PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chuyến đi Myanmar năm 2016 - 4 ngày rưỡi đủ cho những người hạn chế thời gian.



KaNon
25-04-2016, 01:39
Mùa du lịch của Myanmar là mùa thu, thời tiết mát mẻ, ko có mưa. Nên tháng 3 mình đi là đang bước vào mùa nóng. Khách du lịch ko đông. Mình đi 4 ngày rưỡi, khá hợp lý với thời gian eo hẹp. Bắt đầu từ việc đặt vé máy bay. Vé siêu tiết kiệm của VN airline, bay thẳng Hà Nội - Yangoon. Giá vé 4,3tr/1 người khứ hồi. Sau đó mình liên hệ với 2agency là Minthu và Saww qua mail. Nhưng Minthu yêu cầu thanh toán trước qua Westen union, nên mình đặt với Saww chỉ thanh toán khi gặp ở sân bay. Giá cả thì chưa so sánh được, nhưng mình thấy giá của Saww cũng khá hợp lý, tiền xe khách tương đương mình tự đặt qua Messenger (Myanmar có kiểu đặt xe khách qua Trang Fb của nhà xe khá hay, cứ tìm nhà xe nổi tiếng mà đặt, ko phải thanh toán trước). Mình nói qua lịch trình mình muốn đi. Saww gửi cho mình lịch trình và bảng giá cho 2 người:
- Đón sân bay ra bến xe: 8$
- Bus đêm tời Bagan: 30$/2ng (Xe Elite)
- Tour xe ô tô ở Bagan: 50$/1 ngày.
- Bus đêm tới Inle Lake: 26$/2ng.
- Tour chèo thuyền hồ Inle: 20$
- Bus đêm tới Yangoon: 44$/2ng.
TỔNG: 178$/2ng.
(Liên hệ: [email protected])
Mình tự đặt nhà nghỉ Innwa motel, giá trên agoda cả thuế phí vào khoảng 29$. Phòng được, wifi hơi yếu, cho check-in sáng. Mỗi người mang khoảng 300$. Mình mang thêm 100$ dự phòng. Giá cả mình thấy cũng không còn rẻ như những bài review cũ trên mạng nên mình mang bằng đấy là vừa đủ (chưa tính 100$ dự phòng). Mình đăng ký Roaming vietel, mạng tốt nhưng đắt, đọc review thấy nói mua sim Telenor của nó thì rẻ hơn nhiều. Đi myanmar thì từ năm 2013 đã ko còn phải xin Visa. Xong.
Ngày 1:
13h30 có mặt ở Nội bài, check in xong chờ đến 16h40 bay, thời tiết đẹp, đúng 18h10 có mặt tại sân bay quốc tế Myanmar ( Myanmar dùng múi giờ 6,5 nên 18h10 ở Myanmar chậm hơn VN 30'). Lấy đồ xong đi thẳng đến quầy đổi tiền. CB bank là đổi lợi nhất, 1$= 1208 Kyats (đọc là Chi ạt), về thừa đổi ở đây.Tiền myanmar thì cũ nhưng dân họ lại chỉ lấy $ mới toanh.Người của Mr. Saww đón ở cửa, đưa đi ăn rồi ra bến xe đi Bagan luôn (quay lại Yangoon ngày cuối). Anh ấy đưa đi ăn quán Myanmar food, 2 người ăn hết 9.500kyats, ăn ko ngon lắm, hơi nhiều dầu mỡ. Canh cá ngon, đồ ăn hơi mặn (hoá ra đấy là đặc trưng đồ ăn của họ). Mình thanh toán luôn 178$, sau đấy anh chở bọn mình ra bến xe, ngồi cf chờ đến 21h, mình ra trình vé, họ chỉ mình lên chỗ ngồi. Saww đặt cho xe Elite, xe khởi hành lúc 21h30, vì đường xá Yangoon tắc cả ngày, nên đi tầm giờ đấy là hợp lý (xe JJ Express đi 8h thì hơi sớm, đắt hơn Elite). Xe đêm ở Myanmar không có xe giường nằm, chỉ có ghế ngả, xe Elite chất lượng khá tốt, lên xe được phát bánh ngọt, nước, cafe, ghế nhung, có đỡ cẳng chân, trước mặt mỗi người có một màn hình, Phim ảnh ca nhạc, Katy pery, taylor swift, Iron man 3, Fast 6, ..., mỗi tội lồng tiếng myanmar, chăn thì hơi mỏng và điều hoà thì lạnh, ngủ cóng hết người. Đến 12h đêm, xe dừng nghỉ, tiếp viên của hãng xe phát cho mỗi người một khăn ướt, một bàn chải và kem đánh răng cho xuống nghỉ khoảng 30’.

