PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam Du...



chuotchitxu
11-02-2009, 14:07
Quần đảo Nam Du là một quần đảo nằm phía Đông đảo Phú Quốc, trong vịnh Kiên Giang. Đơn vị hành chính là xã An Sơn thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Quần đảo gồm khoảng 20 đảo lớn nhỏ, đều là các đảo cấu tạo từ đá macma xâm nhập, gồm 2 dãy song song theo hướng bắc nam, cách bờ biển An Biên (Kiên Giang) 54 km về phía tây. Quần đảo có lạch sâu hơn 6 m, thuận lợi cho tàu và thuyền qua lại. Đảo Nam Du lớn nhất (khoảng 14 km2) và cao nhất (đỉnh 308 m). Các đảo còn lại nhỏ và thấp hơn: Hòn Giang, Hòn Mộc, Hòn Sau
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Du

Vì lẽ Nam Du còn hoang sơ, nên cả bọn chúng tôi gồm 7 đứa - 2 nữ, 5 nam khăn gói lên đường Nam Du một chuyến

Hòn Lớn - Nam Du nhìn từ trên cao
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090211_IMG_7020.jpg

chuotchitxu
11-02-2009, 14:20
Xuất phát từ bến tàu Rạch Giá, mất 5 giờ để đi bằng tàu chợ hoặc 3 giờ bằng tàu cao tốc, thì bạn có thể có mặt ở Nam Du rồi.

Mà khi mua vé cao tốc bạn cũng phải chú ý về thời gian tàu chạy. Vì thời gian ghi trên thông báo khác với thời gian ghi trên vé :shrug:
Có thể bạn phải có mặt tại bến khi mặt trời còn đang ngái ngủ
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090211_IMG_6991.jpg

Nhưng thời gian tàu xuất bến vẫn đủ cho bạn ăn sáng và tạo bọt :D

Cũng bến tàu này bạn có thể khởi hành đi Phú Quốc.
Và...
Nếu như Phú Quốc được xem là một địa danh nổi tiếng về những bãi biển chỉ có trong mơ, thì Nam Du dường như chưa hề được ai nhắc đến :shrug:

Mỗi ngày đều có 1 chuyến tàu chợ đến và đi nối liền đảo và đất liền đồng thời chuyển tải con người và hàng sa số hàng hóa...

Khi chúng tôi bắt đầu chuyến du xuân thì cũng là lúc chuyến tàu cao tốc vừa được khai trương.

=========================

Thời gian để lang thang nơi đây chỉ có 3 ngày thôi nên chúng tôi chọn những điểm chính như Hòn Lớn - Bến Ngự - Bãi Mến - Hòn Mấu làm nơi dừng chân.

Hòn Lớn: là điểm chính để tàu từ đất liền cập bến.
Bến Ngự thì thuộc Hòn Lớn.
Bãi Mến: thời điểm chúng tôi đến thì chỉ gồm 2 gia đình sống tại nơi đây.
Hòn Mấu: dân tình kéo đến đây để sinh sống cũng khá nhiều nên bãi biển đã bộn bề rác :(

chuotchitxu
11-02-2009, 14:28
sau hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi trên con tàu cao tốc với vô vàn âm thanh hỗn độn từ tiếng nói chuyện "tết này nhà cô - bác - dì - anh chị em ra sao" cho tới "Paris By Night" và những hài kịch điếc lỗ ráy của Việt Hương thì chúng tôi đã có mặt tại Hòn Lớn (An Sơn).

Vốn dĩ tôi là đứa "SAY" nên trong không khí ầm ầm như thế thì chịu không nổi, cứ toàn ra ngoài boong tàu để chơi với lũ cá ngoài biển mà thôi.

Tới Hòn Lớn rồi, chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi đi vòng quanh tham quan xem dân tình thế nào...

========================

Khi bắt đầu chuyến hành trình này, những tưởng Nam Du chắc hẳn còn vắng bóng người lắm lắm nhưng thật bất ngờ...

Người lớn trẻ con đã lấp gần đầy Hòn Lớn...
Sóng điện thoại ầm ầm, pà kon chạy xe vun vút...
Hai bên cắm đầy đèn đường.
Buổi tối điện đóm sáng choang (sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu, 11PM thì ngưng cung cấp điện)

========================

Trong lúc vòng quanh Hòn Lớn, chúng tôi làm quen được với chị Hiền, theo lời chị Hiền thì "Tui ở Bến Ngự. Hòn Lớn có Bến Ngự đẹp và vui lắm"

Thế nên, chúng tôi đã theo chân chị đi về phía Bến Ngự.

