PDA

View Full Version : Leo Núi Chứa Chan - Chán Chưa? Dĩ nhiên là Chưa Chán ! 8-9/10/2011



TrungDaDieu
11-10-2011, 09:51
Hic, hic , thật là tôi nghiệp cho Chủ thớt, sau những đêm thức trắng để lo cho cả nhà đi Chứa Chan, rùi to mồm cãi nhau với mấy anh “Trưởng Trạm giả ” =)). nay Chủ thớt đã tèo rùi. Trứng đành phải lo luôn cái nhiệm vụ xây tạm cái nhà chỗ này cho mọi người chia sẻ , nhí nhố với nhau.
Sau hai ngày vẫn còn khào khào , cái chân rời khỏi đầu gối, cái đầu rũ rượi , cái tay mỏi nhừ,… nói chung là tất tần tật, chưa hồi phục
Còn cái balo, cái quần jean nặng mấy ký lô bùn đất, … vẫn chưa giải quyết xong….
Còn đâu đây cái dáng vẻ khúm núm của 3 đứa khi vào đồn…..
Nhiều thứ quá, để từ từ viết …hí hí

TrungDaDieu
11-10-2011, 10:59
Một chuyến đi đầy trắc trở về giờ giấc , không thể tưởng tượng được. Theo lịch hẹn hò từ tờ mờ sáng 6h. Biết rằng sẽ đi 2 nhóm nhưng ai đâu ngờ…
12h đêm thứ 6 , Trứng đang nửa tỉnh nửa say vì mấy ly bia , Namir gọi chị ơi mai em không đi được lúc 6h , em có việc gấp , hic hic hay là mình đi 12h hết nha chị? Hic hic, ai lại làm thế bao giờ, nếu không có mems mới thì sao cũng được, nguyên cả nhóm đầu toàn là mems mới mình làm thế hông được . Nhưng giờ 12h đêm rùi làm sao đây? Thôi thì để chị nhắn cho mọi người vậy ….
Mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng soạn tin nhắn gủi cho mọi người, mai mọi người lên hệ với Namir nhé, , tưởng chừng như thế là xong
Vậy mà ,.có người nhận đến 2 cái tin nhắn, có người chẳng nhận được cái nào, báo hại hai em Hồng Anh ra Thủ Đức chờ mòn mỏi . Sorry hai em nhé.
Còn chị Wanderlust nhận tin nhắn thì mừng quá chừng vì được ngủ nướng thêm 1 tiếng nữa. hehe

TedNguyen
11-10-2011, 11:22
Bắt đầu của chuỗi những giấc mơ kinh hoàng trên đỉnh Chứa Chan.... mà vẫn chưa chán há há há :gun:gun:gun:gun

TrungDaDieu
11-10-2011, 11:26
Hehe, mình ung dung ở nhà ăn sáng, dọn dẹp chờ đến giờ là phắn thui. Nhưng mọi chuyện không như mình nghĩ.
Cái điện thoại , hic cái điện thoại nó làm mình nhức đầu, mọi người tới nơi gọi mình í ới, hic hic. Chưa giải quyết xong cái vụ bị lệch giờ giấc thì Janae lại gọi Trứng ơi anh chưa về kịp em lấy đùi dê dùm anh, hic hic, tất bật vác cái xe đua đi lấy đùi dê.
Vừa lấy xong cái đùi dê, chị Wanderlust em ơi xe Namir bị hỏng rùi, không thể tiếp tục đi Chứa Chan, hu hu giờ chị làm sao đây … Trời ! Sét đánh ngang tai. Làm sao bây giờ?
Namir đi sửa xe , cũng chẳng khả quan hơn phải về lại T .phố. Hơn 10h trưa mọi người vẫn lẩn quẩn ở Thủ Đức, chời ơi là chời.
Thôi thì phó thác cho chị Wander và anh Hoàn vậy, mọi người đi trước đi , kiếm chỗ ăn uống nghỉ ngơi rùi chờ tụi này xuống rùi leo núi luôn chứ biết sao giờ?
Sorry mọi tất cả mọi người nhóm đầu nhé, thiệt là không biết phải nói như thế nào nữa.:(