Ngày 2:
5h sáng xe có mặt tại bến xe Bagan, có một chú bạn của Saww cầm bảng tên đón mình sẵn ở đó, chú chở mình về Innwa motel, trên đường đi rẽ vào mua vé du lịch ở Bagan, 25.000kyats/1 người, có giá trị trong 5 ngày (vé nhập cảnh, đến tỉnh nào cũng phải mua, trừ Yangoon, mỗi tỉnh một giá khác nhau). Thấy khinh khí cầu (khinh khí cầu chỉ bay từ 6h-8h trong ngày, đến tháng 4 nghỉ vì trời nóng quá), chú ấy bảo giá lên khinh khí cầu là 380$/1 người cho 45’ bay, người nặng trên 100kg phải mua 2 vé,cũng bằng số tiền mình mang đến Myanmar đợt này. Chú ấy rẽ xe vào đền Bulethi cho ngắm mặt trời mọc và khinh khí cầu, tuyệt vời, sau đó chú ấy đưa về Innwa Motel ở Nyang U, chỗ đó cũng khá gần các đền chùa. Nhân viên nhà nghỉ dễ chịu, cho check-in lúc 8h sáng, chú ấy đưa đi ăn mỳ Shan, rất rẻ, mỳ khô giống kiểu mỳ Quảng nhưng mặn ko ngon, bọn mình đi bộ về nhà nghỉ, hẹn chú ấy 9 rưỡi bắt đầu đi tham quan Bagan, mình đã thanh toán tiền tham quan Bagan cho Saww từ trước, 50$/ 1 ngày tham quan bằng ô tô bao gồm 8$ đưa từ bến xe về nhà nghỉ, mình thấy khá hợp lý vì với cái thời tiết này đi bằng xe đạp hay xe ngựa là ko ổn tí nào, nghe nói giá xe ngựa cũng khoảng 22-25$/1 ngày rồi, sau đó mình tips thêm chú ấy 2$. Chú ấy đưa mình đi tham quan một số đền:
Đền Shwezigon: phiên bản thu nhỏ của Shwedagon, ko biết cái to như nào nhưng cái nhỏ có tháp vàng đã khá hoành tráng rồi, vào chùa nhớ bỏ giày dép ở ngoài.
Đền Htilo Minlo: khá rộng và cao, mình mua bột Tanaka ở ngoài cổng đền, 1000kyats/ miếng, bôi mặt cực mát để bôi giống người Miến.
Đền UpAlithein: nho nhỏ thôi, nhưng hoạ tiết trên tường rất nhiều và tinh xảo.
Đền Thatbyinnyu: leo lên tầng 2 view khá đẹp, có 1 anh giới thiệu về lịch sử của đền, đang định tips thì anh ấy dẫn ra chỗ anh ấy bán tranh cát, mua với anh ấy 1 bức tranh 10$, ko mặc cả nữa coi như tiền típ, tranh khá đẹp.
Đền ananda: ngôi đền lớn và còn nguyên vẹn nhất của Bagan, bên trong có 4 bức tượng lớn quay về 4 phía, hành lang có rất nhiều tượng chìm trong tường. Cái cổng bằng gỗ phải cao đến 4m.
