PDA

View Full Version : Thăm cột cờ Lũng Cú-Trải nghiệm Mã Pí Lèng hùng vĩ-Ngắm sông Nho Quế 27/10-2/11



Hoang The Long
16-10-2011, 21:45
Chào các bác!

Em sẽ đi Hà Giang vào cuối tháng này với lịch trình như bên dưới:

<<
Ngày 0: 27.10.2011 – Thứ 5
Tập trung tại Hà Nội – Thăm Lăng Bác – Văn Miếu – Ăn Chả cá Lã Vọng

Ngày 1: 28.10.2011 – thứ 6
Hà Nội – Tuyên Quang – Việt Quang (Bắc Quang) 260 km

5 giờ sáng, xuất phát từ Hà Nội, đến Vĩnh Yên rẽ trái vài km rồi rẽ phải, theo đường 2C đi Tuyên Quang, chạy dọc sông Lô, đi Vĩnh Tuy, đến Việt Quang (Bắc Quang) khoảng 5 giờ chiều.

Ngày 2: 29.10.2011 Thứ 7
Việt Quang – Hà Giang - Quản Bạ - Phó Bảng – Lũng Cú - Đồng Văn - 230 km

Ngày 3: 30.10.2011 – Chủ nhật
Chợ phiên Đồng Văn – Cột cờ Lũng Cú – Đồng Văn 150 km

Ngày 4: 31.10.2011- Thứ 2
Đồng Văn – Mã Pí Lèng - Mèo Vạc – Du Già (khoảng 200 km)

Ngày 5: 1.11.2011 – Thứ 3
Du Già – Minh Ngọc - Hà Giang – Vị Xuyên (khoảng 180 km)


Ngày 6: 2.11.2011 – Thứ 4
Vị Xuyên – Việt Quang – Tuyên Quang – Hà Nội
>>

Đoàn đã có 2 xe 4 người, đang tuyển thêm xế và cả ôm. Nếu bác nào có hứng thì gom đoàn cùng đi. Tụi này đang ở Sài Gòn nhé.

Nhân thể xin các bác tư vấn luôn là lịch trình này có ổn không? Các khách sạn và địa điểm hay nhé.

Lom khom cảm tạ!

memories
16-10-2011, 23:28
Ngày đầu mà các bác chạy từ 5h thì thừa sức qua HG.k cần thiết phải chạy sớm thế đâu.HN-HG đường đẹp,phóng thoải mái

meogia239
17-10-2011, 09:13
Bạn có thể tham khảo lịch trình đi Hà Giang của rất nhiều đoàn ở trên forum. Mình thấy lịch trình của bạn chỉ đi có Hà Giang mà 6 ngày thì hơi phí, thích thì bạn thừa sức chạy sang cả Cao Bằng - Bắc Cạn để chơi thác Bản Dốc, Pác Bó, hồ Ba bể. Ngày 3 chỉ có Chợ Đồng Văn + Lũng Cú thì hơi ít, vì 2 chỗ này chỉ buổi sáng là hết, cả ngày có thể đi được cả Mã Pì Lèng, Mèo Vạc.
Nếu bạn thích chạy xe thì mình ko có ý kiến, còn nếu ko có thể gửi xe máy cùng người lên oto đi từ HN lên Hà Giang, vì quãng đường này ko có gì, chạy chỉ tổ tốn sức và các đoàn hầu hết đều làm thế

Mr.Long
17-10-2011, 09:26
Thời gian quá dài dành cho HG. Chỉ cần 2, 3 ngày là đủ. Nếu bạn muốn chạy xe và hành xác mềnh. Tiền gửi xe = tiền săng xe từ HN lên HG.
Ngày 1: HN - HG: 318 km chạy trong 1 ngày là ổn. Ko nên ngủ lại Bắc Quang, dành time cho ngày thứ 2.
Ngày 2: Nên xuất phát từ HG sớm vì cung đường này đẹp, cần nhiều time nghỉ để ngắm cảnh. Đi luôn cột cờ Lũng Cú.
Ngày 3: Ko lên quay lại cột cờ vì sẽ mất thêm 50km. Chơi chợ và phóng thẳng Mèo Vạc - Du Già - Hà Giang.
Kinh nghiệm nếu đoàn muốn gửi xe máy. Nhà xe kêu giá 350k/ 1xe. Giảm giá và thương lượng tốt còn 250k/xe. Vé xe từ 160 - 180k tùy nhà xe.

haydoiday
18-10-2011, 11:08
Đoàn tui vừa kết thúc chuyến HN-HG-ĐV-CB-HN ngày 25/9/2011, bác có thể tham khảo
https://www.phuot.vn/threads/11574-Chinh-ph%E1%BB%A5c-c%E1%BB%99t-m%E1%BB%91c-L%C5%A9ng-C%C3%BA-d%E1%BB%B1-ki%E1%BA%BFn-v%C3%A0o-th%C3%A1ng-10-2011

Và đây là Hồi ức mà Đoàn tui đang thực hiện

https://www.phuot.vn/threads/26606-G17.220911-H%C3%A0-Giang-Cao-B%E1%BA%B1ng-N%C6%A1i-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%A1-tan-v%C3%A0o-nhau...?p=451678#post451678

Chúc các bác có một chuyến đi như ý

Hoang The Long
19-10-2011, 00:35
Cám ơn các bác rất nhiều!

