PDA

View Full Version : SG - PHAN RANG : Con đường ven biển và con đường nguy hiểm



kenryvo
27-10-2011, 20:25
Hôm nay trời không mưa,không mây cũng không biết làm gì ngồi rảnh rỗi kể chuyện anh em nghe chơi.Cung đường này đã nhiều anh chị đi rồi,trong đó 2 topic của anh diengiadung và chị haianh có lẽ là chi tiết nhất.Mình không biết viết văn vẻ cũng không có nhiều cảm xúc như chị haianh,cũng không có óc nghiên cứu như anh diengiadung được nên viết ra đây như là kể chuyện vậy thôi.

Chuyến đi của chúng mình 1 ôm 1 xế khởi hành vào ngày thứ 6 và long nhong hết ngày CN mới về,dự định đã lâu nhưng tháng 9 thì miền trung có bão nên phải tới gần cuối tháng 10 mới vác balô đi được.Nào khởi hành thôi.

Sáng thứ 6,ngày 21/10/2011, 5h sáng xuất phát theo hứơng Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - TL25B - Bà Rịa
Cầu Phú Mỹ trong buổi bình minh,nhìn con dốc cầu cao ghê nhưng so với cung đường sắp đi nó chưa là gì hết
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9328.jpg
Qua cầu,chạy đến phà Cát Lái rồi cứ theo tỉnh lộ 25B vắng vẻ và thoải mái chạy thẳng tới QL51 ra Bà Rịa,do mình có thói quen hay ngắm nghía nên thường chạy chậm,vì vậy mặc dù đi sớm mà 8h hơn mới dừng chân ăn sáng tại chợ Bà Rịa đươc.Hồi nhỏ mỗi lần đi Vũng Tàu về hay ghé chợ này chơi và người ta thường mua mắm ruốc đem về.Nghĩ là mắm ruốc sẽ ngon nên bọn mình gọi 2 tô bún riêu cua ăn thì thấy thất vọng quá,bún nêm thì lạt,mà chai mắm ruốc lại có con gì đó cú lúc nhúc,2 đứa nhìn nhau cười trừ rồi đành ráng ăn lạt cho qua bữa vậy
Tiếp tục hành trình theo hướng đường Võ Thị Sáu hướng về tỉnh lộ 44B để xuống đường ven biển,nhưng mãi mê trò chuyện với xế và cũng không chú tâm nên thay gì rẽ phải mình lại rẽ trái chỗ giao với TL 44B,thế là chạy nhầm lên TT Đất Đỏ,loay hoay hồi cho đến lúc móc ĐT ra dùng GPS mới định vị lại được
Đất Đỏ TT nè,đường cũng sạch sẽ rộng rãi ghê,ước chi quê mình cũng được như cô ấy hic
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9348.jpg
Sau khi quay lại được TL44B thì từ đây cứ hướng thắng ra biển chạy
Đây là TL44B,đường rất thoáng và đẹp,2 bên đường là cánh đồng lúa mạ non xanh rì,cái này lúc lúa chín chắc cũng đẹp lắm,nhưng mình vẫn thích màu xanh vậy hơn,nhìn mát mắt và thoải mái
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9342.jpg
Từ đây con đường cứ vắng vẻ,sạch sẽ,rộng rãi và thoáng mát chạy dài ra tới tận Bình Châu.Trong chuyến đi này mình đi với một ôm chưa đi phượt lần nào mà dường như ôm ấy cũng không thích chụp cảnh,chỉ thích chụp người nên có nhiều cảnh trên đường mình đã bỏ lỡ khá nhiều
Đường cứ như vậy không nè
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9359.jpg
Đường khá vắng,đôi lúc chỉ có bọn mình chạy trên đường,từ TL44B hướng về Lộc An rồi hường về Bình Châu,đoạn đường ven biển này rất đẹp nhưng bị các resort lấy hết mấy chỗ ngon rồi,cứ chỗ ngon là đã có resort hoặc đang xây,cứ thế này vài năm nữa chắc đi con đường này cũng không còn thú vị gì nữa ,buồn
Đường vắng tới nỗi ra giữa đường vậy chụp luôn nè ,đoạn này là ngay Bình Châu
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9366.jpg
-----------------------
Giờ có việc rồi,hôm nào rảnh rổi kể chuyện ace nghe tiếp,mong nhận đủ 5 comment để lấy hứng kể tiếp hehehe,chứ kể chuyện mà không ai nghe cũng hơi buồn hehehe
........................... to be continued..........................

