PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ghé thăm thành phố Praha - trái tim Châu Âu



user01
14-10-2011, 19:00
Nhắc đến Cộng hòa Séc, du khách thường nghĩ ngay đến thành phố Praha - một trong những thành phố thủ đô cổ kính và lãng mạn nhất thế giới. Praha nằm ở vị trí thuận lợi của trung tâm Châu Âu nên đã trở thành địa danh du lịch thu hút nhiều du khách. Du khách đến Praha sẽ có nhiều cơ hội ghé thăm những địa danh nổi tiếng hấp dẫn, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc đặc sắc qua nhiều thời kỳ, đi dạo trên những con phố cổ kính, thăm những cây cầu, ghé thăm những lâu đài, những quảng trường, cung điện, được nghe tiếng chuông và tiếng gà gáy từ chiếc Đồng hồ Thiên văn...

Giới thiệu về Praha

Praha là thủ đô và thành phố lớn nhất Cộng hòa Séc với dân số 1,2 triệu người. Nằm ở giữa trung tâm Châu Âu phía đông nam giáp với Đức, xuống phía nam là ranh giới với Áo, Balan phía bắc và Slovakia trải dài đến đông nam. Thủ đô Praha vẫn còn giữ được những nét cổ kính, và được mệnh danh là thủ đô lãng mạn nhất thế giới. Đến Praha du khách có thể chiêm ngưỡng đủ các thể loại kiến trúc từ Roman, Gothic, Baroque, Rococo, Neoclasical cho đến kiến trúc hiện đại.

Thành phố được xây dựng từ nửa sau thế kỷ thứ 10, chưa từng bị chiến tranh tàn phá. Praha là thành phố du lịch thu hút rất nhiều du khách và được mệnh danh là “thành phố vàng”, hay thành phố cổ kính nguyên vẹn nhất Châu Âu, “thành phố 100 ngọn tháp” vì có tới 347 ngọn tháp. Du khách ghé thăm thành phố sẽ thấy thành phố hiện ra với những mái ngói đỏ, những ngọn tháp bằng đồng phủ màu xanh nhô cao và những nhịp cầu duyên dáng trên sông Vltava.

Khi tìm hiểu lịch sử thành phố thủ đô Praha, du khách sẽ thấy Praha có một chặng đường lịch sử vô cùng hấp dẫn. Những người dân cư đầu tiên có mặt tại đây là vào khoảng thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Do có vị trí địa hình thuận lợi, nơi đây đã sớm trở thành ngã tư thông thương buôn bán với nhiều địa điểm tại Âu châu. Praha được công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1992. Những công trình kiến trúc tuyệt vời quý giá ở đây như các tòa lâu đài, các cây cầu và những cung điện...Không chỉ đẹp và cổ kính, Praha còn là thủ đô của Séc đang vươn dậy và chuẩn bị nội nhập vào cộng đồng chung châu Âu. Ghé thăm Praha du khách sẽ hoàn toàn bị mê hoặc trước vẻ đẹp của toàn thành phố.

Ghé thăm cây cầu Charles

Cây cầu Charles bridge được xây dựng từ thế kỷ 14 mang tên vị hoàng đế La mã Karl IV nối hai quận Malá Strana với Staré Město. Cầu chỉ dành cho người đi bộ, suốt ngày đêm nhộn nhịp với khách du lich, với các nghệ sỹ đường phố, họ hát, họ chơi đàn, họ vẽ.

Một cây cầu thật đẹp và lãng mạn được xây bằng đá theo kiểu kiến trúc Baroque với khoảng 30 tượng của các vị thánh và các vị vua. Nhiều đôi uyên ương thường chọn cây cầu này làm nơi chụp ảnh cho đám cưới của mình. Từ trên cầu thả tầm mắt ngắm nhìn cung điện hoàng gia và nhà thờ thánh Vitus từ xa, khách bộ hành có cảm giác đang đi trên con đường thiêng liêng với hai bên là các vị thánh lặng nhìn dòng sông Vltava lịch sử.

