PDA

View Full Version : Nhật ký về một chuyến đi lên Cực Tây Bắc Tổ Quốc !



Audioman71
03-02-2009, 18:03
Nhật ký về một chuyến đi lên Cực Tây Bắc Tổ Quốc !

Vài dòng chia xẻ cùng các bạn ,mình sẽ Post thành từng ngày cho dễ xem :)


Không biết cơ duyên nào xui khiến mà cả Tôi (Audioman71 ) cùng Hải Âu (Định)cùng có chung một ý tưởng là cùng nhau làm một chuyến du ngoạn lên Tây Bắc bằng xe máy,đến bây giờ hai anh em cũng chả nhớ là ai gạ ai nữa !!!! mới nghe về chuyến đi thấy có vẻ cũng ổn và không có gì to tát lắm,thực tình tôi cũng là người hay đi nhưng chỉ đi những chuyến ngắn ngày và thường đi bằng ô tô ,mọi công việc và lich trình được hai anh em bàn tính kĩ lưỡng trên Yahoo và điện thoại có vẻ rất ổn ,nhưng trên thực tế chuyến đi này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi và Hải Âu nhiều .
Vì không hình dung ra được chặng đường ra sao nên Audioman71 cũng chỉ sắm sửa vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi xa như áo mưa ,ủng lội ruộng hoặc sình lầy ,găng tay và các vật dụng cá nhân khác ,túi ngủ là vật dụng cần thiết nhất thì Audioman71 lại không mua được tại Hải Phòng nên tính sẽ mua tại Metro HN sau .


Lịch trình chuyến đi được hai anh em bàn tính và sẽ thực hiện

28/12 Ngày 1: Hà Nội – Hoà Bình – Mộc Châu – Yên Châu – Hát Lót – Sơn La: khoảng 300km

29/12 Ngày 2: Sơn La – Thuận Châu – Tuần Giáo – Điện Biên – Mường Chà: 235km (có thể chơi bời ở Điện Biên vài tiếng rồi về Mường Chà ngủ Điện Biên – Mường Chà 50km thôi)

30/12 Chơi và giao lưu với các Bạn Điện Biên của em

31/12 Ngày 3. Mường Chà – Chà Cang – Mường Nhé – Leng Su Sìn – Sín Thầu (Tả Kho Khừ): 190km
Mường Chà - Chà Cang: 60km.
Chà Cang - Mường Nhé:80km.
Mường Nhé - Chung Chải: 18km.
Chung Chải - Leng Su Sìn: 12km.
Leng Su Sìn - Sín Thầu (Tả Kho Khừ): 18km

1/1 Ngày 4: Tả Kho Khừ - A Pa Chải – Đồn 317 – Tá Miếu – Mốc 0 – quay về ngủ ở Đồn 317 hoặc Tả Kho Khừ.

2/1 Ngày 5. Tả Kho Khừ - Leng Su Sìn – Chung Chải – Mường Nhé – Chà Cang – Mường Chà – Mường Lay – Sìn Hồ: Khoảng 280km

3/1 Ngày 6: Sìn Hồ - Lai Châu (mới) – Tam Đường – Sapa – Lào Cai – Mường Khương -Cốc ly – Bằc Hà. khoảng 350 km

4/1 Ngày 7 Bắc Hà- Xín Mần- Quang Bình – Bắc quang – Tuyên quang – Hà nội .khoảng 390km

Lịch trình chuyến đi tạm tính như vậy ,tình hình còn phụ thuộc vào thực tế trên đường đi

Trưa ngày 27/12/2008 Hải Phòng mưa khá to ,cơn mưa lớn cùng cái lạnh của miền bắc cũng làm nao lòng Audioman71 đôi chút ,nhưng sau khi xốc lại tinh thần Audioman71 cũng như được sự động viên của bà xã nên Audioman71 quyết định xuất phát lên Hà Nội lúc 13h15 phút ,trước khi đi Audioman71 cũng phòng xa nên mặc một áo len cùng một áo khoác ,bên ngoài mặc thêm bộ quần áo mưa và thấy người cũng khá ấm .
Một mình lầm lũi xuyên làn mưa với 100Km đầu tiên của hành trình , bỏ lại thành phố Hải Phòng mến yêu xa dần phía sau lưng mà Audioman71 chưa thể hình dung ra những gì sẽ diễn ra trong chuyến đi dài này .
Chạy một mạch không nghỉ đến 5h30 phút chiều Audioman71 cũng tới Hà Nội ,tranh thủ ghé thăm ông chú và sấy lại cái áo khoác vì bộ quần áo đi mưa lâu bị thấm nước một chút ,hôm nay Hà Nội cũng mưa từ sang nên phố xá cũng vắng vẻ hơn mọi ngày ,cùng lúc này Audioman71 nhận được điện của Hải Âu báo cũng đã tới Hà nội từ Tuyên Quang ,hai anh em hẹn nhau tới quán Bảo Lâm (đây là một quán nhậu nhỏ khá ẩn dật và là nơi chuyên dành cho dân "Phượt" tụ tập ) nghỉ và ăn tối tại đây cũng như bàn bạc kế họach lên đường cho ngày mai .

Tối 27/12/2008 giao lưu cùng các cao thủ "Phượt" tại Hà Nội

Đúng 7h tối Audioman71 tới quán Bảo Lâm sau một hồi lơ nga lơ ngơ tìm đường ,ra đón Audioman71 là anh Dương (Dugia) ,nhìn con xe máy Yamaha Exciter 135 anh nói ,xe chú phải bỏ hết yếm và mõm dưới đi thì mới đi được ,cũng chưa hình dung ra đường đi nó thế nào nhưng nghe đến đây Audioman71 cũng đã thấy ngán rồi ,sau vài câu chào hỏi anh Du gia dẫn tôi vào quán ,lúc này Hải Âu chưa tới vì bận việc ngồi uống rượu với bác Dugia (Dương ) được một lúc thì bác Lê (Tộc Trưởng ) cũng tới ,đây là hai đàn anh trong làng “Phượt “ khi nhắc tới dân Phượt ai cũng biết ,mấy anh em ngồi vừa nhâm nhi Rượu cùng món nhắm sâu chit ,cùng nhau hàn huyên trò truyện về những chuyến du lịch đầy kỷ niệm,các anh cũng hướng dẫn và truyền lại cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu mà các anh đã từng trải qua … rượu vào lời ra càng uống càng mềm môi ,thấm thoát đã đến 12h đêm những câu chuyện dài tưởng chừng không có hồi kết nhưng chúng tôi vẫn phải xin phép chia tay để sáng mai còn lên đường sớm ,lời cuối cho buổi giao lưu là lời chúc của các anh dành cho nhóm chúng tôi lên đường gặp nhiều may mắn và “Chân cứng Đá mềm “.

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231151218.jpg

Ngồi ngoài cùng đầu trọc lốc là Định (Tuyên Quang ) ,nhiều tóc hơn chút là tôi (ngồi giữa ) trái ảnh là bác Dương ,phải ảnh là bác Lê (Tộc trưởng ) và cô bé ngồi bên cạnh là Nghĩa (chuotchĩtu)

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231151905.jpg

Bác Dương (Dugia) với nụ cười rất tươi

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231151900.jpg

Bác Lê (Tộc trường ) đang truyền đạt kinh nghiệm cho chúng tôi !

Hết ngày 1

Nguồn Audiovnclub.net (http://www.audiovnclub.net/forum/index.php?showtopic=13307)

Audioman71
05-02-2009, 11:30
Ngày 2 sáng 28/12/2008

Bắt đầu ngược từ Hà Nội lên Thành Phố Điện Biên (chặng này dài 500Km)

Đúng 5h30 phút tỉnh dậy theo chuông báo thức ,ngó qua cửa sổ trời vẫn tối thui ,đâu đây lác đác tiếng còi xe của những người chở hàng buổi sáng sớm ,thò tay qua cửa số thấy hạt mưa rơi nặng ,cảm nhận về một ngày chạy xe vất vả chợt thoáng qua ,hít một hơi dài để xốc lại tinh thần chúng tôi dậy chuẩn bị đồ đạc và khởi hành đi Điện Biên Phủ ,trước khi lên đường chúng tôi không quên kiểm tra bình xăng và mọi vật dụng đã đầy đủ chưa .
Tất cả tư trang hành lý của chúng tôi đều được lựa chọn rất kỹ tuy vậy khi chất hết lên xe cũng khá nhiều ,sau khi chằng kỹ bằng dây co chúng tôi lấy những miếng vài mưa to mua tối hôm qua ra bọc thật kỹ ,tiếp theo là mặc mỗi người một bộ áo đi mưa và không quên kèm theo găng tay cùng một lần áo mưa trùm bên ngoài công việc không thể quên là phải lấy túi ni non bó kỹ đôi giày để chống nước thấm vào chân và giữ cho đôi chân luôn được ấm ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231149887.jpg

Chuẩn bị kĩ hành trang trước khi lên đường !

Sau nửa giờ chuẩn bị chúng tôi chính thức khởi hành ,hướng từ Hà Nội đi Hòa Bình là chặng đường đầu tiên của chúng tôi phải trải qua ,đường từ Hà Nội ra khá lầy lội và xấu trời mua đông 6h còn khá tối ,hai con ngựa sắt lầm lũi lao vun vút trong làn mưa và cái giá lạnh tê người của Hà Nội
7h30 sáng chúng tôi nghỉ ngơi ăn sáng tại một quán ven đường cách Hà Nội chừng 30Km ,mỗi người kêu một tô Phở kèm hai quả trứng gà để lấy thể lực cho những chặng đường tiếp theo. biggrin.gif
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231150353.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231150714.jpg

Hai tô phở khá chất lượng giúp chúng tôi mau chóng lấy lại sức và tinh thần cho chặng đường kế tiếp

Giải quyết xong hai tô phở ngon chúng tôi lại bắt đầu hành trình lên Thị xã Hòa Bình ,lúc này trời có vẻ đỡ mưa hơn ,nhưng cái lạnh và gió thì vẫn tìm cách len lỏi vào từng khe hở trên người …. Kệ lạnh thì lạnh chúng tôi vẫn tiến ,chừng 10h30 chúng tôi đến thị xã Hòa Bình ,hai bên đường các lều bán cam san sát bên nhau ,những trái cam quýt vào mùa chín rộ khoe sắc màu vàng sẫm trông thật ngon mắt ,không cầm lòng được ,chúng tôi liền ghé xe vào một quán gần đó hỏi giá ,chủ quán là một anh nông dân trông rất hiền lành ,anh nói “cam ,quýt được mùa nhưng bán không hết nên các gia đình đều mang ra đây bán “ giá quýt ngon chừng 7ngàn /kg ,chúng tôi ngồi ăn thỏa thích lại còn mua thêm 5Kg mang theo ăn dọc đường nữa ….
Rời Hòa Bình chúng tôi lại nhằm thẳng hướng Mộc Châu tiến tới ,chẳng mấy chốc đã tới địa phận Mộc Châu

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231222376.jpg

Dọc đường đi thấy có rất nhiều trai gái cũng như những người dân tộc mặc quần áo màu sắc sặc sỡ như ngày hội đi dọc đường ,chúng tôi hỏi ra mới biết hôm đó là tết của người Mèo ,họ ăn mặc thật đẹp ,tay cầm ô đi chơi và đứng thành từng nhóm với nhau để chơi trò ném Còn

Audioman71
05-02-2009, 11:32
Sorry Không add được nhiều ảnh nên đành phải tách ra thành nhiều bài

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231222819.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231222885.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231222941.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231222988.jpg

Các cô gái Mèo rất thích thú khi xem ảnh vừa chụp

Chạy thêm một giờ nữa chúng tôi ghé vào một quán ăn ven đường để ăn trưa và nghỉ ngơi cũng như bảo dưỡng kiểm tra xe cộ !
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_02_2009/post-3-1233807053.jpg

Lợn mán đặc sản vùng cao .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231223108.jpg

Tranh thủ chờ cơm thì mang máy ảnh ra vệ sinh

Audioman71
05-02-2009, 11:34
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_02_2009/post-3-1233807268.jpg
Hai anh em cũng tranh thủ kiểm tra máy móc cũng như xịt rửa qua xe sau chặng đường đầy đất và bùn .
Bữa trưa được dọn ra với món cá bắt dưới suối và thịt lợn rừng kèm thêm bát canh khoai hầm xương rất bở và ngon ,gọi thêm hai chai bia Hà nội chúng tôi vừa nhâm nhi vừa ôn lại chặng đường vừa trải qua để rút kinh nghiệm cho những chặng sau ,Bopby phê bình tôi chạy xe chậm nên làm chậm hành trình của nhóm ,thực tế đã lâu lắm rồi tôi không chạy xe đường trường nên chạy cũng chậm thật ,những đoạn vào cua tôi không bó cua được như Bopby mà phải giảm tốc độ cũng như đệm phanh mới bó được cua .
Sau 40 phút cơm nước nghỉ ngơi vệ sinh cá nhân xong chúng tôi lại lên đường ,chặng tiếp theo là thành phố Sơn La .Trời đã tạnh mưa nhưng cái lạnh thì vẫn còn nên chúng tôi quyết định vẫn mặc áo mưa chạy xe để tránh gió và giữ ấm cho cơ thể ,nhiều đoạn đường người đi ngược chiều thấy kì cục vì trời không mưa (thậm chí còn nằng)mà hai thằng lại mặc áo mưa trời nắng nên phong cảnh khá đẹp với bầu trời xanh trong vắt cũng như những đám mây vẫn vũ rất đẹp ,chúng tôi cũng tranh thủ chụp dọc đường những cảnh đẹp của níu rừng Sơn la

