PDA

View Full Version : Lijiang - jiuzhaigo con đường mùa thu.



datsx
31-10-2011, 20:39
-Đầu tiên mình muốn chia sẻ hành trình của mình với các bạn. Mình thuần chất chỉ đi chụp ảnh nên những hiểu biết về văn hóa phong tục các vùng không nhiều. chia sẻ ở đây với các bạn chỉ là các cung đường và ảnh.
Xuất phát của chuyến đi khá ngẫu hứng, mình có 2 người bạn muốn chụp ảnh cưới và thế là chọn lệ giang để tiến hành, vừa chụp vừa chơi. Cho đến ngày khới hành mình vẫn lăn tăn không biết có nên đi hay không nữa vì có rất nhiều việc ở nhà. tuy nhiên cuối cùng thì cũng lên máy bay và lên đường. Bản chất mải chơi chiến thắng tất cả.
Hành trình ban đầu là chỉ lệ giang shangrila và quay về tuy nhiên vì phút ngẫu hứng mà chuyến đi được kéo dài tới tận 16 ngày. Cũng có những điểm không hợp lí ở chuyến đi các bạn tự ý thay đổi nhé.
Lịch trình của mình:
Ngày 0 : 17h bay Hà nội - kunming. tới kunming bắt tàu đi lệ giang.( các bạn nên mua vé trc, nếu không khả năng không còn tàu rất cao).
Ngày 1 : 7h30 sáng tới lệ giang bắt taxi về phố cổ ở tại phố cổ. có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn tùy cảm hứng của mỗi người. loanh quanh dạo phố cổ cả ngày.
Một số ảnh về lệ giang nhé.
https://farm7.static.flickr.com/6113/6297932753_dd4b163ba4_z.jpg
Ngày 2 : sáng chơi lệ giang, tận hưởng không khí buổi sáng, có thể đi công viên hắc long đàm, vạn cổ lầu, mộc phủ... người viết thì dành cho mình 1 sáng ngồi lo thơ bên dòng sông hoa
https://farm7.static.flickr.com/6212/6298446062_1c003654cc_z.jpg
trưa rời phố cổ đi thúc hà (shuhe).
Ngày 3 chơi ở thúc hà chiều đi shangrila. ngày có rất nhiều chuyến bus đi shang, muộn nhất là 5h chiều nhé. mất khoảng 4-5 tiếng để đến được shang. Vì lịch trình ban đầu chỉ định đi 1 tuần nên mình đi khá gấp chứ nếu không mình sẽ ở lại thúc hà thêm 1 ngày
Ngày 4 shangrila : buổi sáng có thể đi tu viện shongzhalin, chiều lên núi tuyết shika. Đi tu viện mất 10 tệ taxi hoặc có thể chọn giải pháp đi bus. đi núi tuyết shika có thể thuê xe đưa đón hoặc đạp xe đạp. thuê xe hết 50 tệ, xe đạp thuê cả ngày hết 10 tệ
ngày 5 shangrila : đi công viên pudasho loanh quanh cái công viên này mất cả ngày, các bạn nên chuẩn bị đồ ăn mang đi nhé.
Ngày 6 theo lịch trình cũ thì mình về lại lệ giang nhưng vì phát sinh bất ngờ nên mình bỏ vé về và đi tham gia với một nhóm khác tiếp. mình thuê xe đạp đạp xe xuống thung lũng hồ napa. đây quả là cảm giác tuyệt vời, cảm giác đạp xe giữa thảo nguyên. Ở dưới thung lũng này có khá nhiều trang trại cho thuê ngựa, các bạn có thể tận hưởng cảm giác cưỡi ngựa thế nào.
Ngày 7 vì tham gia với đoàn kia nên mình lại tiếp tục vào công viên podasho tuy nhiên duyên mình với công viên có vẻ không được tốt. Hôm trước vào không nắng cũng chả mưa, nhưng lền này vào thì trời lại mưa và khá lạnh.
Ngày 8 Bọn mình bắt xe buýt đi daocheng. đây quả là chặng đường cực kì vất vả, đường mòn, xóc và cheo leo, tuy nhiên cảnh vật 2 bên tuyệt vời. với quãng đường mà ai cũng kêu là con đường đau khổ 188km mà xe phải chạy mất 9-10 tiếng. Đến daocheng thì các bạn nên xuống gia tinh( mình ko nhớ phiên âm tiêng trung như thể nào) bọn mình thì chọn giải pháp ngủ lại daocheng. tối hôm đó bàn bạc và quyết định bỏ qua Gia tinh mà đi Litang. các bạn khác có thể thử xem Gia tinh thế nào nhé.
Ngày 9 vượt chặng đường 150km đến Litang. mình không biết có phải bọn mình xui hay không nhưng mình vớ được 1 anh tài xế tàu chả nice tí nào, đã có những xung đột trên chặng đường đi.
quá trưa ngày thứ 9 thì tới Litang. chiều leo lên tu viện tại Litang, bọn mình 8người nên phải thuê 2 xe đi( hết 700 tệ).
Ngày 10 dậy từ 4h sáng để thuê xe đi thành đô, cong đường từ Litang tới thành đô đang làm nên cực tệ, nếu đoàn nào định đi thì nên suy nghĩ cho 2 năm tới hãy đi nhé. 600km mà ngồn của bọn mình 23h trên xe.
tới thành đô lúc 3h sáng, lọ mọ tìm khách sạn( cũng may có người bạn đã đặt trước cho). đến đây mình lại tách đoàn 1 lần nữa các bạn lên tàu về kunming còn mình đi tiếp cửu trại câu.
Ngày 11 lên xe đi cửu trại câu(jiuzhaigou) ngày có 2 chuyến đi 7h và 8h sáng. Mất 10 tiếng để tới được cửu trại câu chặng đường đi lên cửu trại câu các bạn có thể thấy được hậu quả của trận động đất tại tứ xuyên.
Ngày 12 tham quan cửu trại câu, quá trình đi thế nào các bạn có thể xem ở rất nhiều topic khác.
Ngày 13 về thành đô. tối lên tàu về nam ninh.
ngày 14 trên tàu
Ngày 15 về đên nam ninh, bắt bus về đến hữu nghị quan và bắt xe về hà nội.