Sau đó chú ấy chở ra một quần thể rất nhiều đền tháp nhỏ, ăn trưa tại nhà hàng Golden Myanmar, ăn theo gói “All you can eat”, gọi là Buffet kiểu Bagan, 4500kyats/1 người, ăn khá hay, toàn món nấu kiểu Myanmar, cari gà khá ngon, salad lá chè chát chát lạ lạ. Mình về ks nghỉ đến 3h chú ấy đưa vào Old Bagan, đưa vào làng nghề trạm khắc đồ mỹ nghệ, đồ hơi đắt, mua 1 cái hộp đựng đĩa để chén là 25$/ 6 cái, được cái trạm khắc đẹp. Sau đó bọn mình đi 1 ngôi đền nữa của người Ấn độ rồi ra đền Shwesandaw để ngắm hoàng hôn. Ngồi ở đó chờ từ lúc 4 rưỡi mà đã rất đông người, bọn mình leo lên chỗ cao nhất, chờ ngắm hoàng hôn, một trong nhưng cái đáng giá nhất khi đến Bagan là ngắm hoàng hôn trên đỉnh Shwesandaw. Tối ăn ở Queen restaurant, quán đẹp sang trọng, nến lung linh, bọn mình ăn Pizza vs Pasta cho đỡ ngấy, hết 16.000 kyats. Tối về ks, định hôm sau thuê xe điện đi khám phá Bagan nhưng chỉ đi đc từ tầm 6-9h, sau đấy khá nóng, nên bọn mình chọn đi Popa vs giá 45$ có kèm đi ngắm bình minh. Tối về ks tắm rửa xong, ko biết đi đâu, bọn mình nghỉ sớm để hôm sau đi sớm.

Ngày 3:
4 rưỡi bắt đầu dậy, 5h ra cửa đã thấy chú lái xe đứng chờ ở cửa, chú đưa bọn mình ra đền Bulethi, trời vẫn còn tối om, leo lên đỉnh đã thấy có 1 anh tây ngồi đó, chờ đến 6h trời bắt đầu sáng, khinh khi cầu bắt đầu xếp hàng nổi dần bay lên, có khoảng 30 cái khinh khí cầu nối tiếp nhau bay lên giữa nền trời hồng nhạt tạo nên một khung cảnh đẹp xuất sắc, 6 rưỡi mặt trời bắt đầu xuất hiện đỏ dịu, khác hẳn mặt trời sáng rực lúc 5h chiều. Cảnh bình minh buổi sáng ở Bagan dù chụp bên dưới hay trên đỉnh đền đều có nét đẹp riêng của nó. Sau khi khinh khí cầu bay đi hết bọn mình lên xe đi Popa, xe đi 3 tiếng mới đến nơi, trên đường đi chú ấy ghé vào một nhà ven đường cho bọn mình xem cách họ lấy dầu cọ, ở đó họ cho bọn mình thử Palm wine (ngọt như rượu nếp) và Palm alcohol (40 độ, vị lạ), ngồi thưởng thức trà và ăn đồ ăn vặt kiểu Myanmar, ăn đường thốt nốt, dân ở đây thích ăn lá trà ướp chát chát. Sau đó bọn mình đi thẳng đến Popa, Popa là một ngọn núi mọc đơn độc giữa bình nguyên, trên đỉnh là một ngôi chùa, nhìn từ xa rất đẹp, thậm chí có nhà dân cho thuê vị trí chụp ảnh view cả quả núi, leo lên đến đỉnh thì thấykhỉ ở đây nhiều mà tự nhiên như ruồi, có một nghề ở đây là nghề lau bậc leo lên đền, một số khách qua lại cho họ một chút tiền, và ngôi chùa này nên nhìn từ xa thôi. Sau đó bọn mình lên xe về ks, vào ks book thêm nửa ngày, họ đồng ý với mức giá 15$. Chiều mình đi ăn cơm cà ri ở quán Shwe Moe, uống bia Myanmar. Chờ xe đi Inle, đến 6h30 có xe tuctuc đón ra bến xe, lên xe Bagan Minthar Bus. Xe bật nhạc Myanmar cả đêm, ghế thì ngả được ít, ko êm, điều hoà nóng, 21h xe dừng nghỉ nhưng xuống cũng ko biết ăn j.

