PDA

View Full Version : Nước nổi - những góc nhìn bình yên (8/10/2011)



Độc hành
12-10-2011, 11:40
Lũ năm nay lớn, theo đa số người dân địa phương thì còn cao hơn đỉnh lũ lớn năm 2000, có điều nước năm nay về nhanh hơn bình thường khiến cho nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc gia cố đê bao chặn nước tràn đồng. Đã có những đê bao bị vỡ, đã có những đồng lúa mất trắng, đã có những ao nuôi cá không kịp gia cố bờ bao, không kịp giăng lưới vây khiến cá 10 phần đi hết 7, đã có nhiều nhà bị ngập, những con đường đứt đoạn không thể lưu thông bằng đường bộ. Nếu chỉ có thế thì đúng là lũ dữ nhưng bên cạnh đó có những thứ mà lũ đem lại nhưng khó có thể đong đếm cụ thể, đó là nguồn thuỷ sản tự nhiên vô cùng phong phú đa dạng, lũ cũng mang đến phù sa màu mỡ cho những cánh đồng, rửa trôi phèn, rửa trôi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của những vụ trước. Tạm bỏ qua phần thiệt hại, mình sẽ chỉ nhìn phần bình yên của lũ thôi nhé.
Thực tế thì để cho các bạn nào có dịp đi vào mùa này để cảm nhận, topic này chỉ phản ánh được phần nào thôi vì nó sẽ chỉ có ảnh và không có cảm xúc cảm sốt gì của chủ topic :D

Một góc cánh đồng trong khu di tích Gò Tháp.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/4.jpg



Những cánh đồng cỏ năn lác đác hoa sen.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/6.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/9.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/10.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/th30.jpg

Độc hành
12-10-2011, 11:54
Đi câu kiếm con cá lóc.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/1-1.jpg

Nào quăng cái chài kiếm cá đê.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/12.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/13.jpg

Quăng chài kiếm cá lâu bỏ mợ, giăng cái lưới ngay cống thoát nươc này kiếm cá nhanh hơn nha chú.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/27.jpg


Cần gì quăng, cần gì lưới, để cái đăng này cá tự chui vào nhé.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/15.jpg

Có cá rồi, kiếm thêm ít bông súng làm cái lẩu chứ.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/16.jpg

Độc hành
12-10-2011, 12:06
Đợi các bác chài lưới lâu quá, ra chợ cho nhanh.
Rắn đủ loại.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/th2.jpg

Cá rô đồng. 40k/kg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/th5.jpg

Cá linh, điên điển

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/th7.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/th8.jpg

Bông súng.(2k/bó)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/th10.jpg

À phải có tí chuột chứ. Đi bắt thôi. (Bán cũng được 25k/kg đấy)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/th17.jpg

Thịt nó. (35-40k/kg làm luôn)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/TH-VH/th4.jpg

Độc hành
12-10-2011, 12:38
Mùa nước thì nghề nuôi vịt chạy đồng rất phổ biến.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/21.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/vit.jpg

Những dòng kênh mênh mông. (Trông cũng êm đềm nhỉ. Thực tế thì bên trái là cây cầu Phú Thọ bị sập, bên phải là đầm cá tra bị sạt bờ, cá đi gần hết)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/26.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/25.jpg

Độc hành
12-10-2011, 12:56
Cánh đồng Thường Phước (gần cửa khẩu VN-Cam)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/31.jpg

Những cánh đồng mênh mang nước phù sa (cánh đồng Phú Lộc giáp ranh biên giới Cam)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/37.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/39.jpg


Khúc kênh này làn nước vẫn còn xanh.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/45.jpg

Quà tặng mùa nước nổi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/44.jpg

rubicon
12-10-2011, 13:12
Để ý thấy bạn Độc hành này chụp ảnh thiệt là đẹp. Hình của bạn không nhận ra 1 chút gì là PS. Bộ gear của bạn gồm những gì thế nhỉ? Có thể ngía qua và...mượn được ko? Haha.

Độc hành
12-10-2011, 13:23
Để ý thấy bạn Độc hành này chụp ảnh thiệt là đẹp. Hình của bạn không nhận ra 1 chút gì là PS. Bộ gear của bạn gồm những gì thế nhỉ? Có thể ngía qua và...mượn được ko? Haha.

:D Gear bèo mà Rubicon, Pentax K20D+Kit 18-55. Hình thì không PS (muốn dùng mà máy tính yếu quá chạy ko nổi :D), trước kia hay dùng Light Room còn giờ chỉ dùng Photo Scape để xoay và crop cho dễ nhìn chút thôi.