Ghé thăm thành cổ Praha

Đến Praha du khách sẽ ghé thăm thành cổ Praha - một trong những công trình xây dựng cổ kính nhất của Praha cũng như CH Séc vào thế kỷ thứ 9. Ngoài ra nó còn được biết đến với một ý nghĩa vô cùng trọng đại khác. Nơi đây chính là nơi cư ngụ của hầu hết các ông vua trong lịch sử CH Séc và là nơi tập trung buôn bán của nhiều thương gia thuộc các quốc tịch khác nhau. Vào thế kỷ thứ XII, thành Praha đã được mở rộng thành một thị trấn dọc theo 2 bờ sông Vitava với một cây cầu nối liền hai khu. Thành Praha cổ giầu có với những ngôi giáo đường, những tòa tu viện với vòm cửa kính hình bán nguyệt...

Ghé thăm lâu đài ở Praha

Lâu đài Praha xây dựng trên một quả đồi là một quần thể gồm nhiều lâu đài rộng tới 45 hecta, với nhiều dinh thự và cơ sở tôn giáo, nhiều hoa viên, tất cả có tường thành bao bọc. Đây là nơi diễn ra các nghi thức tiếp đón các phái đoàn cấp Nhà nước. Trong lâu đài còn có nhiều cung điện, phần cổ kính nhất trong khu Lâu đài Praha là Cung điện thứ ba. Các nhà khảo cổ đã phát hiện tại đây một quần thể cung điện có từ thế kỷ IX. Cung vua chỉ là một cấu trúc bằng gỗ, nhưng các toà nhà tôn giáo được xây bằng đá từ thế kỷ X. Đó là Nhà thờ thánh Vitus và Tu viện thánh Gio-oóc và Nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ chính tòa Praha đã trở thành biểu tượng của quốc gia Tiệp Khắc, cũng là nơi an nghỉ của các ông Vua Tiệp và các vị giáo chủ. Trong khu lâu đài Praha còn có những nhà thờ như Nhà thờ Chư thánh và đặc biệt là Nhà thờ Thánh Gio-oóc với Tu viện ở bên cạnh. Tu viện đã bị bãi bỏ vào cuối thế kỷ XVIII và hiện nay là Viện Bảo tàng hội hoạ quốc gia.

Lâu đài Praha[/CENTER]

Ghé thăm Cung điện Mùa hè Hoàng gia Praha

Cung điện Mùa hè Hoàng gia Praha hay còn gọi là Cung điện Benvidơ là một trong những nơi thu hút nhiều du khách tới tham quan. Cung điện được coi là toà nhà đẹp nhất thời Phục hưng của Cộng hoà Séc. Tới thăm cung điện Mùa hè, du khách còn có thể thực hiện một cuộc du ngoạn quanh Thành Praha. Cung điện Mùa hè Hoàng gia được thiết kế trên một nền vững chắc với những phần trang trí đúng kiểu Hoàng gia. Bao quanh Cung điện là những trục gạch được trang trí hình người, với 36 cột đỡ mái vòm. Ở giữa cung điện còn có một "Đài phun nước hát" là đài phun nước nổi tiếng nhất trong số những đài phun nước ở Praha.

Quảng trường Staromestske namesti (Old Town Square)

Điểm nhấn du lịch ở trung tâm thành phố là quảng trường Staromestske namesti (Old Town Square). Nằm ngay quảng trường này là tòa thị chính có chiếc đồng hồ Thiên văn nổi tiếng thế giới được chế tạo năm 1410 và hoàn thiện vào năm 1490. Ở nóc đồng hồ có chú gà trống vàng, cứ 12 giờ trưa lại cất tiếng gáy vang. Đến Praha không chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ thiên văn này điểm chuông một lần, cũng coi như chưa đến Praha.

thanh_vinh
15-10-2011, 19:10
Có thêm vài tấm hình thì tuyệt bạn ơi!:L

thehien9841
01-12-2011, 16:25
Em cũng được 1 lần ghé thăm Prague rồi nhưng không biết post ảnh thế nào, bác nào biết hướng dẫn em với ạ?? Em mới tham gia diễn đàn được ít ngày thôi
https://picasaweb.google.com/102365225828913399736/Prague#5686273093098462066

