PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Từ Phan Rang đến Phú Yên : con đường ven biển đầy nắng và gió .



phuongnguyen14
29-04-2016, 15:48
Xin chào các bạn ,mình lại tái ngộ các bạn với chia sẻ của mình trong hành trình từ Phan Rang đến Phú Yên trong cái tháng 4 nóng oi ả.
Đầu tháng 4 ,bọn mình đã có dịp chia sẻ với các bạn qua bài : Đà lạt tháng 4 . Về nhà chưa được 2 tuần ,hành trang đi bụi vẫn còn trong ba lô ,có lẽ chưa hết cuồng chân nên sau khi bàn chớp nhoáng bọn mình quyết định lại xách ba lô lên đường .Đích đến lần này là Phú Yên ,thực ra Phú Yên không xa lạ gì ,trên đường xuyên Việt mình đã ghé đây 3 lần và lần nào cũng chỉ là nghỉ qua đêm ở ven QL1 .Chưa lần nào vào bên trong thành phố này .
Vậy thì đi ,chạy xe ra Phú Yên thì khoảng cách hơn 500 km quả thật là không kham nỗi !Thế là gọi điên đặt vé xe Quê Hương đi Phan Rang ( chạy xe ra Phan Rang thì chán lắm ),vé người 140 ngàn ,vé xe : 360 ngàn ( nếu không chán đường SG - Phan Rang hay đủ sức khỏe thì mình tự chạy rồi ) .
Sáng sớm 22 tháng 4 ,bọn mình dọt ra Bến xe Miền Đông .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134609&d=1461916131
Tạm biệt SG .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134610&d=1461916131
Trên xe giường nằm nhà xe Quê Hương ,so với mấy năm trước trong bài :" Phan Rang - Cà Ná -Phan Rí Cửa ,chuyện cũ nhớ lạị ",vé xe hình như vẫn vậy ,tuy nhiên xe mới hơn xe trước nhiều .
Gần 9 giờ sáng xe mới xuất bến ,đến 4 giờ chiều họ thả bọn mình xuống vòng xoay ngã 5 ,mình vào TP đến KS Hồ Phong dưới chân cầu Đạo Long .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134611&d=1461916131
KS Hồ Phong ,lần trước bọn mình đã ở đây rồi ,khá tốt ,giá phòng vẫn như mấy năm trước 250 ngàn .

phuongnguyen14
30-04-2016, 04:41
Sau một đêm nghỉ ở Phan Rang ,sáng ra ,bọn mình trả phòng rồi lên đường hướng về Nha Trang với phương châm :đi tới đâu thì tới tùy theo sức của mình .Ban đầu định theo QL 1 nhưng nghĩ lại đã đến đây rồi sao không đi đường TL 702 Vĩnh Hy - Bình Tiên ,bởi biết khi nào mới quay lại đây .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134613&d=1461916131
Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm sáng sớm ,ánh nắng đã chói chan rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134612&d=1461916131
Bắt đầu từ đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134614&d=1461916131
Lót bụng trước khi lên đường ,khá ngon và rẻ.

So với mấy năm trước TL 702 đã được nâng cấp mở rộng rất tốt ,cứ chạy bon bon .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134615&d=1461916131
Nhiều đoạn xẻ núi ,làm đường mới ...nhưng thực ra mình thích đường ngày trước hơn vì có nhiều đoạn đi giữa rừng cây mát vô cùng ,bây giờ đường nắng nhiều vì không có cây xanh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134616&d=1461916308
Dân cư dọc theo đường nhiều hơn trước ,trồng hành và nho .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134617&d=1461916308
Giàn nho đầy chùm ,còn xanh .

phuongnguyen14
30-04-2016, 05:01
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134619&d=1461916308
Vĩnh Hy đây rồi ,ngã ba vào Vĩnh Hy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134618&d=1461916308
Đường còn xa ,bọn mình không ghé vào Vĩnh Hy làm gì ,tiếp tục đến Bình Tiên thôi .Lần trước khi bọn mình đến Vĩnh Hy nhìn con đường còn đang làm tự nhũ không biết chừng nào đi con đường đó .Bây giờ thành hiện thực rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134620&d=1461916308
Vĩnh Hy nhìn từ trên cao ,mình chỉ là tay ngang với đâu chụp đó không đẹp bằng các bạn khác .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134621&d=1461916308
Đường rất vắng ,hầu như chỉ có bọn mình chạy .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134626&d=1461916649
Ưu điểm lớn nhất của đường này là có khá nhiều chiếu nghỉ chân ngắm cảnh ,có băng ghế đá ,tuy là còn ít cây xanh .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134628&d=1461916649

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134627&d=1461916649
Đảo Bình Hưng ,có nhiều hoạt động du lịch trên đảo ,tàu bè tấp nập .

