PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 4 ngày nghỉ lễ, Nam Lào vẫy gọi! (Si Phan Don - Pakse - Bovolen - Wat phou)



baobaoqaz
06-05-2016, 20:25
Sabaidee
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135023&d=1462426673
4 ngày nghỉ lễ, Nam Lào gọi mời với những điều hấp dẫn sau:
1. Đi 1 lần sẽ được qua ít nhất 2 nước – ít nhất 8 con dấu trên Passport.
2. Tham quan Thác nước lớn nhất Nam châu Á
3. Đi cho biết vì sao Lào không có biển nhưng lại có 4000 đảo
4. Thăm di sản Wat Phu được unesco công nhận,
5. Chiêm ngưỡng vẽ đẹp sâu hun hút của thác không đái Tad Fan
6. Để Enjoy gió Lào, khi gió Lào thổi nhiệt độ cao nhất thường vượt quá 37 độ và độ ẩm xuống dưới 50% - Tạm hình dung gió Lào như khi bạn đang ngồi bên bếp lửa giửa trưa nắng với 1 cái quạt máy liên tục thổi lửa vô người nóng không còn đường thoát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134988&d=1462423095

1. Hành trình của nhóm:
Ngày 1: HCM – Camp – Si Phan Don
Ngày 2 : Si Phan Don – Pakse
Ngày 3 : Pakse – Bovolen – Champasak – Wat Pho
Ngày 4 : Pakse – Camp – HCM
Nếu có thời gian cho 5 ngày thì nên đi thêm : Vang Tao (Biên giới Thái Lào) cách Pakse tầm 45Km – qua đây đóng dấu Passport – 1 lèo 3 nước.

baobaoqaz
06-05-2016, 20:32
2. Di chuyển :
A. HCM – Pakse và ngược lại : Mình Thấy có 3 nhà xe
Bình Minh – giá 800.000 – Bao hết từ A –Z - nước uống ở các quán ăn
Minh Vũ – giá 800.000 – Bao hết từ A –Z- nước uống tự trả
Hồng Hà– giá 480.000 – Tự lo ăn uống và thủ tục nhập cảnh
Nhận xét: Nhà xe Bình Minh và Minh Vũ chất lượng và giá cả như nhau, ăn những điểm cũng giống nhau, Nhà xe Minh Vũ thì nói chuyện nhiệt tình vui vẻ, Nhà xe Bình Minh cũng vậy và +1 chăm sóc khách hàng chu đáo hơn. Nhà xe Bình Minh cũng có khách sạn ngay Pakse luôn. (Nếu đi lần 2 mình sẽ chọn nhà xe Bình Minh do họ chăm sóc khách hàng chu đáo hơn ;) )
Note: Nhà xe Minh Vũ khi mua vé thì hỏi kỹ là xe giường nằm hay ngồi nhé. Ngồi trên 12 tiếng hơi mệt ah.
Cả hai nhà xe này đều có bến ngay Pakse – rất gần khu trung tâm để đi tìm khách sạn – và ở Pakse 2 nhà xe này nằm đối diện nhau trên đường 13.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135008&d=1462426506
B. Cách đi Don Khone – Don Det – Don Khong
Trước tiên phải phân biệt được 2 cụm đảo – Don Khone và Don Khong. 2 đảo này đọc dễ nhầm lẫn, và viết cũng dễ nhầm- để tránh việc đi nhầm chổ tốn thời gian và tiền bạc. Khi muốn đến Don Khone bạn nói với tuk tuk “Đon khone – Don Det”, muốn đến Don Khong thì cứ bảo là “Đon Không”
Don Khone, Don Det là 2 đảo gần nhau được nối với nhau bằng 1 cây cầu – gọi là cầu Pháp. 2 đảo này tập trung nhiều khách sạn nhà nghĩ và gần thác Li Phi và thác Phapheng hơn. Đa số khách đến 4000 đảo đều chọn chổ này để nghĩ.
- Cách đi: Từ trên đường 13 các bạn cứ đến Nakasang.(Trên đường 13 có rất nhiều bến đi Don Khone và Don Det nhưng bến chính có nhiều xe và đò tập trung là ở Nakasang). Từ Nakasang đi vào bến đò tầm 3km – Giá vé đò là 20.000Kip/lượt/người (Đi Don Khone). Bao luôn nguyên chiếc thuyền là 100.000Kip đi qua Don Khone.
Don Khong là đảo lớn chiều dài 8km rộng 4km gồm 2 ngôi làng chính Muang Khong ở phía Đôngvà Muang Saen ở Phía Tây – được nối với nhau bằng con đường dài 8km.
- Cách đi: Don Khong – Cái này thì không phải qua đò thuyền gì hết. Có cầu đi qua thôi. Từ đường 13 cứ hỏi người dân hoặc GPS mò đường sẽ tới.

