PDA

View Full Version : Đường Sắt Răng Cưa: 22+23/10



lengkeng1minh
15-10-2011, 23:08
Tìm về lịch sử 1 cung đường sắt được xây dựng thời Pháp thuộc dành cho đầu máy hơi nước. Tuyến đường sắt răng cưa nối 2 nhà ga: Phan Rang- Tháp Chàm và Ga Đà Lạt.
Ngày nay, tuyến đường sắt này đã gở bỏ. Đa phần nền đường đã bị vùi lấp và chìm khuất trong những nương rẩy của người dân dọc theo tuyến đường. Cung đường mà L.K dự tính đi dài 8km. Bắt đầu từ ga Eo Gió đầu đèo Ngoạn Mục, đi xuống hết đèo đến gần cửa xã nhà máy thủy điện Đa Nhim. Trên cung đường này chúng ta phãi vượt 3 hầm xe lửa; Nhưng thực tế chỉ qua được 2 hầm, còn hầm thứ 3; Hầm dài nhất đã bị sập. Vượt qua 3 suối nhỏ do cầu xe lửa đã không còn.
+ Lịch trinh chuyến đi:
- Tối ngày 21/10 lúc 22g sẻ đi xe giường nằm Thành Bưởi lên Đà Lạt.
- Sáng thứ 7; Sau khi ăn sáng sẻ thuê xe máy chạy hướng Trại Mát- Đèo D'Ran- Chợ Eo Gió.
* Đến chợ và cũng là ga Eo Gió, gởi xe máy tại nhà dân và bắt đầu theo nền đường sắt răng cưa củ vượt đèo Ngoạn Mục.
* Xuống hết đèo sẻ có 2 lưa chọn tùy vào sức khỏe và thời tiết:
1- Đi ngược lên đèo NM dài 18km.
2- Đón xe khách tuyến Phan Rang- Đà Lạt trở ngược lên đầu đèo lấy xe máy chạy về Đà Lạt.
* Về Đà Lạt, sau khi mua thực phẩm chúng ta sẻ vào Đại Lộ Kinh Hoàng( TL 722), đến 1 vị trí gọi là Cổng Trời; Hạ trại qua đêm.
- Sáng CN: Ngày 23/10; Tiếp tục tiến vào 722 tham quan đường HCM nhánh Tây và chạy thẳng ra QL 27. Từ QL 27 quay trở về Đà Lạt.
+ Chi phí tạm tính là 700k/ 1 người.
+ Số lượng thành viên:
* L.K lập thớt này dành cho Hội người cao tuổi đi hành xác nên chỉ nhận các bạn nam trên 40t và các bạn nử trên 35t.
* Các bạn trẻ hơn số tuổi qui định đăng ký tham gia xin vui lòng nằm trong danh sách dự bị, sau ngày thứ 2 nếu thiếu các bô lảo mình sẻ nhận thêm các bạn. Do cung đường mang nhiều tính mạo hiểm nên mình chỉ tổ chức đoàn khoảng 10 người.
* Tối thứ 4 ngày 19/10 sẻ off tại quán cà phê trong khuôn viên Nhà Văn Hóa Q.10 lúc 19g để nhận cọc 300k.

+ Hiện có 2 thành viên tham gia:
1) L.K
2) Co gay( Được ưu tiên).
3) ........

phuongsakura123
15-10-2011, 23:13
Nghe hấp dẫn đây. Em xin 2 gạch nhe anh LK ;)

lengkeng1minh
15-10-2011, 23:20
Thanks em nhiều, nhưng em thì đủ chuẩn còn bạn em có phãi là "Bô Lảo" không?

phuongsakura123
15-10-2011, 23:26
Dạ chính xác là 1 đồng chí lão thành ạ :D. Hi vọng là đủ điều kiện tham gia.

mechuotchit
15-10-2011, 23:28
Em chỉ mới 32 thôi , bác L.K. cho em 1 chân dự bị nhé , mà dự bị số 1 nha bác :D !

lengkeng1minh
15-10-2011, 23:33
Bổ sung thêm bạn Sinh: 34,5t_ Sinh đã đăng ký bên thớt PLCN.

lengkeng1minh
15-10-2011, 23:42
+ Về lều trại:
* Các bạn tham gia không cần phãi lo lắng gì! L.K sẻ chuẩn bị 4 lều đôi( Khả năng có 5 lều), 2 lều cá nhân.
+ Các bạn tham gia nên có:
- Đèn pin
- Áo mưa : Quần áo bộ hay cánh dơi cũng được.
- Găng tay.
- Áo khoát.
- Túi ngủ hay mền dã chiến vì khu vực hạ trại là "Cổng Trời" 1 vị trí cao nhất và cũng nằm trong khu vực quản lý của VQG Bidoup- Núi Bà nên nhiệt độ ban đêm khá lạnh.

phuongsakura123
15-10-2011, 23:46
Oh, có bạn Sinh à, vậy mình lại gặp được bạn đồng hành cũ rồi. (c)

lengkeng1minh
15-10-2011, 23:55
Vài hình minh họa cung đường sắt răng cưa.( Thú thật là cách đây hơn năm mình cũng đã đi rồi, nhưng hình bị mất do máy tính bị hư nên nay mình đi lại).

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/IMG_6159.jpg

Các bạn sẻ cãm nhận như thế nào với 2 bức tường đá được đục bằng tay!


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/IMG_6255.jpg

Sinh
16-10-2011, 00:19
Em vào điểm danh có mặt. Cảm ơn anh LK đã đặc cách cho em tham gia chuyến này.;)

Hí hí, chuyến này lại được đi cùng bà già khó tính rồi (í lộn, bà già leo núi!) :)) Nhưng chị Sakura ơi, chuyến này đừng cho ăn cá nữa nha, em sợ...;)

phuongsakura123
16-10-2011, 00:28
"Được đi cùng bà già khó tính" là chê hay khen vậy Sinh? :D. Vụ ăn cá làm gì có hoài mà ăn hả em?

balodulichsaigon
16-10-2011, 01:08
Hic hic cung đường, lịch trình và hình ảnh pác chủ thớt post làm 'bọn trẻ" tụi em ham hố quá. Chỉ tiếc là tuổi đời không đáp ứng được yêu cầu của chủ thớt. Đành ngồi nhà hóng hớt và chờ xem hồi ức của các bác.

triddesign
16-10-2011, 06:25
Anh Lengkeng cho a-zành Trid tham gia với nhe!( chuyến này có thêm khoảng tối zô-ga, sáng múa thái cực khổ quyền cho các bô lão không anh?)

nguyenhoangha
16-10-2011, 08:56
Vài hình minh họa cung đường sắt răng cưa.( Thú thật là cách đây hơn năm mình cũng đã đi rồi, nhưng hình bị mất do máy tính bị hư nên nay mình đi lại).

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/IMG_6159.jpg

Các bạn sẻ cãm nhận như thế nào với 2 bức tường đá được đục bằng tay!


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/IMG_6255.jpg

Có phải anh LK đi trong topic Đà Lạt đường hoa không ạ ?

nuamua
16-10-2011, 09:31
Cách đây ít ngày, báo chí đưa tin rầm rộ về việc Đưng K'nớ bị cô lập, đường DT722 thành sông bùn, lội đến ngang lưng. Dân Đưng K'nớ phải được cứu đói khẩn cấp. Thông tin ở đây (http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/phongsughichep/2011/10/184167.cand), đây (http://tintuc.vnn.vn/vdco/xa_hoi/277201/dua-10-tan-gao-vo-cuu-doi-xa-dung-k-no.htm) và đây (http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dung-KNo-nhung-hat-gao-cuoi-cung/61373). Anh LK cập nhật tình hình cho giai đoạn II của chuyến đi xem có khả thi không.
Theo em đc biết, 1 số bạn hội WIN đang có chuyến cứu trợ cho Đưng K'nớ, dự kiến ngày mai 16/10 về. Anh liên hệ các bạn ấy hỏi xem tình hình thế nào.
Cảm ơn anh vì thông tin về 1 cung trekking thú vị.

ngua_rom
16-10-2011, 10:24
Anh Lengkeng cho em vào danh sách dự bị luôn nhé. (34t)

hoang dam
16-10-2011, 10:27
Anh ơi, năm nay e mới gần 30 thôi, nhưng mà kế hoạch của bọn a hấp dẫn e quá, mà thời gian e ở Sài Gòn không còn lâu nữa, đầu tháng 11 e phải về Bắc rồi, các anh chị có thể ưu tiên cho em tham gia với được không ạ. Số điện thoại của em là 0903130451, email: [email protected], nếu được thì anh chị gửi cho e một tin nhắn nhé, vì e sợ ko cập nhật tình hình thường xuyên được. Mong tin của các anh chị.

lengkeng1minh
16-10-2011, 16:20
Thanks bạn Nuamua! Thông tin của bạn mình có xem trên báo Thanh Niên. Nhưng đường đất đỏ rất nhanh ráo nước. Nếu may mắn trước ngày đi tầm 2 ngày mà trời không mưa thì tốt. Mình không đặt mục tiêu chuyến đi vào 722 mà trọng tâm chuyến đi này là đặt chân vào lịch sử ngành đường sắt bạn à!

lengkeng1minh
16-10-2011, 16:39
Cập nhật danh sách đăng ký:
1- L.K
2- Co Gay
3- Bà Già leo núi
4- Thủ quỉ săm soi
5- Mechuotchit
6- Ngựa Ròm
7- Hoang dam_ Bác này mà đi chắc phãi mua hộp áo mưa theo cho bác í quá!
8- Anh Trid
+Tạm thời đã có 8 người nước trong( Trong nước)
9- Ẩn số 6X_ Người nước ngoài.
10- ......Người nước đục..............Phù sa.( Về rồi thì báo danh nhé! Gấp)
Xem ra các bô lảo hội người cao tuổi khu vực phía nam( TP HCM), sau khi đi Tây Bắc dìa chắc hết......Pin rồi hay sao?

