốc tế của Bangkok cẩn thận, không nên cầm đồ vật đi luanh quanh trong khu cửa hàng miễn thuế nếu chưa trả tiền cho món đồ bởi hành động đó có thể dẫn đến việc bị bắt và giam.

Hải Ninh (theo BBC)

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2009/07/3BA117A4/

Đọc xong bài này em thấy choáng :(
Các Phượt gia đi đứng bên Thái cẩn thận nhé .

vntuyen
22-07-2009, 09:33
Mình hơi ngạc nhiên, vì Thái lan dù sao cũng là nơi dễ đến, dễ đi. Không biết mức trung thực của thông tin trên được bao nhiêu? Mình vẫn cứ ngờ là hoặc có sự hiểu lầm, hoặc có ẩn ý khác. Ở đâu cũng có người này người kia, nhưng nói chung người Thái hiền, không đến nổi cần cảnh giác quá mức.

greenline
27-07-2009, 16:53
Đi chợ bị bắt cóc (http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200930/20090726232307.aspx)

Bà Vàng Thị Mỹ (48 tuổi) cùng hai con ruột là Vừ Pà Chứ (29 tuổi) và Vừ Thị Dí (18 tuổi) trên đường đi chợ, khi ngang qua xã Lũng Cú, H.Đồng Văn (Hà Giang) đã bị hai người lạ mặt tấn công. Bà Mỹ chạy thoát, Chứ bị đánh thương tích nặng.

Riêng Vừ Thị Dí bị chúng bắt cóc và tẩu thoát sang hướng biên giới Trung Quốc. Ngày 25.7, bà Mỹ đã đến Công an H.Đồng Văn trình báo vụ việc.

Nguồn: Ở tít của bài.

Gần đây thỉnh thoảng lại có vụ bắt cóc người xảy ra ở khu vực biên giới. Hết trẻ con, nam giới giờ là phụ nữ. Thảo nào lên mạn Hà Giang hay Lào Cai để ý thì thấy tinh thần cảnh giác của người dân rất cao. (c)

dangkhoaquan
31-07-2009, 04:39
Một cuộc tìm kiếm quốc tế hiện đang được tiến hành sau khi nam sinh viên đại học Mỹ, 29 tuổi, đã biến mất một cách khác thường tại Thái Lan.
Michael Griffin Harrie.

Michael Griffin Harrie, 29 tuổi, sinh viên ngành thú y tại đại học Auburn ở Alabama, Mỹ, đã biến mất vào đầu tháng này trong chuyến đi du lịch ngắn ngày tại Thái Lan.



Gia đình của Michael Griffin Harrie hiện đang tìm kiếm sự giúp đỡ của tất cả mọi người để có thể tìm ra nơi ở hiện nay của chàng sinh viên này. “Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa”, Paul Harrie cho biết về cậu con trai đang mất tích.



Trong một bản thông cáo báo chí, trường Đại học Auburn cho hay Harrie, sinh viên năm thứ 2 ngành thú y, đang tham dự chương trình nghiên cứu vào mùa hè ở nước ngoài, cụ thể là tại Morioka, Nhật Bản. Anh đã thông báo với một giáo viên là sẽ tới Bangkok nghỉ 1 tuần cùng với bạn bè. Kỳ nghỉ bắt đầu vào 7/7.



“Nó nói sẽ trở về ngày 14/7”, cha của Harrie cho biết. Nhưng Harrie đã không hề trở lại để tiếp tục học tập. Khi Harrie không về gặp bố mẹ ở Tokyo vào ngày 16/7, cha mẹ Harrie đã thông báo con họ bị mất tích.



Cuộc điều tra về sự biến mất của Harrie hiện do cảnh sát Bangkok dẫn đầu. Sứ quán Mỹ tại Thái Lan cũng được thông báo về vụ việc. Ngoài ra, trường Đại học Auburn cũng cử 2 đại diện tới Nhật Bản.



Những thông tin quan trọng nhất để tìm Harrie hiện là đoạn video do máy quay an ninh ghi được ở sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, vào ngày 14/7. Video cho thấy Harrie tiến vào sân bay nhưng trước khi làm thủ tục lên máy bay, anh lại ra khỏi phòng chờ. Lý do vì sao Harrie lại đột ngột quay trở lại và rời đi vẫn còn là một bí ẩn.



Nỗ lực lần theo dấu vết của Harrie qua các giao dịch ngân hàng ở các máy rút tiền tự động càng cho thấy sự phức tạp của vụ việc.



Bố của Harrie cho hay, anh đã ngừng rút tiền ở các máy ATM một ngày trước đó, tức là vào ngày 13/7.



Gia đình Harrie cho biết, mặc dù anh là người thích đi du lịch, nhưng biểu hiện lần này của anh rất khác. “Nó không bao giờ đi đâu mà không nói với ai như thế”, cha của Harrie cho hay.



Lo lắng lại càng gia tăng vào ngày thứ ba vừa qua, bởi Harrie đã không lên chuyến bay đã định để trở về Mỹ, tiếp tục theo học vào mùa thu này.



Gia đình Harrie hiện đang kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người. “Nếu ai đó thấy Harrie, xin hãy nói với Harrie liên lạc cho chúng tôi”, cha của Harrie cho biết.



Michael Harrie sinh ra ở San Francisco, California, với đặc điểm nhận dạng: Mắt xanh, tóc nâu, đeo kính, cao khoảng 1,8m và nặng gần 80kg. Phòng an toàn và an ninh công cộng của Đại học Auburn kêu gọi bất kỳ ai có thông tin gì về nơi ở của Harrie, hãy liên lạc theo số 334-844-8888.

http://dantri.com.vn/c36/s36-340642/mot-sinh-vien-my-mat-tich-bi-an-o-thai-lan.htm

boibun
22-08-2009, 10:22
http://dantri.com.vn/c20/s20-345383/nhan-vien-khach-san-hoa-thanh-yeu-rau-xanh.htm
Nhân viên khách sạn hóa thành “yêu râu xanh”
(Dân trí) - “Ngụy trang” khá kín đáo bằng việc đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm dao gõ cửa xông vào uy hiếp, trói tay chân, nhét giẻ vào mồm nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại nhưng Long vẫn không thể thoát tội.

Tối ngày 20/8, chị N.T.H.C (21 tuổi) đến khách sạn Hoàng Nam, số 43 Hồng Bàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thuê một phòng để nghỉ qua đêm.

Khoảng 0h50 ngày 21/8, nghe có tiếng gõ cửa chị C ra mở cửa thì một “yêu râu xanh” đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm 1 con dao gõ cửa và xông vào uy hiếp, trói tay chân và giẻ nhét vào miệng chị C rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Khi xong việc hắn ung dung bỏ đi như không có chuyện gì.

Qua điều tra, Công an phường 1, quận Bình Thạnh bước đầu xác định đối tượng gây ra vụ việc trên chính nhân viên của khách sạn Hoàng Nam, tên Bùi Văn Long (24 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình).

Hiện Công an phường 1 đã lập hồ sơ chuyển tên Long cho Đội CSĐTTP về TTXH xử lý.

Trung Kiên
Tìm thấy cái này trên báo dân trí, mọi người đọc để cẩn thận nhé

pntuananh
01-09-2009, 01:17
ở ks 1 mình thì lúc nào cũng cẩn thận chốt cửa lại bằng cái xích hoặc thanh sắt trên cửa. chứ ổ khóa thì cũng chả yên tâm. có nghe ai gọi thì cũng nên dòm qua con mắt trên cửa 1 tí

Gpmst
04-09-2009, 15:34
Có một vấn đề mà các bác đi xe ô tô nên tránh nhé:
- Ở cửa khẩu Cầu Treo cách đây mấy năm có vụ như này, mà 1 thằng bạn tôi đã dính đòn oan, nằm 3 tháng mới được thả, hú vía ...

Nó đi công tác từ Lào về, trưa ăn cơm ở quán gần cửa khẩu. Đỗ xe ngay cạnh quán. Ăn xong ra xe chạy về HN... Đi cách Cầu Treo chừng 50km, tự dưng thấy công an ách lại. Một ông ngó nghiêng rồi chui sâu vào gầm xe cạy cạy lịch kịch một tý và lôi ra 1 bọc nhỏ. Trong đó là 1 bánh heroin và 1,2 kg thuốc phiện tươi. Tụi nó gói trong 1 cái bọc, gắn băng keo 1 mảnh nam châm to và dính vào gầm xe ...

Thằng đó bị bắt tại trận. Nằm ở Vinh mất 3 tháng mới được minh oan. Nhưng được vạ má sưng, vợ ly dị, mất việc ở cơ quan nhà nước ...

Hóa ra là mấy chú "hàng trắng" ở Lào về, làm cái trò này. Các chú nếu thấy êm là sẽ mặc áo CSGT giả bộ chặn xe và bí mật lấy hàng ra ...

Trò này cực kỳ ác độc! Không biết trên Sơn La có vụ như này chưa chứ Cầu Treo đã có mấy vụ rồi đấy ....
Cám ơn bác, e dang định tháng 10 này qua LÀO bằng oto nghe nói vậy cũng kinh, e đang tính là phải kiếm một cái gương có cán dài để trước khi xe chạy ra soi gầm xe như kiểu phim hành động Mỹ í các bác nhờ. Nói thật nhé cũng sợ chết khiếp, mà mấy cái vụ oan khuất này khó giải lắm. có khi từ giờ hàng năm e đi chùa Hương là phải qua đền giải oan mất thôi.

nnhu
04-09-2009, 21:05
http://dantri.com.vn/c20/s20-345383/nhan-vien-khach-san-hoa-thanh-yeu-rau-xanh.htm
Nhân viên khách sạn hóa thành “yêu râu xanh”
(Dân trí) - “Ngụy trang” khá kín đáo bằng việc đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm dao gõ cửa xông vào uy hiếp, trói tay chân, nhét giẻ vào mồm nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại nhưng Long vẫn không thể thoát tội.

Tối ngày 20/8, chị N.T.H.C (21 tuổi) đến khách sạn Hoàng Nam, số 43 Hồng Bàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thuê một phòng để nghỉ qua đêm.

Khoảng 0h50 ngày 21/8, nghe có tiếng gõ cửa chị C ra mở cửa thì một “yêu râu xanh” đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm 1 con dao gõ cửa và xông vào uy hiếp, trói tay chân và giẻ nhét vào miệng chị C rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Khi xong việc hắn ung dung bỏ đi như không có chuyện gì.

Qua điều tra, Công an phường 1, quận Bình Thạnh bước đầu xác định đối tượng gây ra vụ việc trên chính nhân viên của khách sạn Hoàng Nam, tên Bùi Văn Long (24 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình).

Hiện Công an phường 1 đã lập hồ sơ chuyển tên Long cho Đội CSĐTTP về TTXH xử lý.

Trung Kiên
Tìm thấy cái này trên báo dân trí, mọi người đọc để cẩn thận nhé


mỗi khi ở qua đêm ở khách sạn 1 mình em đều tự mang ổ khóa theo. 12h đêm mà còn gõ cửa phòng người khác thì biết là chuyện chẳng lành rồi nhỉ!

Nheva
21-09-2009, 11:46
Mình đi Kuala Lumpur vài lần, có kinh nghiệm này nhắc các bạn cẩn thận đề phòng kẻo mất tiền
Ở những điểm du lịch như quảng trường Merdeka, hay Putrajaya thường có một đôi nam nữ đứng tuổi, to béo tóc xoăn tiến lại nhờ chụp hình.
Chụp xong cho chúng chúng sẽ sáp vô làm quen, tự giới thiệu là người Thổ nhĩ kỳ rồi lân la đòi cho xem tờ tiền Việt Nam.
Khi xem được tờ tiền VN rồi, chúng lại xin xem tờ tiền khác, rồi tờ dollar Mỹ, Euro... và chúng thò tay vào ví của mình mà giật
Mình đi Mã 3 lần mà có đến 2 lần gặp bọn này, ở 2 điểm trên.
Lần đầu 1 em gái trong nhóm suýt mất tiền với chúng, may nhóm mình có 4 người nên giằng lại được:gun
Lần sau, mình ko để ý nên khi có người nhờ chụp ảnh bọn mình sẵn sàng giúp.
Nhưng khi chúng giới thiệu là ng Thổ nhĩ kỳ và đòi cậu em mình cho xem tiền VN, mình biết ngay bổn cũ soạn lại nên ngăn ngay cậu em (trong khi cậu e ngây thơ cứ bảo cho họ xem tiền VN có sao đâu chị), mình lôi ngay cậu em ra chỗ khác và kể lại chuyện cũ, cậu e mới giật mình.
Lưu ý : xác suất gặp bọn này lớn vậy đấy , mong các bạn đi Mã cẩn thận

dangkhoaquan
23-09-2009, 23:30
Bạn nào sắp đi Tibet check lại nhé
Tan Lin, một quan chức tại phòng hành chính kinh doanh thuộc Sở du lịch Tân Cương, cho biết khách du lịch nước ngoài sẽ bị cấm vào Tân Cương kể từ thứ ba, song những ai hiện đang có mặt ở đây vẫn tiếp tục được phép lưu trú lại.

Để chuẩn bị cho ngày lễ quốc khánh 1/10 tới, Trung Quốc đã tăng cường thắt chặt an ninh trong những tuần qua. Dự kiến, lễ kỷ niệm ngày quốc khánh sẽ gồm lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và pháo hoa sẽ được bắn tại một số địa điểm.

Theo tin tức từ giới chức và truyền thông trong nước, việc bán dao cũng đã bị cấm tại các siêu thị và cửa hàng, bao gồm 2 nhà bán lẻ lớn là Wal-Mart và Carrefour, sau khi 2 cuộc tấn công bằng dao đã xảy ra ở gần Quảng trường Thiên An Môn vào tuần trước.

Đồng thời, chính phủ Trung Quốc cũng yêu cầu khách nước ngoài phải có được giấy cho phép đặc biệt để tới thăm Tân Cương, song họ không được phép tới thăm các vùng có người dân tộc thiểu số sinh sống tại đây.
NGuồn http://www.indianexpress.com/news/china-bans-foreign-tourists-from-tibet/520091/2

tigerk40
14-10-2009, 17:09
Mặc dù cũng sắp hết mùa lễ hội rồi, nhưng cũng tình cờ mà nhắc lại các chuyện cũ.

Các bác nào đi đền chùa, thì nên cẩn thận một số nơi. Như chùa Hương thì báo đài nói quá nhiều rồi, một nơi có phần ghê rợn không kém là chùa Thầy.

Chùa Thầy gần Hà Nội, cảnh đẹp, chùa cổ linh, nói chung là đáng đến xem.

Tuy nhiên người Sài Sơn kiếm tiền thì không đẹp tí nào. Ngay cả người đeo thẻ nhân viên di tích cũng không tin được, chứ đừng nói người dân.

Năm trước tớ đi cùng 1 anh bạn đến chùa Thầy, tớ đi mấy lần rồi nên dặn kỹ không được sờ vào cái gì, ai đưa gì đừng nhận, ai nói gì mặc kệ. Gửi xe mua vé đàng hoàng rồi, vào cửa thì thấy có 1 người đàn bà đeo thẻ cán bộ di tích, có tên họ tử tế, đứng ra giới thiệu câu này câu kia, chỗ này chỗ kia, nhà trên nhà dưới. OK, không vấn đề gì.

Xong ra ngoài, bà ta bảo bồi dưỡng một ít. Mình định lấy 10K đưa thì bà ta nói ngay là "người ta toàn đưa chị 50K". Bực mình quá, anh bạn thì đã vội lấy tiền đưa rồi, ko muốn lôi thôi nên nhịn. Nếu không phải vì tiếng dân Sài Sơn quá khiếp, thì chắc tớ cũng vặn vẹo lại, chỉ cần lôi ngược vào chùa hỏi lại cái này cái kia có nghĩa là gì, sự tích là gì thì chắc bà ta cũng vỡ mật, vì qua lúc giới thiệu cũng biết bà ấy chỉ là học thuộc lòng, chứ kiến thức ko có mấy.

Nhưng bực hơn nữa là trong khi mình đang chụp ảnh thì bà ta cố tình lôi anh bạn ra bên chỗ "đền Tam phủ" để mấy kẻ buôn thần bán thánh ở đó dúi vào tay những thẻ vàng thẻ bạc... với giá trên trời. May là mình nhận ra kịp chạy ra bảo bỏ hết lại, không cũng dính chưởng.

Chùa Thầy, đi mãi mà vẫn mắc bẫy. Ngày trước chủ yếu mắc bẫy đám dân chợ búa tráo trở, lần này mắc cả phải người đeo biển tử tế.

Lần sau bác nào đi chùa Thầy, nếu có cần giới thiệu thì cũng phải mặc cả trước cho rõ ràng. Không thì cũng phải nói cho rõ, chứ không người đứng bên cạnh các bác chỉ chỏ chỗ này chỗ kia ra vẻ khách quan, cũng có thể đòi tiền ngay đấy.

Nhân tiện câu truyện của bác cũng xin chia sẻ kinh nghiêm từ chính bản thân mình.

Chùa thầy mình cũng đi rồi, hồi học lớp 12 (12 đứa 6 xe đạp. Đạp mấy chục cây mới đến). Bạn mình có nói vào trong đó họ đưa cái gì thì đừng có cầm.... lần đó không dính.

Mấy năm sau (năm ngoái) đi cùng mấy anh bạn về Thạch Thất sau đó về Đền Hùng. Lại nhớ lại lời của đứa bạn hồi trước nên không nhận cái gì, chỉ lên chơi thôi (nhưng vẫn ngu).

- Dưới chân núi ở quán nước theo kinh nghiệm vào quán chưa ngồi hỏi giá rổ nước nôi rồi ghế ngồi tiền nong thế nào mới ngồi. OK vào ngồi 1 lúc thì 1 bà rồi 1 tá vây quanh bảo mua vàng mã, hương,.... hỏi giá thấy OK thế là sau khi mấy bà ấy sắp xong lễ thì mỗi ông hết trên dưới 100k. (Lúc đầu bảo mua họ dẫn đi và giới thiệu sau thì không mua đầy đủ nên không dẫn đi)

- Đi có 4 anh em (2 xe Dream) thì có tới 3 máy ảnh số (1 máy quay). 1 ông anh ở dưới uống nước trông xe. Con 3 anh em nên núi (ko hướng dẫn viên) đi được 1 đoạn thì có mấy cô pé chụp ảnh đi theo, nói kô chụp nhưng cứ kỳ kèo thất ghét. Kinh nghiệm: Hỏi giá rổ. thấy OK rồi đi. Rặn kỹ mấy em là chụp loại 10k/1kiểu và không chụp quá 16 kiểu. Thế là các em ấy nhiệt tình nắm, dẫn đi rồi bầy vàng mã, hướng dẫn. Nhưng xuống tới chân núi chờ lấy ảnh thì tổng thiệt hại nên đến gần 1 Quả.
Giật hết cả mình. Hóa ra kiểu nào chụp 3 người, 4 người (có cả các em chụp chung) thì họ rửa làm 3 - 4 kiểu luôn. Tức là đáng lẽ rửa 1 em đó rửa thành 4 và dửa theo giá đắt nhất 16k/kiểu (ảnh lụa gì gì đó). Nhất quyết tụi em không lấy, chúng nó kéo ra cả 1 tập đoàn hơn 10 đứa cả trai lẫn gái (tụi em đi không phải vào ngày lễ nên lắm thợ ảnh theo). Phân bua 1 lúc thì lấy 1 ít ảnh chấp nhận được hết hơn 200k. Tụi nó dụ em lấy nốt số ảnh với giá 200k rồi 100k nhưng tụi em ko lấy.
Chẳng phải là tụi em bảo chụp mà chúng em vừa thắp hương vừa ngắm cảnh còn các em ấy 2 máy cứ thi nhau mà nháy.

---> Tổng kết:
1) Vàng mã các bác phải hỏi rõ từng đồ nhé không sau tổng kết các khoản là nhìu nhìu nắm đó. (vàng + hương + sớ + vòng + ....)
2) Chụp ảnh: Nếu có máy ảnh số thì khỏi chụp, kô có thấy cảnh đẹp thì bảo tụi nó chụp 1 vài kiểu làm kỷ niệm thôi. Nhất quyết chỉ lấy 1 kiểu cấm rửa làm nhiều.
3) Đi đường: Lúc tụi em về đường đang làm nên tuy đường 1 chiều (2 làn) nhưng đoạn xong, đoạn không, đoạn có đèn, đoạn không. Các bác đi buổi tối nhiều bác phi vào ổ voi (em cũng bị), có bác nặng hơn thấy 2 xe nát bét. Tốt nhất giữ tốc độ vừa phải và quan sát người đi đằng trước (em bị mấy phát đấy, đang đi nàn bên này thấy bác đằng trước rẽ sang nàn bên kia. Nghĩ thằng này nó khùng sao đi vào nàn đường của xe ngược chiều. Đi 1 đoạn mới thấy mình khùng vì đằng trước đường chưa làm xong. Bị thế 2 phát thế là cứ nhìn mấy bác phí trước rồi phi theo).

Chúc các bác phượt vui vẻ và an toàn!

+Thân mến!

Chitto
30-10-2009, 18:39
Vậy là bên box Du lịch TTVN lại có một thành viên nữa ra đi vĩnh viễn.

Theo như các bài viết bên đó, thì nguyên nhân là do ra chơi ở bãi sông Hồng khu vực làng Cổ Đô, đã bị sụt cát.