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231265625.jpg

Theo lịch trình thì tối nay chúng tôi sẽ nghỉ lại Thành phố Điện Biên và cùng giao lưu với nhóm audio Điện Biên do anh Hưng (Chino ) phụ trách ,do chúng tôi chạy đến Sơn La vào xẩm tối nên tôi bàn với Bopby tối nay hai anh em ngủ lại Sơn La để xem bóng đá trận Việt nam -Thái lan .
Chọn ngay một khách sạn lớn nằm trên trục đường chính để thuê ,chúng tôi nhanh chóng nhận phòng dưới những ánh mắt rất ngạc nhiên của nhân viên cũng như những khách trọ ,họ không hiểu tại sao giờ này lại mọc ra hai ông trông như Tây nhưng lại nói Thõi tiếng Việt với một mớ đồ lỉnh kỉnh ,quần áo thì lôi thôi và đầy bùn đất ...mặc kệ chúng tôi lên phòng tắm rửa, sau 30 phút quay lại phòng khách với bộ quần áo mới thơm tho và những chiếc máy ảnh to khục đeo trước ngực ,lần này hai anh em chúng tôi lại làm họ ngạc nhiên vì bây giờ trông hai anh em như hai phóng viên nước ngoài .. he he
Vòng một vòng phố và chọn được một quán cơm ,chúng tôi liền ghé vào gọi vài món ăn cùng cơm canh để nạp năng lượng cho ngày mai ,cùng lúc này lại nhận được điên thoại của anh Hưng trách mằng chúng tôi vì đã làm lỡ mất kế hoạch đón tiếp của các anh (các anh đã chuẩn bị cơm rượu tại Điện Biên để cùng chúng tôi vừa nhậu vừa xem bóng đá ).
Cơm canh nóng được bưng ra với món gà chạy bộ rang cùng cá Chép hấp rất hấp dẫn,cơn đói sau một chặng đường dài cùng mùi thức ăn quyến rũ làm hai anh em chúng tôi tẩn hết mỗi người hai tô cơm to và hết bay đám thức ăn trên bàn biggrin.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231265979.jpg

Cơm canh nóng hổi

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231300333.jpg

Nhanh chóng về Khách sạn xem trận bóng đá Việt Nam -Thái Lan angry.gif

Audioman71
05-02-2009, 17:41
Ngày 29/12/2008

Đúng 5 giờ sáng chúng tôi thức dậy ,sửa soạn hành lý chằng buộc lên xe để khởi hành đi Tuần Giáo ,sau một hồi gọi cửa bảo vệ chúng tôi cũng ra được khỏi khách sạn ,lúc này cả thành phố vẫn chìm sâu trong giắc ngủ văng vẳng đâu đây vài tiếng còi xe và chỉ có bóng dáng của hai Lữ Khách chúng tôi đổ trên đường dưới ảnh điện cao áp của Thành phố .
Ra khỏi thành phố trời tối đen như mực ,xung quanh toàn núi rừng và tiếng xì xào của cây cối ,phải công nhận là cũng hơi run run vì nơi đất khách quê người lại giữa rừng núi ,chuyện gì cũng có thể xảy ra ,hai anh em bảo nhau chạy bám đuôi ,xe nọ cách xe kia chừng 10m ,vì trời tối đen và lại không biết đường nên chúng tôi cứ dò dẫm đi trong đêm tối ,chỉ mong gặp được xe nào đó đi cùng chiều cho đỡ cô quạnh ,gần 1 tiếng sau gặp một xe máy đi ngược chiều ,chúng tôi liền vẫy hỏi đường nhưng họ không thèm trả lời và phóng vèo đi trong sự chưng hửng của cả hai anh em ,thôi thì đành đi tiếp vậy ,một lúc sau chúng tôi gặp mấy người đi bộ (chắc đi lên rừng ) chúng tôi liền dừng lại hỏi đường đi Tuần Giáo và họ bảo chúng tôi phải đi ngược lại đoạn ngã ba ,vậy là anh em chúng tôi đã đi ngược đường chừng 10km gì đó ,thôi thì quay lại vậy .
Đến ngã ba rẽ được một đoạn mới có biển đề đường đi Tuần giáo ,đoạn đường này đẹp nên anh em chúng tôi tranh thủ chạy nhanh để làm sao đến Tuần giáo vào tầm 7h.
Những tia nắng ban mai tràn xuống núi rừng cũng là lúc anh em chúng tôi đến thị trấn Tuần Giáo ,tranh thủ ghé vào ăn sáng sau đó anh em chúng tôi khẩn trương lên đường hướng tới đèo Pha Đin
Dưới đây là một vài hình ảnh đoạn lên đèo
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231268574.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231268583.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231268590.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231268636.jpg

Hải Âu đang bò lên đèo.....

Audioman71
05-02-2009, 17:45
Trời bắt đầu sáng dần với những tia nắng đầu tiên rọi xuống vùng núi đồi phủ đầy sương ,trong ảnh các bạn có thể nhìn thấy một thung lũng sương và những cung đường quanh co bám theo sườn núi .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231268947.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231268955.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231269078.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231269085.jpg

Khoảng 8h hơn chúng tôi đã tới đỉnh đèo ,đập ngay vào mắt chúng tôi là tấm bia tưởng niệm khá lớn ghi công các chiến sĩ bộ đội cùng những thanh niên xung phong đã 48 ngày đêm chống trả lại bom đạn của quân Pháp để kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ .
Một cảm giác lâng lâng pha lẫn sự kính phục lòng quả cảm và tinh thần yêu nước của những người đi trước dâng trào trong chúng tôi ,những bài học lịch sử về những tấm gương như Phan Đình Giót ,Tô Vĩnh Diện .... ngày nào lại ào ạt quay về ,nhìn những cung đường bây giờ chúng tôi có thể hình dung ra nỗi khổ cực và ý chí kiên cường của họ thời bấy giờ

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231270119.jpg

Audioman71
05-02-2009, 17:46
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231270125.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231270140.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231270146.jpg

Hải Âu với vẻ mặt mãn nguyện khi lên tới đỉnh đèo

Audioman71
06-02-2009, 01:10
Lên đến đỉnh đèo Pha Đin chúng tôi nghỉ ngơi chụp ảnh lưu niệm và nói chuyện với hai vợ chồng ông già người dân tộc đang ngồi bán mật ông cạnh bia tưởng niệm ,sau một hồi nói chuyện ông già người dân tộc hỏi cái máy ảnh anh em tôi mang theo giá bao nhiêu ,chúng tôi trả lời khoảng 2 chai mật ong rừng ,ông già không tin và gạ chúng tôi đổi mật ong lấy máy ảnh ,cả hai anh em chúng tôi cười phá lên ... vui thật !!! biggrin.gif

30 phút sau chúng tôi bắt đầu đổ đèo ,đường đèo khá đẹp nhưng nhiều cua gấp nên anh em chúng tôi phải chạy chậm đồng thời lúc này trời nắng nên dừng lại nhiều chỗ để chụp ảnh vì trên đây phong cảnh khá đẹp .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231548342.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231548416.jpg

Những nét đặc trưng của văn hóa Tây Bắc
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231548438.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231548458.jpg

Núi rừng Tây Bắc hùng vĩ ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231548489.jpg

Và những con đường đang được khai thông

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231387380.jpg

Kiếm chỗ chụp ảnh cái :help cẩn thận kẻo lăn xuống vực sâu

Audioman71
06-02-2009, 01:16
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231387616.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231387738.jpg

Và thi nhau bắn

Theo như kế hoạch thì anh bạn sống tại Điện Biên có nick trên forum www.audiovnclub.net là Chino ,anh sẽ chờ chúng tôi tới Điện biên và đi cùng chúng tôi vào Mường Nhé ,cuối cùng chúng tôi cũng tới Thành Phố Điện Biên vào lúc 11h15 trưa ,anh Hưng cùng bạn bè đã chờ sẵn chúng tôi tại cơ quan ,gỡ bớt một số đồ vứt vào phòng bảo vệ ,anh Hưng dẫn chúng tôi tới một quán Thắng cố gần đó .một nồi thắng cố (các món nội tạng của Ngựa ) được mang lên ,anh Hưng rút trong túi áo ra một chai rượu nhỏ ,anh nói đây là rượu hổ cốt ,anh tặng riêng cho các chú uống để ngày mai đi cho nó dẻo chân ...

Trong lúc Hải Âu tranh thủ chạy đi mua ít sách vở và mấy quả bóng chuyền để làm quà cho các cháu học sinh trên bản và cho mấy anh bộ đội trên chốt thì anh em tôi bắt đầu gọi món thắng cố Điện Biên..


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231547812.jpg

Nồi Thắng cố khá chất ,đây là lần đầu tiên Audioman71 được mục sở thị hương vị của món thắng cố

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231547948.jpg

Hải âu giao lưu cùng các anh em Điện biên

Mặc dù nhận được lời mời rất nhiệt tình của anh Hưng là ở lại Điện Biên một ngày để đi thăm thú quang cảnh Điện Biên ,nhưng thời gian có hạn và đã được lên lịch sẵn nên chúng tôi đành chia tay Điện biên để hướng tới Mường Nhé ..

vntuyen
06-02-2009, 09:47
Chuột đâu rồi? Lên múa phụ họa đi em :))

Audioman71
06-02-2009, 10:48
Chuột đâu rồi? Lên múa phụ họa đi em :))

Chuột đang ngồi nép bên anh Hải âu :D

chuotchitxu
06-02-2009, 10:53
Chuột đâu rồi? Lên múa phụ họa đi em :))
Có 2 người đi thoai muh :shrug: (NO) =))

Audioman71
06-02-2009, 10:56
Có 2 người đi thoai muh :shrug: (NO) =))

Có một em chuột quá giang đi Mốc 0 nhưng hành trình vẫn tính 2 nhân (tránh tam nhân ):(

chuotchitxu
06-02-2009, 11:01
Có một em chuột quá giang đi Mốc 0 nhưng hành trình vẫn tính 2 nhân (tránh tam nhân ):(
@vntuyen: em chỉ múa phụ họa để CÓ đường lên mốc 0 thoai anh ạ (chiện này phải (NT) mới thông ;) )

Audioman71
06-02-2009, 11:33
Đến 2h chiều ngày 29/12/2008 tôi và mấy anh bạn Điện Biên vào A Pa Chải trước ,Bopby còn mua mấy món lặt vặt nên sẽ vào sau ,chặng tiếp theo của chúng tôi sẽ là Điện Biên -Mường Chà dài chừng 50Km ,vì đoàn đông nên mấy bác Điện biên lấy thêm chiếc xe For 4x4 để đi cho tiện .
Theo bàn bạc thì khi đến thị trấn Mường Chà tôi sẽ gửi xe máy lại chi nhánh điện Mường Chà và đi cùng các anh cho tiện ,nếu đi xe máy lại rơi vào cảnh ô tô đợi xe máy ,nghe thấy bùi tai và lại có thêm thời gian để chụp nên tôi OK liền .Sở dĩ tôi gửi xe lại Mường Chà là do sự tính toán của nhóm đến hôm ra sẽ rẽ từ Mường Chà đi Mường lay nên để xe tại đó là hợp lý nhất .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231655382.jpg

Suốt chặng đường đi chúng tôi thường xuyên gặp những đoạn đường như thế này ,nếu may thì qua sơm còn không thì đợi 30-45 phút ,ảnh trên là cung đường từ Điện Biên vào Mường Chà.
Sau gần 1 tiếng chạy xe chúng tôi cũng đến thị trấn Mường Chà ,đây là một thị trấn nhỏ nhưng khá sầm uất với những mái nhà san sát nhau ,nhìn từ trên xuống ta có thể nhìn thấy những mái nhà nhấp nhô nhiều màu sắc trông rất vui mắt .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231655678.jpg

Bức ảnh chụp vội qua cửa kính xe ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231655900.jpg

Ruộng bậc thang san sát nhau ,uốn lượn xung quang núi là con đường nhỏ đang dẫn chúng tôi tới gần biên giới
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231656089.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231656167.jpg

Những đám mây vần vũ trên bầu trời xanh trong vắt ,nếu ở dưới xuôi thì rất hiếm khi chúng ta gặp được bầu trời trong xanh như thế này

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231656359.jpg

Và những con đường dài ..... hun hút

Kiara
06-02-2009, 13:29
Đọc bài của Hải gà tồ làm em nhớ lại cái cảm giác trong bữa ăn cơm gạo nương nấu thiếu nước ở Tá Miếu í. :D

(So di cả nhà, em pam một tẹo.)

DuGia
06-02-2009, 15:08
Tiếp đi chứ ! Cái khăn nịt đầu anh tặng chú thế nào ? Có phát huy tác dụng không?

HaiAu : tối qua mới lấy được chai rượu chú tặng . Ngon quá ! Rất cám ơn về rượu Hạt Dẻ Trùng Khánh nhé!

Audioman71
06-02-2009, 17:09
Tiếp đi chứ ! Cái khăn nịt đầu anh tặng chú thế nào ? Có phát huy tác dụng không?

HaiAu : tối qua mới lấy được chai rượu chú tặng . Ngon quá ! Rất cám ơn về rượu Hạt Dẻ Trùng Khánh nhé!

Hi anh Dương !

Em sẽ Post hết chặng anh ạ ,đáng lẽ phải gọi điện cảm ơn anh về cái khăn đó nhưng tiện đây cho em cảm ơn anh luôn nhé ,nói thật với anh là cái khăn đó vô cùng hữu ích cho em vì cái áo khoác của em khi kéo khóa lên kín cổ nó cứ tụt xuống ,em dùng cái khăn của anh quàng ra bên ngoài nên nó ôm kín cổ rất ấm anh ạ ,em sẽ Post ảnh cái khăn lên cho mọi người tham khảo để dùng đi đường trường vào mùa đông .
-Hôm nào lên em sẽ liên lạc với bác để lấy cái chân máy ảnh nhé !

Thanks bác nhiều nhiều :D

Audioman71
06-02-2009, 17:10
Đọc bài của Hải gà tồ làm em nhớ lại cái cảm giác trong bữa ăn cơm gạo nương nấu thiếu nước ở Tá Miếu í. :D

(So di cả nhà, em pam một tẹo.)

Hơ hơ cô đen ấy chứ bọn anh hôm đó được các chú bộ đội đãi cơm dẻo canh ngọt ngon lắm :)

oldhunterman
06-02-2009, 17:14
Tiếp đi chứ nhỉ, túc tắc thế này hứa hẹn còn được xem dài dài.
@: Mọi người còn cái chân máy để chỗ anh đấy nhé, hôm nào mang rượu đến mà chuộc về .
Đợi xem tiếp nào.

Audioman71
06-02-2009, 17:22
Tiếp đi chứ nhỉ, túc tắc thế này hứa hẹn còn được xem dài dài.
@: Mọi người còn cái chân máy để chỗ anh đấy nhé, hôm nào mang rượu đến mà chuộc về .
Đợi xem tiếp nào.

Em chào bác !

