PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Siberia, nước Nga trong lòng nước Nga.



adamantan
01-04-2016, 04:00
Trên một trang web về du lịch mình từng đọc, có nói, đại loại: Bạn đã từng tới Moscow, chỉ là một thành phố thủ đô khác. Giờ hãy tới nước Nga thật sự, tới một nơi giữa Siberia, nơi bạn chưa từng tưởng tượng là sẽ có thể tới được chỉ trong vòng 10 năm trước. Đó thực sự là một cuộc phiêu lưu. (You've been to Moscow: just another capital city. Now come to the real Russia, to a place in the middle of Siberia that you could never imagine visiting even a decade ago. It's an adventure!)

Đây là vùng đất hoang dã và ngập tràn tuyết trắng với đủ cả những câu chuyện thần thoại cũng như kinh dị về nơi này. Vùng đất mà từ thời Sa hoàng cho đến nhà nước Liên Xô, đồng nghĩa với lưu đầy, rét buốt, chết chóc, những trại lao động cưỡng bức Gulag, những ngôi làng hay cả thành phố được xây dựng bằng sức tù binh thế chiến. Một vùng đất rộng hơn 13 triệu cây số vuông và chỉ khoảng hơn 40 triệu người. Tuy nhiên, nó lại được coi như kho của cải để dành của nước Nga với đủ loại từ lương thực, gỗ, khoáng sản cho đến tài nguyên nước ngọt.

Bản đồ vùng Siberia mở rộng (không chính xác với cách chia địa giới hành chính của nước Nga hiện nay), bao gồm cả Siberia và Viễn Đông.
https://media.web.britannica.com/eb-media/88/64388-004-06049D9C.gif

Thực ra giấc mơ khám phá vùng đất này của mình bắt đầu nhen nhóm từ thời sinh viên, khi khám phá thế giới diệu kỳ về nước Nga và Siberia trong series game Syberia của Benoit Sokal. Cũng chẳng nghĩ có ngày thành hiện thực, tất cả cũng là nhờ cơ duyên. Hiện giờ, vì công việc, mình được sống tại nơi này trong một thời gian. Những lúc rảnh rỗi là thời gian dành cho những chuyến đi khám phá. Trong topic này mình sẽ gói gọn những chuyến đi, có ngắn, có dài, những nơi mình đã trải qua, thời gian cũng khá dài, có đủ cả xuân , hạ, thu, đông, cố gắng với tiêu chí mỗi bài viết sẽ về một điểm du lịch đáng nhớ ở vùng đất này. :D

Hình tượng vùng đất Siberia qua game cùng tên của Benoit Sokal
https://assets1.ignimgs.com/2002/10/10/syberia_101002_024-452811.jpg

adamantan
01-04-2016, 05:37
1. KRASNOYARSK
1.1 Toàn cảnh

Krasnoyarsk là thành phố thủ phủ của tỉnh Krasnoyarsk, tỉnh lớn nhất vùng Siberia của Nga với diện tích 2,8 triệu km vuông, to xấp xỉ nước Ấn Độ. Krasnoyarsk, trong tiếng Nga có nghĩa là Vách sông đỏ, nằm ở trung tâm vùng Siberia cách thủ đô Moskva 4130 km về phía Đông. Đây là thành phố lớn thứ 3 vùng Siberia với xấp xỉ 1 triệu dân. Thành phố này được thành lập vào khoảng thế kỷ 17 bên bờ sông Yenisei với vai trò là một trạm trung chuyển nằm trên con đường tiến sang phía Đông của nước Nga sa hoàng. Tuy được thành lập rất sớm, sự phát triển của Krasnoyarsk mới thực sự bùng nổ từ Thế chiến II về sau khi đây là đầu cầu tiếp nhận tiếp tế về hàng hóa và vũ khí của Nga từ Mỹ trong chương trình Lend-Lease và tiếp sau đó là thời kỳ xây dựng công nghiệp bùng phát nhờ sức lao động của hàng triệu tù binh phát xít Đức và Nhật.

Một phần thành phố Krasnoyarsk lúc chiều tối nhìn từ đỉnh núi Karaulnaya bên cạnh.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-1_zpsemqhjstk.jpg

Mình đến Krasnoyarsk 1 mình vào cuối tháng 1, vào mùa đông bằng xe khách. Sau hơn một đêm ngồi bó gối trên xe, thành phố đón mình lúc 6 giờ sáng bằng cái lạnh tê người -32 độ C. Đây không phải là lần đầu mình hứng chịu thời tiết này, tuy nhiên vừa ngủ dậy + chui ra khỏi xe với độ ẩm ~ 100% trong không khí thì thực sự là một cơn ác mộng.

Cái lạnh và độ ẩm đặc biệt cao của thành phố đã khiến mọi thứ ngoài trời đều phủ một lớp băng giá từ hơi nước tạo thành. Ảnh một bảng số xe gắn chặt vào chân lan can trên cầu bởi băng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-2_zpsku2jrtln.jpg

Từ bến xe trung tâm, bằng khoảng 100 tuyến xe bus nội thị, mình có thể đi khắp nơi trong thành phố với mức giá mỗi lần lên xe khá rẻ, chỉ 22 rúp (tương đuơng 6.500 đồng). Các tuyến xe bus ở đây cũng như ở mọi thành phố khác ở Nga đều có thể tìm rất dễ dàng nếu như bạn có smartphone hay máy tính bảng cài ứng dụng bản đồ thịnh hành nhất của Nga là 2gis. Với ứng dụng này, chỉ cần cài sẵn data thành phố mình cần dùng là có thể sử dụng offline rất tiện lợi. Nó có bất lợi là không phủ sóng ngoài các thành phố cho nên sẽ trở thành vô dụng nếu lái xe đi đường dài.

Nơi mình đến đầu tiên là trung tâm thành phố. Nơi đặt tòa thị chính và khách sạn cùng tên tại bờ sông Yenisei.

Tòa nhà thị chính thành phố với tháp đồng hồ và con sư tử biểu tượng của thành phố ở trên đỉnh.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-3_zpsr4as97yh.jpg

Đối diện tòa nhà thị chính là nhà hát trung tâm và tượng đài nhà văn chuyên viết truyện ngụ ngôn Anton Chekhov. Sau Tết duơng lịch một tháng nhưng tại đây vẫn còn cây thông Noel cùng rất nhiều cầu trượt, tượng băng cho trẻ em vui chơi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-4_zps0fsq720k.jpg

Các em nhỏ chơi trượt cầu trượt băng. Ở các thành phố Nga mình đi qua vào dịp tết Duơng lịch và sau đó 1-2 tháng, những cầu trượt băng, sân trượt băng và các bức tượng băng luôn được dựng lên cho mọi người đến vui chơi, tất nhiên là miễn phí. Dù trời rất lạnh nhưng tất cả mọi người, nhất là trẻ em đều rất hào hứng ra đường.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-5_zpsepmeej68.jpg

Một chiếc xe bán cà phê nhỏ, rất sẵn nơi đây, sẵn sàng phục vụ cà phê nóng và cả wifi cho khách qua đường. Tất nhiên là với cái lạnh -30 độ bỏ găng tay dày ra dùng điện thoại cảm ứng thì cũng không hứng thú lắm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-6_zpsbtqbmknf.jpg

adamantan
01-04-2016, 06:17
KRASNOYARSK.

2. Bờ sông Yenisei - Lễ hội tượng băng
Bờ sông Yenisei đoạn trung tâm thành phố có thể coi là một công viên nhỏ với bãi cỏ, vườn hoa và những cây tùng. Tuy nhiên do vào mùa đông nên tất cả mọi thứ này đều phủ một màu trắng. Thật may là khi mình ghé thăm, ở đây đang có một cuộc triển lãm tranh, tượng băng và tượng điêu khắc tuyết với rất nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ đến từ Nga một số nước khác trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ. Không khí khá là nhộn nhịp. Tuy nhiên do đường dây điện chạy nhằng nhịt ở bờ sông mà gần như mình chẳng chụp được một bức ảnh nào cho ra hồn ở khu vực này :))

Lễ hội băng Sibiri, lừa mãi mới được một tấm ảnh chụp không có dây điện và người.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-7_zpsaorydk4n.jpg

Một bức tượng lạc đà, biểu tượng của thành phố Chelyabinsk (vốn nơi đây không có sẵn lạc đà, con lạc đà là biểu tượng cho sự buôn bán sầm uất của thành phố này khi có nhiều thương nhiên dùng lạc đà thồ hàng qua lại).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-8_zpsz0rdc52z.jpg

Cá và đồng hồ, cái này thì chịu không hiểu ý nghĩa luôn. Chỉ thấy tượng quá đẹp và tinh xảo :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-9_zpskhf7wgwk.jpg

Khu vực tượng tuyết. Tại đây có khá nhiều cả tác phẩm của các đoàn Ấn Độ, Trung Quốc tham gia.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-10_zpslofd95um.jpg


Con đường ven sông chỉ toàn tuyết trắng. Nói chung là nhìn đẹp nhưng gió to và rét lắm ợ. Lạnh xuyên thấu cả người và đóng băng nước mũi luôn chứ không đơn thuần chỉ là tuyết trắng nhẹ bay như hầu hết châu Âu và phần phía Tây của nước Nga. :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-11_zpsvc5p3zqr.jpg

Lạnh đến mức chó cũng phải xỏ đủ giầy tất cả 4 chân mới dám ra đường :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-12_zpsufhpaect.jpg

adamantan
01-04-2016, 11:06
KRASNOYARSK

3. Sông Yenisei & cầu Kommunalnyi

Yenisei là con sông lớn nhất trong số những sông đổ ra biển Bắc Băng Dương. Đoạn sông chảy qua Kras có một đặc điểm là không bao giờ đóng băng, dù cho nhiệt độ không khí có xuống đến -40 độ hay không bao giờ vượt quá 14 độ C vào mùa hè. Sở dĩ có hiện tượng này một phần vì lưu lượng sông lớn, dòng chảy xiết, một phần vì nhờ có nhà máy nhiệt điện Krasnoyarsk giúp nước sông chảy qua đó được hâm nóng phần nào vào mùa đông. Do sông không đóng băng + thời tiết lạnh nên mặt nước lúc nào cũng tỏa hơi sương mờ ảo trông rất đẹp.

Mặt nước sông Yenisei huyền ảo vào những ngày giá rét mùa đông.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-13_zpsr9liaxzf.jpg

So với nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước sông ấm hơn rất nhiều (tương tự như khi nhiệt độ 10 độ mà nước 40 độ vậy :)) ), vì thế trên sông hàng đàn vịt trời vẫn kiếm ăn. Vịt này nghe nói chén được vì mình thấy có trong thực đơn nhà hàng rồi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-14_zpsuzs0rn2q.jpg

Nước sông trong vắt nhìn thấy cả đáy, nói chung là chỉ muốn nhẩy xuống tắm :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-15_zpswloeaqjq.jpg

Một cảnh đẹp không thể bỏ qua khi đến Kras, chính là cây cầu Kommunal nối hai nửa của thành phố bên bờ sông này. Cây cầu bê tông này được chính quyền Xô Viết xây từ năm 1957 và chính thức thông xe vào tháng 10/1961. Cầu dài 2,3 km, rộng 23,4 mét. Cây cầu này cũng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng được trang trọng in trên tờ tiền 10 rúp của nước này. Vì vậy, đi qua đi lại ít nhất 1 lượt và chụp ảnh cây cầu là một nội dung không thể bỏ qua khi đến Kras B-)

Vẻ đẹp của cầu Kommunal

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-16_zpsjihnswrz.jpg

Gió thổi hơi nước lên đóng thành hoa tuyết trên lan can cầu.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-17_zpsrkaenpz7.jpg

Cây cầu nhìn từ bãi nổi giữa sông lúc giữa trưa, cũng là lúc sương mù quang đãng nhất :D

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-18_zpsy0ulkgbe.jpg

MrRuoi
01-04-2016, 11:38
Nói về nước Nga, ấp ủ giấc mơ được một ngày trek từ Vladivostok đến Moscow, được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng nước Nga. Dù rằng ngày nay nhiều cái đã thay đổi, không còn như trước nhưng trong tôi luôn giữ hình bóng về đất mẹ vĩ đại này - Родина-Мать

adamantan
01-04-2016, 14:16
Nói về nước Nga, ấp ủ giấc mơ được một ngày trek từ Vladivostok đến Moscow, được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng nước Nga. Dù rằng ngày nay nhiều cái đã thay đổi, không còn như trước nhưng trong tôi luôn giữ hình bóng về đất mẹ vĩ đại này - Родина-Мать

Em cũng mơ đến ngày đó bác ạ. Mong có một ngày đi từ bãi biển Sevastopol, qua Grozniy khói lửa, qua Volgograd, Uran hùng vĩ, qua dãy núi Altai cảnh đẹp như mơ, ngồi Siberian Express xuyên Siberia, vòng qua Baikal và cuối cùng là tới Kamchatka ngắm núi lửa.
Cũng hoàn thành được gần nửa chặng rồi, hy vọng còn sức, còn thời gian :D

MrRuoi
01-04-2016, 17:13
Em cũng mơ đến ngày đó bác ạ. Mong có một ngày đi từ bãi biển Sevastopol, qua Grozniy khói lửa, qua Volgograd, Uran hùng vĩ, qua dãy núi Altai cảnh đẹp như mơ, ngồi Siberian Express xuyên Siberia, vòng qua Baikal và cuối cùng là tới Kamchatka ngắm núi lửa.
Cũng hoàn thành được gần nửa chặng rồi, hy vọng còn sức, còn thời gian :D

Chặng đi của bác quá ngon, nhưng bất khả thi cho mình vì nhiều lý do như thời gian, tiền bạc. Mình vẫn hi vọng và chỉ dám hi vọng là sẽ được đi như thế bác ạ, đi rồi không thấy tiếc sống kiếp này.
Bác sống và làm việc ở Nga phải không?

adamantan
01-04-2016, 18:53
KRASNOYARSK
4. Đảo Molokova
Molokova là một hòn đảo nhỏ nằm giữa sông Yenisei nơi cầu Kommunal bắc qua. Hòn đảo được đặt theo tên phi công Vasily Molokov, một phi công nổi tiếng đã từng chiến đấu tại mặt trận Viễn Đông trong Thế chiến 2. Cả đảo nối liền với đảo Atdykha ở phía Nam lớn hơn bởi một con đường nhỏ. Đảo Molokova cũng là một địa điểm tuyệt đẹp cần phải ghé đến ở Krasnoyarsk với những cánh rừng trắng muốt và câu lạc bộ tắm hơi Morzh (sư tử biển).

Đảo Molokova nhìn từ trên cầu Kommunal với cả một khu rừng đóng băng trắng muốt.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-19_zpsak17uipx.jpg

Câu lạc bộ tắm hơi Morzh , cũng chính là đại bản doanh của những người tắm hơi/ sông băng trong thời tiết -30 độ mà báo Vnexpress đã có lần đăng đấy ợ. Nhiệt độ hơi nước phòng tắm hơi ở đây có thể lên đến 105 độ C, họ xông hơi chớp nhoáng sau đó sẽ lao xuống nước sông luôn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-20_zpsywf8o28t.jpg

Một bạn Nga còm nhom vừa lên bờ sau khi bơi sông xong. Nhiệt độ tầm -20 độ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-21_zpsamimzo25.jpg

Những con tầu đóng băng trắng xóa neo tại đảo trong làn sương mờ lại càng tăng thêm vẻ ngụy dị.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-22_zpsxmidhgry.jpg

Câu lạc bộ Morzh nhìn từ dưới sông lên. Nói chung nếu có dịp quay lại có lẽ mình cũng phải tham gia tắm băng ở sông Yenisei một lần cho biết mùi. Tiếc là đợt đi này thời gian cũng cập rập nên chưa thử được.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-23_zps8uoifsvs.jpg

Một chiếc tầu bị đóng băng sát bờ sông đảo Atđưkha

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-24_zpswzyufz1d.jpg

adamantan
02-04-2016, 17:51
KRASNOYARSK.
5. Đường Karl Marx - Lenin và phố xá.

So với các thành phố khác của vùng Siberia như Novosibirsk, Omsk hay xa hơn là Irkutsk, Kras là thành phố công nghiệp khá trẻ trung. Thu nhập cao cho phép người dân có cuộc sống dư dả + các dịch vụ phát triển sầm uất. Các chuỗi cửa hàng ăn nhanh, khách sạn của các tập đoàn lớn trên thế giới đều có mặt ở đây như Starbuck, McDonald, chuỗi khách sạn Novotel.
Tuy nhiên, giống như những thành phố miền Đông khác của nước Nga, Kras vẫn toát lên chất rõ rệt của quốc gia Xô Viết chứ không bị Âu hóa quá nhiều như những thành phố miền Tây. Các con đường lớn vẫn mang những cái tên từ 70 năm trước như đại lộ Mira (hòa bình), đường Karl Marx, phố Lenin...

Cửa hàng ăn số 2 (Stalovaya-2) trên đại lộ Hòa bình. CCCP ở đây là một thương hiệu thôi :D

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-25_zpstsigt3a7.jpg

Rạp chiếu phim Dom Kino, cũng ở đại lộ Hòa bình. Nguyên chất Liên Xô B)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-26_zpsy8gpgtg2.jpg

Tượng Đại thi hào Pushkin đọc thơ cho vợ Natalya Goncharova. Ngay đằng sau là Nhà hát kịch Pushkin ở trung tâm thành phố.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-27_zpsbkmwfxiy.jpg

Tượng đài Lenin ở Quảng trường Cách mạng trung tâm thành phố. Bên phải quảng trường là Thư viện quốc gia vùng Krasnoyarsk, đối diện là công viên trung tâm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-28_zps0bsfxy8c.jpg

Nhà thờ Saint Confessor Luka.
Ông này sinh năm 1877 ở vùng Kerch (Crimea ngày nay đấy ợ), được phong thánh nhờ làm bác sĩ cứu chữa cho rất nhiều tù phạm đi đầy Siberia.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-29_zpsutzormjo.jpg

Một bảng điện tử vận động bầu cử cho Đảng Cộng sản Nga KPRF. Ở vùng Siberia thế lực của Đảng Cộng sản khá mạnh, đối đầu khốc liệt với đảng Nước Nga thống nhất của anh Tin hói :)) Tuy nhiên dân ít (1/4 dân số Nga ) nên xét chung trên toàn nước Nga thì năm nào cũng chỉ có cửa về nhì.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-30_zpswgtqwije.jpg

adamantan
02-04-2016, 22:09
KRASNOYARSK
6. Đồi Karaulnaya & Nhà thờ/tháp Paraskeva Pyatnisa .

Đồi Karaulnaya (Karaulnaya Gora) là một dải đồi thấp (cao tầm 2-300 mét) chạy dọc phía Bắc của thành phố Kras bao bọc lấy thành phố ở thung lũng phía dưới cùng dải núi Bobrovyi Log ở phía Nam. Tại đây khi thành phố mới thành lập, người ta đã xây dựng một pháo đài để quan sát và bảo vệ thành phố phía dưới khỏi những cuộc tấn công của các sắc dân Tatarr từ phía Nam chẳng hạn. Đồi là một địa điểm lý tưởng để quan sát cũng như chụp ảnh toàn cảnh thành phố Krasnoyarsk ở phía dưới (hầu hết những ảnh chụp toàn cảnh thành phố trên internet mình thấy đều chụp từ đây).

Không có ống góc rộng nên ngồi lạnh tê cả mông cũng chỉ chụp được những cảnh tủn mủn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/_MG_8921_zpsfflforw6.jpg

Nhà thờ và tháp đồng hồ Paraskeva Pyatnitsa.
Gồm một nhà thờ nhỏ và tháp chuông trên đỉnh cao nhất của đồi Karaulnaya. Ở vị trí này trước là một tháp canh của dân Cossack, sau một thương gia tên Novikov đã bỏ tiền ra xây một nhà thờ gỗ tại đây năm 1805 vì ông ta được "chúa cứu khỏi một cơn lốc". Năm 1852, Duma Nga đã cho phép xây một nhà thờ và tháp đồng hồ bằng đá tại đây, và năm 1855 nhà thờ này đã được xây xong.
Trong thời kỳ đầu Xô viết, ngọn tháp này đã bị bỏ hoang và chỉ được trùng tu xây dựng lại trong khoảng từ năm 1973-1975.
Nói chung, ngọn tháp này cũng là 1 trong những thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Krasnoyarsk và cũng đã được in trên đồng 10 rúp của Nga.

Toàn cảnh nhà thờ và tháp đồng hồ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-31_zpsnwgh4ufb.jpg

Chỗ này là đài quan sát ở chân tháp. Bỏ 10 rúp vào sẽ được ngắm thành phố trong 5 phút :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-32_zpsv0uxqi3y.jpg

Từ chân tháp đi xuống dưới độ 100 mét sẽ là một khẩu pháo 152 ly biểu tượng cho pháo đài bảo vệ thành phố năm xưa.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-33_zpsqaobrdyq.jpg


Ghế phục vụ ngồi hóng mát. Tuy nhiên mình đã mát đủ rồi không dám ngồi xuống nữa :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-34_zpsdg9j39g0.jpg

Nhà cửa dọc đường lên đồi, mùa đông nên buồn hiu

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-35_zpstwqbipxl.jpg

kimvanchinh
02-04-2016, 22:45
Chuyến đi của bạn xuyên giữa Sibêri bí hiểm. Những bức ảnh mới tuyệt vời làm sao vừa do tay nghề, vừa do tình yêu với nước Nga và thiên nhiên Nga, vừa do tính độc đáo của nó giữa mùa đông lạnh giá của Siberi... Mong được nhiều thông tin và hình ảnh của bạn.

adamantan
02-04-2016, 22:56
Chuyến đi của bạn xuyên giữa Sibêri bí hiểm. Những bức ảnh mới tuyệt vời làm sao vừa do tay nghề, vừa do tình yêu với nước Nga và thiên nhiên Nga, vừa do tính độc đáo của nó giữa mùa đông lạnh giá của Siberi... Mong được nhiều thông tin và hình ảnh của bạn.

Hì, còn nhiều thành phố và làng mạc lắm. Cứ tiến độ thế này 1 mình mình cũng đủ kéo thớt được tầm hơn 20 trang rồi nên ko lo bị đứt. Mà mình vẫn còn đang đi chứ chưa dừng lại :D Mong các bạn ủng hộ :D

adamantan
02-04-2016, 23:37
KRASNOYARSK

7. Bờ Nam sông Yenisei.

Thành phố Krasnoyarsk chia làm hai nửa ngăn giữa bởi sông Yenisei, trong đó các trung khu hành chính, văn hóa, tượng đài, trường đại học, lễ hội đều nằm hầu hết ở bờ phía Bắc. Bờ phía Nam được phát triển muộn hơn với nhiều cơ sở công nghiệp được xây dựng bởi nhân lực tù binh phát xít sau Thế chiến 2 cùng với các khu dân cư, buôn bán. Tại đây cũng có một cộng đồng nhỏ người Việt kinh doanh với chợ truyền thống kiểu phương Đông cùng với các cộng đồng khác người Trung Quốc, Tajik. Nói chung chuyến đi của mình thành hiện thực cũng nhờ sự giúp đỡ rất lớn của đồng bào mình ở đây :D

Một nhà máy (nghe kể là ) được xây dựng bởi tù binh phát xít Đức. Mình cực kỳ ấn tượng tới cảnh này vì nó gợi cho mình nhớ đến thành phố Komkolgrad trong game Syberia :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-36_zpsmkikpnuh.jpg

Trung tâm thương mại Vostok (phương Đông), nơi có nhiều bà con người Việt làm ăn sinh sống.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-37_zpsa9w6qnvh.jpg

Quán ăn Việt Nam (hình như là duy nhất) trong thành phố. Ở đây sau hơn 1 năm chỉ xơi bánh mỳ khoai tây mình đã lại được ăn bát cơm với thịt kho tầu tử tế, cảm xúc khó tả :(( (Chữ trên biển: Món ăn Việt Nam - nhanh chóng và ngon lành)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-38_zpsdmmso69q.jpg

Một bến xe bus được xây dựng khá cầu kỳ

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-39_zpsagnyzqqw.jpg

Khung cảnh từ bờ Nam nhìn sang bờ Bắc, những ngôi nhà gỗ đặc trưng của làng quê Siberia đối lập hẳn với phố xá tấp nập của bên kia (cơ mà ảnh không thể hiện được :)) )

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-40_zps0mhwzkie.jpg


Và một câu tỉnh tò trên tường nhà của một anh chàng nào đó đã bị phũ một cách không thương tiếc.
Chữ trên tường: Em yêu anh không? - Không

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-41_zpsbt85d4hh.jpg

adamantan
03-04-2016, 00:33
KRASNOYARSK

8. Làng Vabarovsk

Đây là một làng nằm dưới chân núi xa phía Nam của thành phố. Muốn đến đây từ trung tâm thành phố sẽ tốn khoảng hơn 1 tiếng ngồi trên xe bus. Đây là nơi mình đi bộ qua trước khi lên khu vực Bobrovyi Log (sẽ đề cập đến ở phần tiếp theo). Giống như mọi ngôi làng khác của nước Nga, đặc điểm nổi bật ở đây là những ngôi nhà gỗ, lác đác một số nhà gạch của các gia đình có điều kiện kinh tế mua xây kín cổng cao tường, những chiếc xe cũ từ thập niên 90 phủ kín tuyết, những cây thanh lương trà đỏ trĩu quả và cơ man nào là chó. Nói chung đi đến đâu chó sủa nhặng lên đến đấy thì kể ra cũng không vui gì hết. Những chuyến đi thế này trừ xe bus thì cũng phải cuốc bộ thêm dăm bảy cây số nữa mới tới nơi cần đến.

Đi bộ từ bến xe bus cuối cùng, một nhà thờ nhỏ xíu trong tầm mắt. tuy nhiên vẫn đủ chóp vàng củ hành và thánh giá chính thống giáo. Các khu nhà chung cư vừa mới xây chắc để giãn dân.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-42_zpsg6ud84rk.jpg

Một chiếc Volga cũ đỗ trước căn nhà gỗ với các khung cửa sổ làm đúng kiểu truyền thống hàng trăm năm của Nga. Những chiếc xe này cực bền và rẻ, một chiếc secondhand có thể mua với giá chỉ 50.000 rúp, tức là khoảng hơn 700 USD.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-43_zpsd7oapwfe.jpg

Một chú mèo nằm trên bệ cổng, khi thấy ống kính máy ảnh đã khó chịu bỏ đi. Chẳng hiểu mèo là loài chịu lạnh kém mà -25 độ ông tướng này vẫn ra hóng gió được mới tài.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-44_zpsb0vxszjt.jpg

Nhà gỗ tiêu biểu của người Nga. Thực ra mình đi mấy làng ven ven Mát thì cũng như thế này, nhưng ở Siberia thì nó phổ biến hơn rất nhiều. Nhà mái dốc, xung quanh là vườn hoa (đã đóng băng), chuồng gà, chuồng chó kèm một ngôi nhà kính nho nhỏ có sưởi để trồng rau quả qua mùa đông. Đi qua những căn nhà này, hít mùi khói bạch dương cảm giác đến nao lòng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-45_zpsmwxrkyin.jpg

Chó, thứ mình ghét nhất khi đi chơi ở vùng này. Cực kỳ kém thân thiện và lắm mồm. Chúng không biết lạnh và sẽ bám theo dai dẳng sủa từ lúc phát hiện ra mình cho đến khi đã khuất dạng X(

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-46_zpsaucqm6ma.jpg

Một dòng sông nhỏ chảy gần làng đã đóng thành băng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-47_zpsbrwsg95w.jpg

kimvanchinh
03-04-2016, 06:17
Bác chủ topic có chuyến đi chắc theo công vụ đến được những vùng mà chắc chả có dân phượt Việt nào có dũng cảm đến được, nhất là vào mùa đông lạnh giá. Những hình ảnh và cảm nhận quý giá của bác chủ cho tôi biết về một vùng đất bao la của nước Nga vĩ đại, thân yêu.
Trong cảnh vật tôi thấy vùng này của Nga có đời sống khá cao so với nhiều vùng quê khác của Nga. Chắc ở đây họ làm nghề khai thác tài nguyên là chính (các loại mỏ hoặc gỗ), thu nhập chắc cao hơn nhiều so với các vùng thuần nông nghèo khó khác.
Đúng là ở Nga có rất nhiều chó (cả chó nhà và chó hoang hoặc bán hoang), chúng ít khi cắn người thực sự nhưng tiếng sủa của nó thật khó chịu vô cùng, nhất là đối với dân săn ảnh như bác chủ topic.

adamantan
03-04-2016, 06:36
Bác chủ topic có chuyến đi chắc theo công vụ đến được những vùng mà chắc chả có dân phượt Việt nào có dũng cảm đến được, nhất là vào mùa đông lạnh giá. Những hình ảnh và cảm nhận quý giá của bác chủ cho tôi biết về một vùng đất bao la của nước Nga vĩ đại, thân yêu.
Trong cảnh vật tôi thấy vùng này của Nga có đời sống khá cao so với nhiều vùng quê khác của Nga. Chắc ở đây họ làm nghề khai thác tài nguyên là chính (các loại mỏ hoặc gỗ), thu nhập chắc cao hơn nhiều so với các vùng thuần nông nghèo khó khác.
Đúng là ở Nga có rất nhiều chó (cả chó nhà và chó hoang hoặc bán hoang), chúng ít khi cắn người thực sự nhưng tiếng sủa của nó thật khó chịu vô cùng, nhất là đối với dân săn ảnh như bác chủ topic.

Dạ, đúng là em có công vụ, nhưng ở chỗ khác ạ, chỗ này em sẽ để sau cùng. Còn những chỗ em review này đúng là em phượt đến ạ ( đi xe khách, đi nhờ xe dân bản địa qua dịch vụ share xe trên mạng của Nga, cũng vài ngàn cây số :D, ở nhờ, ăn nhờ cộng đồng mình cũng có ), ưu thế hơn các bạn khác ở mỗi cái là không phải xin visa thôi ạ :D Các vùng quê em cũng đi nhiều rồi, sẽ có tiếp các phần sau B-)

adamantan
03-04-2016, 07:26
KRASNOYARSK

9. Bobrovyi Log
Bobrovyi Log là một khu nghỉ dưỡng nằm trên dãy núi chặn phía Nam của thành phố Kras. Công viên giải trí (Funpark) này rộng khoảng 80 héc ta, có các đường trượt tuyết từ đỉnh núi cao khoảng 500 mét xuống phía dưới và rất nhiều các loại hình dịch vụ giải trí như trượt băng, vui chơi trong nhà cùng nhà hàng, khu nghỉ. Tuy nhiên, giá cả ở đây có vẻ đắt đỏ hơn so với các khu khác mà mình đã đi qua + không ấn tượng lắm nên mình chỉ dạo quanh, nghỉ ngơi và chụp ảnh.

Đường vào khu Bobrovyi Log. Trên tấm bảng là sơ đồ các đường trượt tuyết ghi rõ nơi dành cho người mới tập trượt, đã thạo hay chuyên nghiệp. Phía xa là khu nhà dịch vụ, nơi bán vé, dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi cho thuê đồ và thể thao trong nhà. Các quầy bán vé đều có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ visa/mastercard rất tiện lợi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-48_zpsipohdx2u.jpg

Hồ nước mùa đông đã bị đóng băng. Mùa hè chỗ này sẽ là nơi biểu diễn cá heo và nhạc nước. Giờ không biết mấy con đó đang cất đâu nữa :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-49_zpsdeup34ut.jpg

Cáp treo lên đỉnh núi. Giải thích cho bạn nào chưa biết là mấy môn như trượt ván (snowboard) bắt buộc phải trượt từ chỗ cao tới chỗ thấp, yêu cầu là tuyết phải dày, khô, mịn nên kiếm được một chỗ để trượt rất khó, như ở châu Âu hoặc ngay như Sochi ở Nga cũng nhiều lúc phải dùng tuyết nhân tạo. Riêng Siberia thì món này được trời phú.
Dịch vụ cáp treo ở đây khá là đắt (250 rúp/ lượt) và ngồi ghế kiểu này nếu bạn nào mới lần đầu đi hoặc sợ độ cao thì cả lúc lên xuống hay lúc ngồi trên đều sẽ không sung sướng lắm đâu. B-)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-50_zpsgllyeh0e.jpg

Quang cảnh nhìn từ trên đỉnh núi phía trên Bobroviy Log. Ngay chân núi là những ngôi làng nằm gọn trong thung lũng, trong đó có làng Vabarovsk mình đã nhắc đến ở phần 8. Phía xa chính là thành phố Krasnoyarsk sầm uất. Nếu ở giữa thành phố Kras vào ban đêm nhìn sang thì vẫn có thể thấy ánh điện sáng rực nơi đây.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-51_zpsueo4axig.jpg

Nhà hàng Khazyain Taighi (Chủ rừng Taiga), chuyên các món đặc sản vùng Siberia dưới chân Bobroviy Log. Đây là một nhà hàng có chất lượng rất khá và được đánh giá cao trên Tripadvisor. (Link tham khảo: https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298525-d2334637-Reviews-Hozyain_Taygi-Krasnoyarsk_Krasnoyarsk_Krai_Siberian_District.htm l). Không gian ấm cúng, phục vụ lịch sự, tận tâm; nói thật là lúc vào với bộ dạng dân đi phượt quần áo hơi có phần lếch thếch lưng đeo ba lô mình cũng hơi ngại :">

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-52_zpskg8adxqx.jpg

Nhà hàng chủ lực về các món thịt rừng (lợn rừng, nai, tuần lộc), các món cá hồi, vịt trời và mấy món súp đặc sản. Nội thất bài trí chủ yếu bằng gỗ với các đồ đi săn, trượt tuyết được treo trang trí. Hơi ngại nên mình không chụp ảnh mấy nhưng trên link tripadvisor mình trích phía trên cũng có khá nhiều ảnh. Mình gọi steak tuần lộc kèm khoai bỏ lò cùng đồ uống. Giá cả tính theo 100g, cả suất kèm nước/bia khoảng 25$, cũng không đắt lắm. Bia Đức 3$/ chai cũng khá ổn.
Sau này có dịp, nhất định mình sẽ quay lại với sự chuẩn bị tốt hơn :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-53_zpsqupjbee5.jpg

MrRuoi
03-04-2016, 19:59
Chỉ hỏi bác cái này tí thôi, e đây mù tiếng Nga, chữ bẻ đôi cũng ko biết, tiếng Anh thì ko phải lo lắng nhiều. Nhưng e rất muốn cắp ba-lô lên rồi đi xuyên nước Nga, liệu có gặp trắc trở nhiều không? Họ có hỗ trợ du khách tốt không? Hay vẫn phải đi nhờ qua công ty du lịch?

adamantan
03-04-2016, 20:19
Chỉ hỏi bác cái này tí thôi, e đây mù tiếng Nga, chữ bẻ đôi cũng ko biết, tiếng Anh thì ko phải lo lắng nhiều. Nhưng e rất muốn cắp ba-lô lên rồi đi xuyên nước Nga, liệu có gặp trắc trở nhiều không? Họ có hỗ trợ du khách tốt không? Hay vẫn phải đi nhờ qua công ty du lịch?

