PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vài ngày ngắn ngủi ở Crimea (Crưm)



haacoustic
17-04-2016, 08:56
Chào các bạn!
Hồi đầu tháng 3 mình vừa có một chuyến đi Crimea. Mạo muội chia sẻ một ít thông tin với cả cảm nhận ít ỏi của mình về vùng đất này.
Mình hiện là sinh viên đang du học tại Nga, năm cuối chẳng bận rộn trên trường là mấy, nên vừa nghe tin được nghỉ lễ thế là mua vé máy bay xuống Crimea tránh tuyết ngay. Mình đi đợt mùa đông nên vắng khách du lịch, thời tiết miền nam thì không lạnh lắm, tầm 17 độ C thôi.
Chuyến này mình đi được mỗi 5 ngày ngắn ngủi :(( với mua vé báy bay hôm trước hôm sau đi luôn nên cũng chẳng kiếm được nhiều thông tin về Crimea lắm. Ngồi máy bay từ Moscow xuống tới Simferopol (thủ phủ của Crimea) mất khoảng 3 tiếng. Sân bay rộng lắm, mà toàn là cỏ vì trước giờ hình như là ko hoạt động mấy, từ lúc hạ cánh đến khi vào tới ga cũng mất gần 30p (@.@). Bước ra khỏi sân bay là một công trường đang thi công, đào bới lung tung lên hết cả. https://farm2.staticflickr.com/1637/25568934136_d1032a0dcd_c.jpg (https://flic.kr/p/EXrtj1)
Sinh viên túi tiền eo hẹp nên tranh thủ sử dụng các phương tiện công cộng để đi vào trung tâm ( sân bay cách trung tâm Simferopol tầm 12km ). Bến xe buýt nằm trước cửa sân bay, và trên đường ra thể nào cũng có mấy anh "tốt bụng" bảo là không có xe buýt đâu, may là đi cũng kha khá chỗ rồi nên không còn nhẹ dạ cả tin nữa. Trạm xe buýt 1 2 cái biển bé tẹo teo, gây cảm giác có gì đó sai sai, thôi cứ chỗ đông người ta đứng. Chờ 1 lúc thì có xe tới. Chiếc xe cũ kỹ, khó có thể bắt gặp ở Việt Nam, đường thì bé ổ gà ô voi nhiều, làm mình trào dâng cảm giác hoang mang. Bác nào định vác tiếng anh xuống dưới này đi xe buýt chắc khổ à. Mình nói bằng tiếng Nga nơi đến với bác tài mà mãi mới hiểu được nhau, do bác hơi nặng tai. Rồi thì cũng đến trung tâm thành phố, sử dụng maps.me trên ipad để tìm đường đi tới hostel.
Simferopol
Nghe là thủ phủ của bán đảo Crimea thì có vẻ hoàng tráng nhưng mà thành phố bé lắm. Mình ở ngay trung tâm, hỏi chủ hostel xem có gì hấp dẫn để chơi không thì chú ấy bảo đi bộ quanh đây là hết rồi. Hụt hẫng 1 chút. Thôi cũng phải đi cho biết, ra ngoài đi dạo thì có 1 phố kiểu như phố đi bộ, mở nhạc khá nhộn nhịp, người dân cũng không nhiều lắm. Không khác chỗ mình ở là mấy nên mình cũng chỉ đi dạo chứ không ảnh ọt gì. Dạo hết trung tâm khoảng 20 phút. Ghé vào nhà hàng làm suất bít-tết (kỷ niệm đẹp nhất Simferopol), rồi về ngủ luôn. Trên đường về lại hostel, lúc đấy tầm 20h30, đường tối om, không đèn đường, không còn cửa hàng nào mở. Lúc đấy cứ nghĩ chắc dân cư thưa thớt nên họ đóng cửa sớm. Mãi sau này mới biết là dưới đấy từ lúc sát nhập Nga thì bị Ukraina cắt điện, nên cứ sau 8h tối là tắt hết đèn đóm, ngưng cấp điện cho các nhà hàng, quán cafe (quán nào muốn bán thì tự xài máy nổ) :( Thôi chắc Simferopol hết rồi, mai đi chỗ khác chơi thôi. Sáng hôm sau mình lên đường đi Bakhchysarai luôn.
