PDA

View Full Version : [Chia sẻ] SG-DaNang-10 ngày...bá đạo.



kimchidalua1986
04-05-2016, 14:37
-PHƯỢT-giờ đã không còn xa lạ với mọi người nữa,nhưng...người khuyết tật ...phượt,:) bạn có tin không?
Tất nhiên,khó khăn...phải gấp cả trăm ngàn lần,so với người không kt :( ,nhưng khó khăn chỉ là ...chuyện nhỏ,một khi mình đã muốn thì..."không thử sao biết được sức mình tới đâu?" & thế là chúng em đã ...thử hết 10 ngày trên con đường thiên lý Bắc Nam-QL1A. :))
Chuyến đi hứa hẹn cũng hoành lắm,nhưng giờ chót,không vì lý do này,hoặc lý do khác mà cuối cùng chỉ còn lại...3 người & 1 xe...ặc...cũng đi luôn.
Đó là chuyến đi đầu xuân năm 2014 của chúng em,mà đến nay em mới chia sẻ được,phần vì em mới tham gia Diễn Đàn,và phần nữa là...hình ảnh của em năm đó...mất sạch(công cóc vì mua nhầm con usb dỏm)nên giờ số hình ít ỏi này là em...lên mạng...lấy về lại đó ạ (NO)
Đoàn chúng em (nói cho oai thôi,chứ đoàn có ...3 người hè)trong đó cô Ba(Thư viện mini Cô Ba) là ...vai chính ;)-ở đây em cũng xin nói thêm là -cô Ba là người kt,nhưng có máu mê phượt,nên khi nghe cô Ba bày tỏ,cũng muốn đi trãi nghiệm, em đã nhận lời hỗ trợ về mặt xe cộ, thêm một bạn gái nữa ngồi sau hỗ trợ & thay phiên nhau viêc ẵm bồng...Tất cả cũng chỉ vì muốn đưa người kt tự tin hơn khi hòa nhập cuộc sống ngoài xã hội,ngoài ra không vì mục đích hay vì lợi nhuận nào khác.Nên suốt hành trình,mỗi khi ngừng lại nghỉ ngơi,ăn uống...ai ai cũng không tin chúng em đây là ...bạn của nhau ??? ;) (có người còn nói thẳng ra là-bạn gì mà ...tốt dữ vậy?...hix...Rồi chắc cũng nghe bọn em nói chuyện với nhau,lúc đó họ mới tin...chúng em thật sự chỉ là 3 người có cùng sở thích đi phượt thôi,chứ chẳng liên quan gì với nhau sất ;)

Up ảnh của diễn viên chính & người hỗ trợ trước,để các bác dễ hình dung ra nhé :))

https://farm8.staticflickr.com/7368/26723247821_7b9acc3d03_c.jpg (https://flic.kr/p/GHrCy6)

kimchidalua1986
04-05-2016, 15:06
Chuyến đi bắt đầu từ 08h sáng mùng 4 Tết (nhằm ngày 03.02.2014) tại SG & bắt đầu đi dọc QL1A & với tốc độ phượt... rùa của em thì phải mất hơn tuần mới tới Danang;)
Đây là lần đầu chúng em đi xa nhiều ngày,nên tâm trạng ai cũng...nôn nao.Riêng em thì mùng 3 không sao,đến sáng mùng 4,tự nhiên ...khàn tiếng,nói không ra hơi luôn (NO) lúc đó cũng muốn...rút dù rồi ấy,nhưng mà 2 người bạn ấy nhăn nhó quá,thành ra...phải đi thôi...
-Ngày 1 của hành trình.
Chạy một mạch đến ngã 3 Dầu Giây,nghỉ ngơi chút

https://farm2.staticflickr.com/1656/26580830472_9294f8c386_c.jpg (https://flic.kr/p/GuRGQy)

Chặng SG-Phan Thiết quả là quá dài so với những người mới đi lần đầu,nào là phải qua Biên Hòa,Trảng Bom

https://farm2.staticflickr.com/1714/26673878105_c1eda4396c_c.jpg (https://flic.kr/p/GD5AE6)

Rồi Long Khánh (NO)

https://farm2.staticflickr.com/1611/26647461056_b007b04c5f_c.jpg (https://flic.kr/p/GAKcMJ)

kimchidalua1986
04-05-2016, 15:43
Và sau khi ngừng nghỉ ăn uống thì 17h chiều cùng ngày,chúng em đã đến được PThiet :))

https://farm8.staticflickr.com/7091/26202895564_407deb4a36_c.jpg (https://flic.kr/p/FVsFXs)


https://farm8.staticflickr.com/7570/26535575600_8d03d9abe5_c.jpg (https://flic.kr/p/GqRL99)


Chạy thêm đoạn nữa thì sắp tối,nên chúng em quyết định nghỉ & cũng trên QL1A- nhà nghỉ 108,giá 120k/đêm (hình ảnh mất hết cũng tiếc,nhưng mình nghĩ...chắc ý Trời thôi,biết đâu đấy là cái lý do để tụi mình đi... thêm lần nữa???) :(

Đây là buổi sáng của ngày thứ 2,trước nhà nghỉ

https://farm8.staticflickr.com/7552/26783713566_e9427dafbe_c.jpg (https://flic.kr/p/GNMwUW)

Thu xếp trả phòng,08h chúng em lại lên đường đi tiếp đến với P.Rang.
Ẹc ;) quên báo cáo với các bác là tất cả chi phí đều chia 3 hết (xăng,ăn,uống & ph.nghỉ) ,thế cho công bằng các bác ợ :(