pe_nhoc16
27-10-2011, 21:35
Kể đi anh, tháng 12 em đi ra Phan Rang theo đường này nè. Thích đường biển, ngắm sóng xô bờ, cát vẫn lặng yên chờ gió... Kể cho em biết, nguy hiểm thế nào :D

hoang2009
27-10-2011, 23:21
Kể tiếp đi bác...thế là bác đã có 2 comment rồi đó...

hungg0203vip
28-10-2011, 11:26
Đang tìm hiểu cung đường của bác nè , bác poss lẹ đi e sẽ thanks mạnh

kenryvo
04-11-2011, 19:24
Tiếp tục nào.......
Từ Bình Châu phải theo QL55 về tới Lagi ,đoạn này đường vẫn tốt nhưng ít thấy biển.Về tới thị xã Lagi cũng đã 10h rồi,tranh thủ ăn đĩa cơm rồi lại tiếp tục lên đường theo LT709 rồi 719 hướng về Kê Gà.Đoạn này cũng ít gặp biển,bù lại 2 bên đường có thể gặp những vướn thanh long người dân trồng dọc 2 bên đường hay những cánh đống muối rộng thênh thang cũng rất thú vị.Mình đi chuyến này vào tháng 10 nên chẳng trúng mùa nào cả.Thanh long thì không trái,ruộng muối thì chưa khô,ra tới Phan Rang gặp vườn nho cũng chẳng thấy trái hic hic
Này là ruộng thanh long nè
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9379.jpg
May sao có 1 trái còn sót lại nè :
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9377.jpg
Còn cái này là ruộng muối
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9380.jpg
Tiếc là nó chưa khô lại,vẫn còn nước là nước và thỉnh thoảng thấy có chim có mò cua bắt ốc gì dưới đó nữa hehe
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9384.jpg
Rồi lại ruộng thanh long nữa,cái này buổi tối đẹp lắm nha,vì mỗi gốc thanh long là 1 bóng đèn tròn,tới tối họ thấp lên cả 1 khu vực lung linh huyền ảo,nhưng chắc cũng tốn điện lắm đấy,vì nhà nhà trồng thanh long mừ
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9375.jpg
Đoạn này ngay từ đầu lúc rời khỏi Lagi có con đường dẫn vào Dinh Thầy Thím nữa,bọn mình nghe nói mùa này có lễ hội gì đó cũng bon chen ghé qua thăm thử,lúc đó đã 12h trưa rồi,vào tới trước cổng Dinh có nguyên dãy quán nước võng,thế là ghé vào gọi 2 trái dừa và nằm chộp mắt 30phút.Tới lúc tính tiền mới buôn cười nè.Bà chủ bảo 2 trái dừa 40k,tiền võng 10k nữa,vị chi là 50k,hic ác thế quán võng vô uống nước mà còn thu tiền võng nữa.Thôi thì lỡ rồi cũng kệ đi,tình trạng này cũng quen rồi,ở mấy khu chùa chiềng nào nổi tiếng chút vẫn thế.Thực tình vì tò mò và mệt quá mà ghé qua thôi chứ mình thấy Dinh Thầy Thím cũng không có gì hay cả.