Tiếng Nga chưa sõi đã khổ rồi, còn không biết tiếng Nga thì sang Nga chỉ đi tour có tour guy dẫn đường được thôi bạn ạ. Ngay ở các thành phố lớn như Mát/ Xanh ngoại ngữ của người dân rất tệ rồi, hầu như tất cả các hostel đều không có người nói tiếng Anh. Ở đất Siberia này nếu bạn không biết tiếng Nga thì người ta sẽ gần như nổi cáu ngay lập tức khi bạn hỏi han hay nhờ giúp đỡ bất cứ điều gì. Khi mua hàng của dân địa phương mà bất đồng ngôn ngữ thường họ còn không thèm bán :))
Tất cả các biển chỉ đường, hướng dẫn tầu xe, website đều 100% tiếng Nga và hỗ trợ rất ít tiếng Anh, hầu như không có. Bạn sẽ bị lạc/ phiền phức ngay từ lúc xuống sân bay khâu nhập cảnh. Còn khi bạn biết tiếng Nga, càng giỏi thì mọi thứ sẽ càng dễ, thậm chí đi đường dễ dàng bắt xe đi nhờ free của dân địa phương B-)

Năm ngoái mình có phi lên Mát chơi 1 mình xem duyệt binh mừng chiến thắng, lúc đặt hostel qua booking.com ghi rõ ràng là chủ có nói tiếng Anh mà lúc tới nhận phòng nói tiếng Anh phát bị nhìn = ánh mắt hình viên đạn luôn :)).

adamantan
04-04-2016, 00:04
KRASNOYARSK

10. Quảng trường chiến thắng - Đài tưởng niệm.
Không một ai quên, không một thứ gì bị quên lãng - đó là khẩu hiệu của người Nga về những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống phát xít trong Thế chiến 2. Chính vì vậy, bất kỳ một thành phố thị xã nào của Nga cũng có ít nhất một đài tưởng niệm các liệt sĩ Thế chiến 2. Krasnoyarsk cũng không ngoại lệ, họ có một bảo tàng nhỏ, bia tưởng niệm, nghĩa trang và tất nhiên không thể thiếu là ngọn lửa bất tử.

Đài tưởng niệm Quảng trường Chiến thắng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-54_zpsilhkey4j.jpg

Tượng đài, có chỗ là người mẹ trao kiếm, ở Kras lại là ông bố. Phía sau là nghĩa trang liệt sĩ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-55_zpslkiphvwm.jpg

Ngọn lửa bất tử

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-56_zpsa90djpax.jpg

Bia tưởng niệm các liệt sĩ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-57_zpsayveguyj.jpg

Xe tăng T-34-85 và IS-3 trong khu tưởng niệm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-58_zps1do1fhk4.jpg

Tranh Mosaic ghép từ ảnh các liệt sĩ của thành phố.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-59_zpsbogammg0.jpg

adamantan
04-04-2016, 00:55
KRASNOYARSK

11. Những bức ảnh trên đường lang thang. Tạm biệt Krasnoyarsk.

Suốt khoảng thời gian ở thành phố này, chủ yếu mình di chuyển bằng cách đi bộ và xe bus. Đó là lựa chọn tối ưu cho việc chụp ảnh và tận hưởng một thành phố lạ. Tuy nhiên, vì khí hậu quá khắc nghiệt nên việc chụp ảnh cũng bị cản trở đáng kể.
Nhiệt độ cực thấp nên việc di chuyển trong xe / ngoài trời nếu không cẩn thận sẽ bị băng từ hơi nước đóng thành cục trên ống kính hay viewfinder ngay tắp lự.

Một hình vẽ trên cánh cổng gỗ trong một ngôi làng gần Krasnoyarsk. Đất Siberia vào mùa đông tông màu chủ yếu là từ trắng đến xám, vì thế người dân rất thích trang trí bằng những màu sắc sặc sỡ cho đỡ buồn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-60_zpstspfrmkd.jpg

Khung cảnh thường gặp - Những người dân đang cho vịt trời ăn trên một nhánh sông đóng băng của sông Yenisei (sông chính không đóng băng nhưng nhánh thì có). Khung cảnh mờ ảo do bụi băng (ice-fog) chứ không phải sương mù ạ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-61_zps2etbruvk.jpg

Khu vực Tây Bắc thành phố trong đêm nhìn từ cầu số 4 (một cây cầu khác phía Tây thành phố bắc qua sông Yenisei). Đây là khu vực mới được xây dựng, khác hẳn với khu vực trung tâm với các tòa nhà cổ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-62_zpsjzkma1fk.jpg

Những bậc thang đầy sắc mầu bắc từ con đường đi bộ bờ sông lên thành phố.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-63_zpsgtu3juwu.jpg

Hai chú chim sẻ tuyết đang tranh nhau một mẩu bánh mì. Vào mùa đông, trong các thành phố vùng Siberia thường chỉ có 3 loài chim chính chịu đựng được: Sẻ tuyết, bồ câu và quạ. Tất nhiên lạnh quá thì việc gặp chim chóc đóng đá trên cành cây cũng là chuyện rất bình thường :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-64_zpsi07wzkio.jpg

Cà phê mèo Kiskis. Cũng định ghé vào nhưng đúng hôm quán đóng cửa, số hơi đen

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-65_zpso6wyn8pl.jpg

Những hình vẽ Graffity chân cầu. Nghệ thuật và trách nhiệm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-66_zpssnaug1vr.jpg

Trên đường phố cũng có thể bắt gặp những tủ sách miễn phí thế này. Mọi người có thể tự do đến lấy sách đọc, mang về, hoặc mang sách khác đến đóng góp.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-67_zpsisn7nkva.jpg

Và cuối cùng, trước khi rời thành phố là một buổi gói bánh chưng với một gia đình người Việt. Mông 1 tết cũng là lúc mình đang ngồi ghế sau xe một anh bạn lạ hoắc tên Zhenya mới quen qua dịch vụ chia sẻ đi nhờ xe, rời Krasnoyarsk và lại rong ruổi trên con đường đầy tuyết trắng của vùng Siberia.

Hết phần I.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-68_zpsvr3quhr1.jpg

kimvanchinh
04-04-2016, 15:23
Bạn adamantan đã làm nên một kỳ tích cho dân phượt Việt và người Việt nói chung. Tôi đã từng ở Nga (Liên Xô cũ) nhiều năm cũng chưa từng được về những thành phố ở Trung tâm Siberi vào mùa đông lạnh giá. Tôi có 1 lần đi lao động (stroiotract) sinh viên 2 tháng ở Ust-Ilimsk phía Bắc Irkusk vài trăm cây số nhưng vào mùa hè, được biết thế nào là Siberi. Những tấm ảnh và cảm nhận của bạn cho tôi thêm rất nhiều thông tin để hiểu thêm về nước Nga vĩ đại và giàu đẹp. Cám ơn bạn đã vì đam mê, không quản thời tiết lạnh giá, cộng với kỳ năng tuyệt vời chụp ảnh phong cảnh có tuyết để cống hiến cho mọi người những tầm hình vô giá.
Bạn cho hỏi chút, khi chụp ảnh có băng tuyết (ban ngày và tối) cần chú ý chế độ chụp như thế nào để tôi học hỏi thêm. Thêm nữa, tôi cảm nhận thấy cuộc sống của người dân Siberi ngày nay khá ổn, có khi còn ổn hơn nhiều vùng bên phía Tây Nga. Bạn cung cấp thêm những quan sát, cảm nhận cũng hình ảnh thì hay biết mấy.

adamantan
04-04-2016, 15:35
Bạn adamantan đã làm nên một kỳ tích cho dân phượt Việt và người Việt nói chung. Tôi đã từng ở Nga (Liên Xô cũ) nhiều năm cũng chưa từng được về những thành phố ở Trung tâm Siberi vào mùa đông lạnh giá. Tôi có 1 lần đi lao động (stroiotract) sinh viên 2 tháng ở Ust-Ilimsk phía Bắc Irkusk vài trăm cây số nhưng vào mùa hè, được biết thế nào là Siberi. Những tấm ảnh và cảm nhận của bạn cho tôi thêm rất nhiều thông tin để hiểu thêm về nước Nga vĩ đại và giàu đẹp. Cám ơn bạn đã vì đam mê, không quản thời tiết lạnh giá, cộng với kỳ năng tuyệt vời chụp ảnh phong cảnh có tuyết để cống hiến cho mọi người những tầm hình vô giá.
Bạn cho hỏi chút, khi chụp ảnh có băng tuyết (ban ngày và tối) cần chú ý chế độ chụp như thế nào để tôi học hỏi thêm. Thêm nữa, tôi cảm nhận thấy cuộc sống của người dân Siberi ngày nay khá ổn, có khi còn ổn hơn nhiều vùng bên phía Tây Nga. Bạn cung cấp thêm những quan sát, cảm nhận cũng hình ảnh thì hay biết mấy.

Vậy bác chắc cũng lớn tuổi rồi, em còn trẻ lắm, mới ~ 30 thôi ạ. Nói chung em có cảm giác mình có duyên với vùng đất này, từ khi còn sinh viên qua sách vở, trò chơi, rồi bạn đời tâm đầu ý hợp nên ước muốn đến khám phá vùng đất này cháy bỏng từ nhiều năm trước, giờ có cơ hội thì bung hết sức mình ra thôi.

Về nước Nga và dân cư, nói chung cảm nhận mỗi người là chủ quan. Từ góc nhìn của em, thì em thấy một sự đầy đủ, cả nông thôn, thành thị hay qua lời những anh chị người Việt đã sống và buôn bán ở vùng này có người đến 20 năm. Chính vì sự đầy đủ đó nên họ khá "lười" bon chen và khá an phận. Tuy nhiên, họ lại là những người ưa rèn luyện thể thao và thích khám phá. Ở đây lâu chắc em lây cái tính đó thì về Việt Nam cũng khó sống quá :)). Cuộc sống không một ai phải thiếu thốn, đi đường họa hoằn cũng có ăn xin, trẻ em, người già xin tiền tại các bến xe bus nhưng chủ yếu là các sắc dân Trung Á (đầu đen) vượt biên sang. So sánh với mấy khu quanh Mát như Borodino hay Khimki mà em đã đi qua thì thấy toát lên là sự thanh bình và truyền thống, chính vì vậy em mới đặt tên chủ đề này là "nước Nga trong lòng nước Nga" :)

Về đi phượt thì em không phải là người đầu tiên, em cũng đã gặp có những bạn đạp xe cả tuần gần 1000 km từ Novosibirsk, qua cả Gorno-Altaysk, men theo biên giới Kazakhstan rồi ạ. Hy vọng có ngày mấy bạn đó có hứng và lên đây chia sẻ kinh nghiệm :)

Về máy ảnh thì em nghiệp dư thôi ạ, trời sáng thì chụp iso thấp, cảnh thì góc rộng (ống cũng ko phải xịn nên ảnh bị tối góc, bác để ý là thấy), trời tối thì iso cao, lúc nào vác tripod thì chụp phơi sáng, nói chung không có kỹ thuật gì đặc biệt cả ạ.

adamantan
04-04-2016, 16:28
II. KIREEVSK.

II.1 - Kireevsk. Sông Obi

Để tránh nhàm chán, có lẽ mỗi phần mình sẽ đảo mùa đi chứ không làm theo thứ tự thời gian. Nhìn tuyết trắng với trời xám xịt mãi cũng chán, vì thế phần II này mình sẽ viết về một số trải nghiệm về mùa hè đồng quê của Siberia vậy.

Nói sơ qua, Kireevsk (đọc là Ki-rê-ép-x-cơ) là một làng nhỏ nằm tại Tây Nam Syberia. Ngôi làng này nằm bên bờ sông Obi và là một trong những di sản thiên nhiên được bảo vệ cấp nhà nước ở Nga. Cách biệt với bên ngoài (xa thành phố gần nhất đến hơn 100 km) khiến Kireevsk vẫn bảo toàn rất tốt các giá trị Nga và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

Sông Obi, hay còn gọi là sông Ob, là một trong những con sông chính của miền Tây Siberia. Hệ thống sông Obi-Irtysh dài khoảng 5410 km dài thứ 4 châu Á, chỉ sau sônG Yenisei, Trường Giang và Hoàng Hà của Trung Quốc). Sông bắt nguồn từ đỉnh núi Belukha thuộc cộng hòa Altai và chảy về phía Bắc đổ ra biển Bắc Băng Dương.

Quang cảnh đoạn sông Obi chảy qua làng Kireevsk. Đoạn này cũng gần thượng nguồn mà sông đã khá rộng, độ 1 km và nước cũng nhiều phù sa rồi :

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-01_zpsrqw69xmg.jpg

Bãi sông, một gia đình đến nghỉ ngơi, câu cá và tắm. Nước Nga có thể nghèo trong con mắt người phương Tây, nhưng cuộc sống thì khó có thể nói là tệ. Ô tô, thuyền phao, một bộ cần câu tốt ... luôn là những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình nơi đây, dù cho họ có sống trong những căn nhà gỗ ọp ẹp hay 4-5 người trong 1 căn kva 1 buồng ngủ 30 mét vuông đi nữa.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-02_zps9luivedl.jpg

Bãi cát trên sông cát mịn nhưng vàng và khá bẩn (nhiều phù sa, không phải bẩn vì rác hay nước thải ạ). Tuy nhiên có hề gì, với vùng đất mỗi năm chỉ có 4 tháng không có tuyết rơi thì có một địa điểm để nằm phơi nắng và bơi lội là quá ổn đối với người Nga rồi. Nếu như ở vùng Tây Nga, một làn da trắng có nghĩa rằng bạn nhà nghèo không có tiền đi Thổ hay Sochi du lịch thì với cư dân Siberia, nó còn có ý nghĩa nữa rằng "bạn là một kẻ lười biếng".

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-03_zpsmdu91kq1.jpg

Cá sông chẳng thèm sợ người, chuyện bơi lội ở đây bị cá đớp hay chui vào quần là quá bình thường. Quơ tay một cái cũng có thể túm được một chú. Với một chiếc cần câu, một căn hầm khoai tây thì chắc có cấm vận 1000 năm người Siberia cũng chẳng phải lo nghĩ gì, bởi điện, nhiên liệu, lương thực thực phẩm là những thứ trời cho sẵn có trong vùng đất này.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-04_zpsyfmsxkgb.jpg

Tuy nhiên, sông Obi cũng mang theo nó những thứ rất đáng sợ. Một trong số đó là mòng. Đây là một loại côn trùng hút máu giống như ruồi/ ruồi trâu , to cỡ hạt lạc hoặc hơn. Nó đốt thì đau khủng khiếp nhưng không sưng hay đau lâu. Lúc đầu đi tắm sông mình cũng hãi mấy chú này lắm, sau quen còn chủ động tìm đập để làm mồi dụ cá :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-05_zpszpqkqx2s.jpg

Nhiều lúc chỉ cần mang một tấm khăn, nằm ngắm trời ngắm đất chém gió với bạn bè ở bờ sông cũng là quá đủ :)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-06_zpsxvo1uo7d.jpg

adamantan
04-04-2016, 21:24
KIREEVSK

II.2. Làng Kireevsk

Như đã giới thiệu ở phần II.1, làng Kireevsk là một ngôi làng Siberia khá điển hình, một nửa đối diện sông Obi, một nửa dựa vào rừng cây bất tận. Xen lẫn những ngôi nhà gỗ kiểu cũ là những nhà gạch mới xây với vườn hoa, cây trái và chó Berger của những người dân thành phố về mua đất xây nhà nghỉ dưỡng. Chả là, theo phong tục của Nga những người làm ở thành phố thường xây 1 căn nhà ở quê để về nghỉ ngơi trong những kỳ nghỉ gọi là Dacha. Cách không xa làng là những khu nghỉ dưỡng (Baza). Những khu này sẽ đề cập đến ở phần sau.

Đầu làng nhìn ra đường cao tốc. Mình thích mê kiểu con đường với hai hàng thông hai bên thế này luôn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-07_zpsbngwe2yk.jpg


Đường trong làng, đúng nghĩa đường làng luôn. Mưa 1 tuần vẫn còn nước đọng. Không khí mát mẻ trong lành và...lắm muỗi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-08_zpsbl4hm4pg.jpg

Những đứa trẻ đen cháy vì đầy nắng, quần đùi áo may ô, thậm chí là truổng cời chạy chơi. Ở cái vùng đến sóng điện thoại di động còn gần như không có này thì lũ trẻ vẫn còn quá vô tư. Về điểm này mình thấy chẳng khác gì mấy vùng quê Việt Nam là mấy.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-09_zpsq0rkysep.jpg


Ngựa, bò sữa nuôi thả nằm la liệt khắp làng. Thân thiện và yên bình.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-10_zps27pyyvta.jpg


Một chú mèo ra sát bờ rào hóng khi thoáng thấy bóng người. Có vẻ chú khoái khi được xoa đầu.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-11_zpsdyw3m2py.jpg

Vì điều kiện giao thông đường xá trong làng nên Quadbike và Scooter là hai loại phương tiện rất được ưa chuộng ở đây. Chuyện gặp một cô bé 10-11 tuổi phóng quadbike vù vù trong làng không phải là chuyện hiếm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-12_zps7glyijjv.jpg


Cửa hàng tạp hóa duy nhất trong làng có tên Beryozka (Bạch dương). Chủ yếu bán mấy loại nước quả, gà đông lạnh, bánh trái linh tinh, và tất nhiên không thể thiếu là bia và vodka (Thực ra đi tầm > 2 km ra khỏi làng đến cạnh bến xe bus thì có thêm 2 cửa hàng tạp hóa nữa to hơn)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-13_zpsg9wm32cj.jpg

MrRuoi
05-04-2016, 07:38
Tiếng Nga chưa sõi đã khổ rồi, còn không biết tiếng Nga thì sang Nga chỉ đi tour có tour guy dẫn đường được thôi bạn ạ. Ngay ở các thành phố lớn như Mát/ Xanh ngoại ngữ của người dân rất tệ rồi, hầu như tất cả các hostel đều không có người nói tiếng Anh. Ở đất Siberia này nếu bạn không biết tiếng Nga thì người ta sẽ gần như nổi cáu ngay lập tức khi bạn hỏi han hay nhờ giúp đỡ bất cứ điều gì. Khi mua hàng của dân địa phương mà bất đồng ngôn ngữ thường họ còn không thèm bán :))
Tất cả các biển chỉ đường, hướng dẫn tầu xe, website đều 100% tiếng Nga và hỗ trợ rất ít tiếng Anh, hầu như không có. Bạn sẽ bị lạc/ phiền phức ngay từ lúc xuống sân bay khâu nhập cảnh. Còn khi bạn biết tiếng Nga, càng giỏi thì mọi thứ sẽ càng dễ, thậm chí đi đường dễ dàng bắt xe đi nhờ free của dân địa phương B-)

Năm ngoái mình có phi lên Mát chơi 1 mình xem duyệt binh mừng chiến thắng, lúc đặt hostel qua booking.com ghi rõ ràng là chủ có nói tiếng Anh mà lúc tới nhận phòng nói tiếng Anh phát bị nhìn = ánh mắt hình viên đạn luôn :)).

Cực kỳ cảm ơn thông tin của bác adamantan. Điệu này e phải xem xét lại kế hoạch này rồi, giờ mà học tiếng Nga nữa thì chắc e nằm luôn quá. Mà khổ cái là tính của e lại cực kỳ không thích đi bằng tour, vì trong suy nghĩ của e luôn cho rằng nhờ tour thì chỉ có thể đi được những nơi cưỡi ngựa xem hoa, không có gì hấp dẫn.

Chúc bác sẽ có nhiều chuyến phượt Nga thú vị hơn nữa nhé :)

Mèo lười BH
06-04-2016, 01:57
Lâu lắm rồi mới có một topic lạ và chất lượng trong box châu Âu!Cảm ơn bác chủ topic! :)

hongtuoi
06-04-2016, 16:01
Trung tâm thương mại Vostok (phương Đông), nơi có nhiều bà con người Việt làm ăn sinh sống.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-37_zpsa9w6qnvh.jpg

Quán ăn Việt Nam (hình như là duy nhất) trong thành phố. Ở đây sau hơn 1 năm chỉ xơi bánh mỳ khoai tây mình đã lại được ăn bát cơm với thịt kho tầu tử tế, cảm xúc khó tả :(( (Chữ trên biển: Món ăn Việt Nam - nhanh chóng và ngon lành)

Cứ thấy hàng quán Vietnam ở đâu là thấy lem nhem xấu xấu bẩn bẩn rất đặc trưng không lẫn vào đâu được, kể cả ở Mỹ. Cảm ơn bác chủ, mong chờ kể chuyện tiếp. Nước Nga vùng Siberia rất hay. Nếu khi nào bác đi qua các thành phố nhỏ thuộc tỉnh Kemerovo thì chụp cho em vài phát nhiều nhiều nhé.

adamantan
06-04-2016, 16:45
Cứ thấy hàng quán Vietnam ở đâu là thấy lem nhem xấu xấu bẩn bẩn rất đặc trưng không lẫn vào đâu được, kể cả ở Mỹ. Cảm ơn bác chủ, mong chờ kể chuyện tiếp. Nước Nga vùng Siberia rất hay. Nếu khi nào bác đi qua các thành phố nhỏ thuộc tỉnh Kemerovo thì chụp cho em vài phát nhiều nhiều nhé.

Có, Kemerovo mình sẽ viết tiếp ở phần sau :D Mình viết tag theo tỉnh, tỉnh nào có trong tag thì sẽ có bài viết ợ :D

adamantan
06-04-2016, 17:52
KIREEVSK
II.3. Hoa quả và sản vật

Chỉ có một từ để nói về hoa quả và sản vật mùa hè của vùng Siberia, đó là trù phú. Đất được ủ mùn 8 tháng, chỉ có 4 tháng cho cây cỏ đâm hoa kết trái, vì vậy, hầu như không cần bàn tay chăm sóc của con người, có chăng chỉ là chút công tỉa cỏ xới đất, cây cối vẫn đâm hoa trĩu quả.

Anh đào (cheresnhya) là loại quả phổ biến ở vùng này, hầu như nhà nào cũng trồng. Thực ra thì khắp nơi nước Nga đều có và ai đã ở Nga rồi thì đều có thể trải nghiệm những vụ mùa ăn anh đào đến no thì thôi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-14_zpsk6wxlsnk.jpg

Thanh lương trà, món này có mấy loại, loại nào cũng cực kỳ ngon mắt nhưng chua + chát không chén được. Chỉ cho chim ăn hoặc ủ với rượu cho thơm được thôi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-15_zpstqahozrq.jpg


Mơ (Aprikot). Lúc đầu mình cứ tưởng táo, lăn tăn mãi táo sao bé thế. Về rồi người khác nói mới biết là mơ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-16_zpsrlbn6oui.jpg

Dâu đất (Zemlyanhiki), cực kỳ thơm và ngọt, tuy nhiên quả bé hơn dâu tây nhiều. Mọc khắp các vệ đường và trong rừng. Không có sức mà ăn thôi. Đợt ở Siberia có bé gái 3-4 tuổi gì đó lạc nhà hơn chục ngày trong rừng cũng sống được nhờ món này.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-18_zps50pgeooz.jpg


Một món khác cũng tràn ngập đó là quả mâm xôi (Raspberry/ Malina). Khắp các vệ đường.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-17_zpsv9jnkurv.jpg

Chỉ 1 buổi sáng đi dọc đường là có thể đầy được một cái đít chai lít rưỡi cắt này quả mâm xôi. Quả dại tự hái bao giờ cũng ngon hơn đồ mua :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-19_zpsjaspmhzu.jpg


Một khoảnh sân nhỏ đầy hoa trái.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-20_zpsogsbqyux.jpg

adamantan
06-04-2016, 21:01
KIREEVSK
II.4 Rừng Taiga mùa hè.

Thứ gì nhiều nhất Siberia? Rõ ràng đó chính là rừng. Các bạn có thể tưởng tượng một diện tích tương đuơng Trung Quốc, Ấn Độ và bán đảo Trung Ấn cộng lại với nhau mà chỉ có 40 triệu dân sinh sống thì sẽ thế nào? Rừng bạt ngàn, rừng ngút tầm mắt, từ trên máy bay nhìn xuống cũng chỉ thấy một màu xanh ngắt của rừng.

Cửa rừng từ làng Kireev. Đường được làm rất đẹp để đón khách vào những khu nghỉ dưỡng trong rừng. Ngoài ra còn để phục vụ các hoạt động khai thác gỗ. Ở những vùng như Kireev, việc xây những căn nhà 100% từ gỗ thông đỏ không hẳn vì sẵn gỗ mà nó còn là nét truyền thống văn hóa nơi đây.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-22_zpsv9saorgj.jpg

Rừng vùng này chủ yếu là thông, thông đỏ kedr, nói chung thông tùng lẫn lộn mình cũng không chuyên về thực vật nên không biết rõ khoản này, bạch dương - tất nhiên, thanh lương trà, dâu đất...Trong rừng nhiều gõ kiến và sóc (đã thấy), lợn rừng, nai, gấu (nghe đồn, chắc phải vào sâu mới gặp).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-21_zpssfrkwptm.jpg

Quả rừng. Trông đẹp nhưng mình không dám chén. Có bề gì thì bệnh viện gần nhất cách hơn 100 km không ai cứu được :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-23_zps9mg06xaj.jpg

Một đặc sản khác của rừng là nấm trắng, món này thì được mấy bà thím người Nga chỉ từ trước rồi. Nhặt về, rửa sạch, khía vài đường rắc muối tiêu vào nướng là ngon lành thôi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-24_zpszlhw9lrw.jpg

Một baza nghỉ dưỡng trong rừng. Đoạn cuối cùng của con đường đất vào rừng. Cũng là nơi sâu nhất mà mình dám đi vào trong đợt này. Đi bộ 1 mình không vũ khí, mình không đủ liều để đi tiếp, lạc cái hay gặp con gì là xong phim :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-25_zpsrzn8cx8m.jpg

Một "đặc sản" khủng khiếp nhất của vùng Siberia mùa hè, đó chính là muỗi. Sống gấp mấy tháng hè nên chúng liều và nhiều kinh khủng. Dù đã chuẩn bị trước mặc đầy đủ đồ chống muỗi nhưng chúng vẫn lao vào như thiêu thân, lấy tay quệt qua áo cũng chết cả chục con muỗi. Quần Stryke pant của 5.11 cũng bị muỗi đốt xuyên qua như không. Nghe nói trong rừng có con Klesch, tương tự như ve chó, cắn có thể gây sốc phản vệ chết người, nhưng may là mình chưa gặp loại này. Ảnh là lũ ma đói này đang bám kín quần mình.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-26_zpsichodvcz.jpg

hongtuoi
07-04-2016, 09:29
Nước nó đất rộng người thưa sướng thật. Ở nước mình ngột ngạt quá, đất chật người thì lắm, đi đâu cũng thấy đông nghẹt người, ai ai cũng láu cá gian manh chỉ mong lừa được thằng khác là lấy làm mừng. Mấy cái quả kia ở ta thì dân đã vặt trụi đem ra chợ bán từ lâu rồi.

Khí hậu trong rừng taiga rất độc đấy bác nhé, ngoài chuyện muỗi đốt có thể truyền bệnh gì không biết, thì khí hậu taiga còn có thể làm người ta mắc bệnh về não gì đó đến phát điên. Dân bản xứ sống lâu trong đó có thể có đề kháng, chứ người VN vùng em hồi xưa có người đi vào taiga chơi, về đã bị mắc chứng phát điên rồi.

adamantan
07-04-2016, 19:22
Nước nó đất rộng người thưa sướng thật. Ở nước mình ngột ngạt quá, đất chật người thì lắm, đi đâu cũng thấy đông nghẹt người, ai ai cũng láu cá gian manh chỉ mong lừa được thằng khác là lấy làm mừng. Mấy cái quả kia ở ta thì dân đã vặt trụi đem ra chợ bán từ lâu rồi.

Khí hậu trong rừng taiga rất độc đấy bác nhé, ngoài chuyện muỗi đốt có thể truyền bệnh gì không biết, thì khí hậu taiga còn có thể làm người ta mắc bệnh về não gì đó đến phát điên. Dân bản xứ sống lâu trong đó có thể có đề kháng, chứ người VN vùng em hồi xưa có người đi vào taiga chơi, về đã bị mắc chứng phát điên rồi.


Nói chung mình đi rừng Taiga nhiều, hay đi mùa đông hơn mùa hè vì mùa đông không có muỗi và sạch sẽ hơn, đi chơi cũng có, đi theo campaign của Hòa Bình Xanh cũng có. Còn bệnh tật kiểu kia chưa thấy ai cảnh báo cả :D

adamantan
07-04-2016, 20:05
KIREEVSK
II.5 Baza nghỉ dưỡng

Ở gần làng Kireevsk, đi sâu vào rừng một vài cây số có rất nhiều khu nghỉ dưỡng được xây dựng. Những khu này có thể nhỏ, xây theo quy mô hộ gia đình để cho thuê làm tiệc cuối tuần hoặc những khu lớn của các xí nghiệp nhà máy xây dựng lấy nơi để làm chỗ nghỉ chế độ cho công nhân viên, cũng tiện thể cho thuê luôn. Khu nghỉ dưỡng mình ở cũng thuộc dạng như vậy.
Khu này được xây dựng gồm một nhà chính, dài cỡ 30 mét, rộng 8 mét, có bếp dùng làm nhà ăn và cũng làm hội trường sinh hoạt văn hóa luôn. Ngoài ra, có thêm 8 dãy nhà , mỗi dãy 4 phòng x 4 giường để nghỉ ngơi (giá rẻ) hoặc các căn hộ bằng gỗ nằm rải rác trong rừng kiểu cottage rất thú vị. Trước mỗi khu nhà có đủ bếp lửa để nướng thịt, ghế nghỉ ngơi, còn lại đồ đạc các gia đình có thể tự mang đến hoặc đóng góp trực tiếp cho khu.

Lúc mình đến thì giá cả nghỉ dưỡng được tính như sau:
- 2 ngày cuối tuần: 800 rúp, thời điểm đó ~ 350K VND
- 1 season 15 ngày: 8.000 rúp ~ 3.500K
Tiền đã kèm một ngày 3 bữa ăn. Tất nhiên là bữa ăn đúng kiểu "nông dân" thôi , nhưng ai thích có thể đi xuống làng (đi bộ thì cả đi cả về mất 1 buổi sáng hoặc 1 buổi chiều , đi ô tô hay quadbike thì mất độ 1 tiếng :)), nhưng mình hay đi bộ để còn chụp ảnh), mua thêm thịt cá, bia rượu về tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời, đánh chén đập phá.

Chuyến này mình dùng thẻ Công đoàn nên mua vé được giảm 75%, ở hẳn 1 tháng cho biết mùi, mà cũng để cai công nghệ luôn vì ở vùng này không có sóng điện thoại, và tất nhiên cũng chả có internet. Thiệt hại hết 4.000 rúp (1tr7).