Cẩn thận không bao giờ là thừa. Trái tim nóng nhưng cái đầu phải tỉnh, các bạn ơi.

vuthanhminh
06-11-2009, 13:49
Vụ này em biết từ đầu, ngay khi bị. Chả biết nói sao, vấn đề là có nói cũng không ăn thua gì cả.

tubeobin
27-11-2009, 01:04
Đây là kinh nghiệm tốt. (c) Việc bật đèn cũng làm xe trước rất dễ nhận ra xe sau có trong đoàn hay không (qua gương chiếu hậu). Khi không thấy xe sau thì có thể chủ động dừng lại chờ hoặc quay lại tìm xem có vấn đề gì không? Để đèn thì bạn cũng dễ nháy pha cốt báo hiệu xin đường cho xe ngược chiều biết. :)

Riêng về việc chạy trong sương mù trong trường hợp không có giấy màu che đèn thì có 2 cách:

1. Lấy đất bùn xoa mờ đèn xe. Hiệu quả cũng tốt. (c)

2. Nháy pha cốt liên tục lợi dụng ánh sáng phản xạ để nhìn đường. Tớ toàn dùng cách này chạy rất ok. (c)

Cho hỏi tí bạn ơi
Cách cách thứ 2 thì tôi ok ko có gì théc méc
Còn cách 1 của bạn, bạn chỉ giáo giúp với, nó sẽ đem lại hiệu quả gì ??? Tôi chưa thử cách này bao giờ

Đi trong những hoàn cảnh như thế, thì các bạn phải xử lí đèn 1 cách thật linh hoạt, đúng cách, cái này nhiều ng biết nhưng tôi nghĩ nói ra là ko thừa
Trước khi đi nên kiểm tra lại hệ thống đèn xe
Vào cua bật xi nhan cho xe sau biết đường, nháy đèn trước báo hiệu với đường ngược chiều
Nếu có sự chuẩn bị tốt, ta nên có giấy phản quang, dán vào 1 trong 3 chỗ mũ bảo hiểm, ở đằng sau lưng và cả ở dưới biển số xe nữa, nếu có đủ thì chiến cả 3 cho chắc cốp, sẽ rất hiệu trong việc kiểm soát tầm nhìn và đường đi
Vì đây là đi trong điều kiện thời tiết xấu, do vậy xe sau chỉ có nhìn đèn xe trước để đi, nên phải đảm bảo tuyệt đối xe lead phải giữ đúng tốc độ an toàn và xe sau phải giữ khoảng cách an toàn để có thể sử lí tình huống 1 cách an toàn nhất

zobra
11-02-2010, 07:52
Hè hè, nhân dịp tụ tập ở đây, Zobra cũng kể bà con nghe 1 chuyện mà Zobra gặp khi đi Thái cách đây 1 tuần ,

Ở Thái có khá nhiều người có vợ Việt, hôm đó đến Platunam Shopping Center chơi, vì đến hơi sớm nên chưa có người bán nhìu, Zobra và 2 người bạn đi loanh quanh, thì có 1 người đàn ông nhảy ra, hỏi han lung tung, nói là mình có vợ Việt, rồi mình hỏi có chỗ nào đi mua đồ dc không, vì lúc đó là thứ bảy mà, mình nhớ ở Thái có chợ Chatuchak (phiên âm thui nhé) mở vào ngày cuối tuần với đổ cực rẻ, ổng ba hoa chích chòe 1 hồi, kiu là, "mày đi chợ gì đó (ko nhớ tên nữa), bán đồ rẻ lắm, gần 1 cái chùa mà nhà vua Thái đến thăm, cái chùa đó 1 tuần mở có 1 lần thui, đi bẵng xe Tuktuk rẻ lắm, có 40B thui", ui nghe mà mê, ông còn nhiệt tình dẫn ra ngay bến xe tuktuk và deal dùm cho luôn lun, híc, nghe mùi rùi (dù mình bít dân Thái khá nice nhưng ai tốt quá mình...cũng ngại/nghi). Vì đi 3 người nên cũng không ngán, leo lên đi luôn, chẹp, đúng là chợ bán đồ rẻ thiệt, chùa đẹp thiệt, nhưng mà....đó là chợ bán đồ ăn như mí chợ nhỏ của mình, chùa đẹp nhưng vắng tanh... hic, what's up, bò ra, về thui, tính về ksan lun, ko la cà nữa. Tay tài xế tuktuk xin chạy đi vệ sinh 5 phút mà mình ngồi ngó thì chắc 15 phút, trong lúc cho thì lại gặp 1 ông từ Phukhet đến đi chùa, ổng nói là...có vợ Việt (nói dc vài câu tiếng Việt nữa chứ), ổng nói là ổng đến BKK mua...nữ trang, tại 1 cái shop có tên là Yindee (hình như thế), mua duty free, 1 năm có 1 lần à, chìa cho mình coi cái bill ... 5000USD, mình há hốc, ớ, what's the hell? Một hồi sau tay tuktuk chạy ra, leo lên xe, zobra kiu chạy thẳng dzìa ksan đi, đừng la ca nữa, hắn cho mình đến chỗ bán nữ trang...Yindee, trời ạ, tui ko có nhu cầu, vào lượn 1 vòng mà ko mua, nhìn mình y chang 2 lúa lên tỉnh, ặc, lượn ra mà ko mua, hắn năn nỉ "mày giúp tao 1 chút đi, lại cái tourism center đằng kia, đang kí, gì đấy", hik, what's the hell it is? mình mà ko lại thì ko có cửa về rùi, thế là đành lại, nhạy vào, chém gió tè le và tuyệt nhiên ko dám cầm cây viết lên viết cái gì cả (lỡ viết bậy gì là....èo), chém gió đã đời nhảy ra, và kiu tay tài xế chạy thẳng về ksan... bước xuống cổng ksan thì mới cảm thấy...ok, phèo, zobra xâu chuỗi các sự kiện lại cũng thấy có liên hệ, có lẽ đi 3 người nên ko sao, chứ đi 1 mình thì có sao rùi... ^^

Anyway, chia sẻ 1 chút kinh nghiệm để bà con nghe, đi đứng cẩn thận tẹo ^^

dangkhoaquan
11-02-2010, 09:49
Sáng 10/2, chúng tôi có mặt tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (Sa Pa), nơi lập lán dã chiến của ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai. Từ xa đã thấy đám cháy bốc lên dữ dội. Những cột khói theo chiều gió tỏa đi mù mịt. Tiếng nổ lốp bốp từ các đám cháy phát ra vang vọng cả một vùng.

Đường lên khu rừng cháy dốc dựng đứng, trơn tuột. Hàng nghìn người đang dùng dao phát cây tạo đường băng cản lửa. Đang chỉ đạo công tác chữa cháy rừng, ông hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết: Đám cháy bùng phát khoảng 13h ngày 8/2 tại khu vực giáp ranh giữa xã Bản Hồ và xã Tả Van (huyện Sa Pa) và hiện đã có 4 thôn thuộc hai xã này (là Séo Chong Hô, Tả Lèng Hồ - xã Bản Hồ, và Séo Mí Tỷ, Dền Thàng – xã Tả Van).

Ngay lập tức, huyện Sa Pa đã huy động đội thanh niên xung kích, dân quân của 7 xã lân cận, cùng lực lượng công an, bộ đội của huyện nhanh chóng tới hiện trường chữa cháy. Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai cũng điều lực lượng cơ động, đội chữa cháy chuyên nghiệp (114) của Công an tỉnh, bộ đội đến dập lửa. Tổng cộng có tới gần nghìn người tham gia chữa cháy.
http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=159190

KK172
16-02-2010, 22:47
Anyway, chia sẻ 1 chút kinh nghiệm để bà con nghe, đi đứng cẩn thận tẹo ^^

Hi!
Bạn viết liền tù tì một hồi đọc khó quá ;), nhưng đọc hết thì tớ xin phép chen ngang tý.
Tớ đi Thái lần cuối cách đây gần 10 năm, và lần cuối nữa cách đây 10 ngày :P, nhận ra có 1 chuyện ko thay đổi là lái xe tuktuk hay tính giá khác nhau cho đi có shopping và ko có shopping.
Nếu bạn ko care lắm, thì giữa 2 điểm di chuyển, tài xế sẽ nghiễm nhiên ghé vào 1 (vài) cửa hàng, bạn có mua hay ko không quan trọng nhưng họ sẽ được coupon mua xăng miễn phí. Công ty du lịch mà anh lái xe của bạn nói đăng ký, tui đoán là đăng ký cho vụ này thôi.
Cũng nhiều tài xế tốt sẽ nói thẳng với mình việc này, nếu mình ko đồng ý lâu la shopping (trò shop xiếc 5' dễ thành 25') thì nói thẳng luôn, có người tốt Ok ko sao, nhưng đa số sẽ tăng giá lên, ví dụ đang tính 100 bạt thì họ kêu lên 200 bạt. Còn mình dừng ở đó 5' không mua gì cũng ko sao.
Vì thế khi thỏa thuận giá cả với xe tuktuk, nên nói luôn No Shopping, trừ phi bạn dư dả thời gian. Các trung tâm họ đưa vào thường là đồ da và nữ trang. Mở ngoặc là đồ da nhiều nơi cũng khá và rẻ, chưa kể bạn có thể học được cách phân biệt các loại da. ;)

Hôm trước bọn tớ đi kinh qua mấy anh tuktuk mới kiếm được 1 anh nhiệt tình cực kỳ và ko có shopping gì hết.

thik_di_choi
17-02-2010, 07:24
Hi!
Bạn viết liền tù tì một hồi đọc khó quá ;), nhưng đọc hết thì tớ xin phép chen ngang tý.
Tớ đi Thái lần cuối cách đây gần 10 năm, và lần cuối nữa cách đây 10 ngày :P, nhận ra có 1 chuyện ko thay đổi là lái xe tuktuk hay tính giá khác nhau cho đi có shopping và ko có shopping.
Nếu bạn ko care lắm, thì giữa 2 điểm di chuyển, tài xế sẽ nghiễm nhiên ghé vào 1 (vài) cửa hàng, bạn có mua hay ko không quan trọng nhưng họ sẽ được coupon mua xăng miễn phí. Công ty du lịch mà anh lái xe của bạn nói đăng ký, tui đoán là đăng ký cho vụ này thôi.
Cũng nhiều tài xế tốt sẽ nói thẳng với mình việc này, nếu mình ko đồng ý lâu la shopping (trò shop xiếc 5' dễ thành 25') thì nói thẳng luôn, có người tốt Ok ko sao, nhưng đa số sẽ tăng giá lên, ví dụ đang tính 100 bạt thì họ kêu lên 200 bạt. Còn mình dừng ở đó 5' không mua gì cũng ko sao.
Vì thế khi thỏa thuận giá cả với xe tuktuk, nên nói luôn No Shopping, trừ phi bạn dư dả thời gian. Các trung tâm họ đưa vào thường là đồ da và nữ trang. Mở ngoặc là đồ da nhiều nơi cũng khá và rẻ, chưa kể bạn có thể học được cách phân biệt các loại da. ;)

Hôm trước bọn tớ đi kinh qua mấy anh tuktuk mới kiếm được 1 anh nhiệt tình cực kỳ và ko có shopping gì hết.

Chuẩn ko cần chỉnh. Đi tuk tuk thông thường là ko nên để họ dẫn vào những nơi họ gợi ý. Shopping thì OK vì mua hay ko do mình nhưng chỗ ăn uống thì đặc biệt ko nhé. Kể cả taxi nuwax. Bọn tớ một lần tí choảng 1 tay taxi vì tội đi lòng vòng và giwois thiệu lung tung

KK172
17-02-2010, 14:37
Thể theo gợi ý của nhà Black, đưa vào mục Cảnh giác cao 1 chi tiết nhỏ.
Nhóm đi Myanmar vừa về để lạc ở Myanmar ko chỉ những thứ liên quan đến máy ảnh đâu B ơi!
- 2 thứ 1 ngắn 1 dài đều to cả, tên gọi liên quan đến 1 thứ mặc mùa đông có thể làm bằng lông cừu hoặc ko, chủ nhân đau đớn đến nỗi cấm nói thẳng tên chúng :(
- 1 cái sạc và 2 đĩa máy quay, chủ nhân này cầm hộ 1 chủ nhân khác mà cái gì đau thì lại thích cứ nói luôn ko cần kiêng cữ (nói đến nhiều nó mòn đi, là hết đau)
- 1 cái tương tự như trên, ko được phép nhắc tên!!
- 1 cái điều khiển từ xa
- 1 cái màu giữa vàng và đỏ dùng để đo những thứ gần với dấu phảy
- 1 cái để liên lạc về Việt nam và hải ngoại, mà nghe nói nó rứt đắt!!!
- 1 đôi dép hình thức xù xì nhưng đi nhẹ như cánh hoa, sinh ra và lớn lên ở Zambia, bên bờ thác Victoria và (theo bàn chân Việt) chu du khắp thế giới, ôi má ơi . . thiệt hại tinh thần thì đúng là vô phương :((
- 1 chiếc mũ màu tự nhiên ko còn rõ rệt, chắc vì lưu lạc 4 phương cũngnhiều . .

Hình như còn nữa nữa . . ..

Tất cả tội là tại em Myanmar, nên các nhóm đi sau có ngơ ngẩn vì hoàng hôn, bình minh hay tanakha thì cũng cứ tóm thật chặt các thứ gì là của mình và đừng để chúng đi lạc lung tung, hậu quả nghiêm trọng lắm (NO) (NO)

zobra
19-02-2010, 21:31
Chuẩn ko cần chỉnh. Đi tuk tuk thông thường là ko nên để họ dẫn vào những nơi họ gợi ý. Shopping thì OK vì mua hay ko do mình nhưng chỗ ăn uống thì đặc biệt ko nhé. Kể cả taxi nuwax. Bọn tớ một lần tí choảng 1 tay taxi vì tội đi lòng vòng và giwois thiệu lung tung

Nhung nói thiệt là đi Thái kì rùi thấy đi tuk tuk là vui nhất, mấy anh ấy chạy máu kinh luôn, ở VN mình chạy xe cũng dữ lắm, nhưng chạy hem lại mí anh ấy, :gun

vntuyen
21-02-2010, 10:56
Nhung nói thiệt là đi Thái kì rùi thấy đi tuk tuk là vui nhất, mấy anh ấy chạy máu kinh luôn, ở VN mình chạy xe cũng dữ lắm, nhưng chạy hem lại mí anh ấy, :gun

Viết đúng chính tả tiếng Việt bạn nhé.

barandom
22-02-2010, 15:27
Chuyện tuk-tuk đưa khách du lịch vào các shop để kiếm coupon mua xăng ở Thái khá phổ biến, kể cả taxi nữa.

Hôm 16/02/2010, chúng tôi gặp một anh lái tuk tuk tự tiếp thị là sẽ đưa chúng tôi đi tham quan 03 chùa với giá 40baht/xe cho 3 người. Khá bất ngờ với giá đó vì các chùa mà anh chỉ ở khá xa, chúng tôi hỏi kỹ lại thì anh cho biết rằng hôm nay là ngày Tết Trung hoa và là ngày lễ Phật gì gì đó ở Thái nên khách du lịch được ưu tiên. Nhìn dáng vẻ, cung cách của anh rất thật thà và thân thiện. Vậy là cả nhóm lên xe.

Sau khi đi thăm một ngôi chùa rất hoành tráng, anh chở thẳng chúng tôi đến chỗ bán nữ trang !!!! và năn nỉ chúng tôi vào trong, nói là chờ chúng tôi trong 10'. Sau 10', chúng tôi yêu cầu anh chở tiếp đến điểm tham quan thì anh lại năn nỉ chúng tôi ghé thăm một cửa hàng thời trang ở cạnh đó trong 5' để anh có thể lấy hoa hồng và cam đoan rằng cửa hàng đó trên đường đi. Xiêu lòng, chúng tôi đồng ý.

Quả thật, sau 5' ở cửa hàng thời trang, anh chở chúng tôi đến ngôi chùa thứ hai cũng rất đẹp (tên Maple Temple thì phải, tên tiếng Thái dài quá nhớ không nổi). Chúng tôi tham quan xong quay ra là 11h00 AM và tìm khắp nơi cũng không thấy 3 chiếc tuktuk đã chở nhóm đâu nữa. X(

Một bác tài xế taxi thấy chúng tôi đi tìm mới hỏi thăm và nói rằng tay tuktuk đó đã có dư tiền hoa hồng ở hai shop nên về rồi!!!!, không cần tiền xe của tụi mày đâu. Nếu muốn về KS thì đi taxi tao chở cho, giá có ghé 01 shop là 50baht/xe, không ghé shop là 200 baht/xe. Thế kẹt, chúng tôi đồng ý ghé 01 shop trong 5' và sau đó phải chở thẳng về KS, không ghé đâu nữa hết. Bác tài đồng ý và chúng tôi về đến KS đúng 12h00 AM để trả phòng.

Rút kinh nghiệm, các bạn đi tuktuk hay taxi ở Thái phải giao hẹn rõ ràng là có ghé shop hay không và giá cả như thế nào.

Còn một điều nữa, trường hợp các bạn thuê xe hơi loại 12/16 chỗ phải giao hẹn rõ tiền thuê xe có bao gồm các thứ tiền khác, đặc biệt là tiền xăng, hay không kẻo bị tính thêm tiền.

Nhớ một điều là PHẢI TRẢ GIÁ KỊCH LIỆT KHI ĐI XE Ở THÁI LAN VÀ GIAO HẸN CÀNG RÕ CÀNG TỐT. :)

KK172
26-02-2010, 11:42
. . anh chở chúng tôi đến ngôi chùa thứ hai cũng rất đẹp (tên Maple Temple thì phải, tên tiếng Thái dài quá nhớ không nổi).

Chắc là Marble Temple, có tên Thái nhưng thường được gọi là Chùa Cẩm thạch, làm toàn bằng đá cẩm thạch Ý màu trắng, mái vàng, nhìn từ cổng vào y như một chú đại bàng đang tung cánh ;)

Các bạn Thái làm du lịch vậy mà 1 năm vẫn tà tà 20 triệu khách, năm nào biểu tình tụt xuống còn "mỗi" 15 triệu, trong khi VN vừa lên được 1 lần 4 triệu năm ngoái lại xuống còn 3 triệu roài, hu hu :( :(

BM
27-02-2010, 09:21
Sáng nay vào đọc thấy tin này:
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/02/3BA19136/

Red_Dao
27-02-2010, 22:26
Sáng 10/2, chúng tôi có mặt tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (Sa Pa), nơi lập lán dã chiến của ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai. Từ xa đã thấy đám cháy bốc lên dữ dội. Những cột khói theo chiều gió tỏa đi mù mịt. Tiếng nổ lốp bốp từ các đám cháy phát ra vang vọng cả một vùng.

Đường lên khu rừng cháy dốc dựng đứng, trơn tuột. Hàng nghìn người đang dùng dao phát cây tạo đường băng cản lửa. Đang chỉ đạo công tác chữa cháy rừng, ông hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết: Đám cháy bùng phát khoảng 13h ngày 8/2 tại khu vực giáp ranh giữa xã Bản Hồ và xã Tả Van (huyện Sa Pa) và hiện đã có 4 thôn thuộc hai xã này (là Séo Chong Hô, Tả Lèng Hồ - xã Bản Hồ, và Séo Mí Tỷ, Dền Thàng – xã Tả Van).

Ngay lập tức, huyện Sa Pa đã huy động đội thanh niên xung kích, dân quân của 7 xã lân cận, cùng lực lượng công an, bộ đội của huyện nhanh chóng tới hiện trường chữa cháy. Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai cũng điều lực lượng cơ động, đội chữa cháy chuyên nghiệp (114) của Công an tỉnh, bộ đội đến dập lửa. Tổng cộng có tới gần nghìn người tham gia chữa cháy.
http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=159190
Ối trời ơi, hôm nay tình cờ đọc tin cháy rừng, ngó xuống dưới thấy chữ ký của aK mà em phát ngất, sao lại "khóa quần" hộ em hở?
Em có mặc quần đâu mà ak đòi khóa hộ nhỉ :T, a muốn khóa hay "mở" nói cho chính xác rồi em duyệt cho :Dam
*Trả lời:
Cái này chỉ là do bạn dangkhoaquan bạn ấy sử dụng code [ you] (dùng đúng là ko có khoảng cách giữa 2 dấu[] đâu các bạn nhé). Cách dùng như sau :
Khi bạn sử dụng chữ ký hay 1 câu muốn gây cười bạn chẳng hạn: anh rất thích uống bia với [ you] thì khi bất cứ ai vào nó sẽ hiện lên tên người đó. Chẳng hạn bạn red_dao vào nó sẽ hiện lên thành " anh rất thích uống bia với red_dao".... Đây là một tính năng giúp diễn đàn thân thiện hơn tuy nhiên mong các bạn dùng hạn chế và tránh những câu chữ gây phản cảm nhé. HP_2

Ái chà đang trekking trong rừng mà gặp cháy rừng thì phải làm sao các bác ?

BM
04-03-2010, 17:42
Ái chà đang trekking trong rừng mà gặp cháy rừng thì phải làm sao các bác ?

Rừng rậm, lửa sau lưng vài chục mét đổ lại..chết chắc!:(

Rừng cây bụi hay trảng cỏ lớn như: lau, tranh..cách thoát hiểm là chạy nhanh về phía trước, dùng dao phát quang một khoảng cỏ đường kính càng lớn càng tốt. Lửa sẽ nhanh chóng lan đến, chạy ngược về phía lửa, hướng vào tâm của vòng tròn. Cách thoát hiểm này đã được bạn thổ dân trong phim "The God Must Be Crazy" sử dụng!:)

anhminh
04-03-2010, 21:11
Phạt thì đến bao giờ, theo phim và các hướng dẫn thì nên chủ động đốt phía cuối gió.

BM
05-03-2010, 08:36
Phạt thì đến bao giờ, theo phim và các hướng dẫn thì nên chủ động đốt phía cuối gió.

Phát quang hay đốt đều được (sẵn dao hay sẵn lửa), đằng nào thì rừng cũng đã cháy!:)

Chitto
11-03-2010, 09:07
Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hoả hoạn đáng sợ. Bên cạnh các vụ cháy rừng, cháy cây cối ngoài tự nhiên còn có các vụ cháy trong thành phố.

Kinh hoàng nhất là vụ cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA19889/).

Nhưng đọc tin xung quanh thấy cũng nhiều vụ có thể liên quan đến các chuyến đi chơi, giao lưu ăn uống của các dân Phượt nhà ta, đưa lên đây để các bác tham khảo.

Cháy quán cà phê sát cây xăng (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA19845/)
Nhà hàng cua đồng lớn nhất Hải Phòng bị cháy rụi (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA19824/)
Quán karaoke bốc hỏa (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/03/3BA1951E/)

Dân đi xe máy thỉnh thoảng có lúc ngồi nghỉ trong quán xá cạnh cây xăng (chờ bạn đổ xăng, chờ buộc đồ, ăn sáng) cũng nên lưu ý, có lẽ nên cách xa tất cả các chỗ có nguy cơ cháy. Các quán ăn cũng chọn chỗ ít tranh tre nứa lá (trông thì đẹp nhưng cháy thì cũng nhanh), chọn chỗ nào rộng thoáng, hạn chế lên tầng cao.

Không bao giờ mong muốn bất cứ bất trắc nào xảy ra với mình hay với bất kì ai, nhưng với kiểu xây dựng, phòng cháy chữa cháy của Việt Nam thế này thì cẩn thận vẫn hơn.