Tieuphuonglm
01-12-2011, 17:58
Bạn cần đăng ký 1 cái host free kiểu image shack hay photobucket, up ảnh lên rồi copy cái diẻct link qua đây là được

BGI
01-12-2011, 20:05
Mình có nhiều ảnh Prague đẹp mà mình cũng chưa biết cách up, thôi mai mốt rảnh lọ mọ phục vụ các bác vậy. Em nói thật chỉ thích đến đây uống bia thôi, ôi lại nhớ Prague rồi, nhớ bia Pilsner quá thôi.

Tieuphuonglm
01-12-2011, 22:46
Góp với bạn mấy cái ảnh Prague để bạn khởi động nè :D
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010125-1.jpg
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010134-1.jpg
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010145-1.jpg
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010152-1.jpg

Entidi
02-12-2011, 00:32
Góp với bạn mấy cái ảnh Prague để bạn khởi động nè :D
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010152-1.jpg

Đố bác Tiều, gần đây có sự kiện gì mà cả thế giới chú ý tại cái lâu đài này.^^
hint: Khoảng tầm giờ năm trước.^^

Prag cũng là nơi đáng để đi. Vừa rẻ, vừa lãng mạn. Đi đêm dọc từ Quảng trưởng con Ngựa, sang con Gà, rồi qua cầu Tình yêu thì cứ gọi là. Nhất là đi đôi, đi cặp. Ở đây có món thịt cừu cả tảng, ngay ở Con gà, ngon phết.^^

Tieuphuonglm
02-12-2011, 09:28
Đố bác Tiều, gần đây có sự kiện gì mà cả thế giới chú ý tại cái lâu đài này.^^
hint: Khoảng tầm giờ năm trước.^^

Prag cũng là nơi đáng để đi. Vừa rẻ, vừa lãng mạn. Đi đêm dọc từ Quảng trưởng con Ngựa, sang con Gà, rồi qua cầu Tình yêu thì cứ gọi là. Nhất là đi đôi, đi cặp. Ở đây có món thịt cừu cả tảng, ngay ở Con gà, ngon phết.^^

Haha, bác lại hỏi nhầm rồi :))

Em không biết đâu aj

Một là : em mới đi có Prague có 2 lần, mỗi lần 2 ngày. Riêng việc đi tennis với uống beer đã hết ngày rồi. Chạy vội ra trung tâm chụp mấy cái ảnh để về chém gió trên Phượt thôi

Hai là : again, bác vẫn là người sang trọng mà em kính phục. Taxi ở Prague rát đắt ( ngang với Frankfurt). Mỗi beer rẻ :((. Các thứ liên quan trước và sau beer cũng không rẻ :LL. À, tennis thì rẻ

Em đánh ở sân như thế này đây
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010099-1.jpg
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010096-1.jpg

Tieuphuonglm
02-12-2011, 09:31
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010122.jpg
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010131-1.jpg
Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya...

BGI
02-12-2011, 17:51
Up ảnh Praha phục vụ anh em nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74937&d=1322822521

Đại lộ dẫn đến Quảng trường con ngựa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74939&d=1322822521

Quảng trường con gà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74938&d=1322822521

Đường phố Praha 1 khu mua sắm

BGI
02-12-2011, 17:55
Tiếp tục phục vụ anh em nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74940&d=1322822521

Khu phố đi bộ trong lâu đài Praha di sản thế giới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74941&d=1322822521

Cảnh quan Praha nhìn từ lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74942&d=1322822521

Bia cổ truyền trong quán U FLEKU có từ năm 1499 này

Tieuphuonglm
02-12-2011, 23:20
Bác bia BGI cho hỏi sao lại là quảng trường con gà nhỉ? Có phải vì có con gà chạy ra chạy vô ? :D

Cái beer bác up hình như 12độ? Uống cái này một cốc say cả chấy :Dam

BGI
03-12-2011, 00:14
@ tieuphuonglm: Quảng trường con gà vì trên nóc có chuông con gà mà, kêu lúc 12h trưa thì phải bạn ạ.
Bia mình uống là loại bia đen cổ truyền kiểu Séc của quán U Fleku có từ năm 1499. Bia uống bình thường không nặng vậy đâu. Mình có uống bia Bush 12 độ rồi nhưng tận bên Bỉ cơ. Hôm nào rảnh mình sẽ có topic về đi uống Bia ở Châu Âu ok không?

