PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sô-cô-la Lindt & Đồng hồ Ô-mê-ga Thụy Sỹ



baxu
07-02-2009, 19:56
for Black - người mà tôi nghĩ lên sống trên An-pơ một thời gian biết đâu lại trắng vãi chưởng (NT)
for imim: nghe đâu cũng muốn đi tắm trắng
for all các bạn một ngày nào đó có dịp lên núi tắm truồng



Đồng hồ tôi không đeo. Ở VN đi xe máy, cần nhìn giờ cứ nhòm tay đứa bên cạnh, hoặc lái chầm chậm nhòm vào mấy nhà mặt tiền, 10 nhà thì đến 8 nhà có treo đồng hồ hướng ra cửa. Vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm Ô-mê-ga hay là Rô-lếch.

Sô-cô-la tươi, vừa thả vào mồm đã tan mướt mát nơi cuống họng, ngon vãi chưởng. Nhưng sợ béo nên cũng chẳng ăn được nhiều.

Du lịch Thụy Sỹ ư, đèm đẹp, xinh xinh, rất thư thái và an nhàn. Nhưng với riêng tôi, sao vẫn thiêu thiếu cái gì đó để có thể bảo là sướng. Có lẽ vì dịch vụ hoàn hảo quá, người dân lịch sự quá nên thiếu đi cái sự nhộn nhạo, ít tình huống phải đối phó, lại càng hiếm những bất ngờ (hay lẫn dở) nên người nhố nhăng như tôi không sướng chăng. Giống như chơi với bạn cũng vậy. Có bạn xinh, đôi khi cũng ké tí hãnh diện nhưng cứ phải bạn buồn cười, bạn nhố nhăng mới sướng. Sướng khi khen, sướng cả khi ném đá :D. Với Thụy Sỹ, khen thấy thừa, mà chê thì tội. Đâu như cái nước Ý, khen cả ngày không chán, chê cũng ngoạc mồm, đã cực!

Một năm đã qua, thời gian được đánh dấu bằng sự xuất hiện trở lại của những bó măng tây xanh nõn đầu mùa, tôi nhận ra mình thực sự quý mến đất nước này.

(không có gì để ngoạc mồm, viết cũng chầm chậm :)))

susu
07-02-2009, 20:25
Em đã làm được cái "for.." thứ 3 của thần tượng nên thanksssss một phát.May ra trong lúc vui thần tượng show cho xem cái ảnh mình tắm truồng ;)

mihtua
07-02-2009, 20:52
Mình cũng đã vài lần làm được cái điều "for..." thứ 3 của thần tượng nên cũng thanksssss một phát :)) . Biết đâu được thần tượng cho xem ảnh minh họa kiểu như thế này (http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/02/3BA0B0AE/) (NT)

matador
07-02-2009, 21:42
Nào nào hai bạn susu với mihtua hối lộ tớ cái gì tớ gửi hàng độc cho - tuy là không phải trên đỉnh Matterhorn nhưng lại "hot" hơn nhiều - trên sa mạc cơ mà :D

susu
07-02-2009, 21:54
Nào nào hai bạn susu với mihtua hối lộ tớ cái gì tớ gửi hàng độc cho - tuy là không phải trên đỉnh Matterhorn nhưng lại "hot" hơn nhiều - trên sa mạc cơ mà :D

Thôi ạ !
Em nghe nói sắp có vụ 4-somes ợ Đông Âu rồi.Khi ấy hối lộ bạn luôn thể để đc xem cả hàng độc của bạn imim nữa !!

Ôiiiii (watch) (watch) (watch) (watch) (watch)

matador
07-02-2009, 22:04
Ảnh hot đến đâu là phụ thuộc vào quà hối lộ. Phen này ông quyết làm giầu =))

mihtua
07-02-2009, 22:09
Chẹp, ghen tị với bạn bò tót quá, hết được 3some lại sắp được 4some :Dam Tán bớt lộc lá cho các bạn với chứ ăn mảnh 1 mình dễ nghẹn lắm đấy :))

Anh Già
08-02-2009, 00:51
Đâu, đâu? Ảnh baxu tắm truồng á, hấp dẫn quá nhỉ ? =))(c)

baxu
08-02-2009, 05:14
Đâu, đâu? Ảnh baxu tắm truồng á, hấp dẫn quá nhỉ ? =))(c)

@ AG & all: đã kiếm được cascu miễn phí :)). Mặt baxu sẽ được cắm lên tấm thân trần nóng rãy của susu, bên cạnh có mihtua phụ họa!

baxu
08-02-2009, 05:16
Thụy Sỹ - tên chính thức là Liên bang Thụy Sỹ (Swiss Confederation). Ngoài ra TS còn có tên Latin cổ là Confoederatio Helvetica (tên một tộc người cổ). Nếu để ý, sẽ thấy dòng chữ này xuất hiện trên tem và tiền xu của TS (hehe đã từng là câu hỏi trong ctrinh Triệu phú tiền việt của anh Sâm), và cũng để giải thích vì sao các trang web của TS lại kết thúc bằng đuôi "ch".

Trước hết, điều làm tôi buồn cười là cái đất nước này bé tí (bằng khoảng 1/8 VN), dân số có 7.6 triệu nhưng là một nước theo chế độ liên bang. Có tổng cộng 26 bang, mỗi bang được gọi là một canton (tương đương state ở Mỹ chẳng hạn). Nếu nói về diện tích, dân số, một bang của TS chưa bằng một tỉnh nhỏ của VN, nhưng theo chế độ liên bang, ngoài những điều lệ chung theo hiến pháp liên bang, mỗi bang lại có quyền tự chủ đề ra các qui định về luật pháp, hệ thống giáo dục, y tế, an sinh XH... riêng. Ví dụ bang Geneve (canton de Geneve), có "thủ phủ" là Thành phố Geneve (ville de Geneve), đi khoảng 20 cây đã sang bang Vaud, và có các qui định khác nhau.

https://i297.photobucket.com/albums/mm229/hienbau_photos/coatswisscantons.gif
(bản đồ bang và biểu tượng của từng bang)

Cái thứ 2 mà tôi đã từng nhầm, nhiều người VN cũng nhầm, và rất nhiều người nước ngoài khác trước khi đến TS cũng nhầm, đó là ngôn ngữ. Hồi đi học nghe nói TS nói tiếng Pháp, Đức và Ý, tôi lấy làm thú vị khi tưởng cứ sinh ra là người TS thì cứ thế mở mồm ra là nói được cả 3 cái thứ tiếng ấy. Hóa ra không phải thế.