Cái Avata của bác crop đi 1/3 nữa em vẫn nhận ra bác :)) hóa ra bác cầm chân máy của em !
Hôm nào xuống HP call em nhé !
Bác và bác Dương 1-4 năm nay có rảnh xuống HP đi Cát Bà chơi đi ,em rủ cả Hải Âu nữa .
Năm nay Cát Bà kỉ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm làng cá nên tổ chức rất đông vui
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8352
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8353
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8354

Ảnh chụp hôm mùng 3 tết Kỷ sửu

Thanks bác nhiều !

Audioman71
06-02-2009, 18:18
Tiếp ngày 29

Vâng phải nói rằng chặng đường HN -Điện biên chỉ dài thôi chứ nó chưa khổ các bác ạ !khi tụi em đi qua Điện Biên đến thị xã Mường Chà thì đường cũng bắt đầu khó đi ,nhưng bắt đầu từ Mường Chà vào A Pa Chải thì đường bắt đầu khó đi với những chặng đang thi công cũng như những cái cua tay áo liên tiếp .
Một kinh nghiệm xương máu cho chuyến đi này đó chính là Lốp ,còi và đèn pha vì ba thứ này rất cần thiết cho những chuyến đi xa lên vùng núi rừng Tây Bắc ,trong khi đó xe của Audioman71 lại kém cả 3 món này .
Trước tiên nói về cái lốp :
-Lốp để có thể đi đường trường tốt và đường đồi núi lầy lội phải là loại lốp quả Gai (rất nhiều gai to để bám đường cũng như vào cua rất bám ) ,có những đoạn sình lầy ngập 30cm nếu không có lốp Gai thì chỉ có nước lội giày xuống mà đẩy xe qua ....
-Đèn nếu đèn tù mù thì khi chạy đêm rất nguy hiểm vì xe chạy trong các cua núi ban đêm chủ yếu nhìn đèn mà đoán xe đi ngược chiều ,đèn tối nếu không còi liên tục thì khi họ nhận ra xe mình thì mình cũng nằm dưới vực rồi ....
-Còi vào cua nếu còi bé cũng rất nguy hiểm vì hầu như không thấy nhau ,bởi vậy nên hầu hết các xe ở đây đều lắp 2 còi.
Có một cái may là chúng tôi đi vào mùa khô nên đường cũng dễ đi vì không gặp mưa ,nếu đi vào mùa mưa mà lại gặp mưa thì rất khổ vì có những quãng đường sạt lở sửa nhanh cũng mất vài tiếng còn chậm thì cả ngày ...

Tầm 5h chiều chúng tôi đến xã Trà Cang ,đây là một xã nhỏ nằm dọc trục đường Mường Chà -Mường Nhé ,xã này cũng chỉ vài chục hộ dân và sống tập trung xung quanh tuyến đường chính này

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231839347.jpg

Những tiệm sửa xe máy kiểu này thường nằm rải rác tại các trục đường để cứu hộ cho những người đi xe lỡ bị hỏng dọc đường

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231839464.jpg

Và những cửa hàng bán xe máy TQ ,ở đây mọi người sử dụng nhiều nhất là xe Win 100 của TQ vì xe này gầm cao chạy tốt cho địa hình đường núi.
Chừng gần 7h chúng tôi có mặt tại huyện Mường Nhé ,đây là một Huyện miền núi còn khá nghèo nàn về cơ sở hạ tầng ,theo như anh Hưng (Chino) nói thì Mường Nhé cũng mới có điện vào đây ,và huyện cũng sầm uất lên từ khi có điện .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231841898.jpg

Chuột đang ngắm phố núi

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231841989.jpg

Đây là bưu điện huyện Mường Nhé và cũng là nơi chúng tôi nghỉ đêm lại đây để mai đi A Pa Chải

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231842127.jpg

Mường nhé mịt mù trong sương với những đoạn đường đang mở ..


Đón tiếp chúng tôi là anh Cường trưởng chi nhánh Huyện Mường nhé và mấy anh em cùng chi nhánh ,do biết chúng tôi sẽ lên nên anh Cường đã đặt cơm tại một nhà hàng to nhất huyện Mường Nhé biggrin.gif bữa cơm diễn ra khá thân mật và vui với món chính là rượu các bác ạ.
Sau bữa nhậu thân mật cùng anh em chi nhánh điện ,anh em chúng tôi cùng chân nam đá chân chiêu ... anh Cường mời đi hát cho nó giải rượu ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231843393.jpg

Chuột Chít đang ca ....

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231843492.jpg

Hải Âu thì đang thể hiện giọng ca bất đắc dĩ ...

Tới nửa đêm mặc dù cuộc vui chưa tàn nhưng anh em chúng tôi xin phép ra về để nghỉ ngơi lấy sức sáng mai còn đi tiếp vào A Pa chải ...
Đêm nơi vùng biên cưong 10h bà con đã đóng cửa đi ngủ .....

Hết ngày 29/12/2008

Audioman71
06-02-2009, 18:24
Có 2 người đi thoai muh :shrug: (NO) =))

Tặng Chuột tấm hình này :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8355

Trông cũng Nghệ phết

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8356

;)

Audioman71
06-02-2009, 23:41
Ngày 30/12/2008

Sáng sớm chúng tôi đã dậy và hỏi nhau về chấn động nhỏ lúc đêm ,khi đang ngủ cả nhóm thấy giường rung rinh nhẹ ,hỏi ra thì hóa ra là đêm qua có động đất ...????
Nhanh chóng thu gọn hành lý rồi ra quán ăn đêm qua để ăn sáng ,đúng 7h hai anh em chạy ra đổ xăng nhưng điện mất và cây xăng cũng hết sạch xăng ,thôi đành mua dọc đường vậy ,chúng tôi lên đường và nhằm hướng A Pa Chải thẳng tiến ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231978141.jpg

Quán phở vùng biên buổi sáng khá đông ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231978028.jpg

Buổi sáng hôm đó tại Mường Nhé vừa mất điện vừa hết xăng ở trạm vì vậy Hải Âu và Chuột chit không đổ được ,chắc vào bên trong họ đổ dọc đường đi .
Tôi cùng anh em chi nhánh điện Mường Nhé đi con U oát ,may quá dọc đường vay được của một lán làm trụ điện một ít ,xăng ở đây nếu mua lẻ là 17.000VND /lít đấy các bác ạ ,biết là đắt nhưng vẫn phải đổ còn hơn là dắt bộ mad.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231978355.jpg

Chả mấy chốc chúng tôi đã đi sâu vào sát biên giới và tấm biển này nhắc nhở mọi người rằng các bạn đang đi trong phạm vi khu vực biên giới

Một buổi sáng vùng cao nơi biên cương diễn ra khá êm đềm và không mấy ồn ào nhất là càng đi ra xa không khí rất yên bình và pha chút hoang vắng

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231978566.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231978624.jpg

Nụ cười hồn nhiên pha những ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ nhỏ đang nô đùa bên lề đường ...

Chúng tôi nhìn thấy gần đó có một ngôi trường và một dãy Biệt thự của các cô giáo vùng cao ,nhanh chóng xuống xe chúng tôi vào làm một vài phỏng vấn nhỏ với các cô và các cháu học sinh

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231978886.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231978943.jpg

Dãy nhà ở của giáo viên ...

Audioman71
06-02-2009, 23:45
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231979001.jpg

Và nội thất bên trong phòng của các thầy cô biggrin.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231979092.jpg

Còn đây là kí túc xá của các em học sinh vùng cao

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231979290.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231979280.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231979697.jpg

Và đây là ký túc xá của các em cùng không gian sống
Các cụ nhà ta có nói " Có ăn nhạt thì mới thương đến mèo " có chứng kiến những cảnh này mới thấy rằng các em học sinh dưới xuôi có một điều kiện học quá tốt ,sung sướng và hơn gấp nhiều lần những cảnh này, miền núi quá khổ và vất vả để học được con chữ thực sự nhìn những cảnh này chúng tôi rất xúc động ,trời rét và lạnh những nơi ăn chốn ở của các em chỉ vỏn vẹn có vậy ,nói hơi ngoa nếu một cơn gió to có khi cũng thổi bay kí túc của các em ... mad.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1231979809.jpg

Em này là học sinh bán trú ở dưới SUÔI lên đây học =)) em có vẻ khoái trá với cái kí túc xá này

Audioman71
06-02-2009, 23:49
Tiếp ....

Đường vào A Pa Chải càng lúc càng khó khăn với những đoạn đường đang thi công cùng những đoạn ngầm (suối ) đầy sỏi và đá

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000383.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000396.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000413.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000422.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000430.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000444.jpg

Audioman71
06-02-2009, 23:51
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000457.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000465.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232000818.jpg

Hải Âu đang lên dốc

Chỗ sâu nhất chừng 50cm ,bên dưới được đệm những viên sỏi loại to bằng 2 quả dưa Hấu blush.gif
Xã đầu tiên chúng tôi gặp là Sín Thầu với những mái nhà lợp tôn đỏ xen lẫn mãi gỗ trông rất đẹp ,xã này cũng chỉ có chừng 40 hộ dân sinh sống quanh đó .
Chúng tôi chạy thẳng tới đồn biên phòng 317 ,đây chính là nơi chúng tôi phải trình báo và xin giấy phép leo cột mốc số 0

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232001027.jpg

Sau một hồi trình các loại giấy tờ ,Anh Hưng đồn phó đồn biên phòng bảo chúng tôi không được đi mốc 0 vì không có giấy giới thiệu của ban chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên ,chúng tôi rất buồn và hơi bị hụt hẫng ... ,nói vậy nhưng anh Hưng vẫn ghi tên chúng tôi vào sổ và bảo chúng tôi phải chờ sáng mai rồi sẽ quyết định ,vậy là chúng tôi sẽ nghỉ đêm lại đồn...

Audioman71
06-02-2009, 23:57
Tranh thủ buổi chiều còn sớm ,chúng tôi đề nghị anh Hưng cho chúng tôi đi thăm cột mốc số 3 cách đồn chừng 5km .
Cột mốc 3 nằm gần ngay cửa khẩu mới được khai thông hôm 26/12/2008

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232001347.jpg

Nơi Audioman71 đứng chính là cửa khẩu và cũng là địa phần của nước bạn
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232001477.jpg

Và đây chính là cột mốc số 3

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232001588.jpg

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi bên mốc 3 Audioman71 và Hải Âu vệ sinh lại Khẩu Súng cái đã biggrin.gif Cô Chuột thì theo mấy anh biên phòng sang thăm Mốc 2

Chiều vùng Tây Bắc buông xuống rất nhanh ,chúng tôi cũng nhanh chóng trở về đồn 317,anh Hưng đồn phó mời chúng tôi qua nhà ăn để ăn cơm cùng anh em lính ,đãi chúng tôi gồm có món nộm ,cá khô rau luộc ,dưa và thịt lợn kho .
Đây là lần thứ 2 sau gần 20 năm Audioman71 lại được sống lại trong không khí của những người lính và được ăn bữa cơm lính ,một cảm xúc rất khó tả cứ lâng lâng trong lòng ,những hình ảnh và những kỉ niệm của thời đi lính cứ dạt dào tràn về ... rất xúc động

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232001772.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232001786.jpg

Rượu ở đây được đựng vào ấm các bác ạ mad.gif

Audioman71
07-02-2009, 00:24
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232001779.jpg

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8365

Cụng ly cái !!

Nhà ăn cũng là hội trường của đồn luôn .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232002255.jpg

Đúng dịp chúng tôi lên thì đoàn VTV3 cũng lên đồn làm phim về tết ở đồn ,anh em rất vui và cùng nhau tập hát để chuẩn bị quay phim

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8364

Cơm nước xong xuôi chúng tôi ngồi nói chuyện với anh Hưng còn cô Chuột thì lên hội trường cùng tập hát với anh em lính để chuẩn bị đón đoàn làm phim .(bài hát gì hả Chuột ơi )

Sau một hồi hỏi han về con người và đất rừng A Pa Chải chúng tôi nhanh chóng xin phép đi nghỉ để sáng mai còn leo mốc ...

Thời tiết se lạnh hơn ở Mường Nhé cộng với sự yên tĩnh của núi rừng làm chúng tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn ... trong giấc ngủ tôi mơ thấy bác Hưng phó đồn đồng ý cho chúng tôi leo mốc 0

Audioman71
07-02-2009, 16:22
31/12/2008

Sáng sớm 4h chúng tôi đã thức giấc ,người dậy trước chúng tôi là anh Nuôi của đồn ,khi chúng tôi vao bếp thì đã thấy anh đang rang lạc để làm món ăn cho bữa sáng .Tôi và Hải Âu phân công nhau người lấy cốc người đi đun nước sối để pha Cafe ,ly cafe buổi sáng nơi biên cương thật là ấm áp và thi vị ,anh em chúng tôi cùng nhau nhâm nhi và bàn cung chặng cho ngày hôm nay ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232002835.jpg
Sau một hồi đun nấu anh em chúng tôi cũng pha được hai Tô Cafe :D

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232002929.jpg

Không khí thì không như quán xịn nhưng dư vị và khung cảnh thì không có gì để nói .

5h30 sáng kẻng báo thức vang lên ,các anh lính đang say giấc nồng của đêm biên cương giá rét vội choàng tỉnh dậy ra sân tập thể dục ,ngồi bên trong nhà bếp uống Cafe tôi nghe văng vẳng bên ngoài tiếng hô " Một .... hai ... ba .... bốn ......rồi " Khỏe.............."
Vui thật đã lâu lắm rồi mới lại được nghe những âm thanh này mellow.gif

Không ai bảo ai nhưng chúng tôi níc mỗi người 3 bát cơm muối vừng ,phải ăn cho thật no thì mới có sức Neo Núi các bác ạ biggrin.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232003188.jpg

Ăn cơm uống nước xong xuôi anh Hưng đồn phó gọi chúng tôi lên và dặn đi cùng hai chiến sĩ biên phòng lên mốc số 0 ,chúng tôi vui sướng hoan hỉ vì bây giờ điều kiện lên mốc 0 rất ngặt ,đoàn nào lên cũng phải có giấy phép của ban chỉ huy quân sự Điện Biên ,có nhiều đoàn lên rồi đành phải về vì không có giấy phép .

