PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Warzsawa - Từ trái tim đến trái tim



thunhimpro
24-04-2016, 16:18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134491&d=1461488536


Vac-xa-va (Warsaw hay Warszawa) và Ba Lan là hai cái tên tôi được biết từ những ngày rất xa xưa, những ngày còn mặc quần thủng đít chơi đá bóng hay trốn tìm cùng đám bạn cùng lứa trong khu tập thể, đứa nào đứa nấy đen nhẻm và gầy nhẳng như những cái dây khoai. Biết đến cái Tivi Balan vỏ gỗ bắt sóng viba thỉnh thoảng người lớn lại lấy tay đập uỳnh uỳnh vào nắp máy thì mới đỡ nhiễu. Học những bài học lịch sử về Chiến tranh thế giới thứ 2, Đức tấn công Ba lan, phát xít Đức tiêu diệt và tàn sát người Do Thái, hay như bài thơ "Em ơi Ba lan" của Tố Hữu hồi phổ thông, nào là xuynh đẹp nhân hậu, nào là quá khứ đau thương, nào là lịch sử hào hùng vùng lên đấu tranh mà chả hiểu mô tê gì. Thật thế, tuyền học thuộc lòng như cháo chảy mà chả biết đek gì. :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134492&d=1461488964

Lớn lên, khi mà kinh tế đất nước được mở cửa và phát triển, được tiếp cận thêm với thế giới qua phim ảnh, sách báo và Internet, ám ảnh và đọng lại trong tôi những hình ảnh về đất nước, con người Ba lan qua những bộ phim như "Kẻ trộm sách", "Nghệ sỹ dương cầm". Hay như những cuốn sách kiểu như " Kane & Abel" đã từng là sách gối đầu giường của tôi trong những năm đầu Đại học. Một trong những ước mơ lớn trong đời là được đặt chân đến Ba lan, chạm đến trái tim của Châu Âu cũng như được cảm nhận một cách thực tế nhất về những gì từng biết. Để còn về chém gió và bốc phét với đám bạn ngày xưa những khi cao hứng trong các cuộc nhậu. Vâng, mục đích có vậy thôi. (beer)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134493&d=1461489246

thunhimpro
24-04-2016, 17:13
KHỞI HÀNH

Hành trình của chúng tôi, hai thàng dở hơi, đi từ "thôn" Lochem của đất nước Hà lan xuynh đẹp sau khi vồ được cặp vé của Ryan Air - hàng không giá rẻ của Ireland và châu Âu. Ai đời, vé khứ hồi từ Eindhoven đi Warsaw chỉ nhõn...35 euro. (bữa ăn vớ vẩn của em cũng đã hết *** mười mấy oi rồi). Yêu các bạn Ryan Air này quá cơ! (HH)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134494&d=1461490433

Được cặp vé rẻ, giờ kiếm thêm cái khách sạn rẻ nữa là chiến thoai.

Hàng không giá rẻ Ryan Air có khá nhiều chuyến bay khởi hành từ sân bay Eindhoven, miền nam của Hà lan. Chúng tôi cần đặt 1 phòng khách sạn ở Eindhoven để ngủ trước khi ra sân bay vào sáng hôm sau do chuyến bay đi Warsaw khởi hành từ lúc 8h50 sáng. Lang thang booking.com thấy không nhiều khách sạn hay hostel ở Eindhoven cho lắm, mà có thì giá cũng khá cao. Oánh dấu cái Budget Hotel nghe thấy bảo ở gần Ga tàu, tiện bề đi lại mà cái tên khách sạn nghe cũng có vẻ thân thiện. Đặt 1 phòng hai giường đơn cho 2 thàng với giá 58 euro/ đêm và yên tâm chờ đến ngày lên đường.

Ngõ nhỏ, phố nhỏ khách sạn của chúng em ở đó đây ạ. Tối mờ mờ như đi oánh bạc. :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134495&d=1461490777

thunhimpro
24-04-2016, 20:03
Trước ngày khởi hành, các em lễ tân ở khách sạn oánh cho một cái meo hỏi về việc xác nhận đặt phòng và thời gian check-in / check-out, lại còn nhắc khéo mình là thời gian nhận phòng trước 18h00 hàng ngày. Cơ mà hôm đó thứ 6, hai thàng phải làm việc đến hết giờ hành chính rồi mới xách đồ đi tàu từ Lochem xuống Eindhoven được chứ. Chỉ tính thời gian đi tàu thôi thì cũng đã 1h45 phút rồi, bỏ rẻ ra thì cũng phải tầm 8h tối mới tới được nơi đó là chưa kể thuận lợi việc tìm đường về khách sạn. Mình mạnh dạn meo lại ngay về sự bất cập đó, mài làm dịch vụ khách sạn mà cũng hành chính công giống như mấy cán bộ nhà tao là sao???

Hoá ra, bọn nó cũng khôn phết chứ chả ngu như mình nghĩ. Nó bẩu là mài đến muộn thì bọn tao bỏ chìa khoá phòng vào cái phong bì ghi tên mài, dán kín và treo trong cái Safebox ngay ngoài cửa. Cho mài cái code rồi mài tự lấy chìa khoá nhận phòng bất cứ khi nào mài đến sau giờ hành chính. Ka ka... Giống như đi tìm kho báu phết. Thảo nào chúng nó xơi mình 58 euro cho một đêm ngủ. Nó mất công thế kia mà...!

Cái mật thư của các em nó đây ạ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134501&d=1461502395

Ngày thứ 6 ấy rồi cũng đến, sau một ngày quần quật với công việc, rồi sau gần 2 tiếng đồng hồ lê thê phờ phạc với 3 chuyến tàu chúng tôi cũng tới được Eindhoven. Mở bản đồ trên điện thoại ra để tìm đường về ks. Giờ thời buổi công nghệ, không có mấy cái xì mát phôn này thì có mà mỏi mồm xì là xì lồ với hoa tay múa chân tạo dáng hỏi đường. Mấy em lễ tân bẩu là ra khỏi ga, đi bộ chừng 12 phút về phía chéo chéo là tới khách sạn, dễ lắm. Thế éo nào, loanh quanh vòng vèo hơn 30 phút với cái bản đồ Google trên tay mà điều hướng toàn xoay ngang xoay dọc liên tục. Mất cmn định hướng òi. Đi vòng đi vèo chán chê lại thấy mình quay về chỗ cũ, hay do đói quá hoa mắt??? Hai thàng định dừng lại bên đường để hỏi thăm ai đó, lại thấy điều hướng chỉ gần ngay phía khách sạn chỉ vài phút đi bộ. Tiên sư bố nhà các anh chứ, ngay đây rồi!!!:T

Sân ga chiều cuối tuần, cảm giác thặc là cô quạnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134502&d=1461502664



Đúng như hướng dẫn tìm khó báu của mấy em xuynh xuynh lễ tân, ngay góc phố là cái biển hiệu to tướng Budget Hotel và đám đông lố nhố xung quanh. Giờ cần phải tìm ra cái cửa và cái Safebox như đã nói, mà cũng chả khó lắm, bởi cái box nằm đúng là bên cạnh cái cửa ra vào thật. Chỉ việc nhập mã và xoay núm, thế là phòng bì tên, số nhà và phòng cùng chìa khóa hiện ra. Quả thật là kỳ diệu. Giờ về phòng cất đồ, đi ăn tối rồi nghỉ ngơi mai còn có sức chiến đấu tiếp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134500&d=1461502354

Úm bala ...Vừng ơi mở ra! Nhận được cái mật thư có chìa khóa đề tên mình ngay ngắn mà lòng đầy bồi hồi xúc động các bác ạ. :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134503&d=1461502664

thunhimpro
24-04-2016, 20:16
Ngày 2 - Đúng sinh nhật chị nuôi ở nhà có khác, sáng ra đã có lộc. :D

Chuyến bay từ Eindhoven đi Warszawa khởi hành lúc 8h50 sáng, như vậy là chúng tôi phải có mặt ở sân bay lúc 7h30 là phù hợp, mặc dù đã làm thủ tục check in online với các bạn Ryan Air trước rồi nhưng sớm muộn mấy chục phút ăn thua gì. Chúng tôi quyết định đến sân bay sớm để tránh thủ ăn sáng rồi cà phê cà pháo tí cho nó tỉnh táo.

6h30 sáng dậy chuẩn bị rồi làm thủ tục trả phòng, chỉ đơn giản là làm ngược lại quy trình so với hôm nhận phòng. Tức là, khoá cửa tắt điện, mang cái chìa khoá ra hộp Safebox, ấn code mở box rồi treo khoá vào bên trong. Xong, đơn giản gọn nhẹ vô cùng vào cái lúc sáng sớm ngày thứ 7 cuối tuần, khi mà cả khu phố các bạn còn đang ngủ say sau đêm liên hoan bia bọt hôm trước đến tận sáng.

Xe bus 401 chạy tuyến sân ga Eindhoven đi sân bay ngay phía sân trước của train station, vào lúc sáng sớm đã thấy người lố nhố đứng chờ. Lần đầu tiên tớ phát hiện ra được một điều rất thú vị là chuyến bus này bị trễ 4 phút so với thời gian trên lịch khởi hành là 7h11. Ka ka... Em tưởng các anh Tây thế nào chứ cũng cao su giống An Nam chúng em (NO)

Sân ga Eindhoven lúc sáng sớm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134504&d=1461503564

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134505&d=1461503564

BUS 401 đi Sân bay. Hai thàng leo lên xe dùng thẻ OV cheap card quét, máy chả nhận éo gì. Đang ngơ ngác không biết có nên lấy tiền xu ra cho vào máy mua vé trên xe cho đỡ tự kỉ Anamit hay không thì đã có ngay một cặp anh chị (chắc cũng đi du lịch) nói. "It doesn't work, it's free". Ha ha... Tôi yêu vùng đất này quá! (HH)

thunhimpro
24-04-2016, 20:37
Sau gần 20 phút trên chuyến xe miễn phí ra sân bay chúng tôi cũng đến nơi cần đến. Kể ra thì thủ tục cũng đơn giản, chỉ cần tuân theo quy trình thủ tục như được hướng dẫn là sẽ đâu vào đó. Các ông các bà người Việt mình nói là cấm có sai: "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" là ngon ngay. Cơ mà các bạn an ninh yêu cầu hay do tăng cường ăn ninh sau mấy vụ khủng bố ở Đức, Pháp hay Bỉ mà các con giời yêu cầu tất cả hành khách lấy hết đồ chất lỏng, chất gel và các chất có aresol ra, không quá 100ml. Báo hại, mỗi thàng mất một lọ body spray đó quá đúng tích quy định. Mấy ngày tới anh mày mà mồ hôi mồ kê khó chịu thì chúng mài tha hồ thưởng thức nhá!!!
Sân bay Eindhoven cũng loại tầm trung ở Hà lan, bên trong người đông nhộn nhịp ăn uống, nằm ngồi. Vẫn còn thời gian, ăn sáng cafe đã. Có thực mới vực được đạo các đồng chí ạ (K).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134506&d=1461504289

Eindhoven không những là trụ sở của công ty Điện tử Phillip nổi tiếng thế giới mà cũng còn là nơi có đội bóng PSV Eindhoven khá thành công ở châu Âu. Chí ít ra thì cũng đang ở vị trí thứ 2 tại giải vô địch quốc gia Hà lan. Em thấy có cái đội bóng to to nên tranh thủ oánh dấu phát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134507&d=1461504289

Em nghĩ các bác nào đã bay với Ryan Air nói riêng và hàng không giá rẻ nói chung thì đều biết là họ giảm các chi phí khác một cách tối đa. Vé thì tự mà in, không có xe trung chuyển ra chân máy bay hay cầu bộ hành mà các con giời phải đi bộ hết. Chí ít là mấy lần trước bay qua lại loanh quanh ở Châu âu này bằng Ryan Air thì em cũng đều phải cuốc bộ với cái balo con con sau lưng. Một số hình ảnh minh họa đây ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134508&d=1461504943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134509&d=1461504943

thunhimpro
24-04-2016, 20:54
Warszawa

Chuyến bay mất 1h50 phút thì đáp xuống sân bay Modlin (sân bay giá rẻ cách trung tâm Warszawa chừng 42km). Theo nghiên cứu trước chuyến đi, chúng tôi có hai cách để đi về Warszawa hoặc bằng bus nhanh của Modlin bus hoặc bằng train. Thực ra còn thêm một vài cách khác như taxi hoặc xe riêng của một số người chạy đưa khách lên sân bay giờ chạy xe không về thành phố. Giống y như Nội bài nhà mình.

