PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xuyên tâm Mã Pí Lèng - Khám phá vách đá hùng vỹ nhất VN trên thượng nguồn Nho Quế.



DuGia
06-02-2009, 15:03
Mã Pí Lèng-con đèo hùng vĩ vào bậc nhất VN trên tột bắc Hà Giang. Những ai chưa đi qua một lần ao ước đặt chân đến ,những ai qua rồi thì muốn quay lại để ngắm thỏa thuê sự hùng vĩ của núi non,của mây trời...cái hoang sơ mộc mạc của Cao nguyên đá sao quyến rũ lạ!

Mã Pí Lèng ở độ cao gần 2000m là một trong những con đèo cao nhất VN . Bên dưới chân là dòng Nho Quế uốn lượn mong manh bé xíu như sợi chỉ. Cũng nhiều lần qua Mã Pí Lèng nhưng cảm xúc thích thú vì con đèo này lúc nào cũng mới,cũng lạ với tôi! Đã vài lần tắm trên dòng Nho Quế khi ở cầu Tràng Hương xã Xín Cái - Pả Vi hay vùng vẫy đoạn Niêm Sơn -Lý Bôn . Nhưng chưa một lần được vượt qua cái Vách đá mà dòng Nho Quế chẻ đôi tại Mã Pí Lèng.Cái Vách đá này chính là điểm nhấn của đèo Mã Pí Lèng khi dân phượt dừng chân ngắm nghía ,trầm trồ và thốt lên : sao đẹp thế ,hùng vĩ thế ơi Hà Giang! Một điểm yêu thích khi chụp ảnh phong cảnh của dân săn ảnh . Vách đá này cũng là một điểm hay muốn khám phá của những người ưa mạo hiểm !

Sao không một lần xuôi dòng Nho Quế khám phá Vách đá hùng vỹ này ? Để được nhìn lên đỉnh Mã Pí Lèng vời vợi ,hun hút tua tủa đá...trôi trên dòng Nho Quế xanh trong ,vượt qua khe đá thẳng đứng lạnh lẽo dù chỉ 1 lần thôi cũng thỏa lòng !

Chuyến đi này với mục đích chinh phục và khám phá Vách đá tại Mã Pí Lèng nên rất ngắn gọn.Vác được con thuyền(xe máy điện) lên Mã Pí Lèng rồi lại vác xuống tận sông Nho Quế để thả trôi cũng là 1 điều khó khăn ...

Thời gian : 2,5 ngày

Thành viên : DuGia

Cung đường : Khoảng 1200 Km

Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ -Yên Minh - Mèo Vạc - Đồng Văn -Hà Nội .

Ngày 1 : xuất phát HN 11hAM - đến Yên Minh 8hPM
Ngày 2 : Yên Minh -Mèo Vạc -Mã Pí Lèng.Thả thuyền trên sông Nho Quế vượt qua Vách đá Mã Pí Lèng .
Ngày 3 : Đòng Văn - Mèo Vạc -Lũng Phìn - Yen Minh -Quản Bạ -Hà Giang -HN

Đặt viên đá -Chờ thuê người pot ảnh ...Khà ...Khà...

hiepltr
06-02-2009, 16:37
e xin góp vui 2 cái ảnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=393&pictureid=8350
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=393&pictureid=8351

oldhunterman
06-02-2009, 19:00
Nào bắt đầu bằng cú xẻ đôi vách núi của dòng Nho Quế.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9295-1.jpg

Nhìn xa thì hiền hòa thế này .

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9222.jpg

Xuống đến bờ thì đây.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9266.jpg

Và đây bắt đầu xuất phát trong trang phục cực diêm dúa=))

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9375.jpg

Lướt sóng vượt ghềnh đầy khoái trá.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9430.jpg

Nhưng có ngờ đâu(NT)
(Còn tiếp)

TÍM
06-02-2009, 21:36
Ối zời ơi, nhìn Nho Quế sao mà ... yêu vãi chưởng :)

Mình ko biết bơi, cái trò thả thuyền này thật là xa xỉ với em huhu :((

Mà bác Tù trưởng có đi chuyến này ko ạ, nếu bác Du có nhu cầu thuê người pót ảnh thì ới em nhá nhá nhá :D

DuGia
07-02-2009, 12:44
Nói một chút về dòng Nho Quế :

Sông Nho Quế dài khoảng gần 200Km bắt nguồn từ Vân Nam -Trung Quốc ,chảy trên đất TQ có tên gọi Phổ Mai Hà ,chảy vào địa phận VN tại xã Lũng Cú-Đồng Văn từ đây dòng sông được gọi tên Nho Quế,chảy xuyên qua chóp nón cực Bắc trên Cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc thuộc tỉnh hà Giang . Sau đó đổ về Lý Bôn ( Cao Bằng) nhập với sông Gâm. Sông Nho Quế phần chảy trên đất VN chỉ dài có 46Km ,nhưng do địa hình núi cao hiểm trở độ dốc lớn nên dòng chảy mạnh tạo thành nhiều ghềnh thác.
Với địa hình có thể làm thủy điện nên trên đoạn sông thuộc huyện Mèo Vạc sẽ có 3 nhà máy thủy điện được hình thành : Nho Quế 1 ,Nho Quế 2 và Nho Quế 3. Đường đi cửa khẩu Săm Pun qua xã Pả Vi -Sín Cái chỗ cầu Tràng Hương sẽ ngăn dòng Nho Quế làm nhà máy thủy điện ,khi đó thì dòng Nho Quế sẽ thành mặt hồ nước êm ru ,phẳng lặng .Cũng như bao dòng sông khác khi ngăn đập làm thủy điện như sông Đà tại Hòa Bình tạo thành hồ Hòa Bình những ghềnh thác hung dữ khét tiếng như Thác Bờ đã vĩnh viễn chìm sâu chỉ còn là truyền thuyết...