Thực ra TS có 4 ngôn ngữ chính thức: Đức, Pháp, Ý và Romansh. Trong đó Romansh gần như chỉ tồn tại dưới dạng ngôn ngữ nói (dialect), một ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Latin, Ý và Đức. Còn các văn bản chính thức ở cấp liên bang đều phải có bằng cả 3 thứ tiếng (ví dụ form xin visa).

Nhưng điều đó không có nghĩa một người TS ai cũng thông thạo cả mấy thứ tiếng ấy. Mà TS chia ra làm 4 vùng ngôn ngữ, kiểu như ở Sapa có người Mông nói tiếng Mông, người Dao nói tiếng Dao vậy.

https://i297.photobucket.com/albums/mm229/hienbau_photos/switzerland_map_lang.gif
(Đức - 64% dân số, Pháp - 19%, Ý - 8%, Romansh - 0.6%)

Có nghĩa là ở TS người ta cũng hay hỏi nhau "Người TS - Pháp?" hay "TS - Đức", hay "TS - Ý" hay gần đây có thể hỏi "TS - thập cẩm?" -j/k. Người lào nói tiếng ý, tất nhiên người ở những vùng giáp danh thường nói được tiếng của cả 2 vùng. Như người ở Bern, Luzern, hay Zurich là vùng nói tiếng Đức nhưng hầu hết thành thạo cả tiếng Pháp.

Nhân viên cấp liên bang và bang bắt buộc phải thành thạo 2 trong 4 thứ tiếng chính, riêng cảnh sát liên bang phải thêm cả tiếng Anh (hehe, yêu cầu cao nên lương cũng cao, đã vậy lại cực kỳ cao ráo, xinh trai ;)).

Một điều nữa mà tôi thấy ngộ nghĩnh là ở TS, đất nước nhỏ bé nổi tiếng với chính sách trung lập, chưa từng tham gia cuộc đại chiến nào, lại có hệ thống hầm ngầm đủ chứa toàn bộ người dân nếu một ngày nào đó bỗng nhiên loanh quoanh từ đâu rơi xuống vài quả bom nguyên tử. Nghe nói hệ thống hầm trú ẩn được hình thành trong thời kỳ chiến tranh lạnh những năm 60-70 TK20. Ngày nay khi xây nhà, nếu gần đó không có hầm trú ẩn công cộng, bạn sẽ bắt buộc phải xây riêng cho tòa nhà đó.

Bé, nghèo tài nguyên khoáng sản, không chiến tranh, ít lâu đài, hiếm thành cổ, tranh tượng không thấy, âm nhạc không nổi, hóa ra cũng có cái buồn cười ;)

baxu
08-02-2009, 05:35
Cũng tương tự như Mỹ, Úc, có đất nước TS, có người TS, nhưng không có dân tộc (nation) và cũng chẳng tồn tại ngôn ngữ (language) TS.

Tôi ấn tượng người TS là người lịch sự, dù mọi người thường nói người TS lạnh lùng và nghiêm túc. Ví dụ đi tàu ở Ý, rất dễ được người Ý ngồi cùng hồ hởi bắt chuyện, dù chẳng ai hiểu ai nói gì. Nhưng ở TS chẳng mấy ai ham bắt chuyện người nước ngoài. Thực ra trong một nước liên bang tồn tại đồng thời 4 thứ tiếng, người TS không mấy để ý phân biệt người trong hay ngoài. Hơn nữa, ví dụ như ở Geneve, người nước ngoài chiếm tới 40% dân số, không phải yếu tố lạ. Hai nữa, có lẽ với bản tính "lặng lẽ, kín đáo" của người miền núi, việc bắt chuyện với người lạ không phải là thói quen.

Tôi không thấy người TS lạnh lùng bởi tôi chưa bao giờ thấy họ tỏ ý phân biệt hay coi thường người nước ngoài. Tuy nhiên họ là người tôn trọng và không để ý việc cá nhân của người khác.

Người TS vẫn nói: "Everybody takes care of his business and the cows will be well guarded". Đúng là rất ít khi thấy người TS buôn chuyện người khác, càng hiếm khi bắt gặp thái độ so sánh tị nạnh người xung quanh.

Ngoài ra tính giản dị cũng làm tôi thấy người TS dễ chịu. Rất hiếm khi nghe họ khen ngợi bản thân người TS, hay đất nước TS, cả cá nhân cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người Nhật có thể tự hào nước Nhật có ngành công nghiệp abc nhất thế giới, người Ý tự hào có những nhà thiết kế thời trang tuyệt vời nhất, người Pháp tự hào có rượu vang ngon nhất TG, ví dụ thế. Nhưng tôi để ý mà vẫn chưa nghe cái nhất nào từ chính mồm người TS. Dù rằng ở cái đất nước miền núi nhỏ bé, không giàu tài nguyên khoáng sản này, họ đã tạo ra những sản phẩm được cả TG công nhận. Cũng cần biết thêm rằng cho đến cuối TK19, TS vẫn là một nước nghèo (tất nhiên không đến nỗi đói) và vẫn nhiều người TS di cư sang Nam Mỹ tìm cách làm giàu, được như ngày nay không hẳn chỉ nhờ vào chính sách, tư tưởng trung lập chính trị, mà còn cần rất nhiều yếu tố khác, trong đó tôi đánh giá cao tinh thần làm việc cần cù, nghiêm túc của họ.

Người TS thích sự sạch sẽ, tuân thủ luật pháp và privacy minded (ko biết dịch sao cho sát). Bởi vậy hình như nhiều người nổi tiếng thích đi nghỉ, đi trượt tuyết ở TS. Nếu người TS có phát hiện ra "sao", họ cũng chỉ liếc nhìn kín đáo, không chỉ trỏ và càng chưa bao giờ tôi gặp các đám xúm đông xúm đỏ. Hơi tiếc, vì tôi vốn thích những đám đông giật gân. Có mấy lần ở Ý, thấy đông thì len vào, lần thì ngó thấy chỏm tóc bạn Ricky Martin, lần lại nghe phong phanh tiếng bác Pavarotti. Chẳng để làm gì, nhưng mướt mồ hôi chen vào, tuột cúc áo chen ra, khoái chí lắm, y như ở VN.

