PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi tìm trại tị nạn người Việt ở Galang, Batam, Indonesia.



thanhtoantnt
07-05-2016, 22:33
Theo dõi phượt một thời gian, đọc rất nhiều bài để lấy thêm tự tin đi phượt một mình. Singapore được nghỉ 3 ngày trong đợt 1/5, liền tìm địa điểm để đi phượt. 1 tuần trước khi đi mới tìm và dự định đi Tioman ở Malaysia, một địa điểm cực đẹp và có thể đi lặn biển nữa. Đắng lòng là tìm trên agoda không còn lấy 1 phòng trống, mà Tioman là đảo bé nên chẳng có ai trên Couchsurfing. Thế là quay ra tìm những chỗ khác, thì thấy cạnh Singapore có 1 đảo của Indonesia, đi phà 1 tiếng là tới. Đọc wikitravel, đập ngay vào mắt là Vietnamese refugee camp, thế là quyết định book vé ferrry rồi vác balo lên đường. Sau 2 lần đi Malaysia đều fail CS nên lần này vào CS tìm người có nhiều reference nhất rồi chỉ request đúng bạn này, nếu không được thì lại agoda mà chiến. Lần trước request hằng chục cái ở KL mà chẳng được ai, lần này request 1 người được phát luôn, và bạn đó thì phải nói một host quá tuyệt luôn.

Đi từ Singapore sang Batam, Indonesia thì bạn nên lên mạng book ferry, vé là 25 S$/lượt hoặc hơn tùy vào hãng. Mình đi từ Habourfront, dùng Singdoferry, thấy khá được, đi 1 tiếng hãng còn cho xem Laugh out loud trên ferry nên trong lúc chờ cũng đỡ buồn. Các bạn nên tới Habourfront sớm vì cảng này rất đông, nhưng Singapore sử dụng kiểm soát vân tay và hải quan điện tử, chỉ cần scan passport là qua cửa.
https://farm8.staticflickr.com/7796/26835943096_257529f8fa_k.jpg (https://flic.kr/p/GTpdW5)20160430_144312 (https://flic.kr/p/GTpdW5) by

thanhtoantnt
07-05-2016, 23:13
Đến batam rồi thì để đến galang thì phải đi 60km nên gần như bạn phải quyết tâm rất cao mới đi được. Mình quyết đi bằng xe máy vì ở Sing lâu chưa được chạy xe. Xem đường thì là đường cao tốc cực đẹp, chạy thẳng tắp nên không lo lạc đường, host cũng bảo dễ đi, tao đi rồi. Các bạn có thể thuê xe máy ở Batam, host bảo người dân thì 70k Rp/ngày còn khách là 150k/ngày. (Từ đây mình viết không có rupiad, vì tính ra tiền indo vs tiền việt chẳng khác nhau là mấy). Nhưng mình có gặp 2 gã người Hoa, giúp tìm khách sạn ở Nagoya cho. Ai đời đi du lịch mà không book phòng trước, mình đang đợi host thì thấy hai gã hỏi người địa phương chỗ nào ngủ, đã thế phải là chỗ rẻ. Tiếng thì không biết, tiếng Anh thì bập bẹ, sim cũng chẳng mua để có 3g, chưa bao giờ thấy 2 gã đi du lịch mạo hiểm thế này. Hóa ra mình vẫn đi an toàn chán. Giúp 2 gã hôm trước thì hôm nhau lại gặp nhau ở cầu, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Batam, gần như ai cũng tới chụp ảnh check in. 2 gã đi thuê xe máy, hỏi bao nhiêu thì bảo chỉ có 70k. Mình thì host cho đi nhờ xe, hơi cũ tý nhưng tạm được, đã thế sáng chuẩn bị đi host còn mang đi thay dầu cho nữa, nhiều lúc cũng ngại vì host quá tốt.