Nạp năng lượng cho hành trình của ngày thứ 2

https://farm8.staticflickr.com/7094/26535913770_b52e2bdfff_c.jpg (https://flic.kr/p/GqTuEE)

kimchidalua1986
04-05-2016, 16:11
Đã bắt đầu thấy biển & núi :)) cung đường này ai đi qua cũng ít nhiều ấn tượng

https://farm8.staticflickr.com/7497/26714845622_508ee307c3_c.jpg (https://flic.kr/p/GGGySA)


https://farm8.staticflickr.com/7194/26535909350_7806c44e37_c.jpg (https://flic.kr/p/GqTtms)


Và 2 cô bạn của em,cũng đòi...tự sướng ;) tự sướng cũng ...có những hình ảnh không đẹp (NO)

https://farm8.staticflickr.com/7677/26203058304_0ed944b51b_c.jpg (https://flic.kr/p/FVtwkj)

kimchidalua1986
04-05-2016, 16:21
Nhưng phía trước là con đường của nắng & gió,nên phải lên đường đi thôi

https://farm8.staticflickr.com/7384/26807864025_55bbf60911_c.jpg (https://flic.kr/p/GQVj1a)


https://farm8.staticflickr.com/7613/26203152814_8e779de46b_c.jpg (https://flic.kr/p/FVu1qN)


Còn đây là cận cảnh của 2 cô nàng ham ...dzui :D,dù nắng nóng & mệt lắm nhưng vẫn không bỏ cuộc

https://farm8.staticflickr.com/7319/26535947740_18f9e5f708_c.jpg (https://flic.kr/p/GqTELm)

kimchidalua1986
04-05-2016, 17:03
Hành trình ngày thứ 2 ngắn hơn ngày thứ 1,nên trời còn nắng mà tụi em đã tới P.Rang rồi :))

https://farm8.staticflickr.com/7505/26741077591_bd8cced60e_c.jpg (https://flic.kr/p/GK21HV)


Đêm thứ 2 ở P.Rang-vì đang là Tết,mới mùng 5,nên ít người bán :( thế nên chúng em kết hợp đổ xăng,thuê phòng nghỉ,cộng có quán ăn kế bên luôn...Nhà nghỉ đêm đó 100k,nói chung thì họ không nỡ lấy cao thôi chứ mấy ngày tết mà ;)
Sáng đổ xăng trước khi đi,có nhà nghỉ kế bên

https://farm8.staticflickr.com/7651/26810709785_4bec049fd2_c.jpg (https://flic.kr/p/GRaTWZ)


https://farm8.staticflickr.com/7287/26784343546_7b80bb2959_c.jpg (https://flic.kr/p/GNQLbE)




Sáng ngày thứ 3 của hành trình

https://farm8.staticflickr.com/7007/26741462361_e38a53b54c_c.jpg (https://flic.kr/p/GK3Z6T)

Quốc lộ 1A từ đây đổ ra ,bạn sẽ thấy vô số những đoạn có song song với tàu lửa

https://farm8.staticflickr.com/7308/26204749883_f011d42d23_c.jpg (https://flic.kr/p/FVCcbt)




Đoạn này cũng không xa mấy, nên gần 15h là tụi em đã đến Nha Trang

https://farm8.staticflickr.com/7545/26203914044_f0c6cef5a1_c.jpg (https://flic.kr/p/FVxUHs)



https://farm8.staticflickr.com/7705/26795790356_7c0ab7fe3a_c.jpg (https://flic.kr/p/GPRqVs)

kimchidalua1986
04-05-2016, 17:36
Ở N.Trang- cô Ba có quen với chú Hùng,là bạn cùng thời chơi blog với nhau & 2 cô bạn từng học trong SG,hôm nay Tết mới về-chú cũng là người mượn xe lăn giùm cô Ba,để việc đi tham quan được dễ dàng hơn...Chú đồng cảm vì chú cũng có con khiếm thính...
Chú dẫn chúng em đi tham quan tranh thêu lụa XQ & ra biển chơi hội bài chòi :))

https://farm8.staticflickr.com/7423/26715502242_f302edb7e5_c.jpg (https://flic.kr/p/GGKW4C)


https://farm8.staticflickr.com/7050/26741792221_b73cddc639_c.jpg (https://flic.kr/p/GK5Fa8)



https://farm8.staticflickr.com/7523/26218311863_a9f608fc46_c.jpg (https://flic.kr/p/FWPGFH)



https://farm8.staticflickr.com/7599/26741782941_f8dd854af5_c.jpg (https://flic.kr/p/GK5Cp8)



https://farm8.staticflickr.com/7683/26744143471_f157ed406f_c.jpg (https://flic.kr/p/GKhJ6V)

kimchidalua1986
04-05-2016, 17:40
https://farm8.staticflickr.com/7662/26203890704_d9f5bc46a4_c.jpg (https://flic.kr/p/FVxMM3)

Cùng với thổ địa

https://farm8.staticflickr.com/7640/26536697950_1c76753a70_c.jpg (https://flic.kr/p/GqXvM1)



https://farm8.staticflickr.com/7150/26536687620_f69b8b7d1c_c.jpg (https://flic.kr/p/GqXsGU)


https://farm8.staticflickr.com/7238/26784639236_ec6d3349b0_c.jpg (https://flic.kr/p/GNSh5L)



https://farm8.staticflickr.com/7317/26715562282_245bd14c36_c.jpg (https://flic.kr/p/GGLeUN)

kimchidalua1986
04-05-2016, 19:05
Biển Nha Trang chiều mùng 6 Tết năm 2014

https://farm8.staticflickr.com/7674/26203883704_f42eec0c48_c.jpg (https://flic.kr/p/FVxKGm)