Chuyến vượt Nho Quế qua Vách đá Mã Pí Lèng này được ấp ủ đã vài năm nay,một phần chưa có điều kiện về thời gian và phương tiện ,nay thì không cấn cá được nữa ,lo vì khi Thủy điện Nho Quế được xây dựng xong thì thuyền thả trên mặt hồ phẳng lặng còn đâu thú gì !!! Tốt nhất hãy đi khi dòng Nho Quế còn nguyên bản với bao ghềnh thác hiểm nguy,khi Mã Pí Lèng vẫn còn là " Con ngựa khụy gối "...

Trên suốt thượng nguồn Nho Quế dọc theo địa phận Đồng Văn và một phần Mèo Vạc không có một bóng dáng chiếc thuyền nào .Cũng có ý tưởng chặt tre kết bè xuôi dòng Nho Quế nhưng xem ra không khả thi lắm về thời gian và chi phí.Cái cách " kiếm củi ba năm trôi một giờ " thật xa xỉ và lãng phí với dân phượt bụi. Lần này mượn được con xe máy nước ( chạy ắc quy),việc vận chuyển bằng xa máy lên được đến Đồng Văn -Mèo Vạc cũng đã là cả một vấn đề ,trải qua quãng đường ngót 500Km,riêng xóc không cũng thủng bố nó cả thuyền ,rồi tung hết ốc vít ,khiến cho chuyện ấy trở nên khá điên dồ ...

Ấp ủ dự định mà không thành thì cũng thất vọng ?! Thôi đành ... mỗi lần nhớ đến cái Vách đá Mã Pí Lèng thì máu trong người lại chảy giật,thậm chí đêm mơ thấy nằm thuyền Quyên trôi dòng Nho Quế ngửa cổ tu dài hơi rượu ngô,rít điếu thuốc lào phả khói ngắm đèo Mã Pí Lèng trên trời cao có thể là một đêm trăng sao(cho nó ma mị ),nhưng hiện thực nhất vẫn là trời xanh mây trắng,nắng vàng rực rỡ xuyên qua vách,chiếu rọi lóng lánh Nho Quế màu ngọc bích xanh huyền bí,nghe tiếng cá Chiên ,Lăng đập oàm oạp nơi mạn thuyền ...





Cám ơn các bạn đã quan tâm và góp vui ảnh !

Bigminh : xe máy nước này chạy điện ,giá khoảng 1T5-1T8 VND,có thể đặt mua trên mạng .Nếu cần tôi có thể hỏi hộ .
Black : Pot ảnh cũng là vấn đề xa xỉ với anh,nếu có ai làm hộ mà phí re rẻ tý thì ới nhé!

Anh Già
07-02-2009, 12:51
Bác Du Già chạy con xe máy nước ắc quy thì chắc yếu lắm nhỉ, sao vựợt suối chảy xiết được? Sao bác cũng một công kéo lên tận trên đấy không kiếm luôn đâu con Sea-Doo của tụi Bombadier chạy cho máu ?:D

oldhunterman
08-02-2009, 11:05
Hai đ/c Mông dẫn đường & vác đồ trên Mã Pí Lèng.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9189.jpg

Bắt đầu chặng đường đi và trượt 15km từ đỉnh Mã Pí Lèng xuống Nho Quế.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9205.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9194.jpg

Dẫn đường.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9192.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9197.jpg

oldhunterman
08-02-2009, 11:13
Một nếp nhà Mông cheo leo bên sườn núi.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9199.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9200.jpg

Vào nhà thăm hỏi tiện thể nghỉ ngơi chút.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9190.jpg

Ngó từ sau nhà xuống.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9207.jpg

oldhunterman
08-02-2009, 12:22
Đường xuống còn xa lắm, vòng vèo dưới mây kia kìa.


https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9205.jpg

Nhìn xuống chân thấy đường lộn ngược lại.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9209.jpg

Tiếp tục lên đường .

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9210.jpg

alias.noodles
08-02-2009, 20:33
Nhiệt liệt hoan hô đại lão anh hùng DuGia đã góp bài trên Phuot :D
(cơ mà bác tự viết hay là nhờ thư ký post bài hộ đấy?)

Nhớ post cả cái tin nhắn "DM bác bị lật thuyền ...." và tình tiết ngã xuống sông mà một tay vẫn giơ chai rượu nhá :))

oldhunterman
08-02-2009, 21:55
Gặp bà cụ đi vớt củi dưới sông về.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9212.jpg

Ối trời ơi ! trèo thế đ... nào qua chỗ này được.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9215.jpg

Thôi ta đành ngó xuống.

no pass
08-02-2009, 22:46
tuyệt quá. Đường này em đã ấp ủ cả 2 năm trời mà chưa thực hiện được. Giờ có các pác đi rùi sẽ xin kinh nghiệm.
Đi thế này mới thật là đi chứ Hùng vĩ chẳng khác gì Tiger Leaping Gorge. Việt Nam đẹp lắm/

oldhunterman
09-02-2009, 02:48
Xa xa thấy cái lều canh nương.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9216.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9221.jpg

Zoom xem thế nào.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9217.jpg

Quay sang trái khe vực tối om.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9224.jpg

oldhunterman
09-02-2009, 03:29
Đi thôi nào không muộn.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9226.jpg

Càng xuống sâu càng tối.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9228.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9231.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9232.jpg

Đi từ từ thôi chờ tao thở tí đã.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9239.jpg

oldhunterman
09-02-2009, 16:09
Đi mãi cũng phải đến chứ nhỉ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9245.jpg

Cậu này cũng khoái.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9246.jpg

Những vách đá dựng ngược.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9253.jpg

Nhìn mặt nước thì hiền hòa phẳng lặng nhưng phía dưới thì quận chảy đục thủng vách đá tạo nên những hang ngầm trong lòng núi.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9254.jpg

Sát chân nước bên này trông lành không.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9255.jpg

giochuong
09-02-2009, 18:35
Em xem exif ảnh thì tính từ chỗ 2 bạn Mông đứng bên đường chỗ xuất phát đến chỗ 1 bạn đứng chỗ mép sông thì tính ra các bác đi gần 1 tiếng rưỡi (từ 10AM -11:20AM), chưa kể trừ thời gian dọc đường dừng lại đứng .... "ấy" :D.
Có dịp đi lại em cũng canh thời gian mò xuống thử 1 lần cho biết, hihi.