Tới được Bến Ngự, chúng tôi vượt qua cái dốc - chu choa cao thiệt cao.
Xe máy ở đây cứ phải số 1 mà kéo mới chạy nổi
Hichic... trưa nắng chang chang mồ hôi mẹ, mồ hôi con vẫn cứ đùa giỡn
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090211_IMG_7050.jpg


Lên được con dốc cao, phóng tầm mắt nhìn quanh.
Tàu thuyền cũng đông đúc quá nhỉ (c)
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090211_IMG_7027.jpg



Một chút sắc màu nơi xứ biển cho vơi cái nắng chết người
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090211_IMG_7058.jpg

chuotchitxu
11-02-2009, 14:46
Trước khi vào Bến Ngự, bạn sẽ đi ngang qua những dãy cá đang phơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8706



Cận cảnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8707



còn đây là mực
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8708



Sau 2 ngày nắng thì mực đổi màu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8710



Hai anh em đang cần mẫn xếp từng con một lên vỉ tre
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8709

chuotchitxu
11-02-2009, 14:58
Đến Bến Ngự rồi...
Dõi mắt ra theo bóng dừa hướng ra biển
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8722



Nước trong vô cùng, cá lội tung tăng... phải ném hòn đá xuống để tạo độ gợn sóng cho biết đang có nước :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8725



Nhưng đá thì nhiều vô kể
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8723



Cẩn thận không khéo lại thế này :(
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8724

chuotchitxu
11-02-2009, 15:17
Đang lò mò xuống biển bỗng nhiên phát hiện mấy cục đen thùi...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8726


Hỏi chị Hiền, người làng biển chúng tôi mới quen khi tới Nam Du, thì mới biết là đỉa biển
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8729


Cầm lên dòm ngó
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8728


Bị xịt hết nước ra ngoài, đỉa biển chỉ còn cái xác khô queo.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8730


Đỉa biển: còn được gọi là hải sâm, có thể chế biến thành nhiều món ăn như chè hải sâm, hải sâm nấu gà, cơm cháy hải sâm.

Ở Bến Ngự nói riêng, Nam Du nói chung rất nhiều đỉa biển.
Ngoài ra còn có cầu gai. Ôi thôi, đen cả một vùng nước (c)

chuotchitxu
11-02-2009, 15:31
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8731

chuotchitxu
11-02-2009, 15:31
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8732

chuotchitxu
11-02-2009, 15:32
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8733

chuotchitxu
13-02-2009, 09:54
Một ngày ở Hòn Lớn được kết thúc bằng buổi tối lượn lờ xem mọi người câu mực - cá ngay trên bờ và ngồi trên bờ kè nhâm nhi (NT) ngắm trời đêm

Đơn giản chỉ thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8818


rồi giật lên là đã có 1 em mực dính chấu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8817


Chưa đầy 5' sau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8819


Mấy bạn trẻ uống rượu với thành quả vừa có dưới bóng đèn đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8820

Có thể nói, thiên nhiên vẫn ưu đãi người dân ở đây lắm lắm...
Bạn có thể nhìn thấy cá lội tung tăng hàng đàn, hàng đàn
Cầu gai thì túm tụm lại với nhau đen cả vùng nước ngay phía dưới những con tàu đang neo gần bờ...

luu
13-02-2009, 23:53
thiên nhiên còn hoang sơ đẹp ghê, đúng là đảo có khác, mà nhìn mấy con đĩa biển thấy ngại ghê :D

tichuot
23-02-2009, 01:55
Tớ mới đi Cà Mau về và vô đến nhà là 1 A.M nè, liền mở laptop để xem 4r vì đi có 3 ngày mà nhớ ghê.

tớ đi 1 mình, nên cảm giác bây giờ còn lâng lâng nè.(c)
Ngày 1: 6h00 đón xe Mai Linh tại Bến Xe Miền tây hết 120k về Cà Mau, xe chạy mất 8h mới tới CM. Lưu ý là các bạn nên ăn ở trạm dừng chân đầu tiên là Quán Vân Mập, đừng ăn ở trạm thứ 2 có tên là Minh Phát, vì vừa dơ, vừa dở vừa mắc... mà chịu nhịn đói xuống thẳng Cà mau ăn luôn.

Khi tới cà mau khoảng 14h, nếu có nhiều ziền thì thuê khách sạn Phương Nam ( 2*) hoặc An Nguyệt ( 3*), Công Đoàn ( 2 *) giá cũng rẻ khoảng 200- 300k. còn nếu ít ziền thì các bạn thuê phòng trọ khoảng 70 - 100k. Tớ thì ở Công đoàn và được discount 10% nếu là Đoàn viên hay sinh viên.