Một vài hình ảnh về Don Khone

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135004&d=1462426506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135007&d=1462426506

baobaoqaz
06-05-2016, 20:51
C. Đi Thác Li Phi từ Don Khone – Don Det:Từ trung tâm đi đến đây tầm 3km – đường làng- đi bộ hoặc thuê xe đạp 10.000Kip/ngày. Vé vào thác 35.000Kip wife bungalow…free - có giá trị trong 1 ngày - nên vào mấy lần cũng được. Mở cửa 8h sáng và đóng cửa 5h chiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135100&d=1462542329

D. Đi Thác Phapheng từ Don Khone – Don Det:Từ đây có thể mua tour 1 ngày giá 80.000 Kip/người. Vé vào 55.000Kip wifi và các dịch vụ sử dụng free

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135024&d=1462426673

E. Đi ngắm cá heo: Cách trung tâm Don Khone tầm 5Km – đến đó thuê thuyền đi cũng được hoặc mua tour trọn gói giá 70.000Kip cũng ok. Theo như anh chủ quán ăn FARSAI – bảo là muốn ngắm cá heo nên đi vàng sáng sớm 5h30.

F. Từ Nakasang đi Pakse: tầm 140Km giá từ 50.000Kip – 70.000kip. Xe bus loại 50 chổ máy lạnh.

G. Từ Pakse đi Bovolen là tầm 50km (Thác Tad Fan – Tad Yeaung – Tad Champi – Tad Itou) 4 thác này nằm thành một cụm. Vé vào các thác từ 5.000Kip – 10.000Kip gởi xe máy 3.000Kip

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135001&d=1462426414

H. Từ Pakse đi Watphou tầm 42Km. Giá vé vào cổng là 50.000Kip – xe điện đưa rước từ cổng vào đến đền đoạn này tầm 2km

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134997&d=1462426414

I. Từ Pakse đi Biên giới Thái Lào (còn gọi là "Chong Mét") cách đấy chừng 45km, các bạn đón xe ở chân cầu dài – Sẽ có nhiều xe 16 chổ biển số màu trắng đi cửa khẩu giá là 20.000Kip/pax, Phí xuất cảnh khỏi Lào là 20.000Kip/pax. Phí nhập cảnh Thái khoảng 190Bath/pax. Nếu muốn đi Ubon thì bắt them 2 chặng xe 1. Tu cua khau Thai -> Phibun Mangasahan District : 40Baht/ px. 2. Phibun -> Ubon: 35Baht/pax

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135102&d=1462543164

Note: Các tuyến đường từ Pakse đi Cao nguyên Bovolen và Wat Phu , Shi Phan Don đều là đường nhựa dễ chạy và cũng có cây xăng. Có đoạn Từ Pakse đi Bovolen có cả cảnh sát giao thông nên chạy tốc độ 40-50km là vừa.