phuongnguyen14
30-04-2016, 14:45
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134625&d=1461916649
TL 702 chạy dọc theo Vườn quốc gia núi Chúa ,một bên núi một bên biển ,có một bãi cát khá đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134624&d=1461916649
Nơi đây nước có màu xanh ngọc khác biệt với màu xanh nơi khác ,mình cứ ngắm mãi ,tiếc là mình chụp bằng phone BB Z3 nên không đẹp như chụp bằng máy ảnh .
Lúc này hơn 9 giờ sáng ,vì bọn mình đi chậm ,trời nắng ngày càng gay gắt ,buộc phải nghỉ liên tục ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134629&d=1461916847
May mà TL 702 này có khá nhiều chiếu nghỉ rộng ,ghế đá ...buổi chiều nắng diu thì đây là nơi lý tưởng để ngắm biển .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134622&d=1461916649
Đảo Bình Hưng ,chắc phía sau là đảo Bình Ba ? không biết có phải không ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134630&d=1461916847
Có một khu nghỉ dưỡng ,một vị trí quá đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134631&d=1461916847
Biển xanh cứ muốn ngắm mãi nhưng trởi nắng quá ,phải đi tiếp thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134632&d=1461916847
Địa phận Khánh Hòa rồi .đoạn này đường làm bằng bê tông chứ không trải nhựa .
Hết chạy dọc theo biển rồi ,đoạn này nhiều cánh đồng lúa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134633&d=1461916847
Một góc của vịnh Cam Ranh .

phuongnguyen14
01-05-2016, 15:00
Hết TL 702 là gặp lại QL 1 ,đoạn này QL 1 mở rộng đã hoản thành nhưng còn nhiều đoạn phải gia cố đóng 1 bên cho chạy 1 bên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134634&d=1461916847
Gần đến Cam Ranh ,nơi này trồng nhất nhiều xoài ,cây xoài này ở 1 quán cà phê ,bọn mình nghỉ chân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134635&d=1461916847
Đường Nguyễn Tất Thành về tp Nha Trang ,đường ven biển từ phi trường Cam Ranh đến Nha Trang dọc theo núi Cù Hin .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134679&d=1462087362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134680&d=1462087362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134681&d=1462087362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134682&d=1462087362

Vài hình chộp trên đèo Cù Hin ,thực ra đèo này khá đẹp nếu không có các resort kéo dài che hết tầm nhìn ra biển .Chán thật !

phuongnguyen14
01-05-2016, 15:25
Theo kế hoạch ,bọn mình chạy luôn qua Nha Trang có thể ráng đến Vạn Giã mới nghỉ ,ngày mai rút ngắn đường đến Phú Yên .Tuy nhiên lực bất tòng tâm ,đến Nha Trang là đuối như trái chuối rồi ,đành nghỉ lại thôi ! Không biết có phải do bữa đó có đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình đến hay không mà Nha Trang đông nghịt ,may mà có 1 KS nhỏ trên đường Nguyễn Chánh còn phòng ,phòng rất tệ nhỏ xíu ,thôi bấm bụng ở đở 1 đêm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134684&d=1462087362
Dù vậy cũng phải tham quan Nha Trang buổi chiều đó .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134685&d=1462087362
Bãi tắm trên đường Trần Phú xem ra sạch sẽ ,trật tự .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134686&d=1462087534

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134687&d=1462087534
Khu Hòn Chồng ,trên đường Phạm văn Đồng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134688&d=1462087534
Cầu Xóm Bống nhìn từ cầu Trần Phú .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134689&d=1462087534
Trên cầu Tràn Phú .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134690&d=1462087534
Món quen thuộc mỗi khi bọn mình đến Nha Trang : nem nướng Ninh Hòa .

Thế là hết 1 ngày từ Phan Rang đến Nha Trang. Nha Trang là TP du lịch nên cơ sở vật chất rất tốt ,nhôn nhịp du khách ,theo nhận xét của mình lúc này khách du lịch đến từ TQ khá đông ,đi đâu cũng gặp từng nhóm xí xô xí xào ỏm tỏi ,biết là họ đến và đem ngoại tệ cho ta tuy vậy trong thâm tâm mình không có thiện cảm mấy với họ !

phuongnguyen14
03-05-2016, 14:59
Sáng hôm sau ngày Chủ nhật ,hôm đó đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình sẽ đua vòng quanh đường Trần Phú ,nên bọn mình vội lên đường sớm .Theo đường 2 tháng 4 qua Tháp Bà Ponaga ra QL 1C rồi 1 A .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134692&d=1462087534
Cầu Xóm Bóng ,tháp Bà Ponaga.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134694&d=1462087700
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134693&d=1462087700
Một góc đầm Nha Phu .

Phía Bắc Khánh Hòa cho tới đèo Cổ Mã đường rất tốt .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134695&d=1462087700
Chuẩn bị leo lên Cổ Mã .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134696&d=1462087700
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134699&d=1462087700
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134697&d=1462087700
Vài tấm trên đèo Cổ Mã .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134700&d=1462087872
Bên kia là Đại Lãnh ,vùng biển tuyệt đẹp .Vì đã đến nhiều lần rồi nên mình không ghé vào .
Theo dự định ,bọn mình sẽ qua đèo Cả rồi rẽ vào QL29 theo lối Vũng Rô -Mũi Điện Bãi Môn về thành phố Tuy Hòa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134701&d=1462087872
Đèo Cả đây rồi .

phuongnguyen14
03-05-2016, 15:10
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134702&d=1462087872
Trên đèo Cả rất khó dừng lại để chụp hình ,vì đường hẹp xe tải nhiều vô kể .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134704&d=1462087872
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134703&d=1462087872
Cua đá đen ,một khúc cua nguy hiểm có một khối đá đen xì rất ấn tượng .

