PDA

View Full Version : Trà Sư, kế hoạch bất ổn mùa nước nổi và cuộc đuổi bắt mặt trời



sbn
24-10-2011, 18:31
Câu chuyện thì thực tớ không biết bắt đầu từ đâu nên chắc cứ thế này cho đơn giản. Tớ quyết phục thù vụ ăn trượt hoa điên điển 1 cơ số lần cộng với việc hóng hớt được cái tên Trà Sư nên dăm ba cái tiện thể tớ lên kế hoạch đưa tất tuốt những thứ trên vào danh sách cần phải tiêu diệt của chuyến này. Kế hoạch ban đầu là ngay ngày thứ 2 (17/10) lúc xong việc nhưng ủn đi ủn lại sau khi kết nối Bắc - Trung - Nam cuối cùng chốt hạ vào cuối tuần.
Phương tiện đi lại:
Xe Phương Trang chuyến 12h15 ghế ngồi đến Châu Đốc tầm 6h sáng.
Vé người 125k, vé xe 150k (mỗi xe chỉ mang được 2 xe máy nhưng hoàn toàn có thể gửi các chuyến khác nhau để lấy xe được). Tớ rất là ưng hãng xe này trong chuyến vừa rồi vì xe có gối ngủ chữ U, bác tài hát ngay từ khi xe khởi hành rất hay và đầy chất nghệ sĩ. Có đặt vé qua điện thoại, có xe trung chuyển và phòng chờ ở bến xe (Châu Đốc) thì khá tiện nghi, phòng vệ sinh còn có thể tắm được :). Gửi xe thì ra bến trước chừng 45p để làm thủ tục (Ở bến xe miền Tây thì đến phòng gửi hàng của PT ngay ở sát cổng ra của bến còn ở bến xe Châu Đốc thì chung luôn phòng xuất vé). Nếu muốn dùng xe trung chuyển thì đến điểm tập kết trước 1h để xe đón, ở HCM đặt ở Lê Hồng Phong còn ở Châu Đốc theo như tớ hóng điện thoại thì họ đón được khách nhiều điểm theo yêu cầu. Họ sẽ gọi để check trước giờ xuất phát chừng 20-30p.
1.Số điện thoại đặt vé tại TP HCM:
Lê Hồng Phong: 08 3833 3468
Bến xe: 08 3752 7649
2. Số điện thoại đặt vé tại Châu Đốc: 076 3565 888

Trà Sư đẹp nhất lúc hoàng hôn bắt đầu tầm 15h và bình minh tầm 7h. Vậy nên bọn tớ dành thời gian cho Núi Cấm và Tri Tôn trước khi đổ bộ Trà Sư.
Theo BQL rừng thì đúng bắt đầu từ thời điểm bọn tớ đến không cho phép ngủ lại nữa vì xảy ra hiện tượng săn bắn chim nhiều nhưng theo thông tin tiểu ngạch thì khi vào có thể chạy xe máy theo đường bộ đến thẳng chân đài quan sát rồi xin ngủ tại mấy quán ở đó hoặc lên hẳn đài quan sát ngủ. Nhưng về mặt sinh hoạt theo kiểu già cả của tớ thì tớ thấy cứ chạy xuôi lại cái dốc cách Nhà Bàn chừng 7-8km nghỉ ở nhà nghỉ Hùng Đỉnh, đối diện có mấy quán thịt nướng rứt ngon rồi sáng dậy sớm đón bình minh trên đường và vào Trà Sư vẫn hay hơn. Bọn tớ gặp ngày đặc biệt Hùng Đỉnh hết chỗ nên chạy lại hẳn Nhà Bàn để nghỉ ở khách sạn Ngọc Hân phòng 4 giường 2 toilet có 280k.


Lướt trên những con đường ảo ảnh

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9696.jpg

Hay lướt trên hoàng hôn sóng sánh

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9635.jpg
Tớ sẽ từ từ up ảnh và trình bày tiếp sau nhé ;)

sbn
25-10-2011, 18:38
Đến Châu Đốc lúc 6h30, ở đây tầm này đã sáng bảnh và nắng tưng bừng. Oánh răng rửa mặt rồi thỏ thẻ hỏi thăm món ăn và chỗ, anh nhà xe bẩu bọn tớ chọn món bún cá và đi về phía chợ ăn cho ngon. Khụt khịt đánh hơi về chợ, bò dọc con sông mênh mông nước, qua ngã ba sông có 2 nhánh đổ từ Campuchia hội với sông Hồng thành biển nước mênh mông thẳng tiến đến chợ ngách sát sông. Chợ Châu Đốc thì ở lui phía trong, bạn tớ mua đồ khô và khăn rằn các màu có 10k/chiếc về làm quà rứt đẹp. Trên đường đến chợ thấy các hàng bún cá bày san sát, tủ kính có góc vàng ươm hoa điên điển. Tớ xoắn, chẹp, nhìn thấy hoa mà:L. Dưng phải đến chợ. Rồi thì lại nhìn thấy xe lôi, ôi rời ơi, y chang xe lôi ngày xưa, khác mỗi cái tay kéo là xe đạp. Xoắn tập 2 và ủ mưu ủ mưu:D.
Dưng có cái hơi dở là đến chợ gửi xe rồi lặn lội lép nhép đi vào trong thì toàn hủ tíu ví bánh trái các loại, ko có bún cá, lội ra ăn ngay hàng đầu chợ thì bị chặt đẹp 15k/bát. Tớ biết bị chặt đẹp vì sau lúc ấy đi trên đường thấy biển đề "Bún cá 7k/tô", haizzz.
Chợ ven sông chủ yếu bán hoa quả, rau dưa và các loại đồ linh tinh tạp phế lù. Hay ho ở cái các cô các chị bán hàng rao liên tục và nhiều lắm, kiểu "Chơm chơm ngọt 5 ngàn 1 kí, chơm chơm ngọt 5 ngàn 1 kí"...Tớ vận thính lực mấy thành công lực mới nghe và hiểu ra ấy :))


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9177.jpg

sbn
25-10-2011, 18:40
Vùng nước nên hoa súng trở thành món ăn phổ biến, thân hoa súng dài thật dài, ngta hái và cuộn thành từng cuộn bán như rau. Có ăn mới thấy ngon tuyệt, không bị xơ như dọc mùng và lại giòn mát. Các loại cây rau khác thì để nguyên cả rễ, rau muống dài như rau cần ta (NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9165.jpg

Xe lôi xe lôi, he he


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9189.jpg

Bát bún cá 15 khìn, cái hoa điên điển là do 1 cô đang đứng buôn với chị bán hàng, thấy tớ hỏi liền lấy hoa cô đi chợ mua rửa cho tớ một ít chứ chị bán hàng chỉ có rau muốn và giá đỗ. Chắc tại nhìn cái mặt thèm thuồng tôi nghiệp cứ thần ra của tớ mà cô ấy rủ lòng thương. Cô bẩu "cô ăn mà thấy ngon thì tôi cũng vui rồi" và rất hăm hở rửa hoa bỏ vào bát của tớ, hí hí


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9195.jpg

Đói quá, cái giờ này mà cứ nhìn ảnh đồ ăn là nghe nhạc rock trong bụng ngay, chẹp
(Bài này của tớ phải cắt ra từ bài trên, mới có 4 ảnh mà sao đã báo lỗi nhỉ, hic)

sbn
25-10-2011, 18:45
Tớ demo ảnh của phòng chờ Phương Trang bến xe Châu Đốc để mọi ng ngắm nghía nhá, tối về bọn tớ vào đây đợi xe tranh thủ cũng ngủ được giấc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9161.jpg

Bến xe Châu Đốc khá vắng vẻ và rộng, các bác xe ôm tíu tít chạy ra nhưng thấy nhà xe kì cạch lôi 2 xe máy cho bọn tớ, nản luôn:LL


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9164.jpg

sbn
25-10-2011, 19:05
Núi Sam là núi thờ bà chúa nổi tiếng linh thiêng, lễ hội bà chúa Núi Sam đã được đưa vào trong danh sách lễ hội cấp quốc gia. Nếu thích các bạn có thể đi xe lôi từ chợ đến núi vì chỉ cách chừng 3km. Bọn tớ hướng hành trình tới Núi Cấm vì theo kế hoạch sẽ chơi Núi Cấm và loanh quanh rồi quay về Trà Sư. Từ Châu Đốc đi Núi Cấm chừng gần 40km, trên đường quay lại Trà Sư có đi qua Tịnh Biên, chợ biên giới Tịnh Biên có khá nhiều đồ nhưng nếu đã từng đi chợ Lạng Sơn hoặc những chợ biên phía Bắc thì tớ thấy cũng ko cần mua bán thăm thú gì ở đấy trừ phi rảnh rang đi cho biết. Trà Sư cách Núi Cấm khoảng 15km.
Sau khi xác định địa điểm ăn chơi, nổ xe lên đường. Thú thật thì tớ cũng hăm hở lắm, dưng bạn tớ mang cái xe mà sau khi một bạn khác đi thử đã phải "mạnh dạn" thắc mắc là xe này bao nhiêu năm ko sửa rồi:Dam. Phanh trước ko dùng được nhé, và nếu phết sơn ở bánh xe rồi đi 1 tay tớ sẽ có đường lượn sóng chữ chi đều tăm tắp mà ko phải đảo lái:D. Ấy cơ mà, chiện vô cùng nhỏ, cứ đi thoai, he he. 40km là đoạn đường ngắn ngủi trong quan điểm đi bờ bụi của bọn tớ, lại thêm bạn ôm chơi với nhau cả tỉ năm mà sau chuyến đầu tiên lúc gặp gỡ thì đây là chuyến thứ 2 nên buôn ào ạt. Cô nàng chưa có kinh nghiệm làm ôm lắm nên hay bị tớ nhắc nhở kèm chút mắng mỏ, he he.
Qua Núi Sam chừng chục km là bắt đầu thấy hơi nước phả lên, mắt bắt đầu hút dài ra phía xa bởi xung quanh bao la là nước.
Nước ở bên trái phía mặt trời đang lấp lánh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9207.jpg

Nước phủ tràn đồng bên phải mà ta chỉ có thể nhận ra bởi những hàng cây trồng ngăn ruộng đang ngập trong nước


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9205.jpg

Nước ngập những chòi cá chơ vơ và mây sà sát xuống nước


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9220.jpg

Nước băng tràn sát mép đường. Những người dân ngâm mình trong nước để bắt cá, bắt ốc chậm rãi từ tốn. Khi dừng chân lại, ngắm nghía sắc nước màu trời hài hoà, con người ở giữa dường như thong dong lạ, bức tranh chợt dịu dàng và có sự giao hoà giữa thiên địa nhân


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9225.jpg

sbn
25-10-2011, 19:24
Cô bạn tớ reo lên khi đứng trên cầu nhìn thấy người đánh cá ngồi bấp bênh trên miếng gỗ vuông chừng 6-70cm vừa quăng lưới khoảng 1 phút kéo lên đã thấy lấp lánh những con cá to chừng bàn tay. Tớ hiểu rằng đối với người dân nơi đây, nhiều vùng lũ không phải là thiên tai thảm hoạ.
Những cây thốt nốt bắt đầu chào đón chúng tôi trên mướt mải xanh lúa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9216.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9228.jpg

Nước mật hoa thốt nốt ướp lạnh được bày bán sán sát dọc đường đi. Đã từng được thử thứ nước đặc biệt thơm và ngọt mát lịm vào tận từng mạch máu này nên nhìn thấy là cái độ hóng hớt của tớ nó càng đẩy lên cao ngất. Hóng từng chùm quả lúc lỉu trên cây, hóng từng chiếc túi buộc sát hoa sau khi chích để lấy nước. Người ta cứ để túi đó từ chiều hôm trước, qua đêm đến sáng hôm sau là có một túi đầy, đổ vào chai, để lạnh và cứ thế uống thôi. Cứ 10k/chai nửa lít. Nếu uống tại chỗ sẽ được pha cùng với cùi quả, cùi non sẽ mềm và ngậy, cùi già giòn sần sật như thạch dừa. Nước nguyên chất sánh và ngọt sắc hơn. Trời nóng thì cứ thẳng tiến vào quán, nằm đu đưa trên võng và thưởng thức thôi. Tớ đặc biệt thích những chiếc võng ở đây, họ ko dùng ghế mà thay bằng võng cực kì thư giãn và dễ chịu. Bạn mệt chứ gì, làm 1 cốc nước thốt nốt là chợp mắt 15p, rồi lại hoàn toàn tỉnh táo để tiếp tục lên đường ngay (c)
Bắt đầu thốt nốt là bắt đầu những ngôi chùa của người Kh'mer. Những cổng chùa đắp hoa văn cực kì lộng lẫy và tinh xảo với màu sắc rực rỡ bắt mắt. Mỗi chùa 1 vẻ nhưng đều có những nét chung là lấy biểu tượng của thần rắn làm chủ đạo.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9245.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9242.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9249.jpg

Phần nằm trên tường bao bao giờ cũng là thân rắn, hình mái của công chùa mô phỏng theo đầu rắn khi phồng mang. Những hoạ tiết trên tường và cổng chùa xen dày uốn lượn rất kì công và tỉ mỉ. Dấu ấn văn hoá rõ ràng và hấp dẫn

Người Nhà Quê
25-10-2011, 22:28
Tuần sau, NNQ mới vào đây chém gió được. Mới đi công tác về hồi 6 giờ chiều nay. Từ nay đến thứ sáu giải quyết cho xong các việc tồn đọng ở cơ quan. Chiều thứ sáu đi "phượt lũ" AG&ĐT rồi. Cứ đưa nhiều lên đi, oanh tạc dữ dội đi. NNQ giải quyết hậu quả cho! keke

sbn
27-10-2011, 19:04
Tuần sau, NNQ mới vào đây chém gió được. Mới đi công tác về hồi 6 giờ chiều nay. Từ nay đến thứ sáu giải quyết cho xong các việc tồn đọng ở cơ quan. Chiều thứ sáu đi "phượt lũ" AG&ĐT rồi. Cứ đưa nhiều lên đi, oanh tạc dữ dội đi. NNQ giải quyết hậu quả cho! keke

Vâng bác cứ lượn lờ đi, về liệu mà rà soát bom oanh tạc của em mà bổ sung thông tin cho có hệ thống chứ hổng chỗ nào là bác lo sắp xếp cá linh, hoa điên điển với thân súng vào mà trả nợ em đấy:Dam.

