PDA

View Full Version : Những ngày vội vã trên đất Nhật



Mon0308
21-04-2016, 00:05
Gia đình tôi mới đi Nhật từ 26/3 - 3/4. Chuyến đi này thực hiện được nhờ rất nhiều vào kinh nghiệm của các ban trên diễn đàn nên tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình để các bạn khác có thêm thông tin đặc biệt là các bạn có con nhỏ vì vợ chồng tôi đưa con gái 3,5 tuổi đi cùng.

1. Về vé máy bay
Do vấn đề tiết kiệm chi phí và lo ngại vấn đề không xin visa được, tôi đặt vé transit qua Hàn Quốc của các hãng : Viet jet (Hà Nội - Incheon và ngược lại), Eastar Jet ( Incheon - Osaka), Peach ( Tokyo - Incheon). Vé tôi bắt đầu đặt từ tháng 9 và đến tháng 1 mới hoàn tất do hãng mở bán muộn. Giá vé khoảng 9tr/ người. Trong 2 hãng hang không ngoại tôi prefer Eastar Jet hơn vì mức giá tương đương Peach và bao gồm hành lý ký gửi

2. Về visa

tôi xin từ Hà Nôi, hồ sơ gồm:
(1) đơn xin visa - download từ website sứ quán.
(2) Hành trình bằng tiếng Nhật - down từ website của sứ quán - thời điểm tôi đi sứ quán ko chấp nhân bản tiếng Anh. (3) Hồ sơ phía Nhật chuẩn bị: thư mời bản gốc, copy hộ chiếu trang đóng dấu nhập cảnh, copy thẻ cư trú tại Nhật.
(4) Hồ sơ chứng minh cong việc và tài chính: hợp đồng lao đông có dấu treo công ty, xác nhận đang làm việc của cong ty có lương - cái này chồng ko làm ko thấy sứ quán yêu cầu, xác nhận số dư tài khoản 50tr, sổ tiết kiệm 150tr, bản sao sổ đỏ - các giấy tờ là bản sao nen có dấu lên trên ( tôi đóng dấu cty).
(5) Hồ sơ bổ sung của bé: đăng ký kết hôn, giấy khai sinh .
(6) hộ chiếu

3. Về khách sạn

Do có bé 3.5 tuổi đi cùng nên tôi phải book phòng riêng để đảm bảo an toàn và việc nghỉ ngơi của bé. Nếu các bạn chỉ có người lớn thì book dorm ở mức giá khoảng 500k/ người.