Theo kế hoạch là rẽ vào Vũng Rô ,tuy nhiên chạy trên đèo nhất là phải chạy bên hông mấy em xe tải hết sức là cẩn thận vì đường hẹp ,trời nắng nóng làm bốc lên cái mùi nước thải của mấy tay tài xế khi dừng ở đèo thật là kinh khủng .Trong các con đèo mình chạy qua chưa có con đèo nào gian nan như con đèo này ,làm mình vô tình chạy vượt qua ngã rẽ vào Vũng Rô ,một phần vì mình nghĩ là nó ở dưới chân đèo ai ngờ nó ở lưng chừng .Tức muốn chết ,thôi đành chạy theo QL1 về Tuy Hòa vậy ,hẹn buổi chiều sẽ qua lại từ Tuy Hòa .

ThanhTan1989
04-05-2016, 09:16
Lót dép, hóng tiếp bài của Bác.

phuongnguyen14
04-05-2016, 14:57
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134705&d=1462087872
Thành phố Tuy Hòa đây rồi ,như đã nói mình đến Tuy Hòa vài lần rồi vậy nhưng Tuy Hòa chỉ là điểm dừng chân trên con đường Nam- Bắc lần đầu là năm 1994 lúc đó có 1 KS khá lớn không nhớ tên gì nằm trên QL 1 bây giờ là đường Nguyễn Tất Thành ,bây giờ KS đó không còn nữa .Lần nào tới Tuy Hòa cũng ở đó 1 đêm rồi sáng sớm lại lên đường ,phía sau nó là ga tàu hỏa .
Bởi vậy Tuy Hòa tuy quen mà rất lạ với mình .Chưa biết ngụ tại KS nào ,nên bọn mình dạo quanh TP đến đường Nguyễn Huệ thì thấy KS Nhiệt Đới ,nhiều lần xem trên diển đàn các anh em đi phượt thường nhắc đến .Phía trước mặt tiền Nguyễn Huệ là quán cà phê và văn phòng gì đó ,phải chạy vòng phía sau hẻm,may mắn còn phòng ( nói may mắn là sau đó KS đầy hết ,đắt thiệt ).Giá phải nói là rẻ 200 ngàn ,phòng rộng có ban công sạch sẽ ,điều mình thích nhất là phòng có 1 ấm nấu nước ,trà và cà phê miễn phí ( ít có KS nào có ấm nấu nước pha trà ,trừ các KS Công Đoàn ) .Điểm trừ duy nhất là Wifi chập chờn ,mình ở tầng 2 mà tầng 2 hình như không có máy phát wifi ,mỗi lần xài phải ra sát cửa mới có mà rớt mạng hoài .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134978&d=1462347479
Phòng KS Nhiệt Đới .

Sau khi nghỉ ngơi ăn uống ,bọn mình xách xe ra đi về phía Vũng Rô theo sách chỉ dẫn thì dài khoảng 35 km .Qua cầu Đà Rằng mới còn gọi là cầu Hùng Vương ,qua sân bay Tuy Hòa ,đường Phước Tân - Bãi Ngà rộng mênh mông dọc theo biển mà chẳng thấy biển đâu vì họ xây bức tường cao chắn phía biển (không biết làm gì ?) .Tuy vậy nắng dữ dội mà gió cũng chẳng thua gì ,mặt đường như muốn chảy nhựa ra luôn ,chỉ là mới khởi đầu thôi !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134816&d=1462263573
Cầu Đà Nông ,phía xa là núi Đá Bia .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134826&d=1462263692
Cửa biển Đà Nông .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134817&d=1462263573
Đường rất đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134818&d=1462263573
Không biết mấy người này làm gì ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134824&d=1462263692
Thì ra họ xuống dưới đó ( lại không biết làm gì dưới đó ) .Có bải cát quá đẹp luôn !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134825&d=1462263692
Có một đường dẫn xuống .

phuongnguyen14
04-05-2016, 15:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134821&d=1462263573
Biển xanh ơi là xanh ,ngắm mãi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134823&d=1462263692
Lúc này gió rất mạnh nhiều khi chao cả xe ,không thể nào chạy nhanh được vì gió tạt vào bửng làm xe nghiêng ,gió mạnh thồi cát bay tứ tung .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134819&d=1462263573
Hải đăng Mũi Điện đây rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134820&d=1462263573
Qua hết đó là Vũng Rô .
Thế nhưng lúc này bà xã mình thấy mệt ,hơi chóng mặt ,dừng lại nghỉ 1 chút vẫn không đở và muốn quay về .Không thể coi thường được vì bà xã mình đang có bệnh Huyết áp cao ,thôi vì sức khỏe trên hết không dám mạo hiểm nên bọn mình quay về Tuy Hòa .Lòng rất tiếc lại lỗi hẹn với Vũng Rô rồi .Đành quay lại con đường nắng và gió này ,gió Phan Rang có tiếng là như phan ,gió ở đây cũng chẳng kém .Bò từ từ rồi về đến KS .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134822&d=1462263692
Hẹn dịp khác Mũi Điện ơi !

