PDA

View Full Version : Quảng Tây ký



vitbau nguyen
17-10-2011, 09:44
Ngày thứ 1 – Ngồi xe & ngồi xe
Tôi đi Quảng Tây vào tháng 9/2006, tự ra ĐSQ TQ làm visa. Chẳng đâu làm visa đơn giản như TQ, chỉ cần 1 tờ giấy ghi tên họ, địa chỉ, số HC của 1 người bạn TQ, ký nhoằng cái vào bên dưới thế là thành 1 cái giấy mời, đưa ra ĐSQ làm vài hôm là lấy được.
Xong cái visa, một buổi trưa tháng 9, xách vali lên đường, hồi đó tôi đi xe oto của Hoa xe Lạng Sơn, không biết có phải xe nhà Hoa Thêm mà mọi người trên diễn đàn vẫn nói hay không, tầm khoảng gần 4h đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan, vì chưa đi cửa khẩu này bao giờ, mà ở VN 4h thì TQ đã là 5h, vội vội vàng vàng làm thủ tục, còn suýt quên giấy tờ, chỉ sợ họ quan liêu giống VN, hết giờ làm việc thì không cho qua nữa, phải quay lại Lạng Sơn qua đêm thì chết. Được 1 phen hú vía.
Thoát qua được cái cửa khẩu mới nhẹ cả người, nhảy tiếp lên xe ôm chạy đến Bằng Tường. Ở TQ cũng giống VN, ra khỏi cửa khẩu là có mấy anh xe ôm chờ sẵn, ấn tượng của tôi là cái yên xe rõ dài, cũng phải gấp rưỡi xe của VN, chắc người đi toàn mang vác nhiều đồ chăng, nên họ làm cho cái yên dài để còn quàng đồ vào sau.
Đến Bằng Tường, ra bến xe để mua vé đi Nam Ninh, được cái bến xe của họ không nhộn nhạo như ở VN, đều được sắp xếp quy củ, xe còn thừa chỗ nhưng cứ đến giờ là chạy, đúng giờ & không dừng lại giữa đường bắt khách. Trong khi chờ đến giờ lên oto, tôi gửi đồ ngay tại bến xe, họ có dịch vụ trông giữ đồ, phí cũng rất rẻ, mình không phải mang vác cả cái vali đi khắp nơi. Tối đến Nam Ninh, và lại mua vé tại bến xe đi tiếp đến Quế Lâm, vì Nam Ninh chỉ là điểm trung chuyển nên không có ấn tượng gì.

vitbau nguyen
17-10-2011, 10:12
Ngày thứ 2 – Một ngày tại Quế Lâm
Đến Quế Lâm đã là 4h sáng, vừa xuống xe, 1 nhóm người xúm đến giới thiệu khách sạn. Sáng sớm ở QL có gió, trời se se lạnh, cả ngày ngồi trên xe giờ đã thấm mệt, chỉ muốn tìm chỗ nào đánh 1 giấc. Trưa hôm sau mới dậy, được biết QL có món phở trứ danh, nhưng ăn xong tôi thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài ra đi kèm phở cũng có quẩy, nhưng quẩy ở đây thuộc hàng khủng, vừa to vừa dài, dễ phải bằng cái khuỷu tay mất. Đánh chén xong bắt đầu dạo 1 vòng xung quanh. Quế Lâm chỉ là 1 thành phố nhỏ thuộc tỉnh Quảng Tây, không ồn ào náo nhiệt, con người ở đây cũng chậm rãi. Phong cảnh nhàn nhã, phố xá thưa vắng. Leo lên Độc Tú Phong ngắm phong cảnh của Quế Lâm - nơi được mệnh danh là Lưỡng Giang Tứ Hồ (tra trên google thì tên gọi này là do TP được bao quanh bởi 2 con sông Ly Giang, Đào Hoa Giang và 4 hồ: Mộc Long Hồ, Quế Hồ, Dung Hồ, Sam Hồ). Muốn chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm nhưng họ nói phải trả 2 NDT (mặc dù dùng máy ảnh của mình mang theo), mất cả hứng, chẳng thèm chụp nữa. Tối quay về khách sạn ngủ dưỡng sức, mai bắt đầu đi Dương Sóc.

