PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sing - Mã, Mã - Sing bằng đường bộ



meo1985
31-03-2016, 09:56
Chào cả nhà

22 tháng 3 rồi mình vừa đi, nên chia sẻ ít kinh nghiệm với mọi người.
Hãng Air Asia mở đường bay mới từ Saigon đến Johor Bahru (JB), nên giá vẻ khá rẻ, vé khứ hồi mình mua được tầm 1,5 triệu. Mình thấy nếu chỉ từ JB mà đi Kuala Lumpur thì uống quá, nên quyết định là từ JB sẽ qua Sing chơi mấy ngày, sau đó trở lại KL chơi mấy ngày, rồi từ KL đi JB để bay về Saigon.

Hạ cánh ở sân bay quốc tế Senai - JB, và làm thủ tục nhập cảnh xong, mình đi tìm xe bus Causeway link để đi đến JB sentral, từ đó tìm đường đến Malaysia CIQ làm thủ tục xuất khỏi Mã, để nhập cảnh Sing.

Sân bay Senai, chỗ làm thủ tục nhập cảnh
http://2.pik.vn/20166f41ad03-e8dd-4665-a668-08d83a47f7a7.jpg

http://2.pik.vn/2016dba821bb-88f8-4019-8f44-7c8dd2cd18eb.jpg

Quầy bán vé bus Causewaylink (mình có gởi kèm cái map hướng dẫn tìm quầy bán vé bus), giá vé từ sân bay Senai đến JB Sentral là 8rm.

http://2.pik.vn/201630c64bd5-ac6c-41aa-ab92-4be98a5aad78.jpg

Quầy vé của Causewaylink và anh bán vé.
http://2.pik.vn/2016c7eb6834-4448-4f28-98f0-29ddd4ecb625.jpg

Mua vé xong, ra khỏi cổng chính sân bay, quẹo trái đi thẳng đến cuối đường sẽ thấy trạm bus của Causewaylink, có ghế cho khách ngồi chờ, xe chạy rất đúng giờ, tầm 45 phút sẽ đến được JB Sentral

Trạm bus mình khoanh màu đỏ : )
http://2.pik.vn/20163e698a91-cbcc-46a5-ab20-adc82cf37e42.jpg

Hướng dẫn cho hành khách có nhu cầu đi Sing ở ngay trạm chờ bus, theo hướng dẫn này, thì khi đến được JB Sentral, mình sẽ hỏi đường đến Malaysia CIQ để làm thủ tục xuất khỏi Mã, giờ cứ bình tĩnh lên xe, ngồi thưởng thức cảnh vật Mã, vì chuyến xe đến JB sentral tầm 45p lận.
http://2.pik.vn/20165f55027e-37fc-48c7-a85d-6353ed50e570.jpg

Cái xe chở mình nè : )

http://2.pik.vn/20160a3dd781-1b62-4660-9f35-50244d7c95c1.jpg

Đến được JB Sentral, xuống xe, sẽ thấy quang cảnh xung quanh rất tấp nập, mình hỏi anh tài, "giờ em muốn đến Malaysia CIQ để qua Sing thì làm sao anh trai", ảnh chỉ vô cái tòa nhà trước mặt, đoạn này mình quên mất chụp hình ròi, nhưng các bạn nếu đi tới khúc này thì cứ mạnh dạn hỏi Malaysia CIQ nhé, đi vào tòa nhà, lên 3 lần thang cuốn, sẽ có 1 lối đi bộ, mà dòng người đi lối đó cũng khá đông, 2 bên có bảng Woodlands và mũi tên chỉ thẳng là ok, đi đúng đường.

