PDA

View Full Version : Thác Bà - Thác Tà Pứa: Ngủ rừng - tắm thác - leo đèo (15-16/10)



conlele
17-10-2011, 14:14
Chờ Kau mở bài hồi ức nhưng mà có mấy tin cần nhắn nên mở luôn vậy:

1. Họp mặt chia sẻ hình ảnh và thưởng thức món "đặc sản bị phá sản" do trễ giờ: Kau đề nghị tối thứ Ba, conlele đề nghị nhà anh Núi (cá sấu Hoa Cà). Mọi người cho ý kiến.

2. Hàng thất lạc: nhà conlele đang giữ 1 cái đèn pin đeo trán (nhưng kg có dây), màu đen, ánh sáng vàng. Của ai liên lạc nhận lại nhé.

3. Dụng cụ: BBO ghé nhà lấy lại 1 dao Thái & 1 hộp nhựa.

conlele
17-10-2011, 14:15
Dành chỗ để viết bài "lịch trình thực tế so với kế hoạch"

conlele
17-10-2011, 14:15
Dành chỗ để công khai tài chính.

conlele
17-10-2011, 14:17
Dành chỗ để đăng "những cái nhất kỳ cục nhất":

1. Xài xế sang nhất: 1,5 ngày xài 7 xế thuộc về pepsi-lele, toàn xế to con, cao sang, đẹp trai.
2. Xài ôm đã nhất, nhiều nhất: chắc thuộc về anh Kikami. Anh kikami thống kê thử chuyến này có bao nhiêu ôm!
3. Xài xe sang nhất: cái này chắc thuộc về pe_nhoc. Tại sao?
4. Chuyên gia săn ếch: Kit-Kat
4. ????

long_vinasun
17-10-2011, 14:58
Ké 1 cái thông báo:
1. Cái đèn pin xinh yêu đóa của em đấy anh Lele ơi,hehe lúc ở thác tà pứa có thấy trong giỏ đồ ăn nhưng lúc về quên nói anh.
2. Em đang giữ cái nồi của anh, bữa of nai em đem ra nhé...

vycoi
17-10-2011, 16:19
Phải công nhận là chuyến này có nhiều cái hay ghê. I'll comeback!!!

demenplky
17-10-2011, 16:59
Có thể dời lại ngày off vào thứ 4 được không ạh. Tình hình là muốn 1 công đôi việc đóa mà. Do nhà hơi bị xa nên vừa offline ăn nhậu chia sẻ thành quả và cho xueyuki off đóng cọc chuyến ĐSRC luôn thể. Đây chỉ là ý kiến của nhóm NT thôi nhưng vẫn fải quyết định theo số đông.(BB)

jeambone
17-10-2011, 17:23
Chờ lâu quá, Việt Nam mình sản xuất được dây thun nên không sợ đứt, mở hàng vậy !
.
Tập trung tại bên kia phà Cát Lái
https://farm7.static.flickr.com/6101/6252220231_9312bfdeb5_b.jpg
Chờ đợi và sắp xếp hành lý
https://farm7.static.flickr.com/6166/6252756384_ddb9b02825_b.jpg
Trời nóng kinh. Ai có hình của đoạn này tiếp đi !

babyone
18-10-2011, 11:05
Chờ Kau mở bài hồi ức nhưng mà có mấy tin cần nhắn nên mở luôn vậy:

1. Họp mặt chia sẻ hình ảnh và thưởng thức món "đặc sản bị phá sản" do trễ giờ: Kau đề nghị tối thứ Ba, conlele đề nghị nhà anh Núi (cá sấu Hoa Cà). Mọi người cho ý kiến.

2. Hàng thất lạc: nhà conlele đang giữ 1 cái đèn pin đeo trán (nhưng kg có dây), màu đen, ánh sáng vàng. Của ai liên lạc nhận lại nhé.

3. Dụng cụ: BBO ghé nhà lấy lại 1 dao Thái & 1 hộp nhựa.
3. Dao+hộp đã lấy.
Giờ off ngày nào ah? hôm nay, thứ 3 hay ngày mai??? Để em tính

long_vinasun
18-10-2011, 11:06
H6m qua bàn lại là of thứ 4 đó chị, chắc phải nhắn tin cho từng bạn thông báo, địa điểm vẫn là nhà anh Núi

babyone
18-10-2011, 11:08
Phải công nhận là chuyến này có nhiều cái hay ghê. I'll comeback!!!

Mấy ngày k có giấy tờ tùy thân cảm giác ra sao hử mợ Vy?

long_vinasun
18-10-2011, 12:20
Óe óe, hôm qua ko mang theo úb chép h2inh của bác Chương, giờ chưa có hình chém gió nữa, haha. Thui thì mai of nai thì chép vậy:
Thông báo chínht hức từ ban tổ chức: Cúng ta sẽ of lai vào ngày mai thứ 4 ngày 19/10/2011 lúc 18g00 nhé mọi người
Địa điểm: Nhà anh Núi
Chỉ dẫn đường: cho những bạn xuất phát từ Hàng Xanh.
Ngã 4 Hàng xanh --> Xô Viết Nghệ Tĩnh --> Bến xe Miền đông --> Cầu Bình Triệu --> ngã 4 Bình Triệu --> rẽ PHẢI vào đường Kha Vạn Cân --> chạy đến khoảng 1 km --> Bên tay trái là đường rẽ vào Cá sấu Hoa Cà, bên tay phải có bảng chỉ đường vào quán BÊN SÔNG, quẹo phải theo đường đó --> đến ngã 3, quẹo phải, rồi quẹo trái, chạy thẵng tới đi qua 1 cái ngã 4 có bồn binh tròn ở giữa, chạy đến nhìn bên tay phải có ngả 3 đường số 7 hay 14 quên rùi.. thấy đông đông là nhà anh Núi.....

Những bạn từ Nhơn trạch: có thể đi đến Hàng Xanh rồi đi theo lộ trình trên
Thực đơn sẽ có các món đặc sản
chất cồn: Vang đà lạt, ngon ngon, hennessy, black label, remy martin, va bia ....

pe_nhoc16
18-10-2011, 12:28
Ố ồ, thông tin ọp nai hấp dẫn quá! Nhậu nhẹt thả cửa luôn nhỉ :D

Cún Lãng Tử
18-10-2011, 12:41
Nghe mấy món ăn và chất cồn nhà anh Núi hấp dẫn quá, chiều mai Cún con sẽ có mặt, các bạn yên tâm nhé.

xueyuki
18-10-2011, 12:48
Chào cả nhà
Báo cáo sau 1.5 ngày ăn chơi " xa đoạ", mỏi vai, đau lưng và ê mông em có mặt trình làng
:LL(c):Dam

pe_nhoc16
18-10-2011, 13:11
Nghe mấy món ăn và chất cồn nhà anh Núi hấp dẫn quá, chiều mai Cún con sẽ có mặt, các bạn yên tâm nhé.
Cún con là ai nhỉ, phải ôm của anh Long - cô nàng Lotus University :D
Cứ lo ọp nai thứ 3, không ăn nhậu gì được... Chiều nay đi tiền trạm nhà anh Núi, có ai làm ôm không nè???

vycoi
18-10-2011, 13:20
Mấy ngày k có giấy tờ tùy thân cảm giác ra sao hử mợ Vy?
Hix đâu dám đi ra khỏi quận 7 đâu chị. Toàn bị lão Hùng dọa đi cầm thôi.

Cún Lãng Tử
18-10-2011, 13:38
Cún con là ai nhỉ, phải ôm của anh Long - cô nàng Lotus University :D
Cứ lo ọp nai thứ 3, không ăn nhậu gì được... Chiều nay đi tiền trạm nhà anh Núi, có ai làm ôm không nè???

Cún con Không phải là ôm của anh Long. Cún con là Cún con, chỉ vì ham hố vui chơi nên ở đâu vui là có mặt Cún, chiều nay nếu anh Nhóc muốn đi tiền trạm cần người ôm thì em xin nhận làm ôm của anh Nhóc ạ. Vậy chiều hẹn tập chung ở đâu và mấy giờ để đi tiền trạm vậy anh.

pe_nhoc16
18-10-2011, 13:48
Cún con Không phải là ôm của anh Long. Cún con là Cún con, chỉ vì ham hố vui chơi nên ở đâu vui là có mặt Cún, chiều nay nếu anh Nhóc muốn đi tiền trạm cần người ôm thì em xin nhận làm ôm của anh Nhóc ạ. Vậy chiều hẹn tập chung ở đâu và mấy giờ để đi tiền trạm vậy anh.
Ặc ặc, Nhóc là girl bạn ơi, 100%luộn :D. Không nhìn cái avatar và nickname à?
Hèn gì cứ thấy lạ lạ, trong chuyến đi có nghe ai gọi Cún đâu!

xueyuki
18-10-2011, 14:00
Đọc cung đường tới nhà bác núi, thấy nhà bác " trốn" kỹ ghê, toàn thấy quẹo quẹo và quẹo không a?
Hy vọng mai trời không mưa, và đoàn Nhơn Trạch đi không bị lạc đường, nhưng chúng em có thể tới trễ nha. Vì vậy trong đoàn các bác cứ chuẩn bị đồ ăn trước đi, nhưng nhớ đừng ăn vội, đợi 2 đứa em nữa nha.

Phihungkim
18-10-2011, 14:12
mình lỡ mất chuyến này vì đi đám cưới 1 ông ở cơ quan nên không đi đc ..tiếc thất đó !!!

pe_nhoc16
18-10-2011, 14:25
Đọc cung đường tới nhà bác núi, thấy nhà bác " trốn" kỹ ghê, toàn thấy quẹo quẹo và quẹo không a?
Hy vọng mai trời không mưa, và đoàn Nhơn Trạch đi không bị lạc đường, nhưng chúng em có thể tới trễ nha. Vì vậy trong đoàn các bác cứ chuẩn bị đồ ăn trước đi, nhưng nhớ đừng ăn vội, đợi 2 đứa em nữa nha.
Tối thứ 4 hông off chuyến Răng Cưa của bác L.K hả chị, đã sửa xe chưa đấy? Khi nào qua tới Q.1 call em, em off bên L.K xong sẽ dẫn chị và Dế đi, chiều nay đi tiền trạm nè :D

Núi và Biển
18-10-2011, 14:27
Các bạn đi theo đường dẫn dưới đây
Các bạn ở Sg đi tới cầu Bình Triệu ,thì đi từ A tới B

http://www.vietbando.com/Maps/#t=4&l=16&kv=10.8291330,106.723154&fp=10.8265833,106.714334|10.8294297,106.729469;1;1

Các bạn ở Nhơn Trạch thì đi theo link này
http://www.vietbando.com/Maps/#t=4&l=14&kv=10.8244120,106.733250&fp=10.7546230,106.790088|10.8292846,106.729358;1;1

Nhà số 27 đường số 14.

NguoiNhaQue66
18-10-2011, 14:52
Chào cả nhà
Báo cáo sau 1.5 ngày ăn chơi " xa đoạ", mỏi vai, đau lưng và ê mông em có mặt trình làng
:LL(c):Dam

Ăn chơi quá hà !

Cún Lãng Tử
18-10-2011, 15:01
Ặc ặc, Nhóc là girl bạn ơi, 100%luộn :D. Không nhìn cái avatar và nickname à?
Hèn gì cứ thấy lạ lạ, trong chuyến đi có nghe ai gọi Cún đâu!