Sinh
16-10-2011, 19:44
Một vài thông tin về đường sắt răng cưa Đà Lạt - Phan Rang:

Bắt đầu được nghiên cứu từ năm 1898. Đường sắt được khởi công năm 1908 theo lệnh của toàn quyền Paul Doumer. Bắt đầu, thi công đoạn 38 km giữa Tháp Chàm và Xóm Gòn. Năm 1916 những chuyến xe lửa đầu tiên bắt đầu hoạt động mỗi tuần 2 chuyến. Năm 1917 được nối dài đến tận Sông Pha (Krông Pha) – dưới chân đèo Ngoạn Mục. Năm 1922, công ty thầu khoán Châu Á tiến hành xây dựng đường sắt nối Sông Pha tới Trạm Hành – Đà Lạt. Năm 1928, thi công 10 km khó khăn nhất giữa Krông Pha và đèo Eo Gió (Bellevue) được hoàn thành. Bốn năm sau, vào năm 1932, đoạn Đran được hoàn thành, tuyến đường chính thức đi vào hoạt động. Tổng kinh phí xây dựng là 200 triệu Franc vào lúc bấy giờ.

Để qua được đèo dốc người ta phải thiết kế những bánh răng cưa lắp thêm vào trong đầu máy. Tuyến đường có 16 km đường sắt răng cưa, vượt độ cao 1.500m trên mực nước biển với độ dốc thường xuyên 12%. Vượt qua 5 hầm, có hầm dài đến 600m và nhiều cầu xe lửa khác. Đường sắt được vận hành bằng 11 đầu máy hơi nước hiệu Fuka của Thuỵ Sĩ.

Nhà ga Đà Lạt được xây dựng và hoàn thành vào năm 1938. Một nhà ga đẹp, kiến trúc từ thời Pháp thuộc gần như còn nguyên vẹn với ba mái vút cao xuất phát từ ý tưởng của hai kiến trúc sư người Pháp là Moncet và Revéron mô phỏng ngọn núi Lang Biang. Xưa mỗi ngày có hai đôi tàu chạy tuyến Đà Lạt – Nha Trang, Đà Lạt – Sài Gòn với ba toa khách, một toa tàu hàng và ngược lại. Hành khách bao giờ cũng đông với phần lớn là người Pháp và quan chức người Việt. Nếu đi từ Sài Gòn sẽ mất khoảng nửa ngày để đến Đà Lạt.

Tuyến đường sắt đã bị ngưng từ năm 1972 do chiến sự ác liệt ở miền Nam khiến cho nhu cầu vận chuyển đường sắt gặp khó khăn.

Giữa năm 1975, khi đất nước thống nhất, đường sắt được vận hành trở lại nhưng chỉ chạy được đúng 7 chuyến từ Đà Lạt đến cầu Tân Mỹ (Ninh Sơn) thì bị ngưng lại vì không hiệu quả kinh tế.

Năm 1986, Liên hiệp Đường sắt Việt Nam đã cho công nhân tháo ray và tà vẹt để phục vụ sữa chữa Đường sắt Thống Nhất. Phần còn lại bị bán làm sắt vụn dần dần từ những năm 1980 đến 2004, khi cầu đường sắt Đ'ran bị tháo dỡ để bán sắt vụn.

Hiện nay, chỉ còn một phần của tuyến đường sắt này là đường sắt Đà Lạt-Trại Mát dài 7 km còn hoạt động để phục vụ khách du lịch. Vào tháng 11 năm 2006, tỉnh Lâm Đồng có dự án khôi phục tuyến đường sắt này, được dự trù kinh phí 5.000 tỉ đồng và hoàn tất năm 2015.

TheLastVampire
16-10-2011, 23:54
Hức chuyến này bác LK toàn tuyển lão tiền bối, sao tham gia được đây ? :(

pe_nhoc16
17-10-2011, 00:28
Nhấn mạnh thế nào sao Nhóc dám dập dòm, nói chi đến quăng gạch. Đành ở nhà bó gối chờ vậy...

lengkeng1minh
17-10-2011, 06:48
Sau 18g ngày hôm nay sẻ chốt danh sách các bô lảo và nhận thêm danh sách dự bị. Đến buổi off tối thứ 4; Chính thức và dự bị đều đi off, bạn nào đi off và đặt cọc sẻ là thành viên của chuyến đi. Ai vắng không lý do sẻ .....bị xem là cancel.
+ Bạn Hoang Dam ở xa đã pm cho L.K nên có lý do chính đáng để vắng mặt.
+ ĐT của L.K: 0907145308.
* Các tình yêu thuộc nhóm Hòn Sơn+ Bidoup nên dự khán buổi off thứ 4 vì cũng sẻ xác định ngày đi cho chuyến đi theo dấu chân bác sỷ Yersin vào cuối tháng 11 sắp tới.

tin50
17-10-2011, 09:01
Sao công ty lại tổ chức học ngay thứ 7 này nhỉ! Lát nữa sếp họp giao ban về phải xin phép ngay mới được! Hi vọng, hi vọng ...

ruby1
17-10-2011, 09:55
Nhấn mạnh thế nào sao Nhóc dám dập dòm, nói chi đến quăng gạch. Đành ở nhà bó gối chờ vậy...

Nhoc oi, A lengkeng vẫn còn nhận ds dự bị mừh. E phải đi off để c đưa "xiền" nữa chứ.

ruby1
17-10-2011, 10:10
Sau 18g ngày hôm nay sẻ chốt danh sách các bô lảo và nhận thêm danh sách dự bị. Đến buổi off tối thứ 4; Chính thức và dự bị đều đi off, bạn nào đi off và đặt cọc sẻ là thành viên của chuyến đi. Ai vắng không lý do sẻ .....bị xem là cancel.
+ Bạn Hoang Dam ở xa đã pm cho L.K nên có lý do chính đáng để vắng mặt.
+ ĐT của L.K: 0907145308.
* Các tình yêu thuộc nhóm Hòn Sơn+ Bidoup nên dự khán buổi off thứ 4 vì cũng sẻ xác định ngày đi cho chuyến đi theo dấu chân bác sỷ Yersin vào cuối tháng 11 sắp tới.

E k đi chuyến này đc òi a lengkeng ơi. Nhưng e đi off nữa nha vì thấy P/S nhóm Hòn Sơn :D

amydoan
17-10-2011, 10:19
Em 32 tuổi, xin 1 chân dự bị.
Thao 0937.491.112

trungcao
17-10-2011, 10:27
Chúc anh...chân cứng đá mềm...^^
Ko đủ tuổi tham gia đợt này...
Rồi đợt sau anh làm chuyến khác...điều kiện: dưới 30t...là em chém chém chém chém....nha anh Lengkeng...!!! ^^

gentlemice
17-10-2011, 10:58
dịp tết Tây vừa rồi nhóm của em có đi cung này! Lần đó về Đà Lạt lang thang có gặp nhóm bác Lengkeng ở khu Suối Vàng, không biết bác có nhớ không nữa! :-)
Nhóm em đi ngược lại cung của mọi người
- Đón xe đi Phan Rang, từ bến xe Phan Rang thì đi xe buýt đến cầu Tân Mỹ (dưới chân đèo Ngoạn Ngục). Khoảng 10h bắt đầu trekking dưới chân đèo theo tuyến đường sắt răng cưa cũ.
- Đến 5h chiều thì ra bên kia đèo, tiếp tục trekking đến Đơn Dương và qua đêm tại đây.
- Sáng dậy và trekking đèo Dran, uống cà phê sáng trên đỉnh đèo.
- Tới Đa Thọ thì đón xe buýt Phương Trang về Cầu Đất chơi ở đồi chè, sau đó đón tiếp xe buýt đến Trạm Hành, leo lên xe lửa về đến Đà Lạt lúc 2h chiều thì phải

lengkeng1minh
17-10-2011, 11:33
dịp tết Tây vừa rồi nhóm của em có đi cung này! Lần đó về Đà Lạt lang thang có gặp nhóm bác Lengkeng ở khu Suối Vàng, không biết bác có nhớ ........

