PDA

View Full Version : Lang Thang trên đỉnh Chứa Chan



Khoai lang
19-10-2011, 11:25
Tuần trước có 1 đoàn leo Chứa Chan, vì mắc bận không theo được nên chủ nhật này quyết định phải đi thử coi sao :).
Vì nhởn nhơ la cà nên tối mới xuống tới đất, có nhiều hình ghi lại hành trình, xin post lên cho các bạn coi chơi. Quả núi này tyuệt đẹp, rất đáng leo. Lần sau có chuyến nữa mình cũng xin theo.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020187.jpg
Đường lên chùa, một nghìn mấy trăm bậc thang đó, quên đếm :)).

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020189.jpg
Xắt lát chuối bom trước khi chiên.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020184.jpg
Hai bên đầy hàng quán. Đây là cảnh làm chuối chiên giòn đó các bạn.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020191.jpg
Sản phẩm thương mại đây.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020188.jpg
Mấy cái thân cây này được quảng cáo là trị bá bệnh!!!

Khoai lang
19-10-2011, 11:59
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020202.jpg
Lâu lâu có 1 đoạn bằng phẳng

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020228.jpg
Cây cỏ bên đường.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020235.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020317.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020267.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020227.jpg
Đồ thờ cúng

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020287.jpg
Hàng lưu niệm cho các cháu gái.

Khoai lang
19-10-2011, 12:09
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020296.jpg
Giải khát, trông ngon lành quá nhưng chưa dám thử. Bạn nào ăn rồi thì cho biết nhé.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020308.jpg
Cũng chưa dám thử.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020224.jpg
Đậu gì đó quên tên rồi.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020231.jpg
Nhà dân bên đường. Đầm ấm quá.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020255.jpg
Mẹ hiền :)

Khoai lang
19-10-2011, 12:18
Chứa chan có rất nhiều cây thuốc quí.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020258.jpg
Thầy lang băm thuốc. Có lẽ là cái cây trị bá bệnh mình gặp ở chặng đầu.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020311.jpg
Củ thần thông đây, cũng trị bá bệnh luôn !!!!

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020291.jpg
Chùa giữa đường.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020301.jpg
Đa ba gốc đó. Qua khỏi chùa nhớ rẽ trái mới gặp cây thần.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020300.jpg
Thờ cúng dưới gốc đa.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020295.jpg
Thầy bói đó, ai tin thì coi. Còn 1 tiên ông nữa, nhưng không cho chụp hình. Chắc ngại lên báo.

Khoai lang
19-10-2011, 12:45
Qua khỏi cây thần, leo thêm vài trăm bậc nữa cuối cùng cũng tới chùa.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020326.jpg
Hoa sứ trước chùa.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020321.jpg
Chùa đó, không nguy nga mà đúng điệu. Chùa xưa này là di tích văn hóa lịch sử. Nếu đến chùa sớm thì ghé nghe truyền thuyết nha các bạn.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020349.jpg
Đường sau lưng chùa lên đỉnh núi.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020352.jpg
Đoạn sau này mới là thú vị, đường âm u rợp bóng cây rừng, suối róc rách cùng muỗi rừng vi vu tuyệt lắm

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020362.jpg

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020364.jpg
Hết bậc thang, bắt đầu đường mòn. Rẽ phải nha các bạn. Đừng men theo suối mà chui vào bụi gai!

Còn tiếp....

Khoai lang
19-10-2011, 13:51
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020373.jpg
Rẫy điều bên đường.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020378.jpg
Mít đây, cuối năm gặp lại nhé.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020381.jpg
Đi men theo ống nước trước khi chui vào rừng rậm.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020392.jpg
Giữa hai hàng cây là con đường mòn.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020390.jpg
Hoa dại.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020404.jpg
Cây lạ.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020396.jpg
Hoa mắc cỡ.

Khoai lang
19-10-2011, 14:02
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020412.jpg
Đặc sản núi Chưá chan.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020409.jpg
Đi dưới vòm cây.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020419.jpg
Ra khỏi đoạn rừng rậm đầu tiên.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020424.jpg
Tiếp tục theo đường mòn men sườn núi.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020428.jpg
Cây tre trăm đốt. Bên phải là nhà hoang, bên trái là hồ nước nhỏ bằng xi măng, nơi nghỉ chân, rửa mặt.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020435.jpg
Nhà hoang đó, không 1 bóng người. Có đủ xoong nồi, bát đũa có thể mượn dùng tạm :)). Trên nóc nhà có đôi giày vạn dặm của tui phơi đó.

