PDA

View Full Version : Cao Bằng – Một chuyến đi và một cuộc đời…



Sonvc
01-11-2011, 22:16
Link bài của chuyến đi độc một thân đã post trước:
1. https://www.phuot.vn/threads/26797-M%C3%B9-Cang-Ch%E1%BA%A3i-%E2%80%93-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-n%E1%BB%91i-d%C3%A0i%E2%80%A6%C4%91i-t%C3%ACm-c%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-n%C6%A1i-h%E1%BB%93n-l%C3%BAa%E2%80%A6
và nay dấn bước trên đường tìm những cánh hoa Tam Giác Mạch lửng lơ trắng muốt vào dịp đầu đông thay vì tím hay hồng phớt như tháng 4 đầu hè…
Link bài của những chuyến đi độc nhiều thân đã post:
2. https://www.phuot.vn/threads/15028-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u-T%C3%ACnh-y%C3%AAu-cao-nguy%C3%AAn
3. https://www.phuot.vn/threads/14815-Sapa-Ho%C3%A0ng-Li%C3%AAn-S%C6%A1n-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-mang-v%E1%BA%BB-%C4%91%E1%BA%B9p-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc
4. https://www.phuot.vn/threads/18003-K%C3%BD-s%E1%BB%B1-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh-Khau-Vai-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-...2011
Bây giờ vẫn một chuyến đi độc một thân mới nhưng dường như chuyến đi này khác hẳn với những chuyến mình đã đi trước…cảm xúc lớn hơn…và tình thương cũng dạt dào hơn…

Sonvc
01-11-2011, 23:05
Bắt đầu 12h30’ ngày 30/10/2011 di chuyển đến điểm tại đường tròn…ngã 4 Tân Long – Thái Nguyên…sau khi cố gắng chạy nhanh để hiểu cảm giác đi đường tránh TP.Thái Nguyên... này với tốc độ 80 km/h? và khi không gặp mấy anh...làm việc với gậy trong tay...

Ngã 4 Tân Long
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/11120112291169.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4828015/DSC00001/)

Bắt đầu rẽ trái…đường thì cũng đã thuộc và nhớ được những điểm mà các anh…hay cầm…gậy đứng chờ trên 30 km đường 3… rồi đến ngã 3 Yên Đổ rẽ đi Định Hóa, ATK…Tân Trào…mình chạy đi Chợ Chu…

Biển chỉ đường
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/111201122948913.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4828019/DSC00004/)

Cái ngã 3 to đùng, phía bên phải thấy một xe giao thông đỗ trong hẻm...nhưng không thấy người đâu…mình nghĩ tháng an toàn giao thông nên các anh…rất tích cực…quên giờ nghỉ chưa…

Ngã 3
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/1112011221020956.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4828022/DSC00005/)


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/1112011221153200.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4828033/DSC00007/)

Bắt đầu chạy đèo nào…con đèo đầu tiên trên đường tỉnh lộ 254: Đèo So 13 km lý trình...

Con đèo
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/1112011221244857.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4828038/DSC00009/)

Ngó lại quãng đường... mình đã phi một cách từ tốn 60 km/h nào…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/1112011221315986.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4828041/DSC00011/)

Trên quãng này đường mấy anh cán bộ giao thông làm đường thiết kế theo kiểu 3D hay kiểu gì nữa không biết, có những đoạn cua nhìn thấy phía đường bên kia rùi mà không thấy khúc cua hay con dốc đâu cả…mặc dù có chừng 10 m dốc…kiểu như đường bị gãy chồng lên nhau…và chỗ chồng đấy cảm giác là một cái vực…gặp vài 3 đoạn như thế nhưng mà xuống dốc 2 lên dốc 1…Vậy là đến Bằng Lũng thì vẫn cách Ba Bể 36 km

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/111201122148274.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4828044/DSC00013/)
...

Sonvc
02-11-2011, 18:37
Trên quãng này mình phi từ tốn vì cũng ngán mấy anh…ở Bắc Kạn lắm…các anh mà huơ tay cái là ngựa mình bị ách lại ngay…thế này thì nguy…trên đường thì cứ từ mà chụp ảnh…

Hai đứa trẻ…
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011174849634.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831333/DSC00015/)

Nhìn 2 đứa trẻ này mà bỗng nhớ tới chuyện ngắn 2 đứa trẻ của Thạch Lam…nhưng giờ làm năm 2011 rùi nên khác…chứ, chúng hồn nhiên và vô tư giữa đời thường…

15h30’ vẫn trên con đường đến Ba Bể như kế hoạch đi đường đã định trước, ngày này mình chạy đường tỉnh lộ thay vì đi quốc lộ một đoạn dài…chạy quốc lộ 3 sao thấy được những thứ này chứ…có thấy chắc chỉ là…ruộng nước mướt màu chuẩn bị cho mùa vụ…còn đây lúa nương…với năng xuất thấp hơn, nhưng đồng bào vẫn giữ thói quen canh tác trên những khoảnh đất được chính bàn tay họ khai phá mở rộng đất canh tác làm cho rừng mất đi không ít…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011174959359.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831336/DSC00019/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201117517178.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831337/DSC00023/)

Lúa thấy cũng nhiều, nhưng phần lớn là lúa nước với năng xuất có khi lên tới 2 đến 3 vụ một năm…nhưng lúa nương thì chắc chỉ là 1 vụ năm…vì phải chờ nước trời xuống mới canh tác được, không có nước thì những hạt giống này vãi xuống đất sẽ…không chịu nảy mầm, người ta sẽ không thu hoạch được thành quả lao động của mình…hạt gạo này ngon lắm vì nó chứa những tinh túy của trời đất…có mưa, có gió…để nuôi lớn những hạt mầm bé tẹo…rồi cây xanh trên những triền đồi làm cho rực rỡ vàng khi mùa thu hoạch đã đến…

Hình ảnh ruộng lúa…nước trước khi đến hồ Ba Bể
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011175231251.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831339/DSC00029/)


Hồ Ba Bể và một bãi khá rộng để chăn thả gia súc…
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011182357530.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831410/DSC00031/)

Cột mốc oánh dấu 0 km Ba Bể
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011182450855.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831430/DSC00032/)

Đường rẽ trái đi xuống hồ, rẽ phải đi về Chợ Rã – Nà Phặc
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011182556636.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831440/DSC00033/)
...

