PDA

View Full Version : Đà Lạt tháng 4 .



phuongnguyen14
18-04-2016, 14:47
Chào các bạn ,lâu rồi mình mới có dịp lên diễn đàn ,hôm nay xin chia sẻ một chút về chuyến đi vừa qua của mình .Có thể nói là ngẫu hứng thôi ,tháng 4 năm nay rất khắc nghiệt ,nóng đổ lửa .Bọn mình ( xin giới thiệu 2 vợ chồng mình thuộc U -60 sắp qua hàng U-70 ) quyết định trốn nắng SG vài bữa ,chỉ định đi Bảo Lộc rồi có thể theo QL 55 về Tà Pao .
Xem thử con Vision có cõng mình vượt đèo tốt không ? Thực ra mình từng qua Hải Vân nhưng bằng xe số mướn ở Đà Nẵng và hồi đầu năm ,bọn mình có lên hải đăng Vũng Tàu trên núi bằng xe này rồi ,đường khá dốc vẫn lên tốt .
Thứ sáu 08 tháng 4 .6 giờ sáng bọn mình lên đường ,Xa lộ Hà Nội thẳng tiến Dẩu Giây ,đường Nhơn Trạch -Bình Sơn -Dầu Giây dành cho bận về .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134409&d=1460962231
Xin chào .
QL1 đi Dầu Giây khá tốt ,tuy vậy tại ngã tư Vũng Tàu kẹt xe khủng khiếp ,phải vất vả mới qua được .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134410&d=1460962231
Qua ngã tư Dầu Giây nghỉ chân ở quán ven đường .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134411&d=1460962231
Quán có cây xoài sai trái trông ngon quá .

phuongnguyen14
18-04-2016, 14:56
Khoảng 9 giờ ,bọn mình đến Định Quán ,QL 20 bây giờ được nâng cấp chạy bon bon rất tốt ,thêm nữa qui định cho chạy tốc độ 50 -60 km /h không bị gò bó ở tốc độ rùa nữa .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134412&d=1460962231
Các hòn đá tại Định Quán gây thích thú cho du khách khi đi ngang qua

phuongnguyen14
18-04-2016, 15:03
Trời rất nắng .bọn mình liên tục phải nghỉ ngơi dọc đường ,liên tục bù nước ,theo kinh nghiệm của mình khi đi xa bằng xe máy nên uống nhiều nước nhằm tránh cho cơ thể bị mất nước .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134413&d=1460962231
Khu rừng cây giá tỵ ngày nào bây giờ trông khá xác xơ ,xem ra ít được chăm sóc .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134414&d=1460962231
Có thể do hạn hán nên như vậy ,đến mùa mưa chắc xanh tươi trở lại .

hoang7708
18-04-2016, 22:13
mong chờ up tiếp, chuc 2 bác có chuyến đi vvui vẻ- tốt đẹp và có nhiều hình mới về DLat

phuongnguyen14
19-04-2016, 13:59
Qua khỏi khu rửng giá tỵ ,bọn mình dừng chân ăn trưa ở thị trấn Đạ Hoai ,cơm bình dân khà rẻ .Trời nắng gắt nên cố chạy nhanh .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134415&d=1460962231
Hồ nước ở thị trấn Đạ Hoai ,hồ nước làm không khí nóng có vẻ dịu lại .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134416&d=1460962718
Đèo Chuối đây rồi ,đường vẫn rất tốt ,đèo Chuối nằm giữa hẽm núi nên không khí mát mẽ vô cùng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134417&d=1460962718
Cuối cùng cũng đến đèo Bảo Lộc ,mục đích của chuyến đi dự định là Bảo Lộc ,phấn khởi vô cùng .