Bakhchysarai
Bắt buýt từ bến xe miền tây Simferopol tới bến xe Bakhchisarai, mua vé ở trong quầy, lên xe nhớ ngồi đúng số ghế.
Ở Bakhchisarai thì có một tu viện nằm trên một vách núi khá đẹp.https://farm2.staticflickr.com/1525/24970323663_eb92cbbff0_c.jpg (https://flic.kr/p/E3xrgM)
Đây là vách núi nhìn từ hướng tu viện sang.
Mình đi taxi từ bến xe vào tới đây hết 300rub (tới nơi mới biết bị chém :D vì cũng không xa lắm). Đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên đẹp và yên bình lắm luôn ấy. Có một con đường bê-tông dẫn sâu vào thung lũng giữa 2 vách núi đá cao. Đi sâu mãi vào trong tầm 2km sẽ tới một địa điểm mình đọc được trên mạng đó là Chufut Kale, những hang động được đục đẽo trên vách núi là nơi trú ẩn của những người dân trước đây xa lắc xa lơ. Mỗi tội mùa thấp điểm, đường thì hun hút vào giữa rừng, quay đi ngoảnh lại có mỗi 2 đứa Việt Nam, thôi vậy hẹn Chufut Kale dịp khác, chứ sợ lắm. Quay đầu trở ra thì thấy có người dân đi chuẩn bị đi về, chạy lại xin đi nhờ ra địa điểm tiếp theo luôn. Dân ở đây họ tốt bụng đồng ý ngay.
Địa điểm tiếp theo là Khan's Palace.
Nơi ở của mấy vị thủ lĩnh Mông Cổ cái thời cực thịnh mà Đế quốc Mông Cổ vươn tới tận Crimea.https://farm2.staticflickr.com/1455/25571506026_daec8f72e6_c.jpg (https://flic.kr/p/EXEDQW)
Khuôn viên cũng không rộng lắm, nhưng phong cách kiến trúc thì khá độc đáo, mới lạ so với mình. Bắt đầu thích Crimea nhiều dần rồi đấy.
https://farm2.staticflickr.com/1682/26445150566_68b65c64dd_c.jpg (https://flic.kr/p/GhSiVQ)
Và đây 1 góc trong khuôn viên, nở rộ hoa đào trắng phau. Đẹp hút hồn luôn.
Bakhchisarai chỉ có 2 địa điểm tham quan này thôi. Thăm thú 2 điểm xong rồi mình quay trở ra bến xe để bắt chuyến xe đi tiếp xuống Sevastopol.
Sevastopol
Đây là thành phố lớn nhất của bán đảo Crimea. Đường xá đông đúc hơn hẳn Simferopol. Tại trung tâm thành phố là một công viên lớn có đường đi dạo ngắm biển.
https://farm2.staticflickr.com/1603/25231324999_2616203411_c.jpg (https://flic.kr/p/ErB8SP)
Mình tới đây cũng tầm chiều muộn rồi nên chỉ đi dạo trung tâm một chút rồi về nghỉ ngơi định bụng tối nay dạo cho hết thành phố. Thế mà đến 8h. Cúp cái rụp. Cả thành phố tối thui (đến lúc này mới nhận ra sự khác thường rồi về hostel mới lên mạng tìm hiểu thử). :( Còn chưa ăn tối mà hàng quán đóng cửa hết rồi. Không có cả cửa hàng tiện lợi luôn. Lại bị buồn rồi. Lần mò trong những con đường tối một hồi thì ra một hàng burger, với 1 nhà hàng sushi. Thôi tiết kiệm mua burger ăn vậy. Ăn xong lủi thủi về khách sạn online tra xem mai đi đâu tiếp. 2 thành phố lớn nhất mà chẳng vui tí nào. Thế là quyết định mai nghỉ chơi Sevastopol luôn. Lên xe đi Yalta luôn.