baobaoqaz
06-05-2016, 21:04
3.Thuê xe máy: Ở đây có 1 cửa hàng cho thuê xe máy do người VN làm chủ – Chị và anh này rất dễ thương. Hướng dẫn cách đi tận tình, người Việt mình thuê còn được giảm giá.Chổ này nằm trên đường vào GH ViLaySak và GH Sabaidi 2.nằm đối diện với Lãnh sứ quán VN ở Pakse. Giá thuê xe máy 1 ngày 60.000Kip - xe ga 100.000Kip. Thuê trên 2 ngày sẽ được giảm giá. Khi thuê xe máy các bạn cẩn thận việc mất xe ở đây hay mất xe. Đã có nhiều TH khóa vẫn mất và phải bồi thường. Nên đậu xe chổ nào có Park tính phí cho an toàn.(c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135101&d=1462542329

4. Đổi tiền: Các nhà xe đều cho đổi tiền – tỷ giá 2.8tr VND = 1tr Kip – đổi không hết trả lại tỷ giá lấy như cũ +1 nhà xe Minh Vũ và anh tài xế nói chuyện vui tính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135103&d=1462543164

5.Khách sạn:
Bọn mình ở 2 điểm là Don Khone và Pakse
Don Khone thì ở Bungalow cho 3 người fan room – giá là 40.000 Kip: Ở Don Khone thời tiếc không nắng lắm nên ở Bungalow fan là ngủ khỏe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135018&d=1462426625

Pakse thì ở GH ViLaySak Geusthouse: Giá phòng 100.000Kip/2 người máy lạnh, quạt 80.000/2 người. Ở thêm 1 người thì 20.000 Kip tính tới.
Mà chủ dễ thương cho ở 3 tính tiền 2. Không phụ thu. 100.000Kip phòng 3 ng máy lạnh và 80.000 cho 3 người phòng quạt.

Nhận xét:

Don Khone chủ trọ dễ thương nói chuyện mà cứ cười hoài – cười giòn tan – nụ cười làm người khác cười theo hoài. Dù không rành tiếng anh lắm nhưng vẫn nhiệt tình nói chuyện vui vẻ. 2 bên nói chuyện mà tưởng đâu quánh võ công quơ tay chân vù vù….:gun

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135017&d=1462426625

Pakse thì làm 1 lượt 2 đêm tại Vilaysak GH: Anh chủ dễ thương nhiệt tình và giá phòng lại rẻ và sạch sẽ và an toàn. Mình suggest cho các bạn ở chổ này. Nhóm có đi hỏi nhiều chổ nhưng đây thấy cách phục vụ, chất lượng phòng, và giá cả thì ok hơn mấy chổ khác. Chổ này cũng dễ tìm từ Sabaidy 2 đi lại vài bước là tới chổ này. Sabaidy 2 thích hợp cho các bạn đi 1 mình vì đây có ở Dorm giá 35.000Kip/giường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135009&d=1462426577

baobaoqaz
09-05-2016, 12:05
5. Ăn uống
Don Khone thì đánh giá cao nhà hàng FARSAI phục vụ nhanh giá cả cũng bình dân và nhiệt tình. Mình cũng suggest các bạn mua tour đi chổ này! (c)
Pakse đa số người Việt nên đi ăn đồ ăn Việt Nam cũng là 1 lựa chọn - suggest quán bánh canh phở của anh người VN bên đó giá từ 10.000kip - 15.000kip là đc 1 buổi ăn.
6. Đặc sản: Khô bò giá giao động từ 250.000Kip – 280.000Kip tùy loại. Xoài xấy, Nem từ thịt heo con, trà café (ở Paksong cách Pakse 50Km).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135025&d=1462426673

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134989&d=1462426362

baobaoqaz
09-05-2016, 12:12
Chi tiết hành trình
Ngày 1: Nhập cảnh vào Lào tầm 3h chiều bọn mình bảo nhà xe thả xuống Nakasang trên đường 13. Từ dấy đi xe tuk tuk vào bến đò mua và mua vé đi Don Khone. Tình cờ gặp 1 chị người VN cũng travel alone. Chị thì tìm đường để đi sang Don Khong nghĩ đêm nhưng các bác tuk tuk chở chị nhầm sang bến đó đi Don Khone. :shrug:


