PDA

View Full Version : [Tin tức] Thông báo: Lễ hội "Âm vang Hồ Thác"_ TT Thác Bà (Yên Bái)



giantia
31-10-2011, 21:01
Hưởng ứng " Chương trình du lịch về cội nguồn" hợp tác 3 tỉnh Yên BÁi, Lào Cai, Phú Thọ.
Tăng cường quản bá hình ảnh du lịch hồ Thác Bà, thu hút các nhà đầu tư từng bước khai thác và phát triển khu du lịch hồ Thác Bầ ngày càng có hiệu quả đưa hồ Thác Bà sớm trở thành khu du lịch cấp quốc gia.
BTC lễ hội "Âm vang Hồ Thác" huyện Yên Bình tổ chức lễ hội trong 3 ngày:
Thời gian: Từ 18 đến 20/11/2011
Địa điểm: Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái.
Nội dung hoạt động:
- Hội chợ thương mại (8h ngày 18/11/2011) gồm các gian hàng ẩm thực dân tộc vùng hồ, sản vật địa phương, sản phẩm thủ công mỹ nghệ vv... cùng 40 gian hàng của các tỉnh của các doanh nghiệp trong, ngoài nước.
- Hội trại (sáng 18/11 đến 19/11)
- Trưng bày triển lãm (18 đến 20/11)
- Lễ dâng hương đài tưởng niệm và đền Mẫu Thác Bà (14h ngày 18/11) theo nghi thức truyền thống.
- Giao lưu thể thao (15h30 ngày 18/11/2011)
- Khai mạc lễ hội "Âm vang Hồ Thác" (19h30 ngày 18/11/2011)
- Thư viện sách lưu đông (7h30 ngày 18/11 đến hết ngày 20/11/2011) trình bày giới thiệu những cuốn sách viết về quê hương Yên Bái, lịch sử vùng hồ Thác Bà...vv.
- Giao lưu văn hoá nghệ thuật các dân tộc (7h30 ngày 18/11 đến hết ngày 20/11/2011)
- Chương trình thi đấu thể thao 7h30 ngày 19/11 gồm đua thuyền, bóng chuyền, kéo co, bắn nỏ, cờ tướng, đẩy gậy, ném còn, chọi gà, đánh yến, (8h ngày 20/11/2011) thi chọi trâu
- Tổ chức các tour du lịch trên hồ bằng tàu thuỷ. Thăm quan, giới thiệu giá trị truyền thống của các làng ven hồ, các điểm du lịch, làng văn hoá du lịch Ngòi Tu, Xuân Lai, động Thuỷ Tiên, động Xuân Long, nhà máy thuỷ điện đầu tiên ở VN.

Trên đây là chương trình hoạt động lễ hội "Âm vang Hồ Thác" Ngoài ra thông tin thêm cho làng Phượt có thể khám phá các cung đường hoang sơ ven hồ qua các làng, bản và đặc biệt khám phá thêm động Ngọc Bạch một động mới được tìm thấy chưa đưa vào khai thác du lịch bằng nhiều hình thức như đi xe máy, qua thuyền và leo núi.

Chúc mọi người lựa chọn chuyến đi thích hợp và khám phá nhiều điều mới mẻ.

Một số hình ảnh hồ trong chuyến khám phá phía Tây Hồ Thác Bà
https://direct1.anhso.net/1024/11/115773/2082011203310275.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4542887/Tay-ho-thac-ba-Yen-Bai-32/)

https://direct1.anhso.net/1024/11/115773/2082011203320441.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4542889/Tay-ho-thac-ba-Yen-Bai-34/)

https://direct1.anhso.net/1024/11/115773/2082011203342344.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4542896/Tay-ho-thac-ba-Yen-Bai-41/)

https://direct1.anhso.net/1024/11/115773/2582011205944524.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4559181/Panorama-14/)

nguyenhoangha
31-10-2011, 21:07
Chào bác ! Hôm anh em mình gặp nhau mà có lễ hội này thì tuyệt quá bác nhỉ , tụi em chắc sẽ lưu lại thêm vài ngày !

giantia
31-10-2011, 21:15
Chào bác ! Hôm anh em mình gặp nhau mà có lễ hội này thì tuyệt quá bác nhỉ , tụi em chắc sẽ lưu lại thêm vài ngày !

Hay chuyến này lại đi đi. anh đang có kế hoạch khám phá tiếp phía đông Hồ Thác Bà trong dịp lễ hội này, vì cung này rất đẹp, kết hợp được 3 hình thức xe máy, đi thuyền và leo núi trong đó có 3 hang động rất đẹp, 1 động mới tìm thấy còn hoang sơ 100% chưa được khai thác, và dịp này cũng có thể thưởng thức ẩm thực đặc sắc của dân tộc vùng này.

nguyenhoangha
31-10-2011, 21:21
Năm nay đi dữ quá hết quota rồi anh ạ , nhưng em và mấy bạn xe đạp vẫn đang ấp ủ một chuyến xe máy Tây Bắc nữa đó anh , khi đó chắc lại làm phiền bác rồi ! Ảnh bác chụp đẹp thế !

giantia
31-10-2011, 21:40
Năm nay đi dữ quá hết quota rồi anh ạ , nhưng em và mấy bạn xe đạp vẫn đang ấp ủ một chuyến xe máy Tây Bắc nữa đó anh , khi đó chắc lại làm phiền bác rồi ! Ảnh bác chụp đẹp thế !

Thế thì chuyến Tây này anh thử rèn luyện từ bây giờ xem có đu cùng mọi người đoạn nào không. Sau chuyến gặp mọi người quyết định về mông lại xe để tập. Oài! cũng xe địa hình nhưng khong phải loại chuyên dụng không biết có đi leo đèo được không?

nguyenhoangha
01-11-2011, 08:43
Bác luyện đi ta chơi cung Đông Bắc nhé !

Lantrailt
01-11-2011, 11:29
Trời ơi, 2 anh em rủ nhau làm em thèm quá! Hic,,,,,,em khoái nhất món ẩm thực đấy anh Hùng ơi :d
Vì 1 số vấn đề nên không kiếm người bám càng anh đi khám phá đc. Hix.................

giantia
01-11-2011, 12:31
Trời ơi, 2 anh em rủ nhau làm em thèm quá! Hic,,,,,,em khoái nhất món ẩm thực đấy anh Hùng ơi :d
Vì 1 số vấn đề nên không kiếm người bám càng anh đi khám phá đc. Hix.................

Đi đi em ơi! anh lên kế hoạch chỉ 2 ngày (chiều thứ 6 ngày 18 đến trưa chủ nhật ngày 20/11 là em có mặt ở HN rùi). Chuyến này anh muốn khám phá 2 hang động khá lớn và đẹp trên đường đi. Còn 1 động Bạch Ngọc mới phát hiện chắc không đủ thời gian. nếu em đi được nhớ fon cho anh để thống nhất giờ đi.

