PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Wien-Salzburg-Hallstatt-Innsbruck, cùng khám phá nước Áo xinh đẹp!



Mèo lười BH
20-10-2011, 15:31
Một lần nữa xin chào tất cả các bạn!!:)

Qua topic "Phượt xe gắn máy miền Bắc..." vừa qua,chắc hẳn đã có một số ít các bạn thành viên trên diễn đàn đã biết đến Mèo lười,cũng như Mèo lười được hân hạnh làm quen với một số bạn thành viên rất dễ thương như anh giantia,bạn hoàng hôn tím,bạn BAO TRAN...:)Rất cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn cho topic đầu tiên này của Mèo lười trên diễn đàn!!Ngày hôm nay ko còn có mặt tại đất nước Việt Nam nữa,thì Mèo lười sẽ mời tất cả các bạn cùng đi du lịch Âu châu vậy,châu lục mà đã hơn 6 năm trời Mèo lười học tập và sinh sống ở đây!:)

Cũng tương tự như topic đầu tiên,hình ảnh chụp trong topic này mang tính chất nhật kí và phóng sự nhiều,do chưa có điều kiện sắm một chiếc máy ảnh tốt,nên tất cả hình ảnh chụp đều từ chiếc máy ảnh du lịch bỏ túi nhỏ bé thông thường,trình độ chụp ảnh của Mèo lười lại còn hạn chế,do đó ảnh sẽ ko được đẹp như hầu hết ảnh của các bạn trên diễn đàn này.....Mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho chuyến đi này nhé!!:)

Mèo lười BH
20-10-2011, 15:37
Để cho các bạn tiện theo dõi,Mèo lười sẽ chia chuyến đi này ra làm 4 phần nhỏ!


Phần 1!


Trước tiên,Mèo lười muốn thổ lộ một điều rằng,Mèo lười ko có dự định đi Áo chơi ngày hôm đó...

....mà dự tính ban đầu của Mèo lười là đi sang đất nước Romania,tới thăm 2 thành phố Brasov-Sinaia,cùng lâu đài của ác quỷ Dracula huyền thoại!!

Chuẩn bị trước cả hơn tuần lễ,nào là đã đặt trước trên mạng 2 đêm khách sạn tại thành phố Brasov,còn vào thư viện của nhà trường mượn hẳn một cuốn sách thông tin ăn,ở,đi lại tại đất nước Romania....Rồi còn nghiền ngẫm trên mạng nát bét hết mọi ngóc ngách lâu đài thành quách tại thành phố Sinaia....Nói chung là khâu chuẩn bị cho một chuyến đi Romania hoành tráng đã rất là kĩ càng,chỉ còn chờ tới ngày thứ 5(ngày 13/10),Mèo lười dự tính buổi sáng sẽ đi ra đổi tiền Romania,mua vé tàu đêm,rồi ngay đêm thứ 5 ngày 13/10 sẽ xuất phát!!!:D

Nào ngờ đâu cuộc đời nó ko êm đềm được như...kế hoạch:shrug:Buổi chiều ngày thứ 4 tuần trước(12/10),sau khi kết thúc lớp học thực hành bộ môn Mắt,hay tin Mèo lười tối ngày hôm sau sẽ đi Romania,anh bạn thân Christopher nem zso mới hỏi chưng hửng rằng...."bạn đã chuẩn bị visa sẵn sàng hết rồi chứ??"

"Bạn nói gì vậy???Romania mới gia nhập Schengen mà,được mở cửa biên giới đi lại tự do rồi mà!!!",Mèo lười tròn mắt ếch ra...:susel:

Bạn Christ nem zso mới nói lại rằng...."Tớ ko biết,nhưng mà tuần trước nhóm bạn của tớ cũng mới đi Romania về,nhóm đi ban đầu có 6 người,nhưng chỉ 5 người mang quốc tịch Israel là qua được biên giới,còn ông Ibrahim quốc tịch Lebanon thì bị cảnh sát nó tống cổ về lại Hung!!Bạn là người Việt Nam,do đó phải hỏi lại cho cẩn thận rồi hãy đi....."

Than ôi,nghe tới đó xong,Mèo lười xanh mặt mà phi xe đạp như bay về nhà,gọi điện hỏi ngay lại văn phòng xuất nhập cảnh,rồi lên gụt gồ tìm kiếm tùm lum thì được hay..."Hà Lan và Phần Lan ko đồng ý kết nạp Romania và Bulgaria vào khối Schengen!"

Thôi rồi Lượm ơi...:S

Việc đầu tiên cần làm là hủy bỏ ngay khách sạn đặt chỗ trước trên mạng(hên là ko bị nó trừ đi một đồng cắc nào),cũng may là chưa đi đổi tiền Romania và mua vé xe lửa,chứ ko mà lê cái thân đi,đêm hôm 12h trời lạnh cóng tới biên giới mà bị cảnh sát nó đá đít xuống xe lửa thì chắc vừa tốn cả mớ tiền ngu,vừa tức hộc máu mà die mất:dienCảm ơn anh bạn thân của Mèo lười nhiều lắm lắm!!!

Tối thứ 4 tuần trước Mèo lười còn phải đi trực đêm tại khoa Thần kinh của bệnh viện,ban đầu nghĩ rằng thôi rồi ko đi được thì mấy ngày cuối tuần ở nhà!Nhưng mà thấy bứt rứt làm sao ấy,đã lên kế hoạch đi chơi như thế khi ko lại phải bỏ:hitTrực đêm xong về tới nhà đã hơn 12h đêm,lên mạng đặt nhanh 2 đêm khách sạn tại thành phố Salzburg nước Áo.....

Thế là một lần nữa Mèo lười quay trở lại thăm nước Áo,một đất nước mà đã có quá nhiều kỉ niệm đối với Mèo lười!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/austria-map.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 15:42
Áo là một quốc gia nhiều núi non(trong hệ thống dãy núi Alps),nằm ở trung tâm của Âu châu và ko có biển!Là một quốc gia cực kì giàu có,với thu nhập bình quân đầu người năm 2010(GDP per capita) đứng hàng thứ 4 tại châu Âu,chỉ chịu thua Na Uy,Thụy Sĩ và Hà Lan!!Thủ đô Wien(Vienna) trong những năm gần đây luôn nằm trong top 5 thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất Thế giới(riêng năm 2009 thì xếp thứ nhất)

(Mèo lười để ý thấy rằng các bạn trên diễn đàn đây đi du lịch Âu châu thường ghé thăm Pháp,Đức,Anh,Thụy Sĩ,Ý....mà thường bỏ quên nước Áo,một thiếu sót vô cùng là lớn!!!Hy vọng tất cả các bạn nếu có điều kiện du lịch tới châu Âu,thì hãy đến với nước Áo,một trong những quốc gia phải nói là đẹp nhất lục địa già-theo như nhận xét riêng của bản thân Mèo lười!):)

Tuy ko phải là đất nước Mèo lười học tập,nhưng có thể nói rằng,Áo là một quốc gia cực kì thân quen đối với Mèo lười,ngoài nước Hung ra thì ở Âu châu này,chỉ có nước Áo mới giữ lại thật nhiều cảm xúc,thật nhiều kỉ niệm trong lòng của Mèo lười đến như thế.....:LCòn nhớ đúng 1 năm về trước,Mèo lười có thực tập bệnh viện tại Áo 4 tuần lễ,và vị nữ bác sĩ nhiệt tình dễ thương tại bệnh viện Phổi ấy,mãi mãi được Mèo lười ghi nhớ như là một trong những vị bác sĩ dễ thương nhất,tận tình nhất mà Mèo lười đã từng tiếp xúc!:L


...............................

Thôi ko dài dòng nữa,và chuyến đi của Mèo lười được bắt đầu vào tối thứ 5 ngày 13/10!!!Sáng thứ 5,hỏi mua vé xe lửa tại thành phố của Mèo lười chuyến Budapest-Salzburg lúc 21h05 là.....85 euro,quá mắc(watch),đang xì tiền ra định mua cho rồi,thì bà bán vé nói rằng ko có 15 euro thối lại,bảo Mèo lười ra đổi lại cho đúng 85 euro rồi quay lại!Thấy mắc quá nên Mèo lười bỏ luôn,bụng nghĩ rằng bà già này có cố tình bán vé mắc cho mình hay là ko?Lên tới thủ đô Budapest tối hôm đó thì vé chỉ có giá....39 euro!!!Mèn ơi,được quý nhân phò trợ tập 2,ko thì bị mất gần 50 euro tiền dại dột!!!

Lên xe lửa rời khỏi thủ đô Budapest lúc 21h05 tối ngày 13/10,ngồi cùng khoang có anh bạn người Thổ Nhĩ Kì đang di chuyển tới thành phố Munchen nước Đức!!!Anh bạn này vui tính lắm,nói chuyện rất vui vẻ,chỉ có điều là vốn tiếng Anh hơi bị kém chút....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2896.jpg




Tới 11h đêm thì tàu dừng bánh tại ga Hegyeshalom,nhà ga biên giới giữa Hungary và Áo!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2915.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2910.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 15:47
Tới 3h20 sáng ngày thứ 6,14/10 thì tàu dừng bánh tại thành phố Salzburg,một thành phố sát biên giới với Đức!!!Tiếc là anh bạn người Thổ đang ngủ say quá,nên Mèo lười ko kịp nói lời chào từ biệt luôn...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2902.jpg



Xuống tới sân ga,bước ra phố phường Salzburg(thành phố này đã là lần thứ 2 Mèo lười ghé thăm,lần đầu là vào tháng 08/2008) đúng 3h30 sáng,thành phố vắng tanh lạnh lẽo còn đang chìm trong giấc ngủ!May mắn gặp được một bác tốt bụng nói được tiếng Anh(mà hình như cả thành phố này ai cũng nói tiếng Anh rất rành thì phải,kể cả tầng lớp lao động và người già!!),bác dẫn cho Mèo lười đi tìm khách sạn đặt chỗ trước một đoạn dài tới tận chân núi(Mèn ơi tới đây rồi mới biết khách sạn mà tui đặt chỗ trước nằm...tuốt trên núi cao!!(LD))

4h sáng mà đã phải tập gym leo núi,trời còn tối mù lạnh lẽo thế kia mà đã có một thằng phải thở hồng hộc muốn đứt cả hơi gãy cả chân mới tìm ra được khách sạn!!Tới trước cửa khách sạn mới có 4h30 sáng,bấm chương mòn cả tay mà chả thấy ai ra mở cửa.....Đành phải đứng đợi,đợi được nửa tiếng tới 5h sáng trời lạnh quá chịu ko thấu được nữa mới phải lê cái thân khổ sở này đi lòng vòng tìm chỗ trú lạnh chứ ko thì chỉ có nước mà chết cóng trước khi trời sáng:SMay sao tìm được một nhà bảo tàng gần đó,chỉ khóa cửa bên trong chứ ko khóa cửa vào phòng chờ đợi tiếp khách!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2911.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2909.jpg




Phải nói là nơi đây ấm áp cực kì,lại có nệm êm để nằm thoải mái nữa chứ!!!Được quý nhân phò trợ tập 3,Mèo lười nằm tại chiếc ghế này ngủ thẳng cẳng từ 5h30 sáng cho tới 8h sáng luôn!!!:)

8h sáng dậy,quay trở lại khách sạn thì thấy bà chủ khách sạn cũng vừa mới tới nhưng nhất định.....ko cho Mèo lười check in vì nói còn quá sớm,hẹn 10h quay lại...Đành phải đi lang thang trong giá lạnh 2 tiếng đồng hồ trên núi:go,thì chộp được những cảnh tượng như thế này đây!!!

Mèo lười BH
20-10-2011, 15:52
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2903.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2913.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2944.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2952.jpg




Thành phố chìm trong mây mù,giá lạnh...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2927.jpg




Càng lúc,mây càng xuống dày đặc hơn...Lạnh thấu xương!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2942.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2936.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 15:55
Cuối cùng tới 10h sáng thì Mèo lười cũng được vào nhận phòng!!Lần này đi để tiết kiệm tiền nên Mèo lười đặt phòng ở chung với người lạ,chỉ tốn có 15 euro cho một đêm thôi!!

Vào nhận phòng,nhìn thoáng qua một lượt,Mèo lười biết ngay là phòng con gái,lại thấy mấy tờ giấy ghi tiếng Tàu loằng ngoằng.....Thôi rồi,vậy là ở chung phòng với mấy cô gái Trung Hoa rồi!!(kiss)

Kệ,chẳng quan tâm,Mèo lười đánh một giấc ngon lành tới 1h trưa thì dậy,đi tắm rửa ở bên ngoài xong,cởi trần trùng trục mặc quần tà lỏn bước vào phòng thì...........

Một cô gái người Trung Hoa đang ngồi trong phòng tự bao giờ!!!:H

Bạn ấy giới thiệu là phòng này còn có thêm 2 bạn nữ khác người Trung Hoa,tất cả 3 bạn đều đang học tập và làm việc tại nước Đức,tranh thủ mấy ngày cuối tuần thì sang Áo chơi!



Nói chuyện thăm hỏi vài ba câu thì Mèo lười...dzọt lẹ xuống núi tìm cái ăn,bụng đã trống rỗng từ tối hôm qua ngồi trên tàu lửa rồi!!

Sương mù đã tan hẳn,khung cảnh thật đẹp,thật thanh bình biết bao!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2939.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2948.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2946.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2956.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 15:58
Đường đi xuống núi....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2953.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2958.jpg



Một vài những hình ảnh đầu tiên về Salzburg và Mèo lười...:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2957.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2963.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2964.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2966.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 16:02
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2965.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2967.jpg



Con phố cổ trung tâm thành phố,nơi có ngôi nhà đánh dấu nơi sinh ra của nhạc sĩ thiên tài Mozart!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2972.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2977.jpg



Dừng chân ghé vào một cửa hiệu bán Chocolate,toàn thứ xa xỉ đắt tiền!!Mèo lười nhà ta chỉ biết lấy thú sốp ping window và chụp ảnh thả dàn tại những nơi như thế này mà thôi!!!:LL



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2980.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2974.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 16:05
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2978.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2985.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2988.jpg



Một khu phố nhộn nhịp khác!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file3001.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2996.jpg



Tới cây cầu chính bắc qua dòng sông này của Salzburg,Mèo lười nhờ một anh chàng thanh niên chụp hình dùm,chẳng biết tay chân của anh ta thế nào mà cầm đánh rơi....máy ảnh của Mèo lười cái phạch:hitChiếc máy ảnh bị rơi mạnh va vào thành cầu,rất may là cây cầu này rào lưới thép kín mít,chứ ko thì bay luôn máy ảnh xuống sông rồi:susel:!!!Được quý nhân phò trợ lần 4!!!

Mèo lười BH
20-10-2011, 16:08
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5020.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5022.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file3008.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file3009.jpg



Người ta của Mèo lười mới tối hôm qua còn ngây ngô mà hỏi rằng...."H ơi sao người ta móc nhiều ổ khóa lên thành cầu làm gì vậy nhỉ?":LL


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file3002.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file3006.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 16:11
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file3007.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Salzburg-Hallstatt/Recoverd_jpg_file2990.jpg



Phong cách sống của người dân Âu châu là như thế này đây!!Nhìn thấy họ sống thư thái,ung dung nhàn nhã mà chạnh lòng nhớ về những người dân lao động của đất nước Việt Nam mình,còn quá nhiều lam lũ,vất vả và thiếu thốn...Thật xót!:(



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5024.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5031.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5032.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5038.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 16:15
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5039.jpg




Bữa ăn chiều tại nhà hàng Nhật Bản!Chả biết ông đầu bếp người Nhật chế biến thức ăn ra sao mà ăn một dĩa cơm như thế này vừa mắc(10 euro),ăn xong lại còn bị đau bụng dữ dội ọc ọc!!Tức như bò đá,từ sau bữa ăn đó Mèo lười cứ vậy mà làm gyros,vừa ngon,vừa no,vừa rẻ,chả cần nhà hàng làm chi cho nó tốn kém mà còn bị Tào Tháo rượt!!(K)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5045.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5047.jpg



Ánh hoàng hôn bên bờ sông....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5051.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5052.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5054.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 16:17
Mặt Trời sắp xuống núi ngủ rồi,Mèo lười tranh thủ chụp vội vài tấm ảnh trước khi trời tối hẳn!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5055.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5057.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5060.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5062.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5063.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5065.jpg

Mèo lười BH
20-10-2011, 16:21
Lại dừng chân tại một cửa hàng bán kẹo Chocolate,thơm phức!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5069.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5070.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5072.jpg



Thương hiệu chocolate Mozart nổi tiếng của nước Áo!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5076.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5080.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5082.jpg




Bữa tối với món Gyros,thật ngạc nhiên khi thấy những chai tương ớt trên bàn với hàng chữ Việt Nam thân thương....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5091.jpg



Tối hôm đó,mặc cho 3 nàng Tàu khựa cứ xí xa xí xọn nói chuyện rôm rả với nhau >"<Kệ,Mèo lười vẫn dễ dàng tìm vào giấc ngủ ngon lành,để sáng sớm ngày hôm sau đi thăm thị trấn Hallstatt tuyệt đẹp....




..........................

(Còn tiếp phần 2)

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:32
Hiện nay khi sử dụng trình duyệt Firefox,ko hiểu làm sao có khá nhiều hình ảnh Mèo lười đăng lên nó ko hiện ra đượcĐể xem được đầy đủ hình ảnh bình thường,các bạn sử dụng trình duyệt Google chrome hoặc IE nhé!!



..............................


Phần 2!!




Sáng sớm ngày thứ 7(15/10/2011),5h sáng Mèo lười đã lồm cồm bò dậy,mấy em Tàu khựa vẫn còn nằm ngủ say:)Vệ sinh cá nhân,tắm rửa xong 7h sáng Mèo lười đã có mặt tại nhà ga Salzburg,đón chuyến tàu lửa lúc 7h05 đi tới thị trấn Hallstatt!!

Giá vé tàu lửa khứ hồi chuyến Salzburg-Hallstatt là 45 euro!!

Salzburg và Hallstatt chỉ cách nhau một đoạn ngắn trên bản đồ nước Áo,nhưng ko có chuyến tàu trực tiếp nối liền 2 địa điểm nàyChính xác thì cuộc hành trình Salzburg-Hallstatt(và ngược lại) là sự kết hợp vừa xe lửa vừa xe bus,vừa...thuyền luôn!!!

Hành trình xe lửa+xe bus+thuyền kết hợp như sau:

-Đi xe lửa từ ga Salzburg cho tới ga Attnang-Puchheim thì xuống!

-Đón tiếp xe lửa từ ga Attnang-Puchheim,lên chuyến tàu đi Stainach-Irdning!!Nhưng thực tế là tàu này chỉ chạy tới một nhà ga nào đó giữa đường(Mèo lười quên tên rồi),tới ga này người ta có thông báo để nói hành khách xuống tàu hếtCó sẵn từ 3-4 chiếc xe bus đậu ngay gần xe lửa để đón hành khách đi tiếp,dĩ nhiên đi xe bus ko phải trả tiền thêm vì vé xe lửa bao hết rồi!

-Xe bus này sẽ chở hành khách tới sân ga Bad Ischl,từ ga Bad Ischl có xe lửa chờ sẵn,lên xe lửa đi tiếp tới ga Hallstatt!

-Xuống ga Hallstatt rồi ra bến thuyền ngay gần đó,có thuyền chờ sẵn với giá vé là 2.2 euro cho một chiều đi(4.4 euro vé khứ hồi),thuyền này sẽ đưa du khách băng qua bờ hồ,tới bờ bên kia là thị trấn Hallstatt-đích đến!!!

Tổng thời gian của chuyến đi hết khoảng từ 2 tiếng rưỡi cho tới 3 tiếng đồng hồ!!:)



................................


Nhà ga Attnang-Puchheim lúc sáng sớm,trời lạnh khủng khiếp mà tàu lại tới trễ gần 15 phút!!:SMùa này ở Áo rất hay là ban đêm và sáng sớm trời rất lạnh,nhưng đến giữa trưa thì Mặt trời chói chang,rất ấm và thoải mái,ko cần phải khoác áo lạnh!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5095.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5098.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5099.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5100.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:35
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5101.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5103.jpg





Khung cảnh vùng này nhìn qua ổ cửa kiếng xe lửa và xe bus là đẹp tuyệt vời các bạn à!!!!:Những đồng cỏ xanh non mơn mởn với đàn bò sữa đang ung dung gặm cỏ,những dãy núi cao ngất trời,những dòng suối trong xanh chảy róc rách,những thác nước nhỏ reo hai bên đường tàu và đường xe...Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt!!!(beer)


Tới nhà ga Hallstatt rồi đây,lúc 10h sáng!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5107.jpg




Đón thuyền băng qua bờ hồ,chuẩn bị "cập bến" thị trấn nhỏ đẹp tuyệt vời này!!!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5109.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5111.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5113.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:38
Mèo lười chụp ảnh bên cạnh lá quốc kì Áo,tung bay lồng lộng gió bên bờ hồ mát rượi!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5115.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5116.jpg





Thuyền chuẩn bị vào bến rồi đây!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5118.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5119.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5120.jpg





Hallstatt là một thị trấn nhỏ,di sản thiên nhiên của UNESCO!!!Nơi đây nổi tiếng với mỏ muối(nằm tuốt trên một đỉnh núi cao-gọi là Salt mine) lâu đời nhất Thế giới,cùng một kĩ nghệ làm muối rất đặc trưng!!:)

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:41
Những hình ảnh đầu tiên Mèo lười chụp về Hallstatt là đây:Ngôi nhà thờ cổ của thị trấn!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5125.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5127.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5132.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5128.jpg





Tại một góc của Nhà thờ,có đặt một cuốn sổ lưu niệm cho du khách kí tên,lưu lại những tháng ngày rong chơi tại thị trấn Hallstatt tuyệt đẹp!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5129.jpg




Thị trấn nhỏ,xinh đẹp,thanh bình!!Đó chính là tất cả những cảm nhận của Mèo lười về Hallstatt!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5134.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:44
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5139.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5142.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5143.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5145.jpg



Hai chú thiên Nga,một trắng và một đen!!!Thấy Mèo lười bước tới thì chúng liền bơi đến nũng nịu xin ăn,thật đáng yêu!!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5146.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5147.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:46
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5150.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5151.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5155.jpg




Sắp tới khu vực bán muối tính khiết và quà lưu niệm của thị trấn!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5160.jpg





Và đây là những bánh muối tinh khiết,được làm ra từ chính bàn tay khéo léo của các thợ muối Hallstatt!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5225.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5165.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5224.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:49
Bánh muối gì mà còn thơm hơn cả...bánh xà bông nữa,khịt khịt khịt!!!:susel:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5167.jpg




Một quán cà phê bên bờ hồ,sáng cuối tuần vắng khách....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5168.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5169.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5170.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5173.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5172.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:52
Bí ngô để chuẩn bị đón lễ Halloween!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5174.jpg




Mỗi một ngôi nhà,một con đường trong thị trấn này quả thật là một kiệt tác nghệ thuật,rất đẹp!!!Chân rảo bước,tay cầm máy ảnh bấm hình mà tâm hồn cứ bay đi đẩu đi đâu tới tận những vùng đất,những xứ sở thần tiên.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5179.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5222.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5223.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5186.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5187.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:55
.....để rồi lâu lậu chợt giật mình,để ngắm nhìn và tìm hiểu những thứ thuộc về xa xưa,thuộc về quá khứ như là một hoài niệm đẹp....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5189.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5190.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5193.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5213.jpg




Phong cảnh nơi đây phải nói là đẹp quá!!!Đẹp ko thể tưởng tượng được!!!!Ảnh chỉ chụp bằng chiếc máy ảnh bỏ túi cùi bắp+trình độ người chụp hình cùi mía mà còn ra được như vầy(beer)Hỏi những bạn chuyên về chụp hình+máy ảnh xịn thì ảnh sẽ còn đẹp gấp mấy chục lần nữa.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5194.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5199.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 06:58
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5201.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5204.jpg




@Mèo lười:đang mơ về nơi xa xăm lắm.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5206.jpg



@Hồ và muối.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5208.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5209.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5211.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5212.jpg

Mèo lười BH
21-10-2011, 07:01
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5215.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5216.jpg





Trên đường quay trở lại trung tâm thị trấn,thì Mèo lười bắt gặp ven đường một thác nước đổ xuống như thế này......



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5236.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5234.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5230.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5233.jpg





Mời các bạn cùng chinh phục đỉnh của thác nước này tuốt trên đỉnh núi cao,cùng tham quan hang muối lâu đời nhất Thế giới nằm trên đỉnh núi,vào phần thứ 3 của cuộc hành trình!!;)



..............................

(Còn tiếp phần 3)

hoàng hôn tím
21-10-2011, 21:37
Mỗi một ngôi nhà,một con đường trong thị trấn này quả thật là một kiệt tác nghệ thuật,rất đẹp!!!Chân rảo bước,tay cầm máy ảnh bấm hình mà tâm hồn cứ bay đi đẩu đi đâu tới tận những vùng đất,những xứ sở thần tiên.....
Mỗi lần tớ xem hình và nhật kí của cậu viết, cũng là một lần như được đến với vùng đất mới, với bao điều thú vị. Có thể nói rằng nếu như lần trước tớ say mê trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc của nước Việt Nam thân yêu, thì ngày hôm nay, ngay giây phút nàytớ lại một lần nữa rung động, đến ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nếu Áo ở tận trời Âu xa xôi ấy...:L

Mèo lười BH
23-10-2011, 21:38
@hoàng hôn tím:cảm ơn bạn đã dành ra thời gian theo dõi chuyến đi của Mèo lười và có lời ủng hộ!!:)

Nào,bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi nhé!! :)

Mèo lười BH
23-10-2011, 21:46
Phần 3!!




Thật sự là lúc ban đầu,Mèo lười thấy có đường đi lên núi thì đi bừa lên xem coi có gì hấp dẫn hay là không.....chứ cũng chả biết rằng đây là con đường leo núi dẫn tới dòng suối đầu nguồn của ngọn thác mà Mèo lười đã đăng ở phần 2!!Và hơn thế nữa,dẫn tới khu tham quan mỏ muối lâu đời nhất Thế giới của Hallstatt...


Những cung đường leo núi đầu tiên,những đoạn dốc đầu tiên còn rất ư là....êm ái!!!Bậc thang làm bằng xi măng đàng hoàng!!!Đã bắt đầu nhìn thị trấn Hallstatt từ trên cao là đây!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5239.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5241.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5242.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5244.jpg




Dọc theo cung đường dốc núi này,các bạn có thể bắt gặp mọi lúc mọi nơi lá cờ Áo được sơn lúc thì trên vách đá,lúc thì dọc thân cây như thế này!!!Người Áo có vẻ yêu nước và tự hào vể quê hương của mình quá nhỉ!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5245.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5254.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5258.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 21:50
Trong suốt cả cuộc hành trình leo núi ngày hôm đó,Mèo lười đi cùng với một đôi bạn trẻ người châu Á !!Anh chàng là người Malaysia,còn cô nàng là người Đài Loan,họ rất vui vẻ và nhiệt tình:LCó họ leo núi cùng cũng cảm thấy bớt cô quạnh nơi chốn rừng núi hoang vu(beer)Tất cả những hình ảnh chụp Mèo lười nơi đây,là do anh chàng Malaysia chụp cho đó!!


Nói thêm một chút.....Người Á Đông của mình đi du lịch bên châu Âu,ngoài 3 nước "kinh điển" từ xưa cho tới nay là Nhật Bản,Hàn Quốc và Đài Loan!Thời gian gần đây,Mèo lười có để ý khách du lịch Âu châu là người Trung Quốc bắt đầu đông lên rõ rệt!Rồi ngày hôm đó,Mèo lười đã có dịp tiếp xúc với anh bạn người Malaysia đầu tiên!!Tuyệt nhiên trong suốt 6 năm trời sống bên trời Âu này,đi du lịch qua bao nhiêu nước,nhưng chưa bao giờ Mèo lười thấy được và tiếp xúc được với một,dù chỉ một du khách người Việt Nam,nói tiếng Việt:(Ngẫm mà cũng thấy buồn buồn nhỉ...



....................



Những con dốc núi đầu tiên,với 2 bạn Malaysia-Đài Loan đi phía trước!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5251.jpg




Rêu phong cổ lũy...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5249.jpg




Thị trấn Hallstatt càng ngày nhìn càng xa,càng lên cao hơn...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5253.jpg





Đang leo núi thì bất chợt gặp một khoảng đất khá rộng,nơi ngọn thác đang reo ầm ầm!!Từ đây đã có thể ngước mắt lên nhìn thấy cây cầu bắc qua dòng suối đầu nguồn của ngọn thác ở tuốt trên núi,cây cầu sơn màu xanh lá cây nhìn bé tẹo như que tăm ở tít trên cao!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5263.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 21:53
Qua khỏi nơi đây,thì đường lên núi cũng hẹp hẳn đi,dốc càng ngày càng dựng đứng....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5268.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5271.jpg





Một đoạn đường thật sự khủng khiếp!!!Vực sâu hun hút phía dưới ko có rào chắn,mà đường thì bé tẹo(watch)Ko hiểu hai năm sau gia đình của Mèo lười và người thân qua bên đây,mọi người(nhất là những chị em phụ nữ(watch)) có leo được nổi cái núi này ko nữa!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5273.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5274.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5276.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 21:57
Leo núi cao,đương nhiên là phải mệt thở hồng hộc,người nóng bưng phải cởi áo lạnh ra,miệng thì le lưỡi như thế này đây!!!:S



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5281.jpg



Nhưng được cái phong cảnh núi-hồ nhìn từ trên cao xuống đẹp quá,nên thấy cái mệt chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5282.jpg




Tiếp tục cuộc hành trình nào!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5284.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5286.jpg




Đứng đây nhìn xuống,những nóc nhà của thị trấn Hallstatt giờ đây bé tẻo teo xa tít tắp ở bên dưới!!!Phong cảnh thật đẹp!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5287.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5289.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 22:00
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5292.jpg





Đã bắt đầu nghe tiếng thác nước reo trở lại,và nhìn đây nè!!!Ngọn thác như một sợi chỉ mảnh đang len lỏi qua từng khe đá,từng ngọn cây....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5295.jpg




Đến đây rồi!!!!Nơi đây là đầu nguồn của ngọn thác!!!Phong cảnh nơi đây đậm nét hoang sơ của thiên nhiên núi rừng,đẹp và trong lành vô cùng,các bạn à!!!!!(c)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5309.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5308.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5303.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5299.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 22:06
Mèo lười đứng tại nơi đây,ngẩn ngơ một hồi lâu tận hưởng tiếng reo của thác nước,tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành mát rượi của núi rừng!!!!:hitĐến khi giật mình lại thì thấy 2 bạn đồng hành đi mất tiêu từ bao giờ rồi,đành phải nhanh chân tiếp tục leo núi lên tiếp thôi....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5313.jpg





Càng lên gần đỉnh núi,bầu trời càng mở ra khoáng đạt hơn,cao rộng hơn!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5323.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5328.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5330.jpg




Rừng thu lá vàng rơi nghe xào xạc,ở đây mà có người yêu đi cùng thì sướng tê tê phải biết vì quá đẹp,quá lỡng mợn!!!:susel:


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5331.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 22:10
Tới rồi đây một thị trấn nhỏ nằm gần đỉnh núi!Nơi đây có nhà bán vé để du khách bước vào tham quan mỏ muối cổ(Salt mine) trong lòng núi!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5337.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5334.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5338.jpg




....................................