Khu nghỉ dưỡng một buổi chiều, lờ mờ khói và sực nức mùi shaklyk (thịt nướng).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-27_zpsviilexsw.jpg

Nhà ăn, cũng là nhà sinh hoạt chung, có thể biến thành sân khấu hay sàn nhảy nếu cần. Phía trước là một khoảng trống rộng để làm sân chơi các trò chơi tập thể, đá bóng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-28_zpsoh1ro2s9.jpg

Một gia đình người Nga đến nghỉ cuối tuần, hòa mình với thiên nhiên.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-29_zps3qzrbrml.jpg

Sẵn sàng cho thịt nướng, hay bất kể thứ gì ăn được cũng đem ra nướng tuốt. Đánh đàn, hát hò, kể chuyện chém gió tới khuya. Lỡ dính mưa thì đi ngủ sớm :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-30_zps813ap7hn.jpg

Lỡ có mưa thì ngồi tạm máy đọc truyện hay làm mấy việc giấy tờ vậy, cũng ấm cúng chán.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-31_zpsotd96c2d.jpg

Bữa ăn đơn giản nhưng đậm chất Nga :D Pho mát tươi Tvorog + Smetana, macaroni, trà thảo mộc, bánh quy.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-33_zps3zqqsady.jpg

Một chú mèo lười biếng theo chủ đi chơi (người Nga khá là cuồng mèo, nhà nào cũng nuôi vài ba con và luôn cho mèo đi cùng khi đi nghỉ).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-32_zpsbnka15br.jpg

hongtuoi
07-04-2016, 21:04
Giá nghỉ và ăn quá rẻ! Món macaroni này không phải đặc trưng của Nga, hình như sau này mới có, Nga ngố du nhập của Tây Âu, hồi xưa không có. Thời xưa, món đặc trưng là tvorog (sữa bột khô trộn với đường), cháo đại mạch, thịt băm viên thối hoắc hoặc kolbasa (khoanh giò to như cái ống bơ) ăn với khoai tây nghiền.

adamantan
07-04-2016, 21:12
Giá nghỉ và ăn quá rẻ! Món macaroni này không phải đặc trưng của Nga, hình như sau này mới có, Nga ngố du nhập của Tây Âu, hồi xưa không có. Thời xưa, món đặc trưng là tvorog (sữa bột khô trộn với đường), cháo đại mạch, thịt băm viên thối hoắc hoặc kolbasa (khoanh giò to như cái ống bơ) ăn với khoai tây nghiền.

Tvorog tiếng Anh nó gọi là Cottage Cheese là sữa lên men như sữa chua, rồi dùng nước muối kết tủa lại rồi ép nên nó na ná sữa chua khô ạ, không phải sữa bột.

Makaroni thì mình nhớ năm 1933 đã xây cái nhà máy làm Makaroni loại "7,62" to đùng ở Yerevan rồi, tùy chất lượng mà giá từ 8-40 cô pếch 1 kg. Món cứu đói mọi thời đại :))

https://ic.pics.livejournal.com/p_syutkin/64914398/1011530/1011530_900.jpg

kimvanchinh
07-04-2016, 23:39
Khu nghỉ dưỡng tuyệt vời đúng kiểu Nga với giá cả kiểu Nga mang đậm chất thời soviet. Cám ơn bác chủ đã cho biết cuộc sống nơi đây thời nay...

adamantan
08-04-2016, 03:50
KIREEVSK

II.6. Sinh hoạt văn thể mỹ.

Một điểm cực kỳ thú vị nữa của những khu nghỉ dưỡng vùng Siberia đó chính là những hoạt động sinh hoạt văn hóa, giao lưu thể thao văn nghệ diễn ra liên tục tại đây. Những hoạt động được một số ít những người quản lý tổ chức rất bài bản và chuyên nghiệp kết hợp với sự tham gia nhiệt tình của những gia đình cùng trẻ em nơi đây, bất chấp mọi sự khác biệt.

Giống như văn hóa Nga nói chung, họ rất hứng thú tổ chức các cuộc thi về đủ mọi thứ ở đây để kết nối tất cả mọi người với nhau. Ngoài các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá thì các cuộc thi như ném phi tiêu, xây nhà cỏ, thậm chí là thi ném máy bay giấy cũng đều được tất cả tham gia rôm rả. Quà tặng thì chỉ có chai nước, gói kẹo nhưng không khí mỗi buổi tối xướng tên người đoạt giải rất phấn chấn và hứng thú. Thiết nghĩ trẻ con của họ sướng hơn trẻ con ta nhiều thât.

Một trận bóng chuyền. Nếu để ý ở góc 11 giờ các bạn có thể thấy một em bé khoảng 6 tuổi đang ngồi trên đỉnh thang. Mấy bé cỡ tuổi này có thể leo lên chiếc thang này và tụt xuống từ trụ thép bên cạnh rất dễ dàng. Cha mẹ các cháu cũng chẳng quá lo sợ như những gì ta thường thấy.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-34_zpsomkhm03p.jpg

Tổ chức trò chơi tập thể cho trẻ em.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-35_zps4z46skdp.jpg

Kéo co

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-36_zpsinkvhit7.jpg

Mọi thứ đều giản dị, chẳng cần gì nhiều, một cái rèm cửa + thêm khăn mặt nữa là có trang phục biểu diễn rồi :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-37_zpsdfcpshgn.jpg

Hoặc chạy ù ra bìa rừng làm ít hoa lá là thành công chúa rừng xanh.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-38_zpskb3zpqw3.jpg

Già trẻ đều có tiết mục đóng góp. Nhận xét chung là dân Nga chăm thể thao, nhưng cũng chăm vui chơi, ưa văn nghệ, sống vô lo, có lẽ vì thế mà tài nguyên giầu mạnh nhưng họ không giầu bật lên so với châu Âu được. Tuy nhiên họ sống đủ vui để chúng ta phải ước ao.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-39_zpsyhro6eg0.jpg


Ở 1 vị trí trang trọng của hội trường, phần không thể thiếu vẫn là tượng Lenin. Cụ vẫn là một phần không nhỏ trong đời sống tinh thần của người Nga dù Liên Xô đã sập 25 năm rồi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kireev-40_zpsnteaxnyj.jpg

kimvanchinh
08-04-2016, 07:48
Tôi có cảm nhận cuộc sống nơi đây hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi những biến động bên phía Tây của Nga. Cuộc sống vẫn sung túc (theo kiểu Nga), vẫn vui tươi theo kiểu Nga, vẫn những giá trị soviet và phong cách mugic hồi xưa. Cuộc sống như vậy thật phù hợp với Siberi giàu có và biệt lập với thế giới. Chúng ta phải ghen tỵ với họ.

adamantan
09-04-2016, 13:34
KIREEVSK
II.7. Ảnh tổng hợp chụp trên đường lang thang. Tạm biệt Kireevsk.

Nói chung, làng Kireevsk cùng các khu nghỉ dưỡng trong rừng là một trải nghiệm khá thú vị cho những ai yêu thiên nhiên, muốn sống một cuộc sống đậm chất Nga thực sự. Tuy nhiên, với người trẻ thì có thể sẽ sớm thấy nhàm chán vì cuộc sống có phần buồn tẻ và thiếu tiện nghi. Cộng với nhược điểm đường xá đến không tiện lợi, có thể nói đây là một địa điểm không dành cho du lịch thông thường.

Con đường cao tốc xuyên Siberia trên tuyến đi Novosibirsk.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-41_zpsun4i1y2a.jpg

Một căn nhà ở rìa làng. Nhà cửa ở đây thường làm toàn bộ bằng gỗ (rất sẵn), mái lợp tôn lạnh/ fibro xi măng dốc để không đóng tuyết. Một khu nhà cơ bản gồm nhà, kho, nhà tắm hơi, vườn và nhà kính để trồng rau quả vào mùa đông.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-42_zpsfceffe1y.jpg

Bánh Pirozhki nhân bắp cải muối được bán trong làng, giá 20 rúp một cái.
Pirozhki là loại bánh khá phổ biến ở Nga cũng như các nước lân cận như Phần Lan, Đông Âu, thậm chí là Nhật Bản. Đây là loại bánh mềm nướng bằng bột mì trắng với nhân rất đa dạng như nấm, khoai tây nghiền, thịt băm...

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-43_zpssnep4wuh.jpg

Thành quả sau 1 lúc lang thang chuẩn bị chờ nướng thịt.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-44_zpsulohxdgq.jpg

Lều trẻ con dựng trong rừng để nghịch. Trẻ con ở đây khỏe mạnh và tháo vát kinh khủng. Mấy nhóc 12-13 tuổi là có thể cầm cưa cưa cây dựng nhà ngon lành rồi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-45_zpsd43bvwaz.jpg

Một buổi chiều thanh bình.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-46_zpsxw14trvo.jpg


Một lá cờ Việt Nam giữa miền đất lạ, mình cũng khá bất ngờ vì chưa từng nghe thấy là có người Việt ở vùng này. Hóa ra đúng thật, đây là nhà một bác kỹ sư Vietsopetro đã công tác ở Việt Nam và rất quý Việt Nam, đến mức mua cả cờ ta về treo. Thế giới thật là nhỏ bé.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-47_zpskjynmqkx.jpg

Nắng chiều trên thảo nguyên. Tạm biệt Kireevsk, chắc sau này khó mà có cơ hội quay lại được :(

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-48_zpsaqwxtrzc.jpg

Bachduong65
09-04-2016, 14:06
KIREEVSK

Một lá cờ Việt Nam giữa miền đất lạ, mình cũng khá bất ngờ vì chưa từng nghe thấy là có người Việt ở vùng này. Hóa ra đúng thật, đây là nhà một bác kỹ sư Vietsopetro đã công tác ở Việt Nam và rất quý Việt Nam, đến mức mua cả cờ ta về treo. Thế giới thật là nhỏ bé.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/kireevsk-47_zpskjynmqkx.jpg


Ngôi nhà Nga với lá cờ VN thật độc đáo. Cảm ơn bạn đã cho mọi người thưởng thức một topic rất hay :)

adamantan
09-04-2016, 20:03
Tôi có cảm nhận cuộc sống nơi đây hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi những biến động bên phía Tây của Nga. Cuộc sống vẫn sung túc (theo kiểu Nga), vẫn vui tươi theo kiểu Nga, vẫn những giá trị soviet và phong cách mugic hồi xưa. Cuộc sống như vậy thật phù hợp với Siberi giàu có và biệt lập với thế giới. Chúng ta phải ghen tỵ với họ.

Nhiều lúc ở đây em cảm giác như Liên Xô chưa từng sụp đổ luôn ạ :))

adamantan
09-04-2016, 21:18
III. TIMIRYAZEVSK

III.1. Bờ sông

Timiryazevsk là một làng nhỏ nằm cách thành phố Novosibirsk khoảng 200 km về phía Đông. Nói chung là chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một trong những nơi mình đi qua vào mùa đông. Có lẽ nhiều bạn ham chụp ảnh cũng biết, không có gì thú vị bằng việc cầm máy ảnh lên và đi đến một nơi lạ hoắc, thậm chí chưa nghe đến bao giờ chỉ để tìm một thứ gì đó mới mẻ khác với cuộc sống ngày thường. Siberia tháng 1, thời tiết xuống đến mức lạnh nhất trong năm. Tuy nhiên vùng này ở phía Nam lên không lạnh lắm, "chỉ" loanh quanh khoảng -30 - -35 độ C mà thôi.

Những cánh đồng trồng khoai tây tuyết phủ trắng mùa đông. Đất rộng, người thưa, chỉ có gió và tuyết.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-01_zpsmizs354c.jpg

Vừa tết dương lịch xong nên vẫn còn nguyên vỏ hộp pháo hoa bắn ở bờ sông. Nhậu nhẹt, nướng thịt và bắn pháo hoa đón giao thừa.
Giá 1 hộp pháo 49 quả trong hình là khoảng 10.000 rúp, cỡ 130$ nhưng có vẻ họ không cần tiết kiệm lắm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-02_zpsxnogduyi.jpg

Một quầy hàng bán thịt nướng bên bờ sông, có cả vọng cảnh lầu, chỗ này vào mùa hè sẽ khá là lãng mạn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-03_zpsdwgqqccc.jpg

Những con tầu nằm dài trên bãi sông đợi mùa xuân.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-04_zps6hth2t9v.jpg

Xen giữa sông với làng là những đầm lầy. Tuy nhiên vào mùa đông thì nó cũng chỉ là những khoảng không đầy tuyết.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-05_zps2akmyz4s.jpg


Cái này gọi là "bỏng lạnh" đây các bác ạ. Chỉ có đi bộ, bê máy và chụp nhưng nhiều lúc cũng không dễ dàng gì :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-06_zpsz773hwf4.jpg

adamantan
10-04-2016, 11:58
TIMIRYAZEVSK

III.2. Đường

Những con đường mùa đông ngoài thành phố ở Siberia thì tựu chung là buồn. Hai bên ngập đầy tuyết trắng, pha lẫn màu xám xám bẩn bẩn của cát bắn lên (mùa đông có xe rải cát + muối trên đường để chống trơn trượt). Đi bộ lang thang trên những con đường thế này cũng khá đau tim vì dù có rải cát, đường vẫn rất trơn trong khi phần đường cho người đi bộ/ xe đạp đã bị tuyết phủ kín.

Hai bên là lối cho người đi bộ có rào chắn đấy ạ, nhưng tuyết nó lấp hết mất rồi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-07_zps9hefmvpl.jpg

Một trạm xăng dầu bên đường của Lukoil, công ty dầu khí lớn thứ hai tại Nga. Ở Nga giá xăng do các công ty bán tự điều chỉnh, không chịu sự quản lý trực tiếp của nhà nước. Nói chung, giá xăng hầu như không biến động mấy và không phụ thuộc vào giá dầu thô và đô trên thế giới. Trung bình khoảng 10K VNĐ/ 1 lít xăng A92.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-08_zpskeumnfva.jpg

Một trạm nghỉ chân của cánh lái xe tải đường dài, có hàng ăn, motel, cửa hàng tạp hóa và thậm chí là một nhà thờ nhỏ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-09_zps96q8c4bk.jpg

Trời xanh, mây trắng, hai bên hai hàng bạch dương và một tấm biển "Không xả rác" :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-10_zpsqlqjxvhf.jpg

Gặp hai bác đang bán cá câu được từ dưới sông lên. Cá chép to & tươi nguyên giá 250 rúp/ kg. Có những con phải đến gần chục kg.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-11_zpsbucw5kix.jpg

Hay cả những cỗ xe chó kéo mà ngày xưa mình chỉ biết đến qua truyện "Tiếng gọi nơi hoang dã". Hơi thất vọng vì Husky Siberia bé tẹo (chỉ cỡ < 20 kg/ con) và đúng là hôi như chó :)). Được cái, băng đồng mà ngồi xe chó kéo chắc không gì sướng bằng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-12_zpsejejwrlc.jpg

hongtuoi
11-04-2016, 16:42
Vẫn đang đi chu du hay sao mà lâu post bài thế bác ơi? Đi đến đâu làm luôn đến đấy cho nóng đi chứ?

adamantan
11-04-2016, 20:01
Vẫn đang đi chu du hay sao mà lâu post bài thế bác ơi? Đi đến đâu làm luôn đến đấy cho nóng đi chứ?

Thứ 2 là ngày đầu tuần công việc bận quá thôi ạ :D
Các bác cứ yên tâm là với những chỗ em đã đi còn đủ thoải mái câu kéo.

adamantan
11-04-2016, 20:30
TIMIRYAZEVSK
III.3. Làng
Đối với các làng quê Siberia, vẻ đẹp mùa đông bao giờ cũng mang lại nhiều cảm xúc nhất. Không giống với Vabarovsk đã được đề cập đến ở phần 1, Timiryazevsk nằm khá xa thành phố và các địa điểm du lịch có thể có sự xuất hiện của "nền văn minh", do đó, nét văn hóa Siberia ở đây được thể hiện hết sức đặc trưng và rõ nét.

Ngôi làng nhìn từ phía đường cái, cách đường khoảng 2-3 km. Sát đường là một khu đô thị mới đang được xây dựng nên không có view đẹp hơn để chụp tấm này. Mọi người có thể thấy khói lò sưởi bốc lên, nhưng bị làm lạnh nên không tan, không bay lên cao được, tạo thành một lớp mây mù bay là là trên các nóc nhà.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-13_zpstphqe3gc.jpg

Ngôi nhà gỗ, cây bạch dương đặc trưng của miền đất này. Mấy cái nhà gỗ này là không có wc trong nhà đâu ạ, phải dùng wc kiểu 2 ngăn để riêng ở 1 góc vườn :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-14_zpso5vrzlmm.jpg

Rất là tương phản với khu đô thị đang được xây dựng đằng sau.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-15_zpslpqvsurp.jpg

Một ngôi nhà gỗ xây dựng khá cầu kỳ với họa tiết chạm trổ. Mình đã hỏi thử thì chi phí cả đất cả một căn nhà full gỗ độ 5-70 mét vuông (đất 3-400 mét) ở đây cũng ở mức khoảng 100.000 USD, không rẻ lắm vì đây vẫn là vùng nông thôn. Chứng tỏ dân cũng đâu có nghèo lắm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-16_zpsittkizci.jpg

Con đường làng thơ mộng với hai bên là thông đỏ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-17_zpszf4usjcg.jpg

Một chiếc ô tô có lẽ đã bị bỏ qua đêm ngoài trời.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-18_zps6tndbvya.jpg

adamantan
11-04-2016, 20:55
TIMIRYAZEVSK
III.4. Thanh lương trà.

Thanh lương trà (ryabina) là một họ các loại cây rất phổ biến không chỉ ở Nga mà có lẽ châu Âu, Bắc Mỹ đều có. Tuy nhiên, nó cũng có mấy loại và không phải loại nào cũng đẹp. Vì thế, vẻ đẹp của những quả thanh lương trà đỏ chói và mọng nước giữa tuyết trắng trong làng Timiryazevsk quả thật mình cũng chưa từng thấy ở bất cứ nơi nào đã đặt chân qua. Do đấy post hẳn một bài về loại quả này luôn.

Những quả thanh lương trà đỏ mọng không chỉ làm cho quang cảnh mùa đông Siberia bớt buồn thảm hơn mà nó còn là thức ăn cho lũ sẻ tuyết ở đây. Quả thanh lương trà thơm nhưng chát nên chỉ được dùng để ủ chung với rượu cognac.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-19_zpsx8v0nifu.jpg

Một vẻ đẹp không cưỡng nổi của mùa đông Siberia

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-21_zpsskldrtyu.jpg

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-20_zpsoirhl5ui.jpg


Hàng thanh lương trà phủ đầy tuyết trắng nằm bên tường bao một căn biệt thự.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-22_zpsooxkxbuj.jpg


Ryabina (thanh lương trà), Kedr (thông đỏ) và Beryozka (bạch dương) - 3 loài cây biểu tượng của vùng Siberia

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-23_zpslkozpmtb.jpg

Những thân cây rực một sắc đỏ giữa trời tuyết trắng này có lẽ sẽ là một trong những thứ mình nhớ nhất khi quay trở lại Việt Nam.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/timi-24_zpsnpyv8mea.jpg

danngoc
13-04-2016, 05:24
Bác chủ có mắt quan sát quá tinh tường.

Về chuyện nhà vs để ngoài nhà chính, ban đầu tôi có cảm giác họ sống cổ hủ và thiếu văn minh. Nhưng nghĩ kỹ thì có lẽ do kỹ thuật chưa cho phép, mà khí hậu lạnh nên yêu cầu kín khí giữ nhiệt cao nên có lẽ họ làm vậy để nhà chính không bị mùi hôi.

Cám ơn. Tôi cũng sắp đi Nga, nhưng không được về thôn quê như bạn. Chỉ gặp mấy bác Nga ở lãnh sự quán xin visa cũng đã cảm nhận sự chất phác, thô lỗ nhưng khá thật thà của so với người Việt. Cảm giác này tuy có khó chịu nhưng không bất lường và dễ chịu hơn nhiều cảm giác trong lãnh sự Mỹ.

kimvanchinh
13-04-2016, 07:32
Ôi, bạn cho xem những bức ảnh về vùng quê Siberi với hàng Riabina (thanh lương trà), thông đỏ và bạch dương làm tôi thêm nao lòng nhớ nước Nga. Về cây thanh lương trà Nga có bài hát (làn điệu dân ca cải biên) Uralskaya Riabinuska (Cây Thùy Dương Ural yêu mến). Cái hay của bài hát khi dịch sang tiếng Việt là dịch giả không biết dịch cây Уральская рябинушка là gì nên dịch đại là cây thùy dương. Đến nay, nhiều người Việt vẫn không biết cây thùy dương là gì. Thực ra đây là một cái tên do dịch giả bịa ra cho hợp vần điệu và không có trong từ điển. Cây này về mùa hè hoa trắng kiểu hoa sưa ở mình.

Bài hát cây Riabina thực ra rất buồn nói về tâm trạng các chị phụ nữ sau chiến tranh nhỡ chồng đi dưới hàng thanh lương trà (thùy dương) trông mong có ai đó xuất hiện dưới bóng cây để trao trái tim đang muốn yêu. Nhưng đi mãi, chờ mãi chỉ thấy hàng thanh lương lặng lẽ bên cánh đồng cỏ với lò rèn xa xa... Lời tiếng Việt có biến đổi vui tươi hơn...

http://www.freedrama.video/watch/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D 1%8F-%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D 0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D 0%B9-%D1%85%D0%BE%D1%80-with-lyrics.PlRHjWgoMRP/

adamantan
13-04-2016, 11:03
Tình hình cái laptop của mình đang lăn ra hỏng, ức chế quá.Ôm tablet post bài được nhưng ảnh nằm cả trong máy tính. Chắc phải mất mấy hôm khắc phục sự cố quá :(

adamantan
18-04-2016, 15:55
TIMIRYAZEVSK
III.5. Những bức ảnh trên đường lang thang. Tạm biệt Timiryazevsk.

Vậy là cái laptop của mình đã chính thức báo viện sau bao nhiêu cố gắng tự cứu chữa không thành. Trong số gần 200.000 bức ảnh bị corrupt mất khoảng 200 bức, tỷ lệ 1 phần nghìn không đáng kể. Hy vọng không bị mất bức đắt giá nào. Vui nhất là lại có thể tiếp tục được post bài (bằng máy đi mượn).

Làng Timiryazevsk như mình đã nói, sống theo một nếp sống đóng kín, vì thế, người ta rất dè dặt và đề phòng với khách lạ. Một tấm biển để ngoài nhà với dòng chữ: Chó sủa là tao cũng đi lấy súng. Rất có chất cao bồi viễn Tây.
Người Nga quyền sử dụng súng còn thoáng hơn cả người Mỹ, ai cũng có thể làm giấy phép sử dụng súng shotgun nòng trơn. Sau 5 năm có giấy phép súng nòng trơn mà không gây án sẽ được cấp giấy phép sử dụng súng nòng xoắn - súng trường/ súng ngắn. Đi ra đường được phép mang súng có giấy phép trong người với mục đích tự vệ. Bạn bè buồn buồn có thể rủ nhau vào rừng làm mấy phát súng cho vui. Ví dụ như trong vụ khủng bố ở Beslan đặc nhiệm liên bang chưa kịp đến dân tình đã tự mang súng vào chiến với khủng bố nên mới gây ra thiệt hại sinh mạng nhiều đến vậy. Có điều, ở Nga không có xả súng trường học như tại Mỹ, có lẽ 1 phần nhờ cuộc sống ít stress hơn. Ảnh chụp hơi run tay chút :))

https://i300.photobucket.com/albums/nn21/polkovnik_nat/TimiII-1_zpsvxbeheap.jpg

Ngôi làng này không quá xa thành phố, vẫn có đường khí gas để sưởi cho các nhà gạch. Nhưng nhà gỗ thì vẫn đốt củi, với lại củi còn để đốt cho nhà tắm hơi. Vì thế, việc trữ củi trước mùa đông là một phần việc không thể không làm ở đây.

https://i300.photobucket.com/albums/nn21/polkovnik_nat/TimiII-1-2_zpslkos8a4r.jpg

Mặt trời lặn trên cánh đồng lúa mì mùa đông.

https://i300.photobucket.com/albums/nn21/polkovnik_nat/TimiII-1-3_zpsvmkanzo9.jpg

Khung cảnh một ngôi nhà hoang có phần đổ nát, cơ mà vẫn thấy đẹp :D

https://i300.photobucket.com/albums/nn21/polkovnik_nat/TimiII-1-4_zpseacbxkfk.jpg

Thành phần không thể thiếu. Bạn ấy chạy từ cái nhà mái đỏ phía trong ra dò xét.

https://i300.photobucket.com/albums/nn21/polkovnik_nat/TimiII-1-5_zpslufgkwp7.jpg

Chiều muộn rồi, vượt sông về nhà thôi.

https://i300.photobucket.com/albums/nn21/polkovnik_nat/TimiII-1-6_zpsxirzftm1.jpg

adamantan
19-04-2016, 19:05
IV. TOMSKIY
1. Đường
Tomskiy (Quận Tom) là một trong 17 đơn vị hành chính cấp quận/ huyện nằm trong tỉnh Tomsk, phía Tây Siberia, gồm 16 quận và 1 thành phố (trong thành phố cũng chia thành các quận nên nhiều lúc mình thấy khá rối). Quận này nằm sát ngã 3 ba tỉnh Novosibirsk, Tomsk và Kemerovo. Gọi là quận nhưng nó cũng rộng hơn 10.000 km vuông, tức to gấp 3 thành phố Hà Nội đã mở rộng. Đây cũng là nơi mình tự lập kỷ lục bản thân khi vừa đi vừa chụp ảnh đúng 36 km trong 8 tiếng đồng hồ, xuyên qua rừng, làng mạc và những cánh đồng lúa mì.

Đầu hè, sau một mùa xuân mưa dầm dề, mấy cái nhà kho và hàng rào gỗ phải nói là nát. Mặc dù nhà ở chính đã được sửa khá tinh tuơm. Vẫn là những chú chó rất "hiếu khách"

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1_zpslc3kfwv9.jpg

Đường đẹp và thẳng tắp. Đèn đường trông rất lịch sự và hiện đại, mỗi tội đêm không bật :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-2_zpspfmykpnu.jpg

Hoa cỏ hai bên đường

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-3_zpsosaz57op.jpg

Và điểm thú vị nhất ở đây có lẽ là những cánh đồng lúa mì, các công đoạn như cày bừa, bón phân, gieo, gặt đều được làm bằng máy nên đồng lúa mì ở đây liền mạch thẳng cánh cò bay luôn, thậm chí còn không có vết chân người. Mỗi năm lúa cũng chỉ được gieo 1 vụ tầm tháng 6 và thu hoạch vào tháng 8.

Lúa mì tháng 7, còn hơn tháng nữa mới gặt được.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-4_zpscjemvryz.jpg

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-5_zpsgiidru3b.jpg

Nói chung cánh đồng rộng nhìn ngút mắt, nhưng đen cái là mình hôm đó mang mỗi cái máy ảnh M43 cho gọn nhẹ nên chụp khá khó.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-6_zpsqipwum36.jpg

9 giờ tối mà trời tháng 7 nên vẫn sáng như tầm 5-6h ở ta vậy.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-7_zpsr7d4hvwl.jpg

hongtuoi
20-04-2016, 09:16
Kha kha kha, Tomsk đây rồi! Thiên nhiên vẫn đẹp tuyệt diệu như xưa. Nhà cửa có vẻ vẫn nhếch nhác như xưa. Thêm vài kiểu nhà mới mái tôn đỏ.

adamantan
20-04-2016, 15:44
Kha kha kha, Tomsk đây rồi! Thiên nhiên vẫn đẹp tuyệt diệu như xưa. Nhà cửa có vẻ vẫn nhếch nhác như xưa. Thêm vài kiểu nhà mới mái tôn đỏ.

Xưa của bác là năm bao nhiêu ợ? :))

hongtuoi
20-04-2016, 17:44
Xưa của bác là năm bao nhiêu ợ? :))

Thời ấy Liên Xô sắp toi đời theo 2 cụ Mác Lê bạn ạ, kvas vẫn 2 xu 1 cốc. Giờ thấy Tomsk vẫn y như thế.

adamantan
20-04-2016, 22:12
Thời ấy Liên Xô sắp toi đời theo 2 cụ Mác Lê bạn ạ, kvas vẫn 2 xu 1 cốc. Giờ thấy Tomsk vẫn y như thế.

Đây là về làng thôi bác ạ. Bao giờ đến thành phố Tomsk em nghĩ là bác sẽ thấy nó lột xác thay đổi hoàn toàn rồi.

vinastarair
20-04-2016, 22:30
Một chiếc Volga cũ đỗ trước căn nhà gỗ với các khung cửa sổ làm đúng kiểu truyền thống hàng trăm năm của Nga. Những chiếc xe này cực bền và rẻ, một chiếc secondhand có thể mua với giá chỉ 50.000 rúp, tức là khoảng hơn 700 USD.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-43_zpsd7oapwfe.jpg

Một chú mèo nằm trên bệ cổng, khi thấy ống kính máy ảnh đã khó chịu bỏ đi. Chẳng hiểu mèo là loài chịu lạnh kém mà -25 độ ông tướng này vẫn ra hóng gió được mới tài.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Kras-44_zpsb0vxszjt.jpg

chiếc xe này khoãng 700 USD thì chẳng rẽ hơn ở Việt Nam bác nhỉ ?:D ........chú mèo trông gần gũi dễ thương làm sao

adamantan
20-04-2016, 23:03
TOMSKIY
IV.2. Sinhi Uchos

Sinhi Uchos (Синий Утес) - Tiếng Việt có nghĩa là Vách đá lam, là một trong những khu vực bảo tồn địa chất địa mạo thiên nhiên (OOPT) cấp nhà nước của Nga. Đây là một khu nghỉ dưỡng nhưng có vẻ khá là vắng vẻ với vài khu tập thể 5 tầng kiểu Liên Xô (dạng như mấy khu tập thể cũ ở Kim Liên hay Giảng Võ Nga xây cho ta vậy). Không khí khá là buồn, ngoài cảnh đẹp và vài dịch vụ tắm hơi thịt nướng trong làng ra thì cũng không có gì nhiều. (Rõ ràng, Nga muốn người dân đi du lịch trong nước thay vì nước ngoài thì có lẽ phải đầu tư nhiều+ thay đổi tư duy dân chúng nhiều hơn nữa).

Một cây thánh giá kiểu Chính thống giáo Nga dựng trên đường rẽ vào Sinhi Uchos. Dân Nga càng nông thôn càng sùng đạo.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-8_zpsqrzptpay.jpg

Ngôi nhà nhỏ trong rừng, đang rao bán. Ai có tiền về đây ôm 1 mớ đất cũng chỉ vài trăm triệu thôi =))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-9_zpscui5yay4.jpg

Cửa hàng trung tâm làng

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-13_zpsklcotb6k.jpg

Gara xe ô tô cho khách đến nghỉ, cũng khá cầu kỳ (chữ trên tường: Sinhi Uchos)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-10_zpsalhwh5m0.jpg

Làng về đêm, 10h rồi nên chẳng còn dịch vụ gì, mình cũng chỉ biết vào tạp hóa mua cây kem ăn rồi xuống sông chơi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-11_zpsxwq89rzw.jpg

Đi rạc cẳng không tìm thấy cái "Vách đá lam" thực sự nó nằm ở đâu Đành xuống bãi sông giở bánh mì thịt nguội ra ngồi ăn tối. Bãi sỏi, nước sạch nhưng nghĩ đến gần 20 km chiều đi về nên mình không dám nhảy xuống bơi :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-12_zps0muoia5d.jpg

P/S: Ảnh quảng cáo khu này trên mạng, tuy nhiên mình đi lòng vòng mãi không tìm được góc nào chụp cho ra tấm này =)) Chắc phải bơi qua sông sang bờ bên kia quá. Đúng là không đơn giản là "cứ đi là đến"

https://admin.gorod.tomsk.ru/2007/jun/bluecliff12.jpg

adamantan
20-04-2016, 23:06
chiếc xe này khoãng 700 USD thì chẳng rẽ hơn ở Việt Nam bác nhỉ ?

Ở Việt Nam có thể mua được xe Volga còn chạy tốt với giá 15 tr à, chỗ nào bán đấy mình không biết :))

kimvanchinh
21-04-2016, 06:11
Tôi khâm khục tinh thần phượt của bác chủ thớt không quản đường xá và thời tiết, lặn lội về các ngõ ngách thôn quê nga để có những bức hình và lời bình cho chúng tôi biết được một vùng đất còn như ẩn giấu nhiều điều dường như bí hiểm.

adamantan
21-04-2016, 10:52
Tôi khâm khục tinh thần phượt của bác chủ thớt không quản đường xá và thời tiết, lặn lội về các ngõ ngách thôn quê nga để có những bức hình và lời bình cho chúng tôi biết được một vùng đất còn như ẩn giấu nhiều điều dường như bí hiểm.

Đi sướng mình trước mà bác :D Những chỗ thế này để mấy năm nữa yếu rồi có người cho tiền thì cũng không đi nổi nữa ạ :D

hongtuoi
21-04-2016, 11:24
Tôi khâm khục tinh thần phượt của bác chủ thớt không quản đường xá và thời tiết, lặn lội về các ngõ ngách thôn quê nga để có những bức hình và lời bình cho chúng tôi biết được một vùng đất còn như ẩn giấu nhiều điều dường như bí hiểm.

