PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chạm tay vào giấc mơ Maldives với hành trình đầy sự may mắn!!!



echdieu
28-03-2016, 23:40
https://farm2.staticflickr.com/1509/26068692716_18677f1901_b.jpg (https://flic.kr/p/FHAS8f)1 (https://flic.kr/p/FHAS8f) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Mình vừa trở về từ Maldives ngày 24/03 vừa rồi sau vài ngày nghỉ ngơi cho….bớt say sóng khi trở lại đất liền thân yêu thì ngồi quởn viết lại nhật ký hành trình chia sẻ cho mọi người

Một ngày đep trời tháng 10 sau khi bị cancel chuyến trở lại Bali vào phút chót, số tiền chuẩn bị đi Bali nó cứ ….nhảy nhót trong túi không yên nên tìm đường đi chơi chỗ khác. Ngồi check thử vé Mb đi các nơi thì thòi ra bạn Maldives với giá không tưởng 260 USD/1 người khứ hồi 4 chặng HCM-Sing-Male-Sing-HCM thế là rủ rê thêm bạn roài quất lun (Bình thường vé rẻ nhất check đc là 350usd/ 4 chặng). Thời gian tung tăng 7 ngày từ 17/03/2016 đến 24/03/2016 mới mò về tới nhà

1 góc resort 4 sao Centara Ras Fushi
https://farm2.staticflickr.com/1567/25490523604_5b1c151ed7_b.jpg (https://flic.kr/p/EQvAAh)2 (https://flic.kr/p/EQvAAh) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Tổng chi phí cho 2 người:
Vé Máy bay HCM-Sing –Male: 520 USD (gồm 15kg hành lý 4 chặng)

Booking KS :
• Chi phí ở Sing (free)
• Coral Queen Inn (Bao gồm thuế phí) 56 USD/ 1 đêm
• Arena Lodge (Maafushi bao ăn sáng và total thuế phí) 240usd/4 đêm

Booking tour Maldives:
• Resort 3 sao Fihalhohi (Bao gồm ăn trưa + nước ko giới hạn trong thời gian ăn trưa): 200 USD
• Resort 4 sao Centara Ras Fushi (Bao gồm ăn trưa + nước ko giới hạn trong thời gian toàn bộ thời gian ở đảo): 240 usd
• Resort 5 sao Adaaran Prestige Vadoo (Bao gồm ăn trưa + nước ko giới hạn trong thời gian toàn bộ thời gian ở đảo): 200usd
• Half Day tour ( Snokerling + Dolphin play + Sandbank + ăn trưa) : 60usd

Chi phí đi lại:
• Speedboat từ Male đến Maafushi : 40usd
• Speedboat từ Maafushi đến Sân bay: 40usd
• Phà linh tinh đi lai các đảo : 5usd
• Taxi : 25 usd
• Taxi VN (mình quy đổi cho dễ tính): 20 usd

Chi phí linh tinh phát sinh:
• Thuê 2 áo phao tại Centara: 13usd
• Mua quần bó cho hôm lặn biển : 30 usd

Chi phí ăn uống bữa tối:
• Ăn trưa tại đảo Villingiri: 18usd
• Ăn buffet tối đầu tiên tai Maafushi : 22usd
• Ăn tối Fast food 12 usd (các bữa tối còn lại do bữa trưa ăn phủ phê tại resort nên tối chả đói mấy tối về xử tí mì gói là ok )

Mua 2 sim 3G : 52usd

Chi tiêu đi lại, ăn uống, mua sắm tại Sing : 160usd

Total 1953 USD/ 2 đứa

echdieu
29-03-2016, 08:43
Lịch trình tóm tắt (Mình sẽ viết tiếp phần chi tiết cho những ngày chính ở phần tiếp theo và vài kinh nghiệm để có thể các bạn có thể tiết kiệm hơn bọn mình):

Ngày 01: 17/03 bay HCM-Sing , Ngủ tại nhà người thân ở Sing

Ngày 02: 18/03 Đi chơi mua sắm ở Sing nửa ngày 2h ra SB. Bay Sing-Male 5 tiếng tới male 8hh50 tối. Nghỉ 1 đêm tại khách sạn ở đảo SB

Ngày 03: 19/03 Check out KS đi taxi ra phà sang Male. Từ Male đón tiếp phà sang thăm đảo Vilingiri. 1h30 chiều đón phà từ Vilingiri quay trở lại Male để đón phà về Maafushi (Giá khoảng 4 usd/người)nhưng ý định bất thành vì ….hết chỗ. Đành đi Speed boat 20usd/em. Check in KS Arena Lodge. Book tour đi resort cho ngày hôm sau

Ngày 04: 20/03 đi tour Resort 5 sao Adaaran Prestige Vadoo từ 8h sáng đến 7h tối thì đc đón về Maafushi

Ngày 05: 21/03 đi tour Resort 3 sao Fihalhohi từ 8h sáng đến 6h tối về lại Maafushi

Ngày 06: 22/03 đi Tour Resort 4 sao Centara Ras Fushi từ 8h sang đến 6h tối về Maafushi

Ngày 07: 23/03 Do tối đó bay nên bọn mình chọn Halfday tour vào ngày cuối này để tận dụng thời gian

Ngày 08: Bay về VN transit Sing khoảng 5 tiếng để …shopping sân bay

Trên tinh thần nghiên cứu thông tin các bạn thì mình nghĩ phải chuẩn bị tầm 1500$/đứa mới đủ vì mùa mình đi là mùa cao điểm du lịch ở Male nên cắn răng để dành trong 6 tháng cho đủ số. Cuối cùng mỗi đứa chỉ mất 1000 USD đi 3 resort phủ phê ngắm cảnh và tour rẻ nhất mà hời nhất bọn mình gặp là Half day Tour (mình sẽ nói chi tiết thêm sau)

Lịch trình chuẩn bị hầu như la con số…0 vì chỉ xác định một vài yếu tố chính :

Transit ở Sing 1 đêm nên sẽ thuê KS ở Sing đêm dự đinh chọn KS cũ hồi trước từng qua chơi hoặc KS gần đấy gần MRT nhất cho dễ di chuyển.