Vậy chiều nay em đi cùng chị pé Nhóc nhé, em cũng đang làm việc ở Q1, chiều nay liên hệ với chị thế nào, PM cho em số điện thoại của chị đi để em liên hệ)

xueyuki
18-10-2011, 16:05
Ăn chơi quá hà !
Chị đang phấn đấun giống như phần chữ ký của em mà
"Ăn chơi không sợ mưa rơi":)):))=)):LL

vycoi
18-10-2011, 16:06
Cún con Không phải là ôm của anh Long. Cún con là Cún con, chỉ vì ham hố vui chơi nên ở đâu vui là có mặt Cún, chiều nay nếu anh Nhóc muốn đi tiền trạm cần người ôm thì em xin nhận làm ôm của anh Nhóc ạ. Vậy chiều hẹn tập chung ở đâu và mấy giờ để đi tiền trạm vậy anh.
Đọc tới đây cười muốn lòi ruột, ôi anh nhóc, anh nhóc baby. Hahaha...:))
Ta hận vì chọn thứ 4 chứ hem phải hôm nay, òa! Mắc đi học oài. Mọi người ăn + uống + chơi bời dùm phần e luôn nha!

Cún Lãng Tử
18-10-2011, 16:12
Đọc tới đây cười muốn lòi ruột, ôi anh nhóc, anh nhóc baby. Hahaha...:))


Không biết không có lỗi, phải không chị.

xueyuki
18-10-2011, 16:14
Tối thứ 4 hông off chuyến Răng Cưa của bác L.K hả chị, đã sửa xe chưa đấy? Khi nào qua tới Q.1 call em, em off bên L.K xong sẽ dẫn chị và Dế đi, chiều nay đi tiền trạm nè :D
Tắm rửa và dẫn con ngựa sắt đi bảo dưỡng lại rùi. :)(NO)
Lúc trả tiền giật mình té ngửa, nhìn cái giá không thốt lên lời : 2.999.999 đồng:))=))
Sếp lớn không cho nghỉ nữa. Đành ấm ức ở nhà nè, thèm đi chuyến bác LK chết được nhưng bất lực.X(
Vậy mai chị và chị Linh tới quận 1 rồi alo cho em. Chạy qua chuyến bác LK ham hố rồi về off chuyến nhà
(wait)
Hy vọng mai trời không mưa.

NguoiNhaQue66
18-10-2011, 17:07
Tắm rửa và dẫn con ngựa sắt đi bảo dưỡng lại rùi. :)(NO)
Lúc trả tiền giật mình té ngửa, nhìn cái giá không thốt lên lời : 2.999.999 đồng:))=))


Con ngựa nó phải phẫu thuật gì nặng thế chị???

babyone
18-10-2011, 17:33
Hix đâu dám đi ra khỏi quận 7 đâu chị. Toàn bị lão Hùng dọa đi cầm thôi.
Chừng nào Hùng dọa dẫn em vô lại chỗ cũ lấy giấy tờ thì mới ngán chứ. Ku koy ớn thiệt, đúng 4h hắn đang nằm im thin thít vùng dậy cái rột. Bữa cũng quên mất, ngồi ngủ gật, nghe nói loáng thoáng là cm của Vy còi mình cũng k phản ứng gì luôn. Mai off đi, thịt thỏ toàn tập ah.

babyone
18-10-2011, 17:34
Tắm rửa và dẫn con ngựa sắt đi bảo dưỡng lại rùi. :)(NO)
Lúc trả tiền giật mình té ngửa, nhìn cái giá không thốt lên lời : 2.999.999 đồng:))=))
Sếp lớn không cho nghỉ nữa. Đành ấm ức ở nhà nè, thèm đi chuyến bác LK chết được nhưng bất lực.X(
Vậy mai chị và chị Linh tới quận 1 rồi alo cho em. Chạy qua chuyến bác LK ham hố rồi về off chuyến nhà
(wait)
Hy vọng mai trời không mưa.
Xe em bị gì thế?
Bảo dưỡng mà lên tiền triệu là phải hỏi ý em chứ sao lại tự ý dc? Thay cái gì ah?

long_vinasun
19-10-2011, 01:25
Hồi ức đã được mấy trang mà chưa có thông tin gỉ chia sẻ cho mọi ngưởi, chắc ôhai3 đợi ngày mai off lai ới có hình ảnh và chia sẻ.

Trước tiên thay mặt cho cá nhân rất c.ảàm ơn anh Conlele, chị Lele-Lina, gia đình chủ thớt đã rất nhiệt tỉnh, tận tâm chăm sóc cho toàn đoàn, mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo và rất ngon. Nhũng kinh nghiệm của anh Lele đã mang lại cho mọi người có những phút giay trải nghiẹm thật thú vị.

conlele
19-10-2011, 07:51
Có được hình từ 2 máy của anh Kikami (điện thoại và máy ảnh), conlele đề-pa đây. Chờ Kau lâu quá!
___________
Lên phà Cát Lái. 1 giờ trưa nắng gắt chói chan mà phà đông nghịt người. Cả tuần không ló dạng, sáng thứ bảy ông mặt trời thiêu đốt đoàn Thác Bà. Thôi cũng mừng, đi chơi mà nắng nóng chút vẫn đỡ hơn mưa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72011&d=1318984909


13h15' đội vận chuyển lương thực - lều trại chính mới có mặt tại cây xăng phà Cát Lái. Gặp các bạn khác đã tề tựu đông đủ: Cudauluoc, anh JB+pe_nhoc... Đồ đạc nhiều quá mà khá ít xe ghé nhà conlele để chở:

Tập trung và đổ xăng đầy bình lần I:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72009&d=1318984909


Nhà BBO đến sau cùng với lỉnh kỉnh hành lý và vật dụng của cả đoàn. Cái cục "đỏ đỏ" chánh giữa là Cún đấy (hổng biết có phải mới lập nick CunConDuHi vô đây quậy hông nữa):
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72012&d=1318984909

Bíngô-lele gặp lại người quen cũ, anh Jeambone, làm duyên ngay tại quán nước gần cây xăng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72010&d=1318984909

Cún Lãng Tử
19-10-2011, 10:03
Chỉ dẫn đường: cho những bạn xuất phát từ Hàng Xanh.
Ngã 4 Hàng xanh --> Xô Viết Nghệ Tĩnh --> Bến xe Miền đông --> Cầu Bình Triệu --> ngã 4 Bình Triệu --> rẽ PHẢI vào đường Kha Vạn Cân --> chạy đến khoảng 1 km --> Bên tay trái là đường rẽ vào Cá sấu Hoa Cà, bên tay phải có bảng chỉ đường vào quán BÊN SÔNG, quẹo phải theo đường đó --> đến ngã 3, quẹo phải, rồi quẹo trái, chạy thẵng tới đi qua 1 cái ngã 4 có bồn binh tròn ở giữa, chạy đến nhìn bên tay phải có ngả 3 đường số 7 hay 14 quên rùi.. thấy đông đông là nhà anh Núi.....

Những bạn từ Nhơn trạch: có thể đi đến Hàng Xanh rồi đi theo lộ trình trên
Thực đơn sẽ có các món đặc sản
chất cồn: Vang đà lạt, ngon ngon, hennessy, black label, remy martin, va bia ....

Chộ nhà ta quá vui muốn tham giá lắm, nhưng nhìn cái lộ ni thì nhức cái trúc cúi quá. Có anh mô hay chị mô chiều ni có đi đến nhà anh Núi thì cho Cún con theo đuôi với, gì chứ ăn chơi nhậu nhẹt thì Cún con nỏ từ chối đâu nà.




Nhà BBO đến sau cùng với lỉnh kỉnh hành lý và vật dụng của cả đoàn. Cái cục "đỏ đỏ" chánh giữa là Cún đấy (hổng biết có phải mới lập nick CunConDuHi vô đây quậy hông nữa):
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72012&d=1318984909



Chú lele cứ nói không tốt về Cúncon, Cún con có quậy khi mô mồ.
Cún con chộ các bạn vui quá nên muốn mon men tham gia vậy thôi, chứ nỏ có ý gì mô.

pe_nhoc16
19-10-2011, 10:05
Tắm rửa và dẫn con ngựa sắt đi bảo dưỡng lại rùi. :)(NO)
Lúc trả tiền giật mình té ngửa, nhìn cái giá không thốt lên lời : 2.999.999 đồng:))=))
Sếp lớn không cho nghỉ nữa. Đành ấm ức ở nhà nè, thèm đi chuyến bác LK chết được nhưng bất lực.X(
Vậy mai chị và chị Linh tới quận 1 rồi alo cho em. Chạy qua chuyến bác LK ham hố rồi về off chuyến nhà
(wait)
Hy vọng mai trời không mưa.
Eo ơi, em cũng không ngờ xe chị tốn kém thế :D
Tình hình là bây giờ chân em bị bó nẹp do té xe nên chiều nay hông đi off được. Chị với Dế search đường qua nhà anh Núi, ăn thỏ phần của em luôn nha!

xueyuki
19-10-2011, 10:15
Xe em bị gì thế?
Bảo dưỡng mà lên tiền triệu là phải hỏi ý em chứ sao lại tự ý dc? Thay cái gì ah?
Em mang theo nguyên tấn bom cho nó nổ đó chị.:D

xueyuki
19-10-2011, 10:22
Con ngựa nó phải phẫu thuật gì nặng thế chị???
Phải "mổ tim", nên mắc thế.hiiii

conlele
19-10-2011, 10:25
Sau phà Cát Lái, cả đoàn theo lộ trình quen thuộc: 25B - TL769 - Bình Sơn - Dầu Giây.

Trục trặc nhỏ tiếp theo: Đường 25B lại thi công, đoạn gần cầu Phước Lý thì phải, họ tương một cái ống thép ngang cầu. Có 2 anh đứng chờ sẵn với câu thủ thỉ: 10k/xe rinh qua! Nhẩm tính thấy 5 phút mất 100k (10 xe của đoàn), tiếc quá nên đi đường vòng: HL19 - quay ra 25B lại để đón nhóm 3 tại KCN Nhơn Trạch.

Nhóm 3: (Xueyuki + 2 anh chị nhà Dế) nhập đoàn cùng phi về Dầu Giây. Lộ trình này máy anh Kikami không có nên ai có hình bổ sung tiếp đê.

Tập trung đếm xe ở ngã 3 Dầu Giây. Đi tiếp được 1km thì trời đổ mưa. Tiếp tục chạy QL1 qua Long Khánh, tới ngã 3 ông Đồn (đường rẽ vào 766 thuộc TT Gia Ray).

Ngồi ở Ngã 3 ông Đồn chờ nhóm BBO đi sau vì phải cho Cún ăn.

Kau và pepsi-lele, 2 ôm chuyên nghiệp của anh Kikami:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72016&d=1318985717

Bíngô-lele làm dáng tiếp với anh Kikami:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72014&d=1318984909

Ngừng ở đây để anh chị em nào có hình chặng này bổ sung vô.

balodulichsaigon
19-10-2011, 11:05
Viết tiếp nhé các bạn. Mình lót dép ngồi chờ xem hình và hồi ức của các bạn. :P

babyone
19-10-2011, 11:17
Sau phà Cát Lái, cả đoàn theo lộ trình quen thuộc: 25B - TL769 - Bình Sơn - Dầu Giây.

Trục trặc nhỏ tiếp theo: Đường 25B lại thi công, đoạn gần cầu Phước Lý thì phải, họ tương một cái ống thép ngang cầu. Có 2 anh đừng sẵn với câu thủ thỉ: 10k/xe rinh qua! Nhẩm tính thấy 5 phút mất 100k (10 xe của đoàn), tiếc quá nên đi đường vòng: HL19 - quay ra 25B lại để đón nhóm 3 tại KCN Nhơn Trạch.