Namir
12-10-2011, 18:07
Hình của a Độc Hành lúc nào mà chẳng đẹp :D e kết cái style up hình mộc của a, không PS. Trên phượt giờ nhiều người chụp hình cứ ỷ lại vô PS, chụp xấu òm, sau đó sửa PS lại ... càng xấu hơn :D

quycoctu
12-10-2011, 18:26
hôm nay mới biết cao thủ đây.:) HÌnh đẹp quá ĐH, cả về khung ảnh lẫn về góc nhìn cảm xúc.

Độc hành
13-10-2011, 10:20
Ặc ặc Duy và Quỷ nói hơi quá. Chắc cao thủ đầu mưng mủ á. :D.
P/S hay phần mềm xử lý ảnh nào đó rất nên dùng nhé vấn đề là dùng như thế nào sao cho hình nhìn không giả tạo mới đáng nói. Chụp mẫu mà cứ mộc mộc cái mặt là thế nào cũng bị :T (may quá mình chả mấy khi chụp mẫu :D)

P/S : Mình lại thích hình và cách đi của Quỷ. Chắc lúc nào đó bàn cái vụ chào cột mốc nhỉ.
Namir. Năm 2002 về miền tây được ăn gà hấp muối, cá lóc hấp muối, quên bẵng đi bao lâu mãi đến khi đọc box ẩm thực của cậu mới nhớ ra. Từ hôm bữa tự mần được 3 con rồi. Đạt chuẩn. Thanks nha.

Độc hành
13-10-2011, 10:39
Nhìn cảnh này có cảm giác đang ở một ngư trường trên biển. Giữa mênh mông nước, người dân đang chài lưới, trên đầu những đàn chim đang bay lượn (không biết chim gì - loại chim săn mồi chờ chực phía trên, thi thoảng bổ nhào xuống bắt những con cá nhỏ)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/40.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/42.jpg

Vị trí chỗ này là ngã 4 giao nhau giữa kênh và sông, nước chia làm 2 luồng rõ rệt một bên đỏ ngàu phù xa, một bên vẫn trong xanh.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/41.jpg

Cây cầu dẫn qua kênh vào cánh đồng đã bị gãy từ bao giờ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/43.jpg

Niềm vui trẻ nhỏ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/46.jpg

Độc hành
13-10-2011, 11:05
Những cánh đồng nước ngập từ lâu, phù sa đã lắng xuống, nước rất trong.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/48.jpg

Sông Bình Di, nước vẫn cuồn cuộn chảy. Qua sông một đoạn là thuộc đất Cam.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/49.jpg


Ngoài lề tí :D Hẹn lần sau vượt biên giới xử cái này. Chẵn 10km từ vị trí nhà thờ hồi giáo.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/ag11.jpg

Đoạn cửa lạch thông búng Bình Thiên với sông Bình Di.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/50.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/51.jpg

Độc hành
13-10-2011, 11:23
Búng Bình Thiên. Do có đường lạch thông với sông Bình Di nên mực nước trong búng cũng lên xuống theo mực nước sông. Có thể nói nước trong búng cao nhất và đẹp nhất vào mùa nước nổi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/60.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/59.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/58.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/54.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/61.jpg

Lại chuyện ngoài lề tí. Ngồi nói chuyện với mấy bác lớn tuổi ở gần búng nghe các bác nhắc tới một loài cá nghe rất thành kính đó là "ông được" (có lần mình cũng nghe các bác lớn tuổi ở Phú Tân,AG nói đến), loài cá to, nặng trên 100 kg, rất khoái chạy theo ghe thuyền, các cụ kể ngồi trên thuyền thấy cá chỉ cần kêu đua đi ông được :), là cá bắt đầu đuổi theo ghe. Theo suy đoán của mình thì rất có thể đây là loài cá heo nước ngọt. Khả năng trước kia loài cá heo này đã xuôi dòng Mekong về Việt Nam?
http://www.khoahoc.com.vn/khampha/the-gioi-dong-vat/34466_Ca-heo-tren-song-Me-Kong-sap-tuyet-chung.aspx

nhocdekhoc
14-10-2011, 10:58
Like những tấm ảnh ở Búng Bình Thiên của bác. Like quan điểm của bác về Ps. Tiếp đi bác!

Độc hành
15-10-2011, 09:50
Đầu nguồn sông Tiền giáp ranh phía Cam.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/crop.jpg

Kênh Vĩnh Tế, chỉ phân biệt kênh và đồng nhờ cột mốc đường thuỷ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/pano2crop.jpg

Gần khu vực này mới bị vỡ đê đêm qua.
TT - Khoảng 9g30 ngày 14-10, đê bao ở bờ bắc tuyến kênh Đào, thuộc ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc (An Giang) bị vỡ đứt một đoạn dài hơn 40m. Nước tràn vào ruộng như thác đổ khiến nhiều diện tích lúa ở hai xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế của thị xã Châu Đốc sớm bị ngập chìm trong biển nước.