TrungDaDieu
11-10-2011, 11:45
Giải quyết xong mọi chuyện thì cũng trưa rồi, chẳng kịp lo cho cái bụng ra chờ mọi người đến. Keng 12h , có vài mems đến , rồi chờ….
Chẳng thấy Chủ thớt đâu . Thì ra là bận bịu, lo o bế các Sếp để chuẩn bị được lên lon, kiếm tiền cho cả nhà đi Phượt, hí hí. Tạm chấp nhận!
12h30 mới thấy Thớt tới , cập rập lại quên mang lều , lại quay về…
Có 1 nhân vật không đủ kiên nhẫn nên đã bỏ cuộc. Sorry anh vì đã làm mất thời gian của anh , nhưng em nghĩ là anh cũng không phù hợp với nhóm em đâu. Em hy vọng anh đừng vì lời nói này của em mà anh đóng của Web Phuot, tội nghiệp tụi em lắm….=))
12h40 mỗi đứa ổ bánh mì, vừa chạy xe vừa gặm….
Lúc đầu hẹn hò 12h trưa, đúng giờ linh luôn , nghĩ tới quải quá, nắng nôi, nhưng đúng là có con Ngọc hoàng đi cùng.
Khởi hành 12h 40 mà trời không 1 tí nắng , áng mây đi theo Phươt dại từ Sài gòn đến Long Khánh lúc 5h chiều….
Xe Janae lại bị hỏng! Không biết có hỏng thật không hay là ông trời tạo thêm cơ hội cho 2 người đi riêng???

TrungDaDieu
11-10-2011, 12:10
Mà cũng nhờ cái xe anh Janae hỏng nên tụi em mới có được mấy trái bắp nấu, ngon ơi là ngon.
Lúc này em Duy bị chộp mấy shot, em chuẩn bị tinh thần mà chuộc hình đi nhé;)
Tranh thủ ngồi ăn bắp , gọi điện hỏi thăm tình hình nhóm 1 thế nào? vừa mới alo6 đã nghe chị Wander khóc bù lu bù loa, trời ơi tụi chị khổ lắm em có biết không, mưa nắng bụi khói,,... trời ơi đang ăn bắp mà nghe thấy thương. Chủ thớt cũng mếu máo , hu hu tụi anh cũng khổ lắm em àh...:))
Dặn dò nhóm 1 , kiếm chỗ gửi xe, rảnh thì thì dạo mua ít đồ, nhưng Wander bảo ở đây chẳng có gì để mua cả, thế là nhóm 2 lục tục đi lùng sục từng quán để mua đồ cho buổi tối..

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7424.jpg

Qua Suối Tre, ghé tạp hóa mua gạo lên núi nấu cơm , mua than lên núi nướng Dê, mua rượu lên núi uống cùng Chú bộ đội.

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7423.jpg

Rùi mì gói, bánh mì , đèn pin, ôi thôi là mua …. Xe không có chổ chất, xe nào cũng lỉnh kỉnh như ngày cuối năm về quê ăn Tết!.

Lúc mua gạo chủ thớt hỏi thăm đường đi , nghe người ta bảo rằng đến ngã ba ông Đồn nhưng khổ thay cho Chủ thớt chắc là gặp người Bông hay sao ấy mà chủ thớt há hốc miệng trời ơi cái gì ngã ba gì ? Hỏi mãi mới biết thì ra người Bông nói chữ Đ thành chữ L. Thảo nào chủ thớt nhà mình…=))=))=))

POL
11-10-2011, 12:29
Chẳng thấy Chủ thớt đâu . Thì ra là bận bịu, lo o bế các Sếp để chuẩn bị được lên lon, kiếm tiền cho cả nhà đi Phượt, hí hí. Tạm chấp nhận!
12h30 mới thấy Thớt tới , cập rập lại quên mang lều , lại quay về…


Chủ thớt cùi bắppppppppppp. và đây là hình chủ thớt cùi bắp =))
https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/TN/IMG_7403.jpg

Cherish
11-10-2011, 16:45
Cho hỏi là cái chân của bạn Hồng Anh thế nào rồi? Có đi chụp hình chưa?

higolas
11-10-2011, 16:54
Mọi người đi Chứa Chan về chưa chán thì sẵn tâm tư đang còn chan chứa thì hãy phọt hồi ức mau mau đi, thèm quá rồi nè :D

TrungDaDieu
11-10-2011, 17:06
Đi thì sẽ tới, chạy tới UBND huyện Xuân Lộc thì thấy Amigo đang đứng chờ mọi người , rồi dẫn nhau vô Trung tâm Giáo Dục…. thường xuyên để gửi xe. Vì nhà mình muốn đi đường Cột điện nên đi đường này. Còn nếu đi đường Chùa thì chạy thêm khoãng 6km nữa, mua vé vào bằng đường Chùa.
Gủi xe xong, phân chia tài sản,

