PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Paris-Bruxelle-Paris-Bordeaux-Venice-Florence-Roma tháng 4 2011



DownUnder
21-10-2011, 08:28
Mình định không viết về chuyến đi vì thực sự những nơi mình đi qua rất nhiều phượt tử đã tới và viết rất nhiều rồi. Nhưng nghĩ lại, mình đã nhận được rất nhiều thông tin từ diễn đàn này, viết bài về chuyến đi thực ra cũng là một cách chia sẻ cái nhìn riêng của mình trong chuyến đi. Mình viết topic này như một lời cảm ơn đến các bạn ở top Paris cho dân phượt nghiệp dư, đặc biệt là Bác Già, Linh Thúy... cảm ơn topic Venice - Florence - Rome, tháng 5/2010 của anh Hùng Gai đã cho mình cảm hứng tới nước Ý, và chị Ba Xu người mà mình luôn ước gì được là chị ấy :). Mình đi hồi tháng 4, giờ cũng là 6 tháng rồi, viết lại sẽ có nhiều cái nhớ nhớ quên quên nhưng biết đâu có một số bạn cũng đang lên kế hoạch đi đúng lịch trình như mình có thể tham khảo thêm.

Nhà mình đã dự định đi châu Âu một chuyến từ rất lâu, nhưng hoàn tòan tất cả chỉ là dự định vì hầu như lần nào cũng không thành. Chuyến đi của mình bắt đầu vào một ngày cuối năm 2010, trước Giáng Sinh. Trước đó mấy bữa mình có lên Phượt đọc và tìm hiểu, nung nấu quyết định đi châu Âu. Nghĩ rằng đi châu Âu mùa hè là đẹp nhất nên tìm giá vé vào tháng 7, toàn gần $2500 khứ hồi, nhà mình 3 mạng là mất sơ sơ $7500 rồi :(. Sau lên Singapore Airline - hãng hàng không mình thích đi nhất thì thấy có khuyến mãi vào tháng 4 rẻ hơn rất nhiều. Thế là cả hai, mù tịt về thời tiết tháng 4 ở châu Âu, chưa hề biết sẽ làm gì đi đâu, quyết định đi dịp này. Mình quyết định chặng đi là Syd - Paris và chặng về là Roma - Syd. Mua vé xong, mới ngồi xuống lên kế hoạch cho những chặng đi nho nhỏ.

Cuối cùng lịch trình của mình Paris-Bruxelle-Paris-Bordeaux-Venice-Florence-Roma. Lý do để mình đi Bordeaux là vì mình muốn đến Làng Mai - một nơi mà với mình như là tìm về đất Tổ vậy.

Dưới đây là một số thông tin về chuyến đi của mình:

Paris-Bruxelle-Paris mình đi Thalys http://www.thalys.fr/
Paris-Bodeaux: Mình mua vé trên http://www.voyages-sncf.com/ - mua bằng tiếng Pháp dùng Google translation để tìm hiểu. Vé Thalys nếu mua trước 3 tháng thì mua được vé rẻ, mình mua vé khứ hồi có €25 một người. Sướng âm ỉ. :))

Mình dùng hãng hàng không Easyjet (http://www.easyjet.com/asp/en/book/index.asp?lang=en) bay từ Pháp qua Ý. Vé mình mua cho 3 người hết có €117.92 - Lại sướng âm ỉ tiếp vì sau khi mua vé mình mới biết nhà mình là một trong số vài người cuối cùng có chỗ trên chuyến bay này. :))). Vì không có chuyến bay thẳng đến Venice nên mình mua chuyến đến Milan sau đó đi tàu từ Milan - Venice - Florence - Roma. Mình mua vé tàu trên mạng Trenitalia http://www.trenitalia.com/

Chỗ ở:
Tại Paris mình thuê căn hộ trên http://www.centreparis.com/ - mình đã thuê căn hộ này http://www.centreparis.com/short-term-rental/studio-aboukir-3/paris-2/studio_16.html. Giá đề ở trên mạng €60 nhưng thực sự giá mình trả là €70 một đêm vì là mùa du lịch (từ tháng 4 đến tháng 10).

Tại Bordeaux, vì gia đình mình phần lớn ở vùng Thenac, chỉ có ngày cuối ra Bordeaux để sáng hôm sau bay đi Milan sớm nên mình thuê phòng KS tại Novotel Bordeaux Centre Meriadeck. Khá gần trung tâm, có thể đi bộ ra khu phố cổ, khu shopping và ra bờ sông phơi nắng...

Tại Venice mình thuê phòng tại một khách sạn nhỏ, giá KS tại Venice khá đắt nên mình thuê phòng tại Hotel Bernardi. Phòng sạch sẽ nhưng khá nhỏ. Đồ ăn sáng cũng không có gì đặc sắc, bù lại cũng khá gần trung tâm và giá cả OK. http://www.hotelbernardi.com/en/.

Vì ở Florence có một ngày nên mình thuê KS ngay trung tâm, đi bộ có 2 phút ra Duomo nên giá khá đắt. Bù lại phòng ốc mới tinh, sạch sẽ, đồ ăn cũng khá ngon, mỗi tội giá tiền thì không ngon chút nào :). Mình thuê 2 bedroom suit tại www.hoteldeimacchiaioli.com.

Ở Roma mình thuê căn hộ ngay trung tâm, hoàn toàn hài lòng với vị trí của nó. Mình thuê căn hộ này, rộng rãi và đẹp hơn căn hộ ở Paris rất nhiều, lại có máy giặt và gần siêu thị và khu shopping. https://www.sleepinitaly.com/en/show-fiori_red_1-piazza_di_spagna-roma/appartam.php?id_appartam=476

Thực sự chuyến đi của mình hoàn toàn không theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ bởi mình có con nhỏ đi cùng. Tiêu chí của mình là tiện lợi, gần trung tâm, ít hao tốn sức lực và thời gian vào việc di chuyển nên có lẽ tổng kết chuyến đi mình tiêu cũng kha khá tiền vào chỗ ở. Tuy nhiên mình hoàn toàn hài lòng với lựa chọn của mình. Điều duy nhất mình tiếc là chỉ có thể ở Florence đúng một ngày, lại đúng ngày bảo tàng Ufizi đóng cửa nên chắc chắn mình sẽ quay trở lại nơi này. Hy vọng một ngày không xa, nhà mình sẽ quay trở lại. :)

DownUnder
21-10-2011, 08:44
Kế hoạch ở Paris của mình đã lên rất kỹ càng nhờ hỏi thăm trên top Paris cho dân phượt nghiệp dư và một người bạn mình đang sống ở Paris. Nhưng mình không ngờ là toàn bộ kế hoạch đảo lộn vì đủ các thứ lý do, đôi khi sức khỏe, thời tiết và trí nhớ...

Sau một chuyến bay dài ghé qua Singapore có 1 tiếng đồng hồ đủ để mình khuân một chiếc máy ảnh, mình ngủ mê mệt chặng từ Sing - Paris vì quá mệt. Ở "miệt dưới" này thích thì thích thật nhưng quá xa cho mỗi chuyến bay.
Mình tới Paris ngày chủ nhật đầu tháng, dự định vào thăm bảo tàng Louvre miễn phí nhưng nhìn hàng người xếp hàng vào cửa dài mấy km trong khi lúc đó trời đã về chiều nên quyết định đi bộ dọc qua vườn Tuileries lên Champs-Élysées tới Arc De Triomphe.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0089.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0104.jpg

Quán sách dọc bờ sông Seine

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0072.jpg

Fountain Place de la Concorde

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0153.jpg

Biển tên đường giống như biển tên đường ở Hà Nội ngày xưa.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0166.jpg

Cửa hàng LV cho shopaholics

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0164.jpg

I <3 Paris Shop

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0169-1.jpg

DownUnder
21-10-2011, 09:35
Có một điều mình ngỡ ngàng khi tới Paris ngày đầu đó là hình ảnh những người ăn mày. Những người phụ nữ di gan, cả những người đàn ông quỳ phủ phục trên đường dọn đại lộ Champs-Élysées. Trời mưa, vỉa hè ẩm ướt và bẩn thỉu và họ cứ quỳ như thế, trước mặt là một chiếc cốc nhựa để khách bộ hành ném tiền vào. Mình không thể chụp ảnh họ, nhưng ký ức mình in đậm một dấu ấn và một câu hỏi "Đất nước họ đã làm gì để họ phải đi ăn xin xứ người như thế này hay đây chỉ là một sự lựa chọn dễ dàng nhất để tồn tại?".

