PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Thông tin du lịch Mộc Châu



ca_ran_beo
12-01-2015, 22:48
Mọi người cho em hỏi chút, trong tuần này em dự kiến đi Ba Khan (1 ngày). Đã có ai đi Ba Khan chưa ạ, cho em hỏi đường xá đến Ba Khan (phải đi qua đèo Thung Khe mới đến hay là trước khi lên đèo Thung Khe là có đường vào Ba Khan rồi ạ? ). Mong mọi người chỉ giúp em, tại em mò google maps mà nó mông lung quá, với lại thông tin của Ba Khan ít quá :(. Ai đã đi rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ạ, em cảm ơn!

love buzz
13-01-2015, 08:29
Bạn rẽ trước khi lên đèo nhé, có con đường nhỏ bên phải lúc gần lên tới đỉnh đèo thì rẽ xuống.

https://i1005.photobucket.com/albums/af175/cavados/TracklogsBaKhan_zps146c40bb.jpg

ca_ran_beo
14-01-2015, 20:35
Cảm ơn bạn :D. Bạn cho mình hỏi thêm là đường từ Ba Khan vào đến sông Đà có khó đi quá ko? Có đoạn nào offroad ko?

love buzz
14-01-2015, 22:16
Đường nhỏ tuy nhiên vắng xe và trải nhựa hết rồi bạn nhé, đi vèo vèo. Ra đến phía gần bãi Sang thì có một đoạn ngắn QL6 cũ hơi xấu, nếu bạn đi Mộc Châu thì nên rẽ trái đi theo QL6 mới cho nhàn, thích offroad thì đi QL 6 cũ nhé.
Đoạn chạy dọc theo hồ thuỷ điện Hoà Bình cảnh đẹp, cứ từ từ mà ngắm nghía nhé :D

ca_ran_beo
14-01-2015, 22:35
Thanks bạn nhiều nhé ^-^, mình mò mẫm trên bác gúc với trên mấy diễn đàn mà không tìm được nhiều thông tin về đường sá đến Ba Khan, may có bạn giúp :D

dfg242
15-01-2015, 09:15
chủ topic cho mình hỏi ké nhé!
Bạn @love buzz ơi! Ql 6 cũ bây giờ offroad có nặng lắm không bạn?

nguyenduy121
05-05-2015, 02:01
Cho mình hỏi ké, đường từ QL6 mới vào Ba Khan đường đi có đẹp không? Minh đi AB nên nếu đường xấu thì mình bỏ qua. Đẹp thì quất luôn.

crYztaL
07-05-2015, 16:04
Từ chân đèo Đá Trắng vào Ba Khan đến đường từ Ba Khan rẽ lại ra QL6 mới đường đều đẹp.

LeeToan
06-10-2015, 07:03
Chào mọi người, cuối tháng 10 này mình định đi một chuyến ra bắc, mình đang phân vân giữa đi Mộc Châu và Hà Giang.
Thời điểm này không biết những nơi này sẽ có những gì. Mọi người tư vấn giúp mình với nhé, không biết nên đi đâu thì hợp lý hơn

Thanks

rc2k10
06-10-2015, 09:33
MC thì hoa cải, Hà Giang thì tam giác mạch ạ
1 vote cho Hà Giang (c)

LeeToan
06-10-2015, 16:29
Thanks bạn nhé :D, Bạn cho mình hỏi, mình đi thời gian từ 28/10- 1/11. Không biết thời gian đó tam giác mạch có còn nở không ?

lluvias
07-10-2015, 18:30
Thanks bạn nhé :D, Bạn cho mình hỏi, mình đi thời gian từ 28/10- 1/11. Không biết thời gian đó tam giác mạch có còn nở không ?

còn bạn nhé, thời gian dài như vậy đi hà giang là hợp lý hơn, 4 ngày đủ thăm thú hà giang rồi ^^

duongcuu
07-10-2015, 21:38
Bạn ơi, bạn còn cái topic hướng dẫn Phượt Hà Giang vủa trang mình thì share mình với. Đầu tháng 11 mình cũng tính đi mà chưa có kinh nghiệm đi tây bắc nhiều . Mong a e giúp đỡ thêm thông tin. Tks all

hienchu248
07-10-2015, 22:57
cuối tháng 10 mình cũng muốn đi phượt Hà Giang, ngay 24,25 là ok, ko bít đi 2 ngày có đủ ko các bác nhỉ?! mong đc tư vấn và có thêm bạn đồng hành, vui lòng liên hệ mình [email protected]

