PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Philippines- Những nẻo đường khói bụi



June
09-02-2009, 11:41
Lúc còn đang phiêu du tìm khúc tiếu ngạo giang hồ nổi danh thuở trước ở Nam Nhạc Hành Sơn tỉnh Hồ Nam- TQ, đầu em vẫn dính chặt cái ý nghĩ Philippines có gì hay ho ngoài khói và bụi khi nghe thấy Chị Len81 nói đến chuyến đi Phil của chị vào tết âm lịch. Và cũng từ bốn năm trước khi em đến Phil lần đầu cũng đã từng nghĩ bụng không bao giờ quay lại nếu không phải là việc cần. Ấy vậy mà sau khi cầm LP từ tay chị Len, mọi suy nghĩ cũ đã thay đổi, em lập tức đặt vé của các bạn Cebu và phải mất rất nhiều thời gian nhấc lên đặt xuống các điểm đến cho hành trình 7 ngày ở Phil. Cuối cùng thì chuyến đi này vẫn đầy ắp khói bụi nhưng được cộng với vô số điều kỳ thú.

Đoàn có 7 người không cùng xuất phát vào 1 thời điểm và địa điểm. Một đội từ HN bay qua KUL, thăm thú KUL, Putrajaya.. rồi mới đáp về Manila. Một đội từ HN vào SG ngày mồng 3 tết còn kịp thưởng lãm đường hoa Nguyễn Huệ rồi mới tới Manila. Hành trình chung của 7 người trong 7 ngày ở Phil như sau

Ngày 1 (29/01/09): Lang thang các khu vực nội đô Manila như Intramurous, nhà thờ quanh khu Malate, Emirate
Ngày 2 (30/01/09); Thuê xe đi Tagaytay, lướt sóng hồ Taal bằng cano và cưỡi ngựa lên núi lửa. Đêm lên đường đi Banaue bằng Autobus
Ngày 3 (31/01/09): Đi jeepney từ Banaue tới Sagada, kịp ghé qua Banaue New viewpoint và ngắm ruộng bậc thang của các bạn Phil trên đường, được mục sở thị các quan tài treo trên vách đá ở Sagada
Ngày 4 (01/02/09): Trời mưa (vì có chị Len nên kiểu gì cũng phải mưa demo cả buổi sáng) khiến đường núi trơn trựot nguy hiểm làm cho việc đi Batad-Bagaan suýt bị hủy. Nhìn thấy trời ngớt mưa lập tức thương thảo thuê ngay 1 xe đi Batad, đi bộ xuống tận làng bản để xem nhà của người Ifugao và chiêm ngưỡng 1 trong 4 khu chính của di sản thế giới ruộng bậc thang của các bạn PHil. Vừa kịp quay về trạm xe Autobus lúc 6h tối để 6h30 lên đường quay về Manila
Ngày 5 (02/02/09): Nghỉ ngơi tại Manila
Ngày 6 (03/02/09): Chỉ có 2 người quyết chí lên miệng núi lửa Pinatubo nổi tiếng TG do đợt phun trào năm 91 với khói bụi đen đặc cả một vùng rộng lớn và làm chết cả hơn 1500 người. Một chuyến hiking quá đỗi ấn tượng lên miệng núi lửa để được đi thuyền trên mặt hồ xanh như ngọc bích
Ngày 7 (04/02/09): 4 người quay trở lại KUL từ sáng sớm, 3 người còn lại có thêm thời gian tiêu tiền ở Robinson và ngắm hoàng hôn trên vịnh Manila

Xin đặt gạch vài tấm ảnh đầu tiên tặng cho một vài người bạn không kịp đặt vé đi chuyến này

Đây là một phần của ruộng bậc thang Batad
https://farm4.static.flickr.com/3314/3270047061_5f6313e287.jpg
Ruộng bậc thang trên đường đi Sagada
https://farm1.static.flickr.com/238/3263440781_95f2517af9.jpg

Đây là sắc màu của hồ trên miệng núi lửa ở khu vực núi lửa Taal
https://farm2.static.flickr.com/1179/3270003955_075014dfe4.jpg
Còn đây là màu xanh ngọc đầy ma mị của hồ trên miệng núi lửa Pinatubo lừng danh

https://farm4.static.flickr.com/3532/3263438843_3523c31bb6.jpg

Đây là cát bui và gió cuốn

https://farm4.static.flickr.com/3418/3258012211_27852ccaa4.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3430/3262561945_e12684956f.jpg

Và sắc màu hoàng hôn trên Manila Bay đầy xúc cảm

https://farm4.static.flickr.com/3395/3261551183_97b0b6b029.jpg

amy1892
09-02-2009, 16:22
Máy bay vừa đáp xuống Manila, tớ đã kịp hiểu hết ý nghĩa của từ "Metro Manila" mà tớ đã từng được đọc. Siêu thành phố bởi thành phố quá rộng, sân bay tớ đáp xuống là 1 trong hơn 10 sân bay (hình như là 14) của thành phố thủ đô và cách khu trung tâm Manila hơn 100 km. Sân bay mang tên Diosdado Macapagal International Airport (DMIA). Ba người chúng tớ, nhóm đi HAN-KUL-MAN đã mất gần 1 triệu tiền taxi (P2800). Anh lái taxi tốt bụng đến hoàn hảo cho đến khi yêu cầu tiền tip (Shock văn hóa!)

Nhắc đến Philippines là tớ lại nhớ đến những nghịch lý đáng yêu liên quan đến ngôn ngữ (chắc tại chuyên ngành của tớ). Nếu ai đó đã học tiếng Pháp thì sẽ nhớ nước Philippines để số nhiều vì quá nhiều đảo. Tính từ chỉ người Philippines trong tiếng Anh là Filippino, một từ gốc Tây Ban Nha và đến một bà quét rác ở Manila cũng biết nói và nghe tiếng Anh khá ổn. Và cả 3 điều này tớ đều được chứng thực ở Manila

Nước Philippines nhiều đảo đến lạ. Tại sân bay, một cô nhân viên xinh đẹp khéo léo đã nhét vào tay tớ cả tập brochure về các hòn đảo ở Phil. Kinh nghiệm cho thấy là nếu không có thời gian và tiên đi tất cả các hòn đảo đó thì bạn đừng nên giở ra xem vội vì bạn sẽ rất rất thèm cho mà xem. Hình ảnh về các đảo vô cùng đẹp và hấp dẫn. Vốn đã xác định chỉ đi được Luzon, chúng tớ vẫn nhìn thèm thuồng Cebu nên tâm trạng có phần buồn.

Người Phil nói tiếng Anh rất nhiều nhưng hơi khó nghe. Nếu hỏi đường bạn nên chọn cảnh sát (ở nơi nơi) và các bạn học sinh, sinh viên để hỏi (các bạn ý nói tiếng Anh hay kinh lên ý mà bạn nào cũng xinh đẹp lung linh). Ngày đầu tiên đến, chúng tớ bắt xe đến thăm National Museum mà không kịp. Viện bảo tàng nằm ngay bên bờ vịnh, đóng cửa lúc 4h chiều, giá vé là 100 P và nếu đi thứ 5 sẽ được free nhé.

Trên đường đi taxi, chúng tớ bắt được một khu phố Châu Âu đẹp lung linh. Hỏi mãi mà anh taxi, mọi người trên đường cứ ú ớ không biết. Vô tình, chúng tớ gặp một nhóm cảnh sát giao thông trên đường. Tớ giơ máy ảnh ra hỏi (may mà lúc đi qua tớ đã kịp chộp vài kiểu ảnh), các anh ý không chỉ đường, mà... mời chúng tớ lên xe để các anh đèo đến tận nơi. Kinh chưa!

"Đi bốn phương trời không mất gốc!", tớ liền e dè hỏi: "Thế không đội mũ bảo hiểm có sao không?". Một anh vui vẻ nói "có chứ" rồi giở cho chúng tớ xem tập vé phạt. Không đội mũ bảo hiểm trong luật của Phil là tội lái xe không an toàn đấy nhé. Thế nhưng "bọn tao là cảnh sát mà không phạt thì thôi chứ!" Ha ha, amazing Manila! Chúng tớ đến khu phố Châu Âu ngon lành trên xe motor cảnh sát. Khu phố đó hóa ra là khu Intramuros nổi tiếng.
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/anh1.jpg

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/anh2.jpg

Anh cảnh sát posing điên đảo nhé!
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/anh3.jpg

Nhà thờ Metropolitan Manila vào đêm
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/anh4.jpg

Khuấy động xong toàn bộ phu phố đậm chất Tây Ban Nha với những tên đường Tây Ban Nha, với những Casa Blanca, Casa Manila huyền thoại, chúng tớ trở về khách sạn. Đây là một hostel cực dễ chịu cho dân backpacker với khẩu hiệu "By backpackers, for backpackers". Hostel tên là Friendly's guesthouse. Giá chấp nhận được, ở dorm nhỏ (3-4 người), internet, shared bathroom sạch sẽ, giặt là rẻ (P30/kg), common room và bếp rất dễ chịu. Đặc biệt là có anh chủ tên là Benjie, được mệnh danh là Mr Know All vì có thể trả lời tất cả các câu hỏi về du lịch Phil mà bạn quan tâm.
http://www.friendlysguesthouse.com/

Tối hôm đấy, 3 người chúng tớ mừng mừng tủi tủi khi tìm được 4 người bạn đồng hành yêu thương còn lại, lúc bấy giờ đang lạc lối ở Sohotel, khách sạn tình nhân tai tiếng trong vùng. Anyway, với tư cách là đứa trong sáng (thánh thiện nhất đoàn), tớ công nhận cái Sohotel ấy rất tuyệt, giá chấp nhận, phòng đẹp tương đương 3 sao, bathroom riêng và mấy anh làm phòng nhiệt tình.
Vậy là Manila tụ nghĩa, gia đình quyền quí từ đây đã được sum họp.

(Post tiếp theo: gia đình quyền quí và những điều kỳ bí, coming soon!)

hanhlienta
10-02-2009, 08:07
Cho tớ góp mấy cái ảnh Philippines tháng 4 năm ngoái nhé.
Mọi người đi tháng này hóa ra ruộng bậc thang ở Banaue lại chưa có lúa nhỉ.
Hồi tháng 4 tớ đi cũng có mưa, nhưng không nhiều. Có lẽ miền núi hay có mưa bất chợt như vậy.
Buổi tối xuống ngủ ở nhà trọ nhìn ra ruộng bậc thang Batad rất đẹp, đom đóm bay vào lập lòe tận trong phòng ngủ.
Sáng dậy sớm leo ruộng bậc thang đi tắm thác, ngắm cầu vồng ở thác Tapiah cũng rất thú vị.
Đây là lần đầu tớ post ảnh ở đây, không biết có được không nữa hihi.
Batad sáng sớm:

https://farm4.static.flickr.com/3354/3267462051_4ebc626e0f_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3501/3268286114_92f0a15fdb_o.jpg
Cầu vồng ở thác Tapiah
https://farm4.static.flickr.com/3318/3267461955_ae7ca05980_o.jpg

Uhm làm thế nào để ảnh hiện lên nhỉ, chỉ thấy đường link không thì phải :help
Lấy link của ảnh chứ ko lấy link của trang chứa ảnh

June
10-02-2009, 08:38
Cho tớ góp mấy cái ảnh Philippines tháng 4 năm ngoái nhé.
Mọi người đi tháng này hóa ra ruộng bậc thang ở Banaue lại chưa có lúa nhỉ.
Hồi tháng 4 tớ đi cũng có mưa, nhưng không nhiều. Có lẽ miền núi hay có mưa bất chợt như vậy.
Buổi tối xuống ngủ ở nhà trọ nhìn ra ruộng bậc thang Batad rất đẹp, đom đóm bay vào lập lòe tận trong phòng ngủ.
Sáng dậy sớm leo ruộng bậc thang đi tắm thác, ngắm cầu vồng ở thác Tapiah cũng rất thú vị.
Đây là lần đầu tớ post ảnh ở đây, không biết có được không nữa hihi.
Batad sáng sớm:
http://flickr.com/photos/33470106@N05/3267462051/
http://flickr.com/photos/33470106@N05/3268286114/
Cầu vồng ở thác Tapiah
http://flickr.com/photos/33470106@N05/3267461955/

Uhm làm thế nào để ảnh hiện lên nhỉ, chỉ thấy đường link không thì phải :help

Nhóm bọn em chỉ có đúng nửa ngày để đi từ Banaue Youth Hotel đến Batad và lại quay trở lại terminal vào lúc 6h tối để kịp về Manila luôn nên chỉ vừa kịp đặt chân tới Batad View point, xuống làng (chưa xuống hẳn được vị trí chị chụp bức ảnh ruộng bậc thang Batad này), bỏ qua thác nước (vừa vì không đủ thời gian, vừa vì cho rằng không thác nào ở ĐNA có thể đẹp bằng thác Bản Giốc nhà mình :P)

Em sẽ quay trở lại Banaue đúng mùa lúa chín và trekking đủ 3 khu vực còn lại chưa kịp đi như HAPAO... gì đó, nhưng thực ra mùa này chưa có lúa ruộng bậc thang vẫn có vẻ đẹp rất riêng.

Cũng báo cáo cả nhà là em không có ý định quảng cáo cho du lịch Philippines đâu, dù ruộng bậc thang của các bạn Phil khá là hoành tráng về độ cao, độ dốc. Em vẫn luôn mồm nhắc với các bạn mà em gặp trên đường là nếu chúng mày nhìn thấy ruộng bậc thang ở La Pán Tẩn, Chế Cu Nha hay Hoàng Su Phì nhà tao, chúng mày còn thích hơn nhiều so với ở đây. Vì nói thế em bị bạn em bảo là chủ nghĩa địa phương cục bộ đấy ạ :D

Chị hanhlienta ơi trước khi chèn ảnh hình như phải click vào cái nút insert link ở tab đầu í ạ. Vốn ngưỡng mộ những bức ảnh Nga Mi Cửu Trại Câu của chị từ lâu. Đề nghị chị up thêm ảnh Philippines ở topic này cho xôm tụ

Nheva
10-02-2009, 11:30
Đây là cát bui và gió cuốn

https://farm4.static.flickr.com/3418/3258012211_27852ccaa4.jpg
]

Cái hình này í mà chính xác là "tro" bụi và gió cuốn. Tro của núi lửa cứ trắng xóa cuộn lên theo bánh xe lăn. Tro trắng tro xám trải dài , rộng, mênh mang bất tận trên một thung lũng hoang vu kỳ vĩ được bao quanh bởi những thác bùn (trào ra từ núi lửa trước đây giờ đã đóng cứng lại), đôi khi bị chia cắt bởi những dòng sông con suối chạy ngang dọc phóng túng như đàn ngựa hoang thảo nguyên..., khiến lữ khách không khỏi rợn ngợp vì thấy mình quá nhỏ bé trước thiên nhiên
Ảnh đây... phuuuuuuuuuuù, chán quá
(Này mod giúp tớ với: sao tớ ko thể click vào biểu tượng Insert Image và bất cứ 1 icon nào ở bên cạnh , nó cứ đơ ra là sao?. Tks bạn nhé)

Eo ơi
10-02-2009, 14:41
Tớ cũng góp thêm với bạn vài cái ảnh ở khu Intramuros nhé

Một con phố đậm chất TBN


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=8665

Nhà thờ Metropolitan Manila ban ngày


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=8666

Hồ Taal hay nhỉ, bọn tớ không đi được Taal dù đã định vì máy bay bị delay. Post tiếp đi bạn, thế nào cũng có ít nhất 1 tên nữa thèm ;)

vntuyen
10-02-2009, 14:45
Cái hình này í mà chính xác là "tro" bụi và gió cuốn.
Lúc nhỏ còn nhớ ở SG mấy hôm liền bụi mù trắng xóa do ở Phillipin núi lửa đang phun. Không nhớ chính xác nhưng đó là những năm bao cấp. :)

Bổ sung là ở Phi đa số theo công giáo la mã, quốc gia ĐNA có tỷ lệ đạo công giáo cao nhất (nhì là VN)

Các bạn sang sang tí hoặc người thành phố toàn tên Tây Ban Nha, người nhà quê thì mới có tên địa phương.

June
10-02-2009, 16:59
Lúc nhỏ còn nhớ ở SG mấy hôm liền bụi mù trắng xóa do ở Phillipin núi lửa đang phun. Không nhớ chính xác nhưng đó là những năm bao cấp. :)

Bổ sung là ở Phi đa số theo công giáo la mã, quốc gia ĐNA có tỷ lệ đạo công giáo cao nhất (nhì là VN)

Các bạn sang sang tí hoặc người thành phố toàn tên Tây Ban Nha, người nhà quê thì mới có tên địa phương.

Phải đấy ạ, em có anh sếp người Phil có cái tên thôi rồi là rồ man tic + sang trọng - Romeo Francisco. Rồi có cô kỹ sư tên Josephine Valdez , hồi bọn em chưa được diện kiến cứ ngóng chờ một vẻ đẹp như nàng Josephine của Napoleon, ai dè

r0sy
10-02-2009, 23:33
Bạn June kể tiếp chiện đi. Tớ cũng vừa lang thang gần 2 tuần ở Phil về, cũng có lắm thứ hay ho. Nhưng chưa thỏa mãn :D, chắc tớ phải tiếp tục rình vé rẻ làm tiếp chuyến nữa may ra

amy1892
11-02-2009, 12:12
Nhờ bản tính thích enjoy (tạm dịch là hưởng thụ) và tâm hồn lãng mạn, gia đình quyền quí chả mấy chốc đã nổi tiếng trong vùng. Ở Manila xa hoa, không ai là không biết những nhân vật vốn nổi danh chịu chơi của gia đình quyền quí.

Nhân vật số 1, nữ hầu tước Tam Nheva: Nữ hầu tước Tam Nheva làm cho khắp các nhà hàng tiếng tăm trong vùng phải nể sợ vì tài thử thức ăn siêu phàm của cô. Cao lương mỹ vị nhất thảy gì trên đời cô cũng đã từng thử qua. Ngon bậc nhất Manila như Chowking mà vẫn khúm núm mỗi lần cô nếm thức ăn. Lúc thì bị chê mặn, lúc bị chê chua, Chowking chỉ biết cúi đầu bái phục.
Sau bao năm nổi danh trong giới ẩm thực phượt, nữ hầu tước Tam Nheva vẫn tâm đắc nhất McDonald và có lời khen cho cơm gà Kenny Roster vì cách nướng gà thượng hạng.
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/a.jpg
Cô đang ngồi trên đất của cô (Fort Santiago, từng là nơi ở của vua Rajah Sulayman. Ngôi nhà xây theo kiến trúc Tây Ban Nha đặc trưng. Tại đây, bạn có thể biết về tiểu sử và cuộc đời của người anh hùng dân tộc của Philippines, Jose Rizal)

Nhân vật số 2: Bà tước Dũng nhạt
Nói về anh ai cũng nhớ một từ "Nhạt". Anh thường xen vào câu chuyện một cách nhạt nhẽo vô cùng và thường bị chị em tạt lại ngay. Sự phong lưu của anh thể hiện ở việc anh đi phượt chỉ mang theo thân anh và một cái thẻ tín dụng. Và mỗi lần anh giơ thẻ ra là những lần triệu cô gái phải ngưỡng mộ. Còn những lúc xuống làng hay lên núi (những nơi thẻ tín dụng chỉ là một cái thẻ nhựa), anh chỉ biết ngậm ngùi ngồi ôm em Visa.

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU9043.jpg
Anh đang trầm ngâm ngắm khu ruộng bạc thang ở Batad. Batad cách không xa Banaue. Bạn có thể đi xe Jeeney xuống làng với giá là 2000 P/ xe, có hướng dẫn viên (chia đầu người chúng em ra là khoảng gần 300p một chú. bác nào ngoại giao giỏi thì rủ thêm các bạn Tây đi cùng, giá chia sẽ rất rẻ, mà còn vui). Đường đi Batad siêu tệ hại. đường sóc kinh lên được và nhỏ tý tẹo. Trekking 1,5 giờ để tới Viewpoint đẹp nhất. Bạn nên ở lại dùng bữa ăn ở đó vì thức ăn khá ổn, giá không đắt, lại vừa ăn vừa ngắm ruộng bậc thang và núi rừng.

Nhân vật số 3: Công nương Low tech:
Tiếng tăm chị đã nổi tiếng từ lâu từ chuyến đi Hồ Nam tháng trước. Chị low tech đến nỗi tay chỉ biết cầm D200 chứ nhìn máy kỹ thuật số là rung tay, vai đeo Lowpro xịn thôi chứ chuyển sang túi rứa là chị đau vai, váy Mango chật vali không còn chỗ để hàng nhái và iPod touch mới biết dùng chứ nhìn radio là chịu tắc. Dân trong vùng ai ai cũng biết tiếng Low Tech

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/LinhSaupics208.jpg
Low tech đang suy tư ở sân bay Clark Manila. Mọi người chú ý là trước khi rời Manila, đừng tiêu hủy nốt số tiền Peso còn lại nhé, dằn túi khoảng 700 P để còn chi trả phí sân bay. Phí này thay đổi liên tục, lúc 600, lúc 550, lúc 700 nhưng nói chung, 700 là đủ ạ

Nhân vật số 4: Tiểu thư Linh sâu
Chị Sâu năm nay 25 tuổi, hiện đang làm cho Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Vờ Tờ Cờ. Sở thích của chị là chụp chân dung, show hàng và đọc sách (dư lày lày). Chị thích màu caro và thích phong cách thoải mái.

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU9703.jpg
Chỗ chị đang ngồi là phong common room ở Friendly's guesthouse mà em giới thiệu ở post trước. Chỗ này rất hay, bác nào có Lonely Planet của Phil, Mã, hay nước nào đó đi rồi, đến đây để lại 2 cuốn, rồi lấy một cuốn sách mới đi. Nếu bạn đi Miến tiếp tục, nhớ đổi sách ở đây vừa tiết kiệm, tinh thần sẻ chia lại bảo vệ môi trường (bớt cây bị chặt để làm sách cho nhà các bác)

Nhân vật số 4: Công nương Linh bọ
Chị mang tên ấy vì trong đoàn em đã có đủ cả Giun, Sâu, giờ là đến Bọ. Chị là một nhà báo kinh tế sắc sảo. Nói chuyện với chị về báo chí và kinh tế là niềm vui thích của em. Các khu mua sắm lộng lẫy nhất của Manila cũng đều đã từng ghi dấu chân chị. Thướt tha nhưng hiệu quả là cách chị đi mua sắm lẫn trekking. Chị đang tạo hình tượng mới cho dân đi phượt: ai bảo đi phượt là khổ?
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU9706.jpg
Hội họa là đam mê của chị.

Nhân vật số 6: Tiểu thư Ý Nhi
Lại một đỉnh cao nữa của gia đình quyền quí. Nỗ lực của chúng em là thay đổi định kiến của xã hội về dân phượt. Phượt vẫn phải nữ tính nhá, dịu dàng nhá, sạch sẽ nhá. Đây, chính chị. Nếu ai đã từng nghe chị nói chuyện, mới hiểu hết tâm sự một người con gái trong gia đình trâm anh thế phiệt
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU9050.jpg
Chị cũng đang ngồi bên ruộng bậc thang nhà chị, rộng đến ngàn ngàn hec ta. Cò bay cứ gọi là... gãy cánh

Nhân vật thứ 7, là em, tiểu thư Ngan, hí hí
Em nói chung vẫn thế, hồn nhiên vui tươi.
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU9625.jpg
hình ảnh nơi em chụp là Casa Barbara, một nhà hàng siêu đẹp và quyền quí ở Manila. bạn nào mê chụp ảnh không thể bỏ lỡ nơi này vì không gian châu Âu đặc trưng. Nhà hàng này nằm trên phố Intramuros, xây dựng đúng kiểu nhà xưa. Các ngôi nhà như Casa Barbara, Casa Blance, Casa Manila thông với nhau, tạo thành một complex đày bí ẩn và hấp dẫn.

amy1892
11-02-2009, 12:12
Đấy, tiếp chuyện nhà em. Thấy chúng em giàu có, quyền quí, những kẻ xấu xa đem lòng ghen tị. Một con mụ béo ục ích ở một Money Changer trên đường Andrietico đã lập mưu tráo tờ 100 đô đẹp đẽ của chúng em thành tờ 1 đô. Ghét thế đấy các bác ạ. Đúng là "cá không ăn muối cá ươn", "đi du lịch không nghe Lonely Planet trăm đường phượt ngu", Lonely Planet đã cảnh báo không được đổi tiền ở Money Changer ngoài đường mà chúng em không nghe, thế là phải trả giá, còn lằng nhằng với cảnh sát địa phương nữa mới chán chứ.
Các bác đi Phil sau rút kinh nghiệm chúng em, phải vào Western Union hay Robinson mà đổi. giá có thấp hơn đôi chút nhưng an toàn, bác ạ!
Thêm một lần nữa sa cơ của gia đình chúng em là khi đi Banaue. Gớm, có biết đâu là xe bus liên tỉnh của Phil lạnh đến gớm. rét run lên ý. Cả lũ đắp đủ thứ lên người mà vẫn run lẩy bẩy. Các bác chú ý lần sau mang áo rét, tất giày cẩn thận khi lên bus liên tỉnh của Phil các bác nhé
Chứ không, sa cơ lỡ vận như chúng em đây, còn gì là gia đình quyền quí

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/DSC_0217.jpg

thôi, em đi làm đây, pót tiếp theo là gì ý nhỉ, từ từ rồi em nghĩ típ :)

hanhlienta
12-02-2009, 08:18
Cám ơn June vẫn còn nhớ những tấm ảnh Cửu Trại Câu của tớ.
Năm ngoái chúng tớ đi Phi 7 ngày, hành trình như sau:
D1: trekking Pinatubo.
D2: Bay tới Bohol. Tham quan vòng quanh Bohol (tarsier, Chocolate Hills, Loboc river,...).
D3: đi đảo Pamilacan, Balicasag, ngắm cá voi, nhưng ko thấy cá voi chỉ thấy cá heo hehe.
D4: Về Manila, city tour. Tối lên bus đi Banaue.
D5-6: trekking Banaue, Batad, Bagaan, tối D6 lên bus về lại Manila.
D7: ngắm núi lửa Taal từ viewpoint, đi tiếp tới Pagsanjan để vượt thác và tắm thác. Ra sân bay về lại Sài gòn.