Sẽ ở đảo public tại Maafushi vì có đọc thông tin thấy đảo này đông đúc nhất (Tự tưởng tượng trong đầu sau khi tham khảo các bài viết của các ban Vn va nuoc ngoài cũng như xem hinh trên Tripadvisor là khu này chắc đông đúc như phố Tây Bùi Viện nên cũng rót mật vào tai chị bạn đi chung khung cảnh ấy ka ka).

Công ty tour duy nhất nhớ đc la Icom tour Maldives và chấm em Ohulveli với quyết tâm tìm tour đi ra resort này khi xem bài của 1 bạn Phượt mới đi Maldives về gần đây nhất viết trên diễn đàn.

echdieu
29-03-2016, 10:39
Chuyến bay của mình la 6h50 chiều nên phải ra SB từ 2h chiều . Thủ tục xuất nhập cảnh khá dễ chắc vì mình chỉ transit nên ko thay HQ Sing hỏi câu nào. Phần ở Sing bọn mình chỉ transit lướt nên mình sẽ ko nói phần này nhiều vì chủ yếu shopping tí thôi. 6h50 giờ Sing thì lên máy bay bay sang Male

8h50 giờ Maldives (Múi giờ +5) sau chuyến bay dài 5 tiếng ( Ban đầu giờ đến hiện trên vé so voi giờ đi chi thấy cách nhau 2h nen 2 con ko để ý lắm đến tối ở Sing moi check thử múi giờ thì hỡi ôi ban Maldives sau giờ VN 2 tiếng tức là sau Sing 3 tiếng cộng lại tá hoả là bay 5 tiếng) Nói chung khúc ngồi trên MB khá lê lết ke ke.

Xuống SB đi đổi ngay 100 usd ra thành 1500 đồng Maldives để chi tiêu lặt vặt vì các bạn trên mạng khuyên nên dùng tiền Maldives mua đồ dùng có lợi hơn vì đưa USD họ đều chấp nhận nhưng họ ko thối tiền lại nếu nhỏ hơn 1USD

Sau khi bị gián đoạn vào Internet ở SB Sing thì 2 con nghiện internet khá vật vã cho nên việc đầu tiên xuống SB là phi ra khu bán sim 3G.
Thật ra tại SB có 2 hãng đt là Dhiraagu và Ooredoo nằm sát nhau nhưng ko hiểu sao bọn mình lại thấy mỗi cái Ooredoo trước nên phi vào mua luôn.

Theo thông tin mình coi trên mạng thì mua sim 22USD là có gói 3G dung lượng 1GB nhưng vào hãng ấy thì gói nhỏ nhất cỡ 22usd thì ko có tí dung luong 3G nào đành chọn gói 34 usd cho 1GB internet có thể gọi đt đc hu hu. Nhưng nhờ vậy lại giải quyết giúp 1 số vấn đề phát sinh sau này

Sau khi mua xong bước ra khỏi cửa thì thấy bạn Dhiraagu thứ nhất đang mở cửa vào check thử thì thấy nó có gói 3GB giá 16 usd (Gói này chỉ có data Internet ko có goi đt đc) và gói khác 22usd (data khoảng 6Gb mình ko nhớ chính xác lắm vì ko chọn gói này) thế là mình mua thêm 1 sim 16USD. Sau này về xem lại thì đúng là mọi người khen bạn Dhiraagu này nhiều hơn mình xài thì thấy bạn ấy có 4G chạy phà phà hơn sim của bạn mình xài mạng còn lại. Các bạn tìm tới bạn màu đỏ như trong hình mà mua Sim nếu có nhu cầu nhé.

https://farm2.staticflickr.com/1665/26013573182_dc621f2671_b.jpg (https://flic.kr/p/FCJn1s)wpid-20140807_120845 (https://flic.kr/p/FCJn1s) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

echdieu
29-03-2016, 11:20
Bọn mình không đi phà qua Male (Đảo thủ đô Maldives) để nghỉ đêm đầu tiên ở mà thuê KS ở đảo Hulhumale (đảo Sân bay) vì mình thấy mấy bạn tây nói đảo Male đông đúc chả có gì còn ở Hulhumale có bãi biển có gì đó để ngó nghiêng.

Do ko booking KS cho người ra đón nên khi bọn mình ra hỏi quầy Information đónTaxi về KS thì …chả có taxi nào (có thể do chuyến bay của bọn mình tới trễ chứ lúc chạy vào đảo mình có bắt gặp taxi).

Lúc này bạn sim đt có thể gọi đc của bạn mình phát huy tác dụng khi mấy anh Information hướng dẫn là hãy đt cho KS bạn ở tới đón đi thế là gọi luôn cho họ cho người ra, phí đưa đón này la 10 usd 1 lượt . Bên KS noi bọn mình chờ xíu có người ra tiếp đúng là chờ khoảng 3,4 phút gì đó là có 1 anh cầm bảng tên KS ra hỏi bọn mình rồi đưa ra ghế bảo ngồi chờ xe ra đón.