haacoustic
18-04-2016, 08:23
Yalta
Vẫn là đi xe bến. Xếp hàng mua vé, rồi đến giờ thì ra xe đi thôi. Từ Sevastopol xuống Yalta là cung đường siêu đẹp. Xe chạy tầm 3 tiếng mà mình không chợp mắt tí nào luôn, do cảnh bên đường đẹp quá.
https://farm2.staticflickr.com/1703/24968549414_f55f203291_c.jpg (https://flic.kr/p/E3okRh)
Đến Yalta. Chưa hình dung được các tuyến xe buýt chạy như thế nào, sử dụng map của Yandex thì cho thông tin sai, làm mình hỏi hết người này đến người kia mới tới được khu vực hostel đặt trước. Thành phố kiểu như Đà Lạt của mình ấy, nhà chen chúc nhau trên sườn núi. Hostel mình book nằm ở khu phố cũ trên sườn núi nữa chứ. Cách trạm xe buýt có 400m mà cũng phải mất đến hơn 30p mới tìm được đúng đường. Lần đầu tiên nhìn map mà đi lạc, balo sau lưng leo đèo tìm đường mệt bở hơi tai. May là hostel rẻ, sạch sẽ, chủ tốt bụng nhiệt tình, mới thấy vơi bớt phần nào. Rửa mặt mũi xong xuôi, lên mạng kiểm tra lại thông tin xe buýt một lần nữa. Rồi lên đường đi tham quan luôn. Lết bộ vòng vèo hướng lên trên đường quốc lộ chạy nối các thành phố với nhau, để chờ xe buýt như trên mạng hướng dẫn. Kết quả là đợi mốc meo ở trạm xe buýt, chẳng có cái tuyến ấy chạy trên cái đường đấy, hận Yandex vô cùng.
Vỡ hết kế hoạch của một ngày, vì mất bao nhiêu là thời gian tìm đường, rồi thông tin sai. Buồn hiu hiu đành đi bộ dạo Yalta cho hết ngày vậy. Ấy thế mà lại hay, biết được phố đi bộ dẫn thẳng ra biển, đẹp ơi là đẹp. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may.:D
https://farm2.staticflickr.com/1569/25480892492_3a0f28dea4_c.jpg (https://flic.kr/p/EPEeAC)
https://farm2.staticflickr.com/1647/25599842655_800cefeeef_c.jpg (https://flic.kr/p/F1aTkv)
Cả thành phố lọt thỏm giữa những ngọn núi cao hùng vĩ.
Mình đi bộ chiều hôm đấy gần như là từ đầu này đến đầu kia của trung tâm thành phố luôn. Bắt đầu so đường với map, để ý tuyến chạy của các tuyến xe buýt, nhờ vậy đã phát hiện ra nơi xuất phát của tuyến xe buýt chạy dọc bờ biển nối những địa điểm tham quan nổi tiếng. Những địa điểm tham quan ở Yalta là những dinh thự của mấy tay siêu siêu giàu ngày xưa xây dựng lên để nghỉ dưỡng, nên nằm trải dài suốt dọc bờ biển. Thu thập đủ thông tin, ghé siêu thị mua ít đồ ăn sẵn leo lên xe buýt về lại hostel.
Tối sau khi ăn xong ngồi nói chuyện với a chủ hostel, ảnh chỉ thêm cho bao nhiêu là thông tin, ngồi hỏi gần 2 tiếng mà ảnh vẫn kiên nhẫn trả lời hết.Sáng hôm sau dậy sớm lên đường.
Địa điểm đầu tiên mình tới là lâu đài Vorontsov. Địa điểm hấp dẫn nhất trên suốt chuyến đi.
https://farm2.staticflickr.com/1715/25608720405_7e911ac9d6_c.jpg (https://flic.kr/p/F1Xooa)
https://farm2.staticflickr.com/1718/25516154081_18ef85488b_c.jpg (https://flic.kr/p/ESLXD4)
https://farm2.staticflickr.com/1704/25609025915_1b58b49fd0_c.jpg (https://flic.kr/p/F1YXcz)
Trời ơi nước biển gì mà trong vắt. Không tin vào mắt mình nữa.
https://farm2.staticflickr.com/1573/25516566271_04e19b7a94_c.jpg (https://flic.kr/p/ESP5aM)
Một góc vườn được cắt tỉa gọn gàng.
https://farm2.staticflickr.com/1453/24978855514_b1ed546898_c.jpg (https://flic.kr/p/E4iauE)
Đi một vòng rồi lại về lại với tòa lâu đài.
Địa điểm tiếp theo đáng lẽ là ngọn núi Ai-Petri nổi tiếng của Crimea, mà đợt mình đi lại trúng đợt bảo trì cáp treo không lên được. Quá tiếc nuối.