phuongnguyen14
19-04-2016, 14:16
Đèo Bảo Lộc mình đi rất nhiều lần ,nhưng chưa lần nào đi bằng xe máy nên phải nói là rất thích .Lúc này chỉ gần 12 giờ trưa ,lượng xe lưu thông qua đèo hơi vắng ,đường tốt ,so với Hải Vân mình đã từng đi thì đèo Bảo Lộc trông bình thường .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134418&d=1460962718
Trên đèo Bảo Lộc .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134420&d=1460962718
Dừng chân nghỉ tại tượng đài Đức Mẹ ở lưng chừng đèo .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134419&d=1460962718
Tượng Đức Mẹ .
Có lần mình đi Đà Lạt ,hôm đó trời mưa khi lên đèo anh tài xế có dừng lại nơi này nghỉ ngơi ,lúc đó mùa mưa nên con suối nơi đây chảy mạnh tung bọt trắng xóa .Hôm nay con suối mạnh mẽ ngày nào chỉ còn là 1 dòng nước hiền hòa róc rách chảy .

phuongnguyen14
19-04-2016, 14:43
Giữa trưa ,mặc dù trên đèo vẫn không mát chút nào ! Dừng chân uống ly cà phê cho tỉnh táo ,rửa mặt bằng dòng nước mát lạnh thật là dể chịu .Qua đèo là vào địa phận thành phố Bảo Lộc ,đích đến của bọn mình là đây ,định chạy vòng tìm Khách sạn thì nhớ đến lời của 1 người gặp trên đài Đức Mẹ trên đèo .Ông ta khi biết bọn mình định ở Bảo Lộc thì khuyên ở đó không có gì chơi đâu ,buồn lắm ,lên Đà Lạt luôn đi !
Lúc này chỉ hơn 12 giờ trưa ,2 vợ chồng hội ý rồi quyết định Đà Lạt thẳng tiến vì Bảo Lộc cách Đà Lạt chỉ hơn trăm km thôi ,đường tốt thế này chừng mấy tiếng đồng hồ là đến .Hơi ngại 1 chút là bọn mình không định đi Đà Lạt nên chỉ mặc áo khoát mỏng thôi .
Thấy vậy mà không phải vậy ! Đến Di Linh thì ...QL 20 vẫn chưa xong ,từ đó đến Đà Lạt không biết bao nhiêu là đoạn đường bị xới tung lên .Đoạn này chỉ chạy và che bui thôi ,bò qua không chộp được tấm hình nào dọc đường .
Đến thác Prenn ,lúc này người rã rời vì đường quá xóc ,cứ chạy theo bên hông đường cao tốc không biết ngã nào qua đường lên đèo Prenn .Cứ chạy thành ra tới đèo Mimosa ,Mimosa cũng không thoát cảnh đào đường !Hối hận khi đi Đà Lạt !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134421&d=1460962718
Đèo Mimosa .

Cuối cùng cũng đến Đà Lạt ,khoảng hơn 4 giờ chiều .

phucdien991990
19-04-2016, 19:40
Cho mình hỏi là ql20 vẫn còn xấu hả bác ?

phuongnguyen14
20-04-2016, 13:58
Đúng vậy ,mình đi vào đầu tháng 4 ,QL 20 từ Di Linh đến Đà Lạt còn đang thi công .Bạn biết rồi đó các bác cầu đường nhà ta có kiểu làm dàn trải ,đào xới lung tung lên .Tuy nhiên hi vọng đến gần ngày 30 tháng 4 ,khi đoàn đua xe đạp đến ,các bác nhà ta hoàn thành công tác .

phuongnguyen14
20-04-2016, 14:11
Việc đầu tiên là tìm KS ,ổn định cái đã .Bọn mình thường ngụ tại khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa ,một anh cò chạy theo giới thiệu bọn mình vào KS Phát Đạt 1 ,còn khá mới ,giá 2 ngày là 500 ngàn ,có thang máy ,wifi mạnh ,nội thất mới sạch sẽ .OK thôi.
Tẩy bụi xong ,ăn chiều tại bánh canh Xuân An đường Nhà Chung ,so với 3 năm trước hình như là hết ngon rồi ,không hiểu sao?
Xong ra bờ hồ ngồi hóng mát ,uống sữa đậu nành .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134422&d=1460962718
Chiều trên bờ hồ Xuân Hương cuối tuần nên du khách tấp nập .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134423&d=1461052106
Uống sữa nóng cùng khoai lang nướng .
Ngồi chán ,về KS nghỉ ,xương cốt 2 thân già đã rã rời .