Hehe hành trình quả thật là mệt kinh khủng với 5 đêm chỉ được chợp mắt một tẹo. Và để thực hiện hành trình này thì chúng tớ cũng phải book với agent bên Phi đưa đón từ ngày đầu tiên tới ngày cuối cùng, chứ tự đi e là không thể thực hiện được hành trình này trong 7 ngày.
Khổ nhất là 2 đêm trên bus Manila-Banaue-Manila. Đúng như các bạn nói, lạnh teo hết cả người. Chúng tớ đã biết trước là lạnh, đã nhắc nhau mang theo nhiều quần áo và trùm hết mọi thứ có thể trùm lên người nhưng vẫn không chịu nổi. Và cũng ko thể ngủ được khi mà tài xế bật nhạc ầm ĩ suốt đêm. Yêu cầu giảm nhạc thì nhận được giải thích :"Xin lỗi, không có nhạc tao... buồn ngủ". Hehe thế thì hành khách nào dám đề nghị tắt nhạc nữa.
Dẫu sao thì Philippines cũng là một đất nước đẹp, nhất là các bãi biển tuyệt đẹp. Tớ xin giới thiệu thêm vài hình ảnh nữa, vẫn thử post ảnh theo hướng dẫn của June, không biết có được ko.

Jeepney, phương tiện giao thông phổ biến ở Phi:

https://farm4.static.flickr.com/3338/3268335214_71b0206649_o.jpg

Đường đến núi lửa Pinatubo, với trận phun trào năm 91 được coi là lớn thứ 2 trong thế kỉ 20:

https://farm4.static.flickr.com/3427/3268259494_cd95975948_o.jpg

Đầu tiên là đi cái xe này:

https://farm4.static.flickr.com/3469/3267435071_ebe6b2ebd6_o.jpg

Hết đường đi xe, phải xuống đi bộ thì cảnh thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3457/3268259266_bb53ae1ae8_o.jpg

Tro núi lửa dựng thành vách thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3488/3267435153_7ca20cf109_o.jpg

Sau mấy tiếng leo trèo lội suối thì lên tới đỉnh sẽ thấy cái hồ xanh thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3448/3267435313_2c2fa3ea9f_o.jpg

và thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3417/3268259420_37b96bf6fe_o.jpg

Hehe vẫn không thấy ảnh, làm thế nào bây giờ nhỉ? Đúng là low-tech, khổ thế đấy.

ấn nút phải chuột vào ảnh, chọn copy image location (nếu dùng firefox) hoặc chọn properties rồi copy cái link ảnh (nếu dùng IE). thường link của ảnh sẽ có đuôi file ảnh ví dụ .jpg .gif .png

Nheva
12-02-2009, 10:00
Nhân tiện tks bạn Liên vì đã cho bọn mình 1 số lời khuyên về hành trình Phil nhé. À thế Hanhlien ko chèo tuyền ra hồ Pinatubo, sang bãi đá bên kia à?

hanhlienta
12-02-2009, 12:01
Aha cám ơn bạn anhminh, bây giờ thì em đã hiểu rùi hehe.
Để post thêm vài tấm nữa.
Ngày trước tớ muốn đi Phi là vì cái này này:

https://farm4.static.flickr.com/3394/3268335282_12c091e204.jpg?v=0

Chocolate Hills ở Bohol:

https://farm4.static.flickr.com/3420/3267511377_ba6a3c392f.jpg?v=0

Nhưng sang tới nơi thì tớ thấy Phi còn nhiều thứ khác nữa, ví dụ như bãi biển đẹp thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3419/3268335686_8f6f2d1577.jpg?v=0

Bình minh màu hồng đẹp thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3400/3268335578_ef99f2929c.jpg?v=0

Tớ thích những cái thuyền của Phi có 2 càng bồng bềnh trên mặt nước:

https://farm4.static.flickr.com/3411/3267511775_0199396c44.jpg?v=0

Hoặc rực rỡ thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3087/3268336180_812eb3345e.jpg?v=0

June
12-02-2009, 16:15
Em nghĩ là quốc đảo với hơn 7000 hòn đảo thì không có lý do gì để phủ nhận vẻ đẹp của biển của các bạn ấy. Ví dụ cái lagoon El Nido ở Palawan đẹp thôi rồi ạ.

Thực ra lần này đoàn em toàn dấn thân vào khói bụi của các núi lửa và chênh vênh trên các sườn núi miệng núi khác mà ngắm ruộng bậc thang chứ chưa có một ngày thực sự được đứng trước biển (Manila Bay thì chẳng bõ, có khác gì Vũng Tàu các bác nhỉ?). Thế mà vẫn k có thời gian đi xem núi lửa Mayon ở Lagaspi. Thôi đành hẹn lần sau quay lại.

Cái vụ đi xe bus, em nghĩ là cái Victoria Liner là loại tốt hơn so với Autobus vì sạch sẽ hơn hẳn, vắng hơn hẳn mà vé đắt hơn có trăm peso. Nói chung nhìn em Ngan có giới thiệu cho cả nhà mấy cái ảnh trông cỏ vẻ sạch sẽ gọn gàng như ở trang trước có khi các bác lại nghĩ chả hiểu cái bọn này nó đi du lịch kiểu gì. Em xin gửi các bác một bức ảnh hoàn toàn đối lập.
https://farm4.static.flickr.com/3307/3261597501_2af176bc5e.jpg
Cụ thể trên người lúc đó đã đắp đầy đủ những gì khô ráo mang theo từ bịt mặt, khăn mùi xoa, khăn rửa mặt, quần áo ngủ (vả cả quần sóc của một anh trong đoàn), có người còn mặc cả quần ngủ ra ngoài quần bò nữa cơ ạ :D (ai đó đừng mắng em)

Lúc đầu bọn em còn rón rén lấy giấy ăn và nilon nhét vào mấy cái lỗ điều hòa chứ lúc sau là kéo hết rèm cửa nhà xe bịt. Nhưng mà không biết bao nhiêu cái rèm bịt cho đủ nên sau đấy gió luồn xuống ghế, xuống chân, bị rét không tả nổi. Cả 2 đêm trên bus hầu như em chẳng chợp mắt được là mấy vì lạnh quá

vntuyen
12-02-2009, 16:23
Một mình Dũng mà chiến đấu với 6 cô nương thì có đậm đặc cũng thành nhạt. Bái phục bái phục! =))

June
12-02-2009, 16:52
Jeepney là phương tiện đi lại rất phổ biến ở Phil, các xe đều nhiều màu sắc, tên, địa chỉ số điện thoại, địa điểm đến đều ghi rõ trên thành xe. Nói chung em thấy đi xe này rẻ nhưng mọi người cũng phải hết sức thận trọng. Em mới nhận được email của người bạn đồng hành người Bỉ trong chặng hiking núi lửa Pinatubo báo tin là hôm thứ 2 vừa xong bạn ý vừa bị cướp mất laptop trên jeepney đó ạ.

Đi xe này là một trải nghiệm khó quên vì tiếng máy kêu to như công nông mà cửa thì hoang hoác, cái lớp chắn cửa bằng nilon hầu như không có tác dụng chắn gió là mấy. Khi đi từ Banaue đi Sagada bằng xe này bọn em chỉ phải trả có 400 peso/ người cho cả 2 chiều đi chiều về (do lúc đi có đi cùng với mấy bạn Phil khác cũng đi Sagada. Đi trong vùng núi bằng loại xe này cũng thật làm bọn em bấn loạn lên vì rét và bụi. Lúc mới đi mỗi đứa có một cái balô màu khác nhau thì lúc về ba lô để trên xe thôi mà tất cả chuyển về cùng một màu be vàng của cát bụi bám lên.

Ngoài jeepney, loại xe tricycle cũng rất phổ biến và nhiều màu sắc.
https://farm4.static.flickr.com/3314/3273333379_089bc6c168.jpg

Một anh chàng khá điển trai pose với tricycle lúc nhìn thấy em giơ máy ảnh- quả là người Phil thật thân thiện. Chứ em kể cho các bác vụ em ra Bờ Hồ nhà mình chụp ảnh, thấy có đứa bé đáng yêu quá mới giơ máy lên chụp thì bà mẹ ngẩng lên "No, No". Em còn chửa kịp hạ máy xuống đã thấy một câu tiếp theo đế vào "Chụp cái *** gì mà chụp" Thế là tụt hết cả hứng :(
https://farm4.static.flickr.com/3337/3274149556_d375b2b503.jpg

Với các chặng đường ngắn thì đi xe này cũng khá dễ chịu như đi xích lô chứ như cái lúc bọn em từ Capas Market, Tarlac đến cổng BRBy Hall STA Juliana tầm 22km đi bằng cái loại trimotocycle đúng thật cực hình

amy1892
13-02-2009, 10:26
Em nhận chỉ thị của Tam Nheva, nữ hầu tước, xin tiếp ạ.
Chúng em lên lịch để đi kỳ quan Thế giới, những ruộng bậc thang ở Banaue. Thế nhưng xe bus từ Manila đi Banaue lại xuất phát từ 10h đêm hôm sau nên chúng em có cả một ngày trống. Ngày hôm đó, chúng em chọn đi tới Tagaytay, nơi có núi lửa Taal đầy mê hoặc.
Tagaytay cách Manila hơn 50 cây số về hướng nam, nằm ở độ cao 640m trên mực nước biển. Tagaytay là thành phố thuộc tỉnh Cavite. Chúng em gọi một bác lái xe do anh Hồng Sơn giới thiệu. Bác ấy là Noli. Bác đồng ý chở 7 người chúng em trên một xe van với giá 4500 P. Chúng em phải trả phí cầu đường (fee toll khoảng 100P, em không nhớ chính xác)
Địa điểm đầu tiên bác cho chúng em xuống xem là Công viên Bầu trời, People's Park in the Sky. Nói chung, tên gọi chả hiểu gì. Chỉ là một điểm ngắm trên cao, có thể nhìn trọn vẹn hồ Taay. Các bác chú ý rút kinh nghiệm chúng em đừng tốn quá nhiều thời gian ở đây. Cảnh ở đây rất khó lên ảnh lắm. Khoảng nửa tiếng lượn lờ là ok, chứ chúng em mất hơn 1h, lúc lên Taal thì trời đã trưa, nắng kinh. Nếu có nhiều thời gian, các bác có thể chơi thêm cao nguyên Tagaytay, đi cáp treo hay thăm vườn Hữu Nghị Nhật Bản-Philippines

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/DSC_0276.jpg

Chúng em đi tiếp lên khu hồ Taal. Đến đây, các bác có ba lựa chọn: 1. mua tour tại chỗ trọn gói đi cano, ngựa và ăn trưa (P 1000/ người thì phải)
2. Tự đi, tự thuê ca no là ngựa, nếu nhà bác đông, thuê ca no chia tiền chắc sẽ rẻ hơn.
3. Không đi nữa, ngồi đây hóng mát
Chúng em chọn phương án một, thuê tour.
Nói một chút về khu núi lửa Taal. Núi lửa Taay là một trong số những núi lửa còn hoạt động ở Philippines và nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương. Núi lửa này còn nổi tiếng vì đó là núi lửa bên trong núi lửa, hồ trong núi, núi trong hồ, cảnh thiên nhiên vô cùng tráng lệ. Lần gần đây nhất "ươn người" của chú núi lửa này là năm 1991 và đoàn chúng em ấp ủ hi vọng sẽ chứng kiến một sự kiện lịch sử trong chuyến đi lần này. Ấy thế mà may trời cho chúng em, bác núi lửa vẫn ngủ yên
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c9/Taal_Crater.JPG
(ảnh panorama của hồ núi, em mượn wiki)
Chặng đường đầu tiên là chặng đường đi canoe trên hồ Taal. Canoe chạy tất nhanh, nước hồ ngắt và núi lửa càng ngày càng gần.

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/IMG_4891.jpg
Hồ và những con thuyền có những cái tên rất tây
https://farm4.static.flickr.com/3348/3268477706_6192f54131.jpg?v=0
áo phao là trang phục diễn rất thời thượng

Lên bờ, chúng em chuyển từ thuyền lên lưng ngựa
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/IMG_4753.jpg

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/IMG_4740.jpg

amy1892
13-02-2009, 10:51
Tiếp chuyện ngựa. Phải nói là nhà em gia đình quyền quí, nên ai cũng đi ngựa rứt siêu, các bác xem nhé

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU8652.jpg
Ổn cả nhà ạ, ngồi được!

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU8654.jpg
Đeo khẩu trang vào là ok!

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU8656.jpg
Vẫn dáng vẻ quyền quí, nữ hoàng vẫy tay chào bàn dân

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU8659.jpg
Eo, sao chị em can đảm thế, tớ sợ méo cả mồm rồi

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU8667.jpg
Khỏi cần nài ngựa, mình em em phi

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/_SAU8662.jpg
Vẫn ok lắm!

Vì xét thấy post này quá nhạt, em xin tự nguyện ăn thêm muối bằng một vài fun facts về Philippines:
- Người Philippines rất thích chụp ảnh, bạn chỉ cần giơ máy ảnh lên, bạn sẽ có vô khối người mẫu địa phương posing cực siêu.
- Cảnh sát Philippines cực tốt. Có nơi nào mà cảnh sát rung cây cho em lấy hoa đại cài tóc, cảnh sát chở em đi tham quan thành phố trên xe motor không mất tiền, cảnh sát kéo tay em... đi thăm quan bảo tàng. Chỉ có ở Manila! À, không, tất cả đều tốt trừ việc

" - Cô người nước nào? Trung Quốc à?
- Không
- Hàn Quốc à?
- Không, tôi là người Việt Nam
- À, Việt Nam, biết rồi. (Quay sang thằng bên cạnh, ra cái vẻ hiểu biết) Đài Loan đấy mày ạ!"
Điên chưa!

- Taxi, tài xế ở Philippines rất hồn nhiên khi hỏi phụ nữ tuổi, tình trạng hôn nhân. Bác nào còn đơn chiếc thì đừng lấy thế làm tủi thân. Culture shock các bác ạ!
- Bạn sẽ phải cực tỉnh táo nếu không muốn ở lại nhập cư ở Philippines vì các anh chàng Manila rất thích con gái (có vẻ) da trắng (hơn họ) và phục vụ quá chi là ngọt ngào! Em tỉnh, các bác yên tâm!
- Fastfood là món ăn truyền thống của Philippines!

Thôi, em không ba hoa nữa, hồ đây mất rồi. Xin để chị June tiếp lời
https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/IMG_4790.jpg

June
13-02-2009, 17:17
Có lẽ cô nương Ngan vì quá tiếc không tới được núi lửa Pinatubo nên mới viết về Taal đã đề cập luôn cả cái năm 1991 mà Pinatubo phun trào dữ tợn khiến tro bụi làm đen đặc cả một vùng rộng lớn ở Đông Nam Á.

Giá thuê xe của Noli là 4000 peso ạ, chưa bao gồm lệ phí cầu phà các kiểu. Giá này hơi đắt so với một số đoàn đi trước (3500 peso) vì em ngại cò cưa với bạn Noli nhiều lần.

Truớc khi tới tận mép hồ Taal và khu vực núi lửa Taal xe của Noli đưa cả bọn dừng lại bình địa của cao nguyên Tagaytay.
Khu vực này cao khoảng 600m trên mực nước biển- khu vực có khí hậu dịu mát vả cảnh quan khá đẹp mắt.
https://farm4.static.flickr.com/3467/3275593271_773652bc3d.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3503/3273889757_c58912c96f.jpg

Từ Tagaytay có thể nhìn toàn cảnh hồ và núi lửa Taal, bà con trong đoàn ai có ảnh chụp núi lửa Taal từ Tagaytay không up lên cái ạ, cái này của em thì hồ và núi lửa chả ai nhận ra được là nó nằm ở chỗ nào :((

https://farm4.static.flickr.com/3363/3270824568_dcc7a62bfd.jpg
Có lẽ để tránh xa cái ồn ào khói bụi ở Manila thì đây là một khu vực ở cự ly gần lý tưởng.

June
13-02-2009, 17:33
Hồ Taal rộng 15 km, dài 25 km, diện tích khoảng 300 km2, vốn là một ngọn núi lửa. Lòng hồ Taal chứa nhiều hồ nhỏ do những ngọn núi lửa đã tắt tạo thành. Trong số này, hồ chính có đường kính tới 1,9 km. Trong hệ thống núi lửa Taal, có tới 47 miệng núi lửa hình chóp nón, một số miệng vẫn còn đang hoạt động cùng với các núi lửa Apo, Mayon, Pinatubo...
https://farm4.static.flickr.com/3334/3274711062_f7a1ff1782.jpg

Đi cano trên hồ này mất khoảng nửa tiếng, rất thích thú vì có mây núi vây quanh hồ lộng gió. Em đã bắt đầu chụp ảnh được núi lửa Taal, ngọn núi lửa được lấy tên theo một ngọn núi lửa hàng triệu năm tuổi rồi.

https://farm4.static.flickr.com/3450/3274703988_24f81edc65.jpg

Chiều xuống màu nước hồ Taal chẳng khác màu nước biển là mấy.
https://farm4.static.flickr.com/3064/3276412822_fe2a84f2a6.jpg
Và trên hồ nhấp nhô những cánh buồm
https://farm4.static.flickr.com/3428/3276412164_4b953d82b1.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3458/3276410930_45ea732c05.jpg

Nheva
14-02-2009, 18:43
Đấy, tiếp chuyện nhà em. Thấy chúng em giàu có, quyền quí, những kẻ xấu xa đem lòng ghen tị. Một con mụ béo ục ích ở một Money Changer trên đường Andrietico đã lập mưu tráo tờ 100 đô đẹp đẽ của chúng em thành tờ 1 đô. Ghét thế đấy các bác ạ. Đúng là "cá không ăn muối cá ươn", "đi du lịch không nghe Lonely Planet trăm đường phượt ngu", Lonely Planet đã cảnh báo không được đổi tiền ở Money Changer ngoài đường mà chúng em không nghe, thế là phải trả giá, còn lằng nhằng với cảnh sát địa phương nữa mới chán chứ.


:)
Đây, cái ổ Tenardie lừa đảo ấy đây ạ, làm ơn tránh xa bọn này nhé. Chỗ đổi tiền này ngự trên phố Adriatico, đối diện với Hotel Pan Pacific:gun


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=407&pictureid=8734

June
16-02-2009, 00:36
Sau nửa tiếng trên canô sẽ tới Volcano Island để mọi người có thể tự đi bộ hoặc đi ngựa lên tới mỏm núi cao để ngắm toàn cảnh một cái hồ rất đẹp trên miệng núi lửa (crater lake) và một cái núi lửa bé xíu khác nằm trong cái hồ đó gọi là Vulcan point.

Em nghĩ là nên đi ngựa vì trời rất nắng nóng, sẽ đỡ mất sức. Vả lại đường đi bụi bặm vô cùng luôn
https://farm4.static.flickr.com/3523/3259015010_80dddbc860.jpg

nên mọi người nhớ chuẩn bị đồ chống nắng nếu không muốn về nhà đen thành vệt trên người. Từ trên lưng ngựa thi thoảng vẫn có thể bấm máy để nhìn lại hồ Taal với một màu xanh mênh mang như màu trời
https://farm4.static.flickr.com/3372/3274705996_9ac4900e1d.jpg

Vượt qua được đoạn dốc này là sẽ tới miệng núi
https://farm4.static.flickr.com/3387/3258146583_20c0d934fc.jpg

Hồ nước trên miệng núi lửa đẹp đến ngỡ ngàng. Bọn em rất mất thời gian ở cánh cung bên trái hồ để chụp mấy bức ảnh này để thấy núi kề núi, hồ lại kề bên hồ. Chỉ tiếc là máy góc không rộng hơn được nữa để chụp được toàn cảnh hồ với Vulcan Point

https://farm4.static.flickr.com/3541/3282173586_3c8ab80e54.jpg
https://farm2.static.flickr.com/1138/3270823342_127166ff77.jpg

Thực ra đi sang phía mỏm núi bên phía tay phải sẽ nhìn rõ hơn núi lửa Taal và cái hồ chứa Vulcan Point đẹp hơn rất nhiều

Đây là chỗ chênh vênh nhất ở miệng núi
https://farm4.static.flickr.com/3266/3258162609_6a48b104ba.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3398/3258164947_a01d8779be.jpg

June
16-02-2009, 00:40
Từ chỗ này có thể chụp hình được núi lửa Taal khá rõ nét

https://farm4.static.flickr.com/3387/3274704702_09cd272b64.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3362/3273909387_d92f81d58e.jpg

Đây là Crater Lake và Vulcan Point

https://farm4.static.flickr.com/3391/3274718766_246380f865.jpg

Có thể thấy rõ dấu hiệu của núi lửa đang hoạt động từ những đụn khói nhỏ nhỏ thế này

https://farm4.static.flickr.com/3424/3276410288_5d08171bbd.jpg

Đây là vách núi và mép hồ
https://farm4.static.flickr.com/3386/3276408366_c8e4b39e0d.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3381/3273912485_551c5c3074.jpg

Khi quay xuống núi về tới trạm ngựa không một ai không bị các chú bé nài ngựa hỏi tip. Cậu bé dẫn ngựa cho tiểu thư Kim Ngan của nhà chúng em còn nài nỉ xin cô bé cái kính suốt cả dọc đường và cũng đạt được kết quả mong muốn.

Bữa ăn dạng buffer (em đếm có 5 món cả thảy)sau khi quay lại bờ hồ Taal cũng không đến nỗi nào, nói chung cả bọn đứa nào cũng đói mèm sau một ngày phơi mặt với nắng gió bụi bặm

honGSonn
16-02-2009, 10:15
Giá thuê xe của Noli là 4000 peso ạ, chưa bao gồm lệ phí cầu phà các kiểu. Giá này hơi đắt so với một số đoàn đi trước (3500 peso) vì em ngại cò cưa với bạn Noli nhiều lần.



Bạn Noli này không biết có phải bạn Noli mình thuê xe dịp 30-4 năm ngoái không. Mình thuê xe cả ngày, đi Tagaytay - Matabunkay, không đi hồ Taal. Có thể bạn đi thêm hồ Taal nên mắc hơn 1 chút, và hình như tỷ giá USD/Peso bây giờ hơi thiệt cho Noli.

Nhìn các bạn đi thích thật, mình cũng máu đi kiểu lang thang bụi bặm, nhưng đoàn của mình không đi được vì có trẻ con+các bạn gái không chịu được khổ:shrug:

Nheva
16-02-2009, 11:39
Bạn Noli này không biết có phải bạn Noli mình thuê xe dịp 30-4 năm ngoái không. Mình thuê xe cả ngày, đi Tagaytay - Matabunkay, không đi hồ Taal. Có thể bạn đi thêm hồ Taal nên mắc hơn 1 chút, và hình như tỷ giá USD/Peso bây giờ hơi thiệt cho Noli.

Nhìn các bạn đi thích thật, mình cũng máu đi kiểu lang thang bụi bặm, nhưng đoàn của mình không đi được vì có trẻ con+các bạn gái không chịu được khổ:shrug:

Hi Hongson, cảm ơn bạn vì những địa chỉ đã cho Nheva nhé. Chính là bạn Noli mà Sơn giới thiệu đấy ạ. Bọn mình đi hồ Taal, nhưng ko đi bãi biển Matabunkay, nên chắc đường đi cũng thế thôi, nếu ko muốn nói là bọn mình còn đi ngắn hơn. Vì từ Tagaytay tới bờ hồ gần xèo à. Đến bờ hồ bọn mình lại mua tour đi thuyền và cưỡi ngựa + ăn trưa riêng (1300p/ng) theo mình là khá ổn. Năm nay bọn mình đổi 100$ đc 4700P, nói chung là thiệt hơn đổi ở nhà. Bạn nào có ý định đi , mình khuyên nên ra Quốc Trinh đổi lợi hơn đấy. Hôm về rồi mình hỏi QT thì mới biết ở đó đổi 355VND đc 1P

honGSonn
16-02-2009, 11:46
Hi Hongson, cảm ơn bạn vì những địa chỉ đã cho Nheva nhé.Chính là bạn Noli mà Sơn giới thiệu đấy ạ. Bọn mình đi hồ Taal, nhưng ko đi bãi biển Matabunkay, nên chắc đường đi cũng thế thôi, nếu ko muốn nói là bọn mình còn đi ngắn hơn. Năm nay bọn mình đổi 100$ đc 4700P, nói chung là thiệt hơn đổi ở nhà. Bạn nào có ý định đi , mình khuyên nên ra Quốc Trinh đổi lợi hơn đấy. Hôm về rồi mình hỏi QT thì mới biết ở đó đổi 355VND đc 1P

Kaka, đợt mình đi tỷ giá 1USD=41-42Peso thôi. Tính ra USD thì chi phí cũng như nhau.