Mình cũng gặp một đoàn biểu tình hô vang chửi tổng thống Pháp vì không đồng tình về một đạo luật mới ra đời. Hoàn toàn không thấy cảnh sát đàn áp hay bắt bớ.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0165.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0168.jpg
https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0148.jpg

Ngàu đầu tiên qua Pháp, xa rời nắng ấm ở Sydney là một bầu trời Paris ảm đạm như thế này. Nhưng thời tiết ảm đạm không thể nào ảnh hưởng đến sự hào hứng của một người có ước mơ giờ đã thành hiện thực, và hoa cỏ thì vẫn nhắc mình là mùa xuân đang hiện hữu ở nơi đây. :)
https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0143.jpg

DownUnder
21-10-2011, 09:40
Phố nhỏ nhất ở Paris - Rue du Chat-qui-Pêche - Street of the Fishing Cat. Rộng 1.8m và tổng chiều dài có 29m.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0376.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0377.jpg

DownUnder
21-10-2011, 10:19
Pantheon - bữa đó không biết họ sửa chữa gì nên rào dậu rất kỹ. Nhà mình chỉ đi vòng quanh và đứng nhìn từ ngoài vào.
Thời tiết hôm đó cũng khá hơn hôm đầu tiên, nắng đẹp hơn và ấm áp hơn. Có điều mình vẫn phải khăn áo đầy đủ, và đêm thì vẫn phải bật lò sưởi.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0090.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0354.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0356.jpg

Saint-Michel fountain - mình hầu như ngày nào cũng đi qua đây vì nhà bạn mình ở khu St Germain. Chiều chiều chốn này cực kỳ đông đúc, thanh niên lấy chốn này làm nơi hẹn hò và rất nhiều nhạc sỹ đường phố đến đây đứng hát. Mình có một buổi chiều ngồi đây ngắm người xe đi lại và nghe nhạc. Xem lẫn tiếng nhạc là tiếng nước chảy hòa quyện thành một bản hòa tấu tuyệt vời.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0367.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0370.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0369.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0368.jpg

DownUnder
21-10-2011, 10:40
Từ Saint-Michel fountain mình đi bộ qua hiệu sách có tên Shakespeare and Company để tới Cathédrale Notre Dame. Mùa xuân hoa nở đẹp vô cùng.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0385.jpg

Cathédrale Notre Dame nhìn từ xa.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0381.jpg

Gần hơn chút nữa:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0387.jpg

Bên trong đang làm lễ:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0415.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0408.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0402.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0405.jpg

DownUnder
21-10-2011, 12:12
Hôm sau nhà mình đi Sacré-Coeur Basilica & đồi Montmartre:

Trên đường lên, nhà mình cứ đi một đọan lại nhìn thấy vài ba người đứng giữa đường, hò hét rất to. Nhìn kỹ hóa ra họ đang chơi cá cược. Một vài thùng giấy chồng lên nhau, ba cái cốc úp xuống... nghe quen quá phải không nào? Mình tủm tỉm cười nhớ bài viết của Bác Già viết về những thủ đọan lường gạt. Quan sát kỹ bạn sẽ thấy bao giờ cũng có một nhóm ba người, thường là 2 nam một nữ và một người thứ tư. Một là kẻ chủ trò, hai kẻ kia cò mồi và người thứ tư thì đích thị là một con gà :))

Đường đi lên:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0191.jpg

Xen kẽ giữa những hàng quần áo và quà lưu niệm là một hàng bánh kẹo. Ghé vào mua ít bánh vừa đi vừa ăn.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0307.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0193.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0217.jpg

Paris nhìn từ trên đỉnh đồi:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0218.jpg

Điều làm mình ngạc nhiên nhất ở chốn này không phải là nhà thờ, cũng không phải cảnh đẹp mà chính là âm thanh. Có một bác già ngồi chơi đàn harp với những bản nhạc mê hồn.


http://www.youtube.com/watch?v=WTFWucUlSQc[/QUOTE]

DownUnder
21-10-2011, 12:24
Đồi Montmartre và những họa sỹ đường phố:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0264.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0260.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0262.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0266.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0263.jpg

Một vài tiệm ăn nhỏ ở một hẻm trên đồi - đẹp như tranh vẽ

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0283.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0295.jpg

DownUnder
21-10-2011, 12:56
Từ đồi Montmartre mình ghé qua Moulin Rouge. Thực sự thất vọng vì nó quá nhỏ bé so với trí tưởng tượng của mình. Ai đã từng đọc cuốn Trà hoa nữ (tiếng Pháp: La Dame aux Camélias) - một tiểu thuyết của Alexandre Dumas con và xem phim Moulin Rouge của Baz Luhrmann thì có lẽ cũng sẽ thất vọng y như mình vậy. Vì có con nhỏ nên mình không mua vé xem show.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0321-2.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0320.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_03191-1.jpg

TravelBug
21-10-2011, 13:16
Xen kẽ giữa những ah2ng quần áo và quà lưu niệm là một hàng bánh kẹo. Ghé vào mua ít bánh vừa đi vừa ăn.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0307.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0193.jpg



WTG DownUnder :) bác chờ bài viết của cháu hơi lâu nhưng muộn còn hơn không có phải không cháu? Kudo cho cháu! Lúc ở Strasbourg bác mua rất nhiều kẹo từ tiệm La Cure Gourmande này - họ mời ăn chocolat hạnh nhân, mời nhiều đến nỗi sợ luôn :) Na mấy ký về Úc cho người quen, ná thở!

danngoc
21-10-2011, 14:26
Moulin Rouge Show muốn mua vé hình như phải đặt trước cả tháng trời đó.

DownUnder
21-10-2011, 14:38
Thực sự nếu mình muốn vào xem thì mình đã mua vé từ trước. Mình có 4 tháng để chuẩn bị cho chuyến đi mà. :)

DownUnder
21-10-2011, 14:58
Château de Versailles: Vì chốn này xa trung tâm và bạn mình không đưa đi được nên mình cũng hơi lo vì sợ lạc nhưng cuối cùng đường đi cũng không đến nỗi khó. Tới nơi ngay ở cửa gare có một quầy chỉ dẫn và họ chỉ mình sang bên kiosk bên kia đường (gần tiệm McDonald) mua vé vào cung điện. Vì đi lúc trưa chiều nên cũng không còn nhiều thời gian, mình quyết định không vào Le Grand Trianon, chỉ mua vé vào Château và thăm vườn thượng uyển.

Cổng nhưng không phải lối vào:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0493.jpg

Lối vào là một cấu trúc hiện đại thực sự không ăn nhập gì với kiến trúc của Château de Versailles. Vì mua vé ngay kiosk gần gare nên mình đi qua hàng người xếp hàng mua vé và đi thẳng vào lối security. Qua đây phải bỏ hết đồ đạc qua máy soi để vào.

Trong sân:
https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0496-1.jpg

Royal Chapel nơi Louis-Auguste làm lễ cưới Marie Antoinette - sau này là vị hoàng đế cuối cùng của Pháp quốc (Louis XVI).

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0497.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0506-1.jpg

Mirror hall:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0542-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0545.jpg

Vườn nhìn từ một cửa sổ trong cung điện:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0561-1.jpg

danngoc
21-10-2011, 15:03
Ghen tỵ với bạn rùi...

DownUnder
21-10-2011, 15:31
Vẫn trong cung Versailles:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0568.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0516.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0580.jpg

Giường của Marie Antoinette:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0562-1.jpg

Tượng vua Louis XV:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0586.jpg

DownUnder
21-10-2011, 15:48
Sau một thời gian dài đi bộ trong cung điện, gối chùn chân mỏi, nhà mình đi ra vườn thượng uyển. Ra tới nơi không tìm thấy vé vào vườn, có lẽ bị rơi ở đâu đó. Mọi người định về thì mình bảo cứ thử ra nói khó với người soát vé xem sao. Không lẽ mất tiền oan. Cuối cùng họ chỉ hỏi mình mua tổng số vé hết bao nhiêu tiền, thấy đúng họ đóng dấu vào cổ tay và cho vào. Cũng vì vụ mất vé này mà mình quên không đi thuê xe chạy, lại đi bộ rạc cẳng. Tối đó lại đi ra tháp Eiffel, quả thực đêm hôm đó đặt lưng xuống giường mình ngủ say như chết vì chưa bao giờ mệt đến thế.

Chateau từ ngoài vườn nhìn vào:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0622-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0672-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0634.jpg

DownUnder
21-10-2011, 15:49
Lúc này mình chỉ ước mình là triệu phú của thời gian để có thể đánh một giấc ngay đây, nằm nghe tiếng chim hót và sưởi nắng. Ngắm khu vườn, mình tưởng tượng đâu đây có tiếng cười của các cô cung nữ trong bộ váy xòe rộng và ô che...

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0623.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0648.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0671-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0620.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0681.jpg

DownUnder
21-10-2011, 16:31
Chiều đó về, nhà mình đi ăn tối trên du thuyền dọc sông Seine. Vì quá mệt nên chỉ ăn và ngắm cảnh, cũng chẳng chụp hình gì mấy nên chỉ có vài cái ảnh như thế này:

Họa tiết trên một cây cầu:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0763.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0803-1.jpg

Tháp Eiffel ban ngày:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0791.jpg

Mình nghĩ mình đã quyết định đúng khi đi xem tháp vào buổi tối, đẹp vô cùng. Sau khi ăn tối xong, cả nhà đi qua Eiffel tower. Lúc tới nơi hình như cùng gần 10h tối. Tới nơi vào mua vé để lên tháp thì họ kêu đóng cửa rồi, không cho vào. Đi lang thang ở ngoài chừng 15' quay lại thấy lối xếp hàng vào mua vé lại mở ra. Chạy vội vào xếp hàng, gần đến lượt mình họ thông báo thang máy đi lên đỉnh tháp đã đóng cửa và chỉ bán vé lên tầng 2. Ừ thôi, cứ lên được tháp là vui rồi. Ít ra cũng được chiêm ngưỡng Paris vào buổi đêm.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0848-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0847.jpg

Tấm hình này chụp đúng lúc đèn đang nhấp nháy chạy trên tháp. Vào đêm, cứ mỗi tiếng là đèn nhấp nháy lại chạy lên xuống vòng quanh tháp như để báo giờ. Chỉ toàn đèn trắng nhưng đẹp vô cùng. Vì mệt nên cũng không chụp ảnh cùng tượng ông Eiffel dưới chân tháp, người kỹ sư nổi tiếng. Ở Việt Nam có hai chiếc cầu mà mình được biết là được xây dựng bởi công ty Eiffel - đó là cầu Long Biên ở Hà Nội và Tràng Tiền ở Huế.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0842.jpg

Paris về đêm:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0854.jpg

DownUnder
21-10-2011, 17:16
Sớm hôm sau nhà mình dậy sớm đi Bruxelle. Tới nơi chỉ còn 5' là tàu chạy nên cũng không kịp chụp ảnh tàu Thalys. Tàu màu đỏ rượu vang và ghế bọc nhung đỏ rất sang trọng.