Sonvc
02-11-2011, 18:58
Mình là mình đi về Chợ Rã – Nà Phặc, con đường bé dần và đi sâu vào vườn quốc gia Ba Bể…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011182656819.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831443/DSC00034/)


Đường này bé thôi và…đằng trước (ngoái đầu lại chụp)


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011175537378.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831340/DSC00037/)

Đang chạy trên đường từ từ để nhìn cảnh hồ thì vớ đâu được ngay một anh…lớ ngớ phi từ đâu ra…nhìn và mình đoán biết là họ đi du lịch...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011175654253.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831341/DSC00046/)

Gái chẹp…giật trên đường phượt (trong phượt có rất nhìu các bác khoe gái rùi nên phần khoe trai chắc chưa có nhiều…) nhìn thấy mình dừng lại bên hồ chụp ảnh anh này cũng dừng lại và lôi máy ảnh ra chụp…cùng, khi mình có ý muốn chụp anh ấy một bức hình anh ta OK liền và tạo…thế cho mình bấm…lân la làm quên bằng vốn tiếng anh lõm bõm của mình…thì cũng được biết tên anh ta…nhưng giờ ngồi viết dòng này lại quên béng xừ nó mất rùi…anh ta nói với mình là đang trên đường tới chỗ ngủ lại…nó ở phía xa kia…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011175730533.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831342/DSC00047/)

Chỗ xa kia là một bản du lịch tại Ba Bể…với đủ các thể loại nhà nghỉ, mình thì vẫn còn chụp ảnh, anh ta đi trước để kịp với đoàn của mình…

Hồ Ba Bể (iem chụp bằng máy lởm, trình chụp cũng lởm nên ảnh không được đẹp lắm) một góc

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201117580455.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831343/DSC00050/)

Link http://direct2.anhso.net/original/11/110500/211201117580455.jpg


Chạy một quãng thì cũng…tới chỗ này…quay lại chụp để oánh dấu cái…

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201117591211.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831345/DSC00052/)

Và con đường phía trước mặt mà mình sẽ đi

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/21120111804846.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831347/DSC00053/)
...

Sonvc
02-11-2011, 21:28
Cái con đường Ba Bể - Chợ Rã – Nà Phặc có những đoạn nó như thế này…không dễ xơi tẹo nào, hum mềnh đi qua đây là thời tiết khô ráo, trời nắng ấm mà còn vậy…khi mưa xuống thì có mà bùn lầy nhão nhoét…

Đằng trước như đằng sau
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/21120111818934.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831352/DSC00054/)

Bên kia khó hơn bên này
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/21120111824515.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831353/DSC00056/)

Một quãng đường phải vượt…con đường từ Hà Hiệu đi vào Ba Bể là đang làm…đại loại là nền đường đã xong…nhưng là đất thôi mưa xuống sẽ rất chi là mệt...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/21120111830658.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831355/DSC00057/)

Trời chưa đến 17h30’ mà đã nhập nhoạng tối..những xe đi ngược chiều đã bật đèn hết…thế này thì ít nữa là tối hẳn…
Đến thị trấn chợ Rã dừng lại đổ xăng để đi tiếp…tiếp luôn đầy bình để về Cao Bằng chứ không lên đến đèo Gió…mà lạnh là không muốn dừng...Trước khi tới lượt mình được đổ xăng…chụp em này phát


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201118354174.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831356/DSC00058/)

Em nó đeo một dải yếm đỏ nhé…
Và khi nhìn thấy biển này thì trời tối hẳn…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201118426762.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831358/DSC00059/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201118456305.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831359/DSC00060/)

Rẽ ra Nà Phặc để về Cao Bằng ngay thôi…và tới được Tx. Cao Bằng là 20h38’ tối…trên quãng đường 83 km từ Nà Phặc về Cao Bằng chẳng buồn chụp ảnh…vì thuộc quãng này quá đi rồi…giời tối mà vẫn đóng cua ầm ầm…thậm chí cũng chẳng thèm nhìn sơn phản quang trên barie đường…Kết thúc ngày đi đường thứ nhất với 290 km đường tỉnh lộ và quốc lộ…mệt

Sonvc
02-11-2011, 21:40
Ngày thứ 2 hành trình: Hòa An – Hà Quảng – Ngã 3 Đôn Chương – Nặm Nhũng – Tổng Cọt - Nà Giàng - Hòa An - Cao Bằng
Dù trước đã biết hoa Tam Giác trông nó như thế nào rồi…nhưng nghĩ đến nó lại hứng khởi, tí tửng lôi xe ra đường đi ngắm…Vừa chạy vừa chụp ảnh (hơi nguy hiểm vì tay phải giữ ga, tay trái bấm máy… ngược thật) con đường về Pác Bó có những đoạn đã thi công xong mà vẫn có những đoạn chưa xong…nhìn đường mà mình đoán biết là Cao Bằng mới vừa mưa mấy hôm trước…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011182312885.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831396/DSC00001/)

Có cái thác…thác nước
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201117472995.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831331/DSC00002/)


Đến ngã 3 Đôn Chương thì…rẽ phải đi về Nặm Nhũng – Tổng Cọt…vì mình vẫn thích cái câu…đi đường khó về đường dễ nên cứ thế đi vào…đường khó


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/21120111748962.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831332/DSC00008/)

Con đường thì cứ…thế này chừng 5 cây số…nhìn những rãnh bị nước xói mà ngán…mỏi tay lắm đây, nhưng đường này mình đã từng chạy rùi có sao đâu...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011184824146.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831497/DSC00011/)

Trèo lên cục đá mà đi

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/21120111849413.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4831507/DSC00012/)

Đã vậy phía trên kia còn có tiếng nổ của kíp mìn phá đá…ngán ngẩm...đá mà văng trúng đầu...thì mũ bảo hiểm cỡ nào cũng tiêu…