Đi từ Sân bay ra KS tầm 15 phút. Sau chuyến bay dai 5h cộng với việc đi lại nhiều ở Sing nên 2 đứa mệt nhoài tắm rửa xong là khò khò.
Hình KS Coral Queen Inn
https://farm2.staticflickr.com/1654/25501710514_a21470f687_b.jpg (https://flic.kr/p/ERuW53)685190_14071918500020354683 (https://flic.kr/p/ERuW53) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Sáng hôm sau 6h30 hai đứa dậy đón bình minh đi vòng vèo đảo và ăn sáng lúc 7h để kịp giờ đi sang Male. Anh chàng receptionist nói tiếng anh làm bọn mình hiểu chết liền (Cảnh báo là đa số các bạn phục vụ ở đây đều như thế dù là ở resort 4,5 sao thì tiếng Anh của họ khá tệ vì đa số la người ở các nước gần đó qua làm việc )

Bình minh Hulhumale
https://farm2.staticflickr.com/1611/26080632566_533bb99d88_b.jpg (https://flic.kr/p/FJE4qJ)IMG_0385 (https://flic.kr/p/FJE4qJ) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Vài khung cảnh quanh đảo
https://farm2.staticflickr.com/1629/25833780420_f0ab80c88b_b.jpg (https://flic.kr/p/FmQSTf)IMG_3960 (https://flic.kr/p/FmQSTf) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1575/26014091652_1ea4050a11_b.jpg (https://flic.kr/p/FCM28A)IMG_3975 (https://flic.kr/p/FCM28A) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Nước trong veo
https://farm2.staticflickr.com/1528/26080686516_e42e74d6e9_b.jpg (https://flic.kr/p/FJEksU)IMG_3970 (https://flic.kr/p/FJEksU) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Trường học ở đảo khá rực rỡ
https://farm2.staticflickr.com/1697/26040111511_9ce90841a5_b.jpg (https://flic.kr/p/FF5nVR)IMG_4027 (https://flic.kr/p/FF5nVR) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1678/26013940172_50342d185f_b.jpg (https://flic.kr/p/FCLf6S)IMG_4025 (https://flic.kr/p/FCLf6S) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Xe 3 bánh ở đảo

https://farm2.staticflickr.com/1704/26106469345_481c279657_b.jpg (https://flic.kr/p/FLWtNr)IMG_4021 (https://flic.kr/p/FLWtNr) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Bữa sáng tại KS
https://farm2.staticflickr.com/1665/25501834144_79a8cb8c81_b.jpg (https://flic.kr/p/ERvyPA)IMG_0401 (https://flic.kr/p/ERvyPA) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

echdieu
29-03-2016, 17:50
8H sáng check out khỏi KS Coral Queen. Nhờ KS gọi taxi ra phà. Các bạn lưu ý là ở Hulhumale có 2 vị trí đón phà. 1 cái đón ở ngay Sb, 1 cái là phà nội địa nằm sâu bên trong đảo. Bọn mình bắt từ phà nội địa này

Dự tính ban đầu la sẽ qua thăm thú đảo thủ đô Male thôi nhưng đọc thông tin thấy sát đấy có đảo Vilingiri có bãi tắm nên hai đứa quyết định đi tham quan luôn.

Taxi từ KS ra phà tốn 25 đồng Maldives tương đương 2usd. Giá vé sang Male la 5,5 đồng Maldives / 1ban.

Lúc này 2 đứa bắt đầu đau khổ với mấy bạn hành lý dù ko nặng lắm nhưng vòng vèo thử tí trên phà đã thấy khá mệt. Điều may mắn là mình có 1 người bạn du học Mã Lai có cô bạn thân là người Male, trước khi đi bạn mình cho mình số đt liên lạc phòng trường hợp bất trắc. Thế là nhắn tin (em sim gọi đc lúc này lai phát huy tác dụng) nhờ cô ấy tìm giúp chỗ nào có thể gửi hành lý khoảng vài tiếng để 2 đứa nhẹ người mới đi lòng vòng đc. Khi cô ấy nói ko có chỗ gửi hai đứa đã lo là phải ôm đống hành lý khỏi đi đâu. Nhưng cuối cùng cô ấy nói hành lý ko nhiều có thể đi taxi qua nhà cô ấy gửi.

Taxi từ phà qua nhà cô ấy là 40MVR dù đi đoạn ngắn nhưng chắc bác tài tính phí…tìm nhà ka ka.

Gửi xong hành lý bọn mình lại gọi Taxi khác để ra phà sang đảo Villingiri nhưng lần này thấy anh tài xế chở đi hướng khác hoắc hướng phà hồi nãy. Hỏi thì có vẻ anh biết tiếng Anh cũng ko nhiều nên hai đứa tự hiểu là có 2 phà khác nhau 1 phà ra SB và 1 phà ra Villingiri.Lúc này bọn mình hoi luôn la bắt phà sang Maafushi ở đâu thì anh ra hiệu là ở phà này luôn. Anh này dễ thương lấy đúng giá 25MVR cho chuyến taxi dài gấp đôi anh đầu tiên. Đi từ đầu bên này đảo sang tận đầu bên kia đảo.

Khi xuống phà 2 con lớ ngớ tìm chỗ mua vé thì một anh hotboy cực dễ thương chạy ra hỏi đi Maafushi hả thì bọn mình bảo muốn đi Villingiri, 3h chiều mới quay lại đi Maafushi. Tưởng nói thế anh sẽ kệ vì mình ko đi phà của anh nhưng anh lại nhiệt tình dẫn ra tận chỗ mua vé đi Villingiri rồi chờ bọn mình mua vé xong anh đứng chờ nói chuyện với anh soát vé bọn mình soát vé xong anh mới trở về chỗ phà Maafushi của anh ý.