Red_Skin
08-10-2015, 02:28
Đi HG nếu có đủ đk, còn MC thì đi lúc nào cũng đc, ngay gần HN, đi 1 mình cũng ok luôn. Đi HG thì phải có team nếu ko có vấn đề gì sẽ khó giải quyết.

magic stone
14-11-2015, 20:40
Team mình thì vừa đi đợt 31/10 - 1/11, bình thường cũng hay tham khảo trên forum để tự lên cung cho riêng mình. Nay rảnh nên viết chia sẻ 1 chút và dĩ nhiên dành cho các bạn chưa đi tới Mộc Châu lần nào hoặc Mộc Châu là cái địa điểm xa nhất mà bạn từng đi xe máy, dựa trên tình trạng team mình là đa phần ít khi đi xa và đi địa hình đồi núi nhiều.
Theo đánh giá của mình thì Mộc Châu không phải là 1 cung khó đi, nhưng dù là đi đâu chăng nữa, khó hay dễ thì việc chuẩn bị cẩn thận, nghiêm túc sẽ làm cho chúng ta an toàn khi đi, lành lặn khi về, đủ sức khỏe để tận hưởng niềm vui.
Còn đây là clip mình làm tặng team sau khi kết thúc hành trình:

https://www.youtube.com/watch?v=pO4xH5kxO1Y
Thông tin chung:
- Team 9 ng, 5 xe, toàn ng chưa đi bằng xe máy lên mộc châu bao giờ, đa số tooàn thành phần đã đi làm
- Chi phí mỗi ng bình quân là 500k
- Đi 2 ngày 1 đêm
- Thời tiết hôm đi: ngày 1 nắng rực rỡ, ban ngày nóng, ban đêm thì cũng lạnh đấy. Ngày 2 thì mưa bay, sương mù dày đặc khi về, ko có nắng, lạnh.
Dưới đây là lịch trình dự kiến của team mình (chữ đỏ là thực tế diễn ra và đánh giá của cá nhân mình):