Nhóm 3: (Xueyuki + 2 anh chị nhà Dế) nhập đoàn cùng phi về Dầu Giây. Lộ trình này máy anh Kikami không có nên ai có hình bổ sung tiếp đê.

Tập trung đếm xe ở ngã 3 Dầu Giây. Đi tiếp được 1km thì trời đổ mưa. Tiếp tục chạy QL1 qua Long Khánh, tới ngã 3 ông Đồn (đường rẽ vào 766 thuộc TT Gia Ray).

Ngồi ở Ngã 3 ông Đồn chờ nhóm BBO đi sau vì phải cho Cún ăn.


Ngừng ở đây để anh chị em nào có hình chặng này bổ sung vô.
Hi, Cún hơi hâm hấp sốt từ hôm thứ sáu, tới sáng thứ 7 dụ dỗ cho ăn được ổ bánh mì với 2 trứng opla ở cà phê chim Tao Đàn rồi gởi Cún cho chú Hùng dẫn đi nhà sách để mẹ Cún đi họp. Tới 10h30 qua đón Cún ở nhà sách Tân Định, lúc đó chú Hùng mới chạy về nhà soạn đồ rồi đi đón bé Nhung ở Gò Vấp. Hai mẹ con Cún đi thay ruột xe bánh sau rồi chạy qua đón Huongngoclan ở Hồ Văn Huê , xong chạy qua nha anh conlele. Mẹ Cún lua được hộp cơm, huong ngoclan xử dc ổ bánh mì, Cún nhơi mấy muỗng cơm rồi không chiụ ăn nữa.
Tới gần cây xăng Thắng Lợi, Cún thỏ thẻ:" con đói", hic, thế là nhóm sau phải tấp vô cây xăng Thắng Lợi chờ Cún ăn uống tý. Làm nhóm trước phải chờ gần 30p. :(
Kì này, mẹ Cún lo cho Cún nhiều hơn nên không phụ được mấy, hậu cần nấu nướng chị conlele làm hết.
@ binh đoàn conlele chiều nay off, làm lại món đặc sản nhà lele nhé, bữa em mới thử được có chút xíu lúc đang trộn, còn sau đó thì um ba la hết tiêu rồi.

conlele
19-10-2011, 11:36
Eo ơi, em cũng không ngờ xe chị tốn kém thế :D
Tình hình là bây giờ chân em bị bó nẹp do té xe nên chiều nay hông đi off được. Chị với Dế search đường qua nhà anh Núi, ăn thỏ phần của em luôn nha!
Pé_nhóc bị sao vậy? Nặng lắm không? Tội nghiệp quá vậy, ở nhà sao đành khi mọi người đang hùa nhau "nói xấu" bé ở nhà anh Núi.
Hay là để điều người qua chở nhóc đi?

conlele
19-10-2011, 11:42
NHẮC GIỜ ỐP-LA tối nay:

- Thời gian: 18h tối nay (19/10)
- Địa điểm: nhà anh Núi, nhà số 27, đường số 14 (đi Kha Vạn Cân, tới gần cá sấu Hoa Cà, rẽ phải vô Đường số 25, vòng vèo tới đường số 14.
Link đến nhà:
Các bạn đi theo đường dẫn dưới đây
Các bạn ở Sg đi tới cầu Bình Triệu ,thì đi từ A tới B

http://www.vietbando.com/Maps/#t=4&l=16&kv=10.8291330,106.723154&fp=10.8265833,106.714334|10.8294297,106.729469;1;1

Các bạn ở Nhơn Trạch thì đi theo link này
http://www.vietbando.com/Maps/#t=4&l=14&kv=10.8244120,106.733250&fp=10.7546230,106.790088|10.8292846,106.729358;1;1

Nhà số 27 đường số 14.
- Điện thoại cứu trợ: 0932.73.01.01 (a.Núi)

Mọi người cập nhật danh sách để chủ nhà chuẩn bị NƯỚC & MỒI nhé:

1- Anh Núi
2&3- Nhà conlele (2+2)
4- BBO (1+1)
5- Long_sụn
6- Xueyuki
7&8-Démèn và Dếmèn's
9-........


@Long và BBO: có số điện thoại của mọi người thì liên hệ nhắn tin dùm. Thanks.

pe_nhoc16
19-10-2011, 11:42
Pé_nhóc bị sao vậy? Nặng lắm không? Tội nghiệp quá vậy, ở nhà sao đành khi mọi người đang hùa nhau "nói xấu" bé ở nhà anh Núi.
Hay là để điều người qua chở nhóc đi?
Có cần phải thế không anh? Lúc 2h khuya em té trên đường gần Gò Dưa đó, giờ mà đi quá đó mắc công em hận rồi... thì khổ, em ở nhà off onl, mọi người rãnh thì update cho em nha :D

jeambone
19-10-2011, 12:49
Đoạn này có các xế tranh thủ nghỉ xả hơi một chút
https://farm7.static.flickr.com/6225/6252230287_8a0c269596_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6175/6252764980_390eb1134a_b.jpg
Bé Bí Ngô-lele tập hợp lên đường trể quá rồi, mấy cô dì chú bác dây thun quá đi thôi !
https://farm7.static.flickr.com/6238/6252763400_f58ae21f53_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6221/6252233381_9b5f2a7e18_b.jpg

babyone
19-10-2011, 13:52
Đoạn này có các xế tranh thủ nghỉ xả hơi một chút
https://farm7.static.flickr.com/6225/6252230287_8a0c269596_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6175/6252764980_390eb1134a_b.jpg

@ vy coi xài xế Ku koy hao quá, mới tới đây mà xế đã lăn quay ra rồi.

vycoi
19-10-2011, 14:05
@ vy coi xài xế Ku koy hao quá, mới tới đây mà xế đã lăn quay ra rồi.
Thì chị cũng biết là em xài hàng hao rùi còn j. Tối hôm trước xế e đã phải lao lực suốt đêm mừ. Haha

demenplky
19-10-2011, 14:40
Nhóm NT chắc là đi đó anh lele ơi! Nhìn cung đường nhà anh Núi em tưởng mình đang đi phượt :)) Nhất định phải mò cho ra nhà anh Núi mới chịu. Và phải thưởng thức đặc sản của nhà con lele nữa chứ! Không thể bỏ qua được...Hẹn gặp cả nhà vào chiều nay hy vọng là sẽ có mặt trên 20mems...

babyone
19-10-2011, 15:41
hi, bạn nào giữ số dt của cặp cudauluoc, nhắn tin off giùm miềng cái, hôm nay quên điện thoải ở nhà rùi.

cudauluoc
19-10-2011, 23:29
Cám ơn mọi người . Cám ơm chị babyone , gia đình anh conlele , gia đình anh Núi. Chuyến đi thật tuyệt . buổi off cũng thật đầm ấm.

Kau
20-10-2011, 10:00
Eo ơi, mở thớt rồi mà hem biết. Giờ mới lên đây thì đã page5 rồi ... Thật là xin lỗi sự mong chờ hàng nóng của mọi người quá. Kau đang upload hình lên google-picasa nên úp trc 1 tấm hình tối qua offline vậy.

Tối qua ốp nai quân số cũng khá đủ, chỉ thiếu 1 vài người bận công chuyện thôi. Tình hình là 15 + 2 người.
Kính thưa các món thỏ luôn. nào là xào lăn, nướng mọi, cà ri thỏ, thỏ sáo măng ... Lại ước bàn phím rồi ...(beer)

https://lh5.googleusercontent.com/-eaoAvct8PgA/Tp-NVFJ1N0I/AAAAAAAAB1U/Fq9fg2k1f2Y/s640/290897_1888696951982_1678217404_1430223_223427969_ o.jpg

xueyuki
20-10-2011, 10:41
Tình hình tối qua (19/10) nhóm NT đi off cốt để lấy hình và 888888, nhưng nhờ cái USB " xịn " của dế mà hình không lấy được
:D:))Đành ấm ức.... đi về tay không.:( Nhưng cũng cảm ơn bác Núi, và nhà bác Lele, đoàn NT đã được ăn 1 bụng no thịt thỏ với đủ các món.( ái chà, nhắc lại vẫn còn thèm - chết thật):D, lại còn được tắm vòi hoa sen tự động nữa chứ.:LL
Nhờ các bác post hình lên dùm nhóm NT, để 2 đứa em coppy lưu về máy. Chứ không giận lại đòi ăn thịt thỏ lần 2 nữa mất hiiii:T

Kau
20-10-2011, 16:26
Hành trình ban đầu dự kiến là tập trung cây xăng đầu tiên sau khi qua Phà Cát Lái là 13h. Thế nhưng lý do bị lỡ chuyến nên BTC chậm hơn khoảng 15p. Lúc 12h45 chờ phà, mình cứ tưởng là mọi người, có mặc đông đủ hết và gặp aKuKoy. Mình rất hoan nghênh tinh thần ham đi chơi của cặp xế-ôm Ku Kòy & Vy còi. Ku Kòy bỏ việc sáng T7 và chạy cả 1 đoạn đường dài 100Km từ Mỹ Tho lên SG để gia nhập đoàn, và kết quả là đến điểm tập kết đầu tiên ....(wait) Đề nghị đoàn cho 1 tràng vỗ tay (bravo ... bravo)
https://lh4.googleusercontent.com/-npVTzDz9cMs/Tp_bCT9D0qI/AAAAAAAACW0/lg_A3YD-Ecs/s512/5-DSCF2747.jpg

Sau khi qua phà, đoàn tập trung tại cây xăng, phần công đồ ăn & hành lý chuẩn bị vòng qua cây xăng Tín Nghĩa QL.25B và đón thêm 3thành viên là XueYuki. Trong khi đó Sma_cat & DuongVang đang tốc hành đua đi đương thẳng hẹn gặp đoàn tại trạm xăng thứ 2 là Dầu Dây. Cũng rất hoan nghênh tinh thần của Sma_cat: Trước đó, khoảng 1tiếng đồng hồ, bạn có đọc mục rủ rê, suy nghĩ, và quyết định nhanh chóng, để chạy đua với thời gian bắt kịp đoàn.
(wait).

.... Đoạn đường QL25B & TL.769 Kau sẽ post ảnh lên sau.

Kau
20-10-2011, 17:17
Trục trặc nhỏ tiếp theo: Đường 25B lại thi công, đoạn gần cầu Phước Lý thì phải, họ tương một cái ống thép ngang cầu. Có 2 anh đứng chờ sẵn với câu thủ thỉ: 10k/xe rinh qua! Nhẩm tính thấy 5 phút mất 100k (10 xe của đoàn), tiếc quá nên đi đường vòng: HL19 - quay ra 25B lại để đón nhóm 3 tại KCN Nhơn Trạch.

Nhóm 3: (Xueyuki + 2 anh chị nhà Dế) nhập đoàn cùng phi về Dầu Giây. Lộ trình này máy anh Kikami không có nên ai có hình bổ sung tiếp đê.

Tập trung đếm xe ở ngã 3 Dầu Giây. Đi tiếp được 1km thì trời đổ mưa. Tiếp tục chạy QL1 qua Long Khánh, tới ngã 3 ông Đồn (đường rẽ vào 766 thuộc TT Gia Ray).

Ngồi ở Ngã 3 ông Đồn chờ nhóm BBO đi sau vì phải cho Cún ăn.