thời gian còn lại là nên đi dạo vài vòng Thành phố như Chùa Ông, Chùa Bà : Linh lắm đó. Uống cà phê ở MV gần khách sạn Phương Nam, hoặc dạo quanh khu vực chợ Cà Mau để mua trái cây, hay đặc sản. Ở Cà mau có món Bún Nước Lèo ăn cũng được lắm, hương vị gần giống Bún Mắm chỉ có điều nó không có thịt heo quay, mực và rau Đắng.
Bạn nên liên hệ với các công ty Du lịch để đi đến các thắng cảnh DU Lịch như: Đất Mũi, Khai Long, Rừng U Minh hạ, Hòn Đá bạc, Hò Khoai...
Do tớ đi 1 mình nên cũng khó ghép đoàn Du lịch nào, mà đi tự túc thì tớ không có đủ ziền vì nhà nghèo ba má đông.
Ngày 2: sáng thức dậy khoảng 5h30 đi dạo vài vòng ra bến tàu để tìm đoàn du lịch để join nhưng không có, ...buồn...đi lang thang ra chợ Nông sản chơi, vô tình lụm được bí kiếp là có 1 đoàn Hà Lội vô đang chuẩn bị tin thần ra đất Mũi, với tố chất hay Giao nưu nên làm quen với anh Hướng dẩn viên là người Long An và xin join với đoàn. Anh ta vui vẻ chấp nhận vì biết tớ là dân Phượt lonely và cho xuống tàu. Nhưng...mấy chị em ở hà Lội không cho vì người ta bao trọn gói...nổi thất vọng đang dân trào định leo lên nhưng may thay anh HDV nhanh trí nói tớ là nhân viên của Nhà Hàng ngoài đất Mũi nên họ mới cho theo, ka ka ka(c)
Ngồi trên tàu mà Sướng....Sướng....và tự sướng =)) =))
ấy chà sao buồn ngủ quá, thôi ngủ thôi để mai đi chiến đấu nữa, nghỉ hoài chắc bị đuổi luôn. mai kể tiếp nhé...(BB)

chuotchitxu
23-02-2009, 17:00
thanks mọi người... Hổm rày em bận bịu lang thang nên hông có thời gian viết tiếp... từ mai em lại tiếp ạ :L

doangia
06-03-2009, 18:30
Rất hấp dẫn.
Tớ sắp làm 1 chuyến ra Hòn Sơn ( gần quần đảo Nam Du này ) , không biết có bác nào đã đi chưa, không biết ở đấy có thể câu mực như ở Nam Du ko, nhìn thấy con mực hấp dẫn quá :D

chuotchitxu
03-07-2009, 11:47
Buổi sáng ở Hòn Lớn khá yên bình.
Cả đám dậy trễ nên kiếm đồ ăn sáng hơi khó. Lang thang một vòng thì cũng kiếm được một mớ thứ như bún riêu cua, bánh mì thịt nướng... nhưng vị thì hơi "khang khác" ;)

Nắng đã lên cao, cả đám bắt đầu xuống tàu nhỏ để đi vòng quanh cái đảo - hòn gần đó.

Mất hơn 30' ngồi trên thuyền thì thấp thoáng xa xa thấy một bãi cát trắng với hàng dừa nghiêng mình soi bóng...
Ông chủ thuyền bảo "ở đây chỉ có 2 cái nhà thôi"

Toàn cảnh Bãi Mến
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7398.jpg



https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7402.jpg



https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7552.jpg


Cảnh ở đây mà chụp hình cưới hơi bị được đóa. Đề-mô một cái cho pà kon họ hàng xem thử nà
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090209_IMG_7434.jpg

Ở Bãi Mến chỉ có tắm biển - nghỉ ngơi thôi. Tuyệt nhiên không có gì để măm măm cả, nhưng khi tới đây chúng tôi chỉ mang theo một số lương thực khô không đáng kể nên sau bữa trưa chúng tôi quyết định dời kinh sang Hòn Mấu

chuotchitxu
03-07-2009, 12:45
Khoảng 2PM chúng tôi có mặt ở Hòn Mấu. Người dân ở đây trông có vẻ rất ngạc nhiên lẫn tò mò khi thấy một đám đứa tay xách nách mang :D

Chỉ tội cho bác chủ thuyền, khi đưa chúng tôi lên được Hòn Mấu, bác không cưỡng nổi sự cám dỗ của chiếu bạc đỏ đen nên nghe đâu đi đứt mấy chịu tiền vợ đưa để mua cá (NO)

Nước biển ở Hòn Mấu trong vắt đến lạ kỳ
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7588.jpg


https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7584.jpg



Nhưng mà nhiều đá vô kể, khó tắm biển được
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7581.jpg



Nước lên xuống cũng khá là nhanh
2PM - nhìn thấy đá lổm ngổm
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7587.jpg



5PM - sóng phủ đầu nhau
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7664.jpg

BM
03-07-2009, 12:51
Lâu mới thấy bạn vào phượt kể từ lần gặp nhau ở KUL, chắc là đi nhiều lắm. Nam Du đẹp thật, chắc là phải làm một chuyến.