oldhunterman
10-02-2009, 11:36
Bắt đầu hành trình ngược sông về phía thượng nguồn, nơi có vách đá dựng đứng mà mỗi khi đứng trên Mã Pí Lèng ta lại mơ ước được một lần đi qua nó.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9257.jpg

Qua một đoạn lòng sông lổn nhổn toàn đá tảng làm nước cuộn trắng mặt.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9260.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9261.jpg

Có đoạn đá trên núi lở xuống làm lòng sông thắt lại.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9263.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9268.jpg

ta_la_ai
10-02-2009, 15:12
Tiếp đi bác L ơi.
mà lão đú mượn được máy ảnh rùi ah :D

oldhunterman
11-02-2009, 10:54
Mấy cái ghềnh liên tục tạo thành một dòng bọt nước trắng xoá.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9266-1.jpg

Ha ha !!! May cho lão già không bị trôi xuống tới chỗ này.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9267.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9269.jpg

Ngược lên trên tí dòng nước đã có vẻ hiền dịu hơn.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9270.jpg

Tưởng vậy thôi nhưng dưới đáy những cuộn nước vẫn cuộn theo những hòn sỏi bằng cả nắm tay.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9271.jpg

oldhunterman
12-02-2009, 20:28
Bọn Kinh vừa đi vừa ị ra đường hay sao mà chậm thế không biết.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9272.jpg

Chờ lâu quá ngồi chơi tí vậy.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9273.jpg

Nước trong vắt, lạnh buốt.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9274.jpg

Lở núi ven sông đá lởm chởm khó đi quá mấy ông Mông ơi !

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9275.jpg

Đi tiếp cho Kinh nó sợ :Dam.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9279.jpg

no pass
12-02-2009, 23:05
càng xem hình các bác chụp em càng thấy thú vị. Muốn đi liền nè. Cái khe ấy thế mà sâu nhỉ.

oldhunterman
15-02-2009, 21:34
Bám theo mấy ông Mông này cũng đủ chết.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9278.jpg

Đi mãi mà vẫn thấy vách đá (đính đến) ở trước mặt.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9287.jpg

Đoạn này lòng sông rộng ra, ven bờ có những doi cát nhỏ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9282.jpg

Vách đá vẫn ở phía trước như thách thức.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9280.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9281.jpg

Camo_skins
17-02-2009, 11:06
Anh Tù Và này hình như ít ăn rau hay sao ấy nhể ??? ảnh ọt mãi mới lòi ra 1 cái ... uống thuốc xổ đi anh ....he...he... Hùng vĩ nhỉ , nước sông xanh ngằn ngặt đẹp thế ..

oldhunterman
17-02-2009, 15:13
Đá từ trên núi sạt xuống sông, hòn nhỏ thì ngay ven bờ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9286.jpg

Nhìn kỹ mới thấy có một đ/c thổ dân đang vớt củi ven sông.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9289.jpg

Những phiến đá lớn thì lăn ra tận giữa dòng.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9288-2.jpg

Tới đây dòng sông mở rộng ra nước chảy có vẻ êm hơn.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9283.jpg

Rộng phết đấy chứ nhỉ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9285.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9284.jpg

r0sy
17-02-2009, 15:56
Bác Tù ơi, mùa nước cạn liệu có đường để trekking dọc theo sông Nho Quế này ko?

no pass
17-02-2009, 16:20
Bác Tù ơi, mùa nước cạn liệu có đường để trekking dọc theo sông Nho Quế này ko?

Theo mình tìm hiểu, thông qua mấy cái google earth thì có thể đi dọc sông NQ từ Mã PL xuôi về phía hạ lưu đến gần Mèo Vạc. Đi qua mấy cái bản làng (chắc là H'mông).

Đấy là xem thấy có đường mòn vậy thôi. hè hè.

oldhunterman
18-02-2009, 14:13
Ối giời ! Đi được thì lão sợ nước kia đã không bị đắm thuyền=)).
Tiiếp nhé. Đá tảng giữa dòng đây.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9290.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9292.jpg

Đá tảng ven bờ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9291.jpg

Đây đường ven bờ đây.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9293.jpg

Vách núi ngay trước mặt chứ đâu.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9294.jpg

b_e
20-02-2009, 09:02
Ôi dòng Nho Quế trông xa thì bé mà định ăn gỏi cả đại ca Dugia cơ à?

Mấy thằng Mông nó sợ ướt quần áo không dám nhảy xuống vớt đại ca à =))

oldhunterman
23-02-2009, 21:26
" Thằng Kinh, nhìn thấy mày ngã dưới sông ...tao muốn khóc".
Cứ nghĩ đến câu nói đấy lại cười bò ra. Khổ thân anh già vớ được thằng Mông nói tiếng Việt còn chưa "Thõi", nó muốn nói nó thương anh già bơi lóp ngóp khi bị lật thuyền mà lại thành "....tao muốn khóc".
Thằng Mông .

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9304.jpg

siunhan
23-02-2009, 22:33
lại nhỉ nếu theo tớ biết thì ở hà giang 90% người mông biết và nói tiếng kinh.mà họ cũng ko nói nhầm đâu.với lại tớ chưa nghe họ nói từ "thằng kinh" bao giờ.họ sống rất tình cảm và tôn trọng người khác ko gọi ai bằng thằng chứ chưa nói là " thằng kinh".
tớ cũng ko rõ lắm về người dân tộc mông nhưng khi họ chưa có vợ tên họ thường đệm theo từ Mí ví dụ như : Vừ Mí Ly nếu lấy vợ họ sẽ đổi tên khác thành Vừ Dũng Ly hoặc Vừ Chá Ly chẳng hạn.
đừng hạ thấp người dân tộc bạn nhé. Họ có thể nói tiếng của dân tộc bạn mà bạn thì ko thể nói tiếng của dân tộc họ thì đừng coi thường họ