"Là thành phố nằm ở phía bắc nước Áo, tọa lạc bên hồ nước đẹp nhất thế giới và được núi non bao bọc xung quanh, cảnh quan tuyệt đẹp làm say đắm lòng người, chính vì thế mà người ta ví thành phố Hallstatt như “Viên ngọc của nước Áo”. Hallstatt có nghĩa là “Người muối” và người ta biết đến nơi này như là cái nôi của mỏ muối cổ đại nhất thế giới.

Thành phố Hastatt còn là một nhân chứng lịch sử lâu dài của quá trình tiến hóa. Nằm bên bờ hồ xinh đẹp, cộng thêm những mỏ muối tiềm năng nên Hastatt thu hút con người định cư sớm nhất khoảng 7.000 năm trước. Thành phố lại tiếp tục đón nhận sự ra đời của nghành công nghiệp khai thác mỏ muối rất phát triển, hưng thịnh và nhanh chóng trở thành một ngành độc quyền cho người lao động trong thế kỉ 14. Nhưng đến thế kỉ 17 thì ngành công nghiệp này không còn giữ vị trí độc tôn nữa mà rơi vào tình trạng suy thoái phải đóng cửa.

Sau này, một thương nhân có tên là Johann Ignaz Etzinger đã quay lại thành phố Hallstatt, dựng lên một bức tượng Thiên Chúa Ba Ngôi để tưởng nhớ về một thời vinh quang của thành phố - nơi khởi đầu cho ngành công nghiệp muối và mang lại sự phồn thịnh cho thành phố đến bây giờ. Ngày nay, bức tượng đã trở thành một trong những điểm thu hút phổ biến nhất ở Hallstatt."


.............................



Nào,bây giờ chúng ta chuẩn bị tham quan mỏ muối lâu đời nhất trên hành tinh này!!!




Giá vé vào tham quan là 19.5 euro cho những du khách ko có Salzburg card,và là 14.5 euro cho những du khách có Salzburg card!!!



Những tấm ảnh chụp trên tường phòng chờ trước khi vào tham quan:mô tả công việc khai thác muối của công nhân thời xưa!!!(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5340.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5342.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5343.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 22:13
Đường hầm đi vào khu mỏ!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5349.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5350.jpg



Vào bên trong mỏ muối này,mỗi một đoàn du khách sẽ có một cô hướng dẫn viên thuyết minh bằng hai thứ tiếng Đức và Anh,cùng rất nhiều phim tư liệu,rất nhiều những tiết mục dàn dựng lại rất hoàng tráng về lịch sử,sự hình thành và phát triển của mỏ muối Hallstatt!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5365.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5368.jpg




Tranh trừu tượng đây chăng???:susel:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5384.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5399.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 22:17
Ko những thế,du khách còn được "chơi cầu tuột" như thuở mình còn là bé bồng bông lên ba vậy!!!:))Mà ko những cầu tuột một lần,mà tới hai lần lận!!!(LD)


Đây là cầu tuột lần 1:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5363.jpg





Và đây là cầu tuột lần 2,cao hơn,cảm giác mạnh hơn!!!!(LD)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5374.jpg



Lấy tay chấm vào những bờ tường như thế này,sau đó đưa vào đầu lưỡi,miệng của bạn sẽ trở nên mặn chát vì muối ngay!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5409.jpg





Sản phẩm muối Hallstatt ngày nay!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5413.jpg

Mèo lười BH
23-10-2011, 22:20
Chuyến tham quan sắp kết thúc,đoàn tàu lửa bằng gỗ này sẽ đưa du khách ra bên ngoài an toàn!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5414.jpg




Tới một đoạn tàu chạy trong vách núi đá cực hẹp như thế này,chỉ vừa lọt đủ cho một người!!!Có mấy em bé nhỏ ngồi đằng sau Mèo lười cứ khóc te te lên vì sợ hãi!!:((




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5415.jpg



Và chuyến tham quan mỏ muối đã chính thức kết thúc tại đây!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5417.jpg




Những tấm ảnh cuối cùng Mèo lười chụp trước khi rời khỏi Hallstatt,tạn biệt thị trấn bé nhỏ bình yên,xinh đẹp này!!!Hẹn một ngày gần nhất sẽ tái ngộ cùng với những người thân yêu nhất của Mèo lười!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5421.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5422.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/15102011067.jpg




Hallstatt là một thành phố du lịch hoàn hảo cho du khách. Bất kì mùa nào trong năm cũng nào là mùa du lịch. Trong suốt mùa hè, thành phố là thiên đường cho những người thích phiêu lưu mạo hiểm, đi bộ đường dài, leo núi, cắm trại, khám phá hang động muối tuyệt vời... Có thể nói mùa hè là mùa mà khiến cho thành phố sôi nổi và náo nhiệt nhất.

Nhưng mùa đông thành phố cũng không kém phần sinh động vì sự góp mặt của các lễ hội. Đặc biệt lễ Giáng Sinh là khoảng thời gian hoàn hảo nhất cho gia đình và người thân của bạn. Vào ngày đó các con phố được trang trí bằng đèn Giáng Sinh nhấp nháy, cây trạng nguyên, cây tầm gửi và các đồ trang trí Giáng Sinh tuyệt vời khác nữa.



Không khí trong dịp Giáng Sinh se lạnh, nhưng bạn sẽ không cảm giác lạnh lẽo khi cùng với người dân bản địa đón Giáng Sinh trong tình yêu thương, thân thiện và nồng thắm. Nước Áo là chiếc nôi của âm nhạc, cho nên các ngày lễ như thế này thì nhạc kịch - một món ăn tinh thần không thể thiếu diễn ra tại trung tâm thành phố.



...........................

Mèo lười BH
23-10-2011, 22:25
Đoàn tàu này đưa Mèo lười về tới ga Salzburg lúc 7h tối!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5423.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5426.jpg




Cả một ngày leo núi mệt mỏi như thế mà phải đến mãi hơn 7h tối mới có được chiếc Kebab này bỏ bụng!!Đói,mệt nên ăn ngon chưa từng thấy luôn!!!:bd



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5429.jpg




Dạo phố phường một vòng buổi tối,trước khi về lại khách sạn!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5435.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5443.jpg




3 cô gái người Trung Quốc ở chung phòng đã dọn đi tự bao giờ!Tối khách sạn tại Salzburg đêm thứ 2,Mèo lười ở chung phòng với một đôi bạn người Hàn Quốc,hiện nay đang học tập tại London-nước Anh!!Đôi bạn người Hàn Quốc này,đặc biệt là người bạn gái rất thân thiện,vui vẻ,nói chuyện hỏi chuyện Mèo lười ko ngớt!!Chả bù cho 3 mẹt Tàu khựa đêm trước độc xí xa xí xọn tiếng Tàu với nhau +_+

Đêm thứ hai,cũng là đêm cuối cùng tại Salzburg,tuy mệt nhưng mà thật vui vì 2 người bạn ở chung phòng...:L


................................


(Còn tiếp phần 4)

hvn1311
24-10-2011, 03:27
Chuyến đi của anh thật thú vị. Anh đang ở đâu ở châu Âu vậy? Anh có thể cho e biết chi tiết về chuyến đi Áo của anh được ko (về kinh phí, đi lại, lịch trình...) Thanks anh.

BAOTRAN
24-10-2011, 09:31
Bác mèo ơi còn hình ko , đăng tiếp cho em xem với, thật là tuyệt đẹp, bồng lai tiên cảnh:L

Mèo lười BH
24-10-2011, 22:59
Chuyến đi của anh thật thú vị. Anh đang ở đâu ở châu Âu vậy? Anh có thể cho e biết chi tiết về chuyến đi Áo của anh được ko (về kinh phí, đi lại, lịch trình...) Thanks anh.



Về chi tiết của chuyến đi,thì Mèo lười đã nói khá là rõ ràng trong từng phần bài viết đã đăng như giá vé tham quan,lịch trình đi lại tàu hỏa....Có thêm một vài chi tiết nếu bạn muốn tới thăm Salzburg,thì bạn nên mua ngay Salzburg card,có bán ngay tại khu vực nhà ga,với giá hiện nay là 34 euro cho 48 tiếng đồng hồ!!Có Salzburg card này rồi thì bạn sẽ được miễn toàn bộ vé xe bus,cũng như miễn toàn bộ vé các điểm tham quan trong thành phố như nhà bảo tàng,khu vui chơi,sở thú,cáp treo lên núi tuyết.....Rất là tiện!!!Còn nếu ko mua card này,trung bình cứ một nhà bảo tàng cần tham quan,giá vé sẽ là 7-10 euro một người!

Còn ăn uống thật sự Mèo lười khuyên ko nên vào nhà hàng vì rất mắc,ngay tại khu vực nhà ga Salzburg có một tiệm Burger King và một tiệm bán Kebab,Pizza!Giá một chiếc Kebab là 3.5 euro,một chiếc pizza to đùng là 6.5 euro,ăn xong chiếc Pizza này là no cả ngày luôn,tha hồ năng lượng để mà leo núi!! :)

Một điều nữa cần lưu ý là nếu bạn đi chơi,thì bao giờ cũng nên đặt trước vé máy bay/vé xe lửa trên mạng,bao giờ cũng sẽ rẻ hơn!!Bạn vào google gõ OBB,sẽ dễ dàng tìm ra trang web chính thức của hãng xe lửa OBB nước Áo,tại trang này bạn có thể tham khảo giờ tàu chạy,cũng như giá vé và làm thủ tục đặt trước vé...Ngoài vé máy bay/tàu hỏa ra,thì bạn cũng đừng quên vào booking.com,đặt trước một nhà nghỉ/khách sạn phù hợp với túi tiền của bạn!! :)

Cảm ơn bạn đã dành ra thời gian theo dõi chuyến đi này của Mèo lười nhé!! :)

Mèo lười BH
24-10-2011, 23:00
Bác mèo ơi còn hình ko , đăng tiếp cho em xem với, thật là tuyệt đẹp, bồng lai tiên cảnh:L


Hình ảnh phần cuối sẽ được đăng tiếp vào tối mai bạn nhé!Cảm ơn vì bạn đã dành ra thời gian và theo dõi chuyến đi này của Mèo lười!! :)

Mèo lười BH
25-10-2011, 16:01
Phần 4!!


Tình hình là ngày hôm Chủ Nhật 16/10/2011,Mèo lười đã đặt trước vé tàu về lại Budapest lúc 13h01,nhưng mãi đến 9h sáng thì tất cả các nhà bảo tàng trong thành phố Salzburg mới mở cửa,cho nên Mèo lười chỉ có chưa đầy 4 tiếng đồng hồ để đi tham quan cái thành phố mà có tới hàng trăm cái nhà bảo tàng vừa lớn vừa nhỏ+khu vui chơi giải trí+sở thú+cáp treo lên núi tuyết....vân vân và vân vân!!!:SMột điệp vụ bất khả thi!!!!Cho nên mặc dù đã rất khẩn trương,nhưng Mèo lười vẫn ko thể đi tham quan được hết một phần nhỏ những nơi chính nữa!!!

Sáng sớm thức dậy,chụp một tấm hình về căn phòng nghỉ "tập thể" này mà Mèo lười đã ngủ suốt 2 đêm!Đêm đầu tiên với 3 em Tàu khựa Mèo lười phải leo lên cái giường trên tầng 2,bị cụng đầu vào trần nhà cái bốp mém tí nữa sưng lên một cục!!!:hit



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5447.jpg



Chụp một tấm ảnh kỉ niệm với 2 người bạn Hàn Quốc(đang học tại Anh) rất dễ thương này,trước khi Mèo lười rời khỏi khách sạn!!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5450.jpg




Nhà bảo tàng đầu tiên Mèo lười đến tham quan,ko thể là đâu khác:ngôi nhà đánh dấu nơi sinh của cố nhạc sĩ thiên tài Mozart!!!




Địa chỉ của nhà bảo tàng này:



Mozart's Birthplace

Getreidegasse 9
A-5020 Salzburg
Tel.: +43-662-84 43 13
Fax: +43-662-84 06 93
E-Mail:mozartmuseum@
mozarteum.at


(Opening hours:

Daily 9 am – 5.30 pm
(last entry 5 pm)
July / Augst until 8 pm
(last entry 7.30 pm))




Giá vé vào tham quan:có Salzburg card thì miễn phí,còn ko có Salzburg card thì 7 euro!!!


Đây là hình dạng bên ngoài của ngôi nhà nổi tiếng nhất Salzburg này!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5452.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5453.jpg

Mèo lười BH
25-10-2011, 16:03
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5454.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5455.jpg




Mèo lười chụp ảnh tại tấm biển phía trước ngôi nhà,mà bất kì ai tới Salzburg cũng phải bắt buộc chụp!!!:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5459.jpg

Mèo lười BH
25-10-2011, 16:13
Một vài thông tin cho các bạn biết về cố nhạc sĩ thiên tài Mozart-niềm tự hào của nước Áo nhé!!!



Wolfgang Amadeus Mozart, (Tiếng Đức: [ˈvɔlfɡaŋ amaˈdeus ˈmoːtsart], tên đầy đủ Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart[,(27 tháng 1, 1756 – 5 tháng 12, 1791) là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng, và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các lĩnh vực nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera. Tuy đặc điểm nhạc của ông bị một số người chê trong thời đó, ông đã được nhiều nhà soạn nhạc sau này ngưỡng mộ và các tác phẩm của ông đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều cuộc hoà nhạc.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Mozart.jpg
(W. A. Mozart, chân dung vào năm 1819 do Barbara Krafft vẽ)





Thời thơ ấu



Wolfgang Amadeus Mozart sinh ngày 27 tháng giêng, 1756, tại Salzburg, Thánh chế La Mã(nay Áo). Leopold Mozart, một nhạc sĩ violin và cũng là một giáo viên, đã đích thân giáo dục con trai của ông. Wolfgang không phải cắp sách đến trường; thay vào đó cậu được học tại nhà với cha và chị gái của cậu. Âm nhạc là môn học chính. Tuy nhiên, cậu bé Mozart vẫn được học toán, môn học cậu rất thích, và các môn khác như La tinh, tiếng Pháp, tiếng Ý và một ít tiếng Anh. Cậu cũng đọc rất nhiều văn học kịch nghệ, đó là chất liệu mà cậu sẽ dùng để viếtopera sau này.

Wolfgang không thích chơi những trò chơi trẻ con bình thường, trừ phi có liên quan tới âm nhạc. Nhờ sự chăm lo dạy dỗ của người cha, vốn là một nhạc sĩ nổi tiếng của thành Viên, đến năm 3 tuổi đã nghe hiểu được âm nhạc, 4 tuổi đánh được đàn dương cầm cổ và organ. Cậu bắt đầu soạn nhạc cho đàn phím từ lúc năm tuổi, viết những bản nhạc hòa tấu khi cậu lên sáu. Những bản sonata cho violin được xuất bản khi cậu lên tám. Thật ra có thể nói rằng Mozart đã khởi đầu sự nghiệp âm nhạc trước thời gian cậu lên năm và theo đuổi cho đến ngày qua đời, ngót ba mươi năm âm nhạc.


Học vấn của Mozart phát triển cùng những chuyến du lịch, được xem như những cột mốc trong cuộc đời cậu. Khi cậu lên sáu, Wolfgang và người chị Maria Anna Mozart, lớn hơn cậu năm tuổi và cũng là một thần đồng âm nhạc, cùng đi với cha của họ đến München. Cuối năm đó họ chơi nhạc cho Hoàng hậu của Viên. Năm lên 7, cậu đã tổ chức những buổi diễn nhạc ở Paris, và được một nhà xuất bản ở đây xuất bản một tập nhạc, gồm 4 bản violin và organ[cần dẫn nguồn]. Sau đó, cha cậu lại dẫn cậu đi khắp các nước Ý, Anh Quốc..., gia đình Mozart nổi danh khắp những nơi cậu đến, và Wolfgang, với tài năng sớm phát triển của cậu, đã chinh phục mọi người. Quan trọng hơn, Mozart có cơ hội thưởng thức âm nhạc thịnh hành trong các thành phố này. Mozart đã gặp những nhạc sĩ khác và bắt đầu thành hình quan điểm về sự nghiệp của họ.

Mozart có ký ức chi tiết âm nhạc phi thường, ông có thể hợp nhất tinh hoa âm nhạc khác nhau của quốc gia này với quốc gia khác vào trong tác phẩm của mình. Tại Luân Đôn, Mozart gặp Johann Christian Bach, con trai của nhạc sĩ vĩ đại Johann Sebastian Bach, Christian bị gây ấn tượng, đã trở thành người dẫn dắt nhạc sĩ Mozart trẻ và quan tâm theo dõi sự nghiệp của cậu. Trở về nước, Mozart nghiên cứu tổng phổ âm nhạc của J. C. Bach, và ảnh hưởng của Bach được thể hiện trong tác phẩm của Mozart vào thời gian ấy.



Sự nghiệp



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Mozart2.jpg


Khoảng cuối năm 1769, năng khiếu âm nhạc sớm phát triển của Mozart đã bắt đầu nở rộ, tuy mới chỉ lên mười ba, cậu bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách nghiêm túc. Đức Tổng giám mục tại Salzburg đã chấp nhận Mozart như một nhạc trưởng, bằng cách cấp một khoản thu nhập cho cậu. Hai cha con Mozart đã thực hiện ba chuyến viễn du sang Ý để công diễn, họ đã được công nhận và gây được sự chú ý đến sự nghiệp của cậu trong giới quý tộc ở đó. Tại Milano Mozart được ủy nhiệm viết opera, vở Mitridate. Vở này sau đó, do chính Mozart chỉ huy, đã được tán thưởng nồng nhiệt. Trở về Salzburg, Mozart biên soạn một loạt symphony và nhạc phụng sự cho Giáo hội.

Việc trở về Salzburg của Wolfgang vào 1773 là một trong những cột mốc, lúc ấy có một sự bùng nổ sáng tác khác thường, và một sự chuyển tiếp ra khỏi ảnh hưởng âm nhạc Ý để thiên về phong cách âm nhạc Đức, được đại diện bởi Joseph Haydn.

Vị Tổng giám mục mới, Ngài Hieronymus, Bá tước Colloredo, không mấy hài lòng với tần suất yêu cầu của Mozart. Về phần Mozart, khi thấy mức sống của Salzburg đã tăng lên nhiều, nhưng sự yêu chuộng nghệ thuật thì xuống dốc đáng đau buồn, lúc ấy, mối quan hệ của Mozart với Bá tước Colloredo ngày càng trở nên gay gắt.

Cuối cùng, vào tháng 8 năm 1777, ở tuổi hai mươi mốt, Wolfgang xin từ nhiệm, và Bá tước Colloredo đã đồng ý. Thời gian này, Leopold quyết định rằng ông phải còn ở lại phục vụ nhà thờ. Cho nên Wolfgang cùng mẹ đã chuyển đi München, rồi đến Mannheim.

Trong những thành phố này, Mozart có cơ hội để trình diễn với một số những nhạc sĩ tinh tế nhất Châu Âu, nhưng không có việc làm lâu dài nào.

Tuy vậy, Mozart đã lưu lại Mannheim một ít lâu. Anh đã phải lòng một ca sĩ mười sáu tuổi vừa tài năng vừa xinh đẹp, tiểu thư Aloysia Weber. Wolfgang đã làm kinh hoảng người cha, khiến ông ấy phải ra sức thuyết phục con trai chuyển tới Paris.

Tại Paris, Mozart biên soạn giáo trình âm nhạc, tiếp xúc các nhà xuất bản, viết bất cứ cái gì anh có thể bán hoặc trình diễn - những bản sônat cho đàn violin và đàn phím, một concero cho sáo và thụ cầm, những bản biến tấu đàn phím, và symphony Paris của anh. Nhưng thành phố này tỏ ra là sự chán nản khác. Mozart tiếp tục đánh vật với khoản tài chính eo hẹp và lại bị đè nặng thêm bằng cái chết của người mẹ. Buồn bã và miễn cưỡng, anh trở về Salzburg quê cha, mang theo nợ nần, nhưng tin tưởng rằng viễn cảnh của mình sẽ sáng sủa hơn. Người yêu của anh, tiểu thư Aloysia, trong thời gian ấy đã chuyển đi với gia đình tới thành Viên, nơi mà người ta muốn cô ấy kết hôn với một diễn viên kiêm họa sĩ tài tử, Joseph Lange.

Khi nhận nhiệm vụ nhạc trưởng và đệm đại phong cầm cho nhà thờ lớn, Mozart cảm thấy những nhiệm vụ đó quá tẻ nhạt. Vào 1781 anh tới München để diễn opera, vở Idomeneo, một thành công rực rỡ. Sau đó, được tòa Tổng giám mục triệu hồi về thành Viên, Mozart đã tìm thấy một công việc có uy tín. Nhưng mối quan hệ căng thẳng giữa vị giáo sĩ và nhạc sĩ đã khiến Mozart cuối cùng đã tự rút lui vào tháng 6 năm đó.

Có lẽ trong những tháng kế tiếp Mozart đã gặp Haydn lần thứ nhất, người nhạc sĩ này đang viếng thăm thành Viên. Tình bằng hữu phát triển đã mang lại ảnh hưởng cho tốt công việc của cả hai nhạc sĩ về sau. Mozart, trong thời gian ấy, đã cư ngụ với gia đình Weber, và rồi, vào năm 1782, kết hôn với tiểu thư Constanze, em gái của Aloysia, mặc dù gặp sự phản đối mạnh mẽ của cha ruột. Từ đó, có một sự lãnh đạm giữa Wolfgang và cha của anh mà không bao giờ hàn gắn được. Trong những vấn đề tài chánh, cả Wolfgang lẫn Constanze đều không thận trọng. Họ đã sớm rơi vào tình trạng khó khăn.

Không có khả năng để giữ một sự chỉ định lâu dài, Mozart lại soạn giáo trình và viết nhạc để kiếm tiền. Vì muốn được nêu danh như một người chơi piano, ông viết nhiều những concerto piano tuyệt vời cho chính mình.

Một thời gian sau, ông đạt được kết quả đáng kể. Thành công vang dội sau vở opera Le nozze di Figaro (Đám cưới Figaro), Mozart du lịch tới Praha, nơi ông được ủy nhiệm viết một opera mới. Hợp tác với văn hào Lorenzo da Ponte, trong năm 1787, Mozart hoàn thành vở Don Giovanni. Đa số mọi người khen ngợi, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng âm nhạc của ông ngày càng khó tiếp cận hơn. Phong thái âm nhạc nhẹ nhàng trước đây của ông đang biến mất dần; nhạc công và thính giả có nhiều lời than phiền là ngày càng khó cảm thụ hơn.

Mười năm cuối đời của Mozart là một thời kỳ dài của cả sự đau khổ do tài chính kiệt quệ, lẫn sức mạnh sáng tạo khác thường. Ba bản symphony cuối cùng, được viết trong vòng sáu tuần lễ vào năm 1788 đã không bao giờ được trình tấu lúc sinh thời của ông. Tổng cộng, những năm này ông đã sáng tác những hơn hai trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Mèo lười BH
25-10-2011, 16:14
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Mozart3.jpg
(Wolfgang Amadeus Mozart trên con tem của Đức)



Năm 1791 Mozart gặp khó khăn trong việc soạn nhạc cho vở opera Die Zauberfloete (Cây sáo thần), khi hợp tác với văn hào Emanuel Schikaneder.

Công việc bị gián đoạn trong tháng 7 vì một chuyến viếng thăm của nhân vật lạ mặt huyền bí đã đưa ra đề nghị hậu hĩnh cho tác phẩm Requiem. Tâm hồn bị chấn động với đề tài này vì cảm nghiệm sự suy tàn do sức khoẻ cạn kiệt, Mozart trở nên bị ám ảnh với nhạc đề lễ mồ dành cho sự ra đi của chính mình. Có nhiều giả thuyết cố lý giải rằng ai có thể đã ủy nhiệm một công việc như vậy. Một nhà sáng tác nào đó muốn sử dụng tác phẩm với tên của họ? Một người bạn già cố gắng bí mật giúp đỡ Mozart về mặt tài chính?

Tháng 9, tác phẩm Die Zauberfloete được hoàn thành và trình diễn. Mozart viết tiếp Requiem, nhưng không thể hoàn thành nó. Ông mất ngày 4 tháng 12 năm 1791. Hôm sau, bạn bè đến tham dự tang lễ ngoài trời; Constanze không đủ sức để có mặt. Sau đó, giữa một cơn bão tuyết dữ dội, thi hài được chuyên chở không có người đưa tiễn tới một đất thánh bên ngoài cổng thành phố. Gia đình Mozart vì khó khăn đã đưa thi hài chôn trong một nghĩa trang công cộng của người nghèo để Mozart yên giấc ngàn thu. Ở đó, mộ chôn chi chít và cho đến ngày nay người ta vẫn chưa xác định được mộ ông chôn ở chỗ nào.


...................................


Rất hy vọng,các bạn sẽ dành ra thời gian để đọc hết những dòng tiểu sử của ông phía bên trên kia!:)Và sau đó là nghe bản giao hưởng Requiem-bản giao hưởng cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác vĩ đại của ông!!!:)




http://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI&feature=player_embedded

Mèo lười BH
25-10-2011, 16:17
TRở lại với nhà bảo tàng,trong nhà bảo tàng này quy định rất rõ là cấm quay phim,chụp ảnh!!!Hầu như mỗi phòng,đều có nhân viên bảo tàng ngồi canh,cho nên phải rất là vất vả+lén lút,Mèo lười mới có thể chộp lại được ít ỏi những tấm ảnh dưới đây!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5465.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5466.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5467.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5468.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5469.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5471.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5472.jpg

Mèo lười BH
25-10-2011, 16:22
"Vienna-The best place in the World!!!"(c)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5473.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5475.jpg




Rời khỏi nhà bảo tàng này,Mèo lười tiếp tục di chuyển tới Mozart Residence,là ngôi nhà xưa kia của gia đình cố nhạc sĩ Mozart!!!


Địa chỉ:


Mozart Residence

Makartplatz 8
A-5020 Salzburg
Tel.: +43-662-874227-40
Fax: +43-662-87 29 24
E-Mail:mozartmuseum@
mozarteum.at




Với chiếc vé 7 euro mua được tại nhà bảo tàng nơi sinh của Mozart,bạn có thể dùng luôn để vào tham quan nhà bảo tàng gia đình của Mozart này,mà ko phải mua thêm vé!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5477.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5479.jpg



Bên trong bảo tàng này cũng cấm quay phim+chụp ảnh,nhưng thực chất cũng ko có gì đặc sắc cho lắm,ngoài một nơi trưng bày chiếc đàn piano đầu tiên mà Mozart sử dụng!!!Vì ko chụp hình được,nên Mèo lười đành lấy từ trên mạng cho các bạn xem vậy(NO)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Mozart4.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 01:25
Phong cảnh chụp trên đường đi đến điểm tham quan tiếp theo!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5476.jpg




Một góc nhỏ bình yên,Salzburg-nước Áo!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5483.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5485.jpg




Địa điểm tiếp theo Mèo lười đến tham quan,đó là lâu đài Festung Hohensalzburg!!!,Lâu đài rất dễ nhận ra,vì nằm trên ngọn đồi cao nhất thành phố,đứng ở đâu tại thành phố Salzburg cũng có thể dễ dàng quan sát thấy được lâu đài này!!