...Biệt Đội phượt rùa đây ạ :))


https://farm8.staticflickr.com/7273/26536714860_c69d68b2cd_c.jpg (https://flic.kr/p/GqXANy)



https://farm8.staticflickr.com/7315/26203919904_e6686e78b7_c.jpg (https://flic.kr/p/FVxWsu)


https://farm8.staticflickr.com/7621/26729125102_39629d6d88_c.jpg (https://flic.kr/p/GHXKEw)


Đêm đó chúng em nghỉ ở nhà chú Hùng


https://farm8.staticflickr.com/7020/26715531762_af106471d8_c.jpg (https://flic.kr/p/GGL5QA)



https://farm8.staticflickr.com/7551/26743712941_f2e62b9907_c.jpg (https://flic.kr/p/GKfw7Z)



https://farm8.staticflickr.com/7222/26741761421_f532294e91_c.jpg (https://flic.kr/p/GK5w16)

kimchidalua1986
04-05-2016, 19:37
Sáng chú Hùng dẫn tụi em qua chào ông bà & tạm biệt mọi người xong chúng em lên đường đi tiếp:)


https://farm8.staticflickr.com/7474/26810493345_03e2ff0709_c.jpg (https://flic.kr/p/GR9MBg)


-Ngày thứ 5 của hành trình,Tuy Hòa thẳng tiến


https://farm8.staticflickr.com/7626/26205752364_f2a18b7d55_c.jpg (https://flic.kr/p/FVHkbC)

kimchidalua1986
04-05-2016, 21:01
Quay lại nhìn đoạn mới đi qua

https://farm8.staticflickr.com/7612/26810928045_ac34f5e3d3_c.jpg (https://flic.kr/p/GRc1Q6)


Đoạn phía trước,chuẩn bị đi ;)

https://farm8.staticflickr.com/7422/26810932665_2aba290f10_c.jpg (https://flic.kr/p/GRc3cK)


Và nhìn xuống là


https://farm8.staticflickr.com/7297/26744095421_73fd8bb438_c.jpg (https://flic.kr/p/GKhtPt)

hiennguyentran20
04-05-2016, 21:44
khâm phục các bạn quá ,hóng tiếp chuyến hành trình đầy thú vị !

kimchidalua1986
05-05-2016, 08:14
khâm phục các bạn quá ,hóng tiếp chuyến hành trình đầy thú vị !

Cám ơn bác đã ủng hộ,em xin tiếp hành trình đây:)

kimchidalua1986
05-05-2016, 08:49
-Ngày thứ 4 của hành trình-đoạn từ Nha Trang-Tuy Hòa-

Trước khi lên đường,chú H & mọi người có... cảnh báo,từ đây ra T.Hòa,có nhiều đèo dốc lắm nha;)-vâng vâng dạ dạ xong-đi tiếp :))


https://farm8.staticflickr.com/7123/26218160093_17c4ece1ff_c.jpg


Giống như con thiêu thân,chúng em cứ hăm hăm hở hở đi...như chưa bao giờ được đi :)) không cần biết phía trước có trở ngại gì hay không? :( & thỉnh thoảng vẫn ngừng lại quánh dấu :))



https://farm8.staticflickr.com/7236/26218166383_f726e7ab8d_c.jpg




https://farm8.staticflickr.com/7321/26717815742_9beb9d786d_c.jpg

kimchidalua1986
05-05-2016, 09:25
Vượt qua đèo dốc, rồi tp T.H cũng hiện ra trước mắt:))


https://farm8.staticflickr.com/7602/26788500546_b7deaf27cd_c.jpg (https://flic.kr/p/GPd4V5)



Chúng em ghé thăm vợ chồng chị bạn của cô Ba,được vc chị mời ăn bữa tết rồi còn bảo ngủ lại,thật cảm động,nhưng chúng em chỉ ăn,uống,chụp choẹt tí thôi rồi tạm biệt ;)

https://farm8.staticflickr.com/7611/26729026662_3054a4d566_c.jpg



https://farm8.staticflickr.com/7092/26729031642_ca07fe2c70_c.jpg






https://farm8.staticflickr.com/7137/26755324101_1dc0e6a1b0_c.jpg (https://flic.kr/p/GLh2Hp)




Đêm đó chúng em về bên gia đình chị dâu của Ngọc (là cô bạn hỗ trợ cô Ba) nghỉ & ở đó 2 đêm luôn ,vì mùng 8 gia đình có làm giỗ,nên mọi người ai cũng.... không cho đoàn tụi em đi vào ngày đó hết ;) người dân ở đó hiếu khách thật :)


-Ngày thứ 6 của hành trình là ở lại... ăn giỗ & ngắm biển T.Hòa
Biển Tuy Hòa chiều mùng 8 tết 2014


https://farm8.staticflickr.com/7381/26755347191_50450fa3b3_c.jpg (https://flic.kr/p/GLh9zv)

chukimcho
05-05-2016, 09:54
Phải đăng nhập vào acc để like cho tinh thần phượt của đoàn này .....

thienbao11
05-05-2016, 10:00
Chào ! rất khâm phục tinh thần đồng đội ,tương thân tương ái của các bạn trên các cung đường !chúc các bạn có thêm nhiều cung đường mới ! Thân

vip_prodn
05-05-2016, 10:38
Chuyến đi thật ý nghĩa. Hóng tiếp thôi.....

Quoccanh
05-05-2016, 10:54
xin chào! khâm phục rất khâm phục các bạn,người lành lặng khi đi phượt còn thấy vất vả,nhìn hình cô bé bế cô ba ở đèo rọ tượng,với nụ cười của cô bé và dấu hiệu chiến thắng của cô ba,mình thật cảm phục,tiếp..tiếp đi bạn.

