PDA

View Full Version : [Chia sẻ] lang thang châu âu 15 ngày



hungtuan
21-04-2016, 22:30
Hello,
Mình tạo tk phượt đã từ lâu, nhưng rất hiếm khi commt, chủ yếu là để đọc tham khảo cho vui, nhưng hôm nay mình đang say, đang buồn, nên muốn share 1 chuyến đi của mình tới các anh chị em đọc cho khuây khoả.(c)
Lần thứ 2 quay lại châu âu, kinh nghiệm cũng chả có gì nhiều, nhưng trong topic này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 1 vài kinh nghiệm ít ỏi, những điểm ăn, điểm chơi, điểm ấm chén giá hạt rẻ nhất (mà mình biết). Chuyến đi 15 ngày - 8 nước châu âu - 11 thành phố. Và với phương châm ăn siêu thị, ngủ dorm, thà chết ko ăn nhà hàng thì chuyến đi của mình thiệt hại hết ~45tr, một con số khá lớn đối với 1 sinh viên nghèo nhưng học giỏi như mình :(
Lịch trình: HN - Frankfurt - Luxemburg - Brussel - Bruges - Amsterdam - Stockholm - Kiruna - Helsinki - Tallinn- Riga - Berlin - Frankfurt - HN.

Về vấn đề visa, thủ tục, có lẽ cũng chẳng cần phải nói nhiều, chắc mọi người cũng rành hết rồi nhỉ.
Ngày 1: máy bay hạ cánh lúc 7h sáng, xe oto của người quen đã chờ sẵn và dành nguyên cả ngày chỉ để ăn và ngủ.
Ngày 2 9h sáng, lên oto đi Luxemburg. Thôi ko cần phải nói nhiều, Luxemburg xấu lắm, theo ý kiến cá nhân của mình là mọi ng đừng bao h đi luxemburg.

https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_6881.jpg

Loăng quăng 1 tiếng ở Luxemburg, lại lên xe đi Brussel, thật là tiếc vì ở Brussel trời lại mưa tầm tã, hầu như nằm ngủ, nên chỉ có được vài bức ảnh:(
Căn phòng 2 anh em mình thuê, giá hạt rẻ = 49e bao gồm bếp riêng, nhà tắm, gara oto, phòng rộng rãi, bao ăn sáng
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6097.jpg
Tranh thủ trời hơi tạnh, chạy ra quảng trường Grand chập ảnh
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_6938.jpg

Ngày 3 Sáng ngủ dậy, trời vẫn mưa, sau khi bàn bạc, tìm kiếm thông tin, anh em quyết định lái xe đến Bruges, 1 thành phố nghe đồn là rất đẹp, được mệnh danh là Venice của Bỉ 9 (hình như thế)
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6128.jpg
Đúng là rất xứng đáng đồng tiền bát gạo, chạy xe hơn trăm km mới tới nơi, trời xanh, nắng đẹp
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7012.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Copy_GOPR6147.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Copy_IMG_6972.jpg

hungtuan
22-04-2016, 08:42
Ngày 4 Ams
Đã đến Ams là phải đến khu red light, và bạn nào có dự định thử gái tây thì xem xét lại nhé, có thể nó sẽ bắt nạt thanh niên châu á giống trường hợp của mình. 12h đêm, trời đang mưa, nhưng trên phố thì khứa vẫn đông nghìn nghịt, mùi cỏ thì bay khắp nơi. Mình lượn 1 vòng khu đèn đỏ tham khảo, cuối cùng tìm ra 1 em chim ưng nhất, trông hay nhất. Bên ngoài trời là 0 độ, bước vào căn phòng ô kính nhỏ xíu ấm áp, bên trong chỉ có chiếc tủ, 1 cái giường, 1 chậu rửa mặt, mùi thơm thoang thoảng cảm thấy rất dễ chịu. Sau màn chào hỏi và giá cả là 50E, mình cởi phăng quần áo và nhảy tót lên giường nằm chờ. Con bé bắt đầu làm những thao tác dạo đầu cơ bản, đang chuẩn bị phê thì mình có chạm vào bub của nó và được yêu cầu trả thêm tiền để tiếp tục. Bao nhiêu cảm hứng bỗng dưng mất hết, tay như bị còng số 8, và bị trớ trong 1 vài tíc tắc. tổng cộng từ lúc bước vào phòng đến lúc bước ra trong 5-7p. Cảm giác như bị lừa.
Sau này khi quay về Frankfurt, mình sẽ hướng dẫn các bạn đến 1 điểm "ăn" cực kỳ hạt rẻ, skill tốt, dịch vụ chất lượng, đảm bảo những dân chơi khó tính cũng phải hài lòng
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6158.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7042.jpg
Trụ sở của booking.com nằm ở quảng trường
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Copy_IMG_7087.jpg
Phòng dorm Stay Okay
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Copy_GOPR6169.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_1.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_11.jpeg