Lantrailt
01-11-2011, 13:57
Đi đi em ơi! anh lên kế hoạch chỉ 2 ngày (chiều thứ 6 ngày 18 đến trưa chủ nhật ngày 20/11 là em có mặt ở HN rùi). Chuyến này anh muốn khám phá 2 hang động khá lớn và đẹp trên đường đi. Còn 1 động Bạch Ngọc mới phát hiện chắc không đủ thời gian. nếu em đi được nhớ fon cho anh để thống nhất giờ đi.
Ôi anh đừng rủ dê em huhu....em không đi được mừ :((

trananhthanh
04-11-2011, 10:31
bạn ơi...bạn có đi cung này thì cho mình tham gia cùng với nhé.....
sdt cua mình...0903206147....mình rất thích cung đường này..

giantia
04-11-2011, 12:25
bạn ơi...bạn có đi cung này thì cho mình tham gia cùng với nhé.....
sdt cua mình...0903206147....mình rất thích cung đường này..

Bạn có thể đi từ HN trưa 18/11 lên huyện Lục Yên Tôi đón mọi người tại đây. Nghỉ tối tại huyện Lục Yên.
Sáng 19 khám phá động Chùa São (nơi đã có 1 ông lão bị lạc gần 1 tháng chỉ bắt cá, cua sống và tìm đường ra) sau đó hành trình men theo hồ (đường đẹp) về lhám phá động Xuân Long. Động này nghe nói rất lớn đã được khai thác làm điểm du lịch (cung này vừa đi vừ ngắm cảnh chụp ảnh) nếu ngày đó thằng lính của mình về quê thì vào nhà nó bắt gà ăn trưa rồi bảo nó dẫn đến 1 hang động mơí phải đi bộ 2 km, rồi đi thuyền trên hồ mới vào đến động. nếu không đi tiếp đường ven hồ qua một số làng văn hoá, du lịch khám phá nền văn hoá dân tộc ven hồ và đến chiều về thị trấn thác bà nghỉ ngơi, tham gia lễ hội tại đây đến trưa ngày 20/11 mọi người có thể lên đường Về HN.
Dự kiến như vậy mọi người chuẩn bị để đi nhé. Còn nhiều điêu cần khám phá ở Lục Yên nhưng thơờigian có hạn tính sau. (một số bản quanh lục yên rất nhiều hang đông đẹp nhưng phải trecking leo núi nhiều sợ không kham được) để tính sau.
Chương trình đi vì thời gian không nhiều và lại ở Yên Bái nên không mở topic để mọi người tham gia cùng. Mọi người muốn cùng đi thì sắp xếp thời gian và đi cùng theo lịch này.

giantia
05-11-2011, 10:05
Chùa hang São thuộc thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Chùa có tên gọi theo tiếng địa phương là chùa São, São là một bản của làng Nhân Mục, thuộc tổng Lâm Trường Hạ, châu Lục Yên xưa. Lý giải về tên chùa có ý kiến cho rằng trước đây thường có đàn chim São bay về và làm tổ trong hang, vì vậy đặt tên São cho tên chùa.
Chùa có tên chữ là Hương Thảo tự, Hương tên chữ là Hương Núi, Thảo có nghĩa là Thảo mộc, với ý nghĩa:” Mùi thơm của các loài cây nơi núi cao”.
Di tích chùa hang São có toạ độ VN2000; 497921m, 2243113m, nằm trong núi São độ cao 200 m, thuộc địa khối Đông nam dãy Phu Sa Phìn, chạy dọc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, thuộc thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Di tích chùa hang São cách UBND xã Tân Lập 1.2km về hướng Nam, cách huyện lỵ Yên Thế 25 km về hướng Bắc, cách thành phố Yên Bái 82km về hướng Nam. Để đến được di tích có thể đi bằng đường bộ và đường thuỷ khá thuận lợi. Đường bộ: từ thành phố Yên Bái, theo quốc lộ 70 Yên Bái - Lao Cai đi tới ngã ba Khánh Hoà, rẽ phải theo đường Đông Hồ tới km10, địa phận làng Sâng, xã Tân Lĩnh rẽ phải theo đường liên xã đi Phan Thanh khoảng 7 km, là tới di tích. Đường thuỷ: từ cảng Hương Lý, du khách du ngoạn trên Hồ Thác Bà, ngược dòng sông Chảy tới bến São là tới di tích.
Di tích chùa hang São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên được xếp vào loại hình di tích Lịch sử –Văn hoá. Hang chùa São, thôn São, xã Tân Lập huyện Lục Yên nằm trong vành đai kiến tạo địa chất của vỏ trái đất, quá trình đứt gãy của địa khối Đông Nam dãy Phu Sa Phìn kéo dài từ kỷ Cambri cách đây 540 triệu năm chấm dứt vào kỷ Krêta, cách đây 65 triệu năm. Có thể nói đây là một giai đoạn có nhiều biến động mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước ta. Trong giai đoạn này Lục Yên chìm ngập dưới biển trong các pha trầm tích và được nâng lên trong các pha uốn nếp của các vận động tạo núi Calêđôni và Kimêta thuộc đại trung sinh, vì vậy các dãy núi vùng Lục Yên đều có hướng Tây Bắc - Đông Nam. Sự uốn nếp và nâng lên trong các hoạt động tạo núi đã tạo điều kiện cho nước dễ thấm và hoà tan đá vôi thành Các bon natcaxi cùng các điều kiện vật lý hoá khác là nguyên nhân chính tạo ra địa hình địa mạo và sự kỳ ảo của hệ thống hang động đất Ngọc Lục Yên nói chung, Hang chùa São nói riêng.
Chùa hang São là một trong những chùa hang nổi tiếng đẹp và linh thiêng ở Yên Bái, tuy vậy nguồn tài liệu, thư tịch cổ nghi chép về chùa São không nhiều, sử liệu trong hồ sơ là tài liệu ghi chép điền dã thực địa và tài liệu dân tộc học.
Khởi thuỷ chùa São được các cư dân Tày bản địa xây vào thế kỷ XIII – XIV để thờ Phật. Tới thời Lê Trung Hưng Khi Vũ Văn Mật xây thành Đại Đồng, châu Thu Vật, trấn Tuyên Quang, con gái là Vũ Thị Ngọc Anh tinh thông văn võ lại am hiểu nghề nông. Vũ Văn Mật tiến cử bà với vua Lê và được vua Lê phong chức phó tướng, phụ trách quân lương hậu cần. Với trọng trách của mình, bà chúa Bầu họ Vũ đã đem kinh nghiệm canh tác ở miền xuôi lên; phổ biến cho bà con Tày bản địa và quân binh trong vùng khai hoang ruộng nước, trồng bông dệt vải. Bà đã cùng chủ tướng Vũ Văn Mật xây dựng nên một hệ thống thành nhà Bầu rộng khắp. Bà cũng là người trực tiếp luyện quân, tập binh để bổ sung lực lượng, riêng Chùa hang São bà biến làm kho tập kết lương thực phòng khi chiến tranh với nhà Mạc.
Theo “Kiến văn tiểu lục” của Lê Quí Đôn, bà Vũ Thị Ngọc Anh do có nhiều công lao trong xây dựng căn cứ và dạy dân trồng lương thảo được bà con trong vùng tôn từ như: “Bà chúa lương”- “Bà chúa kho”- “Bà chúa Bầu”- “Bà Anh thần nông”. Người địa phương còn gọi bà là “Bà Bụt hay bà Ỏn”. Theo “Đại Nam nhất thống chí”, doanh trại chính của bà Vũ Thị Ngọc Anh là thành Bến Lăn, nơi có võ trường huấn luyện quân binh. Sau khi bà mất, tưởng nhớ tới công ơn của bà, sau này nhân dân thôn bản tôn thờ bà Vũ Thị Ngọc Anh trong chùa hang São.
Sang tới thời Nguyễn với việc coi trọng việc tu bổ đình đền chùa và nghi thức tế tự, nhân dân bản São dựng thêm một ngôi chùa nhỏ với ba gian nhà tranh, kết cấu theo kiểu chuôi vồ thờ Phật và bà Vũ Thị Ngọc Anh ở trước chùa hang.
Chùa hang São nằm trong núi São (Ta Di), chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam có độ cao 150m so với mặt ruộng, cửa hang quay theo hướng Đông Bắc, gần song song so với tả ngạn sông Chảy, cách sông chảy khoảng 500m. Quần thể chùa hang São gồm 1 chùa thiên tạo (chùa São) và một chùa nhân tạo (chùa hang).
Chùa São cách chùa hang 100m, hiện tại chỉ còn phần nền nằm trong khu khuôn viên trường tiểu học xã Tân Lập và nhà ông Hoàng Thanh Nghị. Quan sát chúng ta thấy phần nền đã bị biến dạng, không thể nhận biết chính xác vị trí từng hàng chân cột và các bước gian. Trong lớp đất mặt có nhiều ngói vỡ, so sánh chúng khá đồng dạng với các mẫu ngói được phát hiện tại Đình làng São.
Chùa hang là một ngôi chùa thiên tạo, từ lâu đời đã được nhân dân sử dụng làm nơi thờ cúng. Chùa hang chia làm ba chùa; chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng.
Chùa Hạ, là một mái đá có mặt nền gồ ghề, cách mặt ruộng hiện tại 2m, rộng 10m, sâu 5m, chính giữa là một ban thờ bằng đá khá bằng phẳng.
Chùa Trung là một vách đá dựng đứng và được nối với chùa Hạ bằng một con đường nhỏ cheo leo bám theo vách đá.
Chùa Thượng là ngôi chùa có diện tích lớn nhất, chùa có cấu tạo gồm 2 phần; hang trên và hang dưới:
Hang trên (Tiền Đường) có mặt nền tương đối bằng phẳng, có đường thông với Trời, sâu hang 32m, rộng hang 38m, cao trần 15 – 18m, diện tích 1216m2.
Hang dưới (Hậu cung) thấp hơn so với hang trên khoảng 5m, sâu hang 79m, rộng hang 22m, cao trần 15 – 18m, diện tích 1738m2.
Chùa hang São là một trong những hang động đẹp, là một bảo tàng địa chất sống động có giá trị đặc biệt trong việc nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các cư dân Việt cổ. Chùa hang São đã ăn sâu trong tiềm thức dân gian, là nơi sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng lành mạnh của các cư dân địa phương.