Hungsuri
05-05-2016, 14:15
chúc các bạn có thêm nhiều chuyến đi thật ý nghĩa nữa nhé...............

kimchidalua1986
05-05-2016, 15:35
Phải đăng nhập vào acc để like cho tinh thần phượt của đoàn này .....

Em cám ơn bác :))

kimchidalua1986
05-05-2016, 15:38
Chào ! rất khâm phục tinh thần đồng đội ,tương thân tương ái của các bạn trên các cung đường !chúc các bạn có thêm nhiều cung đường mới ! Thân


:) Dạ,em cám ơn bác thienbao11 nhiều nhiều ạ

kimchidalua1986
05-05-2016, 15:45
xin chào! khâm phục rất khâm phục các bạn,người lành lặng khi đi phượt còn thấy vất vả,nhìn hình cô bé bế cô ba ở đèo rọ tượng,với nụ cười của cô bé và dấu hiệu chiến thắng của cô ba,mình thật cảm phục,tiếp..tiếp đi bạn.

Dạ đúng rồi ạ,người không kt đi đã thấy gian nan lắm rồi;) nhưng ...vui là chính,nhiều khi đi như khùng như man ...mà không thấy mệt mỏi gì :))

kimchidalua1986
05-05-2016, 15:53
chúc các bạn có thêm nhiều chuyến đi thật ý nghĩa nữa nhé...............

Dạ,em cám ơn bác Hungsuri đã ủng hộ :)

kimchidalua1986
05-05-2016, 15:59
Chuyến đi thật ý nghĩa. Hóng tiếp thôi.....

Cám ơn bác đã quan tâm chuyến đi này:) em xin tiếp tục...

Duykhoaag
05-05-2016, 16:00
tôi đã rớt nước mắt trước tinh thần tương thân tương ái của các bạn, trước sự cố gắng và mạnh mẻ của cô ba, trước nụ cười của bạn nữ trong đoàn. Cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn những điều tốt đẹp

kimchidalua1986
05-05-2016, 16:25
tôi đã rớt nước mắt trước tinh thần tương thân tương ái của các bạn, trước sự cố gắng và mạnh mẻ của cô ba, trước nụ cười của bạn nữ trong đoàn. Cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn những điều tốt đẹp

Dạ,bác nói chuẩn ạ,phải cố gắng & mạnh mẽ lắm thì mới đi được như thế :) nhất là cô Ba,trong người còn chứng bệnh xương thủy tinh (NO) & đó cũng là lý do mọi người rút quân vào giờ chót ;)
Lần nữa,em cám ơn bác đã ủng hộ em .

kimchidalua1986
05-05-2016, 16:53
Thật ra thì đây là chuyến đi đầu tiên của tất cả chúng em,kinh nghiệm không ai có,cứ lên đường đi thôi :)
Và suốt hành trình nhờ ơn Trời & T.Chúa mà tụi em không gặp bất trắc gì hết :))



-Bonus các bác tấm hình của Biệt đội phượt rùa đúng chuẩn đây ạ :D



https://farm8.staticflickr.com/7293/26828620905_a9c11ec72b_c.jpg (https://flic.kr/p/GSKGip)

kimchidalua1986
05-05-2016, 17:17
-Ngày thứ 6 của hành trình-chup hình kỷ niệm & chia tay với người dân hiếu khách T.Hòa

https://farm8.staticflickr.com/7227/26824090335_03517e758f_c.jpg (https://flic.kr/p/GSmtw8)


Nhận lời chúc tốt đẹp từ gia đinh, & những người anh em ...chúng em đi tiếp ra Bình Định :))


https://farm8.staticflickr.com/7571/26224162873_0574a47830_c.jpg (https://flic.kr/p/FXkFZc)


Đoạn đường từ T.Hòa qua B.Định hôm ấy -mùng 9 tết nắng khủng khiếp


https://farm8.staticflickr.com/7755/26224544173_459cc421b5_c.jpg (https://flic.kr/p/FXnDkk)


Chúng em phải ngừng nghỉ nhiều lần :D


https://farm8.staticflickr.com/7709/26556475320_e20152bfc9_c.jpg (https://flic.kr/p/GsGSU9)

kimchidalua1986
05-05-2016, 17:29
Nơi đất võ B.Định này,cô Ba cũng có nhiều những tình nguyện viên là các em sinh viên ĐH Văn Lang,khi học ở SG có thường xuyên lên Thư Viện mini cô Ba dọn dẹp hoặc cùng chung tay tổ chức những chương trình...,khi tụi em ra tới nơi,cũng được các em welcome lắm...

Cô bạn sv xinh đẹp này đã ra tận Quốc lộ đón & mời chúng em về nhà nghỉ

https://farm8.staticflickr.com/7257/26224567673_afa7803d35_c.jpg (https://flic.kr/p/FXnLjv)

kimchidalua1986
05-05-2016, 18:22
....Nhưng... nhà các em toàn ở cách quốc lộ từ 10km đến mấy chục km không hà,nên chúng em không lựa chọn ở nhà ai hết ;) mà chụp hình kỷ niệm xong lại đi tiếp.