vitbau nguyen
17-10-2011, 10:59
Ngày thứ 3 – Dương Sóc
Buổi sáng tỉnh dậy, trời vẫn còn hơi tối, lại có tiếng nước rơi cứ ngỡ là mưa, ngủ thêm tý nữa mới thèm dậy hóa ra đã muộn. Chạy ra bến xe mua vé đi Dương Sóc, 11h lên xe, 1h thì đến nơi. Ở Dương Sóc, nơi tấp nập nhất là phố Tây (Tây ở đây là Đông Tây Nam Bắc chứ không phải là nơi tập trung nhiều khách tây ở mà gọi là phố Tây). Kiến trúc ở đây cũng không khác gì Lệ Giang nhưng không cổ kính bằng. 1 hướng dẫn viên người bản địa dẫn tôi đi xem 1 số nhà nghỉ trong phố, sau khi tìm được 1 nơi tương đối mới & sạch sẽ, hướng dẫn viên giới thiệu tôi tour xem Ngân Động (Yín Dòng). Khách du lịch đông như kiến mặc dù dịp đó chẳng phải là ngày đại lễ gì của TQ. Nhân tiện đây cũng kiến nghị mọi người đi du lịch TQ không nên chọn những ngày cao điểm vào 3 dịp nghỉ lễ dài của họ, đi đâu cũng toàn người là người. Đó là dịp Tết âm lịch, lễ lao động 1/5, Quốc khánh 1/10, mỗi lần như thế họ được nghỉ đến liền 10 ngày liền. Còn nhớ có hướng dẫn viên tại Dương Sóc đã kể với tôi, dịp 1/5 vừa rồi, hàng vạn người đổ đến đây du lịch, rất nhiều người không tìm được nhà nghỉ, ngủ qua đêm ngay trên xe là chuyện thường.
Lại nói về Yin Dong, người đông như vậy nên không cẩn thận sẽ rất dễ lạc đoàn, được cái trong động rất đẹp, nước trong nhìn thấy cả bóng của thạch nhũ soi xuống. Thậm chí 1 khách trong đoàn còn tưởng là thạch nhũ ở dưới nước, ra sức chụp, mãi sau mới biết chỉ là cái bóng.
Tối về lại đến Dương Sóc, tìm hàng ăn bù bữa trưa vội đi chưa kịp ăn, được biết ở đây có món cá Luo Fei rất ngon, mà đúng là ngon thật.

shouyong
17-10-2011, 11:18
Nếu có nhiều thời gian thì từ Quế Lâm đến Dương Sóc bạn nên đi thuyền, phong cảnh 2 bên Ly giang rất thơ mộng, còn tại Quế Lâm thì không có nhiều chỗ để đi, chủ yếu là công viên và nơi mua sắm thôi.

kieumailc
17-10-2011, 11:19
Chúc mừng bác vitbau nguyen đã có chuyến Q Tây đầy thú vị !
Trong chuyến phượt dài ngày của em ở China thì Q Tây là nơi kieumailc lưu lại dài nhất= thấy cung của bác làm kieumai thêm nhớ và muốn trở lại.................ngày xưa.

vitbau nguyen
17-10-2011, 12:01
https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/Yindong.jpg