Ngày 1:
- 6h sáng tập trung tại Bưu điện Hà Đông: gặp mặt giao lưu, nhắc nhở, chia đồ đề giữ, chụp ảnh check in :)) và nên ăn sáng trước khi đi
- 6h30 xuất kích
- Nghỉ chân tại đèo Thung Khe (hay còn gọi là đèo đá trắng)
(Để đảm bảo sức khỏe chung cho team, cũng là cho xe thì theo mình nên đi khoảng tầm 80km thì nên nghỉ. Địa điểm mình thấy phù hợp dừng chân là Cao Phong và đèo đá trắng, ngoài ra có thể nghỉ 1 lần ngắn khi bơm xăng. Team mình hào hứng hơi quá nên dừng ở 2 điểm nghỉ kia có khi phải gần tiếng :))
- 12h tới thị trấn. Ăn trưa, thuê phòng gửi đồ nghỉ ngơi chút lấy sức. Nghỉ tại nhà nghỉ Hồng Nhung (nằm ngay quốc lộ 6). ĐC: Tiểu khu 13 Thị trấn Mộc Châu – SĐT: 0915.008.456.
- 13h30: Xuất phát đi Lóng Sập, nằm cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 30km.
(Do mải giao lưu nên team mình 14h30 mới đi =)) và mình có cho team ngủ trưa 1 chút cho đủ sức.)
- 14h30: dự kiến tới nơi: Dọc theo trung tâm Mộc Châu sẽ có biển chỉ dẫn đường lối đi ra cửa khẩu. Đến cửa khẩu, gửi xe và đi bộ khoảng 2km để lên đồn biên giới cửa khẩu Lóng Sập, ngắm cảnh, chụp ảnh, tham quan tìm hiểu chợ biên giới Việt Lào tại đây.
Thực tế là ko có cái chợ nào đâu =.= Hỏi mấy anh biên phòng thì thấy bảo tết có thôi :v
- 15h30: vòng về đi thác Dải Yếm, quay lại rừng thông bản Áng và ghé thăm hang Rơi quanh thị trấn.
(Giá vé vào Thác là 10k/ng, gửi xe 5k. Do về muộn nên team quyết định sáng hôm sau đi lại Thác, bỏ luôn 2 điểm kia trong ngày hôm nay)
- Tùy vị trí nhưng tầm 18h có mặt lại tại thị trấn, không di chuyển nữa. Nhanh chóng tắm rửa, tút lại nhan sắc.
- Tầm 19h chúng ta sẽ bắt đầu ăn uống, giao lưu. Nhờ ng bên nhà nghỉ mua trước đồ, ta tự tẩm ướp, nướng ăn, đốt lửa trại
(Vụ này bất thành =)) sẽ nói ở cmt sau)
- 22h chuẩn bị thu dọn nghỉ ngơi.
Sáng ngày 2:
- 6h bắt đầu hò rú nhau tỉnh dậy là vừa. Nghe đâu ra hồ gần bản Áng đón bình minh thì chuẩn bài :3
- 6h45 bắt đầu đi ăn sáng, 7h30 xuất phát đi tiếp là vừa. Cái vụ ăn sáng đang tính đến khả năng úp mì, ăn bánh mì cho tiết kiệm :v
- Các điểm tiếp theo sẽ là đi Tân Lập (cách chợ nông trường gần 20km, ghé qua khu chè Mộc Sương, đồi chè hình trái tim và tới ngũ động bản Ôn. Khu vực này có nhiều hoa cải, hoa dã quỳ, hoa đào – mận). Trên đường vào Tân Lập
(Ngày 2 thực tế team mình di chuyển đi Thác Dải Yếm, Rừng Thông Bản Áng, sau đó trả phòng đi mỗi đồi chè hình trái tim)
- 11h quay về thị trấn ăn trưa, nghỉ ngơi. (Ăn ở quán 70)
- 1h chạy ngược về phía Hà Nội. Ghé đồi chè ở dưới Suối Lìn – cách trung tâm huyện Vân Hồ khoảng 3km.
- Từ đây có lẽ sẽ túc tắc về luôn Hà Nội (trên đường về sẽ mua quà nếu có nhu cầu, và thời gian có thể sẽ du di tới 2h) Ngoài ra có thể đi thêm thủy điện hòa bình, cột cờ tòng đậu.
(Thực tế thì 1h30 team đi về thẳng Hà Nội, ko đi suối Lìn, dừng chân tại cột cờ Tòng Đậu, Cao Phong và 1 điểm để bơm xăng cho team - tính về sớm để tránh sương mù nhưng 1h đã thấy có rồi, ko tránh dc :)))
Và vẫn tập kết sao cho đủ xe tại Bưu điện Hà Đông, đủ rồi thì mới ai về nhà nấy.

Comment dưới thì mình sẽ chia sẻ rõ hơn những kinh nghiệm mình rút ra từ chuyến đi của mình.
https://farm6.staticflickr.com/5752/22157190694_f3db5581ae_h.jpg (https://flic.kr/p/zKXoRd)GOPR0654-2 (https://flic.kr/p/zKXoRd) by Tuan Anh Trinh (https://www.flickr.com/photos/133687165@N04/), on Flickr

magic stone
14-11-2015, 21:32
1 vài kinh nghiệm rút ra sau chuyến đi lần này:
1) PHẦN CHUẨN BỊ
Trước khi đi thì mình cứ nghĩ thị trấn Mộc Châu nó cũng thiếu thốn lắm =)) nên chuẩn bị hơi kĩ cho team. Nhưng thực tế thì trên này cũng tương đối đầy đủ nên đừng lo lắng gì cả nhé :))
Dưới đây là những thứ mà theo mình 1 người nên chuẩn bị

- Quần áo. Lưu ý là trời lạnh nên đừng dại mặc phong phanh chết rét đấy.
- Đồ bảo vệ tay chân
- Giấy tờ tùy thân: CMT, bằng lái, đăng kí xe, bảo hiểm xe. Xế và ôm ai cũng nên đem đi đầy đủ.
- Áo mưa, ô, đèn pin.
- Thuốc men
- Giày leo núi, dép
- Tiền mặt
- Đồ dùng cá nhân: khăn mặt, bàn chải đánh răng…
- Mũ bảo hiểm xịn
- Xe pháo được chăm sóc sẵn sàng và kĩ lưỡng trước khi đi, nên có chuẩn bị 1 xăm đề phòng hỏng
- Máy ảnh, sạc pin điện thoại, máy ảnh các kiểu
- Túi nilon chứa rác phát sinh.
- Trước khi xuất phát cần: điện thoại đầy pin và còn tiền; xăng full; tiền mặt; đồ đạc sẵn sang
- Tác phong nhanh nhẹn
- Tuân theo hướng dẫn của lead. Và lead cũng phải biết tôn trọng ý kiến của cả đoàn
- Không tự ý tách đoàn, không đi 1 mình
Còn đồ dùng chung của đoàn: thuốc nhỏ mắt, bông băng, và có thể chủ động chuẩn bị đồ ăn sáng luôn cho tiện. Nếu mà ngủ homestay thì có thể bảo thành viên đem thêm thuốc chống côn trùng.