Dưới đây là Thông tin về khách sạn tôi ở
- Tại Osaka - Tsuruhashi house - cách ga khoảng 15ph đi bộ - Not Recommend - đây là một nhà trọ dưới hình thức self checkin - tôi đặt qua Agoda và ko biết thông tin này. Lúc tôi đến nơi khoảng 9h tối và tôi ko tìm thấy tên trên danh sách phòng trọ. Chờ khoảng 30ph thì quản lý đến và tôi được biết đi sâu vào trong ngách khoảng 5m có một can nhà khác do họ quản lý và phòng tôi ở đó. Với mức giá 1.5tr tôi có một căn phòng khoảng 6m với một cái giường 2 tầng
- Tại Kyoto- Biwato Hotel - Recommend - khách sạn này nằm ngay trong ga Otsu, cách cổng soát vé 2m vô cùng thuận tiện cho việc đi lại. Toi đặt qua Agoda với mức giá 8tr cho 3 ngày
- Tại Hakone tôi ở tại Yoshiike Ryokan - Recommend. Khách sạn kiểu Nhật này cách ga khoảng 10ph, tại đây tôi được trải nghiệm cảm giác ở nhà kiểu Nhật và tắm nước nóng ngoài trời. Mức giá một đem đặt qua Travel.rakutan là 7,6tr bao gồm ăn sáng, tối
- Tại Tokyo- homestay tại gia đình a Trung - người Việt đang làm việc tại Nhật. Việc biết gia đình anh cũng là một may mắn, trong một ngày vào phuot đọc chia sẻ kinh nghiệm tôi đọc được rao vặt của anh và liên hệ để đặt phòng. Nếu bạn nào từng đi Nhật thì cũng biết ksan thường check in lúc 3-4h và check out lúc 10h sáng nếu bay chuyến đem hoặc sáng sớm thì bạn sẽ phải lang thang ở bên ngoài cả một ngày. Tôi ở nhà anh từ tối hôm trước đến 10h đêm, ăn sáng ăn tối mất 1.8tr. Điều quan trọng nhất là anh chị mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc như ở nhà sau 7 ngày lang thang trên đất Nhật. Nếu các bạn muốn đặt phòng có thể email cho a Trung: [email protected]
4. Về JR pass và Internet
- Trước khi đi Nhật, tôi đã tham khảo rất nhiều chia sẻ của các bạn trên phuot và quyết định không mua JR pass vì tôi bay đến Osaka và bay về từ Tokyo. Tuy nhiên với hành trình 9 ngày Osaka - Kyoto - Hakone - Tokyo, bao gồm ngày đầu và ngày cuối thì theo tôi các bạn nên mua JR pass vì lý do sau:
+> Máy bán vé không giống các nước khác, bạn chọn điểm đi và đến rồi ra số tiền mà có một số mức giá, bạn sẽ phải chọn số tiền dự kiến để có vé, một số trường hợp bạn bị thiếu tiền phải trả thêm, một số trường hợp thừa tiền ko được hoàn lại -> sử dụng JR pass sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn
+> khả năng lên, xuống nhầm ga là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra
+> đi đến các địa điểm thường phải đổi 2 -3 chuyến tàu -> khó kiểm soát ngân sách
+> các thành phố lớn, JR rất phổ biến nên không phải lo ngại việc mất chi phí cho các hãng khác hoặc tầu ngầm nhiều
Tôi không ghi lại chi phí tuy nhiên nếu ước tính thì số tiền đi lại cũng tương đương với mua pass
- Internet là một vấn đề rất lớn tôi gặp ở Nhật, nếu ở Thái hay Sing việc mua sim card rất dễ nhung Nhật không phải như vậy, nếu không mua ở sân bay về thành phố rất khó tìm chỗ mua. Ở Osaka và Kyoto, khoảng 9 -10h tối rất vắng người nên nếu muốn tìm đường mà không có Internet thì rất khó vì những điểm phát wifi miễn phí thường chỉ có tại ga tầu hoặc tòa nhà.
5. Vấn đề khác
- Taxi ở Nhật rất đắt, giá mở cửa khoảng 140 000vnd cho 2km. Để tiết kiệm, bạn nên đi tầu đến ga gần nhất rồi bắt taxi
- xe đẩy là thứ bắt buộc phải mang theo nếu mang theo trẻ nhỏ vì đi bộ rất nhiều
- Thời tiết mùa xuân, sáng và tối lạnh, trưa thì nóng, nên mặc nhiều lớp để có thể cởi bớt vào buổi trưa. Nên mang Balô to để bỏ quần áo vào cho tiện

Sato
21-04-2016, 20:32
Cảm ơn gia đình may mắn, nói thiệt là nhờ có nhà em hôm đó mới đi được những nơi mà chưa bao giờ đi :)
https://farm2.staticflickr.com/1617/25960730950_aed3d2932d_o.jpg
https://farm2.staticflickr.com/1698/25960785130_fa88dbae06_o.jpg

