PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phượt "lai" Nha Trang, lần đầu đến miền Trung



phuoctai1989
25-03-2016, 13:17
Hi các bạn! Đây là lần đầu tiên mình đến xứ biển Nha Trang. Mình gọi là phượt lai vì mình ko xách xe chạy thẳng từ SG ra NT, mà bay ra đó và thuê xe để khám phá 1 vài điểm của Nha Trang. Cảm nhận ngay và luôn là thật sự rất ấn tượng với con người Nha Trang, từ cô bé lễ tân ks mình ở, người bán đồ ăn, các bạn hdv tour và đặc biệt là những người dân làng chài Ninh Vân. Tuyệt vời!!!
Mình xin chia sẻ ít kinh nghiệm đi tự túc Nha Trang. Có nhiều bài viết về Nha Trang rồi, nên mình chỉ tập trung mấy cái mình tâm đắc thôi.
Đến Nha Trang bằng vé Jetstar. Cũng như bao người, sân bay Cam Ranh có mấy loại dịch vụ đưa đón từ sân bay đến đường Trần Phú ở NT, vé 55k/người. Mình chọn ks bình dân Hà Nhung 28 Hoàng Hoa Thám, đáng lẽ phải đi taxi 20k vào ks, nhưng tx bus dễ thương đưa mình đến đầu đường HHT luôn, lội bộ 5p tới ks, khỏi kêu taxi. 1 điểm cộng cho tình người NT.
Nói sơ qua ks này xíu. Không có gì đặc biệt, bình dân như cái giá 200k của nó, được cái bé lễ tân tên Liên mình thấy rất dễ thương và nhiệt tình, tư vấn đầy đủ thông tin, giá cả quán xá, dịch vụ ở NT cho mình, thậm chí bán vé đi Vinpearl cũng tư vấn mình là Water Park đang bảo trì, cân nhắc nên đi hay ko nữa. Ah, sẵn đây mình thấy hình như nếu các bạn đi tự túc ra NT, muốn đi tour đảo này đảo nọ thì mua qua ks có vẻ sẽ lợi hơn đó, vì họ có đc giá tốt hơn là mình mua trực tiếp của cty tour trên web. Họ liên kết với nhau hết.
Bắt đầu phượt thôi!!!
Đến ks là 8h sáng, mình gởi đồ xong mướn xe đi thẳng Vinpearland luôn, vì thiên hạ đồn đến NT mà ko ra Vinpearl thì như ko đi NT. Giá vé là 590k/người. Các bạn đi vào mùa này cần cân nhắc nhá, vì Water Park đang xây dựng, nên ko có chơi cũng như tắm biển ở Vinpearland dc, bù lại đc phiếu ăn trị giá.. nhiêu quên rồi @@. Cứ đâm thẳng ra biển là đến Trần Phú, rẽ phải chạy thẳng hết đường là đến Vinpearland, leo cáp treo ra đó chơi thôi.... Ko nói nhiều đến Vinpearland vì cả triệu thông tin trên bác Gờ rồi. Mình chỉ nói cảm nhận của mình, mình nghĩ nếu ai đó hỏi mình có nên đi Vinpearland chưa, mình xin thưa là nếu đã đến Sentosa rồi thì muốn giữ cái Vinpearland đẹp diệu kì trong tâm trí thì thôi đừng nên ra Vinpearland. Cũng có 1-2 tấm hình cho vui.
Trên cáp treo nhìn xuống
https://farm2.staticflickr.com/1474/25691138665_9858d8d9a1.jpg (https://flic.kr/p/F9eNsD)
Trò chơi bao la bát ngát, chủ yếu là mấy trò trong công viên như đu quay, trượt núi, xe điện đụng... Ah ai mê bắn cá thì vào đây chơi từ sáng đến chiều luôn nhé. Mình nghĩ mấy bạn mua vé buổi chiều qua đây chơi rồi về cũng dư thời gian rồi, giảm đc hình như 50% hay 80% tiền vé gì đó.