Như đã nói ở trên, mình không biết về lịch sử, văn hóa mà chỉ thuần chụp ảnh, rất mong các bạn góp ý các tư liệu về lịch sử và văn hóa của các vùng.
Nói nhiều thế vượt quá khả năng của mình, mình chia sẻ với các bạn một vài bức ảnh. Trình tự các ảnh sẽ theo cả chuyến đi.

datsx
31-10-2011, 20:47
lệ giang đón mình bằng ánh nắng chói chang
https://farm7.static.flickr.com/6217/6298037865_685b3c0099_z.jpg
với những cú ngao dậy sớm tập thể dục
https://farm7.static.flickr.com/6103/6298042181_6166b88990_z.jpg
hay những đồng chí nằm ườn trên bậu cửa
https://farm7.static.flickr.com/6052/6298048129_219df2bd9d_z.jpg
và những ngôi nhà chưa buồn thức vói đèn lồng đỏ
https://farm7.static.flickr.com/6219/6298479280_571460d859_z.jpg

thutrangv
31-10-2011, 23:12
Ngày 9 vượt chặng đường 150km đến Litang. mình không biết có phải bọn mình xui hay không nhưng mình vớ được 1 anh tài xế tàu chả nice tí nào, đã có những xung đột trên chặng đường đi.

Mình xin phép chen ngang một câu là không phải bạn xui xẻo đâu mà quả thật lái xe TQ khó chịu cực kỳ. Đoàn mình cũng vớ phải một gã lởm không tả nổi, trong đoàn không những xung đột vì gã mà còn bị hỏng lịch trình đi Shangri-la nữa. Chưa kể lần còn vớ phải mấy quả lái xe taxi bán đứng khách. Nói tóm lại tớ có ấn tượng rất xấu với các tài xế TQ, và cả người dân TQ nữa. :T

yilka
01-11-2011, 11:56
@datsx: nếu mình ko nhầm thì 'Gia tinh' bạn nói là Yading Natural Reserve, nổi tiếng nhất ở Daocheng vì đẹp và có nhiều cảnh trí lạ (núi non sông hồ), mình cũng mới nhìn ảnh chứ chưa đi, đang tính Tết ta này lượn đoạn Kham này nhưng theo thông tin của mọi ng thì đường có vẻ xấu quá cộng thêm tuyết lấp chắc phải xem xét lại hip hip. Bạn datsx post tiếp đi, ảnh đẹp!!!

gianker
01-11-2011, 13:18
@Yilka: Bạn Datsx hình như là đi cùng nhóm Ngochung đấy, mà tuyền bạn chụp ảnh đẹp. Ngồi hóng ảnh và bài của các bạn. Không chỉ Yading mà còn nhiều điểm trên đường lắm, chỗ nào cũng đẹp.

