PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xin tư vấn honeymoon tại Châu Âu



Ragnarokggc
18-10-2011, 05:05
Tình hình là tháng 3 năm sau em cưới rùi, 2 vợ chồng muốn đi du lịch 1 chuyến châu âu để ko tiếc 1 đời người. Nên em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em mấy vấn đề

Điều kiện:
Kinh phí rất hạn hẹp - 100tr/2 người (nhúc nhích lên tầm 150tr là cùng ạ :( )
Thời gian: 15 - 30 ngày Sau tháng 3 đến cuối năm 2012
Xuất ngoại bọn em mới có đi duy nhất Sing thôi nên kinh nghiệm rất ít ỏi =.=

Mong muốn được tư vấn:
- Đi những địa điểm lãng mạn nhưng yên bình 1 chút, cổ kính thì càng tuyệt :P
- Đi được tầm 3 quốc gia (nhiều hơn càng tốt ạ :D hoặc 3 địa điểm trong 1 nước cũng là tuyệt :P )
- Các vấn đề về visa và vé máy bay, di chuyển qua các quốc gia
- Vì 2 bọn em ngôn ngữ hạn hẹp nên nếu đi quốc gia nào ko biết E thì định liên hệ thuê du học sinh làm hướng dân viên. Theo mọi người thì có nên ko ạ
- Nên mua thêm sách gì để tham khảo

Em muốn chuẩn bị 1 tuần trăng mật thật hoàn hảo nên phải lên kế hoạch từ bây h. Mong mọi người giúp đỡ nhiều nhiều >.<

Xe Lu
19-10-2011, 16:44
Bạn có thể đi AirAsia hoặc Lot (nếu đi từ Hà Nội), và hàng không giá rẻ ở châu Âu. Nếu tiết kiệm thì 2 người có thể đi được trong vòng 100 triệu (~3000E) . :). Chi phí: ăn uống + ở + vé thăm quan + vé phương tiện công cộng, tầm 80-150E/ ngày/ 2 người (ở mức tiết kiệm trung bình).

Mình recommend Paris (3-4 ngày) - Venice(2 ngày) - Roma (3-5 ngày).
Riêng Venice đủ luôn cả lãng mạng, bình yên & cổ kính rồi). Nếu bạn đổi lại tiêu chí thành cổ kính & hơi lãng mạng thì có Roma. Vừa lãng mạng, vừa cổ kính thì có Paris,... ;) ;)
Nếu muốn bạn có thể thêm Barcelona (2-3 ngày), Sevilla(2 ngày), Amsterdam (2-4 ngày)... tùy ngân sách. Mình chưa được đi Hy Lạp nhưng xem ảnh thì cũng thấy rất lãng mạng, chi phí đi Hy Lạp mình không rõ nên không biết liệu có vượt quá ngân sách dự trù của các bạn không.

Bạn có thể tham khảo hành trình: Paris - Barcelona - Rome - Venice - Paris, và hỏi kinh nghiệm đi trăng mật của bạn AquaRua :
https://www.phuot.vn/threads/25323-Shopping-%E1%BB%9F-Ch%C3%A2u-%C3%82u-Paris-Barcelona-Rome-Venice

Nếu 2 bạn có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh, và chịu khó tìm hiểu trước địa điểm cần đến một cách kỹ càng là có thể tự đi được rồi.

kitara
19-10-2011, 23:28
Cũng như bác Xe Lu, nhưng em xin suggest là thay Roma bằng Prague ạ :D, Prague cổ kính, đẹp và không kém phần lãng mạn khi mà đi trên cầu Charles vào buổi đêm :D. Chi phí cũng rất rẻ nữa ;). Roma thì ngoài những di tích lịch sử (rất nhiều) ra thì em thấy kiến trúc tổng thể thành phố thì ko bằng Prague (ý kiến cá nhân em vậy thôi ạ :D )

Ragnarokggc
20-10-2011, 01:21
vậy nếu ở các nước ko nói tiếng E thì nếu tìm hiểu trc địa điểm đi rùi, thì mấy cái giao tiếp mua bán chắc cũng dễ các bác nhỉ

Em cũng thik đi paris và Venice nhưng thik cả Geneve :P

liska
20-10-2011, 03:13
Mình nghĩ đi trăng mật ở châu Âu có nhiều điều mà 2 bạn nên suy nghĩ lại:

1. Chi phí tốn kém
2. Ngoài tổ chức lễ cưới ra bạn còn phải đau đầu chuẩn bị nào hộ chiếu, visa, bảo hiểm, nào là mua vé máy bay, lên lịch trình, đặt phòng khách sạn, rồi thì chuẩn bị hành lý, tìm hiểu thông tin về điểm đến... Quá nhiều việc dồn lại sẽ làm bạn mệt mỏi trong 1 thời điểm nhạy cảm như thế.
3. Đến châu Âu bạn còn phải chạy show từ thành phố này sang thành phố khác, vali túi xách lỉnh kỉnh, thức ăn chưa chắc đã ngon miệng. Liệu còn tâm trí đâu để bạn ôm ấp bạn đời nữa!

Mình nghĩ chỉ cần 1/3 chi phí đó là đủ cho 1 kì honeymoon cực kì êm đềm và lãn mạn ở những resort biển trong nước như Vinpearl hay Côn Đảo. 2 bạn sẽ hoàn toàn thoải mái về tâm lí, và có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Đó mới đúng nghĩa "trăng mật", còn châu Âu á? Để sau, lúc nào đi chả được!

BGI
20-10-2011, 09:39
Chào bạn chủ nhà
Là một người đã từng đi nhiều cả Tây, Đông và Nam Âu tôi có mấy góp ý sau:
1. Có vẻ bạn chưa chuẩn bị đủ những gì cần thiết cho một chuyến đi như vậy
2. Nếu bạn vẫn quyết tâm đi chỉ nên đi 2 tuần và lựa chọn cung đường gần nhau thôi
3. Tôi đề xuất Pari - Nice - Venice -florence- Roma
4. Chỉ cần biết tiếng Anh ở mức độ bình thường là đủ, tuy nhiên kinh nghiệm mới là điều quan trọng
Chúc đi vui vẻ

Xe Lu
20-10-2011, 10:57
Bạn Ragnarokggc có thể chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng ai chẳng có cái bỡ ngỡ thủa ban đầu, phải không các bác ?
Nếu đợi đến lúc kinh nghiệm đầy mình mới đi thì làm sao có kinh nghiệm được. Bạn có thể đọc & tích lũy kinh nghiệm từ những người đã đi (bỏ ra chừng vài ba ngày tìm hiểu về các điểm định đi, cách đặt vé, đặt phòng, tìm vé rẻ, thủ tục VISA là hòm hòm rồi).

Đúng là cưới xong thì có nhiều cái căng thẳng mệt mỏi. Vì vậy chuyến châu Âu nên đi sau cưới một thời gian để nghỉ lấy hơi và có thời gian chuẩn bị giấy tờ, thủ tục (đáng kể nhất là VISA thôi). Nhưng nếu không đi sớm thì sau này lại bầu bí, rồi vướng bận con cái sẽ khó đi hơn.
(à mình lên mạng chém gió vậy thôi chứ minh chưa biết thế nào là trăng mật với cưới hỏi vất vả thế nào đâu nhé =)) =)) )

Các bạn cưới tháng 3 thì theo mình đi vào tháng 5, đầu tháng 6 là đẹp nhất. Tầm ấy ngày dài (nhất trong năm), ấm áp và chưa nóng (với các nước Nam Âu), hoa nở rực rỡ, lễ hội khắp nơi, khách du lịch cũng chưa đông quá (cao điểm là cuối tháng 6, tháng 7, tháng 8), nên các dịch vụ đều dễ đặt và phòng ở thường có giá mềm hơn. À, nếu định đến Hà Lan thăm vườn hoa Keukenhof thì bạn nên đi cuối tháng 4, đầu tháng 5.
Nếu không bạn có thể đi tháng 9, có tiết thu mát mẻ cũng được. :)

Dù sao cũng vẫn nên có kế hoạch sơ bộ trước: dự định số ngày đi, điểm đi, nước bạn sẽ xin VISA..., xin nghỉ phép,... rồi đợi đến đợt khuyến mại thì mua vé, hoặc mua vé sớm nhất có thể thì cũng không đắt lắm.
Theo kinh nghiệm của mình thì vé khứ hồi chặng đi châu Âu nên mua sớm nhất có thể (khi bạn đã tự tin về việc xin VISA). Hàng không giá rẻ ở châu Âu thì mua trước tầm 2 hoặc 3 tháng là đẹp.