Khoai lang
19-10-2011, 14:20
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020438.jpg
Cây tre và con đường lên đỉnh, nhìn từ nhà hoang.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020439.jpg
Con đường có cái cây to ở phía xa đó dẫn lên 1 khu rừng và đỉnh núi nhỏ, chút nữa lên tới đỉnh chứa chan sẽ thấy đỉnh nhỏ đó.
Đừng đi vào lối này nhá. Bản thân nhà hoang cũng nằm trên 1 đỉnh nhỏ (cùng đỉnh với chùa ).

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020442.jpg
Chui qua đám cỏ lút đầu theo con đường phía hồ nước nhỏ để lên đình chính.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020448.jpg
Ba cây cọ đầy quả phía bên trái, tiếp tục đi qua rẫy chuối, lội qua 1 đám cỏ lút đầu nữa rồi băng qua rẫy nghệ.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020451.jpg
Rẫy chuối.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020453.jpg
Hàng cây bên rẫy nghệ, cứ men theo đó mà đi nhá.

Khoai lang
19-10-2011, 14:33
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020456.jpg
Nghệ đó, nếm thử nghệ tươi cho vàng lưỡi nhá :).

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020474.jpg
Nghỉ chân,nhìn lại sau lưng, các bạn có thấy cái nhà hoang nhỏ xíu và con đường mòn không?

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020480.jpg
Mục tiêu phía trước là cái câytrụi lá đó, phải chui qua rừng tre phía trước, nơi gian khổ nhất :D.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020486.jpg
Rừng tre.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020488.jpg
Tre và cỏ voi cao quá đầu, che hết tầm nhìn.

Khoai lang
19-10-2011, 14:40
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020501.jpg
Ra khỏi rừng tre chẳng nhìn thấy cây trụi lá đâu nữa. Nhưng lại thấy cây anten trước mặt, sắp tới nơi rồi.
Coi vậy chứ đám cỏ tươi và cỏ khô phía trước còn chừng 500m nữa. Bãi cỏ đó cũng cao ngang ngực.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020502.jpg
Cỏ tươi, có 1 con suối nhỏ ở chỗ mấy bụii cò lá to, có thể tắm tiên ở đó.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020510.jpg
Cỏ khô (do bị đốt để làm rẫy, nhưng vẫn còn cao ngang đầu)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020514.jpg
Hết đám cỏ khô, tới đây có dường mòn rồi.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020520.jpg
Đỉnh núi phụ nào đó, và con đường mòn từ bải cỏ vào nhà Xanh (của tỉnh đội).

Khoai lang
19-10-2011, 14:53
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020534.jpg
Bậc thang vào nhà Xanh.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020540.jpg
Hai con heo và hai con gà lôi. Lần sau lên biết còn gặp lại hay không?

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020546.jpg
Xuân còn vương vấn đâu đây.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020551.jpg
Trạm thông tin của quân khu. chút nữa sẽ mò qua đó :).

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020555.jpg
Từ nhà Xanh nhìn về phía hồ núi Le.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020575.jpg
Đường về vạn dặm.Có 1 con chó màu trắng nhỏ xíu tiễn chân từ đài thông tin của quân khu, lưu luyến gần 300m.

Khoai lang
19-10-2011, 15:03
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020569.jpg
Cánh đồng Hoa.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020576.jpg
Men theo dây điện mà về, khỏi lo lạc lối, chỉ lo ngã vỡ đầu thôi nhé.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020589.jpg
Bên trụ điện 100 có 1 cái cây tuyệt đẹp.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020592.jpg
Lá và quả của nó rất lạ, nếm thử không biết có quy tiên... không nữa :))

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020602.jpg
Đường bằng đây, tưởng tới đất rồi, ai ngờ mới 1/4 quả núi.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020615.jpg
Trung úy của quân khu đang lên núi. Gặp giữa đoạn dốc đá cheo leo sau con dường bằng phẳng đó

Khoai lang
19-10-2011, 15:37
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020616.jpg
Khung trời phía Tây.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020618.jpg
Rẫy điều lưng chừng núi.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020641.jpg
Lại gặp 1 con suối nữa. Nhiều suối quá. Nếu cắm trại trên núi chứa chan thì khỏi lo vấn đề tắm giặt,

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020642.jpg
Hê Hê ngôi nhà đầu tiên gặp được từ khi xuống núi.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020644.jpg
Đường đất đỏ. hết núi rồi.

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020648.jpg
Đường nhựa đây, con đường đất nhỏ bên tay phải là đường lên núi đó.