vitbau nguyen
17-10-2011, 12:46
Ngày thứ 4 Sông Yu Long – Dương Sóc
Sáng dậy, hướng dẫn viên hôm qua đã đợi ở dưới nhà, ăn sáng xong 9h xuất phát. Lộ trình hôm nay là thuê xe đạp đạp 2 tiếng đến thượng nguồn sông Yu Long, sau đó ngồi phà tre (Zhu Fa) xuôi dòng xuống. Nhiệm vụ của hướng dẫn viên là dẫn đường cho tôi, sau đó mang xe đạp đến cuối bến đợi. Đạp xe men theo con đường nhỏ, vừa đi vừa ngắm cảnh 2 bên đường, sơn thủy trùng điệp, gần như chỉ thấy màu xanh, không khí của miền núi nên vô cùng trong lành. Khoảng 1 tiếng đầu, đường khá dễ đi, nhưng sau đó có những đoạn đang làm, có lúc phải xuống xe dắt. Cũng có rất nhiều người cũng đạp xe lên đầu nguồn như tôi. Ra khỏi con đường nhỏ thì đến đoạn đường lớn, đạp thêm khoảng 10 phút thì đến bến phà. Dọc sông Yu Long có rất nhiều bến để xuống phà, tôi thích lên phía đầu nguồn 1 chút, như vậy sẽ được thưởng thức không khí hoang sơ một mình giữa dòng, không bị khách du lịch khác che mất tầm nhìn.
Trong khi chờ họ lắp phà, tôi lấy quả đào tiên mua tối qua ra ăn. He he, đào ở TQ to hơn và cũng ngọt hơn đào mang sang VN, mà chẳng hiểu sao sang đây lại chẳng sợ thuốc sâu gì sất, cứ thấy ngon là chén. Gió thổi khá mạnh, ở gần sông nên cũng thấy lạnh hơn, lúc này trời khá âm u. 11h30 mới lên phà xuôi sông Yu Long xuống. Bến này cũng khá xa hạ nguồn nên gần như không có khách nào xuôi từ trên xuống nữa, cũng có thể họ không thích mất 5~6 tiếng đồng hồ chỉ ngồi trên phà. Nước trong xanh biếc, có thể nhìn thấy những sợi cỏ đu đưa dưới đáy, nhưng nước cũng rất lanh. Không khí trong lành thoáng đãng & yên tĩnh, cả 1 không gian rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng chèo thuyền và tiếng chim vẳng lại từ xa. Cảm giác vô cùng tĩnh lặng, nhàn hạ, khác xa không khí náo nhiệt bụi bặm của Hà Nội.
Một lát sau đã đến chiếc cầu đầu tiên, khi phà đi qua gầm cầu, tôi thử hét lên 1 tiếng, ngay lập tức gầm cầu cũng đáp trả lại 1 tiếng rõ to.
Cả con sông gồm có hơn 30 chiếc đập, mỗi lần phà đi qua đập là 1 lần gập ghềnh, nín thở bám vào ghế kẻo ngã xuống dòng nước lạnh như băng ấy thì chết rét. Đi được khoảng nửa tiếng thì trời mưa nhẹ, càng đi mưa càng nặng hạt, lại không mang áo khoác theo, vừa rét vừa lạnh, cũng may là gần đến chỗ ăn. Lúc này đã hơn 1h, tôi mời bác lái đò cùng ăn, bác lái đò tuổi tầm 60 luôn tự ti mặc cảm không bằng người khác.
Thượng nguồn & hạ nguồn có sự khác nhau rõ rệt, nếu ít thời gian thì nên đi nửa hành trình phía thượng nguồn. Không những phong cảnh hai bên bờ sông rất đẹp, mà khi đạp xe còn được thưởng thức phong cảnh và không khí núi rừng.
Đến cuối đập đã nhìn thấy hướng dẫn viên cùng xe đạp chờ ở đó. Lại bắt đầu lên xe đạp rong ruổi về phố Tây. Đi khoảng 10 phút sẽ đến 1 điểm du lịch khác là động Bồ Tát (Pu Sai), giá vé vào động khá đắt. Đường trong động khó đi, có nơi phải nằm bò ra trèo, trên nóc động là vô số những thạch nhũ trông giống như vòng 1 của phụ nữ, hướng dẫn viên của động nói đùa, những cái nhỏ là sản xuất trong nước, còn to là nhập khẩu :D. Tiếp tục đạp xe về tới phố Tây đã là 7h tối. Tối ăn cá nướng ở quán Li Ji, khá là ngon, thêm vài xâu thịt, xâu rau nướng.

vitbau nguyen
17-10-2011, 12:47
https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/10Karstscenerywithpeaks_thumb.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/08Bamboorafting_thumb.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/06Womancrossingriver_thumb.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/05Hillandreflection_thumb.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/Yulong_He2.jpg

Một số cảnh điển hình của sông Yu Long, mình copy trên mạng về cho mọi người dễ hình dung.

vitbau nguyen
18-10-2011, 13:15
Ngày thứ 5 - Li Giang
Ăn sáng ở quán “Không bữa sáng”, một cái tên kỳ lạ. Sau đó bắt xe đi Yang Ti, ngồi xe 1 tiếng, xuất phát muộn nên 12h mới đến nơi, bắt đầu hành trình trekking dọc sông Li Giang. Lúc đầu ngồi thuyền qua bờ bên kia, đi khoảng nửa tiếng lại ngồi thuyền qua bờ bên này. Dọc đường ngồi ăn tạm ở quán trên đường, đường đi chủ yếu là đường rừng, dọc theo con sông, lúc này đã là gần 1h, các du khách khác đã đi qua đây xa rồi, sau tôi chắc là chẳng còn ai nữa. Cảm giác hoàn toàn khác so với khi ngồi trên phà, ít nhất ngồi trên phà thì nhàn hơn với đi bộ rồi. Cũng chưa bao giờ đi bộ nhiều như thế, mà lại là đi đường núi. Mặc dù đường khá dễ đi, cũng không phải leo trèo, nhưng đi bộ 5 tiếng đồng hồ liền cũng là khá mệt. Khi nào mệt cũng có thể xuống dọc bờ sông bắt tàu về cuối bến, nhưng muốn thử sức mình xem nên cứ tiếp tục đi. Về gần cuối sống là thôn làng, giống như nông thôn của VN trước kia, cũng đường mòn, cũng viết khẩu hiệu trên tường và tôi đọc thấy dòng chữ ghi “Kiên trì theo đường lối của Đảng 100 năm không đổi”. Ha ha, vậy mà mình mới được 99 năm đã dừng bước, chỉ 20NDT đã phá hoại luôn đường lối 100 năm của Đảng, xuống ngồi phà về bến Hưng Bình (Xing Ping). Hóa ra chỉ còn 1 tý tẹo nữa là đến, lập trường không kiên định thế này thì không thể làm người của Đảng là đúng rồi.