chuotchitxu
03-07-2009, 12:52
Băng qua hàng dừa rợp bóng...
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7621.jpg



Đi vòng về phía sau thì phát hiện ra khu vực này. Tắm được - tắm được (c) (beer)
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7638.jpg



Ở đây còn có (mấy) cái giếng tiên. Quả đúng là một sản phẩm diệu kỳ của tạo hóa.
Một nơi mà bốn bề nước biển, bỗng có một mạch nước ngọt ngầm chảy mãi không thôi (lúc này lo tắm nên chả ảnh ọt gì)
Mà bởi vì của quý nên cứ muốn tắm nước ngọt là phải xách xô ra xa xa mới được dội nước nên khi tắm xong là lạnh run cầm cập... Hichic

chuotchitxu
03-07-2009, 12:53
Lâu mới thấy bạn vào phượt kể từ lần gặp nhau ở KUL, chắc là đi nhiều lắm. Nam Du đẹp thật, chắc là phải làm một chuyến.
Cũng vì cái sự nghiệp lang thang nên cứ thế đó anh ơi... :(

Mí lại em đang âm mưu Cửu Trại Câu mùa thu 2009 ;)

BM
03-07-2009, 13:01
Cũng vì cái sự nghiệp lang thang nên cứ thế đó anh ơi... :(

Mí lại em đang âm mưu Cửu Trại Câu mùa thu 2009 ;)

Cho 1 cục gạch không?, mình muốn quay lại CTC ghê, lần trước đi vào dịp chớm thu nên lá chưa đổi màu lại chụp bằng P&S, nên thích quay lại chụp bằng DSLR. Spam một chút, có gì PM nhé

no pass
03-07-2009, 13:18
cái bãi biển này đẹp quá. Phải cho vào bộ sưu tập 5* của mình thui.

chuotchitxu
03-07-2009, 13:18
Nó chẳng phải đứa con gái mới lớn, nhưng lại mắc phải cái bệnh dzại "chơi" :shrug:
Thấy lũ bạn tung tăng dưới biển thế là nó buồn bực, hậm hực X(.
Nó cũng chả phải kém cỏi gì mà chả hiểu sao năm lần bảy lượt đi học bơi dzưng nó vẫn không bơi được. Xuống nước là cứ phải khua tay múa chân loạn cào cào thì mới mong bụng không căng lên vì nước. Rồi từ ngày đứa bạn bảo, "mày đeo phao, thấy nổi được mỗi phao câu" thì nó hận, dẹp luôn cái sự nghiệp bì bõm...

Thoảng bên tai lời dịu ngọt "theo anh nè, anh dìu em" nó lại nhắm mắt đưa chân, liều một phen.

Khi đưa nó ra ngoài một khoảng khá xa bờ, người ta đưa cho nó một cái bè bằng mút-xốp bảo "ngồi trên đó ngắm trời mây đi, đẹp lắm. Lượn tí" thế là nó vui vẻ leo lên. Nhưng mà... Đời đâu ai biết được chữ ngờ... X(


Ngắm trời mây chán chường mà chẳng thấy tăm hơi người đưa nó ra. Thoảng thấy chiếc tàu ngoài xa xa nó kêu réo ầm trời... Nó hét "Cứu tôi với" nhưng tiếng kêu của nó rơi vào khoảng không, lặng ngắt... Nó lo lắng nhìn xung quanh... Hichic...
Nó nằm xuống miếng mút-xốp, tay đưa xuống nước quạt lấy quạt để với hy vọng bàn tay bé nhỏ của nó có thể thay thế cho mái chèo. Càng quạt nước - bè trôi càng xa bờ. Nó ngừng lại, ngồi chóc mỏ... Nghĩ ngợi...

Cái bè bỗng nhiên dập dờn trôi từ từ vào bờ, nó ngạc nhiên nhìn xung quanh. Không thấy gì cả. Tự nhiên một cảm giác rờn rợn xâm chiếm hồn nó. Nó muốn hét lên nhưng dường như có ai đó bịt miệng nó rồi... Nó lo sợ...
Một giọng nói quen thuộc vang lên "sozi, ngủ quên"

Trời ơi... :Dam :T :gun


P/S: Tặng đám trời con Nam Du

dangkhoaquan
03-07-2009, 13:44
Buổi sáng ở Hòn Lớn khá yên bình.



https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090209_IMG_7434.jpg




CMấu

Đôi tình nhân doremonkey và chuotchitxu(wait)

LinhEvil
03-07-2009, 13:53
Chân cô râu dài mà trắng
Chân chú dể ngắn mà đen
=))

Chú dể bảo cô râu: Chân anh mà dài như chân thằng kia... thì lúc này anh chả ngồi đây với em!!

chuotchitxu
03-07-2009, 13:57
Đôi tình nhân doremonkey và chuotchitxu(wait)
Oài... tớ bẩu demo mờ.
Mí bạn nói thía cái xà lách nấu chao Mít mất thoai =))

langbiang
02-09-2009, 22:51
Buổi sáng ở Hòn Lớn khá yên bình.
Cả đám dậy trễ nên kiếm đồ ăn sáng hơi khó. Lang thang một vòng thì cũng kiếm được một mớ thứ như bún riêu cua, bánh mì thịt nướng... nhưng vị thì hơi "khang khác" ;)

Nắng đã lên cao, cả đám bắt đầu xuống tàu nhỏ để đi vòng quanh cái đảo - hòn gần đó.