Tác giả đi không phải vì các bác, mà vì chính mình, nên không phải "quản ngại" gì cả. Đã thích thì không ngại. Giá mà an ninh Nga ngố an toàn như xưa, và cho người nước ngoài sang định cư, thì mình cũng muốn sang ở hẳn. Trong thiên nhiên này, mới thấy sống là thú vị, có ý nghĩa, chứ ở xứ ta bây giờ, ồn ào chật chội, nóng nực, bon chen, vất vả, thiên nhiên tàn tạ nhếch nhác, sống chỉ là cố gắng tồn tại.

adamantan
21-04-2016, 11:46
TOMSKIY
IV.3. Làng Michurin

Michurin là một ngôi làng nằm ở phía Tây Nam thành phố Tomsk. Đi từ thành phố Tomsk ra thì gần, chỉ việc đi kịch tuyến xe bus rồi cuốc bộ thêm khoảng 4-5 km là đến. Đây là một nơi mọi người hay đi nghỉ cuối tuần, vì với ai có ô tô thì 30 phút lái xe từ thành phố ra không vấn đề gì lắm. Chỗ này có cả rừng, đồi, hồ nước, trang trại, rất thích hợp với việc cắm trại ngủ qua đêm và câu cá.

Bến xe bus ở điểm chót, tại đây xe sẽ tập kết để quay lại thành phố. Vẫn là những chiếc xe cũ của vài chục năm về trước, không điều hòa, mở cửa mát rượi (được cái đường ít bụi nên thoải mái) :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-14_zpshfe6mkdn.jpg

Làng Michurin (gọi là làng nhưng không phải gom một chỗ mà nó gồm nhiều điểm dân cư rải rác khá là rộng). Gần thành phố nên nhà cửa lịch sự và quy củ hơn hẳn những khu khác.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-15_zpszeuwl6pt.jpg

Bàn nhà, thuê phòng, sửa xe, diệt chuột, thôi thì đủ các loại quảng cáo.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-16_zpssb7diong.jpg

Cánh đồng lúa mì vừa tra hạt vài tuần.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-17_zpsbgopwnmh.jpg

Đường thẳng tắp, nhấp nhô chút thôi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-18_zpsemedsfsq.jpg

Ảnh ava của mình được chụp tại đây :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/11_zpskhqchsbr.jpg

adamantan
21-04-2016, 12:50
Tác giả đi không phải vì các bác, mà vì chính mình, nên không phải "quản ngại" gì cả. Đã thích thì không ngại. Giá mà an ninh Nga ngố an toàn như xưa, và cho người nước ngoài sang định cư, thì mình cũng muốn sang ở hẳn. Trong thiên nhiên này, mới thấy sống là thú vị, có ý nghĩa, chứ ở xứ ta bây giờ, ồn ào chật chội, nóng nực, bon chen, vất vả, thiên nhiên tàn tạ nhếch nhác, sống chỉ là cố gắng tồn tại.

Nếu bác là giám đốc công ty hay thương nhân suốt ngày đem nhiều tiền mặt trong người, có nhiều đối thủ cạnh tranh thì em không bàn chứ dân thường như em thì cả ở Mát, cả ở Siberia, em lang thang cả ngày lẫn đêm, rồi cả đi nhờ xe đường dài mà chưa từng có bất kỳ vấn đề gì về an ninh cả ạ. An ninh không kém Việt Nam, nếu không nói là hơn. :D

kimvanchinh
21-04-2016, 19:37
Có lẽ nhiều người vẫn còn hoảng loạn và không thể tẩy rửa được định kiến về một nước Nga hậu đổi mới 1990-2005 đã hành hạ và đe dọa thường trực người Việt ở các trung tâm buôn bán như Mat.
Còn hiện nay, qua 2 lần sang Nga (chỉ ở Mat và St.Petersburg), tôi đánh giá khá cao về an ninh ở Nga, nhất là đối với khách du lịch phượt, phong trần, lại biết tiếng Nga nữa.
Tôi cám ơn tác giả topic cho biết thêm cuộc sống ở tận Siberi xa xôi. Thật là một khung cảnh còn dáng dấp đặc trưng của nước Nga soviet cùng các giá trị của nó.

Siberi nói riêng và cả nước Nga nói chung có đặc điểm là sự đơn điệu về phong cảnh, văn hóa, kiến trúc. Văn hóa Nga với rừng taiga nó vốn đơn điệu, cách biệt lại được cộng với chế độ soviet với các sản phẩm nhà cửa, tượng đài, đồ ăn thức uống đơn điệu làm cho sự đơn điệu nó làm cho mình có khi phát ốm nếu cứ đi từ nơi này đến nơi kia, từ thành phố này đến thành phố kia (cái này hơi giống như sự đơn điệu của làng quê đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng sông Cửu Long). Tôi nhớ đi suốt chiều dài Siberi hàng mấy ngày tàu nhanh chạy xình xịch, không có núi non, chỉ có một bức tranh nhà cửa, cửa hàng, quảng trường, tượng đài kiểu mẫu soviet, cộng với thăm thẳm rừng Taiga với thông và lác đác có chỗ có bạch dương, sồi hoặc những cánh đồng lúa mì loang lổ... Thi thoảng có một con sông đánh dấu một lưu vực hoặc một thành phố có sự khác biệt...

Siberi thật đẹp về mùa xuân hè ngắn ngủi. Còn cái đẹp mùa đông của họ tôi chỉ thích chiêm ngưỡng qua ảnh thôi chứ với cái lạnh có khi đến -30-40 độ C thật không thể tưởng tượng nổi sự can đảm và chịu đựng của cư dân nơi đây. Cám ơn tác giả có cr những bức ảnh về mùa đông Siberi xa xôi lạnh giá...

Cái đẹp của Siberi nó hao hao cái đẹp của cái mà VN mình cũng tự hào là Đồng Tháp Mười. Có điều Siberi của Nga nó to lớn, hùng vĩ gấp hàng trăm (ngàn) lần Đồng Tháp Mười của ta.

kimvanchinh
21-04-2016, 19:51
TOMSKIY
IV.3. Làng Michurin




https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-15_zpszeuwl6pt.jpg



Bức ảnh này quá đẹp và nó đủ nói lên sự sung túc của cư dân nông thôn Siberi.
Người Siberi rất khác nhau về xuất xứ, cội nguồn. Người bản địa eskimo ở cực bắc tôi không nói. Người Nga có những vùng là hậu duệ của các cao thủ, trí thức, hoặc cả một nhóm dân cư bị chính quyền sa hoàng và sau đó là Stalin "đày" đến đây. Do vậy, có thể một số làng họ ăn ở, sinh sống khá quy củ và dù cho bão táp của sự xoay vần con tạo, họ vẫn sống khá ngăn nắp và có dấu hiệu khá giả... hơn hắn nhiều vùng nông thôn ở Phía Tây Nga trù phú nhưng bị mất niềm tin, bị rút ruột nhân lực trẻ chỉ còn toàn ông bà già lọm khọm với những ngôi nhà gỗ tiêu điều...

adamantan
21-04-2016, 22:06
Siberi thật đẹp về mùa xuân hè ngắn ngủi. Còn cái đẹp mùa đông của họ tôi chỉ thích chiêm ngưỡng qua ảnh thôi chứ với cái lạnh có khi đến -30-40 độ C thật không thể tưởng tượng nổi sự can đảm và chịu đựng của cư dân nơi đây. Cám ơn tác giả có cr những bức ảnh về mùa đông Siberi xa xôi lạnh giá...



Quen với cái lạnh này rồi thì sẽ khó chịu nóng trở lại lắm bác ạ :))
Mùa đông -30 độ em từng đục hồ tắm rồi, giờ cũng quen. Nhưng hè 20-25 độ ngồi làm việc là lại phải cởi trần phơi lưng ra cửa sổ cho mát :))

chicken82
22-04-2016, 09:08
Tối nào trc khi đi ngủ cũng đọc một trang bài của bạn, đọc xong thấy rét run. Thông tin và hình ảnh của bạn cung cấp rất hay về một vùng đất mà ít được nói đến. Cám ơn bạn nhiều nhiều.

Vinny
22-04-2016, 10:19
Cảm ơn bác, em ngồi làm việc mà trốn sếp đọc liền 1 mạch bài của bác, hy vọng có 1 ngày được đặt chân đến nước Nga xinh đẹp :(

adamantan
22-04-2016, 12:40
TOMSKIY

IV.4. Stepanovka - Đêm
Stepanovka nằm gần làng Michurin, là khu vực có cảnh vật khá đẹp gồm hồ nước, trang trại và rừng bạch duơng, thông, duơng liễu nên người dân trong thành phố vào ngày nghỉ thường ra đây cắm trại. Chính vì thế, mình cũng không bỏ qua cơ hội trải nghiệm thử một đêm về với thiên nhiên ở đây.

Con đường vào khu Stepanovka từ đường trục chính vẫn là đường đất. Đường ô tô và máy cày chạy nhiều nên khá xấu. May là vào mùa hè nên đường khô chứ nếu mùa xuân chắc thành cái đầm lầy rồi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-19_zps536wfhvz.jpg

Người hạ trại, người kiếm củi đốt lửa. (Ảnh này mình đang vác củi về, sẵn rừng sẵn củi, chỉ mất công vác)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/2_zpsjjxiho7j.jpg

Trang phục chống muỗi đặc chủng (áo Partizan), không có nó chắc cả đêm chỉ có nước ngồi gãi :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/1_zpsj2bym0j2.jpg

Mùa hè ở Siberia ban ngày có thể khá nóng, lên đến 28-30 độ C, tuy nhiên về đêm nhiệt độ vẫn dưới 0 như thường. Do đó, đốt lửa là việc không thể không làm. Chuẩn bị thêm 1 khay thịt ướp sẵn và vài cái xiên, chai bia hay vodka thì tuyệt vời. (Tiếc là lần đi này mình quên, phải ăn bánh mì khô nướng :)) ).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-20_zpsiltpwhd2.jpg

Xong thì chụp trăng, chẳng mấy khi tránh được thành phố ô nhiễm ánh sáng nhưng trời lại không có sao hơi buồn, và buồn nữa là vẫn bị vướng dây điện.

Thơ thẩn chụp trăng
https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-21_zpsi3g0eebo.jpg

Và thành quả
https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-22_zpsed8chkxw.jpg

adamantan
22-04-2016, 13:11
TOMSKIY

IV.5. Stepanovka - Bình minh.

Mình đến Stepanovka lúc đã 10h tối, lại dựng trại nhóm lửa nên cũng không có thời gian chụp nhiều. Vẻ đẹp của nơi này chỉ thực sự cảm nhận được từ lúc mặt trời mọc. Giữa hè, nếu như mặt trời tầm 11h đêm mới lặn thì sáng chỉ 3h đã ló dạng.

Sương buông dầy, mặt trời mọc, không khí lạnh thấu xương, hít hơi nào biết hơi đấy.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-23_zpstq7rkine.jpg

Trời đã lên mà trăng vẫn đỉnh đầu. (Và vâng, ở phía dưới là máy bay, cùng với dây điện là 2 kẻ thù to nhất của người chụp ảnh ngoại cảnh :( )

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-24_zpsox7urazj.jpg

Ngỡ mặt đất tỏa sương (Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-25_zpszuibqvng.jpg

Câu cá sớm

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-26_zpsskvjve79.jpg

(2) cặp tình nhân co ro trong cái rét bình minh, đống lửa đốt trong đêm đã tắt từ khi nào.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-27_zpsfyh556a3.jpg

Trang trại bên hồ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-28_zpsk00jcobm.jpg

adamantan
23-04-2016, 12:35
TOMSKIY
IV.6. Hoa lá chim chóc chó mèo.

Mùa hè ở Siberia cũng là lúc cây cỏ côn trùng sống gấp. Trong 3 tháng hè ngắn ngủi, cây cỏ tranh thủ nhú mầm, ra hoa, kết hạt trước khi lại rơi vào giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Vì thế, vẻ đẹp bùng phát ngắn ngủi này khá là hiếm thấy ở nơi khác.

Một đồng cỏ toàn bồ công anh. (Ngày xưa mình cứ tưởng cái bông trắng là hoa, hóa ra đó là quả bồ công anh, còn hoa thì vàng như hoa cúc :)) )

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-29_zpsgfsxh6cv.jpg

Chịu không biết tên

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-30_zpsgxhpsazx.jpg

Trông như hoa cúc , nhưng cây trông + ngửi thì y hệt rau thì là :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-31_zps8vihjajc.jpg

Bạch dương. Nụ lá này về nấu nước là ngon lắm ợ. Đặc sản nước bạch dương đóng hộp thông thường đắt gấp đôi các loại nước quả hay kompot khác

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-32_zps4poe7es8.jpg

Một chú chim trên hàng rào nông trại.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-34_zpsnb4eqc14.jpg

adamantan
24-04-2016, 21:49
TOMSKAYA
IV.6. Loanh quanh và hết. Tạm biệt Tomskaya.

Câu cá là một nét văn hóa rất quan trọng của Siberia, cùng với săn thú và trồng khoai tây, đó là những yêu cầu cần thiết để trở thành một muzik Nga chân chính. Mùa đông thì câu cá qua băng, mùa hè thì đem đồ nghề ra bờ sông, hồ hay dong thuyền ra giữa hồ, để cảm nhận thiên nhiên và cuộc sống chậm rãi không bon chen nơi đây.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-35_zpss7tkjrpp.jpg

Xe cộ của những người đi câu trên hồ vào sáng sớm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-36_zpsomz4weyv.jpg

Những chiếc Scooter nhỏ xíu này cũng là phương tiện yêu thích ở vùng nông thôn. Hình ảnh gấu đi xe đạp trong rạp xiếc thế nào thì những anh bạn Nga nặng cả tạ với giỏ đồ câu để ở giữa xe cũng y hệt thế đấy :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-37_zps30skejw9.jpg

Bình minh trên nông trại

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-38_zpsd5ii9zdw.jpg

Quảng cáo trên các xe bus. Loại xe bus rẻ tiền, với duy nhất 1 người lái xe, khách đi hoàn toàn dựa vào tính tự giác khi trả tiền.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-39_zpsng8wconh.jpg

Và người chụp ảnh tận tụy :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/IMG_8292_zps5t4sdqli.jpg

adamantan
25-04-2016, 09:36
V.NOVOKUZNETSK

V.1. Thành phố.

Novokuznetsk là thành phố lớn nhất tỉnh Kemerovo của Nga. Kemerovo là bể than của nước Nga và cũng có rất nhiều người Việt Nam đã được đào tạo ngành khai thác than và những ngành công nghiệp phụ trợ liên quan tại đó. Novokuznetsk có nghĩa là "Lò rèn mới", chính là nơi luyện kim và chế tạo, cung cấp các thiết bị cơ khí chính phục vụ công nghiệp khai thác than ở vùng này từ thế kỷ 17.

Dù là thành phố lớn nhất tỉnh Kemerovo, tuy nhiên dân số Novokuznetsk cũng chỉ tầm hơn 500.000 người, bằng một thành phố nhỏ ở ta. Mình xem ra không có duyên với thành phố này lắm, vì cả hai lần đi qua, ngủ lại đều đến khi mặt trời đã lặn và phải rời đi khi tờ mờ sáng. Vì thế, đây sẽ là phần rất ngắn và phải sử dụng ảnh của bạn đồng hành, có dịp khác sẽ đi chi tiết lại vậy.

Pháo đài Kuznetskaya

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12687851_1027334357340368_4678008201984350822_n.jp g?oh=cd6bf76057e82223dec2722be7a54822&oe=5772D495

Toàn cảnh thành phố nhìn từ pháo đài

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12687890_1027334234007047_3788519128339816474_n.jp g?oh=ad782e55672deb06b0f3f7497d2c9565&oe=579F9310

Nhà thờ.

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/12651022_1027333164007154_1059209870864817442_n.jp g?oh=948141544f5e503f49d524826af7c3ea&oe=5771EC3B

Nhà cửa, thành phố của than và tuyết.

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12631540_1027333704007100_8111395965303978104_n.jp g?oh=088cff8ece0c531d98464430efc39e3e&oe=57BE5FE2

Ngoại ô
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/12647437_1027333870673750_5104157069950891569_n.jp g?oh=0cf94e6f63ed8d1dfe019befbf90f828&oe=57A76253

Con mèo nhà bạn. Công việc lu bu nên chẳng chụp được gì ngoài mấy bức ảnh phố tối om và nó :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-1_zpstqeyg50v.jpg

adamantan
25-04-2016, 10:14
NOVOKUZNETSK
V.2. Cao tốc Novokuznetsk - Novosibirsk.

Việc đi lại ở Siberia khi xưa vốn là chuyện kinh hoàng, những con đường gập ghềnh khó khăn, nhiều khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài tầu hỏa. Nhưng bây giờ, thay vào đó là những con đường cao tốc thẳng tắp, dù mùa đông vẫn được rải muối trộn cát thường xuyên để tránh đóng băng, xe cộ có thể phóng băng băng 120-150 km/h. Các thành phố cũng vì thế mà như gần lại.

Chuyến thăm Novokuznetsk của mình cùng mấy người bạn đã phải bỏ dở và mình phải quay về ngay từ mờ sáng vì việc đột xuất, vì thế ấn tượng lớn nhất chính là con đường cao tốc này. Phương tiện cũng đơn giản, lên mạng xã hội đi nhờ xe của người Nga, chọn 1 chuyến lúc 6 giờ sáng, nhắn tin điện thoại hẹn, đơn giản. Xe lịch sự, giá vé rẻ bằng nửa xe bus, chán buôn dưa với lái xe thì có thể nằm ngủ queo trên ghế sau lót lông. Quả thật, nếu chưa đi quen thì cũng hãi, lúc đấy có bị chở sang Tầu cũng chả biết luôn :))

Bình minh ở Kiselyovsk, khoảng 50 km phía Bắc Novokuznetsk.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-1-2_zpsqfyjvnhj.jpg

Một quán cafe nằm giữa đồng không mông quạnh, trước sau 10 km đều không có dấu hiệu của dân cư. Chủ yếu dành cho các lái xe đường dài vào kiếm đồ lót dạ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-1-3_zpshllmq8uo.jpg

Bạn đồng hành cùng hơn 500 km.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-1-4_zps0thvebky.jpg

Siberia hoang dã qua một tấm ảnh, tuyết và rừng, rừng và tuyết.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-1-5_zpsapvev8ci.jpg

Cao tốc buồn hiu hắt.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-1-6_zpskifstq3n.jpg

hongtuoi
25-04-2016, 10:56
Kha kha! Kiselevsk, Novokuznest là nơi tại hạ xưa đã mòn chân đi tuần tra. Giá như khanh có thể thêm nhiều ảnh thì hay, dù tại hạ đã xem trên Google Map, vẫn gần như xưa. Đây là các thành phố thuộc mỏ than Kuzbas-một trong 2 mỏ than lớn nhất Nga ngố: Donbas và Kuzbas. Không biết giờ đây còn đào than không? Kielevsk hơi bẩn, mùa đông tuyết xam xám vì bụi than, nghèo nàn chả có gì. Novokuznest thì khá hơn, phố xá to lớn. Không quan trọng. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ta nhớ về nơi đã từng, không phải bởi nó giầu có hay nghèo nàn, mà bởi kỷ niệm. Ta đã bỏ tuổi trẻ của mình ở lại Siberia trên từng gốc cây, từng vũng tuyết bẩn, từng chiếc xe bus nhếch nhác ọp ẹp nhồi nhét như cá hộp, cả tiếng mới có 1 chuyến, trong mùa hè khi nằm ngửa trên cỏ, nhìn trời qua vòm lá xanh, trong mùa đông trắng mù mịt, đôi khi hửng nắng. Chỉ một góc phố, một đám tuyết xám bẩn, vài gốc cây cũng làm ta được trở về.

adamantan
25-04-2016, 16:03
Kha kha! Kiselevsk, Novokuznest là nơi tại hạ xưa đã mòn chân đi tuần tra. Giá như khanh có thể thêm nhiều ảnh thì hay, dù tại hạ đã xem trên Google Map, vẫn gần như xưa. Đây là các thành phố thuộc mỏ than Kuzbas-một trong 2 mỏ than lớn nhất Nga ngố: Donbas và Kuzbas. Không biết giờ đây còn đào than không? Kielevsk hơi bẩn, mùa đông tuyết xam xám vì bụi than, nghèo nàn chả có gì. Novokuznest thì khá hơn, phố xá to lớn. Không quan trọng. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ta nhớ về nơi đã từng, không phải bởi nó giầu có hay nghèo nàn, mà bởi kỷ niệm. Ta đã bỏ tuổi trẻ của mình ở lại Siberia trên từng gốc cây, từng vũng tuyết bẩn, từng chiếc xe bus nhếch nhác ọp ẹp nhồi nhét như cá hộp, cả tiếng mới có 1 chuyến, trong mùa hè khi nằm ngửa trên cỏ, nhìn trời qua vòm lá xanh, trong mùa đông trắng mù mịt, đôi khi hửng nắng. Chỉ một góc phố, một đám tuyết xám bẩn, vài gốc cây cũng làm ta được trở về.


Hơi đen là em ở Novokuznetsk 2 ngày nhưng bận tối mắt tối mũi nên không đi chơi được. Ảnh ở trong tp phải lấy của thằng đi cùng đấy ạ. Up nữa thì thành "du lịch cuội" mất :D
Thôi, ta đến vùng khác của Kemerovo vậy :D

adamantan
25-04-2016, 21:27
VI. SHEREGESH

VI.1. Phố xá

Sheregesh là một thị trấn nhỏ chỉ với khoảng hơn 10.000 dân nằm ở quận Tashtagol , cực Nam tỉnh Kemerovo, cách Novokuznetsk khoảng 170 km. Dù vị trí thuộc dạng heo hút bậc nhất, nhưng đây cũng là điểm du lịch trượt tuyết cực kỳ nổi tiếng ở Nga, được mệnh danh là đỉnh Alpine của nước Nga, thậm chí còn đẹp & hút khách hơn cả Sochi vàp mùa đông. Nơi này được khách du lịch châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới biết tới, nhờ vào chất tuyết khô và xốp, khó nơi nào bì được, cùng với lễ hội "trượt tuyết trong bikini" cực kỳ nổi tiếng (chỉ cần search thử bikini skiing trên utube là kết quả video đầu tiên sẽ ở Sheregesh, tiếp sau mới là Sochi :)) ). Thị trấn 10.000 dân nhỏ như cái kẹo này trong mùa du lịch từ tháng 11/2013 - 4/2014 đã đón đến 700.000 lượt khách du lịch, tức là tương đuơng 1 nửa dân số mỗi ngày.

Thị trấn Sheregesh nhìn từ trên núi, xa xa là trập trùng dẫy núi Altai nổi tiếng. Thị trấn nhỏ xíu với các khối nhà tập thể 5 tầng đúng kiểu Liên Xô, chủ yếu để cho khách thuê trọ:

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-1-7_zps4p0wx7mv.jpg

Khung cảnh thị trấn. Nhà cửa lác đác, ngập trong tuyết dầy. Núi non tứ phía cảm giác khá giống Tam Đảo của mình. Tất cả đều phục vụ du lịch nên hàng quán bán đồ lưu niệm khá là nhiều.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh_zpstxf5x2pe.jpg

Phố về đêm lên đèn, cuối tháng 1 khá là vắng, có lẽ cao điểm khách là tháng 11-12. Mấy quầy lưu niệm ở đây chủ yếu bán mấy tranh từ dán tủ lạnh, 1 số đồ chế tác gỗ bạch duơng và nhạc cụ, bùa ngải dân tộc (thổ dân Siberia)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-2_zpsryobkitc.jpg

Nhà cũ, chuồng cọp nát, cảnh quan bên ngoài có vẻ không ổn cho một khu du lịch trọng điểm, nhỏ xíu mà đón đến gần 1 triệu khách/ nửa năm thế này.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-3_zpsxpkae4pi.jpg

Tuyết, dây điện, ống khói và các block nhà 5 tầng gạch đỏ

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-4_zpscqsohm4b.jpg

adamantan
27-04-2016, 03:12
SHEREGHESH
VI.2. Nhà nghỉ.

Ở Nga vẫn có những căn hộ nhỏ xây từ thời Liên Xô để cấp phát cho người dân. Đặc điểm của chúng là rất nhỏ, tổng thể từ 18-25 mét vuông, khép kín với 1 phòng bếp nhỏ, wc và phòng ngủ. Những căn hộ này thường được cho thuê với giá cả phải chăng, và đặc biệt hay hơn phòng khách sạn ở chỗ nó đầy đủ nội thất, bếp núc, máy giặt và không hạn chế số người. Có thể tự do nấu nướng, bầy vẽ, party mà không lo thiếu thứ gì. Miễn khi trả phòng không hỏng hóc mất mát gì là được. Mình và 4 người bạn khác đã thuê 1 căn thế này, chi phí khoảng 2000 rúp (700K VNĐ)/ đêm. Nói chung khá là ổn.

Phòng ngủ 2 giường đôi thiết kế cho 4 mạng, nhưng mình nhỏ nhắn xinh xắn thêm 1 cũng không sao :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-5_zpsw13nqpur.jpg

Từ cửa vào có 1 khoảng hành lang nhỏ để giầy dép, tủ gương. Mấy bạn đi cùng là dân snowboarder chuyên nghiệp nên hàng họ đủ cả.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-6_zpss0sox8pl.jpg

Bếp nhỏ nhỏ, nhưng không thiếu đồ dùng gì

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-7_zpsekgpxkfg.jpg

Giấy dán tường thú vị

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-8_zpsmdksdjrw.jpg

Nhiệt độ -19 độ ngoài trời, nước đọng dày trên kính cửa sổ 2 lớp. Đang ở nơi -35 độ mà chạy đến chỗ -19 độ sẽ thấy sung sướng thế nào, không rát mặt, không băng đọng lông mi, chớp mắt không dính mí vào nhau nữa :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-9_zps4anxu2gp.jpg

Và lâu lắm mới có người chuẩn bị bữa sáng cho mình. 1 bữa sáng kiểu Nga truyền thống, giầu năng lượng sẵn sàng cho 1 ngày xõa hết mình.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-10_zpsktskkrkg.jpg

adamantan
28-04-2016, 02:17
SHEREGESH
VI.3. Khu trượt tuyết

Như đã nói ở đầu phần VI, Sheregesh là khu trượt tuyết có thể nói là đẹp nhất nước Nga với tuyết xốp, dày có thể tới 4 mét và sườn núi khá đa dạng phù hợp với mọi độ khó.

Ở Sheregesh đã lập kỷ lục thế giới về số lượng người tham gia trượt tuyết tập thể mặc Bikini (ảnh trên mạng, ngày mình đến thì tầm -20 độ nên không đứa nào dám liều chơi trò này :)) )

https://en.sib.fm/content/p-en/2869/i-m.jpg

Từ thị trấn Sheregesh vào khu trượt tuyết khoảng 30 phút lái xe, đường đẹp tuyệt vời, tuyết trắng, rừng thông, không chê vào đâu được.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-11_zpsqitxafm6.jpg

Bãi giữ xe ô tô, 100 rúp (35K VNĐ) để cả ngày (đến 5h chiều là giờ khu trượt tuyết đóng cửa).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-12_zpsr08ckof9.jpg

Chào mừng đến Sektor-E. Toàn bộ khu có nhà hàng, nơi cho thuê đồ, quầy bán vé cáp treo, bệnh xá, cửa hàng lưu niệm các loại.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-13_zpsncltt6sf.jpg

Các quán trà, thịt nướng Altai và đồ lưu niệm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-14_zpsmkmnyv1s.jpg

Quầy cho thuê đồ. Thủ tục đơn giản, đặt hộ chiếu là xong, lấy đồ trước, trả tiền sau. Giá cả có thể coi là rẻ, thuê nguyên bộ ván trượt snowboard và giầy đi kèm cũng chỉ 800 rúp (250K) cho cả ngày 8 tiếng. Chơi không đủ 8 tiếng cứ thế mà giảm tiền đi, thấp nhất 1 tiếng là 300 rúp. (hình như thuê giầy với chơi 1 tiếng trượt băng ở Royal City cũng cỡ này).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-15_zpsi2hbgchd.jpg

Chơi không tính phí nhưng muốn lên núi thì phải đi cáp treo. Giá cáp cũng không đắt, 150 rúp/ lượt, sẽ được phát thẻ điện tử, thích thì mua thêm lượt nạp vào :D . Thông thường trượt khỏe thì cũng chỉ được 6 -7 lượt 1 ngày chơi là hết. Nếu tự mang đồ ăn, ván trượt đến thì 1 ngày chơi bét nhè cũng chỉ hết 1000 rúp :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-16_zpssaeonkhn.jpg

kimvanchinh
28-04-2016, 15:34
Cám ơn bạn đã cho biết những hình ảnh về vùng Kemerevo xa xôi. Cuộc sống ở đây thật thanh bình và đậm chất Nga. Mong bạn sẽ có tư liệu về vùng phía Bắc Siberi như vùng Norilsk hoặc Tiumen mới là những vùng lạnh lẽo đặc Siberi, mà người Nga gọi đơn giản là Vùng Bắc (Sever)...

chicken82
28-04-2016, 17:24
Ngày trước đọc truyện của Jack LonDon về vùng Alaska, vào mùa đông khi đi ra ngoài để biết đc nhiệt độ bao nhiêu họ thường nhổ nước bọt, nếu nó nổ ngay lập tức thì trời cực kỳ lạnh và nên quay về nhà. Không tưởng tượng được lạnh đến -35 độ thì chắc cũng giống thế bác chủ top nhỉ ?

adamantan
28-04-2016, 23:08
Cám ơn bạn đã cho biết những hình ảnh về vùng Kemerevo xa xôi. Cuộc sống ở đây thật thanh bình và đậm chất Nga. Mong bạn sẽ có tư liệu về vùng phía Bắc Siberi như vùng Norilsk hoặc Tiumen mới là những vùng lạnh lẽo đặc Siberi, mà người Nga gọi đơn giản là Vùng Bắc (Sever)...

Norilsk xa xôi cách trở phương tiện khó khăn quá em không đặt kế hoạch đi đến đó ạ. Tyumen thì vẫn nằm trên đường sắt Trans-siberia, lại ngay gần Omsk nên chắc có dịp em sẽ ghé qua và làm review sau.


Ngày trước đọc truyện của Jack LonDon về vùng Alaska, vào mùa đông khi đi ra ngoài để biết đc nhiệt độ bao nhiêu họ thường nhổ nước bọt, nếu nó nổ ngay lập tức thì trời cực kỳ lạnh và nên quay về nhà. Không tưởng tượng được lạnh đến -35 độ thì chắc cũng giống thế bác chủ top nhỉ ?

Nhiệt độ lạnh nhất mình trải qua bên đây là -42 độ, cũng thử nhổ nước bọt nhưng chưa nổ, không biết bao nhiêu nó mới nổ. Nhưng tới -40 độ thì rát lắm rồi, phải quấn kín mít không dám hở chỗ nào. Có đợt đi rừng tầm -35 - - 40 độ cũng hãi. Lúc di chuyển người nóng không sao, khi dừng lại chụp ảnh linh tinh vài phút cảm giác cơ quan đoàn thể trên người nó lần lượt biểu tình đòi dừng hoạt động và buồn ngủ, cũng ghê phết :))

adamantan
29-04-2016, 02:16
SHEREGHESH

VI.4. Sektor-E

Ở khu vực Shereghesh có rất nhiều đường trượt tuyết từ trên núi xuống. Trong đó khu vực A và E (Sektor A & E) là khu lớn nhất với 3 đường trượt từ trên đỉnh núi Zelyonaya cao 1300 mét xuống dưới. Sektor-E chiếm 2 đường trượt từ Bắc xuống Nam, trong đó có một đường trượt dài nhất cả khu du lịch với tổng chiều dài 3200 mét, trong đó có những đoạn đổ dốc rất gấp giúp các cao thủ trượt dễ dàng đạt tốc độ > 100 km/h.

Cáp treo lên núi, 150 rúp/ lượt. Toa chứa được 6 người và có chỗ cài ván trượt bên ngoài. Tuy nhiên công suất hoạt động có vẻ thấp, ngày đông khách chắc chắn phải đợi nhòe. Phía xa là các đường trượt xuống :D

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-18_zpslv26gums.jpg

Hành trang lên núi của mình. Snowboard là môn khá nguy hiểm và khó tập hơn ski, nhất là với ai sợ độ cao :D Nếu tập món này thì xác định đeo sẵn một cái giáp ở mông để tránh nát bàn tọa :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-19_zpseokxlykg.jpg

Đỉnh núi nhìn từ nhà ga cáp treo của Sektor-E. Phía xa là nhà ga cáp treo của Sektor-A, nơi hàng năm có tổ chức trượt tuyết bikini tập thể cùng một nhà hàng & một trạm cứu hộ nho nhỏ. Phương tiện đi lại thuận tiện nhất ở đây chính là snowbike như hình.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-20_zpsdswpgsny.jpg

Rừng thông bạt ngàn và những dẫy núi trập trùng miền núi Siberia.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-21_zpsis8b7rqa.jpg

View từ đầu đường trượt số 1 Sektor-E, một cảnh đẹp có lẽ mình sẽ không thể nào quên B-) Đường này được đánh giá là đường có độ khó trung bình, dốc vừa vừa. Tuy nhiên, cũng khá nguy hiểm vì mất kiểm soát thì dễ bị bay xuống vực.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-22_zpsq39jmaza.jpg


View đoạn cuối cùng đường trượt. Đoạn này khá khó, cực kỳ dốc nên phải mất 2 lần vồ ếch mình mới hoàn thành được. Ảnh được chụp khi đang ngồi nghỉ sau lần vồ ếch thứ nhất.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-23_zpsxk0z4xm3.jpg

adamantan
30-04-2016, 16:28
SHEREGESH
VI.5. Sektor-A

Trong khi Sektor-E là đường trượt dài nhất thì Sektor-A lại là được trượt rộng nhất và cũng là dốc nhất. Đây cũng là đường trượt chính để quay phim chụp ảnh trong lễ hội Bikini (ảnh đã up ở post trước). Khu vực này đối diện với Sektor-A qua một dẫy núi và có một khu phục vụ khá đông đúc với phong cách khác hẳn.