Xe Lu
20-10-2011, 11:21
À, từ Paris đi Genève rất nhẹ nhàng, đơn giản. Bạn có thể đi bằng tầu từ Paris. Từ đây cũng có hàng không giá rẻ (Easyjet chẳng hạn) đến các thành phố châu Âu khác.:)

Saadi
20-10-2011, 13:20
Bác ragnarok chơi ở ttvnol ngày xưa ạ? ^^ Chúc mừng bác sắp lên xe hoa. Hehe.

milandini
20-10-2011, 23:29
- Không biết bạn chủ topic đã có kinh nghiệm đi du lịch (bụi) nhiều chưa, nếu ko thì nên cân nhắc ý kiến của bác liska. Mấy thành phố như Paris hay Rome đều nổi tiếng trộm cắp móc túi như ranh, ko cẩn thận lớ ngớ ... thì khổ

- Hành trình như bạn Xe Lu đề xuất thì chuẩn rồi. Bạn cũng có thể cân nhắc thêm 1 số thành phố cũng rất đẹp khác nằm trên cùng 1 cung có thể đi lại dễ dàng bằng tàu, bus hoặc tàu thủy như Prague (Séc - 3 ngày), Budapest (Hung - 2 ngày) và Vienna (Áo - 2 ngày). Biển miền Nam nước Pháp cũng rất đẹp đấy: Marseille (2 - 3 ngày) và Monaco (1 ngày). Từ Marseille có vé rẻ Ryanair đi Rome thì phải. Tớ nghĩ lúc đặt vé MB từ VN thì nên đến 1 TP rồi về từ 1 TP khác thì tiện hơn

- Kinh phí thì tớ thấy khoảng 50 - 70 Eu/người/ngày (sáng trưa ăn bánh mỳ, tối ăn đặc sản). Quán ngon bổ rẻ thì trên tripadvisor.com review khá chuẩn

- Kinh nghiệm đi lại tàu xe ở châu Âu thì bạn có thể tham khảo ở topic này
https://www.phuot.vn/threads/10218-%C4%90i-l%E1%BA%A1i-b%E1%BA%B1ng-t%C3%A0u-v%C3%A0-bus-%E1%BB%9F-ch%C3%A2u-%C3%82u-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-cho-r%E1%BA%BB

- Chỗ ăn chơi đú đởn thì ngoài forum này có thể tham khảo thêm wikitravel.org, tripadvisor.com hay fodors.com. Nếu có điều kiện thì mua quyển Lonely Planet là đẹp nhất. Nếu tiếc tiền thì PM cho tớ, tớ sẽ gửi bản PDF cho :D

Chúc chủ topic có sự lựa chọn đúng đắn :)

Ragnarokggc
22-10-2011, 20:15
Mình nghĩ đi trăng mật ở châu Âu có nhiều điều mà 2 bạn nên suy nghĩ lại:

1. Chi phí tốn kém
2. Ngoài tổ chức lễ cưới ra bạn còn phải đau đầu chuẩn bị nào hộ chiếu, visa, bảo hiểm, nào là mua vé máy bay, lên lịch trình, đặt phòng khách sạn, rồi thì chuẩn bị hành lý, tìm hiểu thông tin về điểm đến... Quá nhiều việc dồn lại sẽ làm bạn mệt mỏi trong 1 thời điểm nhạy cảm như thế.
3. Đến châu Âu bạn còn phải chạy show từ thành phố này sang thành phố khác, vali túi xách lỉnh kỉnh, thức ăn chưa chắc đã ngon miệng. Liệu còn tâm trí đâu để bạn ôm ấp bạn đời nữa!