Trong lúc loi nhoi với vụ Don Khone và Don Khong + 2 bác Tuk tuk và chị người VN. Thì cả bọn đi tung tăng ra bến đò - không ai nhớ vụ trả tiền và cũng không thấy ai đòi tiền. Đi ra gần tới bến đò mới thấy có gì đó không ổn :S- hỏi ra là chưa ai trả tiền cả. Chạy hì hụt quay lại trả tiền…trong khi 3 người kia vẫn đang loi nhoi.(NT)

Ông chú tuk tuk cảm ơn rối rít – trước khi ra bến đò còn ra bái bai và cảm ơn mình nữa chứ…haha.

Những ngôi nhà nhỏ xin ở Si Phan Don…Mình cũng dân miền tây sông nước không còn xa lạ nhưng ở Si Phan Don đẹp theo 1 cách khác không ồn ào và rôm rã. Những cụm đảo với dừa thẵng tấp những cồn cát trãi thành từng cụm.

Một vài hình ảnh về Si Phan Don (Bốn ngàn đảo)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135005&d=1462426506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135021&d=1462426625

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135006&d=1462426506

baobaoqaz
09-05-2016, 12:39
Trên đường đi Li Phi đi ngang cây cầu Pháp – biểu tượng của 2 đảo Don Khone và Don Det. Thấy bảng ghi giá 35.000Kip(~100.000VNĐ) cho những lần đi qua cầu trong 1 ngày! Thật tình mà nói nó cũng có gì đặc biệt đâu chỉ là cây cầu nối 2 đảo thôi mà. Làm kiểu này chắc mỗi lần đi qua cầu Tràng Tiền ở Huế phải đóng 200.000VNĐ mới kinh doanh du lịch lại mấy bạn Lào! Mấy bạn này làm du lịch bốc lột dữ dội quá. Nhưng khi mình đến thì quầy vé đã close rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135011&d=1462426577

Cây cầu nối liền 2 đảo Don Khone và DOn Det

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135135&d=1462772309

baobaoqaz
10-05-2016, 17:37
Đường vào Thác Li Phi sẽ đi qua 2 khu rừng tre đặc biệt này! Cứ như cùng 1 lúc được bước qua 2 mùa của nơi này - Xuân Hạ thay đổi chỉ trong vài bước chân. Cảm giác lạ lạ khó tả! ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135013&d=1462426577

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135014&d=1462426577


Đây là thác Li Phi - nóng đổ lửa - nhưng tối đến thì trời mát dần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135136&d=1462779417

baobaoqaz
10-05-2016, 17:51
Lang thang trên đường về đi ngang chổ này hoa thơm bát ngát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135012&d=1462426577

Tới màn ăn tối và uống bia la cà cho đến 11h mấy mới về phòng. Thích thật…! Tối ở Si Phan Don mát mẻ không nóng như ở Pakse (c).

Cảm nhận về Si Phan Don - tuy mình cũng dân miền Tây sông nước - nên những cồn cát hay nhà nỗi và những con sông không còn xa lạ đối với mình. Nhưng Si Phan Don có một nét đẹp riêng, chỉ khi đến bạn mới cảm nhận được (Do văn mình không hay nên k dám miêu tả nhiều) ! Người dân ở đây nhiệt tình, thân thiện với nụ cười giòn tan, nhịp sống bình yên đến chậm rãi...không có gì phải vội cho những ngày ở Si Phan Don. :)

Một buổi chiều ngồi nhăm nhi một chai beer Lào bên bờ sông, hoặc trên cây cầu Pháp nhìn người qua lại bạn sẽ thấy Si Phan Don là một nơi để cho ta sống chậm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135144&d=1462887876

baobaoqaz
10-05-2016, 20:56
Sáng ra cả bọn đi loanh quanh tìm chổ ăn sáng - 6 phần buffet sáng, khuyến mãi thêm cho 1 phần không lấy tiền.
Sau khi ai cũng ăn hết nỗi rồi thì cả bọn đi đến nhà hàng FARSAI, để thuê thuyền đi thác Phapheng. Chủ quán hôm qua bọn mình ăn tối. :D Thuyền 6 người nhưng lấy tiền 5 người - tiếp tục được giảm giá tiếp nhé ;).