Không nghe thấy nhất, cũng chẳng liếc thấy nhì, nhưng tôi không nghĩ người TS không tự hào về đất nước họ. Tôi từng phải đọc một tiểu luận nghiên cứu về niềm tự hào dân tộc, với cùng câu hỏi "Bạn có tự hào là người abc?", TS và các nước bắc Âu là nước có % người dân tự hào nhiều nhất ở châu Âu (hehe, Đức thấp nhất - vì mặc cảm chiến tranh). Dường như niềm tự hào đó là một thứ tồn tại tự nhiên trong mỗi cá nhân người TS, vượt ra ngoài những câu PR sáo rỗng nhất nhì hay thói ghen tị mặc cảm ba bét ;).

(chỉ là cảm nhận cá nhân)

arvil77
08-02-2009, 14:50
Tôi từng phải đọc một tiểu luận nghiên cứu về niềm tự hào dân tộc, với cùng câu hỏi "Bạn có tự hào là người abc?", TS và các nước bắc Âu là nước có % người dân tự hào nhiều nhất ở châu Âu[/COLOR]

Đúng luôn.

Toet
13-02-2009, 16:34
Có nghĩa là ở TS người ta cũng hay hỏi nhau "Người TS - Pháp?" hay "TS - Đức", hay "TS - Ý" hay gần đây có thể hỏi "TS - thập cẩm?" -j/k. Người lào nói tiếng ý, tất nhiên người ở những vùng giáp danh thường nói được tiếng của cả 2 vùng. Như người ở Bern, Luzern, hay Zurich là vùng nói tiếng Đức nhưng hầu hết thành thạo cả tiếng Pháp.



Dạ, tiếng Việt viết nhà em thì là "giáp ranh" chị ợ. Chị lói giọng Hà Lội lâu dần giảm nhẹ cả trong văn viết là dư lào?

ongxabeo
13-02-2009, 17:55
Người TS thích sự sạch sẽ, tuân thủ luật pháp và privacy minded (ko biết dịch sao cho sát). Bởi vậy hình như nhiều người nổi tiếng thích đi nghỉ, đi trượt tuyết ở TS. Nếu người TS có phát hiện ra "sao", họ cũng chỉ liếc nhìn kín đáo, không chỉ trỏ và càng chưa bao giờ tôi gặp các đám xúm đông xúm đỏ. Hơi tiếc, vì tôi vốn thích những đám đông giật gân.

Dựa theo context thì tớ hiểu cái này là "tôn trọng sự riêng tư"

mat_ongrung
27-11-2009, 06:24
swiss thật tuyệt vời, chẳng có gì để chê cả, mình thích nhất ở đây đó là Traffic, muốn được enjoy dài dài nhưng khó quá! lang thang trên đường ngắm đồng hồ cũng thật tuyết, thấy mắt mình đúng là "xịt" vì cái nào mình thích cũng toàn tiền nghìn! Được ngắm, mân mê cũng thích rùi

minhphred
27-11-2009, 09:17
ko thấy chị baxu vào buôn chuyện tiếp nhỉ

Nheva
31-12-2009, 11:50
Trước mình có biên tập một bài kể về tính tiết kiệm và sự giản dị của người Thụy sĩ. Để bao giờ tìm lại rồi úp lên. Thật là những đức tính đáng quý. Tác giả (người Hoa) gọi đó là mỹ đức và khuyên người châu Á, đặc biệt là TQ nên học theo

baxu
03-01-2010, 22:46
Em thấy người TS có rất nhiều tính giống người Nhật, có lẽ thế mà người Nhật rất khoái đi du lịch TS dù TS ko có nhiều công trình nghệ thuật như Ý, Pháp, TBN.

Người TS cũng sạch sẽ giản dị, chăm lao động, và nói chung là hiền lành, ít soi ngó người khác. Nói chung nếu ko có người nước ngoài đến TS sinh sống, em chắc chắn TS sẽ ko một cọng rác, và cũng chắc chắn ko có hiện tượng người ăn xin, người TS ko có thói quen như vậy.

Tiếc là như Geneve chỗ em ở thì đến hơn 40% dân cư là người nước ngoài nên mọi người đến đây sẽ thất vọng nếu kì vọng TS là sạch sẽ. Đặc biệt là chỉ sau 1 năm vào schenghen, số người ăn xin có lẽ đã tăng hơn 500%. Hehe, bao năm cả thành phố chỉ có đúng 2 người ăn xin, giờ thì khắp nơi, mọi người bảo gần bằng Roma ;)

imim
04-01-2010, 09:46
Ối za, tự dưng hnay mới tình cờ đọc bài này của bạn baxu nhà mình. Vẫn fun nhờ. Bạn Baxu tiếp đê. Để mình còn thêm quyết tâm sang TS tắm trắng (nhân tiện rủ Black đi luônnnnn cho 2su nó chết thèm).
Ảnh minh họa nữa đê, dạo này bạn tiết kiệm giống người TS quá rồi đấy :-P

susu
04-01-2010, 12:38
Ứ hự ! Sao Mẫu Nghi lại thiên vị Black thế nhỉ ?
Sắp mặc váy cô dâu thì đương nhiên phải đi tắm trắng zồi, Black nhờ !! =))

@ baxu giờ là giá gài nổi nhất FB đấy ạ !! (watch) :gun =))

baxu
17-01-2010, 21:51
Thực ra "thành phố" không phải là đặc sản du lịch của Thụy Sỹ. Đi du lịch TS, người ta lên núi, vào rừng, thành phố chỉ là nơi đi qua trung chuyển, hoặc để đi mua đồng hồ và đồ trang sức ;)

Tuy Geneva không phải là thủ đô, nhưng lại là nơi đặt trụ sở của rất rất nhiều các tổ chức liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, kéo theo các cơ quan phái đoàn đại diện của các nước tại LHQ, nên về mặt chính trị Geneva phần nào còn được nhắc đến nhiều hơn cả thủ đô Berne. Người nước ngoài làm cho các tổ chức quốc tế chiếm tới hơn 40% dân số Geneva, hàng ngày lại có thêm khoảng 40k người từ bên kia biên giới Pháp sang làm việc, nên ở Geneva có rất nhiều gia đình quốc tế và bọn trẻ con thì nói lèo lèo 2-3 thứ tiếng là rất phổ biến.