Nhất là với các cây xăng.

thik_di_choi
15-03-2010, 14:19
Thời buổi khốn khó, khủng hoảng mà dân ta đi du lịch cứ ầm ầm. Thế mà cái việc mua vé đi tàu khó không thể tả. Đố bạn mua được một cái vé HN-LC đúng yêu cầu vào dịp cuối tuần mà không qua dịch vụ đấy. Thực ra việc sử dụng dịch vụ cũng bình thường, cái quan trọng là mình bỏ tiền ra mà không được như ý vì việc cố tình lừa đảo của đại lý bán vé mới là điều bực mình

Tớ nhờ đại lý du lịch trên Sapa mua hộ 2 vé LC-HN chuyến 9h30 (SP6) và đã nhận được confirm. Thực ra ai đi Sapa đều muốn đi chuyến này vì vừa thoải mái t/gian đi chơi cả ngày rồi về HN lúc 5h30 vừa đẹp tắm rửa đi làm. Nguyên tắc là đại lý sẽ đưa cho mình một cái xác nhận để mang về đại lý ở Lào cai đổi vé. Trên tờ giấy đó ghi rõ chi tiết như tớ book nhưng khi mang đến đại lý vé ở khách sạn THIÊN HẢI to đùng ở ngay ga Lào cai (của KING EXPRESS) thì tớ bị con bé đổi vé đấy lừa cho một vố. Nguyên tắc là chúng nó mua vé tập thể (rẻ hơn giá bình thường và trên vé ko ghi giá tiền) để chênh lệch tùy thích. Điều này chẳng quan trọng nhưng khi tớ đến đổi vé, nó kẹp cho tớ 2 cái vé chuyến LC8 (chuyến tăng cường). Tớ hỏi tại sao, nó bảo chuyến tàu chậm. Đến khi tớ lên tàu thì thay vì khoang 4 ốp gố thì là khoang 4 bình thường (giá chênh nhau tương đối nhiều). Bực mình thêm là đây lại là tàu chạy cực chậm nên 8h sáng mới tới HN nên tớ mất cả buổi sáng ko đi làm. Ngay lúc phát hiện ra sự khác biệt, tớ đã gọi điện cho bọn đấy nhưng nó cứ giải thích lòng vòng. Đúng là cái lũ lừa đảo. Tớ khuyên các bạn tránh xa cái đại lý ở "THIÊN HẢI" ấy ra. Lần sau mua vé kiểu này thì lúc đổi vé cũng phải kiểm tra thật kỹ. Lúc tớ ở đấy có 2 bạn khoai Tây cũng bị như vậy tức là đây là mánh lới kiếm tiền của chúng nó rồi

thik_di_choi
31-03-2010, 10:01
Mình mới có đổ đèo có 2 lần nên kinh nghiệm còn non ^^ nên mình đi chậm rề à, và k bao h đi ra giữa đg cũng như đi sát vào bên phải đi đổ đèo. Nhưng kinh nghiệm của các bác đi trc e xin tiếp thu và muốn học hỏi nhiều vì sắp tới mình muốn lành lặn, an toàn trở về nhà sau khi lượn đèo Hải Vân nữa ^^

Nhắc đến Chùa Hương làm mình nhớ đến hôm đi đầu tháng của mình, mình xin cảnh báo với cả nhà mấy vụ sau:
_ Băng đĩa: k nên mua băng đĩa ở đó, mình mua 4 bộ đĩa ở đó về cho bà, sợ đĩa đểu đã thử nghe ở đó nhưng khi về nhà chỉ xem đc đúng 1 tý đoạn đâu còn lại X(
_ Quà: nên mua bên trong, k nên mua bên ngoài, chỗ ngoài cửa ý bán đắt lòi pha ra. Mình mua 1 gói kẹo củ mài ở ngoài 30n, trong khi đó con bé cùng đò mua 35/2g >"< à mà các bác cứ mặc cả nhé, bọn đấy mạnh mồm chứ mặc cả vẫn ok đấy.
_ Hóa vàng, lễ: mỗi lần hóa bọn nó đòi 1.000 >"< k đáng là bao nhưng thu tiền ngay cả vụ này thì :Dam

Chùa Hương thì phải in được một quyển về cảnh giác. Hôm qua VTV1 có phóng sự về việc bán lộc của một số kẻ ở động Gải oan và Đền Cửa Võng. Chưa kể mặc dù năm nào cũng đổi cách quản lý nhưng việc đò thuyền chặt chém vẫn xảy ra

vungcao
05-04-2010, 22:47
Các cụ nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma hôm nay em kể câu truyện của em cho các cụ nghe, nghe song các cụ nói em ngu thì em cũng chịu vì vụ nay em ngu thật, cụ nào hay đi mà gặp phải như em thì cũng cẩn thận nhé !
ngày nghỉ cuối tuần em làm 1 cuốc 100km đi chơi. TP Điện Biên < -> Mường Lay (TX lai châu cũ) lúc đi giữa đường em gặp và mua được 1 con rắn HỔ MANG CHÌ NẶNG KHOẢNG 1,2KG DÀI 1,6m. xin thề với các cụ là em sợ rắn, sợ mù quáng đến lỗi con gái tuổi rắn em cũng sợ. nhưng em lại ăn và uống được mật rắn, thằng bán rắn là người mông nói tiếng kinh không sõi, nó cũng sợ nhưng sợ ít không như em. nó chàng buộc nên xe cho em. mọi chuyện êm suôi cho đến núc 5h chiều em đi 100km quay về. không ai ngu như em, sợ em rắn chết ngạt em lấy dao chọc lỗ bao tải cho nó thở vì em để cả ngày mà không thấy động đậy em không dám mở ra vì nhìn nó em đã khiếp vãi tè rồi, em buộc bao rắn ở giữa xe ngồi phải banh chân ra không dám chạm vào bao vì em vẫn sợ. đường ngon em phóng mát ga khoảng 120 có núc 135km/h.
Thảm họa khi em đi được 80km còn 20 km nữa là tới nhà thì núc đó trời sẩm tối khoảng 6h30 đướng rất nhiều thiêu thân bay vào mặt vào mắt em chụp kính mũ bảo hiểm xuống và giảm tốc độ đi chậm nhưng vẫn đều đều khoảng 80km/h bất ngờ em nhìn thấy cái " ba ly e" chặn xe của chốt kiểm dich động vật ngang mặt khoảng cách khoảng 5m, phanh không kip em tông thẳng vào nó, cây tre gãy làm đôi người và xe không sao cả, núc này em bị gữi lại đền cái bẫy kia và nộp phạt, em cũng không biết là họ để cái cây tre đấy có đúng quy định hay không nhưng em nghĩ nó hạn chế tầm nhìn dễ sảy ra tai nạn, em sợ lôi thôi nó kiểm tra xe thì em chết vì em mang hàng cấm, nên em xin sỏ đền bù rồi nên xe biến luôn, từ núc này em thấy cái bao nó bị tuột dây chằngng nhưng chủ quan kệ vì gần về tới nhà, em thấy cái bao nó đọng đậy và thúc vào đùi mình em rơn tóc gáy và nghĩ trời tối mát em rắn này tỉnh ngủ.
Từ núc mất tiền ngu vì dính cái bẫy kia em cay cú không để ý tới có con rắn vẫn đang bên mình, từ núc đổ xe, đi 1 đoạn xa em mới phát hiện ra xe em bị cong để chân đè vào chân số, chì giậm về chước mà không giậm về sau được,toàn phải đi số 4 nên em đi chậm hẳn. leo đèo máy gầm nhưng đành chịu , được cái đường vắng có đà nên vẫn đi bình thường.
Bỗng nhiên em thoang thoáng nhìn thấy có cái gì đó phất phơ chước mặt đồng hồ xe.rồi lại vòng qua bên tay ga, em nghĩ là cái dây mũ bảo hiểm, chợt hiểu ra vấn đề....em vặn ga cho xe lao đi và nhẩy ra khỏi xe. chiếc xe lao vào bên rãnh đổ vật ra nhưng cái bao vẫn chưa rơi ra, em tim đập chân run, toát hêt mồ hôi. lấy điện thoại ra soi. con hổ mang đã trườn ra ngoài khoảng 50 cm, đầu nó ngoc nên và bành ra hướng về phía em ...PHì... PHÌ...ô mai ca ! em nhìn quanh trời tối om núc đấy khoảng 7h30 xung quanh không có ai cả, may phía bên kia đường có 1 ngôi nhà sàn điện sáng phía trong, em chạy vào nhờ họ bắt giúp nhưng họ cũng sợ và không ra, họ bảo dưới bản có người biết bắt rắn họ gọi điện cho người đấy nên, em mượn đèn pin ngồi xa xa nhìn nó ngóc đầu nên suống, do bên dưới xe quá nóng nó trườn nên trên về phía ống xả và lằm dọc yên nhưng thân nó vẫn chưa ra khỏi cái bao tải, phải mất 15 phút nó mới tim đựoc đường suống đât phía bên xe đổ, núc này nó đã thoát ra khỏi cái bao với thân mình đen bóng, em vừa sợ nó vừa tiếc vì mất nó. soi đèn pin vào đầu nó thì nó ngóc đầu nên lưỡi thò thụt kêu PHÌ PHÌ... nên lại thôi. núc này người bắt rắn dưới bản vẫn chưa nên, nên em đành nhờ người nhà gần đấy soi đèn và đập chết nó chước khi nó tỉnh táo bò nên rừng.
Nó chết rồi, em buộc chặt xác nó phía sau xe đi về nhưng vẫn run, tinh thần hoảng loạn sau lần chết hụt, quàn áo rách và tay đau vì cú nhảy bỏ của chạy lấy người, ngồi kể lại cho các bác nghe mà em vẫn sợ, nếu ai không sợ rắn thì đỡ chứ như em giờ em cạch đến già,
Trong các chuyến đi đường tây bắc thì chuyện gặp người bán rắn hay chim, phong lan bên đường giá rẻ là chuyện thường nhưng cụ nào sợ rắn thì đừng có tham như em nhé không có ngày lại chết oan,
Tổng kết vụ này em thiệt hại nặng, do đi cung ngắn em không mang theo máy ảnh chụp lại cho các cụ xem cho nó thuyết phục

thocnep
06-04-2010, 00:21
Đến khổ mới đọc xong bài viết nhiều lỗi chính tả của bác. Nhưng đồng ý với bác cả hai tay về vụ này.
Mọi người đi miền núi thường thích mua thú rừng mang về, sau đó gọi bạn bè đến nhậu. Tổng hợp lại thấy mấy loại này bán chạy: chim, rắn, gà rừng, chồn, sóc, dũi... Nhưng theo tôi thì ta không nên mua thú rừng của bà con bắt mang bán. Có mấy lý do:
- Đi giữa đường nó sổng mất (như bạn vungcao vừa kể)
- Nó rất hay chết dọc đường, vì hầu như thú rừng khi bắt được phải bẻ răng đi, sợ nó cắn. Đã bị bẻ răng con thú không còn ăn được nữa, nó chết rất nhanh. Hoặc là thú dính bẫy cũng bị thương ở chân rất nhanh chết. Đã chết thì vứt đi mất tiền oan
- Người xuôi càng hay mua thì người miền núi càng hay vào rừng bẫy thú, thú rừng càng tuyệt diệt

Banker
20-04-2010, 16:20
Có một vấn đề mà các bác đi xe ô tô nên tránh nhé:
- Ở cửa khẩu Cầu Treo cách đây mấy năm có vụ như này, mà 1 thằng bạn tôi đã dính đòn oan, nằm 3 tháng mới được thả, hú vía ...

Nó đi công tác từ Lào về, trưa ăn cơm ở quán gần cửa khẩu. Đỗ xe ngay cạnh quán. Ăn xong ra xe chạy về HN... Đi cách Cầu Treo chừng 50km, tự dưng thấy công an ách lại. Một ông ngó nghiêng rồi chui sâu vào gầm xe cạy cạy lịch kịch một tý và lôi ra 1 bọc nhỏ. Trong đó là 1 bánh heroin và 1,2 kg thuốc phiện tươi. Tụi nó gói trong 1 cái bọc, gắn băng keo 1 mảnh nam châm to và dính vào gầm xe ...

Thằng đó bị bắt tại trận. Nằm ở Vinh mất 3 tháng mới được minh oan. Nhưng được vạ má sưng, vợ ly dị, mất việc ở cơ quan nhà nước ...

Hóa ra là mấy chú "hàng trắng" ở Lào về, làm cái trò này. Các chú nếu thấy êm là sẽ mặc áo CSGT giả bộ chặn xe và bí mật lấy hàng ra ...

Trò này cực kỳ ác độc! Không biết trên Sơn La có vụ như này chưa chứ Cầu Treo đã có mấy vụ rồi đấy ....
Thông tin này đúng là quá hữu ích. Tớ cũng chỉ mới nghe những chuyện nhờ vả cầm hộ đồ đạc, túi xách này nọ, chứ chưa từng được nghe chuyện nó gắn ma túy vào gầm xe, và nhất là sau đó lại giả làm CSGT để mà đón "hàng". Đúng là cao thủ. ( Vì tớ luôn nghĩ đi xe của mình thì quá yên tâm vì không mang vác hộ, chìa khóa luôn gài cạp quần thì chả thằng đếch nào lẳng được cái gì vào trong xe) Tội phạm thì luôn nghĩ ra các mưu chước để qua mắt nhà chức trách, những cái đầu lương thiện của dân Phượt không thể nào nghĩ ra được để mà phòng ngừa nếu không được nhắc nhở và khuyến cáo như thế này.

Chitto
12-05-2010, 21:44
Gần đây trên TTVN xuất hiện vụ việc không minh bạch về tài chính sau các chuyến đi. Thiết nghĩ điều này cũng rất nên cảnh báo các thành viên Phượt, không chỉ trong diễn đàn mà còn tất cả những ai quan tâm đến Phượt. Không phải chỉ Lưu ý và Cảnh giác với các sự việc trên đường, mà còn cần lưu ý cẩn thận với ngay các chuyến đi mà mình tham gia, để tránh sự cố đáng tiếc.

Trước đây, năm 2007, trên TTVN, thành viên Thuongmaivn_china đã đứng ra kêu gọi tổ chức đoàn đi Quảng Châu, Trung Quốc, thu một số tiền nhưng sau đó không minh bạch tài chính.

Tiếp đó vào cuối năm 2008, có sự việc Mèo Bông lợi dụng lòng tốt của mọi người trong các chuyến đi, vay mượn, chiếm dụng tiền bạc của một số không ít thành viên, chi tiết : Xem tại đây (http://ttvnol.com/forum/f_233/1127643/trang-1.ttvn).

Gần đây nhất, đầu năm 2010, lại có sự kiện thành viên Vechia_signo không minh bạch tài chính khi đứng ra lập các nhóm đi Lệ Giang, đi Lào, châu Vân Sơn, chi tiết: Xem tại đây (http://ttvnol.com/forum/f_233/1219618/trang-5.ttvn).

Hiện tại, trên Phượt chưa có sự kiện nào đáng tiếc xảy ra, tuy nhiên những điều trên cần được coi là kinh nghiệm cho các bạn khi tham gia các chuyến đi và các mối quan hệ giao lưu. Một nguyên tắc cần luôn phải giữ là:

* PHẢI LUÔN MINH BẠCH TÀI CHÍNH*

homeless man
13-05-2010, 12:42
Có rồi cụ ạ, cũng liên quan đến đóng góp để đi phượt như các vụ trên. Chỉ là đang giải quyết nội bộ nhưng cũng không nhiều hy vọng. Vì chưa có quyết định cuối cùng nên chưa tiện công bố. Nhưng những ai trực tiếp liên quan đều đã được cảnh báo. Mà số tiền ở đây là rất lớn chứ không phải chục triệu đâu và một loạt những hệ lụy từ việc này chứ không phải chỉ là tiền. Nếu việc này giải quyết êm, chúng tôi sẽ không công bố danh tính. Nếu không được, chúng tôi sẽ nhờ đến Cơ quan chức năng giải quyết giúp:Dam.

Đúng là đề phòng trên đường phượt đã khó nhưng còn chủ động được. Phải đề phòng cả bạn hữu nữa thì thật rất đau lòng:(. Rất đau lòng các bác ạ:Dam

CVN
13-05-2010, 14:22
Cũng chỉ có ý nhắc nhở các bạn cần cẩn trọng chuyện tiền nong khi cùng nhau đi phượt, hay quyên góp từ thiện này nọ trên 4rum thôi. Chứ việc liên quan tiền bạc từ các công việc ngoài phượt thì không tính ở đây, vì tính sao cho hết.

homeless man
17-05-2010, 12:42
Có rồi cụ ạ, cũng liên quan đến đóng góp để đi phượt như các vụ trên. Chỉ là đang giải quyết nội bộ nhưng cũng không nhiều hy vọng. Vì chưa có quyết định cuối cùng nên chưa tiện công bố. Nhưng những ai trực tiếp liên quan đều đã được cảnh báo. Mà số tiền ở đây là rất lớn chứ không phải chục triệu đâu và một loạt những hệ lụy từ việc này chứ không phải chỉ là tiền. Nếu việc này giải quyết êm, chúng tôi sẽ không công bố danh tính. Nếu không được, chúng tôi sẽ nhờ đến Cơ quan chức năng giải quyết giúp:Dam.

Đúng là đề phòng trên đường phượt đã khó nhưng còn chủ động được. Phải đề phòng cả bạn hữu nữa thì thật rất đau lòng:(. Rất đau lòng các bác ạ:Dam

Cuối cùng thì Nhóm Hà Nội của chúng tôi cũng giải quyết song vấn về Tài chính đóng góp cho việc dịch chuyển mà các bác gọi là Phượt:)). Riêng cá nhân tôi, đã nhận lại được $200. Vụ này coi như đã giải quyết song và học được vô số các bài học nhớ đời:Dam.

Và có thể coi như trên Phượt chưa có các vấn đề gì như đã từng xảy ra ở các forum khác. Vài lời thông báo như vậy để các bác Lãnh đạo và bà con biết.

Nhưng mà ở đời đâu có cái dại nào giống cái dại nào, cái nào cũng là lần đầu cả. Cho nên lại sẵn sàng cho những cái dại mới=)):T

CVN
17-05-2010, 12:57
Nếu có thể, bác hãy chia sẻ câu chuyện của mình (tên nhân vật có thể thay đổi). Làm như thế, có thể cái dại của bác sẽ mang lại chút ít ích lợi cho người khác.
Cá nhân tôi không ngại vì câu chuyện của bác mà Phượt bị mang tiếng xấu. Mấy đứa lừa đảo tiền bạc của người khác nó đâu có nể nang 4rum nào, có cơ hội là nó chiến thôi.

PeterPan
17-05-2010, 15:58
Chúc mừng bác homelessman đã giải quyết xong vụ việc. Tuy nhiên, nếu có thể, rất mong bác chia sẻ thông tin để cảnh báo những đoàn đi sau này. Cảm ơn bác nhiều :).

Thuan Anh
17-05-2010, 16:53
Vụ này đội nhà cháu dính cách đây 1 tháng khi vô Tam Đảo. Nhưng giờ mới tìm được chỗ để post cho nó chuận.

Chả là trước khi leo Fan thì đoàn cháu có lên Tam Đảo trekking. Đi bộ từ dưới thị trấn lên đến cửa rừng chân núi thì bị một anh kiểm lâm già đi ra hoạnh họe; bẩu là fải có vé, có giấy giới thiệu ở dưới thì mới được vô rừng. Chúng cháu cũng ngoan ngoãn bẩu chú ấy là thôi thì bọn cháu đi bộ mất mấy cây số rồi; chú coi như thu tiền vé ở đây cho chúng cháu. Đoàn cháu hum đó hơn hai chục mạng; chú ấy lấy 150k; nhưng mà bọn ngu chúng cháu lại còn ứ có tiền lẻ nên đần độn, ngu dại "biếu thêm chú 50k uống nước" [Kể đến đoạn này vẫn thấy mình ngu đến muốn đập lun]

Cuối cùng thì khi về; giải trình kinh phí cho vụ trek lần đó có khoản mục "200.000 - "phí" vào rừng"; khiến cho anh em đi Tam Đảo đều đặn chửi rần rần vào mặt vì ngu. Túm lại thì chẳng có cái gọi là phí hay giấy giới thiệu gì mới được vào cả ~~~~> Nếu có đi thì:

1. Cứ đi: bảo là bọn em/cháu chỉ đi bộ tí rồi quay ra. Nó cũng chả có quyền tống thẳng cổ mình xuống. Vậy cứ đi khỏi mất tiền đút làm hư đốn cán bộ.
2. Lót tay: Chỉ cần đưa 50k thôi, bảo là bọn em là sinh viên đi dã ngoại một tí. Nó tinh tướng nhưng mà vẫn nhận. Nhưng cách này rất không ổn, không thể cứ làm thế và đoàn nào cũng phải thế thì hỏng hết

Còn dưới đây là quote từ bài của thành viên nguyenkhc; người đã không tiếc lời chửi cái độ ngu dại của đoàn chúng cháu:

Vừa gọi điện lên Ban QL rừng quốc gia Tam đảo check về thông việc thu tiền lệ phí hay đăng ký di picnic trên rừng như mình và các đoàn khác đã từng bị làm thịt trên đường vào TD 1.

Được cán bộ trả lời là với khách việt nam thì cứ đi tham quan bình thường, không có quy định nào về thu lệ phí hay phải có giấy phép mới được leo.
Nếu các bạn nào có đi Tam đảo thì cứ đi tự nhiên, đừng có mất tiền oan cho mấy lão kiểm lâm bẩn bựa ở cửa rừng nữa nhé.

KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ/VÉ HAY PHẢI CÓ GIẤY PHÉP/GIẤY GIỚI THIỆU KHI LEO TAM ĐẢO.


----------------------------
Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái và giáo dục môi trường

Địa chỉ: Vườn quốc gia Tam Đảo, Km13, Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tel: 0084 – 211– 3853257
Fax: 0084 – 211– 3853104
Email: [email protected]

hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ GDMT & DLST
Email:[email protected]
mobile:0912 630 863
--------------------------

Các bác có đi trek Tam Đảo (cái ngọn Rùng Rình j` j` đó ý ạ) thì lưu ý để ko vô tình làm hư cán bộ nhà nước nhé :D

homeless man
17-05-2010, 20:25
Nếu có thể, bác hãy chia sẻ câu chuyện của mình (tên nhân vật có thể thay đổi). Làm như thế, có thể cái dại của bác sẽ mang lại chút ít ích lợi cho người khác.
Cá nhân tôi không ngại vì câu chuyện của bác mà Phượt bị mang tiếng xấu. Mấy đứa lừa đảo tiền bạc của người khác nó đâu có nể nang 4rum nào, có cơ hội là nó chiến thôi.



Chúc mừng bác homelessman đã giải quyết xong vụ việc. Tuy nhiên, nếu có thể, rất mong bác chia sẻ thông tin để cảnh báo những đoàn đi sau này. Cảm ơn bác nhiều :).


Đây là một chuyện buồn, cá nhân tôi không muốn kể lại. Dù đã giải quyết song nhưng tình cảm thì không còn có thể được như trước, tình bằng hữu-anh em cũng không còn:(.

Tuy nhiên thông qua việc này tôi có rút ra một số bài học cho bản thân thế này:

1. Không nên chuyển quá nhiều tiền cho một người mà bạn không biết rõ hay chỉ biết qua người khác.

2. Đừng ỉ y vào người khác, hãy tự làm việc cho bản thân mình.

3. Nên kiểm tra thường xuyên kết quả chuẩn bị của người thu tiên. Phải công khai tài chính ngay sau khi đặt vé, tour, chỗ ở, mua bán...Nếu không, kiên quyết không đóng tiền đợt mới.

4. Đừng quá tin vào các chương trình tìm bạn đồng hành hấp dẫn và vội vã đặt tiền. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin và so sánh với chương trình. Nếu không gia nhập nhóm bạn có thể tự đi.

5. Ngoài minh bạch về tài chính, phải minh bạch cả về thông tin: lịch trình, hãng bay, thời gian bay, nơi ở...Và đặc biệt thông tin về cá nhân các bạn đồng hành phải được trao đổi cho tất cả các thành viên trong đoàn để kiểm tra chéo lẫn nhau, tránh tất cả tập trung vào một người làm nảy sinh các vấn đề không mong muốn.