hongnhung287
04-05-2016, 15:15
http://gocvuikhoe.com/

phuongnguyen14
05-05-2016, 15:03
Về đến KS ,người mệt đừ với cái nắng và gió của miền Trung ,nếu mình đi đường đó hồi buổi sáng thì khỏe rồi .Tuy vậy sau khi nghỉ ngơi uống thuốc ,bà xã đã khỏe lại ,vậy là tiếp tục khám phá TP Tuy Hòa .
Từ đường Nguyễn Huệ sang lê Duẩn rồi đường Bạch Đằng nằm dọc theo sông Đà Rằng .Buổi chiều đường Bạch Đằng rất nhộn nhịp hàng quán ăn nhậu bày ghế bàn ra dọc bờ kè sông .Phần nhiều là các quán hải sản ,bọn mình không ăn hải sản nên không hứng thú .https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134828&d=1462263692

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134827&d=1462263692

Đường Bạch Đằng ,nhìn cảnh này trông giống như ở Hà Tiên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134829&d=1462263827

Cuối đường là cầu Đà Rằng .Rẽ phải có con đường đi lên Tháp Nhạn ,một thắng cảnh của Tuy Hòa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134830&d=1462263827

Đường lên Tháp Nhạn ,khá tốt. So với đường lên Hải Đăng Vũng Tàu thì đường này dể chạy hơn hình như thấp hơn HĐ Vũng Tàu .
Tháp Nhạn nằm trên đỉnh đồi cao khoảng 60 mét ,nghe nói Tháp có niên đại từ thế kỷ 11 ,thấy còn rất mới liền lạc ,có lẽ đã được trùng tu rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134831&d=1462263827

phuongnguyen14
06-05-2016, 14:33
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134833&d=1462263827

Buổi chiều có rất nhiều du khách lên núi Nhạn ,chung quanh Tháp được lót gạch sạch sẽ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134832&d=1462263827

Một nhóm người bày biện lễ vật cúng ,bên trong có người đang tụng kinh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134834&d=1462263827

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134835&d=1462263827

Cầu Đà Rằng ,phía xa là Núi Bia .
Từ núi Nhạn có thể bao quát TP Tuy Hòa với cầu Đà Rằng ,cửa sông ,núi Chóp Chài ,núi Đá Bia xa xa ...tóm lại là nơi chiêm ngắm Tuy Hòa sẽ rất đẹp nếu không có cây che phủ ,kiếm được chổ trống để nhìn xuống thật không dễ,khó khăn lắm mới chộp được 2 tấm ảnh trên.Tham quan Tháp Nhạn không có thu phí ,phía trước cổng vào có bải giữ xe mặc đồng phục như dân phòng .
Gần 5 giờ chiều và bọn mình quay xuống ,dốc không cao chỉ thoai thoải nên xuống dễ dàng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135039&d=1462432517

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135040&d=1462432517

Lưng chừng núi có một ngôi Chùa và cả khu dân cư .

phuongnguyen14
06-05-2016, 14:53
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135099&d=1462520095

Nhà thờ Tuy Hòa đường Lê Trung Kiên ,xuống núi Nhạn một chút là gặp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135041&d=1462432517

Dự Lễ chiều tại đây .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135042&d=1462432517

Ga Tuy Hòa ,giống như Nha Trang ,ga nằm trong TP ,thuận tiện nếu đi đến Tuy Hòa bằng tàu hỏa .

Tuy Hòa là thành phố hiền hòa (chắc do có chữ hòa ) ,dịch vụ ăn uống rẻ,yên tỉnh ( ở Phan Rang cũng rất yên tỉnh nếu không có tiếng máy bay gầm rú ,buổi chiều mình ở đó cho đến tối nằm trong KS vẫn nghe tiếng xé gió của mấy em Su thao diễn ) .
Thật lạ ,giữa thành phố có cánh đồng lúa ,đúng là vựa lúa của miền Trung ,rất tiếc không chôp được tấm nào về cánh đồng này ( cứ quên hoài ) .

phuongnguyen14
06-05-2016, 15:20
Sáng hôm sau ,bọn mình như dự định tham quan Gành Đá Dĩa ,thắng cảnh phải đến khi tới Phú Yên .Từ Tuy Hòa đến Gành Đá Dĩa có 2 đường : một là theo QL 1 đến Chí Thạnh rồi rẽ vào , hai là theo đường Lê Duẫn đến An Hải .
Bọn mình chọn đi theo QL ,về theo đường ven biển .Buổi chiều mình sẽ từ giã Phú Yên về SG ,hôm qua bọn mình đã ra bến xe Thuận Thảo nằm trên đường Nguyễn Tất Thành ,kế đó có bền xe khác ,đặt vé về SG ,xe chỉ xuất bến từ 6 giờ chiều không có xe đi ban ngày .
Ngoài đường Nguyễn Tất Thành là QL1 cũ ,TP tuy Hòa có đường Hùng Vương chạy suốt TP từ cầu Hùng Vương đến QL 1 .Bọn mình theo đường Hùng Vương .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135043&d=1462432517
Ăn sáng để có sức đi chứ ,khá đông học sinh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135044&d=1462432517
Hai mươi lăm ngàn 1 dĩa ,ngon ..trà đá miễn phí .hầu như ăn ở đâu cũng có trà đá miễn phí .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135045&d=1462432686
Đường Hùng Vương rộng ,2 làn đường kéo dài ra QL 1 .2 bên đường là khu dân cư mới ( bệnh qui hoạch khu đô thị dân cư mới không chừa tỉnh thành nào ,mặc dù trong nội thành hình như vẫn còn rộng lắm ).

thienbao11
06-05-2016, 17:46
Chào ! đọc bài của anh ,kềm lòng không được , xin anh cho góp chút hình ảnh cho vui ,cho đỡ nhớ những chuyến đi !cũng mới đi Cà Mau về nhưng sao giờ lười viết quá !