Hi hi hi Nhớ chứ! Bửa đó vui vì không ngờ các bạn tuốt ở ngoài Bắc mà vẫn nhận ra mình. Hôm đó nhóm anh vào 722 ngủ qua đêm, do không đủ lều và thực phẩm nên không rủ nhóm em đu theo, đừng giận nhé!

co_gay
17-10-2011, 11:38
chuyến này em được đi với toàn "lão làng" (S). Hí hí cảm ơn anh lengkeng nhiều, ưu ái cho em quá.:)

lengkeng1minh
17-10-2011, 11:42
Đến lúc này, những bạn đã đăng ký mình nhận hết dù chưa đủ tuổi. Mong các bạn đi off đầy đủ vào tối thứ 4 tại quán cà phê trong khuôn viên NVH Q.10. Vào cổng đường 3/2, lúc 19g.
+ Những bạn lúc này mới đăng ký thì L.K tạm xếp vào danh sách dự bị, nếu ai trong danh sách chính thức cancel mình sẻ đôn các bạn lên.
+ Nhóm Hòn Sơn và các Tarzan chuyến BIDOUP, khỏi cần đi off mà hãy vào trang: Nhóm phượt theo sở thích_ Vào nhà phượt là chuyện nhỏ mà âm miu với anh L.K.

mechuotchit
17-10-2011, 11:44
Hi hi hi Nhớ chứ! Bửa đó vui vì không ngờ các bạn tuốt ở ngoài Bắc mà vẫn nhận ra mình. Hôm đó nhóm anh vào 722 ngủ qua đêm, do không đủ lều và thực phẩm nên không rủ nhóm em đu theo, đừng giận nhé!
Bác L.K nổi tiếng quá , khắp mọi miền ai cũng phục bác (c) . Hôm trước có 1 anh xui em cho số phone của bác để được tư vấn đi xuyên Việt , kg biết có làm phiền bác kg ạ ? :T

hi-speed
17-10-2011, 11:47
Đi với anh LK = Liên Khúc.....úi.....úi....em nhầm,là Leng Keng thì khoái nhất cái vụ anh ý chụp hình dùm.....hehehehehe

cá vị nào mà dk rồi mà k dc đi thì cứ làm theo cách của em là ok hết : căn đúng ngày giờ rồi âm thầm lặng lẽ bám đui, đoàn đi đâu ta đi đó, lúc bị phát hiện và bị hỏi thì đừng có nhận là mem của Phượt mà nói là mem của Phẹt , nếu bị gián điệp nằm vùng chỉ mẹt thì cứ cười là xong hết ý mà.....cái dzụ nỳ em làm wài mà có sao đâu.... hehehehe

Anh LK : nếu sắp xếp xong lịch mần việc thì xin join với anh và mọi người

lengkeng1minh
17-10-2011, 11:49
Lâu quá rồi mới thấy cái nick của cậu Sờ Phích này. Tưởng dã quy y đâu rùi chứ/

hailam
17-10-2011, 12:17
Không đủ tiêu chuẩn, không dám đặt gạch ... hic hic

xueyuki
17-10-2011, 12:27
Bác keng ơi, nhìn mặt em ai cũng nói em " già" rồi.
Mà tuổi ít, vậy tham gia theo có được không vậy?

lengkeng1minh
17-10-2011, 12:48
Được chứ, em Xu cứ mạnh dạn đăng ký.
* Nick của L.K thường dính liền với nhưng tour rừng và núi. Vì vậy dù chuyến này đi đến xứ sở sưong mù nhưng lại nhắm đên thiên nhiên nhiều hơn, chỉ sẹt ngang ĐL. Đây là chuyến hành xác thể loại nhẹ cùng với việc ăn uống hơi bị kham khổ( Không có vụ BBQ trong rừng). Các bạn nên suy nghĩ kỷ trước khi tham gia.

tin50
17-10-2011, 12:50
Hên quá, đã xin nghỉ học được thứ 7 rồi!
Thật là may mắn khi được đi chung với các anh chị lão làng, hi vọng được học hỏi thêm từ các anh chị.
Cảm ơn bác LK đã ưu ái cho em và co_gay !

thanhtrungZnAl
17-10-2011, 13:24
E ngưỡng mộ bác này

Sinh
17-10-2011, 13:28
Xin phép anh LK và các anh chị lỡ đặc cách cho em đi thì cho em vắng off luôn nhá. Ngày T4 em đã ở Tây Nguyên òi. Sáng T7 em sẽ gặp mọi người ở Đà Lạt. Kỳ này em quyêt tâm leo cho đc 2 cái đèo Tà Nưa & đèo Lộc Bắc mà em đang ham hố đã!

amydoan
17-10-2011, 14:37
Sorry các bác nhé, tiếc là không đi được rồi vì xếp chẳng cho nghỉ sáng thứ 7. Hẹn dịp khác vậy.

lengkeng1minh
17-10-2011, 19:42
Tạm chốt danh sách đoàn.
1- L.K
2- Co_gay
3- Phương sakura
4- Anh Hùng
5- Sinh
6- Langbat
7- Anh Trid
8- Ngụa Ròm
9- Hoang dam
10- Mechuotchit
11- Tin50
12- Em út Xu
Con số này vừa tầm để đi và cũng dể quản lý nhau trên đường.
+ Đã liên hệ đặt thuê xe máy tại Đà Lạt; Giá 60k/1 ngày. Chi phí xe do xế ôm tự chia, xăng tự đổ.
* Sinh và bạn đã lên trước nên không cần thuê xe.
+ Hiện đã có 4 lều đôi + 3 lều đơn+ 3 bạt che mưa+ 15m dây thừng( Dùng vượt suối và kéo xe)+ 1 nồi cở trung.
+ Chỉ định Phương Sakura làm thủ quỷ+ kế toán.( Cần bạn nử hổ trợ Phương trong việc mua lương thực_ Số của Phương:0908998028)
+ Hiện có 2 bộ đàm.
+ Anh Trid sẻ mang theo "súng phun lửa" để nhóm bếp.
+ Bộ đồ nghề vá xe thì ai có xoay được nhỉ?
...................................
Sẻ cập nhật thêm đồ nghề gì thì các bạn tham gia góp ý nha!

Sinh
17-10-2011, 20:47
Bộ đồ nghề vá xe thì ai có xoay được nhỉ?

Ngày mai em xem xét có thể em tậu 1 bộ đồ sửa xe. Nếu có thì em báo cho mọi người biết sớm để khỏi chuẩn bị.

mechuotchit
17-10-2011, 20:52
@ Bác Leng Keng : Sáng em sẽ liên hệ chị Phương vụ hậu cần , còn đồ nghề vá xe em đang liên hệ , nếu có em sẽ báo Bác ạh .

langbat
17-10-2011, 20:59
Anh Lengkeng cho mình đăng ký tham gia nhé, nếu không có hạn chế khó khăn gì nữa thì mình đủ tuổi theo đoàn rồi.
Mình sẻ đến Đà lạt sớm hơn và có thể đem theo xe máy gia nhập theo chương trình của đoàn vào sáng thứ bảy.
Hy vọng là sẻ được tham dự chuyến khảo . . . củ này. :)

lengkeng1minh
18-10-2011, 07:07
Oke em, May cho em là bạn của Sinh không đi nên sẻ thế cho số 6.

NguoiNhaQue66
18-10-2011, 08:13
- Bác lengkeng đi về viết hồi ức cho em cái lộ trình, bản đồ đường đi cụ thể nhé.
- Hy vọng sau này bác sẽ làm 1 chuyến nữa cung này ! Để em tham gia với.

Vinh Pham
18-10-2011, 08:30
Ôi mê quá nhưng không có quota để đu bám theo anh lengkeng được, chúc mọi người có chuyến đi thành công, về nhớ viết hồi ức nhé, em cũng đăng ký nhận thông tin như bác nguoinhaque66 nhé anh LengKeng.

xueyuki
18-10-2011, 08:31
Tạm chốt danh sách đoàn.
1- L.K
2- Co_gay
3- Phương sakura
4- Anh Hùng
5- Sinh
6- Langbat
7- Anh Trid
8- Ngụa Ròm
9- Hoang dam
10- Mechuotchit
11- Tin50
12- Em út Xu

Bác lengkeng ơi, choemxin rút lại cục gạch đã quăng nha.
Sếp em qua nay khó quá, năn nỉ mà không chịu ký cho nghỉ ngày thứ 7
Đành ấm ức ở nhà hóng hớt hồi ức chuyến đi của bác thui:help(NO):(:(

tin50
18-10-2011, 09:03
Hình như ông anh em có 1 dây bản bự khoảng 15 mét! Loại người ta thường dùng để gắn vào ròng rọc kéo xe, kéo vật nặng đó bác LK! Nếu cần thì em sẽ vác theo, để em hỏi ông anh còn cái kích để kéo không! Chắc nó sẽ có ích khi vào cung đường 722.