7h30 chúng tôi xuất phát lên mốc ,sau một hồi leo qua một quả đồi to chúng tôi ngồi nghỉ ,trong lúc giải lao chúng tôi hỏi các chiến sĩ Biên Phòng là mốc số 0 nằm ở đâu ,các anh cười và đưa tay chỉ lên một ngọn núi cao nhất trong dãy núi trùng điệp và bảo : mốc 0 nằm ở phía sau ngọn núi đó blush.gif nghe thấy ớn quá ..

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232004133.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232004141.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232004147.jpg

Quang cảnh núi rừng Tây Bắc buổi sáng trên triền đồi trên đường chúng tôi leo mốc

Audioman71
07-02-2009, 18:14
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8368

Tranh thủ bắn vài phát :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8367

Cắm cúi leo lên mốc ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232004259.jpg

Công nhận là Phệt thật laugh.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232004342.jpg

....... "Giá mà có cái đệm nằm nghỉ thì tốt nhỉ "

Đoạn đường leo mốc 0 thật khó khăn ,những đoạn đầu tưởng dễ ăn nhưng càng về sau đường càng khó đi và ăn sâu vào trong rừng rậm ,lần đầu tiên Audioman71 được đi sâu vào rừng ,quang cảnh thật là đẹp ,Phong lan thì mọc đầy trên cây ,tha hồ mà ngắm ..

oldhunterman
08-02-2009, 12:08
Vất vả nhỉ! Thật ra đ/c Hưng rất dễ tính đấy, đ/c ấy đã đồng ý cho các bạn lên mốc 0 từ khi ghi tên các bạn vào sổ rồi.
Có cái ảnh từ năm ngoái chụp chung với đ/c Hưng góp vui & cổ vũ Audioman.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Apachai/IMG_1869_resize.jpg

Không thấy Hải Âu với Chuột vào nhảy múa nhỉ?

Audioman71
08-02-2009, 16:40
Vất vả nhỉ! Thật ra đ/c Hưng rất dễ tính đấy, đ/c ấy đã đồng ý cho các bạn lên mốc 0 từ khi ghi tên các bạn vào sổ rồi.
Có cái ảnh từ năm ngoái chụp chung với đ/c Hưng góp vui & cổ vũ Audioman.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/Apachai/IMG_1869_resize.jpg

Không thấy Hải Âu với Chuột vào nhảy múa nhỉ?

Vâng buổi chiều hôm ấy chúng em cũng thấy buồn khi bác Hưng bảo chúng em không được đi ,sau một hồi trình bày và Hải Âu trình thêm cái giấy giới thiệu đi khảo sát .. thì thấy anh Hưng lấy giấy bút ra và ghi tên tụi em vào sổ ,em còn tấm ảnh bác ấy ghi tên chúng em đây nè ...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8384

Em chộp ngay quả này làm kỷ niệm !!! :)

gianker
08-02-2009, 20:16
hi bác Audioman71. Rất vui được làm quen với bác,. Vậy là em với bác có chung 2 niềm ham mê rồi: Audio và Phượt... (beer)(beer).

Audioman71
08-02-2009, 21:35
hi bác Audioman71. Rất vui được làm quen với bác,. Vậy là em với bác có chung 2 niềm ham mê rồi: Audio và Phượt... (beer)(beer).

Chào bác !

Audio là đam mê theo em từ lâu lắm rồi ,em vốn vẫn Phượt từ xưa nhưng vì ngày xưa chưa biết dân Phượt tụ về Xóm này nên em cứ lang thang thôi ,em cũng nhân đây xin cảm ơn bạn Hải Âu đã giới thiệu và rủ rê em vào con đường Phượt ..(beer)
Hôm nào giao lưu audio tí nhỉ :D

Audioman71
09-02-2009, 00:38
Tiếp...

Sau 4 tiếng leo núi ,xuyên rừng cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy cái bệ bê tông của cột mốc ,sướng qua hai anh em cố gắng leo lên và mốc số 0 đã hiện ra ngay trước mặt .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232005227.jpg

Vâng đứng trước cột mốc số 0 ,chúng tôi thực sự xúc động không biết nói gì hơn ,chúng tôi cùng nhau quét dọn không gian xung quanh cột mốc và cùng nhau đứng nghiêm giơ tay chào

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232005555.jpg

Một vào thông tin về cột mốc số 0

-Cột mốc số 0 được hoàn thành vào năm 2005 và do phía bạn (Trung Quốc ) thi công ,mốc số 0 được làm bằng đá granit ,cột mốc hình Tam Giác có ba mặt bên trên gắn quốc huy của ba nước : Lào ,Việt Nam ,Trung Quốc ,phần bệ đỡ dưới chân cột là một khối đá Granit hình tam giác ,bên ngoài cùng là lát đá Granito hình vuông,giữa lát đã Granit màu đen và cũng có 6 cạnh .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232006404.jpg

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8395

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8396

Cô Chuột

Thế là ước nguyện chinh phục mốc số 0 và xuất ngoại cùng một lúc 2 nước liền đã được toại nguyện biggrin.gif

Sau khi nghỉ ngơi và chụp ảnh lưu niệm chúng tôi bắt đầu xuống núi ,khi xuống cảm thấy đỡ mệt hơn lúc lên ,chúng tôi vừa đi vừa chụp ảnh dọc đường...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232087983.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232087991.jpg

lúc 12h kém ,đúng là lên thì khó mà xuống thì nhanh ,chả mấy chốc đoàn đã xuống đến chân đồi ,anh lính biên phòng ghi nhận kỉ lục của anh em chúng tôi vì từ trước đến giờ mới chỉ có đoàn của Điện Biên là lên 7h và xuống đến nơi 1h (anh em chúng tôi xuống đến nơi là 2h kém ) .

Audioman71
09-02-2009, 00:57
Trong lúc xuống núi tôi nhanh tay chụp được ảnh một chú khỉ đang nhe Răng ...=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8398

Trông hãi quá :LL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8397

Và ở đây rất nhiều Lan rừng (wait)

Audioman71
09-02-2009, 10:34
Lúc lên mốc chúng tôi gặp tên này đang quét rác trên mốc ,vừa quét hắn vừa phàn nàn rằng tụi Phượt China lên mốc vứt đầy rác ra xung quanh quá :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8399

Hỏi hắn lương tháng bao nhiêu hắn không nói chỉ nhe răng ra cưới=)):D

thoasapa
09-02-2009, 11:44
Post nữa đi bác ơi!!! Sốt rụt quá! Bắc cứ câu thế này em thấy bứt rứt thế nào í. Hí hí...

Audioman71
09-02-2009, 20:50
Post nữa đi bác ơi!!! Sốt rụt quá! Bắc cứ câu thế này em thấy bứt rứt thế nào í. Hí hí...

Đọc cái Nick của bạn mình lại nhớ tới buổi tối hôm ấy trên Sapa ... :D

Audioman71
09-02-2009, 21:00
Tiếp ...

Đến doanh trại chúng tôi nhanh chóng ăn mỗi người một tô mì và lại chuẩn bị buộc đồ lên xe để hành quân tiếp.các anh bộ đội rất ngạc nhiên vì thấy anh em chúng tôi rời đồn ngay !
Lịch trình chiều ngày 31/12/2008 là chúng tôi xuống các bản để tặng quà cho các cháu sau đó nghỉ đêm ở bản để tìm hiểu thêm về văn hóa của người dân tộc ,rất may chúng tôi gặp bác chủ tịch xã A Pa Chải là bác Khai đang họp trên đồn ,bác có lời mời anh em chúng tôi nghỉ đêm và đón tết dương lịch với gia đình tại bản ,anh em chúng tôi mừng quá ....
Gửi một số đồ vào nhà bác chủ tịch ,chúng tôi chỉ mang theo máy ảnh và có một buổi chiều lang thang khắp bản để chụp và giao lưu với dân bản .có thể nói dân bản rất thân thiện và họ đón tiếp chúng tôi rất niềm nở .....
Một vài hình ảnh chúp tôi tác nghiệp vào buổi chiều ngày 31/12/2008


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232087825.jpg

Mấy anh em rủ nhau chạy ra ngoài A Pa chải và Sín Thầu tặng quà cho các cháu thiếu nhi và tranh thủ chụp ảnh.


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232087927.jpg

Nhìn thấy chị người dân tộc xách một con to hơn con chuột cống ,không biết là con gì bèn tới hỏi thăm ,hóa ra đây là con Dũi ,chắc cũng họ nhà chuột nên nhìn rất giống.
Hỏi giá bao nhiêu họ bảo 100 ngàn ... nghe nói thịt Dũi ngon nhưng không có điều kiện mua phí quá

Tiếp tục đi chúng tôi chộp được khá nhiều cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232087809.jpg

Có lẽ vài năm nữa những chiếc cối kiểu này sẽ biến mất khi hệ thống đường xá được hoàn thiện và hàng hóa được thông thương


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232088209.jpg

Hải Âu đang cho các em nhỏ xem ảnh vừa chụp ,các em bé tỏ ra rất khoái trá khi thấy hình mình trên đó .


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232088356.jpg

Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232088461.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232088887.jpg

Audioman71
09-02-2009, 21:21
Sau một buổi chiều lang thang khắp mấy bản như Sín Thầu ,Tả Ko Ku ,A Pa Chải ,Tá Miếu ,bản Suối Voi,bản Đoàn Kết bản Long Xu Sìn ... trung tâm vãn là bản Sín Thầu ,anh em chúng tôi quay về nhà bác chủ tịch xã Khai ,nước nóng đã được người nhà đun sẵn ,sau 15 phút những cơn mệt nhọc của một ngày leo núi và lang thang chụp ảnh tan biến ,ít phút sau bác Khai mời anh em chúng tôi vào cùng ăn bữa cơm tất niên với gia đình ,gia đình bác cũng khá nhiều thành viên và một số khách mời đang công tác tại đồn 317 ... đây là lầ đầu tiên trong đời ăn cơm của người dân tộc ,tôi không khỏi bỡ ngỡ vì tôi biết người dân tộc có rất nhiều quy tắc mà ai đã ngồi vào mâm cũng phải tuân theo ...
"Xin bổ xung một vài chi tiết ,số dân sống xung quanh vùng đều là người Hà Nhì ,nhà của người Hà Nhì không phải là nhà sàn mà là nhà gỗ nền đất ,ở đây có chừng trên 300 hộ dân gồm 2000 khẩu và 100% là người Hà Nhì"

Bữa cơm tất niên của bác chủ tịch xã khá thịnh soạn với những món ăn chế biến từ thịt lợn ,có mấy món mà chúng tôi thấy lạ đó chính là món cháo đỗ xanh được nấu từ món nước luộc thịt ... đây cũng là món khai vị ,sau đó mới ăn cơm .
Món thứ hai khá đặc biệt đó là cơm gạo nương ,cơm này khi nấu lên nhìn và ăn rất giống cơm nếp nhưng không phải cơm nếp đâu nhé ,quy trình nấu giống như nấu xôi bao gồm : ngâm nước nóng ấm 4-5 tiếng ,vo lại rồi đưa lên đồ như đồ xôi (mời các bác xem ảnh chụp quá trình nấu )

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232102705.jpg

Bếp củi được xây bằng gạch rất chắc chắn ,bên trên là một chảo gang to tướng để đun nước và đồ cơm ..

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232102713.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232102719.jpg

Gạo ngâm sau 4-5 tiếng đem vo lại rồi đổ vào cái thùng gỗ này để đồ (cách thủy )
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232102729.jpg

Các bác nhớ là khi vào nhà dân bản ,muốn chụp ảnh phải hỏi han xin phép ,họ OK thì hãng chụp nhé !(cái này bác Dugia truyền lại )

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232103060.jpg

Bữa cơm tất niên khá tươm tất được dọn ra ,loáng thoáng tôi nhìn thấy cậu con trai bác Khai xách can rượu 10 lít ra ,tôi bấm Hải âu Hải âu liền dặn mấy anh em vào mâm cứ múc cho mạnh vào ,không múc nhanh tí nữa rượu vào là say ngay đấy ..

gianker
09-02-2009, 23:29
Chào bác !

Audio là đam mê theo em từ lâu lắm rồi ,em vốn vẫn Phượt từ xưa nhưng vì ngày xưa chưa biết dân Phượt tụ về Xóm này nên em cứ lang thang thôi ,em cũng nhân đây xin cảm ơn bạn Hải Âu đã giới thiệu và rủ rê em vào con đường Phượt ..(beer)
Hôm nào giao lưu audio tí nhỉ :D

Dạ vâng, rất welcome bác. Khi nào bác lên HN cứ alô em. Em nghiện chất đồ B&O mất rồi.

Sori bác, em ko spam topic của bác nữa. Đang hay...

mihtua
10-02-2009, 00:02
Ảnh chuẩn bị đồ ăn ở trên là con dâu bác Khai đấy ạ, 2 năm rồi mà em vẫn xinh quá cơ :L
Bây giờ chắc em mới chỉ khoảng 20 là cùng, chả biết có thêm đứa nào chưa (NO)
Em góp cái ảnh T11/2006

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=145&pictureid=8574

Ngày này năm xưa (beer)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=145&pictureid=8575

Audioman71
10-02-2009, 03:00
Ảnh chuẩn bị đồ ăn ở trên là con dâu bác Khai đấy ạ, 2 năm rồi mà em vẫn xinh quá cơ :L
Bây giờ chắc em mới chỉ khoảng 20 là cùng, chả biết có thêm đứa nào chưa (NO)
Em góp cái ảnh T11/2006

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=145&pictureid=8574

Ngày này năm xưa (beer)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=145&pictureid=8575

Đúng rồi :) .
Cái ảnh này mình chụp vào sáng sớm hôm sau (1/1/2009) lúc cô bé nấu cơm cho tụi mình ăn để đi Mường Nhé .

Audioman71
10-02-2009, 13:14
Tiếp chặng ngày 31/12/2009

Sau một bài phát biểu dài của bác chủ tịch Khai chúc gia đình và đoàn chúng tôi là một chầu rượu khai vị ,

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232103290.jpg

Hải Âu Cụng cái nào

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232103278.jpg

Đến lượt Audioman71 ,híc mới có một chén mà mặt trời đã mọc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8652

Cô này cũng không kém ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232103285.jpg

Sờ tay cái :D

người Hà Nhì có một quy tắc đã có người chúc thì phải uống mà dã uống thì phải cạn chén mới được ,sau mỗi lần cụng ly và chúc thì hai người uống rượu và bắt tay nhau một cái (uống trăm chén thì bắt tay trăm cái ) họ gọi là Sờ Tay he he...