6. Các nhóm đi không nên quá 6 người vì nếu nhiều hơn xe sẽ khó thuê và giá đắt hơn.

7. Luôn có phương án dự phòng để không bị bể show vì phụ thuộc vào người khác...

Ngoài chuyện buồn về tài chính kể trên, đi từ tin tưởng, hy vọng đến thất vọng, chúng tôi đã có một chuyến đi thành công như mong đợi và đã sáng tạo, ngẫu hứng thêm rất nhiều trong cả hành trình. Và cái đó mới là quan trọng=)).

4596006
25-05-2010, 17:57
Bác đại xá cho em: Lời khuyên của bác đúng nên hơi giống sách giáo khoa. Em chậm hiểu lắm, đề nghị bác thay tên nhân vật hoặc kể theo kiểu ngụ ngôn đi cho anh em học để tránh những việc đáng tiếc ạ.
Ví dụ: Dịp nghỉ lễ 30/4 năm ấy, Gà Trống có ý định đi phượt một chuyến cho thỏa chí tò mò, nó muốn biết ở nơi khác có gà trống nào đẹp trai bằng nó không, rồi các em gà mái ở nơi xa ấy trông có gợi tình không... Thế rồi nó gặp anh (hình như là Thỏ) cũng có ý định giống nó...

Em viết phần mở đầu câu chuyện rồi, mời bác viết tiếp ạ ! :)
(Bác có thể sửa phần mở đầu cũng được ạ);)

homeless man
25-05-2010, 18:44
Bác đại xá cho em: Lời khuyên của bác đúng nên hơi giống sách giáo khoa. Em chậm hiểu lắm, đề nghị bác thay tên nhân vật hoặc kể theo kiểu ngụ ngôn đi cho anh em học để tránh những việc đáng tiếc ạ.
Ví dụ: Dịp nghỉ lễ 30/4 năm ấy, Gà Trống có ý định đi phượt một chuyến cho thỏa chí tò mò, nó muốn biết ở nơi khác có gà trống nào đẹp trai bằng nó không, rồi các em gà mái ở nơi xa ấy trông có gợi tình không... Thế rồi nó gặp anh (hình như là Thỏ) cũng có ý định giống nó...

Em viết phần mở đầu câu chuyện rồi, mời bác viết tiếp ạ ! :)
(Bác có thể sửa phần mở đầu cũng được ạ);)


Bạn đã đọc "Fools die" của Mario Puzo chưa? Nếu chưa đọc qua đó đọc. Có người viết sẵn rồi sao phải nì nèo=)):Dam

4596006
25-05-2010, 20:26
Những kẻ điên rồ phải chết (Fools Die) – Mario Puzo

"Ghi chú: Tiểu thuyết này có nhiều đoạn có nội dung chỉ dành cho người lớn, liên quan đến bạo lực, tình dục."
(Nguồn :http://www.conmotsach.com/blog/?p=768)
Chuyện của bác....? :D

eternal_faithful
31-05-2010, 22:49
Trước đây, năm 2007, trên TTVN, thành viên Thuongmaivn_china đã đứng ra kêu gọi tổ chức đoàn đi Quảng Châu, Trung Quốc, thu một số tiền nhưng sau đó không minh bạch tài chính.*

Nick của cậu Tân kia là thuongmaichina_vietnam bác Chitto nhá

Thông tin cụ thể, Black list box DL: http://ttvnol.com/forum/f_233/1244266.ttvn

Nheva
31-05-2010, 23:33
nghe Hôm nói, chị đã đoán được chuyến đi nào rồi. Ngay từ đầu mình đã ngờ ngợ về bạn đó.
Chị nghĩ nếu ko tiện đưa lên 4rum thì Hôm cũng nên có cảnh báo cho các bạn quen

homeless man
31-05-2010, 23:57
Bẩm các bác, những bài học trên em trích từ gan ruột của em đó. Bác nào chê nó sách vở không muốn coi nó là "second-hand experience" (kinh nghiệm học từ sai lầm của người khác) thì cứ việc tự nhiên trải nghiệm. Em cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Mượn ba câu chuyện ngụ ngôn đá gà chửi chó e cũng không nên. Dù sao câu chuyện cũng kết thúc có hậu và được nhiều hơn mất. Mà đời thì còn dài, còn có lúc gặp nhau, cũng không nên qua cầu rút ván cái rụp=)):Dam

eternal_faithful
01-06-2010, 00:25
Vụ này chắc nhiều bác chưa biết, em xin phép phệt luôn vào đây

Quán cafe Milano ở 70 Nguyễn Du - Cần tránh khi tổ chức offline.

https://img37.imageshack.us/img37/7205/702n.jpg

Hôm 18/5/2010 nhóm của ViewMyWebcam (http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=194261) tổ chức off đi Pù Luông (http://ttvnol.com/forum/f_233/1243908.ttvn) tại đây. Có khoảng 40-50 người đến off, nhiều người chỉ đến rồi về, không gọi đồ uống nhưng khi tổng kết chủ quán ko chịu đếm tổng số cốc để thanh toán mà nói rằng đếm được 70 người vào quán, tính bình quân 15.000 x 70 người https://ttvnol.com/forum/images/emotion/madflame.gif (Còn lấy lý do là vào quán ngồi chật hết chỗ của khách khác, phải trông xe cho tất cả các khách ko uống... bla...bla...)

Rốt cuộc nhóm đi Pù Luông phải thanh toán gần 1 triệu tiền đồ uống. https://ttvnol.com/forum/images/emotion/peace.gif

Mình post bài cảnh báo này để các nhóm khác cẩn thận khi chọn địa điểm Off tại đây vì mình thấy dân Du Lịch ngồi ở đây khá nhiều.

mihtua
01-06-2010, 02:02
Mình mà là chủ quán thì mình cũng vái cả nón.

Lôi 4,5 chục người đến quán cafe vỉa hè, giành hết chỗ khách, mất cả chỗ để xe, ọp ẹp thì thường là lâu, ồn ào gây ảnh hưởng đến người khác, đã thế lại có những bạn chỉ đến để ngồi đấy ko muốn mất tiền thì quán nào mà chẳng sợ, tính gần 1tr cho 50 người vẫn là quá rẻ rồi.

bnhungvn
05-06-2010, 19:28
Vụ này chắc nhiều bác chưa biết, em xin phép phệt luôn vào đây

Quán cafe Milano ở 70 Nguyễn Du - Cần tránh khi tổ chức offline.

https://img37.imageshack.us/img37/7205/702n.jpg

Hôm 18/5/2010 nhóm của ViewMyWebcam (http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=194261) tổ chức off đi Pù Luông (http://ttvnol.com/forum/f_233/1243908.ttvn) tại đây. Có khoảng 40-50 người đến off, nhiều người chỉ đến rồi về, không gọi đồ uống nhưng khi tổng kết chủ quán ko chịu đếm tổng số cốc để thanh toán mà nói rằng đếm được 70 người vào quán, tính bình quân 15.000 x 70 người https://ttvnol.com/forum/images/emotion/madflame.gif (Còn lấy lý do là vào quán ngồi chật hết chỗ của khách khác, phải trông xe cho tất cả các khách ko uống... bla...bla...)

Rốt cuộc nhóm đi Pù Luông phải thanh toán gần 1 triệu tiền đồ uống. https://ttvnol.com/forum/images/emotion/peace.gif

Mình post bài cảnh báo này để các nhóm khác cẩn thận khi chọn địa điểm Off tại đây vì mình thấy dân Du Lịch ngồi ở đây khá nhiều.

Em nghĩ vấn đề này nên trách nhóm khách trước thì đúng hơn đấy ạ :D.

Nheva
07-06-2010, 16:40
Có rồi cụ ạ, cũng liên quan đến đóng góp để đi phượt như các vụ trên. Chỉ là đang giải quyết nội bộ nhưng cũng không nhiều hy vọng. Vì chưa có quyết định cuối cùng nên chưa tiện công bố. Nhưng những ai trực tiếp liên quan đều đã được cảnh báo. Mà số tiền ở đây là rất lớn chứ không phải chục triệu đâu và một loạt những hệ lụy từ việc này chứ không phải chỉ là tiền. Nếu việc này giải quyết êm, chúng tôi sẽ không công bố danh tính. Nếu không được, chúng tôi sẽ nhờ đến Cơ quan chức năng giải quyết giúp:Dam.

Đúng là đề phòng trên đường phượt đã khó nhưng còn chủ động được. Phải đề phòng cả bạn hữu nữa thì thật rất đau lòng:(. Rất đau lòng các bác ạ:Dam

Chuyện xảy ra có phải là từ chuyến đi này không bạn Hôm? Cái chuyến đi mấy nước Hồi giáo Malaisia, Brunei và Indonesia theo link này ư?
https://www.phuot.vn/threads/3397-23-4-3-5-2010-10-ng%C3%A0y-Malaysia-Brunei-Indonesia

hungcuong128
04-07-2010, 19:36
Em nghĩ vấn đề này nên trách nhóm khách trước thì đúng hơn đấy ạ

Trách nhóm khách vì đi quá đông ?

Bạn có ở đó ko mà biết cái thái độ của bà chủ quán đối với khách hàng.

HN này rộng lớn, thiếu gì nơi để mà có thể ọp ẹp

Nên đối với những cuộc ọp nhiều người cần tránh chỗ này ra.

bnhungvn
26-07-2010, 17:04
Trách nhóm khách vì đi quá đông ?

Bạn có ở đó ko mà biết cái thái độ của bà chủ quán đối với khách hàng.

HN này rộng lớn, thiếu gì nơi để mà có thể ọp ẹp

Nên đối với những cuộc ọp nhiều người cần tránh chỗ này ra.

Thái độ của bà chủ quán em ko nói là đúng nhưng nếu chủ quán sai 10 thì nhóm khách kể trên cũng chiếm 5 phần sai, không có lửa thì sao có khói hỏng lẽ tự dưng khách vào là chủ quán có thái độ "khó coi" ??, người bán luôn mong bán đc hàng nên em nghĩ khó có khả năng tự dưng bà chủ quán đùng đùng lên vậy đc (có thể bả khó ưa nhưng cũng không đến nỗi hành xử vậy trừ phi bả tâm thần hay vào những ngày bức ..... rức :Dam)

Kéo quân số vài tiểu đội vào quán người ta rồi "nhiều người chỉ đến rồi về" (trích nguyên văn bài viết của ông kia) hỏng uống gì hết thì có khác gì bác vào quán nhậu mà vác theo thùng bia vào quán bar và ôm theo chai rựu thử coi bảo vệ có cho bác ôm bia hay rựu vào không (beer)

Bác đừng giận em vì trái quang điểm nhưng thử bác dành 1phut suy nghĩ dùm bà chủ quán kia đi, đừng có cái gì cũng nghĩ cho mình bác ạ :)

HN rộng lớn nên hỏng có bác thì cũng có người khác lại thôi ;) em thì ở cách thủ đô tầm 3h chim bay lận :D nên chắc có suy nghĩ khác bác nên em sẽ không "888" với bác về chủ đề này nữa nhé.

Sutuomanhi
13-08-2010, 08:10
Em mới tham gia vào phượt nên bây giờ mới đọc các bài viết trong topic này, rất cám ơn các bác đã chia sẻ, đoàn của em vừa đi phượt Cao bằng về, sắp tới sẽ là Hà giang và Yên bái, toàn nơi vùng cao, vùng núi nên kinh nghiệm của bác sẽ rất hữu ích cho bọn em. Thanks.
@: em đoc xong mà rút ra đươc bao nhiêu kinh nghiệm, vui quá.

Hải âu
04-09-2010, 23:41
Tin Dữ
Em vừa nhận được điện thoại của anh bạn hỏi Than Uyên ở đâu ? em trả lời xong và hỏi có chuyện gì, thì ra anh bạn có cu em Cậu đi Phượt cùng nhóm khoảng 30 người, vào một bản nào đó ở Than Uyên, có hai cậu bị trượt chân ngã xuống suối mất tích, hiện giờ chưa tìm thấy người, cả nhóm đang rất hoảng loạn, chưa biết xử lý như nào và ai chịu trách nhiệm, mùa này bắt đầu có mưa và sụt lở đất, các bạn đi cần cẩn thận hơn nhé.

nva57
05-09-2010, 10:40
Cứ nghĩ đến cảnh các bác công an túm mình lại, lục lọi 1 lúc rồi thấy tòi ra 1 gói hàng trắng mà mình chả biết nó có ở đấy lúc nào thì...:-ss

dangkhoaquan
05-09-2010, 21:38
Tin Dữ
Em vừa nhận được điện thoại của anh bạn hỏi Than Uyên ở đâu ? em trả lời xong và hỏi có chuyện gì, thì ra anh bạn có cu em Cậu đi Phượt cùng nhóm khoảng 30 người, vào một bản nào đó ở Than Uyên, có hai cậu bị trượt chân ngã xuống suối mất tích, hiện giờ chưa tìm thấy người, cả nhóm đang rất hoảng loạn, chưa biết xử lý như nào và ai chịu trách nhiệm, mùa này bắt đầu có mưa và sụt lở đất, các bạn đi cần cẩn thận hơn nhé.

Mình vừa nghe 1 bạn ở Thu Giang guest house confirm thông tin trên. Hình như là 1 bạn nữ đi chụp ảnh bị trượt chân bạn nam ra cứu thì bị. Thật là đau xót quá, xin phép được chia sẻ nỗi đau với anh em trong đoàn, cũng mong anh em hay đi chơi đi đứng cẩn thận để giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro như thế này. Bạn Hải Âu có thể tiếp tục update thông tin được ko ?

lee_jee_ooh
05-09-2010, 22:32
Tin Dữ
Em vừa nhận được điện thoại của anh bạn hỏi Than Uyên ở đâu ? em trả lời xong và hỏi có chuyện gì, thì ra anh bạn có cu em Cậu đi Phượt cùng nhóm khoảng 30 người, vào một bản nào đó ở Than Uyên, có hai cậu bị trượt chân ngã xuống suối mất tích, hiện giờ chưa tìm thấy người, cả nhóm đang rất hoảng loạn, chưa biết xử lý như nào và ai chịu trách nhiệm, mùa này bắt đầu có mưa và sụt lở đất, các bạn đi cần cẩn thận hơn nhé.

Chuyện này là thật hả bác Hải Âu ??? Bác Hải Âu có biết đó là đoàn nào ko ạ ? mà mấy hôm nay miền bắc đa phần nắng, ít gió mưa sao vẫn có lũ, lở đất nhỉ, thành thật chia buồn với mọi người trong đoàn !

Chitto
05-09-2010, 22:35
Mình vừa nghe 1 bạn ở Thu Giang guest house confirm thông tin trên. Hình như là 1 bạn nữ đi chụp ảnh bị trượt chân bạn nam ra cứu thì bị. Thật là đau xót quá, xin phép được chia sẻ nỗi đau với anh em trong đoàn, cũng mong anh em hay đi chơi đi đứng cẩn thận để giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro như thế này. Bạn Hải Âu có thể tiếp tục update thông tin được ko ?


mà mấy hôm nay miền bắc đa phần nắng, ít gió mưa sao vẫn có lũ, lở đất nhỉ, thành thật chia buồn với mọi người trong đoàn !

Hiện nay TTVN đang chết, không rõ đợt 2/9 vừa rồi có bao nhiêu nhóm lao lên các cung đường miền núi nữa. Số lượng càng nhiều thì khả năng có người gặp sự cố càng lớn.
Mỗi lần thấy các đoàn đông nghịt kéo nhau đi là một lần thoáng rùng mình...

Nước suối trên miền núi không nhất thiết phải là mưa trong ngày, mà có thể từ những ngày trước đó. Mà cũng không cần suối có nước lớn, chỉ cần ít nước và thậm chí không có nước, nhưng bất cẩn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trời ơi

homeless man
05-09-2010, 23:10
Nước suối trên miền núi không nhất thiết phải là mưa trong ngày, mà có thể từ những ngày trước đó. Mà cũng không cần suối có nước lớn, chỉ cần ít nước và thậm chí không có nước, nhưng bất cẩn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trời ơi

Bạn nào sống lâu ở miền núi và hay tắm suối thì biết. Nhiều khi suối không sâu, có khi chỉ quá đầu gối mà chảy xiết là nguy rồi. Lý do là lòng suối thường gồ ghề và có đá ngầm, đá nổi. Chỉ cần bị nước đẩy, quật vào đá hay trượt chân đập vào đá là chỗ nước nông làm nốt phần việc còn lại một cách hoàn hảo.

Hương xưa
05-09-2010, 23:42
Cảnh giác! Chim mồi trên đường Uông Bí đây.
Thưa bà con, hôm qua (4/9/10), em Phượt bằng xe 4 bánh từ Phải Lại về HP, qua Uông Bí (đoạn gần trạm soát vé) thì gặp 1 xe Zace không nhớ biển số (vì lúc đó chưa cảnh giác) đi với tốc độ khoảng 20km/h, xe này đi láng cháng cách vạch phân cách liền khoảng gần 2m, một khoảng cách rất điệu nghệ và chuyên nghiệp để các xe sau khi vượt phải (vì không thể đi mãi trên đường cao tốc với tốc độ 20km/h được) sẽ chắc chắn đè 1 bánh ngoài lên vạch. Chỉ chưa đầy 1km sau các chú CSGT ăn mặc chỉnh tề cầm dùi cui ra vẫy lại, yêu cầu phạt mỗi xe từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng tuỳ theo hiện trạng giấy tờ, bảo hiểm, dây an toàn...và tội danh chính là...đi không đúng phần đường qui định. Lúc ấy các xế mới cay đắng nhận ra rằng: chim mồi ngồi trên chính chiếc Zace trông ngây thơ khờ khạo kia, lái chính căn đường chuẩn xác để ép người ta vượt lên phải đè vạch (cho dù chỉ vài cm), lái phụ cầm camera bên cạnh bắn luôn, nhân chứng vật chứng rành rành, các thảo dân trăm miệng khó cãi, nếu không biết điều và "phục thiện" thì anh mời chú về Hải Dương nộp tiền và nhận biên bản có ảnh chụp kèm theo, OK? Nhà em cũng "dính chưởng" và trong khi đứng chờ giải quyết nói chuyện với những "người cùng cảnh ngộ" mới khẳng định được nghi vấn của mình, vậy chia sẻ chút kinh nghiệm đau thương để các anh chị em khi Phượt bốn bánh hãy cẩn thận: các "đầy tớ" của chúng ta bây giờ thật lợi hại, thủ đoạn tinh vi, trang thiết bị hiện đại với quyết tâm cao độ...bắt cho được "chủ nhân". Than ôi, họ bây giờ đều là những cao nhân đắc đạo, coi tiền tài (của chúng ta) như phấn thổ, nói phạt một hai triệu cứ nhẹ như đùa... Nếu anh chị em khi đi đường đoạn có vạch liền mà gặp những xe đi với phong cách chim mồi kia thì hãy nhẫn nhịn, còi kèn chửi bới không ích gì đâu, tốt nhất là nhẩn nha theo sau nó để chỗ hết vạch liền hãy vượt, nếu tức quá thì khi vượt xong rồi hãy quay lại tha hồ giơ tay giơ chân làm hiệu cho bõ hận:Dam

daophay
06-09-2010, 11:00
Mình vừa nghe 1 bạn ở Thu Giang guest house confirm thông tin trên. Hình như là 1 bạn nữ đi chụp ảnh bị trượt chân bạn nam ra cứu thì bị. Thật là đau xót quá, xin phép được chia sẻ nỗi đau với anh em trong đoàn, cũng mong anh em hay đi chơi đi đứng cẩn thận để giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro như thế này. Bạn Hải Âu có thể tiếp tục update thông tin được ko ?


Lại thêm 1 chuyện buồn, sao năm nào cũng có những câu chuyện đau lòng như thế này :(
Vẫn biết rằng đi phượt là mạo hiểm, là phiêu, nhưng .........
Chờ thông tin chính xác đã, chắc đoàn này là trên ttvn rồi.

davidpham
06-09-2010, 14:25
Cảnh giác! Chim mồi trên đường Uông Bí đây.
Thưa bà con, hôm qua (4/9/10), em Phượt bằng xe 4 bánh từ Phải Lại về HP, qua Uông Bí (đoạn gần trạm soát vé) thì gặp 1 xe Zace không nhớ biển số (vì lúc đó chưa cảnh giác) đi với tốc độ khoảng 20km/h, xe này đi láng cháng cách vạch phân cách liền khoảng gần 2m, một khoảng cách rất điệu nghệ và chuyên nghiệp để các xe sau khi vượt phải (vì không thể đi mãi trên đường cao tốc với tốc độ 20km/h được) sẽ chắc chắn đè 1 bánh ngoài lên vạch. Chỉ chưa đầy 1km sau các chú CSGT ăn mặc chỉnh tề cầm dùi cui ra vẫy lại, yêu cầu phạt mỗi xe từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng tuỳ theo hiện trạng giấy tờ, bảo hiểm, dây an toàn...và tội danh chính là...đi không đúng phần đường qui định. Lúc ấy các xế mới cay đắng nhận ra rằng: chim mồi ngồi trên chính chiếc Zace trông ngây thơ khờ khạo kia, lái chính căn đường chuẩn xác để ép người ta vượt lên phải đè vạch (cho dù chỉ vài cm), lái phụ cầm camera bên cạnh bắn luôn, nhân chứng vật chứng rành rành, các thảo dân trăm miệng khó cãi, nếu không biết điều và "phục thiện" thì anh mời chú về Hải Dương nộp tiền và nhận biên bản có ảnh chụp kèm theo, OK? Nhà em cũng "dính chưởng" và trong khi đứng chờ giải quyết nói chuyện với những "người cùng cảnh ngộ" mới khẳng định được nghi vấn của mình, vậy chia sẻ chút kinh nghiệm đau thương để các anh chị em khi Phượt bốn bánh hãy cẩn thận: các "đầy tớ" của chúng ta bây giờ thật lợi hại, thủ đoạn tinh vi, trang thiết bị hiện đại với quyết tâm cao độ...bắt cho được "chủ nhân". Than ôi, họ bây giờ đều là những cao nhân đắc đạo, coi tiền tài (của chúng ta) như phấn thổ, nói phạt một hai triệu cứ nhẹ như đùa... Nếu anh chị em khi đi đường đoạn có vạch liền mà gặp những xe đi với phong cách chim mồi kia thì hãy nhẫn nhịn, còi kèn chửi bới không ích gì đâu, tốt nhất là nhẩn nha theo sau nó để chỗ hết vạch liền hãy vượt, nếu tức quá thì khi vượt xong rồi hãy quay lại tha hồ giơ tay giơ chân làm hiệu cho bõ hận:Dam

!@#$%^&*(!@#$%^&*(, đúng là hết chuyện làm, giở hơi thật

Chitto
06-09-2010, 18:17
Vậy là đã có hai bạn tên Nguyên và Hiền đi trong nhóm Dìm Hàng đã tử nạn tại Cao Bằng. Lý do sơ lược là chơi ở thác nước đã trượt ngã.

Năm trước cũng đã có bạn ngã xuống nước và tử nạn ở Cao Bằng.