Hang chùa São khác với hang Cảm Dương và hang Hùm, hang Cảm Dương có giá trị về Bảo tàng thạch học, hang Hùm có giá trị khảo cổ học nổi tiếng phía Bắc, hang São có giá trị về Phật giáo sơ khai ở Yên Bái, ngoài ra chùa còn có giá trị về mặt quân sự… Trong ba hang động ở Lục Yên ngoài giá trị riêng biệt của nó, thì hang chùa São nằm ở địa đầu của Hồ Thác Bà ngay sát bên dòng sông Chảy. Đứng ở hang São bạn có thể vừa ngắm dòng sông chảy qua dãy núi đá vôi nơi đây như “Hạ Long nổi trên núi”, và các đảo xa xa. Trước cửa hang là cánh đồng ruộng lúa, những ngôi nhà sàn thấp thoáng của dân tộc Tày – Nùng tạo thành bức tranh thiên nhiên sinh động trên trốn bồng lai.
Chùa Hang São đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp bằng chứng nhận di tích cấp tỉnh theo quyết định số 1395/QĐ – UBND Ngày 17/9/2009

Nguồn http://www.dulichvietnam.com.vn/PortletBlank.aspx/873DFDB2EB784621B908E4118FF7A94A/View/Di-san-the-gioi/Di_tich_chua_hang_Sao-Yen_Bai/?print=391269300

giantia
05-11-2011, 10:17
hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, nơi được ví như “Hạ Long trên núi” là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Bà.
Hồ nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Hồ rộng gần 20 nghìn ha gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ soi bóng dưới mặt gương hồ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Chính sự kỳ bí ấy tạo cho Thác Bà một vẻ đẹp lung linh huyền hoặc nhưng lại rất thân thiện, hữu tình.
Đi thuyền trên hồ Thác Bà, du khách không chỉ cảm nhận được bầu không khí mát lành từ nước, từ gió hồ Thác mà còn được hoà mình cùng thiên nhiên hào phóng, thả hồn mình vào mênh mông trời nước, điệp trùng núi đảo tưởng chừng như vô tận. Thắp một nén nhang tại đền Mẫu, trút bỏ những tính toan bộn bề cuộc sống, cầu cho cõi lòng thanh thản nơi cửa Phật từ bi để tiếp tục cuộc hành trình đưa du khách khám phá vẻ đẹp kỳ ảo của nhũ đá, của những tượng đá tự nhiên kỳ lạ ẩn chứa bao khát khao hoài bão của con người tại quần thể hang động đá vôi trên hồ như: Động Thuỷ Tiên, động Xuân Long, hang Bạch Xà, Thác Bà, Thác Ông ...
Núi Cao Biền là dãy núi lớn và dài nhất của thắng cảnh hồ Thác Bà. Đứng trên đỉnh Cao Biền mà đón ánh ban mai hay đợi hoàng hôn buông trên hồ Thác thì không có gì thú hơn. Du khách được thoả sức phóng tầm mắt mà nhìn ngắm, mà cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, nét lung linh huyền ảo sắc nước gương trời của một vùng đất là nơi giao thoa giữa miền Tây Bắc và Trung du Bắc bộ, cửa ngõ của vùng Tây Bắc. Để tìm lại dấu ấn xưa của chợ Ngọc, chợ Ngà nổi tiếng Thác Bà một thời bán, buôn sầm uất... Ngồi ca nô ngược dòng sông Chảy không bao xa du khách sẽ được thăm thú vùng đất Ngọc Lục Yên với những danh thắng nổi tiếng như động Chùa São, đền Đại Cại… và chiêm ngưỡng sự kỳ ảo của những tác phẩm tranh đá quý tự nhiên dưới bàn tay tài hoa của người thợ.
Được công nhận là Di sản văn hoá dân tộc từ tháng 9/1996, thắng cảnh hồ Thác Bà bên cạnh những lợi thế về vị trí địa lý như nằm trên trung lộ Hà Nội- Lào Cai, những làng, bản ven hồ Thác hiện nay vẫn còn giữ được nét hoang sơ, nguyên thuỷ cùng bản sắc văn hoá đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Phù Lá, Cao Lan... Các lễ hội truyền thống, tập quán sinh hoạt văn hoá riêng có của từng tộc người vẫn đang là sự lôi cuốn du khách thăm thú, tìm kiếm và khám phá Thác Bà.
thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, nơi quần tụ của 5 dân tộc, chủ yếu là đồng bào Dao quần trắng đã được Công ty Du lịch-Thương mại Yên Bái đầu tư, giới thiệu khách du lịch đến nghỉ ngơi thăm quan. Tại đây, du khách được hoà mình cùng nhịp sống thường nhật và những sinh hoạt văn hoá của người dân bản địa. Hiện nay thôn Ngòi Tu đã có nhiều hộ được đầu tư hoàn chỉnh đủ điều kiện để đón khách nước ngoài. Năm qua, thôn đã đón tiếp hàng trăm đoàn khách thăm quan, chủ yếu đến từ các nước Đức, Pháp, Ý, Thuỵ Điển, Úc và Việt kiều
Nguồn http://touristvina.com/danh-lam-thang-canh-yen-bai/141-huyn-o-h-thac-ba-yen-bai.html