datsx
01-11-2011, 16:28
đúng rồi, nhóm mà mình tham gia cùng đoạn ở giữa là đi với Ngochung :D

datsx
01-11-2011, 16:40
Biểu tượng của lệ giang

https://farm7.static.flickr.com/6040/6298021203_1fd87aaa24_z.jpg

Cái này ở lệ giang chắc ai cũng biết :D

https://farm7.static.flickr.com/6094/6298561856_25210b31dc_z.jpg

và những miên man hoa cỏ theo chân

https://farm7.static.flickr.com/6238/6298485396_5830f23cea_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6212/6297925849_cf1f0e307d_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6110/6298602526_e7119f9c45_z.jpg

chân đất
02-11-2011, 10:21
Uầy, bạn datsx chụp được ảnh mấy đồng chí chó đẹp thế :O :O Mình cũng mới đi Lệ Giang về, ở đấy được 2 ngày mà chả tóm đc em nào đẹp như vậy, chỉ toàn bọn lâu nhâu này thôi, post lên đây chia sẻ với mọi người :">
Ngày 1 mưa, mặt đứa nào cũng dài thượt:
http://farm7.static.flickr.com/6228/6304881940_fb16cc7464_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6304881940/)
Và sầu thảm :))
http://farm7.static.flickr.com/6230/6304360695_0ab32e4a0d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6304360695/)
Cùng với style răng cỏ lạ đời :">
http://farm7.static.flickr.com/6096/6304877956_dbe1366fef_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6304877956/)

chân đất
02-11-2011, 10:23
Ngày 2 nắng, tụi nó lại chuyển sang mode 'phê thuốc'
http://farm7.static.flickr.com/6229/6304370233_168d882558_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6304370233/)
Or sành điệu, lạnh lùng:
http://farm7.static.flickr.com/6035/6304889344_22b449dabd_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6304889344/)
Riêng cu này được ôm, sướng đừng hỏi, ko liên quan gì đến nguyên nhân thời tiết :">
http://farm7.static.flickr.com/6098/6304367115_3d76ab68dd_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6304367115/)

chuột_cống
02-11-2011, 10:47
Mình cũng mới đi Lệ Giang về, cung đường của bạn nghe hấp dẫn quá, ảnh chụp cũng đẹp nữa, hóng xem tiếp :D. Mình muốn đc nhìn thấy ngao Tạng lắm mà chả đc thấy con nào.

fashionfurniture
02-11-2011, 10:56
@dat: Lần này chú dồn ty vào Thuc Hà, thế ảnh Thúc Hà đâu ^^

thangdong
02-11-2011, 16:03
@datsx: nếu mình ko nhầm thì 'Gia tinh' bạn nói là Yading Natural Reserve, nổi tiếng nhất ở Daocheng vì đẹp và có nhiều cảnh trí lạ (núi non sông hồ), mình cũng mới nhìn ảnh chứ chưa đi, đang tính Tết ta này lượn đoạn Kham này nhưng theo thông tin của mọi ng thì đường có vẻ xấu quá cộng thêm tuyết lấp chắc phải xem xét lại hip hip. Bạn datsx post tiếp đi, ảnh đẹp!!!

Yading là điểm đẹp nhất của Tứ Xuyên vào mùa thu đó em ^o^ Mấy bạn kia bỏ qua thì sau này sẽ phải tiếc rẻ thôi :D

huyenthu98
02-11-2011, 17:04
@ Datsx :Bạn cho mình hỏi, nếu chỉ o Trung quốc trong 1 tuần thì mình chỉ cần xin giấy thông hành mà không fai xin visa đúng ko ban ?
Vé bus từ lệ giang - Shangrila bao nhiêu tệ ?
Thanks ban :)

JinBui
02-11-2011, 18:28
Cho Jin hỏi,đi đến đây có phải xin visa không?Và người dân ở đây có sử dụng được English không?

datsx
02-11-2011, 18:58
@huyenthu98: mình cũng ko rõ về việc giấy thông hành đi được bao lâu và bao xa. Có ng bảo chỉ đi đc loanh quanh vùng biên trong ngày thôi, nhưng một ng bạn mình đã từng đi nguyên dương 3 ngày với giấy thông hành. Nếu bạn đi đi sâu vào trung quốc thì mình nghĩ nên xin visa. Bus lệ giang - shangri-la : có 2 bến xe ở lệ giang, 1 bến là 40 tệ, 1 bến là 61 tệ( như trong lonely planet miêu tả) còn bọn mình đi hết 66 tệ
@jinbui : xin visa thì chắc rồi, còn ở trung quốc thì kiếm đc người nói tiêng anh khó phết đây. Ở các khách sạn thì cũng không có nhiều lắm đâu, khách sạn có sao có vạch thì gần như không, một số hostel nói đc.