phuongnguyen14
20-04-2016, 14:35
Đà Lạt ngày mới ,trời sáng sớm khá lạnh ,mà bọn mình chỉ mặc áo khoát mỏng vì có định lên Đà Lạt đâu .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134451&d=1461134445

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134452&d=1461134950
Cà phê sáng .trên đường NKKN gần KS

Đà Lạt không xa lạ gì với nhiều người ,bọn mình không ngoại lệ ,các điểm tham quan nào cũng đã đi hết rồi .Không còn niềm hân hoan như ngày đầu tiên lên Đà Lạt ,năm 1981 ,năm đó đi với CNV xí nghiệp có người đề nghị tham quan suối vàng suối bạc gì đó nhưng bị từ chối lý do là vì tình hình an ninh .Sau này nhiều lần lên Đà Lạt vẫn chưa đến đó lần nào ,kỳ này mình sẳn có xe nên đi cho biết .
Theo bản đồ ,mình thấy có 2 đường đi đến đó : 1 là theo đường Xô Viết Nghệ Tỉnh ,2 là theo đường thác Cam Ly .Ra thác Cam Ly vậy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134425&d=1461052106
Khu dân cư khu vực thác Cam Ly .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134428&d=1461052106
Đường Cam Ly ,.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134426&d=1461052106
Quẹo nhầm đường TL 725 ,đường này đi Tà Nung ,cả khu vực này toàn là nhà kính .Đà Lạt bây giờ là nông trường lớn .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134427&d=1461052106
Thấy đường chỉ có mình đi vắng quá ,hỏi thăm bác nông dân ,ông chỉ đường rất nhiệt tình ,chộp 1 tấm cho ông mà bị ngược nắng .

phuongnguyen14
20-04-2016, 14:53
Theo lời ông lão chỉ ,bọn mình đi thẳng rồi gặp ngã ba Cam Ly -Ankroet .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134430&d=1461052276
Rẽ trái đi Thung lũng vàng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134431&d=1461052276
Đường rất đẹp ,không bỏ công đi ! Theo tác giả Bửu Ngôn trong Du lịch 3 miền,đây là nơi đáng đến ,còn giữ lại một Đà Lạt thơ mộng ngày xưa .Đà Lạt bây giờ nhà cửa san sát ,ngoại vi thì không còn rừng chỉ toàn là nhà trồng hoa quả ,các khu du lịch chỉ là cảnh trí giả tạo !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134434&d=1461052276
Chạy qua cổng vào khu du lịch Hồ Suối Vàng ,dĩ nhiên là bọn mình không vào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134435&d=1461052276
Đi tiếp bên trái là hồ Dankia .

dochanh90
21-04-2016, 11:42
Tiếp đi bác ơi, để con mang về thuyết phục ba mẹ con đi 1 chuyến giống mấy cô bác trên này. Ba mẹ con còn ít tuổi hơn 2 bác mà chả chịu đi đâu, nhà giờ chưa có cháu nên phải thuyết phục cho ba mẹ đi thôi :)

phuongnguyen14
21-04-2016, 13:05
Cám ơn con đã theo dõi bài của bác ,du lịch bằng phương tiện cá nhân đem đến cho ta nhiều cảm xúc không thể nào quên .Tự mình đi tự mình khám phá là kỷ niệm không bao giờ quên ,đừng sợ là đi không nổi ,khả năng tới đâu đi tới đó .

phuongnguyen14
21-04-2016, 13:30
Hồ này có đập tràn ,mùa khô ít nước nên không thấy nước chảy qua ,nơi này nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134461&d=1461139445

Thấy nhiều người chạy xe máy chạy ào ào phía trước mình cũng ráng chạy theo ,xem họ tới đâu ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134432&d=1461052276
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134444&d=1461134216
Một góc khác của hồ Dankia.