Trời sắp tối tới nơi rồi,nên chúng em thuê phòng nghỉ -ven QL 1A luôn -mất hết hình ảnh của nơi nghỉ đêm nơi đất võ này rồi,nên không có hình hầu các bác ,cũng như giờ nếu có dịp đi lại,em cũng không nhớ rõ khúc nào để ghé lại thăm bạn ấy hết (NO) .Nhưng em vẫn còn nhớ,gần nơi em nghỉ đêm ấy,có 1 bạn đồng cảnh (là hàng xóm với nhà nghỉ ấy).Tin tức lan nhanh thấy rõ :)) chẳng mấy chốc bạn ấy đến phòng chúng em ngay :D & sau một hồi nói chuyện...mọi người ai cũng đồng cảm,chia sẻ,lẫn động viên nhau...cùng cố gắng lên.
Bạn ở đất võ B.Định ấy rất dễ thương & gallant nhé ,từ lúc biết cho đến sáng mai,bạn ấy đều nhường xe lăn của mình cho cô Ba dùng :))

Bạn ấy & gia đình vợ chồng bác chủ phòng nghỉ đây ạ-đêm đó tiền phòng 100k :)-
Hình chụp trước h xuất phát đi Quãng Ngãi


https://farm8.staticflickr.com/7204/26224577733_9f7a267063_c.jpg (https://flic.kr/p/FXnPiX)





-Ngày thứ 7 của hành trình - dự là đêm nghỉ ở Q.Ngãi,nhưng...



https://farm8.staticflickr.com/7138/26736445722_1590913d8d_c.jpg (https://flic.kr/p/GJBgQ7)

kimchidalua1986
05-05-2016, 19:31
Dọc quốc lộ thấy cái biển chỉ dẫn có ...số đẹp :)) mấy cô bạn bẩu em phải ngừng xe lại :D


https://farm8.staticflickr.com/7207/26225627393_b5636e332c_c.jpg (https://flic.kr/p/FXtckx)




https://farm8.staticflickr.com/7426/26225035434_a20d23caf6_c.jpg (https://flic.kr/p/FXqanm)



Đến đây là sắp đến nhà của bác mà chúng em có dịp quen trong SG,trời chưa tắt nắng nên chúng em chỉ ngừng lại,ghé thăm chút rồi lên đường đi Tam Kỳ

https://farm8.staticflickr.com/7455/26830449815_386095f38b_c.jpg



Đoạn đường phía trước đang chờ chúng ta


https://farm8.staticflickr.com/7493/26225057744_3099e14af7_c.jpg (https://flic.kr/p/FXqh11)

kimchidalua1986
05-05-2016, 20:06
Đến chiều ngày mùng 10 tết-tức ngày thứ 7 của chuyến hành trình ,chúng em có mặt & ngủ đêm tại Tam Kỳ,ở nhà 1 người bạn của cô Ba & được sự hỗ trợ của nhóm Nguyện Ước Xanh,chúng em có dịp tìm hiểu nhiều nơi,gặp nhiều hoàn cảnh cần được chia sẻ hơn

https://farm8.staticflickr.com/7794/26796194786_54d591486d_c.jpg (https://flic.kr/p/GPTv9o)

- Ngày thứ 8 của hành trình-Tam Kỳ-Quãng Nam :)) & ngủ ở Hội An

Trước hết mọi người dẫn chúng em đến đây-mấy cô ở trong hình này có hẹn hò đoàn chúng em sẽ gặp lại nhau tại Huế,nhưng...(NO) ra đến Đanang là lạnh,nên chúng em đành lỗi hẹn & hẹn lại dịp sau (chắc cũng không lâu đâu ợ)
-Còn vị sư thầy này cũng đã từng phượt từ SG ra vô Q.Nam :) nên khi thấy đoàn chúng em đến,thầy niềm nở lắm,thầy còn hào phóng lì xì 2 cô nàng -mỗi nàng 500k-riêng em không có (NO) vì em không đi...ặc

https://farm8.staticflickr.com/7411/26830542425_c034495b29_c.jpg (https://flic.kr/p/GSVxv4)

Để cho 2 nàng cầu...duyên :)

https://farm8.staticflickr.com/7727/26225917453_9bcc48a51d_c.jpg (https://flic.kr/p/FXuFyz)


Rồi tiếp tục đến nơi khác- thăm ,cũng như động viên tinh thần các bạn-Nơi đây nếu đến & trò chuyện với họ,các bạn sẽ thấy mình như được an ủi nhiều lắm...Họ là những người cơ nhỡ.có cả những bệnh nhân bại não nữa

https://farm8.staticflickr.com/7728/26763535711_ce446d1b59_c.jpg (https://flic.kr/p/GM17JT)

Chụp chung với các hotboy của Làng

https://farm8.staticflickr.com/7728/26557901550_f2c041d4b0_c.jpg (https://flic.kr/p/GsQbSj)

kimchidalua1986
06-05-2016, 08:23
https://farm8.staticflickr.com/7308/26816284456_f5d3270577_c.jpg (https://flic.kr/p/GREt71)



Ghé thăm Làng SOS VietNam xong

https://farm8.staticflickr.com/7535/26762982441_0691e0dda9_c.jpg (https://flic.kr/p/GLXhgK)


Chúng em tiếp tục đến Q.Nam để thăm nơi khác


https://farm8.staticflickr.com/7456/26569283130_567fa96dc4_c.jpg (https://flic.kr/p/GtQwds)




https://farm8.staticflickr.com/7175/26237480053_cb1607f322_c.jpg (https://flic.kr/p/FYvWHK)

kimchidalua1986
06-05-2016, 20:39
Thăm hỏi , trò chuyện với các cô

https://farm8.staticflickr.com/7064/26245766343_2c5696cdc7_c.jpg (https://flic.kr/p/FZfpWP)


& chơi với các em chút

https://farm8.staticflickr.com/7233/26756397312_0ea034a075_c.jpg (https://flic.kr/p/GLnwK3)




https://farm8.staticflickr.com/7534/26756386442_a12370e6ed_c.jpg (https://flic.kr/p/GLntvC)


Anh mặc áo xanh & cô bé mặc áo hồng là những tình nguyện viên năng động,nhiệt huyết,hỗ trợ cô Ba hết mình trong suốt thời gian chúng em lưu trú ở đó


https://farm8.staticflickr.com/7518/26756356372_9864e1e27d_c.jpg (https://flic.kr/p/GLnjzb)


Và phút mệt mỏi, sải cánh của cô Ba ngay tai sân trường,sau nhiều trận ngừng nghỉ của ngày hôm nay :))

https://farm8.staticflickr.com/7259/26850244695_13d56aa38a_c.jpg (https://flic.kr/p/GUEwin)

kimchidalua1986
06-05-2016, 21:47
Sau khi thăm hòi các cô rồi - người & xe cũng nghỉ ngơi xong - chúng em lên đường đi Hội An...