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7428.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7433.jpg

lục tục kéo nhau lên đường. Được bác bảo vệ trường vui tính bảo các Chú gan thật , dám leo núi ban đêm mà các chú leo cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cẩn thận nhé, vì rắn nhiều lắm đấy, hic hic
Kệ, đã đến đây rùi hông lẽ vì con rắn mà không leo, … cẩn thận chút là được mà.
Nhờ Chú bảo vệ chụp cho cả nhóm tấm hình

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7434.jpg
tưởng có cai mẹt mình trong đó , ai dè chú đưa lên rùi đưa xuống hỏi xong chưa chú bảo được rùi, cuối cùng chẳng thấy cái mẹt mình đâu hết hic hic

Khăn gói đâu đó, lên đường thui

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7437.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7442.jpg

TrungDaDieu
11-10-2011, 17:07
Trời bắt đầu mưa lất phất nhẹ vài hạt, vòng theo con đường phía sau trung tâm vào làng ... Nhìn cảnh nhà nhà ăn cơm chiều , cái bụng mình lại nghe reo reo
Chán nhất là cái ông chú Phúc gì gì đó , ra cản lại nào là không được lên , nào là không đăng ký, nào là khu quân sự, nào là có mìn, nào là mới đăng ký dò tìm thông tin không được phép lên, nào là rắn rít, mìn , nhỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm , …. Ôi đủ thứ lý do mà nhất định là không cho tụi này lên.
Còn gọi cả một anh gì đó xấu trai, mặc bộ đồ rằn ri bộ đội ra , bảo là trưởng trạm gì đó ra nhất quyết tôi không cho các anh lên, hic hic , phận nữ nhi như Trứng biết làm sao giờ, gọi Chủ thớt quay lại nói chuyện thui.
Chủ thớt quay lại bảo các em cứ đi, đừng quan tâm đến họ làm gì!!!. Hic thấy cái anh mặc bộ đồ rằn ri mặt mũi hung tơn sợ anh ta vác súng ra ghê quá… Hai người cãi nhau , to tiếng 1 người nhất quyết đi, hai người kia nhất quyết không cho đi, còn kêu gọi công an gì gì đó,
Chủ thớt bảo anh là ai mà anh không cho chúng tôi đi chứ? Chúng tôi là công dân Việt Nam, đây là đất nước Việt Nam, ở đây không có biển CẤM VÀO, nếu các anh không cho chúng tôi vào thì các anh ký giấy nếu các anh có thẩm quyền như anh nói anh là Trưởng Trạm!. Anh ta im re!!! Chủ thớt dữ dội thiệt, như Trứng chắc là Trứng qua Chùa ở rồi. ( Đâu phải riêng gì Trứng hỏi lại cũng có nhiều người muốn qua Chùa mà keke).

TrungDaDieu
11-10-2011, 17:09
Mặc kệ anh Trưởng Trạm giả, chúng tôi tiếp tục hành trình. Được 1 gia đình anh Tùng dễ mến nhiệt tình , lại cử cả đứa con trai của anh làm leader nữa mới ghê chứ. Em bé vừa đi học về chưa kịp thay đồ đã theo chân chúng tôi bắt đầu hành trình lên núi đêm.

Leader nhí đây:
https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05851.jpg

rubicon
11-10-2011, 17:09
Trứng em, anh sẽ dẫn em đi cafe 1 bữa nhé. Thấy anh tốt bụng chưa (nếu cảm nhận được rồi thì em đừng post hình nào có mặt anh lên đây nhé em)

TrungDaDieu
11-10-2011, 17:12
Trứng em, anh sẽ dẫn em đi cafe 1 bữa nhé. Thấy anh tốt bụng chưa (nếu cảm nhận được rồi thì em đừng post hình nào có mặt anh lên đây nhé em)
oh oh , cái bản mặt của anh dễ xương thía sao mà không post lên đây nhỉ? Em có mí tấm hình anh đẹp lắm mà

TrungDaDieu
11-10-2011, 17:15
Đi đêm chẳng có tấm hình nào, văn viết thì dở ẹt nên ngưới khác đọc cũng chán, up đỡ mấy tấm hình lên cho vui ,,,
https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05879.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05816.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05762.jpg