Đường đi thẳng tắp nên mình tới nơi khá dễ dàng, ở Batam có 6 cây cầu thì bạn đi qua 5 cây cầu rồi vào đảo thứ 3, tên là galang một đoạn là tới, ở ngoài đường lộ có biển chỉ dẫn. Đi tới nơi, bảo là người Việt, trả 10k tiền vé thế là anh bảo vệ đi xe máy dẫn vào tận nơi. Khu này khá rộng nên đi xung quanh phải đi xe máy, đi bộ chắc rời chân vì quá rộng. Đi gần tới bảo tàng, chỗ tham quan chính thì đột ngột anh bảo vệ dừng xe nói chuyện với một bác tài, hình như giới thiệu mình là người Việt. Thế là bác tài hỏi mình là người Việt à, mình bảo phải thì mình đoán bác đang trở mấy em Việt Nam cũng vừa tới nhưng giờ là đang đi ra. Mình thì đội mũ bảo hiểm, mấy em ngồi ghế sau xe lại kính xe tối màu, mà bác tài lái đi luôn nên có cơ hội được gặp người Việt mà chưa nói được câu nào mà đã đi mất tiêu.

Tới nơi bảo tàng, vì anh bảo vệ giới thiệu là người Việt nên mình được vinh dự được bác hướng dẫn viên dẫn đi xem bảo tàng, kể chi tiết từng kỷ vật, dữ liệu. Bác đã làm việc ở đây tới khi nó đóng cửa năm 1996. Bác bảo có khá nhiều người Việt tới đây tham quan.
https://farm8.staticflickr.com/7001/26264743974_e26db6e167_k.jpg (https://flic.kr/p/G1VFkm)20160502_115541 (https://flic.kr/p/G1VFkm) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Đây là con chiến mã đi 120km cùng mình hôm đó
https://farm8.staticflickr.com/7312/26870440225_03030b11e7_k.jpg (https://flic.kr/p/GWs2Ja)20160502_124105 (https://flic.kr/p/GWs2Ja) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Hiep_tran
08-05-2016, 09:52
Bạn up ảnh như thế này nhé cho mọi người coi cho dễ. Chứ vô Flrick ngại quá !
Chúc mừng bạn đã có chuyến đi tuyệt vời :)

https://www.phuot.vn/threads/6911-M%E1%BB%99t-v%C3%A0i-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-Giao-di%E1%BB%87n-m%E1%BB%9Bi?p=175548#post175548

thanhtoantnt
08-05-2016, 15:09
Hình như mình chưa có quyền up album thì phải. Các bạn biết làm sao up từ flickr không?

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:10
Cuối cùng cũng biết cách chèn ảnh vào bài viết :)))

Chỗ tham quan chính và cũng là chỗ xa nhất của trại là bảo tàng, triển lãm đầu đủ các tư liệu về trại trong gần 20 năm
https://farm8.staticflickr.com/7260/26802559191_2fcb566d67_k.jpg (https://flic.kr/p/GQs84v)20160502_115334 (https://flic.kr/p/GQs84v) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Các bạn giới thiệu là người Việt thì sẽ được hướng dẫn rất tận tình.
Đây là một trò chơi rất sáng tạo, thú vị, phải nói đi 1 vòng, được nghe giới thiệu làm mình biết thêm quá nhiều điều mới mẻ, thay đổi nhiều điều mà trước đây chỉ biết qua vài video hiếm hoi trên youtube
https://farm8.staticflickr.com/7796/26836141326_c44b6ca325_k.jpg (https://flic.kr/p/GTqeRQ)20160502_111819 (https://flic.kr/p/GTqeRQ) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Như bác hướng dẫn viên có nói thì đây đúng là 1 cộng đồng nhỏ, một thị trấn nhỏ có đủ mọi hoạt động từ học tập, buôn bán, giải trí
https://farm8.staticflickr.com/7468/26265872213_0187e0ffe0_k.jpg (https://flic.kr/p/G22sHK)20160502_115042 (https://flic.kr/p/G22sHK) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Một cuốn sách của Bộ giáo dục :)
https://farm8.staticflickr.com/7586/26802522201_caeadb8aff_k.jpg (https://flic.kr/p/GQrW4K)20160502_114736 (https://flic.kr/p/GQrW4K) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Những vật dụng hằng ngày
https://farm8.staticflickr.com/7479/26870249205_ab1a1c5884_k.jpg (https://flic.kr/p/GWr3WH)20160502_114552 (https://flic.kr/p/GWr3WH) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:15
Người Việt cũng mang tới Galang tôn giáo của mình, Phật giáo và Thiên chúa giáo