Đoạn này em có chụp 1 ít. Tối nay về úp hình đoạn này.
Đoàn mình tốn nữa tiếng đồng hồ ở trạm Ngã 3 Ông Đồn (hay còn gọi N3 Bưu Điện) Vì cún của chị BBO đói bất chợt.

Khi đoàn bắt đầu rẻ trái vào và xuyên TT Gia Ray thì alele mua rau, để cho bữa tối ở Thác Bà được ngon hơn. Lúc này trời cũng mưa tầm tả. Qua thị trấn thì đường bắt đầu xấu kinh khủng, ổ gà, ổ khủng long gì cứ hiện ra làm cản lòng quyết tâm của đoàn. Qua GiaRay đến Đức Linh (BThuận) thì trời sẫm tối rồi tối om. Đường lại xấu, nên tốc độ rất chậm.

Dù tới nơi thì tối cũng đã tối, nên quyết định tấp vào 1 quán nước để sưởi ấm cho 3 baby Phượt là Cún, Bíngô và Pepsi-lele. Tiện thể để mọi người uống vài ly trà nóng, sữa nóng cung cấp tạm thời Vitamin để tiếp tục tiến sâu vào Tánh Linh và Núi Ông. Một lần nữa cảm ơn quán nước, vì đã không ngại trời mưa, mọi thứ ướt mem mà vẫn cho vào trú.

7h tối, sau khi trú mưa đi được 1 đoạn, đoàn quẹo phải TL.710 tiến vào TT Tánh Linh thì chị BBO bị lạc ngay khúc cua đó. Đoàn tiếp tục chờ ở Hồ Biển Lạc (Lấy tạm hình ban ngày vậy)

https://v3.lscache5.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/54611749.jpg


Đến Tánh Linh thì cũng đã 8h30 tối. Đoàn quyết vào rừng trong đêm. Để dựng lều và để được nghe "đêm thấy ta là thác đổ" ^^
https://lh4.googleusercontent.com/-hrAqYi8w2DQ/Tp_YeDTCtUI/AAAAAAAACKk/-lDb-zqV1us/s512/2-IMG_5582.jpg

Nhưng không ngờ gặp chuyện éo le ....

jeambone
20-10-2011, 19:40
Số là đoàn đến bất ngờ gần 21 giờ với số lượng áp đảo làm trực ban Thác Bà lầm tưởng lâm tặc tấn công nên điện thoại báo động cả Huyện Tánh Linh, lập tức Kiểm lâm, Cơ động, ... Ngay cả Huyện Ủy cũng huy động lực lượng kèm trang thiết bị súng ống dài ngắn, dùi cui, đèn pin police đặc chủng ập vào. Sau khoảng một giờ giải trình sự việc, kết quả đoàn không được phép nghỉ đêm tại thác (vì lý do anh ninh do đang có lâm tặc hoành hành), nhưng được sự hổ trợ hết mình điều động ra ngoài thác cắm trại ở gần đó và được bảo vệ 3 vòng tuần tra liên tục của Kiểm lâm, Cơ động. Địa điểm cắm trại đã ổn toàn đoàn đói meo lập tức hậu cần vào cuộc với sự giúp sức của toàn đoàn : Lập bếp, nhóm lửa, bố trí đèn sạc không khí tưng bừng thơm phức khói bay mù mịt.
Rau trộn
https://farm7.static.flickr.com/6105/6252751446_f9edb9d8a6_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6036/6252755174_4b34befe5a_b.jpg
Nướng thịt
https://farm7.static.flickr.com/6237/6252748178_96b6e7ac45_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6161/6252227423_21a4dd55ac_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6172/6252767602_e50b2c0c44_b.jpg
Nướng bánh tráng
https://farm7.static.flickr.com/6031/6252766230_a78f9b91b8_b.jpg
Chiên chả giò
https://farm7.static.flickr.com/6113/6252768898_2aab5de72d_b.jpg

jeambone
20-10-2011, 19:44
Dọn ra mâm thôi
https://farm7.static.flickr.com/6180/6252768616_73dbc1b7eb_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6113/6252233085_3ab7709e07_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6160/6252229241_417e7035b7_b.jpg

jeambone
20-10-2011, 19:47
Dzô nào
https://farm7.static.flickr.com/6032/6252233847_bb2fce69dd_b.jpg
Đặc biệt Kiểm lâm, Cơ động giao lưu cùng đoàn
https://farm7.static.flickr.com/6155/6252762074_84e49fef11_b.jpg

jeambone
20-10-2011, 19:48
Ai có hình đoạn này tiếp đi !

tamcrazy
21-10-2011, 08:29
Dzô nào
Đặc biệt Kiểm lâm, Cơ động giao lưu cùng đoàn
https://farm7.static.flickr.com/6155/6252762074_84e49fef11_b.jpg

Sướng tỉ tê quá đã.
Bác coi chứ uống là nhắm tít mắt là phê lồi rún rồi. :D
Còn đây, cô bé làm em sao xuyến.
Bí ngô - lele.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/296011_285371958146055_100000197602905_1393705_161 7940129_n.jpg

Kau
21-10-2011, 10:20
Số là đoàn đến bất ngờ gần 21 giờ với số lượng áp đảo làm trực ban Thác Bà lầm tưởng lâm tặc tấn công nên điện thoại báo động cả Huyện Tánh Linh, lập tức Kiểm lâm, Cơ động, ... Ngay cả Huyện Ủy cũng huy động lực lượng kèm trang thiết bị súng ống dài ngắn, dùi cui, đèn pin police đặc chủng ập vào. Sau khoảng một giờ giải trình sự việc, kết quả đoàn không được phép nghỉ đêm tại thác (vì lý do anh ninh do đang có lâm tặc hoành hành), nhưng được sự hổ trợ hết mình điều động ra ngoài thác cắm trại ở gần đó và được bảo vệ 3 vòng tuần tra liên tục của Kiểm lâm, Cơ động. Địa điểm cắm trại đã ổn toàn đoàn đói meo lập tức hậu cần vào cuộc với sự giúp sức của toàn đoàn : Lập bếp, nhóm lửa, bố trí đèn sạc không khí tưng bừng thơm phức khói bay mù mịt.


Khoảng 9h tối. (Mà ở rừng mà 9h tối là tối om, người dân đi ngủ hết rồi). Cả đoàn gồm 25+3 thành viên ... đoàn đoàn kéo nhau vào rừng. Đến rừng thấy phòng của BQL Khu Bảo Tốn khóa trái. Nghĩ là mấy chú này ra ngoài thị trấn họp hành hay gì gì đó... Thế là tưởng bở, cả đoàn kéo vào sân dựng xe và chuẩn bị hạ trại. Nhưng không ngờ trong phòng vẫn còn người trực những đã ngủ. a ta thấy đông quá hóa hoảng, đành gọi ứng cứu từ bên ngoài. 5 phút sau, đội cơ động của huyện đã tới. Nào là súng ống, dzùi cui, đèn pin tự vệ.... Làm đoàn cũng hết hồn. Thấy cũng tội nghiệp cho mấy anh. Bị động là cấp tốc đua vào. Làm phiền thiệt.
Nhưng lỗi cũng là bên mình đi trễ, mà lại không báo cho mấy anh trước. Hơn nữa, Thác Bà còn hoang dzã, chưa được khai thác du lịch. Nên không cho cắm trại trong thác cũng đúng. Đoàn lại kéo ra bìa thác 1 chút. Dẫn gặp nhà a Tám. và anh ý cho đoàn mình cắm trại và vui chơi. Có 1 đêm đặc biệt như thế.

https://lh5.googleusercontent.com/-8lXbHz0XFR4/Tp_Y0LVKK9I/AAAAAAAACME/jTpZrxuviyk/s512/3-P1010187.jpg
Anh Tám (Bên trái)

Nhờ tài lẻ của anh lele nên cả đoàn có 1 bữa ăn thịnh soạn không kém với nhà hàng
Thực đơn nào là chả giò, gỏi, thịt nướng, miếng sườn nướng, ngon nhất là món bánh hỏi ... Hehe.
Thức uống thì có Vang nhẹ, a mua cũng khá nhiều. Nào là Napoleong của a Long_vinasun ....

https://lh5.googleusercontent.com/-Uf13OqWQFP4/Tp_YoccuhTI/AAAAAAAACLU/CBFIS-HblaE/s640/3-P1010178.jpg


Cả đoàn ngồi tâm tình đến 1h sáng mà vẫn quá trời thức ăn, còn lại để sáng mai lót dzạ buổi sáng.
https://lh4.googleusercontent.com/-hbVFsT4V6hg/Tp_ZBmx1_gI/AAAAAAAACNE/3pLLE9kRjzg/s640/3-P1010200.jpg
Tính cả chủ nhà và mấy anh kiểm lâm cũng trên 30 người. Hoành tráng quá cơ ♥

https://lh4.googleusercontent.com/-cw841GzJXjI/Tp_YvbNapvI/AAAAAAAACL0/Zg2kWOHy3xI/s640/3-P1010181.jpg
Nướng sườn nè.

https://lh4.googleusercontent.com/-JITImXbvUAE/Tp_Y6a_-U-I/AAAAAAAACMg/UoMqq6N9v0A/s640/3-P1010195.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Nt3Wn6ZlX38/Tp_ZEUx9JPI/AAAAAAAACNM/ymn0gM2tKdM/s640/3-P1010201.jpg

conlele
21-10-2011, 10:54
https://lh3.googleusercontent.com/-Nt3Wn6ZlX38/Tp_ZEUx9JPI/AAAAAAAACNM/ymn0gM2tKdM/s640/3-P1010201.jpg
Conlele đang đứng bên cạnh Trạm trưởng trạm Kiểm lâm Thác Bà (Tuấn Anh, áo trắng), anh này cùng với Kiểm lâm viên (Cường) lao vào Trạm đầu tiên, với đèn pin loại dùi cui và khẩu súng lục (lele kg biết súng gì)... Nhưng sau đó thì rất vui vẻ giới thiệu đoàn với nhà chú Tám và bảo lãnh để đoàn tùy nghi sử dụng cả căn nhà lẫn hàng hiên để cắm trại.

https://lh4.googleusercontent.com/-JITImXbvUAE/Tp_Y6a_-U-I/AAAAAAAACMg/UoMqq6N9v0A/s640/3-P1010195.jpg
Hình này từ bên trái qua là anh Lưu (sếp của trạm trưởng từ trên Huyện xuống), tới Kau, rồi anh Mạnh (bí thư chi đoàn Hạt Kiểm lâm Huyện Tánh Linh) và Cường - kiểm lâm viên trạm Thác Bà.

Tội nghiệp mấy ảnh nửa đêm bị cả đoàn SG quấy rầy. Vậy mà vẫn vui vẻ ở lại chơi với đoàn tới 1h sáng.

