PDA

View Full Version : Hoa Tam Giác Mạch Hà Giang



meogia239
14-10-2011, 12:35
Nếu như cuối tháng 9 đầu tháng 10 dân Phượt miền Bắc tập trung sự chú ý vào lúa từ Hoàng Su Phì đến Sapa, từ Y Tý đến Mù Cang Chải thì cuối tháng 10 đầu tháng 11 Hà Giang lại là điểm đến thu hút nhất với những thung lũng Tam Giác Mạch đẹp ngây ngất. Theo những năm trước thì cuối tháng 10 đầu tháng 11 là đúng mùa hoa nhưng năm nay không biết thời điểm nào hoa nở rộ nhất các bác nhỉ. Tình hình là em đã vào mấy diễn đàn mà chưa thấy có đoàn nào về để cập nhật tình hình hoa hoét thế nào.
Em mở topic này cho nó tập trung giống cái topic tình hình lúa chín vùng cao ấy ạ :D, các bác vào chia sẻ thông tin về thời điểm có hoa, và tình hình hoa nở đến đâu rồi :D và đặc biệt là những chỗ nào của HG có hoa nhiều nhất. Rất mong các đoàn đi về sẽ cùng chia sẻ thông tin và hình ảnh để giúp mọi người cập nhật tình hình và giúp các đoàn đi sau có đầy đủ thông tin để đi đúng thời điểm được ngắm cánh đồng bạt ngàn tam giác mạch. Có lẽ đây cũng là thông tin được nhiều người quan tâm :D

meogia239
17-10-2011, 09:32
Update lại bài viết này cái

https://farm7.static.flickr.com/6052/6283885756_eca36a6cbc_b.jpg
Ảnh hoa Tam giác mạch mình đi hôm 21-24/10/2011

Thời điểm bây giờ lên Hà giang hoa nở rộ rồi. Nghe nói ở Sủng Là và Lũng Cú là nhiều nhất

xoaicat123
17-10-2011, 16:30
Em lục lại thấy mục này năm ngoái xôm tụ the nay co mà :
https://www.phuot.vn/threads/12921-H%C3%A0-Giang-Hoa-Tam-gi%C3%A1c-m%E1%BA%A1ch-Hai-l%E1%BA%A7n-leo-M%C3%A3-p%C3%AC-l%C3%A8ng-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-P.

Năm nay bà con vẫn mải mê vói Lúa hay sao nhỉ.

Mà em lại thấy mục này về Tam giác mạch nữa. Vậy là bà con bắt đầu rồi. Cám ơn Phuot.com

https://www.phuot.vn/threads/26775-H%C3%A0-Giang-M%C3%B9a-hoa-Tam-Gi%C3%A1c-M%E1%BA%A1ch-%2820.10-23.10%29-Tuy%E1%BB%83n-x%E1%BA%BF-%C3%B4m

DaThao91
17-10-2011, 19:57
Em đang định 4/11 đi HG cho thỏa cái mắt. Không biết lúc ấy hoa còn không nữa.T_T

rock_bui_vn87
17-10-2011, 21:47
Không biết tầm từ 15-11 trở đi còn hoa không nhỉ?

xoaicat123
17-10-2011, 22:36
Em mò trên google thì thấy ngoài Hà Giang ra, một số huyện ở Cao Bằng, Lào cai cũng có tam giác mạch nhưng liệu những chỗ đó có nhiều, có đẹp như ở Hà Giang không không các bác? E, hỏi vậy để nếu chưa đi được Hà Giang thì đi tạm lên Lào Cai, Cao Bằng trước vậy.

DuGia
18-10-2011, 02:42
Hiện giờ cập nhật 15-10-2011 Tam giác mạch đang nở bạt ngàn ở Hà Giang .Tập trung mấy điểm sau : trên đường lên Lũng Cú và đặc biệt tại thung lũng Phó bảng ( gần nghĩa địa của thị trấn ).

rangia2602
18-10-2011, 05:53
Mèo Vạc dọc đường vào Khau Vai nhiều lắm nhé

meogia239
18-10-2011, 08:42
@Xoaicat: đúng là 1 số tỉnh tây bắc cũng có Tam giác mạch nhưng ít và có lẽ là sẽ khó tìm và theo như mình được biết thì ở các nơi khác nó có màu trắng chứ ko hồng và tim tím như HG. HG vẫn là nhiều nhất các bạn ạ. Nơi nhiều nhất là khu Sủng Là, Phố Là, Phó Bảng và đường lên Lũng Cú.
Các đoàn đi từ 15 về hoa nở bạt ngàn rồi, chắc vẫn còn đến đầu tháng 11, muộn hơn thì hoa sẽ chuyển màu ko đẹp nữa và bắt đầu tàn :D

FrankPM1305
18-10-2011, 12:16
Tam giác mạch năm nay đây ...

http://hoagao.net/showthread.php?335-V%C3%AC-Tam-Gi%C3%A1c-M%E1%BA%A1ch-_-M%E1%BB%99t-%C4%91%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BB%99i-l%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91i-H%EF%BF%BD-Giang

VIT
19-10-2011, 00:04
Tam giác mạch Hà Giang 17/10/2011


https://img171.imageshack.us/img171/5559/tgm1z.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/171/tgm1z.jpg/)







https://img834.imageshack.us/img834/7500/tgm2.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/834/tgm2.jpg/)

meogia239
19-10-2011, 08:30
hoa nở đẹp quá rồi. Ở khu vực nào nhiều nhất bác. Bác có cái ảnh nào chụp cả cánh đồng ko?

meogia239
19-10-2011, 09:07
Hic đến 28-31 mình mới đi ko biết liệu hoa còn đẹp thế này ko, lo lắng quá :((

rangia2602
19-10-2011, 09:30
Cuối tháng thì vẫn còn nhưng em e là một số ruộng kém sắc đi nhiều rùi bác ơi :D

Hiện tại, khu vực nhiều cánh đồng hoa nhất là chân cột cờ Lũng Cú, Sủng Là, Phó Bảng,

https://img522.imageshack.us/img522/9690/6245635163655df8a35az.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/522/6245635163655df8a35az.jpg/)


Và đường vào Khau Vai từ Mèo Vạc ah

https://img706.imageshack.us/img706/3938/62461797146baee79293z.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/706/62461797146baee79293z.jpg/)

born_to_dieeeee
19-10-2011, 12:23
Hik, kiểu này 10/11 đi k biết còn cái j k nữa
:((

xoaicat123
19-10-2011, 14:05
Ảnh của bac VIT và bác rangia đẹp miễn bàn.
Mệt, nằm nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ : trời HN xám xịt, bên cạnh lại một tòa nhà cao sắp mọc lên. Sao mà lắm nhà thế, chả có chỗ nào cho cây cối, hoa lá. Họ chen tưng cm để xây. Chán.
Bỗng thèm được lên cao nguyên, ngắm lúa, ngắm hoa như các bác, để căng lồng ngực thở thứ khí không đặc bụi như ở đây.
Thì cứ ước đi nhỉ. Ai đánh thuế giấc mơ.

bacoi8x
21-10-2011, 11:29
Hoa thì không thiếu chủ yếu là không nhiều.Bác cố chờ đến đầu tháng đi

Michel Tu
21-10-2011, 15:17
Hoa tam giác mạch nó phải tím ngắt cơ, chứ nhin ảnh thấy hoa vẫn còn trắng lắm, các bạn đi giữa tháng 11 là cứ yên tâm nhé.^^.

rock_bui_vn87
21-10-2011, 22:25
15-11 mới thi tốt nghiệp xong là mình cũng 1 mình lang thang HG đi hy vọng hoa còn đẹp (wait)

HTH
22-10-2011, 17:18
Các bạn ơi, cho mình hỏi là ở Hà Giang tháng 3 hay tháng 4 thì hoa tam giác mạch nở đẹp? mình tìm thông tin thì thấy nói tháng 3 không biết có chính xác không?