Mất hơn 30' ngồi trên thuyền thì thấp thoáng xa xa thấy một bãi cát trắng với hàng dừa nghiêng mình soi bóng...
Ông chủ thuyền bảo "ở đây chỉ có 2 cái nhà thôi"

Toàn cảnh Bãi Mến
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7398.jpg



https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7402.jpg



https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090703_IMG_7552.jpg


Cảnh ở đây mà chụp hình cưới hơi bị được đóa. Đề-mô một cái cho pà kon họ hàng xem thử nà
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/090129_NamDu/090209_IMG_7434.jpg

Ở Bãi Mến chỉ có tắm biển - nghỉ ngơi thôi. Tuyệt nhiên không có gì để măm măm cả, nhưng khi tới đây chúng tôi chỉ mang theo một số lương thực khô không đáng kể nên sau bữa trưa chúng tôi quyết định dời kinh sang Hòn Mấu
Mấy mem của Chimco đây nè! Nghe nói đi Nam du hồi tết, nay quay lại nữa hả? Có thù hằn với Nam du gì không vậy?
Vì cũng muốn ngắm nghía Nam du cho biết ntn nên xin hỏi chuotchitxu tí thông tin:
- Nếu 1 Nam du thì đi 2 mem có sao không? vì lang cũng chưa rõ tàu đi giữa các đảo là đi tàu thuê chuyến hay bán vé lẻ vậy? Nếu đi đoàn thì nên bao nhiêu là vừa
- Bạn có nhắn gửi hay lưu ý gì thêm cho đoàn sau thì pót nhanh nhanh và nhiều nhiều giúp với nhé! Hy vọng bọn này cũng bước chân đến nơi này. tks much

hoaxuongrong
03-09-2009, 15:28
vừa rồi hụt chuyến Nam Du nên anh Lang định đánh lẻ phải ko?

Doremonkey
03-09-2009, 19:15
Hem biết Nam Du có đẹp hem mà chụp hình nó ra thế này này
Bãi mến, 1 bãi tắm tuyệt đẹp của Nam Du. Cát trắng, dừa xanh và 3 ngôi nhà nhỏ. Ko bán thức ăn hay bất cứ thứ gì trừ xin nước tắm ( có 1 ao nước ngọt).
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/HINH3-1.jpg

Muốn vào thì phải đi thế này này
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/HINH5-1.jpg

Cái này đi ra
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/HINH11-1.jpg

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/HINH10-1.jpg

Đẹp thế mà ko 1 bóng người trừ chúng tôi
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/HINH7-1.jpg

Đú đởn
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/HINH8-1.jpg

Nhiều đảo nhỏ khác cũng chỉ có vài ngôi nhà
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/HINH13-1.jpg

Doremonkey
03-09-2009, 19:15
Hòn mấu
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/hinh4-2.jpg

Hoàng hôn hòn mấu
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/hinh7-2.jpg

Hoàng hôn bến ngự
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/hinh14.jpg

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/hinh10.jpg

Toàn cảnh nhìn từ Hải Đăng

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/hinh2-3.jpg


San hô hả, nhiều lắm
https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/NAM%20DU%20TET%20AL%202009/hinh6.jpg

dibui1minh
03-09-2009, 20:38
Đọc lại bài bác lại muốn ra đấy. Chắc là đợi đến 1/1 vậy.

https://i672.photobucket.com/albums/vv84/danhvc_photo/IMG_1778.jpg

chuotchitxu
04-09-2009, 12:36
Mấy mem của Chimco đây nè! Nghe nói đi Nam du hồi tết, nay quay lại nữa hả? Có thù hằn với Nam du gì không vậy?
Vì cũng muốn ngắm nghía Nam du cho biết ntn nên xin hỏi chuotchitxu tí thông tin:
- Nếu 1 Nam du thì đi 2 mem có sao không? vì lang cũng chưa rõ tàu đi giữa các đảo là đi tàu thuê chuyến hay bán vé lẻ vậy? Nếu đi đoàn thì nên bao nhiêu là vừa
- Bạn có nhắn gửi hay lưu ý gì thêm cho đoàn sau thì pót nhanh nhanh và nhiều nhiều giúp với nhé! Hy vọng bọn này cũng bước chân đến nơi này. tks much
Sorry hôm nay mới đọc thông tin này (rứa mà hông biết phải anh Sami hông nhỉ ;) )