______
Còn một nhóm mấy anh Cơ Động mặc đồ đen súng ống đầy mình ngồi phía anh Kikami với anh JB ai có hình gửi lên luôn cho xôm tụ.

pe_nhoc16
21-10-2011, 11:38
Một đêm nhớ đời với những giây phút căng thẳng cực thú vị, Nhóc rất thích cảm giác lúc ấy - y chang phim hành động. Hơi tiếc vì lúc ấy đói rồi, không thì cầm cự bao lâu cũng được :D

Kau
21-10-2011, 11:38
Còn một nhóm mấy anh Cơ Động mặc đồ đen súng ống đầy mình ngồi phía anh Kikami với anh JB ai có hình gửi lên luôn cho xôm tụ.

https://lh3.googleusercontent.com/-tSucZZV_kAk/Tp_Z3psyltI/AAAAAAAACQk/p_BT3adUDB8/s640/3-P1010244.jpg
Đây là Chú Thành (bên phải) Đội trưởng đội cơ động huyện Tánh Linh

Ăn xong cũng khuya, đoàn bắt đầu giao lưu hát hò và phối hợp ăn ý.
Đoàn cùng vỗ tay theo điệu nhạc
https://lh3.googleusercontent.com/-67tWW5FZzHg/Tp_ZchEZRFI/AAAAAAAACOk/5zI7gS3OuEY/s640/3-P1010219.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-y26cxeDO2V0/Tp_ZeQtUgiI/AAAAAAAACO0/Gu2I3hIxIAU/s640/3-P1010221.jpg
a Ku Koỳ, Kau & aLong_vinasun ca bài trường ca "con chim manh manh", và "em bán sữa đậu nành".
Ngoài ra còn có bài ráp: "1con vịt xòe ra 2 con thằn lằn con nữa..." Một bữa đập gõ đâu hết cả bụng

https://lh4.googleusercontent.com/-oLM_RayVUpI/Tp_ZKux4rVI/AAAAAAAACNk/SiOobfJLXkM/s640/3-P1010207.jpg
Mấy anh KL còn giao lưu phối hợp với các nữ Phượt gia nhà mình nữa.

https://lh4.googleusercontent.com/-caOh7pz6v18/Tp_ZSgZfrDI/AAAAAAAACOE/5p_Pl9uiG7w/s640/3-P1010210.jpg
a Bí Thư và bạn Kitka giao lưu bài TS Đông - TS Tây cũng tình cảm lắm chứ.

https://lh4.googleusercontent.com/-mXLgizesWRA/Tp_Zj89RnLI/AAAAAAAACPE/g_T8KYkAIJw/s640/3-P1010226.jpg
Vycoi cũng giao lưu với dzai đẹp ...

https://lh5.googleusercontent.com/-8T8nGco4WQ8/Tp_ZqfhLeAI/AAAAAAAACPc/EgYpKA8ti_Y/s640/3-P1010229.jpg
Giữa rừng mà lại có Napoleon uống thì còn gì bằng ... hehe.
a lele nói: "Chú cứ coi thường cơ động, như vậy là không đc"
chú Thành cơ động nói: "Napo àh. Để a uống cho các chú xem nhé" j/k

jeambone
21-10-2011, 13:07
Ăn uống no say xong, lực lượng kiểm lâm, cơ động lo đi làm nhiệm vụ tuần tra 3 vòng, chỉ huy trực chiến tại lều trại của đoàn. Cả đoàn cũng chuẩn bị lều bạt tìm chổ hạ cánh, riêng có một nhóm ra giữ lộ nhựa nằm ngắm trăng
https://farm7.static.flickr.com/6032/6252219861_fa85b31c7f_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6171/6252768084_92b85bcc90_b.jpg
Và đốt lửa trại cảnh giới
https://farm7.static.flickr.com/6214/6252748900_b3bd3fb9cd_b.jpg
Tiếp đi ....

conlele
21-10-2011, 13:08
Bên tay trái conlele là anh Thành sếp cơ động, còn bên phải hình như cũng là một lính cơ động, nhưng mà conlele quên tên mất rùi. Ai còn nhớ không nhỉ?

À, Kau chọn sê-ri hình thằng bé con chú Tám chủ nhà nữa nha!

long_vinasun
21-10-2011, 13:11
Bên tay trái conlele là anh Thành sếp cơ động, còn bên phải hình như cũng là một lính cơ động, nhưng mà conlele quên tên mất rùi. Ai còn nhớ không nhỉ?

À, Kau chọn sê-ri hình thằng bé con chú Tám chủ nhà nữa nha!
Tụi em đang bàn tán về thằng bé trên facebook, nhớ thằng bé đó quá anh ạ. nó cười thất hồn nhiên và dễ thương.

vycoi
21-10-2011, 14:56
https://lh3.googleusercontent.com/-tSucZZV_kAk/Tp_Z3psyltI/AAAAAAAACQk/p_BT3adUDB8/s640/3-P1010244.jpg
Đây là Chú Thành (bên phải) Đội trưởng đội cơ động huyện Tánh Linh


https://lh4.googleusercontent.com/-mXLgizesWRA/Tp_Zj89RnLI/AAAAAAAACPE/g_T8KYkAIJw/s640/3-P1010226.jpg
Vycoi cũng giao lưu với dzai đẹp ...
Ngừ ta giao lưu đồng hương mừ, mí chú này dzà rùi đẹp đâu mà đẹp. Ko thấy lúc bảo đồng hương là mí chú ấy o bế đoàn mình hả???
Anh trạm trưởng trạm kiểm lâm đẹp dzai nhất Bình Thuận gọi điện bảo mời mọi người xuống Trảng Bom ảnh dẫn đi câu cá kìa.

babyone
21-10-2011, 15:29
Ăn uống no say xong, lực lượng kiểm lâm, cơ động lo đi làm nhiệm vụ tuần tra 3 vòng, chỉ huy trực chiến tại lều trại của đoàn. Cả đoàn cũng chuẩn bị lều bạt tìm chổ hạ cánh, riêng có một nhóm ra giữ lộ nhựa nằm ngắm trăng
https://farm7.static.flickr.com/6032/6252219861_fa85b31c7f_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6171/6252768084_92b85bcc90_b.jpg
....
Cái "gối có chân" này tối hôm đó có "từng đôi chim bay đi" không ta???

long_vinasun
21-10-2011, 19:16
Nói là sẽ viết hồi ức, rồi lấy lý do chờ hình ảnh, rồi cuộc sống lại nhấn chìm những dòng chữ này...... Hôm nay phải viết 1 tý nhé, Hồi ức theo kiểu Mr Long, nó sến sến 1 tý....

Lên Kế hoạch:
Một ngày đẹp trời, bà chị dễ thương của mình bỗng dưng nhắn 1 câu: "Thèm uống 1 ly cà phê trong rừng, bên suối chảy róc rách quá à", Cà phê trong rừng, ừ nhỉ, thèm quá, đường rừng vắng vẻ, cảm giác của đêm Thác Mai lại hiện ra, tất cả tối thui, chỉ có rừng, và ánh sáng mờ ảo.....thế là dự tính làm 1 chuyến Thác Mai ver.2 nhen nhóm...

Chiều đến, tahn2h phố bắt đầu đông đ1uc, cơn mưa chuẩn bị đến, đt lại rung:" Ra đây chơi, ăn uống 1 tý", gì chứ ăn uống thì lão đây là trùm mà, phóng nhanh ra họp mặt, những "người bạn già" ( cho phép em nói thế nhé), những cây đại thụ đang ngồi nhâm nhi.., trà dư tửu hậu, bác Lele nói hay là đi Thác Bà, Tà Pứa, cung đường cũng gần, chơi cho nó máu... Ù nhỉ, lần trước cũng nghe anh Lele nói, muốn đi quá, lại hợp lý nữa, sao phải xoắn...lại Thác, lại rừng già, và lại là ta.....
22g00 ngày 10/10/2011: Kỷ niệm giảii phóng Thủ đô, ta có 1 kế hoạch nhén nhóm.....
Mất tích, tự kỷ, và những tình huống ngỡ như không thể đi
Thứ 3, thứ 4, là những ngày cô đơn, tắt đt, mất tích 1 tý ( máy laptop hư nên ko online fb trả lời được nữa chứ), nhưng cũng khống có gì đâu ạ.. (chị BBo thông cảm nhé), mọi người nháo nhào tìm mình .....
Thông báo cho 1 vài người thân quen, rủ rê đi chung...nhưng có vẻ không khả quan, vì chuyến đi gấp quá, ai cũng có kế hoạch riêng, nhẩm tính chắc có 6 người, hà hà, đã máu rồi thì 1 người cũng chơi mà.... rồi thì nhận được tin nhắn của cô bé quan, nhưng lúc đó hết tiền đt để nhắn tin, haizzza
Thứ 5, kế hoạch vẫn vậy số người vẫn vậy, mọi người đều hỏi mình có rủ thêm ai không, thoáng thấy sự lo âu, vì sợ cancel thì thất là vo duyên lắm ạ.....Ai cũng đang máu.. thế rùi chị BBO lên topic trên Phượt, 1 ngày im lìm với chỉ có 3 người mình, anh Lele chị BBO nhảy vào thông báo....Cố tình câu view, bla bla... rồi thì 2, 4, rồi 6 xe, rồi 7 xe....danh sách càng dài ra, nhưng mà không biết mọi người chắc chắn ko để chốt luôn...Thôi thì vạn sự tùy duyên.
Số lượng người đông đông lại thấy lo lo, sợ đống quá rùi lại giống chuyến Thác Mai, tội cho nhà bác Lele, chị Lele-Line phải vất vả chuẩn bị mọi thứ cho đoàn, vì có off iếc gì đâu, tất cả là BTC lo luôn...... Thôi thì vạn sự tùy duyên.....
Thứ 6, Hồi hộp
Chưa chuyến đi nào có vẻ hồi hộp như vậy? bla bla, thế nhưng rồi thì thứ 6 cũng tất bật với lều chỏng, spam topic, rồi chốt dnah sách, rồi bla bla....Không qua phụ nhà Lele được thánh thật có lỗi....nhìn dnah sách toàn những ngưởi quen, những tay cộm cán, thấy an tâm đôi chút, nhưng sao không ngủ được nhỉ....trằn trọc cả đêm, sáng dậy trễ.....
Khởi hành thui..."
Lất đật chạy xe lên nhà bác lele để gửi lều trại, lần nào cũng vậy, xe mình như 1 chiếc xe thồ, nếu có danh hiệu Phượt thồ thì cho em xin nhé, rút kinh nghiệm gắn thêm 2 cái cây gác đằng sau baga để nới dài yên ra, vừa có thể dễ dàng đổ xăng và cũng rộng rãi cho ôm ngồi thoải mái...( Chăm sóc ôm lắm nhé), chạy đi sửa xe, tút lại em nó tý...Lên công ty cũng chỉ vất vờ tý là đến giờ khởi hành, ale, em đi nhé... Phía trước là nắng đẹp và những cung đường .....Nhưng mà đúng là vạn sự tùy duyên....

cont..

conlele
21-10-2011, 20:21
hehe... làm gì được gọi là thồ. Mọi người nhìn xe Long mỗi chuyến đi đều gọi là "hàng tạp hóa".
Ai đã từng đi những vùng sâu vùng xa của nước Việt đều biết những xe hàng tạp hóa.
Đó là cả một cái chợ... một niềm vui vỡ òa của tụi nhóc miền núi, vùng cao, vùng sâu... là cái à lên của mấy bà nội trợ, là sự tính toán dè sẻn của mấy cô gái trẻ kg nhiều tiền tiêu trước xe hàng của "anh tạp hóa".

Tội nghiệp, chuyến nào đi, nhìn xe của Long_sệ cũng đầy hàng hóa. Toàn bộ lều chõng, tăng bạt, xoong nồi...huhu...
Chuyến này may mà tới Cát Lái bà con còn chia sẻ được ít hàng.

À, còn phải gửi lời cảm ơn tới Mr. Du nữa chứ. Một mình anh Du chở toàn bộ thực phẩm của đoàn.
Dọc đường, xe conlele cứ dõi theo xe anh Du. Kg lo gì, chỉ lo ảnh đi lạc thì nguyên tối nay giữa rừng và sáng mai giữa suối đoàn mình lấy gì mà bỏ bụng đây!