Bus nhanh, xe mới và nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Giá một chiều 33 pln (khoảng 160k mình) chạy hết 40 phút và dừng ngay ở Cung Văn hoá - Khoa học. Chúng tôi có thời gian nên quyết định đi train. Bước đầu tiên là phải mua vé xe bus công cộng đi từ sân bay về ga tàu Modlin khoảng 10 phút với giá 5 pln.

Bus nhanh nối liền Sân bay Modlin và Thủ đô Warszawa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134510&d=1461505750

Sân ga Modlin có 2 platform một ngược, một xuôi được đánh dấu số 1 và 2. Toàn chữ Poland chứ éo có chữ tiếng Anh nào để còn đoán. Hỏi đồng chí nhân viên nhà tàu mặc áo bảo hộ màu vàng cũ bẩn thì được hướng dẫn chuyến tàu ở platform số 2. Thế mua vé chỗ nào? Bên kia luôn. Xong, đi cầu vượt sang bên kia ngó nghiêng trên tàu dưới đất chả thấy cái gì giống cái kios hay máy bán vé cả. Nhân viên nhà tàu cũng chả thấy để mà hỏi. Thấy 1 anh đầu đen (sau nghe trộm câu chuyện mới biết cậu ta người Indo) đang tíu tít với 3 em cũng đầu đen chắc dân Á đi du học. Hỏi chúng nó có phải chuyến tàu này chạy về Warszawa centrana không thì thàng kia nói "tao thấy mọi người bảo thế". Thế mày có biết chỗ bán vé đâu ko? Thấy cả 4 đứa ngơ ngác lắc đầu vì bọn chúng mua vé bus + train ngay trên sân bay rồi. Tsb chúng mài, tao lại xuống sân ga đi hỏi chỗ mua vé vậy.
Đang lê bước lên cái cầu vượt định qua bên kia hỏi mua vé thì nghe tiếng một em réo rắt đằng sau gọi giật lại. Hoá ra có 1 em đầu đen trong nhóm hỏi và được biết có thể mua vé ngày trên tàu. Ơ thế lại ngon. Cảm ơn em, con cái nhà ai mà xinh ngoan và tốt bụng thế không biết. :)

Và, sân ga Modlin nhà các anh ấy đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134512&d=1461505750

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134513&d=1461505750

Cơ mà cái tàu đưa khách về trung tâm thành phố thì lại mới, sạch đẹp thía này cơ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134511&d=1461505750

thunhimpro
25-04-2016, 04:51
Sau khi mua được vé trên tàu và đi chừng khoảng 45 phút từ sân ga Modlin chúng nó thông báo là về đến ga Trung tâm (Warszawa centrana). Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về cảnh vật bên ngoài cửa sổ của ngoại ô Warszawa là cũ kỹ, buồn tẻ và có vẻ nghèo. Những hàng cây trồng lộn xộn và nhà cửa thưa thớt bên đường gợi cho tôi nhớ về những hình ảnh giống như đang đi tàu Thống nhất qua khu vực miền trung VN vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134514&d=1461534127

Màu trời và màu nước sông như hòa làm một
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134515&d=1461534127

Trên tàu lia vội cái máy ảnh, vớ ngay được một đôi anh chị đang thơm nhao giữa thanh thiên bạch nhật. :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134516&d=1461534127

Ga Trung tâm của Warszawa rất to và rộng với tầng tầng lớp lớp các tuyến đường sắt, phía trên là xe tram, xe bus. Chúng tôi ngoi lên khỏi mắt đất và bắt đầu thấy choáng ngợp trước các công trình xung quanh. Các toà nhà văn phòng cao chót vót với những ô kính xanh chống nắng đặc trưng. Hỏi thăm đường về khách sạn được mấy chú polite chỉ về phía bên kia đường và lưu ý đi qua zebra (vạch sơn dành cho người đi bộ).

Bức bích họa to đùng ngay trên đường phố chính của Warszawa. Như kiểu hồi những năm 80 của miền Bắc VN thời chống Mỹ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134517&d=1461534127

Thấy khu nhà to to, cao cao tranh thủ oánh dấu phát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134518&d=1461534127

Và đối diện phía bên kia đường là khu tập thể cũng to to nhưng cũ kỹ là lối về cái Hostel cho hai thàng chúng tôi. Nhìn lại nhớ cái tập thể ở nhà quá đi. Mỗi tội các bạn không cửa hàng cửa hiệu lấn chiếm lòng lề đường như chúng em. :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134519&d=1461534127

thunhimpro
30-04-2016, 15:51
Phòng nghỉ cho hai thàng 3 đêm ở đây đặt ở Budget Hostel qua trang booking.com có địa chỉ rõ ràng số 44 đường Twanda. Đi vào đường Twanda rồi, Warszawa đánh số đường và tên đường rất rõ ràng và dễ nhìn. Về đến số 44 đường Twanda rồi mà tuyệt ko nhìn thấy cái Budget hostel đâu cả. Chả biển hiệu éo gì. Hỏi thăm một vài người đi đường thấy ai cũng lắc đầu ko biết. Chui vào cái nhà hàng ngay đó hỏi cũng chả đứa nào biết.

Đang ngơ ngác thì có một em cao ráo sạch sẽ tầm ngoài 30 từ bên kia đường bước sang, tay vung vẩy điếu thuốc ngoắc :"Follow me", vẫn đang còn ngơ ngác thì em đã nhanh tay mở cái cửa bé tí kéo chúng tôi vào. Thang máy cũng cũ kỹ và nhỏ đưa hai thàng ngơ ngác chúng tôi lên lầu 2 của tòa nhà. Thảo nào, cái Hostel được cải tạo và nằm trong một chung cư cũ trên lầu 2 mà thôi. Sau màn chào hỏi tôi được biết em vốn là đồng sở hữu cái hostel này với thàng bạn trai. Em đã có thời gian khoảng 6 tháng sống và làm việc ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1 TpHCM nên rất hào hứng với mấy thàng balo chúng tôi. Nghĩ bụng trong đầu em sang VN đi chơi thì bình thường, còn làm việc chắc lại phục vụ trong mấy cái bar xanh đỏ khu phố tây chứ quái gì. :D

Chả mà thế mà khi đang lúi húi trong thang máy, em bảo tao có bạn trai (tên là Khải gì đó) ở VN. Em khoe em biết nói tiếng Việt, nhưng mà bậy lắm. Bảo em nói thử, thế là từ cái miệng xinh xinh thốt lên câu "Vai lon". Shock!!! :D

Cái hostel của em ý đây. Bác nào tinh mắt để ý trên cửa kính lầu 2 sẽ thấy biển hostel nhé. Bọn tôi vốn kém mắt tìm mãi không ra. Cái cửa ra vào bé tí nơi đồng chí áo đen đang đứng hút thuốc.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134520&d=1461536143

thunhimpro
30-04-2016, 17:07
WARSZAWA - CÁC CÔNG TRÌNH QUA ỐNG KÍNH

Ở Warszawa, theo như thống kê thì có đến 90% các công trình bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ 2 (WW2). Tôi được xem một đoạn phim ngắn 3D trong Bảo tàng Warszawa Uprising mới thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của chiến tranh đối với Warszawa nói riêng mà đất nước Ba Lan nói chung. Không thể tưởng tượng nôi sự nỗ lực của người dân Ba Lan đã tái thiết thủ đô sau chiến tranh, dựa trên những thiết kế cũ, các bức ảnh cũ và nguồn tiền của những người Ba Lan ở nước ngoài để ngày nay Thủ đô Warszawa lại có được sự lộng lẫy như xưa.

Mỗi một ngôi nhà, mỗi một công trình trong Warszawa đều có một lịch sử riêng, chính vì thế mà để viết về các công trình kiến trúc của Warszawa thì quả thực là một điều không tưởng (chí ít thì đối với 2 thàng chúng tôi). Vì thế mà trong phần này chỉ là những gì "lướt qua ống kính", cùng với đọc sách, internet và hỏi han, chia sẻ từ bạn bè để ghi chép lại. Ví như:

Học viện Kịch nghệ Quốc gia Warszawa. Ban đầu nó được thành lập tại Łódź vào năm 1946 và chuyển tới Warsaw vào năm 1949. Nó là sự kế tục truyền thống của Viện Quốc gia của Nhà hát Nghệ thuật (Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej) được thành lập năm Łódź vào năm 1932. Ban đầu nó được đặt tên là Trường Đại học Quốc gia của Nhà hát (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) và nhận được sự bảo trợ từ Aleksander Zelwerowicz vào năm 1955. Bàn tay vươn ra khỏi ngôi nhà mang đầy tính biểu tượng, của khát vọng, của nghệ thuật không giới hạn, của...rất nhiều ý nghĩa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134644&d=1462008702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134647&d=1462008702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134645&d=1462008702

thunhimpro
30-04-2016, 17:28
Tượng đài các Anh hùng Warszawa. Tượng đài tưởng niệm tất cả những người đã chết trong thành phố 1939-1945, bao gồm cả những người tham gia trong việc bảo vệ Warsaw vào tháng Chín năm 1939, những người tham gia của Warsaw Ghetto Uprising và Warsaw Uprising, và các nạn nhân của Đức Quốc xã ở thủ đô khi bị chiếm đóng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134643&d=1462008702

Các quyết định để xây dựng tượng đài đã được đưa ra vào ngày 30/7/1956 của Hội đồng Quốc gia Metropolitan (Hội đồng Quốc gia của thành phố Warsaw). Nó công bố rộng rãi vào tháng 2 năm 1957 là cuộc thi đầu tiên đã nhận được 196 bài dự thi từ trong và ngoài nước, nhưng lại không đưa ra được quyết định cuối cùng. Vào tháng Giêng, 1959 là có một cuộc thi thứ hai, với sự tham gia của những người chiến thắng và các nhà thiết kế của các tác phẩm đoạt giải từ cuộc thi đầu tiên. Trong số 106 mục, bức điêu khắc Nike Warsaw đã chiến thắng cùng với kiến trúc sư Zagremmy và Adam Konieczny.