Lục lọi trên mạng thấy cái bản đồ cũ của Pháp về tuyến đường sắt này, up lên cho mọi người cùng tham khảo nhé!

https://lh5.googleusercontent.com/-f_MLvVqQACw/Tpzc7WDLu3I/AAAAAAAAAPs/rw4fqiyzM5I/s450/So-do.jpg

Đoạn đường có sọc ngang ngang là các khúc đường leo dốc bằng răng cưa và chi tiết các hầm và cầu trên tuyến đường

lengkeng1minh
18-10-2011, 10:38
+ Không cần mang theo Tin50 ơi! Anh đã có dây rồi.
+ Mọi người nhớ mang ít đồ thôi, càng gọn nhẹ càng tốt. Mỗi người nên có túi bao tử hay túi nhỏ hoặc balo dây rút để đi cung đường sắt răng cưa. Khi đó balo sẻ gởi lại ĐL.

hoang dam
18-10-2011, 10:39
Trời có lạnh không anh ơi, có phải mang theo áo khoác hay quần áo dài không, hay chỉ áo phông, quần ngố là được ạ :)

lengkeng1minh
18-10-2011, 10:45
HÂM NÓNG TOPIC:
Đây là hầm thừ 3 của cung đường sát răng cưa. Chuyến đi trước thì tới cửa hầm thì dừng lại vì khi đi, mình chủ quan không mang đèn pin, áo mưa lúc ấy L.K đi chỉ 1 mình nên cũng không dám mạo hiểm

.
https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/IMG_6267.jpg



https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/IMG_6172.jpg

hoang dam
18-10-2011, 11:01
Anh ơi, đồ dùng là tự chuẩn bị hay là mua chung ạ, mỗi người cần mang theo những gì hả anh

tin50
18-10-2011, 11:02
Càng tìm hiểu về tuyến đường sắt này thấy càng thấy VN mình sai lầm khi dỡ bỏ đường sắt này và bán hết tất cả các đầu máy đặc biệt cho Thụy Sĩ. Hiện nay, Thụy Sĩ đã phục chế 3/4 đầu máy mua của VN làm các đầu máy du lịch ở Fulka - Thụy Sĩ.
Có trang web hay về lịch sử của đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm, có 1 số hình ảnh về lịch sử của cung đường này: http://vnafmamn.com/tracing_shangrila.htm

Trong trang này cũng có cái bản đồ về đường ray này, em có kèm theo cái hình hiện nay của đèo ngoạn mục từ google map để xem cung đường này.
Bản đồ xưa địa chất xưa:
https://lh6.googleusercontent.com/-DYYzC6R6C24/Tpz4sKpFocI/AAAAAAAAAQU/xS7gUAtbQsI/s912/Dalat_CogRailMap2.jpg
Bản đồ từ google:
https://lh4.googleusercontent.com/-QJnSmJ7EWmo/Tpz3Iq7Z5pI/AAAAAAAAAQM/FX0BH6RXDbA/s912/google.jpg

mechuotchit
18-10-2011, 11:48
- Bác lengkeng đi về viết hồi ức cho em cái lộ trình, bản đồ đường đi cụ thể nhé.
- Hy vọng sau này bác sẽ làm 1 chuyến nữa cung này ! Để em tham gia với.
Sao chuyến nay bác kg tham gia luôn mà phải đặt cái hẹn thế kia ??? :))

NguoiNhaQue66
18-10-2011, 12:02
Sao chuyến nay bác kg tham gia luôn mà phải đặt cái hẹn thế kia ??? :))
Bác LK tuyển quân Hội người cao tuổi...mình hông đủ tiêu chuẩn làm sao tham gia được !!!!

phuongsakura123
18-10-2011, 12:31
Sáng nay đã nhận đuợc điện thoại của bạn mechuotchit về việc tham gia nhóm hậu cần rồi. Tks mechuotchit nhé! :)
Về việc ăn uống của đoàn, hiện tại theo ý kiến đã tham khảo với anh LK từ hôm trước, đoàn sẽ ăn sáng tại Dalat buổi sáng, buổi trưa chỉ ăn gọn nhẹ, có thể ăn xôi mua tại Dalat mang theo và bánh mì +xúc xích+chà bông. Về nuớc uống, đoàn sẽ mua chung và phân phát cho từng thành viên. Ngoài ra, ai thích ăn hoặc uống gì khác ngoài khẩu phần chung mà đoàn cung cấp thì có thể tự chuẩn bị riêng cho mình (sữa, café, nuớc hoa quả,...). Buổi chiều, tùy tình hình thời tiết mà kế hoạch sẽ đuợc anh Leng Keng thay đổi cho phù hợp. Do đó, thực đơn cho buổi tối vẫn chưa cụ thể. Nếu thời tiết tốt, kế hoạch vào 722 đuợc thực hiện thì sau khi rời khỏi tuyến đuờng sắt về lại Dalat, đoàn sẽ tính toán cho bữa ăn tối, hoặc có thể mình sẽ ăn sớm tại Dalat và mua vài món lặt vặt để ăn thêm vào buổi tối trong quá trình cắm trại đêm đến sáng ngày hôm sau.

Đoàn cũng trang bị chung: 1 chai xịt côn trùng, 1 chai thuốc chống muỗi; nếu ai muốn tự túc thì vẫn có thể mang theo riêng. :)

Các anh chị, các bạn thấy còn thiếu và cần gì thêm, vui lòng cho ý kiến để mình chuẩn bị luôn nha. Tks.

lengkeng1minh
18-10-2011, 12:58
Anh ơi, đồ dùng là tự chuẩn bị hay là mua chung ạ, mỗi người cần mang theo những gì hả anh

+ 1 bộ mặc trên người+ 1 bộ trong balo.
+ Áo khoát.
+ Áo mưa.
+ Găng tay len_ Mua tại các cửa hàng Bảo Hộ Lao Động.
+ Do đi đường sắt răng cưa có khuynh hướng xuống dốc nên cần mang 1 lúc 2 vớ để bảo vệ đầu ngón chân+ 2 vớ dự phòng.
+ Tùy mổi người; có thể mang theo kẹo hay bánh; Nói chung là đồ ngọt.
+ Ra tiệm thuốc tây mua vài gói Smecta hoặc Hydrite dùng phòng chông tiêu chảy và bù muối( Do chúng ta đi nắng, ra mồ hôi nhiều).
+ Nếu là người ít đi; bạn nên mua vài viên Efelagan uống 1 viên ngay khi đặt chân đến Đà Lạt, vì: Thay đổi độ cao, nhiệt độ, không khí....
+ Nên có chai gel chống muổi vì cung đường có đi vào những vùng tối thiếu ánh sáng.
+ Đèn pin_ Bắt buộc phãi có( Loại đèn sạc hay sử dụng pin tiểu 3 AAA, 2AA).
Mình mà liệt kê thì nhiều lắm và làm bạn sợ, rút gạch thì tiêu! Nhưng hãy an tâm vì cung đường này dể đi, chỉ cần trang bị những thứ ở trên là được rồi.

mechuotchit
18-10-2011, 13:09
Sự am hiểu và chu đáo của bác L.K làm em thấy yên tâm . Cám ơn bác rất nhiều !!!

xueyuki
18-10-2011, 13:22
Nhìn hình mà thèm đi quá
Hức hức không đi được tiếc quá à?

lengkeng1minh
18-10-2011, 13:27
https://www.phuot.vn/threads/14758-Cổng-Trời-nơi-bạt-ngàn-thông-reo-chúng-tôi-đã-ở-đó-và-tận-hưởng...../page5

Đây là chuyến vào cổng trời vào dịp tết Dương Lịch. Đây cũng là chuyến mà nhóm gặp nhóm Gentmice trong suối Vàng.

pe_nhoc16
18-10-2011, 14:04
Tối mai ra off xem tình hình thế nào, không biết có vé vớt hông nhỉ? Nhóc có style join giờ chót nên đôi khi cũng làm khó anh em :D.
Mùa này Đà Lạt chưa lạnh lắm lại trekking nhiều thế nên những bạn mới đi nên đem ít muối và thuốc cảm sốt phòng hờ, mang giày đế mềm hoặc lót thêm Kotex (nghiêm túc đó). Đi với bác L.K thì chỉ có mà chạy theo :))

ngua_rom
18-10-2011, 14:23
Nhờ anh Lengkeng pm cho em số điện thoại để em tiện liên hệ khi không tìm ra địa điểm off. Em ở Củ Chi nên có lẽ em sẽ tới đúng giờ và về sớm để kịp chuyến xe buýt, mong mọi người thông cảm

NguoiNhaQue66
18-10-2011, 14:45
Đi với bác L.K thì chỉ có mà chạy theo :))
Cái này thì giang hồ đã kiểm chứng, mình nghe đồn bác LK khỏe lắm, mấy anh trai trẻ hụt cả hơi !

jinnynhungoc
18-10-2011, 15:25
Anh Lenkeng tuyển Bô Lão không àh chà ngồi nhòm thôi.

phuongsakura123
18-10-2011, 16:13
Bạn Sinh vừa nhắn là đã có đuợc 1 bộ đồ nghề vá xe (không kiêm sửa xe).

lengkeng1minh
18-10-2011, 16:24
Mọi người à! Anh tự thấy mình không đủ năng lực làm Leader nên không dám nhận nhiều. Chọn Bô lảo chỉ là 1 cách nói vui và vì những bô lảo quen tính nhau nên sự tự giác và tinh thần hổ trợ nhau rất cao. Nếu bạn nào thích thì cứ đu theo chỉ cần đáp ứng 3 tiêu chí:
+ Yêu thiên nhiên.
+ Thích chụp hình.
+ Thích ngủ bụi trong rừng và ăn uống đơn giãn.
* Thông tin mới: Bô lảo nước đục đã đăng ký tham gia.Hi...hi...Thế là đủ 3 loại nước: NT, NN và NĐ.

ròm
18-10-2011, 17:02
Hj hj, chờ 15 năm nữa, mềnh đủ tuổi sẽ giôn cùng các cô chú, các bác.. hum nay chỉ dám giôn chuyến Kệ GÀ gì đó thui hà.., cơ mà đọc cái này thấy hay quá, ngưỡng mộ các cô chú thiệt...