Noli năm nay 38 tuổi, 1 vợ 1 con trai. Đợt trước hắn cứ rủ về nhà hắn chơi nhưng bọn iêm hãi :D Cha nội này và mấy gã bạn taxi có nhiều địa chỉ đỏ lắm, các bác đờn ông hỏi thì sẽ có khối chỗ hay :D

QuynhEm
16-02-2009, 12:10
[QUOTE=amy1892;86033]

https://i33.photobucket.com/albums/d57/amy1892/anh2.jpg

Tớ được 1 anh hướng dẫn du lịch người Tây Bán Nhà, thông thạo lịch sử Philippines hơn cả người Phi, giới thiệu rằng:" ngôi nhà này đã từng là nơi ở của bà Đệ nhất phu nhân Imeda Marcos (là cái bà có 3,000 đôi giày từ cách đây khoảng mấy chục năm í ạ). Thiết kế trong nhà được bà Imeda yêu cầu làm đúng kiểu nhà truyền thống của Philippines. Các đồ nội thất trong nhà toàn bằng gỗ quý, các đồ gia dụng thì được nhập từ Pháp và Châu Âu. Chỉ những ai là khách quý mới được chủ nhân mời lên tầng 2 trà nước cafe. Khi đó dân Phi kêu ca bà Imeda lãng phí, hoang toàng. Nhưng giờ căn nhà đó lại được bảo tồn và nâng niu, và bà Imeda lại được ca ngợi là người đóng góp rất nhiều cho việc bảo tồn gìn giữ văn hóa truyền thống của Philippines. Đáng tiếc là khi tớ tính chụp trộm 1 bức trong nhà thì có 1 anh bảo vệ mặc đồng phục cao to đẹp giai xông ra cản trở, nên không có bức nào về nội thất để phục vụ các bạn. :T

QuynhEm
16-02-2009, 12:25
[QUOTE=Eo ơi;86171]

Nhà thờ Metropolitan Manila ban ngày


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=8666

Cũng lại anh hướng dẫn dễ thương kể rằng thì là đây là Roman Catholic Cathedral of Manila (Tớ chả hiểu dịch sang tiếng Việt là gì nữa, có lẽ nhờ bác Chitto). Đây là nhà thờ đầu tiên được người Tây Ban Nha xây ở Manila vào năm 1581. Đầu tiên nó được xây bằng đá núi lửa (bạn nào lần sao đi nhớ ngắm kỹ "gạch" nhé, là những phiến to, lỗ chỗ và sùi lên, tớ có ảnh chụp cận cảnh mà không biết post :T). Nhà thờ này bị phá huỷ do 3 lần động đất, 1 lần bão, 1 lần hỏa hoạn và 1 lần do chiến tranh, và được xây lại đúng 6 lần. Nhà thờ hiện tại là phiên bản lần thứ 6 của nhà thờ cũ. Các nguyên nhân phá huỷ từ lần thứ 1 đến lần thứ 5 của nhà thờ được khắc trên hai cánh cửa gỗ. (Tớ lại vẫn không biết post ảnh :Dam)

Chuối đây
16-02-2009, 12:50
Một mình Dũng mà chiến đấu với 6 cô nương thì có đậm đặc cũng thành nhạt. Bái phục bái phục! =))

Hình như chi tiết này bác nhầm đấy, nhìn kỹ thì bác Dung (tên tiếng anh) thì phải, mặc áo xanh đỏ mũ thì hoa hoét thế kia, chân trần không cần đi tất thì chắc là cùng hội thôi, chiến đấu gì đâu:))

r0sy
16-02-2009, 14:22
4500p cho xe đi từ Manila đến Tagaytay thì hơi đắt nhỉ. Bọn em đi bus mất có 166 peso/người/2 chiều thôi mà cũng chả phải chờ đợi gì. Hôm sau thì cả lũ đi taxi Manila đến thác Pagsanjan, xa hơn Tagaytay mà 2 chiều + chờ đợi cũng có 1700 peso. Bác tài bảo giá xăng đang thấp nên mới có giá đấy.

Ở Taal, thuyền và ngựa bọn em cũng tự thuê, không kèm ăn trưa, tổng khoảng 800 peso/người. Ngựa bọn em thuê 400/con, giận hờn quay mặt đi mãi mới được giá đấy, tưởng rẻ. Hôm sau gặp bác lái xe kiêm tour guide bác í bảo chỉ 250 peso thôi. Các bạn đi sau biết giá mà mặc cả.

June
16-02-2009, 22:09
4500p cho xe đi từ Manila đến Tagaytay thì hơi đắt nhỉ. Bọn em đi bus mất có 166 peso/người/2 chiều thôi mà cũng chả phải chờ đợi gì. Hôm sau thì cả lũ đi taxi Manila đến thác Pagsanjan, xa hơn Tagaytay mà 2 chiều + chờ đợi cũng có 1700 peso. Bác tài bảo giá xăng đang thấp nên mới có giá đấy.

Ở Taal, thuyền và ngựa bọn em cũng tự thuê, không kèm ăn trưa, tổng khoảng 800 peso/người. Ngựa bọn em thuê 400/con, giận hờn quay mặt đi mãi mới được giá đấy, tưởng rẻ. Hôm sau gặp bác lái xe kiêm tour guide bác í bảo chỉ 250 peso thôi. Các bạn đi sau biết giá mà mặc cả.

Dạ 4000 ạ, biết là đắt nhưng vì đấy là lỗi của em không chịu cò cưa đến cùng. Với lại nghe giọng lưỡi bạn Noli cũng ngọt ngào man trá ra phết, bạn í bảo thời giá tăng nhiều nên k thể cho giá tốt hơn hồi đội của đc Sơn đi (3500 peso). Em cũng biết là đi bus bao giờ cũng rẻ nhưng do mới đến không biết có phải chờ đợi lâu hay không mà tính ra đầu người thì cũng có ... 600 peso, chủ động đi về lúc nào theo ý mình nên thuê luôn. Còn giá ở hồ của bác thì cũng tương đương với nhà em rồi vì bọn em chả phải lo lắng gì thêm về khoản ăn uống nữa

gatrongZ
19-02-2009, 01:29
Tặng các cô gái xinh đẹp quả ảnh "thời sự " :-)
https://i168.photobucket.com/albums/u167/gatrongz/DSC03496.jpg
Intramuros, Manila, Philippines 2009

June
20-02-2009, 01:12
Quay trở về Manila từ Taal bọn em đã phải vắt chân lên cổ mà chạy để dọn hành lý, gửi đồ, ăn tối và chuẩn bị cho chuyến xe Autobus lúc 10 giờ đêm. Đã chuẩn bị rời khỏi Adriatico ra bến xe thì lại vướng vào vụ rắc rối đổi tiền ở cái quầy chị Nheva post ở trên mất cả tiếng đồng hồ.Bọn em gần như nghẹt thở vì lo lắng lúc trên đường ra bến xe vì đường thì tắc, gần đến nơi chỉ còn có mấy phút thì đến giờ xe chạy mà anh lái taxi vẫn còn phải hỏi đường. Kỳ thực là đến giờ phút đó em đã phải quay sang nói với chị Nheva rằng chúng mình chắc lại phải quay trở về Friendly Guesthouse và tính lại kế hoạch cho những ngày tiếp theo thế mà cũng may các bạn Philippines kể ra cũng cao su nảy đôm đốp. Bọn em vỡ òa lên sung sướng vì đến bến xe muộn cả gần chục phút đồng hồ mà vẫn thấy nhà xe chưa hề chạy. Thế là vẫn còn tranh thủ mua bán được cả đống đồ để mang lên xe gặm nhấm.

Mọi người đã thấy cả nhà em đau khổ vì loay hoay cả đêm trong cái lạnh giá rất vô lý của xe bus tới cỡ nào rồi đấy ạ. Khoảng 7h sáng thì bọn em tới Banaue, nhà em chọn đi Sagada trong ngày hôm đó trên 1 cái xe jeep đã có 5 bạn Phil ngồi sẵn ở đó với giá 400 peso/ người (2 chiều).

Từ điểm Banaue Youth Hotel cho tới View Point để ngắm ruộng bậc thang Banaue chỉ mất khoảng 10 phút xe chạy. Nhưng thật tiếc vì lúc sáng sớm trời còn đầy hơi sương mù mịt nên không nhìn thấy ruộng bậc thang hoành tráng chút nào hết. Kỳ thực thì đây là View Point mới, thấp nên không thể nhìn được diện rộng. Lúc này bọn em chỉ thấy ruộng bậc thang của các bạn Phil như thế này thôi
https://farm4.static.flickr.com/3395/3259052244_fd7f7532ca.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3496/3259055972_afaaf16b08.jpg
Mượn 2 bức ảnh của em Sâu
https://farm4.static.flickr.com/3398/3263406046_e56b9bc84f_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3497/3263405862_09d49c2bc5_o.jpg
Chỗ này nói chung là nhìn chẳng thấy gì hấp dẫn nên cả nhà em qua loa chụp cái ảnh

https://farm4.static.flickr.com/3382/3292534471_9b280a1c58.jpgrồi tót đi luôn, ai nấy cũng thắc mắc sao thế này mà lại gọi là di sản thế giới được..

Con đường đi từ Banaue đến Sagada chỉ hơn 70km một chút nhưng đường rất xấu nên phải mất gần 3h đồng hồ mới tới nơi. Đổi lại cảnh sắc bên đường đôi khi khiến cho cả bọn phải đồng loạt hô anh tài xe Jeepney cho dừng xe để nhảy xuống mở máy
https://farm4.static.flickr.com/3378/3262420184_280ff75609.jpg

June
20-02-2009, 01:13
Chỗ này là ruộng bậc thang chen lấn cùng những mái nhà tôn ở thung lũng Bontoc đây ạ

https://farm1.static.flickr.com/243/3264266988_ea9a04bb60.jpg
https://farm1.static.flickr.com/238/3263440781_95f2517af9.jpg

Không phải mùa gặt, thế mà cũng có cảnh này
https://farm4.static.flickr.com/3444/3268260837_63d7a775bc.jpg

Trước khi đến được cái thung lũng Bontoc xe dừng ở Mount Polis, chỉ là nơi đánh dấu điểm cao nhất của núi, chỗ này mịt mờ trong mây, vắng vẻ và lạnh toát. Chỉ thấy có một cái giáo đường nhỏ và lác đác một hai ngôi nhà ven đường. Trong đời em chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa jun (hay zum ạ ?) to đến thế, bác già nói với em là vợ bác trồng nếu em muốn mua bác bán cho 4 peso một bông

Ảnh hoa là của bạn Sâu thưa bà con
https://farm4.static.flickr.com/3484/3293449374_7d3eb6969f_o.jpg

honGSonn
20-02-2009, 08:23
gần như nghẹt thở vì lo lắng lúc trên đường ra bến xe vì đường thì tắc, gần đến nơi chỉ còn có mấy phút thì đến giờ xe chạy mà anh lái taxi vẫn còn phải hỏi đường.

Vụ kẹt xe ở Manila ngày nào bọn tớ cũng gặp trong chuyến 5 ngày 30/4 năm ngoái. Lúc ra sân bay để về SG, mặc dù đã đi sớm trước giờ bay cả ... 3 tiếng nhưng cũng suýt trễ.

Hầu như phương tiện giao thông công cộng nào ở Manila cũng dán sticker "how is my driving" ở đuôi xe và kèm một vài số điện thoại. Mình có hỏi anh taxi cái chữ ấy nghĩa là gì, hắn bảo nếu thấy thằng nào chạy láo thì cứ bấm máy gọi mấy số đt trên sticker mà tố cáo. Mình mới hỏi tiếp, nếu tao có gọi chắc cũng chẳng thằng nào nghe máy phải không, anh taxi cười khà khà...

honGSonn
20-02-2009, 10:07
Post ké với các bạn nhé.

https://i65.photobucket.com/albums/h228/hongsonn/080430%20Philippines/DSC_9755.jpg
Kẹt xe ở Baclaran, Manila. Dễ có đến cả trăm con jeepney xếp hàng. Mình đi taxi, bỏ xe đi bộ rạc cẳng mới mò đến đầu ngã tư.

https://i65.photobucket.com/albums/h228/hongsonn/080430%20Philippines/DSC_9733.jpg
Xích lô Baclaran

https://i65.photobucket.com/albums/h228/hongsonn/080430%20Philippines/DSC_9419.jpg
Xích lô "máy", chụp gần Intramuros

June
20-02-2009, 13:56
Đến Mountain Province, Sagada bọn em chỉ có thời gian rất ít để đi vào 2 khu nghĩa địa trên vách đá đã hàng mấy trăm năm tuổi. Câu mở miệng của em với các bạn guide là "No CAVE, thanks". Em nghĩ là mình đã có quá ít thời gian để khám phá khu vực này và phương tiện có trong tay cũng không đủ hiệu quả để có thể ghi lại sắc nét hình ảnh của những quan tài treo lửng lơ trên vách đá vôi dựng đứng khi qua Echo Valley

Em đồ là không ai nhìn ra được mấy cái quan tài nó ở chỗ nào trong mấy tấm hình này

https://farm4.static.flickr.com/3505/3293960083_e6ff8eb01b.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3454/3293960837_8140581a96.jpg

Có những cái quan tài treo đã tới 500 tuổi. Thường các quan tài là thân gỗ tròn và nhỏ. Bạn guide giải thích với hội em là khi chết người ta lại muốn quay trở lại hình dáng cuộn tròn như nằm trong bụng mẹ vì thế người chết nằm trong quan tài ở tư thế co ro. Hầu hết các quan tài mới đều hình vuông và kích cỡ lớn. Cái mới nhất khoảng 80 năm tuổi.

Rất tiếc là vì không có nhiều thời gian hơn để The BIG CAVE và đi đến các động Timbak, Bangao, Tenongchol, Naapay và Opdas ở Kabayan, Benguet để xem các xác ướp nổi tiếng của bộ lạc Ibaloi. Em mượn mấy tấm ảnh xác ướp của Per Andre Hoffman để up ở đây, hi vọng lần sau tự mình sẽ đi và chụp được mấy bức đầu lâu xương sọ ấn tượng thế này
https://farm4.static.flickr.com/3389/3293960927_61d20f1508_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3592/3293960983_052ecf7d10_o.jpg

Chứ ở cái động chỗ bọn em đến, thấy có mỗi 1 cái đầu lâu thò ra cạnh chỗ em đang đứng thôi
https://farm4.static.flickr.com/3410/3261587019_217a2674c3.jpg

amy1892
20-02-2009, 20:28
Các bác nào đi sau chúng em rút kinh nghiệm, chỉ đến chỗ quan tài treo, gần Eco Valley, chỗ nghĩa trang Thiên chúa giáo thôi chứ đừng mất công xuống dưới, quan tài không treo mà để, đi khá xa và lại mất thời gian lắm ạ.
Nhưng nói chung phải nói là quá kỳ công. Đến nơi vẫn théc méc, các cụ xưa cân quan tài lên bằng cách nào.
Em thêm vào với chị June lời giải thích của đồng chí guide là tại sao người ta lại làm quan tài treo. Đơn giản là vì thời đó chưa có nghĩa địa thiên chúa hay nghĩa trang kiểu người hoa (2 loại nghĩa trang phổ biến ở Phil) nên họ làm cách này để bảo vệ thi thể người chết ạ
nói chung cái vụ này kinh, chỉ có người phụ nữ vĩ đại như June hay chị Nheva nhà em mới dám dí máy ảnh vào tận mặt bộ xương đẻ chụp thôi ạ

to anh Hồng Sơn: đúng đấy ạ, em cũng thấy các loại xe (taxi và Jeepney) của Phil đều có chữ như anh nói. có lần bị trêu trên Taxi, em cáu, định gọi complain cho một nhát cơ

À, bổ sung thêm chuyện chị June kể từ Sagada về Banaue hostel. Đường rừng rú, hoang sơ đến nối khi về gần Banaue, nhìn thấy con chó, chị June và em còn mừng rỡ run rẩy: "Ôi, có con chó kia rồi". Nhờ con chó ấy, chúng em mới biết chúng em đã về đến khu có người sống và thấy được sự sống đấy ạ

Nhắc đến chó, lại kể tiếp chuyện nữa. Trong đoàn em có chị Nhi, cứ gọi là người có tài dỗ chó. Một lần ở Banaue, chị Nhi cho em chó ăn cái bánh, thế là em chó đi theo mãi cứ gọi là không rời. Thêm lần nữa, lên Batad, chị June chia một ít cơm cho em, thế nào mà em chó lại đi theo chị Nhi. Em ý đi hết 1 tiếng trekking đường núi cùng chúng em mà không biết mệt, mãi mới chị quay đầu đi về.
Rút ra bài học: Chó Phil rất chi là siêu, hiểu được cả tiếng Việt. Chúng em nói bằng tiếng Việt, nghe lời phết.
Hết ạ, buôn nhiều quá, em chưa làm được gì :T

June
22-02-2009, 02:11
Quay trở về khách sạn Banaue Youth đã gần 8h tối. Chặng đường về Banaue từ Sagada trong đêm tối đúng là kỷ niệm trong gió bụi không thể nào quên trong đời em. Lúc xuống khỏi xe mặt ghế bị phủ một lớp cát phải tới cả 1mm, tất cả ba lô, túi xách, giày dép, quần áo của tất cả mọi người đều có 1 màu đồng nhất là màu vàng nhạt- màu cát bụi. Một buổi tối ngủ dorm nữa lạnh lẽo co ro vì không một ai để ý rằng cả mấy cái cửa sổ đều mở cả đêm.

Sáng sớm hôm sau mở mắt ra tỉnh dậy cả lũ thấy buồn khôn tả vì nghe thấy tiếng mưa rơi. Rồi đấy cũng là lúc chị béo Elizabeth gọi điện cho em và chạy đến khách sạn trả lại tiền đặt cọc cho vụ xe cộ đi Batad của ngày hôm đó. Trời mưa rất to, lạnh lẽo (huhu đi với chị Len lần nào cũng mưa :D) nên gần hết buổi sáng em tranh thủ tót sang cái quán nhỏ bên cạnh khách sạn để ngồi ôm máy tính và tranh thủ khoe các bạn Philippines ở đó những bức ảnh Mù Cang Chải của nhà mình. Tầm 11h trưa tự nhiên trời hửng nắng lập tức nhà em lại gọi xe đi Batad. Em phải trả 2000peso cho vụ này, các bạn ấy lái tới Batad Junction và đưa bọn em xuống trekking tới Batad View Point. Chị béo đã cố gắng thuyết phục bọn em đổi lịch sang HAPAO vì HAPAO gần hơn cho kịp thời gian quay về Banaue lúc 6h về Manila. Dù biết là không ai lại đi Batad sau 8h sáng cả nhưng vì khôn có con đường nào khác nên bọn em đồng ý luôn.

Càng đi mới em càng thấy thắc mắc không hiểu vì sao những con đường để đi tới thưởng lãm ruộng bậc thang di sản thế giới lại tệ đến thế. Nó vắt vẻo qua những sườn núi và xóc khủng khiếp khiến cho một chặng đường có 16km mà đi mất cả 2 giờ đồng hồ trên jeepney. Cũng không thể hiểu cách các bạn ấy làm đường nữa, cứ một đoạn trải bê tông ngắn ngắn rồi lại 1 đoạn dài xóc như thường
https://farm4.static.flickr.com/3316/3298202010_25ba8fc7c9.jpg

Trên đường đi, xe có dừng ở một điểm để ngắm nghía núi đồi và một tí ruộng của các bạn Phil
https://farm4.static.flickr.com/3463/3258229761_c0f2b8b012.jpg

, chỗ này có nhiều đồ lưu niệm rất dễ thương, em thấy mua ở đây hay hơn là về Banaue mua. Đó có thể là các khúc gỗ đẽo người của bộ tộc Ifugao ngồi, hoặc mèo, mặt trời- những biểu tượng của may mắn đối với họ.
https://farm4.static.flickr.com/3432/3276366485_a8f78d627c.jpg


Tới Batad Junction, hai bạn lái xe vòi thêm 200 peso rồi các bạn í chở lên tận Batad Saddle (nếu đi bộ mất khoảng 2h đồng hồ nữa) bọn em đồng ý liền vì còn ít thời gian quá. Thời gian đi xuống Batad Viewpoint từ Saddle là 1h đồng hồ, xong rồi còn phải ăn trưa và quay lại Saddle trước 4h cho kịp giờ về Manila nên thời gian lại thêm một lần nữa quá gấp rút với sức leo trèo của nhà em. Mà con đường leo trèo xuống tận làng để đến Batad viewpoint thì thế này ạ
https://farm4.static.flickr.com/3610/3297363335_dd1ae470d3.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3484/3298194438_2bf5ce287a.jpg

Nheva
22-02-2009, 12:43
Thời gian đi xuống Batad Viewpoint từ Saddle là 1h đồng hồ, xong rồi còn phải ăn trưa và quay lại Saddle trước 4h cho kịp giờ về Manila nên thời gian lại thêm một lần nữa quá gấp rút với sức leo trèo của nhà em. Mà con đường leo trèo xuống tận làng để đến Batad viewpoint thì thế này ạ
https://farm4.static.flickr.com/3610/3297363335_dd1ae470d3.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3484/3298194438_2bf5ce287a.jpg



Đây bonus thêm cái ảnh trông phong lưu hơn tẹo này. Ảnh : thời trang trecking Banaue ,cứ phải là 3 tầng quần, váy ,áo nhé. Riêng cái đứa đứng thứ ba (bà con nhìn kỹ nhé) thì những 4 tầng lận: quần tất, quần sort, váy, áo
Các bạn đi Phil lưu ý nếu đi bus xuyên tỉnh nhớ mang theo cái chăn (chứ thời trang 3 tầng thế này cũng ko đủ ấm khi bạn phải ngồi trong cái tủ lạnh di động đó vài tiếng trở lên đâu ạ(NT) )
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9027&albumid=407&dl=1235280571&thumb

còn đây : phòng trọ gồm 11 giường bọn tớ bao hết cả cho 7 người, giá hình như 2100p. Cũng ổn phết, giường đệm sạch sẽ, bathroom shared nhưng tiện lợi , có nước nóng, Có nhà hàng lịch sự trong khuôn viên, món ăn ngon, giá phải chăng , từ 135p (= 50k VND) /suất trở lên. KS Youth Banaue nhá. Mặc dù quên đống cửa sổ , n đó vẫn là đêm bọn tớ ngủ ngon nhất(c)
Ảnh: gọi nắng
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9026&albumid=407&dl=1235280571&thumb

June
22-02-2009, 21:18
Thời gian quá ngắn- vẻn vẹn có 5 giờ đồng hồ to & fro Batad khiến cho bọn em chỉ kịp dừng ở Batad View Point và trèo xuống thêm độ 2 chục bậc thang lại gần một ngôi nhà điển hình của người Ifugao. Trời mưa khiến đường xá đi lại trơn trượt khiến nhiều lúc phát nản mà mãi cũng chỉ nhìn thấy những đoạn ruộng bậc thang xa tít thế này

https://farm4.static.flickr.com/3298/3298228490_1230118e91.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3640/3297396441_0f21b40406.jpg
Theo chỉ dẫn thì chỉ mất có 45 phút từ Saddle là có thể tới nơi nhưng bọn em đã đi phải mất tới cả tiếng rưỡi đồng hồ. Thế rồi qua mấy cái biển này

https://farm4.static.flickr.com/3334/3297399495_a4c37ff947.jpg

đã tới Batad View Point. Đây là toàn cảnh khu vực ruộng bậc thang Batad, một trong 4 khu vực ở Banaue được công nhận là di sản thế giới- công trình lao động từ 2000 năm trước của người Ifugao
https://farm4.static.flickr.com/3314/3270047061_5f6313e287.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3440/3297349599_54d1687e94.jpg

June
22-02-2009, 21:41
Theo quảng cáo của các bạn Phil thì ruộng bậc thang của các bạn ấy có những đoạn xuất hiện từ chân núi tới đỉnh núi tới cả 1500m- độ cao kỷ lục và mỗi bậc thang có thể cao tới 2m. Kỳ thực khi quan sát thực tế ở khu vực Batad này thì cũng có thể thấy ruộng bậc thang của các bạn chỉ thực sự gây ấn tượng bởi độ cao và độ dốc. Nhưng em nghĩ là chi tiêt 2m thì vẫn cần phải xem lại về tính kỷ lục vì hầu như chỉ thấy từ 1m-1.5m thôi. Tới đây thì không thể không ngầm so sánh với ruộng bậc thang nhà mình. Em còn nhớ khi phải trèo xuống từ trên đỉnh núi ở đoạn La Pán Tẩn, Chế Cu Nha bọn em đã phải đứa nọ đứng trên thả đứa kia trôi xuống mà mãi chân mới chạm đất chứng tỏ độ cao từng bậc của ruộng nhà mình cũng không hề kém cạnh cái độ cao 2m kia.

Mà cái sắc màu vàng rực của mùa lúa chín ở Mù Cang Chải và những đường cong mềm mại của những thửa ruộng Hoàng Su Phì nó vẫn cứ ám ảnh mãi khiến mình cứ thắc mắc mãi không hiểu ruộng bậc thang của các bạn ấy hơn mình ở chỗ nào. Em chả biết mình có bị tự hào dân tộc thái quá hay không nhưng vẫn cứ thấy ruộng nhà mình đẹp hơn. Nó có đa dạng ở cả các vùng Việt Bắc và Tây Bắc của tổ quốc và trên cả địa hình núi đá lẫn núi đất. Cả nhà ngắm lại ruộng bậc thang nhà mình xem có đẹp bằng ruộng Ifugao không đi ạ

https://farm4.static.flickr.com/3041/2937847505_3ed067c41a.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3021/2937540455_47a49bcd05.jpg

Lại còn lãng mạn phải biết nữa chứ
https://farm4.static.flickr.com/3173/2937979569_8fc7ddc57c.jpg

June
22-02-2009, 21:54
Có thể thấy rõ vì người Ifugao kè từng bậc thang bằng đá nên người ta có thể làm bậc thang cao lên tới tận đỉnh núi một cách rất vững chãi nhưng cũng vì thế mà các thửa ruộng của các bạn ấy không được mềm mại cho lắm
https://farm4.static.flickr.com/3443/3259079976_da3a3b8521.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3505/3258279237_019a3049a2.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3266/3258240255_df37322188.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3521/3259095608_75fe3ee3d5.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3335/3258242605_95595425e4.jpg

amy1892
22-02-2009, 22:19
Click nút thanks xong mà chưa thấy đã, em phải vào cảm ơn ôm hôn June cơ. Đoạn này chúng em muốn kể nhắm cơ vì quá quá kinh dị nhưng cứ cuối tuần là em phải làm nên chỉ biết im lặng :))
Em chỉ xin bổ sung 3 kỷ lục của đoàn em trên chặng đường này
1. Chứng kiến vụ hỏng lốp xe giữa đường. Cứ gọi là thôi rồi, các anh tài xế hì hụi, lo lắng sửa còn chị em vẫn hớn hở chụp ảnh như thường
2. Linh Sâu và June mặc váy leo núi
3. Em đi giày múa trekking
Các bác sợ chưa?