Núi Cấm chỉ cao có hơn 800m so với mực nước biển. Tính với Ba Vì có con bò vàng nhà thủ đô thì còn thấp hơn nhiều. Ấy nhưng chắc là vùng trũng nên việc có một ngọn núi cao như thế gây thu hút khá nhiều và đặc biệt là có thể thoải mái nhìn mây à lê ùa vào mặt hồ ở khu bằng phẳng rộng rãi lưng chừng núi nơi đang xây bức phật Di Lặc 7 tầng. Hơn 800m thì ko có gì là to tát, nhưng vấn đề to tát thật sự khi tớ nghe các bạn xe ôm đón khách kêu xe nhà không chạy được lên đâu, phải chạy xe ôm. Cái kiểu mời chào tung hoả mù thì tớ cũng hay gặp, liền ngay lập tức oánh dây thép thẩm tra thông tin cho 1 đôi chim cúc cu lên đấy trước tớ để cho chắc. Chốt hạ đúng là chỉ chạy xe ôm mới lên nổi. Tớ bán tính bán nghi mặc cả giá bằng 2/3 đôi chim cúc cu kia. Thấy 1 hồi si nghĩ chị mối lái đồng ý. Sau này tớ thấy họ ko dối tớ dù lúc xuống tớ có ủ mưu cho lần sau.
Tính ra khoảng 80k/1 xe/1 người đi lên thẳng đỉnh cao nhất nơi thờ 1 vị thánh mẫu mà ở đó gọi là Cô Quyền nhìn ra cái cột thu phát sóng to tổ chảng án ngữ và đi xuống thăm 3 chùa ở vùng bằng phẳng có tượng phật Di Lặc 7 tầng. Bắt đầu từ đoạn leo bộ có 1 nhánh rẽ sang trái so với hướng leo lên thì bọn tớ ko được đi vì bảo ko có trong hợp đồng, muốn đi thì phải trả thêm tiền, cái kiểu như thế là tớ không ưng nên ko đi dù họ nói là chụp ảnh đẹp. Tên chỗ đó chắc phải nhờ bác Người Nhà Quê vào cung cấp chứ tớ leo xuống đói quá nghe xong nó lục bục trôi theo tiếng bụng gõ.

Theo như thông tin của chị mối lái thì cứ liên lạc trước chị ấy sẽ đón từ ngoài đường cái vào theo đường khác không qua cổng, nếu cứ ten ten đi thẳng vào sẽ mất 15k/ng tiền vé và 5k/xe tiền gửi. Theo nghe ngóng và so sánh thì giá đi của tớ khá rẻ và chỉ do ế quá mới đi nhưng chị mối lái có cho tớ số điện thoại và đảm bảo nếu gọi thì chị ấy sẽ lấy giá như tớ đã đi. Số điện thoại của chị ấy là : Chị Lan: 01652888580

Đường lên Núi Cấm rất dốc, độ dốc tớ xem trên bảng chỉ dẫn tới...15%.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9357.jpg

Ngay khi chạy lên chừng 1km nhìn sang bên trái sẽ thấy trò chơi xếp hình hay ho. Nhớ là nếu buổi sáng thì chụp luôn có thể thấy bóng mây in trên mặt ruộng chứ trưa xuống như bọn tớ mờ tịt ấy. Tớ thấy dốc liên tục dừng lại chơ vơ nên đành kìm nén cái sự xấu tính đòi dừng lại nhưng thấy rõ hậu quả ko luôn và ngay, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9363.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9364.jpg

Và phía xa kia là nước đã băng đồng, tràn dần vào ruộng lúa đang xanh vàng :shrug:


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9368.jpg

Có dịch vụ chạy xe 7 chỗ lên mất khoảng 35-40k/người tại bãi đỗ xe của khu du lịch nhưng chỉ chạy lên đến tượng Di Lặc 7 tầng, đoạn sau thì chịu nhưng các bác xe ôm xe mới cứng vẫn vọt tốt, chẹp. Độ dốc ở đấy thì khỏi nói luôn, có thể trượt cầu trượt được ấy, chỉ lúc lên tớ dũng cảm dí máy ra phía trước tranh thủ tư liệu chứ lúc xuống thì chỉ sợ xe bị bốc đuôi mà lăn tròn xuống. Tớ lẩm bẩm là một ngày các bác ấy chạy khoảng 5-7 lượt ở đây thì dốc Tây Bắc cứ gọi là trơn tru. Độ dốc thế này cơ mà


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9256.jpg

sbn
29-10-2011, 10:51
Tượng phật Di Lặc còn đang dang dở


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9269.jpg

Tớ rất hứng thú với con rồng đang trong quá trình hoàn thành ở bụng tượng, các đường nét trạm trổ dũng mãnh, những người thợ trẻ từ khắp nơi đến làm say sưa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9272.jpg

Tượng nhìn từ phía khác


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9342.jpg

Cá dưới hồ khi được rắc thức ăn ở chân cầu, chẹp, bảo sao mình thích món cá kho ở miền Tây đến thế (c) (thông cảm vì tớ thường quy ra đĩa nó mới hình tượng và biểu cảm :">)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9312.jpg

Và dù không quá ở trên cao nhưng hoàn toàn có thể ngồi ghế đá bên hồ và thưởng thức cảnh mây sà xuống mặt nước rồi lan nhẹ và lại chạy ùa đi trả lại nắng rực rỡ chỉ trong vài phút


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9328.jpg

sbn
29-10-2011, 11:10
Và thật ko uổng khi tớ kì vọng, thời gian còn xông xênh nhưng bụng đói. Theo chỉ dẫn hăm hở chạy tiếp 5km kì vọng với các món ngon trong bụng thì "quán đóng cửa". Mặt đứa nào đứa nấy dài thượt vì toàn lũ ham ăn, lúc đói cảnh đẹp hay người đẹp cũng gạt tất sang một bên. Tớ lại oánh dây thép SOS và lại theo chỉ dẫn kéo bầy đoàn thê tử chạy tiếp nốt 2 km còn lại vừa đi vừa khấn cho họ đừng vì ghét bỏ bọn tớ mà...nghỉ. Cái chùa vàng vàng, cái tường vàng vàng...đi trong lo lắng và bụng thì sôi sục hơn lũ đầu nguồn. Và rồi thì cũng được thoả mãn với gà nấu lá canh, cá kho tộ, hoa hẹ xào thịt lợn, rau muống xào. Mỗi tội các giang hồ lưu ý là gọi những món thông dụng thôi nhé, món mình hỏi han là dễ bị...tăng giá. 1 bạn trong nhóm chót tranh thủ lúc nghỉ vác cái sạc pin máy 1D to đùng ra cắm, các bác chủ quán thấy to quá nghĩ tốn điện lắm nên đã thêm vào danh sách thanh toán 10k tiền...điện:gun

Đây là món cá kho, ở trong đó khách đến mới kho, cá tươi thơm phức ngon tuyệt cú mèo


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9385.jpg

Gà nấu lá giang


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9384.jpg

sbn
29-10-2011, 11:29
Bù lại là nếu chạy quá đến Tri Tôn cách Núi Cấm chừng 7km thì có nhiều điểm để lượn lờ ngắm nghía hơn. Ví như cái chùa vàng vàng tường vàng vàng mà bọn tớ lấy làm mốc tìm quán ăn khi ăn no mới kịp nhìn ra chính là chùa Xà Tón, một ngôi chùa Chăm cổ kính có từ hàng trăm năm. Các cụ bảo "có thực mới vực được đạo" chả có sai tẹo nào. Ngôi chùa rộng lớn đầy màu sắc ngay lập tức làm bọn tớ cắm cúi

Cổng chùa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9431.jpg

Đường đi vào với những tháp nhiều màu mà sau khi săm soi tớ được biết chính là các ngôi mộ. Theo sự suy diễn dẩm dzít của tớ thì có vẻ giống như phần mộ của các vị trụ trì tăng ni đã từng sống trong chùa ở ngoài Bắc. Nhưng khác là ờ ngoài Bắc thì được tập trung thờ tự tại một khuôn viên riêng còn ở đây thì được rải rác bao quanh chùa và đặc biệt là rất kì công về kiến trúc cũng như màu sắc làm tớ liên tưởng tới hình ảnh của vùng đất Phật Tây Tạng. Chắc có lẽ phải tìm hiểu sâu hơn về văn hoá cũng như kiến trúc của người Chăm mới có thể hiểu thấu những nét đẹp tôn giáo ở đây.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9391.jpg

Một chiếc cổng vào khu thờ bên phải với màu xanh và đường nét hoa văn sắc sảo sống động


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9395.jpg

Phía sau vòm cổng là tấm bia với những dòng chữ cổ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9401.jpg

Bên cạnh sự cổ kính chùa cũng được tôn tạo xây mới những khu nhà khác để học tập trang trí màu vàng và đỏ lộng lẫy, chẹp, hơi giống những câu chuyện cổ tích của Ấn Độ :P


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9422.jpg

Những vị sư có phong cách phóng khoáng hơn, màu áo vàng cam và vạt chéo để hở 1 bên vai


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9430.jpg

sbn
29-10-2011, 11:55
Theo kế hoạch là chơi bời ở Núi Cấm, ăn nhậu nghỉ ngơi xong chạy về Trà Sư vào khoảng 3h chiều để đón hoàng hôn và chực chờ những đàn chim về tổ. Ấy vậy mà vì cái lí do to hơn mục đích là quán ăn đầu tiên được chỉ điểm trót đóng cửa nên Tri Tôn được đưa vào danh sách bổ sung. Cái kiểu đi lê la hưởng thụ của bọn tớ bây giờ thì ăn uống chiếm tỷ trọng khá lớn trong việc oánh giá sự thành công của chuyến đi. Độ tò mò hóng hớt thì không phải bàn nhiều, trộm vía, nhìn thấy sự đẹp gái đẹp là mắt cứ như bi ve được chiếu tia...laze:LL nên kế hoạch chả bao giờ được lên 1 cách tròn trịa. Có ai hỏi đi đâu thì chỉ nói được mỗi câu "Trà Sư, 3 ngày". Lịch trình là...cứ đi thôi:D và trên đường thì hay đâu ngã đấy, ngon đâu ăn đấy, chả nhất thiết phải đi đủ, chả nhất thiết là phải đến hết nơi, cứ chốt hạ điểm quan tâm Trà Sư cụ tỉ nhất là đạt được nguyện vọng, rất đơn rản ;)
Tớ hóng hớt được về Tà Pạ, mặc dù mất khá nhiều thời gian lê la ở chùa Xà Tón vì cứ túm được đứa nọ lại mất tích đứa kia vì đang mải đi săn bắt con nghệ thuật hoặc mải hóng hớt buôn chiện với các sư trẻ tuổi cởi mở mắt nhấp nhánh(NT) nên có vẻ việc đi Tà Pạ ko được mấy hưởng ứng. Dưng hỏi ra mới biết đồi Tà Pạ cách chùa có chưa đến 1km, ruyệt, xe tớ hăm hở lao lên trước dù...chưa biết đường nhưng các giang hồ đồng hành đã kịp kéo lại trước khi tớ quá ga phóng mất:Dam. Chùa Tà Pạ nằm trên đồi Tà Pạ, đường lên chùa lát đá như gạch viên ngoài Bắc nhưng không sát nhau và rãnh thì rất sâu. Tăc... tặc...tặc...xe bọn tớ cơ bản là la già toàn đi từ nhà ra đến quán vỉa hè là thở dốc. May có bác từ trên đi xuống chỉ đi đường vòng cho đỡ "nhọc máy"
Chùa nằm ở đỉnh của đồi, những nét kiến trúc cơ bản của người Chăm là những phần vút cong nơi đầu máu, mái dốc đứng và chỉ có 1 ban thờ chính riêng biệt trong chùa. Hành lang bao quanh nhở, có nhiều cột trụ, hoạ tiết trang trí đặc trưng bao quanh hành lang là hình người đang cầm giáo trong tư thế trùng chân vững chãi.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9458.jpg

sbn
29-10-2011, 11:58
Bọn tớ may mắn được gặp đúng lúc chùa đang có lễ, lễ dâng y. Gia đình chụp ảnh lưu niệm với thầy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9454.jpg

Và khi mọi người chuyển hết ra ngoài thì trong chùa sư thầy vẫn đang tiếp tục buổi lễ rất nghiêm trang và thành kính


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9477.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9472.jpg

Một góc nhìn từ trên chùa xuống, phía ngoài nơi trắng xoá nước cũng là những ruộng lúa đã ko còn nhìn thấy ngọn lúa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9491.jpg

