PDA

View Full Version : Óc Eo - Mùa gió thôi nôi... ( 4-5-6/11/2011 )



Pages : 1 [2]

so_lonely2002
03-11-2011, 13:00
:D cho ôm.. nhầm người rồi hehe, tại cũng bận quá, hiện còn dư 1 xế - vũ, tuyển ôm tiếp nào >"<

thien.an
03-11-2011, 14:22
Không sao không sao chưa tới phút 89.9' thì chưa biết được... Vẫn chờ và luôn có nhiều cơ hội cho các anh chị em. Nhưng bác Chủ thớt có vẻ rầu nhỉ.

30 chưa phải là tết, cơ mà tết năm nay còn có tết năm sau \m/ hehee

Dù sao cũng nhiều ôm hơn chuyến AG mà, hehee, có Mixu đảm đang là an tâm gồi gồi

so_lonely2002
03-11-2011, 19:56
Okie sắp xếp đủ xế/ôm rồi, h lại dư 1 xế chuot_87 đu dây theo :)
Lịch trình hiện ko có gì thay đổi, ngô khoai sắn + đồ ăn đêm tại óc eo tới chợ nổi Cái Bè mua một lượt cho rẻ và để các ôm thể hiện bản lĩnh.. đi chợ :D

hailam
03-11-2011, 20:20
Có chai rượu ngâm, nhưng là ngâm rắn biển, mùi hơi nồng, không biết có ai uống được không ? có nên đem theo không ? hay sẽ mua rượu dừa tại Bến Te ... hehe

telecom1vn
03-11-2011, 20:43
Có 2 bịch mè xững nhỏ nhỏ đem theo cho mấy anh chị nhấm nháp chờ ngô khoai chín hếy (c)

Lyka
03-11-2011, 21:19
Mọi người háo hức lên đường, thix nhỉ?
Mixu đảm đang có thừa, mọi người khỏi lo đói.
ASâu làm mấy món nướng thì đảm nhất, duyệt anh Sâu trổ tài một mình đi. hehhe

Đi vui và an toàn nhé mọi người

mygacon
03-11-2011, 22:22
Okie sắp xếp đủ xế/ôm rồi, h lại dư 1 xế chuot_87 đu dây theo :)
Lịch trình hiện ko có gì thay đổi, ngô khoai sắn + đồ ăn đêm tại óc eo tới chợ nổi Cái Bè mua một lượt cho rẻ và để các ôm thể hiện bản lĩnh.. đi chợ :D
Bỏ thằng ý ở nhà đi chủ thớt, mình ghét nó lắm.(NT)

so_lonely2002
04-11-2011, 07:49
Có 2 chai nếp mới mang từ hn vào, lai rai thế được rồi. Sau chuyến đi off tại nhà mình làm bữa bbq mang rượu đấy theo cũng được :D

hailam
04-11-2011, 10:11
Vậy vẫn còn thiếu 1 ôm ....

so_lonely2002
04-11-2011, 12:01
Sau 6h30 ko thấy mình thì đoàn xuất phát trước, có thể mình xuất phát trễ lúc 7h tối. Gom nhóm tại ngã ba trung lương từ 10h - 10h30 tối.
Đủ hết xế/ôm rồi :)

hailam
04-11-2011, 12:04
Vẫn tuyển đến phút chót à ... po tay.

QC QC
04-11-2011, 12:07
Vẫn tuyển đến phút chót à ... po tay.
Vẫn đang thiếu ôm à?

thien.an
04-11-2011, 12:20
Vẫn như mọi khi :) tới giờ thì chạy thôi :) ngày đầu tiên có xíu đường quen thôi mà.

hailam
04-11-2011, 12:43
Vẫn đang thiếu ôm à?

Chủ thớt bảo đủ rồi, nhưng giống như càng nhiều càng tốt, nhưng chắc phải tự tìm xế.(c)(c)

so_lonely2002
04-11-2011, 15:17
Dự báo thời tiết khu vực long xuyên đêm t7 không mưa nhé các bạn :D

so_lonely2002
04-11-2011, 15:20
Xế/ôm tuyển đủ rồi, chờ tới h xuất phát thôi :)
Các bạn tập trung tới 6h30 ko thấy mình thì cứ tới điểm gom nhóm tại ngã ba trung lương trước đợi nhé :D