oldhunterman
24-02-2009, 07:52
lại nhỉ nếu theo tớ biết thì ở hà giang 90% người mông biết và nói tiếng kinh.mà họ cũng ko nói nhầm đâu.với lại tớ chưa nghe họ nói từ "thằng kinh" bao giờ.họ sống rất tình cảm và tôn trọng người khác ko gọi ai bằng thằng chứ chưa nói là " thằng kinh".
tớ cũng ko rõ lắm về người dân tộc mông nhưng khi họ chưa có vợ tên họ thường đệm theo từ Mí ví dụ như : Vừ Mí Ly nếu lấy vợ họ sẽ đổi tên khác thành Vừ Dũng Ly hoặc Vừ Chá Ly chẳng hạn.
đừng hạ thấp người dân tộc bạn nhé. Họ có thể nói tiếng của dân tộc bạn mà bạn thì ko thể nói tiếng của dân tộc họ thì đừng coi thường họ

Bạn này hơi quá khích rồi, thật ra khi đã có với nhau một trận nhậu say bò ra rồi ôm nhau ngủ thì Kinh hay Mông đều có thể nói vui như nhau thôi.
@Bạn nên viết đúng chính tả, cụ thể là đầu dòng và địa danh chịu khó viết hoa cho người đọc đỡ khó chịu.

siunhan
24-02-2009, 12:57
Thế lúc đấy là chú Mông mang rượu theo hay chú Kinh mang rượu theo mà nhậu say bò.

VespaCutduoi
24-02-2009, 23:22
Bác Du chơi trội quá! Nhất bác! :gun

b_e
25-02-2009, 22:08
Thế lúc đấy là chú Mông mang rượu theo hay chú Kinh mang rượu theo mà nhậu say bò.

Lúc đó là thằng B_e mang rượu đến bày trận chú ạ =))

Cái xe máy nước đó của thằng B_e, bác nào muốn thử đường phượt như vừa rồi, coi là trò thường thôi thì thằng em sẵn sàng cho mượn, trôi mất thì thôi, chỉ sợ xe còn người mất thôi nhá :LL

oldhunterman
26-02-2009, 17:28
Địa hình.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9307.jpg

Mặt sông.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9308.jpg

Và những vách đá ven bờ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9310.jpg

Phía trước vách đá vẫn sừng sững thách thức.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9312.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9313.jpg

3000
26-02-2009, 20:46
Em hâm mộ quá. Giá mà em có dịp diện kiến Du lão anh hùng.

oldhunterman
02-03-2009, 20:02
Cố lên! Còn tí tẹo nữa là có thể thả thuyền được rồi.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9314.jpg

Nước siết thế này mà xuống vớ vẩn thành mồi cho cá Lăng.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9315.jpg

À! Đây rồi , chỗ này được đấy.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9316.jpg

Bơm & lắp thuyền mất hơn một tiếng chỉ vì đồ nghề và một số chi tiết máy thất lạc lung tung. Đã thế lại còn lắp máy ngược mới hay chứ =)) xem ảnh thì biết.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9320.jpg

Phù! Suýt nữa chạy lùi :LL Cuối cùng cũng xong, hạ thủy nào.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9321.jpg

TÍM
02-03-2009, 22:37
Đề nghị Tù trưởng kể chuyện nhanh một chút đê, nhỏ giọt quá thể (NO)

barandom
03-03-2009, 12:41
Bắt đầu hành trình ngược sông về phía thượng nguồn, nơi có vách đá dựng đứng mà mỗi khi đứng trên Mã Pí Lèng ta lại mơ ước được một lần đi qua nó.

Qua một đoạn lòng sông lổn nhổn toàn đá tảng làm nước cuộn trắng mặt.

Có đoạn đá trên núi lở xuống làm lòng sông thắt lại.

Dòng sông đẹp quá! mê chết mất . Cám ơn bác Du nhiều nha.
Hổm nay không để ý xem vì cứ tưởng là cảnh núi rừng, đèo dốc thôi, đến nay mới xem thì bị nguội mất rồi, nhưng cũng được cái lợi là xem được một lèo không phải kêu réo như các bạn khác.
@ Black : em ở Hà Nội thì kêu to lên nữa để bác ấy nghe mà post nhanh lên, bao giờ vào Sàigòn anh trả công cho.
@ Bác Du : bác Du ơi thượng nguồn sông Nho Quế ở tận Vân Nam sao đến Lũng Cú đã chảy qua mấy trăm Km mà lưu lượng vẫn chưa lớn lắm vậy bác? Bác có thông tin gì thêm về dòng sông này thì cho anh em biết thêm đi, thú thật với bác là tui mê sông nước lắm (cả về hình ảnh lẫn thông tin).

oldhunterman
03-03-2009, 18:04
@Black- Photobucket lỗi nhiều quá không đưa ảnh vào được, hơn nữa diễn đàn lại hạn chế đưa nhiều ảnh một lúc nên anh đành chịu. Thông cảm nhé.
@Barandom- Tại thằng Tàu có làm mấy cái thủy điện nên vậy đấy! Nhưng đến mùa nước Nho Quế cũng kinh khủng lắm bạn nhìn những vách đá ven sông thì biết .
Hạ thủy rồi, nhưng lão Kinh già còn đang bận make-up để chuẩn bị biểu diễn.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9317.jpg

Đầu tiên là một số hình ảnh khi bắt đầu cưỡi thuyền chạy tăng tăng ven sông và những chỗ nước lặng.


https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9323.jpg

Trông thế thôi nhưng vì có độ dốc khá lớn nên dòng chảy vẫn rất mạnh.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9337.jpg

Trước mặt.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9326.jpg

Bờ trái.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9328.jpg

Bờ phải.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9327.jpg

nnghia
03-03-2009, 22:34
@Tù trưởng: Cảm ơn tù trưởng cho bộ ảnh tuyệt quá.