hungtuan
22-04-2016, 09:19
Stockholm
khu phố cổ
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7118.jpg
Bảo tàng Viking
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7192.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_2.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_3.jpeg
Dormitory
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7181.jpg
Tàu điện ngầm
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6191.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7177.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_5.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Copy_IMG_7137.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_6.jpeg

hungtuan
22-04-2016, 09:46
Kiruna
từ trên máy bay
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_7.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_8.jpeg
1 căn phòng áp mái, giá 1.000 SEK, có phòng vệ sinh, nhưng ko tắm đc :(
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6242.jpg
Nhiệt độ đang là -15 độ, điện thoại tầm dưới 50% pin bỏ ra ngoài 1 phút là bị sụt nguồn( cũng có thể do điện thoại của mình lởm)
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6239.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7334.jpg
khắp nơi là tuyết trắng xóa
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_9.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Copy_GOPR6281.jpg

hungtuan
22-04-2016, 09:56
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7326.jpg

tuyết dưới con mắt của thanh niên đeo kính cận
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7269-2.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6246.jpg
mua 1 tour nhỏ để đi snow mobile, leo lên đỉnh núi cao nhất ở kiruna (theo như lời tour guide nó bảo thế)
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Copy_GOPR6294.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_10.jpeg

020786
22-04-2016, 11:10
đọc vài viết của bạn hay và mắc cười quá
Mình cũng chưa đi các địa điểm bạn kể
Có gì chia sẽ thêm nhé ^^
Cảm ơn bạn nhiều

adamantan
22-04-2016, 12:05
Nhiệt độ đang là -15 độ, điện thoại tầm dưới 50% pin bỏ ra ngoài 1 phút là bị sụt nguồn( cũng có thể do điện thoại của mình lởm)


Điện thoại rởm thật, mình dùng cái điện thoại Casio Commando cả ngày ngoài trời -40 độ mà còn không hết pin :))

Longhe
22-04-2016, 13:02
E nể bác quá ợ, 15 ngày mà đi nhiều nơi quá chừng. Hơi buồn tẹo vì bác hem thích Luxembourg. Không biết bác đến djp nào, chứ mùa thu mà bác đến đây thì khỏi muốn về nha!!!

hungtuan
22-04-2016, 14:12
thêm vài tấm ảnh ở ams cho nó phấn khởi
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR8171.jpg
chỉ dám đứng từ xa chụp 1 cái ảnh ở khu đèn đỏ, vì sợ bị đập máy, trên báo nó nói thế :(
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR8138.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR8151.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR8174.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR8175.jpg
post đến mấy cái ảnh này lại thấy rạo hết cả rực rồi, bây h chỉ muốn được ấy một cái thôi
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR8178.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_12.jpeg

hungtuan
22-04-2016, 14:17
E nể bác quá ợ, 15 ngày mà đi nhiều nơi quá chừng. Hơi buồn tẹo vì bác hem thích Luxembourg. Không biết bác đến djp nào, chứ mùa thu mà bác đến đây thì khỏi muốn về nha!!!
mình đi vào đầu tháng 2, trời khá là âm u buồn bã, luxem cũng nhỏ quá, lượn 1 tẹo đã ko còn j cả, hy vọng 15 năm nữa vào 1 ngày mùa thu nào đó sẽ quay lại luxemburg để ngắm cảnh (BB)