https://farm8.staticflickr.com/7261/26597024350_d9f2db45c5_k.jpg (https://flic.kr/p/GwhGHm)20160502_114511 (https://flic.kr/p/GwhGHm) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Một cái cối xay, bắt gặp nó làm mình cực kỳ xúc động vì cũng quá lâu rồi mình mới gặp lại hình ảnh này, cực nhớ hình ảnh ngày bé
https://farm8.staticflickr.com/7177/26264668564_01ea7b1011_k.jpg (https://flic.kr/p/G1VhVb)20160502_114425 (https://flic.kr/p/G1VhVb) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Nhà thờ ở đây vẫn được bảo tồn khá tốt, có 1 bác ngồi ngoài cửa trông
https://farm8.staticflickr.com/7379/26265932633_59cc672cd0_k.jpg (https://flic.kr/p/G22LFt)20160502_120338 (https://flic.kr/p/G22LFt) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7722/26776615752_809be12846_k.jpg (https://flic.kr/p/GNa9YQ)20160502_120243 (https://flic.kr/p/GNa9YQ) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7533/26870321335_e16d836f1c_k.jpg (https://flic.kr/p/GWrqok)20160502_120233 (https://flic.kr/p/GWrqok) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:20
Ngôi chùa nhỏ, bên trong vẫn phát ra tiếng kinh phật

https://farm8.staticflickr.com/7493/26802612341_169602fb23_k.jpg (https://flic.kr/p/GQsoRT)20160502_120619 (https://flic.kr/p/GQsoRT) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7044/26802615961_1e566ec7fb_k.jpg (https://flic.kr/p/GQspWi)20160502_120639 (https://flic.kr/p/GQspWi) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Cận cảnh em chiến mã, hơi tã nhưng vẫn chiến tốt. Người Indo đi xe máy khá nhiều nhưng vẫn không nhiều bằng Việt Nam. Ngồi nói chuyện với mấy bạn, ai cũng bảo sang Việt Nam nhìn giao thông quá sợ luôn. Và đúng là người Indo đi lộn xộn, không thể sánh với Singapore nhưng vẫn khá tuân thủ luật. Một điều mình nhận ra là khi đi từ đường nhỏ vào đường lớn là họ luôn nhường đường, thậm chí rất lâu, đường chính không có ai đi tới mới rẽ vào. Mà người đang đi trên đường chính cũng phóng như điên, cứ rẽ tự tiện như VN chắc đam nhau luôn
https://farm8.staticflickr.com/7739/26265965733_1ece78dfdc_k.jpg (https://flic.kr/p/G22Wwa)20160502_120848 (https://flic.kr/p/G22Wwa) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:25
Đi ra ngoài một đoạn, bạn có thể dừng chân ngắm một chiếc thuyền trưng bày, đó chính là chiếc thuyền mà trước kia thuyền nhân đã lênh đênh trên biển Đông cả tháng trời để từ Việt Nam tới các trại tị nạn

https://farm8.staticflickr.com/7612/26870373355_625c9aeb40_k.jpg (https://flic.kr/p/GWrFRe)20160502_121214 (https://flic.kr/p/GWrFRe) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Điểm này bạn cũng phải dừng chân khá lâu đó, vì có 1 đàn khỉ tập trung gần đó. Lúc mình đi tới thì có 1 nhóm người có mang theo lạc (đậu phộng) vẫn còn cả vỏ, thế là cứ chìa tay ra là lũ khỉ hùa nhau leo xuống
https://farm8.staticflickr.com/7170/26802667231_6e2e25a9f2_k.jpg (https://flic.kr/p/GQsFbg)20160502_122107 (https://flic.kr/p/GQsFbg) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Khỉ ở đây hoàn toàn là sống tự nhiên, vì đảo khá ít người sống, rừng là rừng nguyên sinh, ngoài là khu du lịch lịch sử thì nó còn như một khu bảo tồn thiên nhiên. Có thể ngồi đây ngắm khỉ cả ngày cũng được, nhưng được chục phút là mình phải tháo chạy vì không chịu nổi đám muỗi rừng, nhiều kinh khủng

https://farm8.staticflickr.com/7700/26836290666_a7dd9de516_k.jpg (https://flic.kr/p/GTr1fE)20160502_122303 (https://flic.kr/p/GTr1fE) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:29
Humanity statue
https://farm8.staticflickr.com/7298/26870442955_b6d5b85885_k.jpg (https://flic.kr/p/GWs3xe)20160502_124123 (https://flic.kr/p/GWs3xe) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Sau khi thành lập trại thì tất cả người tị nạn từ các trại khác ở Malaysia, Indonesia đều chuyển về đây, và trại đóng cửa khi tất cả người tị nạn được chuyển đi hoặc chuyển về nước, mãi năm 1996 mới đóng cửa, nên trong trại có cả 1 nghĩa trang nhỏ.