Sau một hồi chén vào chén ra anh em tôi đều ngất ngây con gà Tây ,chuọtchit đo ván đầu tiên vì cô được các bác ưu ái chúc rượu nhiều ,audioman71 thì vừa Ún vừa chụp ảnh nên cũng né được vài chén vì tửu lượng không cao uống được nên xin phép đi nghỉ trước và nhanh chóng chui ngay vào phòng (đã được sắp sẵn cho khách),Hải Âu ở lại chiến đấu tiếp .....

Chuối đây
10-02-2009, 13:27
Tiếp ...


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232087927.jpg

Nhìn thấy chị người dân tộc xách một con to hơn con chuột cống ,không biết là con gì bèn tới hỏi thăm ,hóa ra đây là con Dũi ,chắc cũng họ nhà chuột nên nhìn rất giống.
Hỏi giá bao nhiêu họ bảo 100 ngàn ... nghe nói thịt Dũi ngon nhưng không có điều kiện mua phí quá



Con này em chén rồi, thịt ngon hơn thịt gà, ở Mường Nhé. Cảnh cắt tiết thì thôi không đưa lên
https://lh6.ggpht.com/_aWRekoGCOzc/SUCGjQDkVWI/AAAAAAAALCA/Mlw3qJWs0M4/s512/Apachai%20232.JPG

Thịt nó đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=85&pictureid=8653

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=151&pictureid=8655

Audioman71
10-02-2009, 13:34
Ngày 1/1/2009 chặng Apachai-Mường Chà

Sáng sớm tinh mơ của ngày 1/1/2009 chúng tôi đã thức dậy ,lúc này tầm hơn 4h sáng ,cả hai anh em chúng tôi đều muốn có những bức ảnh bình minh Tây Bắc đẹp vì vậy chúng tôi phải dậy sớm và chọn những chỗ tốt nhất để đặt chân máy ảnh ,trời Tây Bắc buổi sáng có một lớp sương bao phủ nhưng lớp sương này cũng tan đi rất nhanh để nhường chỗ cho những tia nắng ban mai tràn khắp vùng biên ...
Tranh thủ chụp được vài kiểu ảnh bình minh và chụp căn nhà bác chủ tịch xã làm kỉ niệm ,chúng tôi được mời ăn bữa sáng sau đó đoàn nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề hành lí để kịp lên đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8654

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232116011.jpg

Căn nhà được làm bằng gỗ Dổi khá khang trang và cũng là căn nhà đẹp nhất mà chúng tôi gặp trong này .

7h sáng chia tay bác chủ tịch xã Khai cùng anh em của đồn vừa vào ,chúng tôi lại bắt đầu rong ruổi chạy ra huyện Mường Nhé ,chặng đường này chừng 55km nhưng hơi khó đi ,đến chừng 11h chúng tôi đã có mặt tại huyện Mường nhé ,rẽ vào chi nhánh điện cảm ơn sự giúp đỡ của các anh ,chúng tôi lại nhanh chóng lên đường chạy ra Mường Chà ,theo lịch trình đêm nay chúng tôi sẽ nghỉ đêm tại thị xã Mường Lay ,một điều anh Hưng (Chino) dặn đi dặn lại là : Các chú kiểu gì cũng phải ngủ tại Mường Lay và sáng hôm sau tham quan thị xã vì sau này toàn bộ thị xã này sẽ nằm sâu dưới lòng hồ thủy điện Sơn La ... bác nào muốn đi thì nhớ ghé Mường Lay ngủ nhé biggrin.gif .
Mặc dù chạy rất vội cho kịp ra Mường lay nhưng dọc đường từ Mường Nhé ra Mường Chà chúng tôi cũng ghi lại được một số cảnh đẹp về cuộc sống sinh hoạt của các bản nhỏ nơi đây .
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232116701.jpg

Ngây thơ (ảnh Hải Âu thực hiện)

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232116707.jpg

Cười hở 10 cái răng
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232116816.jpg

Răng vàng nè

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232117099.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232117108.jpg

Dọc đường chúng tôi đi sẽ qua 3 trạm kiểm soát của biên phòng ,lúc vào thì không thấy hỏi giấy tờ nhưng lúc ra trạm nào cũng yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ tùy thân .

Audioman71
10-02-2009, 13:37
Tiếp ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232117473.jpg

Một trong những trạm kiểm soát

Tầm 7h tối chúng tôi mới tới thị trấn Mường Chà ,sau một lát hội ý chúng tôi thống nhất sẽ chạy thẳng luôn về thị xã Mường Lay rồi mới ăn đêm ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232117888.jpg

Biển báo đường đi Mường Lay và Điện Biên

Đêm tối đường lạ chúng tôi cứ mò mẫm chạy trong đêm ,chạy một đoạn mới hình dung ra được là mình đang chạy trên đường đèo ngoằn nghèo khúc khủyu ,đường thì đẹp nhưng lạ và vào cua và đổ dốc liên tục nên chúng tôi không thể đi nhanh được,mãi 9h hơn chúng tôi mới thấy xa xa là những ánh điện lờ mờ ,chúng tôi đoán rằng có lẽ Mường Lay cũng ở gần đây rồi,qua như chúng tôi dự đoán ,Mường Lay đã hiện ra trước mắt chúng tôi với những khu dân cư chạy men theo đường cái ,xen kẽ là những hàng quán vẫn còn sáng đèn.
Nghe lời dặn của anh Hưng chúng tôi hỏi thăm khách sạn Lan Anh theo anh Hưng nói thì đây là khách sạn xịn nhất thị xã Mường Lay ,sau một hồi hỏi thăm chúng tôi cũng mò tới được nơi ,phù mệt và đói nhưng cũng nhanh chóng ghi lại vài hình ảnh sau một chặng đường dài ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232118543.jpg

Mãi 9h hơn chúng tôi mới tới Mường Lay ,trông cảnh này các bác có thấy ngán không ? biggrin.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232118712.jpg

Nhanh chóng kiếm được một quán cơm còn mở ,chúng tôi xông vào hỏi chủ quán xem còn món gì không ?cô chủ quán trả lời : "Nhà em còn đầy thứ "
Cơm canh dọn ra và điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là tô cơm sống ,tôi hỏi anh chủ quán "hình như cơm của anh hơi khô nên em ăn thấy cưng cứng " anh ta trả lời rất thật thà "cơm hơi sống nhưng nó mềm hơn chỗ cơm em vừa đổ đi anh ạ "
Món thứ hai làm chúng tôi dựng tóc gáy là món gà chạy bộ ,hình như con gà chúng tôi ăn phải cũng có thâm niên chạy bộ rồi nên vừa ăn vừa đạp mới xong laugh.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232118719.jpg

Tranh thủ sấy đôi tất bị ướt lúc lội qua suối

Cơm sống với gà già no say chúng tôi về KS và nhanh chóng nằm quay ra ngủ nhưng vẫn thấy ghê ghê người vì chỉ sợ nữa đêm họ tháo nước thủy điện vào đây he he

alias.noodles
10-02-2009, 14:14
Chen ngang tí nào!

Uống rượu bắt tay biết ngay dân bắc :D

Có ảnh cô con gái bà chủ khách sạn Lan Anh chạy con LX xanh không thì cho anh em xem với!

Bạn Audioman71: Lần sau mượn cái máy sấy tóc tối mang vào phòng ngủ để sấy tất, khăn và tất cả những gì cần sấy khác, nhé :)

Audioman71
10-02-2009, 15:44
Chen ngang tí nào!

Uống rượu bắt tay biết ngay dân bắc :D

Có ảnh cô con gái bà chủ khách sạn Lan Anh chạy con LX xanh không thì cho anh em xem với!

Bạn Audioman71: Lần sau mượn cái máy sấy tóc tối mang vào phòng ngủ để sấy tất, khăn và tất cả những gì cần sấy khác, nhé :)


Bác nói sai rồi ,phải nói là :
-Uống rượu bắt tay biết ngay dân Tây Bắc

-Tụi mình đến khách sạn Lan Anh lúc đêm ,sáng ra đi sớm nên không được xem mặt cô con gái bà chủ khách sạn hơi tiếc :D

-Vụ sấy tất là do lúc qua suối Voi đến đoạn sâu không đỡ được nên thọc cả hai chân xuống ,không sấy được giầy và tất nên chân cứ ấm ách như vậy cho đến Mường Lay (các bác khác lần sau đi qua suối nếu thấy không qua được thì tháo giầy ra đeo lên cổ ,qua suối rồi đeo vào bị như em thế này khổ lắm ):(

Audioman71
10-02-2009, 16:10
Ngày 2/1/2009

Sáng sớm anh em chúng tôi đã thức dậy theo đồng hồ báo thức ,đệm êm chắn ấm giữa cái giá lạnh miền sơn cước cũng khiên chúng tôi hơi nuối tiếc cái "tổ ".... biggrin.gif ,biết làm sao được !lịch trình hôm nay của chúng tôi cũng khá dài bao gồm : Mường Lay -Sìn Hồ -Lai Châu -Sapa-Lào Cai ,theo lịch thì chiều tối nay chúng tôi sẽ có mặt tại Lào Cai .
Nhanh chóng thu dọn hành lý và trả phòng chúng tôi chất hết đồ lên xe và không quên kiểm tra lại xe cộ trước khi lên đường ...

Vài hình ảnh về khách sạn Lan Anh nơi chúng tôi đã nghỉ đêm ,KS này xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn ,khung cảnh khá đẹp và rất gần với thiên nhiên ở đây có khá nhiều Tây nghỉ trọ ,chỉ tiếc là KS này cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước nay mai
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232172604.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232172618.jpg

Hải Âu tranh thủ kiểm tra xe trước khi chúng tôi khởi hành .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232172625.jpg

Khách sạn làm theo kiến trúc dân tộc nên các phòng nghỉ đều làm theo kiểu nhà sàn ,phòng ốc cũng khá (sạch sẽ thơm tho ) nhưng cửa phòng thì chuối cả buồng ,tôi và Hải Âu kì cạch khóa mãi mà không được vì cứ bấm khóa vào rồi kéo thử cửa thì nó lại bật ra ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232172750.jpg

Và lên đường

Đúng lúc anh em chúng tôi ra cổng thì anh bạn anh Hưng làm tại chi nhánh điện Mường Lay gọi cho tôi ,anh dẫn chúng tôi tới một quán phở (có lẽ là nổi tiếng nhất Mường Lay ) ,quán nằm bên vệ đường và không có bất kì một biển hiệu nào ,xung quang quán thấy có nhiều ô tô đỗ nên chúng tôi hiểu rằng tại sao họ không cần biển hiệu ,hỏi ra thì mới biết quán lấy tên ông chủ là Tư Đạt gì đó ....
Quán phở vườn này rất đông khách ăn và chúng tôi phải chờ một lúc lâu .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232173099.jpg

Bên trong quán

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232173187.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232173312.jpg

Tranh thủ làm vài kiểu ảnh Lan rừng

Audioman71
10-02-2009, 16:15
"Típ "

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232173319.jpg

Phở bò tái với bánh phở thái tay (phở dưới mình ăn là thái máy nhé )

Sau khi giải quyết xong mỗi người một tô phở đầy ,chúng tôi thấy phấn chấn hơn biggrin.gif và chuẩn bị hướng Lai Châu thẳng tiến nhưng không quên gửi lời cảm ơn anh Hưng và anh bạn Mường Lay đã đưa chúng tôi đến quán phở ngon ...

Rời thị trấn Mường Lay với một vài dấu ấn nho nhỏ nhưng khá thú vị chúng tôi lại bắt đầu ôm đèo ,dọc đường đi có rất nhiều đoạn đường đang thi công nên chúng tôi vừa đi và chở khá lâu ,mõi lần chờ sẽ mất khoảng 30 phút và suốt đoạn đường sẽ phải chờ 8 cung đường đang nổ mìn này

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232173707.jpg

Nhớ bỏ báo ra đọc nhé mad.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232173773.jpg

Trong lúc đang chờ nổ mìn ,có một thanh niên đi xe máy rất vội vã ,không cần biết có biển cấm và mìn sắp nổ chưa ?thanh niên này lao thẳng qua đoạn đường đang thi công làm mấy anh bảo vệ không kịp trở tay ,may quá anh ta không bị vùi trong đống đá



Mường Lay là một thị xã nằm ở phía bắc tỉnh Điện Biên, được đổi tên từ thị xã Lai Châu (cũ) theo Nghị định 25/2005/NĐ-CP ngày 2 tháng 3 năm 2005 về việc đổi tên thị xã Lai Châu cũ thành thị xã Mường Lay và huyện Mường Lay thành huyện Mường Chà[1]. Phía bắc giáp tỉnh Lai Châu (mới), các phía còn lại giáp huyện Mường Chà.
[sửa]Lịch sử

Thị xã này được thành lập ngày 8 tháng 10 năm 1971 với tên gọi là thị xã Lai Châu từ thị trấn Lai Châu, 2 xã Lay Cang (trừ bản Pháy Mày), xã Lay Tở (trừ bản Nậm Ty), và bản Nậm Cản thuộc xã Lay Nưa, tất cả đều thuộc huyện Mường Lay khi đó.
Trước ngày 18 tháng 4 năm 1992 là tỉnh lỵ tỉnh Lai Châu cũ. Sau khi chia tách tỉnh Lai Châu cũ thành hai tỉnh mới là Lai Châu (mới) và Điện Biên thì từ ngày 2 tháng 3 năm 2005 có tên là thị xã Mường Lay.
[sửa]Phân chia hành chính

Tại thời điểm năm 2007, thị xã Mường Lay có 11.403,5 ha diện tích tự nhiên và 14.379 nhân khẩu, có 3 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 2 phường và 1 xã:
phường Sông Đà
phường Na Lay
xã Lay Nưa
[sửa]Chú thích

^ Đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay

http://vi.wikipedia.org/wiki/Mường_Lay

Audioman71
10-02-2009, 21:16
Thắng cảnh đầu tiên chúng tôi gặp đó chính là câu cầu Hang Tôm,cầu Hang Tôm được coi là niềm tự hào của người dân Tây Bắc nhưng số phận của nó cũng sẽ như thị trấn Mường Lay ,tất cả sẽ chìm trong biển nước và người ta chỉ còn biết đến cầu Hang Tôm trên những tư liệu mà thôi ,cầu Hang Tôm là một cây cầu tuyệt đẹp ,nó được làm treo bằng dây cáp và sắt ,có hai trụ chính gần hai bên bờ ,cây cầu này nằm ở địa thế rất khó thi công nhưng khi hoàn thành rồi nó lại trở thành một thắng cảnh đẹp của người dân vùng Tây bắc .