Em có viết 1 cái hướng dẫn về chia sẻ ảnh trên picasa, tù trưởng ghé qua chỗ này nhá

http://caravanviet.com/forum/showthread.php?t=2366 xem có gì đỡ hơn cái Phô tô bốc khói không, cái này lợi là up cả ngàn tấm lên cũng ô kê lun

oldhunterman
08-03-2009, 11:01
Các đ/c Mông không biết bơi thì ngồi tạm đây chờ tớ nhé.(Đ/c Mông thứ hai chính là đồng chí đang vớt củi ven sông mà ở mấy ảnh trước đang lúi húi ven bờ bên kia)

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9334.jpg

Tớ lao vào chỗ kia xem sao.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9341.jpg

May là quả thuyền hỏng tay ga , chế công tắc thay vào nên chỉ có một tốc độ tăng tăng chạy( cái này bạn -trơn trơn tròn tròn- gọi là "Thủy thượng phiêu" công phu của Cừu Thiên Nhận năm xưa)=))

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9343.jpg

Cứ thế mà lao.(Thấy cái công tắc tổ bố trên mặt đồng hồ chưa)(NT)

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9338.jpg

oldhunterman
08-03-2009, 14:42
Với tốc độ 4km/h khi không có gì cản trở, thì khi ngược dòng nước cộng với gió cản tốc độ chỉ còn một nửa.
Mãi không tới.
https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9346.jpg

Chỉ có vách đá

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9344.jpg

Vẫn thấy vách đá trước mặt

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9345.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9355.jpg

Dừng lại giữa dòng diễn tí nào.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9357.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9348.jpg

oldhunterman
11-03-2009, 22:19
Nào tiếp nào.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9356.jpg

Càng sát vách đá càng tối.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9353.jpg

Vách đá sạch bong không có cây cối gì mọc được vì nước lũ.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9359.jpg

Đi trước dẫn đường.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9264.jpg

Thuyền không leo được đá thì vác vậy.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9396.jpg

oldhunterman
24-03-2009, 17:01
Nào lên đây tao giữ thuyền cho, không lại trôi sang TQ thì ....

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9391.jpg

Bắt đầu là tập luyện và thăm dò.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9377.jpg

À! Ngon đấy, thế này đi sang TQ rồi lại vòng về vô tư.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9366.jpg

Lượn này.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9369.jpg

Vừa múa vừa đánh võng xem sao?

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9388.jpg


=)):LL

alias.noodles
09-06-2009, 23:26
Sáng nay em mới kịp phát hiện ra 2 bài của bạn Chitto và Dudi cũng bị cưỡng bức đăng trên diễn đàn này dưới tên tác giả khác, bây giờ thì thêm bài này và không biết còn bao nhiêu bài nữa của Phượt và của những bạn khác cùng chung số phận.

"Mã Pí Lèng-con đèo hùng vĩ vào bậc nhất VN trên tột bắc Hà Giang. Những ai chưa đi qua một lần ao ước đặt chân đến ,những ai qua rồi thì muốn quay lại để ngắm thỏa thuê sự hùng vĩ của núi non,của mây trời...cái hoang sơ mộc mạc của Cao nguyên đá sao quyến rũ lạ!

Mã Pí Lèng ở độ cao gần 2000m là một trong những con đèo cao nhất VN . Bên dưới chân là dòng Nho Quế uốn lượn mong manh bé xíu như sợi chỉ. Cũng nhiều lần qua Mã Pí Lèng nhưng cảm xúc thích thú vì con đèo này lúc nào cũng mới,cũng lạ với tôi! Đã vài lần tắm trên dòng Nho Quế khi ở cầu Tràng Hương xã Xín Cái - Pả Vi hay vùng vẫy đoạn Niêm Sơn -Lý Bôn . Nhưng chưa một lần được vượt qua cái Vách đá mà dòng Nho Quế chẻ đôi tại Mã Pí Lèng.Cái Vách đá này chính là điểm nhấn của đèo Mã Pí Lèng khi dân phượt dừng chân ngắm nghía ,trầm trồ và thốt lên : sao đẹp thế ,hùng vĩ thếơi Hà Giang! Một điểm yêu thích khi chụp ảnh phong cảnh của dân săn ảnh . Vách đá này cũng là một điểm hay muốn khám phá của những người ưa mạo hiểm !

Sao không một lần xuôi dòng Nho Quế khám phá Vách đá hùng vỹ này ? Để được nhìn lên đỉnh Mã Pí Lèng vời vợi ,hun hút tua tủa đá...trôi trên dòng Nho Quế xanh trong ,vượt qua khe đá thẳng đứng lạnh lẽo dù chỉ 1 lần thôi cũng thỏa lòng !"

Bài viết này được copy nguyên văn tại đây:

http://www.hoiquandulich.com/ky-su-nhung-chuyen-di/156-xuyen-tam-ma-pi-leng-nghe-ten-ghe-ko.html#post538

Có sáng tác thêm đúng câu này "Quảng cáo nhiêu đó đủ rùi :y88:, coi 1 sốảnh tại đây nhé". Bài viết còn bị cắt xén tùy tiện và gỡ hết ảnh khuôn mặt đẹp trai của bạn DuGia :D

Tác giả bài này là Root Admin của diễn đàn www.hoiquandulich.com (http://www.hoiquandulich.com)

Diễn đàn này là của Hương Sen Việt Travel Company, có bạn nào biết cái công ty này không ạ?

Độc hành
10-06-2009, 09:44
Các bài viết bị chôm của phuot.com ngày càng nhiều, hết xx.net rồi lại đến cái trang quái quỷ này. Trơ trẽn quá.
Mà sao thấy ảnh các bác post không có watermark nhỉ.

DuGia
12-06-2009, 07:19
Lâu mới vào diễn đàn,thấy có thằng ăn cắp lại thấy vui...chú Mỳ,Chitto và bác Dudi có bị đạo văn hay đạo ảnh thì cứ AQ đi nhé! Kiểu như mình cũng nổi tiếng đến nơi... Thôi tranh cãi với mấy ông nhà văn,nhà báo salong...pac mệt lắm! Tóm lại nếu ai biết rõ địa chỉ cứ tương lên đây ,anh em kiểu gì cũng có trận nhậu ra trò.
Trước cũng vài lần bị thế này rồi.VD : Báo Bảo vệ Pháp luật có đăng bài và ảnh nguyên si của DuGia nhưng lại có tên tác giả khác ?! Sau mất một số tiền ĐT của mình cũng được dòng đính chính nho nhỏ: xin lỗi....do nhầm lẫn..v.v và v.v...