Cuối cùng cũng biết đích đến của họ là làng du lịch Cù Lần .Thấy mình cù lần thiệt ,thôi quay trở về chứ vô đó à ,không bao giờ ,hehe.

Thôi khám phá nơi khác vậy ,đây là mục đích chính của mình ,đó là thủy điện Ankroet.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134437&d=1461133288
Nó đây ,theo báo Tuổi trẻ thì đây là thủy điện đầu tiên tại Đông Dương .Thủy điện xưa nhất VN hoàn thành vào năm 1945,sử dụng 2 tubin hiệu Bell của Mỹ ,ngày nay đã bị tháo dỡ vì công suất thấp thay bằng máy của TQ ( lại nó nữa ) .Công trình này được xây dựng từ năm 1942 đến 1945 là " công trình đá thấm đẫm máu của cả nghìn phu người Việt ".Địa thế hiểm trở ,người Pháp phải tháo từng chi tiết máy và tận dụng sức lao động cùa phu người Việt vận chuyển xuống nơi sâu nhất của thung lũng Suối Vàng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134459&d=1461139445
Đường vào nhỏ chỉ vừa đủ xe 16 chỗ trờ xuống .

phuongnguyen14
21-04-2016, 13:51
Đường xuống rất dốc ,nói thật cũng ngại sau thấy 1 chiếc 16 chỗ chạy ào ào xuống ,mình cũng chạy theo .rất tiếc là không chụp được nhiều ảnh vì rất dốc xe ngừng lại cứ tuột xuống không kềm được ,mà mình chụp hình bằng Smartphone ,bà xã chịu thua cái máy ,hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134438&d=1461134216
Một bên núi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134439&d=1461134216
Một bên vực đá .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134440&d=1461134216
Đến trước cổng nhà máy ,có bảng không phận sự miễn vào ,đang loay hoay ,có 1 người đến nói hôm nay không có vào được bác ơi!
Vậy là xong rồi thiệt là uổng công quá đi thôi ! Có bạn nào đã đi đến chụp được ảnh xin bổ sung cho mình ,có ảnh trên báo Tuổi trẻ mà không biết làm sao bỏ lên .Thiết nghĩ đây là 1 điểm nếu tổ chức cho tham quan sẽ là 1 điểm lý thú ,giáo dục cho các thế hệ sau biết công lao cực khổ để làm nên công trình thủy điện đầu tiên ở Đông Dương .
Trên đường về có 1 nơi khá đẹp thu hút nhiều du khách chụp ảnh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134433&d=1461052276
Trông như Đồi Cù ngày xưa ,thảm cỏ xanh chạy dài .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134443&d=1461134216
Tranh thủ làm 1 tấm ,nhờ 1 đôi bạn trẻ rất dễ thương chụp giùm .Trời bắt đầu nóng rồi .

phuongnguyen14
21-04-2016, 14:11
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134453&d=1461134950
Thêm 1 tấm trước khi về lại Đà Lạt .

Trởi trưa rồi bắt đầu nắng ,bọn mình quay về theo đường Xô Viết Nghệ Tỉnh ,ăn trưa ở Cơm gà Phan Rang ,sao không có gà Đà Lạt nhỉ ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134441&d=1461134216
Quán đây ,chụp buổi sáng nó chưa mở cửa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134442&d=1461134216
Dĩa gà ,2 dĩa cơm ,canh trà đá miễn phí .. 70 ngàn hơi bị rẻ phải không .