Tớ ghét phải cắt nhỏ bài thế này quá, hic, đã qua giới hạn ảnh đâu mà cứ ko cho post nhỉ :llll

sbn
29-10-2011, 17:06
Thời gian bị kéo dãn vì đứa nào cũng hăm hở đứng lấp ló để xem lễ, rồi thì ko chịu nổi lao cả vào trong để quỳ,vặn vẹo, để rón rén vòng quanh mà chụp các nhà sư làm lễ. Rồi đến lúc ngẩng lên thì mặt trời đang dỗi chạy về rất nhanh. Cuống, lại líu ríu tất tả chạy xuống dù biết có 1 con đường đất nhỏ dẫn ra góc nhìn xuống ruộng lúa rất đẹp, chẹp, đành AQ để dành lần sau. Về đến Trà Sư đón hoàng hôn thì đã thấy bóng dáng những đàn chim trở về tổ. Lại mất thời gian vì gặp các bác kiểm lâm mà ko thể nào trình bày hỏi han được cái vụ ngủ trong rừng. Chú Ba kiểm lâm nhất định từ chối không cho phép bọn tớ ở lại, haizzz, vụ ủ mưu ngủ rừng chả còn tí hi vọng nào dù bọn tớ đã phải kể lể từ Bắc đi vào, thôi đành cứ mua vé đi xuồng đã rồi tính tiếp. Giá vé chia theo số ng và số xuồng máy. Xuồng có đủ áo phao mới cứng cho bọn tớ, thế là cái sự chuẩn bị dặn dò đầu cầu SG mua áo phao mang đi đành để cho lần đi chơi khác:LL.
Lúc bọn tớ đến thì nắng chỉ còn dưới bóng nước thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9516.jpg

Và chim chóc đã yên ả đậu trắng cây cối như này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9519.jpg

Ôi cái bọn tớ đúng là ở chốn toàn bê tông ví cột điện, nhìn thấy chim là cuống lên, xoắn tít mù lên, nhìn thấy là nhào ra chỉ trỏ tới tấp hò hét năn nỉ em lái xuồng mỗi đứa 1 hướng làm em ấy vừa bấn loạn vừa buồn cười. Em ấy bảo sẽ đưa mọi người đến điểm chim (chả nhớ là giang sen hay điên điển) tập kết, đi qua một lạch nước nhỏ tràm mọc kín lối như thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9559.jpg

Và quả thật có rứt nhiều bạn đang đứng rỉa lông rỉa cánh còn 1 bạn trong đoàn đã nhanh chân phi lên đầu thuyền ngồi bằng tròn án ngữ tầm nhìn mặc các bạn la ó phản đối, chẹp. Tớ hơi bị xấu tính, tí nữa thì khếu chân cho ngã:T, cả bọn nhấp nhổm đứng lên cãi nhau loạn xạ:D

sbn
29-10-2011, 17:20
Dĩ nhiên chả bạn chim nào hài lòng với khách khứa đã đến muộn lại còn ầm ĩ và mất lịch sự như thế, các bạn ấy ứ thèm nhìn bọn tớ tới nửa cái lông, ứ thèm chào đón, ứ thèm tiếp, cứ đứng im lìm trong ráng chiều, vậy thôi :(


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9599.jpg

Bọn tớ đành biết lỗi rút lui, tiu nghỉu và "nườm" nhau. Chắc tại thấy có biểu hiện tích cực nên các bạn chim chủ nhà oánh rơ moóc cho hàng xóm nên vừa đi ra được một đoạn là có bạn hét lên "bên phải" rồi lại "bên trên", ôi chao là các bạn ấy đứng. Bọn tớ lại cuống quýt, lại xúm xít đứa ngồi quát đứa đứng, đứa đứng hét đứa ngồi cố giữ vững để chĩa máy bắn bùm bùm:gun và đứa nào cũng vận dụng tất cả các chiêu để hát bài "cò ơi cò bay lên":)):)):))

sbn
29-10-2011, 17:21
Và thế là vũ điệu của chim bắt đầu. Trước tiên là đập cánh ào ào mặt nước


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9595.jpg

Vun vút xuyên qua các lùm cây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9581.jpg

Rồi rủ nhau tung cánh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9601.jpg

Chao liệng vũ điệu đầy ngẫu hứng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9603.jpg

Và bọn tớ có màn đàn "chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ"


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9614.jpg

Rồi nắng tắt dần tắt dần...ôi...tắt dần


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9627.jpg

Người Nhà Quê
01-11-2011, 00:40
Bù lại là nếu chạy quá đến Tri Tôn cách Núi Cấm chừng 7km thì có nhiều điểm để lượn lờ ngắm nghía hơn. Ví như cái chùa vàng vàng tường vàng vàng mà bọn tớ lấy làm mốc tìm quán ăn khi ăn no mới kịp nhìn ra chính là chùa Xà Tón, một ngôi chùa Chăm cổ kính có từ hàng trăm năm. Các cụ bảo "có thực mới vực được đạo" chả có sai tẹo nào. Ngôi chùa rộng lớn đầy màu sắc ngay lập tức làm bọn tớ cắm cúi

Cổng chùa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9431.jpg

Đường đi vào với những tháp nhiều màu mà sau khi săm soi tớ được biết chính là các ngôi mộ. Theo sự suy diễn dẩm dzít của tớ thì có vẻ giống như phần mộ của các vị trụ trì tăng ni đã từng sống trong chùa ở ngoài Bắc. Nhưng khác là ờ ngoài Bắc thì được tập trung thờ tự tại một khuôn viên riêng còn ở đây thì được rải rác bao quanh chùa và đặc biệt là rất kì công về kiến trúc cũng như màu sắc làm tớ liên tưởng tới hình ảnh của vùng đất Phật Tây Tạng. Chắc có lẽ phải tìm hiểu sâu hơn về văn hoá cũng như kiến trúc của người Chăm mới có thể hiểu thấu những nét đẹp tôn giáo ở đây.

Phía sau vòm cổng là tấm bia với những dòng chữ cổ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9401.jpg

Bên cạnh sự cổ kính chùa cũng được tôn tạo xây mới những khu nhà khác để học tập trang trí màu vàng và đỏ lộng lẫy, chẹp, hơi giống những câu chuyện cổ tích của Ấn Độ :P




Hư bột hư đường hết cả rồi, Sbn ơi! Ở xứ Xà Tón nói riêng, vùng Bảy Núi nói chung chỉ có chùa Nam Tông Khmer (tức chùa của người Khmer tu theo hệ phái Nam Tông phân biệt với Bắc Tông) chứ không có "chùa người Chăm".
Tín ngưỡng của người Chăm là Hồi giáo, "chùa" gọi là "Thánh đường". Sbn quất một phát đi xa mấy ngàn dặm, làm NNQ hoa cả mắt.
Còn cái "chữ cổ" là do "mù" Khmer ngữ =)). Chữ đó là chữ Khmer, ghi lại những thông tin về việc xây dựng. Đừng nhằm với chữ Phạn nhá!

NNQ định đi ngủ vì phượt lũ về chìm trong đống việc nhưng xem qua đã tá hỏa, phải vào làm bản đính chính. :T

Tiếp tục nhé!

P/S:
Lần này trở lại Tân Châu ăn lẩu mắm cá linh cũng bị muộn 2 giờ y chang lần trước. (NT)
Chủ nhà, đầu bếp buồn quá, xách chai rượu chuối hột ra nhậu với khô cá lóc chứ không ngồi mỗi người một góc chờ khách tới.
Chắc là rút kinh nghiệm đợt 1. =))

Người Nhà Quê
01-11-2011, 00:58
Bọn tớ may mắn được gặp đúng lúc chùa đang có lễ, lễ dâng y. Gia đình chụp ảnh lưu niệm với thầy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9454.jpg

Và khi mọi người chuyển hết ra ngoài thì trong chùa sư thầy vẫn đang tiếp tục buổi lễ rất nghiêm trang và thành kính


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9477.jpg



Phật tử hệ phái Nam Tông Khmer gọi xuất gia là "ông lục" hoặc "sư" hay nôm na là "ông sãi" chứ không gọi là "thầy". Thông thường, khi nói chuyện ông lục, người Khmer bỏ dép ra đứng chân đất, để hết mọi thứ đang cầm trên tay, đội trên đầu và chấp 2 tay vái lạy rồi mới mở lời. Theo lệ, sư nói chuyện với phật tử thì nhìn xuống đất, cách mũi bàn chân khoảng 1 gang tay đến 3 tấc chứ không được nhìn thẳng vào mặt phật tử.

Không biết hôm đó, Sbn, Trang "chép", Linh "tinh" và Đức "đầu đinh" có nhìn thấy cọng lông mày nào trên mặt các sư không nhẩy? Khi xuất gia, người Khmer không chỉ gọt sạch tóc trên đầu mà còn làm sạch lông mày nữa đấy!

Người con trai Khmer 17 tuổi phải vào chùa tu 1 năm để báo hiếu cha mẹ rồi mới được lấy vợ. Nếu có duyên với Phật, họ sẽ tiếp tục tu. Ai có thời gian tu lâu nhất sẽ trở thành người kế vị sãi cả (tức trụ trì), không kể tuổi tác. thế nên, có những vị mới 24-25 tuổi đã thành sãi cả; có vị đến 70-80 tuổi vẫn còn là sãi cả. Nhưng cũng có những vị 60 tuổi vẫn chưa được làm sãi cả do đi tu muộn. Nếu tu một thời gian dài mà hoàn tục, người ta gọi là lục-à-cha. Những vị này được xem là phước cao. Khi hoàn tục, họ được nhiều người kêu gả con gái và cho nhiều của cải.

sbn
01-11-2011, 09:09
[QUOTE=Người Nhà Quê
Lần này trở lại Tân Châu ăn lẩu mắm cá linh cũng bị muộn 2 giờ y chang lần trước. (NT)
Chủ nhà, đầu bếp buồn quá, xách chai rượu chuối hột ra nhậu với khô cá lóc chứ không ngồi mỗi người một góc chờ khách tới.
Chắc là rút kinh nghiệm đợt 1. =))[/QUOTE]

Ha ha ha, bác thật là. Cái vụ 4 người ngồi tựa cửa là hình ảnh ấn tượng nhất chuyến này của em đấy =)). Thật tình đến lúc về kể lại cho giang hồ vẫn nhớ như in, chẹp :D. Cũng may nghe chuyện trò thì có vẻ việc này ko phải lần đâu tiên nên bọn em mới đỡ đc 1 milimet áy náy, hí hí. Dù sao cũng phải đội ơn các bác ấy khôn xiết bác nhề(wait)
(Em nghĩ nó thành cái thói quen thời gian rồi, bác dặn bác Long với bác Phú là mọi cuộc hẹn automatic lùi xuống 2 tiếng đê. Bác hẹn với bọn em cũng thế còn giề:LL)
Mà em đã bảo có gì bác phải vào đính chính, em đợi bác viết trích dẫn cho ảnh của em cả thế kỉ rồi mà chả thấy bác í ới giề nên cứ bỏ bom thôi, bác tự vào mà trình bày, hề hề. Em lại chuẩn bị đới, bác lên giây cót trước đê để còn theo kịp em.

Người Nhà Quê
01-11-2011, 13:16
Đã bảo là bận đi phượt lũ sẽ không "chém" phát nào được. Nhắc phượt lũ mới nhớ, cho coi hình ghiền chết luôn. Cái đoạn ra tắm đồng íh. Đi xuồng ra đó tắm, mò cua, bắt ốc, hái bông điên điển... Haizz, Sbn mà có ở đó chắc hổng chịu về. Hôm đó, chiên con cá tra 7kg, nấu mấy kí cá mè vinh.... Ôi, ăn ngon chết đi được!

sbn
01-11-2011, 16:20
Đã bảo là bận đi phượt lũ sẽ không "chém" phát nào được. Nhắc phượt lũ mới nhớ, cho coi hình ghiền chết luôn. Cái đoạn ra tắm đồng íh. Đi xuồng ra đó tắm, mò cua, bắt ốc, hái bông điên điển... Haizz, Sbn mà có ở đó chắc hổng chịu về. Hôm đó, chiên con cá tra 7kg, nấu mấy kí cá mè vinh.... Ôi, ăn ngon chết đi được!

Bác thôi đi thôi đi, không phải tả nhá, em là em vẫn chưa được ăn thịt nướng đâu đấy, vụ 490 và vụ thịt nướng tạm thời được xí xoá chứ cái vụ 10k tiền điện sạc pin là chưa được giải quyết đâu. Bác cứ liệu mà gây thù chuốc oán ví em. Ảnh lũ lủng thế nào thì up lên đây em xem nào, hừm. Trang "chép" vừa nhắn khi nghe vụ túc tiệp 2 tiếng chờ đợi là "đến vái lạy bác NNQ, khổ thân chủ nhà" :Dam:D.

Bọn tớ mải miết ko nghĩ rằng mặt trời lặn thì sẽ bỏ phí rất nhiều thứ, rất rất nhiều ấy.
Một tổ ong mật dễ chừng to bằng cả cái bàn này, nhìn mà rùng hết cả mình dù cũng có thoáng nghĩ đến thứ mật ong ngọt ngào nhưng không lại


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9667.jpg

Thuyền máy chở bọn tớ, áo phao mới tinh tươm. Nhớ là nước sâu tới 4-5m nên đừng có dại mà nghịch ngợm nhé, người có khi ko tiếc đâu, chỉ xót máy :D


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9698.jpg

Một trong những lều câu khá sạch sẽ, có thể ngủ đêm nhưng tớ có tí cảnh báo, muỗi ở đây to hơn cả con ong mật và đốt phát nào để lại dấu ấn rồng thiêng phát đấy nhá. Nếu khéo léo thì có thể xin ngủ ở đây hoặc lên đài quan sát, dưng tớ thì vẫn quán triệt tư tưởng yêu thiên nhiên thì có dưng sự hi sinh thì giới hạn, tìm chỗ ăn ngủ tiện nghi thoai(NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9702.jpg

sbn
01-11-2011, 16:25
Bọn tớ trôi đi miên man trong cảm giác khám phá rừng amazon kì bí


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9693.jpg

Có chút gì đó hoang vu và đặc biệt tĩnh lặng

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9697.jpg

Với những ảo ảnh

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9686.jpg

sbn
01-11-2011, 16:58
Và vì cái sự mải mê, lại còn hăm hở leo lên đài quan sát để ngắm toàn cảnh rừng tràm cao tít, để mải mê đón từng cánh chim bay ngang hoàng hôn mà...