Lối đi đến Malaysia CIQ đây, cứ đi theo dòng người và bảng Woodlands là đúng nhé.

http://2.pik.vn/2016034d1df3-0f6f-4f21-bc29-b0bf2576bdc2.jpg

Rời quầy thủ tục hải quan Mã xong, đi thẳng, hết đường sẽ phân làm 2 nhánh đi xuống, tùy vào cái bus mà mình chọn thì mình sẽ chọn quẹo trái hay quẹo phải, mình đi bus CW2 để đến Queen Street bus station (singapore) nên mình quẹo phải, đi thang máy xuống lầu, sẽ thấy xe, vé mua ngay trên xe luôn, 3.4rm, nhớ giữ vé lại nhen, đừng có bỏ, còn xài á.

Vé của mình nè

http://2.pik.vn/2016548b08ec-6aa1-416d-bd94-af257864a319.jpg

Xe chạy qua cầu xong sẽ dừng lại, lúc này cả xe xuống hết, đi bộ 1 quảng rồi lên thang cuốn, chỗ này sẽ làm thủ tục nhập cảnh Sing, đâu đó xong hết ròi, thì lại đi thang cuốn xuống lầu, lúc này tìm bus Causewaylink, số hiệu CW2, vé khi nãy còn giữ thì ko phải tốn tiền mua vé nữa, sẽ có người kiểm vé, xem mình có lên đúng xe hay không, bus sẽ dừng ở Queen Street bus station (Singapore) : )

Sau khi đến mình đã mua ngay cái EZlink card để tiện đi bus và MRT ở Sing, cái ezlink card này giá 12 SGD, trong đó gồm 5 SGD là giá trị của cái card, còn tài khoản để đi là 7 SGD.

Có gì thiếu sót mong mọi người góp ý để mình bổ sung. Xin cảm ơn.

#2 mình sẽ viết tiếp phần di chuyển từ Sing sang Kuala Lumpur - Mã


Mọi người chuẩn bị đi, có thắc mắc gì cứ nhắn mình nhé, mình sẽ hỗ trợ hết mình trong tầm hiểu biết, o9o2 3oo 986, imessage, viber thoải mái : )

meo1985
31-03-2016, 09:57
Sing - Mã, Mã - Sing Tháng 3 - 2016 (P.2)

Phần này mình sẽ kể lại chi tiết cách mình đi từ Sing về Kuala Lumpur (KL) của Malaysia bằng xe bus (có ghé ngang Johor Bahru).
Lúc đó, mình đang ở khu Bugis, Singapore ăn trưa trong Bugis Junction.

Ăn xong ra bến xe Queen Street Bus Terminal trên Queen St. đón xe của hãng Causeway Link đi Woodlands checkpoint để xuất khỏi Sing, giá vé 3.3 sgd (đồ đạc của mình nhiều mà khoảng cách giữa 2 hàng ghế xe của hãng này rộng nên chọn cách này).

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12932676_1167951499883253_1315345999779502403_n.jp g?oh=032cafe324e000a681cc85b49223d158&oe=577E3389
Xe CW ạ.

Còn các bạn nào đi chơi gọn nhẹ, và đang có EZlink card trong tay thì nên bắt bus 170 hoặc đi MRT (đều xuất phát đc ở khu Bugis), đi tới Woodlands checkpoint rẻ bằng 1/2 vé Causeway Link ha.

Sau khi làm thủ tục xuất khỏi Sing thì mình lại lên xe CW (ai đi bằng bus 170 tới đây rồi thì cứ tiếp tục lên 170 nhé) để đi tiếp tới Johor Bahru checkpoint để nhập cảnh Malaysia. Cũng hên lắm, hôm đó là thứ sáu 25 tháng 3 là Good Friday ở Sing, nên người Sing đc nghỉ làm đi chơi haha, mà số đông là đổ qua Mã chơi, nghĩa là chỗ nhập cảnh Mã sẽ như hình dưới đây.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/12973317_1168088373202899_5292365299783894490_o.jp g

Mình xếp hàng chờ 1 tiếng đồng hồ đó.
Xong, đi theo dòng người (nói chung các bạn ko biết cứ đi theo dòng người đông là đúng đường) vô thang máy xuống đất, hỏi anh mặc đồ như police “Anh trai, em đang tìm xe đi KL” ảnh kiu đứng chờ chút, vài giây sau có bus 170 tấp vô, ảnh kiu mình lên đi tới trạm cuối thì xuống. Trạm cuối này chính là Larkin Bus Terminal.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12931082_1167948073216929_510756730851594807_n.jpg ?oh=166c29139180be319ce7223bffb9eafd&oe=57B5B980
Quang cảnh ở Larkin Bus Terminal.