Hang Tôm, cầu nối hai vách núi dựng đứng

Nếu theo đường chim bay, cầu Hang Tôm không quá xa so với cầu Pá Uôn, nhưng đi đường bộ cũng cả trăm ki-lô-mét. Cầu Hang Tôm nối thị xã Mường Lay (Điện Biên) với huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Thủy điện Sơn La đi vào hoạt động, bởi cầu treo Hang Tôm hiện tại sẽ bị ngập trong nước. Không cao bằng Pá Uôn, nhưng địa hình thi công cầu Hang Tôm hết sức khó khăn, bởi nằm giữa hai vách núi gần như dựng đứng. Hai trụ giữa dòng sông Đà được giao cho những đơn vị thi công giàu truyền thống của ngành cầu Việt Nam là Công ty Cầu 12 (Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1) và Công ty Cầu 11 (Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long) đảm nhận. Đây là khu vực đầu nguồn sông Đà, nước cực siết, không thể làm bệ nổi thi công. Nhà thầu đã phải dành bao thời gian, công sức lấp một phần dòng sông thành đảo, tạo mặt bằng thi công khoan cọc nhồi. Việc khoan cọc móng trụ cũng gặp nhiều khó khăn do khu vực này có nền đá gốc thạch anh. Trực tiếp chỉ đạo thi công tại công trường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cầu 11 Đinh Cao Thắng cho biết, có ngày, chiếc chùy đập đá nặng 8,4 tấn chỉ đập, khoan sâu được khoảng 30cm. Cả hai nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bởi lẽ, nếu không hoàn thành phần trụ trước khi lũ tiểu mãn về, bao công sức sẽ bị dòng nước hung dữ cuốn phăng và tiến độ có thể sẽ kéo dài thêm 1 năm... Chỉ vài ba tháng nữa thôi, giữa sườn núi dựng đứng, hai trụ cầu cao 68m sẽ ngạo nghễ vượt lên. Sẽ không ngoa nếu nói, Pá Uôn, Hang Tôm là những kiệt tác điểm tô thêm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ Tây Bắc.

Nguyễn Đức

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/193314/


https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232199256.jpg

Biển báo Cầu Hang Tôm

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232206136.jpg

Phía trên là hàng chữ cấm quay phim chụp ảnh blush.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232207046.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232206378.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232206496.jpg

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=394&pictureid=8674

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232206664.jpg

Cầu Hang Tôm chụp từ phía thị trấn Mường lay ,trông rất đẹp,thật đáng tiếc là nó sẽ không còn tòn tại trên bản đồ VN sau khi những tổ máy phát điện Sơn La đi vào hoạt động ,bác nào có điều kiện nên làm một chuyến tham quan đi nhé !

Audioman71
10-02-2009, 23:40
Rời Cầu Hang Tôm chúng tôi lại rong ruổi trên đường đèo quanh co liên tục ,chạy trên đoạn đường đèo này chiếc Excite của tôi không có dịp về số 4 vì khi lên đèo thi phải về số 2-3 và khi xuống đèo lại phải chạy số 3để giữ tốc độ cho xe xuống dôc chậm vì con dốc kế tiếp nó lại đã hiện ngay ra trước mặt .
Chặng đường từ Mường lay đi Sìn Hồ này khá đẹp với phong cảnh hai bên đường thật hùng vĩ ,những dãy núi trùng điệp cứ chạy dài bên tay phải chúng tôi và một bên kia là vực sâu ,đôi lúc là một con sông đã cạn khô để trơ ra hàng vô số những viên sỏi lớn nhỏ ,có những viên to bằng quả dưa hấu to ,chúng tạo thành những nhịp điệu kéo dài bất tận ...

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232232311.jpg

Những phút nghỉ ngơi thư giãn hiếm hoi chúng tôi tranh thủ giở bản đồ Tây Bắc ra xem để đánh dấu những cung đường mình đã đi qua ...
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232232499.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232232761.jpg

Những bản nhỏ dọc đường đi Sìn Hồ

12h trưa !cuối cùng chúng tôi cũng tới được thị xã Lai Châu ,theo như anh Hưng nói thì đây là Lai Châu mới ,chính vì điều này nên chúng tôi bị nhầm địa điểm Sin Hồ trên bản đổ ...
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232237472.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232237477.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232237673.jpg

Lai Châu là một thị trấn nhỏ nằm dọc theo trục đường chính với các dãy hàng quán san sát nhau ,tuy không phải là thị trấn lớn nhưng người dân mua bán qua lại khá đông đúc .
Tiến thẳng vào trung tâm chúng tôi ghé một quán cơm phở bình dân bên đường ,quán nhỏ nhưng những món ăn khá ngon và nóng hổi .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232237789.jpg

Bữa cơm này hết chừng gần 200K cả bia HN ,tiêu chí của chúng tôi là đi đường khổ nhưng ăn vẫn phải đảm bảo cool.gifđể có sức mà đi tiếp .

Audioman71
10-02-2009, 23:42
Sau nửa tiếng nghỉ ngơi anh em chúng tôi lại chuẩn bị hành lí để lên đường ,nhìn bộ dạng ăn mặc của chúng tôi những khách ăn trong quán và xung quanh đó rất ngạ nhiên ,họ tưởng chúng tôi là người nước ngoài đi du lịch ,sau khi thấy chúng tôi nói chuyện thì mới biết là mấy thằng Phượt Ta biggrin.gif

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232238289.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232238299.jpg

Biết là ăn mặc thế này nó hơi bị xấu giai nhưng không còn cách bào khác vì đường đi thì gió và giá rét ,lỡ gặp mưa nữa thì quay ra ốm ngay ,vì vậy chúng tôi phải mặc quần áo mưa ngay cả khi trời còn hanh nắng ...

Bỏ lại Lai Châu sau lưng chúng tôi lại hòa mình vào những cung đường quanh có khúc khủyu đầy sương ..
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232238581.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232238589.jpg

Audioman71
11-02-2009, 07:47
Đích tiếp theo của chúng tôi là Sapa và chúng tôi cũng bắt đầu vào những cung đường của Sapa đầy khó khăn ,đoạn đường vào Sapa khá dài và toàn đường đèo dốc và vòng vèo ,nếu trời nắng có lẽ chúng tôi đi sẽ thấy an tâm hơn nhưng hôm nay trời lâm thâm rơi những hạt sương làm cả chặng đường ướt và lầy lội ,phía trước chúng tôi sương mù bao phủ ,có những lúc không nhìn thấy đoạn đường phía trước .
Cùng với những cung đường lầy lội là những công trường đang mở đường ,họ nổ mìn phá đá ,san lấp mặt đường tạo thành những bãi sình lầy lội ngập ngụa bùn ,nhìn bãi lầy chúng tôi cũng cảm thấy ngán thật nhưng biết làm sao được !lỡ đưa chân rồi thì chúng tôi cứ tiến tới thôi ,lúc qua những bãi đá thô vừa đập ra trải xuống nền đường ,xe chúng tôi chạy qua mà bụng cứ lo lo vì lỡ đá nó xẻ vào lốp cho một phát thì ....

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232239338.jpg

Nhìn bức ảnh này có thể hình dung ra một phần nào chặng đường vì có nhiều đoạn còn khó đi hơn nữa.
Hải Âu dặn tôi "Anh em mình chạy xe bám sát vách núi nhé ,kẻo lăn xuống vực không tìm được anh em mình đâu "
Vâng có những lúc vừa chạy vừa nghĩ quẩn nếu lỡ có lao xuống vực sâu kia trong điều kiện sương mù như thế này thì rất khó tìm được người ...
Đến đoạn Thác Bạc chúng tôi lại phải đợi thông đường ,xung quanh những chỗ này có rất nhiều quán cóc bán hạt dẻ và thịt xiên cùng chè nóng phục vụ những người đời đường

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232240338.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232239906.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232240331.jpg

Trứng nướng ,thịt xiên bán khá nhiều nhưng không dám ăn vì sợ bị 67 đuổi

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232240006.jpg

Hạt dẻ nướng khá ngon cùng nước chè nóng làm ấm lòng nhưng tên Phượt như chúng tôi ,dù sao thì giữa nơi đồi hoang dầy đặc sương mù cũng có cái ăn và có người ngồi nói chuyện ,lúc này trời sẩm tối ,sương xuống càng lúc càng nhiều ,nhìn ra con đường lầy lội chúng tôi không ai bảo ai nhưng trên khuôn mặt cũng thoảng nỗi lo lắng,liệu có về kịp Lào Cai không đây ?

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232240589.jpg

Vâng đời trai đôi khi cũng phải có những giây phút sương gió bụi trần như thế này mới Phiêu và đúng bản chất của những tên Phượt các bác ạ

Audioman71
11-02-2009, 07:52
Tiếp nèo ....

Có một chiếc xe Ford chở mấy chú Tây đỗ xịch trước mặt chúng tôi ,bọn chúng quần áo thơm tho nói chuyện líu lo với nhau và rất khoái phong cảnh nơi đây ,chúng cảm thấy khoái trá với những đoạn đường này cũng như những quán cóc ven đường.
Nhìn thấy chúng tôi ăn mặc khác những người đi cùng và lại đeo một đống hành lí ,một tên tiến đến hỏi :
"Chúng mày đi đâu vậy "
Tôi trả lời :"Phượt " thằng Tây bèn hỏi lại tôi : Vắt Đa dít min Phượt?Úi dời thằng này hỏi khó !
Tôi bèn trả lời bằng tiếng việt Phựot giống mày ?lúc này anh phiên dịch đứng gần đó cứ tủm tỉm cười biggrin.gif tôi vẫn tỉnh bơ hỏi nó : Wheee ah chiu căm pom ,hắn hớn hở trả lời : Tao từ Mỹ tới .... híc híc hóa ra là một thằng Mỹ mũi lõ
Sau một lát nói chuyện bằng mồm ,tay và chân và nó biết chúng tôi đi xe máy từ Hà Nội lên đây nó lắc đầu lè lưỡi ,nó lại còn hỏi từ HN lên đây bao xa ?tôi bảo mày hỏi thằng lái xe của mày ấy ,nó lắc đầu cười hô hố ..... (xin thưa chuyện có thật đấy nhé )

Sau khi thông đoạn đường này đoàn người lại hối hả lên xe để kịp về nhà với gia đình giữa chiều hôm giá rét ,riêng hai Phượt tử như chúng tôi lại có tâm trạng khác mọi người vì chúng tôi chỉ là những lữ khách ghé ngang qua sapa ... cái đích của chúng tôi đêm nay là phải đến được Lào cai .
Lúc ngồi đợi có nhiều người thấy cũng ấm cúng và vui vẻ nhưng khi đường thông các xe hối hả tách ra lao đi trong sương thì nỗi cô quạnh lại ập đến với chúng tôi những ánh đèn hậu le lói rồi tuột mất khỏi tầm mắt chỉ còn lại đặc sương mù che phủ ,không biết lúc này Hải Âu nghĩ gì nhưng riêng tôi thấy thực sự cô quạnh vì chiều muộn sương rơi nặng hạt tôi bật đèn pha mà không thể nhìn xa nổi 3 mét ,bên tay phải là vực sâu đường thì lên xuống quanh co ,phía trước thì tôi không hình dung ra là cái gì ,tôi chỉ chạy xe bằng cảm tính và nhận biết đường bằng cách nhìn xuống mặt đường gần đó để phát hiện sình lầy hay một cái gì đó ...ước gì giờ này có cái đèn pha vàng để đi sương .
Dần dần tôi cũng thấy lờ mờ những cột đèn cao áp hiện ra bên đường và trong lòng thấy an tâm hơn vì tôi hiểu chúng tôi đã gần đến Sapa ,tinh thần được lên dây cót nên tôi đi nhanh hơn để bám theo tên Hải Âu dày dạn kinh nghiệm đi đường trường đang chạy phía trước (hắn là lái xe lại có thâm niên với các vùng này nên đi rất có kinh nghiệm ).
Một điều tôi thắc mắc là tại sao bóng đèn ở đây lại không thắp loại bóng vàng hết mà lại có chỗ bóng vàng chỗ bóng trắng ??? với một thành phố đông khách du lịch mịt mù trong sương thì việc lắp hệ thống đèn vàng là rất nên !!!
Những nhà hàng đầu tiên đã xuất hiện trước mặt chúng tôi với ánh đèn rực rỡ đủ màu dưới lớp sương mù càng làm tăng thêm sự huyền bí và thơ mộng của Sapa ,càng đi sâu vào trung tâm hàng quán càng nhiều ,rất nhiều quán xá được bài trí cũng như xây dựng theo lối hiện đại và rất Tây ,là một người cũng hay Tơ Lơ Mơ nên tôi hiểu rằng không phải các du khách Việt Nam và nước ngoài lại tự dưng lên đây để tham quan hay nghỉ ngơi giữa một thị trấn đầy sương và giá lạnh này ,vâng giá như bây giờ được ăn mặc sạch sẽ ,quần áo thơm tho và vào một quán Cafe hay nhà hàng ngồi nhâm nhi cái gì đó và ngắm sương mù cùng những vệt đèn chạy ngoằn nghèo thì quả là phê "lòi mắt " .... he he .
Bopby bảo tôi bám theo hắn để chạy tới khu nhà thờ ,chạy được một lúc thì tới một cái ngã ....Mấy tôi cũng không nhớ và không kịp để ý vì sương mờ quá ,nhà thờ đá sừng sững hiện ra trước mắt chúng tôi ,hai anh em chúng tôi xuống xe và vào trước nhà thờ dưới những cáin nhìn rất ngạc nhiên của các du khách và người dân xung quanh ,quả thật nhìn chúng tôi như hai cái Rô bốt các bác ạ biết là không chụp được nhưng cũng cố làm một kiểu kỉ niệm ,nhìn ảnh các bác sẽ hình dung được sương mù ở đây nó ra sao

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232267242.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232267327.jpg

Vâng Sa Pa chào đón chúng tôi như thế này đây các bạn ạ ,Nếu nhìn kĩ ta có thể thấy được cái bậc đá của nhà thờ