Những tấm ảnh này được Mèo lười chụp tại bãi cỏ phía sau của lâu đài!!:Q




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5486.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5487.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 01:29
Khung cảnh tại nơi đây phải nói là đẹp như tranh vẽ,đẹp hoàn hảo tới từng micromét!!!Máy cùi bắp+người chụp cùi mía mà ảnh còn ra được như vầy:susel:,hỏi những bạn có máy xịn+có trình độ chụp hình,ra ảnh chắc sẽ thành...Alice lạc vào xứ sở thần tiên mất:Q



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5488.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5492.jpg




Tại đây Mèo lười có chụp 2 tấm ảnh lưu niệm,được thực hiện bởi một ông lão hom hen già,rất già rồi!!Thế mà ông vẫn rất nhiệt tình,quỵ gối xuống để canh máy và chụp hình cho Mèo lười...Đến nỗi sau đó ông tự đứng lên ko được,Mèo lười phải cầm tay đỡ ông lên!Già như thế mà ông nói chuyện được tiếng Anh khá lưu loát,Mèo lười thực sự nể thiệt đó!!!(c)



Khung cảnh khu vực xung quanh chân đồi tòa lâu đài,vẫn đẹp tuyệt vời!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5495.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5496.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 01:33
......và đây là đường đi lên lâu dài,lại leo núi,dốc núi cao dựng đứng,phải nói là từ bé cho tới giờ chưa bao giờ Mèo lười phải leo một con đường với độ dốc kinh hoàng như thế,mệt phải nói là thở muốn đứt hơi luôn!!:dien



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5497.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5499.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5500.jpg



Giá vé tham quan lâu đài là 7.5 euro,có Salzburg card thì miễn phí!!:)

Khung cảnh thành phố Salzburg nhìn từ trên đỉnh lâu đài!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5502.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 02:15
Ghé vào tham quan một khu nhà nhỏ trong khuôn viên của lâu đài(chứ ko phải là bên trong lâu đài đâu nhé!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5504.jpg



Tới cái nơi "The Sound of Music" này,mỗi khi có khách tham quan tới gần,là tự dưng nó phát ra một....tiếng cười hahahahahahehehehehe,nghe rất là vui và man rợ nữa=))Một giọng cười phải nói là cực kì nham nhở,làm cho du khách ai cũng phải phì cười hả hê!!!:))



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5505.jpg



Người ta của Mèo lười sau khi xem xong tấm hình này,thì nói rằng ước chi pé T được thò ra cái mặt cô gái đứng bên cạnh pé H!!!:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5507.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5508.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 02:17
Mô hình mô tả Salzburg thời trung cổ...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5509.jpg




Còn khu vực này,hình như trưng bày búp bê ma quái,kinh dị thì phải....(watch)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5510.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5514.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5516.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5518.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5520.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 02:20
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5530.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5531.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5532.jpg




Còn đây là búp bê mô phỏng trang phục của phụ nữ Âu châu thời trung cổ!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5521.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5522.jpg




Những đồng tiền đủ loại quốc tịch,mà du khách ném xuống để lưu niệm...(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5524.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 05:35
Tham quan tới đây,thì đồng hồ đã điểm đúng 12h trưa,ko còn thời gian để có thể vào bên trong lâu đài được,quả thật rất rất là đáng tiếc!!!!

Mèo lười rời khỏi lâu đài,đi thang máy xuống đồi mà lòng bực bội bứt rứt vô cùng,vì nơi chính là bên trong lâu đài thì ko có thời gian để vào nữa!!!Nếu mà vào xem thì chỉ có nước trễ tàu hỏa,mà trễ tàu hỏa đã đặt trước vé thì chỉ có mà toi thôi!!!:gun



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5535.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5536.jpg



Ko thể đưa các bạn vào bên trong lâu đài,thì Mèo lười đành mời các bạn tham quan qua đoạn video trên youtube này nhé!!:shrug:




http://www.youtube.com/watch?v=BqvadMzZzm4&feature=player_embedded

Mèo lười BH
26-10-2011, 05:40
Trên đường đi từ khu vực lâu đài ra tới trạm xe bus,đồng hồ càng ngày càng nhích dần tới con số 1h trưa!!!Thời gian là cực kì khẩn cấp và gấp rút,nhưng có những nơi đi qua đẹp quá,mà ko chụp hình thì ko thể được!!!:S



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5551.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5552.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5553.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5559.jpg




Đây là cún cưng của người dân Âu châu!!!>"<



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5542.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5543.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 05:44
Tấm ảnh cuối cùng Mèo lười chụp lưu niệm với thành phố Salzburg năm nay!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5546.jpg




Sau khi chụp xong tấm hình này,thì Mèo lười phi nước rút ra ngay tới trạm xe bus!!Tới trạm bus thì đồng hồ đã chỉ 12h40,còn phải chờ 5 phút sau xe mới tới!!!12h45 ngồi lên xe bus mà ruột gan nóng như có lửa đốt,đặc biệt đau tim mỗi khi xe dừng chờ đèn đỏ lâu hoặc bị kẹt nhường cho xe khác:dien13h đúng thì xe dừng lại trước cửa nhà ga,Mèo lười phóng xe căng hải với tốc độ của một siêu xe F1 vào ngay bên trong ga!!!(LD)Phùùùùù,nhà ga báo chuyến tàu tới trễ 5 phút.....


Do đó vẫn còn gần 5 phút để mà chụp những tấm ảnh này trong khi chờ tàu tới!!:D


Đây là một đoàn tàu của Thụy Sĩ!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5561.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5563.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 05:46
Cuối cùng thì tàu cũng tới,đây là chuyến tàu chạy từ ga Munchen Hbf,nước Đức với điểm dừng cuối cùng là ga Budapest-Keleti,nước Hung!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5567.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5569.jpg




Chạy được 4 tiếng đồng hồ,thì đoàn tàu dừng bánh tại nhà ga Wien westbahnhof,nhà ga lớn nhất thủ đô Wien-nước Áo!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5570.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5574.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5576.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 05:49
Những chiếc cối xay gió,nằm hai bên đường tàu khu vực biên giới Áo-Hungary!!!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/b50a3628-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5578.jpg



Về tới Budapest đúng 7h tối ngày 16/10/2011,tiếp tục bắt tàu hỏa khác về lại thành phố của Mèo lười,chính thức về tới nhà lúc 12h khuya,kết thúc một chuyến đi chơi thành công tốt đẹp(c),chỉ có điều vẫn tiếc quá vì ko có thời gian tham quan thành phố Salzburg kĩ hơn:hit,cứ giá mà có thêm một ngày...


.....................

Mèo lười BH
26-10-2011, 05:52
Phụ lục thêm:


Chuyến tham quan thành phố Salzburg lần này,Mèo lười đã bỏ qua một địa đểm phải nói là ko thể tha thứ,đó là Migrabell gardens,Đây là khu vườn cực kì đẹp,và là khu vườn rộng nhất Trung Âu!!!

Có một vài tấm ảnh Mèo lười chụp tại khu vườn này vào tháng 8 năm 2008,cách đây đã hơn 3 năm!Tiện thể đưa lên cho các bạn xem đỡ vậy!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/IMG_1121.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/IMG_1131.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/IMG_1135.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/5d239622-1.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/IMG_1137.jpg




Mèo lười cách đây hơn 3 năm,nhìn có khác ko nhỉ các bạn....:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/IMG_1142.jpg

Mèo lười BH
26-10-2011, 05:57
Hẹn một ngày gần nhất,ta sẽ quay trở lại nước Áo,để lại được đắm mình trong bản opera Requiem,để lại được ngủ êm trong bản nhạc Giáng Sinh Silent night tuyệt diệu...






http://www.youtube.com/watch?v=q8Q-0WM3oGw&feature=player_embedded




HẾT!

BAOTRAN
27-10-2011, 22:20
những phong cảnh độc đáo vô cùng quyến rũ. Mình bị nơi đây mê hoặc mất rồi.........ôi cảm ơn bác Meo lười thật nhiều nhé...nhờ Bác mà em dc biết một đất nước thật xinh đep.........

Bác mèo của bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn đó.........:). dù rằng ko có thay đổi nhiều:D

hoàng hôn tím
27-10-2011, 22:51
Phong cảnh nơi đây đậm nét hoang sơ của thiên nhiên núi rừng,đẹp và trong lành, thật đúng là thiên đường giữa lòng châu âu hoa lệ.......hình đep, phong canh dep, nguoi chup dep, cảm ơn bác đã chia sẽ nhé(beer)

Mèo lười BH
29-10-2011, 23:12
những phong cảnh độc đáo vô cùng quyến rũ. Mình bị nơi đây mê hoặc mất rồi.........ôi cảm ơn bác Meo lười thật nhiều nhé...nhờ Bác mà em dc biết một đất nước thật xinh đep.........

Bác mèo của bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn đó.........:). dù rằng ko có thay đổi nhiều:D




Phong cảnh nơi đây đậm nét hoang sơ của thiên nhiên núi rừng,đẹp và trong lành, thật đúng là thiên đường giữa lòng châu âu hoa lệ.......hình đep, phong canh dep, nguoi chup dep, cảm ơn bác đã chia sẽ nhé(beer)



Cảm ơn hai bạn đã dành ra thời gian theo dõi chuyến đi của Mèo lười và có đôi lời ủng hộ!! :)

bigchi
30-10-2011, 20:39
Hồi trước xem ảnh trên mạng em k tin lắm vì nghĩ thể nào cũng có pts, cơ mà sau khi xem ảnh bác chụp = máy cùi bắp thì tin rồi :))

Mèo lười BH
31-10-2011, 06:24
Hồi trước xem ảnh trên mạng em k tin lắm vì nghĩ thể nào cũng có pts, cơ mà sau khi xem ảnh bác chụp = máy cùi bắp thì tin rồi :))


Hehe bạn nói đúng thật,ảnh trên mạng đã qua chỉnh sửa tỉa tót bao giờ cũng khác với thực tế một trời một vực:DCó đi nhiều nơi rồi mới thấy được quả thực là cảnh vật ngoài đời ko bao giờ đẹp lung linh được như những tấm ảnh,nhất là ảnh của mấy tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp!:))Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé xem topic này của Mèo lười nhé!:)

==sam==
31-10-2011, 11:42
Bài viết hay quá :) tks bác nhiều lắm
Không biết bao h mới có cơ hội vu vi châu Âu đây

bigchi
31-10-2011, 22:45
Dạ,xem để nuôi ước mơ :))

kitara
01-11-2011, 19:21
Đẹp quá bác ơi, em vừa ở Vienna về hôm qua xong, đợt này nghỉ ít chứ ko thì cũng tranh thủ xuống Salzburgh với Hallstatt rồi, đành để dịp sau vậy :D

Mèo lười BH
01-11-2011, 23:46
Bài viết hay quá :) tks bác nhiều lắm
Không biết bao h mới có cơ hội vu vi châu Âu đây


Cảm ơn bạn đã ghé xem topic này của Mèo lười,và có đôi lời ủng hộ!! :)




Đẹp quá bác ơi, em vừa ở Vienna về hôm qua xong, đợt này nghỉ ít chứ ko thì cũng tranh thủ xuống Salzburgh với Hallstatt rồi, đành để dịp sau vậy :D


Nếu có thể thì bạn hãy up lên đây một vài những tấm ảnh về Vienna của bạn,để cho mọi người có thể hiểu được rõ hơn về nước Áo,bạn nhé!! :)

alceste
03-11-2011, 01:05
Oh, bác Kitara hôm qua cũng ở Vienna à? Sao mình ko gặp nhau ta? Em cũng vừa qua Áo, chỉ có thể nói ngắn gọn 1 từ: "đẹp như tranh vẽ"! Cả vùng Bavaria và Áo thật là đẹp! Tiếc là thời gian ở Salzburg ko nhiều nên chỉ đi được vài điểm chính!

Mèo lười BH
04-11-2011, 06:27
Oh, bác Kitara hôm qua cũng ở Vienna à? Sao mình ko gặp nhau ta? Em cũng vừa qua Áo, chỉ có thể nói ngắn gọn 1 từ: "đẹp như tranh vẽ"! Cả vùng Bavaria và Áo thật là đẹp! Tiếc là thời gian ở Salzburg ko nhiều nên chỉ đi được vài điểm chính!


Chúc mừng bạn đã có một chuyến đi vui vẻ thành công tốt đẹp!!:)Nếu có thể thì bạn hãy đưa lên diễn đàn một vài những hình ảnh tiêu biểu trong chuyến đi vừa rồi của bạn,để cho bạn đọc hiểu rõ hơn về nước Áo nhé!!(c)

kitara
05-11-2011, 02:38
@Bác alceste: vâng, em đến Áo hôm 28-10 và về BL lại hôm 1-11, tiếc là mấy hôm em ở thì trời mây xám xịt, không có nắng, đến hôm em về là 1-11 thì trời lại đẹp T___________T

Theo đề nghị bác chủ thớt, em mạn phép post vài bức ở Vienna :D

Stephanplatz
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/315908_2287486989097_1306601430_32189877_160485610 6_n.jpg

Hofsburg palace

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306477_2287487709115_1306601430_32189883_121396384 _n.jpg

Schönbrunn Palace
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/320237_2288515854818_1306601430_32191111_441029970 _n.jpg

Hunderwasser village
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/321150_2290390981695_1306601430_32192754_156938044 1_n.jpg

Stephan Dom
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/392103_2296569496154_1306601430_32197623_125656278 7_n.jpg

Mèo lười BH
05-11-2011, 22:01
@kitara:tấm ảnh hàng cây phong lá vàng rực đẹp quá bác ơi!!(c)Còn bao nhiêu ảnh về Vienna,bác chịu khó up lên hết cho mọi người cùng thưởng thức với nhé!!:)

BGI
05-11-2011, 23:03
@ kitara: Bạn này chụp ảnh đẹp thật, nhất là hàng cây phong ấy. Mình cũng chụp chỗ đó nhưng mà xấu hơn bạn nhiều.
Mình rất ấn tượng nước Áo, đẽ chịu lắm. Ai dè đi tàu điện ngầm ở Wien không mất tiền ( nếu bạn cố tình không mua vé), sông Danube thì êm đềm, lại còn cái vụ toilet Opera nữa chứ. Lãng mạn quá.
Mình có đến thăm nơi Mozart mất ở con phố gần nhà thờ trung tâm Wien, chỉ tiếc rằng đã biến thành siêu thị.
Những tòa nhà ở Wien đẹp thật, nhớ nhất là những chậu hoa đỏ trên bậu cửa, eo ôi là đẹp

alceste
06-11-2011, 03:42
Cũng không tốt đẹp lắm đâu bạn ạ! Vì bọn mình lên kế hoạch đi bus Eurolines từ Bỉ sang Am rồi 3PM từ Am bay sang Munich, ai dè tại vp của Eurolines lúc ý là 7h15, tối quá, bác tài lại ko kiểm tra vé còn bọn mình ko bao h ngờ rằng lại có nhiều hơn 1 xe bus lúc đó! Kết quả là mình mắt nhắm mắt mở lao thẳng lên xe, đến Lille, thấy biển chỉ đường 2 bên toàn tiếng Pháp, lại chỉ hướng này về Paris, nên mới giật mình, hóa ra lên nhầm xe đi Paris. Cuối cùng ko thể quay về kịp Ams để bay, nên các bạn Eurolines đành cho bọn tớ đi bus lại Brussel, rồi từ đó đi bus sang Munich chiều hom sau mới tới nơi, ròng rã 30h trên xe bus! Hic, vứt luôn cả 1 chặng bay!
Bọn tớ cũng đi từ 28/10, nhưng chiều 29 mới tới. Chơi ở Munich 2 ngày, rồi mới đi Áo nên mấy hôm đó thời tiết đẹp lắm!
Trên tàu từ Munich sang Salzburg
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311456_10150370555762758_671102757_8469790_1135664 700_n.jpg

Nhìn từ trên Festung Hohensalzburg
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376161_10150370557257758_671102757_8469841_7587340 87_n.jpg


https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303803_10150370557692758_671102757_8469850_1989975 595_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298054_10150370557642758_671102757_8469849_1655518 089_n.jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/384816_10150370557587758_671102757_8469848_3187812 32_n.jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/381875_10150370557457758_671102757_8469845_8870474 05_n.jpg

alceste
06-11-2011, 03:50
Nhà thời Turmbesuch ở ngay khu trung tâm! Nhìn từ đỉnh tháp, giá vé 1.5 Eu
https://farm1.static.flickr.com/86/277697301_3d6da2beb6_z.jpg

Đây là một khu bên trong nhà thờ Turmbesuch, mình đoán là nói về một thánh tích nào đó, nhưng căn bản mình ko biết tí gì về đạo cả, nên cũng không hiểu nói về cái gì! Có bạn nào biết giải thích dùm với!

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315575_10150352791451016_521411015_8698765_1535658 568_n.jpg

Marienplatz
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/299784_241505899240537_100001433871178_680764_1125 617477_n.jpg

Mèo lười BH
06-11-2011, 06:48
Mình rất ấn tượng nước Áo, đẽ chịu lắm. Ai dè đi tàu điện ngầm ở Wien không mất tiền ( nếu bạn cố tình không mua vé)


Kết nhất là câu nói của bạn này,quá chính xác luôn!!!:))Theo như Mèo lười nhận thấy,ko chỉ riêng có Wien mà những thành phố lớn khác ở Áo Mèo lười đã có dịp đi qua(Salzburg,Innsbruck...),trên các phương tiện giao thông công cộng(bus,metro,tram),chả bao giờ có người soát vé và bác tài xe bus,xe tram cũng chả bao giờ yêu cầu hành khách lên xe phải mua vé:DQủa thật là một điều hết sức đặc biệt so với hầu hết các quốc gia Âu châu khác!!(c)

Mèo lười BH
06-11-2011, 07:07
@alceste:đọc những dòng bạn viết đi nhầm xe bus từ Bỉ sang Pháp,thay vì tới Hà Lan,Mèo lười cũng phải giật cả mình!!Nhưng thôi xem như đó cũng là một kỉ niệm nhớ đời của một chuyến đi vậy:DNhớ lại hồi tháng 1 năm 2008,Mèo lười đi tàu hỏa từ Budapest tới Venezia(Ý),tàu phải chạy qua lãnh thổ Croatia,mà Croatia lại ko nằm trong Schengen nên dù chỉ đi tàu hỏa ngang qua đất nước này cũng phải có visa:susel:Mèo lười ko biết,ko có visa bị cảnh sát biên giới Croatia nó lùa như lùa vịt đuổi xuống tàu và....mời bạn về lại Hungary!!!:shrug:Lúc đó lại đang 11h đêm trời lạnh cóng,phải tự thuê taxi chở về tạm một nhà nghỉ ở thành phố biên giới,tức như bị bò đá!!!X(Sáng sớm hôm sau đi xe bus về lại Budapest,sau đó lại đi xe bus từ Budapest tới Vienna,rồi từ Vienna phải mua một vé tàu hỏa nữa mới sang được Ý:SChuyến đi đó vừa mất thời gian,vừa bị tốn bao nhiêu tiền ngu nữa,nhưng thôi đó cũng là một kỉ niệm ko thể nào quên của một chuyến đi!!;)

Bạn có hình chụp bên trong lâu đài Festung Honhensalzburg thì up lên cho Mèo lười xem với,hôm đó đi thời gian gấp quá chưa vào bên trong lâu đài này tham quan được,giờ vẫn còn thấy tiếc...

BGI
06-11-2011, 08:48
Kết nhất là câu nói của bạn này,quá chính xác luôn!!!:))Theo như Mèo lười nhận thấy,ko chỉ riêng có Wien mà những thành phố lớn khác ở Áo Mèo lười đã có dịp đi qua(Salzburg,Innsbruck...),trên các phương tiện giao thông công cộng(bus,metro,tram),chả bao giờ có người soát vé và bác tài xe bus,xe tram cũng chả bao giờ yêu cầu hành khách lên xe phải mua vé:DQủa thật là một điều hết sức đặc biệt so với hầu hết các quốc gia Âu châu khác!!(c)
Thực sự mình và anh bạn vẫn bỏ tiền 5,7EU một người tiền đi tàu điện ngầm trong 12h mặc dù mình biết chẳng ai soát vé . Thôi thì cũng phải thể hiện sự đàng hoàng của người Việt mình chứ?
Chỉ có một nhận xét ngắn gọn về Áo: Nước Áo thịnh vượng.

alceste
06-11-2011, 15:04
Kinh nghiệm của mình là mua vé đầy đủ thì ko bao h bị kiểm tra, nhưng chỉ 1 lần ko mua vé, thì ăn đủ liền nha! Mà bắt là bị phạt 40EU đấy, tức là 40 lần đi lậu vé mới hoàn lại được!
Mình chỉ có kinh nghiệm là nếu đi đông trong bang Bayer và đến tận Salzburg, nên mua vé Bayer - ticket đi được 5 người tất cả các phương tiện mà chỉ mất 29eu thôi. Còn từ Salzburg lên Vienna thì mua vé group Maxi + 6 thì giảm được khoảng 32%giá vé/người.

Mèo lười BH
06-11-2011, 18:20
Đúng như vậy,dù trong bất kì hoàn cảnh nào và ở đâu thì chúng ta cũng phải luôn biết thể hiện rằng người Việt Nam là một dân tộc có văn hóa,nhất là ở trên mảnh đất Âu châu văn minh này nữa...(BB)

Cảm ơn các bác kitara,BGI và alceste đã vào tham gia topic và chia sẻ cảm xúc!Hy vọng sẽ được xem nhiều hình ảnh hơn nữa về những chuyến đi của các bạn!:)

Entidi
06-11-2011, 21:09
Kinh nghiệm của mình là mua vé đầy đủ thì ko bao h bị kiểm tra, nhưng chỉ 1 lần ko mua vé, thì ăn đủ liền nha! Mà bắt là bị phạt 40EU đấy, tức là 40 lần đi lậu vé mới hoàn lại được!
Mình chỉ có kinh nghiệm là nếu đi đông trong bang Bayer và đến tận Salzburg, nên mua vé Bayer - ticket đi được 5 người tất cả các phương tiện mà chỉ mất 29eu thôi. Còn từ Salzburg lên Vienna thì mua vé group Maxi + 6 thì giảm được khoảng 32%giá vé/người.

Bayern-ticket đúng là rất thuận lợi cho ai đi trong ngày và theo group. Tuy nhiên, Bayern-ticket chỉ đi được Nahverkehr (tàu thường) thôi bạn à, không phải tất cả các phương tiện như bạn nói đâu. Vé này chỉ có giá trị trên các tàu thường (gồm RE, IRE, RB, U, S, tram, bus), còn vô giá trị trên tàu nhanh và cao tốc (gọi là Fernverkehr - tàu nhanh, cao tốc gồm ICE, IC và EC). Chú ý thêm, là vé chỉ có giá trị từ 9h sáng đến 3h sáng ngày hôm sau mà thôi. ^^

Entidi
06-11-2011, 21:25
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/299784_241505899240537_100001433871178_680764_1125 617477_n.jpg

Nếu mình không nhầm đây là Marienplatz ở München chứ nhỉ?


Kết nhất là câu nói của bạn này,quá chính xác luôn!!!:))Theo như Mèo lười nhận thấy,ko chỉ riêng có Wien mà những thành phố lớn khác ở Áo Mèo lười đã có dịp đi qua(Salzburg,Innsbruck...),trên các phương tiện giao thông công cộng(bus,metro,tram),chả bao giờ có người soát vé và bác tài xe bus,xe tram cũng chả bao giờ yêu cầu hành khách lên xe phải mua vé:DQủa thật là một điều hết sức đặc biệt so với hầu hết các quốc gia Âu châu khác!!(c)


Thực sự mình và anh bạn vẫn bỏ tiền 5,7EU một người tiền đi tàu điện ngầm trong 12h mặc dù mình biết chẳng ai soát vé . Thôi thì cũng phải thể hiện sự đàng hoàng của người Việt mình chứ?
Chỉ có một nhận xét ngắn gọn về Áo: Nước Áo thịnh vượng.

Với người Đức nói riếng và những nước nói tiếng Đức, hay ảnh hưởng văn hóa Đức nói chung, công dân đã được mặc định và được giáo dục từ bé sử dụng phương tiện công cộng là có nghĩa vụ trả tiền rồi, nên không cần phải có người kiểm tra làm gì. Chỉ gần đây, tình trạng người nhập cư nhiều, với suy nghĩ không ai kiểm tra vé tức là không phải mua, nên mới buộc có nhân viên soát vé.

Bổ sung thêm, khoảng hơn hai năm trước, mình có ở München một năm, đi đêm về hôm bằng S-Bahn hay U-Bahn đều hiếm khi có người soát vé. Hè vừa rồi vừa trở lại chơi, mấy đêm về muộn, lúc nào cũng có nhân viên soát vé lượn lờ. Điều đó chứng tỏ, sự yên bình của thành phố München đang bị phá vỡ. :)

Trốn vé, cảm giác lúc nào cũng thấp thỏm, tốn nơron thần kinh lắm, tổn thọ hơn là việc bỏ ra vài eu để mua vé, tức mua được cảm giác thoải mái khi đi chơi. Bạn mua vé, thì trong đầu thanh thản, đầu óc thư thái nghĩ tới các điểm đến không hơn à. ^^

BGI
06-11-2011, 21:59
Tấm ảnh trên rất đặc trưng cho kiến trúc và cách bài trí hoa ở Wien, ở Muchen cũng có một số tòa nhà như vậy. Mình thấy nó y chang một tòa nhà mình chụp ở Wien cách nhà hát opera Wien khoảng 500-600m gì đó.
Mỗi lần mình đi Châu Âu chơi khoảng 2 tuần, bao giờ cũng mua vé tàu điện ngầm và tàu TGV đầy đủ, đi taxi và ăn tối bao giờ cũng có tiền boa...mình nghĩ đi đâu cũng phải để dân bản địa tôn trọng mình.
Theo mình đó là thông lệ quốc tế và cách xử sự tối thiểu.

alceste
07-11-2011, 05:03
Hi, ảnh trên là City Hall ở Marienplat ở Munchen, đúng rồi Entidi ạ. Chỗ này năm nào Bayer Munich được vô địch Bundesliga (gần như năm nào chẳng được) thì sẽ đứng ở trên ban công, giao lưu với các fan ở dưới quảng trường. Tớ phải up nó lên vì ko có topic riêng về Munchen, mà tớ thích bức này đến nỗi phải đem đi khoe ngay. Đợt này chụp được rất nhiều ảnh đẹp, tiếc là toàn dính người, chứ ko kịp chụp cảnh ko nữa, nên h post lên có người cũng hơn ngại tý! Để tối nay ngồi lọc ra vậy! Ở Áo cũng có 1 chỗ giống gần y hệt thế!
Vụ Bayer - ticket thì đúng như bạn nói, chỉ đi được tàu Regional chứ tàu Intercity ko đi được, nhưng thế cũng lợi rồi! Thông thường đi được từ 9h sáng đến 3h sáng hôm sau, riêng thứ 7, CN đi được dài hơn từ 0h đến 3h sáng hôm sau.
Đợt rồi đi, thằng bạn người Đức làm guide, nó kể, nước Áo sướng nhất là lôi được Mozart thành người Áo và đẩy được Hitle thành người Đức. Vì thời của Mozart, thì Salzburg vẫn thuộc Bavaria và thuộc Đức, bố của Mozart cũng sinh ra và lớn lên ở Fuggerie, Augsburg (khoe tí, vì chỗ này mình có qua);;)

Mèo lười BH
07-11-2011, 06:36
@Entidi:cảm ơn bạn đã vào tham gia topic và cùng chia sẻ cảm xúc!! :)





Đợt rồi đi, thằng bạn người Đức làm guide, nó kể, nước Áo sướng nhất là lôi được Mozart thành người Áo và đẩy được Hitle thành người Đức. Vì thời của Mozart, thì Salzburg vẫn thuộc Bavaria và thuộc Đức, bố của Mozart cũng sinh ra và lớn lên ở Fuggerie, Augsburg (khoe tí, vì chỗ này mình có qua);;)


@alceste:vụ này hấp dẫn à nha,bây giờ Mèo lười mới biết được thông tin thú vị này!!:D

Mèo lười BH
07-11-2011, 07:00
Thấy các bạn bàn tán sôi nổi về München-nước Đức quá,cầm lòng ko đặng,thôi thì chúng ta cùng nhau "lạc đề" một chút cũng chẳng sao:DMèo lười xin được chia sẽ một chút cảm xúc riêng về thành phố có câu lạc bộ bóng đá FC Bayern München lừng danh này!(c)

Tháng 1 năm 2009,tức là cách đây đã gần 3 năm trời,thi cử xong xuôi thì Mèo lười cứ như thường lệ lại vác ba lô lên:)Mùa Đông năm đó có lẽ là một chuyến du hành Âu châu dài ngày nhất,với nhiều thành phố đã đi qua nhất cho tới tận ngày hôm nay!Lịch trình:Budapest(Hungary)-Vienna(Áo)-Venezia(Ý)-Roma(Ý)-München(Đức) và cuối cùng là Amsterdam(Hà Lan),phương tiện di chuyển trong suốt chặng đường này 100% là bằng xe lửa!

München năm đó ko được Mèo lười xem là một điểm đến tham quan chính,mà chỉ xem như là một địa điểm quá cảnh giữa Roma và Amsterdam mà thôi!

Sau một đêm dài tàu hỏa từ Roma,Mèo lười tới được ga München Hbf hình như mới 6h sáng,trời còn tối mù!


