PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thổ nhĩ Kỳ



Giahamvui
22-02-2009, 17:40
Chào các bác,
Theo dõi diễn đàn đã lâu thấy các bác đi đây đó vui quá, muốn làm một chuyến để đời có cả âu, á, phi nên lập cái topic này, mong các bác góp ý.
Thanks

JazzyQ
22-02-2009, 20:04
Chào các bác,
Theo dõi diễn đàn đã lâu thấy các bác đi đây đó vui quá, muốn làm một chuyến để đời có cả âu, á, phi nên lập cái topic này, mong các bác góp ý.
Thanks
Thổ Nhĩ Kỳ thì liên quan gì đến Phi nhi? :)
Bắt đầu đi bạn !!!

nec
06-11-2009, 16:15
*** Uc qua toi khong the nao dung duoc font tieng viet, the moi dau chu

Thay mr Gia Ham Vui noi ve Tho Nhi Ky toi thay minh cung co duyen no voi Tho Nhi Ky nen post len day cho mr Gia Ham Vui tham khao nhe. Hy vong chia se voi cau chut dinh, he .

Mot phan Tho Nhi Ky thuoc ve chau AU va phan khac lai thuoc ve chau A. Vung thuoc chau AU goi la Thrace, co dien tich khoang 23.828 km vuong, khong tham vao dau so voi phan thuoc chau A, goi la Anatolia, voi dien tich hon 753.690km vuong, tong cong lon hon Vietnam gap hai lan ruoi.

Tho Nhi Ky tiep giap voi Hy Lap, Bulgaria va bien Aegeus o phia Tay, voi Iran va Lien Xo cu ve phia Dong, voi Irag, Syria va Dia Trung Hai o phia Nam. Phia bac Tho Nhi Ky la Hac Hai. Eo Bosporus, bien Marmara va Eo Dardanelles chia cat phan chau AU cua Tho Nhi Ky khoi phan dat thuoc chau A.

(con nua :shrug:)

nec
10-11-2009, 07:35
Istanbul khiến nhiều người phải sửng sốt, nhất là những người đến từ Bắc Mỹ hay Tây Âu. Nó nằm ở Châu Âu nhưng lại mang những sắc thái hoàn toàn châu Á. Nhiều người vẫn còn coi Istanbul là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, mà nếu nói về mặt văn hóa thì đúng là như vậy. Dân số của Istanbul đông gấp hai lần rưỡi thủ đô Ankara.

Từ xa nhìn lại, thành phố Istanbul lô nhô toàn các mái vòm, các thánh đường và các ngọn tháp. Hai trong những công trình xây dựng nổi tiếng nhất làm nổi bật quá khứ phong phú và đa dạng của thành phố Istanbul lịch sử - đó là Aya Sofya, hay Nhà thờ Trí tuệ Thần Thánh, xây dựng vào thế kỷ thứ Sáu,tiêu biểu cho kỷ nguyên Thiên Chúa giáo Byzantine và thứ hai là Thánh Đường Xanh của Sultan Ahmed Cami, là chứng nhân cho thời kỳ Istanbul còn là kinh đô của một đế chế Hồi giáo.

Istanbul là một thành phố náo nhiệt kinh khủng, tưởng chừng từ mọi ngóc ngách đất nước đều đổ cả về đây. Dân số thành phố lên đến 11 triệu người, chiếm 17% dân số cả nước. Vì dân số gia tăng ở mức độ báo động, nên Istanbul đang trở nên quá ư chật chội . Nạn ùn tắc giao thông cũng chẳng kém gì New York hay London.

Những thẩm định gần đây cho thấy cứ trong 10 người dân Istanbul thì đến 9 người là những cư dân thế hệ đầu tiên của thành phố. Thế nhưng bất chấp sự đông đúc quá mức và cơ sở hạ tầng nghèo nàn, Istanbul vẫn giữ được những nét duyên dáng cổ xưa của mình.

nec
11-11-2009, 05:56
Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1923, là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Istanbul. Ankara có dáng vẻ cực kỳ hiện đại, khác hẳn với vẻ đẹp cổ kính dễ thương của Istanbul. Từ xa xưa, Ankara đã là một vùng dân cư quan trọng. Khi Kemal Ataturk, người sáng lập ra nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, chọn nơi đây làm thủ đô mới, Ankara mới là một thị trấn tỉnh lẻ nhỏ bé. Với tốc độ phát triển đến chóng mặt, giờ đây những ngọn đồi quanh thành phố đều đã biến thành phố xá với những tòa nhà cao tầng chen chúc bên nhau. Và đô thị rộng lớn này vẫn đang trên đà phát triển.
Dân số Ankara là 4,5 triệu người . Vào những tháng mùa đông giá lạnh của vùng Anatolia, thành phố luôn chìm ngập trong một màn khói mù dày đặc. Nguyên nhân là do người dân thủ đô phải đốt một lượng than khổng lồ để sưởi ấm. Còn trong những tháng hè nóng chảy mỡ, những đám mây bụi luôn vơ vẩn bên trên bầu trời thành phố.