Phà sang đảo Villingiri giá cực bèo 3.25 MRV
https://farm2.staticflickr.com/1563/25504729413_70df3740f3_b.jpg (https://flic.kr/p/ERLpu2)IMG_0413 (https://flic.kr/p/ERLpu2) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Vài hình ảnh đảo Villingiri
https://farm2.staticflickr.com/1462/25838466950_864d1eb5b6_b.jpg (https://flic.kr/p/FnfU2u)IMG_0433 (https://flic.kr/p/FnfU2u) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1442/25506536424_5492f0b780_b.jpg (https://flic.kr/p/ERVEDo)IMG_0442 (https://flic.kr/p/ERVEDo) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1708/26044939901_57e18b630f_b.jpg (https://flic.kr/p/FFv8eX)IMG_0509 (https://flic.kr/p/FFv8eX) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1554/25508668213_f883569ab8_b.jpg (https://flic.kr/p/ES7Amn)IMG_0523 (https://flic.kr/p/ES7Amn) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

echdieu
29-03-2016, 18:39
Sau khi đi vòng vèo ngắm cảnh xong cũng đã 12h trưa bụng bắt đầu réo. Hai đứa chọn luôn quán ăn ngay bờ biển gọi 1 món cơm và 1 món Mì ý Tuna. Cái bãi biển public này đúng là chỉ để dân bản địa qua chơi nên đồ ăn mấy anh trong quán nấu bọn mình ăn ko nổi. Đến mức ám ảnh là đồ ăn Maldives sẽ toàn như thế.

Tổng cộng chi phí ăn uống cho 2 đứa là 266 MVR gồm nước uống luôn. Được cái ăn ngay bờ biển nên cũng đc tí hơi hướng lãng mạn. Ăn xong la 1h30 bọn mình quyết định trở lại Male sớm vì còn lấy hành lý.

Bọn mình ăn trưa ở khu vực hàng rào màu trắng
https://farm2.staticflickr.com/1673/25838956310_68f02d4568_b.jpg (https://flic.kr/p/FnipuJ)IMG_0513 (https://flic.kr/p/FnipuJ) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr
Phà từ Villingiri qua Male chỉ mất 10 phút là tới và có chuyến hầu như liên tục nên ko phải chờ lâu.

Qua tới Male lại gặp anh hotboy dễ thương nhiệt tình dắt 1 bé gái Tây đi WC rồi trả về cho mẹ bé. Bọn mình chạy lai hỏi có chuyến 3h đi Maafushi ko vì bọn mình con phai về lấy hành lý. Ảnh lại cứ hoi là mua vé chưa mua vé chưa, ngay lúc này bọn mình ko hiểu nguyên nhân tại sao anh ấy hỏi vậy. Nếu bạn nào đi phà thì giá vé là 55MVR và nhớ rút kinh nghiêm ra mua vé sớm rồi hẵng đi đầu thì đi nha.

Goi taxi về nhà bạn gái kia để lấy hành lý xong dặn anh Taxi chờ để chở ra phà luôn cho tiện vì nhà của bạn ấy ko dễ bắt taxi. Cô bạn tưởng 3h bọn mình mới đi nen đòi mời uống nước roi còn hẹn hôm nào quay lai về sớm cô ấy dẫn đi Villingiri chơi, đáng yêu quá trời. Cô ấy còn hỏi kỹ papa cô la đón phà ra Maafushi ở đâu để hướng dẫn bọn mình.

Taxi 2 lượt bị anh taxi tính phí la …95MVR híc híc.

Ra tới phà dáo dác tìm anh hotboy thì anh ấy bận đi đâu mất. Mình đành đứng ngay cửa phà để hỏi thông tin mua vé ở đâu vì ra quầy vé ko thấy bán. Túm 1 cô người Tây đang tung tăng cầm vé lại hỏi thì cô ấy chỉ ra lại quầy đó mà mình vừa từ đó ra nó đóng cửa thế là cô í kéo mình ra gặp anh phụ phà (dân địa phương gọi phà la bus) thì ảnh nói 1 tin sét quánh full phà rồi va chuyến 3h này la chuyến duy nhất cua buổi chiều (từ buổi sáng lúc mình ra Villingiri đến tận chiều về thì có mỗi chuyến này vẫn đứng đấy) Các bạn nhớ lưu ý để đi phà cho tiết kiệm nhé.

Lúc này thì đã hiểu tại sao anh hotboy cứ luôn miệng hỏi mua vé chưa hụ hụ. Đang ngơ ngác chưa biết làm sao thì gặp 1 nhóm bạn Tây cũng bị kẹt lại như bọn mình cũng đang loay hoay.


Anh phụ phà hồi nãy chạy lại nói bọn mình là mình ra deal với mấy bạn Tây gom nhau lại để anh gọi giúp cho 1 chuyến Speed boat đi về cho kịp. Ít nhất là 10 bạn thì thuê 1 tàu chi phí mỗi đứa 20usd. Gom 1 hồi số lượng vọt lên 20 người thế là ảnh liên hệ goi lun cái Speedboat lớn cho bọn mình luôn.

Các bạn Tây đi chung Speedboat
https://farm2.staticflickr.com/1698/26085986306_ef88cd5016_b.jpg (https://flic.kr/p/FK8uUA)IMG_0541 (https://flic.kr/p/FK8uUA) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Thế là thoả mãn giấc mơ Speedboat của bạn mình và tốc độ đi khá nhanh khoang 35 phút la tới trong khi phà đi khoảng 90 phút và thấy chở khá nặng cả người lẫn hàng hoá.

Anh lái tàu (chụp Pano lúc ảnh lái dập sóng tùm lum nên hình bị rung)
https://farm2.staticflickr.com/1600/25509258763_30215083fe_b.jpg (https://flic.kr/p/ESaBUg)IMG_0585 (https://flic.kr/p/ESaBUg) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

echdieu
29-03-2016, 19:32
Tầm 4h30 mà bọn mình đã tới Maafushi . Trong lúc đi tàu mấy anh trên tàu hỏi địa chỉ hotel của mọi người, lúc này bọn mình ko biết để làm gì.