Sau khi bàn bạc, tiếp thu ý kiến của các bác, nhóm em dự định đổi lịch trình như sau:

<<
Ngày 0: 27.10.2011 – Thứ 5
Tập trung tại Hà Nội – Thăm Lăng Bác – Văn Miếu – Ăn Chả cá Lã Vọng

Ngày 1: 28.10.2011 – thứ 6
Hà Nội – Tuyên Quang – Việt Quang (Bắc Quang) – Hà Giang đi ô tô 305 km

Ngày 2: 29.10.2011 Thứ 7
Hà Giang - Quản Bạ - Phó Bảng –Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn - 192 km

Ngày 3: 30.10.2011 – Chủ nhật
Chợ phiên Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Đức Hạnh – Bảo Lạc – Cao Bằng 206 km

Ngày 4: 31.10.2011- Thứ 2
Cao Bằng – Quảng Yên - Trùng Khánh – Thác Bản Giốc – Động Ngườm Ngao – Trùng Khánh - Cao Bằng. Tổng cộng 198km.

Ngày 5: 1.11.2011 – Thứ 3
Cao Bằng – Đông Khê – Thất Khê – Na Sầm – Đồng Đăng – Lạng Sơn


Ngày 6: 2.11.2011 – Thứ 4
Lạng Sơn – Hà Nội đi ô tô
>>

Đi cho đã một lần ra vì tụi em ở Sài Gòn nên sắp xếp được một chuyến dài ngày như thế này cũng là rất hiếm. Cứ đi thôi, nếu thấy không ổn sẽ thay đổi lịch trình tại chỗ.

Rất mong lại được các bác góp ý và vẫn không quên lom khom cảm tạ ơn sâu :)

meogia239
19-10-2011, 08:50
Mình thấy ngày 1 của bạn ko ổn lắm, dành cả ngày để đi oto là ko nên. Bạn nên gửi cả người và xe lên oto ngay từ bến Mỹ Đình từ 8h30 tối. 5h sáng hôm sau sẽ tới thành phố Hà Giang, bạn vừa tiết kiệm được 1 ngày để chơi bời lại đỡ được 1 đêm tiền phòng, mà ngủ trên xe chất lượng cao cũng rất thoải mái.
Đã lên Cao bằng thì nên đi luôn cà Hang Pác bó, suối Lênin. Nếu thích có thể đi luôn hồ Ba Bể vì cũng gần đó, rồi bắt xe Bắc Cạn về. Lạng Sơn thì ko có j mấy

Hoang The Long
19-10-2011, 12:46
Mình thấy ngày 1 của bạn ko ổn lắm, dành cả ngày để đi oto là ko nên. Bạn nên gửi cả người và xe lên oto ngay từ bến Mỹ Đình từ 8h30 tối. 5h sáng hôm sau sẽ tới thành phố Hà Giang, bạn vừa tiết kiệm được 1 ngày để chơi bời lại đỡ được 1 đêm tiền phòng, mà ngủ trên xe chất lượng cao cũng rất thoải mái.
Đã lên Cao bằng thì nên đi luôn cà Hang Pác bó, suối Lênin. Nếu thích có thể đi luôn hồ Ba Bể vì cũng gần đó, rồi bắt xe Bắc Cạn về. Lạng Sơn thì ko có j mấy

Cám ơn bác meogia239.

Comment rất giá trị. Em sẽ cân nhắc rất kỹ hướng đi Pắc Pó và hồ Ba Bể.

Bác có tên nhà xe chất lượng đi từ Hà nội vào buổi tối đi Ha Giang không?

Lom khom cảm tạ.

meogia239
19-10-2011, 16:39
Nhà xe Khải Huyền, đi từ bến xe Mỹ Đình lúc 8h30 tối, giá vé người là 180k, xe là 250k. 5h sáng đến nơi. Xe giường nằm điều hòa rất ok. Nên gọi đặt sớm nhé. Bạn cứ google là ra số điện thoại ngay

Sonvc
19-10-2011, 22:38
Mình thấy ngày 1 của bạn ko ổn lắm, dành cả ngày để đi oto là ko nên. Bạn nên gửi cả người và xe lên oto ngay từ bến Mỹ Đình từ 8h30 tối. 5h sáng hôm sau sẽ tới thành phố Hà Giang, bạn vừa tiết kiệm được 1 ngày để chơi bời lại đỡ được 1 đêm tiền phòng, mà ngủ trên xe chất lượng cao cũng rất thoải mái.
Đã lên Cao bằng thì nên đi luôn cà Hang Pác bó, suối Lênin. Nếu thích có thể đi luôn hồ Ba Bể vì cũng gần đó, rồi bắt xe Bắc Cạn về. Lạng Sơn thì ko có j mấy

Với lịch trình của Hoang The Long:

Cám ơn các bác rất nhiều!