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9725.jpg

Mà bỏ quên mất có một hoàng hôn tuyệt đẹp đang hờn dỗi mà bỏ đi thật nhanh thật nhanh. Chạy cuống quít để vỗ về những tia nắng quái đang rực rỡ phút cuối qua con lạch nước đầu cổng rừng, cố dừng lại vớt vài gợn nước của con thuyền đang đi về phía mặt trời


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9733.jpg

Đứa nào đứa nấy hú hét giục giã cuống quýt vì đã trót tăm tia một góc rất ưng ý trên đường đến. Với những ánh sáng lộng lẫy này thì ở đó sẽ thật tuyệt. Rồi cứ vừa đi vừa cuống quýt, nhìn thấy là ko thể bước chân sợ chỉ quay đầu đi thì những hình ảnh này sẽ tan biến, sẽ không bao giờ còn gặp lại. Con đường hẹp và bụi mù, còn một lũ vì cái sự ham hố nhưng cũng vì sự thán phục trầm trồ, vì những xúc cảm riêng nhưng ánh mắt chung đã không thể không dừng lại, rón rén nâng máy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9740.jpg

Người Nhà Quê
02-11-2011, 16:34
Chuyến đi vừa rồi, NNQ chỉ hưởng thôi, không lo tia tóp gì đâu. Hơn 20 năm rồi mới có dịp tắm đồng trở lại nên cứ lo lặn hụp. Giờ còn rát cái vai và lưng. Đồ ăn á, để hôm nào rảnh up lên cho coi, tuyệt vời luôn!

Cái vụ 2 tiếng thì quên đi nhá. Cứ nhắc hoài mà còn bình loạn nữa...

sbn
03-11-2011, 18:30
Chuyến đi vừa rồi, NNQ chỉ hưởng thôi, không lo tia tóp gì đâu. Hơn 20 năm rồi mới có dịp tắm đồng trở lại nên cứ lo lặn hụp. Giờ còn rát cái vai và lưng. Đồ ăn á, để hôm nào rảnh up lên cho coi, tuyệt vời luôn!

Cái vụ 2 tiếng thì quên đi nhá. Cứ nhắc hoài mà còn bình loạn nữa...

Vâng em sẽ quên, nhưng cái đấy ngoài Bắc bọn em hay bẩu là "còn phải xét cái thái độ" nhé:LL;). Bác ko tia tóp thì đã ghi hết thông tin vào bộ nhớ chưa, để còn lên lịch cho lần tới(NT)

Tặng bác hoàng hôn dưới bóng nước thay quà nhé(wait)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9743.jpg

sbn
03-11-2011, 19:02
Vì cuộc rượt đuổi hoàng hôn không thành công như dự định và bọn tớ đã quyết đinh, kế hoạch là...không có kế hoạch gì hết, những lúc nhìn cảnh trời mây nước non rực rỡ lung linh có đứa nào cầm lòng được đâu, cứ ngẩn tò te, cứ suýt xoa thì ủn nhau đi làm sao cho đúng tiến độ được.
Vì bị từ chối cho ngủ trong rừng như từng mong đợi, bọn tớ quày quả lê la qua Hùng Đỉnh rồi lại phải túc tiệp đến khách sạn Ngọc Hân ở Nhà Bàng sau 1 chầu nước thốt nốt mát lạnh và 1 giang hồ làm náo loạn các bác kiểm lâm vì khả năng quan hệ rộng làm các bác ấy lo lắng ra mặt
Kể thì cũng bõ, trong các phòng bọn tớ thuê có 1 phòng tựn 4 giường 1,2m, 2 toilet. Được cái hay ho là khăn lạnh và nước miễn phí nên hôm sau bọn tớ rinh cả để đỡ phải mua dọc đường. Đối diện khách sạn có sẵn cây xăng, khách sạn bao gồm cả nhà hàng ăn uống luôn nữa chứ. Tối hôm ấy sau vụ hí hửng ăn thịt nướng cũng tiếp tục hụt (hụt bao nhiêu thứ rồi chứ) bọn tớ đành oánh chén cơm sườn cơm chả vớt vát tại một góc chợ lèo tèo sót lại vài quán. Ở đây hàng quán nghỉ rõ sớm, 8h đã đóng hết cửa, haizzz. Còn quán cafe thì cứ có màu hồng đặc trưng mà tớ siêu dị ứng. Cái bệnh tao nhã ko chừa được, ăn xong rẽ đại một quán nhà vườn ngồi ngoài sân sát đường đi lại cafe chém gió và tính toán cho ngày hôm sau. Các cung đường và thời gian được vạch ra và thay đổi theo tần suất 3 phút/1 lần đến mức bản thân những ng vẽ đường cũng tự cảm thấy nghi ngờ chính khả năng của mình còn ng nghe thì...bấn loạn. Trong khi các giang hồ quần ngắn mát mẻ bị muỗi ngả ra mở tiệc thì 1 giang hồ hí hửng vì quyết định đúng đắn quần dài thượt đến mắt cá lại bị quả báo vì xí xớn bằng việc oánh rơi chìa khoá xe máy:Dam. Nói chung các cụ dạy là cấm có sai chữ nào, he he.
Kế hoạch quanh đi quẩn lại rồi cũng chốt hạ bằng nồi lẩu cá linh sẽ ăn ở đâu (cái bọn háu ăn cảnh thì ngắm ít mà ăn thì nghĩ nhiều), mọi con đường đường đều đổ về nồi lẩu=)) và khẩu quyết "lẩu cá linh hoa điên điển" được nhai đi nhai lại đến buốt đầu làm 1 giang hồ liên tục phải viện trợ đường dây nóng để...điều động.
Để phục thù bọn tớ sẽ phải dậy sớm đón bình minh ở cái chỗ kì vọng đón hoàng hôn hôm nay, quay lại Trà Sư để đi nốt đoạn chèo thuyền tay và sau đó đi thăm làng dệt của người Chăm, Búng Bình Thiên, quay lại Châu Đốc để mua sắm quà cáp, tiếp Tân Phú và đến nồi lẩu cá linh. Sau đó lại tính tiếp sau :help
Bọn tớ khi nghe đến lẩu cá linh là cảm thấy vô cùng phấn khích và quên hết nhu cầu khám phá dù lúc đầu đặt ra rất nhiều lịch trình. Đến lúc quán triệt "cứ được Trà Sư là thoả mãn lắm rồi". Và quả thật là quá thoả mãn với những gì có được của ngày hôm sau:L
Nói đến đây phải hết sức cảm tạ bác NNQ đã có một cung hợp lý và triệt để hết mức với quỹ thời gian và tâm hồn nghệ sĩ dởm dzít của giang hồ mà vẫn đầy ắp ấn tượng thú vị(wait)
Tớ demo cái phòng 4 giường ngủ thưn mựt nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9745.jpg

Người Nhà Quê
05-11-2011, 14:25
Còn thiếu chi tiết Sbn ngủ 1 đêm thức dậy, con mắt có vấn đề! =))
Mắt đã khỏi hẳn chưa? Hôm bữa trở lại, Long và Giàu cứ nhắc mãi: Mấy bạn trẻ, mới gặp lần đầu nhưng thân thiện và vui vẻ. Cứ nhắc cô Nga hay nói và cô Trang hay "chép". Còn chuyện dẫn đi lần sau áh, hông hứa đâu! Đã có đầu mối rồi cứ chạy ào váo đấy! :Dam

P/S: Mấy tấm hình đẹp quá. Cảnh hoàng hôn íh. Tiếp tục với 2 làng dệt nhé. Vẫn còn nợ lại 1 làng dệt lãnh Mỹ A. Lần sau vào thì nhớ mà đi nốt cho rồi, khỏi vướng víu AG nữa.

Người Nhà Quê
07-11-2011, 14:07
"Phe" mấy tấm hình tắm đồng cho thèm chơi nè:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73540&d=1320649224
Tắm đồng là như vầy nè. Nước ngập lên đồng trồng lúa cỡ 3-4 mét. Đứng trên đường mà nhảy xuống thôi. Nước mênh mông như biển. :)



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73541&d=1320649224
Lụm ốc nè. Ốc này đen=m về cho lươn ăn thôi. Dọc đường ghé mua ốc đá zìa ăn. 17k/kg. Ngon chết được. (c)



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73542&d=1320649224
Tắm đồng với mễ nhơn này. Chỗ này có cây bông điên điển cô đơn, chụp lại "phe" nè. :Dam




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73543&d=1320649224
Và đây, chở đồ đi tặng mấy bé vùng lũ

Người Nhà Quê
07-11-2011, 14:10
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73545&d=1320649224
Ăn phải thế này này.
Cá rô này do bé gái con của Long-Giàu (3 tuổi) câu phía sau nhà đãi các cô chú (NT)



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73546&d=1320649224
Cá tra nặng 7kg đem chiên muối đây. Cái đầu nấu me. Haizz, thèm nhỏ vãi...:LL



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73547&d=1320649318
(beer)Lẩu mắm cá linh lập lại nè. (beer)

Người Nhà Quê
07-11-2011, 14:13
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73544&d=1320649224
Đờn ca tài tử nè. "Chợ Mới có từ hồi nào..." íh. :L



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73548&d=1320649318
Lên biên giới xin xỏ biên phòng qua chụp cột mốc đại 241 nè. Cửa khẩu Vĩnh Xương-Kaomxano (BB)

Người Nhà Quê
07-11-2011, 14:15
10G hình lận, tải hổng hết. Vả lại, sợ đưa nhiều ảnh quá lại thèm, lại tốn xiền bay vô Nam té lũ miền Tây. haha
Up tiếp hình nữa đê!

sbn
08-11-2011, 15:32
10G hình lận, tải hổng hết. Vả lại, sợ đưa nhiều ảnh quá lại thèm, lại tốn xiền bay vô Nam té lũ miền Tây. haha
Up tiếp hình nữa đê!

Bác ạ, bác ko phải thách em nhá, bác cứ up ảnh bay nhảy trên nước, ăn uống xoải mái đê, e thi thoảng tặng bác vài ảnh về miền núi phía Bắc xem ai mới là người tốn tiền vé máy bay nhá :)))

Hình như 4h30 sáng đã có một cơ số ng thấp thỏm lò dò dậy còn tớ thì cứ đúng chuông 5h réo rắt ầm ĩ tớ mới chịu hấp hé mắt. Ôi cái tinh thần vị nghệ xuật cao cả và to tát dưng bị phiền hà bởi cái sự bất cẩn của 1 bạn. Khi chuẩn bị hành quân thì có 1 bạn mặt bần thần và tần ngần thều thào giọng yếu ớt "tớ ko thấy chìa khoá xe". Thật thì giả sử lúc ấy là 7h sáng và tớ đã ko còn cay mắt thì thế nào tớ cũng tước vụn đồ đạc của bạn ấy ra và bắt bạn ấy mang kính lúp đi bới cát sỏi quanh cái quãng đường hôm qua đi mất thôi, haizzz:T. Dưng lúc ấy mắt tớ vẫn còn cay xè và cái sự cau có chỉ đủ làm tớ tỉnh hẳn rồi cũng bố trí đủ xe và gửi gắm lại 1 cái. Lại chạy cong đuổi vì ánh sáng đang hồ hởi bật lên từ đường chân trời, lại mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa gồng tay để 1 là sẵn sàng dí phanh cháy đường, 2 là phi khỏi xe vì bạn ngựa sắt già của bọn tớ trong tình trạng tỉ năm rồi chưa bảo dưỡng. Nhắm được những chỗ săn trượt nắng ngày hôm qua nhưng...haizzz, lại nhưng cái sự ham hố thì vẫn chả thay đổi, chẹp.
Và đây là hình ảnh lao động chăm chỉ đầu tiên của một ngày khi màu hồng mới le lói trên bóng nước của gia đình 3 người


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9749.jpg

Và bắt đầu sự rực rỡ tráng lệ của màu vàng trù phú óng ánh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9752.jpg

sbn
08-11-2011, 17:08
Kể thì cũng bõ công cho cái sự rình rập, cái sự hì hục, cái sự ham hố và tít mù khi thấy ánh sáng le lói. Biết là mặt trời chỉ ưng ý với những kẻ biết chịu khó nắm bắt cơ hội, đã phũ phàng tập 1 rồi nên thấy là chụp, là lao ra rình rập đón từng lớp ánh sáng quý giá đang tràn trề xuống tấm gương nước làm cho nó càng trở nên lộng lẫy với màu vàng vương giả


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9770.jpg

Những con người chăm chỉ đáp trả lại sự ưu đãi của thiên nhiên khi mùa nước về, họ hoà vào giai điệu gợn sóng của nước


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9755.jpg

Và cũng nhuốm màu óng ánh, họ không hề biết họ đã góp phần làm cho bức tranh thiên nhiên thật xao động lòng người, bình dị và kì vĩ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9760.jpg

Skydome
08-11-2011, 17:14
Loạt ảnh hoàng hôn quá đẹp: yên ả và buồn man mác.
:)

Người Nhà Quê
08-11-2011, 17:23
@Sbn: Bình minh ở miền Tây đẹp, nhẩy! Chả biết sao mà hôm đó mọi người cứ hoàng hôn và bình minh mãi thôi. Chiều kéo mây rồi mà vẫn đòi chỗ nào đó chụp choạt hoàng hôn. Muộn 2 giờ cũng là do...hoàng hôn!

Công nhận mấy tấm ảnh đẹp thiệt. Mình thí cứ mải miết chụp mọi người đang tác chiến thôi vì thừa biết dù có chụp 9-10G hình thì cũng thua xa mấy tấm của Sbn. (NT)

hoangmaiquangvin
08-11-2011, 17:30
Quê tui đẹp quá! Vậy mà sao trước giờ tui không để ý ta??!!!????

sbn
08-11-2011, 18:06
Nào cùng rón rén theo vạt áo của ánh sáng

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9773.jpg

Để chợt chói chang và nồng ấm

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9781.jpg

Để chợt dịu nhẹ và êm ái

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9820.jpg

sbn
08-11-2011, 18:15
@Sbn: Bình minh ở miền Tây đẹp, nhẩy! Chả biết sao mà hôm đó mọi người cứ hoàng hôn và bình minh mãi thôi. Chiều kéo mây rồi mà vẫn đòi chỗ nào đó chụp choạt hoàng hôn. Muộn 2 giờ cũng là do...hoàng hôn!