datsx
02-11-2011, 19:00
@ A Hoàng: tình yêu thì còn quay lại nên ko có nhiều ảnh đâu anh ;))

Giomuaxuan
02-11-2011, 22:13
Ảnh đẹp ngất ngây bác ơi!

fashionfurniture
02-11-2011, 23:18
@ A Hoàng: tình yêu thì còn quay lại nên ko có nhiều ảnh đâu anh ;))
Lại kiểu găm hàng đây, lòi ra vài cái xem nào, thời tiết, ánh sáng đẹp vậy, k có ảnh đẹp mới lạ chứ ^^

datsx
05-11-2011, 18:41
lệ giang mùa thu bạn sẽ được ngập trong các con đường hoa cúc.
https://farm7.static.flickr.com/6237/6297637151_1286a2b35e_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6039/6297603719_8928e13d26_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6222/6298122140_e0cbd942b8_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6101/6297588959_9238b7e611_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6216/6297823142_3c733b341b_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6108/6297815604_0240fc8348_z.jpg

datsx
06-11-2011, 19:16
cùng với hoa thì chuông gió cũng là đặc sắc của lệ giang
https://farm7.static.flickr.com/6118/6298473900_62ce715f75_z.jpg

Và những mái nhà nở hoa
https://farm7.static.flickr.com/6113/6298468338_59e7e39bef_z.jpg

phố ẩm thực
https://farm7.static.flickr.com/6117/6298608982_a58a96b259_z.jpg

đôi bạn trẻ hạnh phúc
https://farm7.static.flickr.com/6219/6298085235_af21787051_z.jpg

và khi đêm về
https://farm7.static.flickr.com/6033/6298622192_df856b2b99_z.jpg
Đây cũng là loạt ảnh kết thúc về lệ giang, chuyến đi này mình ko có thời gian đi chụp ảnh đêm, vì cả ngày đeo cái balo máy ảnh nên buổi tối cũng để cho đôi vai thư giãn dạo phố

cafelela
12-11-2011, 10:49
Mình mê nhất chuông gió bằng đồng ở Lệ Giang. Ảnh chuông gió bạn chụp đẹp quá! Mọi người đến Lệ Giang nhớ mua về làm quà nhé, độc đáo và đẹp lắm. Có những chùm chuông to hơn cả người, lủng lẳng đến trăm chiếc chuông đồng vàng nho nhỏ xen lẫn cá gỗ nhiều màu. Tuyệt! (c)

datsx
17-11-2011, 19:25
kết thúc hành trình ở lệ giang, thực ra nên gọi là kết thúc phố cổ đại nghiên chúng tôi lại tới thúc hà(shuhe). Đối với bản thân mình, chả hiểu sao mình lại thích thúc hà nhất trong cả chuyến đi. Với thúc hà mình thấy có cái ji đó thanh bình, nhẹ nhàng. Một buổi chiều ngồi cafe ở giữa phố tĩnh lặng dưới tán ô và nắng, rồi sau đó là quán bar bên sông trong cơn mưa.
Ảnh ở thúc hà của mình không nhiều nhưng dù ji mình cũng rất thích ở nơi đây.
https://farm7.static.flickr.com/6110/6352818526_1526d24b6d_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6238/6352824958_d169e987b9_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6236/6352092239_637363830d_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6218/6352130727_ed602bce4d_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6057/6352088833_13cc8b45f7_z.jpg

datsx
18-11-2011, 15:53
phố cổ thúc hà thanh bình và vắng vẻ.

https://farm7.static.flickr.com/6234/6352136379_baa0e9122e_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6233/6352127315_0fca3618a7_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6234/6352868798_c75233045f_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6223/6352115599_3c60454567_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6107/6352108087_3a3a90f3e5_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6112/6352112257_f1c8c75c9a_z.jpg

nhimxu88
20-11-2011, 23:18
thích quá đi, hồi trước em có xem 1 bộ phim truyền hình của Trung Quốc, quay tại Lệ Giang đã mê mẩn và dặn lòng sau này đi làm sẽ cóp tiền để đi rồi. Nhìn ảnh anh up thích quá đi, Cho em hỏi đi như này hết bao nhiu để em còn dành dụm với ạ

datsx
25-11-2011, 12:26
https://farm7.staticflickr.com/6217/6352084105_5d3842c128_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6032/6352820500_906654554f_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6233/6352840120_e6398fae3a_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6119/6352843742_ce96b9bfbb_z.jpg

phiu
29-11-2011, 10:55
Đạt đi không vào Hắc Long Đàm à? Anh góp cả chú mấy tấm Hắc Long Đàm nhé, để các bạn xem. Đi đến đâu post đến đấy heng:

Hắc Long Đàm:
http://farm7.staticflickr.com/6117/6340188075_e19c27647e_z.jpg

Đàm Hắc Long:
http://farm7.staticflickr.com/6111/6340172627_cd5320470e_z.jpg

Vẫn Hắc Long Đàm, nhưng giới tính là nữ:
http://farm7.staticflickr.com/6094/6340181739_4f3d5c3ff6_z.jpg

Mộc Phủ, nhìn từ trên đồi Sư Tử:
http://farm7.staticflickr.com/6110/6337670700_e5ede51a23_z.jpg

fashionfurniture
30-11-2011, 08:22
Đi tiếp đi chứ, lười quá, vẫn cafe Thúc hà ah

datsx
30-11-2011, 12:38
@nhim88: cũng hết tầm 30tr :D
@phiu: đi cùng tuyến với e post ảnh cùng e đi nhé.
@hoang: từ từ khoai sẽ nhừ :D

datsx
01-12-2011, 13:43
Rời thúc hà vào một buổi trưa. chúng tôi lên shangrila. vì còn chụp ảnh cưới cho 2 người bạn và phụ nữ luôn có những thời gian trễ riêng nên 3h chúng tôi mới đến đc bến xe. Lên đến shangrila là gần 8h tối. Nghe các bạn đi sau chúng tôi vài ngày thì nên đi sớm hơn vì đoạn đường gần shangrila rất đẹp vào lúc buổi chiều.
Shangrila đón chúng tôi bằng cái se se lạnh, cũng ko lạnh quá như mường tượng. Trước chuyến đi cũng ko tìm hiều ji nên đến shangrila khá lạ lẫm. chúng tôi đón xe về phố cổ, cũng ko cần mặc cả vì xe nào cũng đòi 10 tệ để về đến phố.
chỗ ngủ buổi tối thì các bạn có thể tự tìm hiểu, tôi ở hostel theo lonely giới thiệu, sạch sẽ và anh chủ ks nói tiếng anh tốt.
Sau bữa tối, các bạn có thể đi dạo phố, vào các quán bar để làm quen với không khí và áp suất ở độ cao 3200m.
Vài hình ảnh về shangrila
https://farm8.staticflickr.com/7156/6429179823_b15a276473_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7016/6429187573_bfc4205825_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7143/6429192807_f6559e7616_z.jpg

với độ cao 3200m thì những bậc thang lên đến chính điện cũng khá là mệt
https://farm8.staticflickr.com/7143/6429197563_eb2be7b37d_z.jpg

Hơi tiếc trong chuyến đi là các ngôi chùa tạng đều đang trong giai đoạn trùng tu, ở songzalim chung tôi cũng ko vào đc điện chính.

https://farm8.staticflickr.com/7159/6429202205_625392a632_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6048/6429206005_47816901be_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7151/6429210763_c6e295b0c9_z.jpg

datsx
02-12-2011, 07:59
khung cảnh xung quanh songzalim khá tuyệt, các bạn có thể dạo 1 vòng quanh tu viện, hồ trước mặt và nếu may mắn có thể vào đc nhà của một thầy tu để biết đc cuộc sống thì càng hay.
https://farm8.staticflickr.com/7024/6429226275_4bb66761bb_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7143/6429299121_69c54850e6_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6104/6429238563_52faa8a486_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7154/6429254523_0e3d92f282_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7004/6429270735_26a34733ea_z.jpg

Phobo
13-12-2011, 12:08
Lệ Giang rất đẹp. Nhưng sao chủ thớt ko post mấy cái ảnh Shangrila cho mọi người xem. Mình thích Shangrila nhất.
huyenthu98 : Về Visa vào TQ. nếu bạn đi vào với bán kính 30km tính từ của khẩu VN thì có thể đi bằng giấy thông hành - chi phí khá rẻ chỉ mất khoảng 150k là okie. còn nếu vào sâu hơn như đến Lệ Giang phải xin visa tại DSQ TQ trên đường Hoàng Diệu mất khoảng 65USD nhé.
JinBui : Về việc nói English của người TQ thì cực kỳ kém. ngày cả sân bay Thượng Hải nhân viên còn bập bẹ chưa nói gì đến Lệ Giang và Côn Minh. Nên ae đi TQ nếu ko biết English thì xác định là "mù chữ" nhé.