Ờ ,thì có thằng nó để ý nên nó mới ăn cắp của mình ,chứng tỏ văn mình hay -ảnh mình đẹp !!!Tính phổ cập và chia sẻ cộng đồng của mình cao... Nói thế các bác nhà văn và nghệ sỹ nhiếp ảnh đừng tự ái nhé !

Lâu quá ,cũng định viết cái gì đó về chuyến đi định mệnh ,tý nữa phải trả giá bằng sinh mạng về thói chơi ngông,trò rồ dại,một thằng điên không giống ai...Một cảm giác cực mạnh...
Ờ,cái hội quán DL kia cứ chờ bài mà copy nhé....
Đi nhậu lấy cảm hứng đã....Ờ....!

phcuong
17-07-2009, 10:38
Em khâm phục đại ca Dugia quá. Em là lính mới vào đây nho nhoe :D
Chả biết khi nào mới bước đc chân lên Mã Pí Lèng :( Đành du lịch qua màn ảnh nhỏ cho đỡ vật.
Cảm ơn các bác chia sẻ

Nambyus
21-07-2009, 16:43
Sáng nay em mới kịp phát hiện ra 2 bài của bạn Chitto và Dudi cũng bị cưỡng bức đăng trên diễn đàn này dưới tên tác giả khác, bây giờ thì thêm bài này và không biết còn bao nhiêu bài nữa của Phượt và của những bạn khác cùng chung số phận.

"Mã Pí Lèng-con đèo hùng vĩ vào bậc nhất VN trên tột bắc Hà Giang. Những ai chưa đi qua một lần ao ước đặt chân đến ,những ai qua rồi thì muốn quay lại để ngắm thỏa thuê sự hùng vĩ của núi non,của mây trời...cái hoang sơ mộc mạc của Cao nguyên đá sao quyến rũ lạ!



Mã Pí Lèng ở độ cao gần 2000m là một trong những con đèo cao nhất VN . Bên dưới chân là dòng Nho Quế uốn lượn mong manh bé xíu như sợi chỉ. Cũng nhiều lần qua Mã Pí Lèng nhưng cảm xúc thích thú vì con đèo này lúc nào cũng mới,cũng lạ với tôi! Đã vài lần tắm trên dòng Nho Quế khi ở cầu Tràng Hương xã Xín Cái - Pả Vi hay vùng vẫy đoạn Niêm Sơn -Lý Bôn . Nhưng chưa một lần được vượt qua cái Vách đá mà dòng Nho Quế chẻ đôi tại Mã Pí Lèng.Cái Vách đá này chính là điểm nhấn của đèo Mã Pí Lèng khi dân phượt dừng chân ngắm nghía ,trầm trồ và thốt lên : sao đẹp thế ,hùng vĩ thếơi Hà Giang! Một điểm yêu thích khi chụp ảnh phong cảnh của dân săn ảnh . Vách đá này cũng là một điểm hay muốn khám phá của những người ưa mạo hiểm !

Sao không một lần xuôi dòng Nho Quế khám phá Vách đá hùng vỹ này ? Để được nhìn lên đỉnh Mã Pí Lèng vời vợi ,hun hút tua tủa đá...trôi trên dòng Nho Quế xanh trong ,vượt qua khe đá thẳng đứng lạnh lẽo dù chỉ 1 lần thôi cũng thỏa lòng !"

Bài viết này được copy nguyên văn tại đây:

http://www.hoiquandulich.com/ky-su-nhung-chuyen-di/156-xuyen-tam-ma-pi-leng-nghe-ten-ghe-ko.html#post538

Có sáng tác thêm đúng câu này "Quảng cáo nhiêu đó đủ rùi :y88:, coi 1 sốảnh tại đây nhé". Bài viết còn bị cắt xén tùy tiện và gỡ hết ảnh khuôn mặt đẹp trai của bạn DuGia :D

Tác giả bài này là Root Admin của diễn đàn www.hoiquandulich.com (http://www.hoiquandulich.com)

Diễn đàn này là của Hương Sen Việt Travel Company, có bạn nào biết cái công ty này không ạ?

Mình k có luật gì để đảm bảo bản quyền của diễn đàn mình sao anh? Chán thiệt nghe, copy trắng trợn. ...

NguyenPhuongNam
03-08-2009, 14:39
Đọc bài viết và xem ảnh của bác DuGia về sông Nho Quế và Mã Pì Lèng thật sự là đáng khâm phục. Tôi đã từng đi qua Mã Pì Lèng, đã từng đứng ngắm sông Nho Quế nhiều lần (đi công tác) nhưng chưa bao giờ được tiếp cận như bác cả, thật sự khâm phục và cám ơn bác nhiều.

Xoài
30-01-2010, 22:31
Thông tin thêm về Cung đường Hà Giang, cũng như cho những phượt yêu quý Mã Pí Lèng: khu vực này đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia rồi đấy. Xin refer đoạn quote dưới đây:

"Huyện Mèo Vạc đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng và ra mắt Đoàn nghệ thuật “Cao nguyên xanh”
Chiều 15.12, tại điểm dừng chân Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng (Mèo Vạc), UBND huyện Mèo Vạc long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng.
Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng bao gồm: Đèo Mã Pì Lèng được coi là khu vực di sản đặc sắc về địa chất và cảnh quan; khu vực đỉnh đèo được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam; hẻm vực sông Nho Quế là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Bên cạnh những giá trị về cảnh quan, địa chất địa mạo, đoạn đường Mã Pì Lèng còn là nơi ghi dấu ấn “Cuộc trường trinh phá đá mở đường Hạnh phúc nói chung….”