Không hiểu sao Geneva rất nhiều người già, cửa hàng cửa hiệu thời trang đến 80% là mốt người già. Ban ngày ra hồ đi dạo, ngoài một số đối tượng lang thang, một số vợ/chồng theo chồng/vợ đi sứ, đi làm UN không có việc ở nhà chăm con, thì còn lại toàn ông bà già. Có lẽ thành phố này cũng yên bình, không khí trong lành, tiện đi lại, nên khá nhiều người giàu chọn làm nơi để chết và sống nốt những năm tuổi già ;)

https://i297.photobucket.com/albums/mm229/hienbau_photos/Geneve/IMG_1040.jpg
Bốn bà già ngắm núi
(đằng xa những hôm trời trong có thể nhìn rõ đỉnh Mt. Blanc)

Geneva khá bé (có lẽ bằng Hải Phòng), về địa điểm du lịch cũng có thể liệt kê ra vài điểm: cột phun nước cao nhất TG, đồng hồ hoa, phố cổ, quảng trường Liên hợp quốc có cái ghế gãy chân (biểu tượng của bom mìn sát thương).

Nhắc đến Geneva có lẽ mọi người ai cũng biết hồ Geneva. Thực chất đây là 1 đoạn phình ra của sông Rhone, mà Geneva nằm ở cuối đoạn phình, trước khi thu nhỏ lại thành sông chảy xuôi ra biển. Hồ này rất rộng, 1 bên thuộc về TS và một bên thuộc địa phận nước Pháp. Đi du thuyền 1 vòng hồ mất đúng 10 tiếng. Xung quanh hồ có khá nhiều thành phố nằm rải rác. Bên bờ TS có Geneva, Lausanne, Montreux, bên bờ nước Pháp có Evian, Yvoire và vài làng nho nhỏ khác.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25879

Thực ra tên gọi chính thức của hồ này là hồ Leman, nhưng không hiểu sao trong các tài liệu tiếng Anh lại gọi là Geneva Lake nên các bạn ở các thành phố khác không được vui, đặc biệt là các bạn bên bờ Pháp.

Từ xa xưa, người Geneva (khi đó là nước Cộng hòa Geneva) đã tận dụng vị trí chiến lược ở đầu cuối của cái hồ trước khi nó thót lại thành sông để xây vài cái cầu bắc ngang, thu tiền của những người từ thành phố khác muốn đi sang bờ bên kia. Cũng vì vị trí chiến lược này nên nghe đâu trong lịch sử Geneva cũng đã từng một lần bị Cesar nhòm ngó và suýt oánh chiếm (nhưng chắc ko hấp dẫn lắm nên lại thôi).

Sau đó có 1 lần nữa bị đội quân của vùng Haute Savoir từ bên Pháp chạy sang, nhân một lần biết tin quân đội của Geneva chạy đi đâu vắng (mình đoán là đi lên núi tập tành hoặc săn bắn) định oánh chiếm. Nhưng có 1 bà già ở nhà nghe tin sắp có địch, đã nấu 1 nồi súp rau củ quả thật nóng thật to, chờ địch đến thì đổ ụp xuống từ cửa sổ. Quân địch hoảng loạn, tan tác, cũng vừa lúc quân đội của Geneva về kịp, âm mưu oánh chiếm Geneva tan tành (nếu không giờ có thể Geneva đã thuộc về lãnh thổ Pháp).

Từ đó, hàng năm đến tháng 11 người dân Geneva lại nô nức tổ chức lễ hội kỉ niệm trận oánh nhau hiếm hoi trong lịch sử thành phố (cũng như lịch sử TS). Đến ngày này, khắp các cửa hàng chocolate đều bày bán các "nồi súp" lớn bé đủ loại, tất nhiên bằng chocolate, bên trong là các viên kẹo hình các loại củ quả. Mọi người mua về, đến tối ngày lễ sẽ tổ chức "đập nồi súp", kể lại chiến công vẻ vang của người phụ nữ Geneva, sự kiện mà mình cho là kịch tính nhất lịch sử Geneva, hehe.

Còn lại nói chung cuộc sống ở Geneva yên bình, không biến động

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25875

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25878
Về mùa hè, sáng chủ nhật lúc 6 rưỡi ở bờ hồ chỗ này còn có hòa nhạc, mọi người vẫn đùa là phục vụ bọn vịt và thiên nga.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25877
cây mùa đông trụi lá

baxu
17-01-2010, 22:20
Thành phố người già có những đôi tình nhân hóa đá

Đôi đứng phun nước trong công viên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25885

Lại có đôi ôm nhau co quắp dưới hồhttps://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25874

Cũng may thỉnh thoảng có đôi bạn hơi tre trẻ sang chơi, mang theo không khí nhộn nhịp của những người nhắng nhít

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25886

Đôi bạn trẻ sang chơi, trúng ngày Geneva tổ chức hội thuyền buồm. Tất cả các bạn có thuyền tụ tập nhau lại cho đông cho vui. Ai không có thuyền thì lên đồi ngắm cảnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25887

Trong khi các bạn cảnh sát vẫn đang vè vè đi làm nhiệm vụ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25890

Nói chung những lễ hội nhẹ nhàng vui vẻ và ít người xem như thế này tháng nào cũng có, có chăng là thấy thiêu thiếu cái không khí chen lấn, xô đẩy của những thành phố đang đà phát triển ;)

baxu
22-01-2010, 04:27
Các thành phố ở Thụy Sỹ hầu hết đều be bé, êm đềm, thơ mộng, vì thành phố nào cũng có sông, hồ, nói chung là rất nhiều hồ.

Tuy nhiên, ngoài sông hồ thiên nhiên ra hầu như các thành phố của TS không có gì tiêu biểu. Không thấy các công trình kiến trúc cổ lộng lẫy, không nhiều các bảo tàng đồ sộ như các thành phố ở Ý, Pháp, Đức ...