Tới Bruxelle, mình đi bộ từ gare vào trung tâm, mất chừng 20'.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0952.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0955.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0912.jpg

Lang thang phơi nắng ở ngoài quảng trường, xem hình vẽ Tin-tin (quên không chụp) và cuối cùng là đói bụng. Ăn gì nhỉ? Tất nhiên là Moules frites.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0942-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0967.jpg

Thực sự nếu bạn muốn, bạn có thể đi Bruxelle trong nửa ngày. Sau khi ăn trưa no nê, mua kem ăn và mua chocolate làm quà cho mọi người ở nhà thì chợt thấy hình như mình đang có triệu chứng "căng da bụng chùng da mắt", đang lang thang thì thấy một nhà thờ khá yên tĩnh. Vào ngồi đó trong tĩnh mịch nghỉ ngơi thư giãn đầu óc. Từ đó trong suốt chuyến đi, mặc dù mình không phải là người công giáo, nhưng nhà thờ là nơi mình ghé qua mỗi khi cần một chút yên tĩnh cho mình.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0948.jpg

Vì mình mua vé Thalys giá rẻ nên không thể đổi chuyến, mặc dù còn 2 tiếng nữa mới tới giờ tàu chạy, mình cũng về lại gare. Tới nơi nói chuyện với người soát vé họ cũng đồng ý cho mình về Paris chuyến sớm, không phải mua vé khác. Vì vậy nếu bạn có ước lượng sai thời gian, bạn có thể làm cách này để trở về sớm hơn dự tính. Nên nhớ là có thể sẽ không có ghế và bạn sẽ phải ngồi ở hành lang.

Trên đường ra gare tình cờ nhìn thấy cảnh người ta chở đồ lên tầng cao. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho những khu nhà cổ, ko đủ không gian bên trong để bê những tủ cồng kềnh lên.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0979.jpg

DownUnder
22-10-2011, 04:50
Ngày cuối: Louvre.

Dự định của mình là đi Louvre ngày đầu tiên nhưng cuối cùng chỉ đi được ngày cuối cùng. Nhà mình đi đến gare Musée du Louvre, sau đó đi bộ vào. Mua vé ở ngay cửa hàng bán lưu niệm và sách phía ngoài. Không biết vì đi vào tháng 4 hay đi sớm nên không hề phải xếp hàng. Cũng lại đi qua máy scan của security, sau đó đi thẳng vào trong. Cả nhà hẹn người bạn 2h30 chiều gặp nhau ở cổng phía trên để đi shop.

Bảo tàng Louvre như một kho báu cất giữ tất cả những dấu ấn thời gian của nhân loại. Mình không biết 35 ngàn hiện vật trưng bày trong bảo tàng này giá trị bao nhiêu nhưng mình phục người Pháp ở khả năng bảo tồn hiện vật và trân trọng quá khứ. Mình tự hỏi "Tại sao một đất nước mặc dù cũng trải qua rất nhiều biến động và những cuộc cách mạng, nhưng người dân họ có thể ý thức và giữa gìn di sản văn hóa một cách rất văn minh như vậy?". Họ có thể xử tử nhà vua và hoàng hậu, nhưng cung điện và tất cả những gì từng thuộc về hoàng gia vẫn được giữ gìn kỹ lưỡng. Không hề có việc đốt phá, cướp bóc hay đập bỏ tượng đài... Trong khi đó, mình không thể không nhớ đến những gì thế hệ trước ghi lại, khi người ta phá hủy chùa chiền, nhân danh cái gì để đập bỏ những pho tượng ngàn năm, những nơi thờ cúng của bao nhiêu thế hệ? Và bây giờ, chỉ vì tiền, họ sẵng sàng nhân danh "trùng tu di tích lịch sử" để phá hủy kiến trúc đền chùa và cổng làng VN xưa, thay vào đó là những gì kệch cỡm, hoa hòe hoa sói? Nếu dân tộc mình cũng làm được như họ, có lẽ bây giờ mình không phải tới những ngôi chùa xanh đỏ lòe loẹt mà ngậm ngùi...

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0995.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1010.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1018.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1015.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1072-1.jpg

Một phòng trưng bày tranh:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1062-1.jpg

The Mariage at Cana - Paolo Veronese

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0011-1.jpg

DownUnder
22-10-2011, 05:16
Sau khi xem xong ở chỗ này thì nhà mình đi lạc. Bé con mình mỏi chân và không muốn đi nữa. Mình để bé ngồi ở phòng đó và hai đứa mình đi xem các phòng bên cạnh. Sau một hồi ông xã nói để anh đi gọi con và thế là lạc nhau từ đấy. Sau một hồi chờ khá lâu, mình đi tìm không thấy đâu, mình với chiếc máy ảnh và vài đồng bạc cắc trong túi vẫn quyết định ung dung đi xem hết bảo tàng. Yên tâm là hai bố con cũng vậy. Thực tâm mình cũng lo, nhưng trong một viện bảo tàng lớn như thế này, cách tốt nhất là đi xem và ra ngoài lúc 2h30 thay vì tốn thời giờ đi tìm nhau.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1078-1.jpg

Phòng trưng bày bức Mona Lisa nổi tiếng:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0007-1.jpg

Nó đây - khá nhỏ so với những gì mình tưởng tượng và người đứng xem vòng trong vòng ngoài. Ai cũng cố để chụp được bức hình với nàng Mona Lisa.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0008.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1055-2.jpg

Thần Vệ Nữ:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0031-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0018.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0027.jpg

DownUnder
22-10-2011, 09:33
Đến gần lối ra thì mình bắt đầu hơi lo vì thực ra hẹn nhau ở phía trên nhưng không biết là chỗ nào vì mình nói trước với bạn sẽ gọi điện khi lên đến đó. Tất cả giấy tờ, mobile phone, tiền là ở trong túi ông xã mình giữ. Chợt một ý nghĩ điên khùng đến với mình: không biết lúc quay lại tìm con, ông xã mình có tìm thấy nó không? :( Thế là mình kết thúc chuyến thăm Lourve lúc 1h, trong lòng nóng như lửa đốt, thay vì đi lên cửa trên mình quyết định ra cửa dưới vì mình biết trên đó sẽ không có máy điện thoại công cộng nào. Phía dưới là một khu shopping đồ sộ, thế nào cũng có chỗ để gọi điện. Nhưng... mình hoàn toàn ko có số đt của bạn mình hay máy của mình vì tất cả lưu vào trong cái iphone con mình đang chơi lúc đó, và máy của mình xài sim trả trước ở Pháp nhờ bạn mua trước đó mấy tuần, cũng chả kịp nhớ số. Điều duy nhất mình biết đó là mình có lưu số đó trong email của mình, nhưng làm sao để tìm thấy môt tiệm cafe internet bây giờ, và số bạc cắc mình có trong người có đủ hay ko?

Vốn là một tín đồ Apple, khi ra nhìn thấy Apple store khỏi phải nói mình mừng như thế nào, vì tất cả Apple store đều có free internet. Mình kiếm một cái iMac và vào internet, thật là khó khăn vì bàn phím của Pháp trái ngược rất nhiều với bàn phím mình sử dụng hàng ngày. Không có bút, mình lấy máy ảnh chụp màn hình. Bây giờ chỉ cần đi tìm máy ĐT công cộng nữa là xong. Hý hửng tìm đến máy đt, hỡi ôi máy không có chỗ bỏ bạc cắc như ở bên nhà :(

Đang đứng lớ ngớ thì thấy một anh bạn trẻ đi ngang qua, mình hỏi anh ta bằng tiếng Anh xem có cách gì dùng máy này không, anh ta bao phải mua thẻ, mình nói ko có tiền, thế là lịch sự như người Pháp anh ta cho mình dùng nhờ máy mobile của anh ta. Cuối cùng gọi được, hóa ra hai bố con cũng đang đứng ở cổng dưới này, đang chuẩn bị mua đồ ăn trưa. Mình cảm ơn anh bạn tốt bụng và đi tìm hai bố con. Tới nơi thì cặp kính mát của mình cũng rơi lúc nào không biết - đây là tổn thất duy nhất của mình trong chuyến đi và dù gì mình vẫn thấy mình còn may mắn vì không bị móc túi, lừa bịp, mất giấy tờ...

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0015.jpg

Ảnh chụp sau khi cả nhà lên cửa trên ăn panini và đợi bạn. Hôm đó là một ngày đẹp trời. :)

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0036-2.jpg

TravelBug
22-10-2011, 11:10
Bảo tàng Louvre như một kho báu cất giữ tất cả những dấu ấn thời gian của nhân loại. Mình không biết 35 ngàn hiện vật trưng bày trong bảo tàng này giá trị bao nhiêu nhưng mình phục người Pháp ở khả năng bảo tồn hiện vật và trân trọng quá khứ. Mình tự hỏi "Tại sao một đất nước mặc dù cũng trải qua rất nhiều biến động và những cuộc cách mạng, nhưng người dân họ có thể ý thức và giữa gìn di sản văn hóa một cách rất văn minh như vậy?". Họ có thể xử tử nhà vua và hoàng hậu, nhưng cung điện và tất cả những gì từng thuộc về hoàng gia vẫn được giữ gìn kỹ lưỡng. Không hề có việc đốt phá, cướp bóc hay đập bỏ tượng đài... Trong khi đó, mình không thể không nhớ đến những gì thế hệ trước ghi lại, khi người ta phá hủy chùa chiền, nhân danh cái gì để đập bỏ những pho tượng ngàn năm, những nơi thờ cúng của bao nhiêu thế hệ? Và bây giờ, chỉ vì tiền, họ sẵng sàng nhân danh "trùng tu di tích lịch sử" để phá hủy kiến trúc đền chùa và cổng làng VN xưa, thay vào đó là những gì kệch cỡm, hoa hòe hoa sói? Nếu dân tộc mình cũng làm được như họ, có lẽ bây giờ mình không phải tới những ngôi chùa xanh đỏ lòe loẹt mà ngậm ngùi...