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/23d1a1d3.jpg



Một kỉ niệm ko thể nào quên của Mèo lười với thành phố này,đó là cái lạnh khủng khiếp!!!:SĐang từ Roma trời ấm hơn 10 độC,thế mà chỉ sau một đêm di chuyển xe lửa....ngày hôm đó Mèo lười còn nhớ rất rõ nhiệt kế ngoài trời đo được -16 độ:susel:Điều đáng nói ở đây là chuyến tàu đi Amsterdam tới hơn 23h mới xuất phát,như vậy nghĩa là khoảng thời gian từ 6h sáng tới 23h đêm,Mèo lười ko lò sưởi ko nhà trọ đi lang thang khắp phố phường München trong cái lạnh khủng khiếp!Một cảm giác rất yomost mà bây giờ ngồi đây nhớ lại vẫn còn thấy muốn...nổi hết da gà lên vì lạnh!!:D

Mèo lười BH
07-11-2011, 07:08
Thành phố này Mèo lười xem là địa điểm quá cảnh nên ko tìm hiểu trước,tới nơi cũng ko mua vé tham quan gì hết trơn!Rời khỏi nhà ga,vác xe căng hải lên đi đại tới đâu hay tới đó,thấy nơi nào đẹp thì chụp hình chứ cũng chẳng biết tên cũng như ý nghĩa lịch sử của nó!Bạn nào rõ hơn về München thì giải thích thêm cho Mèo lười biết về thành phố này nhé!:)


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/3fd1778e.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/ace21dfc.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/6e410ebf.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/2f3b9b46.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/7d5494e4.jpg

Mèo lười BH
07-11-2011, 07:16
Trời lạnh quá đôi khi chịu ko thấu,rất nhiều lần Mèo lười phải ghé đại vào một siêu thị,một quán ăn hay một shop quần áo thời trang nào đó để sưởi ấm!!:hit

.....và đôi khi là cả Nhà thờ nữa,ghé vào Nhà thờ để sưởi ấm cả tâm hồn lẫn thể xác luôn!:)Những ngôi Nhà thờ tại München Mèo lười nhớ là kiến trúc ko được tinh xảo và cầu kì cho lắm,nhưng bù lại rất rộng và rất là to lớn!!:)



https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/51b77f9d.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/7d20826e.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/c58c0050.jpg

Mèo lười BH
07-11-2011, 07:26
Một kỉ niệm khó quên nữa của Mèo lười tại thành phố này,đó là lần đầu tiên trong đời Mèo lười được xem cảnh người dân biểu tình!Thời gian đó hình như chiến sự Israel-Palestine đang đến hồi cao trào,dân Palestine bị quân đội Israel giết hại khá nhiều tại khu vực Trung Đông nên cộng đồng người Hồi giáo khắp nơi trên Thế giới bất bình,dẫn tới cảnh biểu tình(trong hòa bình) như thế này đây...


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/d9450ee8.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/d992d4a1.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/da04f479.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/f9bf5e3d.jpg



Mèo lười ko muốn bàn tới chuyện chính trị,nhưng đăng những hình ảnh này lên đây chỉ với mong muốn,một mong muốn thật sự đó là Thế giới này giá như con người ta ko còn ghen ghét hận thù nhau,ko bao giờ còn chiến tranh,bất công,nghèo đói nữa thì hay biết mấy!Mà mong ước thì bao giờ cũng khác rất xa với thực tại,các bạn nhỉ...

Entidi
07-11-2011, 17:29
Thành phố này Mèo lười xem là địa điểm quá cảnh nên ko tìm hiểu trước,tới nơi cũng ko mua vé tham quan gì hết trơn!Rời khỏi nhà ga,vác xe căng hải lên đi đại tới đâu hay tới đó,thấy nơi nào đẹp thì chụp hình chứ cũng chẳng biết tên cũng như ý nghĩa lịch sử của nó!Bạn nào rõ hơn về München thì giải thích thêm cho Mèo lười biết về thành phố này nhé!:)


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/ace21dfc.jpg

Cái này là tòa nhà Altes Rathaus, tức là cái Ủy ban phường cũ của München ấy mà.^^ Đi qua cổng này rẽ trái lắt léo vài con phố nhỏ ngóc ngách nữa, bạn sẽ đến một khu toàn các nhà hàng truyền thống Đức, uống bia và ăn thịt cả tảng mấy kg ấy, kiểu như Oktoberfest ấy. Rẽ phải là một số cơ quan công quyền, liên quan đến bảo hiểm lao động này nọ (cần cho sv hay người nào muốn làm việc ở tp này). Cái Ủy ban phường mới của München nằm ngay bên trái bức ảnh ấy.



https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/2f3b9b46.jpg
Đây là Odeonplatz, nhớ là platz nhé, không phải plat nhứ bạn gì nói ở trên đâu. Quảng trường này cách Marienplatz một bến U,S và bạn có thể đi bộ giữa hai nơi này mà ngắm phố mua sắm, toàn hàng hiệu mà mỗi cái túi, hay cái áo đã bằng ngân sách cả chuyến đi cả bạn, thậm chí hơn.^^ Trở lại với Odeonplatz, nơi đây bạn sẽ được ngắm cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần nhé. Đi vào sâu bên trái bức ảnh sẽ vào vườn hoa rất đẹp, và có nghệ sĩ đường phố đánh violon, rất hợp cho những buổi trú mưa, nghe nhạc du dương. ^^



https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/7d5494e4.jpg

Còn đây là Bayerische Staatskanzlei, tức là Tỏa nhà Thị chính của bang Bayern, kiểu như Ủy ban tỉnh ấy, nhưng Đức là nhà nước Liên bang, nên mỗi bang lại có một chính phủ riêng, và có quyền tự chủ mọi mặt. Bọn Bayern này giàu nhất nước Đức, và bọn nó muốn li khai, lập nhà nước riêng với nước Đức hiện tại.


Một kỉ niệm khó quên nữa của Mèo lười tại thành phố này,đó là lần đầu tiên trong đời Mèo lười được xem cảnh người dân biểu tình!Thời gian đó hình như chiến sự Israel-Palestine đang đến hồi cao trào,dân Palestine bị quân đội Israel giết hại khá nhiều tại khu vực Trung Đông nên cộng đồng người Hồi giáo khắp nơi trên Thế giới bất bình,dẫn tới cảnh biểu tình(trong hòa bình) như thế này đây...


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/d9450ee8.jpg


Mèo lười ko muốn bàn tới chuyện chính trị,nhưng đăng những hình ảnh này lên đây chỉ với mong muốn,một mong muốn thật sự đó là Thế giới này giá như con người ta ko còn ghen ghét hận thù nhau,ko bao giờ còn chiến tranh,bất công,nghèo đói nữa thì hay biết mấy!Mà mong ước thì bao giờ cũng khác rất xa với thực tại,các bạn nhỉ...

Ở phương Tây, dân chủ, tự do ngôn luận là quyền bất khả xâm phạm của con người. Ai có ý kiến gì cứ thoải mái nói, tiếng Đức gọi là Meinungsfreiheit. Với người Đức, thì họ thỉnh thoảng biểu tình để phán đối một chính sách nào đấy của chính quyền mà họ cho là bất hợp lý và được bảo vệ. Còn người nước ngoài, dân nhập cư, thì được biểu tình về tình trạng của nước đó. Bạn có thể thấy các bạn VN ở Berlin đợt rồi vừa biểu tình chống khựa ấy.

Nói đến đây lại nhớ, München có một địa điểm đáng chú ý là: Münchenfreiheit, đây là bến U đẹp nhất trong hệ thống tàu điện ngầm của München. Điều đáng nói là các bến U, S ở München đều có kiến trúc riêng, không cái nào giống cái nào, và rất nghệ thuật và tinh tế và mang lại cảm giác khám phá ở bất cứ bến nào, chứ không phải ngồi trên U,S đếm cho nhanh qua^^. Bạn đi U, S chỉ cần nhìn quang cảnh là biết mình ở đâu, mà không cần nhìn biển chỉ dẫn.

Tạm thời thế, München còn nhiều điểm đến đáng chú ý nữa, bạn có ảnh gì đưa lên mà chưa rõ, mình sẽ bình trong khả năng. ^^

BGI
07-11-2011, 17:56
Mình có một kỷ niệm đáng nhớ với Munich ( Munchen) là lễ hội bia Oktorberfest năm 2007. Công nhận vui ơi là vui, cuộc sống người dân lúc đó như thần tiên ấy, ai ai cũng vui vẻ ca hát, ai ai cũng uống nhiều bia.
Mình ở một khách sạn chỉ cách lễ hội bia vài trăm mét nên không khí rõ lắm. Nhưng khi về Việt Nam mình lại ấn tượng bữa ăn sáng ở đó. Có tới bao nhiêu loại bánh mỳ, bao nhiêu loại mứt, bao nhiêu loại xúc xích...thật tươi ngon. Cái khách sạn nhỏ 3* ấy sao mà đồ ăn sáng phong phú thế, trên bàn ăn lại còn có hoa tươi, mình ngồi nhìn ra cái vườn nhỏ thấy cuộc đời đáng yêu thật.
Mình đã có cơ hội ở rất nhiều khách sạn 5* nhưng quả thật bữa ăn sáng ở Munich đó vẫn là ngon nhất.
Mình lại dự định năm tới bay sang Munich uống bia đây.

Entidi
07-11-2011, 18:19
Hi anh Bi Gi,

München ạ, chứ không phải là Munchen. Nếu muốn giữ nguyên tiếng Đức mà quốc tế hòa thì có thể viết là Muenchen (cái này báo chí châu Âu hay dùng), còn không thì cứ tiếng Anh nó lên, viết Munich là chuẩn. Nói chung, em thấy München là thành phố thuần Đức nhất của nước Đức về con người và dịch vụ. Bọn München bao giờ cũng hơn hẳn một bậc, ở đẳng cấp khác so với Hamburg, Berlin Frankfurt, Köln, Düsseldorf hay Stutgart. Đấy là cảm nhận của em khi từng đặt chân tới các tp lớn này. Tiếc là bây giờ không ở đó nữa.

Về sao, sao của họ là sao ra sao, chứ không sao lởm khởm. Tuy nhiên, cái mác sao này đôi khi cũng lắm chuyện vui. Em thấy quy trình làm việc của mấy bọn Hotel ở München rồi. Nói chung, tầm cỡ quá, chưa hẳn đã ăn đc mấy cái bình dân đâu, nhất là khoản dịch vụ phía sau. Em có đứa bạn làm Hotel ở München, ngồi tào lao cốc bia với nó, lắm chuyện hài ra nước mắt về các Hotel lắm sao. Bên lề tý nữa, nói đến sao, lại nhớ ngày trước khi em mới đi làm, cơ quan cho đi du lịch Hạ Long, đi theo tour bảo là qua đêm ở Hotel 3 sao, háo hức lắm. Đến, nó có khác cái nhà nghỉ bình dân Hostel đâu cơ chứ.^^

Mèo lười BH
08-11-2011, 01:56
Mình có một kỷ niệm đáng nhớ với Munich ( Munchen) là lễ hội bia Oktorberfest năm 2007. Công nhận vui ơi là vui, cuộc sống người dân lúc đó như thần tiên ấy, ai ai cũng vui vẻ ca hát, ai ai cũng uống nhiều bia.
Mình ở một khách sạn chỉ cách lễ hội bia vài trăm mét nên không khí rõ lắm. Nhưng khi về Việt Nam mình lại ấn tượng bữa ăn sáng ở đó. Có tới bao nhiêu loại bánh mỳ, bao nhiêu loại mứt, bao nhiêu loại xúc xích...thật tươi ngon. Cái khách sạn nhỏ 3* ấy sao mà đồ ăn sáng phong phú thế, trên bàn ăn lại còn có hoa tươi, mình ngồi nhìn ra cái vườn nhỏ thấy cuộc đời đáng yêu thật.
Mình đã có cơ hội ở rất nhiều khách sạn 5* nhưng quả thật bữa ăn sáng ở Munich đó vẫn là ngon nhất.
Mình lại dự định năm tới bay sang Munich uống bia đây.



Đọc lời bình này của bạn xong,Mèo lười cảm thấy cuộc đời đúng là đáng yêu thật!!:DChả bù cho Mèo lười mỗi lần vác ba lô lên đi đâu toàn phải ở khách sạn 0 sao,thậm chí có lần bức quá phải ở khách sạn...ngàn sao nữa:DĂn uống cũng toàn ăn đồ bờ đồ bụi,đúng tiêu chí nhanh-gọn-rẻ,như hôm đi tham quan Hallstatt nước Áo ấy,sáng sớm dậy thì chưa kịp ăn đã leo lên tàu,nguyên ngày mải leo núi ngắm cảnh quá mà quên luôn cả bữa trưa,đến tối mịt về lại Salzburg bụng kêu ọc ọc,làm một chiếc Kebab bự chà bá thật ngon,rồi cũng có chung cảm nhận như bạn là cuộc đời đúng là đáng yêu thật,biết bao nhiêu thứ,bao nhiêu nơi trên hành tin này đang hấp dẫn chờ chúng ta khám phá và cảm nhận!;)

Cảm ơn bạn vẫn vào tham gia chia sẻ cảm xúc trong topic này!!:)

Mèo lười BH
08-11-2011, 02:11
@Entidi:Đọc những lời bình của bạn về München,Mèo lười cảm nhận được một điều rằng:bạn là một người cực kì am hiểu về thành phố này,và hình như ko chỉ am hiểu,mà München đã là một cái gì đó rất thân quen,để lại trong bạn một thứ tình cảm khá là sâu nặng vậy!!:)Chỉ tiếc là hình ảnh Mèo lười có về München ko được nhiều,bây giờ chỉ hy vọng bạn alceste sẽ chia sẻ lên đây những hình ảnh mà bạn ấy vừa chụp được về München cho mọi người tiếp tục thưởng thức!!;)Cảm ơn các bạn đã góp phần làm cho topic này càng thêm phong phú,ko chỉ về nước Áo mà còn thêm München-nước Đức nữa!!;)


@alceste:nếu bạn có hình ảnh về sân vận động Allianz Arena thì bạn up lên đây vài tấm cho Mèo lười xem trước với nhé,tuy ko phải là fan của Bayern München,nhưng Mèo lười cũng là một fan khá cuồng nhiệt của bóng đá và rất muốn xem hình ảnh về sân vận động mà tháng 5 năm sau sẽ diễn ra trận chung kết cúp C1 này!!(c)

Entidi
08-11-2011, 03:36
Hi, mình từng có thời gian sống ở München, nên chỉ viết ra những cảm nhận về thành phố đó thôi. Đúng là sống nhiều nơi ở Đức, nhưng vẫn cứ ấn tượng München thật. Bây giờ không ở đó nữa, nhưng có dịp vẫn muốn quay lại. Chắc bạn Mèo kia, lười và không có đủ thời gian đi mấy địa điểm khác nữa, chứ München ngoại ô có những cái vừa hiện đại, vừa cổ kính. Ví dụ như Olympiapark (cũng là sân Olympia Stadium và BMW Headquaters&Museum), quần thể lâu đài Nymphenburg, hay Neuschwanstein (biểu tượng của Walt Disney ).... Còn nhiều nữa, chờ bạn alceste pốt lên, sẽ tâm tư sau.

Mà cũng rất recommendation các bạn đi du lịch xuyên nước Đức để cảm nhận được quê hương của Autobahn (đường ôtô cao tốc đang phổ biến trên thế giới). Với lại, trong khi bạn Mèo chờ ảnh của alceste về Allianz Arena, mình xin cầm đèn chạy trước vài tấm góp vui trong một lần đi xem Bayern đá hơn hai năm trước: ^^

1 - Vé này:

https://img.photobucket.com/albums/v61/tuanduc/Munich/IMG_0647.jpg

2 - Ngoài sân:

https://img.photobucket.com/albums/v61/tuanduc/Munich/15834_1071969977875_1784922096_153681_8155329_n.jp g

3- Trong sân:

https://img.photobucket.com/albums/v61/tuanduc/Munich/IMG_0666.jpg

Mèo lười BH
08-11-2011, 07:11
@Entidi:rất cảm ơn bạn vì những thông tin thú vị bạn đã cung cấp:)Lâu đài Neuschwanstein cổ tích Mèo lười nghe danh đã lâu,nhưng tối nay lên google tìm thì ko ngờ rằng nó lại đẹp như vậy!!:L


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/667a9c49.jpg



Phiền bạn có thể cho Mèo lười biết lâu đài này có xa thành phố München ko vậy nhỉ?Đi lại bằng phương tiện nào thì hợp lý nhất?Ngoài ra Mèo lười cũng muốn khám phá dãy núi Rừng Đen nữa,nơi khởi nguồn của con sông Danube xinh đẹp:)Nếu bạn có thể cung cấp thông tin cho Mèo lười về hai địa điểm này thì hay quá,nếu tranh thủ sắp xếp được thời gian và tiền bạc,thì Mèo lười sẽ lên đường ngay!!:D

Từ trước cho tới giờ đã ghé qua nước Đức chắc phải gần chục lần nhưng thật sự chưa một lần nào Mèo lười có ý định dừng chân để du lịch cả,với tư tưởng nghĩ rằng đây là một quốc gia công nghiệp,máy móc,xe hơi...chứ ko phải là quốc gia để đi du lịch khám phá....Chắc từ hôm nay phải thay đổi tư tưởng lại về nước Đức quá!!;)

BGI
08-11-2011, 09:31
Nhìn ảnh sân vận động Allian Arena đẹp quá. Mình nhớ hôm mình đến đây tuy không có lich thi đấu nhưng cũng có khá đông người tới thăm. Mình cũng vào phòng truyền thống của CLB Bayer Munich nữa.
Khi đến sân vận động này phải đi bộ qua một đoạn đường khá dài, xa xa là những cánh quạt và tuabin điện gió không gian thoáng đãng lắm...;)

alceste
09-11-2011, 04:51
Munich nhìn từ trên cao
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/312654_10150352792236016_521411015_8698770_1957866 381_n.jpg

Đố bác Entidi đây là đây :D
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300718_241513345906459_100001433871178_680904_1806 613481_n.jpg


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298244_241506445907149_100001433871178_680790_1378 339227_n.jpg

Vào đây thì em ăn món này, nhưng ko ngon bằng đùi lợn! Hic rẻ khủng khiếp, 10eu/đĩa cả cái đùi to đoành, chả bù chỗ em, 10eu được 2 lát thịt, chu mỏ cái là thổi bay mất rồi!
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/314376_241506472573813_100001433871178_680791_6065 08259_n.jpg

Vào Hofbrauhaus thì tất nhiên phải uống chỗ này rồi!
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/393112_241506279240499_100001433871178_680781_5325 13128_n.jpg

alceste
09-11-2011, 04:55
Xong xuôi thì bọn em lên đường đên đây, xem có con nào đẹp ko để đánh về VN, đọ với mấy anh hay chạy siêu xe
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/379139_243482259042901_100001433871178_686578_1349 157123_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310817_243482669042860_100001433871178_686589_1797 837493_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/310635_10150352835276016_521411015_8698929_8889060 79_n.jpg

Từ xe máy thời 1920s
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/390242_243482699042857_100001433871178_686590_6204 83480_n.jpg

Cho đến ô tô
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/383043_243482805709513_100001433871178_686593_7518 60662_n.jpg

Em chấm con này, chắc tại nó tròn quay giống em
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316246_243482935709500_100001433871178_686598_1153 538941_n.jpg

Xem thôi, chứ mua thì phải vào gallerie bên này! Dân tình xem rất đông, mua bán rất tấp nập nhưng em đứng cách xa các con xe mỗi con 10 mét, chứ nhớ lại gần, táy máy rồi xước sơn em ko có gì đền
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380480_243482345709559_100001433871178_686579_3888 83839_n.jpg

alceste
09-11-2011, 05:20
Quả xe đạp này lần đầu tiên em nhìn thấy, hay ơi là hay! Cả nhà cùng ngồi, mình mà ko lao động không biết xe có vẫn đi không nhỉ?
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/297853_10150352826521016_521411015_8698884_1481528 207_n.jpg

English Garden đây ạ, từ khi đến đây, thấy tiêu chuẩn của mình về công viên đẹp khắt khe hẳn lên! Lần đâu tiên trong đời em hiểu thế nào là đẹp như tranh vẽ! Thảm nào thằng bạn đi cùng cứ nhắc đi nhắc lại Bavaria bọn tao là đẹp nhất Đức đấy!

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377443_241506525907141_100001433871178_680793_1109 698971_n.jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/384649_241506685907125_100001433871178_680798_3825 91761_n.jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/318637_241506702573790_100001433871178_680799_1801 846447_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/300819_10150352830821016_521411015_8698904_1271769 268_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/297690_241507049240422_100001433871178_680818_1460 779732_n.jpg

alceste
09-11-2011, 05:59
Chơi chán rồi thì bọn em tât nhiên lại kéo nhau ra đây! Cái phố mua sắm chỗ em bằng đúng 1 đoạn ngắn của khu này, hic!
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377295_241505005907293_100001433871178_680721_1297 883977_n.jpg


Tối về làm cốc gluvain cho ấm bụng (xin lỗi bác Entidi máy tớ ko có dấu umlau ạ) trước khi lên tram party.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319654_10150352833651016_521411015_8698917_1170655 021_n.jpg

Hôm sau thì bọn em đi Arean, đi U6, xuống tàu để ra sân theo đường này
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/305115_243475969043530_100001433871178_686544_6023 86702_n.jpg

Nhìn từ xa
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392719_243476072376853_100001433871178_686546_2094 702171_n.jpg

rồi lại gần
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/376215_243476455710148_100001433871178_686549_3524 16903_n.jpg

Hic, nhưng đau nhất là hôm đấy bọn em đi muộn 15ph, nên lỡ tour cuối cùng. Hôm đó họ đóng cửa sơm, chắc vì hôm sau Munich đá với Napoli! Thôi đành hẹn lần sau vậy!

Mèo lười BH
09-11-2011, 06:38
Đố bác Entidi đây là đâu :D

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300718_241513345906459_100001433871178_680904_1806 613481_n.jpg


Vào Hofbrauhaus thì tất nhiên phải uống chỗ này rồi!

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/393112_241506279240499_100001433871178_680781_5325 13128_n.jpg



Hai tấm ảnh đặc trưng nhất về München là đây:cô gái Đức ngực bự với trang phục truyền thống,hai tay bê mấy cái vại bia trong lễ hội oktoberfest:)

Bạn alceste chụp hình đẹp quá!!Cảm ơn bạn đã góp ảnh để cho topic thêm phong phú và sinh động!!:)

hoàng hôn tím
09-11-2011, 21:06
Cảm ơn mọi người đã đưa mình cùng đi du lịch nhé:L

Entidi
09-11-2011, 21:56
Đố bác Entidi đây là đây :D
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300718_241513345906459_100001433871178_680904_1806 613481_n.jpg

Vào Hofbrauhaus thì tất nhiên phải uống chỗ này rồi!
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/393112_241506279240499_100001433871178_680781_5325 13128_n.jpg


Hai tấm ảnh đặc trưng nhất về München là đây:cô gái Đức ngực bự với trang phục truyền thống,hai tay bê mấy cái vại bia trong lễ hội oktoberfest:)

Bạn alceste chụp hình đẹp quá!!Cảm ơn bạn đã góp ảnh để cho topic thêm phong phú và sinh động!!:)

Bạn Mèo lươi ơi, đây không phải là dịp Oktoberfest nhé, hoặc bạn alceste đến lúc lễ hội tàn^^. Thứ nhất là Oktoberfest đẹp là đẹp ở ngoài trời, ăn uống tụ tập ngoài trời, uống bia ngoài trời, ăn chơi đú đởn ngoài trời, ngắm gái ngực bự cũng ngoài trời nốt^^; thứ hai làOktoberfest không vắng khách vậy đâu. ^^

Đây là quán bia bình thường, hằng ngày ở München thôi. Tên của nó là: Hofbräuhaus (Có chữ HB ở trên tường trong ảnh ấy, và chính bạn alceste tự trả lời ở ảnh tiếp theo rồi đấy thôi^^). Quán bia này nổi tiếng và khá lâu đời ở München (nghe đâu trên 100 năm rồi). Có cả khu ăn uống như thế này ở phía sau cái cổng rẻ trái mình nói từ trước rồi đấy, nhưng quán này là ngon nhất và không khí tương tự Oktoberfest nhất, đặc biệt là nó diễn ra hằng ngày, thích say lúc nào cũng được, miễn đừng phá phách Polizei ó oe ó oe lôi đi là được.^^

----

Còn lâu đài Neuschwanstein, thực ra ôm vào München vậy thôi, chứ nó không thuộc München đâu, mà ở một thị trấn cách đó tấm khoảng 70-80km gì đấy. Cách đi thì bạn có thể lên Bahn.de mua vé, đơn giản thôi. Tuy nhiên, bạn chú ý là cần đi sáng sớm, sớm tinh mơ ấy, may ra mới có thể mua vé tour thăm quan bên trong lâu đài được. Còn nếu đến muộn (tầm trưa cũng gọi là muộn), thì chỉ chụp ảnh từ xa thôi, khoảng cách như cái ảnh bạn gu gờ ấy.

Nếu đi khoảng cách xa như vậy, thì có một lựa chọn khác cũng hay là Bodensee, xuôi xuống phía Nam ấy. Ở bên này là Đức, bên kia hồ (có thể gọi là Biển vì nó rộng) là Thụy Sĩ. Cái này đi trong ngày cũng được, nhưng hơi vất, và phương tiện vẫn là Bahn.de thôi bạn ạ. Nếu có kế hoạch, thì mua vé sớm sẽ rẻ như cho.

Về Rừng Đen (Schwarzwald), thú thực với bạn là mình chưa có dịp đi, nên cũng không có lời khuyên cho bạn được. Chỉ biết là nó nằm phíaTây của bang Baden-Württemberg. Cái này gần Stuttgart hơn, chứ không gần München. Ở Stuttgart nghe bảo có bảo tàng lịch sử oto thế giới của Mẹc cũng khá hoành tráng, không thua gì bảo tàng của BMW như ở trên. Nếu đã đến được khu này, thì mình khuyên bạn nên đ tiếp dọc lên phía Bắc, tới Europapark. Đây là công viên thu nhỏ toàn bộ châu Âu bạn à. Vào đấy chả khác gì Disneyland cả, thậm chí có nét gì đó của châu Âu hơn, không lai tạp của Mỹ. Tất nhiên, đi công viên này, bạn cần bỏ ra 2-3 ngày mới thấy đã.^^

Entidi
09-11-2011, 22:09
Tối về làm cốc gluvain cho ấm bụng (xin lỗi bác Entidi máy tớ ko có dấu umlau ạ) trước khi lên tram party.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319654_10150352833651016_521411015_8698917_1170655 021_n.jpg

Hôm sau thì bọn em đi Arean, đi U6, xuống tàu để ra sân theo đường này
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/305115_243475969043530_100001433871178_686544_6023 86702_n.jpg

Hic, nhưng đau nhất là hôm đấy bọn em đi muộn 15ph, nên lỡ tour cuối cùng. Hôm đó họ đóng cửa sơm, chắc vì hôm sau Munich đá với Napoli! Thôi đành hẹn lần sau vậy!

Grünwein bạn ạ, loại này trời đông uống mới thích. Đi chơi đêm về, làm cốc này cầm ấm tay, uống ấm bụng, về ngủ ngon. Cái này bọn mình hay tự chế được: Bạn mua chai vang táo về, rồi mua ít cam thảo và thanh gì gì (thanh gì như củi mà ngày xưa trẻ con hay ăn cay cay, quên mất tên^^), rồi cho vào nồi cơm điện cắm nóng lên một lúc, uống ngon tuyệt.^^


U6 bình thượng chạy xa lắm, ra tận ngoại ô. Trong những ngày có đá bóng ở Arena, thì có thêm riêng U6 chỉ phục vụ fans ra sân, như bọn em đây:
https://img.photobucket.com/albums/v61/tuanduc/Munich/IMG_0640.jpg


Tào lao tí: Như anh Bi Gi nói ở pốt trang trước, quanh sân toàn là máy năng lượng sức gió như ở cái ảnh trên của bạn alcesle. Cái này không chỉ riêng ở München, hay Bayern, mà toàn nước Đức, máy phát điện bằng sức gió này đang phát triển rất mạnh, dần sẽ thay thế năng lượng than đá, hay nguyên tử.

Cách đây mấy chục năm, nước Đức đã ngừng khai thác than ở vùng Ruhr mặc dù trữ lượng nó rất lớn, để bảo vệ môi trường. Và cách đây vài tháng, Chính phủ Đức đã thông qua quyết định đến năm 2020, sẽ xóa bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân nữa, thay vào đó là các năng lượng sạch và tự nhiên, như là sức gió, mặt trời... Hức, cứ nghĩ đến VN, than đá và dầu mỏ bắt đầu cạn, chuẩn bị chạy đua hạt nhân, rồi tương lai con cháu sẽ ghánh hậu quả.

alceste
09-11-2011, 23:35
Hi Entidi,
Nếu nước mình mà làm được năng lượng gió hay năng lượng mặt trời khả thi thì đã làm rồi bạn ạ! Phải ko anh CVN nhỉ! Chứ ai chẳng biết mấy cái đó tốt cho môi trường và cho đất nước! Nhưng điều kiện tự nhiên ko cho phép thì phải chịu, lại trở về cái máng lợn thôi! H bảo nhà bạn lắp pin mặt trời dùng với nhu cầu gia đình, giá 2 tỉ, dùng free sau đó 15 năm, bạn có sẵn sàng trả ko :D
Hofbrauhaus là quán bia được lập nên từ năm 1828, khi Ludwig I ra sắc lệnh quán bia cuả Hoàng gia chuyển thành quán bia phục vụ công chúng. Nhãn hiệu này được đăng kí chính thức tại Phòng sáng chế (Emperal Patent Office) tại Berlin vào năm 1879. Mặc dù xung quanh có rất nhiều nhà hàng như vậy, nhưng chỉ có HB mới có cái không khí thế hay sao ý (tớ vào Augustiner không thấy không khí thế) nên với khách du lịch thì đây là nhà hàng nổi tiếng nhất! Lúc mình đi làm gì còn Oktoberfest nữa, hết tháng 10 rồi còn gì! Thôi hẹn năm sau vậy!
Cái thanh cay cay, dài dài của bạn nó là quế! Cái này mấy hôm ở đó, bọn mình cũng làm hàng ngày, mua loại của Kinder không có cồn uống thích lắm!
Cái Neuschwanstein đấy đi xa chết, cách Munich và Augsburg 100km, lại chuyển tàu chuyển xe đến mệt, mà chỉ đẹp bên ngoài thôi, bên trong trống trơn vì Ludwig II chết trước khi hoàn thành nó mà (nhưng hai cái lâu đài kia thì xong rồi, có đẹp ko hở Entidi).
Vì bọn tớ ở Augsburg rất nhiều, bạn Entidi có nhã ý bình ảnh Augsburg ko để mình up lên :D

Mèo lười BH
10-11-2011, 00:07
ngắm gái ngực bự cũng ngoài trời nốt^^

:)):)):)):))


Oktoberfest năm nay kết thúc được hơn 1 tháng rồi Mèo lười có biết,mấy ngày trước khi lễ hội này kết thúc,một nhóm bạn Israel học chung trong đó có anh bạn thân của Mèo lười có rủ đi tham gia,mà Mèo lười từ chối vì bản thân cũng ko thích ko khí tiệc tùng bia bọt cho lắm...Nhưng hy vọng một ngày nào đó trong tương lai sẽ có dịp đi tham gia lễ hội nổi tiếng này một lần cho biết!:)

Còn về mấy chiếc cối xay gió,Mèo lười đã có post lên topic này 2 tấm ảnh,các bạn mở lại trang số 6 mà xem,đó là những chiếc cối xay gió nằm 2 bên đường tàu hỏa biên giới giữa Áo và Hung!Ở châu Âu này đúng là rất nhiều cối xay gió phát điện như vậy,theo như Mèo lười được biết giá của mỗi chiếc là khoảng nửa triệu đô la Mỹ!