Công nhận mấy tấm ảnh đẹp thiệt. Mình thí cứ mải miết chụp mọi người đang tác chiến thôi vì thừa biết dù có chụp 9-10G hình thì cũng thua xa mấy tấm của Sbn. (NT)

Thì bởi đợt này bọn em thấy hoàng hôn đẹp quá, cái chiều hôm ở Trà Sư ra cứ cuống cả quýt lên, chân tay xoắn cả vào nhau mà cuối cùng cũng trượt nên ấm ức lắm, cứ sôi sục vụ chụp đuổi theo mặt trời. Cuối cùng thì trong máy đứa nào cũng chả có lấy 1 tấm nào chụp người cả. Về đổ ảnh ra máy mới ngã ngửa ra bảo lần này đúng vì cái tội theo hoàng hôn với bình minh, theo kế hoạch thay đổi chóng mặt và theo nồi lẩu cá linh mà chỉ cắm cúi chụp rồi cắm cúi ăn mà quên mất mấy vụ phóng sự thành viên như mọi khi kiểu siêu nhảm nhí hay ho ấy, he he. Bác có ý định post ảnh gì thì post nhưng hem được post ảnh có mẹt em nhá ( giang hồ hiểm ác mà em thì gây thù chuốc oán nhiều(NT):gun)
@hoangmaiquangvin: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở mà cậu, có mấy ai bỗng dưng dừng lại bên đường để 1 phút lặng trên hành trình hối hả cơm áo ;)

Người Nhà Quê
09-11-2011, 11:24
Kaka, hình có bao nhiêu người thì đưa hết bao nhiêu. Chứ xóa mờ người trong ảnh, người ta lại nghĩ.... thì khổ ấy!
Mình chỉ chụp cảnh mọi người săn ảnh thôi. Chẳng "nghệ thực nghệ thiếc" gì hết!

sbn
10-11-2011, 10:45
Thì có bác ghi lại tư liệu là quý hoá quá còn gì, bọn em về chả biết lúc ấy như nào nữa. Mà em bẩu rồi đấy, bác mà cứ cố là em lại ngồi tụng niệm kêu kéo vụ 10k ở quán Xuân Mai và còn 1 số biện pháp mạnh nữa cơ đấy, hè hè:Dam:gun
Chừ thì mời bác và các giang hồ thưởng lãm màn kéo vạt áo của mặt trời trên bóng nước và những hàng thốt nốt nhé ;)


Khi còn e lệ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9784.jpg

Khi đã bớt ngại ngùng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9786.jpg

Và khi đã hớn hở đón chào


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9788.jpg

@Mod: Màu chữ yêu thích và thói quen của tớ ở diễn đàn cũ, tưởng bên này nhà mình ko cấm đoán chuyện có màu chữ riêng, chẹp. Thôi tớ đành đổi vậy:(. Thanks

sbn
10-11-2011, 10:58
Những tia sáng khiêm nhường nhường chỗ cho sự phô bày rực rỡ có chút phần chói loá

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9809.jpg

Nhưng cũng không kém phần mang sắc màu cổ tích

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9830.jpg

Dcd
10-11-2011, 16:01
HÌNH ĐẸP QUÁ !!!!!!!!
THẬT DUNG DỊ,,

P/s: Xin lỗi bạn, còn hình o post tiếp đê, đang phê,,,,,,

sbn
11-11-2011, 16:20
Về cơ bản thì hình tớ rất nhiều, toàn đi bắt con sâu cái kiến :shrug:. Tớ sẽ từ từ trình bày cụ tỉ sau. Cám ơn các bạn đã động viên. Bắt được mặt trời rồi thì lại theo lịch trình quay trở lại Trà Sư chào ngày mới xem các bạn chim cò kiếm ăn và tung tăng xem cụ tỉ các bạn ấy màu sắc kích thước thế nào. Cơ bản là bọn tớ rất quan tâm đến những hình ảnh mà chỉ mùa nước nổi mới có ở đây, những "thảm cỏ nổi" và tận hưởng cảm giác chèo thuyền trên cỏ xanh như thế nào.


Theo đường bộ đi qua cầu chạy thẳng vào con đường bao la bóng tràm đến chân đài quan sát


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0105.jpg

Bọn tớ lên thuyền chèo tay và bắt đầu khám phá và bắt đầu nhạc nhiên

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0057.jpg

Một màu xanh mướt mải với những vệt nắng kéo dài theo bóng tràm lẩn khuất sau tán lá

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0024.jpg

Tiếng ồ à ố á và bắt đầu những ngón tay ngón chân ngọ ngoậy. Ngồi yên sao được chứ, cả bọn nhấp nhổm hớn hở trong không gian yên ả của buổi sáng trong trẻo. Đứa nào cũng lăm lăm cái máy ảnh, say sưa nhìn mặt nước phủ xanh , chiếc thuyền lướt đi rồi mặt nước lại như chưa có gì chạm vào...

sbn
11-11-2011, 16:32
Một màu xanh mát mắt và tươi tắn cứ hút bọn tớ nhìn xuống và thắc mắc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0006.jpg

Sao lại kì lạ thế nhỉ, chỉ muốn chạm tay nhưng lại sợ làm vỡ mất lớp cỏ xanh thật mịn thật êm giấu mọi hoạt động dưới nước như một chiếc áo thần kì và dễ thương


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0015.jpg

Nhưng thử tò mò ngó lại một chút nhé, nơi ngược ánh sáng mặt trời bạn còn có thể thấy sự thay đổi đầy thú vị nữa cơ (NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0007.jpg

Là những góc chuyển sắc độ êm thật êm làm ta có cảm giác như vừa trượt mình trên đám cỏ xanh mát lại lạc vào một cánh rừng già phủ đầy tuyết mỏng tang và lấp lánh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0009.jpg

Vũ điệu của ánh sáng, của những cánh bèo li li, của bóng cây tràm và của những điều ngạc nhiên là món quà bất ngờ cho bọn tớ (wait)

Người Nhà Quê
11-11-2011, 17:39
Bèo cám tựa như những mảng rêu non trên nền đá. Sbn gọi nó là "cỏ" nghe đã tai. NNQ nghĩ Sbn mà đi kể chuyện cho bé nghe ở trên đài truyền hình VN thì "hết sẩy" áh. Cảnh AG vốn rất đỗi bình thường trong mắt người địa phương. NNQ tui cũng thế. Ấy vậy mà quang ống kính của Sbn, qua lăng kính của Sbn, vạn c=vật trở nên sống động, hiện tại được cổ tích hóa làm chết mệt các phuoter nhỡ đọc topic này.

Ngày trước, bọn trẻ ở quê chúng tôi nhìn thấy bèo cám là...rầu! Bởi lẽ, thời gian vui chơi của chúng tôi bị hẹp lại vì phải đi xúc bèo cám về thả xuống ao cho vịt, cá ăn. Mỗi lần đi vớt, chúng tôi cố gắng vớt thật nhiều để chúng bị tuyệt chủng. Ấy vậy, ở những đám bèo dày hớt đi một vài thúng dạ cũng ăn ăn thua gì. Khi vớt lên thì mặt ao lại đầy bèo trở lại. Cứ như chúng vừa được sinh sản ngay ra vậy. Cho dù có vớt hết nửa ao, mang về hàng bao bèo cám thì ngày hôm sau bèo đã sinh sôi nẩy nở phủ khắp mặt ao.

Bây giờ không còn ở quê nữa. Cò lần tôi lại rớt xuống "ao bèo" giữa thành phố. Chủ cái quán cafe tinh tướng, quất một cái ao bèo nho nhỏ ở lối vào và kê mấy hòn đá để khách bước lên. Bèo cám dày kín mặt nước. Tôi không để ý, bước một cái sộn xuống ao bèo, nước ngập tới gối.

Bèo cám thật đáng ghét! Thế mà có đứa thị vị nó, biến nó thành cổ tích...

pe_nhoc16
11-11-2011, 21:25
Ở miền Tây ao hồ đầy bèo, nhìn bình dị và thanh thoát với những người lữ khách đi gió về sương.
Ở Sài Gòn, những quán cafe garden đem ý tưởng làng quê tái hiện vào không gian, cũng ao xanh, khóm trúc, bông súng bông sen... nhưng chỉ là giây phút thích thú nhất thời cho những vị khách đến quán, nếu nhìn lại... thật nhỏ nhoi :(

adg
13-11-2011, 21:10
Mèn ơi, đẹp quá, thích quá...
Chắc em phải mở bản đồ ra thôi... :D

meomap87
14-11-2011, 15:51
hihi...đẹp quá bạn. NNQ nói đúng quá, những cảnh rất bình dị và đời thường của người dân nhưng khi lên lăng kính máy ảnh dưới những góc độ khác nhau thì đẹp lạ lùng. Nó laị làm cho ta cảm giác về quê hương nhiều hơn đẹp hơn...cho dù nó là miền đất cát nắng cháy như miền Trung hay miền nước ngập như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thks for your posted :))

sbn
14-11-2011, 17:59
Bèo cám thật đáng ghét! Thế mà có đứa thị vị nó, biến nó thành cổ tích...

He he, đội ơn bác đã có lời, em cứ tự nhận là khen (wait).
Thực ra cảnh vốn dĩ vẫn thế, chỉ có là ta quá quen để không dành 1 chút tĩnh lặng tâm hồn và đứng xa 1 chút thưởng thức mà thôi. Khi những thứ quá quen người ta thường quên đi lí do nó tồn tại, quên mất hình hài của nó, quên mất không thấy được nó đẹp thế nào, quên mất dành cho nó một cái nhìn nâng niu. Bởi thế nên khi rời xa người ta mới chợt nhớ, khi người khác chia sẻ người ta mới chợt nhận thấy những món quà luôn bên cạnh họ. Và đấy là lí do mà người ta đi khắp nơi
Để có thể so sánh,
Để có thể cảm nhận,
Để có một lúc nào đấy ngồi tư lự trên mỏm đá cao nơi miền núi phía Bắc ngắm nhìn những lớp mây bồng bềnh trôi trước mặt chợt thấy rằng đá bỗng chốc cũng thật sống động và đầy tâm hồn,
Để có lúc trên chốn đô thị chật chội bỗng xao lòng khi thấy những li ti bèo tấm vương tay,
Để có lúc bồng bềnh trên sóng nước ngoài khơi chợt bồi hồi khi ngắm giỏ hoa đá mang theo bên mình,
Để có thể lang bạt nơi chốn xa xôi thưởng thức của ngon vật lạ chợt phút chốc thèm đĩa rau muống luộc quê nhà,
Để thấy những thứ bình dị xung quanh giúp ta có cảm giác hạnh phúc là mình được sống và được tận hưởng,
Để thấy..."khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"

Hì hì, một phút dành cho...lơ đãng :D

sbn
14-11-2011, 18:14
Còn bây giờ là chơi trò thử độ nhạy bén và tinh anh của mắt nào, nói thực là với cái độ dẩm dzít của mắt tớ thì bản thân tớ cũng hơi hoang mang, chụp xong rồi lại nhìn lại, rồi lại soi thử, rồi lại nhìn mà cứ lẩm bẩm "chả biết đường nào mà lần ấy:shrug:

Cái đầu tiên là để xác định hình ảnh thật nhé, thân tràm với rất nhiều lớp vỏ chồng lên nhau róc ra như vỏ bánh nhiều lớp nướng quá lửa đang nứt ra


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0085.jpg

Và chỉ ngó sang bên chệch một chút là bắt đầu sự mông lung khi nhìn mặt nước dưới những thân tràm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0080.jpg

Bạn thấy gì nào


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0089.jpg

Thấy rất nhiều thân tràm ư, còn gì nữa, ranh giới ở đâu nhỉ, bắt đầu từ đâu là bóng nước và đâu là thân cây thật nào. Có thể các bạn nhìn ra nhưng thử căng mắt ra phân biệt chỗ này xem sao nhé :LL.... còn bản thân tớ chụp xong cũng mơ hồ toàn tập, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0083.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0079.jpg

Người Nhà Quê
14-11-2011, 18:17
Ảnh đẹp mà thêm những lời có cánh nữa thì...
Biết chừng nào mkình mới chụp hình được như vậy ta? Chắc còn lâu...
Nhìn tràm mà thèm...cá lóc nướng ghê!

Vỏ tràm này mà ở Phú Quốc íh, người ta lóc ra từng mảng to và dày để lợp nhà, dừng vách... Thời gian sử dụng những 10 năm ấy chứ. Lần đó thấy căn nhà ở Bãi Dài-Top 5 bãi biển đẹp và hoang dã nhất hành tinh do hãng tin ABC-Mỹ bình chọn. Không biết giờ có còn (cái nhà ấy) không?

sbn
14-11-2011, 18:29
Chẹp, ực, bác nói làm em thèm, ực, em là cực kì kết các món cá ở trong đó, nhất là cá kho ví cá nướng, ực, chẹp. Bác kể ra cũng là bạn của ông DÃ MAN, lại đề cập đến chuyên đề nhạy cảm vào thời điểm siêu nhạy cảm này. Em đành mang cá kho của nhà Bảy Bồng ra cho đỡ thèm vậy, híc

Mời bác xơi, cá thuộc họ nhà da trơn và em nhờ bác vào cho 500đ thông tin nhá ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0238.jpg

P/s: Bác thấy dững lời có cánh đấy có đủ để viết thư tình chưa, nếu đủ thì khi nào bác có nhu cầu bác cứ thuê em, em tình nguyện ko lấy tiền công mà chỉ chuyển sang hiện vật là cá kho hoặc các lóc nướng thoai, bác nhá (NT)(beer)

Mà em cũng thấy ngta phơi vỏ tràm nhiều không biết để làm gì bác nhỉ. Nếu lột để lợp mái cũng hay ho đấy chứ, nhưng cây tràm bé thế thì lột và ghép đến bao giờ được. Hay ở PQ cây tràm to hơn nhỉ:help

Dcd
14-11-2011, 21:18
[QUOTE=sbn;483215]

Bọn tớ lên thuyền chèo tay và bắt đầu khám phá và bắt đầu nhạc nhiên

[IMG]https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0057.jpg[IMG]

THANK U !!!!!