...híc...em còn nhớ chiều ngày đó khi ở Q.Nam trời đâu có lạnh ? vậy mà tối đến Hội An thì trời lạnh đến thấu xương??? mà phải nói là rét ấy chứ lạnh cái giế??? (c) Hỏi người dân Hội An -ren mà lạnh rứa? -Họ bẩu, lạnh mấy hổm nay rầu ;) Tất cả chúng em ai cũng lần đầu vướng cái lạnh đến thế,nên ăn uống vội vàng & về nơi nghỉ(gọi là đi trốn cái lạnh cấp tốc)-ở H.An đêm đó lạnh quá- đến nổi chúng em không tham quan & chụp hinh được gì hết (NO)
Nghỉ đêm ở nhà 1 bạn tình nguyện viên tại Hội An.

-Ngày thứ 9 của hành trình-Hội An -DaNang

Sáng bạn ấy đẫn chúng em tham quan (thay cho đêm qua lạnh quá)

https://farm8.staticflickr.com/7330/26245238054_8327291735_c.jpg (https://flic.kr/p/FZcGUo)



https://farm8.staticflickr.com/7512/26851421665_8b96034a9b_c.jpg (https://flic.kr/p/GULyaX)


Ghé thăm trường dạy nghề cho nkt

https://farm8.staticflickr.com/7616/26577788220_4829f6f503_c.jpg (https://flic.kr/p/GuA7tW)


Rồi cô Ba cũng ...tập tành... học nghề :))

https://farm8.staticflickr.com/7526/26783184911_92ffe260d0_c.jpg (https://flic.kr/p/GNJPLc)


Hai nàng ham dzui lạnh thế mà cũng còn ham hố chụp hình :D


https://farm8.staticflickr.com/7032/26578596780_76922239a4_c.jpg (https://flic.kr/p/GuEfQC)

kimchidalua1986
07-05-2016, 10:18
Ở đây em không còn nhiều hình để up hầu các bác ,chỉ nhớ rằng đêm mùng 12 tháng giêng năm 2014 đó-ở Hội An lạnh quá,tham quan cũng không nhiều,mà chỉ mong chạy ra Danang để xem có đỡ lạnh hơn không? ;)
-Chia tay Hội An & DaNang thẳng tiến


https://farm8.staticflickr.com/7554/26577780570_c033cf6964_c.jpg (https://flic.kr/p/GuA5d3)

Nạp năng lượng cho hành trình ngày thứ 9 tại Hội An - trước h lên đường đến với thành phố được mệnh danh là tp đáng sống :))


https://farm8.staticflickr.com/7112/26850767665_6001653fe7_c.jpg (https://flic.kr/p/GUHcL6)


Nhờ có thổ địa dẫn đi đường tắt ,nên từ Hội An qua Danang,em thấy rất gần-có đi ngang sân vận động TDTT lớn nhất DN,từng tổ chức các seagame-hay còn gọi là cung văn hóa Tiên Sơn


https://farm8.staticflickr.com/7363/26254660884_9723e4f8c1_c.jpg (https://flic.kr/p/G12ZYY)


Đang đi trên cầu Trần Thị Lý

https://farm8.staticflickr.com/7725/26769398922_2beaac59a6_c.jpg (https://flic.kr/p/GMwaEJ)



Cầu Trần Thị Lý song song với cầu Rồng

https://farm8.staticflickr.com/7417/26860095345_8f932a9969_c.jpg (https://flic.kr/p/GVx1ya)


Đều bắt qua sông Hàn -

https://farm8.staticflickr.com/7189/26826502206_49e589f5e0_c.jpg


Cầu Rồng đã trước mắt kia rồi :D


https://farm8.staticflickr.com/7781/26860066355_4bb2ed9028_c.jpg (https://flic.kr/p/GVwRWk)

kimchidalua1986
07-05-2016, 11:11
Nụ cười mãn nguyện :D đã chính thức thử sức mình hết 1000km


https://farm8.staticflickr.com/7266/26587198900_de7ef3d0a0_c.jpg (https://flic.kr/p/GvqkX3)


Các tình nguyện viên hỗ trợ từ Tam Kỳ ra

https://farm8.staticflickr.com/7411/26588345200_e5286cb47a_c.jpg (https://flic.kr/p/GvwdGQ)




Và đây mới chính là mục đích của chuyến đi đây ạ :))Em là em nể tình bạn của họ lắm đấy
-2 bạn quen nhau đã hơn 10 năm,mà chỉ toàn trao đổi,nói chuyện bằng thư,đến h mới có công nghệ hỗ trợ,vậy mà vẫn chưa 1 lần gặp gỡ trong suốt ngần ấy thời gian ;)

-Bạn không ngờ cô Ba ...dám vượt 1000km đến đây???? & đến đây là đúng 1000km rồi đó-bạn ấy nói thế :D


https://farm8.staticflickr.com/7373/26860088955_269eba505e_c.jpg (https://flic.kr/p/GVwYDZ)

