PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Khoai deo- đặc sản của vùng đất Quảng Bình



hoavee
01-11-2011, 15:52
Quảng Bình không chỉ được biết đến với nhiều bờ biển đẹp, nhiều danh thắng làm say lòng du khách mà nơi đây còn có nhiều món ăn khiến ai đã từng thưởng thức đều nhớ mãi không quên. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là món khoai deo, món ăn mộc mạc, chế biến thật giản đơn và nhiều ý nghĩa.


https://www.dulichvn.org.vn/nhaptin/uploads/images/0-0khoaideo1.jpg

Người ta thu hoạch khoai về, để một thời gian cho củ khoai tan bớt bột, rồi đem khoai đi luộc. Khoai luộc bóc vỏ, thái thành lát mỏng, đem phơi. Chế biến khoai deo phải những ngày nắng to, khoai mới nhanh khô và dẻo hơn. Khoai deo ngon là loại khô nhưng dẻo như mạch nha, màu đỏ vàng tựa mật ong, vị ngọt mát giống đường phèn. Nhâm nhi miếng khoai vừa dẻo vừa thơm, nhiều thực khách đã ví đó là “sâm dẻo” của quê biển.


https://www.dulichvn.org.vn/nhaptin/uploads/images/0-0khoaideo.jpg

Nói thật cái hương vị khoai deo của vùng quê nắng gió này chẳng nơi mô mà có được, hắn trong, hắn ngọt chi lạ. Món ăn mộc mạc với vị ngọt thấm dần nơi đầu lưỡi, món ăn sau nhiều nắng mà vẫn giữ nguyên “hương đồng gió nội”. Người ở phương xa về, lúc ra đi, không ai mà không mang theo thứ khoai deo làm quà, hương vị rất riêng của Quảng Bình. Khách du lịch đến Quảng Bình, ghé chợ Đồng Hới cạnh bến đò Mẹ Suốt không bao giờ quên mua vài cân khoai deo về biếu gia đình, bạn bè…

Những ngày mưa xa xứ, nằm nhâm nhi từng lát khoai deo, tận hưởng vị ngọt thấm dần vào nơi đầu lưỡi, nghe mưa rào rào bên ngoài, lại nao nao nỗi nhớ quê hương.

Namir
01-11-2011, 18:39
Hôm nọ ra QB cũng có thử món này. Ngon lắm ^^

Kẹo Bạc Hà
15-12-2012, 09:36
Ăn cũng được nhưng mỏi miệng quá hà

snow_online_91
19-11-2013, 14:03
Oạch, nhớ món ni quá :(
Trước có cậu bạn thân lớp ĐH người QB, mỗi lần về quê hay mang bánh bột lọc cho cả lũ, riêng mình được "ưu tiên" 1kg khoai deo :D
Nhai dai dai cứng cứng cơ mà ngọt, bùi mà. Nấu chè với bí đỏ ăn cũng thích :P
Giờ tốt nghiệp, bạn về QB làm rồi, lâu lém chả dc gặm khoai deo :(