Khi lên tàu mình có đọc thấy bên hông tàu la chữ Icom tour mừng húm như gặp lại cố nhân.

Khi xuống tàu thấy có mấy anh kéo xe 3 bánh bằng tay chờ sẵn lúc này mới bít đường đi trên đảo toàn cát hành lý của bạn dù có bánh xe xịn đến mấy cũng chịu thua ko kéo nổi đâu phải chất lên mấy anh nhân viên đẩy mới đi nổi.

Bọn mình lúc này chưa xác định đc hướng đi KS bọn mình ở đâu nên tìm chỗ tránh nắng tính mở bản đồ ra coi thì anh chỉ huy tàu hồi nãy chạy lai hỏi địa chỉ KS rồi ảnh nói hướng của bọn mình ngược chiều với hướng mí bạn kia nên ko đi ké đc. Để ảnh đt cho người ở KS ra đón cho, dễ thương ghê. Rồi ảnh còn nhiệt tình đứng nói chuyện với bọn mình chờ tới lúc mấy bạn ở KS của mình ra đón ảnh mới đi. Trong lúc chờ mình có hỏi la ảnh làm ở Icom tour hả để tối bọn mình ra book tour mai đi chơi, ảnh nói ko ảnh chỉ điều tàu đi nên gọi dich vụ của Icom giúp bọn mình thôi và còn chỉ cho bọn mình văn phòng Icom ở đâu để tí bọn mình ra book tour.

Chút sau anh quản lý KS của bọn mình chạy xe máy ra đón rồi kiu 1 anh đi xe ba bánh gắn máy chạy ra chở hành lý. Chắc chỉ có 2 đứa mình la sang nhất vì hành lý có 3 túi nhỏ cỡ Cabin đc đi xe gắn máy trong khi mí bạn Tây toàn vali to đùng thì xe kéo tay.

Bên ngoài KS của bọn mình
https://farm2.staticflickr.com/1442/25834046250_92fe7f0cdf_b.jpg (https://flic.kr/p/FmSeUw)IMG_0546 (https://flic.kr/p/FmSeUw) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Khu vực tiếp tân chính và ăn sáng (khu này với cái nhà bọn mình ở khác nhau)
https://farm2.staticflickr.com/1573/25502140034_29fa15f58e_b.jpg (https://flic.kr/p/ERx8Ky)IMG_0544 (https://flic.kr/p/ERx8Ky) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Khu vực con thuyền là chỗ để buffet sáng :
https://farm2.staticflickr.com/1711/25839829210_197c1c45c2_b.jpg (https://flic.kr/p/FnnSYJ)IMG_1078 (https://flic.kr/p/FnnSYJ) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Về tới KS đc uống welcome drink cho mát mẻ trong lúc bác quản lý thao thao bất tuyệt về các tour của KS cho những ngày bọn mình ở Maafushi. Bác ấy có nói tour trọn goi cho bọn mình tầm 250usd hay 280 usd gì đấy nói nhiều quá ko nhớ nên bọn mình chỉ bảo để bọn mình tời giấy thông tin roi bọn mình sẽ chọn tour sau.

Anh ý cũng giới thiệu thêm là Arena là 1 chuỗi hệ thống gồm KS nhà hàng và dịch vụ tour. Anh diễn đạt sao đó làm mình và bạn mình tưởng nhà hàng gần sát chỗ bọn mình ở ngay bờ biển nên tối sẽ ra ăn vì đã biết thông tin nhà hàng Arena đc Tripadvisor đánh giá cao. Chính sự nhầm lẫn này làm bọn mình đến tối đi ăn… nhà hàng khác gần KS . Trong khi nhà hàng thực sự nằm tuốt đầu bên kia đảo

Nhà hàng bọn mình nhầm lẫn la Arena
https://farm2.staticflickr.com/1503/26014354972_8e553d0e82_b.jpg (https://flic.kr/p/FCNnpA)IMG_0571 (https://flic.kr/p/FCNnpA) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

echdieu
29-03-2016, 22:32
Như đã kể ở phần trên vì sự nhầm lẫn đó nên bọn mình đi ăn nhầm nhà hàng, nhà hàng này mình đánh giá không cao lắm vì đồ ăn không ngon (cộng với vụ ăn trưa ở đảo Villingiri nên bọn mình ngao ngán khi nghĩ đến ăn uống). Nhưng vì sự nhiệt tình của bạn phục vụ và cũng đói rồi nên vào ăn. Chi phí la 24usd/ 2 đứa buffet ngồi bãi biển bao gồm thuế phí

Sau khi lo cho cái bao tử xong là phần tìm đường ăn chơi cho ngày hôm sau. Bọn mình vào thẳng văn phòng Icom tour với mục đích chọn tour đi resort 4 sao Ohulveli như thông tin trên web của bạn ấy nhưng bạn nhân viên nói la hiện tại ko có tour ấy.

Hình văn phòng Icom mình lấy trên mạng vì tối quá ko chụp
https://farm2.staticflickr.com/1520/26115660425_b40ce4cd70_z.jpg (https://flic.kr/p/FMKzZk)icom-tours-private-day (https://flic.kr/p/FMKzZk) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Bạn ấy giới thiệu cho bọn mình tour resort 5 sao Adaaran Prestige Vadoo với giá total vận chuyển + ăn trưa buffet+ Unlimited drinks là 100usd. Đi lúc 8h sáng đón về lúc 7h tối thấy có mấy mục ăn chơi như lặn biển, xem cá mập, cá đuối tại resort.