Thị trấn cổ xưa vẫn còn đó, nhưng lọt thỏm trong rừng bê tông và kính của thành phố hiện đại. Là trung tâm hành chính của đất nước, gần như tất cả các hãng kinh doanh lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đều có trụ sở đặt tại Ankara. Người thất nghiệp ở các vùng lân cận kéo tới thủ đô tìm việc làm, tạo ra những xóm liều xung quanh thành phố. Lúc đầu họ chỉ là những người tạm trú theo thời vụ, nhưng sau đó đã trở thành cư dân thường trú ở lại hẳn thành phố. Các nhà chức trách hiểu rõ họ không có cách nào để trục xuất hàng ngàn gia đình, vì thế đã phải đáp ứng nhu cầu về điện và nước sạch. Những xóm liều này giờ đây đã trở thành những khu ngoại ô hợp pháp, mặc dù chúng chẳng có vẻ một khu đô thị chút nào. Nhiều cư dân ở đây vẫn tranh thủ trồng rau trên khoảng sân trước nhà.

( Theo Đối thoại với các nền văn hóa do Trịnh Duy Hóa biên dịch -NXB Trẻ)

nec
12-11-2009, 11:43
Thanh duong Hoi Giao - Mosque in Turkey

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/ortakoymosque2.jpg

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/ortakoymosque3.jpg

nec
12-11-2009, 11:44
Thanh duong hoi giao - Mosque in Turkey

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/ortakoymosque1.jpg

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/ortakoymosque.jpg

nec
12-11-2009, 11:45
Ankara at night sight

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/kocatepemosqueankara.jpg

Ankara - Traditional House

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/atraditionalankarahouse.jpg

Ankara ngày nay


https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/ankara.jpg

nec
12-11-2009, 11:49
Istanbul Where My Love Is ,

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/ihlamurpavilionistanbul.jpg

Istanbul

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/istanbul.jpg

nec
12-11-2009, 15:20
Istanbul dat nuoc lon nhat cua Dao Hoi , noi vang bong phu nu tren duong pho... dau do o goc bazaar ban chi co the nhin thay hinh anh nguoi phu nu di cung voi chong hoac anh em trai minh shoping...

http://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/istanbulegyptianbazaar.jpg

nec
12-11-2009, 15:21
Istanbul bazaar

http://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/istanbulegyptianbazaar1.jpg

nec
12-11-2009, 15:25
Mot goc Istanbul Bazaar nhu hinh anh Cho Ben Thanh o Sai Gon. Tat ca nguoi ban hang deu la dan ong, ho bay ban tat ca cac mat hang , tham chi cua hieu ban do lot cho phu nu cung do nguoi dan ong ban hang... hinh anh cua hang ban quan ao danh rieng cho vu cong " Mua Bung "

http://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/istanbulegyptianbazaar2.jpg

Đề nghị bạn viết tiếng Việt có dấu!

nec
15-11-2009, 17:31
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trong vùng Bắc Hải, nhưng tỷ lệ lạm phát cao, khoảng 60-80% cộng với tỉ lệ thất nghiệp 7% đã bộc lộ vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Tỉ lệ sinh đẻ cao và hàng đoàn người thất nghiệp đổ về các vùng đô thị để tìm kiếm việc làm cũng góp phần làm tình hình xấu thêm. Các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ không thể kham nổi, chưa kể tới vấn đề việc làm, số người ở khắp đất nước đổ về hàng năm. Nông dân từ các tỉnh lên sống chui rúc trong những căn nhà chật chội gọi là gere kondu ngoài ngoại ô Istanbul và Ankara. theo tập quán nếu căn nhà được xây dựng trong một đêm thì người xây dựng nhà được quyền ở trong đó. Ước khoảng một nửa dân số Ankara và Istanbul phải sống trong những gere kondu như vậy.