Bức tượng cho thấy một người phụ nữ ngả với một thanh kiếm giơ cao lên đầu cô trong tay phải và tay trái của cô cũng hướng lên. Tác phẩm điêu khắc nặng 10 tấn này cao 7 mét và dài 6 mét. Trên bệ đá granite ghi dòng chữ: Heroes of Warsaw 1939-1945 (Bohaterom Warszawy 1939-1945).

Tác phẩm điêu khắc được đúc tại Nhà máy Thiết bị kỹ thuật Gliwice (Gliwickie Zaklady Urządzeń Technicznych S.A.). Thách thức lớn nhất là việc đúc thanh kiếm nặng khoảng 1.000 kg. Thiết kế đặc biệt của các thanh thép bên trong nó làm cho nó rất khỏe vì trong gió, mũi thanh kiếm có thể dao động lên đến 15 cm.

Tượng đài được khánh thành vào ngày 20/7/964 tại phía trước Quảng trường Nhà hát Lớn (nơi xây dựng lại Jabłonowski Palace hiện nay).

Việc xây dựng tượng đài được tài trợ bởi các khoản đóng góp xã hội và Quỹ Tái thiết xã hội của Ba Lan. Vào ngày 14/11/1995 toàn bộ khối di tích đã được đưa xuống từ bệ của nó và được đặt tạm thời đằng sau sự tái thiết Jabłonowski Palace.

Vào ngày 15 tháng mười hai năm 1997 tác phẩm điêu khắc được đặt trên bệ mới tại vị trí mới như hiện nay, với chân đế cao 14m sau rất nhiều tranh cãi giữa nhà thiết kế, thi công và chính quyền thành phố.

thunhimpro
30-04-2016, 18:40
Tượng đài Warsaw Uprising Warsaw Uprising Monument (tiếng Ba Lan: Pomnik Powstania Warszawskiego) là một tượng đài ở Warsaw, Ba Lan, dành riêng cho việc vinh danh sự nổi dậy Warsaw Uprising năm 1944. Xuất hiện vào năm 1989, nó đã được chạm khắc bởi các kiến trúc sư Wincenty Kućma và Jacek Budyn.

Cụm di tích đã được mô tả như là "Tượng đài quan trọng nhất của thời hậu chiến Warsaw." và là một trong những địa điểm truy cập nhiều nhất cho khách du lịch nước ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134649&d=1462008702

Sự kiện Warsaw Uprising, đã nổ ra ngày 1//8/1944 và kéo dài đến 02/10/1944, là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của Warsaw. Có đến 90% các tòa nhà và hệ thống giao thông của Warsaw đã bị phá hủy trong chiến sự, được thực hiện bởi người Đức nhằm dập tắt cuộc nổi dậy.

Tuy nhiên, nó cũng là một sự kiện mà chính quyền cộng sản của nước Cộng hòa nhân dân sau chiến tranh của Ba Lan tìm thấy rất nhiều tranh cãi, vì nó được tổ chức bởi các phong trào kháng chiến Ba Lan đã chiến đấu cho nền độc lập của Ba Lan trong Thế chiến 2 - chủ yếu là quân chủ. Số này sau đó đó đã bị đàn áp dã man dưới chế độ Stalin sau chiến tranh. Ngoài ra, Joseph Stalin đã cố tình dừng bước lại trước bên kia sông dòng Vistula của Warsaw ngay sau khi sự bùng nổ của các cuộc nổi dậy, và không chỉ từ chối để hỗ trợ quân nổi dậy, mà cũng từ chối không cho phép máy bay của các đồng minh phương Tây hạ cánh hay tiếp nhiên liệu trên lãnh thổ Liên Xô. Chỉ đảm bảo rằng chỉ có nguồn tiếp vận rất hạn chế có thể được gửi đến Warsaw từ bên ngoài, kết quả là các cuộc nổi dậy đã bị nghiền nát tàn bạo bởi người Đức trong khoảng thời gian 63 ngày. Sau cuộc nổi dậy người Đức bị trục xuất toàn bộ dân cư ra khỏi thành phố và dành cả tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 1944 để cướp bóc Warsaw và phá hủy bất cứ thứ gì vẫn còn đứng vững. Trong khi Liên Xô vẫn không làm gì để can thiệp (cuối cùng khi Đức rút quân tháng 11/1945, họ tiến quân qua sông chiếm những tàn tích của thành phố khi người Đức bỏ lại). Sự kiện này vẫn còn được nhắc đến với người Ba Lan như là sự phản bội của Liên Xô trước việc đứng dậy đấu tranh chống lại Đức quốc xã, sự phản bội của đồng minh, sự phản bội của người….không phải người bạn. :gun

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134648&d=1462008702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134646&d=1462008702

Sau những rất nhiều "tranh cãi", ý nghĩa của cuộc nổi dậy được đánh giá thấp trong nhiều năm sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó chính phủ Quân chủ lâm thời Ba Lan đã bị lên án bởi tuyên truyền cộng sản. Những yếu tố chính trị làm cho việc ghi nhớ sự kiện Warsaw Uprising cũng như không ghi nhận chính thức trong nhiều thập kỷ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134650&d=1462008774

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134651&d=1462008774

thunhimpro
30-04-2016, 19:33
Nhà thờ Dòng của quân đội Ba Lan (còn được gọi là Nhà thờ Đức Mẹ của Ba Lan) là nhà thờ chính của Warsaw và nhà thờ đại diện của toàn bộ quân đội Ba Lan. Trong quá khứ, nhà thờ phục vụ cộng đồng với vai trò đa dạng: Nó được sử dụng là nhà thờ của Collegium Nobilium và trong thế kỷ 19, hoặc được biến thành một nhà thờ Chính thống giáo Nga. Hiện nay tất cả các ngày lễ tôn giáo quân sự lớn ở Warsaw được tổ chức ở ngay tại nhà thờ này.

Nhà thờ nằm trên đường 13/15 Dluga, đối diện Tượng đài khởi nghĩa Warsaw và Krasinski Square, gần khu phố cổ Old Town Warsaw.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134652&d=1462019298


Trong thế kỷ 17 các tu sĩ Piarist được hưởng một đặc quyền hoàng gia để có được một vực lớn ở phía Tây của Old Town Warsaw. Các tu sĩ thành lập trường trung học Collegium Nobilium, một trong những trường nổi tiếng nhất của thời đó và là tiền thân của Đại học Warsaw. Năm 1660 họ cũng bắt đầu xây dựng một nhà thờ mới sẽ phục vụ cả học sinh và giáo viên của họ, được thiết kế có lẽ bởi Constantino Tencalla, một kiến trúc sư người Ý hoạt động tại Ba Lan-Litva vào thời điểm đó.
Trong Warsaw Uprising năm 1944 nhà thờ là một trong những mục tiêu thường xuyên của không quân Đức. Các góc của nhà thờ đều được sử dụng cho mục đích đấu tranh, như tháp Tây được sử dụng như một trạm quan sát. Đồng thời, các hầm của tu viện và các hầm mộ bên dưới nhà thờ đã được sử dụng như một bệnh viện dã chiến tạm thời. Những tàn tích của nhà thờ, cùng với bệnh viện, đã hoàn toàn bị phá hủy bởi cuộc oanh tạc trên không của quân đội Đức vào ngày 20 Tháng tám 1944.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134655&d=1462019418

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134653&d=1462019298

Sau chiến tranh, giữa năm 1946 và 1960, nhà thờ được trùng tu lại bởi một đội ngũ kiến trúc sư đứng đầu bởi Leon Marek Suzin. Các tổ chức chính thức của Giám Mục Dòng quân đội Ba Lan đã được phục hồi sau khi Ba Lan giành lại chủ quyền sau năm 1989. Nhà thờ do đó đã lấy lại vị thế của chính mình, là một trong ba nhà thờ chính ở Warsaw hiện nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134654&d=1462019298

thunhimpro
01-05-2016, 03:21
Cổng thành và tuyến phòng thủ Warszawa Warsaw Barbican là một cổng thành phòng thủ xây ở Warsaw và là một trong số ít các di tích còn lại của mạng lưới phức tạp các thành trì phòng thủ lịch sử ở Warsaw. Nằm giữa khu phố cổ (Old Town) và khu phố mới, đây cũng là một đi ểm tham quan du lịch hấp dẫn và thường xuyên có rất nhiều khách bộ hành đi ngang qua khu này mỗi ngày.

Cổng thành được xây dựng năm 1540 ở vị trí của một cửa để bảo vệ từ phố Nowomiejska. Nó được thiết kế bởi Jan Baptist Venetian, một kiến ​​trúc sư người Ý thời Phục hưng đã sống và làm việc trong khu vực Mazowsze của thế kỷ 16 ở Ba Lan. Vốn là yêu cầu trong việc thiết kế lại các bức tường thành phố có từ thế kỷ 14, tại thời điểm đó đã đổ nát và xuống cấp. Cổng thành có hình thức như một pháo đài hình bán nguyệt ba cấp. Rộng 14 mét và cao 15 mét từ đáy con hào bao quanh các bức tường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134663&d=1462046969

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134664&d=1462046969

Trong thế kỷ 18, Tường thành đã gỡ bỏ một phần giá trị phòng thủ của nó vì không đáng kể, và thành phố được hưởng lợi nhiều hơn từ một cánh cổng lớn hơn tạo tạo điều kiện vận chuyển người và hàng hóa trong và ngoài thành phố. Trong thế kỷ 19, phần còn lại của nó đã được tích hợp vào các tòa nhà chung cư mới xây dựng. Trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến, trong 1937-1938, Jan Zachwatowicz xây dựng lại một phần của bức tường và phía tây của cây cầu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134666&d=1462046969

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134667&d=1462046969

Trong Thế chiến II, đặc biệt là cuộc bao vây Warsaw (1939) và sự kiện Warsaw Uprising năm 1944, phòng thủ này đã bị phá hủy, cũng như hầu hết các tòa nhà trong Old Town. Nó được xây dựng lại sau chiến tranh, trong thời gian 1952-1954, dựa trên các bản khắc từ thế kỷ 17, chính phủ mới quyết định xây dựng lại các bức tường thành với các phố lân cận. Mang ý nghĩa như là một địa điểm du lịch hơn để xây dựng lại các khu chung cư. Trong công cuộc tái thiết lại hệ thống cổng và tường thành phòng thủ này, gạch đã được sử dụng từ các tòa nhà lịch sử bị phá hủy ở trong thành phố. Hiện nay tuyến phòng thủ này đang là điểm du lịch nổi tiếng và có hàng ngàn người qua lại đây mỗi ngày.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134669&d=1462047041

Gần như ngay sau khi xây dựng, 4 tháp của hệ thống cổng thành này đã trở thành lỗi thời vì hầu như không có mục đích phục vụ thực tế do sự phát triển của pháo binh trong quân sự. Nó được sử dụng trong việc bảo vệ thành phố chỉ có một lần, trong cuộc xâm lược Ba Lan của Thụy Điển ngày 30/6/1656, khi nó đã được tái chiếm bởi quân đội của vua Ba Lan John II Casimir từ Thụy Điển.