Mixu84
04-11-2011, 15:23
Xong xuôi hết rồi,phùphù.4h tranh thủ tắm,5h ra khỏi cty,5h15 có mặt ở nhà,sắp xếp đồ đạc,5h30 xế đón. Khỏi cần ăn tối vì có nhà tài trợ bánh mì. Chuẩn bị lên đường thôi bà con ơi.

telecom1vn
04-11-2011, 15:34
Hẹn gặp các bạn tại điểm xuất phát nhé. Vì ko rành đường xuống mỹ tho >:< >:<

ChuDu09
04-11-2011, 16:29
Chúc mọi người thượng lộ bình an và có 1 chuyến đi thật vui nhé (BB)

Ljnk
04-11-2011, 16:31
Em đi đón ôm đây :D mọi người nhớ chờ em nhá >"<

hailam
04-11-2011, 16:57
Đến giờ rồi, tắm 1 phát rồi chuẩn bị lên đường thôi. Nôn nao quá, không biết thế nào đây

gio sa mac
04-11-2011, 17:14
Đến giờ rồi, tắm 1 phát rồi chuẩn bị lên đường thôi. Nôn nao quá, không biết thế nào đây
Vui và hào hứng chứ sao... Đi vui vẻ nha các đồng chí!

QC QC
04-11-2011, 17:27
Xong xuôi hết rồi,phùphù.4h tranh thủ tắm,5h ra khỏi cty,5h15 có mặt ở nhà,sắp xếp đồ đạc,5h30 xế đón. Khỏi cần ăn tối vì có nhà tài trợ bánh mì. Chuẩn bị lên đường thôi bà con ơi.
Chị Mixu tắm ở cty luôn ạ? Em có được tài trợ bánh mì không chị?
Mọi người đi trước vui vẻ, em đi sau chốt đoàn. :))

Lyka
06-11-2011, 22:37
Sao giờ này mà ko thấy tăm hơi mọi người thế? Ngóng mãi

hailam
06-11-2011, 23:32
Sao giờ này mà ko thấy tăm hơi mọi người thế? Ngóng mãi

Đã về đến nhà an toàn, chờ tin thành viên khác. Chuyến đi đúng là ....... (c)(c)(c)

mygacon
06-11-2011, 23:50
Đã về đến nhà an toàn, chờ tin thành viên khác. Chuyến đi đúng là ....... (c)(c)(c)
Hic, về trễ thế à? Đôi này về lúc 8g20, cám ơn Sâu và tất cả mọi người nhé.

hailam
07-11-2011, 00:11
Hic, về trễ thế à? Đôi này về lúc 8g20, cám ơn Sâu và tất cả mọi người nhé.

Mưa từ Tiền Giang về đến Sài Gòn luôn mà. Trốn về sớm rồi còn thông báo trễ.

butchihetngoi
07-11-2011, 00:32
Anh Thắng đã đưa An Yên về nhà được 1 lúc. Hic, Q9 mưa tầm tã luôn ý ^^ Sao g ma mới thấy 2 người báo về thôi nhỉ? Chờ tin :)
----
Anh Thắng g cũng đã về. Thế là xe mình đã về nhà rồi nhé cả nhà
Chúc cả nhà một đêm ngon giấc.
Nhà An Yên đang mưa, ngủ sẽ ngon lam đây ;)
G'nite cả nha (BB)

Ljnk
07-11-2011, 02:04
12h chia tay ôm trong cơn mưa tầm tã :|
1h về đến nhà, không biết trên người còn chỗ nào khô do tay ko có cảm giác :))
đang uống sữa nóng ^^

p/s
- cảm ơn ôm nhiều nhiều, trên đường về không có ôm đằng sau mới biết thế nào là lạnh run người ^^'
- vừa định lập nick butchihetngoihaylahettienmuangoi cơ mà sợ bị ban :))
- về nhà cầm con chuột thấy thích thích thế nào ấy, nhưng mà bật màn hình lên nhìn ko quen =))

Cuối cùng là cảm ơn Mr.lonely, mong anh lonely thêm vài năm nữa để còn có mấy thớt thế này :))
Cảm ơn mọi người :D G9 ^^

tomydao
07-11-2011, 09:33
Xin lỗi các bác. Hôm qua em về đến thành phố vừa đúng 0 giờ. Đưa ôm về đến nhà lúc 0h20 và quay trở về nhà vào lúc 0h40 và lăn ra ngủ luôn. không kịp lên mạng nhắn cho các bác.