Bạn viết rất hay, chụp hình rất đẹp và Tôi thích cảnh này !!!!!! Cứ như quá khứ được đánh thức dậy ,,,,,,

Dcd
14-11-2011, 21:29
Còn bây giờ là chơi trò thử độ nhạy bén và tinh anh của mắt nào, nói thực là với cái độ dẩm dzít của mắt tớ thì bản thân tớ cũng hơi hoang mang, chụp xong rồi lại nhìn lại, rồi lại soi thử, rồi lại nhìn mà cứ lẩm bẩm "chả biết đường nào mà lần ấy:shrug:

Cái đầu tiên là để xác định hình ảnh thật nhé, thân tràm với rất nhiều lớp vỏ chồng lên nhau róc ra như vỏ bánh nhiều lớp nướng quá lửa đang nứt ra


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0085.jpg

Và chỉ ngó sang bên chệch một chút là bắt đầu sự mông lung khi nhìn mặt nước dưới những thân tràm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0080.jpg

Bạn thấy gì nào


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0089.jpg

Thấy rất nhiều thân tràm ư, còn gì nữa, ranh giới ở đâu nhỉ, bắt đầu từ đâu là bóng nước và đâu là thân cây thật nào. Có thể các bạn nhìn ra nhưng thử căng mắt ra phân biệt chỗ này xem sao nhé :LL.... còn bản thân tớ chụp xong cũng mơ hồ toàn tập, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0083.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0079.jpg

Bạn đúng như là 1 giảng viên đang phân tích nghệ thuật nhiếp ảnh vậy,,, góc độ, ánh sáng,,,, cùng 1 sự vật dưới các góc độ khác nhau cho ta các hình ảnh khác nhau,,,
một sự vật bình thường dưới 1 góc nhìn,,,,, (Bí từ),,,cho những hình ảnh ,,,(Bí từ lun),,, rất cám ơn bạn về bài viết cũng như hình ảnh,,,,, thật ngỡ ngàng,,,,,
Mình sẽ đi trà sư 1 ngày gần nhất, để nhìn ngắm, để trải nghiệm và suy ngẫm,,,,,,,,,, rất cám ơn SBN !!!!!!

hoangdkpqc
15-11-2011, 10:34
Chẹp, ực, bác nói làm em thèm, ực, em là cực kì kết các món cá ở trong đó, nhất là cá kho ví cá nướng, ực, chẹp. Bác kể ra cũng là bạn của ông DÃ MAN, lại đề cập đến chuyên đề nhạy cảm vào thời điểm siêu nhạy cảm này. Em đành mang cá kho của nhà Bảy Bồng ra cho đỡ thèm vậy, híc

Mời bác xơi, cá thuộc họ nhà da trơn và em nhờ bác vào cho 500đ thông tin nhá ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0238.jpg

P/s: Bác thấy dững lời có cánh đấy có đủ để viết thư tình chưa, nếu đủ thì khi nào bác có nhu cầu bác cứ thuê em, em tình nguyện ko lấy tiền công mà chỉ chuyển sang hiện vật là cá kho hoặc các lóc nướng thoai, bác nhá (NT)(beer)

Mà em cũng thấy ngta phơi vỏ tràm nhiều không biết để làm gì bác nhỉ. Nếu lột để lợp mái cũng hay ho đấy chứ, nhưng cây tràm bé thế thì lột và ghép đến bao giờ được. Hay ở PQ cây tràm to hơn nhỉ:help

Cây Tràm ngoài PQ cũng vậy thôi bạn ơi. Bỏ công nhưng không tốn tiền mua, cỏ tranh nhỏ hơn người ta còn lợp được mà ^^

Người Nhà Quê
15-11-2011, 12:29
Vỏ tràm ở PQ có thể lợp nhà được vì cây rất to (1-2 người ôm), bỏ bọc lâu năm nên rất dày.
Món cá kho ở Bảy Bồng hôm bữa là cá tra, loài cá nổi tiếng ở AG, phi-lê để xuất khẩu. Chuyện này thì ai cũng biết, không cần phải dài vòng văn tự.
Còn những lời có cánh íh? Phải dụ cho Sbn viết thật nhiều để mình học và viết văn tham gia cuộc thi "Văn học tuổi 20" (NT) chứ viết thư tình lại mang tiếng sến như hến sông Thu Bồn.;)

sbn
17-11-2011, 18:01
Cám ơn bạn HUY HOANG đã ưu ái khen tặng, tớ mặc bệnh hớn nên mũi cứ nổ lốp đốp, may mà mở ra xem lúc ngoài giờ làm việc chứ ko thì...:LL ngại nhắm.

Bắt mọi người nhìn hoa hết cả mắt rồi nên tớ tặng cả nhà ít chim cò con bay con đậu cho đỡ mệt mắt nhá (beer). Trước tiên là các bạn cò non tụ tập rỉa lông rỉa cánh đón bình mình này.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9979-1.jpg

Về cơ bản theo cái khả năng Chim chóc học của tớ thì cái tổ rất mong manh và không chắc chắn, lèo tèo vài cành củi xếp ngang dọc, mấy bạn cò thì còn yếu lại thích ra gió, cứ hay lò dò quanh mấy cành tràm mỏng nên chuyện sảy chân rơi xuống nước là không thể tránh khỏi. Tớ cũng đã nhìn thấy một vài kết cục trồi lên mặt nước, rồi lại bảo sao cá nó péo và ngậy. Dưng mà âu nó cũng là cái liễn, quy luật sinh tồn, cứ tuân theo tự nhiên thôi nhỉ.

Có những bạn đậu ngắm nghía tăm tia thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0022.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0018.jpg

Còn tớ thì tăm tia các bạn ấy đến khổ, mắt đảo như rang lạc, máy lia như bắn càn, ng thì nhấp nhổm còn mồm thì liên tục suýt xoa. Các bạn chim thì dĩ nhiên dù dạn đến mấy cũng chẳng xoè cánh rỉa lông ở mấy cành la đà chỗ đường đi mà chí ít cũng phải có tí e lệ đứng phía trong cách chừng vài mét. Thế nên cái công cuộc chui rúc thuyền rồi trồi ra trồi vào để ngắm nghía tăm tia cũng có đôi phần vất vả, mà lại còn phải rón rén nhẹ nhàng ko các bạn ấy thẹn thì bay sạch, bắn toàn vào thân tràm thôi. Đôi khi cái sự sấn sổ hớn hở của khách lạ làm cho chủ nhà sợ, các bạn ấy bay cuống quít lên dư lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9994.jpg

Và đôi khi làm các bạn ấy lo lắng là gánh chịu hậu quả. Thuyền tớ bị một bạn vạc trớ hết thức ăn ở phần dự trữ trong cổ xuống nguyên bọc, hic, thôi thì đủ cả cá bèo ếch nhái. Nói chung thì khổ thân bạn nào bị dính thôi, mùi thì cứ gọi là...lừng lẫy:D(tớ thì tớ nghĩ là do ăn ở cả thôi í) Đấy là lí do trên các thuyền đều có nón để đội đầu, chả phải để tránh nắng đâu, chủ yếu tránh các tạp phẩm ko có trong đơn đặt hàng du lịch thoai, he he

sbn
17-11-2011, 18:19
Đường bộ thì cỏ hoa đón chân


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9906.jpg

Đường thuỷ thì thuyền xinh dẫn lối


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9896.jpg

Mà ánh sáng thì là lời mời gọi du hí huyền bí


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9920.jpg

Đôi khi kể cả việc có nắng mặt trời là căn cứ để xác định thực ảo thì cuộc trốn tìm trong mê cung ảo ảnh cũng chẳng có phần dễ hơn chút nào;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9901.jpg

Bởi thế nên chỉ cần quan sát thì ở đây cũng quá no nê các cảm giác thay đổi liên tục với tất cả các cao trào hứng khởi(beer)

mathuyen
18-11-2011, 00:28
Tớ thích mầu xanh, mầu trắng và màu của cây. Giống ở Tây Nguyên quá

sbn
21-11-2011, 18:58
Tớ thích mầu xanh, mầu trắng và màu của cây. Giống ở Tây Nguyên quá

Ừ, cũng là thứ cây thật bình thường nhưng lại có sự hài hoà đến lạ với nơi nó tồn tại để có được vẻ đẹp khác thường cô nhỉ(beer)

Sau khi hồ hởi phấn khởi với những thứ được chiêm ngưỡng, với thiên nhiên và nước, bọn tớ dắt díu nhau vào làng dệt của người Chăm để tiếp tục khám phá sự khéo léo kì công cho việc ra đời một bộ trang phục truyền thống. Công cuộc tò mò tìm hiểu làm tớ thấy thán phục sự kì công tỉ mẩn của những người thợ dệt nơi đây. Bắt đầu bằng những cuộn tơ trắng ngoài chợ được mua về thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0154.jpg

Và để thành những chiếc khăn thế này thì trải qua một công đoạn vô cùng phức tạp và tỉ mẩn mà đứa nào cũng phải lẩm bẩm đến đau cả đầu (NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0118.jpg

milky
21-11-2011, 21:43
Bác đặt cái tile nghe hay thế và cũng thừa nhận là ảnh bác chụp đẹp lắm, cảm ơn bác

sbn
23-11-2011, 11:47
@milky: Tớ đặt tên theo đúng trải nghiệm chuyến đi ấy mà. Cám ơn bạn đã thích ảnh tớ(wait)
@Bác NNQ: Thông tin về làng dệt bác cung cấp đi nhá, em không nhớ, đừng có mà vào like ví lị thanks ko đấy, he he

Khác với các dệt thổ cẩm của phía Bắc là dệt tay sau đó dùng các loại lá cây nhuộm màu lên cả tấm vải rồi tạo hoa văn bằng cách thếu tay. Có những bộ váy áo thêu phải 3 năm mới xong nhưng đó thực sự là một tác phẩm mang đầy tính tỉ mẩn, thẩm mỹ và cả tính cách của người thêu nữa. Còn ở đây, các dệt nên được những tấm khăn này lại theo một cách kì công khác. Những hoa văn truyền thống được người thợ dệt lựa chọn và định hình bằng cách gọi là "bắt bông" ("bông" là bông hoa, hoạ tiết) như thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0164.jpg

Việc bắt bông làm bằng cách căng tơ của cả tấm khăn lên khung, quấn thật chặt những sợi nilon vào từng món tơ theo đúng hình hoa văn mong muốn. Màu của nilon là màu sẽ nhuộm ở phần quấn. Một thợ dệt đang chỉ cho bọn tớ món tơ được quấn và nhuộm như thế nào. Trên tay chị là tơ đã được nhuộm lần 1


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0120.jpg

Có bao nhiêu màu trên tấm khăn là có bấy nhiều lần nhuộm. Các bạn có thể nhìn rất rõ hoa văn được căn bằng các sợi dây nilong quấn nhé. Cứ nhuộm xong họ lại căng lên để bắt bông tiếp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0124.jpg

Đây là tơ đã được nhuộm lần thứ 3, các bạn nhìn thấy rõ 2 màu đỏ và vàng chứ ;), cả các hình hoa văn khá rõ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0151.jpg

sbn
23-11-2011, 12:00
Cả một cuộn tơ to như thế sau khi nhuộm hoàn chỉnh chỉ còn 1 ít quấn vào đũa nhưng sợi tơ thì màu sắc tuyệt đẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0114.jpg

Khung dệt và các sợi tơ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0117.jpg

Quấn chỉ được cho vào các ống suốt để đưa chỉ qua


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0128.jpg

Nhưng vì dĩ nhiên việc bắt bông và nhuộm hoàn toàn thủ công nên đôi khi không thể chính xác 100%, vậy nên vì thế ngay trong lúc dệt người thợ cũng phải vừa dệt vừa căn màu sắc sao cho hoa văn không bị lệch.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0132.jpg

Đây là hình ảnh của bác chủ nhà nằm trong HTX Văn Giáo mà bọn tớ vào thăm, bác rất xởi lởi và nhiệt tình (wait)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0185.jpg

sbn
23-11-2011, 12:15
Bọn tớ tất tả quay ra và chăm chăm chạy dù có biết đích nhưng thời gian thì ở miền...không xác định. Cứ đi thôi, he he, khắc đi khắc đến, kế hoạch là thứ chỉ lên cho có để biết mình sẽ qua chỗ nọ chỗ kia (có khi qua mà có khi cũng chẳng qua, vui đâu là ngả í mà:LL) Tung tăng hỏi han sờ sẩm mà cũng đến giờ trưa, trước khi rời làng vẫn còn được gặp các sư đi khất thực trong bộ áo vàng cam rực rỡ. Sư rất trẻ, tìm hiểu thêm về việc đi tu, khất thực của các sư ở đấy chắc phải nhờ bác NNQ ra tay nhé. Tớ chỉ biết là các sư chỉ được ăn trước 12h trưa, sau 12h trưa là không được ăn gì nữa (tớ ko đi tu được, tớ thích ăn thịt và thích ăn nhiều, đói là rất xấu tính, thiện tai thiện tai)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0178-1.jpg

Bọn tớ chạy dọc sông, hình ảnh gặp trên đường là con nước mấp mé, những đụn cát chia nhỏ đều đặn để người dân sẵn sàng cho việc be bờ chống nước tràn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0187.jpg

Người dân thì quá quen với mùa nước lên xuống còn bọn tớ thì có đôi phần háo hức công chút tưởng tượng phiêu lưu với việc bì bõm bơi thuyền, hì hục dắt xe và quờ tay xuống nước bắt cá tôm đắp bùn ăn luônnnn. Giữa vùng nước xoáy đầu nguồn xả, họ vẫn đứng chênh vênh tung lưới


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0191.jpg

Và nước tràn ngập cả chùa Bài Bồng bên kênh Vĩnh Tế


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0204.jpg

Những mái nhà ngập lút trong nước, trời rộng sông dài


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0205.jpg

Người Nhà Quê
23-11-2011, 12:33
@Sbn: Xem topic này nếu không bấm "thank" và "like" thì chẳng biết phải làm gì. Tròn trịa hết cả rồi. NNQ hứa sẽ bổ sung phần làng dệt, tục đi tu báo hiếu của người khmer Nam bộ. Còn gì nữa ta, hình như là hứa có nhiêu đó thôi! Tiếc là không làm được ngay lúc này! Chờ nhá...