Cảm ơn bạn Entidi đã có đôi lời chỉ dẫn cho Mèo lười về lâu đài cổ tích và núi Rừng Đen!:)Thế mà sao bạn alceste lại nói lâu đài này trống trơn thế kia,hix làm cụt hứng quá...:hit

Entidi
10-11-2011, 01:46
Hi Entidi,
Nếu nước mình mà làm được năng lượng gió hay năng lượng mặt trời khả thi thì đã làm rồi bạn ạ! Phải ko anh CVN nhỉ! Chứ ai chẳng biết mấy cái đó tốt cho môi trường và cho đất nước! Nhưng điều kiện tự nhiên ko cho phép thì phải chịu, lại trở về cái máng lợn thôi! H bảo nhà bạn lắp pin mặt trời dùng với nhu cầu gia đình, giá 2 tỉ, dùng free sau đó 15 năm, bạn có sẵn sàng trả ko :D

Cái Neuschwanstein đấy đi xa chết, cách Munich và Augsburg 100km, lại chuyển tàu chuyển xe đến mệt, mà chỉ đẹp bên ngoài thôi, bên trong trống trơn vì Ludwig II chết trước khi hoàn thành nó mà (nhưng hai cái lâu đài kia thì xong rồi, có đẹp ko hở Entidi).
Vì bọn tớ ở Augsburg rất nhiều, bạn Entidi có nhã ý bình ảnh Augsburg ko để mình up lên :D

Giá cả ở nhà mình không nắm được. Song có đứa bạn bảo nếu đầu tư làm cái đó với gia đình 4 người, với mức sử dụng điện bình thường như hiện tại, thì tầm 6-8 năm là hoàn vốn rồi. Trong khi bảo hành từ 15-20 năm (dùng free), vậy là lời quá đi chứ nhỉ.^^

Mình đi cái Neuschwanstein cũng lâu rồi, không biết giờ nó như thế nào. Trả lời bạn Mèo luôn là thời điểm mình đi (mấy năm trước cơ), vì cũng đến muộn (buổi trưa), nên chỉ lượn lờ chụp ảnh bên ngoài, không biết trong đó có gì. hehe. Tháng trước có đứa bạn đi, để hỏi lại nó xem rồi trả lời sau.^^

Ausburg thì mình qua đó 2 lần: một lần chuyển tàu, và một lần lang thang, ăn trưa ở đó, đi bộ phía trước Hbf thôi, không biết nhiều về Ausburg. Nhưng bạn thấy ảnh đẹp cứ pốt lên, không nói phét được cái gì đó, thì cùng thưởng thức mà.^^

Entidi
10-11-2011, 01:58
Vì đây là topic dành cho nước Áo của bạn Mèo, nên mình mở topic về Đức ở đây (https://www.phuot.vn/threads/29307-%C4%90%E1%BB%A9c-n%C3%A0o!-%C4%90%E1%BB%A9c-%C4%91%C3%AA!-T%E1%BA%A5t-t%E1%BA%ADt-t%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-%C4%90%E1%BB%A9c...?p=482068#post482068), cho những ai muốn khám phá Đức.

Mèo lười BH
10-11-2011, 06:45
Nước Đức đã được bạn Entidi mở ra một topic riêng,trả về cho topic này vốn gốc nguyên thủy của nó:nước Áo!!:)

Ngày hôm nay viết lên đây những lời bình này,Mèo lười quyết định mở rộng ra topic này ko chỉ riêng về Salzburg-Hallstatt nữa,mà sẽ là tổng hợp tất cả những gì có liên quan đến nước Áo!Bạn nào sắp muốn du lịch khám phá quốc gia nhiều núi non tuyệt đẹp này,có ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ việc post bài lên đây,Mèo lười sẽ cố gắng trả lời rõ ràng nhất trong khả năng có thể!:)Và topic này cũng chào đón tất cả những cảm xúc hay,những hình ảnh đẹp mà các bạn có được sau khi du lịch nước Áo về!:)

Mèo lười

reddevil279
10-11-2011, 17:35
Bạn mèo lười tiếp tục viết về Vienna đi nhé, tháng sau mình cũng tới Vienna chơi đang tích cực tìm kiếm thông tin đây :)

Mèo lười BH
11-11-2011, 00:06
Bạn mèo lười tiếp tục viết về Vienna đi nhé, tháng sau mình cũng tới Vienna chơi đang tích cực tìm kiếm thông tin đây :)


Thật sự Mèo lười có một lời khuyên,nếu bạn đi du lịch tới Áo vào mùa Đông,và đặc biệt là nếu bạn đam mê môn thể thao trượt tuyết thì bạn nên đi tới Innsbruck,một điểm đến phải nói là tuyệt vời bậc nhất ko chỉ trong nước Áo mà còn là trong toàn Âu châu cho những ngày có tuyết rơi:)Càng đặc biệt hơn nữa,nếu bạn đi tới đây trong tuần lễ trước khi diễn ra lễ Giáng sinh vài ngày(c),buổi sáng bạn có thể thả cửa trượt tuyết leo núi tuyết đã đời,ban đêm bạn lại có thể hòa mình vào không khí lễ hội Giáng Sinh vô cùng sôi động mà theo Mèo lười nhận xét còn vui hơn nhiều lần so với ko khí đón lễ Giáng Sinh tại những xứ Đạo nhộn nhịp nhất Việt Nam mình!;)

Còn Vienna mùa Đông....bầu trời ảm đạm mây mù cây cỏ hoa hòe trụi hết lá,chụp hình lên ko được đẹp,ko những thế khá nhiều nhà bảo tàng trong thành phố đóng cửa hoặc chỉ mở cửa tới tầm 2-3h chiều trong mấy tháng mùa Đông....Chỉ được nhất tại Vienna mùa Đông là những ngày giáp lễ Giáng Sinh,buổi tối tại trung tâm thành phố cực kì vui và sôi động(Vienna mấy năm gần đây luôn được xếp vào top 10 thành phố trên Thế giới đáng để đến đón lễ Giáng Sinh nhất:D)Tóm lại Mèo lười khuyên là nếu bạn đến nước Áo vào tháng sau thì nên đi nhất là Innsbruck,còn nếu bạn vẫn muốn đi Vienna thì nên đi trong khoảng thời gian từ trước lễ Giáng Sinh vài ngày cho đến hết đêm Giao thừa bắn pháo bông mừng Năm mới nhé,như thế thì mới vui!:)

Đúng thời gian này năm ngoái Mèo lười có ở Áo 1 tháng đi thực tập Y khoa,có đi cả Vienna và Innsbruck,hình ảnh và kinh nghiệm chuyến đi để cuối tuần này rảnh rỗi hơn Mèo lười tranh thủ lục lại mà đăng lên đây nhé!:)

reddevil279
11-11-2011, 01:28
Cảm ơn bạn Mèo lừoi đã có lời khuyên, lịch trình mình đã book hết rồi, mình từ Munich qua Vienna vào chiều ngày 31/12 và sẽ ở Vienna tới chiều ngày 3/1. Bạn có comments gì cho mình về những địa điểm đi chơi, ăn uống ở Vienna trong những ngày đó không ?

Mèo lười BH
11-11-2011, 06:10
@reddevil279:bạn ở Vienna chơi trong thời gian như vậy thì cái hay là được hòa mình đón mừng Năm mới đêm 31/12!:)Nhưng bạn sẽ ko thể tham gia được Christmas market nổi tiếng tại Vienna(hầu hết những hội chợ Giáng Sinh tại Vienna đóng cửa ngay sau ngày 24/12).Và một thứ nữa đó là vào ngày 1/1 tất cả những nhà bảo tàng,khu vui chơi,shop,siêu thị... tại Vienna sẽ đóng cửa!

Sẵn tiện bạn reddevil hỏi,tối mai Mèo lười sẽ cố gắng làm một bài viết thật chi tiết và đăng lên đây kinh nghiệm du lịch Vienna,cho tất cả những bạn nào sau này có muốn đi Vienna chơi thì có dịp tham khảo luôn!:)Tối nay thì bận quá ko có thời gian viết vì ngày mai có môn thi rồi...

Mèo lười BH
12-11-2011, 05:09
Như đã hứa,tối nay Mèo lười sẽ cung cấp thông tin thật chi tiết cho các bạn về Wien(Vienna) nói riêng,và nước Áo nói chung!:)

Mở bài:


Khi muốn đi du lịch nước Áo,bạn thắc mắc là ko biết nên đi đâu,tới thành phố nào...Mèo lười sẽ trả lời ngay,có 3 địa điểm chính tại Áo cần ghé thăm:1/Thủ đô Wien,2/Thành phố Salzburg-thị trấn Hallstatt,3/Thành phố Innsbruck!!!;)

Thời gian trong năm để đi tham quan nước Áo:
-Đối với Wien và Salzburg-Hallstatt,thời gian đẹp nhất trong năm để viếng thăm là vào mùa Hè(các tháng 6,7 và 8),Mùa Hè trời nắng ấm,cây cỏ hoa lá xanh tươi rực rỡ,đài phun nước hoành tráng đẹp vô cùng!Còn nếu các bạn tham quan 2 địa điểm này vào mùa Đông,thì nên chọn thời gian tháng 12,khoảng 2 tuần trước khi Lễ Giáng Sinh diễn ra,các bạn sẽ có cơ hội tham gia Christmas markets!!!Hội chợ Giáng Sinh tại Wien được đánh giá là một trong những hội chợ đẹp và vui nhất Âu châu trong những ngày cận Noel!!!Hội chợ mở cửa thường từ giữa tháng 11 cho tới hết ngày 24/12 hàng năm!
Mèo lười khuyên ko nên đi tham quan Wien trong các tháng 1,2 và 3!Những tháng này trời mùa Đông ảm đạm mây mù,cây cỏ hoa lá trụi hết chụp hình lên rất ko đẹp!Ko những thế khá nhiều nhà bảo tàng sẽ đóng cửa,hoặc chỉ mở cửa tới tầm 2-3h chiều trong những tháng mùa Đông!

-Đối với Innsbruck:thành phố có mệnh danh là "thủ đô của vùng núi Alps" này,là thủ phủ của bang Tyrol,một điểm đến thật lý tưởng cho những ngày mùa Đông có tuyết rơi!!:)Đặc biệt cho những bạn nào yêu thích môn thể thao trượt tuyết nữa!!!Thời gian tốt nhất để tham quan Innsbruck là vào tháng 12,ban ngày bạn có thể thỏa chí trượt tuyết,chinh phục những đỉnh núi tuyết cao ngất trời,ban đêm bạn lại có thể hòa mình vào không khí lễ hội Giáng Sinh cực kì vui và nhộn nhịp tại trung tâm thành phố!!:L


.............................

Salzburg-Hallstatt thì Mèo lười đã trình bày ở đầu topic này rồi!Bây giờ Mèo lười sẽ nói về Wien,và sau đó là Innsbruck!:)

Mèo lười BH
12-11-2011, 06:12
Thân bài:

Bạn cần phải hoàn tất những việc sau,ít nhất là 1 tuần lễ,trước khi tới Wien:

1/Đặt trước khách sạn,nhà nghỉ:các bạn vào trang www.booking.com,chọn ngày check in và check out,sau đó chọn một khách sạn,nhà nghỉ mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất!Nếu các bạn tới Wien bằng xe lửa,thì nên chọn hotel nào gần nhà ga(thường là ga Wien Westbahnhof),chọn nhà nghỉ gần ga này vừa tiện lợi khi các bạn mới xuống tàu sẽ dễ dàng đi bộ tìm ra ngay nhà nghỉ mà các bạn đã đặt,lại vừa gần trung tâm thành phố nữa!!:DLưu ý thêm:đặt xong nhà nghỉ rồi,các bạn nhớ vẽ lại bản đồ đường đi,và ghi ra sổ tay làm cách nào các bạn có thể đi bộ từ nhà ga cho tới nhà nghỉ các bạn đã đặt!!Trên booking.com nó có chỉ dẫn rất rõ đó,có ghi khoảng cách là bao nhiêu km nữa để các bạn tiện việc ước lượng!Mèo lười trước giờ đi du lịch Âu châu toàn đặt trước nhà nghỉ gần nhà ga,sau đó tự đi bộ mà tìm bằng cách này:D,chẳng bao giờ phải leo lên taxi mắc mỏ nhờ nó tìm cho...:)


2/Đặt trước vé máy bay/tàu hỏa:Mèo lười chưa bao giờ tới Wien bằng máy bay,cũng chưa bao giờ biết sân bay Wien nó nằm ở đâu,do đó nếu bạn nào tới Wien bằng đường hàng không,nhớ lên mạng tìm hãng bay giá rẻ cho phù hợp,sau đó tìm làm cách nào bạn có thể tới được trung tâm thành phố từ sân bay,nhanh nhất mà lại rẻ nữa!;)

Nếu bạn đến Wien bằng tàu hỏa,nhớ lên trang web này:http://www.oebb.at/en/index.jsp

đây là trang web chính thức của hãng tàu hỏa OBB nước Áo,bạn vào tham khảo giờ tàu chạy,giá vé tàu tại đây!Đặt trước vé tàu trên mạng bao giờ cũng rẻ hơn nhiều so với mua trực tiếp tại nhà ga!!

Nhắc lại:bạn nhớ đặt trước nhà nghỉ,vé máy bay/tàu hỏa muộn nhất là 1 tuần trước ngày khởi hành nhé!!


3/Thủ đô Wien có 3 nhà ga chính:Wien Westbahnhof,Wien Südbahnhof và Wien Meidling!!!Lớn nhất và nằm gần trung tâm thành phố nhất là ga Wien Westbahnhof,80% tàu hỏa từ Wien đi các thành phố Âu châu khác là tại ga này!!!Nếu các bạn tới Wien tại ga Südbahnhof hay Meidling,nhớ hỏi Tourist information xem làm cách nào để đi metro tới ga Westbahnhof!!Từ ga Westbahnhof,bạn đi bộ trên con đường mua sắm nổi tiếng Mariahilfer Straße,khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ là tới được trung tâm thành phố!!!

4/Các bạn có thể tìm hiểu và đặt mua online Vienna card ngay tại trang web này:http://www.wien.info/en/travel-info/vienna-card

Giá Vienna card là 18.5 euro cho 72 tiếng đồng hồ!!!Có Vienna card này thì trong vòng 72 tiếng,bạn sẽ miễn phí được hết những phương tiện di chuyển công cộng tại Wien(bus,metro,tram)+miễn phí hết tất cả những nhà bảo tàng,khu vui chơi trong thành phố!!!

Nếu bạn ko mua online,thì ngay sau khi vừa xuống nhà ga bạn có thể tìm những trạm Tourist information gần nhà ga mà hỏi mua Vienna card+xin bản đồ thành phố miễn phí+hỏi người ta những thông tin du lịch cần thiết nhất,những nơi nào nên tham quan nhất tại Wien....;)

Mèo lười BH
12-11-2011, 07:35
Wien là một trong những thành phố đẹp nhất Âu châu,đặc biệt là vào mùa Hè!!!:LĐể tham quan có thể gọi là tương đối để cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố này,các bạn cần ít nhất là 3-4 ngày!!Dưới đây,Mèo lười sẽ liệt kê ra một vài những điểm tham quan bắt buộc khi tới Wien:

1/Schönbrunn palace(Suburban palace of the Habsburgs)

Đây là điểm đến quan trọng nhất+thu hút đông khách tham quan nhất tại Wien!!!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.schoenbrunn.at/en/home.html



2/Tiergarten Schönbrunn(World's oldest public zoo established in 1752)

Sở thú này là địa điểm thu hút đông khách thứ 2 tại Wien!!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.zoovienna.at/en/zoo-and-visitors/visitor-information/



3/Wiener Riesenrad(The ferris wheel in Prater)

Đu quay này là địa điểm thu hút đông khách thứ 3 tại Wien!Tuy nhiên theo như Mèo lười đã đi và nhận xét,thì nó cũng ko có gì đặc biệt cho lắm...:hitCác bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.wienerriesenrad.com/index.php



4/Albertina(Museum of classical graphic arts)

Bảo tàng này là địa điểm thu hút đông khách thứ 4 tại Wien!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.albertina.at/en



5/Hofburg Palace(Downtown residence of the Habsburgs)

Lâu đài nằm ngay trung tâm thành phố,là địa điểm thu hút khách đông thứ 5 tại Wien!!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.hofburg-wien.at/en/home.html



6/Kunsthistorisches Museum(Museum of classical art)

Nhà bảo tàng này là địa điểm thu hút khách đông thứ 6 tại Wien!!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.khm.at/en/



7/Upper Belvedere(Museum of classical and modern art. Gustav Klimt collection)

Bảo tàng này là địa điểm thu hút khách đông thứ 7 tại Wien!!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.belvedere.at/en/schloss-und-museum/oberes-belvedere



8/Donauturm(Danube Tower-Observation deck of the highest structure in Vienna)

Tháp cao nhất của Wien,từ trên đỉnh tháp bạn có thể quan sát toàn bộ thành phố Wien từ trên cao,là địa điểm thu hút khách đông thứ 8 tại Wien!!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.donauturm.at/en/



9/Naturhistorisches Museum(Museum of Natural History of Vienna)

Nhà bảo tàng này nằm ở cuối con đường mua sắm nhộn nhịp Mariahilfer Straße,là địa điểm thu hút khách đông thứ 9 tại Wien!!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.nhm-wien.ac.at/en?null



10/Mozarthaus Vienna(Mozart's residence from 1784 to 1787)

Ngôi nhà làm việc của Mozart tại Wien từ năm 1784-1787,là địa điểm thu hút khách đông thứ 28 tại Wien!!Các bạn vào trang web này để tham khảo địa chỉ,giờ mở cửa+giá vé tham quan:http://www.mozarthausvienna.at/en/


Ngoài ra,còn có một vài điểm cần tham quan tại Wien nữa:

11/Nhà thờ Stephansdom,tọa lạc tại trung tâm khu phố cổ,các bạn có thể vào trang web này mà tìm hiểu thêm:http://www.stephansdom.at/index.htm


12/Wiener Karlskirche(St.Charles's Church,Vienna),Mèo lười có một kỉ niệm rất khó quên với Nhà thờ này,đó là cùng vui đùa với những em bé người Áo cực kì dễ thương,trên đống rơm trước sân Nhà thờ!!:DVề địa chỉ và giờ mở cửa Nhà thờ,các bạn có thể tham khảo tại trang web này:http://www.karlskirche.at/


13/Đến thăm thủ đô âm nhạc của Thế giới,bạn ko thể bỏ qua được những nhà hát,những nhạc viện nổi tiếng tại đây!!:)Và nếu bạn là big fan của Opera,thì những nhà hát tại Wien sẽ là những điểm đến tuyệt vời nhất của bạn!!

Mèo lười xin được ghi ra đây 3 nhà hát lớn và nổi tiếng nhất:

-Burgtheater(Nhà hát Hoàng cung):http://www.burgtheater.at/Content.Node2/home/index.php

-Volkstheater(Nhà hát Nhân dân):http://www.volkstheater.at/home/aktuell

-Wiener Staatsoper(Nhà hát opera Quốc gia Wien):http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node/home/index.php

Mèo lười BH
12-11-2011, 07:49
Còn về ẩm thực tại Wien,nếu bạn là người sành ăn,ko thích gặm những món Hamburger,Pizza,KFC dở ẹt...Bạn có thể vào nhà hàng,tìm và hỏi những món ăn truyền thống của Wien sau đây!!(Cái này thì Mèo lười tìm trên mạng,chứ về ăn uống thì Mèo lười rất là ko rành lắm,hehe:D)


-Tafelspitz (món xúp đuôi bò thường được nấu với tỏi tây, cà rốt và hành tây)
-Wiener Schnitzel (thịt bê rán kiểu Viên)
-Wiener Würstchen (xúc xích kiểu Viên)
-Kaiserschmarrn (thức ăn ngọt, dùng bột mì, sữa, trứng và muối nhào thành bột rồi chiên trên chảo), và
-Sacher-Torte (bánh ngọt Sacher)

Mèo lười BH
12-11-2011, 08:03
Và cuối cùng,Mèo lười xin phép được đăng lên đây một vài những hình ảnh Mèo lười chụp Wien,hồi cuối tháng 11 năm ngoái(2010)Ảnh chụp vào giữa mùa Đông nên rất xấu,do đó các bạn nên hạn chế tham quan Wien vào mùa Đông nhé,nếu ko sẽ phải thất vọng đấy....


Đầu tiên là một vài hình ảnh về con đường mua sắm nổi tiếng Mariahilfer Straße,con đường đi bộ này với điểm đầu là nhà ga Wien Westbahnhof,và điểm cuối là Naturhistorisches Museum(Museum of Natural History of Vienna)-trung tâm thành phố....

vào ban ngày,với rất nhiều shop Triumph International....:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1351.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1350.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1352.jpg


....và ban đêm,với Sexworld Spartacus...:LL


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1566.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1567.jpg

Mèo lười BH
12-11-2011, 08:17
Còn đây là Kunsthistorisches Museum,điểm đến thứ 6 mà Mèo lười đã nêu...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1355.jpg



Và đây là Hofburg Palace,điểm đến thứ 5...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1400.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1412.jpg



Wien nói riêng,và nước Áo nói chung,có lẽ là nơi có nhiều xe ngựa nhất Âu châu chở khách du lịch đi tham quan phố phường như thế này!!(c)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1406.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1465.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1525.jpg

Mèo lười BH
12-11-2011, 08:29
Một vài những hình ảnh khác,chụp tại những con đường đi bộ trung tâm Wien...Một thành phố phải nói là cực kì nhộn nhịp và vô cùng giàu có!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1424.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1538.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1436.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1439.jpg



Đây là Nhà thờ Stephansdom,điểm đến thứ 11 mà Mèo lười đã nêu!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1451.jpg



Quay trở lại với lâu đài Hofburg Palace!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1532.jpg

Mèo lười BH
12-11-2011, 08:49
Còn đây là đu quay Wiener Riesenrad,địa điểm thu hút khách đông thứ 3 tại Wien!Cái đu quay này nằm khá xa trung tâm thành phố,giá cả lại khá mắc(8 euro),ngồi vào bên trong,đu quay đưa lên cao hết đúng một vòng chẳng có cảm giác gì,xong rồi đi xuống....Mèo lười khuyên là ko nên ham hố đi đu quay này làm chi nhé các bạn:shrug:


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1579.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1586.jpg



Và đây là Nhà thờ Wiener Karlskirche(St.Charles's Church)!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1618.jpg



Thì ra,vô tình bắt gặp được trước khuôn viên của ngôi Nhà thờ.Số rơm này,theo Mèo lười nghĩ,người ta chuẩn bị lấy để làm hang đá Máng Cỏ đón mừng lễ Giáng Sinh!!Tranh thủ,các bậc Cha Mẹ cũng đưa các bébi cục cưng của họ tới đây mà vui chơi,nô đùa....:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1625.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1632.jpg

Mèo lười BH
12-11-2011, 08:53
Có thể xem,đây là nơi vui nhất trong tất cả mọi nơi mà Mèo lười đã viếng thăm thủ đô nước Áo lần đó!!Chỉ một vài phút thôi,cho Mèo lười được quay trở lại mà làm.....bébi các bạn nhé!!!:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1642.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1638.jpg



Trẻ nhỏ,chúng hồn nhiên và dễ thương quá,các bạn ơi!!!!:L:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1650.jpg

Mèo lười BH
12-11-2011, 08:59
Hình ảnh chụp Nhà thờ bên ngoài....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1645.jpg



....Chỉ có một ĐỨC TIN thật mạnh mẽ,thì những người họa sĩ xưa mới cho ra đời được những tác phẩm nghệ thuật,có thể nói là tuyệt tác như thế này,được vẽ trên trần của Nhà thờ.....:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1697.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1699.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1700.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1705.jpg



Mới khoảng 3h chiều,mà trời đã như 7h tối tại VN của mình rồi vậy......



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1708.jpg

Mèo lười BH
12-11-2011, 09:21
Và để kết thúc chủ đề Wien ngày hôm nay,Mèo lười xin bàn một chút về Christmas market!

Christmas markets hằng năm tại Wien,bắt đầu vào khoảng giữa tháng 11,và kết thúc vào cỡ ngày 24-26/12!Hội chợ Giáng Sinh tại thủ đô nước Áo,được đánh giá là đông vui nhộn nhịp,hoành tráng đứng hàng thứ 2 tại Âu châu,chỉ sau hội chợ Giáng Sinh tại Köln(Đức).Các bạn có thể vào trang web này để xem toàn bộ địa điểm,thời gian mở cửa của những Christmas markets tại Wien năm nay(2011)!!!


http://www.vienna4u.at/christmasmarket.html


Những hình ảnh dưới đây,Mèo lười chụp hồi cuối tháng 11 năm 2010 tại hội chợ Giáng Sinh Wiener Christkindlmarkt,là hội chợ Giáng Sinh lớn nhất và phổ biến nhất tại Wien,tọa lạc tại một quảng trường lớn nằm giữa Rathaus(city hall) và nhà hát Burgtheater!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1802.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1756.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1760.jpg



Xa quê hương đã hơn 6 năm trời.....Tối hôm đó mới là lần đầu tiên Mèo lười lại cảm nhận được ánh đèn điện lung linh,dòng người tấp nập chen lấn xô đẩy chụp hình,tất cả như là một khúc nhạc Gíang sinh rộn ràng cùng cất cao lên,chuẩn bị đón chào ngày con Chúa giáng trần!!!!Rất là vui đó,các bạn ơi!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1752.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1762.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1765.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1766.jpg

Mèo lười BH
12-11-2011, 09:26
Sau 2 ngày nữa,chúng ta sẽ cùng tiếp tục những thông tin và du lịch tới thành phố núi tuyết Innsbruck,cho trọn bộ nước Áo nhé các bạn!!:)

BAOTRAN
12-11-2011, 21:53
Meo lười ơi, cảm ơn bạn thật nhiều, đã cho mình hiểu theo về nước Áo xinh đẹp và giàu có nhé, Mỗi thời điểm nơi đây cũng toát lên một vẻ đẹp và hấp dẫn đến lạ kì...Mèo lười ơi, cảm ơn bạn nhiều nhé, bạn thật tuyệt vời(beer)

hoàng hôn tím
12-11-2011, 22:04
Trẻ nhỏ,chúng hồn nhiên và dễ thương quá,các bạn ơi!!!! Bạc ML cũng ko kém đâu đó:L, Hoàng hôn tím cảm nhận được rằng nơi đầy là nơi mà Bác ML có nhiều kỉ niệm đáng nhớ....chỉ có như vậy bạn với có thể thổi hồn vào bài viết, để cho người đọc cảm nhận dc rằng, chính bản thân cũng đang được đến nơi đây,......phong cảnh hữu tình làm cho hoàng hôn tím tưởng chừng như mình đang lạc vào một xứ sở thần tiên, lại rồi đưa hoàng hôn tím đến với không khí nhộn nhịp của những ngày cận giáng sinh, mừng Chúa sinh ra đời..........rất rất nhiều cảm xúc mà mình ko biết phải làm sao mà diễn tả được thành lời đó bác ML có biết ko nè......:L

Entidi
12-11-2011, 23:28
....và ban đêm,với Sexworld Spartacus...:LL


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1566.jpg

Đề nghị pốt ảnh inside of this one. :gun

Mèo lười BH
13-11-2011, 06:26
@BAOTRAN,@hoàng hôn tím:cảm ơn hai bạn đã rất nhiệt tình theo dõi và ủng hộ topic này của Mèo lười từ những ngày đầu tiên cho tới ngày hôm nay!!:D

Mèo lười BH
13-11-2011, 06:28
Đề nghị pốt ảnh inside of this one. :gun



:DThôi thôi đồng chí ơi,tớ ko muốn bị ban nick đâu!!:gun

Mèo lười BH
13-11-2011, 22:28
Nào,thì bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đi tới địa điểm cuối cùng về nước Áo mà Mèo lười muốn giới thiệu trong topic này nhé!!:)

Innsbruck-được mệnh danh là thủ đô của vùng núi Alps,là thành phố thủ phủ của bang Tirol,nước Áo!!!!Ko phải Vienna hay Salzburg mà các bạn hay ghé thăm mỗi khi đến Áo,mà chính là nơi đây,Innsbruck,cùng với thị trấn Hallstatt mới là 2 địa điểm để lại cho Mèo lười nhiều cảm xúc thích thú nhất tại Áo!:LBởi cái bản tánh đã có sẵn của Mèo lười vốn ko bao giờ có hứng thú gì với không khí xe cộ ồn ào,người đông xô bồ náo nhiệt tại cách thành phố lớn,đó cũng chính là lý do tại sao Mèo lười chưa bao giờ muốn đi tham quan Paris,và chỉ đi tham quan một lần duy nhất Lisbon,Barcelona,Munich,Roma...là chán ngấy!