Ngày 4:
4h sáng bị gọi dậy để mua vé nhập cảnh vào địa phận Inle, 12.500kyats/1 người. 4h30 sáng xuống xe, ông lái xe tuctuc biết tiếng anh, đưa bọn mình về ks Lady Princess, có khá nhiều khách nc ngoài ở đó, giá phòng 20$/1 phòng, phòng tạm được, ko có điều hoà. 8h Mr. Kyaw đưa người lái thuyền đến, đưa vé đi Yangoon buổi tối cho mình, rồi người lái thuyền đưa bọn mình ra thuyền đi vào hồ Inle. Đi từ ngoài vào giữa hồ phải mất tiếng rưỡi, nhìn những người chèo thuyền đánh cá bằng một chân, các vườn rau nổi trên mặt nước, tham quan ngôi làng nổi, đúng là Vancouver của Myanmar, sau đó anh ấy đưa đến cuối hồ là chợ bán đồ lưu niệm, vào đấy bọn mình ăn 1 bât mỳ Mohinga, sau đó đi mua một ít đồ lưu niệm, bán hàng ở đây thách cao như dân Trung quốc, bán 1 món 8000kyats, mặt cả còn 3000kyats mà vẫn cảm thấy hơi đắt đắt, sau đấy mua mấy con thuyền gỗ khá đẹp mà có 1000kyats. Sau đấy anh ấy đưa đi ăn trưa ở một nhà hàng nổi, đi tham quan làng nghề dệt sen, 1 mảnh 130$, làng bạc, đóng thuyền... Đi thăm chùa nổi ở giữa hồ, sau đó về, ăn ở gần đấy, gọi sữa chua họ cho tô sữa chua to đùng, chua loét, cho 2 gói đường mới đỡ. Sau đó xe tuctuc đón lúc 6h và đưa ra xe. Xe chất lượng cao hơn Elite.

Ngày 5:
Đến bến xe đã có 1 nhóm taxi vây lấy, mình hỏi vài câu tiếng anh thì họ quay đi hết, còn mỗi 1 anh hơi hiểu, mình hỏi ra ks gần chợ Bogyoke thì mới biết chợ này mở cả tuần, đóng thứ 2, lại đúng hôm đó. Bọn mình thoả thuận với anh taxi là 7$/1 tiếng (Đường xá thì tắc nên chả đi đâu mấy cũng mất 5 tiếng = 35$ T.T). Đi ra chùa Shwedagon, ngôi chùa rất lớn, kiến trúc đối xứng cực kỳ đẹp và tinh xảo, đúng là xứng đáng làm biểu tượng của đất nước Myanmar. Đang đi vãn cảnh chùa thì đến gàn 1 cái quầy, nhân viên trong đó lao ra yêu cầu bọn mình mua vé, 8000kyats/1 người. ko hiểu sao họ đặt quầy thu tiền chỗ đó. Đi mua một số đồ lưu niệm rồi anh taxi đưa quanh quanh tp rồi ra gần sân bay tìm ks, ks Aye Myintmo ở Min Yan Aung, North Okkalapa, giá 20$/1 phòng ở đến chiều (giá bình thường là 18$ với người bản địa, 40$ với người nước ngoài), phòng đẹp, bảo vệ thân thiện, bọn mình đi từ đó ra sân bay hết 3$. Check in xong ăn cơm, mua đồ lưu niệm, 21h30 có mặt ở sân bay Nội Bài.