Gryphus
22-04-2016, 23:40
Đọc topic của bác mà lòng rạo rực quá , thôi Tây ko có đk mai đi Quất Lâm du lịch vậy

hungtuan
23-04-2016, 10:09
.....tiếp tục kiruna
Nằm ở phía bắc vòng Bắc cực, cách Na Uy 130km và Phần Lan 180km. Nơi đây được mệnh danh là xứ sở tuyết trắng, cách stockholm 1h40p bay. Kiruna cũng nổi tiếng là nơi ngắm Cực quang đẹp nhất của Thụy điển. Cả 2 đêm mình ở đây đều xuất hiện bắc cực quang, có 1 em nhật bản, khá là xinh ở trọ cùng nhà, mình có la liếm làm quen lúc ăn tối ở bếp. Lúc khoảng 10h e ý có rủ ra ngoài săn cực quang, hic, tưởng em ý rủ đi "ấy" thì đi, chứ đi ngắm cực quang thì để dịp khác, trời thì lạnh buốt, ra ngoài cửa gió, tuyết thổi thì rát hết mặt, thôi nằm nhà cho lành. Bây h nghĩ lại cũng tiếc, chả mấy khi đi chơi xa mà ko chịu khó ra ngoài ngắm cực quang
1 ảnh cực quang ở kiruna (ảnh internet)
https://www.vegiare.com/js/ckfinder/userfiles/images/vegiare-%20du%20l%E1%BB%8Bch%20th%E1%BB%A5y%20%C4%91i%E1%B B%83n%20-%20Aurora%20Borealis.jpg
xa xa là nhà thờ kiruna
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image.jpg
Tiền và bản đồ
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_1.jpg
.....và cuối cùng, trong những chuyến đi chơi xa, bcs luôn theo ta trên mọi nẻo đường, vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ mọi người xung quanhhttps://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/12745565_10206933786955470_8801912776802106254_n.j pg

hoangtam1006
25-04-2016, 11:37
Đọc bài viết của bạn đúng buồn cười thật như bạn 020786 nhận xét, nhưng hấp dẫn, lôi cuốn, thấy vui vui.
Cám ơn bạn đã chia sẻ bài viết hay.

hungtuan
26-04-2016, 15:27
chuyến bay của mình từ Kiruna về Helsinki lúc 7h sáng, transit 1h20p ở sân bay Stockholm Arlanda, giá vé 59.4 bảng. Phải công nhận là bọn nó làm sân bay rất là thông minh và dễ hiểu, không gây 1 chút khó khăn nào với khách du lịch, mỗi 1 nhà vệ sinh cách quầy check-in tầm 5-10m, tha hồ mà đi toilet.
Sân bay Kiruna thì hơi hẻo lánh, lịch trình dự kiến của mình là ngủ qua đêm ở đây để tiết kiệm chi phí, bởi vì chuyến bay của mình lúc 7h sáng và sân bay cách 10km từ trung tâm. Nhưng sau khi mình tham khảo qua về sân bay này ở trên trang http://www.sleepinginairports.net/ thì được biết là sân bay ko có chỗ ngủ qua đêm, 11h là sân bay đóng cửa và nhiệt độ ngoài trời thì rất lạnh.
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_13.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_3.jpg
5h sáng ngoài đường
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_2.jpg
bên trong sân bay arlanda
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_5.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_6.jpg
đừng hỏi anh vì sao tuyết rơi, cũng chỉ tại mùa đông
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_7.jpg