Rất tâm đắc đoạn văn này của cháu. Cám ơn cháu....một người Việt trẻ....

DownUnder
22-10-2011, 12:48
Chiều đó sau khi đi shop, nhà mình ghé qua một văn phòng của Voyages SNCF để đổi vé đi Bordeaux. Mình đặt mua vé từ trước nhưng nếu muốn đến làng Mai bạn phải đến vào thứ 6 hoặc chủ nhật thay vì thứ 7 vì đang khóa tu. Vì thế mình phải cắt ngắn ngày ở Paris để đi Bordeaux vào thứ 6. Vì mua vé trên mạng, sau một thời gian loay hoay cùng bạn mình tìm cách đổi vé trước khi đi mà không được nên rốt cuộc nhà mình phải ra tận nơi. Vào đó chờ mỏi cổ vì chỉ có 2 nhân viên làm việc và hơn chục người ngồi chờ như mình. Sau gần một tiếng đồng hồ mình cũng đổi được và giá vé lại rẻ hơn khi mình mua trên mạng, chả hiểu tại sao :shrug:

Sau đó mình đi ra vườn Luxembourg dạo một vòng. Quanh hàng rào là ảnh đặc trưng của từng nước trên thế giới. Mình nhớ ảnh VN là một bức ảnh một số người quê lam lũ khắc khổ... tự nhiên không khỏi thấy chạnh lòng.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0047.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0056.jpg

Hoa tulip tháng 4

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0076.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0083-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0058.jpg

Thực ra vườn Luxembourg còn có một cái hồ/fountain khá đẹp nhưng mình không bỏ ảnh lên vì theo chủ nghĩa giấu mặt :D

DownUnder
22-10-2011, 13:03
Những nơi mình đã đi qua:

Rue Mouffetard:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0339.jpg

Nhà của kịch tác gia Molière:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0465.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0464.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0441.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0458.jpg

Một chiêu mời thực khách vào nhà hàng ở khu Latin ;)

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0432-1.jpg

DownUnder
22-10-2011, 18:05
Ngoài những danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt vời cùng bề dày lịch sử khiến ai cũng muốn đặt chân đến Paris là những góc khuất khác. Đường phố ở khu trung tâm nhỏ và hẹp ngoại trừ một vài đại lộ chính. Ngày đầu tiên tới Paris, thấy những chiếc xe hơi đậu cách nhau có 20cm mình mắt tròn mắt dẹt, những ước có một lúc nào đấy quay được cảnh người ta đậu xe vào một chỗ nhỏ hẹp như thế để xem họ mất bao lâu.

Những tòa nhà cổ kính lâu đời, nhìn ngoài thì đẹp nhưng khi đặt chân vào bên trong (nơi ở của người dân) mới thấy nó chật chội và tối tăm cỡ nào. Nó làm mình nhớ đến những ngôi nhà ở khu phố cổ Hà Nội, cũng cầu thang gỗ mòn vẹt và ọp ẹp, cũng những phòng ốc nhỏ hẹp và hơi thiếu ánh sáng. Khu phố nơi mình ở có rất nhiều cửa tiệm bán sỉ quần áo may sẵn, nó gợi nhớ đến những cửa hàng quần áo tơ lụa trên phố Hàng Gai. Khi mình đặt phòng ở khu đó, bạn mình cho biết nó gần gare St Denis, một nơi giống như là khu đèn đỏ vậy, không an toàn chút nào. Nhưng thực sự mình thấy an toàn tuyệt đối, và chả thấy gì cả. Phòng mình thuê nhìn ra phía đường nhưng hoàn toàn yên tĩnh vì cửa sổ trang bị kính 2 lớp. Ngoại trừ một buổi sáng sớm đi tìm tiệm bánh, đi ngược đường lên gần đó thì thấy các cô gái ăn sương vẫn đứng đó chờ khách trong bộ quần áo thiếu vải và son phấn lòe loẹt. Và trời ạ, đi đâu cũng phải nhớ mã số để vào cổng. Có lẽ tệ nạn trộm cắp ở Paris khá nhiều nên hầu như khu nhà nào cũng có khóa dùng mã số. Vào bên trong rồi, lại thêm một lớp khóa nữa để vào cầu thang. Rồi lên đến nhà lại thêm khóa khác. Mình cũng nhìn thấy những căn hộ rất nhỏ nhưng nguyên cánh cửa được trang bị ba lớp khóa và gia cố bằng nẹp sắt (cỡ đâu €15K một cái cửa đó) thì đủ thấy an ninh ở Paris như thế nào. Nghe nói mùa hè, dân Paris đi vắng, trộm mang cả xe tới khuân đồ nên họ phải làm cửa kiên cố như vậy. Thế nên có ai quên chìa khóa trong nhà, thì chẳng thà đập cửa sổ để trèo vào chứ chả mong cậy được cửa ra vào.

Mình nghe rất nhiều về người Paris lạnh lùng và kiêu hãnh... Mình chỉ thấy rằng có lẽ vì thành phố này là nơi du khách tới nhiều nhất trên thế giới, người ta đã quá mỏi mệt. Hãy cứ tưởng tượng mình là chủ nhà, những vị khách không mời mà đến... một vài đợt đầu mình còn hiếu khách tới khi có quá nhiều khách tới nhà, mình phải dùng chung tất cả mọi thứ với họ, không còn gì là riêng tư nữa thì ai chả có thái độ như thế?!

Và vì đây là thành phố du lịch nên phải nói rằng hệ thống metro cũng như hệ thống bán vé tự động của họ rất hoàn hảo. Cứ 2 phút lại có một chuyến tầu thì ai dại gì bon chen nhỉ? Mình chỉ ước gì miệt dưới nhà mình cũng có hệ thống xe lửa như vậy. Mình cũng xài taxi một vài lần, giá cả cũng OK. Muốn đi taxi rẻ thì chịu khó đi bộ ra nơi tập trung taxi thay vì gọi tới nhà, đắt gấp mấy lần. Xe bus thì nhiều hơn ở ngoại ô, cái hay ở chỗ bến xe bus luôn có biển báo bao lâu nữa thì xe bus sẽ tới. Mình không phải canh giờ, mà đồng hồ ở đó đếm ngược cho mình. Mấy lần đón xe bus, mình chưa bao giờ phải chờ quá 5'. Dân đi xe bus lậu cũng nhiều, ai có vé thì đi cửa trước tự dập vé, ai không thì cứ vào cửa sau và đứng. Lái xe cũng chả buồn kiểm tra. :)

Tệ nạn - vì đã được cảnh báo trước nên mình cũng chứng kiến tất cả những gì mọi người viết về tệ nạn ở Paris xảy ra trước mắt (ký tên, buộc chỉ cổ tay, ba cái cốc...). Chỉ cần bạn tỉnh táo một chút, tìm hiểu kỹ một chút thì bạn sẽ không mắc lừa. Chưa bị móc hay rạch túi, có lẽ vì mua một cái túi Pacsafe như bác Già chỉ dẫn nên chả thấy chú nào lảng vảng quanh mình. :D

DownUnder
24-10-2011, 06:38
Để đến được Làng Mai, nhà mình phải đi tàu tốc hành từ gare Paris Montparnasse tới gare Bordeaux St Jean sau đó đổi tàu nhỏ để tới gare Ste Foy La Grande. Tới Bordeaux, đi tìm thông tin để xem tàu nào đi gare Ste Foy La Grande cũng là cả một kỳ công. Ở đây họ không có thông tin sớm, thông tin tàu sẽ khởi hành ở đường ray nào chỉ hiện ra 20' trước giờ khởi hành. Cũng không có biển báo là hướng nào sẽ đi về Bergerac - nơi mình muốn đến. Lúc này, mình chỉ ước gì mình nói được tiếng Pháp - chưa bao giờ mình có cảm giác bơ vơ như thế trong chuyến đi này vì hỏi ai cũng không nói được tiếng Anh. Đang lang thang hỏi đường, mình thấy nhân viên nhà gare đang chuẩn bị đẩy một bà già trong xe đẩy, mình tới hỏi mà cả hai bơ mình đi giống như mình chưa từng hiện hữu trước mặt họ. Mặt đỏ lên và bối rối, mình cũng không hiểu vì sao họ đối xử như vậy, mình bắt đầu nghi ngờ câu nói "Lịch sự như người Pháp" :D. Sau một hồi mình tìm được đường xuống phòng vé và hỏi một bác nhân viên ở đó nói được chút tiếng Anh, mình hiểu là muốn đi tới Bergerac thì phải nhìn biển báo tàu đi Sarlat-la-Canéda.

Tàu đi Bergerac trông hào nhoáng như thế này, nhưng bên trong nóng kinh khủng. Đúng là tàu vùng quê, nên lúc đi lúc nghỉ tùy tiện. Dự tính hành trình từ Paris - Bergerac là 3 tiếng rưỡi cuối cùng là hơn 4 tiếng.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0110.jpg

Cánh đồng trồng nho bên đường:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0109.jpg

DownUnder
24-10-2011, 06:45
Tới làng Mai đúng là không uổng công vất vả. Cảnh vật tĩnh mịch và thanh bình vô cùng. Nơi này với mình mới là thiên đường trong tất cả những nơi mình đã đặt chân tới trong chuyến đi.