Sau khi bàn bạc, tiếp thu ý kiến của các bác, nhóm em dự định đổi lịch trình như sau:

Ngày 0: 27.10.2011 – Thứ 5
Tập trung tại Hà Nội – Thăm Lăng Bác – Văn Miếu – Ăn Chả cá Lã Vọng

Ngày 1: 28.10.2011 – thứ 6
Hà Nội – Tuyên Quang – Việt Quang (Bắc Quang) – Hà Giang đi ô tô 305 km

Ngày 2: 29.10.2011 Thứ 7
Hà Giang - Quản Bạ - Phó Bảng –Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn - 192 km

Ngày 3: 30.10.2011 – Chủ nhật
Chợ phiên Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Đức Hạnh – Bảo Lạc – Cao Bằng 206 km

Ngày 4: 31.10.2011- Thứ 2
Cao Bằng – Quảng Yên - Trùng Khánh – Thác Bản Giốc – Động Ngườm Ngao – Trùng Khánh - Cao Bằng. Tổng cộng 198km.

Ngày 5: 1.11.2011 – Thứ 3
Cao Bằng – Đông Khê – Thất Khê – Na Sầm – Đồng Đăng – Lạng Sơn

Ngày 6: 2.11.2011 – Thứ 4
Lạng Sơn – Hà Nội đi ô tô.

Mà tính đi luôn cả hồ Ba Bể nữa là sẽ bỏ thêm...1 điểm khác trong dự định ban đầu đó bác meogia239 ạ, lịch trình của bạn ấy chỉ đi qua Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn...giờ đi Ba Bể - Bắc Kạn thì bỏ Lạng Sơn là chắc rùi...mà Lạng Sơn...cái xứ Lạng ấy thì cũng có nhiều thứ đấy chứ bác meogia239: rượu Mẫu Sơn, đỉnh Mẫu Sơn, động Tam Thanh, Nhị Thanh...chợ Đông Kinh, chợ Tân Thanh...và ngắm con gái xứ Lạng thì...hoa hết mắt. :D
Cái này thì tùy bạn chủ thớt quyết định thui, đi chỗ nào? chơi chỗ nào? không nên đi chỗ nào...
Chúc chuyến đi của bạn vui với những thớt ảnh chụp tại Hà Giang.

meogia239
20-10-2011, 08:58
Ok, Hồ ba bể chỉ là gợi ý thôi vì nó cũng ở trên đường từ Cao Bằng về mà. Còn lịch trình của bác ấy đi Lạng Sơn cũng ko có Mẫu Sơn, còn mấy điểm ở Lạng Sơn thì mình đi thấy không có gì hấp dẫn hết. Mấy cái chợ thì đi mua sắm thôi chứ nó cũng chẳng có gì đặc sắc. Ý kiến cá nhân thôi :)

Sonvc
22-10-2011, 09:16
Ừ, đúng là thế thật nhưng mà các bác ấy từ SG ra nên tính ăn chơi dữ lắm...đi là đi luôn...coi cho biết...chứ không thể đi ra, đi vô SG - HN liên tục được, ấy mà hàng không VN đang rập rình tăng giá nữa kìa...thế này ảnh hưởng dữ lắm đến các kế hoạch...nếu có thể thì chỉ cần chủ thớt tăng thêm 1 ngày cho chuyến đi là có thể đi hết được các điểm : Mẫu Sơn - Pác Bó - Bản Giốc - Ba Bể - Hà Giang - Quản Bạ -Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc...Không biết ý kiến của chủ thớt thế nào? Iem mạo muội đưa cái lịch trình 8 ngày lên đây để các bác SG có ghé vô thì tham khảo...
Ngày 0: Tập trung tại Hà Nội – Thăm Lăng Bác – Văn Miếu – Ăn Chả cá Lã Vọng... (cái này giữ nguyên của các bác...)
Ngày 1: Hà Nội – Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn – Mẫu Sơn: đường 4B và 237A: 178 km; Ăn chơi Mẫu Sơn.
Ngày 2: Mẫu Sơn – Lạng Sơn – Cao Bằng (đường 4A - 146 km) – Pác Bó (50 km) – Bản Giốc (100 km); Ăn chơi Pác Bó, Bản Giốc...ngày này số km nhiều nhất...trên 300 km;
Ngày 3: Bản Giốc – Cao Bằng (90 km) – Bắc Kạn (120 km) – Ba Bể (79 km) : 290 km; Ăn cá, chơi Hồ Ba Bể.
Ngày 4: Ba Bể – Việt Quang (đường 279 – 141 km) – Hà Giang (57 km): 198 km;
Ngày 5: Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn – Mèo Vạc : 204 km; Ăn chơi Hà Giang.
Ngày 6: Mèo Vạc (đường 176) – Du Già – (đường 34) – Hà Giang : 123 km;
Ngày 7: Hà Giang – Hà Nội.
Chúc cho các bác có được kế hoạch OK nhất cho chuyến đi...