hungtuan
26-04-2016, 16:10
Helsinki
có 1 điều mà mình rất tâm đắc khi đến Helsinki, đó là 1 cảm giác được trốn vé tàu 1 cách công khai và thoải mái. Tầu từ sân bay về trung tâm có 6.5E, ngồi đợi từ đầu bến đến cuối bến mà chả thấy nhân viên thu vé gì cả, nhân viên làm ăn tắc trách quá, thiệt hại mất 6,5 euro của nhà nước rồi. Vào đến trung tâm rồi thì đúng là sung sướng hết cả cái thằng người, hầu như tàu điện ko có soát vé, cứ tự tin mà bước lên cửa sau, 100% ko có soát vé. Mình cũng đặt ra trường hợp giả sử bị bắt thì sẽ giả vờ làm mặt ngu và tỏ ra ăn năn, xin được mua vé bổ sung, chắc người ta cũng ko làm khó mình đâu. Các bạn cũng đừng sợ, hãy trốn vé nếu có thể, các cụ nhà mình từ xưa đã đúc kết kinh nghiệm quý báu rồi: "Ở liều thì gặp lành"
Con đường từ bến tàu về nhà trọ là đi qua cái công viên này
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_8.jpg
Nhà thờ đá, nghe nói bảo nổi tiếng, đẹp lắm, thế mà khi đến nơi tận mắt xem thì cũng bình thường, ko đc như lời quảng cáo
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_15.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_14.jpeg
Con đường phía trước nhà thờ đá
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_16.jpeg
nhà thờ Helsiki, tọa lạc tại khu Kruununhaka ở trung tâm Helsinki
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_17.jpeg
Ban ngày
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_18.jpeg
thêm cái ban đêm
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_19.jpeg
toàn cảnh
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_20.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_22.jpeg

LionKingVN
17-05-2016, 02:40
"đó là 1 cảm giác được trốn vé tàu 1 cách công khai và thoải mái" Việt Nam :T

hungtuan
21-05-2016, 10:58
đang đi dạo phố đêm thì gặp 1 cơn mưa tuyết nặng hạt, bỗng dưng lại ước có 1 cô bé xinh xắn nào đó đi cùng nắm tay đi dọc hết con đường này, thật là lãng mạn, nói đến đây tự nhiên lại muốn làm thơ quá =))
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_24.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_29.jpeg
sáng hôm sau đi dạo tiếp thì khắp các con đường tuyết phủ
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_26.jpeg
tiếp tục hành trình đi ra đảo suomenlinna, đây là 1 quần đảo gồm 6 đảo nhỏ, gồm những pháo đài, hầm chiến đấu còn sót lại từ thời chiến tranh. Bước chân xuống tàu sẽ là phòng information, có các tờ rơi và bản đồ, và 1 cái phòng vệ sinh nhỏ nhắn nằm ở thẳng lối cửa ra vào, trước khi mình lấy tờ rơi thì phải đái cái đã, cho nó yên tâm.
Lên tàu ra đảo lại ko có soát vé, cảm giác thật là sung sướng hết cả cái thằng người
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_23.jpeg
...những căn hầm
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_25.jpeg
....
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_27.jpeg
rất là thích tuyết nhưng mình ghét cái bầu trời xám xịt thế này
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_28.jpeg

hungtuan
21-05-2016, 11:32
19h - 14/02/2016, mình bắt tram đi ra bến phà Helsinki: Katajonakka (trốn vé). Từ đây đi phà của Viking line giá €23.06 sang Tallinn, Estonia, thời gian di chuyển mất 2h30m (20h00-22h30). vé phà được đặt trước trên mạng, đến bến phà chỉ cần ra quầy vé, trình passport ra là nó xuât cho cái vé, thế là xong, đơn giản hơn cả đan rổ.
Đến nơi, từ bến phà của Tallinn, Estonia vào đến trung tâm phố cổ khoảng 2,5km nên mình chọn phương án đi bộ, cho nó hạt rẻ :)
con đường từ bến phà vào phố cổ Tallinn, 11h đêm, phố xá ko 1 bóng người
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_34.jpeg
Phòng dorm mà mình thuê là 1 phòng theo phong cách nhà nghèo, tất cả các đồ đạc đều rất cũ kỹ, có những chiếc tủ giống hệt của nhà mình ngày xưa từ hồi 1990s mà sau 20 năm mới lại được nhìn thấy, thật sự là rất ấn tượng
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_33.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_32.jpeg
nhà bếp dùng chung, nhìn rất là bẩn, nhưng sờ vào thì lại rất là sạch :)
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_31.jpeg