kenryvo
04-11-2011, 20:09
Tới Kê Gà cũng trưa lắm rồi,đoạn từ Kê Gà về Phan Thiết đúng đẹp,biển lại hiện ra liên tục trên con đường,đường thì quá tốt,cứ láng o,trống trải,vắng vẻ bon bon mà chạy.Nhưng cũng như đoạn gần Bình Châu,hễ chỗ đẹp thì mấy ông Resort lại xí phần nữa rồi.Bố khỉ mấy ong resort này sao hay thế nhỉ,cứ nhằm chỗ đẹp là hốt à.Đoạn này đẹp nhưng như mình nói ôm mình không có thói quen chụp hình lúc xe chạy nên bọn mình chỉ ngắm nghía là chính chứ bắt hình thì ít
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9394.jpg
Đoạn này có rất nhiều resort to đùng,nào là Thùy Dưong,Đồi Sứ rồi Suối Nhum....ui tùm lum hết,thậm chí họ còn xây cả công trình cao tầng gì ngoài đó cứ như trung tâm thại trong SG vậy.

Vì trời đã về chiều và muốn khám phá thành phố Phan Thiết nên cứ thong dong phi thẳng về Phan Thiết luôn.Vậy mà tới nơi cũng 4h chiều rồi.
Chạy thẳng xuống biển làm 1 pose luôn hehe
Biển Phan Thiết
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9401.jpg
Thành phố Phan Thiết đón bọn mình bằng 1 buổi chiều êm ả,trời mát,gió nhiều và rất quang đãng.Nếu vào đây chúng ta chỉ cần chú ý 4 con đường chính : đường Trần Hưng Đạo ,là con đường dẫn vào thành phố Phan Thiết sau khi qua cầu bắt qua con sông Cà Ty,đây cũng là đường dẫn ra lại QL 1A vê Phan Rang.thứ 2 là con đường Thủ Khoa Huân cũng dẫn chúng ta qua 1 cây cầu nữa ở về phía Bắc TP rồi hướng về Mũi Né,đó là đường ven biển tiếp theo chúng mình sẽ đi sau.Thứ 3 là đường Nguyễn Tất Thành cắt Trần Hưng Đạo tại trung tâm TP và dẫn xuống biển Phan Thiết.Đê cập con đường này vì nó dẫn chúng ta xuống đường Lê Lợi dọc biển Phan Thiết,nơi có công viên gần biển và quan trọng là có rất nhiều nhà nghỉ bình dân cho chúng ta trọ đêm,giá khoảng 150k/phòng lạnh và 100k/quạt,khuyên các bạn nên ở phòng quạt vì gần biển cũng mát lắm.Con đường cuối cùng cần biết là con đường dọc bờ sông Cà Ty (Đường bờ kè hay đường Phạm Văn Đồng,một nơi ngắm cảnh,ăn hải sản về đêm)
Sau 1 ngày chỉ chạy trên đường bọn mình tận hưởng 1 đêm yên bình tại thành phố biển Phan Thiết.Vì Mũi Né quá nổi tiếng nên hầu như ít thấy khách du lịch tại đây,buổi tối ra dọc bờ kè ăn hải sản,nhưng cũng không rẻ lắm,mình gọi 1 đĩa gỏi ốc giác,1 con mực 1 nắng và 1 lon coca hết 170k,nếu so với Mũi Né thì hơi đắt,Các bạn có ở Phan Thiết thì hãy để dành món hải sản ra Mũi Né xuống bờ biển mà ăn sẻ rẻ hơn nhiều.Sau khi làm 2 món đó xong ,bọn mình lượn lờ phố phường.TP Phan Thiết cũng nhỏ,ít nơi đi.Một chỗ ăn uống nữa mà các bạn nên ghé là quán trái cây dĩa ngay đầu đường Nguyễn Tất Thành ,gần ngã tư Nguyễn Tất Thành và Trân Hưng Đạo,đối diện Siêu thị.Trái cây dĩa chỗ này bán ngon tuyết,họ không xài sirô như trong SG mà cho đậu xanh nấu vào,ăn vừa bùi vừa béo,trái cây thì tươi roi rói,ọc ọc thèm quá và giá cả thì khá bất ngờ,12k/đĩa,quá ngon và quá rẻ.Một món nữa mà các bạn nên ăn ở đây là Răng mực nướng,nó nằm dọc theo đường Nguyễn Tất Thành hường về phía biển,gần biển ấy,nguyên đoạn đường bán luôn.Và không thể không nhắc đến bánh căn Phan Thiết.Bánh căn ở đây khá lạ và khác nhiều so với Phan Rang.Ngừoi ta đổ bột trong một cái thố nhỏ(gọi vậy không biết đúng không nữa ) bằng đất nung rồi nướng cho chín,đem ra ăn với nứoc chắm làm từ trứng luộc,nước mắm pha,da heo,và đủ thứ gì đó mình không biết nữa.Cám giác khi nhúng bánh vào tô nước chấm rồi cho vào miệng thấy vừa giòn giòn,béo béo,thơm mùi bột,mùi nước mắm,cũng tuyệt.Quán ăn món náy ngon các bạn qua đường Ngư Ông nhé.Qua cầu hướng về phía SG í,rồi quẹo trái hướng xuống biển gặp ngay đường Ngư Ông thì rẽ vào,nó nằm bên tay trái gần phía bờ sông.Đại khái là 1 đêm mà ăn ngần ấy cũng hơi đuối rồi,mình muốn khám phá nhiều món nữa mà điều kiện bao tử không cho phép nên hẹn dịp khác.
Sau khi chén no say dạo phố rồi lượn lờ xuống công viên gần biển chơi rồi về ngủ,kết thúc ngày đầu tiên.