Có mặt tại hiện trường, chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc Phan Hồng Vân cho biết tuyến đê này mới được làm để tăng diện tích sản xuất vụ thu đông trong năm nay nên còn khá yếu. Trước mắt đã có hơn 2.200ha lúa bị thiệt hại. Đây là vụ vỡ đê gây thiệt hại lớn nhất ở ĐBSCL kể từ đầu mùa lũ tới nay. Nguồn báo tuổi trẻ

Anh Cu Vịt
16-10-2011, 09:40
những bức ảnh của bạn thật nhiều cảm xúc.
Tiếp đi bạn ơi

Độc hành
17-10-2011, 10:41
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/pn5crop.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/pn3.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/8-2.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/3-2.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/7-2.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/15-1.jpg

caucom
17-10-2011, 16:42
Lại chuyện ngoài lề tí. Ngồi nói chuyện với mấy bác lớn tuổi ở gần búng nghe các bác nhắc tới một loài cá nghe rất thành kính đó là "ông được" (có lần mình cũng nghe các bác lớn tuổi ở Phú Tân,AG nói đến), loài cá to, nặng trên 100 kg, rất khoái chạy theo ghe thuyền, các cụ kể ngồi trên thuyền thấy cá chỉ cần kêu đua đi ông được :), là cá bắt đầu đuổi theo ghe. Theo suy đoán của mình thì rất có thể đây là loài cá heo nước ngọt. Khả năng trước kia loài cá heo này đã xuôi dòng Mekong về Việt Nam?
http://www.khoahoc.com.vn/khampha/the-gioi-dong-vat/34466_Ca-heo-tren-song-Me-Kong-sap-tuyet-chung.aspx

Ngoài lề, rồi ngoài sân luôn

Ở Miền Tây người ta gọi là "Ông Nược" để tỏ lòng tôn kính cá heo nước ngọt sống ở sông MêKông, ngày trước ổng vào tận Tp Cao Lãnh, còn bây giờ không biết ổng có vượt qua lưới giăng trùng điệp hay không (NO)

Danh Kenvin
17-10-2011, 18:40
Góc ảnh bạn chụp rộng và đẹp quá!Thật là ấn tượng!(c)

giantia
17-10-2011, 19:03
Ảnh đẹp và rất có hồn. Cám ơn!

banglang
17-10-2011, 20:59
Cảm ơn anh về những bức ảnh thật tuyệt vời. Tiếp tục theo dõi hồi ức để chiêm ngưỡng khung cảnh bình yên của miền tây mùa nước lũ.

Độc hành
18-10-2011, 11:09
Bờ ruộng đã bị ngập chỉ còn thấy những hàng tràm mảnh dẻ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/20.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/24.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/10-2.jpg

Đâu đó vẫn còn có những cánh đồng được đê bao kỹ càng, không bị ngập nước.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/4-2.jpg

Những ruộng lúa nước ngập lắp xắp xen kẽ những cây thốt nốt.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/12-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/4-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/3-1.jpg

giantia
18-10-2011, 19:59
Phong cảnh thanh bình và đẹp quá!

quycoctu
18-10-2011, 20:59
Ảnh của Độc Hành đẹp tuyệt, đẹp tuyệt. Cao thủ lang thang thứ thiệt đây mà. :)

quycoctu
18-10-2011, 21:00
cũng có những cung trùng nhau đó nhưng góc nhìn của quỷ không được vậy.:) Đúng là đa cái nhìn muôn cái tình.:)

Kẹo Bạc Hà
18-10-2011, 21:25
Hình anh chụp đẹp thì ai cũng biết rồi, nhiều người khen rùi, em chỉ lẳng lặng bấm thank và like thôi, nhưng nhìn hàng tràm mảnh dẻ và rặng thốt nốt thì...chịu hết nổi, phải viết comment thôi. Đẹp lắm anh ah, em đặc biệt thích góc nhìn của anh về nét đẹp An Giang

newsunvn
19-10-2011, 16:06
Thiên hạ khen bác nhiều quá, nhưng khen đúng :) em cũng muốn khen bác một câu. Thích góc nhìn của bác về mùa nước nổi, cảnh đẹp và thanh bình làm lòng nhẹ hẳn đi. Thanks bác đã chia sẻ.

chickenpro
29-12-2011, 16:43
Bờ ruộng đã bị ngập chỉ còn thấy những hàng tràm mảnh dẻ.

Những ruộng lúa nước ngập lắp xắp xen kẽ những cây thốt nốt.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/12-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/4-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Angiang/3-1.jpg

Mấy bức ảnh này không hiểu sao lại làm em nhớ về bộ phim Đất Phương Nam được xem cách đây gần chục năm. Miền quê Việt Nam đẹp không thể tả :)