Với sự quá tải về dân số và nạn thất nghiệp tràn lan tại các đô thị, một số lượng lớn lao động thất nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ bỏ sang các nước châu Âu làm việc. Số tiền mà họ gửi về đã đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Đức là lựa chọn số một của những lao động di dân ( khoảng 1,5 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ lao động tại Đức) nhưng Bỉ, Thụy Sĩ và Thụy Điển cũng là những thị trường đáng kể.

Mặc dù phải điều chỉnh rất nhiều về văn hóa và lối sống khi đến một đất nước mới, nhưng cộng đồng người Thổ đã phát triển rất mạnh tại các quốc gia Châu Âu và những người di dân sắp tới những nước này biết rằng họ không còn đơn độc.

Trong vài năm gần đây, việc di cư sang châu Âu đã giảm đi vì hai lý do. Thứ nhất là tình trạng suy thoái kinh tế phổ biến đã làm kinh tế các nước châu Âu, như Đức chẳng hạn, cũng bị ảnh hưởng và giờ đây công nhân Thổ phải cạnh tranh gay gắt với lao động địa phương trong việc tìm kiếm việc làm. Thứ hai, việc Liên Xô tan rã đã khiến một số lượng lớn lao động Đông Âu tràn qua Tây Âu tìm việc làm và cuộc sống mới . hai ảnh hưởng này cộng lại đã làm cho nhu cầu về lao động nước ngoài bị giảm đi.

nec
17-11-2009, 17:23
Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước Hồi Giáo gần như lớn nhất và văn minh nhất trong khu vực Trung Đông. Hầu hết những thanh niên Thổ khi nói về tôn giáo của mình họ luôn thanh minh như vậy với người nước ngoài. Họ cũng muốn chứng tỏ rằng đạo Hồi không đáng sợ và nặng nề như báo chí và dư luận thế giới nghĩ về họ. Đôi lúc đàn ông Thổ cũng lặng lẽ trốn 1 trong 5 lần cầu nguyện mỗi ngày hoặc trở thành fan hâm mộ của các loại rượu nhập khẩu, họ không dám tổ chức tiệc nhậu như người việt mình để 1-2-3 zô nhưng khi ở nhà với vợ con hay một mình với bạn gái thì đó quả là bữa tiệc không hiếm, điều này chỉ có thể nàng mới biết thôi nhé.

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/praying.jpg

nec
18-11-2009, 13:59
Người Thổ đã cải theo Hồi giáo trên đường di cư sang phía Tây từ hàng ngàn năm trước. trước khi cải giáo, dường như họ chịu ảnh hưởng từ những tín ngưỡng cổ của người Trung Hoa và thờ thần Mặt trời. Dấu vết của những tín ngưỡng cổ này nay vẫn có thể dò ra được. và điều đó giải thích tại sao ở nhiều vùng nông thôn, người dân vẫn khua chiêng trống và bắn súng ầm ĩ mỗi khi có nhật thực.
Hiện nay 99% dân số Thổ Nhĩ Kỳ là tín đồ Hồi Giáo.

nec
18-11-2009, 14:15
Đạo Hồi

Hồi giáo hay Islam trong tiếng Ả Rập có nghĩa là " quy phục " ý chí của Allah ( thượng đế ) . Tôn giáo này xuất hiện tại vùng Ả Rập vào thể kỷ thứ bẩy và được Tiên tri Mohammed truyền bá. Tín ngưỡng Hồi Giáo khẳng định rằng Thượng Đế đã phái nhiều tiên tri xuống thế gian dạy bảo con người con đường đúng để có được hạnh phúc vĩnh hằng ở kiếp sau. Moses và Jesus là hai trong số những nhà tiên tri đó, những người mở đường cho sự mặc khải tối hậu những lời của Thượng Đế thông qua Mohammed.

Kinh Koran

Kinh Koran, hay Qur'an, đối với tín đồ Hồi Giáo cũng giống như Kinh thánh đối với người Thiên Chúa giáo. Người Hồi Giáo tin rằng Kinh Koran chứa đựng những lời của Allah được thiên sứ Gabriel truyền lại cho Tiên tri Mohammed bằng tiếng Ả rập. Kinh Koran vì thế rất linh thiêng và bất kỳ sự nghi ngờ hay chỉ trích nào đối với nó cũng bị coi là một hành động báng bổ. Những lời thượng đế mặc khải cho Mohammed được tập hợp thành 114 chương, hay còn gọi là surah. Chúng không chỉ nói đến những vấn đề về giáo lý mà còn đề cập đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống xã hội.

nec
18-11-2009, 14:17
before the prayer

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/beforeprayer.jpg

nec
18-11-2009, 14:19
Silence Mosque

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/istanbulmosque.jpg

nec
18-11-2009, 14:34
MOSQUE

Trên lý thuyết, người Thổ sẽ đến thánh đường năm lần trong một ngày để cầu nguyện. Nhưng đó không phải một quy định bắt buộc theo luật Hồi giáo, và những người Thổ bình dân không cảm thấy bó buộc phải đến thánh đường cầu nguyện đúng năm lần mỗi ngày. Họ có thể cầu nguyện tại nhà hay bất cứ ở đâu.