Bạn không cần nhất thiết phải theo đạo Phật để tới nơi đây. Ở nơi này mình gặp thiền sinh tới từ khắp nơi trên thế giới, đủ chủng tộc và màu da và tôn giáo khác nhau. Thời khóa cho mỗi ngày bắt đề từ rất sớm. Một ngày hai buổi ngồi thiền, sáng sớm và buổi chiều trước bữa tối. Mỗi khi ngồi Thiền bạn sẽ thấy tâm mình lắng lại và thấy khỏe hơn, sảng khoái hơn. Bạn đi thiền hành hai lần một ngày, đi chậm rãi thong dong và trong yên lặng, theo dõi từng hơi thở và bước chân. Song song với việc tu tập, bạn cũng được khuyến khích thiền làm việc (nhổ cỏ, làm vườn...). Thức ăn hoàn toàn là chay tịnh, tuyệt nhiên không dùng sản phẩm từ động vật như trứng, sữa, pho mát hay mật ong. Rau được trồng trong nhà kính và hoàn toàn là rau sạch (organic). Mình được ăn một món canh rất ngon từ một loại rau dại, tiếng Anh gọi là Netle. Rau này muốn hái thì phải đi bao tay không thì sẽ khiến da bạn bị bỏng rát. Nhưng bù lại, bạn chỉ cần đun nước sôi, bỏ rau vào và nêm chút muối là đã có một món canh ngon ngọt vô cùng. Thứ rau này cũng có tác dụng chữa bệnh rất tốt, vì vậy rất nhiều người hái nó bỏ nước sôi vào uống thay trà.

Nếu bạn thích Thiền tập, bạn có thể đăng ký tới Làng Mai thực tập. Làng Mai bao gồm xóm Thượng và chùa Sơn Hạ (dành cho các Thầy), xóm Hạ và xóm Mới (dành cho các Sư Cô). Là thiền sinh, nếu bạn là nữ thì bạn phải ở xóm của quý Sư Cô, nam thì ở trên xóm Thượng và nếu đi cả gia đình thì có thể xin ở trong buồng dành cho gia đình. Vì là tu viện nên chỗ ở rất đơn giản, giường một và giường tầng, có đủ chăn ga gối đệm, dùng chung toilet và nhà tắm. Ở đây không có TV, radio, internet có nhưng dùng rất giới hạn. Một tuần có một ngày quán niệm chung giữa các xóm và một ngày làm biếng - bạn có thể chọn ngày đó là ngày "vô sự" :). Là người tu tại gia, có thể xin đi thăm các xóm, nhưng với quý Thầy Cô muốn qua các xóm của người khác giới thực sự không dễ vì phải trình lên chúng, và đi đâu cũng phải có đệ nhị thân. Một năm có hai khóa tu lớn, đó là khóa tu mùa Hè và khóa tu mùa Đông, xen kẽ là những khóa tu nhỏ. Khóa tu mùa Hè dành cho gia đình và các bạn trẻ, khóa tu mùa đông dành cho thiền sinh và tu sỹ. Trong một vài khóa tu chỉ dành cho giới tu sỹ, sẽ có một khỏang thời gian tu viện đóng cửa không nhận thiền sinh.

Lối vào xóm Thượng:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0119-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0118-1.jpg

Tấm ảnh mình yêu thích nhất:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0120-1.jpg

Thiền đường ở xóm Thượng:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0139.jpg

Tháp chuông:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0133.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0136.jpg

DownUnder
24-10-2011, 07:11
Nơi này, gia đình mình đã có những ngày thật êm ả. Những buổi thiền hành buổi chiều tà ngắm nhìn hoàng hôn xuống trên những đồi nho. Ngắm nhìn nhiều ngôi nhà cổ, những lâu đài và cây cổ thụ in dấu thời gian. Phần lớn chủ nhân là những người lớn tuổi về đây làm nơi nghỉ ngơi dưỡng già, hoặc những nhà triệu phú muốn có hầm rượu của riêng mình. Bé con mình rất thích ở nơi này và đến ngày cuối phải về, dường như ai cũng lưu luyến. Giống như mình về thăm nhà, giờ phải rời xa người thân của mình vậy.

Thiền hành ở Xóm Mới:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0154.jpg

Cảnh Xóm Hạ:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0171.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0167.jpg

Tượng Phật ở chùa Sơn Hạ:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0234.jpg

Cánh đồng nho:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0159.jpg

DownUnder
24-10-2011, 07:25
Hoa cỏ mùa xuân miền nam nước Pháp:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0125-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0253.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0233.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0113-1.jpg

DownUnder
24-10-2011, 12:48
Thực sự mình không có gì nhiều để viết ở Bordeaux vì thời gian ở đó rất ngắn ngủi. Nhà mình đi bộ từ khách sạn qua khu phố cổ, thăm thú đường phố sau đó ra bờ sông sưởi nắng. Chiều về đến một nhà hàng Nhật ăn - không nhớ tên quán nhưng khá nhỏ và ngon. Quán hình ống nên bếp chạy dài theo chiều dài của quán, họ nấu mỳ ngay trước mắt mình và nhà mình ngồi luôn ở quầy bar đó để thưởng thức.

Nói về hành trình đi Ý, mình không có nhiều thời gian chuẩn bị vì vào tháng 2 mình chuyển đổi công việc nên suốt hai tháng trời trước chuyến đi, mình bận tối mắt tối mũi và không còn nhiều thời giờ để tham khảo thêm nhiều thông tin nữa cho nên cuối cùng mình quyết định mua tour đi 3 đảo (Murano, Burano & Torcello) từ lúc còn ở nhà.

Sớm hôm sau nhà mình ra sân bay Bordeaux và bay sang Milan. Đúng là EasyJet là hãng hàng không giá rẻ nên khu vực check in ở dưới tầng và thủ tục check in cực kỳ đơn giản. Chẳng ai ngờ bay từ nước này sang nước kia mà lại có thể đơn giản như thế.

Tới Milan, vì giờ tàu còn sớm nên mình tự ra thay đổi giờ tàu. Mua vé trên mạng, bạn có thể thay đổi vé một lần trong mỗi chuyến (trên mạng hoặc ngay tại gare). Khi phát hiện ra điều này, mỗi lần tới gare nào sớm, mình lại tìm cách đổi vé để đi chuyến sớm hơn. Tuy nhiên điều này có nghĩa là bạn có thể không có ghế tốt như đã chọn. Mình thấy hệ thống mua vé tự động cũng như thủ tục lấy vé ở Ý dễ dàng hơn nhiều so với Pháp và người Ý nói được tiếng Anh nhiều hơn nên thấy thoải mái hơn.

Sau một ngày dài, cuối cùng mình cũng tới Venice mênh mang sông nước:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0281.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0278.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0584.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0591.jpg

DownUnder
24-10-2011, 17:50
Venice đẹp, một vẻ đẹp rất riêng không lẫn vào đâu được. Những ngôi nhà cổ cũ kỹ, những ngõ nhỏ lát gạch, những cửa hàng và nhà hàng trong ngõ nhỏ hẹp khiến mình rất thích đi bộ để ngắm. Suốt 2 ngày ở Venice, nhà mình theo bản đồ đi bộ thăm thú khắp nơi. Có những cửa hàng nhộn nhịp đông đúc, lại có những phố nhỏ thật thanh bình và yên tĩnh. Chỉ có điều khách du lịch quá nhiều mình không thể nào nhận ra dân bản xứ. Hỏi thăm mấy người làm trong khách sạn họ cho biết họ ở trong đất liền, ngày ngày đi tàu vào đây làm việc, tối lại về nhà.
Từ khi đặt chân lên đất Ý, nhà mình không thể không ăn gelato mỗi ngày. Kem Ý ngon và không quá ngọt, có thể ăn được suốt ngày. Trưa bạn chỉ cần mua miếng pizza, một chai nước quả, một cây gelato là xong bữa. Tối đầu tiên tới Venice muộn, đi qua hai nhà hàng được giới thiệu đều hết chỗ, cuối cùng chạy sang nhà hàng đối diện khách sạn ăn. Theo như một số bạn chỉ dẫn, vào bàn ngồi ăn thì mắc hơn là ăn đứng. Nhà hàng mình vào để ý thấy quầy bar lúc nào cũng đông ngẹt người uống rượu và ăn đứng luôn như thế. Điều lạ là trong nhà hàng họ treo xoong nồi trên trần nhà trang trí rất lạ mắt.

Piazza San Marco: Khu vực trung tâm, lúc nào cũng đông đúc.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0430.jpg

Bé con nhà mình rất thích mặt nạ Venice nên đến cửa hàng nào cũng chụp:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0642.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0551.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0556.jpg

DownUnder
25-10-2011, 05:57
Nếu bạn muốn vào thăm San Marco Basilica thì nên đi buổi trưa chiều, ít phải xếp hàng. Buổi chiều thì vắng như thế này:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0373.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0403.jpg

Bên trong:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0388.jpg

Thấy mọi người xếp hàng để vào bên trong xem, mình cũng bon chen trả tiền để vào xem, thì thấy cái này - biết là rất giá trị nhưng mình thực sự không hiểu lắm về ý nghĩa của nó.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0395.jpg

DownUnder
25-10-2011, 06:07
Đồng hồ ở Piazza San Marco:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0384.jpg

Bell tower:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0640.jpg

Bạn nên lên Bell tower để ngắm toàn cảnh Venice từ trên cao, rất đẹp:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0283-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0432-2.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0427.jpg

DownUnder
25-10-2011, 06:20
The Doge: Người giữ quyền lực chinh trị cao nhất tại Venice. Vị trí của Doge tồn tại trong suốt hơn một ngàn năm lịch sử. Venetian Doge ban đầu đóng một vai trò rất tương tự như của các lãnh chúa thời Trung cổ.