Xin cám ơn!

HTH

Sonvc
22-10-2011, 18:24
Các bạn ơi, cho mình hỏi là ở Hà Giang tháng 3 hay tháng 4 thì hoa tam giác mạch nở đẹp? mình tìm thông tin thì thấy nói tháng 3 không biết có chính xác không?

Xin cám ơn!

HTH
@all:
Hoa Tam Giác Mạch nở làm 2 đợt (em dùng từ hơi không chuyên môn tẹo): tầm tháng 3 âm lịch và tháng 9 âm lịch, tức là vào tháng 4 dương lịch và tháng 10...cái này tùy vào lịch âm đi trước hay đi sau :D, thông tin về hoa thì hoa Tam Giác Mạch màu trắng có nhiều ở trên đất Cao Bằng...các huyện Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh (lác đác trên các sườn đồi), còn hồng phớt xen trắng hay tím thì có ở Hà Giang...một loạt các địa điểm trên các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang...
Tháng 3 âm lịch tại Hà Giang hoa Tam Giác Mạch có nở nhưng không chắc do thời tiết chuẩn bị vào mùa khô sao mà hoa rất bé và màu sắc không đồng đều, cây nhỏ và thấp...tại Cao Bằng cây hoa có to hơn và có một màu trắng đồng đều...nhưng lại chia thành các khoảnh nhỏ...
Có chút ít thông tin về hoa hòe trong năm...trình bày cùng các bác quan tâm.

HTH
23-10-2011, 15:25
Oh rất cảm ơn thông tin rất cụ thể của Sonvc, vậy là mình đi vào dịp giỗ tổ là ổn rồi, tuy nhiên tiếc là tháng 3 không đẹp như thời điểm này, nhưng bây giờ không đi kịp nữa rồi.

HTH

prado1986
24-10-2011, 01:15
Hic đến 28-31 mình mới đi ko biết liệu hoa còn đẹp thế này ko, lo lắng quá :((

Tối thứ 6 28/10/2011 tôi cũng đi Hà Giang, đi 1 ôtô cùng gia đình, không biết có ghép đoàn cùng bạn được không?
Nếu rảnh liên lạc với nhau nhé, mail của tôi là [email protected]
Cám ơn nhiều!

nguoilangbat
24-10-2011, 10:14
Tam giác mạch, nửa cuối tháng 10/2011. Hoa nở rất nhiều ở thung lũng Sủng Là, ngay bên đường lớn. Hoa trườn xuống từng thửa ruộng bậc thang Lũng Cú.


Có những nhánh rất thắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72438&d=1319425156

Có những chùm rất tươi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72437&d=1319425156

Có cuộc sống, lao động rất đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72439&d=1319425156

Có khoảnh khắc nên thơ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72440&d=1319425156

Có bước chân trở về mái ấm cuối ngày

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72441&d=1319425156

Nhưng cũng có vô số vết giày nam thanh nữ tú nhảy xổ vào giữa ruộng làm nát vườn của bà con. Chẳng biết nói sao nữa.

Nguyen Thi Huyen
24-10-2011, 10:34
Tam giác mạch, nửa cuối tháng 10/2011. Hoa nở rất nhiều ở thung lũng Sủng Là, ngay bên đường lớn. Hoa trườn xuống từng thửa ruộng bậc thang Lũng Cú.


Nhưng cũng có vô số vết giày nam thanh nữ tú nhảy sổ vào giữa ruộng làm nát vườn của bà con. Chẳng biết nói sao nữa.

Cái này cũng là cái làm mình buồn nhất trong chuyến đi này.

Trên đường đi, thấy một sườn núi hoa nở rất đẹp cả đoàn định bụng dừng lại chụp, chưa kịp xuống xe thì bỗng một em 7 chỗ đỗ ngay trước mặt, 2 cô gái xinh đẹp trên xe hớn hở chạy ngay vào giữa ruộng để chụp ảnh...... cách đó không xa một phụ nữ H'Mông tay cắt cỏ dại, miệng chửi (Tôi đoán thế vì không hiểu tiếng của bà con - nhưng qua giọng nói và thái độ biết rằng họ đang rất bực). Chúng tôi nhắc nhở bạn kia rồi lên đường bỏ qua một ruộng tam giác mạch rất đẹp....

Trên vùng cao nguyên đá khô cắn, bà con vất vả lắm mới có thể canh tác, mới có thể có những ruộng tam giác mạch xanh tốt... Mình biết là hoa đẹp, là các bạn nữ thích chụp ảnh, nhưng mong các bạn đừng vì tấm ảnh đẹp mà phá hoại bao công sức của bà con, phá hoại hình ảnh của dân Phượt....

Rất mong các phượt tử hãy biết quý trọng sức lao động của đồng bào mình....

prado1986
25-10-2011, 00:24
Hãy ghé qua!!!

http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/10/tuoi-tho-tara-than-uyen-lai-chau.html

Cám ơn nếu đã làm phiền!

meogia239
25-10-2011, 09:16
Mình vừa đi về tuần vừa rồi, hoa đang nở đẹp, nhưng thực sự là tam giác mạch không được trồng nhiều như mình nghĩ. Đi mãi đi mãi mới gặp được 2 ruộng ở Sủng Là. Trên đường đi Lũng Cú thì nhiều hơn, có khoảng 4,5 điểm nhưng cũng không quá rộng. Lớn nhất là một ruộng ở gần cột cờ Lũng Cú. Tối về sẽ post ảnh báo cáo các bác :D

xoaicat123
25-10-2011, 10:27
Mình xếp gạch hóng ảnh của meogia đới.(beer)

Meogia cho minh hỏi : ở gân Đồng Văn có chỗ nào có TGM ko?
Mình đang có kế hoạch đi Hà Giang cuối tuần này mà ko gặp được em nó thì nản nhỉ, nhất là mình lại ko lên được Lũng Cú. híc hic :(
Cám ơn bạn trước nha.

meogia239
25-10-2011, 10:31
Cái này cũng là cái làm mình buồn nhất trong chuyến đi này.

Trên đường đi, thấy một sườn núi hoa nở rất đẹp cả đoàn định bụng dừng lại chụp, chưa kịp xuống xe thì bỗng một em 7 chỗ đỗ ngay trước mặt, 2 cô gái xinh đẹp trên xe hớn hở chạy ngay vào giữa ruộng để chụp ảnh...... cách đó không xa một phụ nữ H'Mông tay cắt cỏ dại, miệng chửi (Tôi đoán thế vì không hiểu tiếng của bà con - nhưng qua giọng nói và thái độ biết rằng họ đang rất bực). Chúng tôi nhắc nhở bạn kia rồi lên đường bỏ qua một ruộng tam giác mạch rất đẹp....

Trên vùng cao nguyên đá khô cắn, bà con vất vả lắm mới có thể canh tác, mới có thể có những ruộng tam giác mạch xanh tốt... Mình biết là hoa đẹp, là các bạn nữ thích chụp ảnh, nhưng mong các bạn đừng vì tấm ảnh đẹp mà phá hoại bao công sức của bà con, phá hoại hình ảnh của dân Phượt....

Rất mong các phượt tử hãy biết quý trọng sức lao động của đồng bào mình....