2) TRÊN ĐƯỜNG ĐI
- Mộc Châu cách Hà Nội gần 200km, hướng đi theo QL 6 mới, mình nói đơn giản thôi: Nguyễn Trãi - Bưu điện Hà Đông - Xuân Mai - Hòa Bình. Cứ đi thẳng thôi, lưu ý là khi đi thấy 1 cái biển chỉ hướng Sơn La, TPHB thì đi theo hướng Sơn La nhé, và thấy chỗ nào băn khoăn thì cứ nhằm theo hướng Sơn La mà đi. Rồi cứ thế đi sẽ là dốc Cun (từ đây là đường đồi núi rồi)- đèo đá trắng - vân hồ - thị trấn Nông trường Mộc Châu - Thị Trấn Mộc Châu.
- Đường đi không khó nhưng dài, ngoằn nghèo, không xấu nhưng cũng không đẹp, độ dốc thì ko bằng Ba Vì đâu :)) Đi tập trung quan sát, tốc độ ko nên quá 40km/h, đặc biệt là khi có ý định vượt xe ô tô thì cần lưu ý. Ai chưa từng đi xa thì nên đọc các bài viết về kinh nghiệm khi đi xe máy đường đồi núi, ko thừa đâu :) Nên nhớ chăm chút kĩ cho chiếc xe của mình trước khi đi, điều đó đồng nghĩa là an toàn cho bạn;
- Như mình nói ở trên, nên dừng tại 2 - 3 điểm để đảm bảo sức khỏe cho ng, xe. Cứ đi đường và ng quá ư mệt mỏi, ê mông các kiểu, rồi ko may buồn ngủ chẳng hạn, cố đi sẽ là điều nguy hiểm. Thế nên khi muốn nghỉ thì nên báo cho lead để chủ động dừng chân.
- Không nên di chuyển tại khu vực đồi núi sau 18h, thế nên tầm 17h là nên rút quân rồi, trời tối nhanh lắm.
- Như hôm mình về, mặc dù đã đi từ 13h30 nhưng vẫn có sương mù dày đặc tại Mộc Châu rồi, nên mọi ng cũng cần di chuyển cẩn thận, ko phóng nhanh. Kinh nghiệm cá nhân mình khi đi những dạng này: bật đèn xe, bấm còi nhiều trước khi vào cua để cho các xe ngược chiều biết là có xe tới, các xe ko đi sát nhau, tốc độ phải làm chủ được và ko quá 40km/h

3) THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỊA ĐIỂM
- Nếu các bạn đọc ở bài đầu thì có thể thấy là bọn mình không đi quá nhiều địa điểm, nhưng cũng đi những điểm chính, về cơ bản là tiêu biểu để nhận ra đây là Mộc Châu mà ếu phải chỗ khác :)) Tùy tình hình team khi đi để lựa chọn các điểm sao cho phù hợp.
- Ban đầu team mình định buổi tối nướng thịt, bbq các kiểu đấy, nhưng do thuê NN tại thị trấn Mộc Châu nên thành ra dự định bất thành.
Thế nên bạn nào mà có dự định này thì:
+ nên nghỉ ở khu vực bản Áng thì sẽ phù hợp hơn, còn ở thị trấn Nông trường Mộc Châu hay nơi khác thì mình ko biết nhé.
+ nên nói trước với nơi bạn nghỉ nhờ ng ta chuẩn bị mua hộ đồ ăn theo số lượng bạn yêu cầu, báo giá lại. Tới nơi hãy nhờ, hỏi luôn là có đồ để nướng hay ko...
- Giá vé gửi xe tại các địa điểm là 5k/xe máy.
Giá vé vào cửa tại thác Dải Yếm: 10k/ng, vào khu vườn cải ở trong khu du lịch rừng Thông bản Áng là 10k/ng
Xe đạp đôi: 30k/xe, đạp cả ngày =))
- Trên khu cửa khẩu Lóng Sập thì theo mình là ko có nhiều đặc sắc ngoài mang tính check in, xuất ngoại cho biết =))
- Đồ ăn mà bạn có thể ăn ở Mộc Châu: bê chao, rau tầm bóp, cá suối, xách bò xào... Theo mình team nào mà dự định ăn từ 3-4 bữa tại Mộc Châu, ăn quán thì có lẽ chi phí sẽ cao hơn chi phí của team mình đấy nhé.
Tại các quán thì ko có ghi giá đâu nên cứ mạnh dạn mà hỏi giá từng món, gọi dần dần, thiếu gọi thêm để tránh lãng phí.

4) NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH
Cái này mà ko rõ ràng là phải nói rất phiền toái, đặc biệt nếu team có quá nhiều ng ko biết nhau
- Nếu mua đồ chung thì phải thống nhất trước với cả đoàn về mặt chủng loại, số lượng, đồ nào mua chung, đồ nào tự chuẩn bị, public rõ ràng giá cả lên trước khi đi.
- Với team mà mọi ng mới biết nhau, nếu số tiền mua đồ chung ko quá lớn, mình ứng trước, sau đó thu sau :)
- Mỗi ngày mình sẽ thu trước của mọi người 200k và dùng chi tiêu cho các hoạt động chung của nhóm, cuối ngày tổng kết lại ngay cho mọi ng biết. Sáng hôm sau thì thu thêm, bữa ăn cuối sẽ thông báo mọi ng tình hình dư nợ còn lại. Nếu dư thường sẽ cố gắng tống tháo nốt cho xong :))

magic stone
14-11-2015, 21:38
Với tâm lý làm lead, lại là điểm chưa từng đi + tâm lý đôi khi phòng xa có vẻ hơi quá đáng nên đọc cái đống mình viết ra có vẻ dài =)) Nh thứ mà mình nhắc cho team post vào groups để mọi ng chuẩn bị đọc trước, cũng dài ko kém trên đâu :)) (các thông tin như cung đường, lịch trình, dự tính chi phí, nguyên tắc chi tiêu, thống nhất cái nào chi chung, cái nào tính là chi riêng, cá nhân cần chuẩn bị gì, kinh nghiệm khi đi xe máy, mức phạt, các số điện thoại cần thiết...)
Biết rằng dù có chuẩn bị kĩ tới đâu thì cũng ko tránh khỏi nh tình huống phát sinh, nhưng có sự chuẩn bị thì vẫn hơn và hạn chế nh tình huống ko tốt xảy ra. Gọi chung an toàn với mình lúc nào cũng là điều trên hết, mọi ng đi an toàn ko 1 xây xát là ok.

tuan1989vnn
15-11-2015, 14:39
Chết chết đi phượt mà làm lead khổ nhỉ cụ nhỉ? Mộc Châu em chả có kinh nghiệm mấy nhưng đi thì thấy đơn giản khéo còn hơn đi Ba Vì
1, Đi : Hà Nội - Mộc Châu : Quốc Lộ 6 thẳng tắp (200km vừa đi vừa bò vừa chụp ảnh 6h là tới).
2, Nghỉ : Nếu không muốn cắm trại, bất cứ nhà nghỉ bình dân nào nom sạch sạch tí 200k/ngày - Không phải nghĩ
3, Ăn : Cứ quán cơm nào đông thì phi vào, trừ ăn đồ đặc sản khù khoằm giun dế, em với vợ ăn uống có cả nhậu nhẹt bữa căng nhất hết có trăm rưởi hehe
4, Chơi : Ưu tiên thăm cửa khẩu, thác dải yếm. Đồi chè trái tim, rừng thông bản Áng, đồng hoa tam giác mạch, ngũ động bản ôn... Mấy cái này tìm đường làm gì nhọc công, các cụ chỉ cần nhớ mấy điểm đấy, lên Mộc Châu hỏi đường người ta ai chả chỉ cho.
Ấy là em tính theo kiểu đi chơi cho biết, hợp với đại đa số mọi người,không phải phượt, không trèo đèo lội suối, ăn bờ ngủ bụi. Chả biết chi ly thế nào nhưng về tới Hà Nội dòm lại ví mất có hơn triệu, tính ra cũng 500/người. Y như cụ mà mà đỡ phải nghĩ.
Mộc châu nhiều cái hay lắm, nên dành thời gian mà đi cả nhà mình ôi !

