PDA

View Full Version : Tuyển xế đi Láng Sen và Búng Bình Thiên 5h chiều T6 14/10 - 16/10



gentlemice
13-10-2011, 11:29
Trời đang mưa bão và lũ đang ngấp nghé mức đỉnh năm 2000. Trong điều kiện thiên nhiên "khắc nghiệt" như vậy, mình và vài anh chị nữa bỗng có hứng thú làm 1 tour mùa nước nổi trong vài ngày.

Phương tiện: xe máy (không đi tay ga vì đang mưa lũ, ngập lụt)

Lịch trình dự kiến như sau:
- 17h thứ sáu 14/10/2011: tập trung tại hầm gửi xe công viên 23/9 (gần Phương Trang) và khởi hành đi Mộc Hóa. Ngủ đêm tại Thị trấn Mộc Hóa

- Sáng thứ bảy 15/10/2011 dậy sớm đi Láng Sen. Đây là khu bảo tồn rất đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười và còn hoang sơ do chưa có các dịch vụ du lịch.

- Trưa thứ bảy 15/10/2011 từ Láng Sen chạy đi An Giang (200km). Có thể ngủ đêm ở An Phú.

- Sáng chủ nhật 16/10/2011: chạy vào Búng Bình Thiên. Đây là khu vực đặc trưng mùa nước nổi của An Giang, nằm giáp biên giới, có làng Chăm rất đậm bản sắc văn hóa.

- Chiều 16/10/2011 về Châu Đốc, tối 10h gửi xe máy lên xe khách về Sài Gòn.

Hiện mình cần tuyển thêm 2 xế cho đoàn đi bớt hiu quạnh.

Xế nào quan tâm thì liên hệ với mình trong ngày hôm nha! (Hiền 0986280354)

rubicon
13-10-2011, 11:55
Dạo này nổi hứng tự tổ chức, tự kỉ nữa hả ta, haha. Mùa lũ lớn thế này sợ không có đường vào Búng Bình Thiên đâu.

Độc hành
13-10-2011, 12:02
Ghé nhà thờ người chăm bạn nhớ nhắc các bạn trong đoàn không nên chạm vào cuốn kinh thánh (cuốn sách dày mà đám trẻ con hay cầm đi học ấy). Người chăm rất kỵ việc này.

Độc hành
13-10-2011, 12:07
Dạo này nổi hứng tự tổ chức, tự kỉ nữa hả ta, haha. Mùa lũ lớn thế này sợ không có đường vào Búng Bình Thiên đâu.
Pa Rubicon này lại hù doạ làm đoàn mất chí khí. :D
Toàn bộ các trục đường chính của cung này chưa có chỗ nào bị ngập hết, trừ phi các bạn đi đường xã đường làng thì mới có đoạn bị ngập.
Nước càng cao, búng càng đẹp đấy . Yên tâm mà đi

gentlemice
13-10-2011, 12:18
@Rubicon: thì lâu lâu nổi lên 1 chút chứ anh! :-) Em tổ chức đi hoài đó thôi (trung bình 1 - 2 tháng/ lần), chỉ tại anh không biết thôi! :-)
@Độc hành: mình đi cung này là lần đầu, tinh thần là khám phá tới đâu thì hay tới đó! Cám ơn bạn vì mấy cái lưu ý nhiều nha! À, nếu bạn có nhiều thông tin về cung này, thì cho mình xin số liên lạc với. Có gì nhờ Độc hành tư vấn! :-)