Đúng là cái này cũng khó, vì các bạn trẻ vất vả tới đây cũng chỉ mong được chụp với mấy cây hoa này, nhìn thấy là họ không thể kiềm chế được và lúc đó cũng khó mà nghĩ được gì. Thế nên để các bạn trẻ vẫn thỏa mãn và bà con cũng đỡ thiệt hại thì theo thiển ý của mình mọi người hãy cố gắng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, và sau khi chụp xong có thể gửi cho gia đình bà con chủ ruộng ít tiền như thế mình cũng đỡ áy náy mà bà con cũng ko thiệt thòi.

meogia239
25-10-2011, 11:15
Mình xếp gạch hóng ảnh của meogia đới.(beer)

Meogia cho minh hỏi : ở gân Đồng Văn có chỗ nào có TGM ko?
Mình đang có kế hoạch đi Hà Giang cuối tuần này mà ko gặp được em nó thì nản nhỉ, nhất là mình lại ko lên được Lũng Cú. híc hic :(
Cám ơn bạn trước nha.
Trên đường đi Đồng Văn có 2 ruộng ở Sủng Là bạn ạ, ngay cạnh đường luôn. Tại sao bạn lại ko lên được Lũng Cú, đường cũng ko khó đi mà. Nếu ko lên được thì hơi tiếc vì ruộng ở đó lớn

xoaicat123
25-10-2011, 11:27
Trên đường đi Đồng Văn có 2 ruộng ở Sủng Là bạn ạ, ngay cạnh đường luôn. Tại sao bạn lại ko lên được Lũng Cú, đường cũng ko khó đi mà. Nếu ko lên được thì hơi tiếc vì ruộng ở đó lớn

Cảm ơn meogia nhiều,mình sẽ ngó nghiêng khi đến đó.
Mình đi theo doàn, thời gian chi hơn hai ngày, sợ không đủ thời gian lên Lũng Cú vì thấy bảo nếu lên đó phải mất 4 ngày. Chẹp, tiếc thât.

Nguyen Thi Huyen
25-10-2011, 12:01
Cảm ơn meogia nhiều,mình sẽ ngó nghiêng khi đến đó.
Mình đi theo doàn, thời gian chi hơn hai ngày, sợ không đủ thời gian lên Lũng Cú vì thấy bảo nếu lên đó phải mất 4 ngày. Chẹp, tiếc thât.
Hai ngày vẫn ok mà, mình vừa đi Hà Giang cuối tuần vừa rồi, t7 chạy xe từ Hà Giang - Quản Bạ - Sủng Là - Lũng Cú tối nghỉ ở Đồng văn. Cn chơi chợ đồng văn rồi qua Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang.
Mình thấy 2 ngày ok, mà thực sự trên đường vào Lũng Cú mới là nhiều hoa Tam Giác Mạch.

Mà mình nghĩ đi mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều kẻo lại thất vọng, mà đi được là vui rồi, ảnh ọt nhiều khi nó còn là do cái duyên nữa.

Đi ngắm TGM nhưng mình rất thích phong cảnh này (cách Yên Minh khoảng 10km nhé), hihi Hà Giang cảnh đẹp mừ... :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72547&d=1319518865

meogia239
25-10-2011, 12:17
Đúng rùi đó Xoài Cát, 2 ngày vẫn kịp đấy, đi theo cung của Nguyen Thi Huyen là ok, chỉ có điều lên Lũng Cú trong ngày đầu tiên thì thời gian hơi gấp thôi. Nếu ít thời gian nên bỏ qua Phố cáo và Phó Bảng.
@Nguyen Thi Huyen: chỗ này đẹp thế chắc là phải đi vào đâu đó chứ ko phải trên đường đúng ko bạn ?

Nguyen Thi Huyen
25-10-2011, 13:03
Đúng rùi đó Xoài Cát, 2 ngày vẫn kịp đấy, đi theo cung của Nguyen Thi Huyen là ok, chỉ có điều lên Lũng Cú trong ngày đầu tiên thì thời gian hơi gấp thôi. Nếu ít thời gian nên bỏ qua Phố cáo và Phó Bảng.
@Nguyen Thi Huyen: chỗ này đẹp thế chắc là phải đi vào đâu đó chứ ko phải trên đường đúng ko bạn ?

Ko nó ngay bên cạnh đường đi từ Yên Minh về Hà Giang là bên tay trái, bãi cỏ đẹp bên cạnh còn rừng thông, xa xa là ruộng bậc thang....đẹp quá nên bọn mình dừng mãi.

meogia239
25-10-2011, 14:55
@NGuoilangbat: Ảnh của bác đẹp quá, mấy cái ảnh đó chắc là ở cánh đồng gần cột cờ Lũng cú?
Xin post tạm 1 cái ở Sủng là:
https://lh6.googleusercontent.com/-PlBPCS9BZAg/TqZh0iHNeWI/AAAAAAAAASI/uT4otxkT4yM/s512/2.jpg

nguoilangbat
25-10-2011, 15:31
Thêm 2 tấm ở Lũng Cú. Máy cùi nên không dám chụp hoa, mà lấy hoa làm back-ground thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72572&d=1319531378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72571&d=1319531378

meogia239
25-10-2011, 16:18
Đẹp quá. Có setup ko thế :D

xoaicat123
25-10-2011, 19:45
@ meogia và NguyenThi Huyen : cám ơn các bạn về thông tin cung đường. Đây là lần đầu tiên mình đi Hà Giang nên háo hức, chắc là vui vì cứ ra khỏi thành phố, không thấy cảnh tắc đường là nhẹ nhõm cái đầu rồi.:))
Mà sao không thấy ảnh ở Sủng là của meogia vậy?

nguoilangbat
25-10-2011, 21:11
Đẹp quá. Có setup ko thế :D

Setup vị trí đứng chụp, mất khoảng 20 phút kiên nhẫn đợi, bấm máy liên tục và vê nét tay. Chưa bao giờ mình thèm 1 cái tele xịn như lúc đó :D Và cũng tiếc là không vác theo con Nikon FM2.

xuandaubac
26-10-2011, 15:27
Bỗng dưng muốn đi luôn và ngay quá...Không biết có còn nắng không, mấy bữa nay trời trở lạnh...Không biết hoa có tàn không...hichic

meogia239
26-10-2011, 16:56
Hoa thì chưa tàn được, chắc phải giữa tháng 11 mới tàn. Nhưng thời tiết thì hên xui :D. Vì bọn mình đi 3 ngày cuối tuần vừa rồi thì sáng và chiều trời hay bị mù, có trưa thì hửng nắng

trungk18
26-10-2011, 17:00
Có một ít ảnh vừa đi về
Hoa đẹp lắm

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2137213626676.2105735.1136163147&type=3&saved
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2137213626676.2105735.1136163147&type=3&saved)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/320172_2137243747429_1136163147_31850274_208454042 9_n.jpg

vatgiangho
26-10-2011, 17:06
Đẹp quá, thèm Hà Giang quá. Cơ mà từ sau 15/11 mới đi được. Không biết đến tầm 18,19,20/11 còn hoa không nữa. Chịu khó update tình hình từ các bác vậy.