Về điểm này có thể thấy người Thổ cũng có điểm tương đồng với người Việt theo đạo Phật , tôn giáo luôn ngự trị trong trái tim và niềm tin. Họ sẵn sàng cho tháng ăn chay Ramazan vì một phần quan niệm rằng lương thực, tiền bạc trong thời gian này cũng có thể chia sẻ cho người nghèo.

Cũng như bài trước khi nói về sở thích của người Thổ, lệnh cấm đối với rượu bia nói chung không được xem trọng. Trên thực tế rượu raki ( một loại rượu đế của Thổ Nhĩ Kỳ) và bia vẫn được người dân uống thoải mái.

nec
18-11-2009, 14:46
Hầu hết kiến trúc của các Thánh đường ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nên bản sác riêng của thế giới Hồi Giáo. Dấu ấn của nền kiến trúc độc đáo này luôn được người Thổ tự hào và giới thiệu cho bạn bè quốc tế được biết. Họ nghĩ rằng những di sản kiến trúc này là lý do tạo nên sự phát triển thịnh vượng cho nước Thổ sau này.

Hagia Sophia, một trong những kiến trúc mang phong cách riêng của Thổ Nhĩ Kỳ trong các quốc gia Hồi giáo.

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/HagiaSophia-1.jpg

anhminh
18-11-2009, 15:10
Xem trong phim International, tớ thấy ở Istambul có 1 khu gần Hagia Sophia có điều đặc biệt là có những con đường đi bộ trên nóc nhà, có lẽ là đường để đi đến thánh đường ..., bạn có biết gì về những con đường trên mái nhà này ko?

vietbalo
18-11-2009, 15:10
Istanbul dat nuoc lon nhat cua Dao Hoi , noi vang bong phu nu tren duong pho... dau do o goc bazaar ban chi co the nhin thay hinh anh nguoi phu nu di cung voi chong hoac anh em trai minh shoping...

http://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/istanbulegyptianbazaar.jpg

Có lẽ bác ở Thổ Nhĩ Kỳ lâu thì rành nhưng không biết tại sao khi vietbalo đến Istanbul (chưa đến các chỗ khác của Thổ Nhĩ Kỳ) thì thấy phụ nữ đầy đường và họ cũng shopping tự do thôi chứ không có anh em hoặc chồng đi kèm. Và nhất là họ không đeo mạng che mặt, chỉ đeo khăn vấn đầu thôi. Nói tới trang phục, thì vietbalo thấy phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ khá thời trang mặc dù phải mặc trang phục truyền thống, nhưng quần áo họ đầy màu sắc chứ không như phụ nữ Hồi giáo xứ khác, ví dụ như Ai Cập.

nec
18-11-2009, 16:29
Istanbul là thành phố hiện đại nhất của Thổ mà, những người phụ nữ đạo Hồi ở đây được tự do nhất trong các nước Hồi giáo đấy. Vietbalo nhìn thấy họ shopping như vậy thôi chứ hầu hết họ đi đâu cũng có chồng hay anh em trai hộ tống, gi gỉ gì gi cũng có man beside. Chẳng biết là cớ làm sao ?

Đôi lúc mấy cô mấy bà cũng có thể mặc áo Lacose với quần Tây hoặc váy theo kiểu truyền thống hở một ít bắp chân, trang điểm ngon ngon là, đặc biệt nhấn mạnh ở đôi mắt. Cũng dùng Eau de Pefume loại hàng hiệu nhá, duy nhất có một thứ mà các bà các cô không thể thay đổi, đó là khăn trùm đầu, có lúc tôi hỏi nhỏ " Tại Oai ? " thì họ trả lời " Cau, đó là luật và tôn giáo của họ, họ mang khăn chùm đầu cho đến khi nào không thể mới thôi, họ không được phép hở tóc cho người khác thấy, ngoài chồng mình mà thôi.