Danh hiệu 2 người thồ hàng số 1 của chuyến Thác Bà-Tà Pứa sẽ thuộc về: Mr. Long_sệ và Mr. Du!

babyone
22-10-2011, 10:13
Dạo này sì trét kinh. Sáng phóng xe đi làm, tối chun về nhà. 1 tuần có 1 vài dịp ngồi với các bạn Phượt, tim mình lại thót lên, "sao cuộc sống của mình đơn điệu thế?". Cuối tháng trước rong ruổi trên vùng Hà Giang, về tới thành phố mấy tuần rồi mà hơi núi, nhịp núi vẫn còn vương vấn. Ỉ ôi với ku Long vinasun, "làm lại Thác Mai đê..."-"chị cứ từ từ", rủ rê anh conlele "đi lại thác Mai hay đi thác Tánh Linh bữa trước anh tính đi...pls". Một tối mưa, mấy anh em ngồi với nhau, thế rồi gút : đi thác Bà, thác Tà Pứa.

Kau
22-10-2011, 11:49
Bên tay trái conlele là anh Thành sếp cơ động, còn bên phải hình như cũng là một lính cơ động, nhưng mà conlele quên tên mất rùi. Ai còn nhớ không nhỉ?
À, Kau chọn sê-ri hình thằng bé con chú Tám chủ nhà nữa nha!

Bên tay trái a là Thế Anh đó ạh. Anh ấy sn87 mà mới đầu gọi em bằng cháu-chú mới ghê chứ... @$@#$@#$

Em tiếp tục đêm hôm đó nha.
Cả đoàn ngồi tâm tình đến hơn 1h sáng. Mấy anh cơ động và LK đi làm nhiệm vụ túc trực. Đoàn mình bữa đó thật là VIP. Được bảo vệ 3 vòng luôn. Vòng ngoài thị trấn thì mấy a cơ động, vòng giữa chổ ngủ thì có a trạm trưởng. Còn vòng trong rừng thì có mấy a Kiểm Lâm. Hehee ...

Một số người đi ngủ trc giữ gìn sức khỏe cho ngày hôm sau. Mợ Vycoi đi nướng khoai lang. aLong_vinasun và Kau lo đi dựng lều lớn lên. Sau đó, bắt đầu mang bạt, chiếu ra giữa lộ nằm ngắm trăng. Không ngờ là trăng muộn mà đẹp làm sao. Lại đc nằm sãi sòng giữa đường nữa chứ.
https://lh6.googleusercontent.com/-W7NeqcjtBeY/Tp_ZMmQz20I/AAAAAAAACNs/6WT4xMVruoY/s512/3-P1010206.jpg
Vycoi nướng khoai ..

Một lúc lại có vài chiếc xe chạy vào rừng. a trạm trưởng vội bật đèn pin (police) nhấp nháy. Ôi, cảm giác đó cũng thật hồi họp. Đêm hôm đó, theo ước tính là có 3 cưa thủ. Và có thêm 1 cưa thủ là a trạm trưởng. HIhi.

Đêm không nghe được tiếng thác đổ mà toàn là nghe tiếng cưa thôi. Kót két ... ọoo..ọoo. Cứ tưởng như lâm tặc cưa gỗ lén.

Sáng hôm sau, được biết là a Lele ngủ luôn ngoài đường nhựa. (Tội nghiệp cho bé quá)
https://lh3.googleusercontent.com/-LXuO4bH0VpA/Tp_apvQreNI/AAAAAAAACUU/iody3C_5CXE/s512/4-IMG_5590.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-HupXv0jVODA/Tp_aiLK8IeI/AAAAAAAACTs/OoYhapJ50cA/s512/4-IMG_5585.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-ncN274-RPdg/Tp_akDy_eHI/AAAAAAAACT8/zK0BRLBgbU8/s512/4-IMG_5588.jpg
Võng này là chổ nằm của a Tuấn Anh, người đã túc trực cả đêm để cho đoàn ngon giấc.

https://lh5.googleusercontent.com/-poJjxfk3GhI/Tp_ajJNOfEI/AAAAAAAACT0/_LDPf-iTKN8/s512/4-IMG_5587.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-SK_vl4YpSXw/Tp_a7ff5n2I/AAAAAAAACWM/ivyGhj-s_co/s512/4-P1010246.jpg
Toàn cảnh khu lưu trú qua đêm của đoàn ^^

conlele
22-10-2011, 14:16
Kau lộn rồi. Chỉ có mình conlele ngủ ngoài lộ thôi. Chẳng qua là muốn bảo đảm giấc ngủ của anh chị em bên trong thôi. Chứ vô trong đó mà cưa gỗ thì không chỉ kiểm lâm mà tất cả các trại đều bỏ chạy hết.

Còn bíngô-lele thì như lệ thường mọi lần đi trại: ngủ sớm trong các lều. 5h sáng dậy và nhiệm vụ là đi kêu ông lele dậy, vì khi nào đi trại ổng cũng nhậu - thức khuya - dậy trễ.

Nhưng mà sáng hôm đó cũng đủ sức thức dậy lúc 5h45' để thổi còi gọi cả trại dậy vệ sinh - ăn sáng - dọn dẹp và thẳng tiến vào Thác Bà.

ku kòy
23-10-2011, 13:15
Nhớ đêm hót hò với nhau ở bìa rừng, thèm cảm giác được nhảy suối ở Tà Pứa với mọi người lần nữa.
Cảm ơn mọi người nhìu nhìu. Ban chỉ huy binh đoàn lele chuẩn bị quá chu đáo cho cả đoàn.

Em ko có hình nên không pót gì được.

jeambone
23-10-2011, 18:18
Đoạn này không ai còn hình nữa thì tiếp đến đoạn vào Thác Bà đi !

xueyuki
24-10-2011, 08:50
Đoạn này không ai còn hình nữa thì tiếp đến đoạn vào Thác Bà đi !
Tới đây, đoàn nhà ta còn 1 tấm hình nữa.
Sau khi ăn sáng song, mỗi người chuẩn bị tư trang cho mình, và còn chụp 1 tấm hình làm lưu niệm và cảm ơn hai bố con bác chủ nhà tốt bụng đã cho đoàn tú túc nữa.
Bác nào post lên đi, để đoàn ta thẳng tiến vào tắm thác nữa.

Kau
24-10-2011, 10:37
Tới đây, đoàn nhà ta còn 1 tấm hình nữa.
Sau khi ăn sáng song, mỗi người chuẩn bị tư trang cho mình, và còn chụp 1 tấm hình làm lưu niệm và cảm ơn hai bố con bác chủ nhà tốt bụng đã cho đoàn tú túc nữa.
Bác nào post lên đi, để đoàn ta thẳng tiến vào tắm thác nữa.

Kau là Kau viết 1 đoạn rồi để cho mọi người chém gió tới tấp ạh. Nhưng mọi người cứ mong xem hình thì em xin viết tiếp đây.
Buổi sáng ở rừng Tánh Linh thật thích, không khí trong lành, lại còn có sương mù và mây cứ vờn vờn từ trong nhà ra ngoài vườn nữa chứ. Con lộ không chút vướn bụi, khác xa cái không khí ngột ngạt ở SG. Cảm giác này mình cũng đã mong chờ từ mấy tuần qua rồi. ^^ (Sạo chứ có 2ngày chuẩn bị thôi ... Hị hị)

https://lh5.googleusercontent.com/-pJqgr21ZQEM/Tp_amP_zoNI/AAAAAAAACUE/z4VPQJv__fs/s576/4-IMG_5591.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-WuX7WjQwuZE/Tp_atSc1-PI/AAAAAAAACUs/pwaeIMA292U/s576/4-IMG_20111016_062955.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-jbF8TXAj1R4/Tp_aotxdpDI/AAAAAAAACUM/SHOhj7Sc0lA/s576/4-IMG_5596.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/--6BeaTaUkdY/Tp_Z9d6HXTI/AAAAAAAACRI/fUHz1w15GLE/s576/4-IMG_1796.jpg
Cái không khí như thế này là Kau thích đi lang thang lắm lắm luôn ý ạh.


Mọi người tận hưởng cái không khí sạch xong là chuẩn bị bữa sáng cho cái bụng để sẵn sàng cho một ngày tắm thác đang chờ ....
https://lh3.googleusercontent.com/-h9_IZAAWVDg/Tp_azDuEkhI/AAAAAAAACVU/1KzoX_ZXakk/s576/4-IMG_20111016_063244.jpg
Mấy bạn nữ cắt hẹ & hành tây.

https://lh4.googleusercontent.com/-qAWKwb2pSZ4/Tp_aDenedrI/AAAAAAAACRk/wJ9iOiklqYk/s576/4-IMG_1801.jpg
Anh Kikami69 xào mì trứng.

https://lh5.googleusercontent.com/-DPlx56F9nAA/Tp_aKPFuncI/AAAAAAAACSE/LFUMjhZGrc0/s576/4-IMG_1822.jpg
Ba anh chàng này thì nướng chân gà & sườn để món lọt dạ được ngon hơn.

Kau
24-10-2011, 10:46
Món mì xào này có vẻ hấp dẫn quá.
https://lh4.googleusercontent.com/-SAzRE-sP6MY/Tp_bBBeE_yI/AAAAAAAACWs/Ffivg2kxgek/s576/4-P1010250.jpg

Nào, cùng ăn thôi.
https://lh4.googleusercontent.com/-WHF3PVoSdEI/Tp_aXJtalPI/AAAAAAAACS4/PCMBOlFlqeA/s576/4-IMG_1831.jpg
Có 1 bữa đông vui với mọi người, thằng nhóc có vẻ rất mãn nguyện ^^

https://lh4.googleusercontent.com/-DdvGzSuQkqk/Tp_aEvQjELI/AAAAAAAACRw/P-wLjOE9OPs/s576/4-IMG_1805.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-yDuxr7oyX0g/Tp_aW_IUr2I/AAAAAAAACS0/sZFAC02AGnU/s576/4-IMG_1837.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-B4nxrXwWfTE/Tp_aZaF-TzI/AAAAAAAACTM/kNEPjyOmowA/s576/4-IMG_1839.jpg
Chân dung trưởng đoàn conlele là đây.

https://lh5.googleusercontent.com/-VAaRiBY1wKQ/Tp_aYHp3wvI/AAAAAAAACTE/7THIqQB1ye4/s576/4-IMG_1838.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-eEH4EhpHJFA/Tp_aMlvf5uI/AAAAAAAACSU/g180kivqu1k/s576/4-IMG_1823.jpg
Cudauluoc & cudauluoc's mang ra ngoài cho thân thiện với môi trường.