Tranh thủ làm ly trà cho ấm bụng anh em chúng tôi lại lên đường nhằm hướng Lào Cai thẳng tiến ,cái ồn ào náo nhiệt cùng những ánh đèn màu rực rỡ của thị trấn Sapa dần dần lùi lại sau lưng và một màn đêm đen kịt cùng những đám sương mù dày đặc bao bọc chúng tôi ,vì chưa đi đường này bao giờ nên tôi không hình dung ra được cung đường ,tôi và Hải Âu mò mẫm đi trong đêm và tinh thần thấy khá căng thẳng ,tôi chỉ cảm nhận được là chúng tôi đang xuống núi đường thì đẹp nhưng dốc và quan trọng là không nhìn thấy gì ,thi thoảng có những chiếc ô tô con có đèn sương mù chạy qua chúng tôi lại tranh thủ bám đít để chạy ,được một lúc chúng lại bỏ chúng tôi vì đường mù nên không dám đi nhanh để bám theo ,giời này mà lao xuống vực thì khác nào Thiên Táng blush.gif chúng tôi chả dám .
Chạy được chừng 10-15km gì đó trời bắt đầu quang đãng và đường bắt đầu thấy khô hơn ,chúng tôi thở phào vì đã xuống khá thấp và dưới này sương đã hết .
Chúng tôi bắt đầu tăng tốc với những pha bó cua rất đẹp (đường đêm nên ko có xe chứ ban ngày chả dám )
Đến gần Lào Cai chúng tôi thấy một chiếc xe tải nặng đỗ xuôi chiều và loáng thoáng bóng dáng mấy chú công an giao thông ,gần đó một chị phụ nữ cầm cái đèn pin loại to cứ khom khom nhìn xuống vực như tim một cái gì đó ,đi đúng đến chỗ xe tải thấy chị ta nói :
Thấy rồi ngay dưới đây này ,có thắp hương không ?
Chú công an bảo thắp cho nó nén hương !
Chúng tôi chạy quá lên thấy chiếc xe máy đâm thằng đầu vào xe tải ,xe máy nát bét cùng cái mũ .... tinh thần lại chùng xuống ,thôi chạy chậm tí cho chắc ,gần vào đến thành phố Roài dại gì ...
Khoảng chừng 9h tối chúng tôi bắt đầu tiến vào Thành Phố Lào Cai nhừng ánh đèn lác đác xuất hiện ,càng vào sâu nhà cửa phố xá càng đông đúc với những trục đường lớn đan xen nhau ,do muộn và rét nên anh em chúng tôi không ghi lại cảnh vào thành phố

Trích một đoạn bài của Hải âu



Nói chuyện hôm ở trên Sapa xuống Lào Cai , Hôm đó sương Mù dầy đặc lúc đó tầm 7h 15 tối thì bọn em xuống đến nhà thờ Đá ở khu trung tâm , Lúc bọn em đỗ lại chụp ảnh ,mọi người nhìn hai người chúng em như từ trên giời rơi xuống :biggrin: :biggrin: :biggrin: ...
Có mấy bác xe ôm lại gần hỏi thăm bọn em đi đâu ,em nói còn xuống Lào Cai ,mấy bác bèn lắc đầu lè lưỡi :blush: :blush: :blush: khuyên chúng em ngủ lại vì sương mù dầy như này dân địa phương còn không dám xuống nữa là hai thằng lữ khách như chúng em . Một thoáng chần chừ rồi cũng vẫn quyết định xuống Lào cai ngay trong đêm . Em chạy đầu dặn Bác Hải là cứ nhìn cái đèn hậu của em mà bám theo ,lúc đó hai anh em cứ dò giẫm lầm lũi chạy trong màn đêm sương giá ,tầm nhìn đằng trước được khoảng hai mét là cùng .đã mấy lần em tý cua vào cọc mốc vì không nhìn thấy gì cả . Có bác nào đã lên Sapa rồi thì biết Cái đèo đó ban ngày nhìn cực kỳ nguy hiểm ,độ dốc lớn, cua nhiều , một bên là vách núi và một bên là vực sâu thăm thẳm , nói chung là nhìn rất ớn . Cũng may là Bác Hải không biết đường lên không có cảm giác sợ hãi nên cũng liều bám theo em :laugh:
Bình thường em đi xe máy từ Sapa xuống Lào Cai mất khoảng 40p ,nhưng hôm đó bọn em xuống mất đúng 1 tiếng 30 phút và cả hai đều bình an vô sự . Về nhà nghĩ lại mới thấy là bọn em quá liều mạng ,may mà Cô thương nên giờ này còn kể chuyện hầu các bác .
Hôm đó tuy mệt và rét khoảng 3 độ nhưng hai thằng chúng em đều cảm thấy toát mồ hôi mỗi khi đổ cua ...
Nhưng được cái là cái cảm giác ấy còn phê hơn là mỗi đứa uông một vốc thuốc lắc đấy các Bác ạ !!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: ...

anhminh
11-02-2009, 10:21
tớ cũng đã có 1 lần đi qua Sapa như thế, đi từ Điện Biên, qua Tam Đường, lên đến Thác Bạc thì tách đoàn, tớ với eskimot phóng về luôn HN từ Thác Bạc. Cũng sương mù mù mịt, đi lò dò, thỉnh thoảng thắng gấp vì phát hiện đường nó quành đi chỗ khác chứ ko đi thẳng như mình tưởng!

Audioman71
11-02-2009, 16:13
tớ cũng đã có 1 lần đi qua Sapa như thế, đi từ Điện Biên, qua Tam Đường, lên đến Thác Bạc thì tách đoàn, tớ với eskimot phóng về luôn HN từ Thác Bạc. Cũng sương mù mù mịt, đi lò dò, thỉnh thoảng thắng gấp vì phát hiện đường nó quành đi chỗ khác chứ ko đi thẳng như mình tưởng!

Hôm ấy không biết đường nên cũng cứ nhắm mắt đưa chân ,thực tế chạy xe nhưng trong lòng cũng không khỏi hoang mang và thấy hơi cô quạnh vì đường vắng ngắt lại không nhìn thấy gì ,thỉnh thoảng có cái ô tô chạy qua thấy rất mừng vì nhìn thấy được lờ mờ đoạn đường phía trước nhưng niềm vui nó cũng qua nhanh khi chiếc ô tô biến mất trong màn đêm và sương mù dày đặc .
Hải Âu lại còn bảo mình anh tranh thủ bám đít xe ô tô mà chạy :( híc bình thường lò dò chạy 10-20 km là cùng ,đuổu theo xe mà không hình dung ra đường thì đúng là chạy bằng niềm tin.
:T này thì Hải Âu xui dại này

Audioman71
11-02-2009, 19:49
Đón chúng tôi tại lào Cai là anh Tân (một TV của Audiovnclub) ,anh đã đặt sẵn cho chúng tôi một phòng nghỉ sát bên bờ sông giáp với biên giới ,nếu ra ban công ta có thể nhìn thấy nước bạn TQ ở bên kia sông với những nhà hàng cao ngất cùng đèn đóm sáng trưng .bên phía sông VN thì những nhà hàng khách sạn san sát ,xen lẫn những quán cafe bên đường trông khá đẹp

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232322703.jpg

Theo gợi ý của Hải Âu chúng tôi cùng nhau đến quán Thắng Cố của ông Quành ,đây là một quán Thắng Cố thịt Ngựa khá nổi tiếng ,lúc chúng tôi đến là gần 9h nhưng trong quán vẫn còn rất đông và khách vẫn ùn ùn kéo đến
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232323554.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232323641.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232323697.jpg

Toàn cảnh quán Thắng cố ông Quành

Lác đác bên trong có mấy chú buộc khăn chít Khố ,bên ngoài thấy mấy chú biển 29-30 rẹt ga chạy tới phía đuôi xe cắm cái cờ nhỏ cùng bọc hành lý ,tôi đoán chắc đây là mấy Phượt tử mới lên Lào Cai đêm nay ,mai họ sẽ đi Sapa ,kẻ tim đến người thì đi nghĩ cũng vui .
Một lát sau chảo Thắng Cố được bê ra ,nhìn bên trong thấy lúc nhúc thịt và các phụ kiện bên trong con Ngựa được thái nhỏ ,nói chung Thắng cô này cũng được cải tiến rồi nên cũng khá dễ ăn .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232324106.jpg

Audioman71
11-02-2009, 19:49
Tôi thấy gã Hải ÂU chui vào bếp nói gì với chủ quán ,lát sau chủ quán bê ra một đĩa ,trông khá kinh dị ,tôi nhìn qua lờ mờ cũng đoán được là cái gì ?nhưng giữ ý nên không hỏi ,Hải Âu giới thiệu với tôi đây là món Tomahok hay còn gọi theo tiêng dưới xuôi mình là c Ngựa ,eo ôi trông kinh thế Tomahok có khác .... thế là anh em chúng tôi lại lục tục lôi súng ông ra để bắn đĩa Tomahok Ngựa .
Hải Âu nói anh em mình hôm nay may quá vì bình thường loại này hết bay từ lúc chiều ,thậm chí có hôm còn không có vì nếu mổ ngựa cái thì chỉ có ... Ngựa thôi he he ... loại Tomahok Ngưa này bổ đủ thứ ,thảo nào lúc chiều ở Sìn Hồ khi gọi điện cho anh Tân gã Hải ÂU đứng bên ngoài nói chen vào dặn tôi bảo anh Tân đặt cho cái loại gì tô tô hok hok nhưng tôi không hiểu ....hóa ra cái này.

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232324847.jpg

Chúng tôi nhìn đĩa Tô Ma Hốc này rồi cùng cười ,"ước gì mình đượcnhư anh ấy "

Một đĩa này phải 4 thằng đàn ông lực lưỡng kèm theo bộ răng tốt mới có thể giải quyết hết các bác ạ .
Nhìn thì thấy ghê ghê nhưng ăn vào chắc không chết được đâu mà lo ,vì nó bổ .. nên anh em chúng tôi ra sức ăn he he.

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232325222.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232325195.jpg

Nồi Thắng cố khá ngon ,ba anh em chúng tôi vừa nhâm nhi vừa hàn huyên tâm sự với anh Tân cùng như chuyện audio của Lào Cai .
Cô Chuột chia tay chúng tôi lúc gần 9h để xuôi về HN ,còn lại 2 anh em chúng tôi mai lại rong ruổi tiếp .
Quá nửa đêm chúng tôi ghé nhà anh Tân chơi và xin phép về nghỉ ngơi sau chặng đường dài căng thẳng .

Audioman71
11-02-2009, 23:21
Ngày 3/1/2009

Sáng sớm tinh mơ chúng tôi đã mò dậy để xem xem bên kia bờ sông bà con Trung Quốc có dậy sớm như mình không biggrin.gif .nhưng chỉ thấy lác đác vài phương tiện đi lại và vài ánh đèn mờ .
6h kém anh em chúng tôi đã có mặt ở quầy lễ tân để trả phòng và rời Lào Cai ,trên đường đi chúng tôi ghé vào một tiệm phở nạp ít năng lượng rồi chúng tôi rời thành phố Lào Cai ....
Đường từ Lào Cai ra khá đẹp và rộng ,cộng thêm trời sáng sớm nên khá ít xe ,tận dụng những lúc này chúng tôi Phượt nhanh hơn để tranh thủ thời gian cho những chặng nghỉ khác .Tới ngã ba đường đi Bắc Hà chúng tôi rẽ phải vào nhánh đường có biển báo Cốc Pài ,chặng đường này lại lặp lại điệp khúc ổ gà ổ voi và những vũng bùn khá to.
Đường vào Bắc Hà vòng vo trên núi cao ,những con đường nhỏ ôm lượn xung quanh núi hòa cùng những mảng sương mù trông rất đẹp và rất giống cảnh trong Tây Du Ký :D ,chừng 2 tiếng sau chúng tôi bắt đầu tới ngã ba lối rẽ vào huyện Xí Mần và Si Ma Cai

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232437496.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232437734.jpg

Xin bổ xung thêm Huyện Xí Mần (thuộc tỉnh Hà Giang ) là điểm đến của khách du lịch trong và ngoài nước ,nơi đây phong cảnh rất đẹp và có bãi đá cổ với những hình khắc có từ hàng ngàn năm.

Audioman71
11-02-2009, 23:25
Phong cảnh rất đẹp và nên thơ với những con đường uốn lượn

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232437978.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438121.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438051.jpg

Những đứa trẻ đi chăn trâu đốt lửa sưởi ấm

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438187.jpg

Đố các bác biết đây là cái gì ??

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438325.jpg

Và những con đường đất đỏ lầy lội trơn trượt ... không biết còn những điều gì đang chờ chúng tôi phía trước ,đoạn này đường toàn đá lộ cộ bằng quả cam nên khá trơn

Audioman71
11-02-2009, 23:30
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438439.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438496.jpg

Đang chạy tự dưng lốp sau trượt vào khe bùn

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438575.jpg

Và !! Hải ÂU Help me.................................!!!!
Hắn quay lại cười hô hố và móc máy ảnh ra ... thế mới tức https://www.msnpro.com/emoticons/new-msn/shout.gif

Bên tay trái tôi là bờ vực ,tuy nó không sâu nhưng nhiều đá ,khi bị trượt tôi đành phải đánh lái cho nó rê vào vách núi và kết quả là phải chờ tay Hải ÂU kéo lên sau khi bị hắn bắn cho mấy phát ảnh bên trên .

Và khi lên được khỏi hố chúng tôi gặp một cô bé người dân tộc với nụ cười tươi và hồn nhiên ,bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết ,chúng tôi lại rút máy ra chụp .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438919.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232438926.jpg

Những nụ cười và ánh mắt dễ thương này luôn là nguồn động viên khích lệ chúng tôi suốt chặng đường dài đầy gian nan .
Khi chúng tôi lấy kẹo ra cho cháu bé ,cháu bé rất thích và thỏ thẻ " cháu xin hai chú " hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên ....

Sau một chặng đường dài cuối cùng huyện Xín mần cũng chào đón chúng tôi ..

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232439209.jpg



Xín Mần là một huyện thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam.


* 1 Vị trí
* 2 Hành chính
* 3 Diện tích và dân số
* 4 Du lịch

*Vị trí

Xín Mần ở phía Tây Bắc tỉnh Hà Giang. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và Bảo Yên của tỉnh Lào Cai, phía Đông giáp Hoàng Su Phì, phía Nam giáp Bắc Quang của Hà Giang.