Xoài.

bmp_1983
05-02-2010, 13:10
Tháng 9 tôi cũng được đi công tác trên Mèo Vạc. Lên thăm dự án Thủy điện Nho Quế 3. Nhưng vẫn chưa được lên đỉnh Mã Pì Lèng. Lần này được xem topic này. Nhất định tôi phải đi. A` ko biết Khâu vai có gần Mã Pì Lèng ko bác Du gia???

saokhothe
23-02-2010, 14:42
Bố LÊ này không đi mà kẻ chuyện hay như đang ngồi xe máy nước vượt dong nho quế ấy nhể.
Cái xe đấy hỏng rồi anh ạ,hôm nọ em thử cho chạy nó ứ chạy nữa

caulongbien
24-02-2010, 16:16
@hiepltr: Ảnh của bác mang đậm "tính cách" của dòng Nho Quế...Nhìn từ xa màu nước sông đỏ quạch phù sa, lại gần chắc dữ dội lắm...!
Bác Du đi vào mùa khô nước mới trong xanh thế kia; Em cũng vừa đi qua đèo Mã Pì Lèng, thấy sông Nho Quế trơ cả đáy, toàn đá là đá...:)

namhgi
24-02-2010, 16:51
Tôi đứng trên Mã Pì Lèng nhìn xuống dải lụa Nho quế rất nhiều rồi nhưng chưa được mục sở thị thế này bao h.
Còn cây cầu Tràng Hương bắc qua sông Nho Quế đó là do xếp của tui lúc đó là KS khảo sát, ông ấy trực tiếp khảo sát và thiết kế cây cầu đó đấy, ông ấy nói từ lúc khảo sát đến giờ cũng chưa một lần đặt chân đến cây cầu đó. Rất nhiều người dân dân HG cũng giống tôi chỉ dám đứng trên Mã Pì Lèng để gắm cái Mũi của Đông dương và dải lụa Nho quê dưới chân Mã Pì lèng thôi chứ chả ai dám đi bộ xuống đó bao giờ.

oldhunterman
25-02-2010, 02:18
Bố LÊ này không đi mà kẻ chuyện hay như đang ngồi xe máy nước vượt dong nho quế ấy nhể.
Cái xe đấy hỏng rồi anh ạ,hôm nọ em thử cho chạy nó ứ chạy nữa

Tao gõ thuê kiếm ít rượu uống thôi Đen à. Sợ nước như lão ấy mới phải cưỡi phao trẻ con chứ! Lạnh thế nên mình quấn chăn, uống rượu xem biểu diễn là đúng rồi.
Tiện đây thêm vài cái nhé.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9310.jpg

Thích cái khe không thể không chui này lắm, vì chỉ có chui mới qua được.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9353.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9312.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9294.jpg

Đến đây là phải chui, lội không được mà bơi thì chỉ ...... vì bị lật thuyền thôi haha...

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9293.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9281.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9295-1.jpg.

5cm1s
26-02-2010, 15:27
Lâu mới vào diễn đàn,thấy có thằng ăn cắp lại thấy vui...chú Mỳ,Chitto và bác Dudi có bị đạo văn hay đạo ảnh thì cứ AQ đi nhé! Kiểu như mình cũng nổi tiếng đến nơi... Thôi tranh cãi với mấy ông nhà văn,nhà báo salong...pac mệt lắm! Tóm lại nếu ai biết rõ địa chỉ cứ tương lên đây ,anh em kiểu gì cũng có trận nhậu ra trò.
Trước cũng vài lần bị thế này rồi.VD : Báo Bảo vệ Pháp luật có đăng bài và ảnh nguyên si của DuGia nhưng lại có tên tác giả khác ?! Sau mất một số tiền ĐT của mình cũng được dòng đính chính nho nhỏ: xin lỗi....do nhầm lẫn..v.v và v.v...

Ờ ,thì có thằng nó để ý nên nó mới ăn cắp của mình ,chứng tỏ văn mình hay -ảnh mình đẹp !!!Tính phổ cập và chia sẻ cộng đồng của mình cao... Nói thế các bác nhà văn và nghệ sỹ nhiếp ảnh đừng tự ái nhé !

Lâu quá ,cũng định viết cái gì đó về chuyến đi định mệnh ,tý nữa phải trả giá bằng sinh mạng về thói chơi ngông,trò rồ dại,một thằng điên không giống ai...Một cảm giác cực mạnh...
Ờ,cái hội quán DL kia cứ chờ bài mà copy nhé....
Đi nhậu lấy cảm hứng đã....Ờ....!

(c)Phải nói là Bác quá "đỉnh"...hy vọng 1 ngày ko xa đc diện kiến Bác:D

no pass
04-03-2010, 08:39
Bac Dugia dao nay con "sinh hoat" nua k a? Em pm den bac ma chang thay reply.

hoangnhatlong
07-03-2010, 12:25
Bọn Kinh vừa đi vừa ị ra đường hay sao mà chậm thế không biết.




Lở núi ven sông đá lởm chởm khó đi quá mấy ông Mông ơi !



Đi tiếp cho Kinh nó sợ :Dam.


Chủ Topic ảnh: Chuyến đi của bạn thật tuyệt.

@BQT Phuot.com: Long nghĩ ko nên để những câu bình luận mang ý nghĩa "phân biệt" kiểu của chủ Topic.
Đối với mình thì dân tộc nào cũng thế, người lao động chân chính nào cũng đáng tôn trọng.
Bình thường mọi vấn đề đều OK hết,nhưng có những con người đang cố gắng mong muốn thay đổi hình ảnh của mọi người về Tây Bắc, những người dân tộc thiểu số....thì Long hi vọng chủ TOpic hay mọi người có những cách suy nghĩ khác.

Cảm ơn !

Chitto
07-03-2010, 12:54
@BQT Phuot.com: Long nghĩ ko nên để những câu bình luận mang ý nghĩa "phân biệt" kiểu của chủ Topic.

Bạn "nhạy cảm" quá và có lẽ không hiểu về văn hoá ngôn ngữ của người vùng cao chăng ?