Những nét mới cũ đan xen trong khu vực tuyến phòng thủ Warszawa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134662&d=1462046969

Chuyến xe ngựa (rất phong cách) đưa đón khách du lịch đi dạo một vòng khu phố cổ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134670&d=1462047041

Ngay trên cầu đằng sau cổng thành, nhiều những nghệ nhân chế tác các đồ vật kỷ niệm rất đẹp bán cho du khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134671&d=1462047041

thunhimpro
01-05-2016, 04:07
Old Town Market Place Warsaw là trung tâm và phần lâu đời nhất của phố cổ của Warsaw, thủ đô của Ba Lan. Ngay sau khi sự kiện Warsaw Uprising, nó đã được phá hủy hoàn toàn bởi quân đội Đức. Sau Thế chiến II, Old Town Market Place được khôi phục lại với diện mạo như trước chiến tranh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134672&d=1462049421

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134673&d=1462049421

The Old Town Market Place là trái tim thực sự của Old Town, và cho đến cuối thế kỷ 18 nó vẫn là trung tâm của toàn bộ Warsaw. Khu chợ có nguồn gốc trong những năm cuối thế kỷ 13 khi mà đồng thời thành phố được thành lập. Ở đây, hội chợ và các buổi biểu diễn thường xuyên đã được tổ chức.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134678&d=1462049583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134674&d=1462049421

Các khu vực phố cổ bị hư hại nghiêm trọng bởi bom của Không quân Đức Đức trong cuộc bao vây (1939) và sự đàn áp của sự kiện Warsaw Uprising 1944. Old town market đã được xây dựng lại vào năm 1950 và hiện nay nó là một điểm thu hút du lịch lớn. Các nghệ sỹ đường phố tha hồ biểu diễn xung quanh khu vực này. Các nhà hàng, quán cafe luôn tấp nập khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134677&d=1462049495

Một cái cũng rất hay là xung quanh khu phố cổ và Old town market này ngoài các nhà hàng, quán café thì các cửa hiệu kem cũng nhiều không kém. Một trong số những hiệu kem nổi tiếng là LODY, thấy người người xếp hàng rồng rắn mua được cái kem rồi xì soạp mút lấy mút để, chả khác gì cái cảnh mua kèm Tràng Tiền ở Hà nội. Có chăng là cái lối vào Kem Tràng Tiền nó rộng rãi thoải mái hơn tí mà thôi. Hai thàng cũng chả tội gì bỏ qua cơ hội thưởng thức kem, vốn thích rượu bia nên chúng tôi chọn ngay cái kem thấy bảo có pha rượu trong công thức. Ngon tuyệt. Thề! (K)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134675&d=1462049495

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134676&d=1462049495

thunhimpro
02-05-2016, 01:57
Lâu đài Hoàng gia ở Warsaw là nơi ở chính thức của các đời vua Ba Lan hàng thế kỷ nay. Nó nằm ở Quảng trường Castle, tại lối vào Warsaw Old Town.

Trong lịch sử lâu dài của nó lâu đài Hoàng gia đã nhiều lần bị cướp bóc và tàn phá bởi sự xâm lược của người Thụy Điển, Đức, Phổ và quân đội Sa hoàng. Trong thế kỷ 19, sau khi sự sụp đổ của cuộc nổi dậy tháng mười một, nó được sử dụng như là một trung tâm hành chính của Sa hoàng và được tái thiết kế cho nhu cầu của chính quyền Đế quốc Nga. Trong quá trình của Thế chiến thứ đó là nơi ở của Tổng chỉ huy quân đội Đức. Trong 1920-1922 Lâu đài Hoàng gia là chỗ của người đứng đầu Nhà nước Ba Lan. Giữa các năm 1926 và Thế chiến II tòa nhà là nơi ở của tổng thống Ba Lan, Ignacy Mościcki.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134789&d=1462128922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134785&d=1462128846

Từng bị đốt và cướp phá bởi quân đội Đức Quốc xã sau cuộc xâm lược của Ba Lan vào năm 1939 và gần như hoàn toàn bị phá hủy vào năm 1944 sau khi thất bại của cuộc khởi nghĩa Warsaw, lâu đài được xây dựng lại hoàn toàn. Năm 1965, các mảnh vỡ còn sót lại của tòa lâu đài và Thư viện Hoàng gia, phần liền kề Cung điện Cooper-Roof và Kubicki Arcades đã được đăng ký là di tích lịch sử của chính phủ. Năm 1980, lâu đài Hoàng gia, cùng với Old Town đã được đăng ký như là một Di sản thế giới được bảo vệ. Ngày nay nó là một di tích lịch sử quốc gia, và được xem như là một Bảo tàng Quốc gia với hơn 500.000 khách thăm mỗi năm.

Lâu đài Hoàng gia, do sự xuất hiện mang tính biểu tượng và lịch sử lâu dài của nó, là một trong những địa điểm dễ nhận biết nhất của Warsaw.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134786&d=1462128846

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134787&d=1462128846

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134788&d=1462128846

thunhimpro
02-05-2016, 02:15
Tượng đài vua Sigismund ban đầu được xây dựng vào năm 1644, tọa lạc tại Quảng trường Castle, Warsaw, Ba Lan và là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Warsaw. Cột và bức tượng tưởng niệm vua Sigismund III Vasa, người vào năm 1596 đã dời thủ đô của Ba Lan từ Kraków đến Warsaw.

Trên cột Corinthian (từng là đá cẩm thạch màu đỏ), 8,5 m cao, một tác phẩm điêu khắc nhà vua, cao 2,75-mét, trong bộ áo giáp. Cột Sigismund của hiện nay cao 22 mét và được tô điểm bởi bốn đại bàng. Nhà vua được mặc áo giáp và mang một cây thánh giá trong một tay và tay kia cầm một thanh gươm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134792&d=1462129904

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134791&d=1462129904

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134790&d=1462129904

Lịch sử của tượng đài
Được xây dựng từ giữa năm 1643 và 1644, tượng đài được xây dựng theo lệnh của con trai và người kế nhiệm Sigismund, Vua Władysław IV Vasa. Nó được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Ý-sinh Constantino Tencalla và nhà điêu khắc Clemente Molli, được đúc bởi Daniel TYM.

Tượng lật đổ năm 1945 của thế kỷ 20
Vào ngày 01 Tháng Chín năm 1944, trong sự kiện Warsaw Uprising, cột của tượng đài đã bị phá hủy bởi người Đức, và bức tượng đồng của nó đã bị hư hỏng nặng. Sau chiến tranh, bức tượng đã được sửa chữa, và vào năm 1949 nó đã được thiết lập trên một cột mới, làm bằng đá granite từ mỏ Strzegom. Một vài mét từ các cột gốc và những mảnh vỡ ban đầu của cột vẫn có thể được nhìn thấy nằm bên cạnh Lâu đài Hoàng gia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134787&d=1462128846

thunhimpro
02-05-2016, 02:29
Taras Widokowy
Bạn có thể quan sát toàn bộ Old Town, khu vực quảng trường Castle, Hoàng cung cũng như có thể phóng tầm mắt qua dòng sông Vistula xinh đẹp hiền hòa để quan sát phần bên kia của thành phố. Du khách sẽ cần phải chinh phục 150 bậc đá dẫn đến đỉnh tháp và ở đó chờ đợi cho đến khi có được một trong những điểm tốt nhất để quan sát toàn cảnh thành phố.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134793&d=1462130785

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134794&d=1462130785

Quang cảnh "Đại lộ Hoàng gia" thênh thang. Theo lịch sử thì con đường thênh thang này chỉ dành cho Vua cùng với Hoàng gia đi lại cùng đoàn tùy tùng. Các ông quan bé thì vui lòng đi đường khác. :LL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134795&d=1462130785

thunhimpro
02-05-2016, 03:05
Tượng đài Adam Mickiewicz
là một đài tưởng niệm dành riêng cho Adam Mickiewicz tại Krakowskie Przedmieście trong khu Srodmiescie của Warsaw, Ba Lan.

Tượng đài được xây dựng trên khu vực mà nhiều tòa nhà bị phá hủy vào năm 1865. Từ năm 1897 nó đã được chạm khắc bởi nhà điêu khắc Godebski người Italia. Bức tượng cao 4,2 m bằng đồng được đúc ở Pistoia, Italia. Cột đá granite đỏ và phần bệ đỡ được sản xuất bởi một công ty Italia ở Baveno gần Milano. Bức tượng cho thấy Mickiewicz đứng trên cao, đầu hơi nâng lên và phải của mình tay đặt trên trái tim của mình. Đài tưởng niệm đã được chính thức khánh thành vào ngày 24 tháng 12 năm 1898 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ vĩ đại của không riêng Ba Lan mà của cả thế giới. Buổi lễ đã được lên kế hoạch với quy mô lớn hơn nhiều, tuy nhiên các nhà chức trách của Sa hoàng sợ rằng nó có thể biến thành một cách biểu lộ lòng yêu nước cho nên đã cấm tất cả các cuộc tuần hành và các bài phát biểu. Tượng đài sau đó được khánh thành trong im lặng trước 12.000 người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134796&d=1462132271

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134798&d=1462132271

Bỗng dưng trong đầu tôi thoáng qua câu thơ của Tố Hữu "Có phải Adam hồn vĩ đại/ Bay trên đầu thế kỷ nhân gian"

Sau khi kết thúc sự kiện Warsaw Uprising vào năm 1944, tượng đài đã cố tình bị phá hủy bởi phát xít Đức. Các phần còn lại của di tích thì bị phá hủy, phần chính được vận chuyển đến Đức. Sau chiến tranh, những người lính Ba Lan tìm thấy phần đầu và các bộ phận của bức tượng ở Hamburg. Sau đó, nhà điêu khắc Jan Szczepkowski làm lại bản sao dựa trên các tư liệu của bức tượng gốc. Tượng đài đã được công bố một lần nữa vào ngày 28 tháng 1 năm 1950. Các bộ phận cuối cùng của di tích đã trở lại Ba Lan đến tận cuối những năm 1980.

Bức tượng đài Adam và phía sau là Nhà thờ Giáo hội Carmelite

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134799&d=1462132271

Nhà thờ Carmelite, Warsaw

Nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse và là một nhà thờ Công giáo La Mã tại Krakowskie Przedmieście 52/54 Warsaw , Ba Lan. Được xây dựng trong những năm 1761 - 1783 theo phong cách tân cổ điển.
Theo tư liệu, nhạc sỹ thiên tài người Ba Lan Frederic Chopin cũng đã được mời đến một buổi biểu diễn trên organ của nhà thờ Carmelite.
Nhìn từ bên ngoài tôi lại thấy nó hao hao giống với kiến trúc phía trước mặt của đền thờ Tamahal Ấn độ. :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134797&d=1462132271

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134800&d=1462132271

thunhimpro
02-05-2016, 03:46
Đài tưởng niệm Hoàng tử Józef Poniatowski ở Warsaw là một đài tưởng niệm nằm ở 46/48 Krakowskie Przedmieście trong sân Phủ Tổng thống.