Tháp Nhạn ! Tết 2016

https://farm2.staticflickr.com/1558/25096766351_7c3e3379fb_c.jpg (https://flic.kr/p/EeHuh8)P1030167 (https://flic.kr/p/EeHuh8) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1670/24894390520_4ff01df539_c.jpg (https://flic.kr/p/DVQfZE)P1030177 (https://flic.kr/p/DVQfZE) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cầu Hùng Vương !

https://farm2.staticflickr.com/1529/25094224662_1814db7211_c.jpg (https://flic.kr/p/EeusHU)P1030179 (https://flic.kr/p/EeusHU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Xin cám ơn chủ thớt !

phucdien991990
06-05-2016, 19:11
Thật thích bài viết của chủ thớt. Cho cháu hỏi tí. Hai cô chú có sợ khi đi xe khách không? Sao giờ cháu đọc nhiều tin xe khách đụng nhau ớn quá!!!

phuongnguyen14
07-05-2016, 14:26
Chào ! đọc bài của anh ,kềm lòng không được , xin anh cho góp chút hình ảnh cho vui ,cho đỡ nhớ những chuyến đi !cũng mới đi Cà Mau về nhưng sao giờ lười viết quá !

Tháp Nhạn ! Tết 2016

https://farm2.staticflickr.com/1558/25096766351_7c3e3379fb_c.jpg (https://flic.kr/p/EeHuh8)P1030167 (https://flic.kr/p/EeHuh8) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1670/24894390520_4ff01df539_c.jpg (https://flic.kr/p/DVQfZE)P1030177 (https://flic.kr/p/DVQfZE) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cầu Hùng Vương !

https://farm2.staticflickr.com/1529/25094224662_1814db7211_c.jpg (https://flic.kr/p/EeusHU)P1030179 (https://flic.kr/p/EeusHU) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Xin cám ơn chủ thớt !

Cám ơn anh ,góp vài tấm ảnh .Phú Yên đẹp và bình yên phải không anh ? Mong được xem bài viết của anh về Cà mau ,mấy năm rồi chưa có dịp đi thăm lại Cà Mau .Thân ái .

phuongnguyen14
07-05-2016, 14:34
Thật thích bài viết của chủ thớt. Cho cháu hỏi tí. Hai cô chú có sợ khi đi xe khách không? Sao giờ cháu đọc nhiều tin xe khách đụng nhau ớn quá!!!

Cái đó thì trời kêu ai nấy dạ thôi cháu ạ ! Đi xe khách mình mong cho nó tới sớm ,nhưng gặp tài xế chạy nhanh quá thì ớn .Năm 2013 cô chú đi Đà Nẵng về ,xe Mai Linh vừa xuất bến thì nó bị trục trặc kẹt dây ga ,nó cứ sửa mấy lần .Muốn bỏ xe ,đón xe khác ghê vậy mà trời tối không biết có đón được xe khác không ? Nhắm mắt đi đại ,may sao nó về tới SG an lành ,gần 24 tiếng như nằm trên đống lửa,hehe ..phó mặc cho số phận vậy .

phuongnguyen14
07-05-2016, 14:52
Ra QL 1 ,tiếp tục đi về Chí Thạnh ,đường tốt nói chung QL bây giờ chạy xe máy sướng rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135046&d=1462432686

Đầm Ô Loan sát bên QL ,ngược sáng nên hình không đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135047&d=1462432686

Đến Chí Thạnh ,chạy tiếp chừng 1km thì gặp tấm bảng này .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135048&d=1462432686

Đường nhỏ nhưng tráng bê tông ,chạy theo con sông Phú Ngân ,hình như phía trước có cái đập tràn ,mình chạy lố qua nên không nhớ rõ .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135049&d=1462432686

Nhà thờ Mằng Lăng ,cuối cùng mình đã được mãn nguyện ,nhiều lần đi qua Chí Thạnh đều mong có ngày vào đến nhà thờ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135050&d=1462432686

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135051&d=1462432686

Được xây dựng từ năm 1892 là nhà thờ đầu tiên ở Phú Yên .Linh mục Đắc Lộ ( Alexandre de Rhodes ) đã đến giảng đạo tại đây .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135052&d=1462432819

Tượng Thánh Andre trước cửa nhà thờ .

phuongnguyen14
07-05-2016, 15:08
Nhà thờ Mằng Lăng có lưu giữ quyển Thánh Kinh bằng chử Quốc Ngữ đầu tiên ,mình rất muốn được xem sách ấy ,nên đi vào quanh nhà thờ ,xem có ai không để hỏi .Không một bóng người ,cửa nhà thờ vẫn rộng mở .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135053&d=1462432819

Cung Thánh vắng lặng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135056&d=1462432819

Bên phải không có ai .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135055&d=1462432819

Bên trái cũng không có .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135057&d=1462433086

Phía sau cũng vậy ,chỉ có dàn cồng chiên treo tại đó ,nơi này nuôi nhiều chim trong lồng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135105&d=1462605537

Cổng sau nhà thờ cách 1 con đường nhỏ là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi của các Sơ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135058&d=1462433086

Đồi Đức Mẹ được chăm chút thật đẹp .