Bọn mình con hỏi thông tin resort 3 sao Fihalhohi thì bạn ấy so sánh cho bọn mình và nói giá cua 3 sao đi cung bằng 5 sao chưa kể bọn mình chỉ có 2 người trong khi tour của Fihalhohi nếu bọn mình di 2 người thì vẫn phải chịu phí vận chuyển 4 người (minimum cho 1 chuyến vận chuyển) trừ khi lát sau có bạn nào đó cung chọn tour như bọn mình thì tiền vận chuyển mới giảm. Còn tour đi Adaaran Prestige Vadoo thì 2 đứa cũng ok. Thấy lằng nhằng quá nên bọn mình quyết định chọn tour 5 sao luôn cho lành.

Chọn tour xong la bạn phải đóng tiền luôn rồi nhận vé để sáng mai ra đi thôi.

Sau khi yên tâm tour cho ngày mai bọn mình quyết định đi lòng vòng tìm thêm cty tour để so sánh giá. Đi ngang Maafushi tour thì thấy mấy anh giai đen sì bên trong đang túm tụm coi gì đó không thấy khách nào hai đứa hơi ngại hỏi đành ngồi đọc bảng thông tin bên ngoài. Đang đọc có 2 cô lớn tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang thấy bọn mình đọc bảng thế là mấy cổ rủ bọn mình gom vô book tour (chắc cũng bị tình trạng nhóm chỉ có 2 người).

Lúc đó mấy anh nhân viên mới tản ra anh boy cỡ 18- 20 tuổi ra tiếp bọn mình tên là Amed. Sau khi nói chuyện thì bên này tình trạng book tour cũng như Icom khi chỉ đi có 2 người nên hơi khó khăn. Bọn mình thống nhất là mai bọn mình đi resort 5 sao rồi nên 2 cô người Thổ sẽ đi tour Snokerling (Trong lúc bọn mình nói chuyện thì có 2 anh chị người Đức vào thế là 2 cô người Thổ rủ rê họ đi tour lặn với mấy cổ thành công nên tour lặn đã đủ 4 người ). Ngày tiếp theo thì bọn mình và 2 cô ráp chung đi tour Fihalhohi (Bên này tính phí vận chuyển có 25 usd trong khi Icom 4 người đi thì 30usd/người)

echdieu
29-03-2016, 23:41
6h30 hai đứa dậy chuẩn bị 7h sang bên khu reception ăn sáng khoảng 30 phút. Đồ ăn sáng buffet của Arena Lodge khá ổn có vài lựa chọn, bọn mình ních no căng bụng rồi mới chịu đi

Tour bắt đầu lúc 8h nên bọn mình phải có mặt tại văn phòng của Icom từ 7h45. Lưu ý là họ đi đúng giờ nên ko chơi giờ dây thun đc đâu bị bỏ lại ráng chịu vì tiền tour đóng rồi ke ke.

Đi từ Maafushi ra Adaaran Prestige Vadoo khoảng 20- 30 phút. Sẽ có hướng dẫn đón bạn tại cửa. Đưa vào phòng chờ mát lạnh mời dùng welcome drink sau đó họ sẽ đeo cho bạn 1 vòng nhựa để phân biệt với khách lưu trú tại resort rồi dẫn bạn đi và hướng dẫn bạn đc chơi ở khu vực nào, uống nước ở đâu, dặn dò khi xuống bể bơi nên xả nước cho sạch cát để giữ sạch sẽ cho hồ… Bạn sẽ đc phát cho 1 khăn tắm thơm tho sạch sẽ. Sau đó bạn sẽ được tự do khám phá đảo, ở resort 5 sao bạn được chăm sóc khá tốt nhân viên nào gặp khách cũng tươi tắn chào hỏi rất dễ thương.

View resort từ trên speedboat
https://farm2.staticflickr.com/1645/25843571020_eb7b1efb8d_b.jpg (https://flic.kr/p/FnH4hG)IMG_0596 (https://flic.kr/p/FnH4hG) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Nhà chờ tiếp đón khách
https://farm2.staticflickr.com/1612/25513606273_eb930c3b56_b.jpg (https://flic.kr/p/ESxUgk)IMG_0674 (https://flic.kr/p/ESxUgk) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


View từ nhà chờ
https://farm2.staticflickr.com/1582/26116211345_75f2cc4920_b.jpg (https://flic.kr/p/FMNpKX)IMG_0678 (https://flic.kr/p/FMNpKX) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Các dãy biệt thự trên biển nhìn từ góc nhà chờ
https://farm2.staticflickr.com/1562/25511564744_3ba29dcc82_b.jpg (https://flic.kr/p/ESnroy)IMG_0619 (https://flic.kr/p/ESnroy) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Hướng còn lại của biệt thự trên biển

https://farm2.staticflickr.com/1549/26116312205_50ec3b784e_b.jpg (https://flic.kr/p/FMNVJV)IMG_0621 (https://flic.kr/p/FMNVJV) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr



https://farm2.staticflickr.com/1484/26090401956_9d391575fb_b.jpg (https://flic.kr/p/FKw8wu)IMG_0610 (https://flic.kr/p/FKw8wu) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Panorama khung cảnh resort
https://farm2.staticflickr.com/1472/25511536194_353cff0d70_b.jpg (https://flic.kr/p/ESnhUj)IMG_0622 (https://flic.kr/p/ESnhUj) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1574/25513553503_8259677309_b.jpg (https://flic.kr/p/ESxCzv)IMG_1898 (https://flic.kr/p/ESxCzv) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