Maruko Nguyen
25-11-2011, 09:29
Ôi em đang có dự định đi Trà Sư, hix hix....chẳng biết anh chủ topic có máu me lần nữa không ạ?

Người Nhà Quê
25-11-2011, 12:00
Ôi em đang có dự định đi Trà Sư, hix hix....chẳng biết anh chủ topic có máu me lần nữa không ạ?

Haizz, chủ thớt là Sbn, hiện đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Là "cô em", "chị" chứ không phải "anh". (NT)

sbn
28-11-2011, 18:06
[B]NNQ hứa sẽ bổ sung phần làng dệt, tục đi tu báo hiếu của người khmer Nam bộ. Còn gì nữa ta, hình như là hứa có nhiêu đó thôi! Tiếc là không làm được ngay lúc này! Chờ nhá...

Luôn và ngay cho nó phù hợp với cái đoạn em đang trình bày đi, không em chạy trước mãi bác mới lả lướt theo sau thì mất hết ý nghĩa của thông tin ấy. Bác mà để sau em vào em ứ like ví thanks đâu, thiệt không.
Mà bác kệ em, cứ phải vào thì thầm thanh cái minh cho em làm gì, bạn í là gái thì nhỡ đâu em tán được cho cậu em nhút nhát của em thì *** (NT)

Đói quá, đúng đến đoạn cần phải ăn vừa khớp với lịch trình.
Bọn tớ trước thì còn hùng hục chạy ngày chạy đêm, chạy cho đến kì được điểm nọ điểm kia đầy hồ hởi phấn khởi. Còn bi chừ thì mọi kế hoạch bị bẻ cong theo đường đi của cái hệ tiêu hoá và... "keng" 1 cái, dạ dày bảo đi đâu là đến đó luôn, chả si nghĩ gì sất, chả cảnh đẹp ví lị người vui gì sất. Ăn đã. Vậy nên cái mục tiêu mới đầu thì hầm hố nhưng kết lại thì chỉ chạy quanh...nồi lẩu :D. Hăm hở chạy nắng, nhớn nhác thấy nước...ờ, nổi rồi, xong rồi, thoả mãn rồi (thực ra đã được mấy đâu, hề hề)...đói rồi. Bọn tớ chạy với tốc độ mong muốn, sầm sập khi trong đầu chỉ có nồi lẩu với các món cá này nọ to đùng như những kẻ chết khát trên sa mạc tạo ảo ảnh ốc đảo tươi mát. Tớ lạc đường có chớp mắt thôi mà phải quay lại tới 5km, thế mới biết tiếng nói dạ dày nó quyền uy tới mức nào, chẹp.
Đến Châu Đốc đang bám đoàn kè kè chạy thẳng đến cái quán "hi vọng" thì bạn đồng hành bẩu..."ớ, bánh (tự dưng quên tên, nhờ bác NNQ bổ sung) THỐT NỐT". Tớ cứ nghe tới THỐT NỐT là đầu như có bóng đèn bật sáng, mắt như đèn pha, bạn hỏi có quay lại ko, gật rụp quay xe như trong phim. Và kết quả là sau khi lẩm bẩm đếm thì tớ mua dư lày, nước cốt dừa rất ư là ngon và béo ngậy nhọt vừa đủ, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0221.jpg

Quán Bảy Bồng phục vụ khách các miền nên ăn vừa miệng hợp lý


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0220.jpg

Vừa mới vào và khi ngta còn đang bưng bê phục vụ thì màn múa tay chíu chíu đã ko chờ đợi mà biểu diễn, haizzz


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0237.jpg

sbn
28-11-2011, 18:19
Chuyên các loại cá (vào đây nói riêng và miền Tây mùa nước nói chung thì các bạn cứ cá các món cho tớ, ngon đê mê luôn í). Dưng mà tớ chỉ ý kiến được về thực vật chứ những con bơi dưới nước và bay trên trời thì tớ gọi chung là cá và chim thôi chứ chả phân biệt được loài nào ra với loài nào. Cùng lắm là chỉ có...ngon và không ngon, chia ra được mấy đĩa là nhanh nhất:)) (ôi cái tinh thần ẩm thực vĩ đại của mình). Để biết chi tiết tớ lại phải vén tà áo, xếp chân ngồi xuống ghế mắt chớp chớp chờ cao kiến của bác NNQ (em khấn khứa bác nhiều thế bác ko chịu lên bổ sung thông tin là bác hắt hơi cả ngày đới:LL)
Mùa này ăn bất kì món gì tớ cũng đều rất thích có kèm thân hoa súng và điên điển, chỉ vì những bông hoa nhỏ bé màu vàng này mà mình lao vào chứ đơn rản đâu, he he.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0224.jpg

Và có món gỏi cá gồm cá rán ròn (cái đầu đấy phải đấu tranh mới được ăn đấy, ròn cực nhá) ví lị xoài chua bào chỉ trọn dấm đường phủ lên trên. Miếng cá ròn tan thơm lựng kèm miếng xoài, đệm tí rau thơm, chẹp, ực, tứa hết cả nước miếng, chậm tay tí là chả còn sợi xoài nào mà vét ấy. Tớ mải hi sinh cho cái sự nghiệp cao cả chia sẻ hình ảnh với các giang hồ mà phải viện đến sự yêu quí bội phần của bạn đồng hành mới niệm tình dành cho mình 1 ít đấy(NT).


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0245.jpg

Tớ tự thấy ăn chậm là một cái tội vô cùng to nhớn với bản thân khi đi với các giang hồ của tớ. Cứ như thể toàn Bát Giới ăn nhân sâm, ăn nhanh như gió, vừa ăn vừa hỏi con gì, cá linh với các loại khác cứ loạn cả lên, vừa gắp vừa đâu đâu cá linh đâu, ơ thế con em vừa ăn không phải là cá linh à....bla...bla trong khi tay chả chịu ngơi phút nào:LL


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0246.jpg

sbn
28-11-2011, 18:39
Thôi thì cũng phải gạt bớt cái sự phồn thực mà chuyển sang tao nhã tí chứ không thì mọi người lại bẩu là toàn thấy nước nổi trong nồi chứ có ở ngoài đâu nhỉ, ngại cực í :">
Thực ra là các cụ dạy rồi "có thực mới vực được đạo". Dạ dày rút phiếu biểu quyết phản đối là cái sự cảm xúc với cảnh vật lại có cơ hội trào ra nức nở(wait). Nào trời bao la, nước bao la, bèo trôi xa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0256.jpg

Đối với những hầm cá (ngoài này mọi người hay gọi là nhà lồng nuôi cá thì phải) mùa nước nổi là mùa được đón nhận đầy phấn khởi. Các hầm san sát tạo nên sự sầm uất, trù phú, là những hình ảnh tươi tắn đầy sức sống không thể thiếu của mùa nước nổi ở đây. Khó có thể quan sát thấy sự hoạt động của con người nhưng bọn tớ đều cảm nhận thấy sự lấp lánh hân hoan bao trùm ở đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0258.jpg

Chiếc thuyền nhỏ với những "ngôi nhà trôi", tự dưng tớ có cảm giác kì lạ với những hầm cá khi tần ngần đợi con thuyền chạm sàn hầm cá với màu đỏ đã bạc. Dường như sự bất trị của thiên nhiên chỉ còn lặng lẽ làm nền cho cuộc sống ở đây. Con người làm chủ, lựa theo sự đỏng đảnh của con nước mà thuần hoá nó trong khuôn khổ quy luật một cách hài hoà chứ không tiêu cực chống phá. Và bởi thế, xuôi dòng đâu đã phải là buông trôi, xuôi dòng là sự lựa chọn mềm dẻo linh hoạt để có được cái lợi mà đỡ phải nhọc công tốn sức. Một phút quan sát và một bài học được gợi mở, một phút hưởng thụ và một quy luật được bồi đắp cho kiến thức của bản thân. Đó phải chăng là lợi thế của cái sự đi, là hấp dẫn của việc mở mang tầm mắt. Đâu phải chỉ đi và hưởng thụ, nhỉ (beer)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0265.jpg

Người Nhà Quê
28-11-2011, 23:14
Những "ngôi nhà trôi", "nhà lồng"... ở miền Tây gọi là "bè cá", như hình ảnh trên thì gọi là làng bè. Đứng trên cầu Cồn Tiên (bắt từ Châu Đốc qua Cồn Tiên đi An Phú), nhìn lên thượng nguồn là làng bè Vĩnh Nguơn; nhìn về hạ nguồn phía trái là làng bè Cồn Tiên, phía phải là làng bè Châu Đốc. Bè được đóng bằng gỗ và nổi nhờ hệ thống phao, thùng phuy nâng đỡ. Bên dưới ngoài khung gỗ còn được bao lưới để nuôi cá. Bên trên là nhà ở. Trị giá mỗi bè cá tương đương một ngôi nhà 2 tầng hay một biệt thư nho nhỏ. Tính theo thời gia hiện nay, ngót nghét một tỷ đồng.

Bè cá khá phổ biến ở vùng ĐBSCL và miền Đông Nam bộ. Ở các tỉnh ven biển và đảo cũng có loại hình nuôi cá trong lồng bè tương tự. Bè nuôi cá ở An Giang có từ lâu đời. Người ta lợi dụng con nước chảy trên dòng sông để nuôi cá mà khỏi phải tốn nhiều chi phí bơm nước, xả nước như nuôi ở ao hầm. Đúng như Sbn nói, con người sống dựa vào thiên nhiên và "thuần hóa" điều kiện khắc nghiệt, đỏng đảnh của môi trường. Người miền Tây vốn dĩ đã thế. Trong công cuộc khai phá vùng đất này, họ sống chan hòa thiên nhiên. Thiên nhiên được trân trọng, được bảo vệ thì thiên nhiên cưu mang con người và ngược lại. Những hệ quả và hậu quả đã có...

Hôm các bạn Hà Nội vào, phải chạy đua với thời gian và trả giá cho cái sự rề rà nên không xuống được bè nuôi cá. Âu đó cũng là cái cớ để các bạn "ủ miu" cho những lần sau. :D

sbn
29-11-2011, 08:23
Vưn, cám ơn bác, túc tiệp thông tin làng Chăm đi bác nhá (c)(beer)

Người Nhà Quê
29-11-2011, 13:14
Tung tăng hỏi han sờ sẩm mà cũng đến giờ trưa, trước khi rời làng vẫn còn được gặp các sư đi khất thực trong bộ áo vàng cam rực rỡ.

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0178-1.jpg

Người Khmer Nam bộ tu theo Phật giáo tiểu thừa, ở miền Tây thường gọi là Nam tông Khmer. Con trai 17 tuổi phải gọt đầu vào chùa tu báo hiếu cho cha mẹ trước khi lập gia đình. Tùy duyên mà họ có thể ở lại chùa tu tiếp sau khi hết quota. Tuy nhiên, trong chùa vẫn thấy có nhiều chú tiễu. Đó là những đứa bé con nhà nghèo được gởi vào chùa hơặc có những đứa có duyên với phật nên xuiống tóc đi tu.

Người tu lâu năm nhất trong chùa sẽ được tấn phong trụ trì, thường gọi là sãi cả, sau khi trụ trì qua đời hoặc hoàn tục. Vì thế, có những trụ trì chỉ mới hăm mấy tuổi. Trong khi trong chùa vẫn có người 60-70 tuổi. Hỏi ra mới biết, các vị này chỉ mới xuất gia được vài năm, tức ít thâm niên hơn so với vị sư trẻ kia.

Tu theo phật giáo Nam tông Khmer, người xuất gia không sát sinh (trực tiếp). Hàng ngày, họ đi khất thực. Phật tử cúng gì ăn đó. Theo thông lệ, tất cả đồ ăn cúng dường sẽ được mang về chùa và bày ra cho tất ảc mọi người cùng ăn. Ông sãi cả ngồi trên cùng ăn trước rồi đến những người thấp hơn. Tuy nhiên, hiện nay trong chùa có người nấu đồ ăn cho sãi cả. Và việc đi "lấy bát" (khất thực) chỉ còn là hình thức để những gia đình phật tử có lòng cúng dường cho chư tăng.