Để tớ hỏi tình yêu của tớ về cái vụ đường đi bộ trên nóc nhà nhé, vụ này nghe vẻ bí hiểm nhỉ.

danngoc
18-11-2009, 16:48
Em hơi tò mò tí, không phải cụ bỏ qua nhé: tình iu của cụ có trùm khăn không ở?

nec
18-11-2009, 17:28
Hamam là nhà tắm hơi kiểu Thổ, một điều không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Đàn ông cũng như đàn bà đều sử dụng các nhà tắm hơi để tắm rửa và thư giãn, vì thế Hamam có mặt khắp mọi nơi, từ những đô thị hiện đại cho tới các làng quê heo hút. Các thành phố và thị trấn lớn thường có Hamam riêng cho nam giới và phụ nữ. Đôi khi có những nhà tắm dùng chung để phục vụ hai giới vào những ngày khác nhau trong tuần, trước cửa có treo một tấm biển ghi rõ những ngày nào phục vụ cho giới nào. Trước đây, các Hamam thường được đốt bằng củi, nhưng hiện nay đa số đã sử dụng điện. Nhà tắm có tủ cho khách hàng cất quần áo tư trang, những người đi tắm phải trả một khoản tiền vào cửa nhất định.
Khách đi tắm thường mang theo xà bông và nước gội đầu của mình. Đàn ông còn mang theo dao cạo riêng. Tuy nhiên thay vì mặc đồ tắm, khách được phát cho những khăn rộng để quấn quanh người như tấm xà-rông. Ngoài ra còn có guốc gỗ và khăn lau.
Phòng tắm chính thường trang trí rất cầu kỳ. Loại vật liệu phổ biến là đá cẩm thạch với rất nhiều các bồn tắm lát gạch men nhiều màu và vòi nước trang trí đủ loại họa tiết. Mỗi khách hàng sử dụng một bồn tắm riêng và trong phòng thay quần áo có một khu vực dành riêng cho các ông cạo râu.
Cái làm cho Hamam khác với nhà tắm thông thường là gobek tasi tức là " lò hơi " . Một cái bệ dài nằm ngay phía trên các lò hơi và đó là nơi nóng nhất trong phòng. Đàn ông, đàn bà thường thích nằm dài trên các bệ đó để hơi nước nóng bao phủ khắp người. Họ cũng thường yêu cầu massage vào lúc này. Các nam nữ massage viên Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng vì tài nghệ điêu luyện.

nec
18-11-2009, 17:34
thực ra broken rồi mà chẳng biết tại oai, cứ oánh dây thép cho nhau để còn hy vọng chút mong manh , đằng ấy có thích mấy chị em chùm khăn không, đây giới thiệu cho , đảm bảo :gun

NTTHOA_LY
19-11-2009, 08:14
Mình có làm việc cùng với một số người Thổ Nhĩ Kỳ và mình cũng được nghe họ kể và biết nhiều thứ về đất nước này. Người Thổ rất tự hào về cố đô Istanbul và bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ rất đẹp. Nhưng mình thì không thích trang phục của Thổ lắm, nắng SG, nóng SG mà thấy bộ quần áo của các cô là đã đổ mồ hôi...

anhminh
19-11-2009, 09:21
https://www.collider.com/uploads/imageGallery/International_The/the_international_movie_image_clive_owen.jpg

Tớ kiếm mãi mới thấy cái ảnh này. Xem phim thì thấy rõ hơn về con đường đấy.

nec
19-11-2009, 11:05
Đa số người Thổ thích thư giãn và họ không cần phải có TV hay những hoạt động được tổ chức cầu kỳ mới có thể nghỉ ngơi thư giãn được. Dăm ba người vừa thả bộ vừa tán gẫu trên đường phố Istanbul, một nhóm dân làng tụ họp trò chuyện- đó là điều mà người ta thường hay bắt gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ nhất là các buổi trưa chủ nhật.

Buôn dưa lê với tách cà phê là thú vui của cánh đàn ông. Ngoài ra còn có chơi bài hay chơi cờ Thỏ Cáo, hút " điếu cày " rất điêu luyện, quả điếu cầy này chắc Việt Nam mình gọi bằng "đại cụ" bởi hình dáng, chất liệu và được du khách nước ngoài cực thích mua về làm đồ lưu niệm.