Trong FB của các bạn có một số bức ảnh chụp cạnh một con thác (không rõ có phải con thác oan nghiệt kia không), và thấy các bạn đã có phần bất cẩn, coi thường sự nguy hiểm như thế nào. Dù không muốn nhưng tôi thấy cũng nên đưa lên để cảnh báo tất cả các bạn. Đừng bao giờ trêu đùa với chỗ nguy hiểm, đừng bao giờ coi thường địa hình nào.

Và thiết tha mong các bạn chịu khó nghe lời người khác, dù rằng nhiều khi thật là khó chịu và cảm thấy thừa thãi...

Ngồi thế này và cười đùa thì chỉ cần trượt chân chút thôi là nguy hiểm lắm rồi.

https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Dimhang_tunan.jpg

Shachou
06-09-2010, 19:31
Đây là một chuyện buồn, cá nhân tôi không muốn kể lại. Dù đã giải quyết song nhưng tình cảm thì không còn có thể được như trước, tình bằng hữu-anh em cũng không còn:(.

Ngoài chuyện buồn về tài chính kể trên, đi từ tin tưởng, hy vọng đến thất vọng, chúng tôi đã có một chuyến đi thành công như mong đợi và đã sáng tạo, ngẫu hứng thêm rất nhiều trong cả hành trình. Và cái đó mới là quan trọng=)).

Thưa bác homeless man!

Em đọc câu truyện của bác cũng không hiểu rõ sự tình lắm nhưng em có đôi lời mạo muội.

Nếu nhân vật mà bác nói ra có những hàng động thiếu minh bạch về tài chính, và sau đó lại tiếp tục có những kiểu như thế thì nhờ bác cho thẳng Tên hoặc báo mod cho dừng luôn nick đó hoạt động trên diễn đàn chung này.

Nếu cứ giấu, bác thì xong, anh em khác lại bị lừa tiếp theo thì không hay chút nào.(NO)

Em thì thực sự rất tin tưởng vào anh em Phượt và gặp được nhiều anh em cùng gu sở thích trên này, rất vui khi hoạt động trên sân chơi chung.

Thi thoảng cũng gặp phải 1 vài kẻ xấu nhưng mà nếu biết thì tránh ngay. Trường hợp nếu ảnh hưởng đến cả cộng đồng thì sẽ phanh phui tên tuổi ngay để cho bà con sau biết mà tránh.

sang30tet
06-09-2010, 19:40
Đến những nơi mình biết rất rõ mà nhiều khi còn không lường được. Mọi người nên hết sức tập trung và phán đoán những tình huống xấu có thể xẩy ra. Xin chân thành gửi lời chia buồn đến Gia đình hai bạn !

Cafe_rieng_anh
06-09-2010, 19:42
Cảnh giác! Chim mồi trên đường Uông Bí đây.
Thưa bà con, hôm qua (4/9/10), em Phượt bằng xe 4 bánh từ Phải Lại về HP, qua Uông Bí (đoạn gần trạm soát vé) thì gặp 1 xe Zace không nhớ biển số (vì lúc đó chưa cảnh giác) đi với tốc độ khoảng 20km/h, xe này đi láng cháng cách vạch phân cách liền khoảng gần 2m, một khoảng cách rất điệu nghệ và chuyên nghiệp để các xe sau khi vượt phải (vì không thể đi mãi trên đường cao tốc với tốc độ 20km/h được) sẽ chắc chắn đè 1 bánh ngoài lên vạch. Chỉ chưa đầy 1km sau các chú CSGT ăn mặc chỉnh tề cầm dùi cui ra vẫy lại, yêu cầu phạt mỗi xe từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng tuỳ theo hiện trạng giấy tờ, bảo hiểm, dây an toàn...và tội danh chính là...đi không đúng phần đường qui định. Lúc ấy các xế mới cay đắng nhận ra rằng: chim mồi ngồi trên chính chiếc Zace trông ngây thơ khờ khạo kia, lái chính căn đường chuẩn xác để ép người ta vượt lên phải đè vạch (cho dù chỉ vài cm), lái phụ cầm camera bên cạnh bắn luôn, nhân chứng vật chứng rành rành, các thảo dân trăm miệng khó cãi, nếu không biết điều và "phục thiện" thì anh mời chú về Hải Dương nộp tiền và nhận biên bản có ảnh chụp kèm theo, OK? Nhà em cũng "dính chưởng" và trong khi đứng chờ giải quyết nói chuyện với những "người cùng cảnh ngộ" mới khẳng định được nghi vấn của mình, vậy chia sẻ chút kinh nghiệm đau thương để các anh chị em khi Phượt bốn bánh hãy cẩn thận: các "đầy tớ" của chúng ta bây giờ thật lợi hại, thủ đoạn tinh vi, trang thiết bị hiện đại với quyết tâm cao độ...bắt cho được "chủ nhân". Than ôi, họ bây giờ đều là những cao nhân đắc đạo, coi tiền tài (của chúng ta) như phấn thổ, nói phạt một hai triệu cứ nhẹ như đùa... Nếu anh chị em khi đi đường đoạn có vạch liền mà gặp những xe đi với phong cách chim mồi kia thì hãy nhẫn nhịn, còi kèn chửi bới không ích gì đâu, tốt nhất là nhẩn nha theo sau nó để chỗ hết vạch liền hãy vượt, nếu tức quá thì khi vượt xong rồi hãy quay lại tha hồ giơ tay giơ chân làm hiệu cho bõ hận:Dam

khiếp thật đấy , bọn này bắt mình , liệu đến bao giờ ai bắt bọn này . . . !

sang30tet
06-09-2010, 19:49
Cảnh giác! Chim mồi trên đường Uông Bí đây.
Thưa bà con, hôm qua (4/9/10), em Phượt bằng xe 4 bánh từ Phải Lại về HP, qua Uông Bí (đoạn gần trạm soát vé) thì gặp 1 xe Zace không nhớ biển số (vì lúc đó chưa cảnh giác) đi với tốc độ khoảng 20km/h, xe này đi láng cháng cách vạch phân cách liền khoảng gần 2m, một khoảng cách rất điệu nghệ và chuyên nghiệp để các xe sau khi vượt phải (vì không thể đi mãi trên đường cao tốc với tốc độ 20km/h được) sẽ chắc chắn đè 1 bánh ngoài lên vạch. Chỉ chưa đầy 1km sau các chú CSGT ăn mặc chỉnh tề cầm dùi cui ra vẫy lại, yêu cầu phạt mỗi xe từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng tuỳ theo hiện trạng giấy tờ, bảo hiểm, dây an toàn...và tội danh chính là...đi không đúng phần đường qui định. Lúc ấy các xế mới cay đắng nhận ra rằng: chim mồi ngồi trên chính chiếc Zace trông ngây thơ khờ khạo kia, lái chính căn đường chuẩn xác để ép người ta vượt lên phải đè vạch (cho dù chỉ vài cm), lái phụ cầm camera bên cạnh bắn luôn, nhân chứng vật chứng rành rành, các thảo dân trăm miệng khó cãi, nếu không biết điều và "phục thiện" thì anh mời chú về Hải Dương nộp tiền và nhận biên bản có ảnh chụp kèm theo, OK? Nhà em cũng "dính chưởng" và trong khi đứng chờ giải quyết nói chuyện với những "người cùng cảnh ngộ" mới khẳng định được nghi vấn của mình, vậy chia sẻ chút kinh nghiệm đau thương để các anh chị em khi Phượt bốn bánh hãy cẩn thận: các "đầy tớ" của chúng ta bây giờ thật lợi hại, thủ đoạn tinh vi, trang thiết bị hiện đại với quyết tâm cao độ...bắt cho được "chủ nhân". Than ôi, họ bây giờ đều là những cao nhân đắc đạo, coi tiền tài (của chúng ta) như phấn thổ, nói phạt một hai triệu cứ nhẹ như đùa... Nếu anh chị em khi đi đường đoạn có vạch liền mà gặp những xe đi với phong cách chim mồi kia thì hãy nhẫn nhịn, còi kèn chửi bới không ích gì đâu, tốt nhất là nhẩn nha theo sau nó để chỗ hết vạch liền hãy vượt, nếu tức quá thì khi vượt xong rồi hãy quay lại tha hồ giơ tay giơ chân làm hiệu cho bõ hận:Dam

Đợt xuyên Việt vừa rồi chạy qua Buôn Ma Thuột, mình bị đồng chí CSGT bắn tốc độ thẳng ngay trước mặt. Khỏi cần nhìn biển số xe...Đ/C CSGT cho mình xem ảnh của mình + tốc độ 51km/h.

eternal_faithful
06-09-2010, 22:42
Vậy là đã có hai bạn tên Nguyên và Hiền đi trong nhóm Dìm Hàng đã tử nạn tại Cao Bằng. Lý do sơ lược là chơi ở thác nước đã trượt ngã.

Năm trước cũng đã có bạn ngã xuống nước và tử nạn ở Cao Bằng.

Trong FB của các bạn có một số bức ảnh chụp cạnh một con thác (không rõ có phải con thác oan nghiệt kia không), và thấy các bạn đã có phần bất cẩn, coi thường sự nguy hiểm như thế nào. Dù không muốn nhưng tôi thấy cũng nên đưa lên để cảnh báo tất cả các bạn. Đừng bao giờ trêu đùa với chỗ nguy hiểm, đừng bao giờ coi thường địa hình nào.

Và thiết tha mong các bạn chịu khó nghe lời người khác, dù rằng nhiều khi thật là khó chịu và cảm thấy thừa thãi...

Ngồi thế này và cười đùa thì chỉ cần trượt chân chút thôi là nguy hiểm lắm rồi.

https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/Dimhang_tunan.jpg

Chắc ko phải đoạn này rồi bác ạ, nghe kể lại các bạn nhà Dìm bị nạn ở chỗ suối, bạn gái trượt chân ngã xuống suối, 2 bạn trai lao ra cứu không kịp, bạn gái và 1 bạn trai tên Nguyên bị cuốn theo xuống tận chân thác, bị mất hút vào vùng nước xoáy. Còn bạn kia may mắn ko bị cuốn theo xuống thác. Năm nào box DL cũng dính 1-2 người, đau xót thật http://ttvnol.com/f_233/1256234

hungcuong128
06-09-2010, 23:48
Cảnh giác! Chim mồi trên đường Uông Bí đây.
Thưa bà con, hôm qua (4/9/10), em Phượt bằng xe 4 bánh từ Phải Lại về HP, qua Uông Bí (đoạn gần trạm soát vé) thì gặp 1 xe Zace không nhớ biển số (vì lúc đó chưa cảnh giác) đi với tốc độ khoảng 20km/h, xe này đi láng cháng cách vạch phân cách liền khoảng gần 2m, một khoảng cách rất điệu nghệ và chuyên nghiệp để các xe sau khi vượt phải (vì không thể đi mãi trên đường cao tốc với tốc độ 20km/h được) sẽ chắc chắn đè 1 bánh ngoài lên vạch. Chỉ chưa đầy 1km sau các chú CSGT ăn mặc chỉnh tề cầm dùi cui ra vẫy lại, yêu cầu phạt mỗi xe từ 800 ngàn đến 2 triệu đồng tuỳ theo hiện trạng giấy tờ, bảo hiểm, dây an toàn...và tội danh chính là...đi không đúng phần đường qui định. Lúc ấy các xế mới cay đắng nhận ra rằng: chim mồi ngồi trên chính chiếc Zace trông ngây thơ khờ khạo kia, lái chính căn đường chuẩn xác để ép người ta vượt lên phải đè vạch (cho dù chỉ vài cm), lái phụ cầm camera bên cạnh bắn luôn, nhân chứng vật chứng rành rành, các thảo dân trăm miệng khó cãi, nếu không biết điều và "phục thiện" thì anh mời chú về Hải Dương nộp tiền và nhận biên bản có ảnh chụp kèm theo, OK? Nhà em cũng "dính chưởng" và trong khi đứng chờ giải quyết nói chuyện với những "người cùng cảnh ngộ" mới khẳng định được nghi vấn của mình, vậy chia sẻ chút kinh nghiệm đau thương để các anh chị em khi Phượt bốn bánh hãy cẩn thận: các "đầy tớ" của chúng ta bây giờ thật lợi hại, thủ đoạn tinh vi, trang thiết bị hiện đại với quyết tâm cao độ...bắt cho được "chủ nhân". Than ôi, họ bây giờ đều là những cao nhân đắc đạo, coi tiền tài (của chúng ta) như phấn thổ, nói phạt một hai triệu cứ nhẹ như đùa... Nếu anh chị em khi đi đường đoạn có vạch liền mà gặp những xe đi với phong cách chim mồi kia thì hãy nhẫn nhịn, còi kèn chửi bới không ích gì đâu, tốt nhất là nhẩn nha theo sau nó để chỗ hết vạch liền hãy vượt, nếu tức quá thì khi vượt xong rồi hãy quay lại tha hồ giơ tay giơ chân làm hiệu cho bõ hận

Cái này bác post lên otofun để cảnh báo cho được nhiều người hơn, đây cũng là tình huống thường gặp khi đi qua Thanh Hóa. các bác nên cận thận với các đầy tớ của nhân dân nhé

Hương xưa
07-09-2010, 14:05
Trưa nay nhóm PHP đã đến viếng và chia buồn với gia đình Nguyên, thật khó có thể diễn tả được nỗi đau khổ của gia đình bạn ấy. Nhóm chúng mình không thể cầm được nước mắt khi nhìn tấm ảnh Nguyên tươi tắn hiền hậu sau màn khói hương nghi ngút. Sau khi nói chuyện cùng cô ruột của Nguyên (vì bố mẹ bạn bị shock không thể tiếp mọi người đến viếng được), mình thấy có vài chi tiết cần chia sẻ để mọi người lưu tâm đối với đoạn đường trên:

- Thứ nhất: sau khi nhận được tin dữ, chú của Nguyên đã lên ngay để tổ chức đoàn tìm kiếm hơn 100 người gồm cả người dân bản xứ và lực lượng dân quân, mọi nhười hy vọng có thể kịp thời cứu được Nguyên nếu bạn bị thương và mắc kẹt ở đâu đó. Nhưng đoàn tìm kiếm đã đốt đuốc tìm cả đêm ấy, ngày hôm sau và cả đêm sau nữa cũng không thấy Nguyên, vậy mà sau khi tìm thấy bạn thì chỉ cách nơi bạn gặp nạn có 400m. Điều này chứng tỏ đoạn đường này tuy ngắn nhưng vô cùng hiểm trở và nhiều góc khuất khiến đoàn tìm kiếm đông đảo cũng không thể tìm ra.

- Thứ 2: Cô của Nguyên cho biết bạn chỉ bị thâm tím vài vết bên thái dương còn không hề có nước hoặc dấu hiệu bị ngâm như người chết đuối (cả Hiền cũng vậy), điều này cho thấy đoạn suối ấy nông không nhiều nước lắm nhưng do địa hình quanh co hiểm trở và nhiều đá nên nước chảy xiết khiến các bạn ấy bị chấn thương do va đập và không thể bám víu để dừng lại được.

Do vậy sau này chúng ta khi đi du lịch vùng cao hãy lưu ý: đôi khi nhưng con suối trông có vẻ ít nước và vô hại nhưng vẫn có thể là cái bẫy chết người, khi tổ chức dừng chân để chụp ảnh và vui chơi ở đâu đó thì cần phải xem xét kỹ địa thế tổng thể trước, không đi đơn lẻ và chuẩn bị kỹ những phương tiện cứu nạn cần thiết để phòng ngừa bất trắc xảy ra.

Lihk
08-09-2010, 00:10
- Thứ nhất: sau khi nhận được tin dữ, chú của Nguyên đã lên ngay để tổ chức đoàn tìm kiếm hơn 100 người gồm cả người dân bản xứ và lực lượng dân quân, mọi nhười hy vọng có thể kịp thời cứu được Nguyên nếu bạn bị thương và mắc kẹt ở đâu đó. Nhưng đoàn tìm kiếm đã đốt đuốc tìm cả đêm ấy, ngày hôm sau và cả đêm sau nữa cũng không thấy Nguyên, vậy mà sau khi tìm thấy bạn thì chỉ cách nơi bạn gặp nạn có 400m. Điều này chứng tỏ đoạn đường này tuy ngắn nhưng vô cùng hiểm trở và nhiều góc khuất khiến đoàn tìm kiếm đông đảo cũng không thể tìm ra.

- Thứ 2: Cô của Nguyên cho biết bạn chỉ bị thâm tím vài vết bên thái dương còn không hề có nước hoặc dấu hiệu bị ngâm như người chết đuối (cả Hiền cũng vậy), điều này cho thấy đoạn suối ấy nông không nhiều nước lắm nhưng do địa hình quanh co hiểm trở và nhiều đá nên nước chảy xiết khiến các bạn ấy bị chấn thương do va đập và không thể bám víu để dừng lại được.
Do vậy sau này chúng ta khi đi du lịch vùng cao hãy lưu ý: đôi khi nhưng con suối trông có vẻ ít nước và vô hại nhưng vẫn có thể là cái bẫy chết người, khi tổ chức dừng chân để chụp ảnh và vui chơi ở đâu đó thì cần phải xem xét kỹ địa thế tổng thể trước, không đi đơn lẻ và chuẩn bị kỹ những phương tiện cứu nạn cần thiết để phòng ngừa bất trắc xảy ra.

Xin chào các bạn phuot.com , nhà Dìm Hàng Pro hoạt động chủ yếu trên Facebook và TTVN nên chắc cũng hơi xa lạ đối với bên phuot.com. Trong chuyến đi đau thương vừa rồi, 1 tốp nhà Dìm đã có dịp chụp ảnh giao lưu với đội Gà Leo Núi, sau tình huống xe tôi ko may va chạm với 1 xe của đội Gà.

Trước hết, tôi xin thay mặt nhà Dìm Hàng Pro cảm ơn tất cả những lời chia buồn động viên của mọi người. Cả nhà chúng tôi vẫn đang còn choáng váng chưa lấy lại được tinh thần.
Vào lúc 10h sáng ngày 06-09-2010, chị Hiền đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng - nghĩa trang Đông Hòa, thị xã Thái Bình.
Vào lúc 2h15 chiều nay (07-09-2010), anh Nguyên đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng - Đài hóa thân hoàn vũ, nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng.

Mong rằng linh hồn 2 người sẽ được thỏa sức phiêu du nơi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của con đèo Khau Cọ ấy!
Về phía nhà Dìm Hàng, chúng tôi sẽ có những thông báo và chi tiết sự việc trong thời gian sớm nhất.

Rất mong mọi người đừng vội bàn luận, phán xét về nguyên nhân hay bất cứ gì khác khi chưa có thông tin chính xác!
Về việc bài báo trên vietnamnet, vào lúc 21h15 ngày 07-09-2010 có 1 người con gái có gọi điện đến cho admin Việt Hải (nickname Quick Stick) của nhà Dìm, xác nhận mình là tác giả của bài viết trên, đồng thời chính thức xin lỗi nhà Dìm khi đưa thông tin lên khi chưa xác nhận nguồn tin, lấy ảnh khi chưa được sự cho phép. Mình ko muốn post cả số điện thoại của phóng viên đó lên, nếu bạn đọc được thì bạn sẽ biết phải làm gì với bài viết của bạn.

Về ý kiến của Hương Xưa, nhà Dìm rất cảm động khi bên Phuot đã đến viếng Nguyên sáng nay, nhưng có 1 chuyện mình cần đính chính 1 chút: về cái "-thứ 2" mà bạn đề cập, chỗ đó nước rất sâu, thợ lặn giỏi có tiếng của Pom Khén lặn mãi cũng ko đến đáy, chọc cây sào gần chục mét cũng chưa thấy đâu, nước thì chảy rất siết, lúc tôi lao xuống dòng nước đó, có cảm giác như phải đến 5 người cùng đẩy mình vậy. Mà đi từ trên đường nhìn xuống thì lại là 1 con suối rất êm đềm và thơ mộng. Mong rằng mọi người luôn bình tĩnh xem xét kĩ các chi tiết để đưa ra bất kì 1 quyết định nào!

Thân ái!

HoangTung76
08-09-2010, 09:30
*** cha nhà bộn bất nhân ấy, chính xác là đoạn nào hả bác?, mà bác nào nhìn thấy biển số nó nhớ ghi lại hoặc quay clip lại nhé? để anh em còn cảnh giác và làm một phóng sự ahy cho các báo. =))=))

Hương xưa
08-09-2010, 11:07
*** cha nhà bộn bất nhân ấy, chính xác là đoạn nào hả bác?, mà bác nào nhìn thấy biển số nó nhớ ghi lại hoặc quay clip lại nhé? để anh em còn cảnh giác và làm một phóng sự ahy cho các báo. =))=))

Khộ, nếu đã biết là nó để mà nhớ biển số xe thì đã không ra nông nỗi...chỉ biết là 1 cái Zace màu xanh đi rất ấm ớ có chủ ý, còn đoạn đường thì là 2 đầu của trạm soát vé Uông Bí (vì gần trạm soát vé nên mới có vạch liền để các xe phải đi vào khuôn khổ và vào ...bẫy chứ), còn 1 bác nói ở Thanh Hóa cũng có nhưng em chưa gặp. Lên đây nói thầm với nhau để cảnh giác thì được chứ mà quay clip quăng lên í à, bác đừng xui dại kẻo các đầy tớ đập chủ nhân bẹp như con giém đấy...

Chitto
08-09-2010, 12:15
Các bài viết chia buồn với bạn Nguyên và Hiền đã được chuyển sang topic này : Chia buồn và Tưởng niệm đến thành viên Phượt đã ra đi mãi mãi (https://www.phuot.vn/threads/10974).

Các bạn hãy chia sẻ ở topic đó nhé.