vitbau nguyen
19-10-2011, 12:52
Ngày thứ 6 – Trượt nước tại Long Jing He
Ngày cuối cùng tại Dương Sóc
Buổi sáng mới ra 1 văn phòng du lịch tại phố Tây để đặt vé đi trượt nước. Khu trượt nước này được xây dựng tại lâm trường Đại Nguyên, cách DS khoảng 30km, 9h30 xuất phát, đến nơi đã là 11h, trời nắng chang chang. Cả con sông dài 4km, thời gian trượt là 2,5 tiếng, độ cao của sông lên đến 220m. Loại hình trượt nước này là 1 hoạt động ngoài trời ở VN tôi chưa thấy có, 2 người một mặc áo phao ngồi trên thuyền cao su, trượt xuống sông Long Jing. Vô cùng phấn khích, mỗi lần xuống là 1 lần nín thở, nước đập vào người, vào mặt lạnh buốt. Nếu nắm không chắc vào dây nắm trên thuyền, sẽ dễ bị ngã xuống nước. Họ chia làm nhiều chặng để trượt, có những chặng cao đến 10m, tuy vậy rất an toàn nếu làm theo hướng dẫn, rất thích hợp cho những ai ưa thích mạo hiểm. Ngoài ra dọc sông cũng có những trạm cứu hộ túc trực ứng cứu bất cứ khi nào có chuyện xảy ra. Xuống đến cuối bến, dép nổi lềnh bềnh khắp mặt nước, trượt thế mất dép là chuyện bình thường. Vì đã được cảnh báo trước, he he nên quyết giữ bằng đc dép, đến nơi 2 dép vẫn còn nguyên. Rét run cầm cập, mua 1 chén trà gừng nóng uống cho bớt lạnh. Tắm tráng xong làm thêm chén trà nữa, cũng tạm ổn. Xe tour đã chờ sẵn để đưa về DS.
2h lên xe trở về Quế Lâm, về đến nơi thì cũng đã muộn, không kịp bắt xe đi thị trấn Long Sheng, đành phải ở lại QL thêm 1 đêm.

vitbau nguyen
19-10-2011, 13:20
https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/piaoliu07.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/piaoliu08.jpg

Trượt nước tại Long Jing He

vitbau nguyen
24-10-2011, 11:36
Ngày thứ 7 – Ruộng bậc thang Long Ji
Nói đến ruộng bậc thang mọi người chắc sẽ nghĩ có gì mà lạ, điều đặc biệt của ruộng bậc thang Long Ji ở đây là ruộng được trồng trong 1 khu bồn địa ở độ cao 300m ~ 1000m so với mực nước biển , tập trung trồng lúa và tạo thành 1 quần thể du lịch khá nổi tiếng. Khu phong cảnh rộng khoảng 20m2, có lịch sử hơn 600 năm, là 1 trong 20 điểm đến cấp 1 của tỉnh Quảng Tây. Ngồi oto từ Quế Lâm đến TT Long Sheng mất 1 tiếng, sau đó đổi xe đi từ Long Sheng đến Long Ji. Xe lên Long Ji có thể gọi là xe chợ, cửa mở đón gió trời luôn, đường núi nên gập ghềnh xóc lên xóc xuống, nhưng là đường núi nên không khí khá mát mẻ. 1h chiều mới đến bến, bắt đầu chuyến đi bộ vào tìm nhà trọ. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trong lành, tôi có cảm giác như đi vào trong 1 miệng núi, hoàn toàn biệt lập. Phương tiện di chuyển duy nhất là đôi chân, nên mặc dù đường đi là các bậc đá xếp đều đặn nhau rất dễ đi, nhưng cứ đôi lúc lại phải leo dốc, trời thì nắng, bụng thì đói, 2h mới đến được nhà trọ.