tieuphuongphitu
12-01-2016, 13:20
Sắp tới mình định đi Mộc Châu bằng xe khách từ Chủ Nhật và Thứ 2 về
Do Thứ 7 vẫn còn công việc nên mình không thể đi được tối, nhưng hỏi các nhà xe Hải Vân, Hưng Thành, Bắc Sơn thì không có xe chạy sáng chủ nhật. Các bạn có biết nhà xe nào chạy sáng từ Mĩ Đình không giới thiệu mình với.
Cảm ơn mọi người.

hoandv
01-02-2016, 16:37
31/02/2016.

Mình đưa các bạn lên Mộc Châu chơi và có vào bản Pa Phách để chụp hoa Cải và hoa Mận. Lên được cái dốc cao nhất quả khó khăn nhưng bù lại đầu bản hiện ra cảnh tượng đáng mong đợi. Có 2 vườn cải 2 bên đường, 1 bên là có 1 em gái sinh năm 97 bé con nhỏ với cái biển (Chụp ảnh 10k 1 lượp).


https://farm2.staticflickr.com/1616/24745814105_f435c09cdc_z.jpg
Khu vườn của chủ nhà đã thu tiền một cách chưa hợp lý

Bên phải thì đẹp hơn với chiếc nhà gỗ + thêm cả vườn cải nhìn rất nên thơ. Mình đang đứng ở giữa đường chưa đưa điện thoại lên chụp 1 cái thì cô chủ nhà chạy ra rất bình tĩnh và nói (Cháu ơi cho cô xin mỗi cháu 10 nghìn) cải cô trồng lợn nó phá lắm, các cháu chụp ảnh thì mỗi đứa cho cô xin 10 nghìn 4 đứa là 40 nghìn blab la…

Cô nói j thêm nữa ý nhưng mình không nhớ nổi vì lúc đó đang hơi shock vì sao vừa chụp 1 cái ảnh mà đã mất 40k cho 4 người, mấy bạn mình ở dưới xuôi nên chưa hiểu chuyện j :D. Trồng cải để kinh doanh thì đó là chuyện thường ở phố huyện MC rồi, nhưng mà kiểu thu tiền của cô chủ nhà thì mình nghĩ là nên thay đổi chứ mình là người MC đưa bạn bè lên gặp cảnh này mình cảm thấy xấu hổ lắm. Mình đưa cho cô 40k và đứng lại chụp 1 lúc còn cô chủ nhà lại vào trong nhà làm việc tiếp.


https://farm2.staticflickr.com/1443/24377223879_2d9748f5d5_z.jpg

Khoảng 5 phút sau có 1 đoàn khoảng 6 người đi bộ từ dốc lên, cách khoảng 100m họ đưa máy ảnh lên chụp thì cô chủ nhà lại chạy ra và gọi to (Các cháu ơi tí vào đây cô xin mỗi đứa 10 nghìn nhé) và đứng ra đường đợi đoàn này tới. Khi đoàn này đi tới đoạn luống cải thì cô ý nói là mỗi người phải trả cho cô ý 10 nghìn tiền vừa chụp ảnh, Mấy bạn trong đoàn đó có nói lại là cô làm thế này thì làm sao có khách nào dám lên đây nữa,cô chủ nhà hơi (Lớn Tiếng) nếu không đưa tiền thì cất hết máy ảnh đi, đi qua đoạn này mới được chụp nhá.


https://farm2.staticflickr.com/1599/24719543996_3935f69638_z.jpg
Cô chủ nhà gỗ (Người đội mũ đứng giữa đường mặc quần cam) Chú ý: Đi qua đoạn này đừng lên chụp bất cứ cái j nhé :v

Cả đoàn đi qua và bọn mình chụp ảnh với 2 mẹ con nhà bên luống cái đối diện (bên này vào vườn mới thu tiền nhá) 1 lúc và cũng đi vào bên trong. Vào bên trong pa phách cảnh còn đẹp hơn nhiều.