Sonvc
02-11-2011, 22:21
Cao Bằng một chuyến đi và một cuộc đời…

Trước khi đến trung tâm xã Nặm nhũng, mình đã nhìn thấy…như thế này (Iem tường thuật thực tế chuyện đã gặp trên đường...phượt)


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011211836605.jpg (http://anhso.net/sonvc/photo/4832638/DSC00015/)


Vì chuyện này là tế nhị nên các ace thông cảm, Iem để ảnh mờ, mình con trai, đàn ông không phận sự…miễn tò mò nhé, cứ từ từ nghe em kể…cái sự chuyện đi phượt này của em…Sự ra đời của một con người…sự gặp gỡ của một kẻ đi phượt trong mùa hoa Tam Giác mạch…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011211953741.jpg (http://anhso.net/sonvc/photo/4832642/DSC00017/)

Như thế này các bác ạ, đi đến cái ngã 3 Đôn Chương thì em rẽ phải để đi về Nặm Nhũng – Tổng Cọt, sau khi vượt qua cái con dốc lởm khởm đá kia…chạy đến chỗ đường nhìn như bằng phẳng hơn và bắt đầu xuống dốc…thì nhìn thấy cái chuyện này…người mẹ trẻ không thể đến kịp trạm y tế gần nhất mà phải quyết định sinh ngay trên đường…vì chuyện không thể dừng…Iem thì…híc híc…hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt nên…kiên nhẫn đứng chờ phía sau…chờ xong chuyện mình đi tiếp…chụp đại một bông hoa dại


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201121172232.jpg (http://anhso.net/sonvc/photo/4832635/DSC00013/)

Đúng là cái chuyện…bất khả kháng thế này thì mình không giúp đỡ…thì còn gì là con người với nhau, tuy họ có tới 5 người, nhưng có lẽ là những người trong gia đình đang cùng nhau đi tới trạm y tế gần nhất…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011212041611.jpg (http://anhso.net/sonvc/photo/4832645/DSC00018/)

Mình dừng lại một chút hỏi sự thế thế nào: (miệng thì hỏi mà tay vẫn kịp chụp hình…híc mình xử lý đa nhiệm quá!)
_ Chị mới sinh à anh?
_ Ừ, xuống trạm y tế không kịp nên đã … ngay tại đây.
Mình nhìn mặt người mẹ trẻ đã tái đi vì mệt và lạnh nữa, trong khi họ không có gì cả, bông băng không, bác sĩ không, thuốc men không…quá nguy hiểm cho một đứa trẻ mới ra đời…
_ Thời tiết lạnh thế này, thì nguy hiểm cho cả mẹ và con đấy…
Cởi vội cái áo mình đang khoác đưa cho ông bố trẻ đang cởi trần, có lẽ ông bố này đã cởi áo của mình để quấn cho đứa con bé bỏng …
Khi mình hỏi là sinh con gái hay con trai hả anh? Ông bố trẻ ánh mắt rạng ngời nói: con trai...
Nghe vậy mình nói vội: chúc mừng anh nhé…anh đợi chút…
Không thể để một đứa trẻ ở trong tình trạng như thế lâu hơn được…nhìn quãng đường này mình biết là đi xuống hết con dốc là tới ngay ngã 3 có trạm y tế xã Nặm Nhũng…lên xe…chạy vội tới trạm y tế nhờ…trợ giúp, thật may khi chạy xe vào trạm y tế nhìn thấy ngay một vị bác sĩ tầm trung tuổi đang đứng đó, liền xuống trình bày luôn:
_ Chào bác sĩ, trên đỉnh dốc kia có người đang sinh…bác sĩ lên ngay…
Cho họ xem liền mấy bức hình mình chụp, nhưng họ cũng hỏi lại mình là “người ở đâu? ” (mình nghĩa chắc họ hỏi về những người trên kia chứ không phải hỏi mình, chẳng cần suy nghĩ nhiều, trả lời luôn là “họ là người ở đây”, không biết họ còn lăn tăn cái chuyện gì nữa mà luôn miệng hỏi mình là “người xã nào?”…Mãi cho tới ngày 2/11/2011 khi nói chuyện với một người bản địa Cao Bằng mình mới hiểu là giọng của mình nói không giống giọng Cao Bằng…ứ hự chết mất thôi các bác ạ, nhà em bố mẹ, ông bà sinh ra và sống tại Cao Bằng mà…em giọng lại lai đi đâu…nguy hiểm quá…không lẽ còn phải trình sổ hộ khẩu họ mới tin… :D)
Có một bác sĩ trẻ hơn, vội lấy cáng, ít thuốc men, vật dụng găng tay…(nói tóm lại đó là những thứ em nhìn thấy) và theo lời vị bác sĩ nhiều tuổi hơn kia đi theo mình lên ngay trên đó…Khi lên trên đó…bác sĩ người có chuyên môn cao hơn mình, nên hỏi những câu hỏi đúng nghề của họ:
_ Đã cắt rốn chưa?
_ Cắt rồi…
_ Đã băng lại chưa?
_ ...
Theo lời của bác sĩ là họ phải xuống ngay trạm y tế để có đủ phương tiện phục vụ kịp thời…đã giúp thì giúp cho chót luôn, quay xe chở ngay đôi vợ chồng trẻ đó tới trạm y tế…còn bác sĩ thì đón sau (bác sĩ đang mải lo cho đứa bé)
Trên đường quay xuống thì gặp vị bác sĩ trung tuổi đó đang đi lên được nửa đường, nhìn thấy mình đi xuống bác sĩ này cũng quay lại…đưa họ vào phòng an toàn…mình quay lại đón vị bác sĩ kia để có người chăm sóc cho họ…xuống đến nơi cũng chỉ thấy bác sĩ này chuẩn bị ống nghe, thuốc, kim tiêm…làm gì em chịu, quay lên đón nốt bác sĩ và đứa trẻ đang ở trên kia…đi được nửa đường thì thấy họ đang đi xuống rồi...thì mình cũng quay lại trạm y tế…vị bác sĩ nhờ mình xuống dãy nhà dưới nói lấy cho cái thứ gì để băng rốn…chịu em có vợ đâu mà biết…mình nhận lời và chạy ngay xuống đó nói lại với những bác sĩ đang trực dưới kia…thì cũng nhận được những câu hỏi đại loại:
_ Người ở đâu?
_ Người xã nào?
Mệt quá đi…đưa cái gì thì đưa nhanh lên, lắm chuyện…đang nghĩ thì thấy ông bố trẻ chạy xuống…nói là lấy băng, băng rốn…ra vậy mình không biết, đúng là …nhiệt tình cộng không biết thì nguy hiểm thật…há há… :))


