PDA

View Full Version : Chuyện về các dòng sông quê hương



pvc
11-06-2007, 16:35
Kính các cụ Phượt tiên!!!
Em thấy các bác đi nhiều, biết nhiều và đặc biệt viết nhưng bài cảm nhất rất hay. Mong các bác có kinh nghiệm,kỷ niểm... về các chuyến đi tìm hiẻu hay chỉ đi ngang qua các dòng sông ở việt nam xin cho vài bài cảm nhận cho chúng phượt tử chúng em phượt nhãn nhé .
(beer) (wait) :L :L

anson
11-06-2007, 19:27
Sông Bôi tai Chi Nê


25


Trên dòng sông Năng - Bắc Kạn


26


Sông Mùa - Thanh Sơn - Phú Thọ


27

anson
17-06-2007, 16:39
Sông Cam lộ - Quảng Trị


179


180


181

Chitto
17-06-2007, 19:35
Cũng đã đi qua nhiều con sông, từ bắc qua trung vào nam, nhưng không hiểu sao luôn cảm thấy nhớ về khúc sông này.
Có ai nhận ra ngay dòng sông này không?

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434676e0f366574.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=31)
Đó chính là sông Hồng, con sông Mẹ, sông Cái của người xứ bắc. Con sông nghìn đời nuôi dưỡng đất nước này, bao năm tràn trề và cần mẫn. Cần lao đến độ chẳng còn nước, đến độ cạn dòng.

Sông cạn dòng, ấy là khi mới hiểu được hết tận đáy lòng của sông.

hoangbquang
17-06-2007, 22:28
Chitto : Bức ảnh sông Hồng của chú hay, có ý nghĩ lắm !(c)

Chitto
19-06-2007, 02:50
Cũng dòng sông ấy trong một chiều lang thang.

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434676e12fc2569.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=32)

Ngày xưa, thời còn học cấp 3, cũng đã nhiều lần đạp xe đến đoạn kè Phú Gia này. Cũng đã từng lặng ngắm những hoàng hôn như thế, và thấy lằng lặng với bài Tràng giang của Huy Cận

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về bến lại sầu muôn ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng...

Cây cầu Thăng Long kia, cũng đã bao lần đạp xe đạp dạo trong đêm, qua cầu rồi lại quay về. Lâu lắm rồi.

pvc
19-06-2007, 13:24
Sông cạn dòng, ấy là khi mới hiểu được hết tận đáy lòng của sông.

Hay và cảm động quá!
Bác cho em xin câu này làm chữ ký nhé

p/s: em sẽ tự xóa sau 24h
:L

bvc
02-07-2007, 12:45
Cũng dòng sông ấy trong một chiều lang thang.

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434676e12fc2569.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=32)

Cây cầu Thăng Long kia, cũng đã bao lần đạp xe đạp dạo trong đêm, qua cầu rồi lại quay về. Lâu lắm rồi.

Đẹp quá bác ạ,

Chitto
03-07-2007, 11:53
Sông Lớn ở Cà Mau.
Để ra đất mũi Cà Mau, có thể theo đường bộ đến chợ (quên mất tên rồi), rồi đi theo sông nhỏ.
Còn nếu đi canô từ Năm Căn thì sẽ theo sông Cái Lớn này, cửa của nó ngay cạnh cửa Bảy Hạp.


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434689d5bbc2ed3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=392)

Ngồi trên canô phóng đến 70-80km/h trên sông, vượt qua những lượn sóng, khiến canô dốc ngược lên rồi lại lao đánh ầm xuống, nước bắn tung tóe, quả là một cảm giác khó quên.

susu
12-07-2007, 15:22
xem ảnh sông Hồng của bác chitto e nhớ nhà quá !!
Bác Hoàng quê Thái Bình nhưng chắc chưa ngồi trên bờ đê đoạn Vũ Thư nhìn ra sông Hồng và xa xa bên kia bờ Nam Định nhờ....
Sau lưng đồng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay...trước mắt bao la bãi ngô dâu xanh mướt bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Bãi bồi giữa ngập lau sậy trắng muốt cò bay.........
Hic,e o có ảnh để khoe với các bác.Chỉ lôi trong trí nhớ ra đc nhường ấy thôi...... Bác Hoàng đi lang thang khắp nơi,đã khi nào biết que mình đẹp nhường ấy ko???

begift
12-08-2007, 15:54
Góp cái sông Hồng típ ạ

https://img227.imageshack.us/img227/2889/ruongngowp7.jpg

QUOCBAO
22-08-2007, 12:17
Ngắm Hà Nội trên tàu thuỷ xuôi sông Hồng

Nếu các phượt tử muốn một không gian bình yên, trong lành để lấy lại tinh thần sau một tuần làm việc miệt mài, hãy đến với tour du lịch dọc sông Hồng bằng tàu thuỷ. Hoà mình vào cảnh quan sông nước hữu tình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của các ngôi đền cổ ven sông, tham quan làng gốm cổ Bát Tràng và chọn cho mình vài món đồ gốm sứ độc đáo... Chuyến đi chắc hẳn sẽ mang tới cho các bác những cảm giác mới lạ, thú vị vào dịp cuối tuần.