Theo thông tin thời tiết của "Chủ thớt" thì T7 CN mình đi không có mưa. Nhưng mọi người đã tắm mưa đủ 3 ngày. Haizzz vụ này cả nhà ta định xử ông dự báo thời tiết sao ta.....

kenkendautroc
07-11-2011, 10:12
Hic buồn ngủ quá zzzzz

Tối qua ôm khoảng 12h về đến nhà. Xế thì phải lang thang đi tìm chỗ ngủ dạo ở đâu chẳng biết nữa :P Tội nghiệp bạn xế lạnh run ^^

Sáng nay lên công ty mà buồn ngủ quá, trong lúc cùng quẫn tự dưng phát hiện ra 1 chốn đỡ xô bồ trên công ty để có thể trốn sếp chợp mắt tý :P

Cám ơn anh Sâu đã tổ chức chuyến đi và rất nhiệt tình chu đáo với cả đoàn : ) Hẹn sớm gặp lại mọi người hôm off hen

jinnynhungoc
07-11-2011, 10:15
Jinny về lúc 0h 15'. Xế không biết mấy giờ về tới vì máy xế hết pin công thêm máy Jinny bị nước mưa làm ướt chập mạch cháy òi.
Về nhà xối nước xối xả rồi leo lên giường nhắn tin cho xế , chủ thớt thông báo nhưng đáng tiếc vì sự cố gắng nhắn lần cuối nên cái máy nó xẹt xẹt.
Cảm ơn xế vô cùng, yêu xế của mình nhiều nhiều......xxx(kiss)
Cảm ơn bác chủ thớt chăm lo chu đáo và tuyển cho Jinny một xế tuyệt vời ....(c)
Cảm ơn tất cả các bạn cùng tham gia chuyến đi cho Jinny nhiều kĩ niệm đẹp....
Chờ bác Chủ thớt mở topic hồi ức.

tomydao
07-11-2011, 11:22
Một chuyến đi hoàn hảo . Hoàn hảo về độ sung sướng, tuyệt vời về những người đồng hành, và trên cả tuyệt vời về người " chủ thớt". Và trên trên cả tuyệt vời là phong cảnh kekek.... Tôi yêu sau người chủ thớt này quá đi.... Ước gì....????

QC QC
07-11-2011, 11:29
Báo cáo em cũng đã về tới nhà. Nhắn tin cho hai xế mà chỉ có một xế trả lời. Giờ thì thấy anh Tomydao lên tiếng rồi nên mừng quá! Cám ơn anh Sâu, anh Ladseo và anh Tomydao nhiều nhé!

hailam
07-11-2011, 11:33
Vừa về nhà, việc đầu tiên là uống 2 viên Decolgen ngăn ngừa những chuyện có thể xảy ra. Online nhắn cái tin, hóa ra mình là người đầu tiên. Đến giờ mà chưa điểm mặt hết các thành viên nhỉ? Thật sự 1 trải nghiệm có 1 gia đình mới, gia đình bạn bè. Vui khi quen biết được thêm nhiều bạn bè và thật vui khi tham gia chuyến đi hấp dẫn.
Buồn 1 điều, ai cũng có ôm, mình chạy 1 mình, mỏi lưng không ai đấm, lạnh không ai ôm, buồn không ai nói chuyện, ướt không ai lo.... hic hic. thật là buồn quá đi....:(:((NO)(NO)

jinnynhungoc
07-11-2011, 11:45
@hailam: Vậy mai mốt Jinny làm ôm của Hailam nghen. Từ chối là uýnh bầm xương

hailam
07-11-2011, 11:47
@hailam: Vậy mai mốt Jinny làm ôm của Hailam nghen. Từ chối là uýnh bầm xương

Cái này người ta gọi là de dọa, cưỡng ép để được ôm nè...:gun:gun:gun:gun:gun:gun

pe_nhoc16
07-11-2011, 11:54
Sao chưa thấy chủ thớt đâu nhỉ, để còn hóng hớt vụ ọp ẹc nữa :D. Chắc mọi người đi dính mưa dữ lắm phải không? Ở đây tối nào cũng mưa lớn ơi là lớn, chẳng đi đâu được.