DaThao91
26-10-2011, 23:22
Cũng vì hoa này mà tuần sau em với đứa bạn thân đi. Lần đầu đi xa như thế, lại 2 đứa con gái.@@. Nhưng không đi thì ko được.^^

meogia239
27-10-2011, 00:44
Mấy hôm bận quá, nay mới báo cáo các bác một ít ảnh :D

Hoa dưới chân cột cờ Lũng Cú

https://farm7.static.flickr.com/6052/6283327473_90ef1472c5_b.jpg


Cả một cánh đồng miên man ngút ngàn

https://farm7.static.flickr.com/6111/6283326947_056fe85d8f_b.jpg


I wanna fly

https://farm7.static.flickr.com/6050/6283843236_e602877147_b.jpg


Giữa cánh đồng Tam giác mạch

https://farm7.static.flickr.com/6220/6283845344_3501414ca0_b.jpg

HuongNgocTrai
27-10-2011, 10:00
Bạn em bảo ở Cao Bằng cũng có hoa Tam giác mạch đúng ko mọi người? hj đợt này về quê em định lên đó xem thế nào.

meogia239
27-10-2011, 12:31
Cao Bằng cũng có nhưng hoa lại màu trắng không có màu hồng, tím đẹp như ở Hà Giang. Và hoa này trồng cũng rất ít nên phải biết chỗ thì mới tìm được. Vì hà giang nhiều người đi nên thông tin cũng nhiều hơn

meogia239
27-10-2011, 12:56
Tiếp tục ảnh tam giác mạch ạ

https://farm7.static.flickr.com/6091/6283869250_bae12b8394_b.jpg

Ngắm từng bông hay cả cánh đồng đều chung một cảm giác ngất ngây

https://farm7.static.flickr.com/6052/6283885756_eca36a6cbc_b.jpg

Mng
27-10-2011, 13:54
Thấy các bác post ảnh mà em cứ sốt hết cả ruột gan. Em đến mung 10 tháng 11 mới đi k biết lúc đấy có còn cái cọng nào mà xem k nữa. Mà mấy ruụong này có dễ tìm k các bác. Ngay đường hay phải đi sâu vào bản ạ.
Các bác sắp đi , về nhớ update cho em hóng với ạ. Tks

meogia239
27-10-2011, 14:22
Thấy các bác post ảnh mà em cứ sốt hết cả ruột gan. Em đến mung 10 tháng 11 mới đi k biết lúc đấy có còn cái cọng nào mà xem k nữa. Mà mấy ruụong này có dễ tìm k các bác. Ngay đường hay phải đi sâu vào bản ạ.
Các bác sắp đi , về nhớ update cho em hóng với ạ. Tks

Các ruộng hoa đều ở ngay đường thôi bạn ạ. 10-11 đi chắc vẫn còn đó, nhưng chắc hoa sẽ bắt đầu chuyển màu rồi

xoaicat123
27-10-2011, 19:53
Ui, nhìn ảnh meogia up lên mà mình thấy cũng ngất ngây. Đẹp thật.(beer)
Mai mình cũng lên Hà giang, không hiểu có cố lên Lũng Cú được không. Mà nếu lên đươc thì có tìm được hoa không, có chụp được hoa không nhưng giò thì thấy cứ háo hức, háo hức.... :)):D

Mr.Bom
28-10-2011, 13:54
Ảnh đẹp quá anh ạ.

meogia239
28-10-2011, 14:37
Tiếp tục ảnh Tam giác mạch

Giữa vườn TGM

https://farm7.static.flickr.com/6113/6283867366_35b798f72e_b.jpg


Ngượng ngịu

https://farm7.static.flickr.com/6060/6283328087_2ded3bc7fd_b.jpg


https://farm7.static.flickr.com/6094/6283842776_25d7115f10_b.jpg


Nô đùa

https://farm7.static.flickr.com/6114/6283868296_20f728d738_b.jpg


Và đây, cả mội triền đồi hoa mênh mang ngút ngàn

https://farm7.static.flickr.com/6235/6283888280_d8e8e040be_b.jpg

maika_bi
29-10-2011, 16:49
huhu, nhìn ảnh các bác post mà em chỉ muốn làm chuyến Hà Giang ngay lập tức:(( khốn nỗi có 1 hội đi HG tuần sau mà em lại chịu chết, k tham gia được. *nhìn ảnh nhìn hoa khóc rưng rức*
nghe bác chủ thớt nói hoa sắp đổi màu mà ruột gan em như lửa đốt.
thế này thì không cần hội hè gì nữa, chắc mai em lên Mỹ Đình bắt xe đi Hà Giang luôn:)

Dims
30-10-2011, 10:51
Tiếp tục ảnh Tam giác mạch



Và đây, cả mội triền đồi hoa mênh mang ngút ngàn

https://farm7.static.flickr.com/6235/6283888280_d8e8e040be_b.jpg

Cho mình hỏi với triền núi này ở chỗ nào vậy bạn Mèo?

Sinhnhamtheky
30-10-2011, 18:13
Cho mình hỏi với triền núi này ở chỗ nào vậy bạn Mèo?
Đường đi Lũng Cú. Chụp khéo nên trông có vẻ bao la hơn nhiều so với thực tế.

Michel Tu
31-10-2011, 09:05
Chào các bạn, cho mình hỏi cuối tuần vừa rồi có bạn nào đi ngắm hoa Tam giác mạch không, cho mình và mọi người biết thông tin về tình hình hoa thế nào rồi đi các bạn, cám ơn nhiều nhé.^^.

Sinhnhamtheky
31-10-2011, 12:21
Chào các bạn, cho mình hỏi cuối tuần vừa rồi có bạn nào đi ngắm hoa Tam giác mạch không, cho mình và mọi người biết thông tin về tình hình hoa thế nào rồi đi các bạn, cám ơn nhiều nhé.^^.
Tớ vẫn đang lang thang Hà Giang đây. Hoa TGM khi mới nở thì phớt tím, sau đó bạc dần bạc dần, nếu xét theo tiêu chí hoa bạc hết được coi như hết mùa hoa thì có lẽ phải cuối tháng 11 mới hết được.

Nhưng không nên kỳ vọng quá nhiều vào vẻ đẹp của TGM để có khi lại thất vọng, vì nó không phải là loài cây lấy hoa. Đá, bạt ngàn đá, những con đường, sắc màu trang phục của bà con dân tộc, những hàng rào đá cao dần theo tháng năm ... còn đáng để đi và ngắm hơn là loài hoa bé tý ty ấy.

Sonvc
31-10-2011, 12:44
Tí tửng về hoa, đi chụp hoa...ngỡ rằng cứ hoa là được...nhưng nay bước vào topic này để khoe mấy bức hình hoa Tam Giác...mà tiêu đề top lại là...hoa Tam Giác Mạch Hà Giang...thế mới ức chứ, thế là những bông hoa của mềnh lại lửng lơ theo gió mất rùi...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/3110201112347909.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4820020/DSC00028/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/311020111235885.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4820024/DSC00043/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/31102011123718616.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4820035/DSC00024/)

(Xin phép chủ thớt cho mình để nhờ...mấy bức hình hoa vì giờ cũng chẳng biết cho nó vào đâu, top về hoa hoét...thì mọi người đã mở bát hết rùi...nên cũng chẳng còn phần nữa...)

meogia239
31-10-2011, 14:58
Mời bác cứ tự nhiên ạ, hoa này cũng là tam giác mạch nhưng lại màu trắng, chắc là ở Lào Cai, Cao bằng hả bác?

Sonvc
31-10-2011, 21:12
Mời bác cứ tự nhiên ạ, hoa này cũng là tam giác mạch nhưng lại màu trắng, chắc là ở Lào Cai, Cao bằng hả bác?

Oh, được bác chủ thớt mở lòng vậy thì sướng...còn gì bằng, cám ơn chủ thớt, thôi thì cũng chỉ cho thêm mấy pic nữa cho xôm, cho các ace biết rõ thêm tình hình hoa hoét...để năm tới còn có lịch trình kế hoạch chứ chẳng có ý gì hơn...hoa Tam Giác chụp tại Tổng Cọt - Cao Bằng...(ảnh chụp hồi sáng ngày 31/10/2011)


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/3110201121514196.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4823796/P311011-10-11/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/3110201121132369.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4823780/P311011-10-11-01/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/3110201121334397.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4823790/P311011-10-11-03/)

https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/3110201121242477.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4823786/P311011-10-11-02/)

xoaicat123
01-11-2011, 22:12
Vậy là cuối cùng sau những lần hoãn, sau những lời rủ rê, hò hẹn, nhóm mình cũng đi và ngắm Tam Giác Mạch vào cuối tuần vừa rồi. Cả lũ vui mừng khi phát hiện thấy những bông hoa nhỏ bên đường rồi niềm vui như vỡ òa khi thấy cả ruộng, cả triền đồi trắng tím hoa là hoa.