Tu theo phật giáo Nam tông Khmer, người xuất gia theo phật chỉ ăn một buổi trong ngày hay còn gọi là "ăn ngọ", tức hoàn tất việc ăn uống trước 12 giờ trưa. Chỉ có con trai mới được đi tu. Con gái chỉ làm phật tử thôi nên Sbn không có cửa vào chốn phật đài đâu! =))

Sãi cả vẫn được phép hoàn tục khi không còn duyên với phật nữa. Khi đó, sãi cả được gọi là lục-à-cha. Người Khmer rất kính trọng vì có nhiều phước đức. Khi hoàn tục dù ở tuổi nào vẫn được nhiều gia đình "mời" cưới con gái nhà mình. Tục lệ là vậy. Nhưng thời buổi kinh tế thị trường, lòng người toan tính khó lường nên đằng sau đó còn nhiều lý do klhác nữa. Xin được miễn bàn tại đây! (BB)

Người Nhà Quê
29-11-2011, 13:16
NNQ sẽ trở lại với thông tin làng Chăm. SBN post hình lên đi rồi tính!

beheou83
01-12-2011, 13:54
Hình ảnh đẹp tuyệt bạn ơi. Mình đã đi qua những cung đường bạn đi nhưng thật sự chưa có đc những tấm ảnh Bình Minh, Hoàng Hôn, Tràm và sông nước đẹp như bạn. Bạn làm mình muốn đi lại lần nữa để cảm nhận thêm wá. Cảm ơn bạn, cảm ơn những dòng chia sẻ rất mượt mà, những hình ảnh sống động mà mình ko thể ngừng xem.

chickenpro
01-12-2011, 14:46
chẹp, bạn này chụp hình biết dụ người ta ghê, thèm quá trời. Ghi chú bài này lại. Sau này có dịp sẽ đi :D

sbn
22-12-2011, 16:03
Sau khi diễn đàn sửa sang một loạt bài về làng Chăm và nhà thờ Hồi giáo mất tăm mất. Thôi thì tớ lại kì cạch gõ lại cho chuyến đi và sự chia sẻ được trọn vẹn vậy nhỉ.

Rời những hoa tiết cầu kì với mỗi chiếc cổng là một sự cống hiến nghệ thuật tỉ mỉ của các ngôi chùa Khơ me bọn tớ trôi theo cuộc sống tôn giáo bên dòng Vĩnh Tế với sự khám phá đầy hứng thú. Đó là những nhà thờ đạo Hồi với 2 màu xanh trắng và chóp mái hình vòm cơ bản


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0268.jpg

Không quá cầu kì nhưng lại là sự tinh tế trong từng nét vẽ mảnh màu xanh, tinh tế trong sự đăng đối từ hoa văn đến kiến trúc rất cân xứng tạo nên một sự đơn giản nhưng lại thú vị và không hề nhàm chán trong những đường nét trang trí nhà thờ.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0270.jpg

Hành lang dài hun hút và sạch bóng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0283.jpg

Cửa nhà thờ lúc nào cũng rộng mở, phía khán thờ không hoa không quả, không tượng không màn trướng. Chỉ có 2 khuôn cửa vừa vặn và khiêm nhường nơi những con chiên hướng đến.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0288.jpg

Bọn tớ hơi hấp háy khi nhìn thấy những tấm thảm màu sắc tuyệt đẹp trải trên sàn, rực rỡ khác hẳn với 2 màu thanh nhẹ xanh và trắng của nhà thờ. Cái độ ham hố màu sắc loè loẹt làm bọn tớ hí hửng tìm quanh mong có chỗ bán để khuân về nhưng được mách nhỏ là "mua ở bển" nên đành tiu nghỉu cố kéo ánh mắt ra chỗ khác:(

Thứ duy nhất được đặt ở khuôn cửa thờ là quyển kinh Coran đặt trên kệ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0284.jpg

Chữ hoàn toàn bằng tiếng Hồi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0286.jpg

Người Nhà Quê
22-12-2011, 16:14
Lâu dữ Sbn mới trở lại topic! Tiếp tục đi chứ. Chỗ thánh đường này có mấy tấm thảm cực đẹp. Mọi người thay nhau chụp choạt mà sao hổng thấy tung lên, ta? Trang "chép" có mấy tấm đẹp lắm íh!

sbn
22-12-2011, 16:17
Phía cuối sảnh là một tủ sách đầy chật những quyển sách cũ mới chủ yếu là bằng tiếng Hồi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0295.jpg

Và một loạt các đồng hồ được lấy theo giờ như thế nào thì tớ chịu, tớ săm soi mãi cái đồng hồ ở giữa với những hoạ tiết điêu khắc cực kì tinh xảo, tớ đồ rằng rất quý(NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0290.jpg

Lúc vào bọn tớ gặp một cô bé rất duyên, và đặc biệt đôi mắt của những cô bé ở đây đẹp mê hồn. Cô bé vừa khéo và duyên này mời bọn tớ mua cả bánh cho bạn cô bé, ngồi sà xuống nói chuyện vừa lỏn lẻn lại vừa bạo dạn với những người khách tò mò. Theo như quy định của đạo Hồi thì phụ nữ theo đạo không được phép vào nhà thờ, vì vậy chỉ có bọn tớ hồ hởi phấn khởi lao vào ngắm nghía chứ các bé không theo chân.

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0275.jpg

Nghếch mắt lên thì thấy một tờ giấy dán thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0271.jpg

Tớ rất hoành tráng dịch và hoàng tráng phán rằng chữ họ viết từ trái sang vì có...bản dịch ở gần đó dư lày ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0272.jpg

sbn
23-12-2011, 10:37
Lâu dữ Sbn mới trở lại topic! Tiếp tục đi chứ. Chỗ thánh đường này có mấy tấm thảm cực đẹp. Mọi người thay nhau chụp choạt mà sao hổng thấy tung lên, ta? Trang "chép" có mấy tấm đẹp lắm íh!

Tại diễn đàn làm mất bài bao công kì cạch, xong rồi vào cứ báo lỗi nên em dỗi ứ vào bác ạ :">. Chỗ này "chép" chụp thảm nhiều dưng "chép" đang nằm bẹp dí roài nên em cứ độc tấu vậy. Em mải hóng mấy thứ linh tinh loanh quanh nên ko chụp thảm được dù nhìn thì ham hố thích mê đi ấy chứ, chẹp.

Bọn tớ lẽo đẽo nối đuôi nhau vào làng dệt của người Chăm đối diện chếch chếch với nhà thờ. Nước có nổi và cuộc sống ở đây thì vẫn thế. Khác mỗi đường nối giữa những ngôi nhà trong làng là chiếc cầu tre bắc tạm bé tí teo chênh vênh nhưng các cô bé cậu bé thì cứ chạy thoăn thoắt là bọn tớ có chút hâm mộ trầm trồ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0297.jpg

Có những góc nhỏ với lối đi bằng gỗ, ngôi nhà bằng gỗ, hành lang cũng bằng gỗ làm bọn tớ như bị hút vào một thế giới khác giữa cái nắng chói. Một chút gì đấy của xứ Lào hiền lành, của xứ Cam âm trầm...đôi khi chỉ là cảm nhận khi ta ngắm nhìn dù không chạm tới


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0302.jpg

Những ngôi nhà ngập trong nước


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0314.jpg

Những lại có những nét đẹp rất riêng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0325.jpg

Và cuộc sống thì dường như không có gì thay đổi quá nhiều


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0305.jpg

sbn
23-12-2011, 11:00
Bởi thực ra cái lũ tò mò như bọn tớ và độ hóng hớt đặc biệt cao như tớ thì thấy thực sự cuộc sống của người dân vào mùa nước nổi có những nét đẹp lạ lùng từ những chiếc thuyền "thơ thẩn" ngoài nhà


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0313.jpg

Cái sự hững hờ trong nắng thả bóng xuống nước ấy đôi khi như mời mọc như khúc khích


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0310.jpg

Rồi chay theo chiếc cầu nhỏ xíu ra phía khoảng không gian rất rộng phía sau, nơi nước nối làng với sông chợt thấy bao la bát ngát, chợt thấy khung cảnh hữu tình. Nếu có cốc cà phê ngồi thả chân đung đưa ở đây mà ngắm hoàng hôn thì chắc cũng không cần phải định nghĩa thêm cho sự tao nhã nhỉ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0316.jpg

sbn
23-12-2011, 11:04
Mọi người có thể ở nhà, cũng có thể ở ngay trên thuyền. Nước lên ư, sẽ cảm giác thế nào nhỉ, nằm ngủ khi thang máy đang đi chăng, hay cứ say giấc nồng đề sáng sớm mở mắt thấy xung quanh mình mọi thứ thay đổi như sự biến hoá sau cái phẩy tay của bà tiên, chẹp. Thực ra với cái sự giàu trí tưởng bở thì cũng có vẻ hay ho đấy, quan trọng là cách người ta nhìn nhận và tiếp cận sự vật, sự thay đổi thế nào thôi đúng không.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0317.jpg

Người dân ở đây là thế, họ luôn lạc quan nên nụ cười lúc nào cũng tươi tắn, tiếng nói rổn rảng rộn rã và tính cách thì hào sảng, họ sống cùng thiên nhiên, mìm cười trước sự thay đổi, và phải chăng thế thiên nhiên có phần ưu ái khi nước đến mang đầy phù sa dưỡng chất cho cá tôm, cho đồng ruộng, để họ không phải vất vả với rất nhiều công đoạn làm ra hạt lúa như đồng bằng Bắc bộ. Chắc tại họ luôn tươi tắn thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0301.jpg

Còn lũ trẻ thì duyên dáng thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0330.jpg

Nghịch ngợm nô đùa vui vẻ thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0337.jpg

Cuộc sống thật đáng yêu trong bức tranh thiên nhiên tươi sáng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0320.jpg

Trần Bảo Cầm
24-05-2013, 10:32
Bài viết ấn tượng, nhiều cảm xúc. Ảnh cực đẹp! :L Híc híc. Cho em hỏi chị sbn ở đây tổng cộng mấy ngày ạ? Sắp tới bọn em cũng đi Trà Sư, nhưng chắc là chỉ ghé quá được thôi.

Coca36
25-05-2013, 17:16
Hic, ngưỡng mộ đoàn quá, ảnh super đẹp , em xin 1 cái làm cover photo nhé :xxx

sbn
29-05-2013, 10:15
@Trần Bảo Cầm: Nếu tính mỗi ở Trà Sư thì tớ chỉ có ở 2 ngày thôi, thực ra là ngày rưỡi vì chiều hôm trước đến, quay ra rồi sáng hôm sau lại vào. May cái là chọn được đúng 2 thời điểm đẹp: chiều tầm 5-6 giờ chim về tổ và sáng để nhìn được toàn cảnh của rừng khi nắng mới lên. Tớ còn chạy loăng quăng theo chân bác Người Nhà Quê đi mò mẫm khắp vùng đất Chăm quên thời gian luôn, thích lắm
@COca36: Bạn cứ tự nhiên :)

minhkhang_hng
01-06-2013, 21:51
Bài viết hay hình ảnh đẹp, nhưng chi tiết hơn sẻ giúp đc nhiều thông tin cho các bạn đi sau.

ngo_huu_nguyen
03-06-2013, 20:33
Hic,bài viết rất hay
Hình anh cực đẹp
Like mạnh

chauvanngoan
03-06-2013, 21:00
mình muốn đi phượt ở rừng tràm trà sư an giang các bạn ai muốn đi gọi cho mình nha cần khoang 5-10 la chung mình đi

sbn
05-06-2013, 10:19
Bài viết hay hình ảnh đẹp, nhưng chi tiết hơn sẻ giúp đc nhiều thông tin cho các bạn đi sau.

Có lẽ do quá phê phan với những đồ ăn thức uống, cảnh vật và bạn đồng hành nên còn bỏ sót nhiều thứ. Nhưng được cái ở đây đường đi lối lại hỏi không khó, chỉ cần có địa danh thì cứ đi là đến thôi. Mọi thứ đẹp đẽ phơi bày ngay bên đường, nói chung cái gì cũng dễ và gần gũi như con người nơi đây vậy. Thế nên các bạn cứ mạnh dạn đi là đến thôi ;)

cafe37
30-06-2013, 21:36
Để lên kế hoạch đi đã, lúc nào cũng mơ mộng cảnh sông nước dù chẳng biết bơi :)

caphao81
01-07-2013, 11:05
Miền tây sông nước...Luôn muốn trở lại!! tks bác chủ!

Cachonsomot
10-07-2013, 10:07
Hình siêu đẹp. THanks thớt

chantam
13-11-2015, 16:30
Một màu xanh mát mắt và tươi tắn cứ hút bọn tớ nhìn xuống và thắc mắc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0006.jpg

Sao lại kì lạ thế nhỉ, chỉ muốn chạm tay nhưng lại sợ làm vỡ mất lớp cỏ xanh thật mịn thật êm giấu mọi hoạt động dưới nước như một chiếc áo thần kì và dễ thương


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0015.jpg

Nhưng thử tò mò ngó lại một chút nhé, nơi ngược ánh sáng mặt trời bạn còn có thể thấy sự thay đổi đầy thú vị nữa cơ (NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0007.jpg

Là những góc chuyển sắc độ êm thật êm làm ta có cảm giác như vừa trượt mình trên đám cỏ xanh mát lại lạc vào một cánh rừng già phủ đầy tuyết mỏng tang và lấp lánh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0009.jpg

Vũ điệu của ánh sáng, của những cánh bèo li li, của bóng cây tràm và của những điều ngạc nhiên là món quà bất ngờ cho bọn tớ (wait)

Mấy tấm ảnh chụp nền thảm xanh của mặt nước rừng Trà Sư này đẹp quá .. nhìn tươi mát con mắt lắm lắm luôn

nguyenle583
18-11-2015, 13:28
Hình đẹp và rất rõ , bác chụp bằng máy gì thế

sbn
23-11-2015, 14:31
@chantam: Cảm ơn bạn, đấy cũng là nguyên xi cảm giác của tớ lúc lướt thuyền ở đây đấy ạ
@nguyenle583: Tớ chụp bằng 30D thoai, he he

Được bạn quynhtrangkcc cổ vũ nhiệt tình mới mò mẫm lại topic, xúc xích quá vì mọi người cảm thấy hứng thú khi xem ảnh để muốn đi <3

quynhtrangkcc
28-11-2015, 10:58
topic tuyệt vời quá, hình ảnh cũng rất đẹp, thanks bạn nhiều