lengkeng1minh
18-10-2011, 20:46
Hj hj, chờ 15 năm nữa, mềnh đủ tuổi sẽ giôn cùng các cô chú, các bác.. hum nay chỉ dám giôn chuyến Kệ GÀ gì đó thui hà.., cơ mà đọc cái này thấy hay quá, ngưỡng mộ các cô chú thiệt...
Không đu bi giờ thì 15 năm nửa chú "chống gây" òi làm sao đi chung được!
+ Địa điểm off; Nhà hát Hòa Bình, vừa vào cổng thì quẹo trái sẻ thấy phòng vé_ Cách phòng vé 20m là 1 bải giữ xe. Cạnh bãi giữ xe là 1 nhà bạt tròn lớn. Đó là quán cà phê. Số của anh L.K: 0907145308_ Số của quán: 0989902612_ Chủ quán là anh Đà Điểu.

da dieu
18-10-2011, 21:01
Không đu bi giờ thì 15 năm nửa chú "chống gây" òi làm sao đi chung được!
+ Địa điểm off; Nhà hát Hòa Bình, vừa vào cổng thì quẹo trái sẻ thấy phòng vé_ Cách phòng vé 20m là 1 bải giữ xe. Cạnh bãi giữ xe là 1 nhà bạt tròn lớn. Đó là quán cà phê. Số của anh L.K: 0907145308_ Số của quán: 0989902612_ Chủ quán là anh Đà Điểu. Sửa lại anh Leng Keng ơi 0989022612

langbat
18-10-2011, 22:02
Cảm ơn anh Lengkeng đã tin và cho gia nhập đoàn. Vì không ở TP nên không tham gia ofline được với mọi người,
anh có thể cho langbat gặp tại Đà lạt sáng thứ bảy đó và đóng các khoản phí nha
Mình sẻ liên lạc với anh bằng ĐT để biết giờ và nơi tập trung ở đó và mình
cũng có thêm một bộ vá xe thế này nhưng không có ống bơm xe, đem theo luôn nhé


https://img703.imageshack.us/img703/5200/photo0002b.jpg

azang
18-10-2011, 22:06
Hic, lâu quá mới vào phuot, thấy Anh LK đi lại thèm rồi....
Chúc cả nhà chinh phục mỹ mãn nhé.

phuongsakura123
18-10-2011, 22:13
A Azang, lâu quá không thấy anh í ới gì cả. Hôm nào có chuyến nào hay hay, anh ới em một tiếng nhá! :D

Sinh
18-10-2011, 22:13
Em đã có 1 bộ đồ sửa xe y chang anh langbat và thêm 1 cái ống bơm chân òi nên chắc k phải lo đâu ạ.

Bình-Thường
18-10-2011, 22:14
Ngày mai phải đi off thôi!!!

azang
18-10-2011, 22:16
@Sakura : Anh có đi đâu đâu, đợt này việc nhiều quá ----> tu lun òi.

z.i.p
18-10-2011, 22:58
hix, em thèm đi quá mà bận rồi. Hôm qua ngồi xem mà nuốt nước miếng ừng ực...

Chúc anh Leng keng và mọi người chuyến đi an toàn và thú vị!

chuagiahamzui
19-10-2011, 00:47
Ah thì ra đây là hội người...có tuổi, cũng muốn thử sức nhưng lại đăng ký Kê Gà mất rồi, chúc các anh chị đi vui nhé ;)

lengkeng1minh
19-10-2011, 06:48
Đoàn cần có 2 cây Tầm Vông hoặc câu vuông 3+5, hay loại cây nào cứng; dài khoảng 1m5 trở lại. Công dụng:

+ Ngày đầu có thể dùng làm gậy chống hoặc làm" Đả Cẩu Bổng".
+ Ngày 2 dùng khiêng xe!

Dacwin
19-10-2011, 08:08
Mon men chờ đến phút chót đu đeo anh lengkeng... đi rừng, ăn bờ ở bụi và leo núi là sở thích của em òi..

ruby1
19-10-2011, 08:57
Mon men chờ đến phút chót đu đeo anh lengkeng... đi rừng, ăn bờ ở bụi và leo núi là sở thích của em òi..

Chà, bác sỹ Teen nhà ta sau chuyến Hòn Sơn ẩn dật lâu quá, giờ mới thấy tái xuất giang hồ nhe

ròm
19-10-2011, 10:16
Không đu bi giờ thì 15 năm nửa chú "chống gây" òi làm sao đi chung được!
+ Địa điểm off; Nhà hát Hòa Bình, vừa vào cổng thì quẹo trái sẻ thấy phòng vé_ Cách phòng vé 20m là 1 bải giữ xe. Cạnh bãi giữ xe là 1 nhà bạt tròn lớn. Đó là quán cà phê. Số của anh L.K: 0907145308_ Số của quán: 0989902612_ Chủ quán là anh Đà Điểu.Dạ, chào chú Leng Keng, con mới có 20 tuổi, nên thật ra còn con nít và chưa nhiều kinh nghiệm. Thôi, chuyến này con không đi đc, sẽ đi cùng chú Lengkeng một chuyến nào đó "không dành cho >35t"
Hy vọng là chuyến gần nhất sắp tới của chú, offline ban đêm thì con đi học nên cũng canh me ngày nào "trốn" đc sẽ đi off gặp gỡ các cô chú, anh chị chuyên nghiệp..

Cảm ơn chú đã quan tâm.

mechuotchit
19-10-2011, 17:13
Bác L.K ơi , cho em rón rén rút gạch nhé (NO) , em rất xin lỗi mọi người vì cuối tuần này nhà em có việc . Tiếc vô cùng !!! Mong được đồng hành cùng mọi người ở những chuyến khám phá sau !
P/S chị Phươngsakura123 : nhờ chị gánh vác hậu cần cả phần em nhé ! Em cám ơn ạ !

langbat
19-10-2011, 22:05
Dự định lang thang ngắm phong cảnh đường Đà lạt , tối thứ sáu ngủ chờ sáng thứ bảy đón đoàn nhưng chưa biết vào nhà nghỉ nào tiện nghi hơn ở rừng chút xíu? ( giới thiệu mình với :) )
Điện thoại di động của mình: 0907889022

lengkeng1minh
19-10-2011, 22:15
Kết danh sách thành viên tham gia chuyến đi:
1- A. Hùng
2- L.K
3- A. Trid
4- A. Khoailangthang
5- Phương Sakura
6- Tin50
7- Sinh
8- Langbat
9- Hoang Dam
10- Ngua rom
11- Co_gay
Có 6 bạn đi off. A. Khoailangthang và Hoang dam ở xa. Sinh và Langbat đã đi trước, Ngua rom không đi off do nhà xa.
Đoàn thống nhất giờ khởi hành lúc 22g ngày thứ 6: 21/10; Di chuyển lên Đà Lạt bằng xe Thành Bưởi. Xe sẻ đón Tin50 và Co_gay ở Hàng Xanh_ Bạn Hoang dam nên vào xác nhận và cũng nên tháp tùng đoàn từ Hàng Xanh, 0932483858_ Đây là số của Tin50, hãy liên hệ Tin khi bạn từ Vủng Tàu xuống BXMĐ.
Tham gia off còn có các bạn nhóm Hòn Sơn cùng đến chung vui và mưu đồ cho chuyến tháng 11.

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC03333.jpg

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC03332.jpg


https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC03331.jpg

lengkeng1minh
19-10-2011, 22:20
chào Langbat! Có phãi bạn đã từng đồng hành với mình và anh Khoailangthang chuyến Côn Đảo mấy năm trước không?

nhoctheki
19-10-2011, 22:27
Bác LK đi nhớ ghi chú lại kỹ kỹ để lần sau tụi em tự đi nha, nhìn mấy tấm hình mà thấy đã quá.

langbat
19-10-2011, 22:27
Chào anh Leng keng ,
anh nhớ quá đúng, langbat chuyến Côn đảo đó anh.

ChuDu09
19-10-2011, 22:28
Tham gia off còn có các bạn nhóm Hòn Sơn cùng đến chung vui và mưu đồ cho chuyến tháng 11.