Dcd
05-11-2011, 10:29
Bạn có thể đi từ HN trưa 18/11 lên huyện Lục Tôi đón mọi người tại đây. Nghỉ tối tại huyện Lục Yên.
Sáng 19 khám phá động Chùa São (nơi đã có 1 ông lão bị lạc gần 1 tháng chỉ bắt cá, cua sống và tìm đường ra) sau đó hành trình men theo hồ (đường đẹp) về lhám phá động Xuân Long. Động này nghe nói rất lớn đã được khai thác làm điểm du lịch (cung này vừa đi vừ ngắm cảnh chụp ảnh) nếu ngày đó thằng lính của mình về quê thì vào nhà nó bắt gà ăn trưa rồi bảo nó dẫn đến 1 hang động mơí phải đi bộ 2 km, rồi đi thuyền trên hồ mới vào đến động. nếu không đi tiếp đường ven hồ qua một số làng văn hoá, du lịch khám phá nền văn hoá dân tộc ven hồ và đến chiều về thị trấn thác bà nghỉ ngơi, tham gia lễ hội tại đây đến trưa ngày 20/11 mọi người có thể lên đường Về HN.
Dự kiến như vậy mọi người chuẩn bị để đi nhé. Còn nhiều điêu cần khám phá ở Lục Yên nhưng thơờigian có hạn tính sau. (một số bản quanh lục yên rất nhiều hang đông đẹp nhưng phải trecking leo núi nhiều sợ không kham được) để tính sau.
Chương trình đi vì thời gian không nhiều và lại ở Yên Bái nên không mở topic để mọi người tham gia cùng. Mọi người muốn cùng đi thì sắp xếp thời gian và đi cùng theo lịch này.

Chương trình của pác hấp dẫn quá !!!
Mử 14/11 em lại phải vào SG rồi, thật đáng tiếc, đáng tiếc .......

giantia
05-11-2011, 13:42
1. Đặc sản:
Du khách đến thăm huyện yên Bình sẽ được thưởng thức nhiều đặc sản nổi tiếng như:
1. Thủy sản hồ Thác Bà: Cá, tôm tự nhiên của sông Chảy, cá Đào Kiều
2. Gạo Bạch Hà
3. Gạo Nếp Tú Lệ
4. Bưởi Đại Minh
5. Camquýt ở Yên Bình ( cam Lục Yên)
6. Mơ lai xã Tân Nguyên
7. Cây thị thiêng ở thôn Cây Thị- xã yên Bình
8. Nước ống từ cây Phìa Lùa
9. Chè Yên Bình
10. Táo mèo Yên Bái
11. Rau Cải mèo
12. Cơm lam nấu từ gạo nếp tú lệ
13. Măng tươi, măng khô…
II. Ẩm thực:
1. 1. Cơm lam: Trên tuyến du lịch đến Miền Tây, du khách sẽ được thưởng thức món cơm lam đặc sản từ những hạt gạo nếp Tú Lệ tròn mẩy nướng trong ống nứa hoặc hóp tươi. Cơm chín với vị thơm của hạt gạo quyện với mùi thơm tự nhiên của nứa tươi khiến du khách khó lòng quên một món ăn vùng sơn cước.
2. 2. Thịt trâu nướng: Thịt trâu cắt hình chữ nhật, to bản, dày 0,5cm ướp cùng các gia vị và hạt sẻn – một trong những gia vị riêng có trong các món ăn của người Thái. Sau khi thịt ngấm gia vị, đem nướng trên than củi. Thịt chín có màu vàng và vị thơm. Khi ăn, khách du lịch được thưởng thức vị thơm đặc trưng của hạt sẻn.
3. 3. Xôi ngũ sắc: Xôi ngũ sắc ở miền Tây Yên Bái được làm từ gạo nếp Tú Lệ. Gạo được ngâm với nước lá vắt từ các loại cây có màu sắc tự nhiên như: đỏ, tím, vàng, xanh…, sau đó đem đồ trên bếp lửa hồng. Khi chín xôi được cho vào coóng khẩu (một đồ dùng của người dân tộc Thái) hoặc đơm trên đĩa. Khách du lịch sẽ bị quyến rũ bởi màu sắc, độ dẻo và vị thơm đặc trưng. Đây là một món ăn dân tộc được khách du lịch ưa chuộng.
4. 4. Thịt gà xôi: Người Thái có câu “mổ gà mái ghẹ đãi khách ăn”. Đây là cách thể hiện lòng kính trọng, quý mến mỗi khi có khách tới chơi nhà. Gà chặt thành từng miếng nhỏ, thìa là, rau húng rừng, ớt bột, muối….Sau đó dùng lá ngõa, lá dong gói lại cho vào chõ tre đặt trên ninh đồng xôi. Đây là món ăn thường để đãi khách qúy.
5. 5. Măng chua héo: Những chiếc măng tre trắng và to, có vị he được bóc vỏ, rửa sạch thái vát mỏng dọc thớ, dài khoảng 5 đến 6 cm. Măng ngâm nước lã trong chum từ 20 đến 25 ngày cho có mùi chua, sau đó đem ra phơi. Nấu với thịt, gà, cá….rất ngon. Kết thúc một ngày du lịch, du khách được thưởng thức món ăn mang hương vị đặc trưng của núi rừng.
6. 6. Rêu đá vùi than: Một loại rêu thường mọc ở suối nơi có nhiều đá. Sau khi lấy về rửa sạch và vắt hết nước. Sau đó tẩm với các gia vị như sả, gừng, hạt sẻn, bột ớt….gói vào lá dong và vùi trong than hồng. Đây là một món ăn lạ, thu hút sự tìm hiểu và khám phá về văn hóa ẩm thực các dân tộc Yên Bái đối với khách du lịch.
7. 7. Cá sỉnh nướng (cá suối nướng): Đây là một loại cá chỉ có ở Văn Chấn – Nghĩa Lộ. Loại cá này sống ở suối không hề có vị tanh, là món ăn đặc trưng của các dân tộc nơi đây. Khi ăn chỉ nướng trên than hồng và ăn nóng thì mới thấy được vị thơm ngon của chúng. Trên mỗi bàn ăn của khách du lịch không bao giờ thiếu đĩa cá nướng thơm ngon này.
8. 8. Cá trê nấu măng tre chua
9. 9. Cá nướng mọi
10. 10. Cá ngạnh nấu canh chua
11. 14. Cá chép hấp bia
12. 15. Cá trắm om trám
13. 16. Cá rút xương bỏ lò
14. 17. Cá hấp
15. 18. Cá dung rán
16. 19. Cá quả nấu ám rau cần
17. 20. Chả tôm nướng mía
18. 21. Cuốn tôm, trùng nhồi thịt tôm…