Chuẩn bị khởi hành, đường dốc quá cứ nằm tạm ra cho an toàn

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-24_zpssktvqikb.jpg

Một bạn đang chuẩn bị dù để chơi dù lượn. Ai sinh hoạt ở CLB Vietwing rồi thì sẽ thấy sườn núi lý tưởng, lộng gió với bãi tiếp đất bằng tuyết mềm thì sẽ tuyệt vời thế nào.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-25_zpsuy4eygdh.jpg

Sườn núi dốc đứng nên tay mơ như mình chỉ biết trượt ngang ván để hãm tốc độ là chính :)) Vậy mà cứ được 6-70 mét là lại bệt mông xuống, chỉ biết ngồi thở và chụp ảnh :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-26_zpsutvf8b8c.jpg

Ngã nhiều quá nên bị bạn dù vượt mất rồi :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-27_zpsbrh0cbq3.jpg

Khu làng tổ hợp dịch vụ dưới Sektor-A đông vui hơn Sektor-E. Quán xá cũng ấm cúng hơn. Xui 1 cái là lúc vào quán nhiệt độ cao, mình quên không đóng nắp ống kính máy ảnh nên ống kính bị hơi nước đọng đóng băng luôn, không chụp ảnh được kỹ khu này T__T

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-28_zpslfyfpdof.jpg

Vừa hơ, vừa lau mãi mới trong ra được một chút để chụp ảnh cáp treo lên lại đỉnh núi. Cáp ngồi ghế 2 người. Lúc lên xuống thì nhẩy như Cascadeur luôn (với đôi giầy snowboard khoảng 3 kg và 1 cái ván dài 1m5 trên tay :)) )

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-29_zpsoby1p4no.jpg

adamantan
01-05-2016, 23:57
SHEREGHESH
VI.6. Ảnh chụp linh tinh và hết.

Tính ra mình ở Sheregesh một ngày một đêm. Ngoài trượt tuyết ra thì phố xá cũng chưa đi dạo được gì ngoài qua mấy cửa hàng lưu niệm. Người Nga không thích chụp ảnh cho lắm nên trong cửa hàng cũng chẳng chụp choẹt gì, phiền người ta. Vậy nên phần này đúng là chỉ có trượt tuyết và trượt tuyết, nốt mấy kiểu linh tinh.

2 bạn gái người Novokuznetsk đi cùng. Ngoài việc uống bia như hũ chìm ra thì các bạn rất dễ thương ợ :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-30_zpsfvmh5p8m.jpg

Các bạn chuyên nghiệp hết rồi, có mỗi mình là gà :(

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-32_zpsxahrmgkr.jpg

Snowboard là một món khá là khác với skateboard. Chân bị gắn chặt vào tấm ván và luôn cần dốc để trượt. Mọi hoạt động lái phải điều khiển bằng cách nghiêng thân mình. Nói chung theo cảm nhận cá nhân của mình là khá khó học. Được cái biết trượt rồi thì cảm giác rất phiêu :D

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-31_zpslqjlfoki.jpg

Giữa trưa nghỉ xuống xe trà nóng bánh mì. Ăn chơi với tinh thần tiết kiệm cao :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-33_zpsnlqijuww.jpg

Ngã nhiều nên tuyết chui hết cả vào tay rồi đóng băng lại. Một chú ý nhỏ cho môn trượt ván này là phải có một cặp găng tay thật tốt vì ngã chống tay khá là thường xuyên liên tục. Thậm chí là nhiều người còn mua miếng đệm mông (Sidushka) đeo luôn vào mông cho đỡ nhức.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-34_zpsxnhavqx2.jpg


Một bạn bay xuống vực gẫy chân, cứu hộ tìm thấy và cho vào chậu kéo sau xe trượt tuyết kéo về. Lên thẳng xe cấp cứu đi luôn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-35_zpsmp4agfno.jpg

adamantan
03-05-2016, 03:16
VII. TOMSK (HÈ)

VII.1. Bão

Tomsk là thành phố thủ phủ của tỉnh Tomsk. Đây là một tỉnh nhỏ, có diện tích cỡ Việt Nam, nằm kẹp giữa các tỉnh Novosibirsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Omsk và khu tự trị Khanty Mansi. Đây có thể coi là trung tâm giáo dục của cả vùng Siberia vì các trường đại học tốt nhất và lâu đời nhất của Siberia đều nằm ở đây. Dù trước đây là thành phố cấm, mới mở cửa tầm trước 2000 tầm mấy năm, tuy nhiên tại thành phố này tập trung rất nhiều sinh viên của các tỉnh lân cận và cả sinh viên nước ngoài (chiếm đến 1/5 dân số thành phố là sinh viên).

Mùa hè ở đây thường bắt đầu khi băng sông Tom tan và bắt đầu trôi (tầm giữa tháng 4), tuy nhiên tuyết sẽ vẫn tiếp tục thỉnh thoảng rơi cho đến đầu tháng 5. Vì thế, thời gian sạch tuyết thông thường chỉ vỏn vẹn từ tháng 5 tới tháng 9. Mình tạm gọi giai đoạn này là mùa hè :))

Đầu tháng 5, món đầu tiên mà mình trải nghiệm ở đây chính là bão và mưa rào :)) Hơi bất ngờ vì nghĩ cái này là đặc quyền của các vùng nhiệt đới hoặc giáp biển mà thôi.

Những cây cao đã bị cưa ngọn từ mùa đông, phần để tránh đóng băng tuyết trên ngọn rơi vào đầu người đi đường, phần để đến đầu hè mưa bão không bị gẫy đổ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom_zpsxpo5xvnx.jpg

Trời ướt rượt, được hàng bạch dương xanh mát mắt gỡ gạc lại.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-2_zpsbxjykjkr.jpg

Cây cối vừa trải qua mùa đông nảy được ít lộc thì lại đến lượt mưa bão quật tơi bời.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-3_zps02gbyfko.jpg

Không rõ đây là chợ bán tranh hay triển lãm tranh ngoài trời (vì một số bức có đính giá, một số bức không). Bầy giữa trời mưa, không thấy người bán đâu, chỉ thấy một chú chó ướt rượt đứng canh.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-4_zpsd0btqhwr.jpg

Đây thì đúng là triển lãm tranh ngoài phố. Tiết trời tuy là hè nhưng mưa thì vẫn rét, tầm 10-15 độ nên mọi người vẫn mặc áo khoác, phần tránh rét, phần tránh ướt. Tinh thần nghệ thuật đánh tan thời tiết bất lợi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-5_zpsvgoeshp6.jpg


Sau cơn mưa thì trời lại sáng :)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-6_zpshteiab41.jpg

hongtuoi
04-05-2016, 12:53
https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-10_zpsktskkrkg.jpg

Cái món bánh hình vuông và món trong cái nồi, gọi là món gì đấy cụ?

hongtuoi
04-05-2016, 12:57
https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Ghesh-32_zpsxahrmgkr.jpg

Cụ em trông giống Tây quá, thảo nào gái Nga theo cụ ầm ầm. Chứ thường dân ta xâu xấu bé nhỏ, hay bị gái Nga bĩu môi so sánh với quả ớt.

adamantan
04-05-2016, 16:05
Cái món bánh hình vuông và món trong cái nồi, gọi là món gì đấy cụ?

Bánh vuông là bánh mì gối (loại nửa cân tiêu chuẩn) cắt lát, chặt làm tư rồi xếp kolbasa, pho mát và tương cà lên nướng thôi ạ :))
Trong chảo đấy nó gọi là om lết, nhưng em thấy giống trứng đúc thịt của ta hơn :))

Cụ em trông giống Tây quá, thảo nào gái Nga theo cụ ầm ầm. Chứ thường dân ta xâu xấu bé nhỏ, hay bị gái Nga bĩu môi so sánh với quả ớt.

Thằng này là bạn em, Nga 100% mà, cao gần m9 đấy ạ. Chứ em thì cũng thấp bé nhẹ cân thôi :((

chicken82
04-05-2016, 16:18
Cụ em trông giống Tây quá, thảo nào gái Nga theo cụ ầm ầm. Chứ thường dân ta xâu xấu bé nhỏ, hay bị gái Nga bĩu môi so sánh với quả ớt.

Ớt hiểm mà ko sợ ah, to như ớt đà lạt cũng chỉ để xào thịt bò.

adamantan
05-05-2016, 02:57
TOMSK (HÈ)

VII.2. Phố xá

Tomsk là thành phố khá ít dân (hơn 400.000), mùa hè lại càng ít hơn vì có khoảng 100.000 sinh viên nghỉ học về quê cùng với vô khối người đi xa du lịch, do đó bộ mặt của thành phố vào mùa hè có phần thưa thớt và thoáng đãng hơn cả mùa đông.

Đường trục chính, đại lộ Lê nin (hình như 90% các thành phố ở Nga đều có đường trục chính mang tên Lê nin). Người Nga yêu cái đẹp và tỉ mỉ, do đó, lúc nào mình cũng có thể ngợp mắt với hoa hoét khắp mọi nơi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-7_zpsbdw4eqjz.jpg

Đại lộ Lenin đoạn trung tâm thành phố, chỗ này có thể coi là "đông đúc tấp nập" nhất rồi ợ :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-8_zps5a0hgu9d.jpg

Một đường nhánh từ đại lộ Lenin, ngay cạnh đường trung tâm mà cứ như là vào rừng. Phố xá nhiều cây cối nên không khí lúc nào cũng trong lành mát mẻ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-9_zpswnw3qcrz.jpg

Tuy nhiên nhiều cây không phải lúc nào cũng tuyệt vời. Không rõ ở các vùng khác ở Nga thế nào, nhưng ở Tomsk hoa Topol (tiếng Anh là Populus, tiếng Việt hình như là cây dương (không phải bạch dương, đơn thuần là dương thôi) ) mùa hè thực sự là cơn ác mộng. Hoa của chúng như những bó lông bay khắp nơi như bão tuyết và ngứa như lông sâu róm. Ai dị ứng mà dính phải thì thôi rồi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-10_zpspseh6ihp.jpg

Những lối đi bộ đẹp mê hồn (còn đẹp hơn nữa vào mùa thu).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-11_zps2njjnv6y.jpg

Xa xa, một nàng thơ đang mải mê vẽ tranh bằng phấn, chẳng để ý gì đến xung quanh.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-12_zpsu89krzfn.jpg

adamantan
06-05-2016, 13:12
TOMSK (HÈ)

VII.3. Vườn thực vật Siberia.

Nếu bạn nào chơi qua game Syberia phần 1, chắc chắn không thể quên được ấn tượng về vườn thực vật Barrockstadt tại Đức khi con tầu xuyên Siberia khởi hành từ Pháp và đi qua đây. Và thật may mắn là mình tìm được một vườn thực vật tương tự như thế tại đây.
Vườn thực vật Siberia. Đây là một khu vườn thực vật khổng lồ được xây dựng từ năm 1880 với mục đích nghiên cứu của trường đại học Tổng hợp Tomsk. Nó bao gồm một nhà kính có thể tích 70.000 mét khối và khu thí nghiệm ngoài trời rộng đến 114 héc ta. Ở đây có khoảng 6.000 loài thực vật được trồng, nhân giống, trong đó có khoảng 2.000 loài thực vật nhiệt đới được trồng trong nhà kính và sưởi ấm liên tục suốt cả mùa đông.

Review của khu này trên Tripadvisor cũng rất cao
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g665310-d8404426-Reviews-Siberian_Botanical_Garden-Tomsk_Tomsk_Oblast_Siberian_District.html

Cửa vào khu bảo tồn. Biển báo cho biết đây là Khu bảo tồn thiên nhiên đặc biệt cấp liên bang. Nói chung cấm đủ thứ linh tinh, trong đó cả cả chụp ảnh cưới. Hơi phí vì cảnh quá đẹp.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-13_zpsvpucjtff.jpg

Một phần khu nhà kính

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-14_zps4prvwq7d.jpg

Khu nhà kính nhỏ ươm hoa ở góc vườn, có lẽ khu này phục vụ riêng cho bên môi trường đô thị chuyên trồng hoa ngoài phố mùa hè. (Tách biệt hẳn với khu nhà kính chính)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-15_zps0madycor.jpg


Khu nhà kính chính thì hơi khó cho khách du lịch vãng lai đến thăm vì họ bắt phải đăng ký trước ít nhất 1 tuần còn sắp xếp hướng dẫn viên. Vé vào cửa 100 rúp thì không có vấn đề gì cả.
Hướng dẫn viên của vườn đang dẫn đoàn ạ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-16_zpspmvsywh9.jpg

Để duy trì nhà kính này, một hệ thống sưởi khổng lồ đã được sử dụng, kín cả tường, trần và nền nhà. Tiền điện/ nước nóng 1 năm chắc chắn là không nhỏ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-17_zpsqusuoixm.jpg

1 ao bèo cá koi trông rất đậm chất Việt Nam ta :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-18_zpstjlolx9w.jpg

Rừng nhiệt đới trong chậu :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-19_zpsdxzl9e72.jpg

adamantan
07-05-2016, 11:47
TOMSK (HÈ)

VII.4. Khu vui chơi - vườn trẻ

Một nét văn hóa của người Nga là họ khá ưa vận động, đặc biệt là các bậc phụ huynh rất tích cực đưa con cái đi chơi các trò chơi vận động, do đó, trong khuôn viên bất kỳ thành phố nào cũng có rất nhiều điểm vui chơi miễn phí, trang bị các loại máy móc, công trình đơn giản cho các bé ra chơi đùa vận động. Những thiết bị này đặc trưng cho trẻ em nên cũng thường có quy định chỉ dành cho trẻ dưới 16 tuổi được ghi rõ. (Điều này cũng có thể thấy khá rõ ở Việt Nam khi các khu nhà tập thể 5 tầng ngày xưa Liên Xô xây ở Hà Nội hay các thành phố khác đều có khu vui chơi rất rộng trang bị đu quay, cầu trượt, tuy nhiên ở ta những khu này thường bị dân tình chiếm dụng làm chỗ bán hàng ăn sáng hay trông giữ xe khiến các cháu mất hết cả chỗ chơi).

Khu vui chơi đông đúc đầu hè. Ở giữa có ghế ngồi cho các phụ huynh nghỉ ngơi khi các cháu chơi đùa

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-20_zpsgvlt2qxg.jpg

Nhỏ xíu đã có phong cách

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-21_zpsu7sobupy.jpg


Rèn luyện thường xuyên nên sức khỏe của các cháu rất khá, ví dụ như cháu này. Trò này thì mình cũng bó tay thua nó rồi :(

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-22_zpszerzij9g.jpg

Thành phố không có ao hồ thì ta bê ao hồ vào (mỗi tội mấy trò thế này thì không có miễn phí vì chi phí thiết bị cao :)) )

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-23_zpstyf5ak2r.jpg

Và đặc trưng của nước Nga, khi tăng pháo dư thừa không biết để đâu cho hết thì đem ra làm đồ chơi cho trẻ con, như con pháo phòng không Shilka trong hình.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-24_zpsfqfbopj8.jpg

Sân chơi trẻ em "Tia chớp nhiệt đới", quang cảnh đậm chất Liên Xô :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-25_zpsrmldd9jv.jpg

hongtuoi
07-05-2016, 14:41
Mấy chỗ này ở xứ sở thiên đàng của ta chỉ sau 1 tuần là có vài bà xuống mở quán bán cháo lòng, sau 1 tháng thì họp thành chợ cóc rồi. Đất Siberia thưa người, bọn khựa đang nhòm sang thèm rỏ dãi. Lẽ ra Tin hói nên khuyến khích dân Nga đẻ nhiều có thưởng, chứ vắng vẻ thưa thớt thế này sang thế kỷ sau biết còn giữ được với lũ khựa háu đói không?

adamantan
07-05-2016, 19:37
Mấy chỗ này ở xứ sở thiên đàng của ta chỉ sau 1 tuần là có vài bà xuống mở quán bán cháo lòng, sau 1 tháng thì họp thành chợ cóc rồi. Đất Siberia thưa người, bọn khựa đang nhòm sang thèm rỏ dãi. Lẽ ra Tin hói nên khuyến khích dân Nga đẻ nhiều có thưởng, chứ vắng vẻ thưa thớt thế này sang thế kỷ sau biết còn giữ được với lũ khựa háu đói không?

Việt Nam ra sao thì cứ qua tập thể Kim Liên hay Giảng Võ là rõ ngay ạ, không cần tưởng tượng nhiều.

Còn lại, về đất đai, em nghĩ không cần dậy một quốc gia 17 triệu km vuông về cách chống bành trướng :)) Trước nay em chỉ thấy Nga thịt đất Tầu chứ chưa thấy Tầu thịt được của Nga miếng nào cả :))

duc68
09-05-2016, 13:25
Bác chịu khó chụp các món ăn hằng ngày và bên trong các cửa hàng bác nhé. Đang hóng chuyện của bác tiếp đây.

adamantan
09-05-2016, 18:32
Bác chịu khó chụp các món ăn hằng ngày và bên trong các cửa hàng bác nhé. Đang hóng chuyện của bác tiếp đây.

Cám ơn bạn, ăn uống mình tự nấu, ít ăn hàng :)) . Có lẽ mấy post sau mình sẽ làm 1 post tổng hợp về đồ ăn hàng quán & đường phố ở Syberia, nói chung cũng không phong phú lắm vì tính cách người Nga không thích ăn ngoài đường.

adamantan
09-05-2016, 21:51
TOMSK (HÈ).

VII.5. Duyệt binh chiến thắng 9/5.

Vì đây là tháng 5 nên mình đặt nó vào mục hè, tuy nhiên khác với phần phía Tây của nước Nga, vào thời điểm này đã khá nóng, có thể thoải mái mặc đồ mùa hè mà vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Siberia là một câu chuyện khác: gió rít và tuyết rơi. Lúc đầu mình cũng tự tin là đã quen với cái lạnh mùa đông và vẫn chạy thể dục buổi sáng khá thường xuyên nên tí rét nàng Bân rơi rớt này không hề gì, mặc có cái áo gió mỏng bên ngoài áo phông, tuy nhiên, sau khi đứng một lúc với tiêu binh thì răng môi cũng va vào nhau lập cập dưới thời tiết xuống đến -5 độ.

Sáng sớm, học sinh, thanh niên đã bắt đầu chạy đổ ra trục chính thành phố - Đại lộ Lenin để chuẩn bị tham gia cho hoạt động mít tinh, diễu hành.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-26_zpsxa0qilbk.jpg


Công viên trung tâm thành phố được trang trí bằng hòm đạn, tường gạch vỡ, súng cối và xác máy bay Đức. Ngoài ra còn rất nhiều phông nền kỷ niệm chiến thắng phát xít được dựng ra phục vụ những người ham thích chụp ảnh.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-27_zpsq0qmzrb5.jpg

8h sáng, đường phố đã được ngăn xe cộ. Hai hàng tiêu binh đứng nghiêm trang, khổ mấy chú này đúng mùa vẫn phát quân phục mùa hè + tuyết rơi rét run cầm cập.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-28_zpsof1ad82f.jpg

Lạnh tím tay, đỏ tai

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-29_zps9mna3alw.jpg

Bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa đông.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-30_zpsrjqhfecq.jpg

Trẻ con hào hứng đi xem duyệt binh với bố mẹ

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-31_zpsddahac1m.jpg

Thành phố nhỏ xíu, không xe tăng, không tên lửa, cũng chẳng nhiều súng ống (Có mấy trăm cái đầu đạn hạt nhân cất trong kho ở ngoại ô thôi ) cơ giới chỉ có 1 đoàn này với sidecar thôi ợ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-32_zpsl5j0posh.jpg

Chó cũng được tham gia (đại diện cho rất nhiều "chiến sĩ" chó chống tăng, cứu thương, tìm kiếm cứu hộ đã hy sinh trong cuộc chiến chống phát xít).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-33_zpsnyp7jbvd.jpg

Duyệt binh đơn giản, tiết kiệm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-34_zps1byisjqv.jpg

Và không thể thiếu là "Trung đoàn bất tử", nhẩm tính khoảng 20.000 người (5% dân số thành phố) tham gia đoàn diễu hành này.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-35_zps7hwbaujs.jpg

chicken82
11-05-2016, 15:07
Niềm tự hào về hào quang xô viết vẫn còn vang vọng đâu đây

adamantan
11-05-2016, 20:05
TOMSK (HÈ)

VII.6. Party đồng quê.
Gọi là thành phố, nhưng khu đủ xứng là đô thị của Tomsk chỉ gói gọn nằm trên 2 con đường trục chính là Mira (hòa bình) và đại lộ Lenin với chiều sâu sang 2 bên khoảng vài trăm mét với các tòa nhà 5-7 tầng xây từ thời soviet. Ngoài ra, một số khu được quy hoạch để xây dựng chung cư cao cấp kiểu mới, tuy vậy thì đại bộ phận vẫn là các khu làng cũ với nhà gỗ. Những khu này thì ngoài muỗi vào mùa hè ra thì cực kỳ lý tưởng vì điện đường trường trạm cái gì cũng tiện mà không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên.

Lần đầu tiên đến khu này sinh nhật 1 đứa bạn, mình cũng khá bất ngờ với khung cảnh xung quanh. Nhà cửa mát mẻ, trước sông sau đường.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-36_zpsi7lakzbn.jpg

Rau cỏ hành ngò đủ cả. Thêm một đi văng cho ai thích nằm dài đọc sách và làm mồi cho muỗi :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-37_zpsajeanllh.jpg

Rau trong vườn, cá dưới sông

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-38_zpsouesspt7.jpg

Gà lợn ngoài chợ

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-39_zpsc4klvtqy.jpg

Bia và vodka dưới cầu ao

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-40_zpsrdoyfoxo.jpg

Ăn uống nhảy múa xong thì bắc ấm Samova uống trà kiểu truyền thống. Điểm đặc biệt của ấm Samova Nga là than củi được bỏ vào 1 ống và đốt ở giữa ấm cho nhiệt tỏa đều ra trà xung quanh, khá là thú vị. Trà cũng không phải từ lá trà mà từ một hỗn hợp các loại thảo mộc uống khá ngọt và mát (chắc thành phần món "trà" này sẽ thay đổi theo từng vùng của nước Nga). Để than âm ỉ cháy thì từ chiều đến đêm lúc nào cũng có trà nóng uống.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-41_zpsiatkodv7.jpg

Chủ nhà khoe chiếc Gaz Chaika, hay còn gọi là Limousine Liên Xô, một mẫu xe cũng thuộc loại độc lạ thời bây giờ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-42_zpsr0tntu6n.jpg

Và đúng chất Siberia thì không thể thiếu một bộ da gấu được. Bộ này vẫn còn đang phơi trong vườn, hoàn thiện thì sẽ được treo phòng khách hay lót ghế xe ô tô :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-43_zpsq3ezhx7y.jpg

adamantan
13-05-2016, 05:39
TOMSK (HÈ)

VII.7. Nhà cửa.

Tomsk là một trong những thành phố cổ nhất ở vùng Siberia nước Nga, được thành lập từ năm 1604, chính vì vậy nơi đây có một lượng lớn các tòa nhà gỗ với tuổi vài trăm năm trở lên. Cũng không cần nói nhiều về nhà gỗ tại Nga vì thông tin trên internet mọi người cũng có thể tìm đọc một cách tiện lợi. Mấy điểm đáng chú ý của nó là: Làm từ gỗ (thường là thông đỏ), ghép bằng mộng (không đóng đinh) và những khung cửa sổ được trang trí công phu gọi là Nalichnhiki.

Một ngôi nhà gỗ khá hoành tráng, chắc cũng có lịch sử của riêng nó, nhưng mình cũng chỉ đi qua vèo 1 cái nên cũng chẳng biết gì nhiều.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-44_zpskbqyd0pq.jpg

Tuy nhiên phần lớn thì không được như thế, nhất là nhà dân. Những căn nhà gỗ kiểu này thường thuộc diện bảo tồn như nhà phố cổ ở ta, vì thế việc sửa sang là rất hạn chế. Nói chung ở nhà gỗ kiểu này cũng có nhiều cái khá bất tiện, ví dụ như toalet và công trình phụ rời. Thường không có sưởi nước nóng phải dùng sưởi lò (để bảo tồn, người ta hạn chế đi đường ống nước) và cách nhiệt kém hơn những căn nhà gạch hiện đại.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-45_zpscacew8zm.jpg

Căn nhà này có vẻ đã được sửa chữa lớn (chắc tiến hành cách đây cũng vài chục năm), gạch gỗ lẫn lộn, thực sự mình cũng không hiểu ban đầu nó là nhà gạch hay nhà gỗ nữa.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-46_zpszqfamkis.jpg


Một ngôi nhà gỗ bị cháy rụi. Thời tiết mùa hè ở Siberia nói riêng và Nga nói chung hầu hết là hanh khô. Vì thế các vụ cháy nhà là hiểm họa hàng đầu ở đây. Tuy nhiên, mình cũng nghe bạn bè người Nga nói rằng, trong số các vụ cháy nhà gỗ có không ít là người dân tự đốt, bởi nhiều khi họ cũng rủng rỉnh tiền, mà việc sửa nhà bị chính quyền quản chặt quá, ở thì bất tiện nên đốt quách đi xây lại từ đầu cho xong.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-47_zpsin6ihao9.jpg

Sau nhà gỗ thì là những căn nhà gạch, thường xây từ thế kỷ 19 khi hoạt động khai mỏ diễn ra rầm rộ tại đây. Những căn nhà này thường có tường rất dày từ 1 - 1,2 m để giữ ấm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-48_zps5xpvuug1.jpg

Nhà gạch mới xây. Mình có nghe nói là đông hè ở đây giãn nở nhiệt lớn (biên độ nhiệt -40 đến 25 độ C), do đó việc sơn tường hay trát bả bên ngoài sẽ cực tốn kém nếu không sẽ bị nứt vỡ, do đó ốp gạch là một biện pháp kinh tế đơn giản.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-49_zpsmzmuvr8g.jpg

Kiểu xây nhà hiện đại nhất ở vùng Siberia: Xây thô xong lót bông hóa học bên ngoài, sau ốp plastic màu dạng tấm. Nhà xanh đỏ tím vàng đúng theo ý thích, dễ sửa sang nếu hỏng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-50_zpsrss1sfiq.jpg

danngoc
13-05-2016, 06:22
Tomsk đẹp quá bác ạ. So với Việt thì Nga hiền chán, nếu là ta thì mấy căn nhà gỗ đi từ lâu. Họ bảo tồn quá tốt, có lẽ công tác lưu trữ cũng tốt. Nhà bác có lẽ nào cũng là dân xây dựng?

adamantan
13-05-2016, 06:26
Tomsk đẹp quá bác ạ. So với Việt thì Nga hiền chán, nếu là ta thì mấy căn nhà gỗ đi từ lâu. Họ bảo tồn quá tốt, có lẽ công tác lưu trữ cũng tốt. Nhà bác có lẽ nào cũng là dân xây dựng?

Không, em bên An toàn công nghiệp + Cứu hộ cứu nạn ạ.
Còn kiến trúc, lịch sử, văn hóa với quân sự là sở thích cá nhân thôi :D

adamantan
15-05-2016, 00:17
TOMSK - HÈ
VII.8. Nhịp sống.

Nếu bạn là một người trẻ năng động, thích ồn ào thì đây chắc chắn là một thành phố chán nhách chẳng có gì để chơi cả, nhất là vào mùa hè. Mùa hè, khi tất cả sinh viên về quê và dân cư đi du lịch, thành phố sẽ ngót đi 1/4 dân. Vì thế nhịp sống của nó diễn ra nhẹ nhàng, đều đều và khá là buồn tẻ.

Chợ hoa và cây giống. Chợ này chỉ họp trong vòng khoảng 1 tháng đầu hè bán các loại hoa hoét, hạt giống, rau cỏ, hoa quả. Khoảng thời gian trồng cấy chỉ thực hiện được đến hết tháng 8 nhưng vẫn rất đông khách.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-51_zpspikbhfj4.jpg

Dấu hiệu của mùa hè về là những chiếc xe bán Kvas tươi (là thứ nước nấu bằng lúa mạch lên men tương tự như bia, nhưng không có hoa hublon và độ cồn khống chế < 1,2%. ) . Món này không bị coi là đồ uống có cồn và là món truyền thống của cả Nga và Đông Âu.
Kvas đóng chai đã tiệt trùng bán rất nhiều ở siêu thị, nhưng không ngon bằng món Kvas tươi này.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-52_zpsxkxjml4u.jpg

Chim bồ câu, đông đúc, dữ tợn, vào mùa đông thì có thể coi là giặc cướp đường phố (cầm cái gì ăn trên đường là xác định bị hội đồng), mùa hè đỡ hơn chút :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-53_zpsqxpayjrc.jpg

Câu cá, hoạt động yêu thích của người dân. Thường họ đầu tư vào đồ câu không tiếc tiền gồm đủ Quần áo chuyên dụng, thuyền, cần câu xịn, và cả ghế, lều, thiết bị khoan băng... để câu vào mùa đông. Một bác trung tuổi đi câu, sau lưng là cả bộ thuyền phao và bơm điện.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-54_zpscijb7lcc.jpg

Một người chơi dù lượn tại bờ sông. Ở ta thì trò chơi này còn hạn chế và chịu quản lý chặt chẽ của CLB Vietwings cũng như BQP. Tuy nhiên, bên này khá tự phát, có tiền, mua dù và đi lượn thôi. (Chắc cũng có khâu cấp phép nhưng có vẻ như đơn giản và nhanh chóng hơn ta nhiều.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-55_zpsed5k7llx.jpg

Một buổi mít tinh của đảng Cộng sản Nga tại quảng trường trung tâm + gây quỹ ủng hộ cho dân Donbass miền Đông Ukraina.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-56_zpsmy9jus8z.jpg

Cách đó không xa là một người ủng hộ đảng Nước Nga thống nhất với khẩu hiệu : "Chúa phù hộ tổng thống Putin của chúng ta".

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-57_zpsqco2dnes.jpg

danngoc
15-05-2016, 06:34
Sống sướng quá thế này!

kimvanchinh
15-05-2016, 11:40
Đúng là miền quê của Liên Xô cũ chưa thay đổi gì nhiều sau đổi mới.
Cái xe KVas (KBAC) màu vàng là sản phẩm rất đặc trưng Nga. Ở vùng đô thị lớn bây giờ hầu như không còn loại này rồi nhưng ở Tomsk vẫn còn. Nó gợi lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm...

Cám ơn bác chủ

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Capture_zps5sqqcuob.png (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Capture_zps5sqqcuob.png.html)

adamantan
15-05-2016, 15:01
Đúng là miền quê của Liên Xô cũ chưa thay đổi gì nhiều sau đổi mới.
Cái xe KVas (KBAC) màu vàng là sản phẩm rất đặc trưng Nga. Ở vùng đô thị lớn bây giờ hầu như không còn loại này rồi nhưng ở Tomsk vẫn còn. Nó gợi lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm...

Cám ơn bác chủ



Tomsk sẵn Kvas vì ông Tỉnh trưởng có cái nhà máy bia to đùng nên bia với kvas rẻ, nhiều như suối ạ :))
Mà em thấy đổi mới họ vẫn đổi mới chứ, có điều những giá trị cốt lõi thì vẫn phải giữ, nếu không sẽ mất quốc tính, sớm thành nô lệ văn hóa như nhiều nước đang vướng phải đấy ạ :D

hongtuoi
15-05-2016, 16:29
Kvas tươi và bia giờ bao nhiêu 1 cốc hả chủ thớt? Thời còn LX thì kvas 2 kopec, bia 40 kopec.

adamantan
15-05-2016, 17:06
TOMSK (HÈ)

VII.9. Ngày truyền thống thành phố - Den Tomicha - 1

Ngày 12/9 hàng năm ở thành phố Tomsk người ta sẽ tổ chức ngày kỷ niệm thành phố (Den Tomicha). Tuy nhiên, mình cũng chưa tìm hiểu xem vì sao lại lấy ngày này vì đây là 1 thành phố khá lâu đời, ngoài năm thành lập thì dữ liệu về ngày tháng cũng không rõ ràng. Do đó, mình sẽ đánh giá nó dưới vai trò của một ngày lễ hội. Ngoài hai ngày lễ lớn khác của người Nga trong năm là Ngày chiến thắng (9/5) và ngày bảo vệ tổ quốc (23/2), ở Tomsk ngày kỷ niệm thành phố cũng được tổ chức khá quy mô và rầm rộ.