Quả này trị giá gần 6 triệu tiền việt nam, chất liệu say lòng con cuốc cuốc

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/Thenargile.jpg

Các chàng và thậm chí các nàng rất ưa quả điếu cầy này, chắc vì họ dùng quả thuốc lá Ba Tư nhồi chặt trong nõ, đặt mẩu than đang cháy lên trên sẽ cho ra làn khói thuốc huyển ảo đặc quánh, quyện chặt lấy mùi thơm của cà phê nóng

Hình ảnh Mr and Mrs PHÊ nước ngoài thử cảm giác bêsamê

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/anhphe.jpg

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/smokinganargile.png

Quả điếu khác, giá có vẻ mềm hơn

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/Turkishnargile.jpg


Còn quả điếu này hàng Thổ chất lượng đểu, giá bình dân chắc cho ét vê đấy nhỉ

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/nargiledeu.jpg

nec
19-11-2009, 11:21
mấy cậu dùng điếu mà trước mặt bao nhiêu " hàng họ " thế này, chẳng hiểu làm gỉ nhẩy, hay là khi phê thì gục mặt xuống đó cho đỡ bị toác thủ

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/meandnargilehinIstanbul.jpg

còn cậu khác chỉ ngậm ngậm, dứ dứ sốt cả ruột, làm hơi rồi đứt là vừa, nẫu quá

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/thuthuoc.jpg

em gái Thổ này được không danngoc , chùm khăn nhé, nhưng lại " how sexy là " , kiểu như quê mình gọi là áo hai dây em mặc " váy lĩnh đen " í à

https://i964.photobucket.com/albums/ae123/nec305p/chiem.jpg

nec
19-11-2009, 11:36
Bóng đá

Cũng như toàn thế giới, bóng đá là môn thê thao ưa thích nhất tại Thổ. Sự cổ vũ cuồng nhiệt đôi khi biến thành bạo lực, không chỉ giữa các cổ động viên các đội mà đôi khi đội thua cũng bị chính cổ động viên của đội nhà hành hung.

Bóng đá sinh ra đủ kiểu cờ bạc trên quy mô quốc gia. Không chỉ là các cuộc cá độ cò con ở địa phương mà còn được tổ chức thành mạng lưới thu hút những người máu mê trên khắp cả nước.

Đấu vật

Đấu vật là môn thể thao được đàn ông Thổ ưa chuộng từ rất lâu, có vài môn đấu vật khác nhau nhưng môn đấu vật này không được đưa vào chương trình thi đấu Olympic vì các đấu thủ không mặc gì ngoài một chiếc quần da ống túm, toàn thân bôi dầu ô liu khiến đối thủ rất khó nắm được.

Anh Già
19-11-2009, 11:40
Cai món đó gọi là Shisha phải không bạn nec ?

nec
19-11-2009, 11:41
Mình có làm việc cùng với một số người Thổ Nhĩ Kỳ và mình cũng được nghe họ kể và biết nhiều thứ về đất nước này. Người Thổ rất tự hào về cố đô Istanbul và bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ rất đẹp. Nhưng mình thì không thích trang phục của Thổ lắm, nắng SG, nóng SG mà thấy bộ quần áo của các cô là đã đổ mồ hôi...

kể cũng hay nhỉ, quần áo của họ mà ở sài gòn chắc phải dùng loại extra perfume mới nhẹ lòng con cuốc cuốc... khổ thế, dưng mà khi nói chuyện , nhìn chằm chằm vào đôi mắt của họ, cuộc đời vẫn đẹp sao

nec
19-11-2009, 11:52
https://www.collider.com/uploads/imageGallery/International_The/the_international_movie_image_clive_owen.jpg

Tớ kiếm mãi mới thấy cái ảnh này. Xem phim thì thấy rõ hơn về con đường đấy.


oạch, quá ảnh trong phim này đẹp quá xá, mà nó định đi đâu vậy ta? đã thế mấy anh chàng này lúc nào cũng rõ vẻ Do Thái , chắc sau bận đi công tác về phải hỏi tình yêu tớ phát về vụ này mới được . Chờ tí nhé anhminh

nec
19-11-2009, 11:55
Vâng chắc vậy bác Già ự, người Thổ kêu là nargile còn shisha thì em không hiểu hay là đại loại như thế nhưng nó biến tấu đi, mấy nước đạo Hồi xung quanh họ cũng dùng đấy , gần giống như vậy mà tên gọi nó phăng tê gi đi tẹo


Cai món đó gọi là Shisha phải không bạn nec ?

nec
08-12-2009, 10:35
Xem trong phim International, tớ thấy ở Istambul có 1 khu gần Hagia Sophia có điều đặc biệt là có những con đường đi bộ trên nóc nhà, có lẽ là đường để đi đến thánh đường ..., bạn có biết gì về những con đường trên mái nhà này ko?
Chủ nhật đang chuẩn bị đi ngủ, chợt tình yêu nhắn tin online, oái oái, tranh thủ hỏi thăm tình hình và không quên hỏi vụ con đường trên nóc nhà của Anhminh :D