Được cái Thụy Sỹ nhỏ, từ thành phố nọ sang thành phố kia không xa, cuối tuần trời đẹp đi thăm 1-2 thành phố thay đổi không khí


Luzern (TS Đức) - theo chủ ý cá nhân có lẽ đây là thành phố xinh xắn nhất của Thụy Sỹ. Và cũng như mọi thành phố khác của TS, đây có hồ, có núi. Ngày đẹp trời có thể mua vé cáp treo lên đỉnh núi Rigi nổi tiếng (hehe mình tiếc tiền chưa đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=5853


Berne (TS Đức) - Thủ đô của TS
Thủ đô cũng be bé, không nổi tiếng bằng Geneve về mặt chính trị, và không nổi tiếng bằng Zurich về thương mại và ngân hàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=26263

Gần gần Berne là Fribourgh - ghé qua cho biết thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25872


Zurich (trên đường từ nhà Toét về Geneva thì ghé qua Zurich, tranh thủ vài tiếng lên nóc nhà thờ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=9508


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=9509


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=9625


Đại loại vậy, thành phố ở TS nơi nào cũng có sông, có hồ, vậy nên cứ rảnh lại ra hồ đi dạo, chẳng kém gì tiêu chuẩn các lãnh đạo đi dạo ở Quảng Bá thời xưa ;)

baxu
23-01-2010, 03:33
Hồ Léman (Geneva Lake) khá lớn, một bên bờ là TS, một bên là Pháp. Đi thuyền trên hồ có nhiều loại và nhiều tuyến khác nhau. Hôm đó được cho vé nên quyết tâm làm vòng to nhất, đi từ đầu này tút lên đầu kia, ghé qua khoảng 6-7 thành phố quanh hồ, mất đúng 10 tiếng. Cảnh sắc cũng đều đều nên đến chiều lúc quay về mình và 1 bạn du lịch người Hàn rủ nhau đi ... ngủ.

Các thành phố bên bờ hồ phía TS trước hết phải kể đến Montreaux, có nhiều casino cho các bạn nhà giàu, tháng 8 hàng năm lại có Jazz Festival, và cũng là nơi bạn Freddie Mercury của Queen sống những năm cuối đời

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25894
(nay có tượng của bạn ấy ở ngay bên hồ)

Những thành phố nhỏ nhỏ thế này quanh hồ rất nhiều

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25893

Nyon be bé có cái lâu đài màu trắng khá nổi bật

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25912

Chủ nhật cuối tháng ven hồ ở Nyon có chợ trời đồ cổ, đồ cũ. Hình như người mua thì ít, người đi vãn cảnh thì nhiều

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25911

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25909

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25910

Ngày chủ nhật mọi nơi đóng cửa, nếu có đi chơi chỉ hoặc lên núi đi bộ giữ eo, hoặc đi lượn chợ trời ngắm búp bê gãy chân, bàn mất ghế là vui ;)

baxu
23-01-2010, 03:45
Thụy Sỹ nhiều hồ, nhiều núi, nhiều đồng cỏ (nên cũng nhiều bò)

Thành phố hầu như đều be bé, như ở Geneva đi khoảng 5-6km, kiểu như từ Bờ Hồ ra Giảng Võ là đã ra đồng, ra rừng

Mùa hoa cải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=16251

Mùa hoa mận, hoa táo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=78&pictureid=11023

Mùa thu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20240

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20242

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=645&pictureid=20241

Mùa đông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25904

Đến mùa, cuối tuần mọi người thường hay rủ nhau vào ruộng, hái dâu, hái táo, hái sê ri ..., hái bao nhiêu ra cân trả tiền. Đắt hơn ở siêu thị nhưng quả tươi, lại vui, kết hợp vận động giảm béo :))

(TS bảo hộ nông sản địa phương nên rau quả, thịt gà, cá mú ... đều đắt gấp đôi, gấp ba bên Pháp, Đức

may lang thang
23-01-2010, 04:03
Nhìn hình tớ nhớ một thời lãng mạn bên ấy... tiếc là những năm 98-99 chưa có digital nên toàn là ảnh film nên không phụ họa với bạn baxu được. 6 tháng êm đềm bên Lausanne để lại nhiều kỷ niệm. Nhìn hình lại muốn bay qua đó ngay :)

mr_bean
23-01-2010, 11:00
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25887

khi nào có điều kiện em cũng qua đây đi thuyền buồm cho biết :F:F

Bê Thui
31-01-2010, 07:02
Lâu lắm không thấy Baxu kể tiếp chuyện sô-cô-la, đồng hồ Thụy Sỹ tiếp nhỉ?????

baxu
31-01-2010, 20:52
Thụy Sỹ rất nhiều núi, và rất nhiều hồ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25891
(Lac Taney, cách Geneva khoảng 1 tiếng rưỡi ô tô)

Đến TS du lịch có lẽ không cần dành nhiều thời gian cho các thành phố, mà nên tranh thủ thăm thú thiên nhiên. Nếu không có ô tô tự lái, cách tốt nhất là đi các tuyến tàu hỏa du lịch (tàu panoramic) qua các dãy núi, sông hồ và làng mạc. TS rất tự hào vì có các tuyến đường sắt leo núi cao, cả những tuyến đi xuyên ngầm trong các quả núi (cũng gọi là metro). Các loại tàu panoramic đều có cửa sổ và mái làm toàn bằng kính, để tiện cho khách du lịch ngắm cảnh. Thông thường sẽ phải trả thêm tiền cho các khoang tàu này.

Tuyến nổi tiếng nhất là tuyến Glacier Express (http://www.glacierexpress.ch/theglacierexpress.php) (TS Đức), đi từ Zermatt đến Davos hoặc St. Moritz, đi qua nhiều vùng núi đẹp, nhiều hồ và vài sông băng. Tiếc là lần dắt đôi trẻ từ Dresden qua thì đi vào đúng hôm trời sụt sùi (do vé phải mua trước cả tháng) nên trên tàu chủ yếu là ăn uống và nói xấu cán bộ.

Thỉnh thoảng cũng được vài lúc có mặt trời

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25900

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25898

Ngoài ra còn có rất nhiều tuyến khác: Bernina Express (http://www.berninaexpress.ch)(TS Ý), GoldenPass Line (http://www.goldenpass.ch), Wihelm Tell Express (http://www.wilhelmtellexpress.ch), Palm Express (http://www.carpostal.ch/alpes), Express des Prealpes (http://www.voralpen-express.ch), tuyến nào cũng đẹp.

