PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mùa đẹp Tây Bắc



laodumuc
29-10-2011, 11:21
Sau thời gian dài lang bạt độc hành miền Tây Bắc, nay gặp Phượt.com như gặp được một người bạn tâm tình để chia sẻ những trải nghiệm, những hành trình đầy thú vị và không bao giờ có thể quên qua miền Tây Bắc. Xin chia sẻ cùng dân phượt về những mùa đẹp, về những cảm nhận của riêng tôi.

1. Non nửa cái xuân sang
Tất thảy cây cối đều đâm chồi nảy lộc mang lại một màu xanh tươi tắn bên cạnh những rừng hoa tuyệt đẹp của loài mai trắng, đào phai và hoa ban huyền thoại. Cả núi rừng tỏa ra một mớ những mùi hương tuyệt diệu của hoa, của lá non, của nhựa sống đang trỗi dậy. Lễ hội đầy màu sắc với những phong tục lạ kì của các dân tộc diễn ra ở khắp mọi nơi hấp dẫn và làm mê hồn các du khách. Các phượt lãng du vào thời gian này sẽ có được cái cảm giác lâng lâng thật khó tả đến nỗi chẳng thể tả nổi nữa.

2. Mùa thu - mùa vàng của đất trời Tây Bắc
Cây cối đã chuyển sang màu xanh vàng từ màu xanh mướt mát trước đó mà mùa xuân cũng như mùa hè đem lại. Nhưng đây không phải là điều đặc biệt nhất. Điều thú vị đó là những thửa ruộng bậc thang, nhưng thửa ruộng bậc thang uốn lượn lưng chừng núi, lưng chừng đèo đang khoác trên mình màu vàng, một màu vàng tươi tắn của lúa đang vào vụ chín. Những con đường dài Tây Bắc uốn lượn, trải dài tít tắp qua những đồi vàng tinh khiết của lúa của rừng trong nắng thu nhẹ nhẹ và tĩnh lặng. Cảnh vật gợi nhớ gợi thương mà những chốn đô thị ồn ào kia không thể nào bói ra được.

3. Mùa đông, những ngày giáp Tết nguyên đán
Cái lạnh tê tái của vùng núi cao cộng với cảnh vật cô sầu mùa đông sẽ làm ta rất buồn nếu như không có những ngày giáp Tết. Tất cả những con người từ miền xuôi cho đến miền ngược đều đang vội vã, ồn ào để chuẩn bị cho một cái Tết đang đến. Những hành trình xe xuôi ngược với những cộn hàng trên nóc như làm đầy ắp và vui tươi lên những con đường cong queo Tây Bắc vốn cô quạnh. Tất cả mọi thứ đều đang rất vội vã, rộn ràng và sáng sủa trên cái nền u ám của núi rừng mùa đông. Hoa mai trắng là loài hoa nở sớm nhất chào mừng một mùa xuân tươi đẹp đang đến gần (Hoa mai trắng bắt đầu nở nhiều vào khoảng cuối tháng 11 Âm lịch. Hoa có màu trắng tinh khiết xen lẫn màu xanh lún phún của chồi non thật đẹp). Nó điểm tô cho cảnh vật nơi đây thêm hấp dẫn, sưởi ấm lòng người qua đây cho mùa đông nơi đây bớt lạnh giá, hiu quạnh.

Đó là những thời gian tuyệt nhất để đi thưởng ngoạn Tây Bắc, hoặc độc hành hoặc với bạn bè. Có người thích mùa này, người thích mùa kia. Riêng tôi, tôi thích lãng du Tây Bắc vào cái mùa non nửa xuân. Mùa đó, ở cái nơi Tây Bắc đó luôn mang đến cho tôi cái cảm giác lâng lâng, đê mê thật khó tả. Mỗi khi dừng hành trình và hồi ức lại, tôi vẫn luôn nhớ như in cái hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đang độ vào xuân làm tôi xao xuyến con tim. Tôi vẫn luôn run lên, và tê dại đi chốc lát mỗi khi lạc hồn về Tây Bắc vào mùa xuân. Tôi yêu mảnh đất ấy thật nhiều, như thể nhiều phần tôi thuộc về nơi ấy. Và có một bài hát mãi vọng về và đồng hành cùng tôi trong những chuyến lãng du Tây Bắc ấy
Bản làng em lưng chừng núi lưng chừng đèo
ruộng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài
ơ ờ...

Lantrailt
29-10-2011, 19:49
Bác ơi, thêm tí ảnh cho có không khí ạ! Với lại, bác oánh dấu cho em 1 số địa điểm cụ thể để em lần theo chân bác cảm nhận rõ hơn về Tây Bắc với!

Mạc Đại
30-10-2011, 19:11
Thêm ảnh đi bác ơiiiiiiiiiiiiiii.
Bác làm loạt bài hồi ký cho anh em mở mắt đi.

laodumuc
01-11-2011, 16:42
Một màn chào hỏi sơ sơ các ace phượt cho lần đầu tiên ra mắt. Thời gian tới mình sẽ post nhiều ảnh lên cho nó có nhiều không khí. Chẳng hiểu tại sao mình chỉ nghiền và thích đi Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, yên Bái, Lào Cai) còn vùng Đông Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn...) thì không mấy hứng thú lắm. Xét cho cùng thì Tây Bắc cũng chỉ có 2 cung đường chính để phượt thôi, đó là theo QL 32 và theo QL 6. Các cung phượt nhánh, kỳ hồ khác nhau thì các dân phượt tự sáng tác thêm do cảm xúc trong chuyến đi (đang vù vù trên QL 32, bỗng gặp một anh đường không tên tuổi, ta đang cao hứng, ta lao vào xem thế nào, đến đâu thì hay đến đó, Đường khó đi tưởng chết, ai dè vào sâu trong cũng đầy những điều thú vị. Kiểu này gọi là lang bạt kỳ hồ). Bạn cứ đi, cứ chạy theo cảm xúc, rồi bạn sẽ tìm thấy những điều tuyệt vời. Như tôi, yêu thì đi, đi thấy hân hoan, thấy mở lòng, đi hăng say, đi không biết mệt mỏi. Nghiện và đi như một kẻ bị bùa mê thuốc lú. Mình rất thích nhậu nhẹt, nên trong mỗi hành trình thường đèo thêm vài chai rượu ngon :)).Uống rượu, ngắm cảnh, cái cảm xúc có được do lang bạt đất trời Tây Bắc đổ về đến nghẹt thở, mắt cứ nhòa đi, rồi thành giọt đến chẳng thể hiểu nổi. Hình như đó là cái cảm xúc thương người, nhớ cảnh thì phải, hình như là thế...!