Buổi chiều chạy xuống Trại Mát ,điểm cuối của tàu hỏa du lịch .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134447&d=1461134445

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134454&d=1461134950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134455&d=1461134950

Nơi này ngoài ga xe lữa và chùa Linh Phước gần đó không có cái gì thu hút du khách hết .Đi tiếp theo đường này đến Cầu Đất và đèo Drann mình không đi vì đường xấu đang thi công .Để dành sức bò về SG .

phuongnguyen14
21-04-2016, 14:30
Thế là xong các điểm mình chưa biết ,các nơi khác không còn xa lạ gì nữa .Ngày mai Chúa Nhật ,bọn mình sẽ quay về SG .Ngại con đường từ Đà Lạt đến Di Linh nên phải tranh thủ đi sớm cho mát . Chiều thứ 7 ,đi lễ tại nhà thờ Chánh Tòa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134424&d=1461052106
Nhà thờ đang sửa chữa khuôn viên .Điều kỳ lạ ở Đà Lạt dân ở đây không sợ mất xe hay sao đó ,đi đâu mình cũng thấy để đại xe ở đó chẳng có ai trông coi .Để xe ở khuôn viên nhà thờ cứ thế mà đi lễ ,hồi hộp muốn chết hehehe.
Thứ 7 ,du khách đến Đà Lạt khá đông ,phần nhiều KS treo bảng hết phòng ,buổi tối có phố đi bộ ,tuy vậy bọn mình nghỉ sớm ,lấy sức đi về .

Sáng sớm ,bọn mình trả phòng ,tạm biệt Đà Lạt xứ sờ ngàn hoa gì đó ,chỉ thấy trồng hoa này nhiều ở ven đường .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134446&d=1461134445

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134449&d=1461134445
Sáu giờ sáng mà trời đã nắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134450&d=1461134445
Tạm biệt Đà Lạt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134456&d=1461134950
Đi đèo Prenn thôi ,ngán Mimosa lắm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134458&d=1461134950
Sáng sớm đã có xe lên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134457&d=1461134950
Không biết đường này đi đâu mà bị rào lại rồi ?

phuongnguyen14
21-04-2016, 14:57
Chuyến về chỉ lo chạy qua đoạn đường đang sửa ,may là đi sớm nên đỡ mệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134465&d=1461224261
Nghỉ chân tại 1 quán nhỏ trên đèo Bảo Lộc ,có hàng chanh dây sai quả ,thích vô cùng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134466&d=1461224261
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134467&d=1461224261

Dừng chân vườn đá ,hình như ở Tân Phú ,gần đến Dầu Giậy .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134468&d=1461224261

Đến ngã tư Dầu Giây ,mình không về theo QL 1 nữa mà chạy thẳng qua theo ngã Bình Sơn - Nhơn Trạch ,phà Cát Lái .Chuyến du ngoạn kết thúc tuy vậy gặp 1 chuyện ở gần đến phà Cát Lái ,chổ ngã ba Trần Nam Trung và DT 769 ,vừa quẹo cua là xuất hiện cà chục anh CSGT thổi vào với lý do không mở đèn si nhan .Mấy anh" cái gọi là bạn của dân " thực hiện nhiệm vụ anh hùng núp bắt cả đống xe máy ,tất cả đều quên mở đèn si nhan.Kết quả là em nào cũng tự nguyện nộp phạt không biên lai 150 ngàn ,nếu không muốn biên lai 300 ngàn .Thấy mình lớn tuổi anh " cái gọi là bạn của dân " thương tình nói " chú đưa con 100 thôi . Tự nguyện vậy !

Kết thúc chuyến đi không định trước tổng cộng hơn 700 km ,khoảng 13 lít xăng ,tiền phòng 500 ngàn ,tiền ăn thì không nhớ hehe .
Bài viết của mình đến đây là kết thúc ,cám ơn các bạn đã theo dõi ,hẹn gặp dịp khác .Thân ái .

phuongnguyen14
21-04-2016, 15:04
Xin thêm vài tấm 3 năm trước trong chuyến đến Đà Lạt từ Nha Trang .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134462&d=1461139445

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134463&d=1461139445
Trường Cao Đẳng Sư Phạm ,một kiến trúc mình thích nhất .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134464&d=1461139445
Nhà thờ Mai Anh còn gọi là Domaine de Marie.

phucdien991990
22-04-2016, 11:43
Đúng vậy ,mình đi vào đầu tháng 4 ,QL 20 từ Di Linh đến Đà Lạt còn đang thi công .Bạn biết rồi đó các bác cầu đường nhà ta có kiểu làm dàn trải ,đào xới lung tung lên .Tuy nhiên hi vọng đến gần ngày 30 tháng 4 ,khi đoàn đua xe đạp đến ,các bác nhà ta hoàn thành công tác .