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC03333.jpg

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC03332.jpg

https://i1129.photobucket.com/albums/m518/tunglengkeng/DSC03331.jpg

Hok biết có mưu đồ j mà ra toàn tám với tám hee :D

nhoctheki
19-10-2011, 22:34
Toàn chiến hữu Phượt Hòn Sơn, hihi.

tin50
19-10-2011, 23:21
Hok biết có mưu đồ j mà ra toàn tám với tám hee :D

Buổi off có 12 thành viên hòn Sơn (không có hình của muabuon và binhthuong về sớm). Đi ủng hộ các thành viên Đường sắt răng cưa nhưng số lượng áp đảo luôn! Đúng là đang âm mưu chuyện gì đó đây! (NT)

lengkeng1minh
20-10-2011, 07:35
+ Anh đã đặt vé xe rồi. Nhưng hết vé chuyến 22g, nên đã đặt 8 vé giường nằm chuyến 9g30. Những người đón xe ở Hàng Xanh phãi có mặt ở trạm TB trên đường ĐBP đối diện chợ Văn Thánh( địa chỉ cụ thể sẻ cập nhật sau khi đi đặt cọc). Những bạn ra thẳng bến hãy cố gắng đến sớm nhe.
+ Ai có dây ràng đồ nhớ mang theo, mổi xe cần 2 sợi.
+ Sinh: 0908679889_ Langbat hãy liên hệ Sinh cùng chuẩn bị những vật dụng và lương thực ở đầu cầu ĐL dùm.
+ Anh Thuận: 0935742743_ HDV TT DLST Bidoup; A, Thuận cho chúng ta gởi bớt balo và lều tại nhà. Langbat và Sinh hãy liên hệ trước để thứ 7 dể dàng dẩn đoàn đến nhà anh Thuận.

ngua_rom
20-10-2011, 08:42
Anh Lengkeng ơi, em có cần chuyển cọc trước cho anh không hay mai gặp rồi em đưa luôn? Em sẽ gặp mọi người ở bến xe Thành Bưởi.

lengkeng1minh
20-10-2011, 08:46
Thôi để tối mai ra bến rồi em gởi phí cho chị Phương luôn cho tiện.

lengkeng1minh
20-10-2011, 10:34
Thông báo:
Anh vừa nhận được đề nghị xin hợp đoàn và đã oke. Có 3 bạn đi xe máy lên ĐL vào chiều thứ 6 và sẻ cố hội quân tại ĐL trước khi đoàn chúng ta khởi hành đi TT D'Ran.
Chỉ tháp tùng đi đường sắt răng cưa; Ăn, uống nhóm bạn ấy tự lo.

kaka1155
20-10-2011, 10:57
Dạ.Em là người mới gọi cho bác ạ.Số đt em 0908448687. Em cám ơn bác nhiều. Sáng thứ 7 nhóm em 3 người sẽ gặp đoàn tại ga Eo Gió ạ.

co_gay
20-10-2011, 11:08
Em đang rất háo hức đây :)). Hôm nay 20/10 chúc chị em luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và mãi hạnh phúc nhé! :)
Hôm qua em đã mua nguyên một lẳng hoa để hối lộ chị em trong nhà. Họ ko cho em đi nhưng em sẽ tiền trảm hậu tấu. Hy vọng sang thứ hai hoa vẫn chưa tàn :D

thanhtrungZnAl
20-10-2011, 11:38
Lần đầu đu bám, học hỏi a Lengkeng, chờ đợi, hồi hộp
(e là thành viên thứ 2 của nhóm 3 người chạy xe máy cùng với kaka1155)

Sinh
20-10-2011, 12:41
Cập nhật tình hình: Em đã đi tới Gia Nghĩa, đang chuẩn bị lên Buôn Mê, thời tiết và cảnh khá đẹp, mưa bay bay.

Tuy nhiên có 1 số khu vực không có sóng Vina hay Mobi nên bạn Langbat lưu thêm số Viettel để dễ gọi nhá: 0977.820.394

Sáng mai chị Sakura sẽ lên Đà Lạt trước (để share tiền KS vs em í mà :D) ) và chiều tối mai T6 em cũng sẽ có mẹt ở ĐL nên ai cần gì thì cứ hú sớm nghen.

Sinh
20-10-2011, 12:46
Dự định lang thang ngắm phong cảnh đường Đà lạt , tối thứ sáu ngủ chờ sáng thứ bảy đón đoàn nhưng chưa biết vào nhà nghỉ nào tiện nghi hơn ở rừng chút xíu? ( giới thiệu mình với :) )
Điện thoại di động của mình: 0907889022

Anh có thể vào nhà nghỉ Thanh Loan 1 & 2 ở đường Bùi Thị Xuân, bạn em giới thiệu chỗ đó chỉ 105k/ phòng, còn nếu anh cũng cần thuê nhà nghỉ thì có thể ghép phòng vs em và chị Sakura (Nhưng để em hỏi chị Sakura đã nha:D)

lengkeng1minh
20-10-2011, 13:37
+ Sinh và Langbat; Chiều tối thứ 6 lượn lờ TP ĐL. Hãy hỏi mấy cửa hàng VLXD mua 2 cây tầm vông hay xà cừ hoặc tre, dài cở 1,5m nhe.
+ Chuối ĐL ăn rất ngon, nếu mua được 1 hay 2 nải với số lượng mổi người được 2 trái thì oke.
* Cảnh báo: Đã mua vé xe rồi! Ai mà cancel là mất cọc nhe!

ChuDu09
20-10-2011, 14:57
Em đang rất háo hức đây :)). Hôm nay 20/10 chúc chị em luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và mãi hạnh phúc nhé! :)
Hôm qua em đã mua nguyên một lẳng hoa để hối lộ chị em trong nhà. Họ ko cho em đi nhưng em sẽ tiền trảm hậu tấu. Hy vọng sang thứ hai hoa vẫn chưa tàn :D

Hok sao đâu, có j lên Đà Lạt mình bứt hoa, bẻ bông hối lộ cho mấy chị ấy cũng đc mà hee

co_gay
20-10-2011, 15:25
@chị Sinh: Đăknông tx Gia Nghĩa là quê em đó nhà em ở Kiến Đức. Hù hù thế là chuyến đi này có người để tám về Đăknông rồi. CHị nhớ đi nhiều nhiều để kể cho em nghe về cái đất "mưa thì bùn, nắng thì bụi" đó nhen lâu rồi chưa về nhà ko biết tình hình mưa lủ trên đó thế nào. Mùa này ông mặt trời đi đâu có khi cả tháng không gặp ổng. Chị có gặp ổng ở trên đó không?.

triddesign
20-10-2011, 16:42
Báo cáo các bác :âm thanh (từ sến cho đến sến rện),ánh sáng (nến đã được ngâm viagra),khói lửa,đã chuẩn bị xong!

phuongsakura123
20-10-2011, 16:52
Anh Trid: âm thanh, ánh sáng, khói lửa sẵn sàng, mẫu, mẫu đâu?...Diễn :D

Em vẫn chưa mua gì cả...Tối nay mới đi mua.
Cái kế hoạch đi lên Dalat sớm chơi với Sinh giờ thấy bắt đầu lung lay vì vừa bị sếp vịn lại, bắt sáng mai phải đi công tác...chưa biết thế nào nữa đây...hic hic...

Sinh ơi, em cứ từ từ mà đến Dalat nhé, vì nếu chị đi đuợc thì sớm lắm cũng là đầu giờ chiều mới khởi hành. Có gì sẽ liên lạc sau nhe.

Sinh
20-10-2011, 17:31
Em đã lên tới Buôn Mê. Đường Quốc lộ 14 khá xấu so vs trước đây em đi. Mất 4 tiếng cho 120km, haizzz....

Anh L.K: Ngày mai nếu em về ĐL sớm thì em sẽ kiếm còn không thì chắc nhờ anh Thuận quá anh ạ. Đầu giờ chiều mai em mới đi mà vs tình hình đường xá và thời tiết như thế này thì hơi khó ạ.

Chị Phương: Chị cứ bình tĩnh đi vì mai đầu giơ chiều em mới đi, nhanh cũng 5h mới tới còn k thì..., hehe :P

Anh Trid: EM đăng ký làm mẫu nhá anh!

lengkeng1minh
20-10-2011, 18:03
+ Đã liên hệ mượn được dao đi rừng của TT DLST và GDMT VQG Bidoup- Núi Bà.
+ Theo tinh thần buổi off hôm qua:
- ĂN UỐNG:
* Chúng ta chỉ ăn nhẹ khi đi dọc theo ĐSRC.
* 1 Bữa cháo lót lòng trong đêm hạ trại tại Cổng Trời.
* Mì gói vào sáng ngày CN
* Buổi sáng và chiều thứ 7 ( Khi từ đèo Ngoạn Mục về lại ĐL), mọi người sẻ ăn tự túc.
* Nước uống sẻ mua tại ĐL. Mổi người 1 chai 1,5l.
_ Lưu ý:
+ Khi đi xe lên ĐL, nhà xe có phát cho khách 1 chai nước nhỏ. Các bạn giử kỷ chai nhỏ đó nhé.
+ Đến vùng đất lạ có thể không quen thổ nhưỡng nên cần mang thuốc cảm, Smecta hoặc Hydrite bù muối và phòng chông tiêu chảy.