butchihetngoi
07-11-2011, 11:55
.
Buồn 1 điều, ai cũng có ôm, mình chạy 1 mình, mỏi lưng không ai đấm, lạnh không ai ôm, buồn không ai nói chuyện, ướt không ai lo.... hic hic. thật là buồn quá đi....:(:((NO)(NO)
Hic, đọc đoạn này mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa T.T Thương anh ý quá!!! E k dám cưỡng bức như Jinny, nguyện mai này trên đường phượt mà làm ôm của a, ngoại trừ khoản ôm thì cáckhoản a liệt kê e sẽ chăm sóc chu đáo (Hĩ hĩ Jinny yên tâm nhá, k dám cạnh tranh lại màn ôm hehe)

telecom1vn
07-11-2011, 11:58
Chị ơi đáp ứng cái khoản lạnh không ai ôm của anh í đi nhé. À đây em xin điểm danh luôn nhé. hihi. tối qua về thành phố sớm nhất mà kiếm đc chỗ ngủ lại trễ nhất. Các ôm thân thương của tui về nhà an toàn mà không ai ôm hôn xế hết. Bùn quá đi à

jinnynhungoc
07-11-2011, 12:15
@ all : vậy tất cả phải mở một giải thưởng bầu chọn ôm chuyên nghiệp và xế có ôm chuyên nghiệp nha, thêm vào nữa là xế ôm nào nhanh nhất, xế ôm nào chậm nhất, xế ôm nào uống nhiều rượu nhất , xế ôm nào hát nhiều nhất, xế ôm nào ngủ nhiều nhất hahahahha ... sao nhiều giải quá.
@ Pé nhóc : không đi là thiệt thòi lớn nha em.
Mưa quá trời nhưng nhờ vậy mới biết ôm và được ôm thế nào hahahah.
@ Jinny <=-- tự cảm thấy mình ôm chuyên nghiệp hahhahaha

tomydao
07-11-2011, 12:24
Haizz. Về khoảng nào em không dám nói chứ về khoản bầu chọn ôm chuyên nghiệp thì chị giật giải là cái chắc rồi. Mấy ôm còn lại còn không biết sách dép qua mà học hỏi chị ấy nữa. Haizzzz

Mixu84
07-11-2011, 12:25
Giờ mới vào điểm danh được. Hôm qua về tới mấy giờ cũng ko biết nữa,lạnh, chỉ kịp thay quần áo là ngủ luôn. Sáng 11h mới chường mặt vào cty. Cám ơn xế iu dấu, đi với xế lần nào về cũng bị đau lưng hết, hix.
Chuyến đi là 1 cuộc chạy đua với những cơn mưa, với những người bạn đồng hành, những cặp xế-ôm tuyệt vời. Chưa chi là thấy nhớ mọi người rồi. Hẹn gặp ngày off nhé.(beer)

hoamùaxuân
07-11-2011, 12:32
Hôm qua ngồi nhìn trời mưa mà cứ tự hỏi nhà này đi đến đâu rồi?!
2h...3h....... lâu lâu lượn qua mà chỉ thấy có 3 người điểm danh, mà mưa vẫn chưa dứt. Nghĩ mà thấy tội :(

tomydao
07-11-2011, 12:37
Hix hix. Anh Hailam gì đó đó ơi. Có ôm cũng chưa chắc sướng đâu nhá. Mình có ôm nè, đi mưa lạnh gần chết, tim tái đôi chân, lạnh cống đôi tay, trái tim thì bị đóng băng luôn mà thấy ôm đằng sau có hành động gì đâu haizz. Một ôm thì để máy chụp ảnh ở giữa để ngăn cách đôi bờ, đến đoạn đường nhấp nhô thì hỏi ôi cái lưng mình luôn ( vì cái máy ành cứ ình ình chéo chéo vào lưng mình). Đến lúc về tưởng đâu đổi ôm thì số phận mình sẽ khác nhưng... ôm mới này lại ... hơn. Ôm lấy lều làm bờ sông ngăn cách, ôm cứ lặng lẽ ngồi.... xế thì cứ phăng phăng chạy, đối mặt với trời mưa, với những cơn lạnh ( phải dừng lại hai lần để thay áo mới cho đở lạnh), ôm phía sau lẳng lặng ngồi hixhix không có tiếng động luôn làm cho cái lạnh nó dường như tăng lên gấp đôi.... Nghĩ lại thì thấy xế của chị Jinny là sướng nhất, coi thằng nhỏ mới vào Phượt ấy vậy mà tài năng ra phết. Phải ôm mềnh mùng chiếu gối qua nhà nó học hỏi kinh nghiệm thôi anh em xế ơi.....