Trích nguồn http://kbchn.com/2011/09/25/du-l%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%81-v%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%99i-ngu%E1%BB%93n/

Ngoài ra ThácBà còn có Cá Tầm hiện đang là đặc sản khá thịnh hành ở Yên Bái

giantia
05-11-2011, 13:50
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái vừa báo cáo khảo sát sơ bộ về quy mô hang động Cảm Dương. Đây được coi là động đẹp nhất của Yên Bái và có thể được xếp hạng trong nhóm 10 hang động đẹp nhất Việt Nam.
Cửa động Cảm Dương (Ảnh: tnmtyenbai.gov.vn)

https://direct1.anhso.net/230/11/115773/5112011135117471.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4839835/Dong-cam-duong-Bach-Ngoc-Luc-Yen-1/)
Động Cảm Dương có vị trí nằm ở lưng chừng núi Bạch Ngọc, thuộc địa phận thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, Yên Bái. Lòng động có thể chứa được hàng ngàn người, cửa động rộng khoảng 25 m, vòm cao khoảng 12m, trong động có nhiều động nhỏ. Trong các động có nhiều nhũ đá với nhiều kích cỡ và hình thù lạ mắt, có nhiều nhũ đá hình dáng rất đẹp. Tại các động cũng có nhiều lạch nước được hình thành…
Động còn khá nguyên vẹn, hoang sơ, hầu như chưa có tác động của con người.
Theo đánh giá của ông Tạ Xuân Hiếu, Giám đốc Sở VH-TT&DL Yên Bái, động Cảm Dương với không gian cảnh quan thiên nhiên đẹp có thể trở thành điểm du lịch hấp dẫn của vùng “đất ngọc” Lục Yên. UBND tỉnh đã có văn bản giao cho ngành VH-TT&DL khảo sát, xác định giá trị của động để đề xuất phương án bảo tồn, phát huy. Huyện Lục Yên cũng đã chỉ đạo xã Liễu Đô và Công an huyện có phương án bảo vệ không để dân vào động đập phá nhũ đá.
Động được người dân xã Liễu Đô phát hiện ngày 1/2/2009.

Nguồn http://traitimyenbai.net/news/yen-bai/hang-dong-dep-nhat-yen-bai.html

nguyenhoangha
05-11-2011, 18:10
Em vừa xem báo thì thấy ở Trạm Tấu- Yên Bái có một đặc sản nữa anh Giantia ơi , thú vị lắm chỉ tội đường vào hơi cực , vào được cũng hay :

http://vtc.vn/394-307805/phong-su-kham-pha/chuyen-bat-ngo-o-tam-giac-vang-cua-viet-nam.htm

giantia
05-11-2011, 18:22
Em vừa xem báo thì thấy ở Trạm Tấu- Yên Bái có một đặc sản nữa anh Giantia ơi , thú vị lắm chỉ tội đường vào hơi cực , vào được cũng hay :

ơ hay? thế chuyến đạp xe qua Mù Căng Chải mà chưa nghe, tìm hiểu về "Đặc sản" này ah? không chỉ ở Trạm Tấu mà Mù Căng Chải cũng là một điểm nóng đây.

nguyenhoangha
05-11-2011, 18:54
Hôm đó ở Chế Cu Nha có nghe cô giáo bảo có mấy thầy ở đó buôn ma túy bị bắt rồi làm em sợ quá , đêm nằm trong lều cứ sợ bọn nghiện đến nó quấy .

nguyenvantete
05-11-2011, 23:13
Em hỏi thêm tý,thế ở Lục Yên có món đặc sản meatgirl ko bác :)):gun

giantia
06-11-2011, 08:46
Hôm đó ở Chế Cu Nha có nghe cô giáo bảo có mấy thầy ở đó buôn ma túy bị bắt rồi làm em sợ quá , đêm nằm trong lều cứ sợ bọn nghiện đến nó quấy .

Ở địa bàn này tệ nạn dùng ma tuý đã giảm nhiều nhưng vẫn còn, một số nơi trong rừng sâu vẫn trồng anh túc nhưng đã hạn chế rất nhiều so với trước đây. Chú ý nếu có thấy nơi trồng anh túc phải cẩn thận không dính bẫy.
Còn dân nghiện ở đây không manh động như ở thành phố nên cũng không đáng lo lắm đâu.

giantia
06-11-2011, 08:48
Em hỏi thêm tý,thế ở Lục Yên có món đặc sản meatgirl ko bác :)):gun

Cong vấn đề này là Văn hoá xã hội bản địa. Chú cứ đến nơi và tìm hiểu cũng có nhiều điều thú vị đấy.