Có lẽ chẳng bao giờ mình quên được cái cảm giác ngất ngây giữa bạn bè bên ruộng tam giác mạch, cả lũ như trẻ nhỏ, nói cười như thuở cắp sách. Sẽ sống mãi cùng ta cảm giác sợ sợ chỉ dám thì thào vào tai bạn khi vượt Mã Phí Lèng trong sương mù, tầm nhìn chỉ chừng một mét, để rồi khi vượt qua đèo, tất cả thở phào nhẹ nhõm, " mình khen mình giỏi thật".

Lòng ta bỗng chùng lại khi đi qua chợ Khâu Vai, những câu đùa tếu táo nhưng ai cũng hiểu rằng quá khứ luôn là hành trang trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Cảm ơn bè bạn đã cùng tôi trong chuyến đi vất vả mà nhiều cảm xúc. Cảm ơn Phuot.com và đặc biệt cảm ơn các bạn trong topic này đã hướng dẫn để chúng tôi có được tôi chuyến đi tuyệt vời.

ColorsOfTheWind
02-11-2011, 01:26
Có ít ảnh TGM bọn e đi hôm 20-23 tháng rồi giới thiệu các bác ...

Hôm đó đi cả Mậu Duệ Du Già nữa - nhưng mờ thấy thất vọng thảm hại với cung đường này. Chấm điểm hung hiểm với thang điểm Tà - Háng được 10 thì Mậu - Du này chỉ được 5 thôi......

Sang đầu tháng có nhiều chỗ TGM mới reo đẹp lắm... cứ từ từ thể nào cũng ngon..
https://ne1.upanh.com/b1.s20.d1/8fe0f324f11f82f15fd554101792fdeb_37398431.dsc0573p anorama1.jpg

https://ne9.upanh.com/b4.s12.d4/d1df03d151d502825a6a768dedbfdc1d_37398389.dsc0326. jpg

https://ne2.upanh.com/b2.s9.d1/080480e430d525b9c831a990a60a8ffd_37398412.dsc0572. jpg

https://ne7.upanh.com/b3.s13.d5/faefd5fd17a9286f505c59816079a472_37398457.dsc0620. jpg

https://ne6.upanh.com/b4.s5.d1/e68d84429c22452669e22470da439394_37398466.dsc0645. jpg


https://ne3.upanh.com/b5.s1.d2/22b01898cb8ff0a48b472afc24953f8c_37398383.dsc0264. jpg

Rảnh mời các bác ghé qua FB em xem full album :D..

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.284202644934917.74791.100000355527667&type=3

Mng
02-11-2011, 13:17
Tuần sau nhà cháu cũng đi Hà giang nhờ các bác mới đi về chỉ giúp ở khực nào nhiều hoa nhất ạ.
Ngoài TGM ra mùa này có hoa cải, hay hoa gi khác không các bác nhỉ. Thk

xoaicat123
02-11-2011, 13:19
Oap, ảnh thứ hai từ trên xuống của bạn Wind có góc chụp giống của mình quá.:D
Mình cứ loay hoay mãi mà không up đựoc ảnh lên. :LL

rock_bui_vn87
02-11-2011, 13:30
Hiz, 18-11 mới đi được, k biết còn hoa nữa k nhỉ

meogia239
02-11-2011, 14:25
@Mng: chỗ nhiều hoa thì nó vẫn ở đó thôi bạn, mọi người chia sẻ rất nhiều từ đầu topic rồi. Sủng Là và đường lên Lũng cú nhé. Mùa này thì hầu như ko có hoa gì ngoài TGM
@Xoaicat: bạn phải up ảnh lên 1 trang web khác, rồi chọn biểu tượng insert picture, sau đó paste link ảnh của bạn vào là ok
@rock_bui: Lúc đó chắc vẫn còn bạn ạ, nhưng ko biết còn đẹp ko

meogia239
02-11-2011, 14:33
Nhà cháu ở đây nè

https://farm7.static.flickr.com/6109/6283352327_25a825ddce_b.jpg

Chuyện tình hoa bướm

https://farm7.static.flickr.com/6048/6283352937_cdf8c66b92_b.jpg

Sonvc
02-11-2011, 18:15
@all:
Hoa Tam Giác Mạch nở làm 2 đợt (em dùng từ hơi không chuyên môn tẹo): tầm tháng 3 âm lịch và tháng 9 âm lịch, tức là vào tháng 4 dương lịch và tháng 10...cái này tùy vào lịch âm đi trước hay đi sau :D, thông tin về hoa thì hoa Tam Giác Mạch màu trắng có nhiều ở trên đất Cao Bằng...các huyện Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh (lác đác trên các sườn đồi), còn hồng phớt xen trắng hay tím thì có ở Hà Giang...một loạt các địa điểm trên các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang...
Tháng 3 âm lịch tại Hà Giang hoa Tam Giác Mạch có nở nhưng không chắc do thời tiết chuẩn bị vào mùa khô sao mà hoa rất bé và màu sắc không đồng đều, cây nhỏ và thấp...tại Cao Bằng cây hoa có to hơn và có một màu trắng đồng đều...nhưng lại chia thành các khoảnh nhỏ...
Có chút ít thông tin về hoa hòe trong năm...trình bày cùng các bác quan tâm.

Em xin được đính chính lại và thêm một chút thông tin về hoa Tam Giác Mạch tại Hà Giang và Cao Bằng đã đưa để các bác cùng quan tâm nắm rõ: hoa Tam Giác Mạch được người dân gieo trồng chứ không phải tự mọc và điều đặc biệt là màu của hoa thì...mới nở có màu trắng, khi chuyển dần sang phớt hồng hay tím nghĩa là lúc đó hạt Tam Giác Mạch đã chín và người dân sẽ thu hoạch về đem chăn lợn hoặc nấu rượu...khi hoa chuyển sang màu đen thì có nghĩa là mùa hoa đã hết...ngày hum nay khi nghe người già nói về điều này mà mềnh suýt...ngất, cứ nghĩ hoa có 2 màu cơ đấy...và có 2 vụ nhưng không phải...thế ra thông tin mình đưa có chút sai lệch, nay em xin được đính chính cho rõ thêm:
_ Hoa Tam Giác Mạch có duy nhất 1 vụ chính là vào tháng 3 âm lịch tại Cao Bằng, người dân bắt đầu làm đất để gieo trồng từ cuối tháng 11 khi vụ lúa kết thúc...híc do vây nên tháng 3 âm lịch đoàn em đi hoa đẹp thế...màu trắng muốt...khi mới nở, nhưng tháng 11 này em quay lại lần nữa tìm màu trắng của hoa thì không thấy đâu hết...may mắn vớ được một đám duy nhất tại Tổng Cọt...chắc do người ta gieo, chứ hỏi thì người ta nói gieo tháng 11 thì tháng 3 có hoa...
_ Hoa Tam Giác Mạch tại Hà Giang vụ chính là tầm tháng 10 và kéo dài đến tháng 11. Tại Hà Giang thì chắc ngược lại, tháng 3 hoa ít và không đồng đều, đến tháng 11 thì nở rộ...
Chút ít thông tin thực tế ngày hum nay (2/11/2011)...xin được bá cáo cùng các bác, có gì sai sót các bác đính chính tiếp giùm em.

meogia239
02-11-2011, 21:13
Theo em được biết thì hoa TGM ở Cao Bằng là màu trắng chứ ko có màu hồng hồng tim tím như ở Hà Giang đâu bác à