Những thành phố,thị trấn nhỏ nhắn yên bình,núi non cao ngất thỏa chí đam mê phượt như thế này,mới đúng là hợp gu với Mèo lười!:)

Chuyến đi này được Mèo lười thực hiện cách đây đúng một năm trời,vào những ngày đầu của tháng 12 năm 2010!Khởi hành từ thủ đô Vienna lúc 9h20 sáng,tới gần 14h chiều thì đoàn tàu hỏa dừng bánh tại nhà ga Innsbruck Hbf,trong suốt 4 giờ 30 phút đó,đoàn tàu có chạy qua một phần nhỏ lãnh thổ miền Nam nước Đức!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1821.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1825.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1829.jpg



Xuống tới nhà ga Innsbruck rồi,việc cần làm đầu tiên vẫn là đi tìm Tourist information hỏi mua ngay Innsbruck card+xin bản đồ thành phố miễn phí+hỏi người ta những thông tin du lịch cần thiết nhất,những nơi nào đáng để tham quan nhất của thành phố!!

Với Innsbruck card,bạn sẽ được miễn phí hoàn toàn bus+tram,cùng hầu hết những nhà bảo tàng trong thành phố,cáp treo lên núi tuyết...Giá cả của Innsbruck card: 24 tiếng:29 euro,48 tiếng:34 euro,72 tiếng:39 euro!!!

Mèo lười BH
13-11-2011, 22:50
Một vòng dạo quanh thành phố!!


Mời các bạn cùng với Mèo lười cùng đi bộ một vòng quanh khu vực trung tâm Innsbruck!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1833.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1834.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1836.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1839.jpg



Hình ảnh dưới đây thật sự làm Mèo lười rất xúc động,ngay cả bây giờ ngồi xem lại ảnh cũ của một năm về trước...Con người ta đã sinh ra trên cõi đời này,ở đâu cũng vậy,dù là ở những đất nước giàu có hay nghèo đói, là đã phải chấp nhận lao vào cuộc sống vốn luôn có nhiều phức tạp,cạm bẫy để mưu sinh....Có những người tài giỏi,may mắn thì có được cuộc sống sung túc cả đời,nhưng ngược lại có những người cố gắng lao động kiếm sống hết cả một đời mà vẫn ko lo đủ cho bữa ăn của chính bản thân họ hàng ngày...Nhưng nói gì thì nói,bao giờ bạn cũng phải là một người lao động chân chính!Xã hội luôn luôn trân trọng những con người lao động bằng chính mồ hôi nước mắt của họ,mặc dù họ phải chấp nhận cái lạnh cắt da trong những ngày Đông,mà đứng cho thiên hạ đi qua trầm trồ nhìn,thảy cho vài đồng xu lẻ như thế này...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1846.jpg

Mèo lười BH
13-11-2011, 23:00
Phong cảnh thiên nhiên Innsbruck-Áo quốc,thật nhẹ nhàng,bình yên và lãng mạn...:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1993.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1997.jpg



Khách sạn mà Mèo lười đặt chỗ trước qua mạng,cách xa trung tâm thành phố gần cả chục cây số....(LD)Khách sạn có ưu điểm là tọa lạc trong một vùng hồ,núi,phong cảnh cực kì hữu tình,phòng ống tiện nghi,ấp áp,giá thành lại khá rẻ!!Tuy chỉ có một điều là quá xa trung tâm thành phố,xe bus thì cách 2 tiếng mới có một chuyến....chuyến bus đầu tiên khởi hành từ khách sạn về trung tâm lúc 10h15 sáng,chuyến cuối cùng đi từ trung tâm về lại khách sạn mới 6h40 chiều là hết mất tiêu rồi....


Con đường độc đạo nối thị trấn khách sạn của Mèo lười với trung tâm thành phố....Lạnh lẽo,ko đèn đường....Buổi tối mà bị lỡ xe bus,phải đi bộ một mình về nhà trên con đường này,thì chắc....:bd



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1870.jpg



Sáng sớm ngày hôm sau,trời cao nguyên lạnh tê tái,ông Mặt trời còn chưa buồn mở hẳn mắt ra.....Trước khi dùng điểm tâm tại khách sạn,thì Mèo lười tranh thủ đi vòng vòng,chụp một vài tấm ảnh khu vực khách sạn mà Mèo lười đang ở đây

Chú ý một vài tấm ảnh,mặt hồ nước bị đóng băng nhé các bạn!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1865.jpg

Mèo lười BH
13-11-2011, 23:33
Cùng nhau khám phá núi tuyết,và đi trượt tuyết nào!!!


Thụy Sĩ và Áo là 2 quốc gia nổi tiếng nhất tại Âu châu cho những bạn nào đam mê môn thể thao trượt tuyết,và những hoạt động thể thao ngoài trời vào mùa Đông,với một series những ski resorts rất hoành tráng,hoạt động cực kì chuyên nghiệp!!:)

Và Innsbruck,cùng với một chuỗi những ski resorts xung quanh thành phố này,là một trong những điểm đến thật lý tưởng!!


Chúng ta cùng nhau khởi hành tại nhà ga Congress tại độ cao 560 mét nằm tại quảng trường Congress Innsbruck,đối diện Imperial gardens để chờ xe lửa đưa đi khám phá đỉnh núi tuyết Hafelekar,nằm ở độ cao 2256 mét so với mực nước biển!!

Với Innsbruck card thì bạn được miễn phí hoàn toàn cho xe lửa+cáp treo đi lên núi tuyết này!:)


Chặng đường từ ga Congress(cao 560 mét) đến ga Hungerburg(cao 860 mét),các bạn sẽ được di chuyển bằng xe lửa!Tại điểm giữa của chặng này có dừng lại ga Alpenzoo(cao 750 mét),nếu muốn thì các bạn có thể xuống ga này để tham quan sở thú Alpenzoo,miễn phí vé với Innsbruck card!Bản thân Mèo lười nhận xét thì sở thú này cũng ko có gì đặc sắc cho lắm,chắc có lẽ tại vì ngay giữa những ngày mùa Đông lạnh lẽo cho nên sở thú ko được phong phú cho lắm chăng?

Từ ga Hungerburg lên đến đỉnh núi là ga cuối cùng Hafelekar,nằm ở độ cao 2256 mét,chúng ta sẽ đi bằng cáp treo!!Giữa 2 ga này là ga Seegrube,độ cao 1905 mét,là một ski resort!!Chúng ta sẽ khám phá đỉnh Hafelekar,trước khi xuống trượt tuyết sau nhé!!:)


Khung cảnh núi tuyết nhìn qua ô cửa kính cáp treo:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1880.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1881.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1887.jpg

Mèo lười BH
13-11-2011, 23:47
Thành phố Innsbruck với những nóc nhà bé xíu bên dưới kia,được quan sát tại cửa ra vào của nhà ga Hafelekar!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1934.jpg




Khí hậu tại nơi đây phải nói là lạnh,và lạnh khủng khiếp+gió thổi muốn bay luôn cả người bạn xuống núi!!Nhiệt độ ngoài trời chắc chắn là ko bao giờ ấm hơn -20 độ vào những ngày Đông,do đó nếu muốn khám phá đỉnh núi này,thì điều quan trọng nhất là bạn phải chuẩn bị quần áo ấm,giày,khăn,tất...cho thật sự chu đáo trước khi đi nhé!Nếu ko thì bước ra nơi đây,bạn sẽ thật sự bị choáng,khó thở và tức ngực do trời quá lạnh+độ cao đó!

Con người chúng ta thật sự là quá nhỏ bé,so với thiên nhiên hùng vĩ nơi này....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1900.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1914.jpg



Các bạn để ý trong tấm ảnh dưới đây,nơi đỉnh núi xa xa kia có cắm một cây Thập Giá,đó chính là đỉnh núi Hafelekar,cao 2256 mét so với mực nước biển!!Mèo lười đành chịu,đứng tại nơi chụp tấm ảnh này mà tuyết đã ngập tới gần đầu gối rồi,ko có đủ cam đảm để leo tiếp tới đỉnh núi khi mà trời quá lạnh+gió quá mạnh như thế....:shrug:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1933.jpg



Và đây là sơ đồ của toàn khu vực núi...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN1935.jpg

Mèo lười BH
14-11-2011, 00:13
Khám phá xong đỉnh núi lạnh lẽo rồi,thì chúng ta đi cáp treo xuống lại độ cao 1905 mét,nơi có ski resorts Seegrube!!!Tại đây các bạn có thể tìm một sport thể thao để mướn quần áo+dụng cụ trượt tuyết,Mèo lười sẽ ghi ra đây giá cả cụ thể cho các bạn tiện việc tham khảo nhé(lưu ý là giá này áp dụng cho người lớn)


Day ticket:28 euro
Sau 10h sáng:25.2 euro
Sau 11h trưa:23.8 euro
Sau 12h trưa:22.4 euro
Sau 13h:18.2 euro
Sau 14h:15.4 euro
Từ 11h30 sáng cho tới 14h chiều:16.8 euro

Tại nơi đây còn có dịch vụ thuê thầy dạy trượt tuyết cho những bạn nào mới lần đầu tập trượt tuyết nữa:DNhưng giá cả là rất mắc và tính theo giờ,nếu muốn thì bạn có thể hỏi chủ những shop cho mướn đồ trượt tuyết....Nhưng theo Mèo lười nghĩ là tự tập lấy thì mới hay và vẫn thú vị hơn,mặc dù lần đầu tiên tập thì sẽ khó thật đấy,y chang như đầu tiên tập xe đạp vậy,té lên té xuống rất nản:DNhưng khi đã tập được thành thạo rồi,đứng vững được trên bàn trượt rồi,trượt được một đoạn ngắn rồi,và cuối cùng là trượt được thành thạo rồi,thì sẽ có một cảm giác rất ư là yomost:Một cảm giác rất là phê,hehe:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/img.jpg



Đất nước của Mèo lười đang học tập,mùa Đông thì cả đống tuyết rơi ra đó nhưng ko thể trượt được,vì đơn giản là ko có đồi núi....Lần đầu tiên Mèo lười tập trượt tuyết là tại vùng núi Interlaken bên Thụy Sĩ,hồi tháng 1 năm 2010!Từ đó cho tới nay,mùa Đông mà có điều kiện là Mèo lười đều đi trượt tuyết,lúc thì tại Slovakia,lúc thì tại Áo...Yêu môn thể thao này lắm lắm các bạn à!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSC07024.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSC07026.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSC07032.jpg

Mèo lười BH
14-11-2011, 00:31
Cùng tham gia hội chợ Giáng Sinh tại Innsbruck!!


Cả ngày khám phá núi tuyết,trượt tuyết đã đời rồi,nếu các bạn đi vào những ngày trong tháng 12 cho tới hết lễ Giáng Sinh,ban đêm tại trung tâm thành phố,các bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào ko khí lễ hội Giáng Sinh!!Christmas markets tại Innsbruck ko lớn,rộng và hoàng tráng như tại thủ đô Wien,nhỏ thôi,nhưng lại vui hơn,ấm áp hơn!!(theo như Mèo lười cảm nhận)

Các bạn có thể vào link này để tham khảo những địa điểm chính+thời gian mở cửa của những Christmas markets 2011 tại Innsbruck:


http://www.christmas-markets.at/innsbruck-christmas-markets/



Năm ngoái mới đầu tháng 12 thôi,mà ko khí Giáng Sinh đã thật vui tại Innsbruck...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2025.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2013.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2014.jpg




http://www.youtube.com/watch?v=cMdbxGOBM48




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2021.jpg



Trời thật lạnh,dừng chân ghé vào những quán bán kẹo Chocolate như thế này,gọi một cốc Chocolate nóng hổi vừa thổi vừa uống,thì thật là vô cùng sảng khoái!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2031.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2035.jpg

Entidi
14-11-2011, 00:31
:DThôi thôi đồng chí ơi,tớ ko muốn bị ban nick đâu!!:gun

Sợ gì chứ đồng chí. Trời bắt đầu lạnh, làm tý cho nó nóng người, ai chả thích.^^

Mèo lười du lịch mặt đất, mình còn lười hơn, ngắm Áo từ trên cao::D

https://img.photobucket.com/albums/v61/tuanduc/IMG_0303.jpg

Mèo lười BH
14-11-2011, 00:43
Những hình ảnh dưới đây Mèo lười chụp năm ngoái tại hội chợ Giáng sinh Christmas Market Old Town,là hội chợ lớn nhất,nằm ngay tại trung tâm thành phố!!!Người qua lại đông vui nhộn nhịp,đây tò te ban kèn đường phố đi diễu hành,tiếng cười nói rôm rả,mùi thơm của những quầy bán rượu nóng hổi cùng khói bốc lên nghi ngút ấm áp!!Ôi chao là vui vô cùng các bạn à!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2041.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2075.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2084.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2087.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2093.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2096.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2099.jpg

Mèo lười BH
14-11-2011, 01:02
Cùng đi khám phá Swarovski Kristallwelten,và những nhà bảo tàng!!



Ngày hôm đó là ngày thứ 2 của Mèo lười tại Innsbruck, dành ra nửa ngày trời để khám phá tiếp thành phố Innsbruck xinh đẹp,thời gian ko có nhiều,nên Mèo lười chỉ tham quan được 2 bảo tàng mà thôi.....


Đầu tiên là một nhà bảo tàng được quảng cáo rất ấn tượng trên mọi tờ rơi du lịch phát cho du khách khi đến với Innsbruck,cách trung tâm thành phố Innsbruck 45 phút ngồi trên xe bus,đó là nhà bảo tàng của công ty SWAROVSKI-công ty chuyên sản xuất ra đồ trang sức bằng đá Pha lê cao cấp vang danh trên toàn châu Âu(ko rõ là ở nước ta,sản phẩm trang sức bằng đá Pha lê Swarovski đã xuất hiện ở các trung tâm thương mại mua sắm lớn chưa nhỉ?)

Các bạn có thể tham khảo thông tin của bảo tàng này,tại trang web:http://kristallwelten.swarovski.com/Content.Node/homepage.php


Có Innsbruck card trong trường hợp tham quan bảo tàng này là vô cùng lợi!!!Vì bạn sẽ được miễn phí xe bus đi từ nhà ga tới tận bảo tàng+vé tham quan luôn,còn nếu ko phải vừa mua vé xe bus+vé tham quan là đã hết gần 20 euro rồi đó!:S



Những hình ảnh tại cửa ra vào của nhà bảo tàng nè....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2195.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2191.jpg



Và một vài hình ảnh đầu tiên,Mèo lười chụp bên trong nhà bảo tàng....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2115.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2125.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2127.jpg

Mèo lười BH
14-11-2011, 01:08
Cây thông Gíang sinh này 100% được làm bằng Pha lê!!!!(Mèo lười thấy tại quầy trưng bày sản phẩm bán của họ,một con Thiên Nga hay một bông hoa Hướng Dương bằng đá Pha lê nhỏ xíu cũng đã có giá tới gần cả ngàn euro rồi,ko biết giá trị thực của cây thông này sẽ là bao nhiêu nữa....)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2131.jpg



Trừu tượng....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2153.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2140.jpg




4 tòa kiến trúc thu nhỏ được làm bằng đá Pha lê này,mô phỏng lại 4 công trình kiến trúc nổi tiếng trên Thế giới!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2144.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2147.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2149.jpg




Công trình kiến trúc nổi tiếng thế này,mà được minh họa bằng 2 hình người bên trong >"< bậy bạ quá đi thôi +_+


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2150.jpg

Mèo lười BH
14-11-2011, 01:13
Nói chung,vào nhà bảo tàng này,Mèo lười thấy cũng ko có gì nổi trội cho lắm....Lạ thì có,với những đồ vật vừa thay đổi màu liên tục,đôi khi có những thứ mô phỏng những điều rất khó hiểu,đáng cho chúng ta phải suy nghĩ người ta đang muốn trưng bày,và muốn nói lên điều gì với du khách....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2164.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2166.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2167.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2168.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2169.jpg




Những hình ảnh cuối cùng về nhà bảo tàng,được Mèo lười chụp bên ngoài phòng trưng bày sản phẩm của công ty!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2178.jpg




Ồ mai gót,có quý ông nào dám bỏ ra mấy ngàn euro,để mua thứ này về tặng cho bạn gái hay vợ của mình ở nhà ko nhỉ >"<


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2179.jpg

Mèo lười BH
14-11-2011, 01:40
Toàn những thứ xa xỉ phấm...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2186.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2189.jpg



.............................


Nói về những cung điện và bảo tàng tại Innsbruck,Mèo lười sẽ nêu ra đây một vài điểm đến chính nhé:
(lưu ý là với Innsbruck card,các bạn sẽ được vào cửa những nơi này hoàn toàn miễn phí!!!)



1/Schloss Ambras,các bạn có thể vào trang web này để tham khảo chi tiết hơn thông tin(địa chỉ,thời gian mở cửa,giá vé...):http://www.khm.at/en/


2/Kaiserliche Hofburg,các bạn có thể vào trang web này để tham khảo chi tiết hơn thông tin:http://www.hofburg-innsbruck.at/623/php/index.php


3/Maximilianeum Goldenes Dachl,các bạn có thể vào trang web này để tham khảo chi tiết hơn thông tin:http://www.goldenes-dachl.at/


4/Anatomical Museum,bạn nào là sinh viên Y khoa như Mèo lười thì rất là nên ghé thăm nàh bảo tàng này:D:http://www.anatomie-innsbruck.at/museum.html?&L=1


5/Tiroler Landesmuseum:http://www.tiroler-landesmuseum.at/html.php/en/index_____.html


6/Tiroler Volkskunstmuseum (Folk Art Museum):http://www.tiroler-landesmuseum.at/html.php/en/volkskunstmuseum


7/Alpinist Association Museum



.................................


Tại vì ko kịp thời gian nữa,nên Mèo lười chỉ có thời gian tham quan duy nhất Kaiserliche Hofburg mà thôi!Y chang như tại những nhà bảo tàng tại Wien và Salzburg, quy định vào đây là cấm quay phim và chụp ảnh,thậm chí họ còn cử nhân viên đứng căn phòng tại những phòng quan trọng bên trong bảo tàng nữa +_+ Cho nên những tấm ảnh dưới đây là được Mèo lười chụp lén tại những nơi ko có ai đứng canh >"<



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2203.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2213.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2222.jpg

Mèo lười BH
14-11-2011, 01:55
Tạn biệt thành phố núi Innsbruck xinh đẹp,tạn biệt nước Áo đầy ắp những kỉ niệm....hẹn một ngày gần nhất sẽ quay trở lại!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Wien-Innsbruck/DSCN2240.jpg




............................


Kết bài:


Tới đây thì Mèo lười chính thức khép lại topic này về nước Áo,một quốc gia thật là vô cùng có nhiều kỉ niệm với riêng Mèo lười:LTrên những chặng đường đã đi qua,từ thủ đô âm nhạc Wien cổ kính,tới thành phố Mozard Salzburg,thị trấn hồ núi Hallstatt,và rồi cuối cùng là thành phố núi trượt tuyết Innsbruck!!Hy vọng sẽ cung cấp được cho các bạn một vài những hình ảnh thú vị,và một vài những thông tin bổ ích,cũng hy vọng một ngày nào đó tất cả những bạn đọc topic này của Mèo lười,sẽ có dịp đến khám phá nước Áo xinh đẹp!!


Nếu những bạn nào sắp có ý định đi Áo chơi,có thêm câu hỏi hay thắc mắc gì,hay là những bạn đã đi Áo về có những câu chuyện nào hay,hình ảnh nào đẹp,các bạn có thể cùng nhau chia sẻ hết tại topic này,các bạn nhé!!:)


Và cuối cùng,là xin cảm ơn tất cả những bạn đã ghé xem và ủng hộ topic này của Mèo lười,về nước Áo!:)

Thân!

BAOTRAN
14-11-2011, 11:36
bạn meo luoi oi thich quá hà, thật là tuyệt vời............càng coi càng thú vị, thât là ngây ngất trước cảnh núi tuyết tuyệt đẹp, ước gí mính dc trượt tuyết như bạn:)))))))))

alceste
14-11-2011, 13:54
Cảm ơn bạn Mèo nhiều, về cả chuyến du lịch quanh Áo và chia sẻ thông tin ở Hung (sắp tới, he he)! Mình sẽ bổ sung thêm 1 số hình ảnh luôn vào top này nhé, nếu bạn ko phiền :D
Nhìn bảo tàng Swaroski của bạn h tự dưng lại thích pha lê, hic hic!

Mèo lười BH
14-11-2011, 21:35
@Entidi:một sự trùng hợp thật là thú vị,đó là các bài post của đồng chí trong topic này đều nằm ở đầu những trang gần đây(12,14 và 15):D

Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi topic này của Mèo lười,đặc biệt là làm cho topic thêm phong phú với những lời bình rất giá trị về thành phố München!!(c)

Mèo lười BH
14-11-2011, 21:48
Cảm ơn bạn Mèo nhiều, về cả chuyến du lịch quanh Áo và chia sẻ thông tin ở Hung (sắp tới, he he)! Mình sẽ bổ sung thêm 1 số hình ảnh luôn vào top này nhé, nếu bạn ko phiền :D
Nhìn bảo tàng Swaroski của bạn h tự dưng lại thích pha lê, hic hic!


Về nước Hung...cũng giống như chúng ta có thể là những người sành du lịch thích đi đây đi đó,chụp ảnh rất nhiều về những nơi xa lạ chúng ta đã đi qua và khen những nơi đó đẹp thật đẹp,nhưng chúng ta lại có thể chả bao giờ thèm chụp một tấm ảnh về chính thành phố mà mình đang sống cho mọi người xem,và khen nó đẹp cả,mặc dù đối với người khác thì có thể là nó cũng đẹp và rất nhiều thứ để khám phá là đàng khác:D Thì nước Hung đối với Mèo lười cũng vậy,quen thuộc quá rồi thì ngắm riết lại mất hết vẻ đẹp trong mắt đi,nhưng thật sự rất là vui nếu một ngày nào đó bạn sẽ đặt chân xuống sân bay Budapest và bắt đầu khám phá đất nước này!!:L

Trở lại nước Áo,topic này của Mèo lười hình ảnh về Salzburg và đặc biệt là Vienna còn nghèo nàn quá:(Rất vui nếu bạn alceste bổ sung thêm hình ảnh về 2 thành phố này cho mọi người cùng tìm hiểu và thưởng thức!!;)Một lần nữa cảm ơn bạn,cùng với đồng chí Entidi là 2 người bạn luôn đồng hành và đóng góp cho topic này thêm phần phong phú hơn!!:)

Entidi
15-11-2011, 00:14
@Entidi:một sự trùng hợp thật là thú vị,đó là các bài post của đồng chí trong topic này đều nằm ở đầu những trang gần đây(12,14 và 15):D

Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi topic này của Mèo lười,đặc biệt là làm cho topic thêm phong phú với những lời bình rất giá trị về thành phố München!!(c)

Thế Mèo nằm lười ở Hung à? Đang có ý nghĩ lượn lờ sang Đông Âu vào nghỉ Phục Hưng (tầm đầu t3) đây. Chưa biết đi đâu cụ thể. ^^

alceste
15-11-2011, 01:43
Tớ lên kế hoạch đi 1 dải Đông Âu lâu rồi, nhưng phải chờ thời gian đã! Hi vọng là tháng 4 Phục Sinh sẽ thực hiện được! Bạn Mèo mở topic Hung - Bun đi!

Mèo lười BH
15-11-2011, 02:24
Thế Mèo nằm lười ở Hung à? Đang có ý nghĩ lượn lờ sang Đông Âu vào nghỉ Phục Hưng (tầm đầu t3) đây. Chưa biết đi đâu cụ thể. ^^



Tớ lên kế hoạch đi 1 dải Đông Âu lâu rồi, nhưng phải chờ thời gian đã! Hi vọng là tháng 4 Phục Sinh sẽ thực hiện được! Bạn Mèo mở topic Hung - Bun đi!



Ồ 2 bạn muốn đi du lịch Đông Âu!!Ý tưởng lớn gặp nhau tại đây rồi!!!:DHungary-Romania-Bulgaria chắn chắn là chưa có ai mở topic nào về hành trình này lên phượt đâu!!!Hungary thì 2 bạn khỏi lo vì đã có thổ địa ở đây rồi:DCòn Romania là xứ sở của Ma Cà Rồng Dracula huyền thoại,thấy mấy đứa bạn Israel của Mèo lười đi về tháng trước tụi nó khen Brasov-Sinaia đẹp rã man mà giá cả sinh hoạt lại rất rẻ!!!:DMấy bạn Norway cũng nói Romania phong cảnh thiên nhiên là rất đẹp,người dân họ sống và sinh hoạt còn đậm nét nông thôn,rất truyền thống nữa!!Du lịch Romania rồi thì tiện thể tạt qua luôn vặt hoa hồng Bulgaria chơi xem sao:D

Mà kẹt cái là 2 nước này(Romania-Bulgaria) chưa được vào Schengen các bạn à:(Bây giờ với hộ chiếu Việt Nam muốn qua biên giới 2 nước này là bạn phải có visa đàng hoàng đó(nghe đâu xin visa của Romania tại Hung là hết 70 euro cho 3-4 ngày gì đó)Mèo lười nghe giang hồ đồn là hình như phải tới Hè năm sau thì 2 quốc gia này mới vào được Schengen,hy vọng...

Entidi
15-11-2011, 05:37
Nhầm nhọt, Phục Sinh chứ nhỉ.^^ Xem kế hoạch thế nào alceste, không biết bạn xuất phát từ đâu, nhưng xem có lượn lờ cùng cho vui. Tuy nhiên, tháng 4 mình có kế hoạch khác fix rồi, nên có đi thì mình chỉ có thể đi trước đó được thôi. Đến giờ thì thời gian tháng 3 vẫn đang rảnh, không biết ra Giêng có gì đột xuất không.^^

hoàng hôn tím
15-11-2011, 21:42
Bác Meo ơi, ko biết nói gì hơn ngoài hai chữ "Tuyệt vời"....Hôm nào đó đẹp trời bác đưa mọi người đến với đất nước HUNG noi bác đang sống và học tập đi............:L

Mèo lười BH
16-11-2011, 06:18
Bác Meo ơi, ko biết nói gì hơn ngoài hai chữ "Tuyệt vời"....Hôm nào đó đẹp trời bác đưa mọi người đến với đất nước HUNG noi bác đang sống và học tập đi............:L


Nước Hung của Mèo lười hiện đang lạnh -7 độ,bạn hoàng hôn có chịu được lạnh thì Mèo lười đưa đi chơi khắp nước Hung,qua bên Áo chơi luôn he!!:L

hoàng hôn tím
16-11-2011, 19:37
eo ơi, lạnh quá hà Bac Meo ơi, hôm nay tuyết rơi bác cho mọi người xem cảnh tuyết nhé(beer)

Tinhsauvienkhach
17-11-2011, 21:17
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5150.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5151.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN5155.jpg



Hai chú thiên nga này kiếp trước có tu nên sinh ra ở nước Áo, nếu ở Việt Nam thì thành bún xáo măng rồi.

Mèo lười BH
18-11-2011, 06:58
@Tinhsauvienkhach:cảm ơn bạn đã dành ra thời gian và theo dõi topic này của Mèo lười!! :)

kitara
19-11-2011, 18:37
Bác Mèo lười ở đâu của Hung thế ạ, nếu năm sau em qua Budapest mà bác ở đó thì tuyệt :D

Em ở Warsaw, Poland, bác nào qua đây thì ới em 1 tiếng, dù Warsaw nhỏ xíu và ko đẹp mấy, he he :D

alceste
20-11-2011, 01:35
Nhầm nhọt, Phục Sinh chứ nhỉ.^^ Xem kế hoạch thế nào alceste, không biết bạn xuất phát từ đâu, nhưng xem có lượn lờ cùng cho vui. Tuy nhiên, tháng 4 mình có kế hoạch khác fix rồi, nên có đi thì mình chỉ có thể đi trước đó được thôi. Đến giờ thì thời gian tháng 3 vẫn đang rảnh, không biết ra Giêng có gì đột xuất không.^^
Okie liền, tháng 3, 4 gì được hết! Có gì nhắn nhủ mình nhé! Chứ nghĩ đi 1 mình đã oải rồi!
Bạn ở đâu ở Đức vậy, vì mình cũng hay sang Đức, mình cách Aachen 2 h đi tàu thôi!
Mèo ơi, làm vài cái ảnh Hung đi!

Mèo lười BH
22-11-2011, 06:36
Bác Mèo lười ở đâu của Hung thế ạ, nếu năm sau em qua Budapest mà bác ở đó thì tuyệt :D

Em ở Warsaw, Poland, bác nào qua đây thì ới em 1 tiếng, dù Warsaw nhỏ xíu và ko đẹp mấy, he he



Ba Lan của bạn thì hồi tháng 4 năm 2008 Mèo lười có ghé chơi một lần tại thành phố Krakow,tiện thể tham quan luôn mỏ muối Wieliczka luôn,nhận thấy Krakow cũng đẹp đó chứ,còn Warsaw thì ko biết thế nào...:D

Một ấn tượng mạnh nhất của Mèo lười về đất nước Ba Lan,là người dân ở đây cực kì sùng Đạo,có lẽ là sùng Đạo nhất trong những quốc gia châu Âu mà Mèo lười đã từng đi qua(còn hơn cả nước Ý):L,tại Krakow năm 2008 Mèo lười nhớ ở ngoài đường đâu đâu người ta cũng trưng ảnh Đức Giáo Hoàng John Paul đệ Nhị quá cố,Ngài là một người con của Ba Lan,cùng ảnh Đức Mẹ thật vô cùng là thành kính!!Hồi lễ Phục Sinh năm nay,Mèo lười đã lên kế hoạch một lần nữa quay lại Ba Lan đi hành hương Đức Mẹ Đen nổi tiếng linh thiêng tại Czestochowa,nhưng rồi cuối cùng kế hoạch bất thành...:(

Mèo lười ko có sinh sống tại Budapest mà ở thành phố khác,nhưng nếu bạn có muốn ghé thăm nước Hung thì theo Mèo lười nghĩ là nên đi vào dịp lễ Phục Sinh năm sau,nếu được thì hẹn gặp luôn 2 đồng chí Entidi và alceste:DMèo lười sẽ sắp xếp thời gian đi lên Budapest và đưa các bạn tham quan một vòng Budapest,tiện thể ghé thăm luôn ngôi làng Hollókő-ngôi làng di sản nổi tiếng của Unesco,nơi mà đúng vào ngày lễ Phục Sinh tại đây sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa hết sức vui nhộn!!:)Nếu các bạn có muốn tìm hiểu về văn hóa,con người,trang phục,ẩm thực...của Hungary đậm nét nhất,thì chỉ có nước là tới thăm ngôi làng này đúng vào ngày lễ Phục Sinh mà thôi!;)

Mèo lười BH
22-11-2011, 06:55
Okie liền, tháng 3, 4 gì được hết! Có gì nhắn nhủ mình nhé! Chứ nghĩ đi 1 mình đã oải rồi!
Bạn ở đâu ở Đức vậy, vì mình cũng hay sang Đức, mình cách Aachen 2 h đi tàu thôi!
Mèo ơi, làm vài cái ảnh Hung đi!