Hú hồn vì trời sập tối, không có đèn pin chi hết. Không biết đã lội bộ bao nhiêu km nữa chắc chừng 10cây.
Kinh nghiệm là có leo thì chừng tháng 12 leo cho khỏi mưa gió rậm rạp nhá. Tới lúc đó mít và chuối cũng vừa chín để thưởng thức,

banglang
19-10-2011, 21:03
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020188.jpg
Mấy cái thân cây này được quảng cáo là trị bá bệnh!!![/QUOTE]
Cảm ơn bạn vì có những hình ảnh đẹp giới thiệu người dân cũng như cảnh sống của bà con trên đây. Mình cũng leo núi Chứa Chan hồi đầu tháng. Do đi chơi nhà người bạn ở Xuân Phú và hứng nên leo núi nên có mang theo máy chụp hình mà mệt thở không ra hơi nên cũng không chụp gì hết. Đi tới chùa Quảng Đạo thì quay về cho kịp giờ về thành phố nữa nên chưa tới được đích đến cuối cùng.
Mà công nhận là đặc sản chuối chiên ở đây vừa ngon vừa rẻ nữa, không biết bạn có thử chưa nhỉ? À, thân cây mà bạn nói là cây mật nhân đó, cây này người ta cắt lát phơi khô sau đó sao lên và ngâm rượu uống để trị bệnh nhức mỏi..., mà rượu đó uống thì êm lắm đó bạn ơi, hihi

hungg0203vip
19-10-2011, 23:40
Cây thuốc quí đó là cây mật nhân đó bạn .

QC QC
20-10-2011, 08:10
Bác Khoai lang độc hành lên đỉnh à? Hâm mộ quá.
Núi Chứa Chan đồi trọc vì khai đất làm rẫy nhiều nhỉ.

NguoiNhaQue66
20-10-2011, 08:23
Bác Khoai lang độc hành lên đỉnh à? Hâm mộ quá.
Núi Chứa Chan đồi trọc vì khai đất làm rẫy nhiều nhỉ.
Khi nào rảnh, chị em mình cùng "lên đỉnh" nhĩ !

vanphibk
20-10-2011, 14:19
Tại hạ xin bái phục!!!

Dưới bãi cỏ xanh và bãi cỏ khô toàn là bom và mìn đó.

EmBeSaiGon
20-10-2011, 15:18
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020615.jpg
Trung úy của quân khu đang lên núi. Gặp giữa đoạn dốc đá cheo leo sau con dường bằng phẳng đó

Trung Úy này mới đi "thăm dân" hay sao mà quần chưa kéo vậy ta ..

co_gay
20-10-2011, 16:54
Trung Úy này mới đi "thăm dân" hay sao mà quần chưa kéo vậy ta ..

Em bé này hư thật thế sao lớn nỗi nhỉ! mình nhìn ko ra vậy mà em bé soi phát thấy ngay. Bái Phục (c)

EmBeSaiGon
20-10-2011, 18:29
Em bé này hư thật thế sao lớn nỗi nhỉ! mình nhìn ko ra vậy mà em bé soi phát thấy ngay. Bái Phục (c)
Bác cứ nói quá .. sờ sờ ra đấy .. :)):)):))

Alabama
20-10-2011, 20:28
Bác chủ thớt cho mình hỏi cái sân bay trực thăng dã chiến giờ còn không vậy?

Khoai lang
21-10-2011, 08:01
Mình không thấy cái sân bay, có thể khuất sau tảng đá nào đó, cũng không hỏi các chú bộ đội. Nhưng mình thấy có bãi đất trống này dư sức đậu 1 bầy trực thăng:
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan16-10-2011/P1020555.jpg

Té ra cái khúc cây Nhân mật đó trị đau mình nhức mẩy, vì chủ hàng nói trị bá bệnh nên mình đi luôn, biết vậy mua vài khúc, vừa leo núi vừa nhai :)

Alabama
22-10-2011, 22:14
Trên đỉnh Chứa Chan Pre 75 có 1 sân bay dã chiến trên đó và là 1 cứ điểm trên đó ... kết hợp với pháo binh Tiểu khu Long Khánh.

PhucThinh
23-10-2011, 10:55
Mình cũng đã từng vài lần độc hành lên núi Chứa Chan. Lần sau nếu có đi nữa thì nhớ thông báo đi cùng cho vui nhé. Mà nghe nói là phía gần sân bay dã chiến còn nhiều bom mìn xót lại lắm đó.

olala_beyeu
23-10-2011, 11:22
Lần trước nhà pkm định leo trở lại thăm mấy anh bộ đội thế mà đụng ngay đợt rà mìn thế là hủy, nhà mình leo đêm nên ko thấy cảnh xung quanh như bạn, hình đẹp lắm (c)

langthang-saigon
23-10-2011, 18:54
Công nhận leo dữ thiệt. Tui leo tới đây 2 lần rồi, từ hồi còn là sinh viên, cả hai lần cũng chỉ leo tới hết ngọn suối ( nơi nó chui từ núi ra) thôi à. Hẹn có dịp lao lại cho tới đỉnh mới chịu. Hổng lẽ leo tới đỉnh núi Bà Đen rồi mà lại chào thua đỉnh Chứa Chan sao?