Cô này là nhà văn-gốc ở Huế,nhưng đang công tác ở ĐN.Trước đây, vì có chung niềm đam mê đọc sách & viết bài cộng tác với các báo,tạp chí...các thứ...mà họ đã quen, rồi thân thiết cho đến nay... Bạn rất xinh đẹp & dễ thương,ăn nói nhỏ nhẹ-đúng chuẩn Huế luôn :D
https://farm8.staticflickr.com/7722/26861502025_fd6f84249c_c.jpg (https://flic.kr/p/GVEdHg)

kimchidalua1986
07-05-2016, 11:51
Tạm quên đi cái lạnh,mọi người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm với nhau :))


https://farm8.staticflickr.com/7286/26255785794_d9de1a2b82_c.jpg (https://flic.kr/p/G18LnY)


Một góc sông Hàn

https://farm8.staticflickr.com/7745/26254706204_a0430b6f4e_c.jpg (https://flic.kr/p/G13esm)



Đến đây khi nghe mọi người nói tới đã đúng 1000km rồi :)) em quyết định đặt cột mốc tại đây-cho dễ nhớ-& hứa hẹn sẽ chở cô Ba chinh phục tiếp vào thời gian sau,mặc dù từ ĐN đến Huế,chỉ phải qua cái đèo Hải Vân nữa thôi & cũng đang có nhiều hứa hẹn ngoài Huế lắm :( nhưng ngày đó ở Đà Nẵng lạnh lắm,ngoài Huế còn mưa nữa),nên...(NO) chúng em ở ĐN chơi 1 ngảy rồi mua vé xe về SG ngay ,vì lạnh quá...hehe

https://farm8.staticflickr.com/7537/26828056996_5fb115b7b4_c.jpg (https://flic.kr/p/GSGNEQ)



Ở ĐN chúng em được cô bạn nhà văn dễ thương,xinh đẹp...dẫn đi thưởng thức đặc sản Trần :D


https://farm8.staticflickr.com/7080/26589225030_796390c033_c.jpg (https://flic.kr/p/GvAJfj)




https://farm8.staticflickr.com/7543/26862021695_ac15dac586_c.jpg (https://flic.kr/p/GVGTc6)

kimchidalua1986
07-05-2016, 12:05
Ngày cuối cùng ở ĐaNang


https://farm8.staticflickr.com/7171/26828361576_b83fdca260_c.jpg (https://flic.kr/p/GSJndd)



https://farm8.staticflickr.com/7010/26257815603_6f9a570c52_c.jpg (https://flic.kr/p/G1jaLF)



Phút giây xả stress của mọi người là đây :D


https://farm8.staticflickr.com/7650/26257901103_5bab7cfd74_c.jpg (https://flic.kr/p/G1jBbP)





https://farm8.staticflickr.com/7440/26768589472_3057089552_c.jpg (https://flic.kr/p/GMs23G)

kimchidalua1986
07-05-2016, 12:43
Sự thật mà nói thì mấy khu du lịch khi xây dựng,họ chưa nghĩ tới tiện ích cho nkt -nên nkt cơ bản họ đã bị giới hạn rồi,thì lại càng bị giới hạn hơn (NO) thành ra các bạn không thấy hình tụi em đi đến những nơi gọi là khu du lịch đâu nhé,mà mục đích chính là vui,là để cho cô Ba,lẫn tụi em cùng trãi nghiệm,là để gặp gỡ những người chưa từng gặp,là để biết sức mình tới đâu ...chứ lên chuyến bay 45 phút là đã đến ĐN rồi,không việc gì phải...hành xác hơn cả tuần thế ,các bác nhể???

Cuối cùng, sau chuyến đi này -em thấy- nếu chỉ cần 1 bạn & 1 xe nữa thôi-để chở giùm xe lăn cho cô Ba-là mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều...:help


https://farm8.staticflickr.com/7520/26794619321_00d7d21f1d_c.jpg (https://flic.kr/p/GPKqPc)


Mời các bác cùng thưởng thức đặc sản Trần :)

https://farm8.staticflickr.com/7717/26257913783_60a78642e1_c.jpg (https://flic.kr/p/G1jEXr)



https://farm8.staticflickr.com/7638/26769090482_c41f1851ed_c.jpg (https://flic.kr/p/GMuzYN)


Và dạo quanh nơi đây chút

https://farm8.staticflickr.com/7407/26257143204_7eb59270d2_c.jpg (https://flic.kr/p/G1fHTA)




https://farm8.staticflickr.com/7044/26589752920_2b1f37aa43_c.jpg (https://flic.kr/p/GvDraS)


https://farm8.staticflickr.com/7244/26258289893_16964e8a07_c.jpg (https://flic.kr/p/G1mAL6)

kimchidalua1986
07-05-2016, 13:09
Giờ ngồi nhớ & viết lại bài này,cảm xúc em như vẫn còn nguyên,mặc dù ĐN hay HaNoi gì em cũng đi đến hết rồi-& cô Ba cũng vậy,cũng từng bay ra vô HN...nhưng cảm xúc sao tuyệt bằng rong ruổi,lang thang,vượt đèo dốc thế này :D

https://farm8.staticflickr.com/7230/26258296553_4e0a4ca1fd_c.jpg (https://flic.kr/p/G1mCJV)