Chủ quán ra tận bờ sông tiển bọn mình - hẹn gặp lại anh và Si Phan Don một ngày gần nhất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135022&d=1462426673

(BB)(BB)(BB)(BB)

baobaoqaz
10-05-2016, 21:15
Cả bọn 6 đứa đi lên chiếc thuyền to nếu ở VN có thể chở hơn 10 người. Trên đường đi từ Don Khone ra Thác Phapheng ban đầu còn hứng thú chụp choẹt này nọ…Một lúc sau thấy nước cuồn cuộn đá ngầm mọi nơi, nước chảy kiểu gì mà xuôi ngược dòng chảy loạn xạ, xoáy nước quặng đủ chổ, còn thêm mấy nước từ dưới cuộn lên ùn ụt. Tưởng đang ngồi trong nồi nước sôi. Nhìn qua cậu bạn lái đò gương mặt non trẻ tỉnh queo trong khi mình tái cả mặt. Trong lúc dầu sôi lửa bổng. Giờ mới thấy cái áo phao nó thần thánh cở nào mà lúc nãy đi tại sao không đứa nào lấy mặc. Cất máy ảnh, bắt đầu ngồi im ru im re… hết trơn. :T

Cuối cùng rồi thuyền cũng cập bờ - Trố măt lần 2 với cái bờ đi lên toàn đi đường rừng không nhà không cửa – quay lại hỏi cậu bạn lái đò chắc Phapheng đây không? Gật đầu lia lịa ra hiệu bảo lên đi rồi ẻm quay thuyền đi không lời từ biệt. Bỏ lại cả bọn lần mò ra đường lớn và đi đến cổng thác. (S) ... Vé giử xe máy hình như là 1$ - vé vào cổng người Lào 22.000Kip - Người nước ngoài - 50.000Kip. :DE - Phải nói ở đây làm du lịch đắt thật không biết người dân quanh đấy có hưởng được lợi ích từ tiền bán vé này tý nào không? Hay lại vào tay chính phủ hoặc cá nhân hưởng lợi khác.

"Phapheng waterfall is largest waterfall in southest of Asia" - Cái bảng nó ghi vậy đó và nó xứng đáng với danh hiệu này, nước đổ kinh khủng thật đứng nhìn một tý mà chóng cả mặt. Được đặt chân đến đây chiêm ngưỡng thác là một điều mai mắn đối với mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135145&d=1462889425

baobaoqaz
17-05-2016, 12:02
Trong lúc Cả nhóm đang định lội bộ ra đường lớn để đón xe lên Pakse – thì có 2 bạn người VN "xuất hiện như 2 thiên thần" cho quá giang ra đường lớn. (2 bạn đi phượt sang đây từ Khánh Hòa – Camp và Lào dịp lễ).
Thế là add được thêm 2 người bạn mới nhá.

Chính những chuyến đi làm chúng ta cởi mở hơn - nồng nhiệt hơn - giúp đở nhau vô điều kiện. Gặp nhau ở những nơi xa và kết bạn ở đấy. Cứ nhớ đến nhau là lại ôn về kỹ niệm ở Lào. Mong rằng có dịp join chung với 2 anh ở 1 cung đường nào đó. ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134996&d=1462426414

(BB)(BB)

baobaoqaz
17-05-2016, 12:06
:Dam
Hôm qua nhà xe Minh Vũ bảo sẽ đón bọn mình ở đây mà hôm nay gọi thì lại bảo là không có xe qua - bọn công nhân đình công hết rồi - :shrug:. Muốn há hốc mồm với nhà xe luôn. Cả nhóm phải đứng ngoài đường ngoắc xe…đứa ngoắc đứa liên hệ một lúc mới có xe chở đi với giá 50.000Kip 1 em. Tốn Calo với vụ này phải nói.