Bỏ qua Ai-Petri là đến lâu đài tổ chim nhạn (the Swallow's Nest)
Từ trạm xe buýt phải đi bộ xuống và lên hơn 1200 bậc thang để tới sát được lâu đài. Chắc là mấy đại gia ngày xưa xây cái lâu đài này để nhốt ai, chứ nội mỗi lần tới nghỉ ngơi phải lết bộ cái thang dài đằng đẵng là mệt luôn rồi. Bụng đói meo thế là quyết định tìm chỗ ăn trước rồi mới đi. Địa điểm du lịch nổi tiếng là thế mà có mỗi cái 2 cái nhà hàng, đắt mấy cũng phải ăn thôi :(

haacoustic
18-04-2016, 08:54
Ăn uống no say, có sức leo thang. Mặt lại tươi tỉnh để chụp hình.
https://farm2.staticflickr.com/1664/25313966820_147d94dd36_c.jpg (https://flic.kr/p/EyUGpN)
https://farm2.staticflickr.com/1531/25491038302_1c872af2cf_c.jpg (https://flic.kr/p/EQyeAo)
Cầu tàu nhìn từ trên lâu đài xuống. Mùa hè có thêm lựa chọn đi bằng tàu thủy tới đây chắc thú vị hơn xe buýt.
https://farm2.staticflickr.com/1678/24979209064_58505a0938_c.jpg (https://flic.kr/p/E4jYAm)
Một góc nhìn khác.
Chụp đủ các góc rồi thì cũng đã sắp chiều muộn. Tranh thủ trở lại trạm xe buýt để đi tới địa điểm cuối cùng của lịch trình.
Lâu đài Livadiya
Lại một lần nữa thiếu thông tin. Đường vào lâu đài đang tiến hành chặt cây 2 bên, nên chặn xe. Mình với một số khách du lịch nữa chẳng hiểu gì xuống xe đi bộ gần 2km mới tới nơi.
https://farm2.staticflickr.com/1469/25314097310_7e414f8427_c.jpg (https://flic.kr/p/EyVncC)
Vâng sau suốt một ngày rong ruổi ở 2 lâu đài trước đó thì gần 2km cuốc bộ để vào tới Livadiya quả thực là.... biết thế về luôn chả thèm đi. Kiến trúc của Livadiya không có gì nổi bật, chắc một phần là mình thích Vorontsov quá, nên chả còn hứng thú khám phá ở đây nữa.
https://farm2.staticflickr.com/1715/25491117712_f6d5f6577a_c.jpg (https://flic.kr/p/EQyDcw)
https://farm2.staticflickr.com/1589/25609823085_53f67e4ee8_c.jpg (https://flic.kr/p/F243aT)
Lượn sơ sơ rồi kiếm đường về luôn.
https://farm2.staticflickr.com/1551/24979337304_0c1527a5a5_c.jpg (https://flic.kr/p/E4kCHo)
Mua đồ về hostel nấu ăn bữa cuối, rồi sáng hôm sau từ bến xe Yalta có xe đi thẳng lên sân bay Simferopol luôn. Trở về với cuộc sống sinh viên cả ngày ru rú trong ký túc.
Mình đi chuyến này ngắn quá. Với thực sự là không kiếm được trước nhiều thông tin nên lịch trình cập rập, tốn nhiều thời gian trên đường. Được cái đi một ngày đàng học một sàng thông tin. Cũng nghe được những tâm sự của những người dân Crimea về cuộc sống sau khi sát nhập Nga. Có người thích có người không thích. Nói chung là còn nhiều thông tin chi tiết về lịch trình thì chắc bạn nào định đi Crimea cần thì mình sẽ chia sẻ thêm, để đỡ dài dòng. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

Gryphus
22-04-2016, 08:13
Không ngờ Crimea cảnh đẹp như vậy !

myly2409
14-07-2016, 16:20
bạn là sinh viên ở bên đó ah? hay tự túc đi sang đó phượt. Bạn share cho mình ít thông tin như thủ tục xin visa, lịch trình, kinh nghiệm, chi phí... vào mail: [email protected], để mình tập hợp lên kế hoạch đi nhé! Mình thích đi cả Nga & 1 số nước Đông Âu nữa. Tks bạn nhiều nhé!