Mùa hè, người miền núi đơn giản rủ nhau đi bộ trên núi, ngắm hoa ngắm chim, dừng chân đọc sách, chiều lại xuống núi về nhà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25905

Hoặc thỉnh thoảng dịp cuối tuần, lễ tết, rủ nhau thuê 1 cỗ xe ngựa từ dưới thị trấn lên núi, nghỉ ăn trưa trong nhà hàng, rồi lại lững thững lên ngựa quay về

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25903

Thường lững thững thế này chỉ có người già. Thanh niên thì tranh thủ ngày đẹp trời vi vu trên cái xe thể thao thời Napoleon đã được tu sửa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25902

baxu
31-01-2010, 20:55
Thụy sỹ cũng nổi tiếng về bò. Mùa xuân/hè người ta tổ chức lễ đưa bò lên núi, ăn uống thưởng ngoạn cỏ mới, mùa đông lạnh giá lại tổ chức lễ hội đón bò về

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25869

Mối dịp lễ hội là lúc người dân tụ tập ăn uống, chủ yếu là các loại pho mát, xúc xích, thịt hun khói và uống rượu vang nóng. Xong xuôi thì rủ nhau ra thổi kèn, hát múa tiễn bò

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25870

Loại kèn to tướng này rất phổ biến ở vùng núi Alpe, thường sáng sớm chủ nhật mùa hè lên núi rất hay gặp các bác vác kèn ra thổi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25892

Còn đây là 1 loại "cân" được người miền núi dùng để mua bán các loại hạt nông sản

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25895
(Gruyère, cách Geneva khoảng 1h đi ô tô)

danngoc
31-01-2010, 20:59
Giời ơi là giời. Hôm đến Geneva em không biết mà liên hệ bác

baxu
31-01-2010, 21:05
Mùa đông tuyết phủ trắng xóa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25899

Là mùa của rất nhiều hoạt động thể thao liên quan đến tuyết: các loại ski, xe trượt, đi bộ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25896

Và tắm nước khoáng nóng ngoài trời, giữa nhiệt độ -2, -5oC, với xung quanh là núi non tuyết phủ (mùa hè tất nhiên vẫn có nước khoáng nóng để tắm, nhưng không thể thú vị bằng cảm giác ngâm mình dưới bể nước bốc hơi nghi ngút giữa mùa đông giá lạnh)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25915

Nước khoáng thiên nhiên ở TS chỉ khoảng 51oC (ko nóng bằng ở Nhật, và cũng không phải là suối lộ thiên, chẹp), về bể pha với nước lạnh và giữ ở nhiệt độ trung bình khoảng 36oC. Cực kỳ thư giãn sau 1 ngày vật lộn trong tuyết :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25913

Trong bể có các khu máy sục, khu giường nằm sục, khu vòi thủy lực massage.

Trong vùng núi Alpe có rất nhiều khu bể tắm thế này nên giá cả khá hợp ý Đảng lòng dân. Càng vào sâu trong núi càng nhiều bể, thiên nhiên đẹp hơn và vắng khách hơn các khu gần thành phố.

Có nhiều loại bể, bể trong nhà, ngoài trời, lại có cả bể tắm truồng theo phong cách La Mã cổ đại (c). Cái này phải book trước, tuy nhiên trả vờ lên hỏi thông tin, ngó vào bên trong, trùi ui, toàn zai xinh gái đẹp ... và rất nhiều ông già =))

baxu
31-01-2010, 22:07
Giời ơi là giời. Hôm đến Geneva em không biết mà liên hệ bác

Hehe, vâng lần sau bác quay lại, ới nhà em, nhà em mời bác 1 bữa (beer)

baxu
15-03-2010, 00:11
(Sau 1 tour sinh thái 10 ngày ở Nauy và TĐ, ngẫm thấy hóa ra Thụy sỹ cũng đẹp. Khoảng cách lại gần, tiện tàu tiện xe, đi tí tí lại có vài cái đẹp đẹp)

Từ Geneve, lái xe khoảng 2 tiếng đồng hồ thì đến thị trấn Tasch, một thị trấn nhỏ cách Zermatt hai chục km, mọi loại xe ô tô, xe máy của khách du lịch đến Zermatt đều phải gửi lại đây.

Cũng như rất nhiều thị trấn miền núi khác của Thụy Sỹ, Zermatt (car-free village) không cho phép các loại phương tiện cơ giới gây ô nhiễm hoạt động trong thị trấn, chỉ có thể đi tàu hoặc xe buýt công cộng để vào thị trấn (nếu cố tình đi xe không có giấy phép đặc biệt vào thị trấn sẽ bị phạt 100Fr (gần tương đương 100$). Mọi loại xe cơ giới không được phép hoạt động. Toàn bộ các phương tiện cơ giới trong thị trấn (taxi, bus, trừ xe cứu thương và cứu hỏa) đều chạy bằng ắc qui điện, đảm bảo không khói bụi và cũng hạn chế tối đa tiếng ồn.

Zermatt là 1 thị trấn nhỏ đặc trưng vùng núi Alps trên độ cao 1600m, lọt thỏm trong thung lũng giữa những dãy núi hai bên, và đỉnh Matterhorn sừng sững trước mặt. Cả thị trấn là những căn nhà bằng gỗ (tiếng Pháp gọi là chalet) rất xinh xắn trong thung lũng và thoai thoải theo sườn núi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29398

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29397

Ngay trước cửa ga tàu là con phố chính dẫn thẳng ra nhà thờ trung tâm. Trung tâm thị trấn có 3 -4 dãy phố chính chạy dọc theo sông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29396

Phố ở đây rất nhỏ, hai bên san sát nhà hàng, cửa hiệu, và nhiều nhất vẫn là các cửa hàng bán quần áo và trang thiết bị leo núi.

Trong trung tâm thị trấn, có một khu nhà gỗ truyền thống (nôm na như nhà sàn của người miền núi VN)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29389

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29388

Cũng có gầm nhà và những cột trụ chống. Trước đây Zermatt cũng là vùng thuần nông, nhà cũng được xây trên trụ cao, gầm nhà làm chỗ chứa gia súc. Đặc biệt giữa cột trụ và sàn nhà có một “mâm đệm” tròn bằng đá. Sau hỏi ra mới biết đó là để ngăn chuột chạy lên ăn nông phẩm chứa bên trên. Thỉnh thoảng cũng có vài căn nhà cổ được sửa sang bổ sung tiện nghi để dành cho thuê.