1 view đẹp của resort
https://farm2.staticflickr.com/1582/25513920903_430309859b_b.jpg (https://flic.kr/p/ESzvMZ)IMG_0700 (https://flic.kr/p/ESzvMZ) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

echdieu
29-03-2016, 23:48
View nhìn từ phía trên nhà chờ
https://farm2.staticflickr.com/1522/25843102080_a74a036a3f_b.jpg (https://flic.kr/p/FnEDTw)IMG_2047 (https://flic.kr/p/FnEDTw) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Panorama
https://farm2.staticflickr.com/1442/25513500123_73722b5e1f_b.jpg (https://flic.kr/p/ESxmHa)IMG_1964 (https://flic.kr/p/ESxmHa) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Khu vực phục vụ nước uống
https://farm2.staticflickr.com/1588/26050105161_d9fb6434ee_b.jpg (https://flic.kr/p/FFXAGa)IMG_0723 (https://flic.kr/p/FFXAGa) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1697/26090528706_7c4aa2f153_b.jpg (https://flic.kr/p/FKwMcQ)IMG_0711 (https://flic.kr/p/FKwMcQ) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Khu vực dùng bữa trưa :
https://farm2.staticflickr.com/1658/25511495374_4e18f804e9_b.jpg (https://flic.kr/p/ESn5Lw)IMG_0639 (https://flic.kr/p/ESn5Lw) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1636/25843598350_086934ec79_b.jpg (https://flic.kr/p/FnHcpU)IMG_0731 (https://flic.kr/p/FnHcpU) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Góc hồ bơi:

https://farm2.staticflickr.com/1616/26049546091_f3ba03146c_b.jpg (https://flic.kr/p/FFUJv2)IMG_2079 (https://flic.kr/p/FFUJv2) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

echdieu
30-03-2016, 00:38
Ăn trưa buffet ở resort khá ngon và tương đối nhiều món . Giờ phục vụ là từ 1h đến 3h chiều. Bọn mình ăn no lặc lè xong lại chui về ổ là cái xích đu duy nhất to rộng đủ 2 người ngồi.

Tip là bạn nên nhanh chân đi 1 vòng đảo để tìm thấy nó ngoài ra ngay phía sau xích đu là 1 cái chòi khá rộng bậc tam cấp thấp đi sâu hơn 1 tý thì có 1 cái chòi khá cao và nhỏ hơn ở gần đấy. Trong đấy co ổ cắm điện để sạc pin thoải mái. Bọn mình mải mê chơi nên ko chup lai mấy chỗ này vì phát hiện hơi trễ.

Ngoài ra khu vực phục vụ nước cũng có 1 cái chòi nhỏ nằm trên bãi cát khá đẹp nhưng do khu bên cạnh đang xây dựng nên khung cảnh bị ảnh hưởng.

Khi bọn mình chơi phủ phê cả buổi trưa thì thấy 2 cô chú người Tây cứ đứng mãi một chỗ, cô người Tây thì cứ cúi xuống lặn. Bọn mình cứ nghĩ là chắc chú đang dạy cô lặn nhưng 2 người họ cứ đứng mãi chỗ đấy. Về sau khi bọn mình xuống tắm lúc gần lên mới bắt đầu lặn thử chơi thì phát hiện ra khu vực 2 người họ đứng là 1 vỉa san hô nhỏ cá bu đầy ở đấy thảo nào họ cứ ko chịu đi đâu. Hình mình chụp qua túi chống nước nên ko rõ lắm mọi người coi để hình dung vỉa san hô nhỏ đó nha. Ai nhát nước sợ sâu thì khu vực này xem rất tốt vì nước chưa tới bụng luôn

https://farm2.staticflickr.com/1479/26025282802_e4c50236ef_b.jpg (https://flic.kr/p/FDLnSs)IMG_4191 (https://flic.kr/p/FDLnSs) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

https://farm2.staticflickr.com/1672/26025279782_35baa086bd_b.jpg (https://flic.kr/p/FDLmYo)IMG_4193 (https://flic.kr/p/FDLmYo) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1515/26117813465_e8c627e90b_b.jpg (https://flic.kr/p/FMWC1H)IMG_4183 (https://flic.kr/p/FMWC1H) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1450/26025293742_512fd94212_b.jpg (https://flic.kr/p/FDLr85)IMG_4179 (https://flic.kr/p/FDLr85) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Clip cá đuối cá mập đến ăn
https://farm2.staticflickr.com/1458/25512360234_cef95fc3e4_b.jpg (https://flic.kr/p/ESrvRU)IMG_0760 (https://flic.kr/p/ESrvRU) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


Bonus hoàng hôn Adaaran:
https://farm2.staticflickr.com/1530/25513040564_8a40610226_b.jpg (https://flic.kr/p/ESv16J)IMG_4211 (https://flic.kr/p/ESv16J) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

thietbivesinhads
30-03-2016, 09:01
Bạn chia sẽ giúp mình qua email [email protected]. cảm ơn bạn nhiều

huynhluyen86
30-03-2016, 09:41
Muốn đi lắm. Mà hông biết chừng nào mới được đi đây!!!:((((

echdieu
30-03-2016, 10:31
@ thietbivesinhads: Bạn ơi mọi thông tin mình đều chia sẻ trong bài viết rồi bạn chịu khó đọc để lọc ra thông tin bạn thấy cần nha

echdieu
30-03-2016, 11:14
Resort thứ 2 này chúng mình book tour hơi khác so với resort đầu tiên. Bên Maafushi Tour họ chỉ thu tiền vận chuyển 25usd/người. Còn tiền vào resort thì mình sẽ nộp trực tiếp cho bên resort. Tuy nhiên bên cty tour họ hỗ trợ cho bọn mình mặt nạ lặn, ống thở, chân vịt, áo phao và khăn tắm. Họ sẽ hỏi size, phát cho bạn trước khi lên tàu. Nếu bạn ko lấy thì khi lên đảo bạn sẽ phải tốn tiền thuê. Khăn tắm cũ lắm nên bọn mình chỉ dùng để lót ghế nghỉ.