Địa chỉ bắn cá huyền thoại, bắn banh máy luôn ko tốn tiền.
https://farm2.staticflickr.com/1526/25664445466_83df9ed636.jpg (https://flic.kr/p/F6SZv5)
Định la liếm vài chỗ nữa nhưng về đến đất liền thì chiều rồi, chả đi đâu được. Đành về ks nghỉ ngơi, tối lại lếch vòng vòng NT chơi, phát hiện ở NT cũng như VT, chỉ có con đường Trần Phú ban đêm là bá chủ thôi, người đông vui kinh khủng. Mình đến quán cf SV mà bạn nào đó trên 4rum giới thiệu, giá khá bìh dân cho con đường này, bình dân đến mức mình định gọi đồ ăn mà bạn phục vụ dễ thương nói mình đồ ăn bán cho Tây nên giá mắc lắm, ý là chả có gì đâu đừng ăn, uống thôi, chủ yếu để lấy tiền khách Tây. 1 điểm cộng cho tinh thần dân tộc.
Đến hôm sau thì mình đặt tour đi 4 đảo và lặn biển, giá 500k/người, chụp hình dưới biển thì 200k/người. Khuyên bạn nào muốn chụp hình thì suy nghĩ kiểu trước khi xuống, lần đầu xuống chưa quen nó làm tạch tạch hết 200k như mình thì phí bỏ mẹ.
Ăn sáng bánh căn gần ks Hà Nhung, ngon đó nhưng ăn hoài thì chắc sẽ bị ngán :v Jale_lam có giới thiệu tiệm này rồi đóa!
Rồi ra cf Mê Trang làm ly cho tỉnh ngủ, cái NT này thằng Mê Trang nó phủ sóng toàn tp hay sao ấy, đi đâu cũng gặp, cùng một phong cách, cùng 1 giá tiền, 10k hay 15k quên rồi. Vì là ở đây mình ko sợ chặt chém nên chả để ý giá @@
Biển đây, đi bằng ghe đánh cá, chậm như rùa nhưng nhìn cảnh biển no nê luôn. Ai say sóng thì nên chuẩn bị giành ghế ở đuôi ghe nhé.
https://farm2.staticflickr.com/1673/25389315720_ddc5e1c03e.jpg (https://flic.kr/p/EFyT1L)
(Hôm qua nhìn biển từ trên cáp, hôm nay nhìn cáp từ dưới biển! )
Ah, nắng lắm nên bạn nào sợ nắng chuẩn bị cái nón nhé. Ko thì ra bến tàu mua cũng dc, có 20k cái nón che đầu.
Tàu ghé nhà hàng nổi để ăn trưa sau khi đã lặn biển xong, tại đây bạn nào thích rơi tự do có thể lên mui tàu nhảy ùm xuống biển rồi nhâm nhi rượu từ quầy bar mini dưới biển luôn. Ko bơi giỏi nên mình bỏ qua vụ này ko tham gia :v
Ah, 1 tấm lặn biển. Nếu đến lần sau mình sẽ giành 1 buổi đi lặn biển. Cảm giác lặn sâu xuống biển thật tuyệt vời, ai có xu hướng tự kỷ sẽ hiểu :v
https://farm2.staticflickr.com/1477/25572574822_7209e8bb01.jpg (https://flic.kr/p/EXL8ys)
(Nó ko chịu bỏ tay ra nên tấm nào cũng có cái tay đang nắm mình. Kinh nghiệm cho bạn nào muốn có hình đẹp thì nói với nó trước, vì xuống đó mở miệng nói là khỏi ăn trưa, uống nc no luôn).
Tiếp theo là đến bãi tắm của đảo thứ 3, ai thích mềm thì ra bãi cát trắng, ai khoái cứng thì ra bãi sỏi đá
https://farm2.staticflickr.com/1556/25063183433_be664ccc23.jpg (https://flic.kr/p/EbKnfi)
(Này là bãi sỏi đá, dành cho dân tự kỷ, vì loe ngoe có 2 người tắm. Bên kia thì cả làng cùng tắm :v)
Đảo thứ 4 là trại cá Trí Nguyên, chả có gì chỉ có tấm hình khoe chơi :v
[/url](Bx mình đấy)!