1. Nếu đi Nam du thì đi 2 mem có sao không?
Không sao cả. Đi bao nhiêu người cũng được mà ;)

2.vì lang cũng chưa rõ tàu đi giữa các đảo là đi tàu thuê chuyến hay bán vé lẻ vậy? Nếu đi đoàn thì nên bao nhiêu là vừa
Muốn đi Nam Du, thì đến Kiên Giang. Hỏi bến tàu đi Nam Du (cũng là bến tàu đi Phú Quốc). Lần mình đi thì lúc đó có tàu chợ lẫn tàu cao tốc.
Thời gian từ bến tàu tới Nam Du:
- Tàu chợ : khoảng 5 tiếng
- Tàu cao tốc : khoảng 3-4 tiếng

Tàu bọn mình thuê đi từ Hòn Lớn (nơi bến tàu cập bến tại Nam Du) đi Bãi Mến rồi qua Hòn Mấu là 400k (trong ngày). Hôm sau đi tàu khác từ Hòn Mấu sang Hòn Lớn là 30k/người (7 người => 210k)
Tàu bọn mình đi từ Hòn Mấu là tàu của bà chủ thu mua hải sản ở Hòn Lớn (tiện thể đưa hàng qua Hòn Lớn nên cho tụi mình đi cùng). Đi tàu này rất phê (c)

Theo như mình biết thì giữa những hòn đảo khác nhau đều có tàu qua lại, nếu như chỉ đi 2 người thì phải chú ý giờ tàu chạy để kịp lộ trình.
Còn như đi theo đoàn, nhóm mướn tàu đi riêng thì vô tư.

Còn như bạn hỏi là đoàn đi bao nhiêu là vừa, thì cũng khó nói lắm.
Bởi ở đây cũng khá rộng rãi. Đi đông cũng không hề gì.
Có điều phải mướn tàu lớn cho đoàn đông :)


=======================================

Vừa rồi cũng có mem hỏi thăm về thông tin, tiện thể share lại cho mọi người quan tâm về Nam Du

1. Các điểm nên đến ở Nam Du và chi phí, phương tiện đi lại liên quan.
Đi vòng quanh đảo, hòn... thì chỉ có cách đi bộ la tiện nhất thôi.
Từ đảo này sang đảo - hòn khác thì phải mướn tàu mà đi.

1.1 Hòn Lớn: (là nơi tàu cập bến)
- Bãi Ngự: có thể đi bộ đến đó để ngắm hoàng hôn - hình đẹp cực nhé
- Hải Đăng: mướn xe ôm chạy lên Hải Đăng (40k cho lượt đi + về)

1.2 Bãi Mến
Bãi biển rất sạch, nước trong ngần, có hàng dừa nghiêng mình soi bóng, bãi cát uốn cong cong (nhưng chỉ có 2 nóc nhà mà thôi)

1.3 Hòn Mấu
Sướng nhất là có cái giếng tiên, nằm sát bờ, mấp mé nước biển luôn.

1.4 Hòn Ngang...: bạn tớ đi rồi, bảo đẹp nhưng tớ chưa đi được. Nếu thích thì tớ có thể hỏi thăm...


2. Các quán ăn, món ăn và giá cả tương đối các món. Món nào là đặc sản của Nam Du?
Nói là quán ăn thì Nam Du không nhiều quán ăn đâu.
Vì người dân ở đây hầu hết là dân lao động nên chỉ có bán ăn sáng, cafe chơi chơi thôi.

Bạn có thể, NÊN THÌ HAY HƠN, nhờ người dân ở đó nấu, định mức khoảng bao nhiêu tiền/người rồi trả cho họ.

Vùng biển nên hải sản là vô đối rồi.

Đặc biệt ở đây có rất nhiều Hải Sâm (đỉa biển) và con cầu gai (như con nhím mà đen thùi lùi á) ==> nếu bạn không ngại thì cứ nhờ họ làm cho mà ăn

Giá cả cũng khá mềm.
Hôm tớ ở Hòn Mấu mới mua hải sản để ăn
Giá khoảng: Mực 60k, ghẹ 60-70k gì đó
nhưng rất ngon (cảm giác như lần đầu tiên được ăn ngon như vậy)


3. Các vật dụng nên mang đến Nam Du (kể cả đồ ăn và vật dụng khác)
3.1 Vật dụng
- Lều
- Túi ngủ (mỏng chống muỗi, dầy dùng như chăn để đắp) vì khi ngủ lều trời về sáng dễ bị lạnh
- Đèn pin
- Thuốc chống muỗi
- Cần câu (hôm ở Hòn Lớn, thấy mấy đứa ở đó quăng sợi dây xuống, mực cắn ầm ầm)
- Đồ tắm
- Đồ cá nhân thì tự lo hén