Trong lúc đợi xe đi Pakse thì gặp Ông chú người Camp rất thích uống sữa và người tròn trĩn nói chuyện rất vui tính thích giới thiệu về quê hương Kampot của mình và đảo Koh Rong và Koh Rong Samloem. Chú cũng đi – đi một mình – đi nhiều nước rồi và giờ đang đi cung Thái Lan – VN – Lào. Làm việc cho chính phủ Camp nhưng nghĩ việc rồi do không có tự do về nhà tự kinh doanh thời gian rãnh đi du lịch. Luôn có những cánh chim lớn vang rộng đôi cánh ngoài kia chấp nhận đánh đổi với công việc ổn định và sự giàu có. ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134995&d=1462426362

teddoan
17-05-2016, 13:50
Nam Lào nhìn hiền hòa quá

baobaoqaz
17-05-2016, 16:55
Theo mình Pakse là một thị trấn nhỏ nhiều người Việt sinh sống và làm ăn – bà con mình ở đây chắc sống tốt nên người Lào ở đây rất nhiệt tình nếu bạn là du khách Việt. Mà nhiệt tình và vui vẻ là đặc trưng ở đây rồi, nếu là người Việt được ưu ái hơn tý ^^! Đến đây thì cảm thấy vui vì mình là 1 du khách Việt.;)

Ở đây nhiều quán ăn biển hiệu để cả Tiếng Lao lẫn Tiếng Việt, Mức sống ở đây thì cao so với 1 town ở VN. Cuộc sống yên bình và chậm rãi không hối hả cũng không chen chút lắm.

Pakse ấn tượng mình ở chổ những con đường đal không phải đường nhựa, giao thông lịch sự - xe lớn nhường xe nhỏ - không chen chút không tiếng còi xe không khói. Chỉ có nắng và bụi :D.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135038&d=1462426770

Tối đấy cả nhóm đi hội chợ - chợ đêm - và siêu thị. Hội chợ Lào chứ phân nữa gian hàng là bán đồ Thái rồi. Đa số hàng bình thường không có gì đặc trưng. Nếu muốn mua đồ đặc sản Lào thì ra chợ - ở đấy người Việt mình bán nhiều - có thể trao đổi trả giá tiếng Việt ok hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135037&d=1462426770

baobaoqaz
17-05-2016, 17:36
Sáng cả nhóm thức sớm đi chùa Wat Phou Salao – Rôi tiếp đó cả bọn lên đường thẵng tiến đến cao nguyên Bovolen – Lên đây không khí mát dịu hơn – thĩnh thoãng giửa cái nắng đổ lửa xuất hiện vài cơn mua li ti nhỏ đến mức giọt mưa vừa chạm vào da bị gió thổi khô ngay.
Thác đầu tiên trong hành trình là Tad Fan – vé vào 5.000Kip, giử xe 3.000Kip đi mùa này ít nước – nghe bảo mùa nào nhiều nước thác chảy thành 2 dòng cực đẹp! Ở đây có chổ ăn và nghĩ trưa! Có cả resort nho nhỏ.
Đường vào thác xanh mướt - toàn cây xanh. Tại sao đến những nơi có nhiều cây xanh lại thấy mừng như "cá gặp nước". Vì ở Lào đa số các đồi núi bị khai thác hết rồi, đi đến đâu cũng năng khô hanh và những cơn gió lào vắt nóng cạn hết nước trong cơ thể ^^!...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135036&d=1462426770

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135034&d=1462426770

Đây là khu nghỉ mát của thác Tad - tính ra một đêm ở đây sướng hơn nhiều so với ở Pakse nóng nực (NT)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135033&d=1462426770