Trên các bãi đất trống, người ta sẽ tổ chức chỗ vui chơi cho trẻ em và các hoạt động ca nhạc cây nhà lá vườn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-58_zpspeararz1.jpg

Bí quyết của sức khỏe đó là phải liên tục vận động.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-59_zpsgqyzirzq.jpg


Cứ đến lễ lạt là mấy khẩu pháo này lại được kéo ra cho trẻ con nghịch, có lẽ là một nét văn hóa đặc trưng của họ. Mấy chú nhóc này thì được mặc trang phục truyền thống của nông dân Nga thời thế kỷ 18-19.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-60_zpsrr25el76.jpg

Không có gì bị lãng quên.
Thế kỷ 19

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-61_zpseanik6pa.jpg

Thế kỷ 20

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-62_zpsk5wclztt.jpg

Cho đến thế kỷ 21. Việt Nam ta cũng có đủ lịch sử hào hùng, tuy nhiên lễ lạt thì những hình ảnh kiểu này vắng bóng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-63_zpsqkdzn2as.jpg

Một phần công viên được quây lại cho trẻ con chơi Laser tag.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-64_zpsgb253isk.jpg

adamantan
15-05-2016, 17:08
Kvas tươi và bia giờ bao nhiêu 1 cốc hả chủ thớt? Thời còn LX thì kvas 2 kopec, bia 40 kopec.

Giờ Kvas xe là 20 rúp 1 cốc nửa lít.
Bia thì bị quy định đồ uống có cồn nên không được bán xe nữa, bia chai/lon thì tính trung bình như Baltika 0,5 lít thì 50 rúp ợ.

hongtuoi
15-05-2016, 17:31
Than ôi! Lịch sử hào hùng của các Tiên đế ta mấy ngàn năm lại toàn là chống anh bạn vàng. Bây giờ mới lâm vào thế khó làm sao. Vậy nên giờ chỉ còn mỗi cách tôn vinh không biết mệt mỏi trang sử chống bọn mũi lõ.

adamantan
16-05-2016, 20:07
TOMSK (HÈ)

VII.10. Den Tomicha -2

Ngoài các hoạt động trình diễn tái hiện lịch sử và chơi mấy trò chơi súng đạn, tất nhiên là người dân Nga không chỉ biết đến chiến tranh và vũ khí, các hoạt động văn hóa khác cũng diễn ra tấp nập.

Công viên trung tâm thành phố được trang hoàng với các loại đèn đuốc trang trí, hoa hoét và kiosk.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-65_zpshi9rz3jf.jpg

An ninh nhàn tênh, chặn cả đại lộ to nhất thành phố mỗi đầu đường cần đúng 2 chú cảnh sát thế này.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-66_zpseyc6birx.jpg

Trà bánh, súp nóng phục vụ tận nơi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-67_zpsry8y5i5j.jpg

Sản vật rau quả, mật ong được trưng bày & chào bán.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-68_zps44fa0nv9.jpg

Cả mấy món thịt thà giò chả, địa phương cũng đã tự túc được cả. Bán song song và rẻ bằng 1/2 - 1/4 hàng nhập khẩu.
(Thịt ở đây thì rẻ thật ạ, hiện giờ bò bắp hoặc bò làm steak thái miếng sẵn loại ngon nhất khoảng 130K (6$) / kg giá siêu thị).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-69_zpstydktaxo.jpg

Biểu diễn nghệ thuật buổi tối, đông quá nên mình không chen nổi, phải đứng tít xa chụp ảnh.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-70_zpsg4q7ylcu.jpg

adamantan
17-05-2016, 22:34
TOMSK (HÈ)
VII.11. Vui chơi mạo hiểm.

Ở vùng này, nếu như mùa đông có trượt tuyết, trượt băng với đủ thứ hội hè lễ lạt thì mùa hè lại chán ngắt gần như chẳng có gì. Vì thế, kết hợp với tính thích nghịch dại của người Nga mà ở đây có một trò chơi khá vui là Bungee từ cầu hoặc nhà cao tầng.

Bungee từ cầu thì độ cao thường thấp hơn (chỉ cao khoảng 20-25 mét) và phía dưới là mặt nước nên cũng đỡ sợ, Mà trẻ con nhà mình thì chắc là nó nhẩy khỏi cần dây nên thời gian có hạn mình không chơi trò này. (Ảnh minh họa trên mạng)

https://biznes-prost.ru/wp-content/uploads/0196.jpg

Bungee từ nhà cao tầng thì có một địa điểm nhảy từ nóc 1 căn nhà 10 tầng đã xây thô, cao khoảng 50 mét, phía dưới là cây cối gạch gỗ nên có tác động tâm lý hơn nhiều so với nhảy xuống sông.

Địa điểm, khá giống Pripyat

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-71_zpslxatvh97.jpg

Được cái view xung quanh đẹp, một bên thì lác đác nhà máy xí nghiệp.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-72_zpsljzqlw6t.jpg

Một bên thì toàn là rừng. Em trong hình là người hỗ trợ nhảy chính ở đây. Cao 1m85 và hình như đã đứt dây thần kinh sợ độ cao, với trò đi đi lại lại trên bờ lan can nóc tầng 10 như không.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-73_zpsfrbqbjhl.jpg

Anh bạn Pakistan này thì hơi yếu bóng vía tí nên quay lưng lại trước khi nhẩy cho đỡ sợ. Nhảy xong anh tuyên bố cạch hẳn :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-74_zps5mpdfevx.jpg

Còn bạn người Mỹ này thì thậm chí ngay lập tức nhảy thêm lần nữa để được góc ảnh đẹp. (Giá 1 lần nhẩy là 300 rúp, khoảng 120K VNĐ)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-75_zpsyph3werp.jpg

Mình vừa nhẩy trước nó, leo lên mệt bò rồi còn bị bắt leo xuống để chụp góc từ dưới lên

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-76_zpsqn5tnf6r.jpg

Ô, mà lại có gái đến kìa, lại phải leo lên chụp tiếp :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-77_zpss8ugh6us.jpg

Nói chung đây là một trò cũng vui, cảm giác cũng khá mạnh. Nhưng chơi thì cũng tốn tiền + hệ số an toàn không cao lắm (đã từng có tai nạn đứt dây) nên có lẽ mình cũng không có cảm hứng quay lại chơi lần nữa.

danngoc
18-05-2016, 15:10
Em Kazakhstan này hay quá bác

adamantan
19-05-2016, 14:48
Em Kazakhstan này hay quá bác

Nhìn thế sao biết Kazakh được ợ :))
Sắc mặt châu Á thì ở đây thiếu gì dân tộc, từ Tưva, Khakass cho đến Yakutia đầy rẫy luôn :))

adamantan
20-05-2016, 06:55
XIII. TOMSK (ĐÔNG)

XIII.1. Vào đông.

Dù ở vĩ độ thấp hơn, tuy nhiên chẳng hiểu sao Tomsk lại lạnh hơn cả Novosibirsk và Krasnoyarsk. Tuy ở bên đây mùa đông thường được tính vào 3 tháng 12-1-2 , tuy nhiên chỉ cần đến tháng 9, tức là chớm thu tí, lá lảu chưa kịp vàng thì đã ăn ngay những trận tuyết đầu rồi. Sau vài trận tuyết đầu mùa, tuyết sẽ ngừng rơi khoảng vài tuần cho cây cối kịp hoàn hồn rụng lá, tranh thủ cho bạn nào lãng mạn thích lá vàng chụp được dăm kiểu ảnh trước khi phủ kín toàn bộ thành màu trắng của tuyết Siberia.

Tuyết tháng 9 rơi trắng trời trên đại lộ Lenin

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-78_zpsi1vevny8.jpg

Và phủ kín luống cỏ xanh trước cửa một nhà hàng đồ ăn Nga truyền thống

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-79_zpsccwn9mii.jpg


Mấy bông hoa còn chưa kịp tàn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-80_zpsaetzffn8.jpg

Con đường đi bộ trong công viên với những cây bạch dương còn nguyên lá xanh, nay đã phủ thêm một tầng tuyết trắng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-81_zpsjsfr4bac.jpg

Tuyết ngừng rơi, mùa thu lá vàng chạy vèo qua trong độ chục ngày.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-82_zpsgtgcyc43.jpg

Mọc không đúng lúc rồi, best luck next life ;)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-83_zpsto86vasq.jpg

adamantan
23-05-2016, 05:21
TOMSK (ĐÔNG)
XIII.2. Năm mới.

Với người Nga, dịp đón năm mới (theo dương lịch) là một dịp khá trọng đại và họ thường được nghỉ rất lâu. Tùy theo số ngày thứ 7, chủ nhật liên quan, ngành nghề phục vụ mà số ngày nghỉ có thể kéo dài từ 7 - 12 ngày. Trong dịp năm mới này, ngoài việc tụ tập nhậu nhẹt (hệt Việt Nam :)) ) thì họ cũng có nhiều hoạt động văn hóa ngoài trời khác khá là vui.

Người dân ở Tomsk tập hợp ở quảng trường trung tâm thành phố xem pháo hoa mừng năm mới.

https://i.imgur.com/bMtONmH.jpg

Ngày đầu năm mới, người ta thường ra phố chơi, không ở trong nhà, vì thế các dịch vụ ăn theo cũng phát triển rộ như ăn uống, đặc biệt là dịch vụ cưỡi ngựa, tuần lộc cho trẻ con thế này.

https://i.imgur.com/vUYP13e.jpg

Mấy nhóc nhỏ xíu 1-2 tuổi cũng được lôi ra ngoài vận động cho khỏe mạnh.

https://i.imgur.com/NOqIzlX.jpg

Chỉ cần dọn sạch tuyết một khoảng sân chơi là có ngay một sân trượt băng ngoài trời miễn phí.

https://i.imgur.com/kKD6k9T.jpg

Sân chủ yếu vẫn cho trẻ con chơi. Nếu tự mang giầy đến thì cứ chơi thoải mái, còn nếu thuê giầy trượt băng ở dịch vụ gần đó thì sẽ tốn 100 rúp/ 1 giờ.

https://i.imgur.com/8Y3yJN4.jpg

Xếp hàng đợi đến lượt chơi cầu trượt băng. (Cái này cũng giống như kiểu trên Krasnoyarsk mình đã viết đến ở trang 1 ấy)

https://i.imgur.com/3eH9FpI.jpg

Đi chơi mệt thì không thể thiếu mấy hàng shaklyk (thịt nướng). 160 rúp (3 $) một xiên, nói chung đồ ăn đường phố khá đắt. 1 xiên thịt (khoảng 200-250 g) được bán kèm với hành muối, bánh mì khô (ăn chán) và trà nóng.

https://i.imgur.com/8RCK2Be.jpg

adamantan
29-05-2016, 05:55
TOMSK (Đông)
XIII.3. Tượng băng

Đây là sản phẩm văn hóa đặc trưng của vùng Siberia này rồi, băng cắt từ sông theo từng khối nặng cỡ 1 tấn và được chở vào thành phố để tạc tượng. Thường tượng sẽ thọ được từ Noel cho đến cuối tháng 2 (Lễ Marnhitsa tiễn mùa đông). Đến tháng 3-4 sẽ có vài đợt nóng tượng sẽ chảy dần, mất hình dạng và được dọn đi. Chủ đề của tượng băng cũng đa dạng, chủ yếu là tạc theo các câu chuyện cổ Nga, các vị anh hùng hay đơn thuần là logo quảng cáo của các nhà tài trợ nhiều tiền. Tất nhiên là cũng không thiếu mấy món cầu trượt cho trẻ con chơi.

Tượng được tạc xuyên đêm

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-93_zpsykjemaje.jpg

Mình già rồi mà vẫn muốn nhảy lên trượt cùng trẻ con quá :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-94_zpsp9mmt2jy.jpg

Cả một ngôi làng bằng băng được dựng lên trong công viên trung tâm thành phố.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-95_zps9rmhkepz.jpg

Hoa hồng cùng các loại hoa khác được đổ băng tạc tượng cùng, dùng cho dịp 14/2 luôn.(Chữ trong hình là "tình yêu")

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-96_zpspacls9xh.jpg


Đèn đuốc trang trí ban đêm

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-97_zpsy5cjoj6i.jpg

Có quả tượng này thì không hiểu ý nghĩa lắm :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-98_zpsiwq14wop.jpg

danngoc
30-05-2016, 05:31
Cái tượng con sóc hình như là biểu tượng một hãng kẹo hoặc một ngân hàng gì đó mình từng thấy trên TV Nga (nhờ kênh SCTV nhà mình)

adamantan
30-05-2016, 12:33
Cái tượng con sóc hình như là biểu tượng một hãng kẹo hoặc một ngân hàng gì đó mình từng thấy trên TV Nga (nhờ kênh SCTV nhà mình)

Em không biết, nhưng các công ty như Gazprom tài trợ tượng thì có chú thích còn tượng con sóc này thì không có chú thích nào cả :))

adamantan
30-05-2016, 17:37
TOMSK (Đông)
XIII.4. Tắm băng.

Tắm băng vào ngày 19/1 hàng năm là phong tục rửa tội của người Chính Thống giáo toàn nước Nga, gọi là Kreschenhie. Theo duy tâm thì để gột rửa hết tội lỗi trước thềm năm mới, còn theo duy vật thì để tăng cường sức đề kháng. Hành động tắm băng này gọi là Zakalenhie, đồng nghĩa với "tôi thép".
Vào ngày 19/1, Kreschenhie được thực hiện trên toàn nước Nga tại sông, hồ. Tuy nhiên, nếu như phần phía Tây Nga nhiệt độ "nhẹ nhàng" ở mức -5 - - 10 độ C thì ở Siberia, đây thực sự là một thử thách lớn khi nhiệt độ buổi tắm có thể xuống đến -30 độ C. Ở nhiệt độ này, hở chỗ nào ra là rát chỗ đó và nếu không quen có thể bị sốc.

Kreschenhie cho trẻ sơ sinh. Trông thì khiếp nhưng không sao đâu ợ, vì từ khi mang thai người ta cũng đã tắm băng rồi.

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12508684_10205829868925998_6039478542730113219_n.j pg?oh=9ba9a55f6c4387fc97339653b663f32b&oe=57D09C58

Quay về Tomsk, lễ hội chính ở thành phố được diễn ra ở Hồ Trắng, trung tâm thành phố. Hoạt động thu hút khá nhiều người tham gia, và nhiều hơn là số người đến xem nên cảnh sát cũng được huy động để đảm bảo an ninh.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-99_zpsox7mwbsf.jpg

Lều thay quần áo, được thiết kế 2 lều nam/ nữ. Trong lều có lót rơm cho đỡ cóng chân. Tuy nhiên không đèn đóm gì tối thui nên lần tắm 2015 mình đã mất cả quần trong :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-100_zpsbfjhvscy.jpg


Dịp 2015, trời tầm -10 độ, mọi người vẫn khá hứng chí chụp ảnh check in. Mỗi ô tắm có 1 nhân viên cứu hộ Rosspasatel thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Emercom và một tình nguyện viên hỗ trợ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-101_zpsolj5ecxw.jpg


Dịp 2016 , nhiệt độ lúc tắm là -30 độ nên chẳng ai còn hứng check in nữa :)) Nhân viên cứu hộ cũng có bộ quần áo xịn hơn. Phong tục khi tắm là phải ngụp xuống ngoi lên 3 lần. (trong hình mình đang ngụp trong hồ)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/P1400983_zpsy6tyjjcw.jpg


Hoàn thành tắm băng lần 2, nhiệt độ -30 độ C, cảm thấy máu như được thay bằng ni tơ lỏng :))


https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/P1470227_zps4s0kcpz5.jpg

adamantan
01-06-2016, 05:25
TOMSK (Đông)
XIII.5. Matlenitsa - Lễ hội tiễn mùa đông

Trong 1 tuần nào đó cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, cái này mình cũng không nắm rõ cách tính lịch, tại Nga sẽ diễn ra lễ hội tiễn mùa Đông và đón mùa xuân. Lễ hội diễn ra trong cả tuần nhưng các hoạt động chủ yếu diễn ra vào ngày cuối cùng của lễ. Trong lễ hội Matlenitsa, mọi người thường nướng bánh Bliniy (biểu tượng của mặt trời), ăn thịt nướng, nhảy múa và cuối cùng kết thúc bằng việc đốt hình nộm rơm.

Người Nga đi chơi lễ hội trong trang phục truyền thống.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-102_zpssufvt0fi.jpg

Món này như kiểu như totem gì đó, mỗi người cầm 1 đầu di đi vòng quanh theo bài hát (Thường là bài Vinhyu nad vodoi - cá Vinhyu trên mặt nước) , mình vẫn chưa tìm hiểu được ý nghĩa của nó là gì. (Bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=1AWCU9Ilxgk)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-103_zpslhkgnylp.jpg

Mặc quần áo hình thú diễn lại mấy câu truyện cổ tích

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-104_zps26tq7rpw.jpg


Một hình thức múa rối cổ truyền

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-105_zpscnr8a9it.jpg

Nắm tay nhau thành vòng tròn và nhẩy theo mấy bài hát truyền thống.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-106_zps0kopoc3f.jpg

Một trò chơi truyền thống, cầm bao cỏ và cố đánh cho đối thủ rơi khỏi cây gỗ. Ai thích chơi có thể đăng ký xếp hàng tham gia.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-107_zpsigaiseyv.jpg

Một trò chơi cho mấy bạn FA tìm partner

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-108_zpsfijnzpgp.jpg

Bánh mì truyền thống Nga bán trong lễ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-110_zpsbr0z6ejr.jpg

Đốt hình nộm kết thúc lễ

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-109_zpsiql9fy2w.jpg

adamantan
09-06-2016, 16:55
TOMSK (ĐÔNG)
XIII.6. Taiga.

Đi rừng Taiga mùa đông thì sướng hơn mùa hè, vì mùa đông thì mọi thứ đều sạch sẽ, không có bùn lầy, cây cỏ côn trùng bẩn thỉu hay muỗi, các đầm lầy cũng đóng băng kín hết không còn nguy hiểm nữa, thú dữ cũng đi ngủ hết. Mối nguy hiểm duy nhất là thời tiết siêu lạnh, lang thang cả ngày nếu không tính toán được thời tiết hay ngã, sụt vào đâu mà không bò được ra.

Trang phục đi chơi của mình (-20 - -25 độ, lạnh nữa thì không dám vào rừng): Giầy da cao cổ có lót lông, món này phải mua của Nga,có móc thép flip-up dưới đế để đi trên băng luôn, giầy mua ở VN không chịu được. Quần 5.11 Strykepant + 1 quần đông xuân của Hanosimex là ok. Áo lót + áo giữ nhiệt dài tay Marmot + áo khoác nhẹ giữ nhiệt + áo khoác ngoài ngày xưa mua ở M2, ok, chịu được đến -40 độ, chưa từng phải mặc nhiều hơn. Đồ nên chú trọng đến chống nước vì không chống nước tuyết chui vào, tan bởi thân nhiệt, thấm sẽ vô hiệu hóa tác động cách nhiệt.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-112_zpstw2ptkfm.jpg

Một chú Samoyed Siberia đúng chuẩn trên đường.

http://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-113_zpshwar79wx.jpg

Rừng Taiga mùa đông, màu xanh là của thông đỏ Kedr (thông Cedar), màu trắng của bạch dương và màu xám xịt là cành que của mấy thứ cây khác.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-114_zpsj2i8uhbb.jpg

Rừng mùa đông thông thoáng và khá dễ đi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-115_zps7ja4vayp.jpg

Bạch dương một bên và thông đỏ một bên.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-116_zpsi0zotykh.jpg

Thanh lương trà rừng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-117_zpsskvwkpcb.jpg

Những đầm lầy nhỏ này trong rừng chính là các ổ nuôi muỗi, mùa đông trứng muỗi chìm dưới bùn được bảo vệ khỏi băng giá và sẽ nở vào mùa hè.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-118_zpst1vyv6ik.jpg

Một ngôi làng khiêm tốn ẩn mình cạnh bìa rừng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-119_zpsuzitbdn9.jpg

kimvanchinh
10-06-2016, 06:57
Bạn được trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa Nga với đủ các cung bậc, điều mà nhiều người ước mơ, cả những người sống nhiều năm ở Nga cũng khó có cơ hội và bản lĩnh để trải nghiệm. Topic của bạn thật là độc đáo và hấp dẫn. Mong bạn tiếp tục post hình ảnh và thông tin.

adamantan
10-06-2016, 11:53
Bạn được trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa Nga với đủ các cung bậc, điều mà nhiều người ước mơ, cả những người sống nhiều năm ở Nga cũng khó có cơ hội và bản lĩnh để trải nghiệm. Topic của bạn thật là độc đáo và hấp dẫn. Mong bạn tiếp tục post hình ảnh và thông tin.

Em vừa lên kế hoạch/ kinh phí + đặt vé tầu/xe/nhà nghỉ để đi chuyến hè này nên hơi bận ít post bài chứ không phải là em bỏ thớt hay hết bài ạ :D

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13263883_10206742338697172_969861136414052409_n.jp g?oh=4e1e8c582d7a8110a1334af763a2049f&oe=57C33579

adamantan
10-06-2016, 22:25
TOMSK (Đông)
XIII.7. Bảo tàng Gulag.

Trong thời kỳ 1920-1950, một dải đất từ Tomsk - Novokuznetsk - Mariinsk là nơi có khá nhiều trại cải tạo lao động cưỡng bức (thường được biết đến nhiều hơn với cái tên Gulag, do nhu cầu xây dựng đường xá, mở rộng thành phố và khai thác mỏ là rất lớn.

Tòa nhà trụ sở NKVD trước kia, nay tầng hầm (có các phòng tạm giam) đã được chuyển đổi thành bảo tàng, trưng bày các hiện vật và tài liệu lịch sử về hệ thống Gulag phía Tây Siberia. Các tầng phía trên thì được cho thuê làm trụ sở ngân hàng. Biển: Di tích nhà tù NKVD - Bảo tàng tưởng niệm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-120_zpsnxnij2o8.jpg

Cửa vào dưới hầm. Dòng chữ: Tưởng nhớ những người đã bị kết án "Kẻ thù của nhân dân" từ sau năm 1917

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-121_zpspmdxutmu.jpg

Buồng trực ban, khá nhỏ nên không chụp hết toàn bộ trong 1 bức ảnh được.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-122_zpsea0t0cpo.jpg

Hệ thống buồng giam phục dựng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-123_zps1ancbmzr.jpg

Bản đồ các trại Gulag trên toàn bộ lãnh thổ Liên Xô được vẽ dưới nền phòng trưng bày.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-124_zpszfyagaap.jpg

Một số hiện vật như đồng phục trại viên, còng, dây thép gai...

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-125_zpsb34e3wnm.jpg

Một khu trưng bày riêng của các nạn nhân di dân người Latvia. (Dự án phục dựng bảo tàng này có được EU tài trợ vốn).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-126_zpsmfyefpeh.jpg

Giá trị nhất ở đây có lẽ là bộ tài liệu về con số, 1 số kèm danh sách các nạn nhân thiệt mạng tại các trại Gulag trên toàn Nga. Đối với ai nghiên cứu lịch sử hay lưu trữ thì đây là các tài liệu rất có giá trị.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-127_zpsaplq6ptw.jpg

adamantan
15-06-2016, 20:11
TOMSK (ĐÔNG)
XIII.8. Tuyết muộn.

Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng, khi có tuyết rơi thì trời trở lạnh, đặc biệt là khung cảnh tuyết bay mù trời trông cực kỳ thi vị. Nhưng sự thực không phải như vậy. Đối với những vùng cực lạnh như Siberia, trời xanh ngắt, không gợn mây, đường phủ một lớp tuyết mỏng, còn mọi thứ đóng thành băng - đó mới chính là lúc lạnh nhất với nhiệt độ dưới -25 độ. Do đó, đầu tháng 4, khi trời bắt đầu ấm lên, sẽ có những trận tuyết sạch bong phủ xuống, vừa xua tan khí lạnh, vừa khoác tấm áo mới cho thành phố thay cho lớp tuyết trộn muối và cát bẩn bẩn cháo lòng đã nằm đó suốt mùa đông.

Tuyết rơi thành từng bông to, khá là thi vị.
https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-129_zpsmd9mvz2j.jpg

Tuyết mới rơi phủ trắng những cây bạch dương.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-130_zpsn3hm8ier.jpg

Con đường đi bộ cũng thành màu trắng chói mắt

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-131_zpsi5jr75fq.jpg

Những ngôi nhà gỗ trong hẻm

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-132_zpsw1tmpvsh.jpg

Và những cây thông con trong công viên khoác lớp áo tuyết không khác gì Noel

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-133_zpsqw1rya7z.jpg

Một nhà thờ Hồi giáo. Khác với phía Tây Nga, phần phía đông nước này có rất nhiều người theo đạo Hồi và đạo Phật nên việc thấy các nhà thờ Hồi giáo hay chùa chiền là chuyện bình thường.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-134_zpsfztmxpos.jpg

Màu trắng thống trị nên người dân ở đây thích những màu sặc sỡ. Đây là một tổ chim dành cho lũ sẻ tuyết được người dân đan cẩn thận bằng len và treo lên cây.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-135_zpseto5evub.jpg

Bachduong65
18-06-2016, 11:08
TOMSK (ĐÔNG)

Màu trắng thống trị nên người dân ở đây thích những màu sặc sỡ. Đây là một tổ chim dành cho lũ sẻ tuyết được người dân đan cẩn thận bằng len và treo lên cây.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-135_zpseto5evub.jpg

Bức ảnh này nhân văn quá, cảm ơn bạn lắm. Mong tiếp tục được ngắm những bức ảnh của bạn và những chặng đường bạn đi qua trên nước Nga.

adamantan
19-06-2016, 16:10
TOMSK (Đông)
XIII. Sông băng

Mùa đông, các con sông ở vùng Siberia hầu hết đóng băng (trừ loại đặc biệt như sông Yenisei ở Krasnoyarsk thì không chấp vì nước nóng từ nhà máy thủy điện cùng các nhà máy khác đổ ra nên không bao giờ đóng băng trong mọi thời tiết). Khi sông đóng băng, mặc nhiên có thêm một khoảng không gian rất rộng cho đủ mọi trò chơi, hoạt động, thể thao.

Bình thường, theo khuyến cáo an toàn, với độ dày lớp băng khoảng 20 cm là có thể đi lại bình thường, tuy nhiên vào chính đông thì độ dày lớp băng ở đây có thể dao động từ 80 - 100 cm, thoải mái chơi bời. Hoạt động thường thấy nhất chính là câu cá trên băng. Người dân mua khoan, khoan 1 lỗ nhỏ đường kính khoảng 20 cm trên băng và thường dựng lều kèm đồ sưởi, thức uống, bếp núc để câu trong vòng 3-4 ngày liền.

Mặt băng xanh ngắt trên sông. Thường thì nhiệt độ phải xuống thật nhanh, tránh được tuyết rơi thì mới thấy được cảnh sông/ hồ băng xanh như thế này. Lạnh từ từ tuyết rơi trước thì chỉ có 1 màu trắng chán phèo.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-136_zpsatsdn5yu.jpg

Khoan lỗ để câu cá. Khi nước đóng băng, oxy sẽ giảm. Do đó tại vị trí những lỗ khoan này, oxy sẽ giầu hơn 1 chút thu hút cá mú các loại đến nên câu thể loại này khá hiệu quả.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-137_zps6xzbdgjs.jpg

Với thời tiết -25 độ trở xuống, chuyện ngồi ngoài trời dăm tiếng cầm cần câu là điều không thể, vì thế người ta mắc dây câu vào 1 nhánh cây và bỏ đó. Nước đóng băng sẽ góp vai trò giữ chắc dây khi có cá cắn. Sau 1 đêm, chỉ việc quay lại, đục băng và kéo dây câu lên là chắc chắn có cá.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-138_zpsmsexihlr.jpg

Lều của những người đi câu. Người ta thường mang theo bếp cồn khô, trà, và tất nhiên là rượu vodka để có thể bám trụ vài ngày trên mặt sông.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-139_zpsvhe4m1sq.jpg

Sông đóng băng rộng rãi, đua xe trượt tuyết thì không gì sướng bằng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-140_zps9yver1em.jpg

Đến tầm giữa tháng 4, khi thượng nguồn tuyết đã tan và nước dồn về (thượng nguồn trên dãy núi Altai, ở phía Nam, sông chảy đổ ra biển Bắc Băng Dương nên nóng hơn, tuyết sẽ tan trước), người ta phải dùng thuốc nổ để đánh tan lớp băng này đi, nếu không nước ứ lại, các mảnh băng khổng lồ sẽ có thể đẩy sập cầu hoặc gây lụt lội.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Tom-141_zps0xasqdxq.jpg

adamantan
20-06-2016, 15:36
Phụ chương: MÓN ĂN - p1

Về các món ăn vùng Siberia (ít nhất là ở các tỉnh mình đã đi qua), ngoài các món đã nổi tiếng của nước Nga nói chung như bánh mỳ (đen, nâu, vàng, trắng...), borsch (súp củ cải đỏ), salyanka (súp thịt), pelmenhi, varennhi, rau tỏi, sữa và các sản phẩm liên quan ... thì còn một số món ăn đặc trưng du nhập Trung Á hoặc của sẵn các tộc người Siberia bản địa. Về đặc điểm chung thì đồ ăn nói chung sẽ không thích hợp với khẩu vị của dân ta, vì món nào mặn thì rất mặn, nhạt thì lại quá nhạt và ít dùng các gia vị có mùi. Các món ăn cũng giầu năng lượng để thích hợp với thời tiết giá lạnh + ít rau cỏ.

Cá hồi, cá trích hay cá nục tươi được ướp muối, ngâm dầu, khá là mặn, thường được ăn kèm bánh mì và hành/ tỏi tươi. Tanh và khó ăn hơn Sashimi nhiều. Bình thường dân Nga rất vệ sinh và kỹ tính nhưng thưởng thức món này thì kể cả mấy cô gái thuộc loại chảnh nhất vẫn sẵn sàng dùng tay không bốc và chén ngon lành.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food_zpstvdwjucw.jpg

Một suất ăn gọi quá tay tại 1 nhà hàng Kazakhstan hồi mình mới sang. Với người Nga có lẽ 2-3 người mới chén hết được suất này. Cuối cùng sau 1 nỗ lực không nhỏ trong hơn nửa tiếng đồng hồ mình cũng đánh bại được nó.
Trái sang phải, trên xuống dưới:
- Gan cừu xào với cà rốt. Ăn vị đặc trưng, có chút gia vị như tiêu hay hoa hồi gì đó, khá nhạt.
- Salad olivski, thông dụng hơn ở VN với cái tên đơn thuần là salad Nga.
- Khoai tây rán sơ xào với xúc xích. Xúc xích chắc loại rẻ tiền nên nhiều mỡ ăn chán hơn cả Đức Việt. Kinh hoàng nhất khi giải quyết hậu quả là món này vì nhiều dầu mỡ quá.
- Shaklyk (thịt nướng xiên) gà. Dân Hồi không ăn lợn mà bò cừu thì đắt, ăn bt, nói chung thua shaklyk Nga bán ngoài đường.
- Nước: Kompot

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-2_zpsnniw8xu8.jpg


Cơm căng tin. Trái là món plob, miễn cưỡng có thể gọi là cơm rang nhưng cách nấu hoàn toàn khác. Cả gạo, cả thịt, cà rốt được vứt vào chảo, đổ nước, đun sôi đến cạn nước, đổ dầu và đảo đều. Hạt gạo thường còn sống trong nhân và ăn rất chối tỉ . Giữa là 1 loại bánh nướng đặc bằng bột mì trắng, ít bột nở, mình không nhớ tên, nhưng nói chung là chán nhất trong số các loại bánh mì đã từng ăn, chỉ ăn 1 lần là mình cạch đến già. Bên phải là khoai tây hầm thịt bò, ăn tàm tạm. Nước uống là kompot nấu từ quả lê khô, ngon nhất trong số họ hàng nhà kompot. (Dở nhất là kompot nấu từ cherry :)) ).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-3_zpsebsmjqu6.jpg

Lại là món Trung Á, không rõ từ nước nào. Mì sợi kéo từ bột gì đó khá giống bún của ta, nhưng sợi nhỏ hơn nhiều. nấu lõng bõng với kolbasa và vài thứ gia vị lạ. Ăn mát mát cũng tạm.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-4_zpsuqhxalki.jpg

Bên phải là Shaklyk, không cần nói nhiều về nó nữa. Bên trái người ta gọi là cốt lết, nhưng đại loại là thịt (bất cứ con gì, gà, lợn, cá...) được nướng cùng pho mát, mayonaise và cà rốt bào. Tất nhiên là không ướp. Cá nhân mình thấy nếu ướp với bột ngũ vị hương rồi nướng tương tự thì ngon hơn nhiều :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-5_zpsoul3bw1m.jpg

Và cuối cùng của post, là 1 món đến từ Mông Cổ do mấy đứa bạn Mông Cổ nó xách sang mời. 1 món tương tự như pelmenhi, tức là sủi cảo nhân thịt cừu, vỏ bột mì, nấu với bơ tươi và sữa ngựa. Không gia vị, tất nhiên, quan điểm của dân Mông Cổ thì gia vị làm mất mùi thịt, và khoai tây thì tính là rau nên phải ăn riêng không cho vào món ăn. Nói chung cũng là 1 thách thức cho bạn nào không có khả năng ăn tạp.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-6_zpsbttoyvpi.jpg

chicken82
21-06-2016, 14:26
Nhìn mấy món bạn post lên thấy nhiều dầu và péo, ngấy lắm rồi :)

adamantan
21-06-2016, 17:48
MÓN ĂN p2 - Ăn vặt đường phố.