Hoặc giả bạn chỉ biết có văn chương chính luận sách vở thôi chăng ?

saokhothe
08-03-2010, 09:12
Chủ Topic ảnh: Chuyến đi của bạn thật tuyệt.

@BQT Phuot.com: Long nghĩ ko nên để những câu bình luận mang ý nghĩa "phân biệt" kiểu của chủ Topic.
Đối với mình thì dân tộc nào cũng thế, người lao động chân chính nào cũng đáng tôn trọng.
Bình thường mọi vấn đề đều OK hết,nhưng có những con người đang cố gắng mong muốn thay đổi hình ảnh của mọi người về Tây Bắc, những người dân tộc thiểu số....thì Long hi vọng chủ TOpic hay mọi người có những cách suy nghĩ khác.

Cảm ơn !

Nhìn chữ ký của cụ nghĩ cụ là người vùng cao?Đã là người vùng cao thì cụ hiểu cách xưng hô và nói chuyện của 1 số đồng bào dân tộc vùng cao chứ?

oldhunterman
15-03-2010, 23:32
Luyện tay lái trước khi vượt thác. Cẩn thận thế mà vẫn suýt chết sặc =)).

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9384.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9377.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9369.jpg


https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9366.jpg

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9367.jpg

"Nhìn mày lóp ngóp tao muốn khóc!".

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9356.jpg

Đấy là nguyên văn câu nói của anh bạn Mông này sau khi chứng kiến cảnh anh già lóp ngóp bơi khi bị lật xuồng.

tubeobin
15-03-2010, 23:36
Bác cho em hỏi tí
Nó là Mã Pì Lèng hay Mã Pí Lèng ???

Rauria
16-03-2010, 22:39
Tiếp đi các bác ơi , mà em mới thấy có cái đường xuyên từ Sà Phìn đi xuống phía Nam sang gần Lũng Phìn cỡ 18km không thấy ai mô tả bao giờ ... hôm nào làm thử phát .(c)

namhgi
17-03-2010, 00:43
Bác cho em hỏi tí
Nó là Mã Pì Lèng hay Mã Pí Lèng ???
Mã Pì Lèng bác ơi, sai hết cả tên của người ta bây gờ.

vodanh1990
29-08-2013, 17:46
đẹp quá đi mất

linhc2d
31-08-2013, 15:05
đẹp thật, chưa lượn Tây Bắc lần nào. Nhìn dòng Nho Quế mà mê quá :)

kingtdn
31-08-2013, 23:03
Chủ Top ơi, Cắm trại ở gần cái Sông này có đc ko, 10 ngày nữa em lên !

hanoi5616
03-09-2013, 21:27
hay qua thich nhi minh moi thamgia muon di qua

kingtdn
03-09-2013, 22:56
" Thằng Kinh, nhìn thấy mày ngã dưới sông ...tao muốn khóc".
Cứ nghĩ đến câu nói đấy lại cười bò ra. Khổ thân anh già vớ được thằng Mông nói tiếng Việt còn chưa "Thõi", nó muốn nói nó thương anh già bơi lóp ngóp khi bị lật thuyền mà lại thành "....tao muốn khóc".
Thằng Mông .

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Du%20gia/IMG_9304.jpg
không hiểu bác có ý j. Người Mông có Văn hóa và bản sắc riêng nếu bác chê họ thì cũng đừng bao giờ đi Phượt làm cái j cả !

pktoanvp
07-09-2013, 11:51
không hiểu bác có ý j. Người Mông có Văn hóa và bản sắc riêng nếu bác chê họ thì cũng đừng bao giờ đi Phượt làm cái j cả !
đọc từ đầu đến cuối có mấy câu tương tự của bạn và cũng có giải thích rồi mà vẫn đọc được thêm của bạn nữa nản, các bác ý đi phượt và hiểu văn hóa vùng miền ở đó hơn bạn nhiều là chắc chắn nên đừng nghĩ như phép giao tiếp người kinh.

kingtdn
09-09-2013, 10:54
đọc từ đầu đến cuối có mấy câu tương tự của bạn và cũng có giải thích rồi mà vẫn đọc được thêm của bạn nữa nản, các bác ý đi phượt và hiểu văn hóa vùng miền ở đó hơn bạn nhiều là chắc chắn nên đừng nghĩ như phép giao tiếp người kinh.
nếu t ko hiểu đúng nghĩa đc câu nói của bạn, t rất xin lỗi !nhưng t cũng là người dân tộc chính gốc nên cũng đủ hiểu cách giao tiếp Kinh vs dt khác thê nào nhá!

tudo-tutai
13-09-2013, 19:34
tuyệt quá! Bác dugia.
Tốc độ thuyền chỉ 4km/h hả bác,
nếu thế thì hơi chậm nhỉ.

ooohmygod
14-09-2013, 01:16
nếu t ko hiểu đúng nghĩa đc câu nói của bạn, t rất xin lỗi !nhưng t cũng là người dân tộc chính gốc nên cũng đủ hiểu cách giao tiếp Kinh vs dt khác thê nào nhá!
Đọc kỹ và hiểu thấu thì thực chất đó cùng chỉ là cách nói cho khác đi tạo không khí vui vẻ thôi chứ chủ top cũng không hề có ý gì miệt thị hay xúc phạm đồng bào vùng cao đâu bạn à.

trinhvietkhanh
15-09-2013, 01:39
Đọc kỹ và hiểu thấu thì thực chất đó cùng chỉ là cách nói cho khác đi tạo không khí vui vẻ thôi chứ chủ top cũng không hề có ý gì miệt thị hay xúc phạm đồng bào vùng cao đâu bạn à.

Mọi người xem ảnh và những cái hay đi, sao phải giải thích nhiều lần về cách xưng hô làm j, mình hiểu thế nào thì nó như thế thôi.

minhfood
23-11-2013, 23:50
nhìn thì gần mà có leo xuống mới biết xa cỡ nào

lambarca
24-11-2013, 11:54
Bây giờ mới được đọc bài Chia sẻ hay và thú vị thế này. Cảm ơn đại ca nhiều, hehe.