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011212123590.jpg (http://anhso.net/sonvc/photo/4832648/DSC00022/)

Và mình cùng quay lên đó cùng với ông bố trẻ, khi thấy mọi chuyện đã ổn mình nói lời tạm biệt họ và bắt tay chào vị bác sĩ đã theo mình lên giúp đỡ gia đình trẻ kia...ông bố trẻ bước đến nói với mềnh...là cho xin số điện thoại và muốn mềnh làm bố nuôi đứa trẻ...ối zời ơi...em chưa gì sứt mà đã thành bố thế này? Vậy là mình...híc híc... cái sự đời...chưa hết bàng hoàng...

Chết mất thôi, sau việc ngày hum 31/10/2011 chắc mình...tự kỷ dài dài mất...tối hum 1/11/2011 bố đứa trẻ đã gọi điện và kêu mình chọn giúp một cái tên cho con của họ...híc híc mình độc thân, không người iu...chưa biết mùi đời là gì...việc tốt làm không ít, việc xấu làm cũng không nhiều...sao mà người ta lại tin tưởng thế...giúp có mỗi việc cỏn con là đi đón nữ hộ sinh...và giúp đỡ gia đình họ tới trạm xá an toàn có vậy thui mà...to tát đâu chứ? Cứ nói là anh chị hay ông bà nghĩ cái tên gì hay hay đặt cho bé là được mà…cuối cùng thì họ cũng nghe và không ép mình mà sẽ tự chọn tên hoặc nhờ một người cao tuổi nào đo trong gia đình chọn giúp cho cái tên…mong đừng có lấy tên của mềnh đặt là được…

(Họ tới trạm y tế không kịp nên đã sinh em bé ngay trên đường...cách trạm y tế xã Nặm Nhũng chừng 500 m...khi mình đi phượt qua đó đã gặp gia đình bé nhỏ của họ...người mẹ trẻ mất máu khá nhiều và dáng điệu trông khá mệt sau khi vượt cạn...ông bố trẻ cởi áo ủ ấm cho vợ, còn bản thân thì trần trong thời tiết khá lạnh...cởi vội cái áo mình đang khoác đưa cho ông bố trẻ nói khoác ngay vào và đợi chút...mềnh vội vã phi ngay xuống trạm y tế xã kêu ngay bác sĩ lên giúp....xuống tới trạm y tế...mừng là họ vẫn bình an...đứa bé khỏe mạnh và giống hệt ông bố...khi mình ngỏ ý muốn xem mặt bé, ông bố trẻ liền bế ngay đứa bé và khẽ ven khăn lên...lộ ra khuôn mặt xinh xắn...bé mở mắt đen láy nhền mình...đáng iu quá bé trai ạ...)

Sonvc
02-11-2011, 22:46
Tạm biệt họ mình tiếp tục hành trình dự kiến ban đầu đi tìm màu trắng hoa Tam Giác Mạch…mà đọc bài này của Iem các bác sẽ hiểu chút ít về màu sắc hoa Tam Giác Mạch, trước em cứ nghĩ hoa Tam Giác Mạch có 2 màu là trắng và hồng phớt hay tím nhưng thật ra không phải vậy, cũng không phải do đất hay khí hậu gì đó mà do đặc điểm loài hoa này…khi ngồi nói chuyện chơi tại Trùng Khánh có hỏi mấy người già và đưa ảnh cho họ xem thì câu trả lời của họ đối với cái này là:
Tam Giác Mạch màu trắng là hoa mới nở, còn khi chuyển dần sang hồng phớt hay tím là lúc đó hạt hoa Tam Giác Mạch đã sắp chín và được người dân thu hoạch về chăn lợn hay nấu kèm rượu… còn khi chuyển sang màu đen là đã hết mùa Tam Giác Mạch... nghe xong suýt té ghế vì cái sự hiểu biết nông cạn của mình…cứ nghĩ là hoa này nở 2 mùa cơ tháng 3 âm lịch và tháng 10 âm lịch...thật ra không đúng như vậy:
Tại Cao Bằng hoa được gieo vào cuối tháng 11 và đến tầm tháng 3 là sẽ có mùa hoa, còn Hà Giang thì tầm tháng 11 hoa rực rỡ...nhưng tháng 3 thì ít...chít...m...té ra từ trước mình tự lừa bản thân về loại hoa này mà không biết rõ điều gì hết...


Cho ít hoa tháng 11 lên sàn...phơi
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011221219317.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832897/DSC00027/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122132378.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832912/DSC00028/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122135110.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832918/DSC00039/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011221419988.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832924/DSC00041/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122144122.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832927/DSC00043/)

Sonvc
03-11-2011, 20:01
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122152647.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832931/DSC00055/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122162182.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832933/DSC00065/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011221831870.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832941/P311011-10-11-02/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011221923610.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832943/P311011-10-11-03/)

Và lẫn đâu đó là màu của hoa cải, mùa hoa cải trắng, cải vàng bên sông... cũng đã tới mùa...

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122172140.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832936/DSC00076/)

Chụp choẹt hoa mê tơi đi tiếp tới ngã 3: rẽ trái đi về Trã Lĩnh, rẽ phải về Nà Giàng, mình rẽ phải về đường dễ...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122174268.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832939/DSC00079/)
...

giantia
03-11-2011, 21:17
Chúc mừng Soncv! đúng là niềm hạnh phúc hiển hiện trên những đoá hoa.