https://farm2.staticflickr.com/1690/24450614920_7587ca62d6_z.jpg
Hai mẹ con ruộng cải đối diện rất thân thiện và thoải mái



Vừa đi mình vừa nghĩ là: Đáng lẽ cô nên để một cái biển to ở đầu dốc lên cách nhà cô 100m ghi là (Khu vực cấm chụp ảnh) vì nếu như người ta chụp ảnh đường đi hoặc ngọn núi thì làm sao tránh được vườn cải nhà cô ra được. Người ta đi thoáng qua chụp 1, 2 cái và không vào vườn mà cô cũng thu tiền được

Đứa bạn mình khi đó có nói lại với mình là làm như thế này mất hình ảnh quá, đứa bạn mình nó có lên MC chơi vài lần cùng mình và cũng đi nhiều rồi nên nó cũng hơi bất ngờ trong ngày hôm nay.

Và mình nghĩ sẽ còn nhiều đoàn vào đó đều sẽ gặp trường hợp như mình.

Nguồn: chaumoc.com
Link bài gốc: http://chaumoc.com/tu-van-ho-tro/thu-tien-vo-ly-khi-chup-anh-trong-ban-pa-phach-423.html

hoandv
02-02-2016, 08:26
quá đẹp lun ý ạ (y)

thanhdao
15-03-2016, 19:26
sáng có các nhà xe Sánh Lê - 0916 450 535 và xe Tuấn Hiền chạy Mộc Châu
Còn thì có xe Điện Biên cũng chạy lúc 7h sáng. Bạn ra bến là thấy

kiennt83
01-04-2016, 16:54
năm nay có bạn nào đi cùng không, cần đồng hành hành trình này

kiennt83
01-04-2016, 17:00
buồn nhỉ
Chúp cảnh cũng thu tiền như người mẫu, haiz

Life-Is-Short
12-05-2016, 16:29
Sắp tới có LỄ HỘI HÁI MẬN 2016 tại thung lũng mận Nà Ka, tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn nông trường Mộc Châu. Mình định đến đó chơi 2 ngày 1 đêm tiện tham quan cả những khu vực khác nữa.vậy bạn [anh/chị] nào đi rồi chia sẻ cho e kinh nghiệm đi chơi với ạ
VD: phương tiện đi lại, chi phí, nhà nghỉ ( lên thuê nhà nghỉ ở khu nào thì tiện cho việc tham quan nhất) , hay cần chuẩn bị những gì...
Mong mọi người chia sẻ với ạ. :help:help:help:help:help

tuanaia
17-05-2016, 22:40
Cuối tuần này có chạy MC không bạn ơi

ndchienhlu31
09-06-2016, 11:27
Quất thôi...

hspro9x
11-07-2016, 13:30
Minhg chuẩn bị dẫn một đoàn hơn chục mạng đi phượt ở Ba Khan và mọi người đều chưa có kinh nghiệm gì trong việc đi phượt cả. Vì vậy mình mong những ai có kinh nghiệm đi phượt ở địa điểm này thì chia sẻ cho mình một chút kinh nghiệm về đường xá, các địa điểm dừng nghỉ, lương thực mang theo và các vấn đề liên quan khác. Mình xin cảm ơn! :D:D

hspro9x
11-07-2016, 22:57
lên nào, ai giúp mình với :(

love buzz
12-07-2016, 08:45
Minhg chuẩn bị dẫn một đoàn hơn chục mạng đi phượt ở Ba Khan và mọi người đều chưa có kinh nghiệm gì trong việc đi phượt cả. Vì vậy mình mong những ai có kinh nghiệm đi phượt ở địa điểm này thì chia sẻ cho mình một chút kinh nghiệm về đường xá, các địa điểm dừng nghỉ, lương thực mang theo và các vấn đề liên quan khác. Mình xin cảm ơn! :D:D

Bạn dự định đi trong bao lâu, đi bằng phuơng tiện gì, ăn ngủ ở Ba Khan hay chỉ đi qua...? Hỏi như bạn thì chịu chả biết chia sẻ thế nào.

syvan84
03-08-2016, 10:52
Xin chào tất cả các phượt thủ cả nước !