Vinh Pham
20-10-2011, 21:43
Chúc các phượt lão lên đường mạnh giỏi, mọi người chụp nhiều hình về cho em coi với nhé. Anh lengkeng cho em xin thông tin chuyến này nhé.

lengkeng1minh
21-10-2011, 06:25
+ Mọi người nhớ ra bến trước 30p, chuyến chúng ta đi lúc 21g30. Do đi xe giường nằm nên các bạn hãy mang dép, giày cất trong balo để lên xuống xe thuận lợi hơn( Mục này bà con mình quá rành_ Nhưng trong đoàn ta có 1 người .....).
+ Địa chỉ nhà xe Thành Bưởi: 266-268 Lê Hồng Phong, P4,Q5.
+ Hành lý của anh L.K gồm: 4 lều đôi+ 1 đơn+ 1 nồi+ dây thừng+3 bạt, cần tuyển tình nguyện viên phụ chuyên chở ra bến xe. Số của anh LK: 0907145308. Thanks trước nhe!
+ Ai có dây thun ràng đồ nhớ mang theo.
( Hôm nay anh đi công tác ở Củ Chi, không có điều kiện bên máy tính. Các bộ phận có vấn đề gì vui lòng liên hệ qua ĐT).

tin50
21-10-2011, 08:41
Vậy là nhóm đi ở Hành Xanh gồm có: co_gay, hoang dam và em phải không nhỉ? Em không biết còn ai nữa không, nếu có vào điểm danh để tối dễ liên lạc cùng lên xe nhé.
Tối mình hẹn nhau khoảng 9h15 ở cây xăng Hàng Xanh nhé! Gửi xe trong nhà đảm bảo (chỗ em thường gửi đi làm - Khi về 4.30 sáng là lấy xe được rồi), sau đó đi bộ lại nhà xe Thành Bưởi ở chân cầu vượt Văn Thánh. Nếu ai ra thẳng nhà xe thì cố gắng tới trước 9h45 nhé, Số điện thoại liên lạc để biết vị trí chính xác của nhà xe ngoài Hàng Xanh - Văn Thánh 08 38306306

co_gay
21-10-2011, 09:35
Xác nhận thông tin của Tin50 hẹn gặp tại cây xăng Hàng Xanh lúc 9h15.

hoang dam
21-10-2011, 09:39
Em xác nhận 9h15 ở Hàng Xanh :)

mechuotchit
21-10-2011, 10:32
Chúc các anh chị có chuyến đi thành công và có nhiều trải nghiệm thú vị ! :L
Em ở nhà dõi theo mà đứt từng khúc ruột :( .

co_gay
21-10-2011, 11:59
Nghe có vụ đàn hát em đã chuẩn bị cho mấy bác một danh sách lyrics khoảng 20 bài hát vượt thời gian để mọi người xua cái hoang lạnh của đêm Tây Nguyên nhé!
Ai có đăng ký bài nào ko?
@ Em chuẩn bị thôi chứ ko biết đàn hát gì đâu. :(

long_vinasun
21-10-2011, 12:01
Chúc các bác có 1 chuyến đi an toàn, thú vị và thành công...

lengkeng1minh
21-10-2011, 12:07
Co-gay không phải lo! Có 2 Đờn sỉ và vô số rên+ gào sỉ!!!

da dieu
21-10-2011, 12:30
Chúc cả đoàn có chuyến đi vui vẻ,tối nay nếu rảnh ĐĐ sẽ ra tiễn đoàn.

HiHa Katoh
21-10-2011, 13:10
Hic hic, trễ quá giờ mới biết thông tin, tiếc ngẩn tiếc ngơ, thôi thì đành ngày ngày ngóng trông đoàn của bác Leng Keng...chúc cả đoàn có chuyến đi thành công mỹ mãn, chộp nhiều hình ảnh đẹp, trải nghiệm nhiều điều thú vị ở nơi í...

lengkeng1minh
21-10-2011, 13:49
+ Hoang dam đã xuống SG, hiện chưa liên lạc được với Tin50. Đã cung cấp số của Co_gay cho Hoang dam.
+ Cập nhật thời tiết; Sáng nay mưa nhỏ. Hiện tại trời âm u không có nắng.
Cả nhà nhớ mang áo mưa.
* Options 2: Đặt trường hợp mưa lớn quá sẻ không tiến vào 722 mà chinh phục đỉnh 1269( Đỉnh cao nhất trong dảy Langbiang), có thể ngủ đêm trên đỉnh.

co_gay
21-10-2011, 14:29
+ Hoang dam đã xuống SG, hiện chưa liên lạc được với Tin50. Đã cung cấp số của Co_gay cho Hoang dam.
+ Cập nhật thời tiết; Sáng nay mưa nhỏ. Hiện tại trời âm u không có nắng.
Cả nhà nhớ mang áo mưa.
* Options 2: Đặt trường hợp mưa lớn quá sẻ không tiến vào 722 mà chinh phục đỉnh 1269( Đỉnh cao nhất trong dảy Langbiang), có thể ngủ đêm trên đỉnh.

Co_gay giờ vẫn đang bị đè một núi giấy tờ. Cố gắng sắp xếp để tối này thăng. Hoang dam nếu gặp được chắc cũng 6h chiều.
options 2 nghe hấp dẫn quá nhưng em lại không hi vọng điều đó. Nếu như vậy phải nghỉ thêm ngày thứ 2. Em ko nghỉ được. options 2 diễn ra có lẻ em xin kíu tối Chủ Nhật em vẫn về như lịch trình.
Nói trước để lúc đó mọi người lại nói em ko máu lửa làm mất tinh thần của team.

lengkeng1minh
21-10-2011, 14:34
Toan tính leo vào chiều thứ 7, sáng hạ sơn.
Ngày thứ 2 có thể có người còn suôi QL 27 để đến VQG Phước Bình cho mục đích khác.

tin50
21-10-2011, 14:56
Ok! Do lúc trưa điện thoại hết pin nên chắc là bác hoangdam không liên lạc được. Lát nữa xong việc sẽ gọi cho bác ấy. Em làm ở Biên Hòa nên về tới Saigon chắc cũng 5h30 - 6h.
Option 2 cũng hấp dẫn quá, em thì có thể nghỉ được thứ 2 nhưng vẫn hi vọng gói gọn được trong thứ 7, chủ nhật vì mọi người có thể cùng nhau tham gia được hết.

waterseahp
21-10-2011, 14:58
Chúc mọi người đi mạnh khỏe , vui vẻ .Mình tiếc rằng bận buổi họp lớp nên ko đi được . Tiếc quá , tiếc quá ! Mọi người nhớ mang áo ấm , nước và có thêm C sủi or chocolate thì rất tốt . Đừng quên đem quẹt ga hoặc mồi lửa . Sakura mua thêm cafe hòa tan cho cả đoàn .Ban đêm trời lạnh nên có túi ngủ ,mềm giữ ấm nếu quá lạnh thì mặc áo mưa or phải mượn đỡ chăn 37 độ hehe .

kaka1155
21-10-2011, 14:59
nhóm 3 người chúng em chuẩn bị xuất phát,bọn em sẽ nghỉ đêm tại Bảo Lộc và sáng hôm sau đi thật sớm để kịp gặp đoàn tại ga Eo Gió,tối nay em sẽ gọi điện lại cho Bác Lengkeng để biết chính xác đoàn mình đến ga mấy giờ để kịp chuẩn bị cho sáng hôm sau,tuy chỉ đi cùng đoàn khúc đường sắt thôi nhưng bọn em rất háo hức,em cảm ơn bác Lengkeng rất nhiều,chúc đoàn tối nay khởi hành thuận lợi và có 1 chuyến đi thật vui :)

ngua_rom
21-10-2011, 15:06
Đang ngồi ở cơ quan mà cứ hồi hộp đến giờ G, hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi để mọi người thực hiện chuyến đi như dự định.

phuongsakura123
21-10-2011, 15:08
Chị Watersea, Cảm ơn chị nhé. Tiếc vì chị không đi đuợc...Nhất định tìm cái mền 37 độ cho chắc cú! hehe...

tin50
21-10-2011, 15:42
Gần đến giờ xuất phát rồi lên tàu thôi!

Đầu máy xe lửa Đà Lạt xưa và ngày nay tại Fuka - Thụy Sĩ

https://lh3.googleusercontent.com/-HFoMDxgSFak/TqEu0uArbBI/AAAAAAAAAQ8/F_8qYAjQGTI/s640/DFB9-before-after.jpg

Xưa

https://lh6.googleusercontent.com/-1gzZATNA2zE/TqEuwHY43pI/AAAAAAAAAQ0/avcz8FopPtA/s500/4locomotives.jpg

Và nay

https://lh6.googleusercontent.com/-5rQJk-w526o/TqEup7ChroI/AAAAAAAAAQs/OD4x_kpje4g/s666/XeLua4cai.jpg

co_gay
21-10-2011, 16:42
Hẹn gặp mọi người tối nay. Tích tắc tích tắc giờ G sắp điểm.

lengkeng1minh
21-10-2011, 16:58
nhóm 3 người chúng em chuẩn bị xuất phát,bọn em sẽ nghỉ đêm tại Bảo Lộc và sáng hôm sau đi thật sớm để kịp gặp đoàn tại ga Eo Gió,tối nay em sẽ gọi điện lại cho Bác Lengkeng để biết chính xác đoàn mình đến ga mấy giờ để kịp chuẩn bị cho sáng hôm sau,tuy chỉ đi cùng đoàn khúc đường sắt thôi nhưng bọn em rất háo hức,em cảm ơn bác Lengkeng rất nhiều,chúc đoàn tối nay khởi hành thuận lợi và có 1 chuyến đi thật vui :)

Anh L.K cũng không dám chắc là mấy giờ sẻ đến được ga EO GIÓ, nhưng 9g30 đến được thì tốt. Có Binhya cũng xuất phát đi ĐL bằng xe máy.
+ Chúc nhóm em đi đường bình an, hẹn gặp lại vào sáng mai.

da dieu
21-10-2011, 19:01
Anh Leng Keng còn cần tình nguyện viên không để em giúp cho.
+ Mọi người nhớ ra bến trước 30p, chuyến chúng ta đi lúc 21g30. Do đi xe giường nằm nên các bạn hãy mang dép, giày cất trong balo để lên xuống xe thuận lợi hơn( Mục này bà con mình quá rành_ Nhưng trong đoàn ta có 1 người .....).
+ Địa chỉ nhà xe Thành Bưởi: 266-268 Lê Hồng Phong, P4,Q5.
+ Hành lý của anh L.K gồm: 4 lều đôi+ 1 đơn+ 1 nồi+ dây thừng+3 bạt, cần tuyển tình nguyện viên phụ chuyên chở ra bến xe. Số của anh LK: 0907145308. Thanks trước nhe!
+ Ai có dây thun ràng đồ nhớ mang theo.
( Hôm nay anh đi công tác ở Củ Chi, không có điều kiện bên máy tính. Các bộ phận có vấn đề gì vui lòng liên hệ qua ĐT).

langthang-saigon
21-10-2011, 21:03
Chúc mọi người đi chơi vui nhé! tui đã rất nhiều lần muốn đi theo con đường sắt răng cưa này. Nhưng rất tiếc biết trễ quá nên không đi được, vì còn chuẩn bị cho chuyến đi Trảng Cỏ-Bình Phước vào tuần tới cho các bạn Hướng đạo sinh.