Dcd
03-11-2011, 22:49
Xin lỗi pác Sonvc vì làm phiền pác chút,
Hôm trước đọc bài của pác, lòng cứ tiếc hùi hụi vì hôm CN rồi e có ở CB mà o được chiêm ngưỡng hoa Tam giác mạch (e chẳng biết hoa tam giác mạch là cái gì cả)
Hôm nay xem hình của pác em thấy cái lá giông giống cái e chụp ở Hà giang, em post lên pác coi thử rồi có gì pác chỉ giáo cho e với nhé (Lúc chụp e thấy cái lá giống cái lá dấp cá lên e nghĩ nó là hoa của cây dấp cá cơ) pác đừng cười nha, Thank pác rất nhiều,,,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73345&d=1320333475

Còn câu chuyện e bé pác kể thật cảm động, pác đã làm 1 nghĩa cử rất cao đẹp, Nếu pác cũng dửng dưng bỏ đi thì chẳng biết được tính mạng của 2 mẹ con em bé đó sao nữa, Thật đáng trân trọng những tấm lòng, Cám ơn pác nhiều!!!,

Thật sự trong cuộc sống này có o phải ít người dửng dưng trước khó khăn, tai nạn của người # , kể cả 1 lời hỏi thăm......

Nhưng cuộc đời vẫn đẹp sao vì vẫn còn rất nhiều người như pác, xin cảm ơn, cảm ơn!!

Sonvc
04-11-2011, 16:00
...
Hôm nay xem hình của pác em thấy cái lá giông giống cái e chụp ở Hà giang, em post lên pác coi thử rồi có gì pác chỉ giáo cho e với nhé (Lúc chụp e thấy cái lá giống cái lá dấp cá lên e nghĩ nó là hoa của cây dấp cá cơ) pác đừng cười nha, Thank pác rất nhiều,,,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73345&d=1320333475


Đây là hoa Tam Giác Mạch đó bác, lá thì hình tam giác nhưng màu lá không thẫm bằng lá dấp cá nên không lẫn được...giờ bác biết hoa Tam Giác là thế nào rùi đó...chúc bác có thêm những bức hình đẹp về loài hoa này khi có dịp đến CB lần nữa vào tháng 3 âm để ngắm hoa...
Rất cám ơn bác đã quan tâm đến câu chuyện trên đường của em...đúng là bây giờ xã hội cũng lắm kẻ dửng dưng nhưng người tốt vẫn còn nhiều, rất nhiều...bác ạ mỗi tội là ta không hay gặp họ.

huongngoclan
04-11-2011, 16:35
Em đang tìm hiểu về hoa Tam giác mạch, lót dép chờ bác pót bài tiếp đây (wait)

Sonvc
04-11-2011, 16:43
Chúc mừng Soncv! đúng là niềm hạnh phúc hiển hiện trên những đoá hoa.
Rất cám ơn bác, nhưng bản thân em cũng đâu có ngờ được việc thế này, cứ mò mẫm, dò dẫm đi rồi biết bao nhiêu chuyện...nhưng mà vui bác ạ.

giantia
04-11-2011, 16:51
Chính là ở chỗ đó. khi làm được việc gì làm mình vui thì nhìn cảnh vật sẽ thấy đẹp hơn, có hồn hơn. Đấy mới là phần thưởng cho chính chúng ta.

Sonvc
04-11-2011, 18:00
Em đang tìm hiểu về hoa Tam giác mạch, lót dép chờ bác pót bài tiếp đây (wait)
Tình hình về hoa Tam Giác Mạch có top này tổng hợp hơn nè:
https://www.phuot.vn/threads/27646-H%E1%BB%8Fi-th%C3%B4ng-tin-v%E1%BB%81-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-hoa-Tam-Gi%C3%A1c-M%E1%BA%A1ch-H%C3%A0-Giang
Bạn ghé vô link trên đọc sẽ hiểu thêm hơn về loại hoa này.


Chính là ở chỗ đó. khi làm được việc gì làm mình vui thì nhìn cảnh vật sẽ thấy đẹp hơn, có hồn hơn. Đấy mới là phần thưởng cho chính chúng ta.
Chính thế đấy bác ạ, những việc làm không vụ lợi... xuất phát từ cái tâm đúng là làm cho chúng ta càng thêm yêu đời hơn...khi biết có nhiều người...đang yêu quý mình vì tâm hồn... mà phần thưởng ngày hum đó cho em lớn thật đấy...giờ vẫn đang tự kỷ, chắc phải dài dài nữa mới hết...
:D

Sonvc
04-11-2011, 18:17
Cao Bằng – Cọn nước miền biên ải
Theo dự định ban đầu là đi vào Trà Lĩnh ngắm hoa hoét…những lại quay về vì có chuyện riêng…bỏ buổi ngắm hoa ngày hôm này…thui xong việc thì ta đi Trà Lĩnh sau…Cả buổi chiều và ngày hum sau chụp một loạt ảnh…nhưng không dùng được…vì không đúng thuốc...

Ngày thứ 4 hành trình: Cao Bằng – Trà Lĩnh – Trùng Khánh – Bản Giốc – Cao Bằng.
8h30’ sáng xuất phát, trước khi chạy vào Trà Lĩnh kiếm chỗ đổ xăng …ngã 4 đường cách Tx.CB 3km…xong chạy tiếp…
Trên đường cứ cố gắng để ý kiếm lấy cái màu trắng của hoa trên các sườn đồi mà không thấy chi hết, nghĩ thầm…chắc chưa tới chỗ trồng hoa…nhưng mà chạy hết cả quãng đường dài hơn 50 km, phi ngay ra ngã 3 Tra Lĩnh - Tt.Trùng Khánh cũng…không thấy bông hoa nào hết, cái gì thế này…tháng 4 còn đầy ra đấy mà tháng này không có…đi ra tt.Trùng Khánh tìm mua hạt dẻ trước đã…rùi tính đi tiếp Bản Giốc…


Vào ngay chỗ này…nhưng vẫn cứ cầm máy ảnh dứ dứ bấm liên tục

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/411201117426669.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4836861/DSC00121/)