Mình nghĩ chỉ cần 1/3 chi phí đó là đủ cho 1 kì honeymoon cực kì êm đềm và lãn mạn ở những resort biển trong nước như Vinpearl hay Côn Đảo. 2 bạn sẽ hoàn toàn thoải mái về tâm lí, và có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Đó mới đúng nghĩa "trăng mật", còn châu Âu á? Để sau, lúc nào đi chả được!
em rất cảm ơn bác đã tư vấn, em cũng biết là đi trong nước việt nam có nhiều nơi rất lãng mạn và đẹp nhưng vì 2 bọn em đều thik du lịch nên từ khi yêu nhau đến giờ đã đi kha khá trong nước rùi . Muốn honeymoon nó khác lạ 1 chút nên muốn sang châu âu, mà sang châu âu đi 1 nước thì thấy nó phí nên mới muốn đi lộ trình như vậy. Còn về time để tránh mệt mỏi sau đám cưới em cũng tính là sau 1,2 tháng mới bắt đầu đi. Đám cưới em cũng chuẩn bị sớm



Bác ragnarok chơi ở ttvnol ngày xưa ạ? ^^ Chúc mừng bác sắp lên xe hoa. Hehe.
Cám ơn bác, cũng hết tuổi chơi rùi :D.



- Không biết bạn chủ topic đã có kinh nghiệm đi du lịch (bụi) nhiều chưa, nếu ko thì nên cân nhắc ý kiến của bác liska. Mấy thành phố như Paris hay Rome đều nổi tiếng trộm cắp móc túi như ranh, ko cẩn thận lớ ngớ ... thì khổ
kinh nghiệm du lịch bụi thì có nhưng trong nước thui ạ. Bọn em cũng đang lo chuyện chẳng may bị lấy mất hết đồ thì tính sao :-SS còn đi châu âu em ngại nhất là xin visa vì nghe bác toét trên diễn đàn nói vụ xin visa là phải có bảo lãnh :(

Xe Lu
23-10-2011, 12:33
Châu Âu có vài nước có thể xin VISA du lịch, trong đó có Pháp là thuận tiện nhất, lại có đường bay thẳng của Vietnam Airlines, AirFrance, có đường bay của AirAsia từ Kuala Lumpur. Vấn đề này bạn tham khảo thêm bên topic VISA châu Âu sẽ rõ.

Phòng các rủi ro trên đường du lịch thì bạn cần mua bảo hiểm du lịch (mà thực ra cái này là bắt buộc khi xin VISA rồi).
Mình thấy đi du lịch châu Âu có cái tiện là hầu hết các dịch vụ chính như: vé tầu, vé máy bay, khách sạn... đều có thể chủ động đặt qua internet từ trước. Thông tin du lịch, bản đồ/giờ của bus/metro/train... tìm kiếm, tra cứu trên internet cũng rất thuận tiện.

Just55
27-10-2011, 14:24
kinh nghiệm du lịch bụi thì có nhưng trong nước thui ạ. Bọn em cũng đang lo chuyện chẳng may bị lấy mất hết đồ thì tính sao :-SS còn đi châu âu em ngại nhất là xin visa vì nghe bác toét trên diễn đàn nói vụ xin visa là phải có bảo lãnh :(

Người VN mình đi đâu cũng phải xin visa (trừ các nước lân cận) nên bạn cứ tìm hiểu kỹ. Thực ra xin visa của các nước châu âu ko khó.
Còn việc sợ mất đồ thì tốt nhất luôn cảnh giác, và lên mạng tìm hiểu những trường hợp bị móc túi ở các nước trước khi đi. Đợt mình đi cũng may mắn là ko mất thứ gì vì mình đã tìm hiểu kỹ và ko để mình là mục tiêu cho bọn móc túi. Mình có ngươi quen bị móc sạch tiền ở Paris và 1 người khác là ở Brussels.

Entidi
29-10-2011, 20:18
Tình hình là tháng 3 năm sau em cưới rùi, 2 vợ chồng muốn đi du lịch 1 chuyến châu âu để ko tiếc 1 đời người. Nên em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em mấy vấn đề

Điều kiện:
Kinh phí rất hạn hẹp - 100tr/2 người (nhúc nhích lên tầm 150tr là cùng ạ :( )
Thời gian: 15 - 30 ngày Sau tháng 3 đến cuối năm 2012
Xuất ngoại bọn em mới có đi duy nhất Sing thôi nên kinh nghiệm rất ít ỏi =.=