https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_30.jpeg
Ở cùng phòng với mình có 1 con bé người việt, không thể hiểu được con bé đó du lịch theo trường phái gì mà nó mang theo cả cái nồi cơm điện, nấu cơm ăn như đúng rồi, quá là bạch cư dị, lần đầu tiên mình gặp, đến ạ nó luôn (NO)
.....
1 phòng vệ sinh nhỏ, cũ, nằm trong góc, mình đoán tuổi đời phải trên dưới 20 năm
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_35.jpeg
Thà chết chứ ko đi ị ở cái bồn này, nhìn trong ảnh thì thế này, chứ bên ngoài nó bé xíu xiu, chắc chỉ dành cho trẻ em 5 tuổi
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_36.jpeg

cuhoya
27-05-2016, 11:53
có 1 điều mà mình rất tâm đắc khi đến Helsinki, đó là 1 cảm giác được trốn vé tàu 1 cách công khai và thoải mái. Tầu từ sân bay về trung tâm có 6.5E, ngồi đợi từ đầu bến đến cuối bến mà chả thấy nhân viên thu vé gì cả, nhân viên làm ăn tắc trách quá, thiệt hại mất 6,5 euro của nhà nước rồi. Vào đến trung tâm rồi thì đúng là sung sướng hết cả cái thằng người, hầu như tàu điện ko có soát vé, cứ tự tin mà bước lên cửa sau, 100% ko có soát vé. Mình cũng đặt ra trường hợp giả sử bị bắt thì sẽ giả vờ làm mặt ngu và tỏ ra ăn năn, xin được mua vé bổ sung, chắc người ta cũng ko làm khó mình đâu. Các bạn cũng đừng sợ, hãy trốn vé nếu có thể, các cụ nhà mình từ xưa đã đúc kết kinh nghiệm quý báu rồi: "Ở liều thì gặp lành"


Con đường phía trước nhà thờ đá
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_16.jpeg
nhà thờ Helsiki, tọa lạc tại khu Kruununhaka ở trung tâm Helsinki
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_17.jpeg
Ban ngày
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_18.jpeg
thêm cái ban đêm
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_19.jpeg
toàn cảnh
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_20.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_22.jpeg[/QUOTE]

Thích chuyến đi và cách kể chuyện của bạn hungtuan. Mình ko có đi Kiruna nên khởi hành đi Helsinki bằng tàu thủy (cruise) từ Stockholm. Ngủ 1 đêm trên biển Baltic, sáng hôm sau là cập bến Helsinki. Trên boong tàu trước khi cập bến nhìn vào thấy rõ cái nhà thờ
https://i1304.photobucket.com/albums/s521/pquoccuong/Mot%20vong%20Scandinavia%202009/IMG_1370_zpsf73d824e.jpg (http://s1304.photobucket.com/user/pquoccuong/media/Mot%20vong%20Scandinavia%202009/IMG_1370_zpsf73d824e.jpg.html)
Đứng trên boong bên đây chụp chiếc bên kia - mình đang chiều đi từ Stockholm qua Helsinki còn chiếc này đi chiều ngược lại.
https://i1304.photobucket.com/albums/s521/pquoccuong/Mot%20vong%20Scandinavia%202009/IMG_0497_zps6404e33f.jpg (http://s1304.photobucket.com/user/pquoccuong/media/Mot%20vong%20Scandinavia%202009/IMG_0497_zps6404e33f.jpg.html)