ColorsOfTheWind
03-11-2011, 00:37
Thêm nữa là từ lúc nở đến lúc tàn ở HG chỉ vẻn vẹn khoảng 1 tháng. - Lời của một anh zai bản :D

Sonvc
03-11-2011, 19:54
Theo em được biết thì hoa TGM ở Cao Bằng là màu trắng chứ ko có màu hồng hồng tim tím như ở Hà Giang đâu bác à

Mình thì ban đầu cũng nghĩ như bạn, cứ ngỡ là tại CB hoa có một màu trắng hết, nhưng khi nhìn thấy xen lẫn trong đám màu trắng đấy lại có lác đác những bông đã chuyển dần màu sang hồng...


https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/211201122132378.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4832912/DSC00028/)


Còn Hà Giang, hoa có màu hồng hồng, tim tím nhưng xen lẫn trong đám hồng hồng tim tím ấy vẫn có những bông hoa trắng...cứ nghĩ là nó bị lạc màu...đợt tháng 4 nhà mình đi Hà Giang cũng thấy loài hoa này nhưng rất ít...có vài pic chụp hoa Tam Giác tại Hà Giang đợt tháng 4 đem lên đây để...minh họa cho cụ thể cho những gì mình đã nói...


Trắng và tim tím xen lẫn
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/3112011194854249.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4834918/DSC-4731/)
Màu trắng...
https://direct2.anhso.net/1024/11/110500/3112011194959824.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/4834919/DSC-4734/)



Thêm nữa là từ lúc nở đến lúc tàn ở HG chỉ vẻn vẹn khoảng 1 tháng. - Lời của một anh zai bản :D

Loài hoa đẹp mà nhanh tàn quá, 1 tháng đối với một loại hoa mất nữa năm để có thể ra hoa...

rock_bui_vn87
03-11-2011, 23:23
18-11 mới đi đc, chắc năm hay k có duyên với Tam giác mạch HG rồi, đúng là hoa với người có cái duyên chắc mình vô duyên :D nhưng mà HG k chỉ có TGM, động lực vẫn thừa để solo hihi

vatgiangho
04-11-2011, 15:00
Tình hình là các bác đi rầm rộ quá, cuối tuần nào cũng thấy đoàn đi HG chụp TGM mà mình chưa có thu xếp đi được. Đúng là phải tầm tuần 18 hoặc 25 mới rảnh cuối tuần, tiếc quá chắc không còn hoa rồi, chỉ còn cao nguyên đá và cột cờ Lũng Cú lúc nào cũng ở đó đợi mình thôi :D Các bác up thêm ảnh cho xôm nhé.

prado1986
07-11-2011, 13:08
Tôi vừa đi về hôm nay, 07/11, hoa TGM còn rất nhiều và đẹp. Nhất là ruộng trên đường rẽ vào cột cờ Lũng cú (Trước khi đến dinh Họ Vương rẽ trái đi cột cờ).
Các bạn cứ bình tĩnh yên tâm là hoa TGM còn đến hết tháng 11 này.

prado1986
07-11-2011, 13:24
https://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/DSC_0129Copy.jpg

prado1986
07-11-2011, 13:27
https://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/DSC_0154.jpg

nguyenvantete
07-11-2011, 14:20
Đẹp quá .........................

prado1986
07-11-2011, 18:43
https://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/DSC_0367Copy.jpg

prado1986
07-11-2011, 18:44
https://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/DSC_0391Copy.jpg

https://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/DSC_0291Copy.jpg

https://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/DSC_0156Copy.jpg

https://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/DSC_0148Copy.jpg

https://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/DSC_0094Copy.jpg

tactintit
07-11-2011, 21:47
Tình hình là hoa TGM còn nhiều lắm, có chỗ tàn, có chỗ mới gieo. Đẹp nhất là ruộng chỗ Sủng Là, hay lọ mọ trên đường đi Lũng Cú. Ngoài TGM Hà Giang cũng nhiều cảnh đẹp, không nên wa tăm tia hoa. Gửi các bác chùm ảnh đoàn em đi, cảnh đẹp thôi rồi, không đi thì phí...
https://lh3.googleusercontent.com/--3XCtvZKsGY/Trdz4zKT0aI/AAAAAAAACow/4u7weRUq6SE/s912/dong%2Bvan%2B1.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-6BDZ_z6iXYE/Trd0oXRqUHI/AAAAAAAACsY/jHzx3bXZIZo/s800/sung%2Bla%2B1.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-N_282XWjjUg/Trd0yc1jRdI/AAAAAAAACtQ/btYkDDCP86Q/s912/yen%2Bminh%2B2.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-PPmSPeRzx68/Trdz0Q_KPFI/AAAAAAAACog/7qJDG913fl4/s912/bao%2Blam%2B2.jpg

meogia239
08-11-2011, 08:47
@prado: hoa bác chụp ở chỗ nào thế, trông có vẻ rộng nhỉ. Hoa bác chụp lên trông có vẻ bắt đầu tàn rồi nhỉ
@tactintit: đồng chí là ai trong đoàn kia thế, mình quen 3 đồng chí trong đoàn, còn nhờ mua bánh :D
Đúng là HG ko chỉ có hoa, còn rất nhiều thứ đáng để chiêm ngưỡng nhưng với người đi HG rồi thì đi ngắm hoa là 1 phần rất quan trọng :D

prado1986
08-11-2011, 16:19
@ meogia239
Ảnh có mẫu là ruộng TGM trên đường từ Đồng Văn đi Lũng cú, bên tay trái theo hướng đi đó.
Ảnh còn lại (có rừng thông) là trên đường từ Lũng cú đi dinh họ Vương, bên phải theo hướng đi.

meogia239
14-11-2011, 11:15
Tình hình Hà Giang hoa vẫn nở đẹp, ai còn ham muốn đắm chìm giữa cánh đồng hoa Tam giác mạch thì vẫn còn nhiều cơ hội nhé :)

Mng
14-11-2011, 12:57
Em mới trên đó về hôm qua. Báo cáo cả nhà là hoa cánh bắt đầu sun lại không còn cứng cáp, mầu bắt đầu nhạt hơn chứ không tím hồng rực rỡ như những bức ảnh hồi đầu các bác chụp nữa rồi. Túm lại là không còn tươi nữa. Thửa to nhất mà các bác nói dưới chân cột cờ LŨng Cú đã thu hoạch rồi, giờ không còn nữa. Các thửa ở Sủng Là nằm ven đường thì nhỏ thôi và đang tàn. Bác bác nào định đi thì phải nhanh chân trong vòng chục hôm nữa thôi thì may ra ạ.
Rất cám ơn các bác đi trước đã chia xẻ thông tin.

LinhEvil
14-11-2011, 16:34
TGM hết mùa trên toàn Đồng Văn rồi... nếu còn chỉ còn vài vạt nhỏ.

Tuy nhiên... nếu ai còn muốn săn TGM thì vẫn còn 1 nơi duy nhất có là Phố Là ( Bản Là). Bản này nằm cách Phó Bảng ~8km. Bạn tìm vào trường tiểu học PHó Bảng sẽ thấy lối rẽ vào Phố Là. Đi sâu vào bản sẽ còn nhiều ruộng mới nở rất đẹp

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/317762_2493903459660_1015015623_2864230_478137199_ n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376395_2493342205629_1015015623_2863878_689551059_ n.jpg

xoaicat123
15-11-2011, 21:16
Haize, Hà Giang không chỉ có Tam Giác Mạch,
(Bà con yên tâm, các bác ấy không dẫm nát hoa đâu mà đứng nơi có rãnh đi nhỏ)

https://i1097.photobucket.com/albums/g342/xoaicat123/IMG_0517-Copy.jpg

Bạn cứ đi và sẽ thấy nhiều cảnh đẹp hút hồn.