Cảm ơn chú đã chia sẽ. Sao mà thi công hoài vẫn không xong. Không biết chừng nào vn mình mới như nhật bản khắc phục sau sự cố động đất trong vòng 1 tuần là hoàn thành một con đường bị hư hại sau vụ động đất. Con đường ấy cũng dài mấy chục km mà họ làm hay thật.

phucdien991990
22-04-2016, 11:56
Đọc xong bài viết của chú con thật ngưởng mộ chú vì lớn tuổi rồi mà sức khỏe vẫn tốt để có thể thực hiện một chuyến đi xa hoàn hảo đến thế. Đúng là trên đà lạt an ninh công nhận tốt lắm chú. Để xe không cần khóa cổ cũng không sợ mất. Chú có chơi facebook hay zalo gì không. Nếu có chú cho con nick để kết bạn nha.

thienbao11
24-04-2016, 06:54
Vừa đi Đà Lạt về hôm lễ giổ Hùng Vương ! đoạn Đức Trọng - Đà Lạt đang sửa chửa ,xấu , phải chi anh theo đường Tà Nung cho tốt hơn ( chổ ngã ba anh ,chị đi lộn đó ! ) ,đèo Tà Nung mới làm nên tốt lắm ! đi thăm lại DT 722 ,nay đã làm tốt ,nhưng chưa làm xong hết ,đến Dưng'Kno là hết , ( Anh chị đi đến làng Cù Lần chạy thẳng luôn ) hoang sơ và đẹp !

tam48313
24-04-2016, 19:57
Đến thác Prenn ,lúc này người rã rời vì đường quá xóc ,cứ chạy theo bên hông đường cao tốc không biết ngã nào qua đường lên đèo Prenn .Cứ chạy thành ra tới đèo Mimosa ,Mimosa cũng không thoát cảnh đào đường !Hối hận khi đi Đà Lạt !

anh chị nghĩ lại Bảo lộc 1 đêm như dự định thì tuyệt hơn -

phucdien991990
24-04-2016, 20:49
Vừa đi Đà Lạt về hôm lễ giổ Hùng Vương ! đoạn Đức Trọng - Đà Lạt đang sửa chửa ,xấu , phải chi anh theo đường Tà Nung cho tốt hơn ( chổ ngã ba anh ,chị đi lộn đó ! ) ,đèo Tà Nung mới làm nên tốt lắm ! đi thăm lại DT 722 ,nay đã làm tốt ,nhưng chưa làm xong hết ,đến Dưng'Kno là hết , ( Anh chị đi đến làng Cù Lần chạy thẳng luôn ) hoang sơ và đẹp !

Chú Bảo ơi. Chú đi đà lạt lễ giỗ tổ vừa rồi hả? Sao chú không viết bài chia sẽ cho các phượt thủ xem với. Con rất nóng lòng muốn xem hành trình của chú. Hì

thienbao11
26-04-2016, 22:28
Chú Bảo ơi. Chú đi đà lạt lễ giỗ tổ vừa rồi hả? Sao chú không viết bài chia sẽ cho các phượt thủ xem với. Con rất nóng lòng muốn xem hành trình của chú. Hì