Mon0308
26-04-2016, 22:56
Đã từng đi đến hầu hết các sân bay của những nước Đông Nam Á, đã nghiên cứu trang web japan-guide nhưng Sau 5 tiếng bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc, 5 tiếng ngồi đợi ở sân bay Incheon, 2 tiếng bay từ Hàn sang Nhật, tôi bị choáng ngợp khi đặt chân đến sân bay Osaka.
Xác định tinh thần sẽ đi tầu về ga Tsuruhashi, khi bước đến khu mua vé tầu tôi gặp một khu rộng bán vé và rối bời không biết mua vé nào, phương tiện nào để đi tiếp. Ông chồng đi ra quầy vé hỏi mua vé tầu được chỉ ra mua vé tự động. Khu bán vé tự động, những hàng dài người xếp hàng chờ mua vé, cả tây lẫn á mặt mũi căng thẳng không biết mua vé của hãng tầu nào, bao nhiêu tiền. Sau một hồi lần mò ông chồng cũng mua được vé tầu. Leo đến tầu bắt đầu đến nỗi lo mình đi có đúng tầu không, bao lâu phải chuyển tầu vì số lượng ga rất lớn nên chữ viết rất nhỏ và khó đọc. Cũng may tầu từ sân bay về có đọc ga bằng tiếng Anh nên sau hơn một tiếng đồng hồ cả nhà cũng đến được ga gần nhà trọ. Ra khỏi ga, hai vợ chồng túm ngay một anh trẻ trẻ để hỏi đường nhưng ... anh không biết tiếng Anh :(, tìm đến 3 người nữa tình trạng vẫn thế. Đến lúc này taxi là lựa chọn cuối cùng. Khi hỏi một bác quét dọn chỗ tìm taxi, bác liền chạy ngược xuôi một hồi cuối cùng cũng vẫy giúp được taxi. Mất khoảng 150k, cả nhà đã đến được nhà trọ. Đến nhà trọ lúc 9h tối, tìm khắp nơi ko thấy tên và số phòng của mình. Cũng may một con bé khách trọ mở cửa cho ngồi nhờ và báo nó hẹn manager khoảng 9.30 đến sửa cái gì đó. Ôm con ngồi dưới cái sảnh nhỏ xíu mà đầy hoảng loạn vì con gái thì sốt mà ko có chỗ ở, tiền mình đã trả mà ko có phòng, nửa đêm nhiệt độ chỉ có 13-14 độ, rồi cả nhà với 2 cái Vali, 2 cái Balô và một cô con gái sốt 38.5 độ biết ngủ ở đâu?
Nửa tiếng chờ đợi dài như may tiếng cuối cùng manager đến và chỉ sang một cái nhà khác nằm sâu trong ngõ và bảo phòng mày ở đây :( Cuối cùng sau 24h bước chân ra khỏi nhà, cả nhà đã tìm được chỗ nghỉ - một căn phòng 6m với một cái giường 2 tầng và một cái ghế nhỏ.
Sau 1 ngày dài một kinh nghiệm rút ra là:
1. Sân bay luôn lớn hơn tưởng tượng
2. Đã ra nước ngoài, Internet là thứ tối quan trọng, ko có Internet làm gì cũng khó -> đừng tiếc tiền để trả tiền cho Internet
3. Phải tìm hiểu kỹ về khách sạn mình đặt trước khi đến, nếu là loại self-checkin sẽ có khả năng gặp vấn đề không được trợ giúp ngay
4. Nhật và Hàn đều là 2 nước đông khách nên khi đến phải khai form ngay rồi xếp hàng làm thủ tục tránh để hành lý bị vứt ra một góc nào và mất thời gian tìm.

Hậu quả của một ngày dài đầy mệt mỏi là việc bắt đầu ngày thứ 2 vào giữa trưa. Kế hoạch ban đầu đưa ra khá nhiều nhưng cuối cùng chỉ dừng lại duy nhất là Osaka castle. Nói là castle nhung thực tế nơi đây là một tòa nhà 8 tầng khá nhỏ. Các tầng được sử dụng để làm gian trưng bày lịch sử của Osaka, từ hiện vật, quần áo đến những thước phim được dựng lại. Điểm ấn tượng nhất là hình thức chiếu phim, người Nhật sắp xếp những màn hình nhỏ để chiếu những đoạn phim khác nhau về lịch sứ. Những bạn muốn tìm hiểu lịch sử nên sắp xếp thời gian để xem những đoạn phim này. Lên tầng cao nhất, khách thăm quan có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Trang japan Guide viết có thể dành 1 tếng khám phá lâu đài nhưng không tính đến thời gian đi bộ từ ga tầu đến lâu đài và thời gian xếp hàng mua vé. Tổng thời gian vừa đi bộ, vừa chụp ảnh, vừa ăn kem :) ... là khoảng 4 -5 tiếng

Sato
29-04-2016, 23:17
ở Nhật đôi khi có những tình huống oái ăm, tiền đầy túi mà ko có được cái mình cần..
Lúc trước đi sang Nhật công tác, hết tiền yên, túi có mấy trăm usd... tối lang thang khắp quán xá ko quán nào chịu bán...
cuối cùng tìm được quán Ấn độ, thoát chết đói :)
Hôm sau đi đổi Yên gấp luôn