Dọc những con phố chính, nếu tinh mắt, sẽ thấy thỉnh thoảng lại có một “ngõ rẽ” hun hút như đường hầm. Hóa ra là đường hầm thật!
Mình rất thích khi phát hiện ra cái này, vì rất ngại leo cao.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29390

Cuối đường hầm là thang máy đưa lên đỉnh, ngắm nghía toàn cảnh thị trấn từ trên cao, rồi lại thong dong đi xuống theo sườn núi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29391

baxu
15-03-2010, 00:38
Đến Zermatt sẽ thấy ngay đỉnh Matterhorn (tiếng Đức), Cervino (tiếng Ý) và Cervin (tiếng Pháp), một trong những biểu tượng rất hay xuất hiện trong các sách ảnh, bưu thiếp và quà lưu niệm của Thụy Sỹ.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29392


Nằm giữa biên giới Ý và Thụy Sỹ, Matterhorn (4478m) là một trong những đỉnh núi cuối cùng thuộc dãy Alps được chinh phục.

Khoảng 100 triệu năm trước, do sự chuyển dịch của lục địa châu Phi tiến về phía lục địa châu Âu, phần đại dương giữa hai lục địa biến mất, dấn đến sự hình thành các khối đá khổng lồ. Quá trình đó đã tạo ra đỉnh Matterhorn, một trong những biểu tượng thiên nhiên nổi tiếng nhất của Thụy Sỹ, và cũng là một trong những đỉnh núi được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới. Hàng năm có tới hơn 3000 nhà leo núi chuyên nghiệp đến đây chinh phục đỉnh Matterhorn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29393


14 tháng 7 năm 1865, sau nhiều nỗ lực tìm cách leo lên từ mặt phía nam thuộc Ý trông có vẻ dễ dàng và sau 8 lần thất bại liên tiếp, đoàn thám hiểm leo núi 7 người dẫn đầu bởi nhà thám hiểm leo núi người Anh Edward Whymper đã lần đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Matterhorn. Tuy nhiên, dây buộc nối các nhà leo núi bị đứt, 4 trong số họ bị rơi và đã chết dưới khe núi. Lần đầu chinh phục thành công đi kèm với tai nạn thương tâm đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, cũng như thách thức niềm đam mê chinh phục của những người leo núi chuyên nghiệp.

Cho đến nay, Matterhorn vẫn là một trong số những đỉnh núi Alps có số người leo núi bị chết nhiều nhất. Tính từ lần đầu chinh phục thành công năm 1865 đến năm 1995, con số này là 500 người. Và những ai đã từng lên đỉnh thành công đều có thể tự hào và được ghi vào danh sách “Những người leo Matterhorn”.

Các tuyến đường lên núi

Từ thị trấn Zermatt có rất nhiều tuyến cáp treo và tàu bánh răng lên núi. Giá vé khá đắt, thường là khoảng 50 - 70$ hai chiều lên xuống, mua 1 chiều rẻ hơn 5 - 10$. Ngoài các giờ hoạt động thông thường, còn có các chuyến đặc biệt "cà phê buổi bình minh" hay "bữa tối trong hoàng hôn" trên đỉnh núi.


Tuyến cáp treo cao nhất là tuyến Matterhorn Glacier Paradise lên đỉnh cao 3883m. Đây là điểm khởi đầu của đường trượt tuyết dài hơn 14km xuống trung tâm thị trấn. Từ đây cũng có thể đi sang phần núi thuộc Ý qua tuyến cáp treo Cervinia của Ý.

Ngồi nhâm nhi ly cafe nóng hổi ở quán cà phê ngoài trời trên độ cao hơn 3000m với đỉnh Matterhorn sừng sững trước mặt, tưởng như với tay ra là có thể chạm tới. Tuy nhiên, chỉ vừa lúc trước bầu trời Alps còn xanh ngắt một màu thì bỗng đâu từng đám mây đen kéo về, đỉnh Matterhorn trong nháy mắt đã biến mất trong đám mây mù. Gió nổi lên ào ào, người phụ trách nhà ga thông báo khách đi cáp nên nhanh chóng xuống núi.

Thật may mắn, sáng hôm sau trời lại xanh ngắt không một gợn mây. Thời tiết miền núi, nhiều khi không phải là thay đổi hàng ngày mà là thay đổi từng giờ, nên tôi lập tức tranh thủ mua vé tàu lên đỉnh Gornergrat. Bắt đầu hoạt động từ năm 1898 sau 2 năm xây dựng, với tổng chiều dài hơn 9km, có ga cuối Gornergratbahn ở độ cao 3,089m, đây là tuyến tàu bánh răng ngoài trời cao nhất châu Âu (Ở Thụy Sỹ còn có những ga tàu ở độ cao hơn nhưng đều là xuyên trong núi - cũng gọi là metro)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29394


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29395
đường ray bánh răng


Lác đác có vài khách xuống các bến rải rác dọc đường, bởi từ mỗi ga lại có những tuyến dã ngoại trekking khác nhau, mỗi tuyến đều có thông tin chi tiết về hướng đi, mức độ khó dễ, và khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành. Nhưng hầu hết hành khách trên tàu đều xuống ở ga cuối.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29383
tàu vào ga cuối


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29381
ga cuối Gornernat và đỉnh Matterhorn xa xa

baxu
15-03-2010, 00:49
Phong cảnh từ Ga Gonernat rất hùng vĩ. Bên trái là đỉnh Matterhorn sừng sững, trước mặt là dòng sông băng Gorner (Gorner Glacier), dòng sông băng dài thứ hai trên dãy Alps, và đằng sau là cả một rặng núi dài với 29 đỉnh núi trùng điệp.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29384
sông băng Gorner


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29385
29 đỉnh núi cao trên 4000m



Lúc đầu do chưa quen với tuyết lạnh, chân tôi lạnh cóng, nhưng vận động một lúc, cộng thêm nắng ấm mặt trời ở độ cao hơn 3000m, chân tay nhanh cũng dần ấm trở lại.