CVN
08-09-2010, 14:33
Leo Fan cũng phải cẩn thận, có người vừa rơi xuống đây này:


... chiều Chủ nhật 5/9... một du khách Thụy Điển bị thương khá nặng do bị ngã trên đường leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng.

http://dantri.com.vn/c20/s20-420809/du-khach-thuy-dien-bi-tan-nan-khi-dang-leo-nui-phan-si-pang.htm

hd128
08-09-2010, 15:49
Chia buồn với gia đình Nguyên và Hiền. Bận quá không viết được, nhưng gặp chuyện này mình không thể không kể lại chuyện tương tự của lớp mình để các bạn cùng tránh. Đi rừng các bạn cũng cần tránh những cơn mưa rừng nữa, nhất là mùa hè đi nắng nóng gặp mưa rừng rất dễ bị cảm. Anh lớp trưởng lớp mình năm 79 đánh Tàu trên Cao bằng tơi bời, luồn rừng vượt vòng vây 2 tuần mới thoát ra không hề sứt mẻ. Vậy mà đi lao động cùng lớp, gặp mưa rừng nhảy xuống suối bơi về lán, đuối luôn. Cả buổi chiều tối, đêm hôm đó mấy lớp sinh viên đi tìm, dăng lưới, giăng dây không thấy. Hôm sau thấy ở chỗ cách đó chừng 3-400m, khám nghiệm không có nước trong phổi. Pháp y kết luận bị cảm trước khi đuối! (NT)

kukimura
11-09-2010, 20:26
Trên tất cả những cung đường mà các phượt gia đã, đang và sẽ đi đều ẩn chứa những nguy hiểm nhất định. Rủi ro là điều khó có ai có thể nói trước được, chỉ mong nó đừng xảy ra, bất kỳ ai đã là mem phượt thì đều có máu phiêu lưu ở trong người, đều chuẩn bị cho tất cả mọi tình hướng xấu nhất có thể xảy đến với mình nên nếu nó đã xảy ra thì xin đừng phán xét một điều gì vội mà hãy giúp đỡ nhau vượt qua cú sốc đó . Hy vọng mọi ngừơi khi đi Phượt cần tuân thủ theo đúng yêu cầu của lịch trình, và tự bản thân mình cần phải cẩn trọng để còn có mặt trên những cung đường mới. Nhớ mua bảo hiểm du lịch trước những chuyến đi nữa nhé.

aliking
13-09-2010, 22:51
Phát quang hay đốt đều được (sẵn dao hay sẵn lửa), đằng nào thì rừng cũng đã cháy!:)

Nên đốt một vòng lửa cho cháy hết rồi cả nhóm chạy vào trong vòng lửa đã cháy đó. Như vậy sẽ thoát vì khi lửa cháy đến gần bạn thì không còn vật dẫn cháy, nên ngọn lửa sẽ lụi dần, tuy nhiên chỉ áp dụng với các đợt cháy nhỏ thôi vì cháy lớn quá nhiệt sẽ tỏa ra và bạn bị chết vì mất nước và bỏng.

chtvnn
14-09-2010, 11:54
Mình cũng chỉ mới đi lòng vòng và mỗi lần đi đều có bạn và host địa phương (hix dzị ko biết có phải là phượt ko nữa) nhưng mình cũng xin đóng góp vài lưu ý từ những chuyến đi của mình:
1. Đi thì phải đem đầy đủ các vật dụng (nghe cũng hơi thừa) nhưng dao kéo mọi thứ đem đầy đủ khắc có khi cần và nhất là đem cái đèn pin theo nhé. Hồi đấy mình cũng may mắn lắm, cứ nghĩ lại vẫn rùng mình, đi vào Ankor khoảng 4:45AM, ai đi Cam chắc cũng biết lối đi vào 2 bên là 1 cái hồ ko bé :( trời tối thui thui mình đi theo con bạn đi trc, ko thấy gì cả đạp nước đọng tùm lum lại còn bị mấy người kia đạp chân nữa mà may là ko nhảy ra phải cho tỏm luôn xuống hồ (hix nghĩ lại thấy còn may)..
2. Trả giá trước thỏa thuận trc nếu ko sau phải cãi vả rất phiền phức. Mình cũng vì cả nể quen biết mà sau rất khó xử và cuối cùng phải bỏ ra 10$ cho yên thân.
3. Phải mua bảo hiểm du lịch trc khi đi, mình trc khi đi hay mua của AIA (lúc đầu tính mua của Bảo Việt hay Bảo Minh cho rẻ nhưng nó bảo nó ko bán cho khách lẻ chỉ bán khách đoàn)... tính ra thì mạng sống mình vẫn quý hơn vài trăm nghìn nên trc khi đi nên mua bảo hiểm kỹ lưỡng. Hì nhìu khi nói xui chứ có gì cũng có bồi thường à nha :P. Mua bảo hiểm rồi thì photo lấy 1 bản xách theo, bản chính để ở nhà cho người thân quản giúp
4. Luôn đem theo 1 cuốn sổ để ghi chép, và tất cả giấy tờ sách vở balo túi xách mọi thứ mình luôn đánh máy in rõ ràng tên mình + tên vài người để liên lạc khi mình có mệnh hệ gì, rồi dán sau đấy. Hồi lúc mình đi con bạn người nước ngoài cười mãi vì mình giở bất kì thứ gì ra cũng đầy đủ thông tin liên lạc và tất tần tật :"> thôi kệ kỹ tý cho nó đỡ phải hối hận
5. Cái nữa là vì mình chỉ biết tiếng anh và tiếng việt nên khi ra nước ngoài mình hay túm mấy bác mắt xanh mũi cao để hỏi han, cái này cũng tốt vì đa số các bác í biết tiếng anh nhưng các bạn cũng nên cẩn thận mấy bác tự dưng xông vào hỏi chuyện và tự nhiên quá đáng. Mình đã từng gặp rồi, đang đi bộ thì 1 bác chạy tới tuôn xối xả tiếng anh sau khi hỏi mình là du khách phải ko (nói thật nhìn bác này kinh kinh, mắt lờ đờ soi mói, tay chân thì cứ loạn xạ thế nào í_ ko biết có phải do mình nhạy cảm quá ko nữa) mà mình vẫn lịch sự trả lời sau kiếm cớ chuồn. Sau đấy mình túm đc 1 bác khác và bắt chuyện thì bác í bảo đứng đợi 15' sắp có sự kiện lớn mình đợi rã rời 30' hơn chả thấy gì túm bác khác bắt chuyện mới biết mình bị lừa -> tóm lại tùy vào may mắn à, mình vẫn còn may mắn khi chỉ mất 30' mà ko phải tài sản hay thứ khác nhưng sau đấy mình thận trọng hơn trong thông tin khi hỏi thì hỏi nhiều người.
6. Khi đi vào những nơi nguy hiểm (hốc đá, thác, núi trơn..) thực ra nên lượng sức mình thôi, ko nên cố quá. Mình khúc nào thấy ko đc nữa thì quay lại, có lần mình leo vào hốc đá của Cam rất hẹp, tối tăm và trơn dù bạn của mình đã qua tới bên kia nhưng nếu lượng sức ko làm đc thì cứ leo ngược lên và đi bộ 1 vòng qua, ko trải nghiệm đc cái thú leo vách đá ih nhưng mà còn đỡ hơn là té xuống dưới nhìn toàn đá lỏm chỏm phát khiếp. Tuy nhiên có những cái ko quay lại đc, như đi Datanla ở Dalat thì đã ra giữa dòng chỉ có nhảy xuống thôi chứ lúc đấy đi ngược thì nguy hiểm càng cao.

nguyen
14-09-2010, 12:35
Cảnh báo tại khu vực bia ghi công những TNXP cống hiến cho công trường đường Hạnh Phúc

Mỗi lần qua đèo Mã Pí Lèng phần lớn mọi người đều dừng chân tại địa điểm này để ngắm nhìn dòng Ngo quế, cảnh núi non hùng vĩ, con đường như dải lụa vắt qua núi ... với cảm xúc thật tuyệt vời, đấy cũng là thời điểm thăng hoa nhưng có lẽ dễ thăng thiên nhất với tình trạng xuống cấp của dãy lan can tại đài vọng cảnh này.
Sau 30 phút ngồi tại đây gặp 2 nhóm thanh niên khoảng 9-10 người từ miền xuôi lên thăm bạn tất cả đều dừng lại và đều dựa lưng vào lan can ngắm núi. Cá biệt 1 thanh niên trong nhóm điện lực sau khi dừng xe đã nhảy thẳng lên lan can này, dang 2 tay định chạy dọc ... sau tiếng quát, được xem lại tình trạng hiện tại của lan can này đã xanh mặt đứng lặng không nói được gì. Sau khi khẩn khoản mời nhau quay ngược lại Đồng Văn nhậu không được các bạn đã chạy xe đi rất chậm.
Đây chỉ là một ví dụ trong số nhiều mối nguy hiểm mà chúng ta gặp phải trên đường nhất là tại vùng cao, không thể trách những người quản lý, bất cứ ai .... mà cần hạn chế những rủi ro đáng tiếc bằng sự cẩn trọng cần thiết trong mỗi chuyến đi.



http://www.youtube.com/watch?v=u7eBwkPFvPE

kittulip
28-09-2010, 21:38
mình cũng chỉ mới đi lòng vòng và mỗi lần đi đều có bạn và host địa phương (hix dzị ko biết có phải là phượt ko nữa) nhưng mình cũng xin đóng góp vài lưu ý từ những chuyến đi của mình:
1. Đi thì phải đem đầy đủ các vật dụng (nghe cũng hơi thừa) nhưng dao kéo mọi thứ đem đầy đủ khắc có khi cần và nhất là đem cái đèn pin theo nhé. Hồi đấy mình cũng may mắn lắm, cứ nghĩ lại vẫn rùng mình, đi vào Ankor khoảng 4:45AM, ai đi Cam chắc cũng biết lối đi vào 2 bên là 1 cái hồ ko bé :( trời tối thui thui mình đi theo con bạn đi trc, ko thấy gì cả đạp nước đọng tùm lum lại còn bị mấy người kia đạp chân nữa mà may là ko nhảy ra phải cho tỏm luôn xuống hồ (hix nghĩ lại thấy còn may)..
2. Trả giá trước thỏa thuận trc nếu ko sau phải cãi vả rất phiền phức. Mình cũng vì cả nể quen biết mà sau rất khó xử và cuối cùng phải bỏ ra 10$ cho yên thân.
3. Phải mua bảo hiểm du lịch trc khi đi, mình trc khi đi hay mua của AIA (lúc đầu tính mua của Bảo Việt hay Bảo Minh cho rẻ nhưng nó bảo nó ko bán cho khách lẻ chỉ bán khách đoàn)... tính ra thì mạng sống mình vẫn quý hơn vài trăm nghìn nên trc khi đi nên mua bảo hiểm kỹ lưỡng. Hì nhìu khi nói xui chứ có gì cũng có bồi thường à nha :P. Mua bảo hiểm rồi thì photo lấy 1 bản xách theo, bản chính để ở nhà cho người thân quản giúp
4. Luôn đem theo 1 cuốn sổ để ghi chép, và tất cả giấy tờ sách vở balo túi xách mọi thứ mình luôn đánh máy in rõ ràng tên mình + tên vài người để liên lạc khi mình có mệnh hệ gì, rồi dán sau đấy. Hồi lúc mình đi con bạn người nước ngoài cười mãi vì mình giở bất kì thứ gì ra cũng đầy đủ thông tin liên lạc và tất tần tật :"> thôi kệ kỹ tý cho nó đỡ phải hối hận
5. Cái nữa là vì mình chỉ biết tiếng anh và tiếng việt nên khi ra nước ngoài mình hay túm mấy bác mắt xanh mũi cao để hỏi han, cái này cũng tốt vì đa số các bác í biết tiếng anh nhưng các bạn cũng nên cẩn thận mấy bác tự dưng xông vào hỏi chuyện và tự nhiên quá đáng. Mình đã từng gặp rồi, đang đi bộ thì 1 bác chạy tới tuôn xối xả tiếng anh sau khi hỏi mình là du khách phải ko (nói thật nhìn bác này kinh kinh, mắt lờ đờ soi mói, tay chân thì cứ loạn xạ thế nào í_ ko biết có phải do mình nhạy cảm quá ko nữa) mà mình vẫn lịch sự trả lời sau kiếm cớ chuồn. Sau đấy mình túm đc 1 bác khác và bắt chuyện thì bác í bảo đứng đợi 15' sắp có sự kiện lớn mình đợi rã rời 30' hơn chả thấy gì túm bác khác bắt chuyện mới biết mình bị lừa -> tóm lại tùy vào may mắn à, mình vẫn còn may mắn khi chỉ mất 30' mà ko phải tài sản hay thứ khác nhưng sau đấy mình thận trọng hơn trong thông tin khi hỏi thì hỏi nhiều người.
6. Khi đi vào những nơi nguy hiểm (hốc đá, thác, núi trơn..) thực ra nên lượng sức mình thôi, ko nên cố quá. Mình khúc nào thấy ko đc nữa thì quay lại, có lần mình leo vào hốc đá của Cam rất hẹp, tối tăm và trơn dù bạn của mình đã qua tới bên kia nhưng nếu lượng sức ko làm đc thì cứ leo ngược lên và đi bộ 1 vòng qua, ko trải nghiệm đc cái thú leo vách đá ih nhưng mà còn đỡ hơn là té xuống dưới nhìn toàn đá lỏm chỏm phát khiếp. Tuy nhiên có những cái ko quay lại đc, như đi Datanla ở Dalat thì đã ra giữa dòng chỉ có nhảy xuống thôi chứ lúc đấy đi ngược thì nguy hiểm càng cao.

Ở Tp. HCM Bảo Việt lẫn Bảo Minh đều có bán cho khách lẻ.
Mình mới vừa đi chuyến Trung Quốc về, 9$ cho 8 ngày
Còn trong nước thì 1,2k/ngày hoặc cao hơn tùy mình chọn.
Mà có cái là phải đến tận chỗ nó ký hợp đồng. Bảo Minh được cái nó sẽ cung cấp những thông tin về lãnh sự và 1 số thông tin cần khi mình ra nước người.

Dù sao đi nữa, mình cũng luôn mua bảo hiểm trước khi đi, coi như tiền phí an toàn.

greenline
28-11-2010, 16:13
Một lần nữa lại giật mình thảng thốt khi nhận được tin buồn, có một bạn nữ (ôm) vừa mất chiều qua trên đường đi Mộc Châu, bạn nam (xế) thì bị gẫy 2 chân đang nằm viện cấp cứu. Địa điểm các bạn bị nạn là Cao Phong vào khoảng 18h ngày 27/11. Nguyên nhân có thể là do sương mù đã hạn chế tầm quan sát. Tuy nhiên phải nói rằng tôi khá ngạc nhiên vì không hiểu lịch trình như thế nào mà giờ đó (18h) mới đến Cao Phong? Và không hiểu sao tai nạn lại bi thảm thế trong khi đường đoạn đó rất bằng phẳng rộng rãi ???

Thật đáng tiếc ..! :(

tuancamau
29-12-2010, 22:54
- Chỗ ngã rẻ Mai Châu có cái hồ rất đẹp, ae ta thường hay ra đó chụp ảnh, tuy nhiên ae cẩn thận nhé, nhớ nhìn xung quanh nha, xung quanh đầy kim chích, hixhix nhóm e đợt rùi phi xuống hồ tắm, sau ra thấy kim tiêm, sợ vãi luôn.
Cái hồ đẹp đẹp ấy đây ạ ...

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/DSCF6784.jpg

Và đây ...

https://i904.photobucket.com/albums/ac249/tuancamau123/DSCF6782.jpg

greenline
01-03-2011, 11:06
Vừa rồi bọn mình có xuống bản Lô Lô Chải ở ngay cạnh cột cờ Lũng Cú chơi. Ở bản này đã có hiện tượng rủ rê mời khách vào nhà chơi để đòi tiền, ngoài ra chụp ảnh cái gì (như vườn cải hay trang phục dân tộc, ...) cũng bị đòi tiền. (NO) Đặc biệt là do sơ suất bọn mình bị bọn trẻ con ở đó rút mất chìa khóa xe, phải phá khóa mất nửa buổi chiều. Kể chuyện lại với bạn bè thì cũng được biết có 2 bạn đã từng bị mất mũ bảo hiểm để trên xe tại đây (2 bạn đi 2 đợt khác nhau). Theo mình thì các bạn có thể bỏ qua luôn cái bản Lô Lô Chải này khi đi lên LC chơi. :)

Nheva
10-03-2011, 11:45
Lại nói về bọn lừa đảo ở nước ngoài.

Nói chung đến bất cứ nước nào trên thế giới, các bạn nên cảnh giác với những tên (thường là thanh niên, hoặc trung niên da đen, hoặc gốc Ấn, Thổ...) lân la làm quen, ca ngợi VN, HCM, ĐBP..., rồi nói rằng biết VN, Hà Nội, hay TP. HCM...
Những tên này sau khi đã lấy lòng bằng những câu chuyện làm quà như vậy sẽ thường đề nghị mình đi thăm, mua gì đó, hoặc sử dụng 1 dịch vụ gì đó rồi đưa mình đến những chỗ có đồng bọn của chúng để bắt chẹt mình.
Phổ biến nhất là chiêu, sau khi ca ngợi VN, HCM thì xin 1 tờ tiền có ảnh HCM làm kỷ niệm ("dễ thương và yêu VN" thế là dân ta rất dễ cảm động) mình giở ví ra tìm tiền là chúng sẽ làm trò ảo thuật xoáy tiền $ , bảng, Eu... của mình ngay.
Đã từng có vị quan chức VN đi Mỹ vì cảm động trước trình độ chính trị cao của 1 "bạn" da đen am hiểu về VN, xin tờ tiền có hình HCM, mà phải trả giá = 300$ bị "bạn" kia lấy mất lúc nào không biết.
Nói thật là ra nước ngoài, thường thì dân các nước ko biết VN là gì đâu.
Mình đi gần 3 chục nước đều gặp cảnh hỏi:
"Mày là ng TQ à?",
"Không, mày thử đoán xem!",
" Thế Nhật hay Hàn ?",
"Không phải",
" Vậy Indo, Malay, Phil, Thái?", vẫn lắc,
" À thế thì là Cam, hay Lào?",
"Không",
"À, tao biết rồi , Đông Timor"
(Đối thoại ở Srilanca)
Còn ở Phil, sốt ruột quá mình nói toẹt là Việt Nam, thì họ gật gù: "À biết rồi, Đài Loan chứ gì?"
Túm lại, không biết VN là gì, ở đâu... mới là chuyện thường.
Còn biết VN, HCM, SG, HN..., lại còn biết tờ tiền VN có ảnh Cụ Hồ... thì quả là bất thường, các bạn nên cẩn trọng, tránh xa các đối tượng này, không thì hầu như chắc chắn sẽ bị lừa một cái gì đó

thamsansi
11-03-2011, 06:51
Lại nói về bọn lừa đảo ở nước ngoài.
Nói chung đến bất cứ nước nào trên thế giới, các bạn nên cảnh giác với những tên (thường là thanh niên, hoặc trung niên da đen, hoặc gốc Ấn, Thổ...) lân la làm quen, ca ngợi VN, HCM, ĐBP..., rồi nói rằng biết VN, Hà Nội, hay TP. HCM...
Những tên này sau khi đã lấy lòng bằng những câu chuyện làm quà như vậy sẽ thường đề nghị mình đi thăm, mua gì đó, hoặc sử dụng 1 dịch vụ gì đó rồi đưa mình đến những chỗ có đồng bọn của chúng để bắt chẹt mình.
Phổ biến nhất là chiêu, sau khi ca ngợi VN, HCM thì xin 1 tờ tiền có ảnh HCM làm kỷ niệm ("dễ thương và yêu VN" thế là dân ta rất dễ cảm động) mình giở ví ra tìm tiền là chúng sẽ làm trò ảo thuật xoáy tiền $ , bảng, Eu... của mình ngay.
Đã từng có vị quan chức VN đi Mỹ vì cảm động trước trình độ chính trị cao của 1 "bạn" da đen am hiểu về VN, xin tờ tiền có hình HCM, mà phải trả giá = 300$ bị "bạn" kia lấy mất lúc nào không biết.
Nói thật là ra nước ngoài, thường thì dân các nước ko biết VN là gì đâu.
Mình đi gần 3 chục nước đều gặp cảnh hỏi:
"Mày là ng TQ à?",
"Không, mày thử đoán xem!",
" Thế Nhật hay Hàn ?",
"Không phải",
" Vậy Indo, Malay, Phil, Thái?", vẫn lắc,
" À thế thì là Cam, hay Lào?",
"Không",
"À, tao biết rồi , Đông Timor"
(Đối thoại ở Srilanca)
Còn ở Phil, sốt ruột quá mình nói toẹt là Việt Nam, thì họ gật gù: "À biết rồi, Đài Loan chứ gì?"
Túm lại, không biết VN là gì, ở đâu... mới là chuyện thường.
Còn biết VN, HCM, SG, HN..., lại còn biết tờ tiền VN có ảnh Cụ Hồ... thì quả là bất thường, các bạn nên cẩn trọng, tránh xa các đối tượng này, không thì hầu như chắc chắn sẽ bị lừa một cái gì đó

Chuẩn không cần chỉnh, người tử tế thì sau khi biết là người Việt Nam thì gật gù ra vẻ hiểu biết: "à, có phải là có Hitle không, ăk ăk". Chuyện thật 100% luôn.

Nheva
12-03-2011, 11:54
Chuẩn không cần chỉnh, người tử tế thì sau khi biết là người Việt Nam thì gật gù ra vẻ hiểu biết: "à, có phải là có Hitle không, ăk ăk". Chuyện thật 100% luôn.
Cười buồn 5 phút

trungcao
28-03-2011, 10:43
Chuẩn không cần chỉnh, người tử tế thì sau khi biết là người Việt Nam thì gật gù ra vẻ hiểu biết: "à, có phải là có Hitle không, ăk ăk". Chuyện thật 100% luôn.

Em lại còn bị hỏi:" Nước mày đang có chiến tranh mà phải ko???"... ak ak...!!!
Túm lại, "VN không nhỏ mà...rất nhỏ", ACE cẩn thận khi đi qua nước ngoài vậy!!!

trungcao
18-05-2011, 11:00
Hôm thứ 7 (14/5) vừa rồi, mình và GF đi chùa dưới Bà Rịa, qua khỏi ngã 3 Nhơn Trạch thì thấy phía trước trời mưa nên tấp vô quán cafe võng ngồi nghỉ luôn. Nghỉ đc 1 lúc thì có 1 thằng đó ra quay xe lại – cũng thắc mắc quay xe lại làm gì vì mình để xe như vậy là hợp lý?

Hết mưa, tính tiền dắt xe ra thì đề ko nổ. Nghi lắm vì Click mới chạy 14K km thì đâu dễ gì hư. Vả lại, đâu phải xe TQ mà hư vặt như vậy. Thằng hồi nãy ghé vô hỏi xe bị sao? đề tiếp một hồi thì kêu dắt qua em coi giùm cho.

Rồi 2 thằng hì hục tháo ra. Mà cách tháo là mình muốn chém rồi . Tháo mà giựt bựt bựt, đóng cộp cộp…Móa nó… Thử lửa – ko len. Nói IC bị hư rồi – thay con khác, chính hang 500K, SYM-320K. ***, biết ngay là bị rồi. Mà cho dù ko thay cũng ko đc. Đây, mọi ng xem, tụi nó tháo con IC ra mà như thế này đây.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230373_1558264935105_1789725225_983239_7143732_n.j pg

(Sao này mới biết con này là mobin sườn, giá ko mắc X( )
Mình ra ngoài alo lên hãng, báo giá gần 1tr . Sẵn alo hỏi Head gần nhất – cách 2,3km và lấy luôn số đt Công an phường phòng thân.

Sau khi suy nghĩ, kêu tụi nó thay SYM vì đằng nào cũng về thay lại. Nhưng tụi nó nói: SYM tụi em ko bảo hành anh nhé ! Còn chính hãng, em bảo hành 6 tháng. Móa nó, vậy là phải thay luôn 500K chứ sao giờ.

Đi một hồi, GF mình mới nói, hèn gì tụi nó quay xe lại để bắn IC chứ làm gì.

Sao trên đời lại có thứ này nhỉ? Thứ này ko phải thứ người mà…! Cũng may là tụi nó nói 500K, mà nếu mắc hơn, mình kêu xe chở lên Head luôn.

Đây, hình quán nó đây. Anh em nhớ mà né nhé. Good luck to us!