phuongnguyen14
07-05-2016, 15:32
Đi mấy vòng ,lên cả văn phòng trên lầu cũng không thấy ai ,hơi thất vọng không lẽ công sức mình ra đến đây mà chưa chiêm ngưỡng được quyển sách há là uổng công sao? Cố nán lại hồi lâu đành quay ra hàng nước phía trước nhà thờ nơi bà xã mình nghỉ chân ,nhưng Chúa đã không phụ lòng con chiên của mình từ nơi xa đến .Mình hỏi thăm cô bán hàng thì cô nói Cha xứ đang ở phía trước chỉ đạo Giáo dân dọn dẹp vệ sinh ngoài hàng rào .
Chao ôi ,mừng quá chạy đến gặp Cha ,trình bày là con từ SG lên đây ở Giáo xứ Chợ Đũi nhà thờ Huyện Sĩ cất công đến đây dể mong được thấy quyển sách Thánh kinh .Rất dễ thương với giọng Phú Yên ,Cha đồng ý cho mình xem và dẫn mình vào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135054&d=1462432819

Dưới đồi này có căn hầm nơi để quyển sách .

Mình hỏi sao Cha không để phía ngoài cho dễ tham quan ,Cha bảo để ở ngoài sợ mất vì quyển này rất quí !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135063&d=1462433086

Cửa hầm nơi chưng bày sách . Cha dặn cứ vào coi ,chừng nào về khép cửa lại .Cha rất bận xong cứ về khỏi chào Cha .Ôi thật dễ mến .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135059&d=1462433086

Phòng chưng bày nhiều hình ảnh về cuộc truyền giáo tại Phú Yên và cuộc tử đạo của Thánh Andre.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135060&d=1462433086

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135062&d=1462433086

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135061&d=1462433086

Thật xúc động khi thấy quyển sách đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ .

Xem hồi lâu thỏa mãn ước nguyện ,cũng không còn sớm mình phải đi Gành Đá Dĩa nữa ,từ giã căn phòng ,mình ra khép cửa lại như lời Cha đã dặn ,cầu Chúa ban ơn lành cho Cha và chúc Cha hoàn thành ước nguyện xây nơi hành hương cho giáo xứ .

phuongnguyen14
08-05-2016, 14:33
Rời nhà thờ Mằng Lăng ,bọn mình đi đến Gành Đá Dĩa ,đã nhiều lần đọc các bài viết và xem bản đồ mình thấy đường đi khá nhiều ngã rẽ ,cứ ngỡ là rất khó đi .Tuy vậy có khá nhiều bảng chỉ đường nên không có gì khó khăn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135064&d=1462433225

Hàng cây như một cổng chào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135065&d=1462433225

Cánh đồng đã thu hoạch .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135066&d=1462433225

Đến nơi rồi ,và có 1 trạm bán vé vào khu thắng cảnh Gành Đá Dĩa ,sao lại bán vé nhỉ !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135068&d=1462433225

Đành phải mua vé thôi 10.000 một vé .xây mấy cái lan can cầu thang rồi thu tiền ,khỏe re hén .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135067&d=1462433225

Kỳ niệm một tấm ,để biết mình đã đến đậy ,hehe.

phuongnguyen14
08-05-2016, 14:56
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135069&d=1462433225

Nhìn từ trên cao .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135070&d=1462433225

Giờ này chưa có nhiều người tham quan .Lúc mình ra mới thấy nhiều xe chở du khách đến .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135074&d=1462433359

Rất nhiều bài viết có chụp thắng cảnh này đều rất đẹp ,mình chỉ chụp hú họa thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135075&d=1462433359

Cô bé này ngồi canh sóng đánh vào để ghi lại khoảnh khắc đó ,chịu khó thiệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135076&d=1462433359

phía bên phải Gành Đá Dĩa có 1 bải cát dài ,hôm thứ 5 vừa rồi xem trên VTV 9 chương trình Cuộc đua kỳ thú ,các đội chơi thi đấu màn ném bóng nước vào rổ ở đó .nếu không lầm thì nghe trên TV nói đây là bải Bàng ( ? ),xem trên bản đồ không thấy tên .Bạn nào biết xin bổ sung .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135071&d=1462433359

Từ Bải Bàng (?) đến Gành Đá Dĩa phải qua bải đá này .Trong chương trình đó trong khi các đội khác thi đấu xong phải ra ngoài bắt taxi đến Gành Đá Dĩa ,thì đội của Tiến Đạt đi men theo bải đá đến đích ờ Gành Đá Dĩa và về hạng 2 sau đội Nhan Phúc Vinh .Đáng lẽ phải phạt đội Tiến Đạt vì không mua vé vào cổng hehehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135072&d=1462433359

Dù là đá vẫn bị xâm thực rỗ bề mặt .Trời nắng nóng làm mấy hòn đá như hòn than ,càng về trưa tham quan nơi này chắc bốc lửa luôn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135073&d=1462433359

Tàu ghe nhiều mà không thấy quán nhậu gần đó hehe .