Mong muốn được tư vấn:
- Đi những địa điểm lãng mạn nhưng yên bình 1 chút, cổ kính thì càng tuyệt :P
- Đi được tầm 3 quốc gia (nhiều hơn càng tốt ạ :D hoặc 3 địa điểm trong 1 nước cũng là tuyệt :P )
- Các vấn đề về visa và vé máy bay, di chuyển qua các quốc gia
- Vì 2 bọn em ngôn ngữ hạn hẹp nên nếu đi quốc gia nào ko biết E thì định liên hệ thuê du học sinh làm hướng dân viên. Theo mọi người thì có nên ko ạ
- Nên mua thêm sách gì để tham khảo

Em muốn chuẩn bị 1 tuần trăng mật thật hoàn hảo nên phải lên kế hoạch từ bây h. Mong mọi người giúp đỡ nhiều nhiều >.<

Đọc nhiều rồi, lấy nhiều thông tin từ diễn đàn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình pốt bài. Liên quan đến những vấn đề bạn hỏi, với chút kinh nghiệm nên sẽ tư vấn cho bạn một số thông tin để bạn đưa ra quyết định hợp lý:

- Mục đích và định hướng: Như thông tin bạn cung cấp ban đầu, nhu cầu của bạn du lịch châu Âu kiêm luôn Honeymoon, tức là vừa biết đó biết đây vừa thưởng thức hương vị mật ngọt cuộc sống trước khi vào ma trận gia đình. Theo ý kiến mình, vì kinh phí hạn hẹn nên bạn du ít thôi, giành sức để còn vỡ mật và thưởng thức không khí châu Âu ấy.

Có đứa bạn bảo: Sang châu Âu thích nhất hai điều: hít thật nhiều không khí trong lành và hôn nhau chẳng ai để ý. Hôn nhau thì không bàn rồi ở đâu trong EU này cũng như nhau. Còn muốn hít không khí châu Âu, bạn đừng nên giành quá nhiều thời gian ở tp lớn, thay vào đó về những tp nhỏ, chan hòa và cảm nhận được thực sự châu Âu là như thế nào, đó mới thực sự là châu Âu cổ kính, thanh bình mà nhiều người muốn tới.

- Địa điểm: Ai đi châu Âu cũng muốn đến những thủ đô lớn kiểu như Paris và Rome, Amsterdam hay Berlin, nhưng với tiêu chí trên, theo mình, bạn không nên giành quá nhiều thời gian ở đây, cùng lắm transit, dừng lại chụp ảnh về khoe bạn bè, gia đình là đủ. Thay vào đó, bạn giành thời gian đi Prague, đó mới thực sự châu Âu hợp với honeymoon bạn à. Về Prague thì chắc nhiều người đi rồi, giá cả vừa phải, và thật sự lãng mãn.

Nếu tiêu chí không phải là thủ đô, thì bạn có thể chọn Salzburg, Brugge. Theo ý kiến chủ quan của mình, ngoài Prague, bạn nên ở đây thật lâu để cảm nhận châu Âu. Salzburg thì đó là thành phố của tình yêu, âm nhạc rồi. Brugge ăn đứt Venice bạn ạ, Venice mình đi có tiếng chứ không có miếng nào ra trò cho bạn đâu; thành phố đó xô bồ lắm, lại đắt đỏ. Mà từ Brugge, bạn đi ra biển buổi sáng (15 phút đi tàu) thì ôi dời ơi, cực lãng mạn luôn, nếu muốn sang London có thể bơi qua eo Mange chỉ có tầm 50km thôi^^.

Sau đó, bạn lên Ams, dừng chân qua đêm thôi, nếu có hứng thì vào Sexmuseum để tăng hiểu quả chuyến đi vỡ mật của bạn^^, rồi đi vườn hoa Keukenhof và khu làng cối xay gió Zaance Schans. Hai địa điểm này cực kỳ thanh bình, lãng mạn, không khác gì trong truyện cổ tích bạn từng đọc thời bé, hoặc nhìn trong tranh mùa thu vàng lá rơi nổi tiếng ở VN ấy.