June
22-02-2009, 23:03
Dù thời gian rất gấp bọn em cũng phải cố tụt xuống mấy chục bậc cầu thang

https://farm4.static.flickr.com/3348/3295655058_212dca844b.jpgđể rồi lúc leo lên mới gọi là ì ạch để cố xem được cái nhà của nguời Ifugao. Nó đây ạ, em thấy chẳng có gì đặc biệt cả

https://farm4.static.flickr.com/3321/3258251543_db5ecdb66a.jpg

Cái này em chỉ copy paste để bà con đọc, chứ em không tự nghĩ ra được

Bộ tộc Ifugao với số dân xấp xỉ 120.000 người sống rải rác trong vùng rộng lớn với một diện tích trên 1120 km vuông, trên những vùng đất gồ ghề, lởm chởm, những nơi có địa hình rất khắc nghiệt, nơi có nhiều mưa bão, lũ lụt thường xuyên. Trong hoạt động nông nghiệp truyền thống, người Ifugao là chủ nhân của phương thức canh tác ruộng nước bậc thang, đồng thời họ cũng là tộc người có nhiều mối liên hệ chặt chẽ với cây lúa, những nghi lễ ma thuật xung quanh cây lúa, xét đến cùng đó cũng là sự thể hiện lòng tôn sùng, kính trọng của họ với thần linh.

Nông nghiệp chính của người Ifugao là chăn nuôi và trồng lúa. Người Ifugao đã sáng tạo ra nền văn hóa lúa nước dựa trên nền tảng canh tác ruộng bậc thang. Chăn nuôi đối với người Ifugao phát triển với việc chăn nuôi gia súc như: dê, lợn trên các sườn đồi, núi. Người Ifugao cũng có thể sử dụng các thửa ruộng bậc thang để phát triển chăn nuôi. Cây lúa nước trên các thửa ruộng bậc thang đòi hỏi hệ thống thủy lợi thuận tiện nhằm cung cấp cho sự sinh trưởng của cây lúa và bảo vệ sự màu mỡ của đất đai.

Những cánh đồng lúa của người Ifugao xứng đáng với vị trí là một trong những kì quan của thế giới. Đó là những núi đất được người Ifugao chinh phục với độ cao từ 700mét đến 1500mét. Một số thửa ruộng hẹp đã được người Ifugao khai thác, kiến tạo cho phù hợp với thế đất nơi đây. Những thửa ruộng bậc thang dường như được dựng lên, vây quanh lấy các mặt phẳng của triền núi. Trong những vùng miền sinh sống của những người Ifugao, thiên nhiên ở đây được coi là tinh khiết nhất, những dòng sông đáy là đá thô giáp, ở vùng sinh sống của người Silipanes (một nhóm của người Ifugao) những bờ ruộng bậc thang được kè bằng những viên đá nứt nẻ, liên kết với nhau tạo thành các bờ bền vững. Những thửa ruộng bậc thang đa dạng về kích thước, chênh nhau về độ cao thấp được người Ifugao kiến tạo khắp nơi

Bọn em trèo lên trèo xuống cũng chỉ mục đích xem những người Ifugao như thế nào thì nhìn thấy hai bà già ngồi ở cái nhà đặc trưng của họ.
https://farm4.static.flickr.com/3321/3299855823_36ec133c63.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3347/3300655354_8e846fd31b.jpg

Nói chung rất khó chịu với hai người này vì mình đã cho họ 2 lần tiền để được chụp ảnh rồi thế mà vẫn cứ đòi tiền. Em đã nhét tiền vào túi bà 2 lần rồi bà còn phải thò tay vào nhìn xem là bao nhiêu rồi lại đòi tiếp. Bạn guide nói với em là người ta phải bỏ ruộng cày cấy để ở nhà ngồi cho khách du lịch chụp ảnh nên phải trả tiền cho họ là đúng. Cơ mà vẫn bực vì đòi nhiều lần quá. Em quên khuấy một chi tiết rất quan trọng đặc trưng của bộ tộc người này là họ xăm khắp người, vả lại lúc í bực mình quá nên không đặc tả đặc tiếc gì sất biến liền lên phía trên để ăn trưa và quay trở về luôn.

https://farm4.static.flickr.com/3638/3299834517_2dfcc73508.jpg

Nheva
22-02-2009, 23:34
Đây, xe hỏng thì mặc xe hỏng, ai chữa cứ chữa, ai chụp cứ chụp. Trong khi chỉ còn 50 phút nữa là xe về Manila khởi hành. Trời thì mưa, đường lại xấu, chiều trong rừng núi xuống rất nhanh. Kẻ cầm đầu đã nghĩ đến 1 kịch bản không mong muốn là phải ngủ lại Banaue đêm nữa...

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9033&albumid=407&dl=1235288009&thumb

susu
22-02-2009, 23:55
Ối ối,sao hnay em mới chịu dòm kĩ những bức ảnh (có người) nhờ ??? Chị Linh Sâu dạo này điệu thế !!
Xoănnnnnnnn :L

June
23-02-2009, 00:25
Bổ sung thêm một cái ảnh gọi là IFUGAO FASHION :))
https://farm4.static.flickr.com/3654/3294839999_d85f4e0deb.jpg

Khi vừa mới qua Saddle để lên Batad Juction được chưa đầy nửa giờ đồng hồ thì lốp xe đã bị một cái đinh dài ngoằng cắm vào. Cả nhà phải xuống xe và hai anh em cậu lái xe nhanh nhẹn nhảy ngay xuống thao tác thay lốp

https://farm4.static.flickr.com/3544/3294837299_e57f6c1ce7.jpg

Em còn giữ điện thoại của 2 người mà mọi người nếu đến Banaue muốn gọi xe đi thì có thể tham khảo

1. Noel Balenga Tr: +09182812480 (xe này ngon lành hơn, cửa giả đàng hoàng)
2. Jessie : +09192956011 (Jeepney thôi ạ, cái này mà đi thì các bác cứ nên chuẩn bị quần áo khăn khố kín mít như quân Taliban luôn)

June
24-02-2009, 23:06
Cả nhà em lên xe về Manila lúc 6h45, vé bus là 392 peso- Các bác lần sau đi bus nhớ chọn Victoria Liner mà đi nhé giá 426 peso cao hơn một chút thôi nhưng khá hơn cái Autobus hơn nhiều. Cái xe của Autobus bẩn lắm. Về tới Manila là lúc tờ mờ sáng, thế mà đã thấy xe cộ chạy ầm ầm trên đường rồi. Nói chung đó đúng là Metro Manila, rất là messy :D

Ban đầu em đã dự kiến bay đi Lagapsi nơi có núi lửa Mayon đang hoạt động và đẹp nổi tiếng, rất là giống núi Phú Sĩ đó ạ
Các bác xem Mayon có đẹp không ạ- ảnh sưu tầm từ Internethttps://farm4.static.flickr.com/3605/3306053371_84785c3382.jpgnhưng thời gian còn lại ít quá nên phải chuyển sang phương án 2 là trekking núi lửa Pinatubo. Núi lửa Pinatubo ở cách Manila có 89km về phía bắc và rất gần cái Clark Air Base và cái sân bay mà đội chị Len bay Air Asia phải đến. Đây là chặng đường ấn tượng nhất của cả hành trình nhưng chỉ còn 2 người tham gia là em và chị Tam

June
24-02-2009, 23:31
Tại đại bản doanh nhà chúng em ở Manila- Friendly Guest House có dán một cái quảng cáo to đùng trekking Pinatubo, em liên hệ theo số của bạn JESSIE CASABAR, bạn này chuyên chịu trách nhiệm tổ chức các tour đi Pinatubo từ Manila, mọi người đi đoàn đông có thể liên hệ với bạn ấy trước theo số 09178381405 / email [email protected]

Em hẹn gặp bạn ấy ở Starbucks trên Andriatico Str để hỏi chi tiết bạn ấy hướng dẫn rất tận tình dù mình k mua tour của bạn ấy trực tiếp. Cụ thể muốn đi trekking Pinatubo trong 1 ngày, giả sử bạn đi từ 3 giờ sáng từ Manila lịch sẽ thế này

3am: Rời Manila đến CAPAS, TARLAC. Chọn Victoria Liner từ PASAY EDSA mà đi, chỉ cách Adriatico khoảng 5 km. Bạn có thể chọn xe bus đi BAGUIO, nhưng nhớ phải nói với tài xế cho xuống ở CAPAS MARKET, nếu không bạn lại đi lên Baguio và lên Batad tiếp. Vé là 175 Peso/ chiều

6am: Sẽ tới CARPAS MARKET. Có thể chọn jeepney hoặc motor-triclyst để đi tiếp 20km nữa đến BRBY STA. JULIANA, dừng tại BRBY HALL để thuê xe và guide trekking núi lửa

- Phí vào trekking khu vực núi lửa là 1200 peso/ người
- Thuê xe 4WD đi khoảng 3o-45 phút đến miệng núi lửa- tầm từ 3000-4000 peso cho tối đa 4 người- nếu mặc cả tốt chỉ 2500 peso/ xe jeep
- Thuê guide địa phương- 500 peso/ 1 pax 4 người tối đa
- Sau đó bạn sẽ tự hiking khoảng 1h đồng hồ để lên tới miệng núi lửa. Nếu trekking trong 1 ngày bạn phải chọn đường gọi là SKY WAY, còn bình thường con đường trekking nguy hiểm hơn phải mất 8h đồng hồ và bạn sẽ ngủ lại đêm trên miệng núi lửa
- Chèo thuyền trên hồ trong miệng núi lửa để sang bãi đá nham thạch

Chỉ có chị Len và em đi chặng này nên bạn Jessie cũng k bán được tour vì bạn ấy thường chỉ tổ chức cho 8 người đi. Vậy là em lại vác câu cửa miệng ra để an ủi bạn ấy là bọn tao là những người đi trước, sau bọn tao sẽ nhiều đoàn nữa lắm. Nếu mày chỉ bảo tận tình tao sẽ giới thiệu cho mọi người thuê dịch vụ của mày. Xong rồi bạn í còn trả tiền uống nước cho em nữa mới tốt.

Cuối ngày em nhận được sms của Jessie đề xuất việc đưa em và chị Len tới tận cổng mua vé vào Pinatubo với giá 3000 peso, tất nhiên là em từ chối vì các bác so sánh mà xem vé đi bus có 175 peso/ người

Thế rồi sáng hôm sau hai chị em lên đường từ lúc 7h sáng chứ không phải là 3h sáng như Jessie đề xuất

Nheva
25-02-2009, 14:09
Thế rồi sáng hôm sau hai chị em lên đường từ lúc 7h sáng chứ không phải là 3h sáng như Jessie đề xuất[/quote]

Chính xác thì bọn tớ phải rời KS từ 6h sáng. Hai chị em bắt taxi ra bến xe mất 100p. Đến nơi hỏi mua vé tuyến đi Baguio, n xuống giữa đường. Trong lúc đợi 2 chị em vừa gặm bánh vừa tăm tia xem có bạn Tây nào cùng cảnh ngộ ko để kết nhóm. Túm đc 2 bạn Tây, n chúng lại đi tới tận Baguio cơ. Tự an ủi, chẳng sao, dù gì bọn mình cũng có 2 người. Ngồi mãi ở chỗ mọi người chỉ mà ko thấy xe đi Baguio đâu cả, sau ra hỏi 1 xe khác, rằng tao muốn đến Capat, muốn đi Pinatubo. Lái xe bảo xe này cũng tới thế là 2 đứa tót lên xe, xe lịch sự, có vẻn vẹn 4 khách. Phụ lái nói nhiều như khướu, hỏi 1 nói 10. Sau 1 hồi đưa đẩy, 2 chị em chìm vào giấc ngủ, ko quên dặn "bao h đến nơi gọi bọn tao". May mà nắng lên, chứ ko lại chết rét trên xe. Tầm 9h30 xe thả bọn tớ xuống Capat Market và 2 chị em đx thuê con xe "sidecar" này với giá 200p để đi vào TT cung cấp dịch vụ du lịch . 22km ngồi trên con xe phóng như điên, 2 chị em phải quấn khăn, đeo kính đội mũ bít bùng và gần như tắc thở vì bị bạt gió

Xe Kawasaki gắn thêm thùng chở khách

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9133&albumid=407&dl=1235637004&thumb

Trung tâm cung cấp dịch vụ du lịch. Câu đầu tiên họ hỏi chúng tớ là Nhật Bản hay Hàn quốc và cả phòng tròn mắt ngạc nhiên khi biết bọn này từ đâu tới và lập tức hỏi Chào buổi sáng tiếng Việt thế nào, xong ghi lên bảng rồi cả lũ bi bô tập nói. Họ giải thích khách châu Á đến đây chủ yếu là HQ và NB, gần đây khách Mỹ đông hơn cả
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9103&albumid=407&dl=1235496408&thumb

June
25-02-2009, 22:48
Tới Juliana tụi em tiến vào BRby Hall để hỏi thuê xe và guide thì các bạn ở đó bán luôn cho các khách 1 package tour. Không mặc cả được chút nào về phần thuê xe, phí vào cửa. Sau này em mới tự thấy mình funny quá khi hỏi các bạn ở đó là giá đã bao gồm bảo hiểm chưa. Nhớ lại lúc đó em thấy bạn nào bạn ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn em lắc đầu mà cũng k biết giải thích với em điều gì. Em học rồi mà quên vì chả ai đi bảo hiểm cho các trường hợp bất khả kháng như động đât, núi lửa hỏa hoạn, bão ...bao giờ

Trong lúc chị Tam còn đang loay hoay ăn sáng vì đói quá thì em tranh thủ mua mũ, áo mưa đề phòng thay đổi bất ngờ của thời tiết. Mọi người nhớ mua ở nhà chứ đến đó các bạn í chém đứt thịt luôn á. Cũng trong lúc bọn em loay hoay chưa lên xe thì xuất hiện một bạn Tây chân đi Timberland, tay vác Canon 450D chạy vào- Luca Druwe từ Bỉ đến.. Em rủ luôn được bạn ấy share cái xe jeep thế là hai chị em được trả lại mỗi người 500 peso. Rồi tên của chúng em được trịnh trọng viết lên bảng để các bạn ngồi điều hành theo dõi. 2 guide người địa phương cùng bác tài đi tới tháp tùng chúng em lên núi.

Chỉ khoảng 200m từ làng , xe nhà em bắt đầu đi vào vành đai núi lửa Pinatubo.

Con đường mở đầu chỉ toàn tro bụi cuốn theo chiều gió

https://farm4.static.flickr.com/3418/3258012211_27852ccaa4.jpg

xe nhà em tiến vào thung lũng, không gian vô cùng rộng rãi thoáng đạt, thời tiết rất thuận lợi vì nắng nhẹ, trời rất trong. Cảm giác lúc đó hệt như đi trên một hoang mạc vậy

https://farm4.static.flickr.com/3393/3260913508_a58f2128d4.jpg

Có lúc xe lướt qua những con suối nhỏ chảy từ núi xuống chạy vắt ngang qua những lớp đất đá lổn nhổn
https://farm4.static.flickr.com/3485/3258840604_ac818fd5c2.jpg

có lúc tăng ga leo lên cái dốc dựng ngược lên thế này

https://farm4.static.flickr.com/3351/3260958578_16744b385e.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3355/3260134103_17b31d481e.jpg

June
25-02-2009, 23:42
Chặng đường đi này cực bụi y hệt như lúc cưỡi ngựa ở núi lửa Taal. Bác tài đi rất nhanh trên đường xóc nên nhiều lúc em cứ liên tục hôn máy ảnh đau điếng cả người ngợm :((

Vì đường xá nó thế này ạ

https://farm4.static.flickr.com/3581/3308717491_585ffbe4d1.jpg

Sau khoảng hơn nửa tiếng trên xe jeep, đoạn hiking bắt đầu rồi. Nhà em bắt đầu nhảy xuống

https://farm4.static.flickr.com/3313/3260973460_31402b6a05.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3261/3260969338_89081d8306.jpg

Những vách đá bị sụt hẳn xuống rất nhiều sau trận động đất năm 91 và giờ vẫn tiếp tục sụt lở nhưng bây giờ sau 18 năm một phần núi lửa đã được bao phủ lại với màu xanh của cây cỏ. Luca nói với em là Luca đã từng trekking núi lửa này từ 12 năm trước, lúc đó toàn bộ khắp khu vực vành đai này chỉ toàn một màu trắng và xám mà thôi

https://farm4.static.flickr.com/3391/3260118507_aeb868e02a.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3379/3260126813_e94d57a133.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3522/3260195101_4f04dc4b45.jpg

June
25-02-2009, 23:54
Những cư dân quay trở lại với Pinatubo

https://farm4.static.flickr.com/3585/3309542730_9a3221b088.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3348/3261029934_7d9e3b8936.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3499/3260205037_a45396581d.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3408/3260208131_ae9d0b7ea1.jpg

Anh Già
26-02-2009, 00:13
Tiếp đi Giun ơi, mà em cho ảnh to ra tý, pl !

June
26-02-2009, 00:25
vâng ạ, em cho link ảnh to hơn. Sợ choáng hết màn hình nhà các bác :D

Đường núi gập ghềnh sỏi đá

https://farm4.static.flickr.com/3427/3260218477_47a03de3b4_b.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3522/3262409830_be742d1128_b.jpg
Mà ta vẫn cùng nhau vượt qua :D

https://farm4.static.flickr.com/3491/3261059926_34c16173c0_b.jpg

Đôi khi dừng lại nghỉ lấy sức vẫn phải tranh thủ xem hoa lá cây cỏ, chứ sức em không đuổi nổi Luca chân dài

https://farm4.static.flickr.com/3508/3261457161_a8a59c0651_b.jpg

Luca nói đường hiking này là chặng mới, đi khoảng 45 phút thì lên tới miệng núi lửa. Còn con đường cũ đi phải mất hơn 8 tiếng, phải dùng dây thừng leo trèo nên khá nguy hiểm nhưng ấn tượng hơn. Tuy nhiên cũng phải tới lần này Luca mới được nhìn thấy hồ nước trong miệng núi lửa. Hồ đã rất gần trong tầm mắt

https://farm4.static.flickr.com/3337/3261160622_31bdd457c7_b.jpg

June
26-02-2009, 00:45
Miệng núi lửa đây rồi. Còn nhớ cái ảnh chụp miệng núi lửa Pinatubo lúc bắt đầu phun trào năm 91, khói đen đặc cả một vùng rộng lớn- Ảnh của T. J. Casadevall, U.S. Geological Survey

https://farm4.static.flickr.com/3499/3306984586_77c0a8806c_o.jpg

Vậy mà đến giờ cái hố sụt xuống chứa nước mưa không thoát đi đâu được tạo nên một cái hồ nước chứa hơn hai trăm triệu mét khối nước. Thấy guide nói trung bình cái hồ này lại dâng nước cao hơn 3m so với mức của năm cũ. Năm 2001 thấy chính phủ Phil đã phải dùng biện pháp khơi một cái rãnh sâu 5.1m dẫn khoảng 25tr mét khối nước ra sông rồi ra biển để tránh việc nước trong hồ trên miệng núi lửa này tràn ra khu vực xung quanh gây ngập lụt cả vùng dân cư rộng lớn.

Dưới nắng vàng rực rỡ, thật không thể nào tả nổi cái màu xanh của mặt hồ. Em chỉ dùng chế độ màu normal thôi, chưa vivid tí nào đâu

https://farm4.static.flickr.com/3379/3260338105_8b4dc8915b_b.jpg

Phía góc ngược sáng thì trên mặt hồ càng nhiều dải màu hơn

https://farm4.static.flickr.com/3511/3258854528_9e3c7f941d_b.jpg

Đẹp không lời nào tả được. Nhưng mà thấy hơi rợn rợn vì màu xanh này

Đi xuống gần mép hồ, Mike- cậu guide đi lấy thuyền để bọn em đi sang bãi đá bên kia hồ.

Đây là Luca- người bạn đồng hành chặng Pinatubo với nhà em. Đồng chí này đang đi vòng quanh thế giới nonstop đã 5 năm rồi ạ, phê thế không biết


https://farm4.static.flickr.com/3517/3262322724_1dd2624d1c_b.jpg

Anh Già
26-02-2009, 00:52
Màu xanh đẹp quá, nước trong thế kia mà Giun với chị Nheva không nhảy xuống bơi vài vòng rồi chụp ảnh à ? :D

June
26-02-2009, 00:59
Chèo thuyền giữa lòng hồ sâu 300m vừa thích vừa sợ. Nhà em phải mặc áo phao hết vì không biết bơi ngắm nghía xung quanh hồ

https://farm4.static.flickr.com/3470/3262311236_81be647607_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3436/3261472033_c5ed16b8fb_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3423/3261469447_75c5a99a42_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3336/3266313342_e31ca16958_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3342/3265487691_802f8d396a_b.jpg

June
26-02-2009, 01:01
Dạ sẽ có ảnh tắm ạ, nhưng đáng tiếc cả em với chị Len đều không biết bơi , chán thế :((

June
26-02-2009, 01:29
Em post ảnh tắm phục vụ bác Anh Già :D

https://farm4.static.flickr.com/3494/3266326984_abcba90336.jpg

June
26-02-2009, 01:43
Nói chung đến Pinatubo đừng quên ra bãi đá này, chỉ phải trả thêm 250Peso mà được nhìn thấy những thứ mà đứng từ bờ phía ngoài kia không thể tưởng tượng ra

Trên bãi đá nham thạch, sát bờ là suối nước nóng, vẫn nhìn thấy bọt sùi lên từ lòng đất. Nước hồ rất trong

https://farm4.static.flickr.com/3331/3309779976_a427693316_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3420/3309774644_89660e27c8_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3304/3308943073_56e9501e90_b.jpg

Núi đá xám điểm vàng xanh nổi bật trong nắng
https://farm4.static.flickr.com/3244/3308926995_f37f342368_b.jpg

Mảng núi phía trước mặt này lúc nào trông cũng mờ ảo

https://farm4.static.flickr.com/3494/3308935979_d3e7cdf381_b.jpg

Nheva
26-02-2009, 17:34
Khu vực xung quanh núi lửa Pinatubo trước năm 1991 là rừng và là nơi cư trú của thổ dân Aeta. Đây bọn tớ đã gặp họ ở bên suối, ngay khi vừa lách qua khe núi thâm nhập vào vùng miệng núi lửa





https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9148&albumid=407&dl=1235638906&thumb

Anh chàng Edward dẫn đường hẳn cũng thuộc bộ tộc này
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9149&albumid=407&dl=1235638906&thumb

Trong thung lũng ngổn ngang đá (magma phun ra từ núi lửa) các màu
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9135&albumid=407&dl=1235637004&thumb

Vụ trở mình của Pinatubo năm 1991 đã phun ra 10 tỷ m3 magma, 20 triệu tấn SO2, cột khói bụi đất đá khi đó tung lên giời cao những 30km, rộng 18km, khói bay sang cả Nga và vùng rừng Amazon, VN thì bị ảnh hưởng khỏi nói. Tro bụi trùm lên đảo Luzon trắng như tuyết , đổ xuống biển Hoa Nam và lan sang các nc lân cận , rồi bao bọc cả khí quyển trái đất, làm cho mấy năm sau đó nhiệt độ Trái đát giảm đi từ 0,5 đến 0,8 độ C. Vụ phun trào lớn thứ 2 TK 20 này làm ngọn núi mất đi gần 300m chiều cao, tạo thành 1 cái hố rộng 2,5km, sâu 300m. Năm 1992 hình thành 1 cái hồ nhỏ , nóng 40 độ và đầy acid. Sau nc mưa trút xuống làm giảm nhiệt độ. Hồ cứ tăng 1m nước/tháng cho đến năm 2001 thì căng tràn, chứa đến 250 triệu m3, rộng 5km2 có nguy cơ bị bục vỡ, nhấn chìm các khu dân cư quanh vùng. Người ta phải xẻ rãnh làm thoát đi 1/4 lượng nước, giảm mực nước xuống 2m.
Nước hồ xanh một màu ngọc trong veo
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9134&albumid=407&dl=1235637004&thumb
Nước hồ giờ đây đã bớt acid nhiều, , độ pH là 5.5 có thể tắm ngon lành như bạn Luca này
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9138&albumid=407&dl=1235637754&thumb

Còn ko biết bơi như bọn tớ thì chỉ đứng trên bờ mà thèm và trông đồ ,chụp ảnh hộ bạn í thôi:(. Hoặc tha thẩn nhặt đá, nghịch suối nước nóng hoặc làm mẫu cho nhau mà thôi. Nhưng tuyệt nhất là cái cảm giác một mình (3 đứa) giữa thiên nhiên hoang vu, kỳ vĩ và tuyệt đối im lặng
Có đứa posing rất chuyên nghiệp nhá
https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9160&albumid=407&dl=1235704746&thumb

June
26-02-2009, 19:59
Tiếp tục mấy cái ảnh bãi đá và miệng núi quanh hồ
https://farm4.static.flickr.com/3494/3308935979_d3e7cdf381.jpg

https://farm1.static.flickr.com/242/3263439637_d84f7bca43.jpg

Có người đang đi mò cua bắt ốc ạ. Nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy hơi nóng bốc lên từ suối nước nóng mờ mờ phía trước ống kính

https://farm4.static.flickr.com/3416/3309810742_19db7ca956.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3307/3265474505_04eac648da.jpg

Đã khá muộn nên bọn em phải quay lên trên miệng núi nhanh chóng. Cố chụp nốt vài tấm ảnh làm kỷ niệm, vì có thể lần sau mình quay lại không thể nhìn thấy cái hồ này nữa. Nó có thể biến mất bất cứ lúc nào

https://farm4.static.flickr.com/3550/3308956199_8ef6e8ffc0.jpg

June
26-02-2009, 20:16
Em đang chụp hình cái hồ lần cuối cùng
https://farm4.static.flickr.com/3462/3266333110_3bb35f6672.jpg, chưa kịp hạ máy xuống thì bạn Luca chạy vào tầm ngắm

https://farm4.static.flickr.com/3409/3265504041_7e7f9e9b23.jpg

các bác cứ học tập bạn ấy trên đường đi phượt nhé, trước đấy em chưa bao giờ thấy cái mũ nào như thế cả :D