phuongnguyen14
09-05-2016, 15:06
Gành đá dĩa là một danh thắng tự nhiên hết sức độc đáo về mặt địa chất ,bà mẹ thiên nhiên là nhà kiến trúc đại tài ,mình cứ không hiểu sao các tảng đá lại xếp 1 cách đều đặn như vậy .Tuy đã có Ban quản lý khu di tích ,nhưng cơ sở du lịch ở đây chưa phát triển lắm ,chỉ có vài quán giải khát kiêm giữ xe .Cách Gành đá đã khoảng hơn cây số ,nổi bật trên đá là Hải đăng Gành đèn .Xe đang nằm trong bải giữ xe .bọn mình nghĩ sẽ đi bộ lên đó vì trông khoảng cách không xa mấy ,nhưng bác bảo vệ bảo bọn mình nên chạy xe lên đó vì coi vậy chứ đi bộ phê lắm nhất là trời đang nắng nóng .
Thật sáng suốt khi nghe lời khuyên đó ,nếu đi bộ là phê thật !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135079&d=1462433485

Đường lên hải đăng ,có khúc tráng bê tông ,có khúc chỉ là đất đỏ .Tới một rặng cây là hết đường ,đúng hơn là có rào chắn lại và có tiếng từ đồn biên phòng kế đó " gởi xe rồi đi bộ vào cô chú ơi ".

Thế nhưng bà xã mình không đi bộ nỗi nên kêu mình cứ để xe ở đây và mình đi 1 mình được rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135086&d=1462433645

Nhìn về phía gành đá dĩa ,Ở xa thì thấy rõ hải đăng nhưng khi đi bộ ra thì không thấy nên leo lên 1 cụm đá nhìn 2 bên vẫn không thấy gì ,quái thật ? Thì ra nó nằm ở lưng chừng mõm đá nên không thấy được .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135078&d=1462433485

Gặp đàn dê này ,hỏi thăm ( cô bé chăn dê ) ,mới biết đi theo lối nhò đó xuống phía dưới mới gặp hải đăng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135080&d=1462433485

Hải đăng Gành đèn nhỏ có 2 màu đỏ trắng ,kiến trúc bình thường không đẹp lắm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135082&d=1462433485

Lối đi qua vực đá ,cầu bê tông chắc chắn .Đá ở đây có màu đỏ lạ mắt khác với đá đen của Gành đá dĩa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135084&d=1462433485

Chỉ có mình ta ở đó ,không 1 bóng người .

phuongnguyen14
09-05-2016, 15:42
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135081&d=1462433485

Hải đăng được xây dựng để báo hiệu đường ra vào vịnh Xuân Đài .Phía đó là vịnh Xuân Đài với nhiều cái Vũng như Vũng la ,Vũng Lắm ,Vũng Chào ....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135085&d=1462433645

Hòn đá này bị kẹp giữa 2 tảng đá khác ,không biết chừng nào rơi xuống ,thật ngộ nghĩnh.

Tạm biệt Gành đá Dĩa và Hải Đăng ,bọn mình trở về Tuy Hòa .Lượt này theo bác bảo vệ lúc nãy chỉ ,bọn mình về theo đường ven biển ,dân ở đây gọi thế chứ mình chạy hoài không thấy biển đâu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135088&d=1462433645

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135087&d=1462433645

Khu vực cầu Hải An ,nhiều quán nhậu mọc lên san sát .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135089&d=1462433645

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135090&d=1462433645

Cầu Hải An và một góc đầm Ô Loan .

Sau cùng cũng về đến Tuy Hòa ,gần 12 giờ ,bọn mình ăn qua loa rồi về KS nghỉ ,chuẩn bị cho chuyến về .Vì xe chạy lúc 6 giờ chiều và mình phải đến trước để gởi xe máy ,nên 4 giờ chiều bọn mình trả phòng ,giá là 260 ngàn vì ở thêm mấy tiếng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135104&d=1462605537

Từ giã Phú Yên ,đường dọc biển ở Tuy Hòa với hàng cây dương làm bọn mình nhớ đến Phan Rí Cửa ,về nhà tiếc là sao mình không lần nào ra xem bờ biển Tuy Hòa !

Sáu giờ chiều lên xe về lại SG ,5 giờ sáng đến BX Miền Đông ,lúc lấy xe máy ra thì nhà xe không có quyền lấy xuống ,có 3 anh bốc vác của BX đến .Kéo xuống và xé biên lai 30 ngàn ,trời đất chỉ kéo xuống mà tới 3 người và 30 ngàn ,không trả thì đừng hòng rời bến he he ,thiệt là ...!

Như vậy mình đã hoàn thành chuyến đi từ Phan Rang đến Tuy Hòa . Phú Yên để lại cho mình nhiều ấn tượng tốt ,người dân thân thiệt ,giá cả dể chịu ,cảnh quan đẹp ...Mong rằng ngành du lịch Phú Yên đẩy mạnh quảng bá du lịch nhưng hãy giữ nét hoang sơ bình yên trong lòng du khách .
Thành thật cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ,xin kính chào và hẹn lần khác .Hãy khám phá quê hương tươi đẹp của ta ,các bạn !

duonghai
10-05-2016, 00:22
Lúc này gió rất mạnh nhiều khi chao cả xe ,không thể nào chạy nhanh được vì gió tạt vào bửng làm xe nghiêng ,gió mạnh thồi cát bay tứ tung .