Mixu84
07-11-2011, 12:45
Ôi chao, nghe Tô Mỳ Dạo nói mà thấy thương ghê. Mình cũng bắt chước ở Jinny cái khoản ôm nhiệt tình (không ôm cũng fải ôm,vì bị ép giữa xế và cái đống đồ)
Tô Mỳ nên liên hệ anh Thắng kìa(ko nhớ nick anh,hiii), anh í bảo: ôm có chiêu của ôm, xế cũng có chiêu của xế, học vài chiêu lần sau áp dụng thử xem.:D

pe_nhoc16
07-11-2011, 12:49
Chưa bao giờ được bàn luận chi tiết về vấn đề xế - ôm tường tận, cảm xúc chân thật đến thế này. Chia sẻ nỗi khổ tâm với tomydao và hailam nhé, để hôm off Nhóc cố gắng đến an ủi nguội vậy ^^

tomydao
07-11-2011, 12:52
Hix. Em thích cái gì tự nguyên hơn cơ.. Chứ dùng chiêu thì miễn cưỡng lém chị ui. Nhưng... chắc phải qua nhờ bác Thắng chỉ cho vài chiêu quá. Chị nói em mới nhớ, hèn chị... haizzzz anh Thắng làm mà em phải chịu. Vì đến lúc về em với anh Thắng đổi ôm cho nhau. Haizzz bao nhiêu chiêu anh Thắng dỡ ra hết làm cho ôm sợ đến lúc qua bên em , ôm ấy tưởng em cũng kinh nghiệm phong phú như anh Thắng, nên ôm cứ trong trạng thái phòng thủ không àh. Haizzzz tội nghiệp cho thằng nhỏ. Ai ăn không.. tự nhiên bắt thằng nhỏ phải đi đổ vỏ huhuhuhu

hailam
07-11-2011, 12:55
Lỗi này một phần do xế, không biết khuyến khích hợp tác để ôm. :LL :LL :LL . Không thể trách ôm được, phải có động lực và sự ép buộc thì mới có chất xúc tác mới ôm được.

jinnynhungoc
07-11-2011, 12:59
Chưa có topic hồi ức nên bà con lên box chém nhau i xèo hí hí . Chắc phải gọi cho chủ thớt mở liền cái hồi ức quá... Thèm xem hình ...dìm hàng kinh khủng......

hailam
07-11-2011, 13:03
Mình có nhiề u pic có thể dìm chết chìm đựợc luôn (NT) (NT) (NT). Ai biết thì liên hệ mua chuộc trước đi nha, không thì hailam sẽ :Dam :Dam :Dam.

jinnynhungoc
07-11-2011, 13:05
15' sau sẽ có topic hồi ức, bà con nhà mình tranh thủ úp hình vào trang cộng đồng chuẩn bị mài dao, kiếm chém cho khí thế nhé...

telecom1vn
07-11-2011, 13:16
MÌnh tự hào là mình là xế ôm nhiều Ôm nhất (c)(c)(c) có giải cho xế này không jinny ới ời

butchihetngoi
07-11-2011, 13:26
Mình có nhiề u pic có thể dìm chết chìm đựợc luôn (NT) (NT) (NT). Ai biết thì liên hệ mua chuộc trước đi nha, không thì hailam sẽ :Dam :Dam :Dam.
Anh ui, có gì e send anh 2 tấm để phối kết hợp dìm hàng 2 anh chị Tuấn và Kenken vì phi vụ cái quần nhá.
1. Tấm từ xa qua bụi cây
2. Tấm sau khi hành sự, lén lút kẻ trước người sau rời địa điểm ^^

so_lonely2002
07-11-2011, 13:28
Đã mở topic, h ngủ bù cái rồi tối chém gió :D
https://www.phuot.vn/threads/29129-%C3%93c-Eo-M%C3%B9a-gi%C3%B3-th%C3%B4i-n%C3%B4i...-%28-4-5-6-11-2011-%29?p=479874#post479874

hailam
07-11-2011, 13:36
Anh ui, có gì e send anh 2 tấm để phối kết hợp dìm hàng 2 anh chị Tuấn và Kenken vì phi vụ cái quần nhá.
1. Tấm từ xa qua bụi cây
2. Tấm sau khi hành sự, lén lút kẻ trước người sau rời địa điểm ^^

Chắc ra yahoo đi để anh share cho nhanh. Nick: duyphong84 @ ..... Mạng ở nhà hơi chậm, nên upload lên rất khó khăn. chắc nhờ ai upload giúp thôi. Cứ add yahoo vào rồi anh share nha.