Kau
24-10-2011, 11:03
Ăn xong, một số người lo dọn dẹp đồ đạc, làm sạch rác, trả lại trạng thái ban đầu cho chủ nhà.
https://lh6.googleusercontent.com/-KH5nGXuC0-o/Tp_Z7QlbveI/AAAAAAAACQ8/YAPxtOY1WmU/s576/4-IMG_1794.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-WdCp8w1zMvY/Tp_a-d6f3AI/AAAAAAAACWc/EIljdg2MN_E/s576/4-P1010249.jpg


Điểm đặc trưng ở đây là gải quyết "hậu sự" .... bằng cách chui vào rừng, đám cây mỳ và ... @#$%@#
https://lh6.googleusercontent.com/-vg3eLqTADHw/Tp_aI7s2N7I/AAAAAAAACR8/da6d2aIZ13c/s576/4-IMG_1816.jpg
Anh JameBond vào nhận hàng ạh.

https://lh3.googleusercontent.com/-eV-R84B-3W0/Tp_azmRmNMI/AAAAAAAACVk/lZSkstd-8n0/s576/4-IMG_20111016_063414.jpg
anh Long_vinasun cùng với .... cái bay cũng giải quyết =))

========
Sau đó mọi người buộc đồ đạc lên xe và tiến thẳng vào Thác Bà ....
https://lh5.googleusercontent.com/-xhGTjKCOUv4/Tp_arCAZoKI/AAAAAAAACUc/Eg1yeKogk-Y/s576/4-IMG_5598.jpg

demenplky
24-10-2011, 12:38
Trời, anh Long&JB làm gì mà gần nhà thế bà con chịu sao nổi, ít nhất cũng phải băng qua cánh rừng bên kia chứ lị!!!:D

xueyuki
24-10-2011, 13:11
Cảm ơn Kau nhiều.
Tiếp tục theo dõi hành trình Kau viết.

vycoi
24-10-2011, 13:55
Là 1 chuyến đi không có sự tính toán trước, chỉ quyết định trong vòng 1/2 ngày.
Thứ 7: hai cái đám cưới, chắc mẻm là tuần này sẽ phải ở nhà vì không thể ko đi đám con bạn thân. Cái đứa mà vì mình nó tổ chức đám cưới trong SG thay vì chỉ tổ chức ở quê; cái đứa mà vì mình nó chọn nhà hàng ngay đối diện chỗ mình ở để mong mình có mặt; cái đứa mà đám cưới nó nó gọi mình 3 cuộc nhưng mình hok dám nghe điện thoại vì sẽ ko tìm được lí do chính đáng vắng mặt trong ngày vui của nó. Chắc là nó hận!
Sáng thứ 6, chỉ bằng 1 đường link và..." em, chỗ này hay ghê, đi ko?"...bla bla rằng là thôi ko đi, vì thế này vì thế kia. Vậy mà, cuối cùng cũng pm trong topic 1 câu :" Chị, em chắc đi nhé!" ( thua mình luôn).
Chuyến đi có 30' để chuẩn bị, nhưng bao nhiêu là tâm trạng đan lẫn vào, thích thú, hồi hợp , lo sợ.....
Buổi tối "đấu trí" với lực lượng bảo vệ thật là căng thẳng!
Lúc đầu, Anh Lele và chị BBO vào nói chuyện nhưng thấy lâu quá mà vẫn chưa ngả ngũ được.... cả bọn đợi bên ngoài vừa căng thẳng với cuộc đấu trí bên trong vừa căng mắt đấu trí với đám kiếm lửa cả ngàn con....Cuối cùng khi anh Lele ra và thông báo với mọi người là " ko được phép cắm trại ở ngay trong thác vì sợ nguy hiểm cho mọi người". Mình nghĩ chắc phải dùng chiêu " quan hệ đồng hương" may ra cứu vãn được tình thế. Lò mò tìm ông Tuấn Anh_kẻ hầm hố nhất khi vừa vào đến trạm là móc súng ra và oang oang có vẻ uy nghiêm lắm ( thấy ghét dễ sợ), nhưng bỏ qua cái sự hóng hách của ổng nói: Anh thông cảm đi, đồng hương cả, vì thấy cảnh quê mình đẹp nên mọi người mới đi chứ bộ, 1 mặt là đi cho biết, xong dzìa e quảng bá lun, cho tụi em ở lại nghen anh đẹp chai???". Khựng lại 1 lúc rồi nhìn mình như thể ko tin ở Bình Thuận làm j có đứa nào " sinh đệp và diên dzáng" đến thế, trả lời:" Gì, đồng hương là ở đâu? Tuy Phong à? Xạo nha, Tuy Phong sao đi với mấy người này......." lại giở diệp khúc em thế này em thế kia, cuối cùng là: cái nhà dân anh nói á, anh biết mà, a quen thân hén, nên a đi trước đi, dẫn đường, vô nói người ta 1 tiếng, nói là đồng hương nghen, rùi bọn em vào, nhá nhá nhá, đi đi..."
Cuối cùng cả đòan cũng có 1 chỗ ngon lành làm bến đậu trong đêm. Tuyệt!!!
Cảm ơn binh đoàn anh Lele_Lina đã chuẩn bị từ A - Z, đã thương lượng tốn gần lít nước bọt để giải thích với lực lượng ngoan cố kia. Hihi, cảm ơn chị BBO, Anh Longvina đã lên plan cho chuyến đi đây thú vị này.
Cảm ơn các bạn đã tham gia chuyến đi đầy ấn tượng và mạo hiểm này.
Cơ mà em chưa thỏa mãn vì vẫn chưa được cắm trại ngay bên thác, chưa nghe được tiếng nước róc rách trong đêm... cho nên, em quyết sẽ đi lại cung này để thỏa mãn cái thú ngủ giữa rừng vs 1 binh đoàn kiến lửa.
Cảm ơn cả nhà ạ!

gio sa mac
24-10-2011, 13:58
hehe, ko ngờ là có bài hồi ức từ lâu òy... Chuyến đi bữa đó thật kà khó quên, nhậu vang mà xỉn sớm nhất đoàn, nên ko có biết các đoạn vui ở phía sau.:(
anyway, chờ mong hình và các chuyến đi tiếp theo, bữa đi off ko biết thông tin nên ko tham gia được, tiếc quá trời luôn!!!

conlele
24-10-2011, 14:49
Một trong những cái còn hơi tiêng tiếc (cũng là lý do để mà quay lại nữa chớ!), đó là uống vang "nguội".
Kế hoạch là 12 lít vang (4 bình) phải được ngâm 1h-2h dưới suối lạnh để đạt nhiệt độ tầm 12-15oC, rồi mới xử.

Vậy mà tối đó vì không cắm trại gần suối nên cả đoàn phải uống vang nguội (và tự AQ với nhau rằng "trời lạnh uống vậy cho ấm").
Tội của conlele chủ quan không liên hệ kiểm lâm trước.
Có lẽ phải đền bù bà con một chuyến khác hén, được hông?


P/S: Hình như tối đó đội hình nữ tiêu diệt vang hơi nhanh thì phải. Bên này mới cưa được có hơn 1 bình, vậy mà quay qua thấy cả 4 bình hết sạch trơn. Tài thiệt! 12 lít tương đương 16 chai vang Đà Lạt loại lớn đó nha!

babyone
24-10-2011, 14:59
Thật lạ, trời không lạnh lắm nhưng sương mù buổi sáng rất nhiều, là đà vương vấn.
@ Vycoi: có cái hẹn lên thác 5 tầng của anh kiểm lâm "đẹp trai nhất Bình Thuận" đó em, hihi.
Tới thác ik, hình trong thác nhiiều pic đẹp lắm ah, mặc dù kì này đi k có nhiều "súng" dài nhưng ngược lại cảnh thì tuyệt vời.

Sma_Cat
24-10-2011, 17:30
Đây là chuyến phượt 1h30p đáng nhớ nhất của em sau hơn 2 tháng gia nhập đại gia đình Phươt... 1h30p để phát hiện ra topic, suy nghĩ, quyết định, gọi cho bất kì thành viên nào của đoàn mà em biết để năn nỉ, xin xỏ, dụ dỗ xế, soạn đồ, xin mẹ đi "công tác", đua với tốc độ 100 cây chuối một giờ để bám kịp đoàn...
Lần đầu tiên bị đưa vào diện tình nghi :(...Lần đầu tiên biết đến chùm sao pi...Lần đâu tiên được lĩnh giáo trình độ ăn chơi của các phượt con..Lần đầu tiên thấy giữa rừng cũng có mấy anh đẹp zai ;)...
....Và lần đầu tiên đi một chuyến 2 ngày, ăn uống no say, vui chơi thoải mái...mà chỉ mất 160K...
...Em cám ơn gia đình anh lele, chị BBO, anh Long (làm liều cho chiếc xe thứ 13 đi cùng đoàn) và tất cả mọi người nhìu nhiu...:L(beer)

Sma_Cat
24-10-2011, 17:38
Một trong những cái còn hơi tiêng tiếc (cũng là lý do để mà quay lại nữa chớ!), đó là uống vang "nguội".
Kế hoạch là 12 lít vang (4 bình) phải được ngâm 1h-2h dưới suối lạnh để đạt nhiệt độ tầm 12-15oC, rồi mới xử.

Vậy mà tối đó vì không cắm trại gần suối nên cả đoàn phải uống vang nguội (và tự AQ với nhau rằng "trời lạnh uống vậy cho ấm").
Tội của conlele chủ quan không liên hệ kiểm lâm trước.
Có lẽ phải đền bù bà con một chuyến khác hén, được hông?



Chắc chắn phải đền bù thôi anh...(c)

Sma_Cat
24-10-2011, 17:42
P/S: Hình như tối đó đội hình nữ tiêu diệt vang hơi nhanh thì phải. Bên này mới cưa được có hơn 1 bình, vậy mà quay qua thấy cả 4 bình hết sạch trơn. Tài thiệt! 12 lít tương đương 16 chai vang Đà Lạt loại lớn đó nha!

Rượu vang cứ ngon ngon như nước trái cây..mà chị em nào lại không thích trái cây hử anh..:D Với lại mấy anh cũng cứ qua chỗ chị em để mời và được mời..Nên rượu bên nhà chị em được tiêu thụ với tốc độ tên lửa :LL

Zz_Zz
24-10-2011, 17:44
Lần nào đi chơi với các anh chị về, vòng 2 của em đều bằng vòng 1 + vòng 3, nhờ được ăn chơi bát ngát trời đất ( hình như em ăn nhiều hơn chơi ). Hiện tại em đang tút lại vẻ đẹp trai, hy vọng lần sau lại có thể tham gia cùng mọi người.

conlele
24-10-2011, 21:27
Lần nào đi chơi với các anh chị về, vòng 2 của em đều bằng vòng 1 + vòng 3, nhờ được ăn chơi bát ngát trời đất ( hình như em ăn nhiều hơn chơi ). Hiện tại em đang tút lại vẻ đẹp trai, hy vọng lần sau lại có thể tham gia cùng mọi người.

Tên này là ai? Khai mau !

conlele
24-10-2011, 21:45
https://lh3.googleusercontent.com/-eV-R84B-3W0/Tp_azmRmNMI/AAAAAAAACVk/lZSkstd-8n0/s576/4-IMG_20111016_063414.jpg
anh Long_vinasun cùng với .... cái bay cũng giải quyết =))


Lần sau có ai đi ngang qua cung đường tới thác Bà mà thấy cây khoai mì nào phát triển vượt trội thì đó chính là chỗ chú Long_vinasun đã đánh dấu...bằng bay.

Pepsi-lele
Người đã "gác cổng" cho chú bụng bự đi đánh dấu

ku kòy
24-10-2011, 22:22
Lần sau có ai đi ngang qua cung đường tới thác Bà mà thấy cây khoai mì nào phát triển vượt trội thì đó chính là chỗ chú Long_vinasun đã đánh dấu...bằng bay.

Pepsi-lele
Người đã "gác cổng" cho chú bụng bự đi đánh dấu
Củ khoai này mà sản xuất gụ vang thì bá cháy, khỏi mất công ủ. Hàng của Mr Bụng Bự nhá.

long_vinasun
25-10-2011, 11:29
Tên này là ai? Khai mau !
Bé Kat của em đó chị....

Kau
25-10-2011, 17:22
Bé Kat của em đó chị....
Lại chuyển đổi giới tính conlele nữa rồi.