Chào ! xin cám ơn sự yêu mến của bạn ,mấy hôm rày công việc nhiều nên chưa viết ,với lại đợt nầy đi chụp cũng ít ! Thân

phuongnguyen14
27-04-2016, 04:07
Thật sự lúc về mình có nghiên cứu đi theo cung Tà Nung ,QL 27 ... nhưng không biết có tốt không ,nhiều khi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thì khổ ,hehe ... Đến làng Cù Lần thấy chỉ có mình chạy tiếp thôi nên bọn mình quay lại .Đúng là đường rất đẹp hoang sơ ,cảnh của Đà lạt ngày trước mà ,không bê tông hóa như bậy giờ .

phuongnguyen14
27-04-2016, 04:16
Đọc xong bài viết của chú con thật ngưởng mộ chú vì lớn tuổi rồi mà sức khỏe vẫn tốt để có thể thực hiện một chuyến đi xa hoàn hảo đến thế. Đúng là trên đà lạt an ninh công nhận tốt lắm chú. Để xe không cần khóa cổ cũng không sợ mất. Chú có chơi facebook hay zalo gì không. Nếu có chú cho con nick để kết bạn nha.

Cám ơn cháu ( xin gọi như thế ) ,chú có xài facebook với nick là Phuong Nguyen ,mà sau này ít có lên vì nhiều thông tin quá không có thì giờ đọc .Chú mới thực hiện thêm chuyến đi từ Phan Rang đến Nha trang ( theo đường Vĩnh Hy -Bình Tiên mà đoàn đua xe đạp vừa mới thi đấu ) rồi Phú Yên .Vừa mới về ,đang soạn lại ảnh ,sẽ chia sẻ trên diển đàn sớm nếu có thời gian ,mong cháu tiếp tục theo dõi .

phuongnguyen14
27-04-2016, 04:23
anh chị nghĩ lại Bảo lộc 1 đêm như dự định thì tuyệt hơn -

Có lẽ vậy ,biết đâu ở lại Bảo Lộc sẽ tốt hơn ,tuy vậy bọn mình luôn có những quyết định ngẫu hứng .Có lần bọn mình định đi Vũng Tàu ,xách xe ra chạy lại ngẫu hứng đi Đồng Tháp ,vậy đó không có lập trường hehe .

thienbao11
27-04-2016, 14:30
Có lẽ vậy ,biết đâu ở lại Bảo Lộc sẽ tốt hơn ,tuy vậy bọn mình luôn có những quyết định ngẫu hứng .Có lần bọn mình định đi Vũng Tàu ,xách xe ra chạy lại ngẫu hứng đi Đồng Tháp ,vậy đó không có lập trường hehe .

Đến Bảo Lộc anh nghỉ ở khách sạn hay Resort Huỳnh Gia Bảo ! Đẹp ,và đồng giá rẻ không ngờ !

thienbao11
27-04-2016, 14:57
Thật sự lúc về mình có nghiên cứu đi theo cung Tà Nung ,QL 27 ... nhưng không biết có tốt không ,nhiều khi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thì khổ ,hehe ... Đến làng Cù Lần thấy chỉ có mình chạy tiếp thôi nên bọn mình quay lại .Đúng là đường rất đẹp hoang sơ ,cảnh của Đà lạt ngày trước mà ,không bê tông hóa như bậy giờ .

Xin phép anh cho phụ họa vài hình về con đường và đèo Tà Nung !

Đây là con đường 725 dẩn ta về Tà Nung - Đức Trọng ( tránh được đoạn đường đang sửa ,nếu về Sài Gòn ! )

https://farm6.staticflickr.com/5736/23915419092_af3ff3bc59_b.jpg (https://flic.kr/p/CrjLTW)P1020776 (https://flic.kr/p/CrjLTW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một cảnh trên đèo Tà Nung !

https://farm2.staticflickr.com/1457/23941130031_e9f3a148cd_b.jpg (https://flic.kr/p/CtAxRZ)P1020779 (https://flic.kr/p/CtAxRZ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Từ đèo nhìn xuống một thung lũng !

https://farm2.staticflickr.com/1590/23941141801_b65b994449_b.jpg (https://flic.kr/p/CtABmV)P1020783 (https://flic.kr/p/CtABmV) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
27-04-2016, 15:21
Đường đèo Tà Nung !