Chụp người chứ không chụp…hạt, chụp luôn kiểu nữa bà bán hàng thuốc và chè bên cạnh


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/411201117620747.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4836864/DSC00122/)

Vừa mua hạt vừa lân la hỏi chuyện về hoa Tam Giác Mạch thì được biết một điều là tháng 11 không phải vụ hoa Tam Giác Mạch ở Cao Bằng mà là tháng 3…ờ thì mình cũng đã chụp được một ít ảnh ở Tổng Cọt rùi…nên cũng không cảm thấy tiếc lắm, chỉ cái là không được nhìn thấy một triền đồi rực trắng hoa…những mà vui về việc mình đã làm hơn là những điều khác.
Rời khỏi tt.Trùng Khánh chạy về thác Bản Giốc…vì tầm tháng này đang là mùa nước rồi…26km đi mất nửa tiếng, con đường thì vẫn vậy…chưa làm xong, còn ngổn ngang…gần tới trạm biên phòng trên thác, thì con đường…đổ sập thế này


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/311201120289150.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4834938/DSC00168/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/3112011202729969.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4834937/DSC00137/)


Nhìn đường khác quá, khác so với hồi tháng 4 mình vào đây…nó đâu có thế, mặc thôi…chắc do mưa và làm đường nữa, trước khi xuống thác đứng đó làm kiểu ảnh…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/41120111780143.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4836886/DSC00128/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011181751119.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837427/DSC00133/)

Vào gửi cái xe, mua lấy cái vé vào cho…lịch sự, cũng là đóng góp cho du lịch nước nhà…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/411201117196128.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4836935/DSC00136/)
...

Sonvc
04-11-2011, 18:32
Từ trên đường đã nhìn thấy thuyền bè đi lại…người đông như quân Nguyên…rớt xuống dư sức làm tắc dòng, xuống đến nơi…nhìn kỹ thấy thuyền ta một thì thuyền tung của 3…nó cậy nó đông dân chèn ép ta ghê quá…mấy cái thuyền của ta khó mà ra giữa dòng được, ngay cả một doi đất giữa dòng cũng ngồi chật người…tung của…thôi chẳng buồn mà chụp chúng nó, lên đỉnh thác bấm mấy kiểu…


Khi qua cầu vào thác
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174222115.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837033/DSC00138/)

Cột và thác…
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/411201117434746.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837034/DSC00143/)

Thác và cầu vồng
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174358643.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837035/DSC00148/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/411201117443976.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837042/DSC00150/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/411201117450466.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837045/DSC00151/)
http://direct2.anhso.net/original/11/110500/411201117450466.jpg

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174540217.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837050/DSC00158/)

Con trâu và nắm…rơm
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174631353.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837072/DSC00161/)
...

Sonvc
04-11-2011, 19:14
Tý quên tẹo không giới thiệu…chị bán cái vé cho mình…nhìn thế này…gật gật hỏi mua vé liền… :D


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174655129.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837074/DSC00167/)

Trên đường quay về, có dừng chân tại trạm thủy điện đang xây dựng…như thế này không khéo…Bản Giốc sau chỉ còn là con mương…chứ con thác gì nữa…


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174742487.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837081/DSC00171/)

Cọn nước miền biên ải

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174831176.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837108/DSC00174/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174938613.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837130/DSC00175/)

Người dân vùng cao khi xưa vẫn thường dùng công cụ này để đưa nước lên cao vào ruộng, ngày đêm những guồng nước này vẫn bền bỉ quay đều, không ngơi nghỉ…đều nhịp những vòng quay “bánh xe” cho tới tận ngày nay...
Vòng “bánh xe” được làm từ cây song, dẻo dai và săn chắc. “Chiếc trục” của bánh xe nước ấy là một đoạn cây gỗ, hay khúc thân cây tre bánh tẻ… “Nan hoa” là những đoạn tre được ghép thành chiếc giá đỡ, có gắn những ống bương chặt vát một đầu, đầu kia được bít kín bằng chính đầu mặt của cây vầu ấy. Tất cả đều là “nguyên liệu” từ rừng: tre, gỗ, lạt, song mây, những cây vầu to, ống dài được chẻ đôi… Những cây nứa dài được bắt chéo làm giá đỡ máng dẫn nước từ bờ suối về tít các mé ruộng…Dưới sự bảo quản của nước, “tuổi thọ” của những vật dụng ấy đều được kéo dài rất dài…Theo những vòng quay, những lồ nước đều đặn và tuần tự đổ vào cái máng dài … Cách lấy nước thủ công mà hiệu quả. Tiếng róc rách như tiếng vỡ vụn là tiếng của những “mẻ nước” đổ xuống… Tiềng rì rầm không dứt, là tiếng nước chuyển từ các máng được xếp thoai thoải theo kiểu thang xuống dốc. Rồi, cứ lan mãi chạy dài ra tít một khoảnh ruộng nào đấy, hay cũng có thể điểm cuối là một cái ang chứa được đặt ở mé chái nhà một ngôi nhà người Tày nào nơi tít xóm núi…
Chiếc cọn nước bền bỉ và nhẫn nại, nhẩn nha từng vòng, chậm chạp, và đều đặn đổ từng vốc nước xuống cái máng đã đứng sẵn đó. Xung quanh, ruộng lúa xanh rì đang vào con gái, thơm thơm như mùi thiếu nữ… Con suối nằm lặng như ngủ, dù mỗi lần chiếc bánh xe nước chao xuống, lấy đi một vốc nước, mặt suối vẫn gần như phẳng lặng… Giữa chốn thanh bình ấy, chiếc cọn nước giống như một anh trai làng, đang chuyên tâm làm công việc của mình…

Dcd
05-11-2011, 00:12
Đây là hoa Tam Giác Mạch đó bác, lá thì hình tam giác nhưng màu lá không thẫm bằng lá dấp cá nên không lẫn được...giờ bác biết hoa Tam Giác là thế nào rùi đó...chúc bác có thêm những bức hình đẹp về loài hoa này khi có dịp đến CB lần nữa vào tháng 3 âm để ngắm hoa...
Rất cám ơn bác đã quan tâm đến câu chuyện trên đường của em...đúng là bây giờ xã hội cũng lắm kẻ dửng dưng nhưng người tốt vẫn còn nhiều, rất nhiều...bác ạ mỗi tội là ta không hay gặp họ.