Vì thế, theo mình hành trình của bạn nên là: Hanoi-Prague (3 ngày)- Salzburg (3) - Rome (2) - Paris(2) - Brugge (3) - Ams (3) - Hanoi. Vậy hành trình từ 2w-3w mà cảm nhận được châu Âu, biết đâu sản phẩm sản xuất theo công nghệ EU nữa thì càng chuẩn.^^

(tạm thời thế, tý viết tiếp)

Entidi
29-10-2011, 20:48
- Về Visa, mình không biết bây giờ ở nhà cụ thể từng sứ quán thế nào, cái này bạn nên tự tìm hiểu. Song theo mình, visa Schengen không phải là khó và nên tự làm, đừng nhờ tư vấn, tiền mất mà chẳng giúp gì trong việc chắc chắn có visa hay không. Đến sứ quán, mình chỉ cần chứng tỏ được hai điều: (i)Trở về khi kết thúc được hành trình tức là phải về VN và không làm gánh nặng cho EU, (ii) tài chính ok, tức là tài chính ổn định, đảm bảo cho bất cứ khả năng nào xảy ra. Và lúc nào bạn quyết định nộp sứ quán nào, thì hỏi cụ thể liên quan đến sự quán đó, mọi người mới tư vấn cho bạn được.

- Về đi lại: Châu Âu đi lại thuận tiện, nếu lên kế hoạch sớm thì vé may bay còn rẻ hơn rất nhiều so với giá tàu xe. Tuy nhiên, đi lại giữa các thành phố còn phụ thuộc điểm đến của bạn. Nói chung châu Âu rất nhiều hãng máy bay giá rẻ, và giá phương tiện giao thông bao giờ cũng rẻ hơn đối với những người lên kế hoạch sớm, so với người sát ngày mới mua. Tàu xe quanh châu Âu, hay cụ thể ở một thành phố nào đó, thực sự là một trải nghiệm sung sướng về phương tiện giao thông cho những ai đang khát khao thoát khỏi cảnh tắc xe hay mắc mớ ở nhà. Đây cũng là một cảm giác khác mà nên đến châu Âu.

- Về ngôn ngữ: Ông cha ta dạy rồi, đường ở miệng ấy^^. Bạn cứ theo tiêu chí ấy mà thực hiện. Tất nhiên, có vốn chút tiếng Anh abc thì vẫn tốt hơn nhiều trong trường hợp khúc mắc cần thêm thông tin. Còn chuyện tư tưởng thuê sv hướng dẫn thì khó lắm. Thay vào đó, bạn lân la tìm hiểu, làm quen rồi rủ đi cùng, hay nhờ vả là chính. Với ngân sách của bạn như trên, bạn không nên mà cũng không đủ trả cho một ngày làm việc của SV bên này đâu.^^

- Về thông tin: Gu gờ, gu gờ bạn à.^^

Hy vọng những thông tin như vậy cho bạn mường tượng ra chuyến đi From EU with Lover. Còn nếu bạn hay chồng bạn có hứng tìm hiểu chủ nghĩa phát xít hay quê hương của các hãng xe sang nổi tiếng thế giới thì PM mình. ^^

Xe Lu
30-10-2011, 22:14
Venice mình đi có tiếng chứ không có miếng nào ra trò cho bạn đâu; thành phố đó xô bồ lắm, lại đắt đỏ.

Cảm nhận về mỗi địa điểm/ thành phố tùy thuộc vào gu từng người, vào hoàn cảnh (tâm trạng của mình, của bạn đồng hành...), và đặc biệt phụ thuộc rất lớn vào cách mà bạn đi, cách bạn "đối xử" với nơi đó.

Mình cũng thích Bruges, nhưng nhận xét của Entidi về Venice làm mình khá ngạc nhiên đó!

Venice có những phố nhỏ, ngõ vắng, có những dãy nhà, những quán cafe lặng lẽ in bóng xuống những dòng kênh. Quảng trường St Mark vào lúc sáng tinh mơ với những con thuyền gondole dập đềnh theo sóng, lấp ló trong làn sương mờ.
Với mình, thế đã là thanh bình & lãng mạng. :)

Entidi
30-10-2011, 22:28
Bạn Xe Lu nói đúng. Có thể lần đến Venice đó, mình rất háo hức có cái gì đó khác biệt thật sự so với những nơi đã đi qua, nhưng từ khi đặt chân đến lúc ra về (02 ngày) trong mình có một chút thất vọng. Với mình, vì Venice quá nổi tiếng, nên ai cũng muốn tới nên sẽ trở nên quá tải, hoặc mình chưa cảm nhận được những nơi, những gì bạn được trải qua. :)