Sông Hồng là dòng sông mẹ đã bồi đắp nên nền văn minh sông Hồng, một trong 36 nền văn minh của thế giới. Bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hệ thống sông Hồng là hệ thống sông lớn nhất miền Bắc nước ta. Đoạn chảy qua Hà Nội dài 91 km, thuộc phần hạ lưu nên có lẽ là nơi hội tụ được những gì trù phú nhất, phô diễn được những gì đẹp đẽ nhất của một dòng sông trước khi tìm ra với biển.
Gió lộng trên những bãi cát, vạt ngô xanh ngút ngát soi bóng xuống dòng sông đỏ mặn mà. Ngắm Hà Nội từ trên bãi bồi bạn sẽ thấy khoảng cách ấy đủ xa để cảm thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn đủ gần để thấy còn lưu luyến. Cầu Thanh Trì - cây cầu lớn nhất Đông Dương tính đến thời điểm hiện nay và một Bát Tràng bữa nay như lạ hơn khi nhìn từ phía sông lên…
Đền Dầm là điểm dừng chân đầu tiên của hành trình sau 1 tiếng rưỡi. Rời không gian tĩnh lặng với cây thị ngàn năm, cây đa xưa Hưng Đạo Đại Vương đã buộc ngựa, chúng ta tới điểm xa nhất của hành trình - Đền thờ Tiên Dung và Chử Đồng Tử.
Cách Hà Nội 28 km, nơi đây thường được gọi là “Ngôi đền tình yêu”. Phía bên kia sông là Bãi Tự Nhiên, hay còn gọi là bãi Thiên Mạc, tức “Màn trời”, nơi xưa kia công chúa Tiên Dung quây màn để tắm và đã gặp chàng trai Chử Đồng Tử đang vùi mình trong cát… Tất cả đều như nhắc nhớ về mối nhân duyên kỳ ngộ bậc nhất trong kho tàng thần tích Việt Nam.
Rời “ngôi đền tình yêu” với ít nhiều lưu luyến. Trong lúc ăn trưa trên tàu, tàu sẽ đưa chúng ta quay về khám phá làng gốm cổ Bát Tràng. Say sưa khám phá khu ngõ cổ quanh co của Bát Tràng rồi dạo chợ gốm sứ tìm cho mình một vài món đồ kỷ niệm xem ra là thú vui mà các phượt tử không thể bỏ qua....

Anh Già
22-08-2007, 12:21
Bác nào có tấm hình sông Tô lịch hay Kim ngưu thì cho em xin vài tấm lên nhé ! (hơi hiếm nhỉ ) :LL

banmaitoahuong
23-08-2007, 03:21
Một buổi chiều trong lớp học 8B...

Con bé mơ mơ màng màng, không tập trung nghe những lời cô giáo đang giảng. Nó mải mê theo những cánh phượng hồng bên rặng cây bên đường, nao nao nghe tiếng nhịp gõ bắt cá của người lái đò.

Mới có mấy tháng chuyển về học ở một ngồi trường mới, nó lại sắp phải theo gia đình tới một vùng đất khác. Nó bỗng nhớ da diết mái trường ven sông có cây cầu lợp mái ngói cong cong, những lần ra chơi mấy đứa con gái túm năm tụm ba ven đê, đùa nghịch nhau và đôi khi ẩy nhau ngã lăn tùm xuống nứơc , để rồi sau đó, chúng nó lại xin phép cô giáo về nhà thay đồ. Ban đầu cô còn thấy chuyện đó bình thường, tới những bận sau, thấy số lần học sinh nữ xin phép về nhà nhiều quá, cô đâm ra nghi hoặc , kiểm điểm và ngăn cấm không được đùa nghịch dại như vậy. Con Hoa, con Dung, con Hiền sợ cô quá, có mấy bận trêu nhau xong, cứ mặc nguyên quần áo ướt mà nghe giảng bài.

Chúng mới 14, 15 tuổi, cái lứa tuổi dở dở ương ương, chớm biết yêu...Chúng thích ngồi thành hàng dài ở ven để để trêu thằng lái đò thuyền tôn, nó gã vào ven hai mạn thuyền để xua cá vào vó. Thằng lái đò có nước da nâu nâu vì sương gió, hai cánh tay cuồn cuộn lên vì nó chèo thuyền hằng ngày. Nó lại còn xinh xinh nữa chứ, thế là mấy ả học sinh cứ tớn lên "Anh chài lưới ơi, hôm nay có bắt được nhiều cá không anh? " Thằng lái đò ban đầu còn e ấp, thẹn không đáp lại, nhưng hôm sau, nó mạnh dạn đáp lại nuột nà " Anh bắt được ít lắm, vì cá thấy các em nên chạy biến đâu cả ". " Hay anh cho chúng em cùng đi gõ thuyền đuổi cá cùng anh nhé? Anh chài lưới ơi..."
Lũ con gái cười rúc rích sau mỗi lần trêu ghẹo thằng bắt cá.

Những hôm trời đổ mưa, lũ con gái ngồi trong lớp học để ngắm ra sông. Một con sông nhỏ thông với sông Vạc , sông Vạc thông ra cửa Đáy (cửa biển) nên nước sông lúc nào cũng ngầu đỏ. Thằng bắt cá bằng tiếng gõ mạn thuyền vẫn làm việc đều đặn hàng ngày, chỉ có lũ con gái thấy trời mưa nên đành ngồi ngắm từ trong cửa sổ của lớp học. Chúng thích thú với một người bạn có tên gọi là Anh chài lưới.

( Hồi ký thời ven sông Vạc - trường cấp 2 của Mei)