Khoai lang
24-10-2011, 15:20
Từ ngày hòa bình tới giờ gần 40 năm, lại rà phá mấy đợt còn đâu nữa mà lo các bạn. Mìn sát thương chắc không còn vì mục nát cả rồi. Họa chăng chỉ còn mìn chống tăng thôi mấy loại đó không ai cài trên núi. :D

PhucThinh
24-10-2011, 21:54
Từ ngày hòa bình tới giờ gần 40 năm, lại rà phá mấy đợt còn đâu nữa mà lo các bạn. Mìn sát thương chắc không còn vì mục nát cả rồi. Họa chăng chỉ còn mìn chống tăng thôi mấy loại đó không ai cài trên núi. :D

Mình nghe thằng bạn làm công an ở Xuân Lộc méc là hai năm trước có nhóm cán bộ đoàn lên đó mần cái chi đó và bị mìn nổ chết mất một người, không biết có phải nó hù mình không nữa!

XeBaGac
25-10-2011, 08:48
Em phục mấy bác quá, em chỉ leo đến được suối Tôm là thở phì phò, đầu cổ tóc tai mồ hôi mồ kê chèm nhẹp, mặt mũi đỏ ké bừng bừng như thằng say rượu vậy.

Khoai lang
25-10-2011, 15:19
Chắc tại XeBaGac co giò chạy 1 mạch lên đỉnh núi nên mới mệt, còn leo tà tà 5phút nghỉ 1 lần thì không có vấn đề chi.

Về mìn thì không nghe dân chúng và bộ đội nhắc đến, nếu có thì họ đã đồn thổi tới mây xanh rồi. Mình thấy họ làm rẫy, đào bới cây thuốc, khắp nơi.

vanphibk
25-10-2011, 17:20
Tặng các bạn một quả làm quà, mình thấy nó nằm cách đường mòn có tầm 20cm, định nhặt đem về nhưng ko biết làm gì với nó nên thôi. Mình đi tháng 8 nên giờ nó vẫn nằm ở đó thôi.


https://ne8.upanh.com/b4.s7.d3/c7b539863566605f7d5b1a09573cf9b8_37045198.p1000828 .jpg

Khoai lang
26-10-2011, 07:47
Chúc mừng bạn đã trở về.

Quả đó là quả bom bi, không phải mìn. Đạp lên thì không nổ. Nhưng cầm lên đặt xuống thì nó nổ đó. Nếu nổ bạn sẽ không chết nhưng bị bi găm khắp người.

Cám ơn vì bức ảnh quí.

khongsoma
27-02-2012, 22:57
Tặng các bạn một quả làm quà, mình thấy nó nằm cách đường mòn có tầm 20cm, định nhặt đem về nhưng ko biết làm gì với nó nên thôi. Mình đi tháng 8 nên giờ nó vẫn nằm ở đó thôi.


https://ne8.upanh.com/b4.s7.d3/c7b539863566605f7d5b1a09573cf9b8_37045198.p1000828 .jpg

Thiệt là ngưỡng mộ bác ấy quá !

herovdc
28-02-2012, 20:18
Chuyến đi của bạn thú vị và mạo hiểm quá, nguy hiểm, nguy hiểm !!!

Khoai lang
03-10-2013, 12:08
Dạo này nhiều bạn muốn leo từ Chùa qua Đài thông tin và ngược lại, mình up thêm vài tấm mô tả đường đi, hi vọng giúp được các bạn đôi chút

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/P1020472_zps426bfbcd.jpg
Hình này chụp từ rẫy trồng nghệ và chuối nhìn về hướng chùa. Khoảng nửa đường từ chùa lên cây anten, trước khi phải xuyên qua rừng tre. Trông thì vậy nhưng cái mũi tên màu đỏ đó dài khoảng 2km.