Trên đường đi không gặp bất trắc gì hết,vừa đi vừa cười & nói xàm xàm cho thấy đoạn đường ...vui hơn & 10 ngày bá đạo của chúng em đã đặt gạch ở ĐaNang...vui & lạnh đến không thể nào quên được :))

https://farm8.staticflickr.com/7545/26795392231_480667afc0_c.jpg (https://flic.kr/p/GPPoze)



https://farm8.staticflickr.com/7123/26769376072_08c5ddbeac_c.jpg (https://flic.kr/p/GMw3SL)



https://farm8.staticflickr.com/7719/26828856036_05933d88ae_c.jpg (https://flic.kr/p/GSLUco)

kimchidalua1986
07-05-2016, 13:49
he he...Tưởng rằng ra ĐN đỡ lạnh hơn trong Hội An,ai dè đâu lạnh còn khủng khiếp hơn. nên đêm đó chúng em thuê phòng nghỉ gần bến xe Xuân Tùng để ngày mai lên xe về luôn-giá phòng 180k/đêm.
Tối đó vợ chồng cô bạn ghé qua phòng nghỉ đòi hỗ trợ chúng em đi dạo chơi thành phố,nhưng mà ...lạnh quá(NO)nên không có hình hầu các bác ;)
chỉ có tấm hình chụp ở phòng nghỉ thôi

https://farm8.staticflickr.com/7758/26769668662_a39ff06f1c_c.jpg (https://flic.kr/p/GMxxRq)


-12h trưa ngày 13 tháng 2 năm 2014,chúng em lên xe- chính thức chia tay ĐN,được cô bạn hỗ trợ đến tận giờ lên xe

https://farm8.staticflickr.com/7207/26795656321_d5519df833_c.jpg (https://flic.kr/p/GPQK5v)

-Vé xe từ ĐN về SG vào mùa cao điểm năm đó là 900k/người tầng dưới,cho cô Ba,& 850k/người- tầng trên cho em & bạn đồng hành.
Riêng em phải thêm phí 600k nữa cho ....chiếc xe huyền thoại của mình,đi cùng xe Xuân Tùng luôn :))
Tổng cộng 3 triệu 2 trăm cho phí vận chuyển & sau 24 tiếng đồng hồ trên xe giường nằm,nhìn lại chặng đường vừa mới đi qua...thật là không thể tưởng tượng nổi...tại sao tụi mình có thể ...cừ & liều đến thế???:))

https://farm8.staticflickr.com/7308/26795665161_74c9c33aa2_c.jpg (https://flic.kr/p/GPQMGV)

kimchidalua1986
07-05-2016, 16:05
Sau 24h trên xe ,đúng 13h ngày 14 tháng 02 năm 2014,chúng em đã về đến SG trong vạn sự bình an :D


https://farm8.staticflickr.com/7745/26591539860_b6214321eb_c.jpg (https://flic.kr/p/GvNAnb)


Kết thúc hành trình SG-ĐN tại đây,với nhiều cảm xúc mà chỉ có ai yêu phượt mới có được thôi...:))

Chúng em cùng ngồi lại tổng kết trước khi chia tay nhau-ai về nhà nấy .
-10 ngày với 1000km cùng đồng hành,gắn bó,hỗ trợ lẫn nhau,nhường nhịn,tin tưởng nhau...tất cả đều là nền tảng để làm nên 1 chuyến hành trình này .

https://farm8.staticflickr.com/7225/26796847511_c3106ac891_c.jpg (https://flic.kr/p/GPWRbg)


Vài tấm hình ,vài cảm xúc muốn chia sẻ với các bác thế này thôi,em xin tạm dừng hành trình của mình tại đây.
Cám ơn các bác đã quan tâm & đọc bài chia sẻ này :)
Trên suốt 1000km,chúng em cũng cố tìm xem có bác nào là dân phượt & phượt cùng chặng không?để mời nhau cafe gọi là ra mắt...;) vậy mà...gặp các bác phượt vượt qua em thì nhiều lắm,nhưng chắc không ai nghĩ chúng em cũng là dân phượt đâu nhở ???

Cuối cùng thay cho lời kết-em bonus các bác tấm ảnh,để lỡ sau này các bác có gặp hình ảnh này trên các cung đường phượt,thì các bác biết ngay đây là Biệt đội phượt rùa đấy ạ :D,nhưng mà không cóa... chiên nghịp :D

https://farm8.staticflickr.com/7174/26260628063_7593c30245_c.jpg (https://flic.kr/p/G1yzPn)

Frank
09-05-2016, 14:33
Phải đăng nhập để comment. Hết sức ngưỡng mộ sự nỗ lực và tình yêu thuơng tuơng trợ của các bạn. Chúc các bạn mạnh khỏe và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. May God bless !!!

kimchidalua1986
10-05-2016, 08:00
Phải đăng nhập để comment. Hết sức ngưỡng mộ sự nỗ lực và tình yêu thuơng tuơng trợ của các bạn. Chúc các bạn mạnh khỏe và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. May God bless !!!

Thanks bác nhiều :) hy vọng được gặp các bác có cùng đam mê trên những cung đường phượt :))

thesuong
15-05-2016, 19:36
Chúc mừng các bạn, phải gọi là "biệt đội thép" chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục phượt nhé

ThanhTan1989
16-05-2016, 09:42
Cực kỳ khâm phục sức bền và tinh thần của các bạn.

kimchidalua1986
17-05-2016, 16:25
Chúc mừng các bạn, phải gọi là "biệt đội thép" chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục phượt nhé

hehe...cảm ơn bác đã cho tụi em cái nick mới:)

kimchidalua1986
17-05-2016, 16:28
Cực kỳ khâm phục sức bền và tinh thần của các bạn.

Thanks bác:)

vuthanh22
18-05-2016, 15:29
Chúc các bạn có nhiều sức khoẻ để chinh phục những cung đường phượt nhé. Đọc xong bài của bạn thì để lại trong mình rất nhiều cảm xúc.

kimchidalua1986
19-05-2016, 17:48
Chúc các bạn có nhiều sức khoẻ để chinh phục những cung đường phượt nhé. Đọc xong bài của bạn thì để lại trong mình rất nhiều cảm xúc.

hihi...cám ơn bác đã ủng hộ :)