Như đã nói ở bài viết trước,nếu các bạn Entidi,alceste,kitara có muốn ghé thăm nước Hung vào năm sau,thời gian tốt nhất là vào đúng ngày lễ Phục Sinh,vì chỉ ngày này ở ngôi làng Hollókő mới có những hoạt động văn hóa đậm nét Hungary nhất:)Nếu các bạn có đi thì Mèo lười sẵn sàng đi lên Budapest,đưa các bạn tới ngôi làng nổi tiếng này,sau đó tham quan hết một vòng Budapest luôn:)Nếu có thêm thời gian thì các bạn có thể ghé thăm những thành phố Keszthely,Hévíz(nơi có hồ khoáng nóng lớn thứ 2 tại châu Âu),Balatonfüred...nằm dọc bên bờ hồ Balaton nổi tiếng!!:D

Mèo lười sẽ mở một topic về Hung riêng biệt sớm nhất có thể,nhưng chắc phải đợi sau đã vì thời gian này Mèo lười đang bận thực tập quá,cả ngày phải tu trong bệnh viện suốt...:shrug:Trong khi chờ đợi bạn alceste có thể đăng thêm vài hình ảnh về nước Áo mà bạn có được lên topic này cho bạn đọc hiểu thêm về nước Áo,trước khi chuyển tới du lịch nước Hung!;)

vandu
22-11-2011, 11:57
Huhu, nhìn ảnh bác Mèo up về nước Áo làm em nhớ Áo quá. Em từng học ở Vienna 10 tháng, cũng đi đến nhà đứa bạn ở Salzburg chơi, ở Innsbruck 1 đêm. Phải công nhận là người dân Áo hiền hòa, nhiệt tình và tốt bụng; phong cảnh cũng đẹp và lãng mạn. Đang ở Áo mà qua Ý là nhìn thấy sự khác biệt hẳn

Entidi
22-11-2011, 17:58
Okie liền, tháng 3, 4 gì được hết! Có gì nhắn nhủ mình nhé! Chứ nghĩ đi 1 mình đã oải rồi!
Bạn ở đâu ở Đức vậy, vì mình cũng hay sang Đức, mình cách Aachen 2 h đi tàu thôi!
Mèo ơi, làm vài cái ảnh Hung đi!

Mình ở loanh quanh Frankfurt. Bao giờ qua đây thì ới tiếng. ^^

Bảo đi Hung vào tháng 3 tới, mà đợt này đang gắn động cơ phản lực vào đít để chạy cho kịp, đến khi đó được rảnh. Bạn cứ lên plan tạm thời đi, rồi sẽ bàn cụ thể đề sang còn thăm con Mèo lười Đông Âu.^^

alceste
22-11-2011, 18:52
He he, Entidi and Mèo lười, you both are booked! H để dành thời gian "làm tiền" đã, rồi mới có cái mà đi được!

Mèo lười BH
23-11-2011, 06:13
Huhu, nhìn ảnh bác Mèo up về nước Áo làm em nhớ Áo quá. Em từng học ở Vienna 10 tháng, cũng đi đến nhà đứa bạn ở Salzburg chơi, ở Innsbruck 1 đêm. Phải công nhận là người dân Áo hiền hòa, nhiệt tình và tốt bụng; phong cảnh cũng đẹp và lãng mạn. Đang ở Áo mà qua Ý là nhìn thấy sự khác biệt hẳn


Cảm ơn bạn đã ghé xem topic này của Mèo lười! :)Chào mừng bạn đến với diễn đàn phượt luôn nhé!! :)



@Entidi,alceste,kitara:hy vọng vào năm sau sẽ được chào đón các bạn đến với đất nước Hung đẹp xinh nằm ở Trung Âu (chứ ko phải Đông Âu như đồng chí Entidi hay nói đâu nhé!!:D)

vandu
23-11-2011, 09:58
[QUOTE=Mèo lười BH;489667]Cảm ơn bạn đã ghé xem topic này của Mèo lười! :)Chào mừng bạn đến với diễn đàn phượt luôn nhé!! :)

Cảm ơn Mèo lười:). Nếu ở Vienna tầm Christmas, chắc hẳn Mèo lười có cơ hội nhấm nháp rượu spunch ở các Weihnachtsmarkt rồi. Mình thì mới chỉ thử Kinderspunch:(

Hiện tại mình đang ở VN, nếu không có gì thay đổi tháng 12 này mình lại quay lại Ý ọt học 2 năm. Lần quay lại này ước mơ to nhớn nhất là đến Na Uy săn nàng Cực quang (nghe tiếng Anh vẫn mỹ miều hơn nhỉ: Northern Light/Aurora Borealis).(wait)

kitara
23-11-2011, 18:12
@Vandu: Năm sau bác cũng định đi xem cực quang ạ? Em với anh bạn cũng ở trong phuot.com này định tháng 3 hoặc 4 năm sau đi ngắm cực quang ở Phần Lan hoặc Nauy đó bác, biết đâu lại đi cùng nhau đc thì vui ;). Ngắm cực quang và trải nghiệm xe chó kéo :D

em xin góp thêm ít ảnh ở Vienna :D
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/300978_2287517429858_1306601430_32189901_917720326 _n.jpg
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307812_2293737185348_1306601430_32195413_451553753 _n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312735_2288516374831_1306601430_32191113_102486236 _n.jpg

vandu
23-11-2011, 19:30
[QUOTE=kitara;490125]@Vandu: Năm sau bác cũng định đi xem cực quang ạ? Em với anh bạn cũng ở trong phuot.com này định tháng 3 hoặc 4 năm sau đi ngắm cực quang ở Phần Lan hoặc Nauy đó bác, biết đâu lại đi cùng nhau đc thì vui ;). Ngắm cực quang và trải nghiệm xe chó kéo :D

Hihi, thế thì có người đồng đam mê rồi(beer). Ban đầu em định chọn Iceland vì đang khủng hoảng kinh tế nên có lẽ rẻ hơn nhưng sau nhờ anh Gúc thì ảnh bẩu thủ đô Reykjavík của Iceland là nơi có thể xem cực quang (CQ) nhưng do là thủ đô nên nhiều ánh sáng-->cơ hội săn em CQ khó.

Tìm tòi tí thì cuối cùng em nghĩ làng Tromso-Nauy là phương án khả thi nhất. Bác tourguide Kjetil Skogli ở Tromso nổi tiếng là người giúp khách du lịch thỏa mãn niềm đam mê ngắm nàng CQ, tuy nhiên giá khá đắt mà lịch của bác ấy hay bị book kín. Thời điểm tốt nhất xem CQ là từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 4, em check lịch thì timetable của bác này đã kín nên sẽ cố kìm nén đến khoảng tháng 9/10-2012 vậy:((. Dưới đây là web và fb của bác ấy

http://www.kskogli.no/aurora/
http://www.facebook.com/KjetilSkogli.ArticTP

Mà nhìn ảnh các bác up về Vienna là em lại nao lòng. Đi mấy nước Eu thì Áo vẫn để lại cho em nhiều ấn tượng nhất:)

Mèo lười BH
23-11-2011, 21:52
@kitara:đồng chí này sướng nhỉ,năm sau hết đi Hung lại bay lên tận xứ Bắc Âu xa xôi :D

Cảm ơn bạn đã góp thêm ảnh về Vienna :)Tấm cuối cùng có bờ hồ bạn chụp tại đâu ở Vienna vậy?Hình như Mèo lười chưa từng đi tới chỗ này >"<

vandu
23-11-2011, 22:33
@kitara:đồng chí này sướng nhỉ,năm sau hết đi Hung lại bay lên tận xứ Bắc Âu xa xôi :D

Cảm ơn bạn đã góp thêm ảnh về Vienna :)Tấm cuối cùng có bờ hồ bạn chụp tại đâu ở Vienna vậy?Hình như Mèo lười chưa từng đi tới chỗ này >"<

Cho mình bon chen tí(NT):">, tấm cuối vẫn thuộc quần thể cung điện Schoenbrunn (tiếng Việt là cái giếng đẹp). Hàng năm, ở Vienna đều tổ chức buổi hòa nhạc miễn phí ở Schoenbrunn biểu diễn các tác phẩm classical nổi tiếng, đèn chiếu đẹp lắm:)

BGI
23-11-2011, 22:47
Như đã nói ở bài viết trước,nếu các bạn Entidi,alceste,kitara có muốn ghé thăm nước Hung vào năm sau,thời gian tốt nhất là vào đúng ngày lễ Phục Sinh,vì chỉ ngày này ở ngôi làng Hollókő mới có những hoạt động văn hóa đậm nét Hungary nhất:)Nếu các bạn có đi thì Mèo lười sẵn sàng đi lên Budapest,đưa các bạn tới ngôi làng nổi tiếng này,sau đó tham quan hết một vòng Budapest luôn:)Nếu có thêm thời gian thì các bạn có thể ghé thăm những thành phố Keszthely,Hévíz(nơi có hồ khoáng nóng lớn thứ 2 tại châu Âu),Balatonfüred...nằm dọc bên bờ hồ Balaton nổi tiếng!!:D
Mèo lười sẽ mở một topic về Hung riêng biệt sớm nhất có thể,nhưng chắc phải đợi sau đã vì thời gian này Mèo lười đang bận thực tập quá,cả ngày phải tu trong bệnh viện suốt...:shrug:Trong khi chờ đợi bạn alceste có thể đăng thêm vài hình ảnh về nước Áo mà bạn có được lên topic này cho bạn đọc hiểu thêm về nước Áo,trước khi chuyển tới du lịch nước Hung!;)
Mèo mở topic về Hung đi. Mình nhớ mình ở Budapest ba ngày ấn tượng lắm. Bây giờ về Hà Nội vẫn nhớ...

Mèo lười BH
24-11-2011, 06:38
Cho mình bon chen tí(NT):">, tấm cuối vẫn thuộc quần thể cung điện Schoenbrunn (tiếng Việt là cái giếng đẹp). Hàng năm, ở Vienna đều tổ chức buổi hòa nhạc miễn phí ở Schoenbrunn biểu diễn các tác phẩm classical nổi tiếng, đèn chiếu đẹp lắm


Một lần nữa Mèo lười cảm ơn vì sự quan tâm của bạn dành cho topic này nhé!! :)Chúc bạn tháng sau có chuyến lên đường sang Ý bình an và sau đó là học tập thật tốt!! :)






Mèo mở topic về Hung đi. Mình nhớ mình ở Budapest ba ngày ấn tượng lắm. Bây giờ về Hà Nội vẫn nhớ...


Mặc dù hiện đang rất bận nhiều việc,nhưng thấy các bạn nóng lòng với nước Hung quá làm cho Mèo lười cũng nóng lòng theo đây!! :DThôi thì hẹn tới cuối tuần có thời gian hơn Mèo lười sẽ mở một topic mới về nước Hung,thời gian trong những ngày sau đó rảnh được chút nào thì Mèo lười sẽ tranh thủ xây dựng topic dần dần vậy!! :)Chúc bạn luôn vui và thành công trong cuộc sống :)

vandu
24-11-2011, 09:39
Phải công nhận các bạn là man mà viết lách hay thật. Lâu rồi mình ko ngồi viết blog/note, bây giờ thì tắt ngúm rồi:go

BGI
24-11-2011, 20:47
Phải công nhận các bạn là man mà viết lách hay thật. Lâu rồi mình ko ngồi viết blog/note, bây giờ thì tắt ngúm rồi:go
Bạn không thấy phần lớn các tác giả đạt giải Nobel văn chương là man sao? Hihi bạn cứ viết đi thôi sẽ thấy ổn ngay mà.
Ví dụ xem nào:
" Khi nhìn thấy dòng Danube hững hờ trôi qua khung cửa khách sạn Novotel Budapest và phía sau là tòa nhà Quốc hội Hunggari màu tím hoành tráng tinh xảo, bữa ăn sáng của tôi như bị thời gian kéo lùi lại hàng thế kỷ. Ẩn hiện sau những mái vòm kia, nét quyến rũ kia tôi thấy đâu đó tâm hồn người Hung khoáng đạt mà sâu sắc. Cũng như sự sắp đặt có chủ đích của những công trình kiến trúc nguy nga bên dòng Danube ấy, người du khách thấy lòng mình nhẹ nhàng mà cổ tích, sâu lắng mà bâng khuâng..." - BGI.
Mình viết thử thôi nhé. Thử để động viên Mèo lười và vandu viết về Hunggari đi nào.

thehien9841
29-11-2011, 10:05
Đẹp quá bác Mèo lười ơi, em thấy CH Séc cũng đã đẹp lắm rồi mà so vơiAustria thì vãn chưa thấm tháp vào đâu cả, đúng là thiên đường giữa lòng Châu âu quả là không ngoa chút nào!!!!!!!!!

Mèo lười BH
29-11-2011, 14:25
Đẹp quá bác Mèo lười ơi, em thấy CH Séc cũng đã đẹp lắm rồi mà so vơiAustria thì vãn chưa thấm tháp vào đâu cả, đúng là thiên đường giữa lòng Châu âu quả là không ngoa chút nào!!!!!!!!!



Cảm ơn bạn đã ghé xem topic về nước Áo của Mèo lười nhé! :)

Phuthuyxinhdep
10-02-2012, 09:10
Mình đã đến địa điểm số 9 trong list của bạn Mèo rồi. Bảo tàng lịch sử thiên nhiên đấy. Phải nói rằng cực kì thích. Thích lắm lắm luôn. Đến bây giờ thì mình vẫn thấy đó là bảo tàng yêu thích nhất của mình (à, mình vẫn chưa vào Lourve - chả biết viết có đúng không hìhì). Phải nói là cách sắp xếp công phu, đa dạng phong phú, từ mảnh hoá thạch chút xíu đến con trùn gì đấy chả biết trùn gì, còn sống, bơi lội trong nước và phải xem qua kính hiển vi. Có điều mình nhớ không lầm thì nó không có chú thích tiếng Anh. May mà lúc đấy "vớ nhầm" một chú sinh viên người Đức, xinh zai, dễ thương cùng dorm dẫn đi và dịch lại cho mình.(NT)
Nói chung là chỗ đấy hay. Đi xong mấy tiếng thấy đầu óc mình sáng bừng ra vì thấy thêm, biết thêm được nhiều thứ (mà giờ quên hết rồi :D ). Mình mong là sau này khi có con, mình sẽ có thể dẫn con mình đến đó.
Highly recommend các bạn nhà Phượt. hì hì

Phuthuyxinhdep
10-02-2012, 09:19
Công nhận là bạn Mèo viết hay thật, mình cảm nhận được tình yêu nước Áo của bạn qua từng dòng chữ. Đến mình đã đi đến Áo, đã thấy Áo buồn (ngoại trừ Vienna) thì cũng đã phải nghĩ lại.
TFS

Cơm Nắm Muối Mè
23-04-2012, 16:05
Cám ơn bạn Mèo lười rất nhiều. Topic của bạn rất hay, nhiều thông tin và hình ảnh. Mình cũng đang có kế hoạch sang Áo chơi cuối tháng 6 này :) Tính đi Innsbruck mà check thấy tốn gần 5h đi train, mất toi nửa ngày nên đành ngậm ngùi hẹn dịp khác. Muốn dành thời gian thăm thú Wien :) Mình cũng hơi hơi giống Mèo lười ở chỗ rất thích lang thang chỗ vắng, ko muốn quá đông khách du lịch lúc nhúc chen nhau, nhưng lại cũng thích thích mua sắm (hi hi,... mình muốn mua quà cho con trai ấy mà). Hy vọng sẽ có được thêm thông tin và hình ảnh về đóng góp với topic này :)

cachiusa
30-04-2012, 21:22
Bạn ơi, mình có vài điều muốn hỏi thêm ý kiến của bạn về topic này. Nhưng mình không biết là hỏi trực tiếp ở đây hay là phải chuyển qua mục "thông tin du lịch châu Âu". Bạn hay mod có thể giúp mình được không? Cám ơn bạn và mod nhé!!

Mèo lười BH
01-05-2012, 01:52
Bạn ơi, mình có vài điều muốn hỏi thêm ý kiến của bạn về topic này. Nhưng mình không biết là hỏi trực tiếp ở đây hay là phải chuyển qua mục "thông tin du lịch châu Âu". Bạn hay mod có thể giúp mình được không? Cám ơn bạn và mod nhé!!

Nếu bạn muốn hỏi chỉ trong phạm vi nước Áo thì bạn cứ nêu ra câu hỏi ở đây,mình sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng cho phép của mình! :)

cachiusa
02-05-2012, 18:46
Nếu bạn muốn hỏi chỉ trong phạm vi nước Áo thì bạn cứ nêu ra câu hỏi ở đây,mình sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng cho phép của mình! :)

Bạn ơi, mình đã đọc phần chia sẻ của bạn Mèo vài lần rồi nhưng vẫn còn vài điều chưa rõ. Mong bạn giúp nhé!
Cuối T5 này mình dự định sẽ đến tham quan Áo từ Hungary (quyết định chọn Áo là sau khi xem topic này của bạn:D)

1/ An toàn: nếu mình là nữ đi một mình thì ở Áo có an toàn không bạn? Đọc chia sẻ của bạn trên đây, mình thích nhất những tấm hình khi bạn chinh phục đỉnh của thác nước và tham quan hang muối ở đỉnh thác tại Hallstatt. Mình thích phong cảnh thiên nhiên khoáng đạt và yên tĩnh hơn nhưng phố phường nhộn nhịp. Nhưng con đường lên đó thì khá vắng vẻ. Mình không biết lúc mình đi có thêm bạn đồng hành nào giống như lúc bạn mèo đi không? Hơn nữa, vì muốn tiết kiệm với mục tiệu tham quan là chính, mình cũng định chọn” phòng nghỉ tập thể” giống bạn luôn thì có sao không? Hay chọn dạng phòng 1 người ở hostel thì ..ngủ ngon hơn?
2/ Lịch trình: mình định ở Áo 3 ngày 2 đêm nhưng không biết sắp xếp lịch đi thế nào là tiện nhất.
a/ Từ ga Budapest Keleti tới ga Wien Westbahnhof trước. Ở đây tham quan 1 ngày rồi sáng hôm sau đi tàu tiếp tới Salzburg. Rồi đi thị trấn Hallstatt. Tối ngủ lại Salzburg để sáng hôm sau tham quan rồi về luôn Budapest từ ga Salzburg
b/ Từ ga Budapest Keleti tới Salzburg luôn. Để khỏi phải lang thang sáng sớm tại Salzburg , thì mình có thể đi chuyến trễ hơn chuyến 21h05 như bạn Mèo không? Đi tiếp đến Hallstatt. Tối nghỉ tại Salzburg. Chiều hôm sau về Vienna, ngủ tại đây. Một ngày tham quan tại Vienna rồi về Budapest luôn tối đó.
3/ Mua vé:
a/ Bạn có thể chỉ chỗ cho mình mua vé giá....39 euro ở thủ đô Budapest, thay vì là 85 euro như bạn nói hôn?
b/ Trên trang web http://www.oebb.at/en/index.jsp, ở phần “To”, mình thấy có nhiều chọn lựa liên quan tới Westbahnhof. Vậy mình chọn cái nào vậy bạn? Ở phần “price”, mình cũng không biết chọn cái nào. Mình cũng không hiểu nốt “Price with VORTEILScard” và “Price without reduction”
c/ Vienna card: nếu mình chỉ ở Vienna một ngày thì có cần mua loại 72 tiếng hôn bạn?
4/ Tham quan: Schönbrunn palace: trên website có bản đồ đi đến nơi này, nhưng mình không thấy ghi khoảng cách. Bạn có biết từ Mariahilfer Straße đến đây có xa không và mình có thể đi bộ không? Mình chỉ có 1 ngày để đến thì theo bạn chỉ đi bộ có kịp không hay là phải sử dụng thêm các phương tiện công cộng để tiết kiệm thời gian đi lại? Bạn Mèo có biết họ ghi như thế này nghĩa là gì không? (Ví dụ: Public transport lines which take you directly to the palace: Underground: U4, Schönbrunn station)

Nếu tiện, bạn có thể cho mình địa chỉ e-mail riêng của bạn không? Vì mình hỏi hơi chi tiết và linh tinh nên mình sợ diễn đàn này bị loãng.

Cám ơn bạn Mèo Lười nhé!

Mèo lười BH
03-05-2012, 03:59
@cachiusa:mình trả lời những thắc mắc của bạn đây!

1/Về vấn đề an toàn thì mình không dám nói chắc điều gì khi leo núi cao rừng rú như vậy,mình là con trai nên cũng dễ và chẳng bao giờ phải sợ khi leo núi vắng vẻ một mình,còn bạn là con gái thì chắc là khác nên bạn lo cũng đúng...Tuy nhiên đây là nước Áo mà bạn,cho nên theo mình nghĩ chắc là không vấn đề gì đâu,bạn đừng lo lắng nữa nhé!:)Còn về việc ở tập thể với người lạ như thế được cái hay là mỗi tối bạn có thể giao lưu trò chuyện thân tình với các bạn cùng phòng(nếu họ thân thiện),và tiết kiệm được khá tiền nhà trọ nữa chứ khi bạn đi du lịch có một mình!!Còn cái không hay là đương nhiên việc sinh hoạt cá nhân và riêng tư sẽ bị hạn chế,thậm chí giấc ngủ cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa.Mình phân tích ra như vậy rồi tùy bạn lựa chọn nhé!:)

2/Nếu bạn chỉ có 3 ngày 2 đêm để tham quan(không thể nhiều hơn?),theo mình nghĩ bạn nên bỏ hẳn Wien,vì thời gian không kịp,với 3 ngày 2 đêm thì nội tham quan Salzburg với Hallstatt cho gần hết là cũng phải vừa thở vừa chạy rồi đó!

Mình vừa lên trang web của hãng xe lửa OBB,bạn nói bạn đi cuối tháng 5,thì mình gõ đại là ngày 26 tháng 5 xem sao:DMình tìm được những kết quả sau:

-Chuyến 1:đi lúc 6:05 sáng từ ga Budapest Keleti,tới ga Salzburg Hbf lúc 11:59
-Chuyến 2:đi lúc 7:10 sáng,tới nơi lúc 12:59
-Chuyến 3:đi lúc 9:10 sáng,tới nơi lúc 14:59

Theo mình nghĩ bạn nên chọn đi 1 trong 3 chuyến này,đi sớm tới nơi cũng sớm,nhận phòng nhà nghỉ xong rồi bạn có nửa ngày tranh thủ đi vòng vòng tham quan Salzburg luôn!Chuyến đi từ Budapest bạn không cần đặt vé qua mạng trước,tới phòng bán vé quốc tế tại nhà ga Keleti,hỏi người ta rồi mua vé 39 euro thôi!:)

Ngày hôm sau,bạn nhớ dậy sớm để đi Hallstatt,tốt nhất là theo như thời gian và cách đi mà mình đã nêu ra trong topic này nhé!

Nửa ngày cuối cùng bạn dành ra tiếp tục tham quan Salzburg,như thế là cũng ko tham quan hết được rồi đó,giá mà bạn có thêm một ngày nữa(4 ngày 3 đêm) thì sẽ tốt hơn!Giả dụ bạn đi về lại Budapest ngày 28/5,mình check OBB thì thấy có những thời gian phù hợp sau:

-Chuyến 1:đi lúc 13:01 từ ga Salzburg Hbf,về tới ga Budapest Keleti lúc 18:49
-Chuyến 2:đi lúc 15:01,về tới nơi lúc 20:49
-Chuyến 3:đi lúc 16:01,về tới nơi lúc 21:59

Bạn có thể chọn 1 trong 3 chuyến này là hợp lý nhất!Xin lưu ý là chuyến về bạn NHỚ đặt vé trước qua mạng,đặt càng sớm càng tốt thì vé mới rẻ được!!!Như mình đang check lúc này thì giá vé là 39 euro,price without reduction,seat 2nd class kia kìa!!!!

3/Với 3 ngày 2 đêm thì ko thể đi kịp Wien rồi bạn à!Bạn dành cho Wien dịp khác tham quan thảnh thơi hơn nhé!:)


Mà bạn đang học tập hay công tác tại thủ đô Budapest nước Hung sao?Nếu đúng như thế thì thật là hay,đây mới là lần đầu tiên Mèo lười tìm được một người bạn "đồng hương" trên diễn đàn này:D

Mèo lười gửi email vào tin nhắn riêng cho bạn!Nếu bạn có thắc mắc gì thêm thì gửi mail cho Mèo lười biết!:)


Thân!

bac_ha_10
10-05-2012, 02:17
Anh Mèo lười ơi, em hỏi hơi lạc đề một tí, nhưng mà e chưa tìm thấy ai ở Hung để hỏi han tí chút :) E định sang Hung tầm hơn 1 ngày thôi, e xuất phát từ Munich, đi tàu sang 7 tiếng thì khoảng đầu giờ chiều e tới nơi. E xem qua thấy cũng có nhiều chỗ để đi ở Budapest, có lẽ em cũng chỉ đủ thời gian để dạo chơi ở thủ đô. Em đi một mình thì tình hình an ninh có an toàn không anh? E ở hostel thôi ạ.
Hy vọng anh cho em vài gạch đầu dòng về chỗ ăn, chỗ chơi với nhé. E có nguyện vọng được ăn món ăn đặc sắc của từng nơi em đi qua, cộng với thích ngắm thành phố về đêm nữa. Nhưng quan trọng nhất là yếu tố an toàn được đảm bảo.
Một lần nữa xin lỗi anh vì hỏi về Hungary trong topic Áo của anh nhé. Nhờ anh giúp em ạ :)

Mèo lười BH
10-05-2012, 03:09
@bac_ha_10:có một topic về nước Hung nằm ngay phía trên mục châu Âu này kìa bạn,phần topic dính ấy!!Đọc xong topic đó rồi bạn có muốn ở chơi nước Hung 1 tháng cũng được chứ đừng nói chi 1 ngày:DĐầy đủ những thông tin và địa điểm tham quan của Hungary!!:)

Mà sao bạn đã tới Budapest rồi lại ở chơi có 1 ngày vậy nè?:go

bac_ha_10
10-05-2012, 18:15
Dạ, vì em còn ít thời gian quá, em còn sang Italia nữa nên dù muốn lắm mà không thể nào ở thêm được nữa :(( E vừa đọc topic Hungary của anh xong, háo hức lắm ạ. Dù là em chỉ đi một mình rất là buồn, cũng không có ai chụp ảnh cho nữa :( Nếu được anh PM cho em số điện thoại của anh ở bên đấy với, có gì khúc mắc giữa đường em còn có chỗ bấu víu. Cám ơn anh nhiều ạ!