Buồi chiều khi tìm nhà hàng ăn trên tàu, mà nhà hàng thì đông khách, phải xếp hàng (nếu đi vào giờ ăn), khi đến lượt mình thì có 1 anh phục vụ Á Châu tiếp mình...sau 2 -3 câu tiếng anh đại loại như "xin chào...đi mấy người... " khi nghe mình nói chuyện với xã thì bạn này la lên "Việt Nam hả"...vậy hiểu bạn này người gì rối nhé. Đồng hương gặp nhau nên tương thân tương ái, bạn ý nói để chọn cho mình vị trí bàn ăn, mình gật liền! kết quả là dẫn mình đến 1 cái bàn dành cho 2 người kế bên cửa sổ nhìn ra biển (c)....1 vị trí rất đẹp của nhà hàng....bởi vậy có quen biết có khác! hé hé

hungtuan
30-05-2016, 20:41
Dorm mình thuê hình như là 500k/2 đêm, nằm ngay trung tâm quảng trường phố cổ

thêm 1 vài ảnh trong dorm này, khá là cũ kỹ, nhưng mà mình khoái kiểu như thế hahaa
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7705.jpg
dorm nằm trên tầng 4 của 1 toà nhà cũ kỹ, muốn vào thì phải ấn chuông, sẽ có ngừoi ở trên quầy lễ tân kiểm tra qua bộ đàm được gắn ở phía cửa, sau khi xác nhận thông tin, lễ tân sẽ ấn nút, cửa sẽ mở, rất là lằng nhằng, nhưng mà mình lại khoái =))
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7702.jpg
đi lang thang lung tung ngõ ngách thì bắt gặp vài cảnh, rất giống với vùng quê xung quanh Hà Nội
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7644.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7648.jpg

tiếp tục là 1 con đường cong mềm mại, mình mất 10p ở đây chỉ để ngắm cái đường cong mềm mại này
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7580.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7582.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7579.jpg

hungtuan
30-05-2016, 20:52
1 con ngõ
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7568.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7654.jpg
tự nhiên trang trí mấy bà phù thuỷ ở trên phố, kinh vãi
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7673.jpg
2 anh chị bán hàng
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7671.jpg
nhà thờ Tallin
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7635.jpg
quảng trường chính
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6612.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7603.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6627.jpg

hungtuan
30-05-2016, 21:14
nằm trên quảng trường có 1 nhà hàng theo phong cách thời trung cổ, từ bàn ghế, đến bát đĩa đều rất....... trung cổ với bát sứt (ko có thìa, dĩa, phải ăn bốc or húp). bước vào bên trong quán tối om, ko có đèn, chỉ có duy nhất ánh nến, ngày xưa xem phim chúa tể những chiếc nhẫn cũng có cảnh trong quán rượu như thế nào, thì ở đây giống đến 90%. Suất ăn của mình 8 euro, bao gồm 1 xúc xích, 1 bát súp to = 2/3 cái bô, 1 cốc nước táo ép, suất ăn tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ để cho những ai có cái dạ dày bò cũng phải thấy no. Sau khi order xong thì tự phục vụ, tự bưng, tự bê, ăn xong tự cất bát.
Trong ảnh này, mình đã chỉnh ảnh cho sáng lên, chứ thực ra rất là tối
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_38.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_39.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6699.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6695.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6703.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6705.jpg
Quán nhìn từ bên ngoài, nằm ngay tầng 1 của toà nhà chính ở quảng trường
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7709.jpg

hungtuan
30-05-2016, 21:28
mùa đông trời tối nhanh quá, nhoằng phát đã hết ngày, trời lại nhá nhem
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6741.jpg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6748.jpg
chạng vạng
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6758.jpg
ghé vào nhà thờ chơi, chán lại đi ra, chán thật là chán
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/GOPR6657.jpg
Mùa đông, nên khách du lịch cũng ít
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_41.jpeg
không hiểu được các dân chơi đi đâu hết rồi mà 4-5h chiều mà vắng hoe
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_42.jpeg
1 góc nhỏ chả có người qua lại, tranh thủ selfie tí
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_40.jpeg
khi trời đã tối hẳn, lại mang máy ra phơi
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/IMG_7726.jpg

myly2409
21-07-2016, 10:45
Bạn ơi, tổng thiệt hại hết nhiêu xiền vậy? Chờ bạn viết tiếp quá trời. Bạn share giúp mình thông tin xin visa, lịch trình, chi phí.... của chuyến đi cho mình đc k? Mình đang ngâm cứu vụ đi này mà chưa biết sẽ bắt đầu tn cả, giúp mình nha! Đi mùa đông có lạnh lắm k bạn? mình thích tuyết, dù lạnh cũng ok dc.