Lối vào the Doge's palace:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0405-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0546.jpg

Họa tiết phía trên cửa:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0545-1.jpg

Trong sân:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0451.jpg

Bên trong:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0488.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0489.jpg

Rất tiếc tại phòng họp lớn như kiểu phòng họp quốc hội họ không cho mình chụp ảnh, nên nhà mình chỉ dừng chân ngắm nghía hồi lâu. Phòng khá rộng có lẽ đủ cho mấy trăm người ngồi. Ở một đầu có một cái bục gỗ thật lớn với ngai của the Doge ở giữa, và hàng ghế cho thân cận hai bên. Mình thắc mắc hỏi anh nhân viên ở đó rằng "Ngày đó không có loa và âm ly, làm sao tiếng nói của ngài có thể vang từ đầu phòng đến cuối phòng được?". Anh nhân viên chỉ cho mình một bức ảnh phía ngoài, đó là những dãy ghế gỗ dài dọc theo chiều dài của phòng, và giải thích các nghị viên ngồi theo ghế đó. Họ có những người đưa thư, ngài viết ra giấy trên này và truyền xuống dưới. Như vậy ngày đó không có cảnh tranh luận ồn ào đập bàn đập ghế như ở chính trường "miệt dưới" :)). Tiếp đó là một chút mạn đàm về chính trị Ý và Úc. Anh nhân viên cho rằng nước Úc có một nền chính trị và kinh tế ổn định, không giống ông thủ tướng nước Ý là một lão hề. Anh nói "Tôi không bầu bán cho ông ta, nhưng phe bảo thủ đã bầu cho ông ta và giờ đây chúng tôi thật xấu hổ".

DownUnder
25-10-2011, 06:59
The Golden Staircase - trang trí bằng vàng 24K. Được xây dựng từ năm 1557, hoàn tất năm 1559.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0481.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0501.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0494.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0491.jpg

DownUnder
25-10-2011, 07:05
Ponte dei Sospiri (Bridge of Sighs) nhìn từ bên ngoài:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0369-1.jpg

Và đây là những gì người tù có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài lần cuối:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0507.jpg

Cửa vào trong ngục - Trời cũng đã về chiều, nên khi đi qua chỗ này, có lẽ nhà mình là những vị khách cuối cùng nên rất vắng vẻ. Âm khí lạnh lẽo khiến mình chỉ muốn bước nhanh qua.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0506-2.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0505.jpg

DownUnder
25-10-2011, 07:15
Theo như lịch trình, sáng hôm sau nhà mình ra điểm hẹn gần Bưu điện để đi ra đảo. Đúng là đi tour, theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Ở đảo Morano, họ cho mình lên xem một nhà máy sản xuất đồ thủy tinh, xem một nghệ nhân thổi thủy tinh chỉ trong vòng 3 phút ra một chú ngựa như thế này.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0297-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0636.jpg

Sau đó lên phòng trưng bày để mua đồ lưu niệm. Có lẽ vì sợ các cửa hàng khác nhái kiểu dáng nên họ không cho khách chụp hình. Mình nhớ top của bác Hùng Gai và nghĩ, lần tới sẽ dành nhiều thời gian hơn ở Venice và khỏi mua tour, tự đi có lẽ khám phá được nhiều hơn.

Sau đó lên tàu đi Burano - mình có cảm tưởng Burano là một đảo hoang chỉ để cho khách du lịch đến thăm viếng. Ngoài một vài cửa hàng và kiosk mở cửa ra, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, không một bóng người.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0325.jpg

Một cửa hàng bán ren, đồ đặc trưng ở Burano. Tại đây mình mua quà lưu niệm và giá đúng là rẻ hơn ở San Marco.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0313.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0318.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0319.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0323.jpg

DownUnder
25-10-2011, 07:26
Một nhà thờ ở Torcello:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0355.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0351.jpg

Sáng cuối cùng ở Venice - đi ngắm Ponte di Rialto:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0573.jpg

Ra market:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0618.jpg

Lang thang những nơi vắng vẻ như thế này:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0645.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0646.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0599.jpg

DownUnder
25-10-2011, 07:37
Quay trở lại San Marco lần cuối trước khi về:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0633.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0419.jpg

DownUnder
25-10-2011, 18:37
Có một điều mình rất thích về tàu của nước Ý, đó là đúng giờ. Tàu có thể khởi hành trễ 5 đến 10 phút, nhưng bao giờ cũng vậy, tàu cập bến chính xác theo dự tính. Mình là đứa tiết kiệm thời gian nên luôn chọn chuyến đi trong thời gian ngắn nhất. Tàu khá tiện nghi, có chỗ để cắm điện xạc pin laptop và điện thoại. Tàu an toàn nên bạn tha hồ ngủ, chơi hay đọc sách. Trong hành trình đi tàu ở nước Ý mình đã đọc xong cuốn Norwegian Wood của Haruki Murakami, một cuốn sách mà mình download ebook xuống khá lâu rồi mà chưa đọc hết được.

Đi ba chuyến tàu, mình chỉ bị soát vé đúng một lần duy nhất. Mình cũng không in vé ra mà cho người soát vé xem mã số trong điện thoại và họ kiểm tra được vé của mình chỉ bằng mã số ấy. Đúng là thời buổi hiện đại. (c)

Chiều tối hôm đó nhà mình đặt chân xuống gare Firenze. Kéo đồ ra bến taxi và một chiếc xe taxi hiệu Mercedes màu trắng còn rất mới trờ tới. Đúng là chỉ có ở châu Âu mới có cảnh dùng Mercedes làm xe taxi. Lái xe là một anh chàng khá điển trai ;). Điều làm mình bất ngờ nhất là khi về tới khách sạn, số tiền taxi nhà mình phải trả cho anh ấy chỉ có €10. Florence đẹp và yên tĩnh, trái ngược hẳn với sự đông đúc nhộn nhịp của Paris.

Duomo về đêm:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0673.jpg

và ban ngày:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0806.jpg

Mình chỉ tiếc là thành phố này đã quy hoạch các phố xung quanh rất gần với nhà thờ. Giá mà có một khoảng không gian thật rộng xung quanh nhà thờ thì có lẽ sẽ thoáng và đẹp hơn rất nhiều. Nhà mình cũng phải xếp hàng một lúc lâu để vào nhà thờ vì đi vào buổi sáng. Hôm đó gần lễ phục sinh nên họ làm lễ trong nhà thờ và không mở cửa cho khách du lịch cho đến khi tan lễ. Vào tới nơi thì không được vào gần chỗ mái vòm để ngắm Sự phán xét cuối cùng nên cũng chỉ chụp được như thế này:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0704.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0692.jpg

Nhà thờ quả là một kiệt tác. Mình cảm phục những người đã xây dựng ra nó trong suốt mấy trăm năm, từ lúc bắt đầu đặt tảng đá đầu tiên vào ngày 9 tháng 9 năm 1296. Mới thấy tài năng và sức sáng tạo của con người là vô hạn.

Rome
26-10-2011, 01:53
Có một điều mình rất thích về tàu của nước Ý, đó là đúng giờ. Tàu có thể khởi hành trễ 5 đến 10 phút, nhưng bao giờ cũng vậy, tàu cập bến chính xác theo dự tính. Mình là đứa tiết kiệm thời gian nên luôn chọn chuyến đi trong thời gian ngắn nhất. Tàu khá tiện nghi, có chỗ để cắm điện xạc pin laptop và điện thoại. Tàu an toàn nên bạn tha hồ ngủ, chơi hay đọc sách. Trong hành trình đi tàu ở nước Ý mình đã đọc xong cuốn Norwegian Wood của Haruki Murakami, một cuốn sách mà mình download ebook xuống khá lâu rồi mà chưa đọc hết được.



Chúc mừng bạn. Bạn thật may mắn.

DownUnder
26-10-2011, 05:13
Chúc mừng bạn. Bạn thật may mắn.

Cảm ơn bạn. Có lẽ "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" :) vì quả thực mình cũng đã đọc không ít về tệ nạn khi đi du lịch Ý, nhất là khi ở Roma vậy mà nhà mình không gặp chuyện gì, cũng không nhìn thấy vụ việc gì xảy ra trước mắt.
Về việc đi xe lửa, mình cũng ngạc nhiên về vụ đúng giờ. Nhà mình 3 người ngồi chung một chỗ, thường không có ai ngồi cạnh hết. Giấy tờ tiền bạc thì để hết vào túi Pacsafe luôn đeo bên người. Vali thì để ở chỗ để vali, cũng chả trông nom gì mà khi lấy đồ cũng không thấy sứt mẻ gì.

DownUnder
26-10-2011, 07:19
Cánh cửa phía đông tại Florence Baptistery - tác phẩm của nhà điêu khắc Lorenzo Ghiberti, được mô tả bởi Michelangelo như "The Gates of Paradise". Đây chỉ là bản copy - nguyên tác đã được mang đi trùng tu từ năm 1990 sau một thời gian dài dãi nắng dầm mưa, hiện được trưng bày ở Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore.