Entidi
03-12-2011, 00:36
Em không biết đâu aj


Hai là : .... Các thứ liên quan trước và sau beer cũng không rẻ :LL. À, tennis thì rẻ

Câu trên đá câu dưới, hehe. Em lại hỏi bác câu: Cái gì sau beer rẻ thế nhờ? Bác chỉ em với, FF đắt và đỏ quá. :D


https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Prague-Apr08/P1010122.jpg


Đoạn phố nay có tên Pa ri pa reo gì gì đó. Phố mua lắm hàng hiệu của Prag. Ở đây không thấy xe xịn, xe cổ thì cũng thấy xe lạ. Biển thì từ xứ, có cả Milano, FF hay Brno lên. Em cũng có một phát ảnh cái xe đểu đểu nằm ở đây, để lục lại đống ảnh cũ đã. ^^


@ tieuphuonglm: Quảng trường con gà vì trên nóc có chuông con gà mà, kêu lúc 12h trưa thì phải bạn ạ.

Em có clip lúc 2h chiều đấy.^^

Tieuphuonglm
03-12-2011, 11:32
Câu trên đá câu dưới, hehe. Em lại hỏi bác câu: Cái gì sau beer rẻ thế nhờ? Bác chỉ em với, FF đắt và đỏ quá. :D



À, em tưởng bác hỏi cái gì trước beer rẻ mới hơi khó trả lời :D

Sau beer thì em đi ngủ nên tốn mỗi tiền taxi về nhà ngủ thôi, keke

Ý em là, Frankfurt đắt là đương nhiên nhưng Prague từ ngày dùng EUR cũng đắt không kém, hình như xăng cũng đã tăng giá để chống các bạn Đức lái xe qua biên giới mua :D

Tieuphuonglm
03-12-2011, 12:39
Em có clip lúc 2h chiều đấy.^^

Chuẩn đấy, em thấy con gà nó chạy ra chạy vô bất tử :)) chả thủng giờ giấc ra sao nữa

BGI
03-12-2011, 14:16
Thêm ảnh quảng trường con gà nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75042&d=1322893975

Xe ngựa cho thuê ở quảng trường con gà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75043&d=1322893975

Đố bạn biết con gà ở đâu?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74982&d=1322886189

Thần tượng của mình ở Praha đấy.

Entidi
04-12-2011, 17:47
Em chưa hiểu thần tượng của bác trong bức ảnh là ai, hay là cái gì? ^^

BGI
04-12-2011, 21:05
Em chưa hiểu thần tượng của bác trong bức ảnh là ai, hay là cái gì? ^^

Bạn nghĩ là ông đang đứng hay gã đang ngủ?
Trả lời: gã người Séc đang ngủ đấy. Gã là phượt tiên, là tiên đi phượt đấy.

Entidi
24-12-2011, 19:20
Hôm qua vừa sang đây đưa tiễn lão già ốm yếu Havel về với cát bụi, và ở lại đến hết cuối tuần. Có bác nào đang xa mẹ, xa vợ ở đây, làm cốc bia cho mát đê.^^

AlPacino
23-01-2012, 07:02
Con gà này là cứ 2 tiếng, giờ chẵn nó chạy ra chạy vào 1 lần bác ạ. Hôm bọn em chạy từ Đức sang, parking xong đã 1h45 nên phải chạy như ma đuổi ra cho kịp xem, xem xong thất vọng toàn tập.

Nhưng có một cái em thấy là con gái Tiệp có vẻ xinh và thùy mỵ lắm, ko biết có đúng ko nữa.