ruby_88
21-07-2016, 15:27
Hiếm lắm mới thấy 1 bài review thật đến vậy, cười ko ngậm được miệng với dân chơi. Cái hồi quanh quẩn suốt mấy cái ô kính, thắc mắc mãi cái vụ ko hiểu sau ô kính các nàng mặc như ko mặc kia mời gọi, chui vào đó thì sẽ có gì xảy ra, bây giờ đc pác giải đáp òi, có cái để đi chém bão hehehee....

Mà ko chỉ riêng Helsinki ko có người soát vé, mấy điểm mình được đi qua hầu hết rất ít người soát vé hoặc ko thấy luôn. Chỉ trừ hôm ở Berlin, tàu điện trong trung tâm mà soát vé thấy xuất hiện liên tục.

hungtuan
27-07-2016, 09:41
Bạn ơi, tổng thiệt hại hết nhiêu xiền vậy? Chờ bạn viết tiếp quá trời. Bạn share giúp mình thông tin xin visa, lịch trình, chi phí.... của chuyến đi cho mình đc k? Mình đang ngâm cứu vụ đi này mà chưa biết sẽ bắt đầu tn cả, giúp mình nha! Đi mùa đông có lạnh lắm k bạn? mình thích tuyết, dù lạnh cũng ok dc.

Thông tin visa thì trên diễn đàn có rất nhiều hướng dẫn mà, cách xin visa châu âu thì gần như giống nhau hết, bạn nên tự xin cho hạt rẻ, dễ mà.
chi phí của mình khoảng 55 quyển, riêng ở thụy điển - phần lan đã tiêu mất 15 quyển, đắt đỏ lắm. Mình đi du lịch theo phong cách khám phá thiên nhiên nhà cửa phong cảnh, ko quan trọng chuyện ăn uống, ko đi tìm ăn đặc sản nên tiết kiệm được kha khá tiền. Đói thì mò vào siêu thị ăn, mệt thì về nhà trọ ngủ.
Mùa đông thì tất nhiên là phải lạnh rồi:)) , mà không phải là lạnh đâu, mà là lạnh vãi lều ý, chỉ thò ngón tay ra để ấn nút chụp ảnh cũng lạnh cóng. nhưng bù lại có những bức ảnh tuyết trắng cũng xứng đáng :)

hungtuan
27-07-2016, 09:47
Hiếm lắm mới thấy 1 bài review thật đến vậy, cười ko ngậm được miệng với dân chơi. Cái hồi quanh quẩn suốt mấy cái ô kính, thắc mắc mãi cái vụ ko hiểu sau ô kính các nàng mặc như ko mặc kia mời gọi, chui vào đó thì sẽ có gì xảy ra, bây giờ đc pác giải đáp òi, có cái để đi chém bão hehehee....

Mà ko chỉ riêng Helsinki ko có người soát vé, mấy điểm mình được đi qua hầu hết rất ít người soát vé hoặc ko thấy luôn. Chỉ trừ hôm ở Berlin, tàu điện trong trung tâm mà soát vé thấy xuất hiện liên tục.

Công nhận Berlin tuy khách đông nườm nượp nhưng nhân viên soát vé vẫn kiểm tra ầm ầm, từ sân bay cho đến trung tâm thành phố, nó mà bắt đc trốn vé không biết nó xử nặng không, không biết quỳ xuống xin nó có tha cho không? =))

hungtuan
28-07-2016, 16:34
trong cái ngõ nhỏ, dài khoảng 100m này, từng viên gạch được viết lên những mốc lịch sử của thành phố tallinn or Estonia, từ thời ngày xửa ngày xưa, từ tận thời trước công nguyên cho đến tận 2016
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_48.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_44.jpeg
cái này là thời điểm trước công nguyên ( nói trước công nguyên BC cho nó oai chứ mình chả biết trước công nguyên nó là gì nữa)
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_43.jpeg
A, câu tiếng anh này dễ, mình dịch được, mình dịch cho bạn nào ko biết tiếng anh nhé: estonnia lần đầu được xuất hiện trên bản đồ thế giới vào năm 1154
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_50.jpeg
thêm câu này nữa, dễ: Chiến tranh phương bắc tuyệt vời =))
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_52.jpeg