Con đường trở về mát rượi trong gió và nắng chiều vàng ươm. Quá đỗi thỏa mãn với núi lửa Pinatubo, chúng em đi về rất nhanh qua những chặng đường đá ngổn ngang và suối

https://farm4.static.flickr.com/3358/3308998723_090b0c954e.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3576/3308995701_afddd6b0f5.jpg

Nắng chiều làm cho mọi thứ đều bong lên, ai cũng phải thốt lên: Đẹp quá

https://farm4.static.flickr.com/3483/3258856930_8c5771e728.jpg

June
26-02-2009, 20:25
Luca đang mô tả 12 năm trước tao phải leo dây thừng thế này này, thé này này
https://farm4.static.flickr.com/3358/3266365252_367053ca96.jpg

Luc nói lần trước đi về chụp ảnh ở Pinatubo mà tất cả chỉ thấy một màu trắng xóa ai cũng bảo là đi núi tuyết, giờ thì cây cỏ cũng đã kịp phủ xanh các vạt núi

https://farm4.static.flickr.com/3519/3266385774_88fb375372.jpg

Chỗ này mà có em Sâu đảm bảo chị em tha hồ pose với cái ống 85, nhưng mà vội lắm rồi nên chỉ chụp nốt mấy cái rồi lại chạy

https://farm4.static.flickr.com/3308/3266376088_57d74f4a17.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3491/3266369428_5ecfd11092.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3415/3266373944_6341dcc74b.jpg

June
26-02-2009, 21:01
3h30 phút chặng vận động bằng chân kết thúc, 4WD của nhà em đây rồi
https://farm4.static.flickr.com/3345/3265555335_622e200a9a.jpg

Xe lại vượt địa hình
https://farm4.static.flickr.com/3361/3309797686_70edb5e66d.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3318/3265563545_a866c1aa68.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3358/3265567291_3379915645.jpg

Từ xa em nhìn thấy mấy đứa trẻ con vác súng trường chạy, chả hiểu chúng nó chơi trò gì với cái súng dài thế

https://farm4.static.flickr.com/3531/3308961521_5072b70f14.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3586/3309792908_27b278d8df.jpg

June
26-02-2009, 21:10
Và đây là đội hình hiking Pinatubo ngày 3/2/2009

https://farm4.static.flickr.com/3513/3258809932_271b18c1b7.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3448/3257979189_8cb96f1746.jpg

June
26-02-2009, 21:31
Đã gần 20 năm trôi qua kể từ vụ núi lửa Pinatubo phun trào dữ dội làm chết 1500 người, xóa sổ vùng dân cư rộng lớn ở thung lũng này. Giờ đây trên mảnh đất vẫn còn phủ đầy nham thạch đất đá hàng trăm ngàn con người đã quay trở về với cuộc sống bình yên như ở bất cứ vùng quê nào trên trái đất này
https://farm4.static.flickr.com/3381/3265576171_eac0fba000.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3408/3265577535_c1a26f4b47.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3409/3266399994_b68a2a239f.jpg

Trên đường về ta lại có dịp được gặp những gương mặt bình dị và mến khách

https://farm4.static.flickr.com/3181/3311781022_9fd22a8873.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3124/3310951169_8417fc5a08.jpg

Trở về tới điểm xuất phát thì nắng đã tắt gần hết, không gian thẫm lại

https://farm4.static.flickr.com/3473/3266407420_12ed20f5a1.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3518/3265580247_76ba0f5d18.jpg

Đấy mới là lúc mà nhà em được ăn trưa. Bữa ăn vô cùng đặc biệt. Lúc đầu em rất ngại vì thấy có hai người cứ đứng quạt cho mình ăn nhưng chỉ một lát mới phát hiện ra là khu vực này không hiểu sao có rất nhiều muỗi, mà muỗi còn rất to. Thật là cầu được ước thấy vì lúc ở Manila dù nhiều chỗ bẩn và hôi hám thế mà em vẫn không tìm ra được con muỗi nào thế mà ở đây nó đàng hoàng nhảy cả vào đĩa cơm của mình đuổi mãi không đi. Cuối cùng phần vì ăn đã sắp xong, phần vì muốn nhường cho con muỗi to như con ruồi nhầm hàng nên em bỏ mứa luôn

lymy
02-03-2009, 12:05
Thú thật xem xong ảnh của hai tỷ, Giờ với Pinatubo này tự nhiên có 2 thứ sôi sục trong đầu em không dứt ra được; 1 là làm thử 1 vòng hồ ở chỗ pH 5.5 xanh trong bao la này. Sao mà xanh xanh thế! mà dưỡng da có khi còn ngon hơn cả nước khoáng Kênh Gà chứ lị! 2 là vác bao tải dứa đi nhặt mấy viên đá đẹp mê hồn kia về thả bể cá!

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9138&albumid=407&dl=1235637754&thumb

Nhìn như là bơi trong ngọc bích nấu lỏng! Thèm quá thể!

sa^u
05-03-2009, 00:11
hi hi. Nhớ cả nhà quá cơ. Lại offline đi nhỉ. Hum nọ phát hiện chị Jun đi ăn lẻ ở hàng phở đầu phố Bát Đàn nhé :P

Nheva
05-03-2009, 10:29
hi hi. Nhớ cả nhà quá cơ. Lại offline đi nhỉ. Hum nọ phát hiện chị Jun đi ăn lẻ ở hàng phở đầu phố Bát Đàn nhé :P
off ddeeee! Cho e Sâu chọn chỗ. Lưu ý thêm là vẫn còn 2 suất "ăn ko, ăn hỏng" và phiếu giảm giá của Sen nhé, đồng bọn cân nhắc(NT)
À , hôm nọ hình như Lym để quên quyển LP Tibet ở quán , có em nào cầm hộ ko?, mất thì tiếc lắm

amy1892
05-03-2009, 14:15
off off off ạ! (nghe như tiếng ếch kêu). đội mình off cứ như Sex and the city, các chị em quyền quí ngồi buôn nổ trời, thích!

June
05-03-2009, 16:42
Thú thật xem xong ảnh của hai tỷ, Giờ với Pinatubo này tự nhiên có 2 thứ sôi sục trong đầu em không dứt ra được; 1 là làm thử 1 vòng hồ ở chỗ pH 5.5 xanh trong bao la này. Sao mà xanh xanh thế! mà dưỡng da có khi còn ngon hơn cả nước khoáng Kênh Gà chứ lị! 2 là vác bao tải dứa đi nhặt mấy viên đá đẹp mê hồn kia về thả bể cá!



Đúng là lần sau phải mang bao tải dứa đi, nhiều viên đá rất đẹp, lấp lánh lấp lánh. Con bạn em nó bảo nhảy xuống giữa hồ chỗ sâu lõm nhất miệng núi lửa có lẽ sẽ mò được kim cương

Tặng Lymy mấy bức cuối cùng trước khi ra sân bay, chắc là "hợp nhãn" với tự sướng tiên cô :D.

Nói chung ở Manila lúc nào cũng phải ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Em liên tục bị cảnh sát nhắc là phải cẩn thận với bọn giật đồ của khách du lịch (họ nhìn thấy mình tay xách nách mang đủ thứ) Chụp được mấy bức ảnh này mà cứ nơm nớp sợ vì lúc ấy đi một mình ra vịnh.

https://farm4.static.flickr.com/3395/3261551183_97b0b6b029.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3517/3261551843_4fb84e5613.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3303/3262378898_43a39850fd.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3342/3262381664_f6159800b6.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3339/3261554935_fe7b8d3824.jpg


Em không bao giờ bị dụ vào các tụ điểm đổi tiền ngoài đường vì thừa biết các trò gian dối của các bạn Phil nhưng đến cuối ngày hôm đó thì bị mắc lừa một lão đánh xe ngựa, giờ nghĩ lại vẫn bực . Lão hỏi em có muốn đi một vòng xe ngựa quanh vịnh Manila qua Rizal Park không, có 20 peso thôi em hỏi lại ngay
- Twenty?
- Twenty, lão trả lời
Em hỏi 2 lần liền vì thấy giá đó hơi rẻ, nhưng thấy lão trả lời chắc chắn như thế 2 lần và cũng thấy quãng đường đi có khoảng mấy trăm m thì cũng chỉ thế thôi nên nhảy lên xe. Đúng lúc ấy một anh cảnh sát đẹp giai tiến lại gần nói với em " You should be careful of this man". Nghe vậy cũng thấy hơi gai gai người vì đang đi một mình

Đi vòng vèo một đoạn chắc hết chừng 10 phút thì xuống xe, lão lái ngựa bảo em
- Two twenty

Biết ngay là mình bị lừa một cú hay ho rồi

Em hỏi lão sao lúc mới lên xe mày nói là hai mươi, sao giờ là hai trăm hai mươi, lão khăng khăng nói lại "Can not be twenty, two twenty!"

Xét ra có vài chục ngàn nên thôi em chả nói gì trả cho lão tiền. Rất ghét cái trò lừa dối đấy , cứ nói ngay từ đầu là 220 mình cũng có nói gì đâu. Bực:gun

@ Sâu: Nhìn thấy mà không thèm chào người ta lấy một câu, ghét
@ Chị Tam: Chị định đoạt đê, viết bài nữa toàn để em độc diễn

Sao ảnh k lên thế này nhỉ huhu

lymy
05-03-2009, 20:48
Em không bao giờ bị dụ vào các tụ điểm đổi tiền ngoài đường vì thừa biết các trò gian dối của các bạn Phil nhưng đến cuối ngày hôm đó thì bị mắc lừa một lão đánh xe ngựa, giờ nghĩ lại vẫn bực . Lão hỏi em có muốn đi một vòng xe ngựa quanh vịnh Manila qua Rizal Park không, có 20 peso thôi em hỏi lại ngay
- Twenty?
- Twenty, lão trả lời
Em hỏi 2 lần liền vì thấy giá đó hơi rẻ, nhưng thấy lão trả lời chắc chắn như thế 2 lần và cũng thấy quãng đường đi có khoảng mấy trăm m thì cũng chỉ thế thôi nên nhảy lên xe. Đúng lúc ấy một anh cảnh sát đẹp giai tiến lại gần nói với em " You should be careful of this man". Nghe vậy cũng thấy hơi gai gai người vì đang đi một mình

Đi vòng vèo một đoạn chắc hết chừng 10 phút thì xuống xe, lão lái ngựa bảo em
- Two twenty

so với câu chuyện này thì câu chuyện "two ten" ở Hồ Nam của em chả ăn thua gì!!!
Kỉ niệm vui thế mà lại bực!!! Đừng chị ơi, hihi

honGSonn
06-03-2009, 09:47
Tham gia với các bạn cho vui

https://i65.photobucket.com/albums/h228/hongsonn/080430%20Philippines/DSC_9555.jpg
Một trong những gã oánh xe ngựa (lừa) ở Baywalk - Manila nè. Gã ngồi trong xe ấy, ông già đứng dưới đường là taxi driver

https://i65.photobucket.com/albums/h228/hongsonn/080430%20Philippines/DSC_9529.jpg
Xoài bán ở Baywalk. Chua khiếp :shrug:

https://i65.photobucket.com/albums/h228/hongsonn/080430%20Philippines/DSC_9548.jpg
Đoạn này giông giống Vũng Tàu

https://i65.photobucket.com/albums/h228/hongsonn/080430%20Philippines/DSC_9549.jpg
Bonus: kiếm con cá cho bữa chiều

sa^u
07-03-2009, 20:22
Tuần sau em rảnh như con cá cảnh nhá, chỉ bơi qua bơi lại ở Hà Nội thôi, hi hi. Ếch kêu đeeeeeee

amy1892
08-03-2009, 11:34
hầy à, nhân danh cái đứa bé nhất đoàn (hai bàn tay xoa xoa vào nhau), em xin chúc gia đình quyền quí chúng mình và toàn thể "danh gia vọng PHƯỢT", những trái tim mong manh nhưng chân rắn chắc chúng mình, năm sau vui nhiều (trong các chuyến đi), khỏe nhiều (để đi được nhiều), ngủ nhiều (để có sức đi nhiều), làm nhiều (để có tiền mà đi). Và mục đích cuối cùng vẫn là... ĐI NHIỀU!
(beer):L(wait)

Nheva
08-03-2009, 15:27
Tuần sau em rảnh như con cá cảnh nhá, chỉ bơi qua bơi lại ở Hà Nội thôi, hi hi. Ếch kêu đeeeeeee
tưởng e rảnh như con cá ở bức ảnh trên;)
nào bonus thêm mấy cái ảnh Phil, nhân 8/3 : này là mấy chị em trong quán Bistro ngon nhất 20 năm của bếp Phil nhé

https://www.phuot.vn/picture.php?pictureid=9407&albumid=407&dl=1236500659&thumb

Quenx
11-03-2009, 14:04
Có ai đang ở Manila không? Mình định balo 1 mình qua đó vào dịp 30/4 này. Ai có xin tư vấn giúp :)

nikfix
12-03-2009, 13:40
Có ai đang ở Manila không? Mình định balo 1 mình qua đó vào dịp 30/4 này. Ai có xin tư vấn giúp :)

Đợt này mình cũng sang Manila dự hội thảo, nếu trốn được bác đi đâu cho mình ké với.

Quenx
12-03-2009, 14:49
HI hi , đang book vé và KS, nghe noi An ninh Manila không an toàn cho lắm .

GIa khứ hồi là 220USD , của Cebu.
Vấn đề là alone, đang suy nghĩ nên ở Manila hay Cam ( mai di Cam có 1 ngày hà )

amy1892
12-03-2009, 21:34
an ninh của Manila thì như thế này ạ:
- Khủng bố em không thấy gì (trộm vía)
- Cảnh sát ở khắp nơi (rất thân thiện)
- Không đổi tiền ở các chỗ đổi tiền vỉa hè
- Cẩn thận mất cắp (Lonely Planet khuyên chứ chúng em chưa có kinh nghiệm xương máu nào, trộm vía)

úi, đi Cam 1 ngày thì đi thế nào được ạ, mất 1 ngày đi xe từ Tây Ninh-Phnom Penh- Siem Riep rùi ạ. riêng Angkor chúng em đã lang thang mất 4 ngày vẫn thòm thèm cơ.

Quenx
13-03-2009, 09:15
an ninh của Manila thì như thế này ạ:
- Khủng bố em không thấy gì (trộm vía)
- Cảnh sát ở khắp nơi (rất thân thiện)
- Không đổi tiền ở các chỗ đổi tiền vỉa hè
- Cẩn thận mất cắp (Lonely Planet khuyên chứ chúng em chưa có kinh nghiệm xương máu nào, trộm vía)

úi, đi Cam 1 ngày thì đi thế nào được ạ, mất 1 ngày đi xe từ Tây Ninh-Phnom Penh- Siem Riep rùi ạ. riêng Angkor chúng em đã lang thang mất 4 ngày vẫn thòm thèm cơ.

Đi thử 1 ngày ở Ca mxem thế nào ấy mà, 13h xe mới chạy. Có thằng bạn bên đó chờ sẵn rùi. Dụ định đi mỗi PnomPenh thui , đợt khác đi dài ngày hơn, phải tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ không thì bị đuổi việc mất thôi.

Còn an ninh Manila xem trên Intecnet thì thế này: đeo máy ảnh trước cổ mất lúc nào hổng hayv.v... Nói chung e rằng cũng ngang ngửa Việt Nam. Còn khủng bố cũng có chút chút. Nói chung đi bụi thì như thế mới hay., có chút hồi hộp, khám phá, mà chỉ oải cái vụ máy ảnh thôi, đi phượt thì máy ảnh không thể thiếu, mất 1 cái thì coi như xong :(
Vẫn chưa book vé manila xong :(

sa^u
13-03-2009, 22:42
Cẩn thận thì đâu cũng phải cẩn thận. Không đến nỗi thế đâu bác à. Lúc trước khi đi em cũng bị dọa bao nhiêu. Trộm vía cũng chả hề hấn gì

Quenx
19-03-2009, 09:13
THế thì thích quá rồi, an ninh là vấn đề lo nhất thôi. Đang suy tư xem đi đâu :(

amy1892
19-03-2009, 22:10
Đúng đấy ạ, Sâu nhà em thân gái gày gò, em thì trông mặt ngu ngu thế mà mỗi đứa một bạn Canon, một bạn Nikon đeo cổ có sao đâu (nếu có sao thì cũng là gãy cổ thôi)
Bác yên trí nhớn mà bước đi ạ. Cần chú ý thôi, mà ở đâu cũng cần chú ý í mà.

Eo, hôm nay em bị điên ý, nhớ đường quá mọi người ơi. Lại muốn lên đường rồi.

June
20-03-2009, 08:11
Em Sâu ảnh đẹp nhất đoàn mà sao không chịu post cái ảnh nào là thế nào nhỉ?

Mưa trắng trời, post cái ảnh mặt trời- symbol of luck chụp tại Banaue Viewpoint cho nó sáng sủa
https://farm4.static.flickr.com/3452/3259057726_df450cfe92.jpg

Ở Batad cũng bán rất nhiều đồ lưu niệm hình mặt trời cười

https://farm4.static.flickr.com/3659/3295659756_4403e8db09.jpg

langit
21-03-2009, 23:01
Em rón rén vào đây hỏi là năm nay vợ chồng em có ý định đi Philippines chơi một chuyến. Em đang nghiên cứu xem nên đi chỗ nào. Nói chung vợ chồng em không có tính khám phá lắm đâu, cứ chỗ nào tiện đi lại, có yếu tố biển, dịch vụ tốt, ăn uống ngon lành, cảnh trí đẹp đẽ là bọn em thẳng tiến thôi. Thời gian là tháng 9 này ạ. Cảm ơn cả nhà

Nheva
22-03-2009, 10:41
Em rón rén vào đây hỏi là năm nay vợ chồng em có ý định đi Philippines chơi một chuyến. Em đang nghiên cứu xem nên đi chỗ nào. Nói chung vợ chồng em không có tính khám phá lắm đâu, cứ chỗ nào tiện đi lại, có yếu tố biển, dịch vụ tốt, ăn uống ngon lành, cảnh trí đẹp đẽ là bọn em thẳng tiến thôi. Thời gian là tháng 9 này ạ. Cảm ơn cả nhà
Thế thì bạn đến Manila rồi đi Bocaray , Bohol và Palawan vừa có biển, cảnh đẹp, có di tích lịch sử. Muốn chụp lại ảnh cưới thì đến khu Intramuros, vào nhà thờ Thánh Augustin mà chụp thì romantic thôi rồi(c)

sa^u
24-03-2009, 19:58
https://i216.photobucket.com/albums/cc200/NAM_TYS/_SAU9468-1.jpg

Đám cưới trong nhà thờ Augustin ợ. Em post thử ợ

Nheva
25-03-2009, 09:26
úi zui ui, em chả hỉu làm cách nào để post ảnh lên ợ
Em up ảnh vào album của e trong 4rum, rồi sau đó dán đường link của ảnh vào đây
@all cả nhà : ngày mai thứ 5 off đi , cái giấy mời ở Sen sắp hết hạn rồi

June
25-03-2009, 10:13
https://<a href="http://s216.photobucket.com/albums/cc200/NAM_TYS/?action=view&current=_SAU9468-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i216.photobucket.com/albums/cc200/NAM_TYS/_SAU9468-1.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>

Đám cưới trong nhà thờ Augustin ợ. Em post thử ợ

Sâu ăn phải cái gì thế ợ? =))

Thế là không phải mỗi mình em up ảnh bị lỗi đâu ạ. Dạo này định viết bài khi lấy link từ Flicker sang không thấy hiện ảnh đâu ạ. Nhà em đã có hết ảnh từ flicker rồi giờ lại phải up lần nữa sang album bên này kèm thêm động tác resizemất thời gian ghê quá huhu.. Mà em thấy chính mod cũng kêu gọi hạn chế up ảnh trên album này để tiết kiệm chỗ cho server nữa cơ. Sâu với chị Len tiếp tục bài đi ạ, em hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Chitto
26-03-2009, 17:32
Thế là không phải mỗi mình em up ảnh bị lỗi đâu ạ. Dạo này định viết bài khi lấy link từ Flicker sang không thấy hiện ảnh đâu ạ. Nhà em đã có hết ảnh từ flicker rồi giờ lại phải up lần nữa sang album bên này kèm thêm động tác resizemất thời gian ghê quá huhu.. Mà em thấy chính mod cũng kêu gọi hạn chế up ảnh trên album này để tiết kiệm chỗ cho server nữa cơ. Sâu với chị Len tiếp tục bài đi ạ, em hoàn thành nhiệm vụ rồi.


Các bạn copy link sang không đúng thì không hiển thị được thôi, chứ có phải lỗi gì đâu.

Bạn nhớ lấy link mà hai đầu là cặp thẻ [img] thì mới được.

Lấy link mà cặp thẻ ở đầu là <a....a> là để dùng chèn vào trong blog. Forum không phải blog, nên đưa link đó vào thì sai.

Trong photobucket có đến 3 - 4 loại link.

sa^u
28-03-2009, 22:42
em bé Philippin

httphttps://i216.photobucket.com/albums/cc200/NAM_TYS/_SAU8636-tre1.jpg

Jenny_ba bị
02-04-2009, 01:21
[QUOTE=Eo ơi;86171]

Nhà thờ Metropolitan Manila ban ngày


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=140&pictureid=8666

Cũng lại anh hướng dẫn dễ thương kể rằng thì là đây là Roman Catholic Cathedral of Manila (Tớ chả hiểu dịch sang tiếng Việt là gì nữa, có lẽ nhờ bác Chitto). Đây là nhà thờ đầu tiên được người Tây Ban Nha xây ở Manila vào năm 1581. Đầu tiên nó được xây bằng đá núi lửa (bạn nào lần sao đi nhớ ngắm kỹ "gạch" nhé, là những phiến to, lỗ chỗ và sùi lên, tớ có ảnh chụp cận cảnh mà không biết post :T). Nhà thờ này bị phá huỷ do 3 lần động đất, 1 lần bão, 1 lần hỏa hoạn và 1 lần do chiến tranh, và được xây lại đúng 6 lần. Nhà thờ hiện tại là phiên bản lần thứ 6 của nhà thờ cũ. Các nguyên nhân phá huỷ từ lần thứ 1 đến lần thứ 5 của nhà thờ được khắc trên hai cánh cửa gỗ. (Tớ lại vẫn không biết post ảnh :Dam)

Mình cũng đang có entry về Manila , viết xong mới lần mò sang đấy thì thấy cái thông tin về nhà thờ này của bạn , rất cảm ơn bài viết của bạn và cho phép mình được trích cái đoạn này ở blog của mình có ghi nguồn gốc rõ ràng nhé :)

Link blog của mình đây ợ : http://blog.360.yahoo.com/blog-qL1kXKQ5eqjIn2OVg7TbN4v7d_0-?cq=1.

Jenny_ba bị
02-04-2009, 01:35
Nàng Sâu , nàng Sâu , giờ mới biết cái topic này , bao nhiêu là ảnh đẹp thế này má chán bạn , ứ tường thuật trên blog rì cả . Nàng bảo tôi có nên viết 1 topic về đảo Coron ko ?Tôi chưa viết bên này bao giờ , hic !

sa^u
06-04-2009, 19:45
Nàng Sâu , nàng Sâu , giờ mới biết cái topic này , bao nhiêu là ảnh đẹp thế này má chán bạn , ứ tường thuật trên blog rì cả . Nàng bảo tôi có nên viết 1 topic về đảo Coron ko ?Tôi chưa viết bên này bao giờ , hic !

Nàng viết đi nàng, đang đọc dở, hi hi, chuyển cả blog của nàng qua đây cho xôm tụ đi

Jenny_ba bị
06-04-2009, 22:38
Hì hì , để tôi viết nốt về cái Coron Island rồi biên tập lại cho phù hợp rồi post bên này :)
Nàng biết tôi ngâm mãi cái vụ hồi ký Châu Âu mà vẫn chưa xong , huhu , bận túi bụi .
Cái topic này hay quá , cảm ơn các bạn đã viết rất chi tiết và thú vị , các bạn làm tớ muốn quay trở lại Phil và đi theo cung đường các bạn đã đi quá !

amy1892
15-03-2010, 00:02
Đã hứa minh oan cho Manila rồi mà hôm nay mới nhớ ra để post lên.
Với lại, y với hứa với bạn Lym, em sẽ tìm lại các bài viết về Du Lịch ạ
***
Manila, thủ đô trên vành đai lửa

Chắc sẽ không còn thành phố thủ đô nào chịu bị “hắt hủi” nhiều hơn Manila. Những khách du lịch chọn đó như là nơi nghỉ chân qua đêm để sáng mai bắt bus đi thăm núi lửa Taal, ruộng bậc thang Banaue hay đợi máy bay ra những bãi biển thiên đường ở Cebu. “Bạn không thể đợi lâu hơn để được rời khỏi thành phố này”, Manila mang tiếng oan như thế dù thủ đô của đất nước nghìn đảo, đất nước nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, có trong mình không ít những điều thú vị.

Manila của người khác

Những ấn tượng đầu tiên của những người khách lạ tới với Manila thì hình như, nơi đây không có một chút chất Philippines nào cả. Những dấu ấn nổi bật nhất đọng lại trong trí nhớ khách tham quan lại là những dấu ấn ngoại lai của những người đến và đi khỏi Manila trong quá khứ.

Intramuros là điểm đến thu hút được nhiều khách du lịch nhất Manila. Cả khu phố là một Tây Ban Nha thu nhỏ trong lòng Manila. Intramuros nằm bên bờ sông Pasig và toàn bộ khu vực lớn gồm khu thành cổ và dãy phố cổ đều được những người Tây Ban Nha xây dựng từ thế kỷ 16. Trong tiếng Tây Ban Nha, “intramuros” có nghĩa là bên trong những bức tường. Tên gọi này cũng phần nào nói lên được kiến trúc của khu thành cổ, toàn bộ quần thể được bao bọc bởi những bức tường cao, dày bằng gạch. Dưới thời Philippines còn là thuộc địa của Tây Ban Nha, Manila chỉ gói gọn trong khu Intramuros mà thôi.