Bức tượng cho thấy Hoàng tử Józef Poniatowski cưỡi một con ngựa và cầm một thanh kiếm trong tay phải của mình. Các thông số của bức tượng Hoàng tử dựa trên mô hình trên tượng đài của Marcus Aurelius từ La Mã.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134808&d=1462135051



Ý tưởng ban đầu của tượng đài là theo lệnh của tầng lớp quý tộc Ba Lan. Quý tộc Ba Lan và Anna Potocka được sự cho phép của Sa hoàng đặt tượng đài ở phía trước của Cung điện của Thống đốc (nay là Phủ Tổng thống). Cụm di tích được đưa vào sử dụng năm 1817 do nhà điêu khắc Đan Mạch Bertel Thorvaldsen.

Năm 1829, tại Warsaw, ông đã trình bày một mô hình thạch cao kích thước thật hình thức cổ điển. Dự án đã không được đón nhận bởi các nhà phê bình và công chúng những người đã mong đợi để xem các chiến binh mặc áo giáp của một người lính, trong khi Thorvaldsen giới thiệu mô hình Hoàng tử là một vị tướng La Mã bán khỏa thân. (hay thế mà cứ tuyền phản đối!) :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134806&d=1462135051

Vào năm 1840, bức tượng được đưa đến Deblin, và vào năm 1842 đưa đến cung điện Paskevich ở Gomel. Tượng đài tăng thêm phần trang trí cho cung điện ở Gomel từ năm 1842 đến năm 1922. Tại Warsaw, một tượng đài Ivan Paskevich đã được công bố vào năm 1870 ngay tại địa điểm nơi tượng đài Hoàng tử Józef Poniatowski đã được dời đi. Tượng Paskevich sau đó đã được kéo xuống vào năm 1917, khi Ba Lan giành được độc lập

Sự trở lại Ba Lan của tượng đài tưởng niệm Hoàng tử

Tượng đài Hoàng tử Józef Poniatowski trở lại Ba Lan vào năm 1922, như là một phần của sự phục hồi các di tích và các công trình nghệ thuật theo Hiệp ước Riga. Ban đầu bức tượng đứng trong sân của lâu đài Hoàng gia và từ năm 1923, đứng trong Quảng trường Saxon, trên một bệ được thiết kế bởi Aleksander Bojemski ở phía trước của quảng trường Saxon và Mộ Chiến sĩ Vô danh.

Tuy nhiên, tượng đài đã bị phá hủy vào ngày 16 tháng 12 năm 1944 theo lệnh của Tổng tư lệnh Đức Erich von dem Bạch-Zelewski.

Dựa trên một mô hình tại Bảo tàng Thorvaldsen ở Copenhagen, một tác phẩm điêu khắc khác đã được thực hiện từ 1948-1951 bởi Rasmussen và gửi tặng đến Warsaw như một món quà của Vương quốc Đan Mạch. Ngày 23 tháng hai năm 1952, tượng đài được đặt ở phía trước của Old Orangery trong Lazienki Park, và vào năm 1965 nó đã được chuyển đến sân của Phủ Tổng thống như vị trí hiện nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134807&d=1462135051

Khu vực Phủ tổng thống được canh giữ nghiêm ngặt, ít ra đối với tôi là thế. Chả thế mà lính gác xung quanh súng ống lỉnh kỉnh, đã vậy chắn ngay trước cổng và ngay phía trước tượng đài Hoàng tử mặc quần đùi là 2 đôi Sư tử trông không khác hai con mèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134809&d=1462135051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134805&d=1462135051

Và đây, trực diện với em mèo. Trông hiền bỏ mẹ :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134810&d=1462135113

thunhimpro
02-05-2016, 04:10
Tượng đài Stefan Wyszynski
Stefan Wyszynski (03/8/1901-28/5/1981) là một vị giám mục Giáo hội Công giáo La Mã tại Ba Lan. Ông từng là giám mục của Lublin 1946-1948, Tổng Giám Mục Warsaw và tổng giám mục Gniezno từ năm 1948 đến năm 1981. Ông đã được ban chức Hồng y vào ngày 12 tháng 1 năm 1953 bởi Đức Giáo Hoàng Piô XII. Ông cũng được coi là Tổng Giám Mục của Ba Lan. Stefan Wyszynski còn được coi là Giám Mục của Thiên niên kỷ (Primate of the Millennium)

Những lần phong chân phước và phong thánh cho ngài thực hiện vào năm 1989. và ông có nhiều người ủng hộ tại Vatican cũng như ở Ba Lan quê hương ông. Ông cũng được biết đến như là một anh hùng, có nguyên tắc của mình chống lại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Ông cũng góp phần nỗ lực của mình cho việc bầu Giáo hoàng John Paul II khi ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hối thúc Đức Hồng Y Wojtyla chấp nhận cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng.

Đối với nhiều người, ông là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của chủ quyền quốc gia Ba Lan, ông còn được coi như là một vị vua không ngai cảu Ba Lan. Ông đối lập với chính phủ độc tài dưới sự kiểm soát của Liên Xô. Ông còn được ghi nhận cho sự sống còn của Kitô giáo Ba Lan khi đối mặt với đàn áp và bức hại trong thời cai trị của chế độ Cộng sản 1945-1989. Bản thân ông đã bị bỏ tù ba năm, và được coi là một anh hùng dân tộc Ba Lan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134811&d=1462136914

thunhimpro
10-05-2016, 04:01
Đài tưởng niệm Copernicus Nicolaus: là một trong những địa danh nổi tiếng của thủ đô Ba Lan, một phần bởi vì nó được đặt ngay trước Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, một phần vì sự nổi tiếng của ông. Một bức tượng đài mà ai đi qua cũng phải nhìn thấy, nếu là khách quen thì sẽ thấy được sự trang trọng, nếu khách lạ sẽ không tránh được sự tò mò mà lại gần tìm hiểu. Tượng đài được thiết kế bởi Bertel Thorvaldsen năm 1822 và được hoàn thành vào năm 1830.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135139&d=1462827293

Bức tượng đồng của nhà thiên văn học nổi tiếng Nicolaus Copernicus tay trái cầm la bàn và tay phải nắm biểu tượng của vũ trụ và các hành tinh quay xung quanh mặt trời, như học thuyết Nhật tâm của ông. Những năm đầu của thế kỷ 16, mọi học thuyết đều cho rằng Trái đất (và con người) là trung tâm của vạn vật....cho đến khi ông Copernicus này cho ra đời sản phẩm Thuyết Nhật tâm, tức là...trái đất quay xung quanh mặt trời. Hẳn những ai đã từng học đều nghe nói đến học thuyết này hồi học Lịch sử - Địa lý phổ thông. Bây giờ, việc Trái đất quay xung quanh mặt trời là một điều đương nhiên như ai cũng biết, nhưng tại thời điểm thế kỷ 16 thì hoàn toàn không phải vậy. Họ coi Copernicus và học thuyết của ông là Dị giáo. Họ không công nhận điều đó và cho đến khi chết, xác của Copernicus cũng phải chôn cất một cách bí mật trong một khuôn viên nhà thờ ở Bắc Ba Lan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135140&d=1462827293

Nghe đồn, Triết gia Stanisław Staszic hồi còn sống đã lên kế hoạch để xây dựng các bức tượng ở Toruń, quê hương của Copernicus. Lý do là năm 1807, khi biết Hoàng đế nước Pháp - Napoleon thấy ngạc nhiên là quê hương của Copernicus không có tượng đài nào của ông trong thị trấn Torun. Tuy nhiên vì nhiều tiến trình lịch sử "lằng nhằng" nên Turun đã thuộc về đất của người Phổ nên cuối cùng, tượng đài Copernicus được đặt ở Warsaw.


Năm 1944, sau sự kiện Warsaw Uprising, người Đức đã quyết định phóng hỏa đốt tượng đài làm cho tượng đài bị hư hỏng nặng. Sau năm 1945, Ba Lan đưa bức tượng đài trở lại vị trí và cải tạo lại, sau đó công bố lần thứ 2 vào ngày 22/7/1949 để tới ngày nay, ai đi qua cũng còn có cái mà ngắm nghía ngưỡng mộ chân dung một nhà thiên văn học nổi tiếng thế giới.

(ảnh chụp lúc trời tối, trình của em cũng hạng lông gà lông vịt nên hơi mờ các bác xem thông cảm giúp) :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135141&d=1462827293

thunhimpro
22-05-2016, 00:23
Cung Văn hóa và Khoa học là một tòa nhà cao tầng đáng chú ý tại Warsaw, Ba Lan. Hiện nay đó là trụ sở của các công ty khác nhau. Bên trong có các khu phục vụ người dân như rạp chiếu phim, nhà hát, thư viện, câu lạc bộ thể thao, các trường đại học, các tổ chức khoa học và cơ quan chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan. Được xây dựng vào năm 1955, nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Liên Xô Lev Rudnev và được lấy cảm hứng từ chủ nghĩa lịch sử Ba Lan và nghệ thuật trang trí các tòa nhà cao tầng của Mỹ.

Cung Văn hóa và Khoa học là tòa nhà cao nhất tại Ba Lan, tòa nhà cao thứ bảy trong Liên minh châu Âu và trong một Top-20 ở châu Âu. Nó cao 237 mét, bao gồm cả 43-mét tháp nhọn trên đỉnh.

Cung Văn hóa - Khoa học lúc sáng sớm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135271&d=1463851160

Tòa nhà ban đầu được gọi là Cung Văn hóa và Khoa học Joseph Stalin để ghi nhận món quà từ Liên Xô cho đất nước Ba Lan, nhưng sau này trong sự trỗi dậy của "Cách mạng nhung" người ta dần xóa bỏ sử ảnh hưởng từ Liên Xô cũng như những hình ảnh gắn bó với Stalin nêntên của Stalin đã bị xóa khỏi sảnh nội thất và một số tác phẩm điêu khắc của tòa nhà.

Được xây dựng vào năm 1952 và kéo dài cho đến năm 1955. Tháp được xây dựng theo kế hoạch cũng như công năng sử dụng với gần như hoàn toàn bởi 3,500 công nhân đến từ Liên Xô, trong đó có 16 người thiệt mạng do tai nạn khi thi công.


Bốn mặt đồng hồ cao 6,3 mét được thêm vào phía trên cùng của tòa nhà ngay trước lễ kỷ niệm thiên niên kỷ vào năm 2000. Đi đâu mà muốn về Trung tâm Warszawa thì cú ngó lên trời, hướng nào nhìn thấy cái tháp cao chót vót của Cung Văn hóa - Khoa học thì trực chỉ hướng đó, kiểu gì cũng về đến nơi.