Em tiếp tục hành trình.
Ăn sáng xong đoàn chụp ảnh tập thể với a Tám rồi tiếp tục hành quân vào thác ...
https://lh3.googleusercontent.com/-PEWZeanaeYc/Tp_Z4EpESYI/AAAAAAAACQs/8P-8WHIV2Ng/s512/4-DSCF2746.jpg

Đoàn tiến về thác với tinh thần rất sung mãn, bởi vì điều chờ mong nhất đêm qua lại không đc ngủ nghe tiếng thác ...

https://lh5.googleusercontent.com/-MaFz-ynKGM8/Tp_bnRWQ5nI/AAAAAAAACYs/X7Vxaks6XG4/s512/5-IMG_20111016_080432.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-npVTzDz9cMs/Tp_bCT9D0qI/AAAAAAAACW0/lg_A3YD-Ecs/s512/5-DSCF2747.jpg
Nhà Kòy này sung nhất.

Bác Núi và Biển + Gió Sa Mạc (Thiếu nước và lửa nhĩ (*..^)

https://lh3.googleusercontent.com/-Fw0JXDFyeoU/Tp_bPZnE1ZI/AAAAAAAACXU/DiQ2tRwvflU/s512/5-DSCF2753.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-42VUYbMO3As/Tp_bJ36ugwI/AAAAAAAACXI/TFEz1as5fT8/s512/5-DSCF2750.jpg
Ai nấy cũng phấn khởi mong chờ.

Kau
25-10-2011, 17:31
https://lh5.googleusercontent.com/-6dyrXt7LnOw/Tp_bTGiqsgI/AAAAAAAACXc/YXuAjUSjXTw/s512/5-DSCF2754.jpg
Qua 1 con suối nhỏ này rồi sẽ tới trạm Kiểm Lâm


https://lh6.googleusercontent.com/-6XwidhrLNxk/Tp_bcD-Na8I/AAAAAAAACYE/Mbn7bjVgjBk/s512/5-IMG_5601.jpg
Muốn vào Thác hả? Phải chào 2bé này trước nhé!

Và sau 2Km đường rừng đầu tiên thì cũng đã đến nơi.
https://lh6.googleusercontent.com/-j6ZRkEl1N3E/Tp_brZ1rrWI/AAAAAAAACY8/8XeK5CnrcaY/s576/5-IMG_20111016_080818.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-bD3LVGG45cg/Tp_bntirQNI/AAAAAAAACY0/PIBGuXWR7ek/s512/5-IMG_20111016_080843.jpg
Mọi người nhớ lưu số điện thoại để tiện liên hệ lần sau luôn nhá.

Và đây, chân dung của Thác Bà.
https://lh5.googleusercontent.com/-bRSaoqXobtU/Tp_OJPvyIfI/AAAAAAAAB_s/oHa05xPvbuw/s512/6-IMG_20111016_084106.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-0ixpTAbeu6k/Tp_K_7OPd9I/AAAAAAAAB1s/Sa1DfBGl0AU/s512/6-DSCF2788.jpg

Kau
25-10-2011, 18:00
Mặc dù đã cảnh báo trước là thác này nước chảy mạnh nhưng có vẻ ai cũng muốn thử cảm giác mạnh đó như thế nào.
Mọi người tranh thủ thay đồ & xuống tắm. Một số chị em không tắm lo tung tăng chụp hình trước vẻ đẹp hoang sơ của Thác Bà.

https://lh4.googleusercontent.com/-Hsw2-DGGrq4/Tp_Luas94LI/AAAAAAAAB3s/NLRx0Fy6mdY/s512/6-DSCF2811.jpg
Binh đoàn lele xuống tắm hết ráo.

https://lh3.googleusercontent.com/-dqVHsQuSdOU/Tp_METZ9deI/AAAAAAAAB4k/xreAhZb9Cy8/s512/6-DSCF2821.jpg
Cảm giác tắm thác buổi sáng rất tuyệt pk anh Lele?

https://lh4.googleusercontent.com/--lrjVt5j-M4/Tp_M-ysCKFI/AAAAAAAAB7s/DbRAiaK96j0/s512/6-IMG_1921.jpg
Có thêm màn trượt thác nữa thì .... Nghĩ lại là muốn đi ngay!

https://lh4.googleusercontent.com/-KcqObwPXm4I/Tp_NceTeZRI/AAAAAAAAB9U/_G04k3wCW1s/s400/6-IMG_5651.jpg
Chân ải, chân ai?

https://lh3.googleusercontent.com/-vCdhgnsmcaw/Tp_MJ9NolhI/AAAAAAAAB5E/MW1sCqVGlNc/s512/6-DSCF2823.jpg
Cả nhóm đú nè ...

https://lh4.googleusercontent.com/-e5raj8WNruw/Tp_Lb1vjxXI/AAAAAAAAB20/rRU6jMZ9xt8/s512/6-DSCF2795.jpg
Có thể cảm nhận sự hùng vĩ từ ảnh bạn Gió Sa Mạc nè.

https://lh6.googleusercontent.com/-xpqyTfNCvdo/Tp_NqrhtjvI/AAAAAAAAB-E/JBuu16Ywj8Y/s512/6-IMG_20111016_082314.jpg



Mọi người post tiếp Thác đi nào ....

conlele
26-10-2011, 06:47
https://lh6.googleusercontent.com/-bD3LVGG45cg/Tp_bntirQNI/AAAAAAAACY0/PIBGuXWR7ek/s512/5-IMG_20111016_080843.jpg

Cái phòng này quen hè... tối hôm qua conlele với anh Kikami ngồi "tâm sự" với kiểm lâm gần cả tiếng đồng hồ, tốn mấy lít "nước..." mà vẫn không thuyết phục được mấy ổng cho cắm trại trong thác.

Thôi đành an ủi: "vì sự an toàn của cả đoàn...". Sáng hôm sau vào lại đoàn mình cũng tạm chiếm luôn cả cái phòng này để cất giữ đồ đạc...

demenplky
26-10-2011, 12:08
Cái ảnh 'chân chấm nước' nhìn kinh dị quá.:)) Thác Bà thật hùng vỹ nhưng không tắm thật là tiếc quá đi. Hy vọng một ngày nào đó 'binh đoàn lele' sẽ làm lại 1 chuyến ngủ rừng đích thực. Thật là 'xiexie' gia đình anh lele và cả đại gia đình đã làm nên 1 chuyến nghĩ dưỡng 'hành mỏ' trên cả tuyệt vời...(c)(c)(c)

jeambone
27-10-2011, 20:58
Tiếp tục ...
Tập trung nạp nhiên liệu trên đường sang Tà Pao
https://farm7.static.flickr.com/6212/6252221417_37b7d3a430_b.jpg
Xế & Ôm trên đường
https://farm7.static.flickr.com/6175/6252753298_588c7f6cb0_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6113/6252225237_3ebb9b5557_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6234/6252223091_b3191430ef_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6051/6252756922_1dbd98b647_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6096/6252227985_d30eb68568_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6176/6252226797_689f49685f_b.jpg

jeambone
27-10-2011, 21:01
https://farm7.static.flickr.com/6055/6252761438_77cc64ec5d_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6105/6252762928_3833541f55_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6171/6252233591_0ea85ce19f_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6237/6252233247_a26f4d7884_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6043/6252765574_54fe19df3f_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6230/6252765410_accc61fde4_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6219/6252764794_c26ac53a08_b.jpg

jeambone
27-10-2011, 21:08
Cung đường QL55 tuyệt đẹp
https://farm7.static.flickr.com/6051/6252222205_1190a4e8ee_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6096/6252768332_edfd81b4d3_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6239/6252238623_66b3b750a0_b.jpg
Đã đến Tà Pao
https://farm7.static.flickr.com/6160/6252235995_0471ecf11d_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6219/6252238925_ac91ae228d_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6219/6252217295_792f3866d2_b.jpg
Đoàn dừng lại chụp hình lưu niệm. Ai có hình đoạn này tiếp đi !

xueyuki
28-10-2011, 10:08
Ai du, bác Jeambone này đi tắt mất 1 bước chụp hình ở chân cầu rùi,(NT)
Huu=))=)) tấm đó em làm dáng đau hết cả người mà bác không post lên ?:))(NO)

jeambone
28-10-2011, 15:16
Ai du, bác Jeambone này đi tắt mất 1 bước chụp hình ở chân cầu rùi,(NT)
Huu=))=)) tấm đó em làm dáng đau hết cả người mà bác không post lên ?:))(NO)

Tấm đó có 2 máy chụp nhưng lại không nằm trên máy mình, nhờ ai đó đang giữ post lên đi.

tuananhkl
29-10-2011, 13:42
Chào mọi người
Tuấn Anh Kiểm Lâm nè
Coi hình thấy nhớ mọi người quá.
Khi nào mọi người tổ chức lên thác tắm ngày nữa đi, nhớ mọi người quá.

demenplky
29-10-2011, 14:04
Lần nào đi chơi với các anh chị về, vòng 2 của em đều bằng vòng 1 + vòng 3, nhờ được ăn chơi bát ngát trời đất ( hình như em ăn nhiều hơn chơi ). Hiện tại em đang tút lại vẻ đẹp trai, hy vọng lần sau lại có thể tham gia cùng mọi người.
Có 1 bạn đánh dấu lãnh thổ (2in1) trên hòn đá ở thác Tapua có phải bạn này không nhỉ!(wait)

vycoi
31-10-2011, 09:21
Chào mọi người
Tuấn Anh Kiểm Lâm nè
Coi hình thấy nhớ mọi người quá.
Khi nào mọi người tổ chức lên thác tắm ngày nữa đi, nhớ mọi người quá.
Sặc, ham hố thấy sợ luôn á! Cuối tuần lên SG chơi nghen anh đẹp chai.

jeambone
07-11-2011, 07:19
Sao không ai tiếp đoạn này nữa vậy !

tuananhkl
07-11-2011, 08:43
Sặc, ham hố thấy sợ luôn á! Cuối tuần lên SG chơi nghen anh đẹp chai.
Uhm, khi nào rảnh sẽ alo cho mọi người trước khi lên.

xueyuki
07-11-2011, 15:44
Các bác post tiếp hình lên đi,giấu hết hình đi đâu rồi?.

jeambone
07-11-2011, 19:54
Không ai tiếp mình tiếp vậy !
Nạp năng lượng tại Tà Pao
https://farm7.static.flickr.com/6113/6252221831_4ec50a1675_b.jpg
Đây rồi Đèo Tà pứa
https://farm7.static.flickr.com/6102/6252754274_f619f13e8b_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6173/6252231961_668c7f0f33_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6117/6252758994_c27b6e0948_b.jpg
.

jeambone
07-11-2011, 19:59
Tắm Thác Tà Pứa
https://farm7.static.flickr.com/6097/6252771660_5d383760e4_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6035/6252240459_5e2c6f5fb9_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6095/6252770188_61fff2df84_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6156/6252770654_9a0d096622_b.jpg
Tác nghiệp
https://farm7.static.flickr.com/6045/6252772464_505afac13e_b.jpg
.
https://farm7.static.flickr.com/6222/6252235225_aae2590377_b.jpg

jeambone
07-11-2011, 20:50
Các clip nhảy Thác .. .

http://youtu.be/1qAxtuZ7Yao
.

http://youtu.be/kqIpAL-Jw7g
.

http://youtu.be/cfZYM0w4dYM
.

http://youtu.be/kZD5rmyAha0
.

http://youtu.be/ziXGQPeQuDI