Đến Intramuros, bạn sẽ bắt gặp những con đường lát đá kiểu Châu Âu, mang những cái tên Tây Ban Nha như Baluarte de San Diego, Baluarte de Sta. Barbara, Baluarte de San Andres; Puerta Real, Puerta Sta. Lucia…, những casa (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là nhà) huyền thoại như Casa Blanca (ngôi nhà màu trắng), Casa Rosa, Casa Barbara… Ngày nay, khu Intramuros được chính quyền thành phố Manila quản lý qui hoạch nghiêm túc, các cửa hiệu như McDonald, Starbucks hay nhà cửa có kiến trúc hiện đại chỉ được dừng bước ngoài khu vực Intramuros mà thôi.

Người Tây Ban Nha đến còn để lại cho Manila những nhà thờ đẹp lộng lẫy. Mùa lễ giáng sinh ở Philippines được coi là mùa lễ giáng sinh kéo dài nhất trên Thế giới và có lẽ những nhà thờ ở Manila cũng là những nhà thờ kiên cường nhất Thế giới. Nhà thờ Metropolitan Manila bị đánh sập sáu lần do thiên tai, chiến tranh và thời gian nhưng giờ vẫn đứng vững, kiêu hãnh giữa thành phố; nhà thờ St. Agustin là công trình duy nhất còn tồn tại nguyên dạng từ thế kỷ 16 mặc cho các ngôi nhà xung quanh bị phá hủy trong chiến tranh Thế giới thứ 2. Hai ngôi nhà thờ này đã trở thành điểm nhấn của Intramuros cũng như Manila ngày nay.

Thêm một điều nhỏ nữa là phần lớn người dân Manila đều có tên tiếng Tây Ban Nha. Thế đã đủ thấy, dấu ấn Tây Ban Nha trên hòn đảo Luzon này.

Người khách lạ nữa đến Manila và định hình thành phố là những người Mỹ. Khác với người Tây Ban Nha, người Mỹ để lại dấu ấn trên từng con người Manila chứ không phải những bức tường hay những con đường. Người Manila nói tiếng Anh nhiều đến nỗi khách du lịch tự tin rằng đến người lao công dọn đường ở Manila cũng có thể giao tiếp thuần thục tiếng Anh. Các biển hiệu trên đường phố hầu hết đều bằng tiếng Anh. National Bookstore, hệ thống hiệu sách lớn nhất ở Manila, ngập tràn hầu hết sách bằng tiếng Anh. Các cuốn sách mới nhất, đang best seller của các nhà xuất bản hàng đầu ở Mỹ đều có thể tìm thấy được bản gốc ở Manila, nơi cách Mỹ hẳn một đại dương. Các tạp chí danh tiếng của Mỹ như Cosmopolitan, Vogue, Seventeen… đều có phiên bản Philippines, bằng tiếng Anh và bán tràn ngập các sạp báo hay các hiệu Ministop (siêu thị gia đình nhỏ phổ biển ở Philippines). Các bạn học sinh, sinh viên ở các trường học ở Manila đều có thể nói trôi chảy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất sau tiếng mẹ đẻ (first language). Bạn sẽ nghe những thán từ, từ lóng (slang) dùng tự nhiên như các diễn viên SITCOM của Disney Channel. Tình cờ kết bạn với tôi ở Intramuros là những nhóm đông các bạn học sinh cấp 3 đang tập kịch lịch sử Manila nhưng bằng… tiếng Anh và ở trường của họ, tiếng Anh mới là ngôn ngữ chính.

Đến Manila, bạn sẽ dễ bị sốc văn hóa (culture shock) vì bạn sẽ được những người lái taxi, phục vụ quán ăn hay bảo vệ phục vụ rất nhiệt tình, hết lòng và vô tư… yêu cầu tiền tip. Yêu cầu chứ không phải xin vì khi họ phải nhắc bạn đưa tiền tip nghĩa là bạn bất lịch sự chứ không phải họ đòi hỏi. Văn hóa tip là một trong những ví dụ rõ nét về dấu ấn của người Mỹ ở đây. Còn nếu bạn đến Manila vào dịp đầu thánh 11 vừa rồi, bạn sẽ được dự rất nhiều những bữa tiệc trong các pub bên đường, chào mừng thắng lợi của tân tổng thống Mỹ, Barrack Obama nữa cơ.

Lạc lối giữa hai thái cực Manila

Manila có nhiều điểm để người ta nhớ, người ta sốc. Nhưng sốc nhất có lẽ là khoảng cách giàu nghèo dường như bất tận ở nơi đây.

Makati là khu vực sầm uất và sang trọng nhất Manila. Nếu đến đây vào buổi tối hay nhìn khu vực này từ trên cao, bạn sẽ nghĩ bạn đang lạc vào New York hay Chicago vì những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh vàng, ánh bạc của đèn điện. Manila được mở rộng ra thành Metro Manila, siêu thành phố và trong đó, Makati được coi là một thành phố nhỏ. Makati mang trong mình toàn bộ niềm tin thịnh vượng của người Philippines và dù nằm trong Manila nhưng Makati lại được coi là thủ đô tài chính của Philippines. Ayala avenue được mệnh danh là “phố Wall” của Philippines vì nơi đây tập trung toàn bộ các ngân hàng quốc tế, trụ sở của các công ty đa quốc gia. Tên Makati bắt nguồn từ Kati, trong tiếng Tagalog (tiếng Philippines) có nghĩa là thủy triều. Những đợt thủy triều lớn của dòng sông Pasig tạt vào bờ bắc của thành phố có lẽ cũng chỉ ào ạt như dòng người ra vào khu Makati mỗi ngày. Các khu mua sắm đẳng cấp Thế giới đều có mặt ở Makati với các nhãn hiệu thời trang hàng đầu, đắt tiền nhất và xa hoa nhất. Ayala Centre với 5 vành đai (greenbelt) có thể làm bất kỳ tín đồ shopping nào lạc đường nếu không chịu mang theo bản đồ phát ở bàn thông tin tầng 1. Các tòa nhà cao nhất Philippines như PBCOM Tower, G.T. International Tower hay khách sạn quốc tế năm sao cũng tìm cách chen chân ở Makati. Nhưng tiếc thay, Makati tráng lệ chưa đủ làm nên sắc vẻ Manila.

Chỉ cần bước hai bước chân ra khỏi các trung tâm mua sắm hay các con đường tài chính của Makati, bạn sẽ bắt gặp ngay nửa kia của thành phố, những con người ngủ trong những chiếc hòm các tôn, hay đơn giản mà ngả lưng trên một bậc thềm nhà. Những người lái xe ba bánh nằm ngồi vạ vật đợi khách và những em bé ăn xin chạy chơi trong các ngõ hẻm. Sách Lonely Planet khuyến cáo khách du lịch cẩn thận tuyệt đối với túi xách khi đi lại trên đường phố Manila bởi một phần cũng do ánh mắt cầu khẩn, xoi mói bạn dễ dàng gặp của những người hành khất bên đường. Chuyện giàu nghèo ở đâu cũng có những hình như ít ở đâu rõ rệt, cách biệt như ở nơi đây. Khu người giàu sạch bong không có bóng dáng một chiếc xe jeepney (phương tiện công cộng bình dân ở Philippines) hay một người ăn mặc xoàng xĩnh còn ở khu nhà nghèo, nếu bạn ăn mặc quá chỉn chu, hơi chút rực rỡ, bạn nên bước nhanh chân bởi những người dân bên đường, dù đang làm gì cũng dừng tay nhìn bạn. Manila của hai thái cực là đây.

Nhưng dù là khu sang trọng hay nhếch nhác, bạn cũng dễ dàng gặp bóng dáng của rất nhiều những anh cảnh sát ở Manila. Trên các đường phố bình dân, các nhân viên cảnh sát ăn mặc sắc phục gọn ghẽ, khỏe khoắn thường đứng để giữ gìn trật tự hoặc giúp đỡ khách du lịch. Còn ở các khu mua sắm sáng trọng, cảnh sát đứng để kiểm tra an ninh từng khách ra vào. Nhưng cảnh sát ở Manila thân thiện một cách hiếm thấy, nhiều khách du lịch nhận xét thế. Có nhiều khi cô gái lãng mạn như tôi muốn tìm bông hoa đại cài tóc mà ở đâu, có một anh cảnh sát ở rung cây cho hoa rụng vào tay tôi? Còn có lần đi lạc đường, mấy chúng tôi bèn đánh bạo hỏi cảnh sát giao thông. Các anh không những chỉ đường, còn đòi đèo chúng tôi đến tận nơi trên xe gắn máy và gặp ai trên đường cũng hồ hởi khoe: “Tourist! Tourist!”, (khách du lịch đấy!). Manila đọng lại trong nhiều khách du lịch chính là nụ cười của người dân nơi đây.

Đến Manila và ở lại. Thành phố này đủ thú vị và hấp dẫn để níu chân bạn trước khi bạn vội vã đi tới những nơi khác. Đón bình minh trong Intramuros, ngồi bên bờ vịnh Manila lúc hoàng hôn, lạc bước trong Makati hay cảm nhận đủ các thái cực của thành phố này, bạn sẽ thích Manila cho mà xem.

Box thông tin:

- Metro Manila có cả thảy hơn 10 sân bay nên bạn nên nghiên cứu kỹ sân bay mà bạn đáp xuống. Có sân bay cách trung tâm thành phố tận 100 cây số.

- Đơn vị tiền tệ của Philippines là đồng peso. 1 peso = 356 đồng

- Bạn có thể chọn hai đường bay giá rẻ đến Manila: Đường bay của AirAsia qua Kuala Lumpur hay đường bay của hãng Cebu Pacific từ thành phố Hồ Chí Minh.

Kim Ngân

tieu co nuong
12-06-2010, 08:59
Em cũng đã có dịp đến Philippines vào tháng 6/2008 với giá vé rẻ của Cebu. Nói chung e rất thik Filippines vì nó khác với các nc ĐNA khác, du lịch biển có, mạo hiểm có (cưỡi ngựa lên đỉnh núi lửa, cộng thêm tỉ lệ tội fạm ở Phil rất cao, đi đâu cũng thấy dán wanted), cảnh có (ruộng bậc thang, rừng núi, sông hồ). Nói chung có tuốt. Và khi đến thật rồi thì em đúng là bị choáng ngợp. Thức ăn ở đây rất ngon, em có ăn một cái nhà hàng Sentro j đó đc recommend trong LP, thấy cũng đc. Nhg ăn 1 nhà hàng sau tên gì e quên xừ mất thì ngon lắm lắm luôn, ăn cơm có tỏi fi vàng rượm, với món mực tươi nổi tiếng của ng Phil, nó tẩm ướp sao mà ăn có vị như bún chả, nhg với mực mềm và thơm hơn nhiều nên là...chẹp chẹp :p hum đó bọn em 4 người ăn toàn hải sản thôi mà kô đến mức rỗng túi đi về.
Ở Manila mọi người để ý có rất nhiều người Hàn quốc sang du lịch (hầu hết đi theo tour). Vì sao, 1 phần vì HQ gần Phil và hồi xưa chiến tranh VN thì quân đội Hàn cũng có đóng ở đấy rất nhiều. Và có lẽ Phil có tất cả nh~ gì mà HQ kô có hoặc có nhg kô đẹp bằng :D
Trong chuyến đi thì bọn em (2 người) quen 1 anh người Mỹ gốc Hàn, yêu 1 cô bạn người Phil trên bus đi Pagsanjan, cách Manila 100km. Nơi đây bộ phim Apocalypse về chiến tranh VN đã đc ghi lại... Chuyến đi khá thú vị và bọn em bị ướt hết người do đi vào phía sau thác nước. Lời khuyên là mọi người nên mang theo túi nilon để đựng đồ điện tử, và mang theo 1 khăn tắm + quần áo để thay.
Tối đó về lại Manila thì bọn em đổi từ ks Trader sang 1 khách sạn của ng HQ xây, giống kiểu serviced apartment thì hơn, cao khủng khiếp và phòng ốc khá đẹp, cái này do anh bạn ng Mỹ gốc Hàn kia giới thiệu, giá em nghĩ là cũng k đắt lắm, tầm 1000peso 1 đêm, ít nhất là rẻ hơn Trader ^^.
Hôm sau bọn em lên đường đi Taal, rồi cưỡi ngựa lên đỉnh núi lửa. Cũng hay tuy nhiên mấy em ngựa hơi gầy và bẩn, đến cái đào này rồi thì mới thấy khoảng cách chênh lệch giàu nghèo của Phil khá lớn.
Rồi từ Manila bọn em lại bay tiếp đi Cebu, ở lại Cebu 1 ngày rồi hum sau đi ra 1 cái đảo tên gì em quên rồi, rồi từ đó lại đi sang Bohol.... và từ Manila lại lên đường bay đi Sing bằng Tiger Airways, bài học nhớ đời là bọn em bay từ Cebu đến Manila = Cebu Air, và cứ nghĩ Tiger Airways cũng xuất fat đi Sing từ sân bay đó. Nhg ai dè nó bay từ cái sân bay khỉ ho cò gáy nào đó cách đấy hơn 1 giờ đi taxi. Thế là em với bạn em lại tất cả chạy ra đón taxi và hỏi xem có ai chịu chở ra bên kia kô thì duy nhất có 1 anh chịu, và chém giá đâu tâm 1200peso... Hx hx, bọn em vét túi ra thì kô đủ và fai đổi đô sing với giá cắt cổ.
Chuyến đi Phil khép lại với kỉ niệm ko vui do tính bất cẩn của cả em và bạn em :D tuy nhiên bọn em vẫn rất thích và vẫn muốn quay lại để đc khám fa những nơi thú vị hơn, đặc biệt là đi lặn ngắm san hô ở Palawan....

Đây là 1 vài tấm ảnh:

Hoàng hôn trên vịnh Manila:

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07367.jpg

Đây là cái phòng mà anh Hàn quốc giới thiệu, địa chỉ em kô có, nếu ai cần e sẽ cố hỏi lại cho ạ. Trong phòng có cả một cái bếp nhỏ luôn ạ, có két sắt luôn, thiết kế hiện đại bắt mắt.

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07849.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07851.jpg

tieu co nuong
12-06-2010, 09:03
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07852.jpg

Đây là nhà hàng mà bọn em ăn món Phil, e vừa giở quyển lonely planet Phil ra thì thấy hóa đơn kẹp trong quyển :)) Bọn em 4 người ăn hết 1966peso, gồm 3% tax, 5% dịch vụ, gồm có tuna belly, mực, rau muống, thịt ba chỉ nướng, với cả e mussel nướng phômai :D e nghĩ tính ra rẻ mà ăn rất rất là ngon ạ, đúng đặc trưng món Phil luôn, nhất là cái cơm tỏi của nó, gạo đâu mà ngon thế :X
Địa chỉ nhà hàng là: Masas Filipino Restaurant, U104 Greenbelt 2, Ayala Centre.

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07867.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07901.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07897.jpg

tieu co nuong
12-06-2010, 09:04
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07892.jpg

Kô hiểu sao ở các nhà hàng ở Phil, thức ăn hay đc để trên 1 cái khay có bánh lăn và đẩy ra, 1 loạt luôn thay vì bê từng món ra:
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07886.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07891.jpg

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07894.jpg

Đánh chén hết sạch rồi, vì ngon quá :D:

https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07902.jpg

tieu co nuong
12-06-2010, 09:04
Tối hôm đó ăn xong thì bọn em kô biết là nên đi đâu, cô bạn người Phil gợi ý là đi một quán cafe toàn các anh bạn lùn phục vụ và có cả mục hát hò nữa. Nhưng cuối cùng thì anh người Mỹ chọn đi chỗ này, dịch nguyên văn ra là nhà hát Disco =) nhg thực ra vào trong thì 1 loạt các em gái Tây Tàu Phil đủ cả chả mặc gì đứng nguáy chân nguáy tay nguáy nh~ j nguáy đc trên sân khấu. Mà sân khấu thật ạ, to lắm, đèn điếc đủ cả. Chỗ này cũng có fong VIP, khách nào muốn có thể đến 1 khu ngay đầu, chọn ra 1 em và thế là vào fong riêng, đc làm gì thì e kô biết :"> Ở trong kô đc chụp ảnh nên thành ra e chẳng có cái nào :P
https://i2.photobucket.com/albums/y28/lazyness286/DSC07903.jpg

Thui để hum khác e kể lể tiếp, hơi dài dòng rùi ạ!!!

Summer_Flower44
12-06-2010, 13:18
Em cũng đã có dịp đến Philippines vào tháng 6/2008 với giá vé rẻ của Cebu. Nói chung e rất thik Filippines vì nó khác với các nc ĐNA khác, du lịch biển có, mạo hiểm có (cưỡi ngựa lên đỉnh núi lửa, cộng thêm tỉ lệ tội fạm ở Phil rất cao, đi đâu cũng thấy dán wanted), cảnh có (ruộng bậc thang, rừng núi, sông hồ). Nói chung có tuốt. Và khi đến thật rồi thì em đúng là bị choáng ngợp. Thức ăn ở đây rất ngon, em có ăn một cái nhà hàng Sentro j đó đc recommend trong LP, thấy cũng đc. Nhg ăn 1 nhà hàng sau tên gì e quên xừ mất thì ngon lắm lắm luôn, ăn cơm có tỏi fi vàng rượm, với món mực tươi nổi tiếng của ng Phil, nó tẩm ướp sao mà ăn có vị như bún chả, nhg với mực mềm và thơm hơn nhiều nên là...chẹp chẹp :p hum đó bọn em 4 người ăn toàn hải sản thôi mà kô đến mức rỗng túi đi về.
Ở Manila mọi người để ý có rất nhiều người Hàn quốc sang du lịch (hầu hết đi theo tour). Vì sao, 1 phần vì HQ gần Phil và hồi xưa chiến tranh VN thì quân đội Hàn cũng có đóng ở đấy rất nhiều. Và có lẽ Phil có tất cả nh~ gì mà HQ kô có hoặc có nhg kô đẹp bằng :D
Trong chuyến đi thì bọn em (2 người) quen 1 anh người Mỹ gốc Hàn, yêu 1 cô bạn người Phil trên bus đi Pagsanjan, cách Manila 100km. Nơi đây bộ phim Apocalypse về chiến tranh VN đã đc ghi lại... Chuyến đi khá thú vị và bọn em bị ướt hết người do đi vào phía sau thác nước. Lời khuyên là mọi người nên mang theo túi nilon để đựng đồ điện tử, và mang theo 1 khăn tắm + quần áo để thay.
Tối đó về lại Manila thì bọn em đổi từ ks Trader sang 1 khách sạn của ng HQ xây, giống kiểu serviced apartment thì hơn, cao khủng khiếp và phòng ốc khá đẹp, cái này do anh bạn ng Mỹ gốc Hàn kia giới thiệu, giá em nghĩ là cũng k đắt lắm, tầm 1000peso 1 đêm, ít nhất là rẻ hơn Trader ^^.

Chuyến đi Phil khép lại với kỉ niệm ko vui do tính bất cẩn của cả em và bạn em :D tuy nhiên bọn em vẫn rất thích và vẫn muốn quay lại để đc khám fa những nơi thú vị hơn, đặc biệt là đi lặn ngắm san hô ở Palawan....



Bạn giúp mình đ/c & contact của cái Apartment này nha! Cám ơn nhiều nhiều!

khi3mkp
12-06-2010, 13:30
Bạn có thể cho mình biết sân bay của hãng Cebu Pacific từ thành phố Hồ Chí Minh đến Manila sẽ cách thành phố bao xa được không?

tieu co nuong
13-06-2010, 01:14
Bạn giúp mình đ/c & contact của cái Apartment này nha! Cám ơn nhiều nhiều!

Em sẽ liên hệ với anh ng Mỹ kia để hỏi, chắc sẽ mất thời gian chút vì anh ý làm fi công nên kô onl thg xuyên. Có j em sẽ pm lại cho chị sau ^^


Bạn có thể cho mình biết sân bay của hãng Cebu Pacific từ thành phố Hồ Chí Minh đến Manila sẽ cách thành phố bao xa được không?

Cebu sẽ bay đến Ninoy Aquino International Airport chị ạ, theo e nhớ thì mất tàm 200peso để đi từ airport về trung tâm cách đó khoảng 7km thôi ạ.

Summer_Flower44
13-06-2010, 12:26
Em sẽ liên hệ với anh ng Mỹ kia để hỏi, chắc sẽ mất thời gian chút vì anh ý làm fi công nên kô onl thg xuyên. Có j em sẽ pm lại cho chị sau ^^



Cebu sẽ bay đến Ninoy Aquino International Airport chị ạ, theo e nhớ thì mất tàm 200peso để đi từ airport về trung tâm cách đó khoảng 7km thôi ạ.

Tieu co nuong hỏi giúp chị nhá! T9 này chị có dịp sang MNL, mà lại chỉ 1 mình nên thật sự ái ngại.

Chuyến bay đến Ninoy Aquino International Airport vào 1/2 đêm thì có gì trở ngại cho việc đón taxi về KS em giới thiệu ko? Nếu mình ngủ qua đêm ở sân bay như KUL hay SIN thì có an toàn ko em? Chị nghe nói MNL ko nên đi đêm 1 mình nên hơi lo tí! Ở sân bay có nơi gửi hành lý ko em, vì chị transit ở MNL 1 ngày, nên ko muốn vác vali vào thành phố cho líck kích.

tieu co nuong
13-06-2010, 21:15
Tieu co nuong hỏi giúp chị nhá! T9 này chị có dịp sang MNL, mà lại chỉ 1 mình nên thật sự ái ngại.

Chuyến bay đến Ninoy Aquino International Airport vào 1/2 đêm thì có gì trở ngại cho việc đón taxi về KS em giới thiệu ko? Nếu mình ngủ qua đêm ở sân bay như KUL hay SIN thì có an toàn ko em? Chị nghe nói MNL ko nên đi đêm 1 mình nên hơi lo tí! Ở sân bay có nơi gửi hành lý ko em, vì chị transit ở MNL 1 ngày, nên ko muốn vác vali vào thành phố cho líck kích.

Chị ơi đúng là tình hình an ninh ở MNL rất nguy hiểm đó, chị phải cẩn thận, em được bạn em người Phil nói là không nên đi ra đường sau 10h nếu không có con trai đi cùng. Chị cũng phải cẩn thận cả mấy anh lái taxi, bọn em bị lừa một vài lần rồi đấy ạ. Ví dụ như lên xe trả nó 100peso nó đồng ý chở đi nhưng đến nơi thì lại đòi hơn, mấy lần đấy bọn em đành nhắm mắt cho qua. Một vài trường hợp khó bắt được taxi (vì MNL quá rộng, nhiều người không chịu chở đi nếu không hợp đường với họ, hoặc dễ bị tắc đường!) thì chị có thể đến trạm cảnh sát gần nhất (hoặc chị hỏi người xung quanh xem chỗ nào), mấy anh cảnh sát Phil sẽ giúp gọi taxi cho chị. Nếu chị đi từ sân bay về trung tâm thì có thể an tâm hơn vì taxi ở sân bay có vẻ được đảm bảo hơn, nhưng chị nên về thẳng khách sạn. Ở sân bay MNL có chỗ cho gửi hành lý chị ạ, em không nhớ rõ giá chính xác nhưng đâu như 1000peso cho 2 ngày thì phải ạ, chị có thể hỏi nhân viên ở sân bay, họ sẽ chỉ cho chị đường đi.
À thêm một cái này nữa đó là ở Phil con gái khá là xấu, em phải nói là xấu thật ý ạ. Thành ra con gái Việt Nam mình sang đều thành hoa hậu hết. Em đi đến đâu cũng rất hay bị nhòm ngó, tán tỉnh và bị đi theo, còn hay bị hỏi là có phải mày là diễn viên ở Việt Nam không, may mà em đi du lịch với một anh trai nữa. Chị nếu đi một mình phải cẩn thận hơn về vụ này.

Real
13-06-2010, 22:44
"...Ở sân bay MNL có chỗ cho gửi hành lý chị ạ, em không nhớ rõ giá chính xác nhưng đâu như 1000peso cho 2 ngày thì phải ạ, chị có thể hỏi nhân viên ở sân bay, họ sẽ chỉ cho chị đường đi.

Gửi đồ ở chỗ nào bạn nhỉ ? Hay chỉ có ở Terminal 1 ? Lần trước bọn mình đi Cebupacific (hình như Terminal 2) ko thể kiếm được chỗ gửi, cuối cùng phải early check-in ?

tieu co nuong
13-06-2010, 23:35
Kô biết bạn Real bay khi nào. Bọn mình bay đến Manila khoảng tháng 6/2008. Mình xem trên wikipedia thì nó viết thế này:


Terminal 3 (Ninoy Aquino Intl Airport)

The third terminal of the airport, Terminal 3 or NAIA-3, is the newest and biggest terminal in the NAIA complex, wherein construction started in 1997. It was one of the most controversial projects the Philippine government has become involved with. Legal battles and red tape, especially international cases in both the United States and Singapore as a result of mismanagement of the project by the Estrada government, as well as technical and safety concerns, delayed the opening several times.[13] The terminal officially opened to selected domestic flights from 22 July 2008 (initially Cebu Pacific only, then Philippine Airlines' subsidiaries Air Philippines and PAL Express), with Cebu Pacific international flights using it from August 1, 2008.

Tức là khi bọn mình bay Cebu Pacific đến Manila là đến terminal 2 và từ August 2008 đổi sang thành terminal 3 . Có thể từ hồi chuyển sang terminal 3 thì không còn chỗ luggage deposit/ left-luggage storage nào cả.

Hoặc cũng có thể là do bọn mình để luggage lại bên domestic terminal (mình vừa check, hồi mình đi cũng là terminal 2). Từ 22 July 2008 Cebu cũng chuyển domestic flights sang terminal 3.