Mình chỉ có một ngày ở Florence nên đã không nán lại lâu nơi này nên chụp cũng không được nhiều hình. Bên cạnh đó luôn có những toán khách du lịch hơn chục người với thuyết minh đứng choán hết chỗ khiến mình bon chen lắm cũng chỉ đứng đó được một lát. Một điều rất tiếc nữa là ngày duy nhất mình ở Florence lại là ngày thứ hai, một số bảo tàng lớn đóng cửa nên cũng chẳng đi xem được nhiều. :(

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0680.jpg

Panel thứ 10: Buổi gặp mặt của vua Solomon và nữ hoàng xứ Sheba.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0681-1.jpg

Museo dell'Opera del Duomo:

Bức tượng gỗ nổi tiếng La Maddalena (1455) của Donatello:
Maddalena là hiện diện của lòng từ bi đối với những đau khổ trên thế giới. Magdalene là thường được mô tả trong nghệ thuật Ý mặc quần áo màu đỏ với dòng chảy mái tóc đỏ.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0724.jpg

Bức tượng Pietà thứ hai của Michelangelo:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0716.jpg

Bức tượng Chúa đóng đinh trên cây thánh giá của Giovanni di Balduccio trước được đặt nơi bàn thờ nằm bên phải của nhà rửa tội, đi qua cửa phía đông Gates of Paradise.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0720.jpg

DownUnder
27-10-2011, 11:52
Rời Museo dell'Opera del Duomo, nhà mình đi bộ một quãng thì tới Museo Nazionale del Bargello - may sao bảo tàng này mở cửa.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0752.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0751.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0745.jpg

Tượng Jason - Pietro Francavilla

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0738.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0737.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0729.jpg

DownUnder
27-10-2011, 12:05
Đi bộ ngang qua market mua quà, sau đó đi ra gare Firenze, đón xe bus đi lên Piazzale Michelangelo ngắm Florence từ trên cao:

Tượng David bằng đồng ở quảng trường:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0788.jpg

Florence nhìn từ trên cao:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0776.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0777.jpg

Theo như anh nhân viên khách sạn giới thiệu thì nên đi nơi đây vào buổi tối, nhìn ánh đèn đêm rất đẹp. Nhưng hôm trước tới Florence cũng đã muộn, lại đói và mệt nên ăn tối xong cả nhà đi ngủ thay vì tìm đường lên nơi này. Một phần cũng chưa biết an ninh về đêm ở Florence như thế nào, lúc hỏi thăm anh đó thì cũng đã 10h tối rồi. Mình luôn tự an ủi "Để lần sau..." mà chưa biết lần sau sẽ là bao giờ. Nhưng nếu có lần sau, chắc chắn mình sẽ ở lại đây ít nhất là ba ngày để đi thăm thú khắp nơi.

Một góc phố ngay quảng trường:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0795.jpg

DownUnder
27-10-2011, 12:51
Điểm đến cuối cùng của nhà mình là Rome. Mình thích thành phố này. Căn hộ mình thuê đi bộ ra Trevi fountain chỉ có năm phút. Ông xã mình cho rằng thuê căn hộ ở ngay trung tâm du lịch thế này mình sẽ không cảm nhận hết được nhịp sống của người dân ở Rome nhưng mình rất thích vì có thể đi bộ khắp nơi. Về đến Rome trời cũng đã tối, chủ nhà lại nhớ nhầm thời gian mình tới là 3h chiều thay vì 8h tối nên cả nhà mất 30' đứng trước cửa khu nhà để đợi họ mang chìa khóa đến. Căn hộ khá đẹp và tiện nghi. Sau mấy ngày dài lang thang ở Venice & Florence, ăn toàn đồ Ý thì một bữa cơm canh thuần Việt là tất cả những gì mình nghĩ đến. Từ căn hộ này đi ra siêu thị cũng chỉ mất 5', có đủ các thứ hoa quả thịt cá cần thiết. Đến bây giờ, ấn tượng về đồ ăn của con mình trong khi du lịch là môt bữa cháo gà mẹ nấu ở Rome :)). Tối khuya nằm trên giường, mở cửa sổ là nghe tiếng nhạc Jazz văng vẳng từ mấy nhà hàng gần đó thấy cuộc đời mới đẹp làm sao <3

Piazza di Spagna - hơi nhỏ so với những gì mình tưởng tượng. Chỗ hoa màu trắng và hồng ở giữa những bậc thang là họ trồng trong chậu, rồi sắp để lên trên bậc như vậy chứ không phải vườn hoa.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0812.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0817.jpg

Nếu như ở Paris biển đường phố làm bằng sắt sơn xanh đặc trưng thì ở Rome biển đường được gắn chặt vào tường nhà như thế này:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0827.jpg

Trevi fountain - lúc nào cũng đông nghẹt người. Cố lắm mới kiếm được mấy tấm ảnh không có chân hay tay của ai đó:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0837.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0841.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0838.jpg

DownUnder
29-10-2011, 13:05
Xen kẽ giữa những khu phố với những tòa nhà cổ kính rất đẹp, những khu shopping sầm uất là những di tích thành cổ đổ nát ngày xưa. Mỗi góc phố bạn đi qua, để ý sẽ thấy di tích ngày xưa còn sót lại. Rome đẹp một kiểu hùng tráng với những di tích đồ sộ, dù dấu ấn thời gian hằn sâu để lại những gì không trọn vẹn nhưng khách viếng thăm vẫn cảm nhận một quá khứ hào hùng.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0877.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0878.jpg

Sáng hôm sau nhà mình đi Colosseum. Sau khoảng 30 phút xếp hàng thì vào được bên trong. Có rất nhiều cò mồi trong khu vực này để vị khách nào ngán xếp hàng thì mời chào mua vé của họ. Mình vốn đã đọc rất nhiều về lừa đảo kiểu này nên xếp hàng cho chắc ăn. Tất cả đều đeo bảng tên như hướng dẫn viên du lịch vậy, khó mà phân biệt được giả và thật.

Một quần thể kiến trúc hơn 1900 năm còn giữ được như thế này mới thấy kỹ thuật xây cất ngày xưa có lẽ tốt hơn bây giờ mặc dù ngày ấy không có máy móc hiện đại trợ giúp.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0996.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0980.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0995-1.jpg

Hình mô tả đấu trường Colosseum ngày xưa - thú dữ được đưa lên bằng ròng rọc.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1010-1.jpg

Đấu xảo có sức chứa hơn 50 ngàn người. Và người vào xem thì sinh hoạt như thế này:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_1009.jpg

Bố Khỉ
30-10-2011, 13:23
Một quần thể kiến trúc hơn 7000 năm tuổi ...
Mình đính chính 1 thông tin với bạn DownUnder là tuổi đời của Colosseo có 1939 năm thôi. Dù sao thì bảo tồn được đến ngày nay cũng đáng nể phải không bạn.

DownUnder
30-10-2011, 13:46
Mình đính chính 1 thông tin với bạn DownUnder là tuổi đời của Colosseo có 1939 năm thôi. Dù sao thì bảo tồn được đến ngày nay cũng đáng nể phải không bạn.

Mình xin lỗi, lẽ ra khi viết mình nên xác thực lại thông tin. Đôi khi những gì mình nghe không chắc chắn là đã đúng. Cái hay khi viết trên diễn đàn là mình sẽ được biết thông tin chính xác hơn. Mình đã sửa lại chỗ viết sai. Cảm ơn bạn. :D

DownUnder
30-10-2011, 14:27
Piazza Venezia: kỷ niệm ở nơi này là khi đi bộ tới đó, chợt thấy cảnh sát ngăn đường và còi hụ khắp nơi làm dân tình chả hiểu gì cả. Đường phố đang nhộn nhịp đông đúc là thế chợt ngưng hết lại. Sau khi đợi chừng 5' thì thấy một phái đoàn đi qua, dẫn đầu là xe cảnh sát hú còi, rồi một đoàn xe kính đen kịt chạy ngang qua, đi gần sau cùng là một chiếc xe lớn với một nhóm cảnh sát đặc nhiệm súng ống sẵng sàng bên trong.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0858.jpg

Piazza Venezia ban ngày:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0852.jpg

và về đêm:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0957.jpg

Ghé qua Pantheon

Mái vòm ở Pantheon:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0004.jpg

Mộ của Raphael đặt bên trong Pantheon:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0021.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0023.jpg

Mộ của Vua Victor Emmanuel II

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0028.jpg

DownUnder
30-10-2011, 14:43
Kẻ tàng hình ngồi ở ngoài phố nhỏ gần Pantheon khiến một kẻ băn khoăn xem đó chỉ là tượng hay người thật. Bỏ một đồng xu vào ống, bạn sẽ thấy tay người tàng hình đưa lên đưa xuống. ;)

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0045.jpg

Vòi phun nước ở Piazza Navona:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0946.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0951.jpg

Theo như câu nói " Save the best for last" - ngày cuối ở Rome, nhà mình đi bảo tàng Vatican và nhà thờ St. Peter. Mặc dù tính đi nhà thờ St Peter vào buổi sáng để tránh đám đông ở bảo tàng Vatican, nhưng vì gần lễ Phục Sinh nên hôm đó nhà thờ đóng cửa vào buổi sáng. Buộc lòng phải đi xem bảo tàng Vatican vì nơi đó mở cửa. Tới nơi, nhìn hàng người xếp hàng dài mấy km mà thấy mình may mắn vì đã mua vé trên mạng.

Vì top Venice - Florence - Rome của bác Hùng Gai đã có rất đầy đủ về những gì bày trong bảo tàng Vatican và Sistine chapel nên những gì mình chụp được bỏ lên đây có lẽ là thừa, vả lại mình cũng không chụp được gì trong Sistine chapel vì họ cấm chụp ảnh. Sistine chapel tối và đông nghẹt người. Ngắm những bức vẽ sống động của Michelangelo, mình tự hỏi không biết ngày xưa màu vẽ được pha chế bằng chất liệu gì mà bền lâu đến thế? Trong bảo tàng Vatican, ngòai những tranh và hiện vật được trưng bày, tranh vẽ trên trần cũng hết sức ấn tượng.
Dưới đây là một số tranh trên trần nhà mà mình chụp được:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0102.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0084.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0104-1.jpg

DownUnder
30-10-2011, 18:25
Sistine chapel là nơi đông người nhất trong tất cả những phòng mình đã từng đi qua. Ai cũng muốn nán lại ở đó thật lâu để ngắm. Mình tìm mãi không thấy lối đi tắt ra St. Peter nên đành đi theo mọi người đi ra. Sau mấy tiếng đi bộ, nhìn cầu thang tuyệt đẹp như thế này mà mình đành ngậm ngùi đi thang máy vì quá mỏi chân.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0180.jpg

Một số hình ảnh về trứng phục sinh của Faberge trong một phòng triển lãm nhỏ trong bảo tàng mình chụp được:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0176.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0174.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0169-2.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0168-1.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0166-1.jpg

Một điều nữa là không nên mua đồ ăn hay thức uống ở trong này, vừa dở vừa đắt - phục vụ thì y như ở căng tin nhà trường.