Tình yêu tớ bảo là ở Thổ không có đường đi trên nóc nhà đâu ự, đó là một con " lươn " được giáp ranh giữa hai mosques với nhau hoặc giữa các nhà với nhau... và cười rất cu-te nhá, thương quá xá . đã thế còn thêm một câu " nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin thì " give them my phone " ... oái oái , vụ này không được đâu à nha :Dam , kekeke , nhưng dẫu sao cũng hay, nhờ anhminh mà đây cũng biết thêm được một chủ đề thú vị, gửi bác 1 ly cảm ơn

anhminh
08-12-2009, 11:25
Bác khỏi khách khí, bác cứ fwd số phone cho em là được =))

tran huy dat
12-01-2010, 19:51
em cũng muốn đi thổ nhĩ kỳ nhưng đại sứ quán yêu cầu phải có giấy mời , mà xin giấy mời thì không biết xin ở đâu , ra hỏi đại lý du lịch thì họ bảo không làm dịch vụ giấy mời

nec
15-01-2010, 22:56
em cũng muốn đi thổ nhĩ kỳ nhưng đại sứ quán yêu cầu phải có giấy mời , mà xin giấy mời thì không biết xin ở đâu , ra hỏi đại lý du lịch thì họ bảo không làm dịch vụ giấy mời

cu em nhờ bạn bè bên Thổ nó ra đại lý du lịch xin cho cái giấy mời đi theo tour là akay liền à

tran huy dat
16-01-2010, 17:24
trời nhưng khổ cái nỗi em lại không quen biết ai bên thổ nhĩ kỳ nên làm sao mà xin được giấy mời
thôi đành ở nhà vậy . ở nhà thì còn tiền mà đi thì hết tiền . buồn chả muốn chết

phuongpham
02-10-2011, 01:12
istanbul nhìn từ phía biển:



https://nd8.upanh.com/b3.s15.d2/bbb779a2cc852cdc7cec869c8ee7d849_35926298.img4967. 120x1.jpg ('http://www.upanh.com/img_4967_upanh/v/crwa2mbqcgg.htm')
https://nd5.upanh.com/b4.s16.d2/068637b5a6d1dd9a96573a0ab32d5701_35926305.img4969. 120x1.jpg ('http://www.upanh.com/img_4969_upanh/v/3rwbfmaq3yr.htm')
https://nd2.upanh.com/b6.s19.d1/aa8a6a7163c0ff6d343e173db94b1436_35926312.img4995. 120x1.jpg ('http://www.upanh.com/img_4995_upanh/v/arwfam8qdyz.htm')

câu cá kiểu Thổ:

https://nd5.upanh.com/b6.s20.d1/b1c1d368173f2cc45b998bd16f85a6e4_35926325.img5067. 120x1.jpg ('http://www.upanh.com/img_5067_upanh/v/5rw8cmbq4ys.htm')

....đền xanh ( Blue mosque)
https://nd4.upanh.com/b5.s20.d1/3d5fd72b925ff7eb30c2c60314d63663_35926334.img5113. 120x1.jpg ('http://www.upanh.com/img_5113_upanh/v/4rw44m9qbyf.htm')
....old bazzar

phuongpham
02-10-2011, 01:39
.......đi đâu cũng thấy tulip.....
https://nd3.upanh.com/b2.s9.d3/a3c8f4d5e21043b3e2a88a8b4919ca46_35926663.dsc02029 .120x1.jpg ('http://www.upanh.com/dsc02029_upanh/v/arw13m2hdqb.htm')
https://nd3.upanh.com/b3.s13.d1/ad9c205e4a75276cd737e04a17a65086_35926673.dsc02030 .120x1.jpg ('http://www.upanh.com/dsc02030_upanh/v/1rw37mbhchh.htm')
https://nd2.upanh.com/b5.s1.d4/7c564ee5ec03b3c919633421e156c3bb_35926682.dsc02038 .120x1.jpg ('http://www.upanh.com/dsc02038_upanh/v/6rw00mbh5ho.htm')
https://nd0.upanh.com/b1.s2.d1/079d42b8040adccd4f9cb769df126ec8_35926690.dsc02050 .120x1.jpg ('http://www.upanh.com/dsc02050_upanh/v/0rw65mahfhf.htm')
https://nd4.upanh.com/b4.s1.d2/6c8ebb9310ecba2ca04fe1799e75c888_35926694.dsc02075 .120x1.jpg ('http://www.upanh.com/dsc02075_upanh/v/4rw73mbh1hl.htm')