Sáng hôm sau dậy sớm,ăn sáng rồi theo đường Thủ Khoa Huân hứong về Mũi Né.Con đường từ TP ra Mũi Né đúng đẹp,đúng là khu nghỉ mát,resort thì phong phú và đẹp đẽ,đường sạch,thoáng,2 bên đường là núi 1 bên và biển 1 bên
Biển cứ sát bên đường
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9419.jpg
Trên đường đi là 7h mấy nhưng vẫn còn thấy vài cảnh chài lưới và buôn bán cá thế này
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9430.jpg
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9431.jpg
Đánh gần bờ nên đa số là cá nhỏ
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9422.jpg
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/SG-Phan%20Rang/IMG_9425.jpg

bienlao
06-05-2012, 18:50
ủa, đọc đến đây, không thấy "con đường nguy hiểm" đâu hết?
Còn nữa không bạn, tiếp đi

hoannamle
10-05-2012, 17:27
ác quá ..........

Thu Cao Cao
11-05-2012, 10:23
Đã đi cung đường này rất nhiều lần.Vẫn ko cảm thấy nguy hiểm gì như bác nói :D

thichlalam
21-05-2012, 16:57
Đã đi cung đường này rất nhiều lần.Vẫn ko cảm thấy nguy hiểm gì như bác nói :D

Nguy hiểm lắm chứ................vì cung đường này quá đẹp, quá vắng và quá thơ mộng làm chết biết bao trái tim phượt nhà mình. :D :D :D

lambanghieu
21-05-2012, 17:30
Đang hóng theo Kenry đó nha! Nhanh tay up tiếp đi :))

Thu Cao Cao
22-05-2012, 09:13
Nguy hiểm lắm chứ................vì cung đường này quá đẹp, quá vắng và quá thơ mộng làm chết biết bao trái tim phượt nhà mình. :D :D :D

Đúng là em đã từng hơn 2 lần phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cung đường nào...Trời,biển,núi...ôi...:D

hoang7708
21-03-2014, 09:35
mới tới PT chưa đến Prang, ngồi hot cả mông nha, sao lo up tiếp đang ngóng nha!

Xedaumalai
21-03-2014, 11:19
mới tới PT chưa đến Prang, ngồi hot cả mông nha, sao lo up tiếp đang ngóng nha!


Xe bị bể bánh rồi, , ,đang vá, , ,chờ chút ngoen:))

KoPan
21-03-2014, 15:13
Đào mộ kinh thiệt :v
Đoạn đường này có gì nguy hiểm @_@

nguoilun
01-04-2014, 23:20
Nguy hiểm vì một số đoạn có ổ gà, ổ voi. He he

traveled
24-06-2014, 17:19
2 năm rồi mà chưa vá xong à bác :(