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/4279545545909899863.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/images1.jpg

vitbau nguyen
24-10-2011, 11:42
Nhà trọ ở đây gần giống với nhà sàn của người VN, họ ở tầng 1, còn tầng 2 cải tạo thành các phòng nhỏ cho khách thuê. Buổi trưa tôi gọi món thịt phơi khô xào với măng, ăn lạ miệng & khá là ngon. Ăn xong lên giường đánh 1 giấc đến chiều 4h mới trở dậy bắt đầu khám phá các điểm ngắm phong cảnh của nơi đây.

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/images2.jpg

Tôi chọn phòng nhìn từ cửa sổ ra ngoài cũng giống như thế này.

vitbau nguyen
24-10-2011, 11:45
Người ta ví ruộng bậc thang nơi đây: Mùa xuân tầng tầng dải bạc, mùa hè cuồn cuộn sóng xanh, mùa thu trùng điệp tháp vàng, mùa đông quần long múa nước. Ví như vậy vì mùa xuân vào tháng 5 bắt đầu đổ nước vào đồng để trồng lúa, mặt trời chiếu xuống ánh lên như những dải bạc. Mùa hè bắt đầu trồng lúa, mùa thu lúa chín 1 dải vàng, mùa đông, nếu đến vào lúc tuyết rơi, cảnh sắc vô cùng đẹp.

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/other_1_2.jpg

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/Img255110015.jpg

Ở đây có 1 số điểm quan sát cho tầm nhìn đẹp nhất và được đánh số 1,2,3, tôi quyết định leo lên điểm thứ 3 trước và cũng là điểm xa nhà trọ nhất. Lúc này đã xế chiều, mặt trời đang khuất dần sau núi, vừa đi vừa hỏi dân địa phương. Đặc điểm của ruộng bậc thang là lên xuống, nên chỉ cần đi vài bước là khung cảnh đã khác đi rồi. Đến nơi ngắm nhìn 1 lát nhưng cũng không dám ở lâu, chụp vài tấm ảnh rồi vội vàng tìm đường quay về nhà nghỉ. Trời tối dần, cũng hơi sợ đi nhầm đường, cứ nhằm đường bằng bằng mà đi, không dám lên hay xuống. Mà cũng lạ, ở đây mặt trời xuống núi là tối đen như mực, lại chẳng có đèn đóm gì, nhìn xa chẳng rõ chỉ thấy 1 màu đen, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chẳng may không tìm được đường về nhà nghỉ chỉ có nước leo lên cây ngủ. Ngủ dưới đất ai mà biết nơi rừng rú thế này có con gì bò qua. May sao đi thêm một đoạn rồi cũng tìm thấy đường về. Về đến nơi đã là 7h, chủ nhà đang sốt ruột định mang đèn đi tìm chúng tôi. Buổi tối, leo lên phòng ngủ, nhìn qua cửa số thấy nhà trọ bên có 1 đoàn khách tây, đang xem biểu diễn ca múa nhạc của người dân tộc Dao.

thuythu
24-10-2011, 12:26
Ít ảnh quá:D Nguyên ơi, mà sao nhiều ảnh nhỏ quá vậy nhở

vitbau nguyen
24-10-2011, 12:43
Mình đi cũng lâu rồi, nên ảnh không còn nhiều, lại toàn chụp người, phải tìm 1 số ảnh trên mạng post lên cho mọi người ngắm.

vitbau nguyen
24-10-2011, 13:42
Ngày thứ 8 – Ruộng bậc thang Long Ji (tiếp)
Sáng dậy sớm để đi vòng lên điểm thứ 1 xem phong cảnh, sau đó vòng lên Mei Ting Lou ăn sáng, ngôi nhà được xây trên cao chót vót, lại thấy tiếc, giá như hôm qua cố leo thêm tý nữa tìm nhà trọ, phong cảnh càng đẹp hơn. Ăn trưa xong vội vàng ra bến xe, quay về thị trấn Long Sheng. Rời đi nhưng vẫn lưu luyến phong cảnh và không khí nơi đây.

https://i1178.photobucket.com/albums/x363/mei_xiang03/OCQaULo8.jpg

Từ Long Sheng ngồi xe về Quế Lâm rồi lại từ QL về Nam Ninh, ngủ tại Nam Ninh 1 đêm, sáng hôm sau ra bến xe Lang Dong mua vé về VN.