PDA

View Full Version : Sơn Lâm có “ngông” khi định chinh phục đỉnh Fansipan?



Pmytrung
18-10-2011, 21:59
Chào các thành việt nhà PHƯỢT

Tôi không biết đưa cái bài này vào đâu trong diễn đàn này và nhờ Admin giúp dùm. Tôi thấy đây là 1 bài hay và cũng có lý để thảo luận cũng như một số các bạn có kinh nghiệm giúp anh chàng khuyết tật này thỏa ước cái đam mê PHƯỢT của anh ta
Hy vọng là sẽ có nhiều người chia sẻ

http://dantri.com.vn/c135/s135-528767/son-lam-co-ngong-khi-dinh-chinh-phuc-dinh-fansipan.htm

Cám ơn ADMIN và mọi người

toanmomday
19-10-2011, 17:11
Tớ leo Fan cũng lâu rồi. Đi lên có nhiều đoạn dốc trơn, lầy lội, phải dùng cả tứ chi để leo. Nhiều vách đá, có đoạn phải trèo thang, đi qua cầu bằng "thân cây gỗ". Đoạn cuối gần lên tới đỉnh toàn vách đá dựng, hầu như lúc nào cũng trơn. Dùng nạng thì e là nếu ko có sự trợ giúp (buộc dây kéo lên, cõng ...) thì nói thằng là còn lâu mới leo được tới đỉnh chứ đừng nói tới đi xuống. Nếu đồng chí ấy cứ cố quyết tự sức mình leo thì e là chỉ tổ khuyết tật thêm thôi, tốt nhất thuê anh porter cõng lên là nhanh gọn nhẹ nhất .

biendaikho
19-10-2011, 17:30
Không có gì là không thể!
Phải leo thì mới biết có leo được hay không!

toanmomday
19-10-2011, 19:25
Không có gì là không thể!

Thật ko bạn, mình nghĩ bạn hơi tự tin quá khi nói ra câu này :D.
Nhìn đời bằng con mắt thật, nghĩ bằng cái đầu thật, cái j` cũng phải thực tế chứ ko phải cứ "ngông" đã là được, bản thân bác mình cũng là thương binh nên mình ko có ý khinh thường người khuyết tật mà rất khâm phục họ. Không biết đồng chí Sơn Lâm ấy đinh nghĩa từ chinh phục nó như thế nào, là tự sức mình chinh phục như những người khác hay chinh phục tức là chỉ đặt chân lên đỉnh núi còn thực hiện ra sao ko cần biết.

MrMilan
20-10-2011, 08:10
Đi Yên tử thì dễ hơn nhiều, vì hầu như đường toàn bậc thang, leo lên cũng dễ, chứ leo Fan với người còn khó, vì nhiều chỗ đến người đầy đủ các bộ phận còn khó đi, chứ nói gì tới chú kia. nÓI thì dễ, làm mới khó

nguyenhoangha
20-10-2011, 10:53
Chú này rất nỗ lực vượt qua chính mình nhưng cũng hay chơi ngông đây , mình ấn tượng vụ SiuBlak chú ấy vỗ ngực " Tôi đây có 2 bằng đại học " . Mọi sự nỗ lực đều đáng trân trọng và mọi sự vỗ ngực đều không đáng trân trọng.

1972
24-10-2011, 22:57
chuyện leo Fan đâu có gì to tát . với lòng quyết tâm thì đi đâu cũng được . cậu này có khi lại ôm cái mốc fan trong một ngày gần đây ấy chứ

RW4096
27-10-2011, 12:42
Vnexpress đã đăng hình Sơn Lâm ôm mốc Fanxipan tại đây (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/nhip-dieu-tre/2011/10/duong-toi-dinh-fansipan-cua-chang-trai-90-cm/)

Dù bạn đồng hành hỗ trợ rất nhiều nhưng mình nghĩ anh này cũng phải có nỗ lực rất lớn để lên tới đỉnh, chúc mừng anh :)

https://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a3/0a/1c/lam-1.jpg

1972
28-10-2011, 23:47
hà hà hà chúc mừng chúc mừng chuyện là thế đấy thỏ đã thua rùa

SơnAnh
03-11-2011, 10:45
chú này leo đường Trạm Tôn thì bình thường, leo đường Cát Cát sẽ là phi thường, còn leo đường Xín Chải chắc là .... Mission Impossible :D

SơnAnh
03-11-2011, 10:47
lâu lâu mới gặp lại cái chóp Inox mà mình đã góp công góp sức (beer)

TheHung
03-11-2011, 12:42
Chú này leo Fanxipan bằng................................Mông.

khoitm
03-11-2011, 15:51
leo tới đâu mà không được,nếu như không có đủ máu hiếu thắng?!?!?

mewin
03-11-2011, 21:17
tôi thì chưa leo Fan bao giờ, nhưng leo Yên Tử được khoảng nửa đường thì nghe thấy tiếng '' Ai mua tôi tôi bán tôi cho'' rao rất nhiều haha

shogun
03-11-2011, 22:32
Mình leo sau pác Lâm này một ngày cũng đường trạm tôn nên có nghe mấy anh porter và cô hàng nước dưới chân bảo " Bác ấy đã lên được đỉnh nhưng đa số nhờ porter cõng" nguyên văn.

TheHung
04-11-2011, 10:37
Mình đã nói là leo bằng "Mông" rồi mà lị. Mình viết hoa chữ "Mông" nghĩa là nhờ các anh porter người Mông cõng thôi. Mùa này Fanxipan lầy lội mà đôi giày bạn ấy không dính một chút bùn. Leo đến đỉnh mồ hôi ướt áo, thế mà áo quần bạn ấy tinh tươm sạch sẽ. Haizzz dám nói năm sau bạn ấy chinh phục Kilimazaro lắm ah.

xe_lu
24-11-2011, 23:33
http://tintuc.me/giao-duc/dao-tao-thi-cu/Son-Lam-chinh-phuc-dinh-Fansipan-the-nao-/193236.html

Oh lên đỉnh Fan cao thế mà cũng có sóng cho chú này gọi về cho mẹ, tài ghê:))

toanmomday
25-11-2011, 00:12
http://tintuc.me/giao-duc/dao-tao-thi-cu/Son-Lam-chinh-phuc-dinh-Fansipan-the-nao-/193236.html

Oh lên đỉnh Fan cao thế mà cũng có sóng cho chú này gọi về cho mẹ, tài ghê:))
Sóng cả rổ ý chứ lị, chỗ nào khuất núi mới ko có sóng thôi :D

xe_lu
25-11-2011, 00:45
À thế ah, nhà cháu Tết âm này mới leo nên cũng không rõ lắm:)) trên Tạp chí chim lợn cũng buôn bán vụ này rôm rả lắm mà giờ nhà cháu mới biết trên phượt này cũng có topic:))

PUN
25-11-2011, 20:54
Chưa lên tới đó lần nào nên chưa biết đọ khó của Fan ...