Cám ơn pác rất nhiều !!!
Em nghĩ .... Đúng pác ạ, còn nhiều ng2 tốt lắm, đừng nghĩ tới ng2 kia cho tâm hồn thanh thản pác ạ ,,, mình cứ cố gắng tốt sẽ gặp ng2 tốt thôi pác ạ !!!!!!!
Thank !

Dcd
05-11-2011, 00:26
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011174938613.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837130/DSC00175/)[/CENTER]
[/I]


Hình pác chụp đẹp quá, thất đẹp, thật dung dị .....
E xin lỗi pác , cái hìn trên pác có sử dụng kỹ thuật 1 tay cầm vôlăng, 1 tay bắn o vậy,,, E hỏi thiệt, pác ạ ...
Thank pác !!!!!!

Sonvc
05-11-2011, 11:45
Hình pác chụp đẹp quá, thất đẹp, thật dung dị .....
E xin lỗi pác , cái hìn trên pác có sử dụng kỹ thuật 1 tay cầm vôlăng, 1 tay bắn o vậy,,, E hỏi thiệt, pác ạ ...
Thank pác !!!!!!
Cái bức hình này em chụp thì dừng hẳn lại bên đường, vì cọn nước này cách đường gần 10 mét nên bước hẳn vào chụp chứ không đứng ngoài đường chụp vào được vì bị khuất quá...
Thank bác quan tâm, tới chỗ này là một khúc cua nên...không một tay tác nghiệp được...

giantia
05-11-2011, 13:11
Ủng hộ Soncv chiếc cọn cùng điểm bắn (gần đó còn di tích nền móng chiếc cọn cũ nhưnh ảnh hỏng mất rùi)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/6820111126157.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4480542/Thac-Ban-Gioc-40/)

Một chú ngọ gần đó
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/68201111155609.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4480540/Thac-Ban-Gioc-39/)

Sonvc
05-11-2011, 13:54
Ủng hộ Soncv chiếc cọn cùng điểm bắn (gần đó còn di tích nền móng chiếc cọn cũ nhưnh ảnh hỏng mất rùi)
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/6820111126157.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4480542/Thac-Ban-Gioc-40/)

Một chú ngọ gần đó
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/68201111155609.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4480540/Thac-Ban-Gioc-39/)
Thank bác giantia nhé, bác đi CB lúc nào đây ạ? Cọn nước cùng một điểm bắn nhưng thời điểm chắc khác nhau chỉ cái khung cảnh vẫn thế...iem còn mấy bức chụp cọn nước bên kia bờ suối...nhưng lại bị khuất bởi cây to...nên không đưa lên đây...
Còn mấy con "ngọ" em cũng có gặp trên đường, trong thung lũng nhưng chẳng buồn chụp vì là...hắc mã...nhìn cảnh không hay lắm nên quay ra...

giantia
05-11-2011, 14:20
Hì! Phong cảnh là 1, cung đường đi có khác nhau, sự kiện khác nhau, thời điểm khác nhau luôn tạo nên sự hấp dẫn trong những chuyến đi. Tôi đi 23-26/7 một vòng Yên Bái - Cao Bằng - Hà Giang nhưng đọc bài của bạn vẫn thấy nhiều điều ngỡ ngàng, hấp dẫn. đúng là sự hiểu biết không bao giờ có giói hạn.

Sonvc
05-11-2011, 16:47
Hì! Phong cảnh là 1, cung đường đi có khác nhau, sự kiện khác nhau, thời điểm khác nhau luôn tạo nên sự hấp dẫn trong những chuyến đi. Tôi đi 23-26/7 một vòng Yên Bái - Cao Bằng - Hà Giang nhưng đọc bài của bạn vẫn thấy nhiều điều ngỡ ngàng, hấp dẫn. đúng là sự hiểu biết không bao giờ có giói hạn.
Ra là bác đã đi một vòng...mà bác vào Cao Bằng thì mấy chỗ Pác Bó - Các Mác - LêNin - Thang Hen - Bản Giốc...ấy bác cũng lượn qua hết...nhưng có cái này không biết khi vào Pác Bó bác có để ý nữa không:

"Non xa xa nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối LêNin kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà..."
Chắc bác chỉ thấy cái bài này trước khi đến bàn đá...

"Hai muơi năm trước ở hang này
Đảng vạch con đường đánh Nhật Tây..."
Nói về vùng đất Cao Bằng bác ạ, vẫn còn nhiều điều em chưa biết...nhưng mà đi và cố tìm hiểu thì cũng biết được ít nhiều...về vùng đất và con người các vùng miền mình đi qua. :D

Sonvc
08-11-2011, 10:47
Ngày cuối hành trình:
Quay về

Rời thác Bản Giốc, quay về với cái không khí ồn ào, bụi bặm nơi đô thị...đã nhiều khi làm tôi có cảm giác muốn chết ngạt giữa mớ âm thanh hỗn độn tiếng còi xe, tiếng máy...trên đường có những đoạn không dễ chịu tẹo nào, nhưng mà mình vẫn quay về, về với mẹ...thân yêu, về kể lại những chuyện, những cuộc đời mình đã gặp trên đường...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/411201117501578.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837139/DSC00178/)


Con đèo Liêu khi xưa yên bình mà giờ nó cũng đầy bụi bặm...oằn mình chịu những chuyến xe tải cỡ nặng...dằn bánh đi qua


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/4112011175223152.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837161/DSC00180/)

Từ đỉnh đèo cho đến chân đèo là một lớp bụi mờ mờ cứ bám phủ lấy con mắt tôi, thành ra chẳng nhìn rõ cái gì hết...qua đoạn khó rồi...đến Phúc Sen, cái làng làm nông cụ, vật dụng có tiếng ở đất Quảng Uyên...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/411201117545654.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4837205/DSC00182/)