3.2 Đồ ăn
- Muối tiêu
- Tương
- Lương khô (bánh ngọt các loại để ăn vặt. À, mì gói có bán nhưng mì trứng, phở... khi muốn măm măm với lẩu hải sản thì không thấy)

Nói chung chỉ có Bãi Mến là không có bán buôn chi cả
Nếu tới đây thì bạn phải chuẩn bị mọi thứ trước
Còn những nơi khác thì trái cây, nước uống đều có bán

Hòn Mấu: nơi cập bến có bán đồ tạp hóa, chỗ này cũng là nơi đầu nậu hải sản, đi vào sâu chút thì có chợ nho nhỏ
==> mua từ ngoài này luôn. vì phía trong không bán gì cả

Quan trọng nhất là phải có TIỀN, nhá :D


Nói chung: nếu có thời gian thì bạn nên xếp lịch nghỉ đêm ở:
1. Hòn Lớn (ngắm hoàng hôn)
2. Bãi Mến (hơi buồn, nhưng tắm biển thư giãn rất good)
3. Hòn Mấu (mùa tớ đi rác hơi nhiều, hỏi bà con ở đó thì nói: mùa này gió thổi nên rác ở đâu trôi tới. Cứ tháng 6 là bãi biển sạch boong)


Chú ý:
- Phải xác định đi để khám phá, hòa nhập với người xung quanh
- Không có những tiện ích như ở các khu du lịch, resort... . Chỉ riêng ở Hòn Lớn thì có 2 phòng nghỉ (để ngủ thôi).
- Để làm quen với mấy nhóc ở đó, có thể mang theo ít bánh kẹo nho nhỏ cho chúng
Rất có ích khi nhờ vả tìm kiếm thông tin hay giao lưu (c)


Vài điều như vậy.

Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé (beer)

mr_bean
28-01-2010, 17:36
Đang lò mò xuống biển bỗng nhiên phát hiện mấy cục đen thùi...
Hỏi chị Hiền, người làng biển chúng tôi mới quen khi tới Nam Du, thì mới biết là đỉa biển
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=406&pictureid=8729

đọc khúc đầu em cứ tưởng con đỉa bình thường,cồn này mà cắn người thì có mà hết máu (BB)(BB)

chuotchitxu
29-01-2010, 09:37
chị ơi cho em hỏi chỉ mua vé tàu cao tốc ở đâu ạ, em đã gọi ra bến tàu Rạch Giá nhưng người ta bảo chỉ có tàu chợ (mất 5g) ra Nam Du thui....please help...thanks chị nhìu
Chào bạn,

Thông tin về chuyến tàu thì cũng đã 1 năm rồi. Nên có thể không phù hợp với hiện tại.
Vừa rồi có 1 nhóm đi Nam Du, theo như mình được biết:
Tàu chợ hàng ngày đều có
Riêng tàu cao tốc thì có chuyến cách ngày
Có nghĩa là: Hôm nay chuyến đi từ bến tàu => Nam Du, thì hôm sau từ Nam Du => bến tàu.

Nếu bạn đi theo nhóm đông, thì có thể liên hệ để mướn nguyên chiếc tàu cao tốc cũng được (nhóm vừa rồi đã làm như thế. Đoàn đó khoảng 30 người)

Chúc bạn vui :)

mr_bean
29-01-2010, 11:55
Chào bạn,

Thông tin về chuyến tàu thì cũng đã 1 năm rồi. Nên có thể không phù hợp với hiện tại.
Vừa rồi có 1 nhóm đi Nam Du, theo như mình được biết:
Tàu chợ hàng ngày đều có
Riêng tàu cao tốc thì có chuyến cách ngày
Có nghĩa là: Hôm nay chuyến đi từ bến tàu => Nam Du, thì hôm sau từ Nam Du => bến tàu.

Nếu bạn đi theo nhóm đông, thì có thể liên hệ để mướn nguyên chiếc tàu cao tốc cũng được (nhóm vừa rồi đã làm như thế. Đoàn đó khoảng 30 người)

Chúc bạn vui :)

ko biết giá cả giữ tàu chợ và tàu cao tốt chênh nhau có nhiều ko nhỉ?
nếu em đi khoảng 4 người. ở KS khoảng bao nhiêu 1 ngày vậy các bác ?

machnhutien
29-01-2010, 13:59
Chào bạn,

Thông tin về chuyến tàu thì cũng đã 1 năm rồi. Nên có thể không phù hợp với hiện tại.
Vừa rồi có 1 nhóm đi Nam Du, theo như mình được biết:
Tàu chợ hàng ngày đều có
Riêng tàu cao tốc thì có chuyến cách ngày
Có nghĩa là: Hôm nay chuyến đi từ bến tàu => Nam Du, thì hôm sau từ Nam Du => bến tàu.