https://farm2.staticflickr.com/1566/26066134644_a998e3bb5b_b.jpg (https://flic.kr/p/FHnKGy)P1030845 (https://flic.kr/p/FHnKGy) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đoạn 722 ! đi ĐưngK'nớ ,một nhánh của đông Trường Sơn ! ( Chổ làng Cù Lần tiếp tục đi vào ! )

https://farm2.staticflickr.com/1566/26066150554_2caa7d0872_b.jpg (https://flic.kr/p/FHnQqS)P1030812 (https://flic.kr/p/FHnQqS) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Con đường như vắt qua các đồi thông ngoằn ngoèo uốn lượn !

https://farm2.staticflickr.com/1451/26398693050_b197894fd4_b.jpg (https://flic.kr/p/GdLcJb)P1030819 (https://flic.kr/p/GdLcJb) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đoạn phía trong núi ,con đường được làm bằng béton ,không làm bằng nhựa đường để tránh tình trạng mùa mưa ngập trong nước ,nhựa dể bong tróc

https://farm2.staticflickr.com/1563/26606395271_594ec8b505_b.jpg (https://flic.kr/p/Gx7JmX)P1030826 (https://flic.kr/p/Gx7JmX) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1473/26672046875_e6660db852_b.jpg (https://flic.kr/p/GCVdia)P1030831 (https://flic.kr/p/GCVdia) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Điểm cuối của đường 722 làm xong ,còn phía trước đang làm dang dở , ngã về Yang Mao sẽ đến Krong Bong nối vào đường Đông Trường Sơn ra đến Thạnh Mỹ , còn ngã quẹo trái về DarSal qua Đạ Long lên KrongNo vào quốc lộ 27 đi Đaclak !

https://farm2.staticflickr.com/1524/26645549876_10d47e5b42_b.jpg (https://flic.kr/p/GAzpEm)P1030832 (https://flic.kr/p/GAzpEm) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Xin cám ơn bác chủ thớt thật nhiều !

phuongnguyen14
27-04-2016, 15:30
Như vây đường về Tà nung khá tốt ,uổng quá phải chi mình theo đường này thì đở khổ rồi và biết thêm cung đường mới .Cám ơn anh ,mấy tấm hình đẹp quá ! Vậy là đường 722 nối với đường Trường Sơn ,tôi chịu thua không chạy được đến đó đâu !

tam48313
28-04-2016, 21:57
Đến Bảo Lộc anh nghỉ ở khách sạn hay Resort Huỳnh Gia Bảo ! Đẹp ,và đồng giá rẻ không ngờ !

mỗi lần lên Bảo lộc em đều ở đó - huỳnh gia bảo sân vườn tuyệt hơn - o fải pr đâu nha

phucdien991990
06-05-2016, 19:15
Cháu vẫn luôn theo dõi các hành trình của cô chú. Mong cô chú luôn có nhiều sức khỏe để có thể thực hiện nhiều chuyến đi như thế nữa!

RomeoHaas
06-05-2016, 19:30
Chúc cô chú luôn mạnh khỏe để có những chuyến đi sắp tới, hy vọng vợ chồng con sau này cũng có sức khỏe để được như cô chú rong ruổi trên những cung đường.

phuongnguyen14
08-05-2016, 14:18
Chúc cô chú luôn mạnh khỏe để có những chuyến đi sắp tới, hy vọng vợ chồng con sau này cũng có sức khỏe để được như cô chú rong ruổi trên những cung đường.

Đam mê rong ruổi đây đó và lượng sức của mình là đủ ,không có gì khó khăn đâu .Chúc các cháu nhiều sức khỏe ,thành công trong công việc .

thansucmanhhere
24-05-2016, 14:26
Đợt giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi mình có làm 1 chuyến SG - Nha Trang - Đà Lạt. Mọi thứ đều tốt đẹp cho tới khi tới Di Linh bị dính 2 cây đinh. Cũng mà là chưa dẫn bộ :(