Cung Văn hóa - Khoa học lúc gần trưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135272&d=1463851160

Tòa nhà đã gây tranh cãi từ khi ra đời. Nhiều người Ba Lan ban đầu cảm thấy ghét tòa nhà bởi vì họ coi đó là biểu tượng của sự thống trị của Liên Xô, và ít nhất là cảm giác tiêu cực vẫn còn tồn tại ngày nay. Một số người cũng cho rằng, tòa nhà đã phá hủy sự cân bằng thẩm mỹ của thành phố cũ, không phù hợp với các tòa nhà khác. Tuy nhiên ngày nay các tòa nhà chọc trời được xây dựng xung quanh đã được giảm đi phần nào tranh cãi. Nhưng hơn tất cả, Cung Văn hóa - Khoa học đã trở thành một biểu tượng quốc tế được công nhận của Warsaw. Nơi đây cũng là nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006.


Tòa nhà hiện đang được sử dụng như là một trung tâm triển lãm và tổ hợp văn phòng. Bên trong Cung có một rạp chiếu phim multiplex với tám màn hình, hai bảo tàng (Bảo tàng Tiến hóa và Bảo tàng Công nghệ), văn phòng, cửa hàng sách, một hồ bơi lớn, một phòng hòa nhạc sức chứa 3000 người, và một trường đại học Collegium Civitas được công nhận nằm ở tầng 11 và 12 của tòa nhà. Sân thượng trên tầng 30, với độ cao 114 mét cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.


Trong năm 2010, sự chiếu sáng của tòa nhà đã được hiện đại hóa và đèn LED công suất cao đã được lắp đặt, cho phép Palace có các màu sắc khác nhau vào ban đêm.

Cung Văn hóa - Khoa học buổi tối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135273&d=1463851160

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135274&d=1463851160

thunhimpro
22-05-2016, 00:46
Cung điện Lazienki Palace

Lazienki Palace nằm trong công viên lớn nhất ở Warsaw, rộng hơn 76 ha ngay tại trung tâm thành phố. Được xây dựng từ những năm 1674 và cho tới năm 1766 vua Stanisław II Augustus đã trưng mua và quyết định chuyển thành Cung điện mùa hè của mình.

Sự lộng lẫy trong kiến trúc và cảnh quan công viên nhưng không ai có thể hình dung cung điện đã được bắt đầu như việc xây một nhà tắm cho Stanisław Herakliusz Lubomirski, chủ sở hữu ở ngay Lâu đài Ujazdów bên cạnh. Hiện nay, nhìn toàn cảnh thì cung điện giống như là một phần kiến trúc nổi bật trên mặt hồ nước rộng lớn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135275&d=1463852055

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135282&d=1463852170

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135279&d=1463852055

Vua Stanisław II Augustus đã quyết định chuyển đổi nó thành khu riêng của mình và nó đã được tu sửa lại bởi kiến trúc sư Domenico Merlini từ giữa năm 1764 đến năm 1795. Trong Thế chiến II, cung điện được sử dụng như là một trại lính.

Rất nhiều những bức tượng đẹp được gắn xung quanh Cung điện, và toàn bộ khu vực được xem như là khu vui chơi của mọi người cho nên rất nhiều du khách, các đôi bạn trai, gái hoặc các nhóm đi chơi cùng nhau trong công viên này. Thật là yên bình.

Một bức tượng rất đẹp, mỗi tội là trông hơi bẩn do lũ chim bồ câu kém ý thức. :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135276&d=1463852055

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135277&d=1463852055

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135278&d=1463852055

Và thủ phạm đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135280&d=1463852055

Bên trong công viên Lazienki thật sự mát mẻ với những hàng cây lớn, bãi cỏ xanh mát và hệ thống hồ nước xung quanh. Hôm chúng tôi đến là đang có một sự kiện chạy việt dã ở thành phố Warsaw với sự tham gia của rất nhiều người. Già trẻ, lớn bé đủ cả. Thâm chí có những bà mẹ trẻ để con trong xe nôi cũng tham gia hoạt động này.

Trên đường dạo mát và tìm hiểu lịch sử công viên, chúng tôi ghé vào một nhà hàng ngay trong công viên để thưởng thức món bánh hương trái cây ngon nổi tiếng của Warsaw cùng với ly cà phê ngon tuyệt. Từng dòng người xếp hàng trật tự để chờ đến lượt mình mua một chiếc bánh, cầm trên tay và vừa đi dạo vừa thưởng thức.

Món bánh thơm ngon

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135283&d=1463852684

Cung điện nhìn tư phía xa, lung linh trên mặt nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135281&d=1463852170

thunhimpro
22-05-2016, 01:03
Cung điện Myślewicki Palace nằm ngay trong công viên là một cung điện được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Nó được xây dựng cho vua Stanisław August Poniatowski và cũng là một trong những tòa nhà đầu tiên trong Royal Baths Park. Tên của cung điện xuất phát từ tên làng Myślewice trong khu vực mà hiện nay đã không còn tồn tại.

Ban đầu, cung điện là nơi sinh sống của các cận thần của nhà vua và sau đó bởi Józef San Antonio Poniatowski, cháu trai của nhà vua.

Trong thế kỷ 19 cũng như mục đích phục vụ mà cung điện được xem như là một nhà khách và mở cửa chào đón các chính khách nổi tiếng như Napoleon I và Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Ngày 15 Tháng 9 năm 1958 cuộc họp đầu tiên của các đại sứ Trung Quốc và Mỹ đã diễn ra trong cung điện, nơi được xem là nỗ lực đầu tiên để thiết lập liên lạc giữa hai nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135287&d=1463853322

Bức tượng ông chủ của khu Công viên Lazienki và các lâu đài bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135288&d=1463853322

Một trong số các vị khán giả trung thành của khu phức hợp Nhà hát vòng tròn trong công viên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135289&d=1463853322

Còn anh này thì quay lưng lại với nghệ thuật, có vẻ xấu hổ vì tớ phát hiện ra anh bị vá một miếng to tướng ở mông. Ke ke

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135291&d=1463853322


Cung điện Lazienki nhìn từ phía Nhà hát vòng tròn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135290&d=1463853322

Trong lúc vô tình lia ống kính, chộp ngay được 3 con công. :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135292&d=1463853322

thunhimpro
22-05-2016, 01:15
Tượng của John III Sobieski ở Warsaw -bức điêu khắc được chạm khắc bởi Francis Pinck, đặt ở phía trước của Baths Palace, trên đường phố Agricola và được thiết kế bởi Andrew Le Brun.

Tượng đài được xây dựng theo lện của vua Stanislaw August Poniatowski, nhằm tôn vinh người lãnh đạo của trận đánh Vienna. Tượng đài có chiều cao xấp xỉ 4 mét và được đặt bên trên cây cầu,

Tượng đài cà cụm di tích bao gồm ba phần: Phần chính, trung tâm là nhà vua trên lưng ngựa trong bộ áo giáp và mũ bảo hiểm hiệp sĩ mô tả việc đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mặt đĩa có khắc chữ bằng hai ngôn ngữ: Ba Lan và tiếng Latin. Cụm di tích đã được công bố và diễn ra vào ngày 14/9/1788, 105 năm sau khi chiến thắng của cuộc bao vây Vienna. Cây cầu và bức tượng có thể nhìn thấy từ cửa sổ của cung điện hoàng gia cũng như việc đứng ở đây có thể quan sát được toàn bộ Cung điện trên mặt nước.

Vẻ kiêu hùng của nhà vua trên chiến mã

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135293&d=1463854283

Và sự khuất phục, khiếp sợ của kẻ thù

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135294&d=1463854283

Toàn cảnh cụm di tích được đặt ngay trên cây cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135297&d=1463854283

Đứng từ cây cầu này, có thể quan sát toàn bộ một mặt của cung điện Lazienki trên mặt hồ nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135296&d=1463854283

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135295&d=1463854283

taodan
22-05-2016, 17:36
Chuyến phượt quá tuyệt bác ui! Thời bao cấp nhớ phim Thầy Lang của xứ nầy.

thunhimpro
22-05-2016, 23:39
Chuyến phượt quá tuyệt bác ui! Thời bao cấp nhớ phim Thầy Lang của xứ nầy.

Tôi chưa xem phim Thầy Lang bác ạ, tuy nhiên những ký ức lịch sử và những thông tin qua sách báo, phim ảnh thì đúng là thực sự ấn tượng với Ba Lan cũng như sự nỗ lực đứng lên của người dân Ba lan và Vac-xa-va.

Đất nước và con người phải công nhận là quá tuyệt.

thunhimpro
19-06-2016, 09:14
Âm nhạc và đời sống Warsaw

Nói đến âm nhạc ở Ba Lan, không mấy ai lại không biết và nghĩ ngay đến Nhạc sỹ thiên tài Chopin (Frederic Chopin). Với mấy thàng nửa mùa như chúng tôi cũng vậy, cũng đã từng đọc báo hồi bé tí về Nghệ sỹ dương cầm Đặng Thái Sơn đã giành một giải thưởng lớn từ cuộc thi piano mang tên Chopin tại Warsaw năm 1980 (Cuộc thi piano quốc tế Frederic Chopin lần thứ 10 hay còn gọi là concert Mùa thu). Cuộc thi là để tưởng nhớ người nhạc sỹ tài hoa và bạc mệnh Chopin và theo như tôi biết, cuộc thi đó chỉ dành cho các thí sinh chơi những bản giao hưởng của chính Chopin. Nhớ nhớ quên quên và ám ảnh câu thơ của Tố Hữu trong bài "Em ơi Ba lan" văng vẳng:
"Có phải Sô-panh tình chứa chan?
Nâng đàn ca cô gái Ba Lan"

Chính vì thế tiếng đàn, tiếng nhạc đã đi sâu vào đời sống của người dân Ba lan nói chung và Warsaw nói riêng. Cái cảm nhận rõ rệt nhất là đi đâu, đến đâu cũng thấy cái không khí, cái âm hưởng âm nhạc lên lỏi đến từng góc phố. Trong nhà hàng, khách sạn thì những tiếng piano thánh thót, ngoài phố thì các nhạc sỹ đường phố say sưa biểu diễn. Sang trọng cũng có, ngẫu hứng cũng có mà bập bùng bởi một ông già lôi thôi rách rưới cũng có.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135599&d=1466302095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135600&d=1466302095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135602&d=1466302095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135603&d=1466302095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135605&d=1466302095

thunhimpro
19-06-2016, 10:53
Một trong những mục đích chuyến đi này của chúng tôi cũng không nằm ngoài kế hoạch đến thăm và tìm hiểu thêm về người nhạc sỹ thiên tài. Được đến tận quê hương của người nhạc sỹ mà đã từng có rất nhiều bản nhạc đã đi vào trong đầu nhưng do không biết nên không nhớ. Thật là tội lỗi với tiền nhân quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135609&d=1466308007


Tượng Chopin ở Công viên Lazienki.
Một hình ảnh rất phiêu và một vẻ đẹp rất lãng tử. Cũng may là thời tiết ngày hôm đó nắng ráo chứ nếu mà mưa xuống thì hình ảnh người nhạc sỹ thần tượng của tôi cũng đôi phần kém duyên đi. :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135606&d=1466308007