*Hành chính

Xín Mần có 19 xã là: Nàn Xỉn, Xín Mần, Bản Díu, Chí Cà, Thèn Phàng, Trung Thịnh, Pà Vầy Sủ, Ngán Chiên, Cốc Pài, Cốc Rế, Tả Nhìu, Thu Tà, Nàn Ma, Bản Ngò, Chế Là, Quảng Nguyên, Nấm Dẩn, Nà Chì và Khuôn Lùng. Trung tâm huyện lỵ đặt tại xã Cốc Pài.

* Diện tích và dân số

* Diện tích: 581,8 km²
* Dân số: 50.700 người
* Mật độ dân số: 87 người/km²

Audioman71
12-02-2009, 22:33
Huyện Xín Mần là điểm đến lần đầu tiên của tôi cũng như nhiều bạn khác nhưng nó là điểm dừng chân không thể thiếu đối với mỗi dân Phượt ,những ai đã lên Tây Bắc họ đều có một ước muốn là được đến Xín Mần,nó có một ấn tượng rất đặc biệt với phong cảnh khá là hoang sơ ,những mái nhà nằm chênh chếch trên đồi cách nhau vài chục mét ,đời sống của những hộ dân ở đây còn khá thiếu thốn ,có những mái nhà xiêu vẹo ,nếu gặp những cơn lốc hay gió lớn nó có thể đổ bất kì lúc nào .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232470606.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232470688.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232470695.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232470702.jpg

Rất may cho chúng tôi hôm tới Xín Mần lại có phiên chợ ,bà con đi chợ khá đông và chúng tôi không bỏ lỡ dịp này để tìm những bức ảnh đẹp .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232470855.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232470979.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232471024.jpg

Và những chùm ớt khô

Audioman71
12-02-2009, 22:39
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232471090.jpg

Dép này người dân tộc dùng đi rừng rất tốt,thấy mấy anh biên phòng nói là của người Mèo

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232471090.jpg

Quần ấo thổ cẩm các loại đầy màu sắc

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232471623.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232471726.jpg

Và những gương mặt thơ ngây

Audioman71
12-02-2009, 22:40
Và những gương mặt thơ ngây

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232471800.jpg

Những thiếu nữ trong các bộ váy áo sặc sỡ ,cô áo trắng cũng được đấy chứ nhỉ biggrin.gif
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232472055.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232472158.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232472280.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232472459.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232472679.jpg
Hải Âu thì đang khoe ảnh vừa chụp với mấy cô gái bản (tán gái bản )

Hải âu
12-02-2009, 22:51
Tiếp đi chứ ! Cái khăn nịt đầu anh tặng chú thế nào ? Có phát huy tác dụng không?

HaiAu : tối qua mới lấy được chai rượu chú tặng . Ngon quá ! Rất cám ơn về rượu Hạt Dẻ Trùng Khánh nhé!
Có gì đâu Bác Già lại khách sáo rồi . Hôm nào lên em vào Thổ Bình ăn món cá bóp đầu ,uống riệu thì nhất quả đất luôn (beer)(beer)(beer) ...

gecko
14-02-2009, 12:54
Xem các bác tả đã quá, em lại nhớ chuyến đi của em hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy vất vả nhưng vui và thật khó quên!

Audioman71
14-02-2009, 15:34
Xem các bác tả đã quá, em lại nhớ chuyến đi của em hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy vất vả nhưng vui và thật khó quên!

Năm ngoái bác đi đâu ? cho em xem với :D

Audioman71
14-02-2009, 22:58
Sau nửa tiếng giao lưu cùng bà con và chia kẹo cho các cháu nhỏ ,chúng tôi lại lên đường vào trung tâm huyện Xín Mần ,huyện Xín Mần khá nhỏ với vài dãy phố dốc theo sườn núi ,trong huyện cũng có cây xăng (rất cần cho Phượt ) và cũng có một của hàng bán xe máy khá khang trang ,chúng tôi ghé một quán cơm gần đó ,quán này nằm ngay đoạn dốc nên đỗ xe khá vất vả ,quán tuy bài trí đơn giản nhưng khách ăn khá đông ,Boby nói quán này ăn ngon nhất ở đây .
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232473302.jpg

Bữa cơm trưa ở Xín Mần của chúng tôi khá đơn giản với món thịt đông cùng chả lá lốt khá ngon ,anh em chúng tôi giải quyết bữa cơm khá nhanh và nhanh chóng lên đường ,trước khi đi không quên hỏi đường từ đây ra Bãi Đá Cổ còn bao xa và từ Bãi Đá Cổ đi Việt Quang có dễ đi không ? ông chủ bảo sẽ mất 12km đường khó đi nhưng đoạn đường sẽ ngắn hơn,đường vào Bãi Đá Cổ cũng khá xóc và trơn

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232473477.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232473536.jpg

Đường ngoằn nghèo quanh co ôm theo núi

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232473784.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232473871.jpg
Xín Mần nhìn từ trên cao xuống

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232473589.jpg

Và những dãy ruộng bậc thang đang chuẩn bị gieo mạ ... rất tiếc là chúng tôi đi vào sau mùa lúa nên không ghi lại được những cảnh đẹp của những ruộng lúa chín vàng

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232473956.jpg

Những lòng suối khô cạn trơ ra những hòn sỏi,đá to nhỏ rất đẹp



--------------------

Audioman71
14-02-2009, 22:59
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474145.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474130.jpg

Và những cung đường

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474234.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474299.jpg
Xin kiểu ảnh nào !!!

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474375.jpg

Sau gần 40 phút chạy xe ,khu Bãi Đá Cổ đã bắt đầu xuất hiện trước mặt chúng tôi ,
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474632.jpg

nếu đi bộ lên Bãi Đá Cổ chúng phải để xe bên dưới và leo lên chừng 300m ,nếu đi xe máy chúng tôi phải đi đường vòng lên trên núi ,chúng tôi quyết định chạy xe vòng lên núi

Audioman71
14-02-2009, 23:00
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474620.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474720.jpg

Bãi Đá Cổ thuộc xã Nấm dẩn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232474842.jpg
Ghế Ngồi bằng Đá Cổ

Audioman71
14-02-2009, 23:02
Những hình vẽ trên Bãi Đá Cổ ,dưới đây là một hòn đó lớn với nhiều hình vẽ cổ từ hơn 1000 năm trước .

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232617603.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232617610.jpg

Đây là một bản nằm trong bãi đá cổ

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232617892.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232617970.jpg
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232617744.jpg

Rời Bãi Đá Cổ chúng tôi quay lại ngã ba đường và rẽ ra lối chạy ra Quang Bình đoạn đường này thực sự khó đi và lầy lội ,có những đoạn chúng tôi phải dắt bộ vì đường gập gềnh và dốc quá,giữa đường chúng tôi gặp một cây sến 500 năm tuổi

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232883544.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232883604.jpg

Tranh thủ chụp vài kiểu ảnh lưu niệm cùng cây Sến

Audioman71
14-02-2009, 23:08
Tranh thủ chụp vài kiểu ảnh lưu niệm cùng cây Sến
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232883766.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232883945.jpg

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232883937.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232884034.jpg

Audioman71
14-02-2009, 23:09
https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232884041.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232884264.jpg

Suốt chặng đường là những quãng đường lầy lội cùng đá hộc ..

https://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232884164.jpghttps://www.audiovnclub.net/forum/uploads/monthly_01_2009/post-3-1232884256.jpg


Và xuống dốc ..

Chúng tôi tới Quang Bình tầm 7h tối ,sau khi nghỉ ngơi chừng 20 phút chúng tôi lại tiếp tục lên đường về Tuyên Quang ,đây chính là chặng cuối của anh em tôi ,tầm 9h thì tới Tuyên Quang trong lạnh giá ,chúng tôi nghỉ ngơi ăn tối rồi chạy thẳng về nhà Hải Âu nghỉ ngơi để sáng mai tôi lại xuôi về HP sớm ,vậy là cuộc hành trình của chúng tôi đã khép lại....
Chúng tôi lại hẹn nhau sang năm nếu điều kiện cho phép sẽ làm một chuyến xuyên Việt :D

Mây Lang Thang
20-02-2009, 16:13
Bác audioman có chuyến đi thú vị thật ,hôm nào phải gặp bác để nghe bác kể chuyện Tây Bắc mới được .

gecko
21-02-2009, 08:47
Năm ngoái bác đi đâu ? cho em xem với :D
Thì e đi như bác đi ý. Thế này này:

Chia tay trước giờ G - cafe Memory/ Sapa
https://lh6.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwbyeX8w3I/AAAAAAAAAHE/m5SpWTZwTSU/P1060041.JPG

Sợ trên đường lúc sa cơ, e chọn cái này mang theo
https://lh3.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwbxvVcQzI/AAAAAAAAAG0/pQIhdFVmfIM/P1060036.JPG

Cảnh đẹp trên đường
https://lh3.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwQAo-cgCI/AAAAAAAAAGc/GfmDwPN_fkQ/s720/P1060019.JPG

Đổ đèo
https://lh6.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwbxVaY4HI/AAAAAAAAAGs/tP2PgDs7sL4/P1060081.JPG

https://lh6.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwfJ8sC5pI/AAAAAAAAAHs/YIg9xk8UIbc/P1060110.JPG

Giải lao
https://lh4.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwfJYzGYoI/AAAAAAAAAHc/BGbYf45vZ2o/P1060117.JPG

e hì hục làm 1 loạt post nó ứ lên bực quá, đọc lại hóa ra chỉ được post 7 hình, tụt hết cảm xúc rồi, e nghỉ tí

Audioman71
21-02-2009, 17:59
Bạn Pót lên đi ,mình cũng phải cắt ảnh ra thành nhiều Post mà !
Cái ảnh này có phải bạn chụp đoạn lối vào Xí mần ko ? cảnh đẹp vãi hàng ... hồi mình với Hải Âu đi họ gặt sạch rồi :(

Mây Lang Thang
26-02-2009, 21:09
Thì e đi như bác đi ý. Thế này này:

Chia tay trước giờ G - cafe Memory/ Sapa
https://lh6.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwbyeX8w3I/AAAAAAAAAHE/m5SpWTZwTSU/P1060041.JPG

Sợ trên đường lúc sa cơ, e chọn cái này mang theo
https://lh3.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwbxvVcQzI/AAAAAAAAAG0/pQIhdFVmfIM/P1060036.JPG

Cảnh đẹp trên đường
https://lh3.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwQAo-cgCI/AAAAAAAAAGc/GfmDwPN_fkQ/s720/P1060019.JPG

Đổ đèo
https://lh6.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwbxVaY4HI/AAAAAAAAAGs/tP2PgDs7sL4/P1060081.JPG

https://lh6.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwfJ8sC5pI/AAAAAAAAAHs/YIg9xk8UIbc/P1060110.JPG

Giải lao
https://lh4.ggpht.com/_wKH-o8q5r_Y/SQwfJYzGYoI/AAAAAAAAAHc/BGbYf45vZ2o/P1060117.JPG

e hì hục làm 1 loạt post nó ứ lên bực quá, đọc lại hóa ra chỉ được post 7 hình, tụt hết cảm xúc rồi, e nghỉ tí

Cánh đồng lúa này đẹp quá ,bác chụp chỗ nào vậy ?

thoasapa
01-03-2009, 22:43
Đọc cái Nick của bạn mình lại nhớ tới buổi tối hôm ấy trên Sapa ... :D
Chuyện xảy ra vào buổi tối ạ?;) Khà khà, mà khiến bác nhớ kiểu :D thì hay ho lắm đây! Chắc là x dám kể trên "phượt" đâu mà. Nói nhỏ với em đi;)

Audioman71
04-03-2009, 07:38
Chuyện xảy ra vào buổi tối ạ?;) Khà khà, mà khiến bác nhớ kiểu :D thì hay ho lắm đây! Chắc là x dám kể trên "phượt" đâu mà. Nói nhỏ với em đi;)

Hôm tới này lên Lào Cai làm việc một tuần em sẽ Phượt lên Sapa một hôm lượn lờ chụp ảnh ,mời Cafe bác và nói nhỏ với bác (beer)

thoasapa
04-03-2009, 20:06
Hôm tới này lên Lào Cai làm việc một tuần em sẽ Phượt lên Sapa một hôm lượn lờ chụp ảnh ,mời Cafe bác và nói nhỏ với bác (beer)

Ok. Điện thoại cho em nhé. Số của em là 0913287979. Hì hì, em khoái nghe mấy chiện "bí mật" lém!:D

Audioman71
07-03-2009, 18:59
Ok. Điện thoại cho em nhé. Số của em là 0913287979. Hì hì, em khoái nghe mấy chiện "bí mật" lém!:D

Cảm ơn Thoa ,sẽ Call trước khi lên Sapa
Tính trốn làm 2 hôm để lượn hết Sapa không biết có đươc không ?:)

Mây Lang Thang
20-03-2009, 18:53
Cảm ơn Thoa ,sẽ Call trước khi lên Sapa
Tính trốn làm 2 hôm để lượn hết Sapa không biết có đươc không ?:)

bác mà lên sapa 2 ngày thì nhiều ảnh lắm đây ;) chúc bác có nhiều ảnh đẹp về cho anh em xem .

Audioman71
03-04-2009, 23:05
Ok. Điện thoại cho em nhé. Số của em là 0913287979. Hì hì, em khoái nghe mấy chiện "bí mật" lém!:D


To thoasapa

Nếu không có gì thay đổi thì 16/3 âm lịch mình bắt đầu lên Lào Cai công tác ,dự định của mình ở Lào Cai 15 ngày và có mấy cái gạch đầu bờ muốn đi :
Dự định đi hết mấy bản ở Lào Cai
Sẽ đi Y Tý
Đi chợ tình Khâu Vai Hà Giang vào hoảng 26/4 dương
Đi Sa Pa chụp lại ít ảnh vì hôm trước lên sương mù nhiều quá .

Rất mong nhận được tư vấn của thoasapa

Audioman71
01-04-2010, 13:46
Phiền bác MOD nào ghé qua Thớt này sửa hộ Audioman71 mấy cái đường Link ảnh www.audiovnclub.net sang đuôi .vn với (www.audiovnclub.vn)