Vậy là mất toi 2 ngày để đi cho biết đảo ở NT, mình quyết định ngày hôm sau ko đi những nơi phổ biến cho kdl nữa. Mình đã thử và đã thành công :v
Còn lại 4 tấm hình để cho hành trình phượt nhẹ Ninh Vân
Như Peter Tran đã nói, mình chọn đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng để ra khỏi NT thay vì đi QL1A. Trên cung đường này, bạn sẽ cảm nhận hết cái đẹp của biển Nha Trang nhìn từ trên.. núi. Đẹp
Biển nó xanh ta nói...
[url=https://flic.kr/p/F6MTq9]https://farm2.staticflickr.com/1547/25663449436_36fce40348_z.jpg (https://farm2.staticflickr.com/1614/25571077602_ef6781f20c.jpg[/img)Tấm tiếp theo, vịnh Ninh Vân. Đây là nhìn từ trên núi. Cung đường đèo khá ngắn chắc khoảng 5-7km. Từ nhà máy VHS đi 1 đoạn leo lên đèo đến đỉnh rồi lại trượt con dốc thẳng xuống biển, bạn sẽ thỏa sức ngắm toàn thể body của Ninh Vân Bay. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi.
https://farm2.staticflickr.com/1614/25689548415_2e5c6f1bb6_z.jpg (https://flic.kr/p/F96DJx)
(Các bạn cẩn thận đoạn đèo này lắm bò, mình đang phi tốc độ loài voi ngắm cảnh thì con bò trong lùm cây phi với vận tốc hàng trăm cây chuối lao ra đường, mình hết hồn 1 nó hoảng loạn 10, cứ tưởng nó đâm mình bay thẳng xuống tấm thân ngọc ngà của nàng Ninh Vân. May là nó nương tay, tình huống ngàn cân treo sợi cáp nó phi nước đại ngược vô trong rừng)
Đây, bãi biển Ninh Vân, à ko, bãi Cây Bàng
https://farm2.staticflickr.com/1527/25689339715_7001f6b4ee_z.jpg (https://flic.kr/p/F95zGg)Đến được làng chài Ninh Vân, bạn cứ hỏi người dân đường ra bãi cây Bàng. Bãi này là một mình một cõi luôn nhé, tắm nude luôn cũng được. Mấy bãi tắm ở NT, hay ở mấy cái đảo theo mình chả là gì so với nàng thơ cây Bàng này cả :D. Mình hỏi bé bán quán nước bãi đó có người giữ xe ko, bé đó nói ko a, ở đây đâu có ai lấy xe đâu mà giữ chi a. Ly cf với chai nc suối 15k, ủa sao ko chém người lạ ta. Ôi, sao tui yêu cái chỗ này hết sức. Hình như nơi nào ko có sự giàu có xuất hiện, nơi đó là thiên đường của cái tình giữa người với người.
Mình từng đến Pattaya, hdv nói mình Pattaya ko là gì so với NT nên đừng so sánh. Đi tour 4 đảo xong, mình lại thấy đảo ở NT chả có mẹ gì so với Pattaya. Rồi khi ra với Ninh Vân, mình lại thấy Khánh Hòa đúng là nơi "ngọa hổ tàng long".
https://farm2.staticflickr.com/1448/25570742152_1fb006fba3_z.jpg (https://flic.kr/p/EXAJLG)
Xin hết!!!

cuoidong
15-08-2016, 18:41
Cám ơn bài chia sẻ của bạn ! Dễ thương nhất là câu " Xin hết!!!".

minh_thien
20-08-2016, 10:46
Sắp đi NT nên cám ơn những chia sẽ của bạn ,mình ko thích ồn ào nên chắc ko đi tour 4 đảo mà lang thang đi bãi cây bàng thử

teamx123
23-08-2016, 09:08
sao dep qua a. nhin le me luon. chac hnao phai di cho biet. thich qua