Tượng Chopin được đặt ngay trong Công viên Lazienki phía giáp đường Alejie Ujiazdowskie. Nghe nói, từ tháng 8 đến hết tháng 10 sẽ có những buổi hòa nhạc ngoài trời ngay tại khuôn viên này (và cũng là dịp vào thu với cuộc thi âm nhạc quốc tế Mùa Thu). Tiếc quá chúng tôi đến vào dịp tháng 4 nên chẳng có nhạc nhẽo gì để nghe. Thôi thì đi vòng quanh tìm hiểu và chụp ảnh vậy, tuy nhiên khung cảnh xung quanh thì hoang vắng, cây cối cũng vừa mới qua được mùa đông nên lá cũng mới bắt đầu đâm chồi nảy lộc còn lại là cành cây khẳng khiu. Có cái hồ nước đằng trước bức tượng để làm nền thì cạn trơ đáy. Một cảm giác khô khan, cằn cỗi và có phần hoang phế của di tích trong những ngày ít các hoạt động làm cho chúng tôi cũng hết mất cả hứng thú. Đâu đó các cặp gia đình hoặc các đôi nắm tay nhau đi lại trong công viên. Các cụ già thì ngồi lơ đãng phơi nắng trên ghế đá xung quanh một cách lặng lẽ. Có hai cái thàng tôi là vẫn còn nhiệt tình (có phần thiếu hiểu biết) với nghệ thuật, loay hoay ngắm nghía và chụp choẹt. Cũng có thêm vài những du khách gốc Á ghé vào theo nhóm nhỏ 2 - 3 người. Cũng như chúng tôi, họ cũng ngắm nghía bức tượng, cũng chỉ trỏ, cũng chụp choẹt vài tấm ảnh và cũng bàn luận gật gù tâm đắc lắm. Hết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135607&d=1466308007

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135608&d=1466308007

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135613&d=1466308050

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135610&d=1466308007

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135611&d=1466308007

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135612&d=1466308007

Vẫn chưa được thỏa lòng cho lắm, vì mục đích tìm hiểu, khám phá và nghe hòa nhạc vẫn đâu đó chưa xong. Kiểu này thì phải đến tận nhà ông Chopin để làm cho ra ngô ra khoai mới được.
Nhà của Frederic Chopin hiện nay đã trở thành Bảo tàng Chopin. Hôm chúng tôi đến chơi, tất nhiên là ông ấy đi vắng lâu rồi, nhưng gia đình họ mạc con cháu tịnh không có lấy một ai ở nhà. Có một em bán đồ lưu niệm ở đó cho biết Bảo tàng hôm nay đóng cửa không tiếp khách. Lại một lần ngu nữa vì thiếu hiểu biết :T

thunhimpro
19-06-2016, 11:08
Góp nhặt một số hình ảnh khi đến thăm nhà ông Chopin

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135614&d=1466308755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135615&d=1466308755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135616&d=1466308755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135617&d=1466308755

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135618&d=1466308755

ngocdiem911x
19-06-2016, 14:10
thanks you 4 share ^^ i liked

thunhimpro
26-06-2016, 01:53
Cuộc sống và con người Warsaw

Trước hết, phải công nhận là phụ nữ ở Warsaw rất đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết trên gương mặt thanh tú và quyến rũ. Cái nét mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao và thẳng thanh tú, mắt to và dáng người dong dỏng là thứ đặc trưng của họ. Những mái tóc vàng để xõa quá vai cùng với sự tươi trẻ, năng động luôn làm tôn thêm vẻ đẹp. Cái cảm nhận thứ hai là họ thật thà và rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bạn có thể hỏi thăm đường với bất cứ ai kể cả khi họ đang vội vã bước nhanh trên phố, họ vẫn sẵn sàng dừng lại lắng nghe bạn và hướng dẫn bạn cụ thể, chi tiết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135635&d=1466880585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135636&d=1466880585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135637&d=1466880585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135638&d=1466880585

Hôm đi xuống Công viên Lazienki, hai thàng đang lơ ngơ chưa biết đi tuyến Bus nào cho nhanh và thuận tiện thì có một bác lớn tuổi chắc đã nghỉ hưu ghé đến hỏi thăm. Trình bày xong, bác hướng dẫn ngay cách đi xe nào qua đây, mấy giờ xe đến, khi nào thì xuống. Thế là hiểu ngay và cảm ơn rối rít. Bà còn lưu ý là bà cũng đi xuống công viên đó, cứ thế theo bà là xong. Khi tới bến Bus của công viên thì phía đường bên trên đang có chương trình chạy việt dã phong trào của thành phố, thấy cảnh nhộn nhịp nên hai thàng chào bà và nán lại xem tranh thủ chụp mấy chú CSGT và cái xe máy chuyên dụng đẹp đẹp là. Thế mà bà bác đi xong, vài phút lại thấy bà lại kêu hai chúng tôi đi tiếp (chắc bà sợ hai thàng đầu đen lơ ngơ này lạc mất đường). Lại phải cảm ơn và giải thích với bà thì bà mới đi tiếp. Khổ thế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135641&d=1466880809

thunhimpro
26-06-2016, 02:02
Một điều tôi cảm thấy rất hay gặp đó là cảnh họ nắm tay nhau đi trên phố hay đi dạo trong công viên. Từ những đôi nam thanh nữ tú cho tới các cặp cụ ông, cụ bà. Họ luôn luôn nắm tay nhau. Hình ảnh ấy thật đẹp và bình yên. Hai thàng tôi vẫn cứ hay đùa nhau vì nhớ tới đoạn thơ trong bộ phim Bao Thanh Thiên: "Ta chẳng mong được đời đời kiếp kiếp, chẳng mong được sớm tối bên nhau. Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian". Đẹp quá đê. (HH)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135639&d=1466880585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135647&d=1466880897

Những hình ảnh khác về con người, các hoạt động ngoài trời cũng được chúng tôi cóp nhặt lại. Từ hình ảnh những người cảnh sát thân thiện, những ông già chơi đùa bong bóng với trẻ con hay như một gia đình nhỏ đang cho chim bồ câu ăn trong công viên. Thật là bình yên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135644&d=1466880897

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135640&d=1466880585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135642&d=1466880897

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135643&d=1466880897

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135645&d=1466880897

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135646&d=1466880897

thunhimpro
26-06-2016, 02:09
Ở Châu Âu nói chung và ngay tại Warsaw nói riêng, các hình thức sinh hoạt âm nhạc đường phố luôn được thể hiện khắp nơi. Từ đơn tấu, song tấu hay cả band nhạc, thậm chí cả một giàn nhạc giao hưởng nhỏ tổ chức hòa nhạc trên phố, nhà ga hay quảng trường hoàn toàn không phải là điều hiếm thấy. Đời sống âm nhạc đi sâu vào từng ngõ ngách của người dân từng ngày, từng giờ. Chúng tôi bắt gặp những nghệ sỹ đường phố chơi đàn một cách say sưa, nghiêm túc mà đầy tính biểu diễn. Hay một ông già trông rách rưới, bẩn thỉu ngồi ôm đàn hát cho một thanh niên trẻ đang chăm chú nghe. Hoặc nữa một thanh niên hát rock trên phố với một giọng khàn quyến rũ. Những hình ảnh đó thấy khắp nơi, và những khách bộ hành đi ngang đều dành vài phút đứng lại để nghe, để xem và vỗ tay tán thưởng. Họ tôn trọng sự lao động nghệ thuật và họ coi những người biểu diễn trên phố là những nghệ sỹ của đường phố. Họ tán thưởng bằng cách dừng lại lắng nghe, hay say sưa hòa theo điệu nhạc, nghiêm túc và tôn trọng bỏ vào hộp đàn hay cái mũ phía trước những đồng xu lẻ khích lệ. Điều đó thật đáng trân quý.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135648&d=1466881506

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135601&d=1466302095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135604&d=1466302095

Bên cạnh đó, những hình ảnh khác cũng đâu đó trên đường vẫn bắt gặp như hôm sáng sớm chúng tôi đi bộ từ khách sạn ra Cung Văn hóa - Khoa học để đón chuyến xe Modlin Bus ra sân bay. Khi đó cũng còn sớm lắm, tầm 6h30 sáng. Khuôn viên của Cung Văn hóa - Khoa học thì rộng và có nhiều cây xanh, đang đi thì thấy một ông em thất thểu đi ngược lại (chắc tối qua chú mải chơi, mải uống nên có vẻ xỉn và mệt mỏi). Đi ngang, chú hất hàm và xổ ra một tràng tiếng Ba lan. Đếch hiểu. Mình hỏi chú bằng tiếng Anh xem có vấn đề gì nhưng có lẽ chú không xơi được tiếng Anh nên tiếp tục hai thàng hai ngôn ngữ hỏi nhao. Cuối cùng, mình thấy chả giải quyết thêm được gì nên giơ tay chào tạm biệt. Đi đi, anh đang vội bỏ mẹ chứ ở đấy mà xì là xì lồ với chú được à. Muốn xin tiền thì phải nói làm sao để người ta hiểu được chứ?! Chứ còn định chặn đường xin đểu thì....xin lỗi chú, những thàng như chú ở Việt nam bọn anh đầy. Đó là anh còn chưa kể hồi nhỏ anh toàn đi trấn dép tổ ong của mấy đứa bạn cùng khối mà chả đứa nào dám ho he, chỉ biết chạy về mách mẹ. Anh tha cho chú đôi dép đang đi đấy, nếu chú có ý định nào xấu xa mà chưa diễn được. :gun

thunhimpro
26-06-2016, 16:50
Bảo tàng
.....
Ở Warsaw có rất nhiều bảo tàng, và gần như tất cả những gì xưa cũ theo dòng lịch sử đều có thể được gọi là bảo tàng theo một cách nào đó. Từ bảo tàng văn hóa, nghệ thuật, bảo tàng về chiến tranh, bảo tàng về kiến trúc, bảo tàng khoa học công nghệ,... Chúng tôi không đi hết được tất cả các bảo tàng do thời gian có hạn cho nên điểm sơ qua một số bảo tàng chúng tôi có dịp ghé thăm trong hành trình.

Bảo tàng Quốc gia ở Warsaw, được xây dựng từ những năm 1862. Đây là bảo tàng lớn nhất tại Warsaw và là một trong số lớn nhất tại Ba Lan. Là nơi lưu giữ rất nhiều những dấu ấn nghệ thuật thời cổ đại của La Mã, Ai Cập và Hy lạp. Bên cạnh đó, bảo tàng còn là nơi có bộ sưu tập nghệ thuật hội họa từ những thế kỷ 17 tới nay. Hai thàng tôi vốn gà mờ về nghệ thuật và hội họa nhưng đứng trước nhiều bức tranh trong bảo tàng cũng phải ngẩn ngơ cùng với sự thán phục về trình độ và khả năng thể hiện những mảng màu sáng tối vô cùng lung linh và sống động.
Trong chiến tranh thế giới II, Bảo tàng đã mất đi rất nhiều hiện vật về tay người Đức thông qua lực lượng Gestapo. Sau chiến tranh, với nỗ lực thu hồi các hiện vật bị mất của Balan cũng đã thu thập được lại khá nhiều tuy nhiên theo thống kê vẫn còn hơn 5,000 hiện vật vẫn chưa tìm thấy.