Khoai lang
05-10-2013, 07:19
https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan_zps9d1a5ee0.jpg
Bản đồ toàn tuyến từ Chùa lên đỉnh của bộ đội đây. cự ly khoảng 5 km.

nvtdien
06-10-2013, 11:34
đây là núi nào mà đẹp thế bạn. hôm nào có dịp mình phượt một chuyến xem






tìm phòng trọ (http://kenhnhatro.com) vào đây kenhnhatro.com (http://kenhnhatro.com/ho-chi-minh.html)

phudu123
06-10-2013, 11:53
uh. cảnh trên núi nhìn xuống ở dưới đồng bằng là tuyệt vời rồi. cứ phiêu như trên mây. cảm giác sướng vô cùng. mình là dân hay đi núi rất nhiều nên mình biết

JaRiMo
07-10-2013, 12:40
Mới làm 1 chuyến hôm qua, thấy bài này lao vào kiếm có j khác biệt liền :))
Nhóm mình đi lòng vòng bên sườn núi ở độ cao ngang chùa. Rừng rú + hoang dã lắm. Còn 'lên đỉnh' thì chắc lần sau, lần này hơi yếu ;)

nguyenbody
28-05-2014, 17:27
quê mình cũng ở miền núi nè, ban đêm sương xuống rất lạnh, nhưng thế giới ban ngày đẹp tuyệt mỹ vô cùng, để sắp xếp thời gian đi phượt 1 lần cùng anh em cho vui nhà vui cửa




Đăng tin cho thuê nhà (http://nhathuesaigon.vn) tại TPHCM thì vào đây nhé >>> NhaThueSaiGon.VN (http://nhathuesaigon.vn)

SkyBleach
04-09-2015, 13:40
Bác Khoai Lang có dịp nào lead mình 1 chuyến nhé.... Tính đi mà mình ở xa chưa có leo núi đó bao giờ

Khoai lang
13-09-2015, 15:27
Bạn cứ đi 1 mình, lên tới chùa rồi rủ vài người cùng leo qua đài thông tin. Có thể không thành công, nhưng quan trọng nhất là phải đánh dấu đường đi để nếu có lạc thì còn quay về được.

HuynhThanhThao
25-09-2015, 11:38
CHĂN MÙA HÈ 140*210 cm--160*210cm - 200*230 cm

http://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/5423408dsc_56231111.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/4721248wl_hc0258_21111111.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/4410982wl_aa1599_21111111.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/4048326wl_ab1109_2111.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/3102888wl_ab1022_311111.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/2522675dsc_55861111.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/2007111wl_ab1065_3111.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/1609560wl_ab1142_21223.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/1124587wl_ab1031_160_1123.264.264.jpghttp://media.bizwebmedia.net/Thumbnails//sites/127679/data/images/2015/7/0537745wl_ab0815_211.264.264.jpg

Chất liệu: 100% sợi Microfiber
Nhãn hiệu: SESA Living
Nguồn gốc: nhập khẩu từ Hàn Quốc


1.ANTI -ALLERGY: Chống vi khuẩn, côn trùng.

Môi trường vi khuẩn khó ở trong Microfiber vì cấu trúc của MF khác hẳn với Contton:

+MF :cấu trúc sợi nhỏ chỉ bằng 1/100 sợi tóc con người,sợi dài hơn

+Cotton: ngắn hơn và sợi to hơn

· Không có không gian, chổ trống cho vi khuẩn sinh sống

2. NO DUST: ngăn ngừa bụi:

-Theo thống kê 80% chúng ta bị bệnh phổi nhiều nhất là vì BỤI

-MF : chống nguy cơ bám bụi khi sử dụng

3.BEST SMELL: không để mùi hôi

-Khi ngủ cơ thể bốc ra hơi, mùi vào :không khí và còn lại là trên bộ chăn ra của mình.

-MF : không thấm mùi ,không để lại mùi trên sản phẩm khi sử dụng .

4.SKIN CARE: bảo vệ da

-Chất liệu mềm , nhẹ nhàng như vải Silk

- Gíup giữ ấm cơ thể vào mùa đông

-Mát mẻ vào mùa hè

*Không bị đổ long khi xài thời gian dài như Cotton.

5.EASY TO LAUNDRY: dễ giặt ủi

-Nhanh khô

-Không cần giặt quá nhiều xà bông, chất tẩy ( lượng sử dụng 1/3 so với lượng thông thường)

-Không cần giặt nước nóng,nhiệt độ dưới 40o‑C

-Ít nhăn

6.GOOD COLOR: ít phai màu

-Phơi dưới ánh nắng hoặc sử dụng lâu ngày thì ít phai màu hơn sản phẩm khác.

SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG, BẢO VỆ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH BẠN- KHÔNG GÂY DỊ ỨNG CHO DA VÀ TRẺ NHỎ

Phí vận chuyển: Miễn phí vận chuyển nội thành Hồ Chí Minh

Giá: 01698933913