Bình-Thường
21-10-2011, 21:55
Cả nhà lên đường vui vẻ và gặp nhiều ...... nhiều răng cưa!!!! hehe

Sinh
21-10-2011, 23:03
Đang ở Đà Lạt, trời mưa bay nhẹ, lạnh tê tái run người!

baptlap
21-10-2011, 23:29
Cả nhà lên đường vui vẻ và gặp nhiều ...... nhiều răng cưa!!!! hehe
me too,chúc bác LK và những người bạn thuận buồm xuôi gió

nguyen an nhan
22-10-2011, 10:50
Hay thật đấy. Like mạnh

jinnynhungoc
22-10-2011, 11:56
Chúc chuyến răng cưa của Bác Lengkeng thành công tốt đẹp mang nhiều hình về cho anh chị em bà con tham khảo .

PhucThinh
22-10-2011, 17:41
Chúc cả đoàn mọi điều tốt lành. :)

hungg0203vip
22-10-2011, 20:56
Mấy bác zìa chưa ta , bác lengkeng ơi em là fan hâm mộ bác nè ^^!! , ước gì .... e được như bác nhỉ hihi

lengkeng1minh
24-10-2011, 08:32
Thay mặt cả đoàn, cám ơn tất cả đã quan tâm. Đoàn đã chinh phục trọn vẹn toàn tuyến ĐSRC. Từ ga EO GIÓ xuống đến dưới chân đèo Ngoạn Mục, ngoài 11 TV còn có sự tham gia của 3 bạn đi xe máy_ Cung đường đi lần này; Khó khăn, vất vả và dài 15km.
+ Đoàn không vào 722 do về tới ĐL quá trể( Hơn 9g tối) và ngày CN dùng nghỉ dưởng cho các bô lảo.
+ Đoàn sẻ off share hình vào ngày thứ 3:25/10, lúc 19g tại quán anh Đà Điểu.
+ Các bạn nhóm Hòn Sơn hãy cùng tham gia để.................................Âm mưu cho các chuyến sắp tới!

phuongsakura123
24-10-2011, 11:33
Thông báo chi phí của chuyến đi:

- Chi phí chung cho 11 người (ăn, uống, thuê xe 16 chỗ, KS): 4.420.000 ==> 402.000/người
+ Mua đồ chuẩn bị truớc chuyến đi (mì gói, xúc xích, nem chua, cafê 1 hộp, dây nilon, lò nuớng than) : 632.000
+ Cafe sáng Dalat: 90.000
+ Bánh mì, xôi, heo quay: 208.000
+ Nuớc, chuối: 98.000
+ Hủ tiếu sáng: 275.000
+ Thuê người dẫn đuờng: 240.000
+ Thuê xe 16chổ: 620.000 (800.000 - 180.000share của nhóm 3bạn)
+ Ăn tối mì hoành thánh: 220.000
+ Nuớc: 100.000
+ Thịt bò, gia vị, khoai lang: 430.000
+ Gửi xe CDSP Dalat: 15.000
+ Cơm trưa: 308.000
+ Cafe Mei: 324.000
+ KS: 750.000
+ Cafe Tùng: 110.000

- Chi phí riêng cho 9 người thuê xe máy: 450.000 ==> 50.000/1 người
- Chi phí riêng cho 8 nguời đi xe Thành Bưởi (2 chiều): 3.200.000 ==> 400.000/1 nguời

Tổng số tiền thu thực tế: 8.500.000
Tiền còn lại theo sổ sách: 430.000
Tiền còn lại thực tế: 407.500 ( đang truy lục lại phần hụt này đi đàng nào!)

Thành viên đóng thiếu đủ thế nào sẽ đuợc thủ quỹ trả lại hoặc thu thêm trong ngày off sắp tới nhé! :)

xueyuki
24-10-2011, 12:03
Mong sớm có hồi ức của đoàn quá.

Bình-Thường
24-10-2011, 18:48
Thay mặt cả đoàn, cám ơn tất cả đã quan tâm. Đoàn đã chinh phục trọn vẹn toàn tuyến ĐSRC. Từ ga EO GIÓ xuống đến dưới chân đèo Ngoạn Mục, ngoài 11 TV còn có sự tham gia của 3 bạn đi xe máy_ Cung đường đi lần này; Khó khăn, vất vả và dài 15km.
+ Đoàn không vào 722 do về tới ĐL quá trể( Hơn 9g tối) và ngày CN dùng nghỉ dưởng cho các bô lảo.
+ Đoàn sẻ off share hình vào ngày thứ 3:25/10, lúc 19g tại quán anh Đà Điểu.
+ Các bạn nhóm Hòn Sơn hãy cùng tham gia để.................................Âm mưu cho các chuyến sắp tới!
Mai nếu em đi làm về kịp thì chắc cũng hơi trễ cỡ 8g em sẽ tới hóng hớt nha bác lengkeng alone!

hoang dam
24-10-2011, 19:11
Thông báo chi phí của chuyến đi:


Tiền còn lại theo sổ sách: 430.000
Tiền còn lại thực tế: 407.500 ( đang truy lục lại phần hụt này đi đàng nào!)

Thành viên đóng thiếu đủ thế nào sẽ đuợc thủ quỹ trả lại hoặc thu thêm trong ngày off sắp tới nhé! :)

Phần hụt này là gửi xe máy vào chụp hình ở trường cao đẳng Sư phạm chị ạ :)

lengkeng1minh
25-10-2011, 06:34
Do máy ảnh bị trục trặc nên mình chụp rất ít, tối nay mọi người nhớ đi off nhé! Lúc 19g tại quán anh Đà Điểu_ Trong khuôn viên NVH Q.10, cạnh bãi giử xe. Nhớ mang máy tính, ổ cứng, USB....
Co_gay, Tin50 sau khi off sẻ hổ trợ Sinh chuyển đồ về nhà ở khu vực Bình Thạnh.

Núi và Biển
25-10-2011, 09:33
Mở hồi ức đê....Anh L.K ơi ! cho hình nhiều nhiều nhé.

ngua_rom
25-10-2011, 11:14
Do máy ảnh bị trục trặc nên mình chụp rất ít, tối nay mọi người nhớ đi off nhé! Lúc 19g tại quán anh Đà Điểu_ Trong khuôn viên NVH Q.10, cạnh bãi giử xe. Nhớ mang máy tính, ổ cứng, USB....
Co_gay, Tin50 sau khi off sẻ hổ trợ Sinh chuyển đồ về nhà ở khu vực Bình Thạnh.
Em rất muốn đi off cùng mọi người nhưng nhà xa quá, không dám về;). Khi nào có dịp đi công tác ở Củ Chi nhờ anh Lengkeng cho em xin ít hình của chuyến đi. Chúc mọi người có 1 tối vui vẻ. Em ngồi nhà chờ anh Lengkeng mở hồi ức chuyến đi.
P/s: Chị Phương ơi, tiền quỹ nếu thừa khỏi trả lại em nhưng nếu thiếu thì cũng cho em "xù" luôn nha :)

khoadanh
25-10-2011, 11:42
Trời ơi tiếc quá đi ! Các bác về quê em mà em hong tham gia chuyến đi này thật là tiếc . Hy vọng chuyến đi tới em sẽ bám theo các bác .

lengkeng1minh
25-10-2011, 15:39
+ Ngựa Ròm: Sau khi off share hình xong, tối thứ 6, khi đi ngang qua Củ Chi anh sẻ alo và gởi em ổ cứng. Chiều CN trên đường từ TN về anh sẻ nhận lại.
+ Khoa Danh: Sắp tới mình cũng về đất Ninh Thuận đây! Sẻ nhờ anh hổ trợ cái việc mà tháng 09 đã nhờ mà lại không đi được. Hy vọng có anh tham gia cùng đoàn.

phuongsakura123
25-10-2011, 17:52
Ngựa ròm: em đóng dư 48K rồi. Thể theo yêu cầu chị sẽ giữ lại để trả tiền cafe off tối nay nhé. Thanks em đã tài trợ :D

hoang dam
26-10-2011, 13:17
Hi, mọi người

Do em không đi off được, nên mọi người có thể up ảnh lên mạng rồi gửi e đường link download không ạ, mediafire chẳng hạn

Chúc mọi người những chuyến đi tiếp theo may mắn vui vẻ a

binhya
26-10-2011, 15:28
Mời các bạn tiếp tục chia sẻ cảm nhận ở Mục Hồi ức nhé.