..........nhà cửa phía bờ châu Á.........
https://nd6.upanh.com/b3.s15.d2/ce3c8605f2be279d2e96571103d99925_35926696.dsc02126 .120x1.jpg

https://nd9.upanh.com/b4.s6.d2/02e336825743e3161424d3975c7a9c92_35926699.dsc02132 .120x1.jpg ('http://www.upanh.com/dsc02132_upanh/v/4rw91mch8ur.htm')

PeterPan
02-10-2011, 11:41
https://nd9.upanh.com/b4.s10.d2/c1847feff63f5a136ff89294ff912437_35926699.dsc02132 .700x0.jpg

@phuongpham: Tôi làm lại cho bạn ảnh cuối, bạn phải chọn nút hình ảnh (Image) chứ không phải là nút liên kết (Link), tức là khi chèn vào bài viết thì nó là cặp thẻ chứ không phải là như bạn làm. Bạn tự sửa lại các ảnh trong bài viết nhé.

phuongpham
02-10-2011, 14:30
tui sua roi ma` van khong lam` cai' hinh` no' to len^ duoc mod oi??!!
Mod chi dum` voi', thanks!

Bạn viết tiếng Việt có dấu đi, đừng viết thế này, tôi vừa phải xóa 1 bài viết kiểu đó của bạn rồi. Diễn đàn đã tích hợp sẵn bộ gõ, bạn cứ gõ bình thường là ok.

Về ảnh thì bạn tham khảo ở đây (www.phuot.com/threads/2838-Hướng-dẫn-cách-tạo-Album-cá-nhân-và-up-ảnh-lên-server-của-Phượt/page2#13) đi, hy vọng bạn sẽ sớm chèn được ảnh như ý!

Kate Nguyen
09-10-2011, 00:21
Chủ nhật đang chuẩn bị đi ngủ, chợt tình yêu nhắn tin online, oái oái, tranh thủ hỏi thăm tình hình và không quên hỏi vụ con đường trên nóc nhà của Anhminh :D

Tình yêu tớ bảo là ở Thổ không có đường đi trên nóc nhà đâu ự, đó là một con " lươn " được giáp ranh giữa hai mosques với nhau hoặc giữa các nhà với nhau... và cười rất cu-te nhá, thương quá xá . đã thế còn thêm một câu " nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin thì " give them my phone " ... oái oái , vụ này không được đâu à nha :Dam , kekeke , nhưng dẫu sao cũng hay, nhờ anhminh mà đây cũng biết thêm được một chủ đề thú vị, gửi bác 1 ly cảm ơn

Có lẽ không hẳn là con đường nhưng người ta vẫn đi. Vậy theo Lỗ Tấn thì: ...ngày xưa đâu có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi.."
Đùa tí thôi, Kate đã từng thấy người ta đi nườm nượp trên các mái nhà ở Jerusalem để đến nhà thờ mỗi sáng - các mái nhà, sân thượng đều nối với nhau và có đường để access bất kỳ con phố nào, đặc biệt là hướng đến các nhà thờ. thực sự rất thú vị!
:)

Vaniste
02-02-2012, 22:26
Nửa Âu nửa Á, vậy câu trả lời chính xác nhất : Thổ Nhĩ Kỳ thuộc vào vùng Trung Đông. Tiéng Anh gọi là Middle East, tiếng Pháp là Asie Mineure.

Người thổ rất tự hào về một vị anh hùng dân tộc mang tên Mustapha Kemal biệt hiệu là Ataturk hay là "cha của người Thổ". Ông ta sánh ngang với Bac Hồ với rất nhiều điểm tương đồng. Cùng thời kỳ đầu thế kỷ 20, ông ta phế bỏ chế độ vua chúa, chuyển hệ tiếng Ả Rập thành hệ tiếng latinh của Châu Âu, chuyển thủ đô từ Istanbul sang Ankara, phế bỏ đạo Hồi như quốc giáo

chantam
05-12-2015, 21:57
https://www.collider.com/uploads/imageGallery/International_The/the_international_movie_image_clive_owen.jpg

Tớ kiếm mãi mới thấy cái ảnh này. Xem phim thì thấy rõ hơn về con đường đấy.

Tấm ảnh này hình như mình đã có xem trong 1 bộ phim nào rồi thì phải..