giantia
06-11-2011, 09:03
Lung linh Chợ đá Lục Yên
Nếu trong tour du lịch tới Yên Bái, bạn dành thời gian khoảng nửa ngày tới chợ đá quý Lục Yên thì chuyến đi của bạn sẽ thật hoàn hảo. Bởi lẽ, không chỉ là vùng mỏ đá quý, đất Lục Yên còn có nghề làm tranh đá quý với 40 cơ sở lớn, chưa kể số hộ sản xuất nhỏ lẻ.
Chợ đá Lục Yên họp tại một địa điểm khá đẹp nằm ở góc hồ nước lung linh ở Thị trấn Yên Thế . Chợ chỉ họp trong khoảng thời gian vài ba tiếng đồng hồ vào buổi sáng hàng ngày. Tùy mùa theo thời tiết mà phiên chợ diễn ra sớm hay muộn, nhưng áng chừng từ sáu rưỡi sáng người bán hàng bắt đầu đến chợ. Họ chậm dãi dọn hàng. Không lều chõng, quầy tủ cầu kỳ mà đơn giản đến thế này. Cả chợ có khoảng ba bốn mươi sạp hàng, người bán hàng đều là những phụ nữ, hầu hết đã gắn bó với cái chợ này từ khi nó hình thành.
Đây là nơi duy nhất trong cả nước có nghề làm tranh đá quý. Tại đây, bạn cũng có thể tìm hiểu về nghề làm đá quý cũng như được thấy những bức tranh quý trị giá vài trăm triệu đồng.
Hàng được bày lên mặt bàn thành từng mớ. Hàng là các loại đá quý, đá bán quý các loại. Có thứ đã qua chế tác, có thứ còn để thô nguyên gốc. Nhưng dù ở dạng nào, những thứ hàng được bán ở cái chợ này đều khoe sắc lung linh. Những người bán hàng cho biết, đá quý được thu gom của những người đi núi về, có thời gian thì chế tác thành mặt đá cho nhẫn, dây chuyền, hoa tai… Có những thứ để làm nguyên liệu cho làm tranh đá quý, được bán bằng cân, bằng lạng.
Từng viên đá xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen với nhiều kích cỡ vào hình thù khác nhau được săm soi, thẩm định bởi những người sành đá. Giá bán được đưa ra tùy chất theo chất đá. Vài chục ngàn, vài trăm ngàn, hay cả triệu, chục triệu đồng, nhưng bán được, mua được hay không là do quá trình mặc cả.
Ngoài những người kinh doanh đá quý, những thợ chế tác tìm mua nguyên liệu, cũng không ít người nghe tiếng chợ đá quý mà đến đây để xem và mua cho mình sản phẩm đá quý làm kỷ niệm. Người bán, người mua râm ran trong chừng hai ba tiếng đồng hồ thì chợ tan. Theo những người bán hàng thì có phiên người ta mua bán với nhau tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng tiền hàng, nhưng cũng có những phiên ế hàng, giá trị mua bán chỉ tính bằng vài triệu đồng.
Theo lời kể của một chủ sạp bán đá quý tại chợ Lục Yên, cứ sáng tinh mơ, hàng trăm người dân thị trấn lại lên rừng, lang thang dọc suối, nhặt từng viên đá lộ thiên. Nhặt mãi, đá cũng khan hiếm, họ phải đi sâu vào những hang động, dùng đèn pin soi, nhặt. Còn bây giờ, ngay cả hang động cũng khó kiếm tìm, nhiều người phải đưa máy móc lên đào hầm hố sâu vào lòng núi, sau đó đưa đất đá lên đãi trong bồn gỗ.
Nếu được saphia, ruby chính hiệu (to viên, trong suốt, màu chuẩn, không rạn) thì bán kiếm vài trăm triệu, nhưng chủ yếu, họ lại chỉ gặp đá màu, trong đó có cả ruby, saphia cấp thấp, vỡ rạn, nhỏ hạt… thì để mang về làm tranh. Nhiều khi, để tìm được loại đá màu phù hợp (nhất là đá đen để vẽ tóc người, đá xanh để vẽ màu nước…) cũng phải lang thang trên núi cả tháng trời.
Nếu muốn tận mắt nhìn thấy nơi khai thác đá thì bạn phải đi chừng 30 phút bằng xe máy. Khác với bãi vàng, những bãi đá nằm rải rác khắp núi khắp rừng. Người dân nơi đây tự do khai thác đá, vì vậy mới có cái chợ để bán- mua, và cũng là địa chỉ để cung cấp nguyên liệu cho nghề làm tranh đá quý. Nếu muốn thì bạn cũng có thể hòa vào dòng người đi khai thác hoặc nhặt đá quý.
Gần hai chục năm sau cơn bão đá đỏ, ở Lục Yên vẫn giữ được một cái chợ đặc sản quý giá thế này cũng làm một nét riêng lắm chứ? Và Chợ đá quý Lục Yên vẫn là một nguồn cung cấp nguyên liệu, làm sinh động thị trường đá quý và đồ trang sức. Hơn hết, đây là một điểm đến của du khách trong hành trình ở Đất ngọc Lục Yên. Có thể thấy, sự thú vị này không có ở bất kỳ tour du lịch nào.

Nguồn http://yenbai.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=3095&category=283

giantia
07-11-2011, 21:22
Cách TT Yên Thế (Lục Yên) không xa có một bình nguyên rất đáng để dân Phượt khám phá.
Bình nguyên xanh Khai Trung:

Nằm trên độ cao 700m so với mực nước biển xung quanh lại có núi đá cao bao bọc, xã Khai Trung trở thành một bình nguyên giữa miền rừng núi. Nét riêng có từ buổi khai thiên lập địa ấy tạo thành mảnh đất thâm sơn này một vẻ đẹp khác biệt so với các vùng đất khác. Đến với Khai Trung là đến với vẻ đẹp nguyên sơ, với rừng sồi tự nhiên rộng trên 2 ha, với những hang động kỳ thú trên núi Diêm. Nặm Trọ, Tắc Én… Khai Trung còn nổi tiếng bởi các sinh hoạt văn hóa, cũng là câu khắp, câu lượn những âm sắc tiếng Tày Khai Trung làm cho câu hát thêm tình tứ thiết tha, điệu múa khăn, múa hoa thêm uyển chuyển.

Trích nguồn http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/htt/huyenlucyen/Pages/thangcanhdulich.aspx

giantia
11-11-2011, 20:21
Lịch lẽ hội lại đổi sớm hơn một ngày so với thông báo ban đầu.
I. HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VÀ PHIÊN CHỢ QUÊ:
1. Hội chợ Thương mại – Du lịch:
- Ngày 17/11/2011.
- Địa điểm: Rạp chiếu phim Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.
2. Triển lãm trưng bày phiên chợ quê:
- Thời gian: Tổ chức trưng bày chợ quê sáng 18/11/2011.
- Địa điểm: Khuôn viên Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.
II. TỔ CHỨC CẮM TRẠI:
- Thời gian: 07h30’ ngày 18/11/2011.
- Địa điểm: Khuôn viên cây xanh Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.
III. TỔ CHỨC PHỤC VỤ SÁCH LƯU ĐỘNG:
- Từ ngày 18/11/2011 đến ngày 20/11/2011.
- Địa điểm: Khuôn viên cây xanh Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY 18/11/2011.
1. Đón đại biểu:
- Thời gian: Đón khách từ 13h30’.
- Địa điểm: Nhà khách Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.
2. Tổ chức lễ Dâng hương Đài liệt sỹ và Đền Mẫu:
- Thời gian: 14 h00’
- Địa điểm: Đài tưởng niệm liệt sỹ tại khu vực nhà máy Thủy điện Thác Bà và Đền Mẫu Thác Bà.
5. Khai mạc lễ hội:
- Thời gian: Bắt đầu từ 20h00’.
- Địa điểm: Sân vận động Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.
V. KHAI MẠC THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO:
- Thời gian khai mạc: Từ 07h30’ ngày 19/11/2011
- Địa điểm: Bến ca nô Thác Bà (gần bờ đập Thủy điện).
VI. KHAI MẠC HỘI CHỌI TRÂU:
- Thời gian: Từ 08h30’ ngày 19/11/2011
- Địa điểm: Sân bãi thuộc thôn Đa Cốc xã Vĩnh Kiên.
VII. BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI CÁC MÔN THI ĐẤU THỂ THAO VÀ CHỌI TRÂU:
- Thời gian: Từ 07h00’ đến 11h30’ ngày 20/11/2011
- Địa điểm: Tại các sân thi đấu.
- Riêng hội chọi trâu tiếp tục tổ chức 1 buổi sáng từ 8h00’