Vì tính cách người Nga không thích vừa đi vừa ăn, vả lại họ lại sính ngoại mấy món Tây như pizza, mì Ý hơn nên mấy kiểu quầy ăn vặt ngoài đường khá hiếm, đbl ở Siberia, khi mùa đông không có hoạt động nào diễn ra ngoài trời lâu được thì thức ăn đường phố quả là 1 thứ gì xa xỉ. Do đó, thức ăn đường phố đặc trưng ở nơi này chỉ loanh quanh mấy thứ sau:

Shaklyk. Nếu vodka là quốc ẩm thì shaklyk là quốc thực của người Nga rồi. Một gia đình không thể không có một bộ nướng thịt và các ngày lễ lạt cũng không thể không có các hàng thịt nướng. Thịt gà hoặc lợn được ướp gia vị đặc trưng, nướng xiên ăn với hành tây muối chua và bánh mì khô. Giá cả thì cả năm nay không thay đổi, rơi vào tầm 150 - 160 rúp/ xiên 250g.

Một hàng Shaklyk ở công viên:

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-7_zpsxn3dse0m.jpg

Suất tiêu chuẩn, với bánh mì khô và hành muối.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-8_zps5rbnkofl.jpg

Món phổ biến thứ 2 có thể kể đến lại không phải là món Nga, đó chính là Shaurma của Thổ Nhĩ Kỳ. Món ăn đơn giản này được làm bằng thịt bò, dưa chuột, cà rốt muối chua, thêm sốt , pho mát bọc trong bánh mỳ cán mỏng Lavash và nướng. Ăn khá ngon nhưng hơi bẩn tay. Giá từ 100 - 130 rúp/ cái (350g)

Biển hiệu đơn giản. Ảnh này chụp từ 2014 nên giá còn ở mức 100 rúp (cho cái to) và 70 rúp (cho cái nhỏ)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-9_zps8ra2zyn4.jpg

Trên tay, không được đẹp như quảng cáo nhưng ăn khá ngon, cái to thì đủ no.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-10_zpsnpeppa9t.jpg


Bánh mỳ xúc xích nướng, chắc là món du nhập, nhưng có chế cháo theo kiểu Nga. Bánh mỳ trắng khoét ruột nhét xúc xích vào nướng cùng mayonaise, ketchup. Nói chung là sau khi ăn Shaurma rồi ăn sang cái này sẽ thấy là khá tệ hại. Có điều rẻ bèo, chưa bằng 1 nửa cái Shaurma. Âu cũng là tiền nào của đó.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-11_zps9mpypf3q.jpg

Blinnưi siberia. Đây là món truyền thống của Nga. Bánh bột tráng bọc với nhân. Có nhiều lựa chọn nhân đủ loại từ cá hồi tươi, trứng cá hồi, các loại thịt, rau cỏ, nấm... cho khách tự build. Khá thú vị nhưng có vẻ bụt chùa nhà không thiêng nên cũng không đông khách lắm. Giới trẻ thích junk food kiểu KFC hay McDonald hơn.

Mình gọi 1 suất với nhân trứng cá hồi và cá hồi sống hun khói. Phải nói bánh rất ngon, vỏ mềm và thơm ngon hơn cái vỏ lavash của Shaurma Thổ nhiều lần. Nhân cũng ngon tuyệt, giá cũng đắt hơn hẳn, tầm 180-200 rúp/ cái.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-12_zpsxlytjqhf.jpg

Bên trái là quầy bán bánh Pirozhki. Pirozhka ̣(đuôi ki là số nhiều) là loại bánh nướng mềm, nhân tùy ý thích người làm, ngọt, mặn, khoai tây nướng, bắp cải muối cho đến thịt cừu, trứng cá tuyết đều có. Thông thường giá 15-20 rúp/ cái khá bình dân thích hợp ăn chơi.
Bên phải là bán kẹo bông quay từ đường. Cái này chắc khỏi phải giới thiệu nữa :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-13_zps6n5apayz.jpg

Kem. Đây cũng có thể coi là 1 nét văn hóa luôn. Nhất là vào tiết trời -30 độ ăn cái kem ấm hết cả mồm. Cầm que kem đi thong dong không ăn nhanh nó đóng lại thành nguyên cục đá không gặm nổi nữa thì thôi :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-14_zps3yu4p0ij.jpg

kimvanchinh
21-06-2016, 19:19
Cám ơn bạn có cái obzor (tổng quan) về món ăn Nga nhà hàng bình dân và ngoài đường. Món bánh rán nhân thịt bạc nhạc rất rẻ và không ngon lắm nhưng nó là món ưa thích của những người bình dân như sinh viên khi đói. Ảnh tôi down trên mạng đây. Những ai từng ở Nga chắc không thể quên món Pirozhki này và nước uống KVAS thân yêu.

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/Piroshki_zpswlf7mzet.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/Piroshki_zpswlf7mzet.jpg.html)

adamantan
22-06-2016, 02:20
Cám ơn bạn có cái obzor (tổng quan) về món ăn Nga nhà hàng bình dân và ngoài đường. Món bánh rán nhân thịt bạc nhạc rất rẻ và không ngon lắm nhưng nó là món ưa thích của những người bình dân như sinh viên khi đói. Ảnh tôi down trên mạng đây. Những ai từng ở Nga chắc không thể quên món Pirozhki này và nước uống KVAS thân yêu.

[/URL]
Ảnh bác post là nhân nấm thịt loại ngon rồi.
Rẻ nhất vẫn là nhân khoai tây hoặc bắp cải, 10 rúp 1 cái, 3 cái là no ạ.
Mà em vẫn kể thiếu món bánh Samsa, cũng khá ngon nên mỗi khi mua ăn thường ăn vèo cái hết không kịp chụp ảnh :))

adamantan
23-06-2016, 03:29
MÓN ĂN - p3. Đồ uống.

Những thứ đã quá nổi tiếng của nước Nga mà nhiều người đã biết đến như Kvas hay Vodka không ai là không biết nên mình cũng không đả động đến nhiều nữa. Vodka thì có đến hàng trăm loại thượng vàng hạ cám thỏa mãn nhu cầu túi tiền của mọi tầng lớp người, tuy nhiên mình là người thích xê dịch, công việc đặc thù cần tỉnh táo + tửu lượng thấp nên cũng ít thử món này. Kvas thì ngoài Kvas đóng chai với nhiều thương hiệu khác nhau còn có món kvas tươi, tức là lên men xong không diệt trùng và bán thẳng. Món này rất thơm, ngọt nhưng cũng chóng lên men thành bia nên phải bảo quản lạnh và uống chớp nhoáng. Nó chỉ có bán tại xung quanh các nhà máy bia và ngon hơn cả kvas xe. (Kvas bán trên xe vàng thì cũng là loại đã pasterized rồi nên cũng không được như kvas tươi nguyên).

Kompot.
Món này cũng khá phổ biến. Vào mùa hè, các loại quả như táo, lê, dâu đất, quả rừng chín nhiều, việc bảo quản hay ép nước tươi khi khoa học chưa phát triển là rất khó khăn. Vì thế theo truyền thống người Nga sẽ sấy khô chúng, sau đó từ thứ quả khô này nấu cùng mật ong hoặc rẻ tiền hơn là đường sẽ ra thứ nước uống có tên là kompot. Món này rất ngon, thơm mùi quả khô, khói, ngọt ít chua và rất rẻ, là món uống không cồn thường thấy ở các quán ăn bình dân với giá chỉ 10-15 rúp/ cốc 200 ml.

Một hộp kompot quả mọng đóng sẵn 2 lít , thương hiệu Vườn trái cây. Giá chỉ 85 rúp (~ 30K VNĐ).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-15_zpsrcuitrp5.jpg

Nước bạch dương, ép từ nụ lá gì đó. Cái này thì mấy shop đồ Nga ở Việt Nam cũng có lúc em thấy bán loại tương tự. Trong đồ uống không cồn thì nó thuộc hàng top đắt vì nghe nói cũng thuộc loại bổ thượng bổ hạ, nói chung là bổ tứ tung. Giá khoảng ~ 100 rúp/ lít (36K)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-16_zpspshmczbf.jpg

Nước khoáng mặn Karachin. Tất nhiên là ngay ở Siberia thì cũng có hàng chục thương hiệu khoáng mặn khai thác từ nguồn, nhưng mình thích loại Karachin này nhất vì vị giống nước khoáng Quang Hanh quê mình. Cộng với việc giá rẻ (25 rúp ~ 9K VNĐ 1 chai lít rưỡi), thì khoáng Karachin ướp lạnh pha siro hoa quả đúng là khó có gì sánh bằng.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-17_zpsmgzv8mmr.jpg


Sữa từ hạt thông đỏ. Có thể để nguyên vị, hoặc pha thêm mật ong hay hương socola. Món này cũng khá đặc trưng và đắt (110 rúp ~ 40K/ chai 250 ml, đắt hơn cả sữa hạt óc chó) , được cái uống thơm và chắc là bổ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-18_zpswf3t8nig.jpg

Từ phải sang trái:
- Nước uống có gas hương dâu, hình như là đồ nhập khẩu vớ vẩn, không phải bàn nhiều
- Giữa là nước quả mọng, ngoài việc rẻ ra thì cũng không có gì đặc sắc.
- Ngoài cùng bên trái, đây mới là món đáng lưu tâm. Nó được gọi là "Coca Xô viết" thương hiệu Baikal. Chuyện là vào những năm 60-70, khi thấy coca của bọn đế quốc Mẽo tràn lan phổ biến thế giới, các nhà khoa học Liên Xô đã được giao nhiệm vụ tạo ra một loại nước để đánh bại nó. Vì thế, một loại nước được nấu từ các loại thảo mộc đặc hữu tại vùng hồ Baikal đã ra đời, được đặt cho biệt danh Coca Xô Viết. Nó có tác dụng chống lạnh, khá tốt cho sức khỏe nhưng ngày nay thì không phổ biến lắm, chỉ xuất hiện ở loanh quanh Siberia và Viễn Đông. Hồi ở Moskva mình cũng thử tìm trong Ashan nhưng không thấy có.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-19_zpszzolrh5k.jpg

Cốc bên trái: Trà sữa ngựa Mông Cổ, pha bằng gói pha sẵn. Được tặng chục gói nhưng vứt đâu đó cái vỏ rồi. Nói chung uống thoang thoảng tí vị trà, còn lại là vị sữa ngựa khô, cũng khá hay.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Food-20_zpscaaws2lv.jpg

Kisel
Đây là món mấy quả mọng tươi nấu cùng với tinh bột khoai tây (khraxman) ra 1 thứ mà khi để lạnh sẽ đông lại như thạch của ta. Ăn khá mát và ngon. Ảnh tự nấu kisel của mình có lẽ đã bị mất cùng đợt máy hỏng nên lấy tạm cái ảnh trên mạng.

https://mywomanportal.ru/wp-content/uploads/2016/01/kisel_1-e1453321817162.jpg


Ngoài ra còn ti tỉ các loại trà cỏ, rễ cây, nước lá thông, vỏ thông, cherry nấu quế, trà gừng mật ong... nữa, nói chung mấy món nước nấu vùng này phong phú không kém bất cứ nơi nào trên thế giới. :D

danngoc
23-06-2016, 06:23
Bác làm tôi thèm và tiếc quá. Giá mà ít nhất 2 tuần trước tôi được đọc bài này

kimvanchinh
25-06-2016, 10:08
Góp cùng bác chủ về đồ ăn Nga. Nước sok bạch dương được chiết xuất từ cây bạch dương uống rất tuyệt vời. Tôi có ảnh down trên mạng về cách lấy nước từ bạch dương:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/bereza01_zpsycfldnjs.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/bereza01_zpsycfldnjs.jpg.html)

Còn trong nhà ăn (nhà hàng) Nga, họ bày đồ cũng theo kiểu Nga, phục vụ kiểu tự lấy. Ảnh này tôi chụp ở St Petersburg năm 2014


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/DSC05619_zps2geja6pp.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/DSC05619_zps2geja6pp.jpg.html)

adamantan
26-06-2016, 22:09
Còn trong nhà ăn (nhà hàng) Nga, họ bày đồ cũng theo kiểu Nga, phục vụ kiểu tự lấy. Ảnh này tôi chụp ở St Petersburg năm 2014


https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/DSC05619_zps2geja6pp.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/DSC05619_zps2geja6pp.jpg.html)

Cách phục vụ thì đúng là ở chỗ nào nước Nga em đã từng đi qua cũng như vậy cả. Có điều giá cả ở Peterburg có khác, chỗ em kompot có 10 rúp, mors 12 rúp thôi :))

adamantan
26-06-2016, 22:24
XIV. MÙA HÈ SIBERIA - TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
Phần 15 này có lẽ sẽ là một trong những phần dài nhất của topic. Nội dung chủ yếu phần này là hành trình mình vừa đi dài 350 km bằng xe đạp liên tục xuyên rừng Taiga, các làng mạc, núi non của phần phía Nam tỉnh Tomsk và phía Bắc tỉnh Kemerovo. Đi theo kiểu mệt đâu ngủ đó, trong chuyến đi là những trải nghiệm cả đời không thể quên với những đêm xuyên rừng, vượt suối, lếch thếch lết theo những con đường lổn nhổn đá sỏi và đến với những làng quê tách biệt đến nỗi chưa bao giờ gặp người nước ngoài.

Bức tường đen taiga, bí hiểm, thú vị nhưng cũng đầy đe dọa

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga_zpsfdkod4xf.jpg

kimvanchinh
27-06-2016, 05:45
Cảm phục bạn Adamantan đã đi xe đạp (dù là mùa hè) mấy trăm cây số (chắc là một mình) trên vùng Siberi hẻo lánh. Tôi nghĩ nếu có phương tiện xe máy chắc khám phá của bạn có thể sẽ rộng hơn và xa hơn về phía bắc.

adamantan
27-06-2016, 12:23
Cảm phục bạn Adamantan đã đi xe đạp (dù là mùa hè) mấy trăm cây số (chắc là một mình) trên vùng Siberi hẻo lánh. Tôi nghĩ nếu có phương tiện xe máy chắc khám phá của bạn có thể sẽ rộng hơn và xa hơn về phía bắc.

Dạ, em đi 2 người ạ. Offroad, offmap thì em cũng chưa đủ liều để đi 1 mình, đi chơi thì thích nhưng em còn biết quý mạng sống lắm :)) Với lại thêm ít nhất 1 người mới có người chụp ảnh cho mình khi cần chứ ạ :))

Xe máy thì có cái tiện là nhanh, không mệt, nhưng cũng có điểm bất lợi. Vượt núi, suối thì không vác được, lạc đường hết xăng thì chắc khóc ra tiếng Việt luôn ạ :D

adamantan
27-06-2016, 23:12
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV. Chuẩn bị

Kế hoạch chuẩn bị được mình lên trước khi đi khoảng 1 tuần. Dựa vào các yếu tố đã biết trước như địa điểm, kinh nghiệm, sức khỏe bản thân mình quyết định lên kế hoạch. Lộ trình dự kiến lúc đầu là 350 km , đi trong 21 tiếng chia ra trong 2,5 ngày. Do những ngày giữa hè không khí ở đây cũng khá nóng, nắng gay gắt và nhiệt độ trong bóng râm cũng lên đến 30-31 độ C. Lộ trình mình dự kiến là đi từ thành phố Tomsk, đi theo kiểu "nhảy cóc" qua các ngôi làng phía bờ Đông sông Tom chứ không đi theo đường quốc lộ M53 nối giữa hai thành phố. Đích đến là thành phố Kemerovo. Thời gian dự kiến đi vào ban đêm để tránh nóng cũng như tránh xe cộ đi lại. Những ngày này tại đây ban đêm thực sự chỉ kéo dài từ 12h đếm đến 3h sáng nên theo tính toán như thế là khá tiện lợi.

Lộ trình được chia thành nhiều đoạn nhỏ, đánh dấu các chỗ rẽ, cự ly và các công trình có vẻ dùng làm cột mốc. Bản đồ được chụp lại và đánh số lưu vào máy tính bảng vì trong các vùng rừng núi hầu như không có sóng điện thoại, chưa nói đến sóng 3G (theo kinh nghiệm năm ngoái ở Kireevsk).

Một mảnh bản đồ mình cắt ra dùng để copy vào máy tính bảng, có đánh dấu số. Sau đó lập 1 bản word hướng dẫn đi theo các bản đồ này nữa.
https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/16_zps5uvfoymk.png

Phương tiện lựa chọn là xe đạp thể thao. Thuê của người quen nên cả chuyến đi 3 ngày chỉ phải trả 1 cái giá tượng trưng là 1000 rúp. (Ngoài dịch vụ thì là 800 rúp/ 1 ngày đêm, mà xe không tốt bằng). Túi đựng pad mở ngay đằng trước để xem đường cho tiện (hoàn cảnh nên không có tiền mua GPS gắn xe :)) )

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-2_zps5of41mty.jpg

Hành lý đi chỉ gồm áo phông quần ngắn + 1 áo khoác đề phòng, 1 bộ máy ảnh D610 + 24-70 + 100 macro và 1 Pana Lumix GF1 đeo cổ để chụp nhanh. Cuối cùng mệt quá nên ống macro cũng không dùng đến lúc nào. Đồ ăn mình cũng chỉ mang 1 gói kẹo cứng ngậm cho đỡ buồn ngủ, 3 cái bánh mì 200g, 1 hộp pate 120g, 1 cái kolbasa 250g + 1 hộp nước quả 1 l + 1 chai khoáng 1,5 l và 1 chai tăng lực gài hông. Ngoài ra, quai ba lô gắn đèn pin chuyên dụng FSS-14 của quân đội Nga, sáng max 250 lumen (đi đường tiện, tiết kiệm pin), móc, dao, băng dán linh tinh. Tất cả nhét trong 1 cái 5.11 Rush-24. Đây có lẽ là sai lầm đầu tiên. Xe đạp không có giá đèo hàng và việc đeo 1 ba lô đồ nặng cỡ 15 kg thực sự là cơn ác mộng trong cả chuyến hành trình.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-3_zpsqi4jyxci.jpg

Cách đây 9 năm, mình cũng đã từng đạp xe , khi đó là xe mini từ Hà Nội lên Tam Đảo, tổng cộng 184 km cả đi và về trong 2 ngày theo 1 chương trình vận động bảo vệ đa dạng sinh học nên giờ khá tự tin, kéo theo khơ khớ sai lầm khiến chuyến đi không thể diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch :))

adamantan
30-06-2016, 10:54
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.3. Khởi hành - Kolarovo

Nhằm mục đích tránh việc đường đông ô tô và cái nắng nóng của mùa hè Siberia, mình quyết định khởi hành từ 9h tối. Theo tính toán, với khoảng cách 140-150 km đến Yurga, mình có thể đến thành phố này vào tầm 7h sáng và sau đó sẽ di chuyển xuống khu bảo tồn Tomskaya Pisanitsa và đến chiều cùng ngày có thể xuống tới thành phố Kemerovo. Sau khi chuẩn bị mỗi người tầm 4 lít nước cùng các đồ ăn vặt, nhẹ, máy ảnh, 2 anh em khởi hành tràn trề hứng khởi.

20 km đầu tiên, đường đi chung với con đường đi đến Sinhi Uchos, trời cũng muộn nên mình cũng cắm cúi đi nhanh không ảnh ọt gì. So với năm ngoái vẫn rừng, vẫn đồng y hệt như vậy, không thay đổi mấy. (Ảnh các bác có thể xem lại ở trang 6 chủ đề này :D ).

Tuy nhiên, đến chỗ ngã 3 với cây thánh giá này, thay vì rẽ phải theo hướng bờ sôg về Sinhi Uchos thì phải rẽ trái vào thẳng rừng Taiga.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Sini-1-8_zpsqrzptpay.jpg

Từ đoạn này, phần đường dành cho xe đạp vẫn còn khá đẹp. Ở Nga, ý thức chấp hành giao thông những vùng mình đã từng qua phải nói là rất cao. Đi đường hầu như không bao giờ nghe thấy tiếng còi xe, khi có vạch sang đường và biển báo, ô tô đều tự giác nhường đường cho người đi bộ sang đường. Trên đường quốc lộ/ tỉnh lộ, các xe đều đi đúng phần đường của mình. Vì thế, họ sẽ rất phẫn nộ khi thấy xe khác đi vào phần đường của họ, may sao đoạn đường này phần đường dành cho xe đạp vẫn là khá dễ đi.

Sau khoảng hơn 2 tiếng đạp xe, hơn 11 giờ mình đã đến làng Kolarovo. Trước đó còn rẽ nhầm vào 1 khu sanatori ở rìa Sinhi Uchos. Lúc này đã hơn 11 giờ một chút, tuy ở Siberia tối muộn nhưng việc chụp ảnh cũng là khá vất vả rồi.

Làng Kolarovo (ảnh trên mạng)

https://media.westsib.ru/data/image/2010/04/29-3/Untitled-6.jpg

Làng cũng bình thường như mọi làng quê Siberia khác, nằm trong 1 thung lũng bao quanh bởi các ngọn đồi. Landmark duy nhất của cả làng chắc là cái nhà thờ này nên việc chụp ảnh là điều chắc chắn :))

Nhà thờ Chúa cứu thế tại Kolarovo:

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-4_zpshpchzeov.jpg

Một cửa hàng tạp hóa còn mở muộn. Mình cũng vào ngó xem có đồ lưu niệm gì không, nhưng rất tiếc là không có, chỉ có mấy món đường sữa bánh kẹo thông thường. Thôi thì sau khi dừng chụp ảnh chút xíu muỗi cắn quá lên xe đi tiếp cho kịp giờ.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-5_zpsanmudfof.jpg


Trời dần tối, nhưng tinh thần còn rất cao B)

adamantan
30-06-2016, 16:09
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.4. Đêm xuyên rừng tai ga. Baturino & Vershinino.

Xuôi theo đường chính, rộng khoảng 8 mét, chắc là kiểu đường liên thôn từ Kolarovo xuống phía Nam. Đường tuy bé nhưng được trải nhựa khá nhẵn nhụi và địa hình nói chung cũng bằng phẳng thuận lợi cho xe đạp nên mình vẫn yên tâm phóng tiếp.

Quãng đường từ Baturino xuống Vershinino qua rừng Taiga xem trên gg map.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/123_zpsxqn5cnun.png

Trời tuy có trăng nhưng khá tối, mình di chuyển trên đoạn này trong khoảng 1-3 giờ sáng, với đủ loại chim kêu, vượn hú chó sủa. Lần đầu tiên nghe thấy chim hót líu lo ban đêm, cũng thấy lạ, chả lẽ mấy con này nó không ngủ. Mắt thì quen nhanh với bóng tối, tuy nhiên thì máy ảnh thì không. Cả quãng đường mình cũng chỉ dừng lại chụp ảnh 1 lần tại cửa ngõ Vershinino, tuy nhiên, sau hàng chục lần thất bại cũng chỉ chụp được một vài tấm chụp cảnh và vài tấm chụp người.

Tấm biển: "Hợp tác xã Vershinski", tiền thân của làng Vershinino ngày nay được dựng từ thời Soviet, chắc hàng năm có sơn lại ngay tại cửa làng. Ảnh chụp lúc 1h30p sáng ^^

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-6_zpsehw7ucn6.jpg

Nói chung đi qua rừng taiga ban đêm cũng có cái thú vị, tuy nhiên rừng tối nên trông khá ma mị, cần thần kinh vững và tinh thần cảnh giác cao, đề phòng thú dữ phục kích :)) Mình thì chưa gặp thú dữ nào, chỉ có chó thôi nhưng cũng giật mình mấy phen vì chó làng không xích, sẵn sàng đuổi theo xe đến cả cây số.

kimvanchinh
30-06-2016, 16:34
Chuyến đi của các bạn thật độc nhất vô nhị đối với người Việt mình. Bạn nói có chó chạy theo, vậy bạn phân biệt sao giữa chó nhà và chó sói? Chó nhà của Nga có nhiều con đi hoang lâu ngày gần như thành chó hoang không biết có nguy hiểm ở giữa rừng trời đêm không nữa. Ngày trước, ở những vùng thành phố phần Âu châu của Nga chó nhà để hoang cũng nhiều lắm, có điều chúng không quá dữ với người đi đường vì chúng chỉ quan tâm đến các khu đổ rác.

Khâm phục tinh thần "phượt" của các bạn đấy.

Giá có mấy bác cẩu tặc ở xứ ta sang đó dọn dẹp lũ chó này thì cũng hay đấy nhỉ?

adamantan
30-06-2016, 16:53
Chuyến đi của các bạn thật độc nhất vô nhị đối với người Việt mình. Bạn nói có chó chạy theo, vậy bạn phân biệt sao giữa chó nhà và chó sói? Chó nhà của Nga có nhiều con đi hoang lâu ngày gần như thành chó hoang không biết có nguy hiểm ở giữa rừng trời đêm không nữa. Ngày trước, ở những vùng thành phố phần Âu châu của Nga chó nhà để hoang cũng nhiều lắm, có điều chúng không quá dữ với người đi đường vì chúng chỉ quan tâm đến các khu đổ rác.

Khâm phục tinh thần "phượt" của các bạn đấy.

Giá có mấy bác cẩu tặc ở xứ ta sang đó dọn dẹp lũ chó này thì cũng hay đấy nhỉ?

Chó chỉ đi qua làng mới có còn đi trong rừng thì không có nên em đoán là chó nhà ạ, với lại vừa đuổi vừa sủa thì không phải là đặc trưng của chó sói.
Em đã từng gặp chó sói rồi, nó rất lầm lũi và kín tiếng, lúc nào cũng lừ lừ nên không có chuyện gặp mình nó sủa đâu ạ. Xác định chó sói nó đã ra đuổi thì có ngồi trên xe đạp thì nhảy 1 phát nó cũng vồ được lên lưng mình ngay, không vô dụng như mấy con chó nhà :))

adamantan
30-06-2016, 19:42
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA

XIV.5. Yarskoe. Những khó khăn đầu tiên ngoài kế hoạch. Vẫn chưa nản chí.

Yarskoe là ngôi làng tiếp theo trên trục đường đi xuống Kemerovo bên bờ Đông sông Tom. Mất khoảng 1 tiếng để đi từ Vershinino tới đó. Khi mình tới làng này thì trời cũng vừa tang tảng sáng (tầm 3 giờ). Trên bản đồ google, ngôi làng này được ghi một cái tên duy nhất là Yar (Vách sông) khiến khi đi đến nơi thấy tên làng mình cũng khá mông lung.

Bản đồ làng Yarskoe nằm lọt thỏm trong rừng

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/234_zpsvtsbgyzh.png


Đang đi tà tà giữa 2 rừng cây thì ụp, đường nhựa đã hết, thay vào đó là con đường đất. Thế quái nào nhỉ, theo bản đồ vệ tinh là có đường cơ mà. Theo đúng nghiên cứu trước ở nhà, ra khỏi làng Yarskoe đi 2 km đường rừng rẽ phải, thấy tòa nhà mái đỏ là đến. Tuy nhiên, trời mờ mờ nên cả hai anh em đều không thể xác nhận được tòa nhà mái đỏ là ở đâu. Đánh liều đi hết đoạn đường đất to thì nó dẫn thẳng vào một khu Sanatori (nghỉ dưỡng) dành cho công nhân nhà máy điện hạt nhân Obninsk. Trời sáng mờ, lo đường xá với lại cũng khá run với những khu này nên ý nghĩ ảnh ọt biến mất khỏi đầu luôn.

Vậy là mình quay ngược lại, đạp xe chầm chậm xác định xem mình có bỏ qua lối rẽ nào không, tịnh không có. Một lần, hai lần đến lần thứ 3 cũng bó tay không thể lần ra đường, đành phải tạt vào một bến xe bus và giở bánh mì pate ra ăn. Vừa ăn vừa khá mông lung vì dân làng thì còn lâu mới dậy và 2 anh em cũng hết ý tưởng phải đi ra sao, chẳng lẽ lại quay về.

4h sáng, ăn uống xong xuôi, mình đi đến quyết định là sẽ lao thẳng vào khu Sanatori, thế nào cũng có trực đêm để hỏi đường. Vì khu này ở đỉnh núi nên chỉ có cách là dắt bộ xe lên. Đang lúi húi dắt xe, quá may thì gặp 1 bác già cũng dắt xe lên , chắc đi tập thể dục. Mình như người chết đuối vớ được cọc:
- Chào bác, bác cho hỏi đường có được không?
- Ừ hỏi đi con trai.
- Bác chỉ đường dùm về Yurga được không?
- Ồ, Yurga à, quay về Tomsk cách đây 80 km, đi cầu qua sông Tom rồi đi quốc lộ M53 thôi.
- (nghĩ bụng: chết tôi rồi, sao lại thế, thảo nào chỉ đường tự động nó bao giờ cũng chỉ bờ tây không chỉ bờ đông). Vậy bác chỉ đường tới làng Ust-Sosnovka cho cháu với.
- À, đường này đi thẳng đến, chỉ 1 đường rẽ nhỏ. Tuy nhiên chúng mày không đi được đâu vì vướng Polygon. (Polygon là bãi tập quân sự kiểu trường bắn / trường đua tăng/ sân bay).
- (lại nghĩ bụng: thôi toi, đúng là gg nó không thể hiện cái này). Vậy có cách nào đi được không bác?
- Có, nhưng không theo đường này, mà rẽ tắt qua cánh đồng, không có đường đâu nhưng có vết bánh máy cày đấy. Theo vết đó qua 3 ngọn núi , mấy con suối là mày sẽ tới nơi. Nhưng sẽ extremniy lắm đấy con trai.
Quá sướng, vẫn còn đường không phải quay về, mình không ngần ngại chọn phương án này. Và cuộc phiêu lưu gian nan chính thức bắt đầu:

Đoạn đường đất "đẹp" khi rời Yarskoe. Đoạn này dẫn thẳng vào polygon nên sau đó mình phải rẽ sang 1 đường còn tệ hơn. Chụp ảnh kỷ niệm cái:

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-7_zpsiy18mwen.jpg

Đường rừng tại Yarskoe vào mùa mưa (ảnh lấy trên mạng)

https://g-a.d-cd.net/f9f0a72s-960.jpg

kimvanchinh
30-06-2016, 20:03
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA


https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-6_zpsehw7ucn6.jpg

.

Bức ảnh bác chủ chụp thật là độc đáo vì không biết ở Nga còn bao nhiêu cái biểu tượng này, mà đây lại là biểu tượng một nông trường quốc doanh tận Siberi xa xôi. Ngày nay, hàng chục ngàn sovkhos này đã bị giải thể và thay vào đó là các công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp.

Lại còn chuyện các bác đi xuyên rừng bằng đường dân sinh (máy kéo) mới kỳ thú làm sao.

danngoc
30-06-2016, 20:29
Bức ảnh bác chủ chụp thật là độc đáo vì không biết ở Nga còn bao nhiêu cái biểu tượng này, mà đây lại là biểu tượng một nông trường quốc doanh tận Siberi xa xôi. Ngày nay, hàng chục ngàn sovkhos này đã bị giải thể và thay vào đó là các công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp.

Lại còn chuyện các bác đi xuyên rừng bằng đường dân sinh (máy kéo) mới kỳ thú làm sao.

Dạ, xem cái này cũng mắc cười nhất là nhớ có 3 ông VN (cũng thành viên phuot) đi thăm thôn quê Nga theo GPS và quyết tâm tìm ra sông Volga. Đến khi tới chỗ sông nó như con lạch bèn vội kết luận là sông Volga bị thằng Putin làm cạn nước. Lại còn nghe mấy ông dân Vịt đi làm chui chửi Putin như đúng rồi.

adamantan
30-06-2016, 20:33
Bức ảnh bác chủ chụp thật là độc đáo vì không biết ở Nga còn bao nhiêu cái biểu tượng này, mà đây lại là biểu tượng một nông trường quốc doanh tận Siberi xa xôi. Ngày nay, hàng chục ngàn sovkhos này đã bị giải thể và thay vào đó là các công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp.

Lại còn chuyện các bác đi xuyên rừng bằng đường dân sinh (máy kéo) mới kỳ thú làm sao.

Em đã nói là ở Siberia, Liên Xô chưa sụp đổ mà bác :) . Sẽ còn rất nhiều ở các phần tiếp ạ :)

@Danngoc: Đấy người ta gọi là cưỡi ngựa xem hoa đấy ạ. 10 năm chỉ đi lang thang cũng chưa chắc đã rõ hết đất nước con người nước Nga chứ chưa nói là 10 ngày :)) Em càng đi lại càng thấy ngấm điều này ạ :)

adamantan
30-06-2016, 21:54
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.6. Vượt rừng Sosnovkiy. Qua núi, qua thung lũng và qua những cánh đồng.

Trước hết là các bác nghe bài hát cùng tên cho nó có khí thế :))


https://www.youtube.com/watch?v=kCHb6Bc_UAU

Đoạn đường ban đầu từ chỗ rẽ vào polygon vẫn còn tạm được, đất tuy trời nắng nhưng vẫn còn đọng nước. Hầu hết đoạn đường quá dốc để có thể đi xe, một phần mình cũng khá mệt sau 80 km đạp xe nên hầu như phải dắt bộ.