Nếu bạn đi theo nhóm đông, thì có thể liên hệ để mướn nguyên chiếc tàu cao tốc cũng được (nhóm vừa rồi đã làm như thế. Đoàn đó khoảng 30 người)

Chúc bạn vui :)

@ chuotchitxu: cám ơn thông tin của chị nhìu ạ...àh, nhóm 30 bạn đó đi Nam Du cũng ở trên phuot.com hả chị? chị có thể cho em biết nick của bạn nào trong nhóm không ạ, cám ơn chị và chúc chi vui :") :)


ko biết giá cả giữ tàu chợ và tàu cao tốt chênh nhau có nhiều ko nhỉ?
nếu em đi khoảng 4 người. ở KS khoảng bao nhiêu 1 ngày vậy các bác ?

@ mr_bean: theo mình biết thì tàu chợ giá là 90k/người (giá update), 2 ngày có 1 chuyến, đón ở bến tàu Rạch Giá.

mr_bean ơi, nhóm của bạn định đi thời gian nào vậy, có thể cho nhóm mình (2 người) join chung được hông, tụi mình trên tinh thần giao lưu lẫn nhau mừ, vừa vui vừa tiết kiệm chi phí nữa hehe, nhóm mình định đi khoảng mùng 2 tết...có gì nhắn cho mình nha :)

son200785
15-01-2014, 14:24
đang lên kế hoạch cho nơi đây

vuucuong
10-03-2014, 10:11
14/3 mày em đi Nam Du, các phượt thủ có thể giới thiệu cho em một vài chổ đẹp được không ???

hoamoc
20-03-2014, 21:55
Bài viết hữu ích quá, 30-4 này em cũng đến Nam Du chơi, có 2 ngày 1 đêm ở đây, k biết có đi chơi được hết những điểm của bạn đi k nhỉ ?

chuotchitxu
15-04-2014, 16:59
14/3 mày em đi Nam Du, các phượt thủ có thể giới thiệu cho em một vài chổ đẹp được không ???

Bữa nay mới vào topic này nên không kịp trả lời.
Hy vọng bạn đã có một chuyến đi vui vẻ ở Nam Du (BB)

chuotchitxu
15-04-2014, 17:08
Bài viết hữu ích quá, 30-4 này em cũng đến Nam Du chơi, có 2 ngày 1 đêm ở đây, k biết có đi chơi được hết những điểm của bạn đi k nhỉ ?
cảm ơn bạn đã thích bài viết của mình.

Nếu 2 ngày 1 đêm thì có vẻ hơi ít, nhưng kệ đi. Miễn mình thấy vui là được rồi.

Chúc bạn đi chơi vui vẻ hén :)

lang_bat
24-04-2014, 17:29
Mình với nhóm bạn cũng đang lên chương trình tới Nam Du, dự kiến T6. Các bạn cho mình hỏi thông tin tàu cao tốc thế nào? Ngày có mấy chuyến và xuất phát lúc mấy giờ? các bạn mới đi về cho hỏi có cầm lưu ý gì khi đi không? Điện đóm ở đây đã được cải thiện chưa hay vẫn 11pm là cúp?

CVPhuongLinh
25-04-2014, 17:27
Tàu cao tốc ngày vẫn chỉ có 1 chuyến rời bến Rạch Giá lúc 8h15, giá vé 210k. Điện ở đây vẫn mất lúc 11h tối, có hôm mất cả ngày. Tuy nhiên hôm mình trọ ở nhà trọ Thúy Kiệp thì có thể yêu cầu chị chủ mở máy phát cả đêm. Còn không thì buổi đêm vẫn có quạt chạy ắc quy bạn nhé.

lang_bat
25-04-2014, 19:51
Tàu cao tốc ngày vẫn chỉ có 1 chuyến rời bến Rạch Giá lúc 8h15, giá vé 210k. Điện ở đây vẫn mất lúc 11h tối, có hôm mất cả ngày. Tuy nhiên hôm mình trọ ở nhà trọ Thúy Kiệp thì có thể yêu cầu chị chủ mở máy phát cả đêm. Còn không thì buổi đêm vẫn có quạt chạy ắc quy bạn nhé.

Cám ơn bạn

trangthinh
28-07-2015, 10:52
Mình đã book vé HP - SG cuối tháng 10, định nhăm nhe đi Nam Du mà không rõ thời tiết lúc đó ở Nam DU như nào, thấy các bạn hay đi vào khoảng tháng 2 dương lịch tới hết mùa hè thôi, làm mình lăn tăn quá, có bác nào rõ thông tin thì giúp với.