DownUnder
30-10-2011, 18:30
Tới nhà thờ St Peter dù vào cửa miễn phí nhưng cũng phải xếp hàng khá lâu vì đông. Cũng lại qua nơi kiểm soát hành lý rồi mới vào được bên trong. Vì đông nên trong nhà thờ có "hướng dẫn viên" luôn miệng yêu cầu mọi người bước đi, muốn đứng lại ngắm lâu hơn một chút cũng khó.

Bên ngoài nhà thờ:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0186.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0236.jpg

Lính canh nhà thờ - Swiss guards:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0233-1.jpg

Bên trong:

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0227.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0214.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0225.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0220.jpg

DownUnder
30-10-2011, 18:51
Trên đường về, dọc theo đại lộ chính thì thấy những cảnh được sắp đặt bên đường để chuẩn bị cho lễ Phục sinh hôm sau.

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0243.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0245.jpg

https://i1105.photobucket.com/albums/h351/Pumpkin_Biro/DSC_0244.jpg

Sau 3 tuần lang thang, cuối cùng thì cũng đến ngày về. Mình đã từng nói với Bác Già "cháu không muốn đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa" nhưng có lẽ cũng không tránh khỏi vì ngày phép không nhiều để có thể đi lâu hơn. Nơi nào cũng vậy, cảnh vật và con người khiến mình ước sao được ở mỗi thành phố vài tuần để đi hết các ngóc ngách, tìm hiểu và mở rộng thêm tầm mắt và tri thức. Mình thấy thật may mắn nếu được ở châu Âu, khi mà từ nước này sang nước khác chỉ là một chuyến tàu vài tiếng đồng hồ. Ở "miệt dưới" như mình muốn đi cũng không tránh khỏi những giờ bay dài dằng dặc. Đi rồi mới thấy mình thật nhỏ bé làm sao trên trái đất này, có biết bao nơi để mình khám phá và có lẽ cả cuộc đời này mình cũng không thể nào đi hết.

Giờ đây với mình, sẽ luôn là câu hỏi "what's next?". Sẽ tiếp tục đi và học hỏi không ngừng. Cảm ơn tất cả mọi người trên Phượt đã cho mình động lực để đi - nhờ những topic các bạn mở mà mình có thể chuẩn bị và quyết tâm hơn cho chuyến đi châu Âu này. Mình viết topic này như một lời cảm ơn, và cũng hy vọng biết đâu một ai đó đọc và xem cũng sẽ nung nấu một chuyến đi - hãy nhớ rằng Where is the will there's the way. Cảm ơn các bạn đã ghé qua topic này. (BB)

TravelBug
31-10-2011, 10:42
Cám ơn DownUnder đã nhín chút thời gian bận bịu của cháu để chia sẻ bài viết này. Quả là có nhiều điều trong trí ta nhưng chọn chữ chọn lời để gõ thành bài mạch lạc không phải là chuyện dễ cháu nhỉ? Bác cũng như cháu, rất ganh tỵ với những bạn đang ở Âu Châu vì hình như các bạn ấy đang được hưởng phần gia tài trọng hậu của trái đất và cả của con người nữa! Cháu còn nhiều thời gian vì cháu chỉ mới bắt đầu, rồi thì sẽ còn nhiều chuyến thăm thú thế giới nữa - bất luận là nơi đâu, không cứ chi chỉ Âu Châu - Hy vọng bác sẽ được đọc thêm nhiều về các chuyến đi sau này của cháu.

Hai Bác Già

DownUnder
31-10-2011, 19:13
Dạ, cảm ơn hai bác. Thực ra nếu viết khi mới trở về sau chuyến đi thì có lẽ dễ hơn nhiều. Cháu viết sau 6 tháng nên cũng rất khó vì phải lục lại trí nhớ vốn rất tồi của cháu. Hiện tại thì cháu vẫn chăm chỉ đi cày... và ngẫm nghĩ xem nên đi đâu năm tới. Chúc hai bác luôn khỏe và vui. :)

dr.minhnguyen
26-02-2012, 23:43
Đi Rome xong phải nói là nhìn kiến trúc nhà thờ thật đã mắt, vô cùng tinh tế và tuyệt diệu. Các hình thì bác trên đã chia sẻ cả rồi, chỉ là các bác đi Rome còn 1 lưu ý nhỏ thôi là nếu muốn gặp được Giáo Hoàng thì đi Vatican city vào thứ 4 buổi sáng. Vì Giáo Hoàng sẽ xuất hiện trước công chúng trong khoảng thời gian chừng 1 giờ thôi.

.pa.
04-03-2012, 15:46
Cám ơn chị DownUnder nhé, em thật ganh tị với chị đó, đúng là một chuyến du lịch mơ ước của em. Xem những hình ảnh trong chuyến đi của chị mà em thèm được đi quá, xem những tác phẩm hội họa và điêu khắc chị post em lại muốn tìm hiểu ý nghĩa của những tác phẩm đó, ngày trước đọc truyện của Dan Brown - em cứ tự hỏi không biết tác giả có mô tả quá lên vẻ đẹp của Paris, Venice, Vantican không, giờ thì thấy thực tế còn đẹp hơn cả trong truyện. Tự nhiên lại ước có khả năng như anh David Rice trong Jumper để có thể bay đến ngay những nơi mình thích hoặc có cánh cửa thần kỳ của chàng Doraemon cũng được.

BGI
10-03-2012, 17:16
Bạn này chụp ảnh đẹp thật nhất là mấy quả trứng phục sinh ấy. Thật tuyệt.
Mình đến Vatican chụp ảnh thì xấu, đi thì vội vàng, chỉ ấn tượng mỗi cái bưu điện nhỏ mà mọi người hay gửi thư từ đó. Mình thấy quảng trường rộng lớn và linh thiêng.

beanhue
12-04-2012, 16:47
Có bác nào đã từng ngủ lại sân bay Charles-de-Gaulle chưa ạ, chuyến bay của em từ Paris đi Ams sớm quá, 7h25 sáng mà các chuyến bus bắt đầ sớm nhất lúc 5h45 đi tới sân bay mất 1 tiếng, em sợ không kịp lên máy bay nên định tối hôm trước ra sân bay ngủ lại một đêm, các bác có kinh nghiệm gì không chỉ giúp em mới...:((

danngoc
15-04-2012, 15:43
Em ngủ ở sân bay Orly thôi ạ. Thoải mái, không ai chặn hết vì thiên hạ toàn ngủ thế.

beanhue
17-04-2012, 09:50
Thế hành lý thì cứ để đấy thôi ạ, an ninh có tốt không, em sợ ngủ quên ai xách đi mất ...:))

danngoc
17-04-2012, 10:09
Em gác chân gối đầu lên hành lý, du đãng không có cửa chui vào đấy đâu ạ...

beanhue
17-04-2012, 15:25
Nhân tiện cụ cho em hỏi cái, em mua vé Ryanair đi Venice từ Frankfurt, nhưng chuyến bay đến sb Treviso muôn quá 10h tối. Nếu bắt xe buýt về quảng trường Roma thì tận 11h35 tối nếu mọi chuyện suôn sẻ, nếu không thì em chẳng biết thế nào vì đây là lần đầu tiên em đi Venice. em đã book khách sạn ở gần San Marco. Cụ có thể giúp em vài lời khuyên không

danngoc
17-04-2012, 15:38
Theo em thì cụ cứ lết về Venice càng gần càng tốt, nếu không lết nổi nữa hay muộn quá thì ngủ lại ở sân ga hay quảng trường nào đó. Ở đấy thế nào mà chẳng đầy dân ba-lô. Mùa này trời ấm nên chúng nhiều lắm, cứ làm quen rồi trông chừng dùm nhau thôi.

Bố Khỉ
18-04-2012, 13:47
Trời ấm, backpackers ngủ đầy trước sân ga Santa Lucia. Tuy nhiên họ có thể có nhiều kinh nghiệm. Với bạn, nên tự cân nhắc xem có nhất thiết phải ngủ như thế không.
Đối với một số sân bay châu Âu, thường người ta sợ "cầm nhầm" hành lý lắm vì hàm chứa nhiều rủi ro trong đó (ma túy hoặc khủng bố...), nhưng ở Ý vẫn có lúc bị mất trộm. Cá nhân mình khuyên bạn không nên trừ trường hợp bất khả kháng.

beanhue
19-04-2012, 14:59
Thực ra đây là bước cuối cùng khi mà em không kịp đón chuyến xe buýt cuối cùng từ SB Treviso về quảng trường Roma.Vì chuyến bay của em đáp lúc 10h05 tối, mà chuyến cuối cùng chạy là 22h25...nếu không đón kịp thì bó tay...híc híc

kanya
27-04-2012, 08:53
Bạn pm cho mình các khách sạn bạn đã thuê ở Paris, Venice, Florence và Rome nha, giá cả ra sao, phòng ốc ra sao luôn nha. Thanks bạn nhiều

lumdongchinh
12-08-2012, 16:18
Ảnh chị DownUnder post lên nhìn đẹp quá.