Tiện đây là web site của NAIA luôn, nhưng thông tin hơi sơ sài, trong đây có đề giá taxi đi từ airport về trung tâm là 6-8usd (150 đến 200 peso). Phải nói là giá taxi ở Phil cực kì rẻ, nếu đi đông cứ đi taxi là tiện nhất, tuy phải mặc cả và thi thoảng có khả năng bị lừa :D
http://www.manila-airport.net/Transportation.cfm

Summer_Flower44
14-06-2010, 08:20
Kô biết bạn Real bay khi nào. Bọn mình bay đến Manila khoảng tháng 6/2008. Mình xem trên wikipedia thì nó viết thế này:

Tức là khi bọn mình bay Cebu Pacific đến Manila là đến terminal 2 và từ August 2008 đổi sang thành terminal 3 . Có thể từ hồi chuyển sang terminal 3 thì không còn chỗ luggage deposit/ left-luggage storage nào cả.

Hoặc cũng có thể là do bọn mình để luggage lại bên domestic terminal (mình vừa check, hồi mình đi cũng là terminal 2). Từ 22 July 2008 Cebu cũng chuyển domestic flights sang terminal 3.

Tiện đây là web site của NAIA luôn, nhưng thông tin hơi sơ sài, trong đây có đề giá taxi đi từ airport về trung tâm là 6-8usd (150 đến 200 peso). Phải nói là giá taxi ở Phil cực kì rẻ, nếu đi đông cứ đi taxi là tiện nhất, tuy phải mặc cả và thi thoảng có khả năng bị lừa :D
http://www.manila-airport.net/Transportation.cfm

Vé của chị đến Terminal 3, em ạh!

Nghe em nói, chị thấy lo ghê mặc dù chị "giừ" rồi,...ko phải là hoa hậu như em đâu nhưng cũng ko loại trừ tình huống bất trắc có thể xảy ra,...hihi!

Real
14-06-2010, 08:24
Tks bạn tieu co nuong.
HỒi đấy mình đi Zest air, xuống Domestic terminal, hỏi guard xem deposit luggage ở đâu, ổng chỉ qua International terminal, (hỏi 2-3 người cũng bảo thế), sau đó qua Terminal 3 (đúng là Cebupacific ở Terminal 3) thì ko có deposit được ở chỗ nào hết bạn ạ.

linh_cong
14-06-2010, 14:46
Đợt tới mình cũng qua Philippines chơi khoảng 3,4 ngày. Mình bay từ Úc và định transit ở Sing hoặc Kuala Lumpur rồi tới Manila, tính như vậy có được không nhỉ?

tommybsdinh
24-06-2010, 15:36
Hi June,
Hình bạn chụp rất đẹp, tháng 6 năm rồi mình cũng đi du lịch bên Philippines 14 ngày, mình cũng đến ruộng bậc thang Batad nhưng may mắn là tháng 6 là vào vụ mùa nên những tấm hình mình chụp cũng ok lắm, tiếc quá vì mình o đến được núi lửa pinatubo, nhưng bù lại mình tham quan được toàn bộ cụm nhà thờ (4 nhà thờ) của Philippines được UNESCO công nhận là di sản thế giới nằm trãi dài từ Manila, Vigan và Laoang, và mình cũng có cơ hội được đến với phố cổ Vigan (UNESCO).
thân
Tommy

Nheva
25-06-2010, 10:36
Chị ơi đúng là tình hình an ninh ở MNL rất nguy hiểm đó, chị phải cẩn thận, em được bạn em người Phil nói là không nên đi ra đường sau 10h nếu không có con trai đi cùng. Chị cũng phải cẩn thận cả mấy anh lái taxi, bọn em bị lừa một vài lần rồi đấy ạ. Ví dụ như lên xe trả nó 100peso nó đồng ý chở đi nhưng đến nơi thì lại đòi hơn, mấy lần đấy bọn em đành nhắm mắt cho qua. Một vài trường hợp khó bắt được taxi (vì MNL quá rộng, nhiều người không chịu chở đi nếu không hợp đường với họ, hoặc dễ bị tắc đường!) thì chị có thể đến trạm cảnh sát gần nhất (hoặc chị hỏi người xung quanh xem chỗ nào), mấy anh cảnh sát Phil sẽ giúp gọi taxi cho chị. Nếu chị đi từ sân bay về trung tâm thì có thể an tâm hơn vì taxi ở sân bay có vẻ được đảm bảo hơn, nhưng chị nên về thẳng khách sạn. Ở sân bay MNL có chỗ cho gửi hành lý chị ạ, em không nhớ rõ giá chính xác nhưng đâu như 1000peso cho 2 ngày thì phải ạ, chị có thể hỏi nhân viên ở sân bay, họ sẽ chỉ cho chị đường đi.
À thêm một cái này nữa đó là ở Phil con gái khá là xấu, em phải nói là xấu thật ý ạ. Thành ra con gái Việt Nam mình sang đều thành hoa hậu hết. Em đi đến đâu cũng rất hay bị nhòm ngó, tán tỉnh và bị đi theo, còn hay bị hỏi là có phải mày là diễn viên ở Việt Nam không, may mà em đi du lịch với một anh trai nữa. Chị nếu đi một mình phải cẩn thận hơn về vụ này.
Chị thì không thấy Phil nguy hiểm như mấy bạn nói.
Tất nhiên nó không được thật thà như mấy nước ĐNA khác (nhưng vẫn hơn VN).
Nên trước khi sử dụng dịch vụ gì mình nên mặc cả, hỏi han giao hẹn kỹ lưỡng. Nhất là ko nên đổi tiền ở mấy cái kios ngoài phố (như chị đã cảnh báo ở đầu topic). Mua gì thì nên mặc cả cật lực, đi xe nhớ hỏi ai phải trả phí giao thông
Từ SB Aquino về trung tâm thì gần, chỉ tầm 300p, nhưng từ Clark vào trung tâm thì mất tới 2600p, nên các bạn cần cân nhắc.
Bay từ sb Phil nào cũng mất phí 600p (khoảng 15$)

Nheva
25-06-2010, 10:38
Hi June,
Hình bạn chụp rất đẹp, tháng 6 năm rồi mình cũng đi du lịch bên Philippines 14 ngày, mình cũng đến ruộng bậc thang Batad nhưng may mắn là tháng 6 là vào vụ mùa nên những tấm hình mình chụp cũng ok lắm, tiếc quá vì mình o đến được núi lửa pinatubo, nhưng bù lại mình tham quan được toàn bộ cụm nhà thờ (4 nhà thờ) của Philippines được UNESCO công nhận là di sản thế giới nằm trãi dài từ Manila, Vigan và Laoang, và mình cũng có cơ hội được đến với phố cổ Vigan (UNESCO).
thân
Tommy
Hay quá, hy vọng bạn sẽ chia sẻ hình ảnh ở topic này

Mèo Bay
26-06-2010, 22:07
Mèo có người quen vừa đi Manila về cho biết có một tệ nạn khá nguy hiểm là: Khi nhóm của họ gọi xe ra sân bay (họ đi trước giờ bay đến 4h để xem có nghiêng ngó được món gì ở mấy quầy miễn thuế) thì gần đến sân bay lái xe taxi ngừng xe lại và đòi thêm tiền (40$/ người) nếu không đưa sẽ không đi tiếp (có lẽ thường khách sợ trễ giờ bay nên buộc phải nôn tiền ra). Nhóm đó có 4 người toàn là nam, lại có dư thời gian nên họ đôi co, dọa gọi cảnh sát các thứ... cuối cùng là chỉ trả tiền đến chỗ xe ngừng và gọi xe khác để đi tiếp.

Giả sử khách là nữ, ít người, lại sát giờ bay thì chuyện bị trấn tiền như thế khá nguy hiểm chứ chả chơi đâu.

tieu co nuong
10-07-2010, 23:17
Em đã hỏi được địa chỉ của chỗ serviced apartment (https://www.phuot.vn/threads/2785-Philippines-Nh%E1%BB%AFng-n%E1%BA%BBo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-kh%C3%B3i-b%E1%BB%A5i?p=202430#post202430) kia:

Address - #45 Polaris St., Bel Air Soho Unit 1408 Makati City, Philippines
Mobile - 0918-9595515
Email - [email protected]

Mọi người có thể viết email để hỏi thêm thông tin về giá cả ạ!

June
25-04-2011, 23:34
Tức là khi bọn mình bay Cebu Pacific đến Manila là đến terminal 2 và từ August 2008 đổi sang thành terminal 3 . Có thể từ hồi chuyển sang terminal 3 thì không còn chỗ luggage deposit/ left-luggage storage nào cả.

Hoặc cũng có thể là do bọn mình để luggage lại bên domestic terminal (mình vừa check, hồi mình đi cũng là terminal 2). Từ 22 July 2008 Cebu cũng chuyển domestic flights sang terminal 3.

Tiện đây là web site của NAIA luôn, nhưng thông tin hơi sơ sài, trong đây có đề giá taxi đi từ airport về trung tâm là 6-8usd (150 đến 200 peso). Phải nói là giá taxi ở Phil cực kì rẻ, nếu đi đông cứ đi taxi là tiện nhất, tuy phải mặc cả và thi thoảng có khả năng bị lừa :D
http://www.manila-airport.net/Transportation.cfm

Tôi thấy có sự thay đổi thường xuyên đối với việc vận hành của các hãng hàng không ở các Terminal của sân bay Ninoy Aquino International Airport (NAIA). Có tất cả 4 terminal trong đó terminal nội địa dành cho tất cả các hãng hàng không nội địa của Philippines trừ Philippine Airlines và Cebu Pacific. Đầu năm 2009 chúng tôi bay từ SG đi Manila qua Cebu Pacific vậy mà dừng ở Terminal 2, trong khi đó như hiện nay tôi thấy toàn bộ hoạt động của Cebu Pacific (quốc tế lẫn nội địa) lại đều ở Terminal 3. Terminal 2 hiện nay dành riêng cho Philippine Airlines (cả nội địa và quốc tế)- lần này tôi bay của PA nên dừng ở Terminal 2. Terminal 1 hiện dành cho các chuyến bay quốc tế khác không do Philippine Airlines vận hành. Việc di chuyển giữa các terminal này cũng mất khá nhiều thời gian (chưa kể trường hợp có tắc đường) nên nếu các bạn bay nối chuyến cần phải căn giờ chính xác. Có free shuttle bus (không hiểu sao lên xe vẫn bị thu 20 peso) di chuyển giữa các terminal nhưng phải chờ khá lâu.

Tôi trở lại Philippines trong chuyến công tác đầu tháng 4/2011, đúng ngày một trận động đất 5.4 độ ritcher làm rung động nhiều khu vực nằm phía Tây Nam của Metro Manila. Cảnh báo cấp độ 2 về sự phun trào trở lại của núi lửa Taal khiến gần 300 khách du lịch phải hủy tour đi Taal làm tôi thay đổi ý định trở lại khu vực núi lửa Pinatubo cũng như ý muốn bay đi Legapsi thăm thú núi lửa Mayon...

Vừa xuống Terminal 2 của NAIA chúng tôi bắt taxi sang Terminal 3 để tiếp tục chuyến bay nội địa của Cebu Pacific đến Puerto Princesa- thủ phủ của tỉnh đảo xinh đẹp Palawan.

Khoảng cách giữa Manila và Puerto Princesa chưa tới 600km, do đó nếu dư thời gian các bạn có thể mua vé đi bus, jeepneys hoặc đi tàu thủy, vé rất rẻ (tầm từ 800-1800peso tùy chặng dừng ở Coron hoặc El Nido). Tuy nhiên đi đường bộ và đường thủy đều rất mệt vì đường bộ rất xấu và thời gian di chuyển lâu. Đường bộ và thủy thường cũng không thể đi được trong tầm từ tháng 6 đến tháng 9 vì mưa bão. Chúng tôi có quá ít thời gian nên chọn đi đường hàng không và chỉ tốn mất có khoảng 1.5h đồng hồ, lại được nhìn ngắm các hòn đảo xinh đẹp qua cửa kính máy bay.

15h30 chúng tôi đã tới sân bay Puerto Princesa- quy mô nhỏ hơn nhiều so với sân bay Đà Nẵng nhà mình và đông nghịt khách du lịch quốc tế


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59580&d=1303748502

Trong lúc chờ lấy hành lý, tôi hơi ngạc nhiên khi biết lựa chọn cho hành trình của mình lần này nằm trong top 20 những gợi ý của National Geographic cho năm 2011


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59581&d=1303748502

Real
26-04-2011, 08:27
Bạn June viết tiếp đi nhé ! Ảnh ọt chắc là đẹp lắm đây ! :D

June
27-04-2011, 22:57
Cảm ơn bạn Real. Ảnh của National Geographic thì chắc chắn là đẹp rồi, còn ảnh chụp bằng máy P & S đi mượn của nhà June thì chỉ có tính chất minh họa đôi chút. Trước chuyến đi 10 ngày vì một sự cố không may tôi đã làm mất cái máy ảnh semi- pro quen dùng cho rất nhiều chuyến đi trước đó nên lần này dù cảnh rất đẹp tôi cũng không hề có hào hứng chụp ảnh gì. Vả lại cũng phải nói thực là tôi không thích biển. Nếu như tôi yêu thích những ngọn núi bao nhiêu thì lại sợ biển bấy nhiêu. Đứng trước mênh mông sóng nước mây trời tôi thấy mình nhỏ nhoi và cô độc quá...

Nhưng dù sao đặc sản của Palawan vẫn là những biển đảo rất xinh đẹp, demo vài cái ảnh tặng các bạn, cũng là gợi ý cho các bạn khi một mùa hè xanh nắng đang về


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59516&d=1303743804

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59554&d=1303744848


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59538&d=1303744330

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59548&d=1303744848

homeless man
28-04-2011, 06:42
June có đi Puerto Princesa Subterranean River National Park không? Đây cũng là một di sản thiên nhiên thế giới. Năm ngoái mình đi vào tháng 8, chiều nào cũng mưa. Nhưng do thời gian ít quá nên không đi được dù đi lại rất dễ và rẻ. Ảnh trên có phải bạn chụp ở Honda Bay không?

Hi vọng mình sẽ đi lại Phi lần nữa. Chờ xem thiên phóng sự của bạn(wait).

June
29-04-2011, 00:53
@Homelessman: Thời gian của em ở Palawan cũng chỉ có 48h đồng hồ, vắt chân lên cổ mà chạy để bay về Manila làm việc. Do đó em cũng chỉ có thể đi được 4 đảo gần Puerto Princesa nhất. Mấy tấm ảnh trên là ở Sabang và Snake Island. Ban đầu em định chỉ đi El Nido trong 2 ngày đó nhưng chuyến bay từ Manila đi El Nido giá tầm 7600 peso 1 chiều chưa kể thuế khá là chát nên em đành đổi kế hoạch bay tới Puerto Princesa làm bàn đạp ra các đảo lân cận. Anh Home đã từng có chuyến đi khám phá hang động Sơn Đoòng chắc hẳn cũng đã muốn tới khu vực Puerto Princesa National Park để có sự so sánh. Em thì chưa được tới Sơn Đoòng nhưng khi tới đây cũng có đối chiếu ngay với Phong Nha- Kẻ Bàng.

***

Puerto Princesa Underground River là địa danh người ta luôn nhắc tới đầu tiên khi bạn tới đây vì nó là di sản thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận vào năm 1999, lại đang lọt vào vòng chung kết bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới hiện đại.

Để kiểm soát bảo vệ môi trường sinh thái của khu vực, chính quyền chỉ cho phép tối đa là 600 khách du lịch được đi vào khu vực hang động này trong 1 ngày. Tổng chiều dài của sông ngầm dưới lòng núi đá karst là 8.2km tuy nhiên đoạn có thể di chuyển dành cho khách du lịch bằng thuyền chỉ tối đa là 4.3km


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59756&d=1304010233

Khách du lịch bình thường khi đăng ký mua vé 200 peso ở cầu tàu Sabang chỉ được phép đi thuyền trong 1.5km hang động trong khoảng 45 phút, còn những người ưa thám hiểm sâu trong lòng núi phải đăng ký trước với văn phòng khu bảo tồn thiên nhiên này trước 2 ngày để được thực hiện đoạn đường đi 4.3km trong khoảng 4-5 tiếng.

Tour agent ở Puerto Princesa làm dịch vụ khá tốt. Giá tour đi 1 ngày bao gồm toàn bộ chi phí đưa đón/ trả khách tại khách sạn, ăn trưa, lệ phí vào cửa khu bảo tồn và đi thuyền vào hang... là 1500 peso/ người. Nếu tự lần mò đến đây không qua tour chắc bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 500 peso mà lại phải tự thu xếp việc ăn uống. Vậy nên bạn cứ tùy chọn cách đi theo sở thích.

Trên đường đi tới Khu bảo tồn sông ngầm tự nhiên này từ Puerto Princesa bạn sẽ đi qua 1 ngôi làng của người Việt vượt biên qua đường biển tới đây sinh sống từ năm 1975, qua bãi biển Sabang khá đẹp để ăn trưa, chờ làm thủ tục đăng ký tham quan và có thể nhìn thấy trang phục bán nude một số người của bộ tộc Batak.

Bangka trên bãi biển Sabang giữa trưa nắng


https://v3.cache4.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/51160067.jpg?redirect_counter=2


Từ cầu tàu của đảo Sabang, lên bangka kiểu này với từ 6-8 hành khách lênh đênh trên sóng biển khoảng 20 phút là tới Puerto Princesa Subterranean National River Park. Vì vậy nếu trời mưa to và sóng lớn thì không thể tới thăm khu bảo tồn sông ngầm được.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59750&d=1304005797

Bãi biển ngay trước cổng vào khu bảo tồn rất đẹp. Cả núi và cây cùng thò chân xuống biển...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59534&d=1303744168

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59533&d=1303744168


Bangka đúng là đặc sản của toàn bộ các vùng biển đảo ở Philippines


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59532&d=1303744168

June
01-05-2011, 14:12
Sau khi đăng ký thông tin cá nhân ờ trung tâm thông tin khu bảo tồn, chúng tôi đi bộ vài phút trong rừng có khá nhiều các loại khỉ và thằn lằn là đã tới khu vực hang và sông ngầm. Trước cửa hang là một lagoon nhỏ có màu xanh rất đẹp mắt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59528&d=1303744168

Tại đây tất cả các du khách được phát mũ bảo hiểm, áo phao và lên thuyền đi vào hang.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59807&d=1304232614

Sông ngầm này được cho là bắt nguồn từ Sông Cabayugan chảy quanh núi Bloomfield rồi "biến mất" khi ngầm chảy dưới lòng núi karst St. Paul cao 1208m rồi đổ thẳng ra biển Đông nên màu nước của nó rất xanh và sạch.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59754&d=1304006069

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59751&d=1304005797

Đến trước cửa hang, tôi thấy không có gì khác biệt với Phong Nha


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59752&d=1304005797

Đi trên thuyền 1.5km trong lòng núi đá rất nhiều lúc du khách cũng thực sự sững sờ vì vẻ đẹp của các hang động nhưng cũng không ai dám há mồm to ra để cười hay thốt nên câu chữ gì vì dơi trong hang cực nhiều (đôi khi bạn có thể không phải được uống nước thánh mà lại được nếm món phân dơi). Trong hang mỗi thuyền chỉ được sử dụng 1 đèn pin của người lái thuyền, cũng là người thuyết minh rất chuyên nghiệp để quan sát vẻ đẹp của hang động trong lòng núi. Trong hang không thắp bất cứ loại đèn nào- Tôi nghĩ đây là ưu điểm lớn nhất trong công tác bảo tồn thiên nhiên ở đây, do đó máy ảnh thường không có tác dụng gì cả.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59755&d=1304006069

Khi quay trở lại bờ, tất cả các bạn đồng hành của tôi đều thốt lên "Amazing" hay "Incredible". Còn tôi thì thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên :shrug:

June
01-05-2011, 16:08
Honda Bay chỉ cách trung tâm Puerto Princesa 17km, bạn có thể dễ dàng đi tricycle ra cầu tàu mua vé đi tiếp các đảo trong vịnh hoặc mua tour trọn ngày đi Honda Bay với giá 1100peso để đi 2 trong số hàng loạt những đảo nhỏ nằm rải rác trong khu vực này. Tôi chọn Snake Island vì hòn đảo có bãi cát dài trắng muốt dài hơn 3km, nước trong và lặng sóng. Ngay sát bờ, cá nhiều màu sắc bơi lội từng đàn rất vui mắt.

Nhìn trong google map, Snake Island có hình dạng giống như 1 con rắn


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59809&d=1304239582

Khi tôi mới tới đảo, chỉ thấy có bangka của chúng tôi và 3 cái khác, bãi biển còn vắng vẻ


https://v3.lscache1.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/51162505.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59569&d=1303746030

Nhưng bắt đầu từ lúc hơn 11h trở đi, rất nhiều bangka khác cập bến và khách du lịch bắt đầu đổ lên đảo tới cả trăm người một lúc. Sóng biển khi nãy còn lặng lẽ lúc này bắt đầu lung linh uốn lượn như hàng triệu con rắn nhỏ


https://v2.cache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/51162532.jpg?redirect_counter=2

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59541&d=1303744330

Dù rất đông khách du lịch nhưng cả hòn đảo không có bất cứ một cọng rác rưởi nào vì nếu du khách vứt rác ở đây sẽ bị phạt rất nặng. Mà cũng chỉ thấy có tấm biển "Leave nothing but footprint" là lời nhắc nhở thôi.

pizza
20-05-2011, 09:40
Tháng 7 này em sang Phil dự hội thảo nhưng định kết hợp cho cả chồng và con nhỏ đi cùng và đi sang Sing du lịch trước. Các bác đã sang Phil rồi cho em xin kinh nghiệm của các bác một chút với ạ.

1. Em nên chọ hãng hàng không nào để tiết kiệm chi phí ạ? Lịch trình của nhà em sẽ là Hanoi-Singapore-Manila-Hanoi. Em đang băn khoăn giữa Tiger, Jestar và Cebu.

2. Khi đến sân bay Phil em nên khai báo với hải quan là em đi du lịch hay đi dự hội thảo ạ? Vì em bay từ Sing sang mà lại đi cùng gia đình nên sợ hải quan sẽ vặn vẹo.

3. Em nghe nói ở Phil shopping rẻ, các bác cho em một vài địa điểm shopping với ạ. Em thấy bảo có chợ hàng fake và chợ bán ngọc chai đúng không ạ?

June
20-05-2011, 12:44
@Pizza:

1. Nếu hành trình chính xác như bạn nói (HN-Singapore-Manila-HN) tôi thấy sẽ tốn kém nhất chặng MNL-HN vì hiện không có chuyến bay thẳng nào từ MNL về HN. Tôi nghĩ di chuyển từ HN sang Singapore thì chắc bạn sẽ chọn Tiger Airways vì giá tốt nhất không phải bàn cãi rồi. Phần chặng tiếp theo từ Singapore tới Manila có thể chọn Cebu Pacific giá luôn tốt, lại xuất phát từ NAIA như tôi đã nói ở phần trên. Sau đó bạn sẽ phải bay MNL-Sài Gòn- Hà Nội, không rõ có nặng nề cho trẻ nhỏ không nếu di chuyển liên tục như vậy? Mặc dù bay ngắn nhưng các chuyến bay liên tiếp cũng khiến tôi thấy rất mệt.

2. Hải quan rất dễ cho cả thủ tục nhập và xuất cảnh bạn ạ. Họ chẳng hỏi gì nữa là đằng khác, chỉ nhìn qua rồi cộp dấu luôn. Tôi nghĩ bạn cứ khai đúng mục đích đi lại của mình chẳng ai có ý kiến gì đâu.

3. Shopping rẻ hay không phải tùy vào mặt hàng mà bạn định mua và vào tùy thời điểm. Nếu mua hàng hiệu không đúng đợt khi cửa hàng ở đó không có promotion campaign thì vẫn là giá như ở các nước khác thôi. Cá nhân tôi thích mua sắm ở Manila hơn là ở Singapore hoặc KL vì tính đa dạng của hàng hóa từ cấp thấp đến cấp cao của nó. Nơi bán đồ fake và ngọc trai như bạn nói có thể là Green Hills Shopping Centre ở San Juan, hơi xa trung tâm Manila. Nghe nói giá sales thường vào tháng 9. Nên tránh đi tới đây vào tháng 12. Tới đây nên cẩn thận vì nạn móc túi và kỹ năng trả giá phải thật tốt nhé nếu không muốn bị hớ. Tôi chưa bao giờ mua gì ở Green Hills này mà hay đến SM Mall of Asia vì SM gần Manila Bay, cũng là shopping Centre lớn nhất của Philippines và lớn thứ 3 trên thế giới. Ngoải ra bạn có thể tới Robinsons Malls ở khu vực Malate. Bạn cũng có thể thỏa sức mua sắm nếu có đủ đạn trong người khi đến Greenbelt, Glorietta hay Rustans Makati ...

pizza
20-05-2011, 14:28
@ June: Đúng như bạn nói, tớ tham khảo giá vé máy bay thì chặng SIN-MNL là đắt nhất. Tớ cũng địng chọn Cebu nhưng mà thấy hãng này toàn bay đêm nên cũng hơi ngại. Tớ đang suy nghĩ đến việc book toàn bộ của Tiger với lịch trình là HAN-Sing-MNL- Sing-HAN. Tớ có đọc trên diễn đàn thấy có người bảo đi Phil không an toàn lắm, tớ hơi sợ vì có trẻ nhỏ. Ngoài nạn móc túi ra thì đi Phil cần lưu ý thêm điều gì nữa không bạn? Cảm ơn bạn nhiều nha.

June
20-05-2011, 23:22
@ Pizza: Tôi nghĩ nên book toàn bộ lịch trình với 1 hãng hàng không để giữ gìn sức khỏe và tiết kiệm thời gian di chuyển từ terminal này sang terminal khác khi tới Manila. Cebu đúng là rất hay bay về đêm, ngồi chờ đến giờ được bay vào lúc 1h đêm oải lắm vì giờ đó đáng lý ra phải được ngủ rồi.