Các vật dụng đều là...sắt, không lẫn tý inox nào nên rất sù xì và cáu cạnh...đường thì chắc mẩm là tốt nên vẫn chạy đều đều 60 - 70 km như xưa thành ra cũng chẳng buồn dừng lại chụp ảnh...Vẫn chạy xe và chạy xe mặc cho gió lùa vào mắt, mắt cứ chớp chớp đỏ hết cả lên...mà cũng chẳng thèm dụi nữa...
Nhưng mà hỡi ôi còn cách CB có chừng 30 km thôi...đường lại được bới lên làm lại, còn đường đã lại khốn khổ rồi, đá rơi vãi đầy đường, xe chạy mịt mù...thế này cơ chừng ra đến CB thì trên vai mình chắc cũng có hẳn cân bụi...quần áo xộc xệch hết... :D
...

Sonvc
08-11-2011, 21:19
"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt..."
Ngày cuối...bỗng bất giác nhớ tới câu hát này, ừ thì mỏi mệt cuộc đời như những cánh chim không mỏi, cố gắng mải miết, mải miết đi trên những con đường bỗng lạ hóa quen tự bao giờ...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/711201185958901.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4847655/DSC00204/)

"...Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim..."

Chạy xe mà vẫn nghĩ miên man đến những vần thơ xưa của Phạm Tiến Duật, sao mà ta lãng mãn quá, vẫn kịp nhìn trời, nhìn mây đấy...


Một bản làng phía xa xa...

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/711201191017429.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4847701/DSC00224/)

Một con đường

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/711201191345807.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4847723/DSC00231/)

Tất cả dần trôi lại phía sau vì ta luôn cố đi về phía trước, đi đến những chân trời mới, những con người mới mà ta sẽ gặp


"Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
...
Lại đi, lại đi trời xanh thêm"

giantia
09-11-2011, 12:32
Nghe buồn quá! làm tôi lại nhớ, lại vấn vương những cung đường.

Lantrailt
09-11-2011, 13:05
Nghe buồn quá! làm tôi lại nhớ, lại vấn vương những cung đường.
18 này anh trở lại Ba Bể mà?
Cảm giác làm bố nuôi thằng cún rất tuyệt phải không Sonvc? :x

Sonvc
12-11-2011, 10:18
Nghe buồn quá! làm tôi lại nhớ, lại vấn vương những cung đường.

Cứ thế này là phải xách xe đi bác ạ, còn mà chần chừ là chịu không nổi đâu chân tay nó cứ bứt rứt sao ấy, khó chịu lắm...cái này em sợ nó ăn vào tâm hồn em mất rùi...nhiều khi ngồi ngẩn ngơ một mình chỉ vì nhớ những cung đường đèo, những cơn gió...khổ sở lắm ạ.


18 này anh trở lại Ba Bể mà?
Cảm giác làm bố nuôi thằng cún rất tuyệt phải không Sonvc? :x

Rất tuyệt...nhưng mà tuyệt như thế nào thì chịu, đã được làm "bố" chính bao giờ đâu mà biết, chỉ là "bố" phụ thôi...híc giờ thì mình biết là biết...thế nào rồi....

giantia
12-11-2011, 12:34
Cứ thế này là phải xách xe đi bác ạ, còn mà chần chừ là chịu không nổi đâu chân tay nó cứ bứt rứt sao ấy, khó chịu lắm...cái này em sợ nó ăn vào tâm hồn em mất rùi...nhiều khi ngồi ngẩn ngơ một mình chỉ vì nhớ những cung đường đèo, những cơn gió...khổ sở lắm ạ.

Hì! Chắc chắn phải đi rùi. 19/11 lên đường nếu để lâu chắc phát thần kinh mất. May có diễn đàn này để giải tỏa đôi chút nếu không rồ lâu rui. =))=))

nguyenvantete
12-11-2011, 21:03
Cao Bằng một chuyến đi và một cuộc đời…

Trước khi đến trung tâm xã Nặm nhũng, mình đã nhìn thấy…như thế này (Iem tường thuật thực tế chuyện đã gặp trên đường...phượt)

(Họ tới trạm y tế không kịp nên đã sinh em bé ngay trên đường...cách trạm y tế xã Nặm Nhũng chừng 500 m...khi mình đi phượt qua đó đã gặp gia đình bé nhỏ của họ...người mẹ trẻ mất máu khá nhiều và dáng điệu trông khá mệt sau khi vượt cạn...ông bố trẻ cởi áo ủ ấm cho vợ, còn bản thân thì trần trong thời tiết khá lạnh...cởi vội cái áo mình đang khoác đưa cho ông bố trẻ nói khoác ngay vào và đợi chút...mềnh vội vã phi ngay xuống trạm y tế xã kêu ngay bác sĩ lên giúp....xuống tới trạm y tế...mừng là họ vẫn bình an...đứa bé khỏe mạnh và giống hệt ông bố...khi mình ngỏ ý muốn xem mặt bé, ông bố trẻ liền bế ngay đứa bé và khẽ ven khăn lên...lộ ra khuôn mặt xinh xắn...bé mở mắt đen láy nhền mình...đáng iu quá bé trai ạ...)


Chúc mừng Sơn đã may mắn,có duyên và được lên chức bố nha

cu_su_hao
09-05-2012, 10:27
Bài viết chi tiết + nghĩ cử cao đẹp = một chuyến đi thành công. Thanks bạn vì đã chia sẻ với mọi người :)

banhquydau
10-05-2012, 11:39
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122152647.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832931/DSC00055/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122162182.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832933/DSC00065/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011221831870.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832941/P311011-10-11-02/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/2112011221923610.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832943/P311011-10-11-03/)

Và lẫn đâu đó là màu của hoa cải, mùa hoa cải trắng, cải vàng bên sông... cũng đã tới mùa...

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122172140.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832936/DSC00076/)
...
Có phải hoa Tam Giác Mạch không bác Sonvc? ở Đây nó màu trắng a?