Ở bến xe này, mình cảm tưởng đang trở về quê hương, vì cảm giác thân thuộc lắm, có cái Mcdonalds mở cửa 24/24 lọt thỏm ở đây nhìn sai sai. Đùa chứ, đây là trải nghiệm về Malaysia lần đầu tiên nhóe, có nhiều phòng bán vé xe đi khắp nơi như KL, Malacca,... tuy nhiên điều làm mình ấn tượng nhất là trước các phòng bán vé luôn có 1 anh hoặc chị cò đứng rao liên tục là: “Keo keo keo keo keo keo keo...” thoạt nhiên, ko hiểu họ rao cái gì nhưng sau vài giây thì biết là Kuala Lumpur viết tắt KL đọc theo tiếng Anh “Kây Eo” nhanh thì thành Keo Keo... giữa màn đêm tĩnh mịch cứ liên tục là âm thanh vậy tự nhiên thấy da gà, da vịt nổi tùm lum haha
Đây gọi là milo và trà sữa take away, đặc sản ở mấy nhà ga, bến xe Malaysia đó, thưởng thức đi, đừng khinh thường, rẻ mà ngon nha :)

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12974510_1168175316527538_4775088509260859834_n.jp g?oh=aea1c1d5acb509cb770259bbcb865454&oe=57B3FAF7

Rồi mình cũng chọn được 1 chỗ bán vé với lời quảng cáo là: “Ghế ngồi của xe tao thoải mái lắm, mày có thể nằm ngủ được” giá 40rm (200k vnđ). Gần tới giờ thì đi kiếm cái bến C39 ròi kiếm xe nào đúng bảng số leo lên gửi đồ dưới hầm xe rồi kiếm ghế ngồi. Xe này sẽ chở mình tới KL TBS (1 hành trình mới lại bắt đầu)

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/q86/p720x720/12983278_1167953253216411_7769158617399568661_o.jp g

Xe chạy đâu cỡ 5 tiếng mấy đó, trên đường đi có ghé trạm để khách ăn uống, xả nước gì đó. Tới đc KL TBS đã khuya, tầm 1h mấy gần 2h sáng.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/p720x720/12983312_1167961519882251_1437026615451619624_o.jp g
KL TBS

Câu chuyện éo le từ đây, train từ TBS về KL sentral đã hết chạy, phải đợi tới sáng khoảng 6h mấy mới bán vé lại, còn taxi thì theo lời 1 anh trai bán vé ở đây nói là mắc dữ lắm, nên thôi, gia nhập đội quân ngồi chơi chờ trời sáng (có 4 tiếng mấy chứ nhiêu).

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12963546_1168104676534602_921828056764073409_n.jpg ?oh=8cb616e2ed35354d630a6a6d4c9ad247&oe=57741CC3

Bà nó, chỗ này cách KL sentral đâu cỡ 12km đó, sau này anh em mình mới phát hiện là theo kiểu tính tiền taxi ở Mã thì khoảng cách đó đi taxi cỡ 30 - 40 rm là maximum (200k vnđ) mà thôi (!). Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ko ở chờ train đã ko có kỷ niệm ở TBS, biết cuộc đời có còn quay lại đây lần nữa ko, cứ thưởng thức đã. Vậy là anh em kiếm một chỗ sau cây cột ngồi, hòa cùng 1 nhịp với hàng chục người cũng lỡ tàu, nằm la liệt xung quanh, được cái bến TBS này sạch sẽ, đẹp, rộng, đặc biệt máy lạnh chạy sát số, phải mặc áo khoác vô, kéo nón lên trùm đầu lại thành kakak :))