Theo nguồn http://www.baoyenbai.com.vn/226/78325/Chuong_trinh_Le_hoi_AM_VANG_HO_THAC_nam_2011.htm

giantia
11-11-2011, 20:38
Một số địa danh cần khám phá ở Lục Yên
Bình nguyên xanh Khai Trung

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/11112011203754855.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4864028/suu-tam-3/#)
Cổng các bản làng ở Khai Trung hình vòm như một chiếc cầu vồng hiện ra trên đỉnh dốc, con đường thoai thoải trườn xuống vùng đất bằng phẳng rồi mất hút trong màu xanh của nương, của ruộng, của cây, của sắc trời, sắc núi. Nằm trên độ cao 700m so với mực nước biển, xung quanh có núi đá cao bao bọc, xã Khai Trung là một bình nguyên giữa miền rừng núi trùng điệp của huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái.
Khí hậu Khai Trung ôn hòa, gió trời không thể thông thốc thổi vào Khai Trung. Trước khi đến với bình nguyên này, nó phải hòa quyện với khí núi đá trên độ cao lưng chừng, tạo nên cái mát dịu mà không một máy điều hòa nào làm ra được.
Lên Khai Trung mùa nào cũng thú vị nhưng có lẽ đẹp nhất là vào mùa hè và mùa thu. Đó là khi bình nguyên Khai Trung bừng lên một màu xanh mỡ màng của lúa, của ngô và của gần 100 ha đậu tương trải dọc hai bên con đường bê tông dài tít tắp dẫn vào trung tâm xã. Sang thu, cả thung lũng ấy lại nhuốm đầy một mầu vàng rực của đậu tương chín rộ. Nắng và gió nơi bình nguyên xanh yên ả này cũng thật khác lạ: Gió ở trên cao rì rào cùng cây rừng, còn nắng thì vàng trong đùa vui nơi kẽ lá. Cuộc sống của đồng bào nơi đây chưa thực dư dả, không sơn hào hải vị nhưng cũng đủ làm vui lòng bao khách thập phương.
Mùa hè và mùa thu, đó là khi bình nguyên Khai Trung
bừng lên một màu xanh mỡ màng của lúa, của ngô

Lung linh Chợ Đá quý Lục Yên
https://direct1.anhso.net/230/11/115773/1111201120375332.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4864027/suu-tam-2/#)
Chợ đá quý chỉ chiếm một góc nhỏ của trung tâm thị trấn Yên Thế - huyện lỵ Lục Yên, cách thành phố Yên Bái gần 100 km, nhưng lúc nào cũng náo nhiệt bởi các thương nhân từ khắp nơi trong nước đổ về.
Chợ đá Lục Yên họp tại một địa điểm khá đẹp nằm ở góc hồ nước lung linh ở Thị trấn Yên Thế . Chợ chỉ họp trong khoảng thời gian vài ba tiếng đồng hồ vào buổi sáng hàng ngày. Sức hút của chợ là những viên đá nhỏ tí xíu, đủ màu, đang chờ được chế tác để trở thành vật trang sức trị giá từ hàng triệu đến nhiều trăm triệu đồng...
Tùy mùa theo thời tiết mà phiên chợ diễn ra sớm hay muộn, nhưng áng chừng từ sáu rưỡi sáng người bán hàng bắt đầu đến chợ. Họ chậm dãi dọn hàng. Không lều chõng, quầy tủ cầu kỳ mà đơn giản đến thế này. Cả chợ có khoảng ba bốn mươi sạp hàng, người bán hàng đều là những phụ nữ, hầu hết đã gắn bó với cái chợ này từ khi nó hình thành.
Chợ đá Lục Yên họp tại một địa điểm khá đẹp nằm ở góc hồ nước lung linh ở Thị trấn Yên Thế .
Từng viên đá xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen với nhiều kích cỡ vào hình thù khác nhau được săm soi, thẩm định bởi những người sành đá. Ngoài những người kinh doanh đá quý, những thợ chế tác tìm mua nguyên liệu, cũng không ít người nghe tiếng chợ đá quý mà đến đây để xem và mua cho mình sản phẩm đá quý làm kỷ niệm.
Người bán, người mua râm ran trong chừng hai ba tiếng đồng hồ thì chợ tan. Theo những người bán hàng thì có phiên người ta mua bán với nhau tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng tiền hàng, nhưng cũng có những phiên ế hàng, giá trị mua bán chỉ tính bằng vài triệu đồng.

Nguồn http://phuotcafe.com/Home/Modules/Manual.aspx?pid=19&id=914

giantia
12-11-2011, 21:00
Khám phá đền mẫu Thác Bà

Từ bến cảng Hương Lý, cách trung tâm thành phố Yên Bái 8km, chỉ sau nửa giờ đồng hồ lênh đênh trên hồ Thác Bà - nơi được ví là Hạ Long trên núi với trên 1.000 hòn đảo lớn nhỏ như những chiếc bát úp, du khách sẽ đặt chân tới di tích đền Mẫu Thác Bà. Ngay phía trên đập, đền Thác Bà hay đền Mẫu Thác Bà tọa lạc trên núi Hoàng Thi ở độ cao 70m so với chân núi.

Đền dựa vào lưng núi, với thế bao quát đất trời, trông xa thấy rộng. Sau khi vượt vài trăm bậc đá này, đến sân đền. Từ đây du khách có thể phóng tầm mắt bao quát hết đập thủy điện và ngắm nhìn một vùng trời nước mênh mông, hữu tình. Khí hậu trong lành, mát mẻ do gió đưa lên từ mặt hồ sẽ tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, thanh tịnh chốn linh thiêng.

Đặc sắc văn hóa Tày làng văn hóa Xuân Lai

Xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, làng văn hóa thôn Xuân Lai có tỷ lệ người Tày chiếm trên 80%. Chính vì vậy văn hóa dân tộc Tày còn khá nguyên vẹn ở nơi đây. Không khách sạn, nhà nghỉ hạng sang, không khu vui chơi giải trí hiện đại, làng văn hóa Xuân Lai đang chào đón du khách bằng văn hóa đặc trưng của người Tày.
Ở làng văn hóa Xuân Lai còn có một đội văn nghệ với 6 người, người lớn tuổi nhất đã ngoài 80, người nhỏ tuổi chỉ mới 15. Đội văn nghệ của làng biểu diễn những làn điệu dân ca của người Tày như hát Then, hát Khắp, Cọi… Không chỉ trong các lễ tết, những khi có khách, đội văn nghệ cũng sẵn sàng phục vụ chỉ với mong muốn giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình cho bạn bè khắp nơi cùng biết tới.
Văn hóa, con người và những nếp nhà sàn truyền thống của người Tày ở làng văn hóa Xuân Lai đang chào đón du khách cùng trải nghiệm. Chắc chắn sẽ là những ngày kỷ niệm thú vị với du khách.