Hải đăng Mũi Điện đây rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134820&d=1462263573
Qua hết đó là Vũng Rô .
Thế nhưng lúc này bà xã mình thấy mệt ,hơi chóng mặt ,dừng lại nghỉ 1 chút vẫn không đở và muốn quay về .Không thể coi thường được vì bà xã mình đang có bệnh Huyết áp cao ,thôi vì sức khỏe trên hết không dám mạo hiểm nên bọn mình quay về Tuy Hòa .Lòng rất tiếc lại lỗi hẹn với Vũng Rô rồi .Đành quay lại con đường nắng và gió này ,gió Phan Rang có tiếng là như phan ,gió ở đây cũng chẳng kém .Bò từ từ rồi về đến KS .

Hẹn dịp khác Mũi Điện ơi !

Theo kế hoạch là rẽ vào Vũng Rô ,tuy nhiên chạy trên đèo nhất là phải chạy bên hông mấy em xe tải hết sức là cẩn thận vì đường hẹp ,trời nắng nóng làm bốc lên cái mùi nước thải của mấy tay tài xế khi dừng ở đèo thật là kinh khủng .Trong các con đèo mình chạy qua chưa có con đèo nào gian nan như con đèo này ,làm mình vô tình chạy vượt qua ngã rẽ vào Vũng Rô ,một phần vì mình nghĩ là nó ở dưới chân đèo ai ngờ nó ở lưng chừng .Tức muốn chết ,thôi đành chạy theo QL1 về Tuy Hòa vậy ,hẹn buổi chiều sẽ qua lại từ Tuy Hòa

Chúc mừng ac vừa có chuyến đi và bài chia sẽ thật hay!

Gần đến đỉnh đèo cả, thì có con đường rẻ phải đi xuống cảng và vịnh Vũng Rô. Trước đây, có bảng hướng dẫn khá lớn chỉ con đường xuống Vịnh. Từ Vịnh Vũng Rô đến Mũi Điện khoảng 4.0km, khoảng giữa là KDT đường mòn HCM trên biển, nơi đây có khung cảnh rất đẹp và hoang sơ.

( Đường xuống Vịnh Vũng Rô)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118443&d=1408183749

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118459&d=1408184335

( Cảng Vũng Rô)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118440&d=1408183749

( Khu di tích đường mòn HCM trên biển)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118455&d=1408184003

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118456&d=1408184003

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118460&d=1408184335

Và tôi cũng đã một lần đến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135138&d=1462816409

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118465&d=1408184335

phuongnguyen14
11-05-2016, 14:12
Cám ơn anh đã có hình ảnh chia sẻ ,quả thật rất tiếc khi không đi được cung đường đó .Tôi cứ nghĩ xuống hết đèo mới thấy đường đi Vũng Rô .Buổi trưa quay lại thì nắng và gió kinh khủng ,phần sức khỏe bà xã mình không tốt nên không thực hiện được !Dù sao cũng đạ có đi ít nhất hơn 1/3 đường rồi ,rất thích cảnh quan cung đường đó .quá đẹp phải không anh ! Chúc anh mạnh khỏe .

thienbao11
12-05-2016, 12:13
Chào anh ! Xin cho phép góp vài hình ảnh về Phú Yên để bài viết thêm phần phong phú ! Cám ơn anh nhiều .

Cầu An Hải ! Đường ven biển về Tuy Hòa .

https://farm1.staticflickr.com/314/18632752448_8236d18580_c.jpg (https://flic.kr/p/uovJ9y)P1060667 (https://flic.kr/p/uovJ9y) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Sau khi đi hết đường nhựa , còn lại là đường Béton ,chắc để chống nước ngập gây hư đường ,

https://farm4.staticflickr.com/3878/15025623488_ced7d8a55e_c.jpg (https://flic.kr/p/oTLfnW)P1060669 (https://flic.kr/p/oTLfnW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Những căn nhà vách được làm bằng đá xếp chồng lên nhau ! Giống một vài địa phương cao nguyên phía Bắc

https://farm4.staticflickr.com/3862/15056294808_231f49882a_c.jpg (https://flic.kr/p/oWtrTN)P1010545 (https://flic.kr/p/oWtrTN) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nhưng sau khi quan sát kỷ ,đây là chuồng nuôi gia súc !

https://farm6.staticflickr.com/5580/15239769951_25a905f76d_c.jpg (https://flic.kr/p/pdFNEk)P1010544 (https://flic.kr/p/pdFNEk) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Quà của biển !

https://farm4.staticflickr.com/3865/15016746589_e343f51ce4_c.jpg (https://flic.kr/p/oSYKzX)P1060646 (https://flic.kr/p/oSYKzX) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

namnhihn
13-05-2016, 15:38
Góp mấy tấm hình bãi Xép, đoạn này từ cầu An Hải về TH, có tấm biển: Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh thì rẽ vào, bãi thì bị cty du lịch nó chiếm nên phải vòng về phía làng biển đi vào
https://c2.staticflickr.com/2/1600/25693052816_4d08b60fb0_b.jpg
https://c2.staticflickr.com/2/1668/25598066962_272d3e43f1_b.jpg
https://c2.staticflickr.com/2/1682/25418340860_9016cfaa4f_b.jpg
Kiến tạo địa chất giống ghành Đá Đĩa, núi lửa phun trào gặp nước biển
https://c2.staticflickr.com/2/1638/25088670094_5841638d5a_b.jpg

phuongnguyen14
14-05-2016, 14:36
Mình có thấy tấm bảng đó ,nhưng không có vào ,tiếc quá .Hình thật đẹp ,cám ơn bạn góp ảnh .