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/230373_1558264975106_1789725225_983240_1475943_n.j pg

PS: Nếu anh em có ghé nghỉ quán dọc đường, thì ko nên chọn quán nước kết hợp với tiệm sửa xe vì tụi nó bắt tay với nhau.

Tiếp nữa là mình lấy giấy bạc bọc lại IC. Hy vọng tránh được vụ này?

Chitto
04-06-2011, 14:23
Việc không minh bạch với các đoàn tổ chức leo Fanxipan được đề cập gần đây đã được tách sang topic này:
V/v không minh bạch khi tổ chức đoàn leo Fanxipan (https://www.phuot.vn/threads/19460)

Các bạn tiếp tục thảo luận tại đó, khi đã có thỏa thuận chung phù hợp, sẽ có thể chuyển bài viết tổng hợp vào topic này.

thienson
04-06-2011, 21:02
Thử lửa – ko len. Nói IC bị hư rồi – thay con khác, chính hang 500K, SYM-320K. ***, biết ngay là bị rồi. Mà cho dù ko thay cũng ko đc. Đây, mọi ng xem, tụi nó tháo con IC ra mà như thế này đây.

(Sao này mới biết con này là mobin sườn, giá ko mắc X( )

Sau khi suy nghĩ, kêu tụi nó thay SYM vì đằng nào cũng về thay lại. Nhưng tụi nó nói: SYM tụi em ko bảo hành anh nhé ! Còn chính hãng, em bảo hành 6 tháng. Móa nó, vậy là phải thay luôn 500K chứ sao giờ.

Đi một hồi, GF mình mới nói, hèn gì tụi nó quay xe lại để bắn IC chứ làm gì.



PS: Nếu anh em có ghé nghỉ quán dọc đường, thì ko nên chọn quán nước kết hợp với tiệm sửa xe vì tụi nó bắt tay với nhau.

Tiếp nữa là mình lấy giấy bạc bọc lại IC. Hy vọng tránh được vụ này?

Cái này theo mình biết thì không phải bị luộc IC đâu bạn ơi.

Cũng có vài dòng xe vị trí đặt IC rất dễ bị móc trộm,nhưng đa phần đều đặt ở vị trí khó tiếp cận nếu không tháo dàn nhựa,mở yân,tháo tấm đậy chân,mặt nạ trước...,nên chiêu thức của bọn này thường đơn giản hơn là rút cọng dây cắm vào Bobin sườn như cái hình bạn mô tả hoặc rút cọng dây kích từ mâm điện lên,2 loại đầu dây này đều kết nối bằng rắc cắm nên chỉ cần rút nhẹ là sút ngay.

Cộng thêm với vị trí lắp đặt rất dẽ để dùng tay tác động vào mà không mất nhiều thời gian.

Với xe Wave hoặc Dream chỉ cần 1 động tác cúi xuống và 1 cái nghéo tay là xong.

Bên cạnh đó thế nào cũng có tiệm sửa xe hoặc sẽ có vài tên giả bộ ra tay nghĩa hiệp dẫn tới tiệm gần đó.
Và lúc đó bọn chúng sẽ giả vờ tháo lung tung rồi phán con này chết ,con kia hư để thay thế phụ tùng với giá cắt cổ.Trong lúc thay thế bọn nó sẽ nhanh tay lẹ mắt cắm lại cọng dây kia

Đề phòng bọn này nói chung đi tới những nơi xa lạ khi dừng nghỉ chân anh em không nên để xe máy khuất tầm mắt mình.

Riêng cá nhân mình dù là đi bằng xe ngon hay xe dỏm thì khi vào quán dọc đường đều ngồi nhìn ra để chiếc xe luôn nằm trong tầm mắt.

Cũng hơi buồn khi lúc nào cũng phải nhìn mọi người lảng vảng quanh chiếc xe với ánh mắt dè chừng,nhưng biết làm sao hơn.

trungcao
06-06-2011, 08:12
Thanks anh thiên sơn (?),
Bữa đó mình để xe cũng kế bên luôn đó chứ... Nhưng ko ngờ tụi nó lại xxx như vậy ! Cũng chẳng biết nói sao hơn.
Túm lại, khi thấy tụi nó đụng tới xe, anh em phải la lên ("ANH DẪN XE ĐI DÂU ĐÓ HẢ?") + chạy ra liền thì tụi nó biết mánh đã bị lộ. Lúc đó, may ra...

herovdc
12-06-2011, 22:00
Thưa các bác, có chuyện cũ rích nhưng lại mới lặp lại với nhà em nên nhà em lại Post lên để các bác lưu ý không bị mất tiền và mua bực vào mình. Chả là có cô bạn báo mất nick yahoo và kẻ gian đã dùng nick này liên lạc với những người trong list để lừa đảo, thủ đoạn cụ thể như đoạn chat sau:

BUZZ!!!
nguyen hung: Hj
dad dadsa: hi
dad dadsa: online lâu chưa
nguyen hung: Lau roi
nguyen hung: Em dang o dau the?
dad dadsa: vâng
dad dadsa: em đang có chút vịêc
dad dadsa: còn anh
dad dadsa: dạo này khoẻ ko
dad dadsa: công việc vẫn tốt chứ
nguyen hung: Cong viec tot
nguyen hung: Anh moi o Trung Quoc ve
dad dadsa: vâng
dad dadsa: giờ anh đang làm gì đấy
dad dadsa: có rảnh ko anh
nguyen hung: Mai moi ranh
nguyen hung: Gio dang chuan bi di tam roi di ngu
dad dadsa: vâng
dad dadsa: vậy anh dùng tài khoản ngân hàng giò đấy
nguyen hung: Uh
nguyen hung: Sao the?
dad dadsa: NH gì đấy anh
nguyen hung: Vietcombank
dad dadsa: đã đăng kí dịch vụ internet banking chưa anh
nguyen hung: Dang ky roi
nguyen hung: Can anh giup gi khong?>
dad dadsa: ok anh
dad dadsa: vậy thì tốt quá
dad dadsa: anh giúp em vịêc này nhé
nguyen hung: Em noi di
dad dadsa: trong tk của anh còn bao nhiêu tiền
dad dadsa: em có thiếu ông anh 1 ít tiền
nguyen hung: Con nhieu
dad dadsa: mà vẫn chưa chuyển trả cho ônga áy được
dad dadsa: ông ấy lại đang cầng ấp để mua thẻ Game cho khách
nguyen hung: Em cần bao nhiêu?
dad dadsa: anh xem chuyển giúp em ít tiền cho ông ấy được vịêc
nguyen hung: Em cho TK đi
dad dadsa: tiền nong bao nhiêu em gửi lại anh sau
dad dadsa: anh chuyển giúp em 20 triệu trước nhé
nguyen hung: Em cho TK đi
dad dadsa: vậy anh vào đây làm giúp em nhé
nguyen hung: Uh
dad dadsa: anh cho em chut
dad dadsa: anh oi
nguyen hung: Đây em ơi
dad dadsa: anh vào đó giúp em
nguyen hung: Vào đâu cơ em?
dad dadsa: vào được thì bảo em nhé
dad dadsa: vào được chưa anh
nguyen hung: Vào đâu cơ, anh có thấy cái gì đâu mà vào
dad dadsa: vậy anh có cầm thẻ VCB ở đó ko
nguyen hung: Có chứ
dad dadsa: ok
dad dadsa: vậy anh gửi Scane thẻ cả mặt trước và mặt sau
dad dadsa: rùi gửi file qua đây giúp em
dad dadsa: để em làm cho dễ
nguyen hung: Em cho TK của anh em đi, anh chuyển cho
dad dadsa: thì anh làm như vậy giúp em cũng được
dad dadsa: anh yên tâm đi
dad dadsa: thế anh đọc cho em cái tên đăng nhập vào VCB
nguyen hung: ANh lấy đâu máy Scan giờ này, đang ở nhà mà
dad dadsa: như thế cho dễ
dad dadsa: tên đăng nhập và mật khẩu
nguyen hung: Em cho em số điện thoại anh nhắn tin cho
dad dadsa: đfây được rùi anh cứ gửi đi
BUZZ!!!
BUZZ!!!
dad dadsa: anh đâu rùi
nguyen hung: Em cho số di động đi
dad dadsa: em giờ đang bận
nguyen hung: Em muốn vay tiền mà em nói em bận, em hok cho số điện thoại. Sao anh tin em được
dad dadsa: để sáng mai em gửi tiền thì em nhắn cho
dad dadsa: giờ máy ko ko nghe được
dad dadsa: anh đọc cho em cái tên đăng nhập và mật khẩu em vào xem
nguyen hung: Thế thì thôi nhá
nguyen hung: Chả tin

thik_di_choi
13-06-2011, 00:14
Ông bạn quá tỉnh đấy. Thực ra vụ tiền bạc nên rõ ràng, công minh. Ví dụ câu chuyện trên thì lời nhờ vả phải bằng nói chuyện điện thoại. Sau đó các thông tin thì bằng tin nhắn SMS. Chứ các thông tin TK, thẻ kiểu vậy không được tiết lộ cho ai, kể cả vợ.:))

Chitto
13-06-2011, 09:33
Đối tượng kia tham nên ngu, ai đời vay 20 triệu. Cứ khoảng 1 triệu có khi người ta ít để ý hơn.
Kể cả 1 triệu thì cũng chỉ lừa được mấy con gà thật gà, chứ người tỉnh cũng khó mà mắc.

Tuy nhiên việc này không phri nằm trong lĩnh vực "Đi Phượt" nhé, nên tôi hoặc sẽ xóa các bài bình luận - kể cả bài này hoặc chuyển sang topic khác (sẽ có thông báo).

xuxu
14-06-2011, 18:02
Khi sử dụng thẻ, đặc biệt là thẻ Tín dụng có đăng ký thanh toán qua Internet, tuyệt đối ko cung cấp số thẻ, số CVV (3 số in nghiêng đằng sau thẻ) và ngày hết hạn của thẻ. Vì chỉ từng đấy thông tin là thẻ của các anh, chị đã có thể bị kẻ xẩu lợi dụng để thực hiện giao dịch thanh toán.
Khi đi thanh toán bằng thẻ, các anh, chị cũng lưu ý ko để cho thu ngân ghi lại, cà lại số thẻ của mình vì việc này cũng hết sức nguy hiểm

trungcao
14-06-2011, 22:29
Thành ra đến giờ này em vẫn chưa dám xài thẻ nữa. Thôi kệ, "đồng tiền đi liền khúc ruột" cho yên tâm...^^. Mà nói thiệt, em chưa hiểu lắm về kỹ thuật, cũng như công nghệ này như thế nào, chứ em coi film nhiều thấy dễ mất mồ hôi của mình quá !!!

Còn vụ lừa lấy qua nick chat gì gì đấy. Nói thật chứ 100K em còn phải alo nói chuyện xem tình hình như thế nào? Cần thì anh đem qua...chứ nói khơi khơi như thế, em tát cho vỡ mồm ra chứ mượn đc ah :D

thamsansi
14-06-2011, 23:30
Em cũng hay đi lại lâu ngày nên kinh nghiệm của em trong vụ thẻ thiếc này như vầy:

1) Tài khoản chính nhận thu nhập: chỉ dùng để rút tiền, không làm bất cứ loại thẻ có thể cà được cho nó. Nếu là thẻ rút tiền thì chỉ rút ở các cây trong hệ thống ngân hàng đó.

2) Các loại thẻ sử dụng để thanh toán trên đường: làm các loại thẻ Credit hoặc Debit (nên dùng Credit vì nó có 45 ngày confirm thanh toán) của ngân hàng khác với Ngân hàng có Tài khoản nhận thu nhập chính. Mỗi lần đi công tác, dự kiến mức tiêu rồi nộp tiền vào các tài khoản này (tài khoản credit thì không cần). Như vậy, mình vừa khống chế tiền phát sinh trên thẻ mà nếu có rủi ro thì cũng là thấp nhất. Tất nhiên là làm như vầy thì hơi lách cách, nhưng đối với bác nào thu nhập cao hoặc thường xuyên có số dư trên tài khoản thu nhập lớn, thì cách này nên áp dụng.

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng các bác ah.

Nheva
14-06-2011, 23:40
Khi sử dụng thẻ, đặc biệt là thẻ Tín dụng có đăng ký thanh toán qua Internet, tuyệt đối ko cung cấp số thẻ, số CVV (3 số in nghiêng đằng sau thẻ) và ngày hết hạn của thẻ. Vì chỉ từng đấy thông tin là thẻ của các anh, chị đã có thể bị kẻ xẩu lợi dụng để thực hiện giao dịch thanh toán.
Khi đi thanh toán bằng thẻ, các anh, chị cũng lưu ý ko để cho thu ngân ghi lại, cà lại số thẻ của mình vì việc này cũng hết sức nguy hiểm
Bạn ơi nếu ko cung cấp mấy cái thứ đỏ đỏ kia thì làm sao book được vé hoặc thanh toán tiền phòng qua mạng đươc?

xuxu
15-06-2011, 18:12
@ Nheva: Tất nhiên khi thực hiện thanh toán qua Internet bạn phải cung cấp thông tin này rồi. Nhưng nếu trong trường hợp bình thường, có ai hỏi, hoặc bảo scan thẻ như đoạn trên thì ko nên cung cấp. Có nhiều người luôn nghĩ việc cung cấp các thông tin như trên là vô hại, vì thẻ và password mình vẫn giữ nên tôi chỉ khuyến cáo là việc đó cũng rất nguy hiểm. Sozi vì ko nói rõ nên dẫn đến hiểu lầm.

greenline
06-09-2011, 12:00
Nếu bạn đi ra vùng sông nước, biển đảo xin hãy ghi nhớ:

1. Hỏi xem những ai biết bơi, ai không.

2. Tìm hiểu thật kỹ xem chỗ nào có thể bơi, chỗ nào không.

3. Nếu bạn là người không biết bơi, xin hãy cẩn trọng dù rằng khu vực bạn nhảy xuống có nước nông đi chăng nữa.

Xin hãy cẩn trọng vì mạng sống của chính mình và bạn bè của mình! :)

Chitto
24-10-2011, 08:40
Trong đợt tổ chức Đại hội 6 box Du lịch TTVN, có một trường hợp đã tử nạn trên đường Hồ Chí Minh.

Topic thông báo và chia buồn TẠI ĐÂY (http://ttvnol.com/f_233/1391418)

Thông tin cụ thể chi tiết tình huống chưa được công bố. Bạn nam làm xế đã tử nạn, bạn nữ làm ôm bị thương nhẹ.

Bạn nam tử nạn sinh năm 1980, là một thành viên tích cực và rất giỏi leo núi, có thể nói phản xạ và sức khỏe rất tốt. Tai nạn không chừa một ai, và không ai nói hay được khi gặp sự cố. Những hồi chuông cảnh báo về việc đi lại an toàn chưa bao giờ dứt.

(Topic này không phải topic chia buồn, vì vậy đề nghị không chia buồn ở đây).

favourite
27-10-2011, 02:47
Trong đợt tổ chức Đại hội 6 box Du lịch TTVN, có một trường hợp đã tử nạn trên đường Hồ Chí Minh.

Topic thông báo và chia buồn TẠI ĐÂY (http://ttvnol.com/f_233/1391418)

Thông tin cụ thể chi tiết tình huống chưa được công bố. Bạn nam làm xế đã tử nạn, bạn nữ làm ôm bị thương nhẹ.

Bạn nam tử nạn sinh năm 1980, là một thành viên tích cực và rất giỏi leo núi, có thể nói phản xạ và sức khỏe rất tốt. Tai nạn không chừa một ai, và không ai nói hay được khi gặp sự cố. Những hồi chuông cảnh báo về việc đi lại an toàn chưa bao giờ dứt.

(Topic này không phải topic chia buồn, vì vậy đề nghị không chia buồn ở đây).

Theo như thông tin từ các bạn VietClimb thì bạn xế đi chốt đoàn, trong lúc vượt xe ô tô thì có người dân cắt ngang đường. Tốc độ vượt xe cao, khuất tầm nhìn nên bạn xế đã đâm vào người dân này !!! May mắn là bạn ôm ko sao cả, còn bạn xế thì...

Thật đáng tiếc !!! Chuyện này lại xảy ra đúng vào ngày Đại hội box DL

Box Du Lịch vừa phát động phong trào kêu gọi mọi người đội mũ bảo hiểm Full Face để bảo vệ chính mình trên các cung đường !!!

gaubong309
31-10-2011, 19:54
Em lắm mồm tí: theo em, phượt đường xa thì luôn bật đèn bất kể ngày hay đêm, đường đèo hay đường phẳng, độc hành hay đi đoàn... ạ. Ngoài những lý do an toàn như các bác nói thì còn để xả bớt điện để bảo vệ cái ắc-quy. Đường xa, tốc độ cao liên tục mà không bật đèn để xả bớt thì không ắc-quy nào chịu nổi. Đến lúc cấp thiết mà đèn thì tèo mà còi cũng ngỏm thì toi. Em mất mấy cái ắc-quy mới nhặt được bí kíp này đấy ạh.

Ko biết sao chứ con bạn em nó bị hốt vì ban đêm ko bật đèn xe ( cái này đúng ko nói) , rồi sáng hôm sau bị hốt vì can tội ban ngày vẫn bật đèn xe ...

bluebloa
10-11-2011, 22:39
Bọn nào hốt ban ngày đấy hả bác, láo nhỉ ????

Chú ý viết hoa đầu câu

danbuonban
12-11-2011, 18:18
Cái vụ vắt xanh mới kinh. Nó xanh lè, sống ở trên các cành cây và lá hay vách đá nên mình chả nhận ra. Nếu đi qua là nó "nhảy" lên người nhé. Cái giống này nó cắn từ thắt lưng trở lên nên chả cái quần áo nào chống được nhé. Sau khi luồn vào người, nó cắn rất êm, không phát hiện được. Đến khi no, nó mới buông nhé. Thôi thế là tiêu rồi (chưa kể nó cắn vào chỗ hiểm...=)))

Tại sao tiêu? Là vì vết cắn rất lâu cầm máu và rất lâu lành. Sau đó để lại sẹo thâm. Có người ba bốn tháng sau, vết cắn còn phát ngứa, gãi thì vỡ ra và chảy máu. Nói chung rất độc.

Đoàn em, có khối men mà còn sợ vãi ra đấy..:help

MÌnh từng bị "một con gì đó" cắn, tình hình là hoàn toàn giống với hậu quả con ma cà rồng xanh mà bác mô tả, vết cắn lâu lành khủng khiếp, bôi thuốc gì cũng không khỏi lại còn có vẻ to ra + ngứa, cả nhà sợ cuống tưởng hoại tử miếng thịt chứ, may sao bữa đó nhà cúng rằm có miếng vôi ăn trầu bên cạnh, quết đại vô vì ngứa quá ai dè nó khô rồi lành hẳn, đã 1 năm rồi mà vết thâm vẫn còn..Không biết là đúng thuốc hay ăn may, mền cứ chia sẻ xem ai xài được thì xài..

Lữ khách
30-01-2012, 15:47
Chà, hôm nay đọc được topic này của các bác mới sáng mắt ra về nhiều thứ nguy hiểm trên đường phượt. :) Cảm ơn các bác nhiều lắm.

Mới tháng 12 vừa qua em làm chuyến hành trình từ Nam ra Bắc (https://www.phuot.vn/threads/32924-Nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-2011-by-L%E1%BB%AF-kh%C3%A1ch?goto=newpost) rồi từ Bắc vào Nam, lúc ghé ga Vinh thì có một chị cũng xinh nhờ xách dùm 2 cái túi xuống ga, lí do là chị ấy xách nhiều đồ lỉnh khỉnh quá. Từ chối thì cũng ngại, vì mình là đàn ông con trai, lại khoác bộ áo Thanh niên Việt Nam, không giúp phụ nữ thì còn coi ra gì, nhưng giúp thì lại cũng sờ sợ. Bèn giúp bằng cách bảo chị ấy cứ xách cái túi, còn mình thì xách giúp mấy bọc trái cây (cũng nặng gớm), xách trái cây thì có vẻ an toàn hơn, hì hì...

Thế nên các bác cũng đừng nên đề phòng quá mà bỏ mặc phụ nữ, người già, người tàn tật. Đôi khi tai bay vạ gió, trời kêu ai nấy dạ thôi.

Mèo Bay
02-02-2012, 14:00
Thế nên các bác cũng đừng nên đề phòng quá mà bỏ mặc phụ nữ, người già, người tàn tật. Đôi khi tai bay vạ gió, trời kêu ai nấy dạ thôi.

Trời kêu thì không có có gì để nói, chỉ sợ cảnh sát phòng chống ma tuý kêu thôi. Pháp luật chỉ bảo hộ cho quyền lợi hợp pháp của công dân chứ không bảo hộ cho lòng nhân từ của công dân đâu bạn ạ. Tàng trữ, vận chuyến ma tuý là tội chết đấy; đến lúc ra chuyện, cái người đáng thương mà mình định giúp liệu có thương mình và thân nhân mình không?

Bạn có chắc là bạn biết hết các thủ đoạn cất dấu ma túy không và có chắc là không có cách nào để dấu ma tuý vào túi trái cây không? Có tiếp viên HK của VNA chỉ cầm hộ một chai rượu sang Úc nhưng không biết là trong chai đó không chứa rượu mà chứa 1 thứ dung môi hoà tan một lượng lớn ma tuý, đã ở tù khá lâu bên ấy không?

Theo như Mèo nghĩ, trong thời buổi hiện nay, mọi người có hiểu biết và tự trọng đều phải tự biết thu xếp đồ dùng, hành lý của mình cho gọn gàng và vừa sức để không phải nhờ vả người khác, làm cho người ta khó xử. Còn nếu áy náy lương tâm quá thì trước khi cầm cái túi hộ người ta thì lấy máy ảnh hay điện thoại ra chụp ảnh người đó đang cầm cái túi họ muốn nhờ để còn có cái show ra cho cảnh sát chống ma tuý xem.

Cẩn thận không bao giờ thừa đâu, nhất là ở nước ngoài, nơi đường xa xứ lạ, ngôn ngữ và pháp luật sở tại không thông. Hãy thương mình trước khi thương người khác.

TrinhCa
12-02-2012, 13:56
Cảm ơn các bác nhiều.
Em phượt đồng bằng kha khá nhưng chưa có kinh nghiệm phượt biên giới, vùng cao. Đọc xong topic này thấy mình cần chuẩn bị nhiều cho dự định sắp tới.

transon_travel
12-04-2012, 14:08
Em thì 1 lần đi Thanh Hóa, vào Sầm Sơn với vài ông bạn tầm 30 chục ông:)). Ban ngày đã có ông dính vào việc nhờ cầm đồ như bác chủ nói, nhưng bên trong có mỗi bộ quần áo thôi, vừa cầm ú ớ đã có dăm chú nhảy vào túm cổ đá vào mõm nói trộm đồ, mất toi 500k. Đến đêm anh em đang bài bạc chè chén khói nghi ngút như động tiên thì có 1 số phần tử vượt rào đi ăn đêm bị cò, chưa làm gì thì nó lột hết, hét toáng lên là hấp diêm, lại mất mấy cái điện thoại, nó xin hết tiền rồi còn bị cảnh cáo chục cái đạp tử tế nữa. Còn cái kiểu đi xích lô lòng vòng nhiều không kể, bị làm tiền như chơi.