Lên núi

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-8_zpsiwywnqqd.jpg

Xuống đồng. Cả cánh đồng lúa mạch đang lên lúc 5h sáng đẹp mê ly.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-9_zpsu5tlwixq.jpg

Hoa vàng, cỏ xanh, tuyệt vời nhưng mệt và lắm muỗi quá ạ. Nhìn kỹ các bác có thể thấy cả thung lũng phía đường chân trời ngập chìm trong sương mù.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-10_zpsrffy47ef.jpg.


Và thử thách đầu tiên khi offroad đã đến. Suối Savina, mới đầu thì nhẹ nhàng thế này thôi. Dắt xe chạy vèo qua suối nước chưa kịp chui vào giầy

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-11_zpsjy8m7dvp.jpg

Nhưng thử thách thứ 2 thì khủng khiếp hơn. Tưởng tượng cảnh nghe thấy tiếng gà gáy sau hơn 2 tiếng leo núi băng đồng đang vui mừng lao lên thì gặp suối Sosnovka chắn trước mặt. Lần này thì thực sự là thách thức.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-12_zpsmih6ixzf.jpg

Không có đường lui, đành vượt qua. Đây là ảnh ku em đi cùng vượt sau, mình làm chuột bạch vượt trước, không có ảnh đẹp :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-13_zpsbxwdvkpn.jpg


Cuối cùng, sau khi đi vòng hơn 12 km , mất 2 tiếng rưỡi qua mấy quả núi với 2 con suối, mình đã vòng được qua Polygon và đến điểm dừng tiếp theo. 1 lộ trình theo kế hoạch mất khoảng 45 phút mà thực tế mất đến 4 tiếng (cả thời gian loay hoay và nghỉ ăn ở Yarskoe).

danngoc
01-07-2016, 07:09
Trên chuyến bay về từ Moskva quá cảnh Dubai, tôi ngồi cạnh một anh chàng người UAE. Được gã cho hay mỗi gia đình ở dây đều có một kibuz riêng tường đất bao quanh. Anh ta được cha mình cho sang Nga học và vừa lấy bằng bác sĩ giải phẫu khớp chân ở Moskva sau 9 năm, nay về nước làm việc cho bệnh viện. Anh ta kể để hiểu nước Nga, nên đi xuyên Sibiri, điều anh ta đã làm trong hơn 1 tháng. Anh ta ghét Mỹ (điều làm tôi bất ngờ vì nghĩ chính phủ Arab Saudi và UAE đều ủng hộ Mỹ) và mê Nga như điếu đổ - con người nhân hậu, người ta sống vì hạnh phúc chứ không phải vì tiền, con người đối xử với nhau bằng nhân tính. Nhưng tóm lại nguyên nhân theo danngoc là vì theo lời anh ta thừa nhận là con gái Nga "easy" :). Theo danngoc, một trí thức như vậy, chủ động tìm đến văn hóa Nga, là người Arab Sunni chứ không phải Shiite, lại yêu nước Nga đến thế, hẳn không phải là ngoại lệ hiếm hoi ở xứ Arab.

Theo mình biết, thông thường những người nhập cư một khi đã hội nhập được thi lại là những người yêu đất nước và nền văn hóa bản xứ hơn cả người bản xứ. Những người nhập cư không hội nhập được bị dạt ra, đương nhiên là thù ghét nó. Do đó, việc anh Arab kia và một số bạn vô cùng yêu nước Nga, theo mình là dễ hiểu. Cũng giống các bạn Việt thế hệ nhị sinh yêu nước Mỹ. A. Pushkin, tâm hồn Nga vĩ đại nhất, cũng không phải là người Nga nguyên chất. Rất nhiều danh nhân Nga khác cũng vậy.

adamantan
01-07-2016, 10:19
Trên chuyến bay về từ Moskva quá cảnh Dubai, tôi ngồi cạnh một anh chàng người UAE. Được gã cho hay mỗi gia đình ở dây đều có một kibuz riêng tường đất bao quanh. Anh ta được cha mình cho sang Nga học và vừa lấy bằng bác sĩ giải phẫu khớp chân ở Moskva sau 9 năm, nay về nước làm việc cho bệnh viện. Anh ta kể để hiểu nước Nga, nên đi xuyên Sibiri, điều anh ta đã làm trong hơn 1 tháng. Anh ta ghét Mỹ (điều làm tôi bất ngờ vì nghĩ chính phủ Arab Saudi và UAE đều ủng hộ Mỹ) và mê Nga như điếu đổ - con người nhân hậu, người ta sống vì hạnh phúc chứ không phải vì tiền, con người đối xử với nhau bằng nhân tính. Nhưng tóm lại nguyên nhân theo danngoc là vì theo lời anh ta thừa nhận là con gái Nga "easy" :). Theo danngoc, một trí thức như vậy, chủ động tìm đến văn hóa Nga, là người Arab Sunni chứ không phải Shiite, lại yêu nước Nga đến thế, hẳn không phải là ngoại lệ hiếm hoi ở xứ Arab.

Theo mình biết, thông thường những người nhập cư một khi đã hội nhập được thi lại là những người yêu đất nước và nền văn hóa bản xứ hơn cả người bản xứ. Những người nhập cư không hội nhập được bị dạt ra, đương nhiên là thù ghét nó. Do đó, việc anh Arab kia và một số bạn vô cùng yêu nước Nga, theo mình là dễ hiểu. Cũng giống các bạn Việt thế hệ nhị sinh yêu nước Mỹ. A. Pushkin, tâm hồn Nga vĩ đại nhất, cũng không phải là người Nga nguyên chất. Rất nhiều danh nhân Nga khác cũng vậy.


Em cũng đã từng ở UAE một thời gian, tiếp xúc với khá nhiều sắc dân , Saudi có, UAE có, Qatar có, Sirya có, Yemen сó, Iran có... tạm kết luận trừ Yemen không hiểu sao rất thân thiện, còn lại các nước kia dân tình đều khá kiêu ngạo. Họ ghét các cường quốc phương Tây, khinh thường các nước phương Đông, luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ nên nói chung em không có cảm tình với dân Arab lắm.
Iran (dân Ba Tư, không phải Arab) thì hơi khác 1 tí, tuy lúc nào cũng ra vẻ anh cả nhưng là anh cả kiểu đi đầu, nhận khó về mình, phẩm chất nói chung là tốt nhưng vẫn khinh thường ra mặt những dân tộc khác.

Về ý thứ 2 của bác, dân Nga là một dân tộc có khả năng bành trướng rất mạnh, theo em nghĩ là mạnh hơn cả Tầu. Tuy nhiên, họ không áp đặt hay hủy diệt văn hóa/ tôn giáo đối lập với tôn giáo gốc nếu như nó không ra mặt chống lại các giá trị Nga. Tất cả đều có thể chung sống hòa bình. Có lẽ vì thế nên một quốc gia lớn với nhiều thành phần đến vậy mới tồn tại được.

adamantan
01-07-2016, 10:59
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.7. Ust-Sosnovka

Ust-Sosnovka, theo tiếng Nga có nghĩa là cửa sông Sosnov. Đây là một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa thung lũng với tứ bề là đồi núi và những cánh đồng. Sau khi vượt suối/sông Sosnovka, mình đặt chân vào ngôi làng này đúng 6h sáng. Về địa giới hành chính, mình đã đi xuyên qua biên giới 2 tỉnh Tomsk- Kemerovo từ lúc vượt núi và U-S đã nằm gọn trong tỉnh Kemerovo. Sự khác biệt giữa kinh tế của 2 tỉnh ngay lập tức được thể hiện.

Nếu như ở Tomsk, những ngôi làng mình đi qua như Kolarovo, Vershinino hay Yarskoe, nhà gỗ được xây sửa cẩn thận, hàng năm đều được quét sơn lại mới toanh, đường trải nhựa thì cảm nhận ban đầu ngay từ khi vào Ust-Sosnovka đấy là cái sự NGHÈO.

Làng Ust-Sosnovka đứng nhìn từ bên kia suối Sosnovka. Làng được rào bằng gỗ bao quanh đúng kiểu "làng chiến đấu" thời phong kiến, khi những nhóm cướp rừng vẫn hoành hành và các làng cô lập ở châu Âu thường phải tự bảo vệ kiểu đó.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-14_zpsrzq1afvk.jpg

Khác với những làng quê khác ở Krasnoyarsk hay Tomsk, nhà cửa ở đây cho thấy chúng được bảo dưỡng khá tồi tệ. Không được sửa chữa hàng năm, một số ngôi nhà đã nát bét và xiêu vẹo.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-15_zps6zmrbokv.jpg


Đường trục chính qua làng được rải đá dăm đập vụn, còn các đường nhánh khác vẫn là đường đất. Bụi mù vào mùa khô và nhầy nhụa vào mùa mưa.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-16_zpsb7x0lvyq.jpg

Ở góc 12 giờ là một trang trại nuôi ong mật, mật ong nuôi bằng hoa rừng mùa hè ở đây thì phải nói là tuyệt vời, nhất là dùng để uống trà hay nướng gà :)) . Mình cố phóng tầm mắt tìm xem có ngôi nhà nào có vẻ khang trang lịch sự ở trong làng không, tuy nhiên đã thất vọng, tất cả đều cũ kỹ, xám xịt như nhau.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-17_zpszihg40ek.jpg

Một góc đường có trồng khá nhiều cây gai dầu, còn lại khi trên đường vào làng mình cũng thấy nhiều khoảnh đất trồng rất nhiều cây tầm ma, nên đoán rằng việc kéo sợi dệt vải gai cũng là một nghề ở đây.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-18_zps5lnkkrwe.jpg

Một bác dậy khá sớm và đã nhiệt tình chỉ đường cho bọn mình ở những chặng tiếp theo. Có lẽ bác chưa tiếp xúc với người nước ngoài bao giờ nên nói chuyện cũng có phần hơi vất vả (khoản ngôn ngữ). Lúc xin chụp ảnh cùng, tuy bác bảo mới sáng sớm ra trông tao tệ lắm, nhưng vẫn nhiệt tình chụp :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/0001_zpspkmeknvt.jpg

Tạm biệt Ust-Sosnovka, chào mừng đến với những cung đường kinh hoàng của Kemerovo :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-19_zpst61cc4ki.jpg

danngoc
01-07-2016, 12:52
Gai dầu ý bạn là marijuana hả bạn?

adamantan
01-07-2016, 13:01
Gai dầu ý bạn là marijuana hả bạn?

Dạ không ợ, gai dầu là hemp, không phải cần sa :D
http://www.cannabisvietnam.org/su-khac-nhau-co-ban-giua-cay-gai-dau-hemp-va-cay-can-sa-marijuanna/

adamantan
02-07-2016, 14:27
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.8. Yurt-Konstantinov. Đường đến Leninskiy.

Hết làng Ust-Sosnovka, mình đi sâu vào địa phận tỉnh Kemerovo. Chào tạm biệt những con đường nhựa phẳng lỳ. Từ ngôi làng này trở đi, đường chỉ có độc một loạt: Đất đầm và rải đá dăm vụn, xe đi xóc lục cục và bụi mù. Tuy nhiên mình chưa biết được rằng, so với vài chặng sau này, đường kiểu này là còn hạnh phúc chán. Tuy nhiên, mấy kế hoạch liên quan đến giờ giấc đã đổ bể, với đường thế này, việc chạy tầm < 5 phút 1 km gần như bất khả thi.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-20_zpsu6pkxh2b.jpg

Ngôi làng Yurt-Konstantinov trên đường. Cũng giống như Sosnovka, ở đây cũng chỉ có những ngôi nhà bằng gỗ đã cũ rích ngả màu xám với mái fibro xi măng nứt nẻ. Đất trống để cỏ mọc nhiều. Có lẽ giao thông không thuận lợi và cách biệt với đường quốc lộ bởi sông Tomsk đã khiến vùng này có mức độ phát triển khá èo uột. Đường vắng lặng, 7-8 h sáng nhưng tầm nửa tiếng mới có một chiếc ô tô chạy qua.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-21_zpstuaiuat5.jpg

Một khu phức hợp quân sự có lẽ đã bỏ hoang bên đường. Tường đúc bê tông nguyên khối dày cả mét, trên nóc đổ đất trồng cây cỏ khiến khu vực này hoàn toàn tàng hình trên ảnh chụp vệ tinh hay không ảnh. Thanh niên làng xung quanh chắc cũng không nhiều vì một địa điểm graffity lý tưởng thế này mà tịnh không có một cái hình nào :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-22_zpswipd8uey.jpg

Đường thì đẹp nhưng thấy cái dốc này lại phải xuống dắt bộ thôi. Bình thường thì phóng qua cũng đơn giản nhưng sau 10 tiếng đạp xe thì nó thành chuyện bất khả thi, với lại mình cũng phải giữ sức cho chặng đường trước mặt nữa.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-23_zpsmhs9fubs.jpg

Cơn ác mộng chính là những chiếc ô tô lưu thông trên đường, mỗi chiếc ô tô đi qua như có người cầm cả nắm cát ném vào mặt. Đúng là chỉ xem google map thì có nằm mơ cũng không nghĩ đến những sự khó khăn này.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-24_zps5yswdptq.jpg

doun
04-07-2016, 14:25
Góp cùng bác chủ về đồ ăn Nga. Nước sok bạch dương được chiết xuất từ cây bạch dương uống rất tuyệt vời. Tôi có ảnh down trên mạng về cách lấy nước từ bạch dương:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/bereza01_zpsycfldnjs.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/bereza01_zpsycfldnjs.jpg.html)


Cái nước cây này có giống nước cây Thích của Canada ko cụ nhỉ?

adamantan
04-07-2016, 16:27
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.9. Leninsky - Nông trường mang tên Lenin.

Leninsky là một làng nhỏ, nằm trên đỉnh một quả đồi cao khoảng hơn 100 mét, có vài trăm nóc nhà với 700 dân. Tuy nhiên, so về cơ sở vật chất thì nơi đây khá trù phú vì có nhà chung cư và thậm chí là trường trung học cơ sở là điểm đi học của con em các làng xung quanh. Trẻ em ở đây cũng được đưa đón đi học bằng xe bus vàng khá giống với châu Âu.

Nằm trên đỉnh đồi nên muốn lên Leninsky bằng xe đạp chỉ có nước dắt bộ:

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-25_zpsaelixi63.jpg

Vẫn là một tấm bảng hiệu bằng bê tông: Khu vực hợp tác xã mang tên Vladimir Ilych Lenin. Từ khu hợp tác xã cũ ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này, làng Leninsky đã được thành lập. Khu vực này chủ yếu chăn nuôi bò sữa, cho đến giờ đi đường vẫn lác đác thấy người ta thả bò.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-26_zpswgzujozc.jpg

Điểm rất tiến bộ là trong làng đường được trải nhựa láng, hơn hẳn các làng xung quanh. Trung tâm có khác. Nhà cửa trông cũng đỡ cũ nát hơn. Trước cửa một ngôi nhà có sẵn đống củi bạch dương được đốn để dự trữ cho mùa đông.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-27_zpsbotuhdtf.jpg

Khu chung cư duy nhất của làng, có lẽ cũng xây đã lâu. Những khu làng quanh khu vực tây Siberia mình từng đi thường chỉ có nhà gỗ, hoặc nhà gạch do nhà giầu họ tự xây. Còn hiếm hoi có một số làng như Sinhi Uchos hay Leninsky sẽ có chung cư do ngày xưa nơi đây thường là một trung tâm gì đó của nhà nước Xô Viết cũ, có thể là một trung tâm nghiên cứu và chung cư với hệ thống sưởi nước nóng và điện đóm tử tế sẽ được xây dựng để phục vụ nhân sự trung tâm đó.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-28_zpsqdjfb5vq.jpg

Trường cấp 2 khang trang, nhưng đang nghỉ hè nên vắng hoe.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-29_zps8igiev6w.jpg


Bến xe bus duy nhất của làng, ngay cổng trường.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-30_zpsbhwwbzzo.jpg

Tạm biệt Leninskiy, đường đi chỉ có những chú bò ra tiễn :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-31_zpsrei59cdr.jpg

adamantan
04-07-2016, 21:01
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.10. Đường đến Polomoshnoe. Đường xấu và xấu hơn nữa.

Từ Leninskiy trở đi, đường càng ngày càng xấu. Vẫn là đường rải đá dăm vụn nhưng cỡ đã ngày càng to hơn và xe ô tô cũng hay chạy hơn nên bụi khủng khiếp. Mà trời cũng đã dần ngả về trưa. Đến thời điểm này mình nhận ra là cứ đi đường này đến Tomskaya Pisanitsa cách 70 km Kemerovo khi đó còn cách tầm hơn 120 km nữa là việc bất khả thi. Kế hoạch thay đổi, thành phố Yurga cách Leninskiy tầm 35 km được chọn làm điểm dừng chân cuối cùng.
Con đường mình đi ở phía bờ Đông sông Tomsk, trong khi Yurga lại nằm ở bờ Tây, vậy là phải đi qua một cái cầu. Mình cũng đã nghiên cứu kỹ ảnh vệ tinh google map trước thì đây là 1 cái cầu khá nhỏ nằm ở làng Polomoshnoe, cây cầu này nhỏ như 1 đường ống dẫn dầu nên khá băn khoăn. Nhưng thôi, người đã quá mệt mỏi, phải tìm được chỗ thoát khỏi con đường ác mộng này và nghỉ ngơi.

Đường rải đá cỡ to lổn nhổn và bụi trắng mùi mịt trong khi mặt trời bắt đầu lên chói chang.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-32_zpsglgx4xuu.jpg

Qua một ngôi làng nhỏ có tên là Daurovka, người dân có lẽ đã phải tự bỏ công ra đầm đất và rải nước đoạn đường qua làng cho đỡ bụi. Tuy nhiên hết làng thì đâu lại đóng đấy.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-33_zps6x4lghmt.jpg

Cảnh đẹp mà đường tệ quá, mất hết cả hứng :( Không dám lôi máy ảnh chủ lực ra chụp vì bụi ạ

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-34_zps4btznbgc.jpg

Lúc gần đến Polomoshnoe thì cái ba lô của mình nó ra thế này đây :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-35_zps2mphhqdq.jpg

Hầm chui qua đường tầu, cửa ngõ làng Polomoshnoe. Có 2 đường, 1 đường cho suối chảy, 1 đường cho người đi

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-36_zpssk4ehfie.jpg

Tầu xuyên Siberia từ vùng phía Tây chạy tận sang Viễn Đông, ở phần sau mình sẽ viết về trải nghiệm đi tầu này ^^

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Taiga-37_zpshdakauqi.jpg

hongtuoi
09-07-2016, 13:12
Thế nào tình hình Siberia Nga ngố đến đâu rồi, kể tiếp đi chứ chủ thớt?

adamantan
10-07-2016, 14:29
Xin lỗi các bác, hẹn các bác 1 tháng nữa, giờ em đang lang thang tìm đường qua dãy Ural rồi ạ 😅

Vuvuvu
11-07-2016, 14:14
Theo dõi thớt của bác chủ từ đầu tới giờ ,và phải nói là : Tuyệt vời!
Bác đi nhanh nhanh lên một chút đi bác!:D

adamantan
12-07-2016, 01:57
Theo dõi thớt của bác chủ từ đầu tới giờ ,và phải nói là : Tuyệt vời!
Bác đi nhanh nhanh lên một chút đi bác!:D

Mình đang đi trên lộ trình đã post ở trang 13 đấy, khoảng hơn 20 thành phố trong gần 2 tháng nên chắc giữa tháng 8 mới post bài thêm được :D Lúc đấy chắc sẽ mở thêm topic về vùng phía Tây Nga luôn, các bạn ủng hộ nhé :D

Doidepda
12-07-2016, 12:41
Đang tò mò về Siberi mà đặc biệt là vùng Viẽn đông nên lót dép ngồi hóng vụ tàu hoả xuyên Sibêri của bạn

kimvanchinh
12-07-2016, 22:32
Rất mong những thông tin chân thực và hiếm hoi của bạn về vùng đất ít người Việt đến được. Siberi. Mà Siberi khác hẳn với vùng viễn đông bạn Doidepda ạ.

Doidepda
13-07-2016, 08:32
Rất mong những thông tin chân thực và hiếm hoi của bạn về vùng đất ít người Việt đến được. Siberi. Mà Siberi khác hẳn với vùng viễn đông bạn Doidepda ạ.

Em tò mò về vùng đất được xem là lạnh lẽo nhất thế giới mà có cư dân như là Yakutsk ... (vùng lưu vực của sông Lêna) và vùng viễn đông gần với Alatka của Mỹ, muốn biết cảnh sắc, thiên nhiên, con người những vùng đất ấy.

adamantan
13-07-2016, 12:26
Em tò mò về vùng đất được xem là lạnh lẽo nhất thế giới mà có cư dân như là Yakutsk ... (vùng lưu vực của sông Lêna) và vùng viễn đông gần với Alatka của Mỹ, muốn biết cảnh sắc, thiên nhiên, con người những vùng đất ấy.

Kỳ nghỉ đông tới mình cũng định mò đi Ulan-Ude, Chita rồi cuối cùng Yakutsk, cũng muốn thử tắm băng -50 độ nó ra sao :)) nhưng xem có để dành đủ tiền không đã, đi nhiều cũng đau ví lắm :))

hongtuoi
13-07-2016, 16:36
Xin lỗi các bác, hẹn các bác 1 tháng nữa, giờ em đang lang thang tìm đường qua dãy Ural rồi ạ 😅

Kha kha! Bác em vẫn đang chu du thiên lý bên Nga ngố đấy à? Mong bác em đi đến đâu viết ngay đến đấy giống Huyền chíp cho nóng sốt, chứ chờ cả tháng nữa thì lâu quá! Du ký cứ phải chơi ngay nó mới ngon, có tính thời sự tức thời bác ạ. Qua bác cho em gửi lời chào đến toàn thể bợm nhậu và nhân dân Nga ngố.

adamantan
14-07-2016, 01:33
Kha kha! Bác em vẫn đang chu du thiên lý bên Nga ngố đấy à? Mong bác em đi đến đâu viết ngay đến đấy giống Huyền chíp cho nóng sốt, chứ chờ cả tháng nữa thì lâu quá! Du ký cứ phải chơi ngay nó mới ngon, có tính thời sự tức thời bác ạ. Qua bác cho em gửi lời chào đến toàn thể bợm nhậu và nhân dân Nga ngố.

Em không có ê kíp, hành lý có cái ba lô thôi, không có máy tính, chỉ có 3 cái thẻ 64Gb chụp ảnh nên phải hoàn thành xong về tổng hành dinh mới văn vẻ ra bài được ợ. Giờ có cái điện thoại thì lên tám với các bác cho vui thôi :))

Yamanakatama
01-08-2016, 14:43
hay lắm bác...chúc bác có chuyến đi thành công...:) và chia sẻ cho mọi người thêm những điều mới mẻ nữa nhé :)

hongtuoi
01-08-2016, 15:42
Tưởng bác em quay về kể chuyện, hóa ra vẫn chưa. Bác em giờ đang chu du nơi nào, tình hình Siberia mùa hè năm nay ra sao, hãy về kể ngay nhé. Nga ngố chắc sắp vào mùa thu. Nhân dân Nga ngố giờ này đã rét run cầm cập, phải mặc áo kurtka (áo gió) rồi.

adamantan
08-08-2016, 08:43
Tưởng bác em quay về kể chuyện, hóa ra vẫn chưa. Bác em giờ đang chu du nơi nào, tình hình Siberia mùa hè năm nay ra sao, hãy về kể ngay nhé. Nga ngố chắc sắp vào mùa thu. Nhân dân Nga ngố giờ này đã rét run cầm cập, phải mặc áo kurtka (áo gió) rồi.

Em vừa chui ra khỏi thung lũng Chulyshman xong, h đang nằm hồi máu ở Barnaul. Hẹn bác 3 ngày nữa nhé :D

adamantan
10-08-2016, 19:25
Vui topic mới không quên topic cũ, mình xin được tiếp tục topic này :D

TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.11. Polomoshnoe - Cửa ngõ vào Yurga.

Tại vùng Siberia, các thành phố lớn chủ yếu nằm dọc các con sông (do đặc điểm chúng đều bắt nguồn từ các đồn trại tiền tiêu/ khu công nghiệp, cần nguồn nước để chạy máy móc sức nước, duy trì hoạt động). Đối diện với mỗi thành phố này thường là một thị trấn, làng hay thậm chí là một thành phố nhỏ và trẻ tuổi hơn khác. Yurga là thành phố nhỏ, vì vậy đối diện với nó bên bờ kia sông Tom là khu làng Polomoshnoe.

Con đường hầm qua đường ray, cũng coi như cánh cổng vào làng luôn. Đường làm cho có, không lát nền, cũng chẳng có điện đóm gì.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/taiga-3_zpsetlqedww.jpg

Vì là đối diện với thành phố nên Polo cũng sầm uất hơn nhiều so với các ngôi làng xa xôi khác.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/taiga_zpstw91naij.jpg

Đường nhựa, nhà gạch 2 tầng

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/taiga-2_zpspsxzsxlz.jpg

Đi ngoằn nghoèo theo rất nhiều biển chỉ đường qua chục cái ngã rẽ mới mò ra được cái cầu sang Yurga. Hóa ra chỉ là một cây cầu phao tạm bợ, thảo nào nhìn trên google map trước đó mình không thấy cây cầu này. May đứa bạn nhà ở Yurga bảo cứ việc qua, sẽ thấy cầu nên mới đánh liều tìm đến.
Cầu chỉ cho 4 chiếc ô tô đi qua một lúc mỗi lượt, còn người và xe đạp tính là đi bộ hết nên qua miễn phí, thoải mái.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/taiga-4_zps8imcrhql.jpg

Cầu chỉ có phao và ván gỗ, đành dắt xe qua cho an toàn.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/taiga-5_zpsle9cl0dd.jpg

Sông Tom yên ả, xa xa là cầu đường sắt chỉ cho tầu hỏa đi qua. Người ngợm đã rã rời sau hơn 130 km đạp xe vượt đủ các loại núi đồi, không còn nghĩ đến việc chụp ảnh nữa, chỉ muốn vào thành phố kiếm 1 bữa cơm cho ấm bụng và 1 chỗ để ngủ, thế là đủ :)

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/taiga-6_zpsfvleacfp.jpg

adamantan
12-08-2016, 13:26
TAIGA, LÀNG QUÊ VÀ ĐỒNG LÚA
XIV.12. Yurga

Yurga là một thành phố nhỏ với khoảng 100.000 dân nằm trong tỉnh Kemerovo, phía Đông Siberia. Thành phố nằm cách thủ phủ Kemerovo 110 km về phía Đông Bắc, được thành lập từ 130 năm trước. Dân cư tại đây sống chủ yếu bằng khai thác gỗ, luyện kim, chế tạo máy móc, vật liệu xây dựng và nội thất. Thực ra thành phố cũng chẳng nổi bật gì về du lịch cả nên ít người biết đến, không gian yên bình như hàng trăm thành phố nhỏ khác ở miền Siberia này. Trong thành phố cũng có 1 vài trường đại học hay chi nhánh của các đại học tại Tomsk, Novosibirsk nhưng những thanh niên ưa cuộc sống náo nhiệt chắc đều đã chạy sạch cả.

Từ cầu phao đi lên, nhìn thấy cảnh này mình đã tự hỏi: Liệu mình có đi đúng đến nơi mình định đi không nhỉ :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Yur_zpsutzlok3f.jpg

Bụng đói meo mà lết thêm mấy cây số cũng chỉ toàn thấy siêu thị nội thất. Có vẻ nội thất là sản vật chính của vùng này. Đi thêm một chút (không có bản đồ vì sim mang theo không đăng ký 3G) rồi hoang mang đi hỏi một người dân: Chị cho hỏi đường nào đi vào trung tâm thành phố đấy? Huh, mài đang đứng giữa trung tâm thành phố đây. Mình đứng hình mất mấy giây :))

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Yur-2_zps7v1mkemj.jpg

Đến thành phố thì đã quá 5 giờ chiều, mọi nỗ lực tìm quán ăn bất thành do tất cả những quán loanh quanh đều đã đóng cửa. May mình tìm được 1 đại lý nhà mạng điện thoại của mình. Chạy qua đăng ký vội 3G để còn tìm đường cho chuyến về. Trước tình hình quá ảm đạm, hai anh em đành quyết định qua siêu thị, mua mấy cái bánh + kolbasa ăn nhẹ 1 bữa cùng nước non và trở về ngay trong đêm.

Công viên trung tâm thành phố:

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Yur-3_zpsq6lqwxps.jpg

Trong công viên là một đài tưởng niệm nhỏ cho những người đã hy sinh trong thế chiến II, khiêm tốn như chính quy mô thành phố này vậy.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Yur-4_zps2zlrxgts.jpg

Rạp chiếu phim trung tâm thành phố, trước là tượng của 1 ông nào đó, không có bảng chú thích nên mình cũng chẳng rõ nữa.

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Yur-5_zps4ycbhsxf.jpg

Campus của đại học Quốc gia Tomsk (đây là một trường cũng khá tốt, top 500 thế giới, đã có 2 giải Nobel).

https://i92.photobucket.com/albums/l19/adamantan/Yur-6_zpsp0orbvsm.jpg

Ngồi công viên tạm đánh chén vững dạ. Lượn qua khu chợ trời chút thì trời đổ mưa, cuồng cuồng cất máy móc quên cả chụp ảnh. Không còn gì chán hơn là đợi trời hết mưa để rồi tiếp tục lết về :(

KinqV
18-11-2017, 12:45
Toàn bộ ảnh ở Photobuket nên giờ ko xem được. Rất mong bạn @adamantan up lại trên Flickr

adamantan
30-11-2017, 23:03
Toàn bộ ảnh ở Photobuket nên giờ ko xem được. Rất mong bạn @adamantan up lại trên Flickr

Ca này khó, hồi máy hỏng mình chuyển máy không còn cái folder ảnh sửa sẵn up lên nữa rồi.
Ảnh gốc thì còn nhưng giờ ko nhớ cái nào với cái nào nữa, sửa cũng ngại :(

kimvanchinh
05-12-2017, 17:54
Bọn photobuket thật là chó má, nó chẳng nói gì về việc nó đóng tài khoản và trả tiền theo lộ trình làm bao nhiêu trang web ăn theo khác giờ không xem được dữ liệu.

Rất mừng bác Amadatan vẫn còn du hý và post bài về nga

vulq71
09-12-2017, 20:37
Bọn photobuket thật là chó má, nó chẳng nói gì về việc nó đóng tài khoản và trả tiền theo lộ trình làm bao nhiêu trang web ăn theo khác giờ không xem được dữ liệu.

Rất mừng bác Amadatan vẫn còn du hý và post bài về nga

Công nhận là vô cùng bực mình với cái vụ ảnh ọt này. May ngay ban đầu em đã xài flickr nên không dính. Hiếm khi thấy bác kimvanchinh cáu đến thế.

KinqV
13-12-2017, 08:23
Bọn photobuket thật là chó má, nó chẳng nói gì về việc nó đóng tài khoản và trả tiền theo lộ trình làm bao nhiêu trang web ăn theo khác giờ không xem được dữ liệu.

Rất mừng bác Amadatan vẫn còn du hý và post bài về nga


Công nhận là vô cùng bực mình với cái vụ ảnh ọt này. May ngay ban đầu em đã xài flickr nên không dính. Hiếm khi thấy bác kimvanchinh cáu đến thế.

Mọi người cài cái Plug-in nào vào là ổn ạ:

- Firefox: Photobucket Hotlink Fix - BridgeTroII (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/photobucket-fix/)

- Chrome: Photobucket Hotlink Fix - bridgetroll.io (https://chrome.google.com/webstore/detail/photobucket-hotlink-fix/kegnjbncdcliihbemealioapbifiaedg?hotlinkfix=151312 7884650)

Henhoketnoi-com
13-12-2017, 09:48
Nhìn cảnh đẹp đấy nhưng không biết làm visa đi mấy nước này có khó không nhỉ

KinqV
13-12-2017, 14:33
Bọn photobuket thật là chó má, nó chẳng nói gì về việc nó đóng tài khoản và trả tiền theo lộ trình làm bao nhiêu trang web ăn theo khác giờ không xem được dữ liệu.

Rất mừng bác Amadatan vẫn còn du hý và post bài về nga


Nhìn cảnh đẹp đấy nhưng không biết làm visa đi mấy nước này có khó không nhỉ

Mua 1 vé xem World Cup là được miễn visa đó bác.

Em còn định vòng qua Belarus rùi đi các nước Baltic.

Mới check Belarus thì nó free 5 day visa cho 80 nước. Em check kĩ lại thì có VN, nhưng phải có multiple entry visa vô các nước EU, rùi phải bay từ/đến Minsk National Airport, rùi còn phải ko được bay từ/đến Nga nữa. Khả dĩ nhất là bay từ Moscow qua Vilnius rùi đi Lux Express lên trên.

http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html

adamantan
18-05-2018, 14:22
Em dừng topic này ở đây.
Chuyển qua đây tiếp ạ.

https://www.phuot.vn/threads/356980-Nh%E1%BB%AFng-m%E1%BA%A3nh-gh%C3%A9p-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-Nga