Đây là view point của Tad Fan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135035&d=1462426770

baobaoqaz
17-05-2016, 17:53
Sau đó nghe bảo có thác Tad Yeaung còn đẹp hơn cách đây cũng không xa nên cả nhóm lên đường qua Tad Yeaung – vé vào 10.000Kip và giử xe 5.000Kip.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134990&d=1462426362

Chổ này cũng có chổ nghĩ trưa và ăn uống, nhưng cả nhóm thích ngồi ăn dưới thác nên đem đồ ăn xuống ăn trưa và nghĩ ngơi dưới thác. Ăn xong thì tắm luôn, cảm giác giửa cái nắng nóng mùa hè của Lào , thì tắm thác trên cao nguyên là Best choice. Nước mát lạnh đã thế lại còn có cá mát xa luôn (cá tự nhiên dưới thác, ngôi mấy tảng đá là mấy ẻm xuất hiện nút cái chân của mình cá nhỏ cở ngón tay).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134999&d=1462426414

Cảm giác dưới cái nắng hè, được ngâm mình dưới thác nước mát lạnh, lại có mát xa cá, ít người và yên tỉnh – ngắm thác và nhìn mấy đứa bạn tung tang dưới thác – Relax sau những ngày bộn bề công việc, bon chen cuộc sống, mọi lo toan phiền muộn được làn nước mát lạnh của thác đánh bay hết.
(c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135210&d=1463482255

baobaoqaz
17-05-2016, 17:58
Cả nhóm chạy qua Thác Champee gần đó. Qua đến đây nằm dưới những tán cây bên cạnh dòng thác, tiếng suối chãy cứ đều đều trong không khí mát lạnh cứ thế ngủ lúc nào không hay! Đánh một giấc ngon và sâu đến lúc thức dậy muốn ngủ lại 1 lần nữa như vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134994&d=1462426362

Phơi sáng tý xem thế nào...;)
Thác Champee thì phía chân thác đông người hơn – chủ yếu tập trung dân bản địa và một số bạn Tây balo. Người dân đến đây tắm đông hơn – có cả dịch vụ cho thuê phao, rót bia,…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134993&d=1462426362

Nhìn bọn nhỏ bắt cá mà thấy ham – cá dưới thác nhiều lắm bọn nhỏ quần bắt liên tục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134992&d=1462426362

Thích các thác ở Lào rồi ;) ....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134991&d=1462426362

thuc_phuong
18-05-2016, 15:38
Bạn ơi cho mình hỏi chi phí tổng cộng của chuyến đi này là bao nhiêu thế ạ? Nghe nói cảnh ở Bắc Lào còn đẹp hơn thế này nữa đúng không?

baobaoqaz
19-05-2016, 11:13
Bạn ơi cho mình hỏi chi phí tổng cộng của chuyến đi này là bao nhiêu thế ạ? Nghe nói cảnh ở Bắc Lào còn đẹp hơn thế này nữa đúng không?

Tổng chi phí cho chuyến đi này tầm 3,5tr. Mỗi nơi có 1 nét đẹp riêng bạn ah. ;)

baobaoqaz
19-05-2016, 11:21
Tiếp đấy bọn mình chạy ngược về Pakse để đi Wat phou. Đi Wat Phou có 2 đường
- Đường thứ nhất là đi theo đường 13 sẽ có một bến đò - đi đò để sang Wat phou
- Đường thứ hai không phải qua đò - đi qua cầu ngay trung tâm Pakse và cứ theo đường nhựa mà chạy tầm 40Km là sẽ đến Wat phou. Đường nhựa tốt - ít xe - ít cây xanh và cây xăng (hại não chơi).

Kiến trúc Wat phou giống như kiến trúc của Angkor - Wat phou giờ đổ sụp nhiều và đang được trùng tu lại. Từ cổng vào có xe điện chở khách vào trong và đưa khách ra. Xe này bao gồm trong vé luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134997&d=1462426414

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134998&d=1462426414

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135003&d=1462426506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135002&d=1462426414

LuKhoa
25-05-2016, 12:25
giống miền Tây Việt Nam! mình quá nhỉ