Dù đã nhắc nhở các bác ấy rất nhiều nhưng cái máu trong người nó hừng hực rồi thì phải chiến là đúng, phượt mà, đi là phải ăn chơi nhưng nhớ cẩn thận, cứ ngồi ở khách sạn nhờ bên nhà nghỉ họ đều có đường dây cả, cái này thì nhiều bác kinh nghiệm hơn em.

Các cụ có nói hơi thô nhưng mà đúng: KHÔNG TIN BỐ CON THẰNG NÀO CẢ...

Pluto
13-04-2012, 14:28
Sầm Sơn nổi tiếng thế nhưng nhiều bác mất cảnh giác vẫn dính như thường. Đi phượt lúc nào cũng phải cảnh giác, mất hứng nhưng biết làm sao được :T

Trà Xanh
20-04-2012, 07:50
Công an họ theo dõi từ đầu đường dây tới cuối để bắt trọn ổ thì theo em họ thừa biết anh em mình bị oan nhưng vẫn phải bắt vì theo nguyên tắc thì ta là những nghi can mấy anh ah.Làm người tốt đôi khi cũng không tốt là thế đó.Chẳng biết thế nào mà lần....

Matsuri78
08-06-2012, 08:58
Cảm ơn các bác! Rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Các cụ nói rồi "Ở đời không ai học được chữ ngờ".

lengkeng1minh
21-06-2012, 12:31
Đây là hình bạn Boy sport, từng có nick là sport boy_ Nick này đã bị BĐH ban nick cách đây chưa lâu. Cảnh báo các bạn nên lưu ý khi đi chung vì bạn này rất hiếu thắng và cũng rất bẩn tính, thích sự bạo lực_ Khoái tranh cải và hay sử dụng nắm đấm! Nên mong các bạn hoặc các trưởng nhóm, trưởng đoàn lưu ý bão vệ thành viên của mình nếu có bạn này tham gia đi chung.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83805&d=1340256313

Fhượt
22-06-2012, 01:17
Em thì 1 lần đi Thanh Hóa, vào Sầm Sơn với vài ông bạn tầm 30 chục ông:)). Ban ngày đã có ông dính vào việc nhờ cầm đồ như bác chủ nói, nhưng bên trong có mỗi bộ quần áo thôi, vừa cầm ú ớ đã có dăm chú nhảy vào túm cổ đá vào mõm nói trộm đồ, mất toi 500k. Đến đêm anh em đang bài bạc chè chén khói nghi ngút như động tiên thì có 1 số phần tử vượt rào đi ăn đêm bị cò, chưa làm gì thì nó lột hết, hét toáng lên là hấp diêm, lại mất mấy cái điện thoại, nó xin hết tiền rồi còn bị cảnh cáo chục cái đạp tử tế nữa. Còn cái kiểu đi xích lô lòng vòng nhiều không kể, bị làm tiền như chơi.

Dù đã nhắc nhở các bác ấy rất nhiều nhưng cái máu trong người nó hừng hực rồi thì phải chiến là đúng, phượt mà, đi là phải ăn chơi nhưng nhớ cẩn thận, cứ ngồi ở khách sạn nhờ bên nhà nghỉ họ đều có đường dây cả, cái này thì nhiều bác kinh nghiệm hơn em.

Các cụ có nói hơi thô nhưng mà đúng: KHÔNG TIN BỐ CON THẰNG NÀO CẢ...

Em thấy chuyện như thế này thường chỉ có ở miền Bắc (không có ý phân biệt vùng miền). Khách nơi khác đến nhiều khi phải chịu thiệt cho nó lành

4596006
22-06-2012, 10:39
Đây là hình bạn Boy sport, từng có nick là sport boy_ Nick này đã bị BĐH ban nick cách đây chưa lâu. Cảnh báo các bạn nên lưu ý khi đi chung vì bạn này rất hiếu thắng và cũng rất bẩn tính, thích sự bạo lực_ Khoái tranh cải và hay sử dụng nắm đấm! Nên mong các bạn hoặc các trưởng nhóm, trưởng đoàn lưu ý bão vệ thành viên của mình nếu có bạn này tham gia đi chung.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=83805&d=1340256313

Tay này may chưa gặp em, loại thích thích dùng nắm đấm thì phải có thuốc đặc trị ! (trộm cướp đầy đường không đấm lại cứ vây vo với bạn phượt thì phẫn nộ thật)

Mèo Bay
10-09-2012, 00:22
Câu chuyện này không mới nhưng mình vẫn muốn nhắc lại, phòng khi có bạn nào vì có lòng tốt mà mắc lừa thì tội lắm.

Mình vừa đưa ông cụ nhà mình đi Thái du hí một chuyến về. Tối qua khi đưa cụ đi ăn tối ở Food Court tầng dưới của Siam Paragon. Mình chỉ rời mắt ra có 1 giây là có 2 thằng nước ngoài vây lấy ông cụ. Hai thằng loăn xoăn hỏi cụ là người nước nào (của đáng tội, cụ mặc áo nút tàu thêu rồng, tóc bạc, đeo kính gọng vàng - rất có vẻ là một con gà tiềm năng :(). Trước khi nghỉ hưu cụ là thanh tra môn tiếng Anh của ngành giáo dục nên tiếng Anh cũng khá, cụ trả lời là người VN, nó lại hỏi ở VN là ở đâu? HN hay TP.HCM; nhờ tai cụ đã hơi kém nên cụ gọi mình bảo "Hai thằng này nó hỏi cái gì ấy". Thế là hai thằng bảo chúng nó người Úc, sắp sang VN du lịch nên muốn hỏi 1 chút là bên VN bây giờ 100 USD đổi được bao nhiêu tiền? Mình nghe mùi là thấy có vấn đề nên đáp cho có là tầm 2 triệu gì đấy. Nó lại hỏi tiếp là tao không biết tiền nong của xứ mày ra sao, mày có thể lấy cho tao xem thử cho biết không, để sang bên đó không có nhầm nhọt.

Á à, lòi đuôi rồi ku! :D Mình khỏi cần lịch sự nữa, bảo luôn "Mày có điên không? Tao đi nước ngoài, mang theo tiền Việt làm cái gì?" Rồi lôi ông cụ đi luôn. Ông cụ có thắc mắc, mình bảo "Kệ mẹ nó, đồ lừa đảo đấy! Cần gì phải tử tế lịch sự với chúng nó".

Mánh khóe đó tuy cũ nhưng những người có tính cách thân thiện, thích kết bạn với người nước ngoài rất dễ mắc - vì nghĩ là có hại gì đâu nhưng chỉ cần bạn mở ngăn đựng tiền hay mở ví ra là chúng nó sẽ giở đủ thứ trò bung xung; sau khi chúng nó lảng đi thì món tiền của bạn đã ngót đi gần hết.

Hai tên đó, 1 tên trẻ tuổi cao gầy, 1 tên lớn tuổi hơn, người đậm, râu quai nón. Chúng nó bảo là người Úc nhưng mình đồ rằng chúng nó người Thổ Nhĩ Kỳ, Iran hay Pakistan gì đó vì chúng nói tiếng Anh tốt, da trắng, mũi cao nhưng tóc và mắt màu tối (đặc điểm đó không phổ biến mấy ở người gốc da trắng thật sự).

Mình thắc mắc là tại sao ông cụ đi ngay sau lưng mình mà chúng lại xoắn lấy ông cụ chứ không phải mình? Chả lẻ vì mình xấu, mặt mũi cắm cảu hay vì mình mặc áo khoác thể thao, quần kaki bụi bặm, đi đôi giày rọ nên có vẻ là kẻ đi nhiều, khó lừa hơn ông cụ lơ ngơ nhà mình?

Mình nghĩ thân thiện là 1 tính cách tốt, nhưng chỉ nên thân thiện với những người mình biết thôi; nếu tùy tiện thân thiện với những người xa lạ, có khi mang họa sát thân. Với những kẻ đáng ngờ, không cần lịch sự gì cả, cứ đốp chát rồi quay đi thôi. Hôm ở Myanmar cũng có 1 thằng chặn con em mình lại gạ đổi tiền, rồi hỏi Madame có chồng chưa? Con em mình độp luôn "Mày mù à? Có thấy tao đeo nhẫn không? Đừng làm phiền tao." (Con em mình chưa chồng nhưng luôn thủ sẵn 1 chiếc nhẫn cưới để đi du lịch bụi thì đeo vào, đỡ được nhiều lời gạ gẫm khó nghe). Thế nó mới chịu cút đi. Nếu cứ lịch sự, hữu nghị thì chừng nào mới dứt khỏi mấy mớ giẻ rách đó được.

claymore
10-09-2012, 23:22
Có 1 lưu ý cho anh em sắp đi tour Cambodia ( hoặc có người thân mua tour).

Tháng 7 vừa rồi mình có đi tour cùng với cơ quan. tour Cambodia 4 ngày 3 đêm của Cty Vietmedia . Mọi vấn đề không có gì phàn nàn, duy chỉ có việc giữ lại passport của khách trong suốt hành trình
Bắt đầu từ khi rời khỏi TP HCM, HDV thông báo là passport sẽ được giữ tại của khẩu, mình phản ứng là yêu cầu giao passport lại cho mình vì mình còn có thể đi thăm bạn bè bên ấy (mình đã ở Cam gần 2 năm, chuyên đi này là đi theo coi như làm HDV thêm cho cơ quan của mình) ai cũng biết khi ra nước ngoài Passport là vật bất ly thân


HDV cũng đồng ý là giao passport lại cho mình ( PP của mình thôi) nhưng làm thủ tục bên VN xong, qua đất Cam thì có nhận viên hải quan Cam lên thu hết Passport của cả đoàn ( kể cả mình) . sau đó xe chuyển bánh vào nội địa , tưởng hướng dẫn viên lên xe sau đã lấy passport cho mình nhưng HDV bảo quên ( !!!!???) Cả đoàn nhận lại PP của khi về đến Cửa Khẩu, may là không xảy ra chuyện gì
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Cty Du Lịch Viet Media, Hải Quan Cambodia phải giữ passport của khách lại làm gì ?
Nếu trong quá trình du lịch, nếu xảy ra các vấn đề liên quan như khách về nước trước, khách về nước theo cửa khẩu khác hay bị rắc rối với Pháp Luật Cambodia thì lấy Passport đâu để dùng.

Một giả thuyết mình cho rằng có thể Passport của khách để lại cửa khẩu có thể được dùng để buôn hàng miễn thuế hay làm chuyện gì khác chăng ?

sophie_orion
12-10-2012, 14:22
Và còn cần lưu ý xem cầu đó có thu tiền hay không nữa nhé !

Một lần vào suối nước nóng ở Nghĩa Lộ trên đường đi Mù, do không hỏi trước nên đã phải đôi co một lúc với người dân ở đó về vụ tiền qua cầu tự làm:)

Roobeo
05-04-2013, 01:02
Những kinh nghiệm thực tế rất bổ ích cho người mới như em :D Em like mạnh và thanks các cụ nhiều:D

HuyenVM01
07-12-2013, 11:22
sợ quá, đi phượt mà toàn người không quen kể cũng sợ. chả biết đâu mà lần

nganha112
10-12-2013, 02:24
hôm chạy từ Hà Giang về Ba Bể, đoàn em chạy đường tỉnh lộ. Qua 4 cái cầu tạm, tưởng cứ đi ngon nghẻ, ko ngờ có 1 cầu phải nộp tiền phí!

Inbox
07-03-2014, 12:07
Vào đây đọc mới thấy lừa đảo nhiều quá, thanks mọi người đã chia sẻ.

keisuke2804
03-03-2015, 22:05
Cảnh giác tiệm sửa xe, thay nhớt trên Quốc lộ 51, hướng đi từ HCM lên gần tới ngã ba Mỹ Xuân.

Số là xe chạy lâu mà quên thay nhớt, có chuyến phượt đi núi Dinh, chạy từ HCM lên gần tới ngã ba Mỹ Xuân thì thấy xe bốc khói, có mùi khét nên quyết định thay nhớt cho xe (để có thể leo đèo núi Dinh).
Chạy gần tới ngã ba Mỹ Xuân, thì có tiệm xửa xe cũng khá ổn, đối diện là trạm xăng dầu số bảy (không nhớ chính xác lắm), trước tiệm có bán nước uống. Thế là mình quyết định vào thay nhớt.
Vào tiệm thì có 03 anh trai, vóc người nhỏ con, nói chuyện rất là linh hoạt và nhanh nhẹn. Mình vào nói thay nhớt thì có anh trai thứ nhất ra thay, trong lúc thay thì các anh trai thứ hai và thứ ba hỏi chuyện mình. Thấy các anh cũng vui vẻ nên mình tiếp chuyện lại và thế là mình không để ý tới xe nữa.
Lúc thay nhớt xong thì khi nổ máy, vô số mà xe vẫn cứ im ru, không cục cựa :( Biết là có sự cố rồi, nhưng vẫn không biết làm cách nào vì mình chỉ có 1 mình vào lúc đó. Thế là mình gọi anh trai thứ nhất ra và báo tình trạng xe. Ông anh này lật đật dắt xe vào, bảo là kì vậy, đòi mở máy ra coi. Mình kiên quyết không cho, thế là ổng kiu ông anh thứ hai lại để kiểm tra xe. Ống anh này lại mở vòi châm nhớt, dùng đèn pin soi vào trong rồi phán:
- Xe chạy nóng quá, nhớt vô không ăn thua, bị trượt ly hợp, hên là anh dừng lại, chạy thêm 02 km nữa là banh máy rùi. Rồi giải thích vòng vòng. Xong rồi nói: Bây giờ phải mở máy ra, làm lại máy, mất 2 tiếng, tầm 800k
--> Mình kiên quyết lần nữa, không cho mở máy, (vì biết mở máy rồi thì sẽ còn tốn thêm nữa vì ai biết chúng làm gì, dắt xe đi cũng không được) thế là hắn dịu giọng bảo, vậy chỉ còn cách mua nhớt phụ gia của xe SH cho vào thì chạy được thêm 20km nữa. Mình hỏi giá bao nhiu thì báo là 500k. (O_o)
--> Mình bảo mắc quá, không sửa nữa, bắt xe đò rồi gởi xe mà về thôi. Vậy là hắn bảo: nếu vậy thì dùng nhớt kém hơn, đi được tầm 2km. (Mình nghĩ là hắn chỉ muốn làm tiền thôi, chứ chỉnh lại ốc vít gì đó một chút là sẽ chạy được ngay - cái này đã đọc rồi, mà gặp chuyện không nhớ là chỉnh con ốc nào T.T - . Nhưng đã lỡ vô rồi, với lại cũng có một mình, thui thì thí cho mấy trăm k cũng được) --> mình hỏi giá nhiu thì báo là 150k --> ok, mua đi
Sau đó hắn cùng với anh trai thứ ba chạy đi mua, mua về cái hũ hình hộp, tầm 100ml hay hơn gì đó. Rồi hắn tháo nhớt đã châm. Trong lúc tháo, hắn dùng vít vặn ốc ở lốc máy (chỗ chứa nhớt) - ah, thì ra là con ốc này - . Vừa chỉnh, hắn vừa la thằng anh trai thứ nhất là : "đm,ng* bỏ m*, m phải vặn ốc này ra để nhớt vô,... abc xyz" để mình mất tập trung, nhưng lần này mình nhìn rất kĩ, nên hắn đổ nhớt mới mua vào, rồi gắn lại nắp nhớt.
Gắn xong thì xe chạy được. Vậy là mình hỏi phí tổng hết nhiu thì hắn nói là nhớt phụ gia 200k, do không có loại thấp cấp, chỉ có loại hơn hơn chút, công thay 50k. (O_o, vậy là tốn hết gần 500k cho bọn chúng 105k + 200k + 50k). Cũng may là xe chạy được lên núi Dinh và chạy về HCM an toàn.

Mà cái đau đớn nhất là xe chạy về có hiện tượng rò nhớt, phải ra tiệm quen làm lại máy. Cái nhớt phụ gia gì đó đưa vô, có mùi rất lạ nên không biết là có ảnh hưởng gì không nữa?

Do đó, anh chị em lưu ý, khi qua đoạn đường này đừng có tấp vô thay nhớt, hoặc nếu thay nhớt thì tự thay, đừng để chúng thay. Thủ đoạn của chúng rất nhanh và tinh vi. Sẽ có người hỏi chuyện làm mất tập trung, sẽ nhờ mình làm gì đó để không chú ý, và sẽ báo phí một đằng tính tiền một nẻo.
Cũng lưu ý đối với một số quán nước có tiệm sửa xe gần đó. Lợi dụng lúc chủ xe không để ý, sẽ có người lại chỉnh con ốc đó. Sau đó thì có đề được, nổ máy được nhưng lên số thì xe không chạy --> lúc đó thì tha hồ nghe phán bệnh của xe.

ketnoibonphuong
05-03-2015, 15:41
Thật là nguy hiểm, cảm ơn bài viết của bạn. Đọc để nắm và phòng tránh cho mình

lucbinh29y
05-07-2016, 17:29
Sau đây mình xin chia sẻ 1 số điều khi đi phượt đến các bạn đang có dự định đi phượt cùng bạn bè:

1. Thời điểm:
Với thời tiết miền Bắc, thời điểm đẹp nhất để đi phượt bằng xe máy là ngay sau Tết âm lịch hoặc từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12. Tuy nhiên các bạn có thể đi vào những thời điểm khác trong năm tùy vào nơi các bạn định đi phượt nữa.
2. Loại xe:
Nên sử dụng những loại xe thông dụng như Dream, Viva, Future, Wave, Sirius, Jupiter… Những loại xe này nhẹ, dễ đi và dễ sửa chữa. Các bạn không nên đi bằng xe gas nhé , với những địa điểm cao leo nhiều dốc thì xe gas xẽ rất ì ạch đấy.
3. Chuẩn bị lên đường phượt:
- Quần áo đi xe máy chuyên dụng (bộ five seasons, giá khoảng 200.000đ-400.000đ/bộ): dày dặn, chống mưa gió tốt, có bọc đầu gối, bọc khớp tay, có nhiều lớp để có thể tách ra dễ dàng.
- Giầy đi xe máy chuyên dụng: cổ cao giữ ấm chân, đế cứng để chống chân xuống đường đá, da trơn để không thấm nước.
- Ủng nilon: ngăn nước mưa hoặc nước suối không ngấm vào giầy. – Mũ bảo hiểm: nên dùng mũ có cằm và có kính chắn gió.
- Bản đồ địa hình: chi tiết tới từng ngõ ngách trong khu vực định tới.
- Đồ nghề sửa xe (giá khoảng 300.000đ/bộ): bơm, bộ tròng mở lốp, săm, miếng vá, cờ – lê, bugi, dây côn, tay côn, keo 502, dây kéo xe…
- Một số vật dụng thiết yếu khác: lều, túi ngủ, bếp ga du lịch nhỏ, đồ ăn, nồi niêu, C sủi (đủ mỗi người uống 1 viên/ngày để tăng cường sức lực), salon gel, thuốc đau bụng, thuốc cảm, dầu gió, bông băng, thuốc sát trùng, thuốc bỏng, thuốc tím, áo mưa, găng tay, dao díp, đèn pin đeo trán…
- Phụ trợ (trang bị nếu có điều kiện): đồng hồ đa năng đo độ cao, huyết áp, khí quyển; GPS; ống nhòm; những món đồ nhỏ để tặng trẻ em dân tộc những vùng đi qua


4. Một vài kinh nghiệm của dân phượt:
- Số lượng thành viên: Khoảng 10 người, từ 4 – 5 xe là hợp lí vì đi đông rất khó quản lí. Số lượng thành viên nữ luôn nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên nam. Trong đoàn nên có một trưởng đoàn để kèm đoàn khi chạy xe cũng như tổ chức chuyến đi. Người trưởng đoàn là tay lái cứng, có kinh nghiệm
- Chạy xe: Chỉ nên chạy tối đa không quá 200km/ngày. Chạy nhiều gây mệt mỏi, bị lì về cảm giác rất nguy hiểm. Luôn làm chủ tốc độ và quyết đoán trên những đoạn đường cua, dốc và khi vượt ôtô. Hạn chế chạy vào ban đêm. Qua suối, ngầm nên để người có kinh nghiêm qua trước. Những đoạn suối sâu, có đá ngầm tốt nhất là làm bè hoặc khiêng xe qua.
5. Trên đường vào bản:
Khi vào bản, làng, vào nhà dân, nếu trên đường có cắm "lá cây xanh" hoặc cắm "cọc dấu" thì không nên vào. Vì dân làng (hoặc chủ nhà) đang kiêng người lạ đến.
6. Ứng xử đối với thiên nhiên:
+ Không vào khu rừng kiêng, rừng cấm.
+ Không làm mất vệ sinh nơi có nguồn nước sinh hoạt.
+ Không chặt phá cây đã được dánh dấu.
+ Không lấy măng, mộc nhĩ, tổ ong khi đã có người khác đánh dấu sở hữu.
+ Không bẻ mầm non dang mọc.
7. Ứng đối với cộng đồng:
+ Khi vào nhà không được đi thẳng một mạch từ (cầu thang lên nhà) đầu nhà vào bếp trong – thường có 2 bếp, 1 bếp ngoài dành cho khách)
+ Không ngồi vào cửa móng (cửa sổ gian tiếp khách).
+ Không ngồi ngay vào đệm ngồi khi chủ nhà chưa mời (thường dành cho bề trên và khách quý).
+ Không ngồi dạng chân (mất lịch sự).
8. Khi ngồi cạnh bếp lửa:
+ Không được dùng chân đẩy củi vào bếp.
+ Không được đút ngược ngọn tre, luồng, cây củi và bếp (quan niệm đẻ ngược).
+ Không nướng cơm, đồ (xôi) vì quan niệm mất mùa.
9 . Khi đi ngủ:
+ Không nằm ngủ dọc theo đòn nóc nhà (chỉ người chết mới được nằm như vậy).
+ Không nên mắc màn trắng vì lộ liễu
+ Không ngủ dậy quá muộn (cảnh này rất chướng)
+ Không được ngủ dưới bàn thờ.
10. Khi ngồi ăn cơm cần chú ý:
+ Không ngồi ngang hàng với người già nhất trong mâm (nếu chủ nhà không mời).
+ Không ngồi trước và quay lưng vào bàn thờ.
+ Không gắp đầu gà chân gà, gan gà trước khi chủ nhà mời (thường để chung một đĩa với dụng ý để khách chứng kiến lòng thành của chủ nhà).
+ Khi ăn không nên vừa ăn vừa nói quá to.
+ Đừng nên chụp hình thẳng vào mặt mọi người trong nhà khi ăn

HaVy12
11-08-2016, 00:20
Quy định nhiều nhỉ, chắc đi vài lần sẽ nhớ. Cảm ơn bạn đăng

hoa22065
10-04-2017, 11:42
cảm ơn bạn bài viết rất hữu ích cho người mới đi phượt như mình