Khi di chuyển đến resort thì họ đưa bọn mình vào ngồi chờ trong sảnh bar. 1 anh show cho bọn mình 3 gói tuỳ chọn.

• Gói 01 giá khoảng 45 usd chỉ co chơi, tham quan đảo ko ăn trưa ko nước uống
• Gói 02 giá 74 usd bao gồm ăn trưa+ một số loại nước uống thoải mái trong giờ ăn trưa (lưu ý là chỉ trong giờ ăn)
• Gói 03 giá 93usd bao gồm ăn trưa + nước uống unlimited suot thoi gian ở đảo.


Bọn mình quyết định chọn gói số 2 vì thấy ko cần thiết uống nhiều nước vì có mang theo nước dự phòng và trong phần nước họ có loại chai mineral water 500ml nên ăn trưa xong uống 1 phần coca xong bọn mình gọi thêm mỗi đứa 1 chai nước đó là có nước uống cho buổi chiều.

Sau khi chọn gói xong thì họ hướng dẫn ra quầy nộp tiền rồi in bill cho bạn và đeo vòng giấy cho bạn (Vòng này khá dai ko sợ bị hư khi xuống nước đâu)

Bữa trưa ở resort khá ngon miệng và nhiều món hơn so với bên Adaaran. Resort này khá phổ biến cho dân du lịch bụi chưa kể số lượng phòng nghỉ trên đảo nhiều hơn hẳn so với ben Adaaran nên số lượng người khá dày đặc.

Khi vào ăn uống họ sẽ xem cai vòng bạn đeo thuộc loại nào. Khi mình bước vào phòng ăn là có người ra take care 1 phần là chăm sóc bạn 1 phần kiểm tra gói bạn chọn để họ ghi bill. Ban đầu bọn mình gọi mỗi đứa 1 ly coke. Sau đó là 2 chai nước mineral water thì anh bồi lần gọi thứ hai có hỏi mình số trên vòng của bọn mình là gì rồi lấy nước cho bọn mình. Sau đó họ đưa bill tiền nước cho mình khoảng 12usd nhưng nói là chỉ cần ký chứ ko phải thanh toán tiền thêm.

Hai cô người Thổ Nhĩ Kỳ đi chung với bọn mình
https://farm2.staticflickr.com/1529/26126193185_d607d25969_b.jpg (https://flic.kr/p/FNFz1D)IMG_2139 (https://flic.kr/p/FNFz1D) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Khung cảnh resort.
https://farm2.staticflickr.com/1512/25521664274_d537455c9a_b.jpg (https://flic.kr/p/ETgcCo)IMG_0878 (https://flic.kr/p/ETgcCo) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1667/25853643830_f8c628a926_b.jpg (https://flic.kr/p/FoAFzQ)IMG_0869 (https://flic.kr/p/FoAFzQ) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1557/26033959342_53348ea9db_b.jpg (https://flic.kr/p/FEwR6Y)IMG_0873 (https://flic.kr/p/FEwR6Y) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1673/26033766112_d629ff7ff2_b.jpg (https://flic.kr/p/FEvREq)IMG_2463 (https://flic.kr/p/FEvREq) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1676/26059915681_30e9d4d95c_b.jpg (https://flic.kr/p/FGPT24)IMG_2210 (https://flic.kr/p/FGPT24) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1539/26033745222_4924df3cbb_b.jpg (https://flic.kr/p/FEvKsf)6 (https://flic.kr/p/FEvKsf) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr



https://farm2.staticflickr.com/1592/26126373785_12cee38818_b.jpg (https://flic.kr/p/FNGuGr)IMG_2263 (https://flic.kr/p/FNGuGr) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

echdieu
30-03-2016, 11:32
Ở Fihalhohi bạn cũng có thể lặn nhưng nước hơi sâu. Bạn mình biết bơi nhưng cũng hơi nhát nên cung chỉ dám đi men men. Còn mình ko bít bơi nên chỉ dám lặn ngụp xíu gần gần bờ nhưng cá cũng nhiều lắm. Nó bơi thành đàn cả trăm con ở dưới chân mình. Sau đó bọn mình đi men ra góc rìa ngoài đá nhiều thì cá ngoài đó kha khá và nhiều màu hơn. Đặc điểm là chỗ nào cát mịn thì chổ đấy ...ít cá. Chỗ nào còn vụn san hô nhiều đi khá đau chân thì chỗ đấy lại nhiều cá hơn. Rút kinh nghiệm bọn mình bạn nào đi nên trang bị thêm giày đi dưới nước để đi cho thoải mái. Mua ở Maldives đắt lắm.

Một góc khác của Fihalhohi
https://farm2.staticflickr.com/1632/26034400182_afb1740ba4_b.jpg (https://flic.kr/p/FEz79E)5 (https://flic.kr/p/FEz79E) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr


https://farm2.staticflickr.com/1637/26126894115_155678b226_b.jpg (https://flic.kr/p/FNKanD)IMG_2150 (https://flic.kr/p/FNKanD) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

Hoàng hôn Fihalhohi
https://farm2.staticflickr.com/1535/25854078870_767e7242a7_b.jpg (https://flic.kr/p/FoCUUw)IMG_0900 (https://flic.kr/p/FoCUUw) by echdieu (https://www.flickr.com/photos/69223903@N00/), on Flickr

dieple
29-05-2016, 21:09
Tiếp đi bạn, nhìn ảnh bạn mình lại nhớ chuyến đi năm ngoái của mình :D. Thật sự đi rồi mới thấy là đẹp hơn trong ảnh rất nhiều :x.