VH_Minh
27-05-2013, 18:01
Cậu Mèo này viết hay lắm, đem cả tình cảm vào bài viết. Mình sắp sang Châu âu hội thảo đầu tháng 6, tiện thể muốn ghé vài nơi mà mình chưa được tới phong cảnh hữu tình như Áo, Hungary. Mình định chơi 1 ngày ở Wien, 1 ngày ở Budapest có đủ thời gian không? cảm ơn cậu Mèo :)

kapricious
06-06-2013, 03:47
tuyệt vời quá !!! Áo là địa điểm yêu thích của mình !!! Rất bình yên so với Đức và Ý !!! Bài viết cũng hay và tình cảm ! Cám ơn bạn đã chia sẻ (c)

Ti Quau
12-09-2013, 11:17
Ôi nhớ Salzburg quá! Cảm ơn bài viết của Mèo Lười nhiều nhiều.
Mình đến Salzburg vào cuối tháng 3, thời tiết vẫn rất lạnh và vẫn còn tuyết nên chẳng có cơ hội đi lăng quăng, ngắm nghía. Đại khái thì vẫn nhớ khu phố cổ và những cửa hàng toàn Socola Phục Sinh.
Mình chộp được tấm hình này nè. Nghe nói ở Salzburg, người ta chuyên chở bia đến cho khách hàng bằng xe ngựa truyền thống như thế này. Cô chủ khách sạn còn cho biết thêm nếu chở bia bằng xe ngựa ngoài trời lạnh sẽ làm tăng hương vị của bia. (Hỏng biết có đúng không ta? :shrug:Mình không phải là fan của bia nên hổng thể có ý kiến)

https://images2.snapfish.com/232323232%7Ffp543%3C%3A%3Enu%3D3336%3E28%3B%3E974% 3EWSNRCG%3D39846%3B7785337nu0mrj

(add hình không được, quyết tâm tự sửa đến khi nào tấm hình xuất hiện thì thôi)

vvhhuong
11-02-2014, 15:13
Các bạn có thể cho thêm thông tin về thành phố Salzburg và thị trấn Hallstatt không? Mình định đến đây vào tháng 6. Cám ơn các bạn

huongmuahe
10-03-2014, 22:50
Các bạn có thể cho thêm thông tin về thành phố Salzburg và thị trấn Hallstatt không? Mình định đến đây vào tháng 6. Cám ơn các bạn

Kể ra bạn hỏi như này cũng khó trả lời đầy đủ và chi tiết hihi, vì mình nghĩ nếu những thông tin kiểu như ăn ở, đi lại và chơi gì thì chỉ cần gúc gồ là sẽ ra ngay thôi :). Đợt năm mới vừa rồi mình cũng có đến Salzburg với mục đích (thử) chơi trượt tuyết và trên đường đi thì có ghé qua thị trấn Hallstatt. Thị trấn Hallstatt khá nhỏ, đi 1 vòng là hết luôn rồi, trông cũng lạ lạ hay hay nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì có lẽ hơi..nhàm chán chút, hoặc cũng có thể thời gian mình tới hơi ít nên cũng chưa có khám phá được gì nhiều, nhưng phải nói là phong cảnh núi non hữu tình rất là đẹp bạn ah. Tụi mình lái xe tới Salzburg từ Wien, trên đường đi cũng qua mấy đoạn sông núi ngất ngây luôn ấy. Còn Salzburg thì ấn tượng nhất của mình chỉ là khu trượt tuyết Falchauwinkl, lần đầu được trượt thử cảm giác rất chi là phấn khích háo hức :D. Tặng các bạn một vài bức ảnh nhé.
Trên đường đi Hallstatt
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1512655_10201243151542437_2068376166_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1536670_10201243151862445_1414781568_n.jpg

Hallstatt
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1511187_10201243144542262_1940835410_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1528500_10201243146142302_1147769246_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1535557_10201243142222204_1796649240_n.jpg

vvhhuong
11-03-2014, 15:01
Thks bạn huongmuahe. Mình đi vào mùa hè nên không đi trượt tuyết được. Cũng tiếc

medela
23-03-2014, 13:07
Hallstatt nhìn từ thuyền
https://i1215.photobucket.com/albums/cc513/medelavietnam/ht1234.jpg

hanhlethi
30-03-2014, 10:27
Các bạn có thể cho thêm thông tin về thành phố Salzburg và thị trấn Hallstatt không? Mình định đến đây vào tháng 6. Cám ơn các bạn

Chào bạn, m cũng tính sang áo Salzburg vào tháng 6. Bạn dự định đi khi nào? Có enjoin chung đc ko? Tks. Mình 2 ng nhé.

Mèo lười BH
04-04-2014, 09:44
Chắc phải gần cả năm trời rồi,hôm nay Mèo lười mới lại ghé thăm diễn đàn Phượt!Hiện nay Mèo lười đang tiếp tục học tập và làm việc ở thành phố Chicago(Mỹ).Tuy không còn sống ở Âu châu nữa,nhưng những kỉ niệm về mảnh đất lục địa già này luôn mãi in đậm trong kí ức của Mèo lười...

P/s:Cảm ơn tất cả những bạn đã đọc,bình luận và ủng hộ cho những topic về Âu châu của Mèo lười nhé! :)

nhtphong
04-04-2014, 10:03
Quá đẹp, hy vọng có 1 ngày được đi âu châu

vvhhuong
24-04-2014, 09:23
Các ace phượt thủ cho hỏi thăm mình là phụ nữ nếu đi du lịch châu âu một mình có nguy hiểm không và cần phải chú ý những điểm gì?
Cám ơn ace nhiều

kimvanchinh
24-04-2014, 13:29
Các ace phượt thủ cho hỏi thăm mình là phụ nữ nếu đi du lịch châu âu một mình có nguy hiểm không và cần phải chú ý những điểm gì?
Cám ơn ace nhiều

Phụ nữ, con gái đi rất an toàn. Tôi đã gặp khá nhiều phụ nữ đi một mình, thường ở dormitory vừa rẻ vừa vui vừa dễ trao đổi thông tin cần thiết.

Bạn phải biết ký năng phượt và phượt một mình thôi, chả có gì khác nhau mấy ở châu âu cả, có chăng chỉ là ở châu âu người ta rất tôn trọng phụ nữ.

vvhhuong
24-04-2014, 14:11
Cảm ơn bạn kimvanchinh nhé. Vì có người bạn đã đi châu âu nói dân đầu đen không dám đi ra ngoài 1 mình nên mình cũng hơi lo.

vvhhuong
25-04-2014, 11:00
Mình dự định đi tuần đầu T7. Bạn hanhlethi định đi lúc nào? Mình cũng muốn đi chung vơi các bạn đó

hanhlethi
26-04-2014, 15:20
Mình dự định đi tuần đầu T7. Bạn hanhlethi định đi lúc nào? Mình cũng muốn đi chung vơi các bạn đó

Lịch trình đi CA của mình là đầu tháng 6 đi, cuối tháng 6 về nên nếu bạn đi vào đầu tháng 7 thì ko join chung đựoc rồi.
Đầu tháng 6 ở Erlangen Đức có lễ hội Bỉe, kéo dài 2 tuần. Mình có bạn ở Erlangen nên sẽ sang đó ngủ nhờ mấy ngày sau đó đi Salzburg. Nếu bạn sắp xếp thời gian đựoc thì chúng ta đi chung Salzburg luôn. Khoảng 12/6 mình ở Erlangen.

hanhlethi
26-04-2014, 15:23
Cho mình hỏi ở Salzburg có ai biết ks nào rẻ chút ko? Dưới 15e / pax. Hihihi mình xem trên mạng toàn thấy tới 35e lận. Tks cả nhà nhiều.

kimvanchinh
26-04-2014, 18:55
Lịch trình đi CA của mình là đầu tháng 6 đi, cuối tháng 6 về nên nếu bạn đi vào đầu tháng 7 thì ko join chung đựoc rồi.
Đầu tháng 6 ở Erlangen Đức có lễ hội Bỉe, kéo dài 2 tuần. Mình có bạn ở Erlangen nên sẽ sang đó ngủ nhờ mấy ngày sau đó đi Salzburg. Nếu bạn sắp xếp thời gian đựoc thì chúng ta đi chung Salzburg luôn. Khoảng 12/6 mình ở Erlangen.

ở nam đức bạn hãy đi lâu đài neuschwanstein gần Fussen, Munich còn đẹp bằng mấy lâu đài salzburg.

ở Salzburg phải bỏ thêm 1 ngày đi thăm làng Hallstatt mới có ý nghĩa, tôi cũng đi mấy chỗ này dịp tháng 7 mà lấn cấn mãi về lộ trình lắt nhắt quá...

Salzburg là thị trấn du lịch nên phòng đắt, rẻ nhất mùa hè tôi nghĩ 17-20 eu ở dorm là OK rồi, kiếm đâu ra 13 eu ở chốn phồn hoa đó khi một đĩa mỳ xào cũng phải 10-12 eu.

đây là link phòng tôi cho là rẻ lắm rồi
http://www.hostelbookers.com/results/loc/dd/dst/1666/arr/2014-06-18/ngt/2/ppl/1/

hanhlethi
26-04-2014, 22:03
Dạ, cám ơn bác kimvanchinh nhé. Thực ra em có dự định đi Hallstadt, nhưng lịch trình vẫn chưa cụ thể chính xác đi ngày nào nên vẫn còn bỏ lửng bác ạ. Em xem trên hostelworld.com, phòng dorm rẻ nhất cũng là 19e rồi. Hihihi. Thôi kệ vậy, ăn chơi ko sợ mưa rơi. Hì

vvhhuong
27-04-2014, 10:13
20/6 mình mới đến Đức. Dự định là tuần thứ 2 sẽ đi Áo. Bạn hanhlethi coi thử cái này xem nhé:http://ngoisao.net/tin-tuc/thu-gian/an-choi/mot-ngay-o-thi-tran-dang-tham-nhat-chau-au-2951971.html. Nếu có thể bạn cho mình địa chỉ email để tiện hỏi thăm tin tức. Chắc bạn sẽ ghé đây trước mình rồi

hanhlethi
28-04-2014, 15:25
20/6 mình mới đến Đức. Dự định là tuần thứ 2 sẽ đi Áo. Bạn hanhlethi coi thử cái này xem nhé:http://ngoisao.net/tin-tuc/thu-gian/an-choi/mot-ngay-o-thi-tran-dang-tham-nhat-chau-au-2951971.html. Nếu có thể bạn cho mình địa chỉ email để tiện hỏi thăm tin tức. Chắc bạn sẽ ghé đây trước mình rồi

Hihihi, bài này là của một thành viên trên Phượt đó bạn. Mình đọc rồi. Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng sang Salzburg vào tuần thứ 2, tuần đầu mình đi Berlin và Prag rồi. Mình sẽ gửi mail vào hộp thư của bạn. Có gì liên lạc nhé. Mình sẽ đi khá nhiều ở bang Bayern : Ẻlangen, Bamberg, Muêchn, fussen.... Nếu có thời gian thì đi chung cho vui.

dinhtoanftu
07-06-2014, 04:14
Hihihi, bài này là của một thành viên trên Phượt đó bạn. Mình đọc rồi. Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng sang Salzburg vào tuần thứ 2, tuần đầu mình đi Berlin và Prag rồi. Mình sẽ gửi mail vào hộp thư của bạn. Có gì liên lạc nhé. Mình sẽ đi khá nhiều ở bang Bayern : Ẻlangen, Bamberg, Muêchn, fussen.... Nếu có thời gian thì đi chung cho vui.

Ngày mấy tháng sáu bạn đến Salzburg, mình chuẩn bị đến đấy tầm 20/6 :D

kimvanchinh
07-06-2014, 13:51
các bạn có kinh nghiệm cho tôi hỏi cách nào mua vé xe bus của Hung áo Sec tuyến từ Budapest đi Vienna và Vienna đi Prague bằng thẻ visa không qua phương thức paypal không???

sun_flower
23-06-2014, 17:50
@kimvanchinh: đi từ nước này qua nước khác bạn search noi nước đó dùng tàu gì rồi mua bằng visa dc mà, Vienna - Prague có tàu OBB nè. Còn trong nội địa ko cần mua đâu, có nước mình search tàu nội địa thanh toán bằng thẻ (thẻ người địa phương mới có) nên ko mua trước dc.

thtran
24-06-2014, 14:04
To @kimvanchinh : Có thể đi tàu OBB (tàu rất xịn của Áo) tuyến Budapest-Vienna. Không cần phải mua vé trước qua mạng. Khi bác đến Budapest, chỉ cần ghé qua nhà ga trung tâm chính, vào hỏi phòng vé quốc tế. Giá vé chỉ độ 10 EUR thôi.
1 địa chỉ tham khảo khi đi du lịch bang đường sắt là http://www.seat61.com/

sun_flower
26-06-2014, 00:24
@Thtran: vé tàu bên đó ko rẻ đâu bạn ah, tàu đi trong thành phố 2 đến 3 trạm cũng 2-3Euro, bạn đi từ Budapest-Vienna 2 nước ko có giá 10Euro đâu (mình chưa search nhưng mình nghĩ ko có giá đó). Từ Vienna qua Salburg 2 3 tiếng (cùng 1 nước) OBB là 22Euro, từ Bỉ qua Luxemburg 3 tiếng 38Eur thì phải, Luxemburg sang Cộng Hoà Séc đi bus (ghế ngồi) của Student Agency hơn 100usd nhé, OBB từ Salburg sang Venice của Ý 46Eur. Vật giá bên đó cao. Bạn nên search tàu đi thẳng là tốt nhất chứ nhiều tàu dừng 2 3 trạm transit, mình lớ ngớ ko canh giờ kỹ có khi chạy quá trạm thì khổ.

Đi tàu nhớ mang đồng hồ, hay canh điện thoại, tàu chạy rất chính xác, 5 phút là 5 phút, 10 phút đến trạm là đúng 10 phút tàu dừng.
Đi 2 nước nên mua vé trước, để đảm bảo mình có vé đi, vì có khi bạn đã book hết phòng.

thtran
27-06-2014, 16:01
@sun_flower: Chính xác là mình đã từng mua được vé Budapest-Vienna 26EUR return.

Có thể tham khảo ở đây http://www.seat61.com/international-trains/trains-from-Budapest.htm#Budapest-Austria

kimvanchinh
28-06-2014, 10:44
Hôm qua tôi đã booked vé bus Budapest - Vienna giá 4400 (20$), vé Viênna - Prague 17 eu. Trả bằng Pay-pal rất dễ.

Vé khuyến mại của các hãng du lịch hoặc môi giới luôn có vé rất rẻ nhưng chỉ phù hợp với mùa nào và lúc nào thôi.

Mèo lười BH
29-06-2014, 12:30
@sun_flower: Chính xác là mình đã từng mua được vé Budapest-Vienna 26EUR return.

Có thể tham khảo ở đây http://www.seat61.com/international-trains/trains-from-Budapest.htm#Budapest-Austria

Hoàn toàn chính xác!Mua vé tàu khứ hồi đi Wien từ ga Budapest-Keleti chỉ có 25 euro mà thôi!Nhưng mà giá vé này chưa bao gồm phí đặt ghế trước!!Nghĩa là nếu may mắn bạn đi vào chuyến tàu ít người thì bạn có thể ngồi đại ghế nào cũng được,nhưng mà nếu xui trúng chuyến tàu đông người và không còn ghế thì bạn phải đứng hoặc ra ngoài chỗ nối 2 toa tàu mà ngồi lê lết dưới sàn trong suốt chặng đường gần 3 tiếng đồng hồ :D Theo kinh nghiệm của Mèo lười đã từng đi lại rất nhiều lần trên chuyến tàu nối liền thủ đô Áo và Hungary này,hầu như lúc nào tàu cũng kín hành khách,cho nên nếu bạn đi có một mình thì không sao khỏi mua thêm vé ghế ngồi,nhưng nếu bạn đi đông người thì bạn nên mua vé ghế ngồi cho chắc ăn chứ nếu không cả nhóm sẽ bị đứng suốt thời gian tàu chạy đó! :)

Mèo lười BH
29-06-2014, 12:36
Hôm qua tôi đã booked vé bus Budapest - Vienna giá 4400 (20$), vé Viênna - Prague 17 eu. Trả bằng Pay-pal rất dễ.

Vé khuyến mại của các hãng du lịch hoặc môi giới luôn có vé rất rẻ nhưng chỉ phù hợp với mùa nào và lúc nào thôi.

Cháu đã từng đọc bài viết và xem hình ảnh về hai đất nước Nga và Ukraine của bác!Rất hay và thú vị bác ạ!! Chào mừng bác chuẩn bị ghé thăm hai đất nước Hungary và Áo-hai đất nước đã gắn liền những năm tháng thời sinh viên của cháu khi cháu còn học tập ở Âu châu. :) Tiếc là dịp này bác tới thăm thì cháu không còn ở đây nữa rồi...

kimvanchinh
29-06-2014, 13:19
Cháu đã từng đọc bài viết và xem hình ảnh về hai đất nước Nga và Ukraine của bác!Rất hay và thú vị bác ạ!! Chào mừng bác chuẩn bị ghé thăm hai đất nước Hungary và Áo-hai đất nước đã gắn liền những năm tháng thời sinh viên của cháu khi cháu còn học tập ở Âu châu. :) Tiếc là dịp này bác tới thăm thì cháu không còn ở đây nữa rồi...

Cám ơn meoluoi. Budapest tôi đã có dịp ghé thăm 1 tuần từ năm 1989, sau hơn 20 năm thấy rất cần ghé thăm lại xem sự thay đổi trên mảnh đất đẹp và nhiều điều để học như Hungary. Tiện thể ghé lại Wien sau 10 năm. Vùng Trung Âu rất đẹp về thiên nhiên, và có bề dày về lịch sử và văn hóa, nhất là văn hóa ẩm thực Áo cần chiêm nghiệm... Chắc sau chuyến này có khi tôi còn đến tiếp những lần sau khám phá những giá trị của vùng này.

Benny
01-07-2014, 04:31
Hoàn toàn chính xác!Mua vé tàu khứ hồi đi Wien từ ga Budapest-Keleti chỉ có 25 euro mà thôi!Nhưng mà giá vé này chưa bao gồm phí đặt ghế trước!!Nghĩa là nếu may mắn bạn đi vào chuyến tàu ít người thì bạn có thể ngồi đại ghế nào cũng được,nhưng mà nếu xui trúng chuyến tàu đông người và không còn ghế thì bạn phải đứng hoặc ra ngoài chỗ nối 2 toa tàu mà ngồi lê lết dưới sàn trong suốt chặng đường gần 3 tiếng đồng hồ :D Theo kinh nghiệm của Mèo lười đã từng đi lại rất nhiều lần trên chuyến tàu nối liền thủ đô Áo và Hungary này,hầu như lúc nào tàu cũng kín hành khách,cho nên nếu bạn đi có một mình thì không sao khỏi mua thêm vé ghế ngồi,nhưng nếu bạn đi đông người thì bạn nên mua vé ghế ngồi cho chắc ăn chứ nếu không cả nhóm sẽ bị đứng suốt thời gian tàu chạy đó! :)

Chào bạn Mèo Lười.

Mình dự định ở Wien trong 2 đêm vào dịp cuối tháng 8. Mình tìm khách sạn trên Booking.com thấy giá vẫn hơi đắt. Bạn có kinh nghiệm gì về việc thuê phòng ở thành phố này không? Mình nên thuê ở vùng nào thì có giá rẻ hơn? Mình thấy giá trong trung tâm thành phố hoặc trong vòng bán kính 2km thì đắt ghê.

Benny
01-07-2014, 04:37
Hôm qua tôi đã booked vé bus Budapest - Vienna giá 4400 (20$), vé Viênna - Prague 17 eu. Trả bằng Pay-pal rất dễ.

Vé khuyến mại của các hãng du lịch hoặc môi giới luôn có vé rất rẻ nhưng chỉ phù hợp với mùa nào và lúc nào thôi.

Bác kimvanchinh ơi, bác mua vé tàu đi từ Vienna - Prague của hãng tàu OBB ạ? Sao cháu đặt vé không có giá rẻ được như vậy. Giá vé cho 2 người lớn + 1 trẻ con + 1 em bé mà tầm 159e cơ bác ạ huhuhu

kimvanchinh
01-07-2014, 08:51
Bác kimvanchinh ơi, bác mua vé tàu đi từ Vienna - Prague của hãng tàu OBB ạ? Sao cháu đặt vé không có giá rẻ được như vậy. Giá vé cho 2 người lớn + 1 trẻ con + 1 em bé mà tầm 159e cơ bác ạ huhuhu

Vùng này tôi thấy đi bus luôn rẻ hơn tàu (nói chung là như vậy). Tôi mua toàn vé bus của các hãng Orangbus (Hung-Áo); và 1 hãng của Zchek bus Vienna-Prague

Benny
02-07-2014, 01:06
Vùng này tôi thấy đi bus luôn rẻ hơn tàu (nói chung là như vậy). Tôi mua toàn vé bus của các hãng Orangbus (Hung-Áo); và 1 hãng của Zchek bus Vienna-Prague

Bác ơi, nhưng nếu nói như bác trên kia là vé tàu bác mua có 17e/vé. Nếu như nhà cháu cũng mua như thế, mà trẻ con thì chắc phải trả ít hơn thì nó vẫn rẻ chứ ạ? Cháu thắc mắc vì cháu ko tìm được vé rẻ như bác, ko hiểu sai chỗ nào.

kimvanchinh
02-07-2014, 02:03
Bác ơi, nhưng nếu nói như bác trên kia là vé tàu bác mua có 17e/vé. Nếu như nhà cháu cũng mua như thế, mà trẻ con thì chắc phải trả ít hơn thì nó vẫn rẻ chứ ạ? Cháu thắc mắc vì cháu ko tìm được vé rẻ như bác, ko hiểu sai chỗ nào.

Chế độ đi tàu khá rắc rối: may gặp khuyến mại có giá khá rẻ. Một số Cty bán vé trước hàng mấy tháng cũng có thể rẻ gần bầng bus, còn mua đi ngay thì tùy tuyến, nếu đi xa thường rất đắt (hơn cả máy bay), đi gần thì giá không cao lắm. Lại còn tùy loại tàu nhanh, tốc hành hay Local... , hạng 1 hay hạng 2, hạng 2 lại có giữ chỗ đặt (thêm tiền) hay lên xe có chỗ thì ngồi... không chỗ thì đứng....

Mua tàu Buda-Vienna mà 17eu thì cũng hiếm đấy, đi gia đình không nên đi. Ít nhất phải mua vé có giữ chỗ...

trafficboy
15-07-2014, 07:24
Bác Mèo cho mình xin facebook liên lạc với. Ngày 17/08 mình làm 1 chuyến Đông âu. Rất mong sự từ vấn của bác.

kimvanchinh
16-07-2014, 01:43
Vẻ đẹp của Budapest của đế quốc Áo - Hung thật lộng lấy khiến tôi không cưỡng lại được ý muốn post ké mấy ảnh tôi mới chụp hôm nay khi ở bên dòng Danoup xanh:

tòa nhà quốc hội (Parlament)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03405_zpsf8eb8aa7.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03405_zpsf8eb8aa7.jpg.html)


Cầu 4 sư tử

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03430_zps7d744837.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03430_zps7d744837.jpg.html)


Danoup xanh


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03465_zps6af3a8ea.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03465_zps6af3a8ea.jpg.html)


Bờ Buda về đêm hè

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03532_zps598d2b1f.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03532_zps598d2b1f.jpg.html)


Danoup ban đêm


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03551_zps96f00323.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03551_zps96f00323.jpg.html)


Cung vua cổ


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03575_zps53c9f525.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03575_zps53c9f525.jpg.html)


Nhà tắm khoáng


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03807_zps7db04834.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03807_zps7db04834.jpg.html)

kimvanchinh
16-07-2014, 01:45
Công viên


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03865_zpscaad46b8.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03865_zpscaad46b8.jpg.html)


Quảng trường


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03892_zpsa6f04de9.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03892_zpsa6f04de9.jpg.html)

kimvanchinh
16-07-2014, 01:46
tòa nhà đối diện nhà quốc hội


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC04082_zps09f2fa08.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC04082_zps09f2fa08.jpg.html)

Iceberg86
17-07-2014, 09:07
Cám ơn bạn Meoluoi và các anh chị đã cho e được đi du lịch qua màn ảnh. Ảnh rất rất đẹp ạ.
Năm sau e cũng lên plan đi EU (Ams - Paris - Ita) nhưng tg và money có hạn nên ko thuận tiện để ghé Áo, thôi thì hẹn Áo vào 1 dịp khác vậy.

Mèo lười BH
17-07-2014, 11:49
@kimvanchinh:Ảnh đẹp quá bác ơi!!!Cháu chào mừng bác đã tới thăm đất nước Hungary!!Xem ảnh của bác làm cho cháu chỉ như ngay lập tức muốn bay về thăm lại Hungary hic hic....

Bác chụp thật nhiều hình ảnh ở Hungary,ở Áo rồi bác post cho cháu và các bạn xem tiếp nhé!Cháu cảm ơn bác thật nhiều!! :)

kimvanchinh
20-07-2014, 04:05
@kimvanchinh:Ảnh đẹp quá bác ơi!!!Cháu chào mừng bác đã tới thăm đất nước Hungary!!Xem ảnh của bác làm cho cháu chỉ như ngay lập tức muốn bay về thăm lại Hungary hic hic....

Bác chụp thật nhiều hình ảnh ở Hungary,ở Áo rồi bác post cho cháu và các bạn xem tiếp nhé!Cháu cảm ơn bác thật nhiều!! :)

Áo có nhiều ảnh đẹp và phải công nhận đẳng cấp về phong cảnh, con người của Áo nó cao hơn vài bậc so với Hung.

Về Vn tôi post tiếp, rất tiếc tôi chỉ đến được Salzburg mà không đi được Halzstad, nhưng cũng mãn nguyện lắm rồi: nào là phong cảnh, nào là đồng quê, nào là lâu đài, nào là mấy món ăn, đặc biệt là thịt bò bit têt Áo...

kimvanchinh
22-07-2014, 04:11
nước Áo quả thật là đẹp làm hài lòng cả những người khó tính nhất.

Cung điện Viêna:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05254_zps4b90c83d.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05254_zps4b90c83d.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05278_zps217fefb4.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05278_zps217fefb4.jpg.html)


Hoa trồng trước tượng Moza

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05335_zpse805e924.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05335_zpse805e924.jpg.html)


Salzburg


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05770_zps4f217f2b.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05770_zps4f217f2b.jpg.html)


Chụp từ cầu Moza về hạ nguồn
https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05773_zps50774495.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05773_zps50774495.jpg.html)

Quảng trường phố cổ

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05780_zpsa29a436c.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05780_zpsa29a436c.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05818_zpsbf505fda.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05818_zpsbf505fda.jpg.html)


Bãi cỏ này thật độc đáo chỉ có ở Salzburg, chụp từ nóc lâu đài cổ

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05998_zps1dd17274.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05998_zps1dd17274.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC05999_zpsc4f78203.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC05999_zpsc4f78203.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC06003_zps9d9e0bbb.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC06003_zps9d9e0bbb.jpg.html)

kimvanchinh
22-07-2014, 04:14
https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC06012_zpscf47c2d2.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC06012_zpscf47c2d2.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC06023_zps5d051071.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC06023_zps5d051071.jpg.html)


Cầu tình yêu

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC06260_zps421ac15e.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC06260_zps421ac15e.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC06270_zpsea5b65ba.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC06270_zpsea5b65ba.jpg.html)


Lâu đài Salzburg và khu phố cổ


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Chau%20Au/DSC06308_zps94620d9f.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Chau%20Au/DSC06308_zps94620d9f.jpg.html)

cherry_chen
04-09-2014, 15:29
Mèo ơi, tại sao mình k xem được ảnh mà bạn up lên nhỉ, hixhixx, mình dùng Chrome lẫn FF đều k được :(( Mèo viết bài hay quá, đọc là muốn được đến đó ngay rồi :)

phunganhle
06-09-2014, 16:46
Cháu chào Bác ạ, ảnh đẹp quá Bác ơi, cám ơn Bác và Mèo Lười rất nhiều , nhìn thích quá ạ !!
Giữa tháng 1 năm sau cháu cũng định đi Budapest rồi sau đó qua Wien ạ, cháu định ở Budapest 5 ngày còn Wien 4 ngày, cháu bây giờ mới bắt đầu lên plan thôi ạ, cháu định qua Salzburg thay vì Wien mà cháu check vé tàu đắt quá nên thôi đi Wien T.T, cháu đi vào mùa đông nên không biết cảnh vật phủ tuyết nó như thế nào ^^ Bác ơi Bác có kinh nghiệm gì bỏ túi không ạ ??

kimvanchinh
04-10-2014, 20:44
Cháu chào Bác ạ, ảnh đẹp quá Bác ơi, cám ơn Bác và Mèo Lười rất nhiều , nhìn thích quá ạ !!
Giữa tháng 1 năm sau cháu cũng định đi Budapest rồi sau đó qua Wien ạ, cháu định ở Budapest 5 ngày còn Wien 4 ngày, cháu bây giờ mới bắt đầu lên plan thôi ạ, cháu định qua Salzburg thay vì Wien mà cháu check vé tàu đắt quá nên thôi đi Wien T.T, cháu đi vào mùa đông nên không biết cảnh vật phủ tuyết nó như thế nào ^^ Bác ơi Bác có kinh nghiệm gì bỏ túi không ạ ??

Mùa đông đi Trung âu thì hơi buồn nhưng có cái đẹp của mùa đông. Bạn lên vùng núi trượt tuyết và ngắm cảnh thật tuyệt.

LavinThao
30-11-2014, 15:47
Chào Anh,
Nước Áo của Anh thật đẹp như thiên đường giữa Châu Âu !
Nếu không phiền, nhờ Anh tư vấn giùm em về dự định kế hoạch đi Châu Âu T6/2015, lịch trình có đi Áo, vậy nếu có thời gian 3 ngày 2 đêm, thì nên chọn địa điểm nào, trong các lựa chọn Vienna - và 4 địa điểm Anh vừa chia sẻ?
Em cảm ơn Anh,

kimvanchinh
30-11-2014, 20:23
Chào Anh,
Nước Áo của Anh thật đẹp như thiên đường giữa Châu Âu !
Nếu không phiền, nhờ Anh tư vấn giùm em về dự định kế hoạch đi Châu Âu T6/2015, lịch trình có đi Áo, vậy nếu có thời gian 3 ngày 2 đêm, thì nên chọn địa điểm nào, trong các lựa chọn Vienna - và 4 địa điểm Anh vừa chia sẻ?
Em cảm ơn Anh,

Mạn phép meoluoi tôi trả lời mail này nhé:
3 ngày 2 đêm vào tháng 6 thì theo tôi cũng chỉ đủ đi Wien và Salzburg là 2 điểm du lịch nổi tiếng nhất và dễ đi nhất ở Áo. 2 ngày đầu cuối ở Wien, 1 ngày giữa đi Salzburg từ sáng sớm đến tối về.
Tại Wien thì 1 ngày đi khu vòng cung vàng và khu trung tâm; ngày còn lại đi lâu đài Shonbraun, ra sông Danoup... và các thắng cảnh khác tùy sức đi.

Mèo lười BH
14-01-2015, 00:33
Phải lâu lắm rồi mới lại ghé thăm Phượt!!Cuộc sống ở xứ Mỹ này như một cái guồng quay,khác hẳn với phong thái nhẹ nhàng,từ tốn và lãng mạn nơi trời Âu châu....

Mèo lười đã không còn ở EU cũng gần 2 năm rồi,vậy mà vẫn nhận được những sự quan tâm của nhiều bạn dành cho những topic của Mèo lười về mảnh đất đầy những kỉ niệm này!!Xin cảm ơn tất cả các bạn!! :)

@Bác kimvanchinh:cháu cảm ơn bác đã nhiệt tình chia sẻ,và giúp cháu giải đáp những thắc mắc của các bạn! :)