Trích nguồn http://www.baoyenbai.com.vn/226/78389/Dac_sac_van_hoa_Tay__lang_van_hoa_Xuan_Lai.htm

giantia
12-11-2011, 21:14
Đền Đại Kại, huyện Lục Yên.
Là một trong những ngôi đền lớn nhất vùng thượng lưu sông Chảy. Tại đây vẫn còn lưu giữ được những giá trị văn hoá truyền thống trong đời sống tâm linh của đồng bào Tày, Dao.

Toạ lạc bên bờ sông Chảy thuộc địa phận thôn Sâng Ngoài, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên (Yên Bái). Từ lâu đền Đại Kại đã nổi tiếng là ngôi đền tôn nghiêm cổ kính với nhiều chứng tích lịch sử còn nguyên giá trị. Đền Đại Kại lâu nay không chỉ được biết đến là điểm cúng lễ, cầu an lành của tín đồ phật tử thập phương, mà còn được xem như một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình tâm linh cầu tài cầu lộc của du khách xa gần.

http://youtu.be/lZTmGokdaZE

Trích nguồn http://www.baoyenbai.com.vn/226/70730/Thang_gieng_vui_hoi_Den_Dai_Kai.htm

giantia
12-11-2011, 21:44
Lễ hội chọi trâu được tổ chức trong lễ hội "Âm vang hồ thác" tổ chức 8h ngày 20/11

Video minh hoạ theo báo điện tử Yên Bái

http://youtu.be/wDERdNmyl24

giantia
15-11-2011, 14:49
Tin tức:
Tháng 7 vừa qua, nhà hàng sinh thái Ruby đã khai trương, kết thúc việc xây dựng giai đoạn 1 của khu du lịch sinh thái hồ Thác Bà. Giờ đây, đến với hồ Thác Bà, du khách không chỉ được thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh đẹp như động Thủy Tiên, động Xuân Long, núi Cao Biền, núi Chàng Rể, hệ thống đền chùa như đền Thác Ông, đền Thác Bà, đền Đại Cại, hay thăm quan Nhà máy Thủy điện Thác Bà - đứa con đầu lòng của ngành điện miền Bắc Việt Nam, được thả hồn thư thái trong không khí mát mẻ tỏa lên từ mặt nước trong xanh…

Đến với nhà hàng sinh thái Ruby, du khách còn được tham gia vào những trò chơi thể thao nước vô cùng độc đáo và mới lạ ở miền non nước này, được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc, các món ăn Âu, Á.

https://direct1.anhso.net/original/11/115773/15112011145616418.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4880992/dt-151120111052-anhgnoai/)
Tại đây, du khách có cơ hội được thuởng thức món cá nướng, các món ăn được chế biến từ thịt đà điểu… Bước xuống từ khu nhà kính là khoảng sân sạch sẽ, xinh xắn với những ô cỏ xanh đẹp mắt, ở đây thực khách có thể tận hưởng làn gió mát thổi từ hồ vào, ngồi nhâm nhi ly cà phê hay chén chè nồng đượm. Những người yêu văn nghệ cũng có thể sinh hoạt văn nghệ tập thể, trổ tải ca hát ngay tại đây.

Ai muốn có cảm giác bồng bềnh, êm đềm trên sông nước, mời sang nhà nổi. Với 3 ngôi nhà nổi, 1 ngôi được dành chuyên để làm sân khấu, tổ chức tiệc, biểu diễn văn nghệ có diện tích chừng 60m2. Hai nhà còn lại là nhà đa chức năng có thể vừa là nơi ăn uống vừa là nơi nghỉ qua đêm.

https://direct1.anhso.net/original/11/115773/15112011145614625.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4880991/dt-151120111054-anh-trau/)
Từ bến Ngọc truớc cửa nhà hàng, chỉ mất chừng 5 đến 7 phút đi thuyền máy du khách sẽ cập bến đảo cỏ và đảo hoa. Đảo cỏ có diện tích 4000m2 có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, thích hợp cho những chuyến dã ngoại, những buổi cắm trại và đốt lửa trại. Cách đó không xa, một hòn đảo đã được trồng 4.000 cây đào cảnh. Dự kiến trong dự án này sẽ có 4 đảo hoa như vậy, tương ứng với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông….

Với phương châm phát triển gắn với bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, trước khi bắt tay vào xây dựng dự án, Công ty đã có quy hoạch tổng thể, lấy yếu tố môi trường thiên nhiên làm chủ đạo. Để cải tạo môi trường trên hồ, trong năm 2011 này doanh nghiệp sẽ trồng 100 ha rừng tràm, đồng thời cải tạo nhiều đảo rừng khác để bất cứ ai khi đến với hồ Thác Bà không chỉ cảm nhận được một màu xanh mênh mông của nước mà còn thư thái trước màu xanh ngăn ngắt trải rộng của những cánh rừng.

Theo ông Trần Văn Hùng, Giám đốc điều hành khu du lịch sinh thái Ruby thuộc Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ và đầu tư bất động sản NET, giai đoạn tiếp theo của dự án, trên hồ sẽ có những khu nghỉ dưỡng cao cấp, là nơi có thể tổ chức những sự kiện lớn với đầy đủ các dịch vụ chất lượng cao. Với hệ thống bến, bãi, phương tiện tàu thủy luôn sẵn sàng, nhà hàng sinh thái RuBy không chỉ là địa chỉ được những cặp tình nhân tìm đến để lưu lại những khoảng khoảnh khắc đầy lãng mạn trong ngày cưới, Nhà hàng sinh thái RuBy còn nhận tổ chức các tour du lịch xuyên suốt Hà Nội - Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai.

Đến với hồ Thác Bà hôm nay chắc chắn khu khách sẽ có được những phút giây thư thái, thả trôi những lo toan cuộc sống hàng ngày để lắng lại giữa những cảnh sắc của thiên nhiên

Nguồn http://www.baoyenbai.com.vn/226/78517/Ruby__vien_da_do_ben_hon_ngoc_xanh.htm

giantia
15-11-2011, 15:10
Cảm Dương động đẹp nhất Yên Bái
Cập nhật: Thứ tư, 30/9/2009 | 12:00:00 AM
YBĐT - Nằm giữa núi Vàng Bông, hang động Cảm Dương có cảnh quan thiên nhiên hết sức kỳ thú, hấp dẫn bởi nhiều nhũ đá lung linh kỳ ảo nhiều màu sắc với mọi hình thù, kích cỡ khác nhau và hình dáng đẹp mê hồn. Động còn khá nguyên vẹn, hoang sơ, hầu như chưa có sự tác động của con người.
http://youtu.be/kMuifQOhIX4

nguồn http://www.baoyenbai.com.vn/23/57593/Cam_Duong_dong_dep_nhat_Yen_Bai.htm