https://farm8.staticflickr.com/7611/26597249970_d9c272294c_k.jpg (https://flic.kr/p/GwiRMm)20160502_123647 (https://flic.kr/p/GwiRMm) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Trên đỉnh đồi thì có một bức tượng mẹ Maria
https://farm8.staticflickr.com/7266/26597279610_adb7382e29_k.jpg (https://flic.kr/p/Gwj1Ao)20160502_124602 (https://flic.kr/p/Gwj1Ao) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Nhưng trên đỉnh đồi này chẳng có gì cả, hình như có vài người trông nom hay làm gì đó, đường thì dốc, lại đường đất đỏ nên hơi khó đi
https://farm8.staticflickr.com/7675/26802725041_2c4192ce21_k.jpg (https://flic.kr/p/GQsYmZ)20160502_124610 (https://flic.kr/p/GQsYmZ) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:36
Quan âm tự có lẽ là nơi được bảo tồn tốt nhất, có cả 1 sư vẫn ngồi đó, nhưng là người Hoa, hỏi gì đó bằng tiếng hoa mình chẳng hiểu gì cả

https://farm8.staticflickr.com/7730/26776759022_42e739acd0_k.jpg (https://flic.kr/p/GNaTz1)20160502_125427 (https://flic.kr/p/GNaTz1) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Chùa này mang phong cách người Hoa nhiều hơn thì phải, hoặc là do mình người Bắc không biết nhiều chùa miền Nam như thế nào
https://farm8.staticflickr.com/7669/26870490275_ef68dc81ca_k.jpg (https://flic.kr/p/GWshB6)20160502_125930 (https://flic.kr/p/GWshB6) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Nhà sư ngồi gõ mõ
https://farm8.staticflickr.com/7200/26597326680_74c6525d58_k.jpg (https://flic.kr/p/GwjfzW)20160502_130143 (https://flic.kr/p/GwjfzW) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Chùa tọa lạc ở vùng đất cao nên đứng trên này ngắm xung quanh cũng thích. Nếu đang sống quen ở Singapore mà sang vùng này thì thấy khá tuyệt, như cảm giác hòa vào thiên nhiên. Nhưng nếu ở Việt Nam sẽ thấy chẳng khác gì làng mình. Và đúng là Indo khá giống Việt Nam, trừ đi nhiều ôtô hơn VN thôi.

https://farm8.staticflickr.com/7006/26870481895_52781a788d_k.jpg (https://flic.kr/p/GWsf7B)20160502_125805 (https://flic.kr/p/GWsf7B) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Trước khi vào chùa, mình gặp một lũ khỉ khá nghịch ngợm, thấy mình dùng điện thoại chụp ảnh thì có 1 con tiến tới, lúc đầu tưởng chẳng có gì, hóa ra sau mới biết nó định giật điện thoại, nên chạy gấp

https://farm8.staticflickr.com/7151/26266029043_6f7fc3891f_k.jpg (https://flic.kr/p/G23gkH)20160502_125040 (https://flic.kr/p/G23gkH) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:41
Sau khi thăm quan xong trại, trên đường trở lại thành phố bạn có thể thăm bãi biễn. Lúc đầu nghe host kể bãi biển đó đẹp lắm, đi gần tới cũng thấy khá hấp dẫn.

https://farm8.staticflickr.com/7108/26870504285_f132439e92_k.jpg (https://flic.kr/p/GWsmLD)20160502_132824 (https://flic.kr/p/GWsmLD) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Nhưng tưởng sắp tới thiên đường, thì gặp nạn.