Bảo tàng Quốc gia (như em nói ở trên) có vô vàn những tư liệu quý và các thông tin rất hay, cơ mà sao em thấy mấy cái tượng này mà mắt nó cứ tối hết cả lại. Cắm cúi, hí hoáy chụp mãi không rời. :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135650&d=1466934325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135651&d=1466934325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135652&d=1466934325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135653&d=1466934325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135654&d=1466934325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135655&d=1466934325

thunhimpro
26-06-2016, 17:00
Bảo tàng Lịch sử và tượng đài Anh hùng Ghetto

Tượng đài Anh hùng Ghetto là một tượng đài bằng đá cẩm thạch, được xây dựng nhằm tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc Khởi nghĩa Warsaw năm 1943 (Warsaw Uprising) và nằm ngay trên mảnh đất của sự kiện khởi nghĩa bùng nổ từ những ngày đầu tiên. Nơi đây hiện nay cũng là nơi đến thăm và tưởng niệm của các nguyên thủ quốc gia khi đến Ba Lan. Tháng 5/2011, tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã đến đây và tưởng niệm trước tượng đài này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135658&d=1466934768

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135656&d=1466934768

Ông Giáo sư Jan Karski Kozielewskie ngồi trầm tư phía công viên bên cạnh khu tượng đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135657&d=1466934768

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135659&d=1466934768

Những đường thẳng không song song, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau ở đâu đó. :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135660&d=1466934768

Lạc một chút, nhớ ra là có cái tượng đồng rất cao lớn của vị tướng, nguyên tổng thống Pháp Charles De Gaulle hiên ngang phía gần bảo tàng Quốc gia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135649&d=1466934325

thunhimpro
26-06-2016, 17:10
Bảo tàng Kháng chiến Warsaw

Sự kiện kháng chiến của Warsaw năm 1944 trước đây vẫn có nhiều tranh cãi do sau chiến tranh, Ba Lan bị chiếm đóng bởi Liên Xô và phát triển theo khối XHCN. Tuy nhiên, sự kiện Kháng chiến năm 1944 đã cho thấy nỗ lực và sức mạnh tinh thần đấu tranh Ba Lan. Cuối cùng, với tinh thần ấy họ đã lật đổ được Chủ nghĩa cộng sản và xây dựng nên nền dân chủ Ba Lan cho tới nay.

Ý tưởng xây dựng Bảo tàng kháng chiến được đưa ra từ những năm 1983 nhưng sau đó, vì những ý kiến khác nhau nên không có hoạt động xây dựng nào được tiến hành. Trong số ý kiến đó, người ta cho rằng sự kiện kháng chiến năm 1944 là một sự kiện vô nghĩa, đã hy sinh xương máu của biết bao nhiêu người dân. Mãi cho đến 31 tháng 7 năm 2004 bảo tàng mới được mở cửa nhân dịp kỷ niệm 60 năm sự kiện nổi dậy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135661&d=1466935406

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135662&d=1466935406


Bảo tàng nằm trên một khuôn viên trước đây là nhà ga sửa chữa tàu điện và cũng như mới được mở cửa cho nên tường vôi, gạch ngói và mọi thứ trông bên ngoài thật là mới. Tuy nhiên, bảo tàng đã lưu giữ được rất nhiều tư liệu và hình ảnh, hiện vật của giai đoạn kháng chiến đầy máu lửa của người dân Ba Lan nói chung và Warsaw nói riêng. Những mốc lịch sử của Chiến tranh thế giới cứ thế hiện ra, làm cho chúng ta hiểu hơn một cách toàn diện của cuộc chiến tranh cũng như thấu hiểu rằng đất nước Ba Lan xinh đẹp và rộng lớn, luôn là miếng bánh ngon cho những thế lực bành trướng và độc tài. Chúng tôi hiểu hơn qua những tư liệu rất thật ấy, rằng Ba Lan là nạn nhân của những thế lực quân sự và chính trị thời ấy là Liên Xô và Đức. Hiểu hơn rằng Liên Xô không phải là đồng minh trong chiến tranh mà chính Liên Xô cũng có những thỏa thuận với Đức để chia cắt đất nước Ba Lan và chiếm đất. Học lịch sử ở Việt Nam trước đây hồi chúng tôi, đã không có đoạn nào nhắc đến sự kiện như thế này.

Ấn tượng tiếp theo khi thăm bảo tàng là đoạn phim ngắn 3D cho thấy hình ảnh của Warsaw trong những năm chiến tranh. Toàn bộ thủ đô xinh đẹp đã gần như bị xóa sổ khỏi mặt đất, để lại sự tan hoang, tàn phá và gần như không có sự sống. Như thế mới biết và thực sự khâm phục người dân Ba Lan đã nỗ lực quy hoạch và tái thiết thủ đô của họ lại như thế nào. Những lâu đài, thành quách. Những tu viện, nhà thờ và các công trình khác trong thành phố ngày nay hầu như đều được xây mới lại dựa trên các hình ảnh trước đây còn lưu giữ. Thật đáng ngưỡng mộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135664&d=1466935406

Lệnh tổng động viên. Hỡi những chiến sỹ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135665&d=1466935574

Lá cờ của nền dân chủ Ba Lan tung bay trên nóc vọng gác trong Bảo tàng Kháng chiến

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135663&d=1466935406

thunhimpro
26-06-2016, 17:21
Ngày cuối, chúng tôi rời khỏi Warsaw bằng chuyến xe bus Modlin ra sân bay và đến sớm hơn giờ khởi hành chừng gần 2 tiếng để tranh thủ ăn sáng, cafe và ngắm nghía thêm một lần nữa khung cảnh Ba Lan. Không ngờ hôm đó an ninh sân bay được thắt chặt và tất cả hành khách đã và đang làm thủ tục sân bay đều được lực lượng an ninh yêu cầu sơ tán. Toàn bộ cửa hàng, kios đều được yêu cầu đóng cửa và nhân viên cũng được đưa ra ngoài. Còi cảnh sát hú vang, một dãy xe cứu thương, cứu hỏa rầm rập chạy đến đậu kín cả một phía ngoài sân bay. Trong thời điểm nhạy cảm của một số biến động đối với châu Âu như khủng bố, làn sóng di cư của người Syria chạy trốn khỏi đất nước và những lo sợ về các phần tử khủng bố Hồi giáo trà trộn vào đám người di cư đến châu Âu thì việc an ninh thắt chặt là điều dễ hiểu. Cả đám người được tập trung phía ngoài bãi xe lếch thếch theo cả hành lý. Hoàn toàn chúng tôi không thấy có bất cứ sự phản ứng hay lo sợ, hoảng loạn nào của hành khách và các nhân viên sân bay, chứng tỏ rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng an ninh cũng như chấp hành sự chỉ đạo, điều tiết từ các lực lượng chức năng. Một phần nữa, theo quan điểm của tôi thì những người dân đã được làm quen, chuẩn bị tâm lý cũng như sẵn sàng đối diện với các tình huống khẩn cấp kể cả trong giả định hay thực tế. Chả thế mà hồi tháng 3 có vụ khủng bố ở sân bay Bỉ, rất nhiều người là hành khách đã sơ tán và giúp đỡ những người bị thương, đưa họ ra ngoài an toàn.

Trong lúc gần 1 tiếng ở bên ngoài bãi xe chờ lực lượng an ninh kiểm tra sân bay, tôi để ý vẫn thấy từng nhóm người nói chuyện trao đổi vui vẻ với nhau. Thậm chí, họ còn ngồi xuống đất ca hát hoặc nhún nhảy theo một điệu nhạc đâu đó. Thật là đáng khâm phục. Thử hình dung ở Việt Nam, trong trường hợp đó tôi dám chắc rằng sẽ có không ít những tranh cãi với lực lượng an ninh hoặc vùng vằng phản đối thực hiện yêu cầu. Công nhận, người dân chúng ta luôn là những anh hùng và can đảm, thường vốn không coi ai ra gì mà. :D

Đoàn người được yêu cầu sơ tán ra khỏi sân bay vì lý do an ninh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135666&d=1466936345

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135667&d=1466936345

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135668&d=1466936345

thunhimpro
26-06-2016, 17:47
THAY CHO LỜI KẾT

Một bạn ở trên đã đề cập đến bộ phim "Thầy Lang" của Ba Lan, tôi vốn chưa xem bộ phim ấy nên cũng dành thời gian cuối tuần ngồi xem. Phải thừa nhận đó là một bộ phim hay. Tuy nhiên, đó cũng chỉ phần nào nói lên cuộc sống, tính cách và con người Ba Lan tại thời điểm đầu thế kỷ 20 và trong sâu thẳm, nó toát lên được tính nhân văn, các nhận thức và cư xử trong cuộc sống giữa con người với con người. Điều đó làm tôi càng nhớ hơn về những người Ba Lan tôi đã từng gặp ở Warsaw, từ cô bạn làm lễ tân kiêm dọn dẹp ở cái Hostel mà tôi không có dịp hỏi tên cho đến bà già hướng dẫn chúng tôi đến công viên Lazienki, hay những người cảnh sát thân thiện bất cứ lúc nào cần cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt thành.

Warsaw đã trải qua chiến tranh, cũng như bị tàn phá bởi chiến tranh nên họ hơn ai hết, hiểu được giá trị của Hòa bình, của phát triển, của sự hợp tác. Tôi cảm thấy mình thật may mắn đã được một lần đến với Warsaw, đến với đất nước Ba Lan xinh đẹp và ngưỡng mộ họ những người dân Ba Lan. Họ đã đứng dậy trong chiến tranh bằng Khởi nghĩa Warsaw. Họ đã bắt tay cùng nhau tái thiết đất nước, tái thiết Thủ đô sau khi bị bom đạn của Đức và Liên Xô san phẳng. Một sự ngưỡng mộ lớn lao và trong trái tim tôi, sẽ hy vọng còn có những cơ hội khác nữa để đến với các bạn.

Ôi Ba Lan... Ba Lan!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135669&d=1466937729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135671&d=1466937729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135672&d=1466937729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135673&d=1466937729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135674&d=1466937729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135675&d=1466937729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135670&d=1466937729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135676&d=1466937774

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135677&d=1466937774

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135678&d=1466937774

HẾT.

myly2409
05-07-2016, 11:09
Bạn vừa đi về ah? Bài viết hay quá bạn ah, có bao nhiêu điều về lịch sử của nơi bạn đặt chân đến, bạn không biết nhiều tiếng Nga - Ba Lan mà bạn đi đc, thật là khâm phục. Bạn có thể share kinh nghiệm và lịch trình cho mình (email: [email protected], skype: myly2409081019) được k? từ xin visa cho đến cách hỏi đường đi với người mà đã học nhưng giờ trong đầu chẳng có 1 từ nào tiếng Nga trong đầu như mình có thể tự tin mà đi khám phá & cảm nhận như bạn nhé!

thunhimpro
10-07-2016, 21:48
Bạn myly2409 cứ tự tin lên kế hoạch cho chuyến đi cũng như tìm hiểu trước thông tin tại những điểm đến là được mà. Tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn những gì tôi biết và hy vọng bạn sẽ có một chuyến đi và trải nghiệm khó quên.

Chúc vui.