Cảnh từ trên cột cờ Lũng Cú nhìn xuống.

https://i1097.photobucket.com/albums/g342/xoaicat123/attachment-1.jpg

a_xuen
17-11-2011, 21:04
Em xin được đính chính lại và thêm một chút thông tin về hoa Tam Giác Mạch tại Hà Giang và Cao Bằng đã đưa để các bác cùng quan tâm nắm rõ: hoa Tam Giác Mạch được người dân gieo trồng chứ không phải tự mọc và điều đặc biệt là màu của hoa thì...mới nở có màu trắng, khi chuyển dần sang phớt hồng hay tím nghĩa là lúc đó hạt Tam Giác Mạch đã chín và người dân sẽ thu hoạch về đem chăn lợn hoặc nấu rượu...khi hoa chuyển sang màu đen thì có nghĩa là mùa hoa đã hết...ngày hum nay khi nghe người già nói về điều này mà mềnh suýt...ngất, cứ nghĩ hoa có 2 màu cơ đấy...và có 2 vụ nhưng không phải...thế ra thông tin mình đưa có chút sai lệch, nay em xin được đính chính cho rõ thêm:
_ Hoa Tam Giác Mạch có duy nhất 1 vụ chính là vào tháng 3 âm lịch tại Cao Bằng, người dân bắt đầu làm đất để gieo trồng từ cuối tháng 11 khi vụ lúa kết thúc...híc do vây nên tháng 3 âm lịch đoàn em đi hoa đẹp thế...màu trắng muốt...khi mới nở, nhưng tháng 11 này em quay lại lần nữa tìm màu trắng của hoa thì không thấy đâu hết...may mắn vớ được một đám duy nhất tại Tổng Cọt...chắc do người ta gieo, chứ hỏi thì người ta nói gieo tháng 11 thì tháng 3 có hoa...
_ Hoa Tam Giác Mạch tại Hà Giang vụ chính là tầm tháng 10 và kéo dài đến tháng 11. Tại Hà Giang thì chắc ngược lại, tháng 3 hoa ít và không đồng đều, đến tháng 11 thì nở rộ...
Chút ít thông tin thực tế ngày hum nay (2/11/2011)...xin được bá cáo cùng các bác, có gì sai sót các bác đính chính tiếp giùm em.
Em xin bổ sung ít thông tin: Tam giác mạch cũng là cây lương thực chứ không phải chỉ để cho lợn ăn, hạt của nó làm ra loại bánh pà pá màu xám đen bán ngoài chợ phiên Đồng Văn. Các bác đến chụp ảnh mà dẫm lên hoa là dẫm lên vụ mùa của người ta đấy.

Sinhnhamtheky
17-11-2011, 21:15
Haize, Hà Giang không chỉ có Tam Giác Mạch,
(Bà con yên tâm, các bác ấy không dẫm nát hoa đâu mà đứng nơi có rãnh đi nhỏ)

Bạn cứ đi và sẽ thấy nhiều cảnh đẹp hút hồn.
Ô vui quá. Xin hỏi bác Xoài cát có phải là bác Hà đi cùng đoàn toàn bác đầu H không ạ? Em là T con buôn đi Civic đây ạ!

xoaicat123
17-11-2011, 22:59
Ô vui quá. Xin hỏi bác Xoài cát có phải là bác Hà đi cùng đoàn toàn bác đầu H không ạ? Em là T con buôn đi Civic đây ạ!

Chào T. Mình ở trong đoàn toàn H đây. Vui quá, nhớ mãi chuyến đi Hà Giang gặp các bạn.
Bạn post ảnh lên đi, chắc chắn bạn có nhiều ảnh đẹp mà.
Cho tụi mình gửi lời chào bạn H với. Nếu có đi đâu thì alo để nếu được lại đi cùng nhé.

a_xuen
18-11-2011, 09:21
Ngày mai còn hoa không nhỉ các bạn ơi? hihi
Còn nhiều hoa lắm bác ợ, ngoài tam giác mạch còn có các loài hoa dại như hoa bạc hà, cúc cam, hoa cức lợn (em nói nghiêm chỉnh đấy :D), xuyến chi...hi hi

Sinhnhamtheky
18-11-2011, 10:27
Chào T. Mình ở trong đoàn toàn H đây. Vui quá, nhớ mãi chuyến đi Hà Giang gặp các bạn.
Bạn post ảnh lên đi, chắc chắn bạn có nhiều ảnh đẹp mà.
Cho tụi mình gửi lời chào bạn H với. Nếu có đi đâu thì alo để nếu được lại đi cùng nhé.
Vâng ạ! H cũng đang online đọc bài anh đấy ạ. Em làm H nghiên phượt mất rồi, hì. Em đang sửa ảnh, sẽ post tý tách ạ :).

Hay anh chị em mình đi Mộc Châu đi anh? Thuê 1 cái Transit đi cho rộng rãi, chủ động nhậu nhẹt anh nhé?

Hungdq76
18-11-2011, 13:31
Ah, Anh là A T hôm uống rượu ngô ở Đồng văn rồi bị phê lại còn đi hát đúng không ạ? E thấy a uống kém hơn H đấy. Cố lên a nhé

Sinhnhamtheky
18-11-2011, 14:59
Ah, Anh là A T hôm uống rượu ngô ở Đồng văn rồi bị phê lại còn đi hát đúng không ạ? E thấy a uống kém hơn H đấy. Cố lên a nhé
Ối bạn Hưng đây rồi, nhờ lái giúp một cung không lái để tớ mệt còn dìm hàng thế này chết không cơ chứ! Hôm ấy bổn phủ chỉ xỉn thui chứ không say:). Đang nhớ Đồng Văn quay quắt đây, định sau Tết lên mỗi Đồng Văn rồi về nè.

@ Tiện đây nhờ Mod seltup lại giúp mình cái pw của nick Thich Di Chuyen vào email với nhé! Mình mất pw nên reg nick này, mong lượng thứ!

rock_bui_vn87
24-11-2011, 14:29
Tớ vừa đi hôm 19 đến 22-11 về đây, vẫn còn 1 vài ruộng có hoa đấy. hì hì http://farm7.staticflickr.com/6115/6393380371_a24acc53d4_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/57867265@N06/6393380371/) IMG_1176 (http://www.flickr.com/photos/57867265@N06/6393380371/) của nguyenduccanh87 (http://www.flickr.com/people/57867265@N06/), trên Flickr

ducnp
04-12-2011, 00:20
Gửi các bác chút Tam Giác Mạch và Hà Giang. Mình đi độ cuối tháng 10.


http://farm8.staticflickr.com/7002/6447445473_57924bc685_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447445473/)
Tam Giác Mạch5 (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447445473/) by DucNguyenA (http://www.flickr.com/people/ducnguyenrs/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7021/6447465313_6a4ff45244_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447465313/)
TGM2 (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447465313/) by DucNguyenA (http://www.flickr.com/people/ducnguyenrs/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7005/6447479687_3b36ef092e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447479687/)
Nho Quế (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447479687/) by DucNguyenA (http://www.flickr.com/people/ducnguyenrs/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7021/6447490609_29dd0f3737_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447490609/)
Xã Lũng Cú (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447490609/) by DucNguyenA (http://www.flickr.com/people/ducnguyenrs/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7025/6447506759_02b21fab90_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447506759/)
Sông gì em cũng không nhớ rõ tên, chỉ nhớ vừa ra khỏi Hà Giang thì phải (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447506759/) by DucNguyenA (http://www.flickr.com/people/ducnguyenrs/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7153/6447251647_c0f09695fd_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447251647/)
Con trâu Hà Giang (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447251647/) by DucNguyenA (http://www.flickr.com/people/ducnguyenrs/), on Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7168/6447430707_5b77da580a_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447430707/)
Đồng bào ta (http://www.flickr.com/photos/ducnguyenrs/6447430707/) by DucNguyenA (http://www.flickr.com/people/ducnguyenrs/), on Flickr

langdzugia
11-12-2011, 21:57
https://lh3.googleusercontent.com/-eolpAuhzto0/TuTCg5LjQbI/AAAAAAAABJc/WixIOovlitE/s720/IMG_1124.JPG
Hoa Cứt Lợn

https://lh4.googleusercontent.com/-ewMNftKoeXU/TtI6rDAN0aI/AAAAAAAABHs/2aGqsRzNZNg/s720/IMG_1125.JPG
Hoa TGM

https://lh4.googleusercontent.com/-XuiLlXh_StM/TtI4xw0i_xI/AAAAAAAABGc/M83h6xPlJcw/s720/IMG_1111.JPG
Đặc sản Đồng Văn - Đá