Cuối cùng thì cũng tới sáng, bụng cũng hơi đói nên đi kiếm 7 Eleven. Thích ko gian trong đây lắm, ấm áp vô cùng, mua chai nước và 2 cái bánh, xong sẵn tiện hỏi anh cashier là “Ủa anh anh, nước nóng để đó có free ko?” ảnh cười nói free, thôm quá, ra lấy nước nấu mì gói ăn (mì gói mang từ quê nhà qua chứ ko phải mua ở đây), đang đứng ăn thì ảnh chạy lại nói và chỉ chỉ “Qua kia có bàn ghế ngồi kìa, đứng ăn chi cực vại?” dễ thương gì đâu. Mà lúc đó ăn mì gần hết rồi, nên 2 anh em lấy cà phê G7 ra pha, qua bên bàn ghế ngồi uống, đã gì đâu. Tui thích 7 Eleven ở KL TBS.

Ăn uống no say, đến màn đi xếp hàng mua vé train, 2 rm 1 vé à, xong kiếm đường xuống lầu chờ train thì gặp 1 anh kia mặt hiền khô chỉ đường, à ko, dẫn đi luôn.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12936757_1168124456532624_2398167602884860718_n.jp g?oh=c52888f359edef34b35b7a8ce8e12017&oe=57BA0C39
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12933094_1168124536532616_3294436531406000020_n.jp g?oh=df18aa049f4f9011eb2a9d1f966cc68f&oe=57B7CA2C
Quang cảnh chờ train.

Ai cũng bình tĩnh ngồi chờ dõi mắt nhìn về phía xa xăm, 6h mấy sáng nhưng trời vẫn tối đen như mực.

Một lúc sau lên được train rồi, chỉ cần canh loa đọc là tới trạm KL sentral thì xuống, đón taxi về khách sạn.

À, ở KL sentral tầng trệt gần cửa ra vào, có quầy bán vé taxi nha, tới đó nói chỗ muốn tới họ sẽ bán vé cho mình, cầm vé ra ngoài sẽ có taxi lại đón. Mình đi taxi từ KL sentral về chỗ khách sạn của mình là Sky Express Hotel là 17 rm.

http://2.pik.vn/201634056cc1-6319-4170-a013-0cb57b50d5a0.jpg
quầy mua vé taxi

Về được tới khách sạn, mừng muốn khóc.
Khách sạn mình đặt ở ngay khu Bukit Bintang, đi bộ là ra được khu ẩm thực đêm Jalan Alor, đi bộ cũng tới được Plaza Low Yat bán đồ điện tử tốt mà rẻ và Berjaya shopping mall (chỗ này coi trên mạng nói nó được coi là tòa nhà rộng nhất thế giới, ko biết nhất thế giới ko, mà đi cả ngày muốn rụng giò cũng ko giáp, trung tâm mua sắm mà phân làm 4 phương 8 hướng thiệt đó, mắc mợt hà...).

Vậy là xong phần di chuyển qua lại giữa 2 nước, xin cảm ơn.

tetet
26-04-2016, 10:16
Kụ cho em hỏi là có train hay bus chạy đêm KL-SIN không nhỉ, chứ đi ban ngày thì phí thời gian quá. Em cũng đang gom thông tin để chiến cung này

meo1985
28-04-2016, 19:12
có nha bạn, ra KL Sentral mua vé là đi thôi : )

levietnam139
04-05-2016, 16:51
Tiếp đi chủ thớt, ngồi hóng.

thanhtoantnt
09-05-2016, 17:06
Chia sẻ cảm xúc khi ở Woodland checkpoint. Đi qua chỗ này phải đi thật sớm, mình một lần đi tối để đi xe khách đêm, một lần đi sáng lại đi muộn thế là phải chờ 2,3 tiếng ở checkpoint này. Sau này mới biết đây là 1 trong những checkpoint đông nhất thế giới.