Sáng hôm sau mình có mua vé lên bức tường thành bao quanh phố cổ, giá vé khá là hạt rẻ: hình như là 2E
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_45.jpeg
một góc khác của bức tường thành
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_49.jpeg
lối cầu thang đi lênhttps://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_46.jpeg
Toàn cảnh tường thành nhìn từ bên ngoài
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_47.jpeg

hungtuan
28-07-2016, 17:13
Sáng sớm 5h ngày 16/2, check out (thủ tục checkout rất đơn giản, do không có lễ tân ngồi ở đó nên chỉ cần vất chìa khóa cửa ở quầy và đi) phi thẳng ra bến xe bus cách đó khoảng 2km để đi sang Riga, thủ đô của Latvia, tất nhiên lại cuốc bộ cho hạt rẻ, tập thể dục luôn. Vé mình mua có 5E, xe bus khá là hiện đại, có wifi onboard, nước nôi, có luôn cả chỗ ị, ngồi ghế hàng 2, rất thoải mái, thời gian chạy xe 4 tiếng từ tallinn - Riga
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_53.jpeg
Sang đến nơi, thấy 1 nhóm đông đông tụ tập xếp hàng, mình cũng bon chen vào xếp hàng, cuối cùng mới biết là xếp hàng để leo lên cai tháp này, giá vé 10E
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_55.jpeg
đây là tháp nằm ở quảng trường chính, nhìn 360 độ
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_56.jpeg
tháp nhìn từ bên dưới, cao phết đấy
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_57.jpeg
đây là 1 con lừa, thấy dân tình thi nhau sờ vào mồm, chả hiểu là có ý nghĩa j, nhưng mình cũng phải sờ vào cho nó biết
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_59.jpeg
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_60.jpeg
1 góc riga, may mắn là hôm đấy trời cũng hơi nắng, nên chụp ảnh cũng tạm được
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_54.jpeg
cảnh này là trước nhà trọ
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_58.jpeg

lalan9x
02-08-2016, 16:00
em đang có kế hoạch vi vu Châu Âu tháng tới... đọc bài của ah thấy buồn cười quá ! hơi bị hâm mộ nha !!! muốn làm quen với chủ top :)))))))
biết đâu bất ngờ 15 năm nữa đi cùng sang Châu Âu nhỉ=))))

lalan9x
02-08-2016, 16:10
em đang có kế hoạch vi vu Châu Âu tháng tới... đọc bài của ah thấy buồn cười quá ! hơi bị hâm mộ nha !!! muốn làm quen với chủ top :)))))))
biết đâu bất ngờ 15 năm nữa đi cùng sang Châu Âu nhỉ=))))

hungtuan
13-08-2016, 11:14
đường phố trong phố cổ riga rất vắng vẻ, không hiểu dân tình đi đâu hết. Theo mình nhận xét thì Riga rất thanh bình và yên tĩnh, cảnh thì ko chê vào đâu được. đây cũng là nơi mình muốn quay lại đây vào mùa hè nhất
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_66.jpeg
con đường trước mặt nhà trọ
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_65.jpeg
góc này đẹp quá, mình cứ đứng đây ngắm 15p
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_68.jpeg
đi thêm 1 đoạn khoảng 50m nữa là quảng trường không biết tên
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_69.jpeg
góc bên phải của tháp chuông
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_70.jpeg
....
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_71.jpeg
lúc chụp ảnh này là 9:28AM, phố xá vắng tanh
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_72.jpeg
cái cảm giác chụp ảnh không 1 bóng người qua lại đúng là lếu vãi sường
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_73.jpeg
abc
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_74.jpeg
xyz
https://i48.photobucket.com/albums/f247/zerox1311/Mobile%20Uploads/image_75.jpeg