Có lên đây rồi mới hiểu vì sao Zermatt được coi là thiên đường trượt tuyết của châu Âu. Đầu mùa đã có hàng trăm xe thổi tuyết tạo ra vô số những đường trượt thoai thoải tưởng chừng như dài bất tận giữa một thiên nhiên bao la hùng vĩ. So với nhiều khu trượt tuyết khác, ngoài chiều dài tuyệt vời, ở đây đường trượt thênh thang, chẳng bao giờ phải lo “tránh đường”.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29378



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29387



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29386
hai bố con cùng trượt


Và có lẽ đây cũng là tuyến tham quan đẹp nhất ở Zermatt!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29379
những khu lều tuyết igloo trên đường núi
igloo hotel cũng khoảng 200$, đâu cần lên tận bắc cực, hehe


Vì không biết trượt tuyết, ở ga tiếp theo tôi thuê một chiếc xe trượt, gọi là luge (tiếng pháp). Sử dụng xe trượt rất đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật, chỉ cần 1 phút hướng dẫn là có thể nắm được cách lái và cách dùng phanh. Tất nhiên, khi đã quen hơn sẽ ít phải dùng phanh, xe sẽ đi nhanh hơn, và cảm giác cũng sẽ thú vị hơn rất nhiều.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1186&pictureid=29376


Không quá lời khi nói Zermatt là một trong những khu nghỉ trượt tuyết nổi tiếng nhất châu Âu. Những đường trượt thoai thoải, dài tưởng chừng bất tận như ở đây không nhiều, thậm chí ở trên cao có thể trượt tuyết ngay cả giữa mùa hè.

Ngoài ra, với hơn 75% diện tích nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên, gần 400km tổng cộng các tuyến dã ngoại (trekking) với phong cảnh sông hồ, núi non hùng vĩ, Zermatt thực sự là lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên. Tất nhiên, môi trường không ô tô (car-free), không khói bụi cũng là một yếu tố vô cùng hấp dẫn khách đi nghỉ.

Chỉ cách biên giới Ý 10km, thật thú vị khi buổi sáng trượt tuyết ở Thụy Sỹ, ăn trưa ở Ý, và tối về lại Zermatt thưởng thức món bánh mì nhúng pho mát chảy (cheese fondue) đặc sản miền núi Alps.

(à đấy là nói thế chứ tôi lười, cũng chưa làm thế bao giờ, hé hé)

Humboldt
15-03-2010, 01:46
Đấy, mới biết Thụy sĩ cũng có lều tuyết igloo 200$/đêm là lại PR cho Thụy Sĩ ngay rồi. Chị để em tu tỉnh cho thành chính quả đi, PR nhiều thế này ai mà chịu được. :gun

Mà cái chỗ 29 đỉnh núi cao trên 4000m đẹp thế, khi nào em có phúc phần quay lại Thụy sĩ lần nữa thì dắt em đi cái chỗ đấy nhé! Chẹp, cứ tham-sân-si thế này biết đời nào thành Đường tăng được :T

hule
20-04-2010, 05:24
Nước khoáng thiên nhiên ở TS chỉ khoảng 51oC (ko nóng bằng ở Nhật, và cũng không phải là suối lộ thiên, chẹp), về bể pha với nước lạnh và giữ ở nhiệt độ trung bình khoảng 36oC. Cực kỳ thư giãn sau 1 ngày vật lộn trong tuyết :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25913

ôi tắm nước khoáng giữa khung cãnh vậy thật là sướng quá. nó nằm ở vùng nào của TS vậy chị baxu. mà giá mỗi lần tắm vậy là cỡ bao nhiêu ạ?

nguyenthy
20-04-2010, 23:12
Đọc cái bài này lại muốn đi Thụy Sỹ dù mình mới từ đó về đầu tháng 4. Cảnh thiên nhiên của Thụy Sỹ đúng là trên cả tuyệt vời, mê mải ngắm cảnh mà quên cả chụp ảnh luôn. Con gái Thụy Sỹ cũng xinh nữa, và gần như cô nào cũng gắn cái bông tai ở mũi.

danngoc
24-04-2010, 18:21
Đang vừa nghe Cây sáo thần vừa xem cảnh núi non tuyệt vời của bác Xu, em liên tưởng tới những nữ thần của Nữ hoàng Bóng đêm và Sarastro. Cám ơn bác chụp ảnh đẹp. Đẹp lắm bác ợ.

atuan
03-06-2010, 20:17
Tháng 8 này không biết baxu có ở Geneve không (hay là đi du lịch). Nếu vẫn ở Geneve thì atuan ghé xuống chơi vào cuối tuần và xin được nhờ phượt gia baxu dẫn đi lòng vòng quanh hồ cho biết. :)

hanoi06
07-06-2010, 23:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=239&pictureid=25877
cây mùa đông trụi lá [/QUOTE]

Mình không hiểu đây là cây gì mà bên ấy nó trồng nhiều thế?

teecat
18-06-2010, 23:18
Em sẽ ở Thụy Sỹ 3 tuần vào tháng 7 này. Các anh chị có kinh nghiệm cho hỏi, có loại vé transport nào trong vòng 22 ngày đó mà không phải là Swiss Pass không? Vì thật tình em chỉ muốn di chuyển này nọ thôi chứ không có nhu cầu tham quan tùm lum mà thấy cái vé SP đến 300-400E nên hơi ngán.

TravelBug
19-06-2010, 06:25
Có khi Half Fare Card thích hợp cho bạn hơn? tôi cũng đang tìm thông tin về Thụy Sỹ và thấy nếu đi ít thì mua vé point to point rẻ hơn, Swiss Pass đắt quá! Half Fare Card giá 99 CHF/ người, giá trị trong vòng 1 tháng cộng với nửa giá vé point to point.

"The Half Fare Card allows unlimited purchase of train, bus, boat and some cable car tickets at half price within the one month validity"

Có thể bạn biết link để mua pass rồi, nhưng tôi vẫn đưa link vào đây có khi có ích cho các bạn khác:

http://www.swisstravelsystem.com/produkttexte.php?passid=6

ATIM
21-06-2010, 15:27
Cám ơn Baxu rất nhiều về bài viết bổ ích này. Ngày 15/7/2010 mình có kế hoạch tới Thụy Sĩ tham quan lần đầu nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Mong được Baxu hướng dẫn.

Đoàn Quỳnh Mai
20-07-2011, 06:58
Thêm thông tin về đồng tiền và kí hiệu CH của chị baxu này : Helvetica còn có ý nghĩa là công bằng (bình đẳng). Người Thụy Sỹ khi thống nhất liên bang thì đã chọn biểu tượng này để mong muốn 1 sự hòa bình và công bằng, không phân biệt giai cấp,giàu nghèo cho toàn liên bang ( đây cũng là điều mà Thụy Sỹ muốn hướng tới) và biểu tượng này có chỉ có trên đồng xu của TS( không có ở tiền giấy). (c)