Các bạn chạy từ Đồng Văn lên Lũng Cú gặp trại ong nuôi bằng hoa TGM và hoa Bạc Hà. Đi chơi mang quà của núi rừng về tặng người thân thật tuyệt.

Tiếc không chụp mấy kiểu ở trại ong, hẹn mùa TGM sau vậy.

Small Leaf
23-12-2011, 11:02
Tam giác mạch đẹp quá! Tết âm lịch đi Hà giang có gì hay ko các bác nhỉ?

Wanderer
24-12-2011, 10:03
Em cũng định là sau Tết ta khoảng ngày 20-02 dương lịch làm chuyến Hà Giang, không biết lúc đó có còn Hoa gì nữa ko các bác???

leonardo_neu
28-12-2011, 15:18
Nhìn mà thèm nhỏ rãi ra các bác ah! ^^ Nhều bức ảnh rất đẹp!

xibo116
13-02-2012, 11:52
Em góp mấy bông hoa Hoa Tam giác mạch ạ

https://i1213.photobucket.com/albums/cc475/double77/Ha%20Giang%202011/_DSC0277.jpg


https://i1213.photobucket.com/albums/cc475/double77/Ha%20Giang%202011/_DSC0267.jpg


https://i1213.photobucket.com/albums/cc475/double77/Ha%20Giang%202011/_DSC0269.jpg

chiaky
13-02-2012, 11:58
Hoa đẹp thật, hôk biết khi nào đi được nhỉ

vanmap_ct
27-08-2012, 21:47
Cái này cũng là cái làm mình buồn nhất trong chuyến đi này.

Trên đường đi, thấy một sườn núi hoa nở rất đẹp cả đoàn định bụng dừng lại chụp, chưa kịp xuống xe thì bỗng một em 7 chỗ đỗ ngay trước mặt, 2 cô gái xinh đẹp trên xe hớn hở chạy ngay vào giữa ruộng để chụp ảnh...... cách đó không xa một phụ nữ H'Mông tay cắt cỏ dại, miệng chửi (Tôi đoán thế vì không hiểu tiếng của bà con - nhưng qua giọng nói và thái độ biết rằng họ đang rất bực). Chúng tôi nhắc nhở bạn kia rồi lên đường bỏ qua một ruộng tam giác mạch rất đẹp....

Trên vùng cao nguyên đá khô cắn, bà con vất vả lắm mới có thể canh tác, mới có thể có những ruộng tam giác mạch xanh tốt... Mình biết là hoa đẹp, là các bạn nữ thích chụp ảnh, nhưng mong các bạn đừng vì tấm ảnh đẹp mà phá hoại bao công sức của bà con, phá hoại hình ảnh của dân Phượt....

Rất mong các phượt tử hãy biết quý trọng sức lao động của đồng bào mình....

Cho em hỏi một tí được không ạ, vì thật sự em không biết. Rằng, người ta trồng Tam Giác Mạch để làm gì vậy ạ?

Sagittarius512
29-08-2012, 11:28
Cho em hỏi một tí được không ạ, vì thật sự em không biết. Rằng, người ta trồng Tam Giác Mạch để làm gì vậy ạ?
Chuyện kể rằng nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn. Khi hạt ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa tới, cái đói về u ám bản làng, chiều đã buông dài nơi rừng cây mà vẫn chưa thấy ai nhóm bếp. Một hôm mọi người họp nhau lại rồi chia đi khắp núi rừng để tìm cái ăn. Nhiều ngày trôi qua,nhiều nơi đã đến, nhiều hang cùng góc núi đã lục tìm mà vẫn chưa thấy gì có thể làm no cái bụng. Một hôm, thoảng bay trong gió mùi hương là lạ, từ trước đến giờ chưa ai được ngửi. Mọi người cùng tìm đến khe núi,và ai nấy đều ngỡ ngàng, một rừng hoa li ti trải dài suốt từ núi bên này sang núi bên kia, nhìn kỹ mới thấy những cái lá có hình tam giác ẩn nấp khá kín ở dưới hoa. Khi kết hạt mọi người đem về ăn thử thấy ngonkhông kém gì ngô và gạo. Cái bụng đã ngủ yên không lóc óc đòi ăn nữa. Khói bếp lại bay lên mỗi chiều. Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên “tam giác mạch”.
Người dân bản địa thường lấy bột của quả tam giác mạch để làm bánh hoặc dùng hạt trộn với hạt ngô để nấu rượu tạo nên hương vị khá đặc biệt như rượu đặc sản Bản Phố (Bắc Hà), Nậm Pung (Bát Xát), Mản Thẩn (Si Ma Cai)... có nơi dùng để chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, do năng suất thấp hơn ngô và lúa nên diện tích không được mở rộng nhiều.

vntoan1983
11-09-2012, 14:07
Các bác cho e hỏi giờ này Hà Giang hoa Tam giác mạch đã nở chưa vậy? Em có kế hoạch lang thang vùng này vào khoảng 20/9, hy vọng là được ngắm em nó.

giangcoi110690
28-09-2012, 23:43
Những bông tam giác mạch đầu mùa đã nở nhưng chưa đạt đến độ đẹp tuyệt đỉnh đâu ạ! Nhìn chung tầm 1 tháng nữa là rộ rồi!

bluemoutainno1
01-10-2012, 16:40
Em lôi topic này lên để mọi người update tình hình hoa tam giác mạch năm nay ạ.

Vừa có bạn đi Xín Mần về, bảo là hoa nở nhiều lắm rồi, người ta đang thu hoạch. Không biết đến 20/10 thì tam giác mạch ở Lũng Cú, Phó Bảng, Mèo Vạc nở chưa các bác nhỉ?

Ảnh bạn em vừa chụp ở Xín Mần

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/403230_3274004987682_528759040_n.jpg

Calla
02-10-2012, 09:51
Mấy hôm bận quá, nay mới báo cáo các bác một ít ảnh :D

Hoa dưới chân cột cờ Lũng Cú

https://farm7.static.flickr.com/6052/6283327473_90ef1472c5_b.jpg


Cả một cánh đồng miên man ngút ngàn

https://farm7.static.flickr.com/6111/6283326947_056fe85d8f_b.jpg


I wanna fly

https://farm7.static.flickr.com/6050/6283843236_e602877147_b.jpg


Giữa cánh đồng Tam giác mạch

https://farm7.static.flickr.com/6220/6283845344_3501414ca0_b.jpg

Em mạn phép mượn mấy cái ảnh của bác về page em nhé, nhìn phê ứ chịu được, cơ mà đang phải ngồi đợi TGM nở :((

sonpys
27-09-2013, 18:54
Vừa xem được đoạn clip này; chia sẻ thêm với anh em; háo hức đi quá http://www.youtube.com/watch?v=-XAK2sGf--E