Về vấn đề an toàn, tôi nghĩ cứ rời khỏi nhà và ra đến đường đã có nguy cơ của sự không an toàn. Ngay cả trên đường phố ở Việt Nam mình cũng đầy rẫy những thứ không an toàn chứ không cần phải đi đâu xa. Đối với Manila, cái tên Metro Manila đã cho thấy sự phức tạp và quá tải của chính nó. Ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ùn tắc giao thông và tội phạm đều có đủ cả ở đây. Tuy nhiên tôi nghĩ Manila vẫn có rất nhiều điểm thú vị. Và một khi có sự chuẩn bị trước tôi nghĩ siêu thành phố này không đến nỗi bị coi là "kinh hoàng" hay "hoảng sợ".

Có một số vấn đề cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho các bạn :

1. Không đi lại ở các khu vực vắng người vào lúc đã khuya. Việc này cần tránh khi đi du lịch ở bất cứ đâu nhưng nhắc lại ở đây chắc không thừa vì thời gian gần đây có nhiều vụ bắt cóc ở Manila. Hôm tôi ở bên đó cũng có 1 vụ bắt cóc đình đám và tôi có kiểm tra thông tin này với các đồng nghiệp ở MNL thì thấy các bạn ấy nói là có hiện tượng này nhưng không phải lo vì mình không phải người nổi tiếng, bọn bắt cóc không định giá nổi người không nổi tiếng nên không bắt cóc đâu :)

2. Không nhận đồ ăn thức uống người lạ đưa cho vì dễ bị chuốc thuốc ngủ và đồ đạc sẽ bị lấy mất.

3. Nên đổi tiền tại sân bay, shopping malls và các khách sạn lớn. Tránh các tụ điểm đổi tiền lẻ trên các phố như Mabini Str. Ở trên đường Andriatico bạn đồng hành với tôi trong chuyến đi đầu năm 2009 đã bị đánh tráo mất tờ 100USD thành tờ 1USD, gọi cả cảnh sát cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

4. Đừng nên thử jeepney vì sẽ rất bụi và xóc cho bé nhà bạn. Tiện hơn cho các bạn là taxi vì cước taxi ở MNL rẻ hơn VN nhiều. Luôn nhớ câu "Turn your meter on" khi lên xe. Nếu có tắc đường trong giờ cao điểm, đôi khi tài xế hay đòi thêm tiền, đừng trả hơn 50 peso ngoài phần cước phí đã đi. Khi xuống sân bay, bạn hãy đi ra ngoài cửa và sẽ nhìn thấy quầy bán vé taxi của sân bay, họ sẽ phát phiếu ghi rõ địa điểm bạn cần tới trong thành phố và giá tiền. Thường thì giá tốt hơn taxi ngoài, lại an toàn.

Giờ tôi chỉ nhớ được vài điểm như vậy, bạn cần gì khác tôi sẽ lại bổ sung sau ...

pizza
20-05-2011, 23:29
Vậy là tớ cũng yên tâm hơn rồi, lần đầu đi Phil nên còn bỡ ngỡ lắm. Many tks

tobypham
23-05-2011, 00:33
Nếu được thì bạn đổi tiền ngay ở trong nước rồi mang sang, nếu cần đổi thêm thì nên đến các Mall đều có quầy đổi (xem bản đồ ở các cửa ra vào ý) vì tỷ giá có lợi hơn ở sân bay..

Đi taxi thì trước khi lên cứ bảo bác tài "by meter?!" và nói điểm đến, nếu họ ok thì đi. Trên đường đi họ sẽ chỉ lên kính xe (ở đó có dán giấy tờ gì đó lằng nhằng, đại loại là "quy định" cộng 10peso (hay 100peso gì đó, k nhớ?!). Thì cứ bình tĩnh mà bảo chỉ tính theo meter, nếu k ok thì cho tao xuống, bắt xe khác... Họ cũng mè nheo dăm ba câu rồi thôi ý mà.

Manila thì mình chưa đến nhưng có lần ở Cebu, sau khi k vòi được tiền, bác tài vít ga lên 100km/h, lạng lách .. haha.. ai dè, càng đi nhanh mình càng khoái..

Còn khi đi ra đường thì cứ quần cộc, áo pull, dép tông cho đúng kiểu Phil, đừng lỉnh kỉnh nhiều túi xách, máy ảnh, đi lại tự tin.. là bình thường ý mà. Có thể mình ở Cebu nên an ninh hơn thì phải (!!). Bạn mình đã từng quên điện thoại (1100i thôi) ở máy ATM ờ Mall và được 1 bạn Sinh viên gọi điện trả lại.. hihi

Chúc bạn đi chơi vui!!

chocopi
23-05-2011, 20:48
Nếu bạn đi taxi từ sân bay thì nên chọn yellow cab nha, tuy giá nó cao nhưng mà ko lo bị chở đi vòng vòng đâu. Lúc mình đi thấy an toàn lắm, ko lo gì hết, đi tới 11 -12h đêm cũng ko sao.

zigzag88
03-06-2011, 23:15
Tháng trước e đi Philippines lặn biển ở Anilao, Batangas:

https://lh6.googleusercontent.com/-n8997B05oUA/TcLIEdOuCSI/AAAAAAAAEgE/8mOVX3ADpvk/DSCF2627.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-ZQNcLqZ0-Bo/TcLIHSDSoZI/AAAAAAAAEgM/EhCBlSXubME/DSCF2630.JPG

Ở mũi đảo này dòng chảy rất mạnh, nên cảm giác lúc lặn vừa hồi hộp vừa sợ, vừa lặn vừa phải bám vào san hô để ko bị dòng nước cuốn đi, nhờ dòng chảy mang nhiều nguồn thức ăn đến nên cá ở đây cũng nhiều vô cùng, cá thu, cá chim và ti tỉ thứ cá tập hợp ở đây chì bơi và há mồm thôi :)). Bác hướng dẫn viên còn chỉ cho mình xem 1 chú cá mập ở xa xa, tuy nhiên, vì mình bị cận nên chỉ thấy toàn cá thu thôi -.-

https://lh6.googleusercontent.com/-IXVpHMj_xNU/TcLIZOtHl8I/AAAAAAAAEgo/SGpVLijoP-w/DSCF2658.JPG

Cá:

https://lh5.googleusercontent.com/-Pi2neUht0EE/TcLKF_WDnrI/AAAAAAAAElA/KMZVa9hM9vk/IMG_1370.JPG

Sên biển ở Anilao khá nhiều và đẹp:

https://lh6.googleusercontent.com/-2QGJxFhg-xM/TcLKKMtXL1I/AAAAAAAAElM/lErkGmvPWeM/IMG_1378.JPG

zigzag88
04-06-2011, 14:45
Anilao được xem là nơi đầu tiên ở Philippines bắt đầu hoạt động lặn biển và cung cấp dịch vụ này cho khách du lịch, từ đó dịch vụ này đã được phát triển ra nhiều nơi khác Philippines. Cũng nhờ những hoạt động này mà công cuộc cấy trồng san hô từ những năm 60 và bảo vệ khu vực mà bây giờ du khách có thể ngắm được cuộc sống muôn màu rực rỡ dưới nước ở Anilao/.

https://lh4.googleusercontent.com/-G8_nTRAQN3Y/TcLJyMZ58VI/AAAAAAAAEkQ/--lCqcjWHtg/IMG_1288.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-uc5yVFiN5Uo/TcLJzaQyiII/AAAAAAAAEkU/KCqQB5RRNX8/s512/IMG_1302.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-0wnzZbJljHg/TcLJ8JchI2I/AAAAAAAAEks/2ZqnlisJ_bo/s512/IMG_1333.JPG

pizza
06-06-2011, 15:34
Các bác ơi, shopping bên Phil thế nào ạ? Em nghe nói là khá rẻ. Chợ hàng fake và ngọc trai có phải là Green Hills không ạ? Mang ngọc trai về có bị đánh thuế thiếc gì không ạ? Em muốn mua laptop hoặc di động thì nên mua ở đâu ạ? có đúng là rẻ hơn ở VN không ạ?

pizza
28-06-2011, 10:53
Các bác nào ở HN đã đi Phil du lịch cho em hỏi chút. Sáng nay em ra Quốc Chinh đổi peso Phil mà không có, hic, không biết chỗ nào có peso để đổi không ạ? Bác nào biết về vụ này share thông tin cho em với ạ. Em cảm ơn nhiều.

aoking
29-06-2011, 13:50
Chào các Anh/Chị và các bạn,
Các anh chị nào có kinh nghiệm đi tour cưỡi ngựa đi núi lửa giúp mình cái dzụ làm sao để mua tour này tại Manila ?
Ngày 15/7 này là mình có mặt ở Manila, không biết có anh/chi và các bạn nào du lịch Manila vào giờ đó không ? Mình chỉ ở 3 ngày nên cũng chưa biết đi đâu hết.
rất mong hồi âm.

jadeblue
03-07-2011, 13:58
Mình đi trọn vẹn 5 ngày. Mình đang phân vân giữa Boracay và Cebu các bạn cho mình xin ý kiến nên tham quan cái nào nhé. Tks mọi người và mình sắp xếp thế nào hợp lý. Mình định thế này các bạn xem giúp mình.
- N1 đến Manila sau đó bay đến cebu hoặc Boracay liền ở đến N3 quay về Manila.
- Từ N3-N5 đi tham quan Manila, leo núi lửa, và tham quan xác treo.
Tks cả nhà nhiều

zigzag88
09-07-2011, 19:26
Mình post link video của một bạn trong nhóm đi Phillipines với mình hồi đi lặn ở Anilao trên youtube nhé:
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.


http://www.youtube.com/watch?v=zbC3RgiHNdA

bonus thêm ảnh:

https://lh5.googleusercontent.com/-6evEW_Z3D4w/TcLJ_PoKfGI/AAAAAAAAEkw/lQPutVrBDb8/IMG_1345.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-a6SWAYK0P-c/TcLKUQcdQ9I/AAAAAAAAElk/bQ8OFCdcg8k/IMG_1427.JPG

https://picasaweb.google.com/lh/photo/yHtjrkzAGFWS9G1oLvRtYQ?feat=directlink

https://lh3.googleusercontent.com/-Fw2quWumSPM/TcLKbh3yNMI/AAAAAAAAEl0/9h_UL76efVE/IMG_1691.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-E-uQSi9yez8/TcLKvwwOIpI/AAAAAAAAEmk/7JMFmzvbCSE/IMG_1775.JPG
Cuối cùng là tác giả của video:
https://lh4.googleusercontent.com/-p6B9o6-dZm8/TcLKemRjf7I/AAAAAAAAEl8/MMdI_Fzd6DI/IMG_1708.JPG

bella8x
10-07-2011, 20:01
Chào các Anh/Chị và các bạn,
Các anh chị nào có kinh nghiệm đi tour cưỡi ngựa đi núi lửa giúp mình cái dzụ làm sao để mua tour này tại Manila ?
Ngày 15/7 này là mình có mặt ở Manila, không biết có anh/chi và các bạn nào du lịch Manila vào giờ đó không ? Mình chỉ ở 3 ngày nên cũng chưa biết đi đâu hết.
Rất mong hồi âm.

Bạn đi của hãng máy bay nào vậy? Có PM cho bạn, nhưng sao mình không đọc được mesages. Mình đi của Cebu cùng ngày 15 luôn, qua thăm bạn thôi nên cũng hơi lo vì con gái mà đi 1 mình nữa :).

aoking
11-07-2011, 00:53
Hello bạn,
Hộp mail của bạn bị gì đó, mình ko send pm được nên post vô đây lun.
Mình không bay từ VN nên sẽ không cùng chuyến với bạn được. Mình sẽ đến Manila vào lúc 3h30 sáng 15/7.
Tuy nhiên, mình có mua vé cho người nhà từ SG - > Manila, chuyến bay lúc 1h00 -> Manila: 4h30.
Bọn mình dự đính sẽ ở friendlyguesthouse, ngày thứ 7 sẽ đi núi Pinatubo. Nếu bạn có hứng thú, bọn mình lên list đi chung (cho đủ 4 bé) mình sẽ bàn kỹ vấn đề này nếu bạn quan tâm.

Nheva
13-09-2011, 13:02
Hơn 2 năm rưỡi mình lại quay lại Phil và vẫn thấy thú vị với đất nước này (ngai up ảnh quá)
Tụi mình đã có một kỳ nghỉ thật dễ chịu ở đảo Palawan.
Hẹn lần sau sẽ đi Anilao và các đảo khác.
Túm lại mình yêu Philippines

hoangvanphuong75
13-09-2011, 17:06
Cẩn thận các hostel ở Manila, hay bị mất cắp, khi bị mất rồi thì chẳng giải quyết gì. Cảnh sát Phi không giải quyết đâu. Đi 2 lần ở 2 GH đều bị mất cắp! thằng tây còn bị chính bạn cùng phòng cuỗm cái Camera 1500USD (!) chẳng hiểu GH trộm or bạn cùng phòng, nó choáng váng cầu cứu cảnh sát và cả Đại sứ quán của nó luôn.

giaolinh
14-09-2011, 11:49
Em xin mượn topic này của chị June, chị Nheva để xin tư vấn nha.

Chị Nheva, chị June và mọi người ơi,em đi Phi 4 ngày.

Ngày 1: đến Manila lúc 4.30h (hãng Cebu). Lấy hành lý xong, đón taxi về KS chắc cũng phải 7h. Em định đi hồ Taal luôn trong ngày này nhưng không biết có kịp không? Chị Nheva và mọi người tư vấn dùm em nhé. Nếu không được thì em sẽ đi vòng vòng Manila ngày 1.

Ngày thứ 2, em định đi núi Taal xong chạy về rồi bắt xe đi Vigan luôn ạ, sáng hôm sau em đến Vigan chơi vòng vòng và bắt xe lại Manila. Em biết lịch trình hơi gấp nhưng vì ít thời gian nhưng thật sự muốn đến Vigan. Mọi người ai biết về Vigan có thể tư vấn cho em được không?

Mong mọi người tư vấn dùm em Về tuyến xe đến Vigan( thời gian khởi hành và bao nhiêu tuyến một ngày, giá tiền), khách sạn nào có thể tính phí khoảng 12 tiếng hoặc giá trọ rẻ (vì em chỉ cần chỗ thay đồ và nghỉ ngơi 1 xíu trước khi quay về Manila).

Trên đường về Manila, em có thể ghé ngang tham quan Banue luôn không ạ? Em thấy mình thật sự tham lam nhưng em cũng muốn hỏi để biết đâu tuyến đường có thể đi được :D.

Ngày 3: Em định leo Pinatubo. Về quãng đường em mừng đã có được thông tin rất kĩ trong bài viết này (xin cảm ơn chị June, chị Nheva nhiều lắm lắm) . Nhưng không biết có sự thay đổi gì về giá cả và phương tiện không ạ?

Ngày 4: Em chỉ dám quanh quẩn ở Manila vì không dám đi xa, tối phải bay về SG.

Em không biết nhiều thông tin nên hỏi có câu nào hơi bị "ngu" thì mọi người bỏ qua cho em nhé. Xin mọi người tư vấn dùm cho em.

June
14-09-2011, 12:50
@Giaolinh:

Ngày 1: Đi về Taal trong ngày hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngày đẹp trời Taal sẽ đẹp tuyệt vời.

Ngày 2: Theo tôi biết bus từ Manila tới Vigan thường cũng phải mất 8h. Vigan có rất nhiều thứ hay ho, nên đến đó vào buổi tối và chơi 1 ngày. Bạn có thể hỏi anh backpackervn về phần đi lại, ăn ở ở Vigan xem anh ấy có thông tin gì nhiều hơn không. Lúc quay về Manila từ Vigan bạn không thể "đi qua Banaue" được mà phải đi tiếp 6h nữa mới tới Baguio và thêm nhiều tiếng nữa mới tới được Banaue. Từ Banaue quay lại Manila là 8 giờ nữa nên có lẽ bạn cần thêm thời gian thì mới thu xếp được Banaue. Ở Banaue thực sự cần phải đi trek xuống tận bản thì mới đẹp, đứng phía trên Viewpoint nhìn thì không đặc sắc. Vì vậy tôi nghĩ bạn cần thêm ngày ở đoạn này. Trong điều kiện thời tiết xấu, đường đi ở khu vực Banaue thực sự kinh khủng, chúng tôi đã từng đi 16km đường núi mà mất tới 4 giờ đồng hồ và xe thì bị hỏng.

Pinatubo thì tôi nghĩ đi lại trong ngày ok. Về giá cả và phương tiện bạn tham khảo lại LP cập nhật nhất xem. Tháng 5 vừa rồi trở lại Philippines cá nhân tôi thấy thời giá không có sự biến động nào so với 2 năm trước nên nghĩ bạn Giaolinh cũng không phải dự phòng quá nhiều cho chặng này đâu.

giaolinh
14-09-2011, 14:35
Cảm ơn chị June nhiều lắm, cho em hỏi thêm là em định định ngày 1 đến Manila là đi luôn hồ Taal và tối đó lên đường đi Vigan luôn. Như vậy ko biết có kịp hay không? Theo em đọc thì thấy xe bus đi Vigan cũng khởi hành như đi Banue là 10h đêm. Đi 8 tiếng là đến. Không biết xếp như vậy có kịp chạy từ hồ Taal để bắt xe bus đi Vigan (vì ngày đầu tiên mới qua có thể chưa quen địa hình dù là có bản đồ và đi như vậy thì nếu mướn khách sạn thì hơi phí vì chỉ để đồ đạc mà thật chất không có ở). Chị có thể tư vấn dùm em về khoản này không? Chị June tư vấn thêm dùm em địa chỉ khách sạn nào an toàn và giá vừa phải với ạ.

poly
14-09-2011, 14:54
Chị có thể tư vấn dùm em về khoản này không? Chị June tư vấn thêm dùm em địa chỉ khách sạn nào an toàn và giá vừa phải với ạ.

Bạn đi Taal xong nên về nghỉ vì khá mệt
KS thì tham khảo
https://www.phuot.vn/threads/25850-Kh%C3%A1ch-s%E1%BA%A1n-sung-s%C6%B0%E1%BB%9Bng-Sogo-Hotel-Philippines

Nheva
14-09-2011, 17:11
Đi Taal về xong hoàn toàn kịp đi Vigan, lần trươc bọn mình đã kể là đi Taal về, tối đó mình đi luôn Banaue mà.
Nếu là mình, mình sẽ đi Pinatubo ngay hôm đầu tiên (Đằng nào cũng đến từ sáng sớm mà, chứ lúc từ Vigan về mà đi còn mệt hơn nhiều))
Còn ngày thứ 2 ngủ dậy muộn, tà tà đi Taal cũng đc

vhntzm
16-09-2011, 10:49
Em xin mượn topic này của chị June, chị Nheva để xin tư vấn nha.

Chị Nheva, chị June và mọi người ơi,em đi Phi 4 ngày.

Ngày 1: đến Manila lúc 4.30h (hãng Cebu). Lấy hành lý xong, đón taxi về KS chắc cũng phải 7h. Em định đi hồ Taal luôn trong ngày này nhưng không biết có kịp không? Chị Nheva và mọi người tư vấn dùm em nhé. Nếu không được thì em sẽ đi vòng vòng Manila ngày 1.

Ngày thứ 2, em định đi núi Taal xong chạy về rồi bắt xe đi Vigan luôn ạ, sáng hôm sau em đến Vigan chơi vòng vòng và bắt xe lại Manila. Em biết lịch trình hơi gấp nhưng vì ít thời gian nhưng thật sự muốn đến Vigan. Mọi người ai biết về Vigan có thể tư vấn cho em được không?

Mong mọi người tư vấn dùm em Về tuyến xe đến Vigan( thời gian khởi hành và bao nhiêu tuyến một ngày, giá tiền), khách sạn nào có thể tính phí khoảng 12 tiếng hoặc giá trọ rẻ (vì em chỉ cần chỗ thay đồ và nghỉ ngơi 1 xíu trước khi quay về Manila).

Trên đường về Manila, em có thể ghé ngang tham quan Banue luôn không ạ? Em thấy mình thật sự tham lam nhưng em cũng muốn hỏi để biết đâu tuyến đường có thể đi được :D.

Ngày 3: Em định leo Pinatubo. Về quãng đường em mừng đã có được thông tin rất kĩ trong bài viết này (xin cảm ơn chị June, chị Nheva nhiều lắm lắm) . Nhưng không biết có sự thay đổi gì về giá cả và phương tiện không ạ?

Ngày 4: Em chỉ dám quanh quẩn ở Manila vì không dám đi xa, tối phải bay về SG.

Em không biết nhiều thông tin nên hỏi có câu nào hơi bị "ngu" thì mọi người bỏ qua cho em nhé. Xin mọi người tư vấn dùm cho em.

Theo ý kiến mình nếu bạn mang hành lý gọn nhẹ thì nên đi hồ Taal luôn vì từ sân bay có xe bus đến bến xe Pasay (khoảng 6h - 6h30 xe mới chạy, làm thủ tục xong bạn ngồi ăn sáng uống cafe xong ra đi là vừa). Từ sân bay về bến xe Pasay khoảng 15 - 20 phút, bạn vào trong bến xe hỏi xe đi Tagaytay rồi lên thôi, trả tiền trên xe luôn, mình ko rõ là bao nhiêu peso nữa nhưng cũng rẻ ah (bạn nên đảo 1 vòng bến xe hỏi xe đi Vigan luôn để canh giờ mà về cho kịp)! Xe chạy khoảng 2h thì đến, bạn xuống xe kiếm 1 chiếc xe giống giống xe tuk tuk nhưng nhỏ hơn bảo nó chở mình xuống hồ (khoảng 40-50 peso đi về luôn). Xuống dưới hồ nó chở mình đến chỗ mua tour luôn. Nhớ trả giá nhé. Mình đi Tết năm ngoái 2 người hết 800 peso, tiền bo cho 2 thằng dắt ngựa 100 peso. Nhớ mang theo khẩu trang để khỏi phải mua. Chúc bạn có 1 chuyến đi vui vẻ và thú vị.

Tran Hien Linh
20-07-2012, 14:00
Chị June vad chị Nheva ơi! Em và chị gái em cũng đi Phil vào tháng 9 tới.
Chị cho em hỏi bọn em xuống sân bay lúc 5h sáng, nếu đón xe buýt về bến Passay để đi Mt.Pinatubo thì có kịp quay về trong ngày không chị?
Liệu Victory Liner có chuyến vào khoảng 6h30 hay 7h sáng không chị?.
Ngoài ra em cũng đã đặt vé đi Vigan và Laoag (nhưng ở lại nhữngg 2 ngày không biết có đủ chỗ chơi không:D). Ngoài ra e dự tính đặt vé đi Coron hoặc Bocaray nữa. Em muốn đi cả hai nơi nhưng không biết có cách nào di chuyển giữa hai hòn đảo này không vì em tra các hãng máy bay không thấy có chuyến thẳng, phải quay về Manila :(

Nheva
22-07-2012, 17:58
Theo chị thì em ko thể đi Pinatubo trong ngày được.
Năm 2009 chị có thể đi trong ngày vì thời tiết tốt, ko bị mưa, đường tốt , ngắn, đi đường sky way.
Năm 2012, chị lại đi , nhưng phải đi từ chiều hôm trước, tối mới đến làng ở chân núi, ngủ lại nhà GH Bognot
Sáng ra mua tour đi sớm, 3 h trở về làng, 5h mới ra đến Capas, gần 8h mới về đến Manila.
Căn ke từng phút mới kịp chuyến bus lên Banaue.
Vigan thì rất thú vị, bọn chị chơi ở đó 2 ngày ko chán
Em nên lựa chọn 1 trong 2 đảo.
Chị đi Phil 3 lần rồi mà vẫn chưa kịp đi 2 đảo đó. Mỗi lần đi gần 10 ngày mà chị cũng chỉ chọn 1 đảo thôi

Abbey
26-07-2012, 10:35
Các bác nào ở HN đã đi Phil du lịch cho em hỏi chút. Sáng nay em ra Quốc Chinh đổi peso Phil mà không có, hic, không biết chỗ nào có peso để đổi không ạ? Bác nào biết về vụ này share thông tin cho em với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Mình vừa đi du lịch Phil về, còn thừa 1,600 peso, nhưng về đến Vn mới biết Phil nằm trong blacklist, không chấp nhận trao đổi tiền tệ nên ko đổi sang tiền Việt đc, bạn nào sắp đi Phil có nhu cầu mua 1 ít peso lận lưng thì nhắn mình nhé. Mình ở Hà Nội.

lindsey
01-08-2012, 20:50
Mình vừa đi du lịch Phil về, còn thừa 1,600 peso, nhưng về đến Vn mới biết Phil nằm trong blacklist, không chấp nhận trao đổi tiền tệ nên ko đổi sang tiền Việt đc, bạn nào sắp đi Phil có nhu cầu mua 1 ít peso lận lưng thì nhắn mình nhé. Mình ở Hà Nội.

Có mình sắp đi nè, bạn đổi giúp mình được ko? Cho mình biết tỉ giá đổi nhé. Thanks bạn nhiều :).

trangfeo1501
01-08-2012, 20:55
Mình vừa đi du lịch Phil về, còn thừa 1,600 peso, nhưng về đến Vn mới biết Phil nằm trong blacklist, không chấp nhận trao đổi tiền tệ nên ko đổi sang tiền Việt đc, bạn nào sắp đi Phil có nhu cầu mua 1 ít peso lận lưng thì nhắn mình nhé. Mình ở Hà Nội.

Mình ở Thợ Nhuộm cũng sắp đi Phil, bạn đổi cho mình nhé. Số ĐT: 0915872229 / Hoặc bạn cho mình số điện thoại hay địa chỉ, mình sẽ đến lấy luôn. Thanks bạn!

lindsey
01-08-2012, 22:49
Mình vừa đi du lịch Phil về, còn thừa 1,600 peso, nhưng về đến Vn mới biết Phil nằm trong blacklist, không chấp nhận trao đổi tiền tệ nên ko đổi sang tiền Việt đc, bạn nào sắp đi Phil có nhu cầu mua 1 ít peso lận lưng thì nhắn mình nhé. Mình ở Hà Nội.

Tại sao Philipin lại nằm trong blacklist của VN nhỉ? Hic, ko bít là có vấn đề gì ko?