https://farm8.staticflickr.com/7363/26597348300_80a5a6f4f9_k.jpg (https://flic.kr/p/Gwjn1G)20160502_133425 (https://flic.kr/p/Gwjn1G) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Chuyện là cái dốc xuống bãi biển quá dốc, mình đạp phanh chân quá mạnh làm đứt luôn. May mà nhờ người dân tháo ra giúp, cho vào balô mang về thành phố sửa. Sau tai nạn cũng hết hứng luôn, mà biển cũng chẳng thấy ai tắm, chỉ có vài người ngắm biển với câu cá.

https://farm8.staticflickr.com/7115/26802778701_59d8ffc3ee_k.jpg (https://flic.kr/p/GQtfja)20160502_133901 (https://flic.kr/p/GQtfja) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Vì quá xa thành phố nên bãi biển này khá tiêu điều, chỉ có 1 cái quán để ăn uống, lại ngày thứ 2 nên vắng ngắt
https://farm8.staticflickr.com/7019/26836448916_53d3ecbe70_k.jpg (https://flic.kr/p/GTrPi7)20160502_134703 (https://flic.kr/p/GTrPi7) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:44
Một điều thú vị là nếu chạy xe tới Galang thì các bạn sẽ đi qua 5 cây cầu, mà cây cầu nào các bạn cũng muốn đứng lại ngắm. Mình mà không hết pin điện thoại với phải chạy về thành phố sửa xe thì cũng ngồi lại trên mỗi cầu lâu hơn. Người Indo cũng có thói quen dừng xe lại rồi đứng trên cầu ngắm cảnh, cảnh thì tuyệt đẹp luôn

https://farm8.staticflickr.com/7412/26836457616_9fbb22f075_k.jpg (https://flic.kr/p/GTrRT7)20160502_140108 (https://flic.kr/p/GTrRT7) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

thanhtoantnt
08-05-2016, 19:49
Cây cầu đầu tiên cũng là to nhất, một địa điểm du lịch chính của Batam

https://farm8.staticflickr.com/7316/26802251111_d67a05d26f_k.jpg (https://flic.kr/p/GQqxtM)20160501_114739 (https://flic.kr/p/GQqxtM) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

Người người đứng trên cầu check in, mang cả đồ ăn lên như là đi dã ngoại, giao thông khá ít nên không vấn đề gì. Nhiều người còn nhảy ra ngoài lan can để chụp ảnh, nhìn thót tim mà chắc là thói quen rồi nên chẳng thấy ai nói gì. Host còn bảo nhiều người tự tử ở cầu này. Nhưng phải nói cảnh trên cầu quá đẹp. Chỗ này cũng là chỗ em gặp lại 2 gã người Hoa đi du lịch dã man nhất em gặp. Lần trước ở Penang gặp 1 thằng đi xe đạp từ Trung Quốc qua Việt Nam rồi sang Thái Lan đã thấy sợ rồi, giờ gặp 2 bố này còn sợ hơn. Hơi tiếc là không có ảnh nào chụp với 2 anh này.

https://farm8.staticflickr.com/7383/26265563543_b158691c96_k.jpg (https://flic.kr/p/G1ZSXR)20160501_125105 (https://flic.kr/p/G1ZSXR) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7577/26265564353_490aeb509a_k.jpg (https://flic.kr/p/G1ZTcP)20160501_125058 (https://flic.kr/p/G1ZTcP) by toannguyenthanh81 (https://www.flickr.com/photos/90660992@N06/), on Flickr

hoabien
27-07-2016, 00:04
đi đến trại tị nạn người việt an toàn không bạn?

hoabien
27-07-2016, 00:10
dịp 30/4 và 1/5 năm 2014 mình cũng đến Singapore, cũng định đi thăm trại tị nạn ng Việt Nam! mà ko biết đường đi từ phà bằng phuơng tiện gì. Lại thấy vắng vẻ và nghe nói ngta ghét ng Việt Nam nên cũng thôi luôn.

LenNon
31-07-2016, 04:06
Cám ơn bạn đã post hình trại lên. Tôi ở trại này 2 năm 82-83. Ngày xưa chỉ có đi bang ferry đến Singapore. giờ có cầu đẹp quá.

hdtran
05-11-2016, 19:56
tiếc quá mình cũng muốn đi trại tỵ nạn này, phải biết trước bạn đi thì mình làm quen đi chung. Mình cũng đang làm việc tại Sing, nếu bạn có kế hoạch đi đâu quanh Singapore trong cuối tuần thì làm quen mình đi chung nha.