Cho mình hỏi một số thông tin về du lịch Mộc Châu với ạ,

Mình ở tại Đà Nẵng dự tính vào giữa tháng 12/2016 sẽ đi du lịch Mộc Châu 4 ngày, khi đến Hà Nội thì có chổ nào để tìm thuê một chiếc xe máy giá rẻ đi từ Hà Nội lên Mộc Châu không mọi người ?, vì đoạn đường HN-MC khoảng 200km và t/gian nhiều nên muốn đi xe máy để tiện ngắm cảnh, không biết đường xá như thế nào có hiểm trở gì không.
Nếu xuất phát từ Hà nội thì nên đi đường nào lên ạ. (việc hỏi đường này em rất ngại và mù tịt vì năm 2014 cũng đi HN và hỏi đường thì hầu như chẳng ai chỉ và chỉ thì ko đúng gì cả => dùng Ggle maps) Mọi người ai trải nghiệm chuyên đi này rồi có thể chia sẽ thông tin và kinh nghiệm (update 2015, 2016) về đường đi cụ thể, các điểm dừng chân, nhà nghỉ đọc đường (nếu trời tối quá không thể đi xe được), trạm xăng .... với ạ

Cảm ơn mọi người nhiều nhé.

dohanglaw
05-08-2016, 11:25
Ba Khan mới nổi hay sao, không thấy ai đi mấy

dulichsuoigiang
23-08-2016, 16:18
Xin chào tất cả các phượt thủ cả nước !

Cho mình hỏi một số thông tin về du lịch Mộc Châu với ạ,

Mình ở tại Đà Nẵng dự tính vào giữa tháng 12/2016 sẽ đi du lịch Mộc Châu 4 ngày, khi đến Hà Nội thì có chổ nào để tìm thuê một chiếc xe máy giá rẻ đi từ Hà Nội lên Mộc Châu không mọi người ?, vì đoạn đường HN-MC khoảng 200km và t/gian nhiều nên muốn đi xe máy để tiện ngắm cảnh, không biết đường xá như thế nào có hiểm trở gì không.
Nếu xuất phát từ Hà nội thì nên đi đường nào lên ạ. (việc hỏi đường này em rất ngại và mù tịt vì năm 2014 cũng đi HN và hỏi đường thì hầu như chẳng ai chỉ và chỉ thì ko đúng gì cả => dùng Ggle maps) Mọi người ai trải nghiệm chuyên đi này rồi có thể chia sẽ thông tin và kinh nghiệm (update 2015, 2016) về đường đi cụ thể, các điểm dừng chân, nhà nghỉ đọc đường (nếu trời tối quá không thể đi xe được), trạm xăng .... với ạ

Cảm ơn mọi người nhiều nhé.
- HN rất nhiều chỗ cho thuê xe máy, bạn cứ search trên mạng nhé!Đi MC mà đi 4 ngày thì hơi dài, theo mình đi 2 ngày là đủ.
- HN đi MC có 2 đường nhưng bạn đi Từ TT Hn đi thẳng quốc lộ 6 nhé.HN_- Hòa Bình- Sơn La.Đường k khó đi, nhưng đoạn QL6 đầu thành phố HB khá nhiều CA và bắn tốc độ.Hãy đi đúng tốc độ và tuân thủ luật là được. Đường đó N2 và trạm xăng nhiều k phải sợ, tốt nhất nên đi ban ngày, tránh đi đêm, k an toàn.

syvan84
17-10-2016, 08:23
Hi, Cảm ơn rất nhiều bạn dulichsuoigiang đã tư vấn thông tin chu đáo nhé.

Penner
19-02-2017, 10:37
Chào các cụ!

Nhà cháu tính làm chuyến chụp choạch hoa mận Mộc Châu vào khoảng 2 ngày, dự tính đi tầm 20 - 28/2. Cụ nào vừa đi về cập nhật cho nhà cháu chút thông tin hoa đào hoa mận được không ạ!?

Các cụ tư vấn luôn cho nhà cháu đi đứng, ăn chơi những gì, ở đâu, tình trạng đường xá... Nhà cháu đi mỗi mình, ô tô ợ!

Đội ơn các cụ ạ!

love buzz
23-02-2017, 09:08
Hoa Mận giờ này chắc tàn gần hết rồi cụ ạ, còn mỗi cải trắng với cải vàng và tam giác mạch đoạn dọc Loóng Luông thôi.
Cụ chờ đôi tuần nữa thì chắc có nhiều hoa Đào.