TrungDaDieu
11-10-2011, 17:17
Mọi người viết tiếp đi hen, khoái cái vụ ban đêm trên núi quá , để từ từ viết tiếp hí hí hí

POL
11-10-2011, 17:28
Mà cũng nhờ cái xe anh Janae hỏng nên tụi em mới có được mấy trái bắp nấu, ngon ơi là ngon.
Lúc này em Duy bị chộp mấy shot, em chuẩn bị tinh thần mà chuộc hình đi nhé
Tranh thủ ngồi ăn bắp , gọi điện hỏi thăm tình hình nhóm 1 thế nào? vừa mới alo6 đã nghe chị Wander khóc bù lu bù loa, trời ơi tụi chị khổ lắm em có biết không, mưa nắng bụi khói,,... trời ơi đang ăn bắp mà nghe thấy thương. Chủ thớt cũng mếu máo , hu hu tụi anh cũng khổ lắm em àh...
Dặn dò nhóm 1 , kiếm chỗ gửi xe, rảnh thì thì dạo mua ít đồ, nhưng Wander bảo ở đây chẳng có gì để mua cả, thế là nhóm 2 lục tục đi lùng sục từng quán để mua đồ cho buổi tối..

Qua Suối Tre, ghé tạp hóa mua gạo lên núi nấu cơm , mua than lên núi nướng Dê, mua rượu lên núi uống cùng Chú bộ đội. Rùi mì gói, bánh mì , đèn pin, ôi thôi là mua …. Xe không có chổ chất, xe nào cũng lỉnh kỉnh như ngày cuối năm về quê ăn Tết!.

Lúc mua gạo chủ thớt hỏi thăm đường đi , nghe người ta bảo rằng đến ngã ba ông Đồn nhưng khổ thay cho Chủ thớt chắc là gặp người Bông hay sao ấy mà chủ thớt há hốc miệng trời ơi cái gì ngã ba gì ? Hỏi mãi mới biết thì ra người Bông nói chữ Đ thành chữ L. Thảo nào chủ thớt nhà mình…

Sao bắp của mình bé xíu thế này -,-"
https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/TN/IMG_7401.jpg

Tự dưng có cả đám đến mua bắp, anh bán bắp khoái chí wa' cười toe toét. chắc bán xong đủ doanh số ngày hôm đó luôn rùi. keke
https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/TN/IMG_7402.jpg

Bắp của Phạm Duy thì.... xụi lơ =))=))=))
https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/TN/IMG_7416.jpg

POL
11-10-2011, 17:41
Trong lúc mua bắp thì chị Trứng và đồng bọn chờ bên đường
https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/TN/IMG_7410.jpg


Tranh thủ ngồi ăn bắp , gọi điện hỏi thăm tình hình nhóm 1 thế nào? vừa mới alo6 đã nghe chị Wander khóc bù lu bù loa, trời ơi tụi chị khổ lắm em có biết không, mưa nắng bụi khói,,... trời ơi đang ăn bắp mà nghe thấy thương. Chủ thớt cũng mếu máo , hu hu tụi anh cũng khổ lắm em àh...
https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/TN/IMG_7412.jpg


Lúc này em Duy bị chộp mấy shot, em chuẩn bị tinh thần mà chuộc hình đi nhé
?????
https://i267.photobucket.com/albums/ii293/ynt3rp0l/TN/IMG_7415.jpg

QC QC
11-10-2011, 17:55
Cho hỏi là cái chân của bạn Hồng Anh thế nào rồi? Có đi chụp hình chưa?

Chị Hồng Anh của em bị sao thế?

Cherish
11-10-2011, 18:01
Chị Hồng Anh của em bị sao thế?

Bị đau chân tí thôi em, leo núi tốt không cần người dìu. Quá dữ!!! Phục Hồng Anh thiệt luôn!

QC QC
11-10-2011, 18:08
Em lót dép đợi hình.......

Heo lười
11-10-2011, 21:14
Mọi người đi off về up hình lên face cho em share với nhé....dạo này em làm về trễ nên ko đi off được :(

TrungDaDieu
11-10-2011, 22:47
Chinh phục đỉnh núi Chứa Chan không cao, nhưng đây là vượt qua lời hù dọa của người dân bản xứ,
Leo người không đã mệt, ku POL và ku Duy còn khiêng hai cái đùi dê và than + phưôt cụ nữa, lặc lè lặc lè.

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7445.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7444.jpg

từ từ tiến lên núi trong đêm

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7453.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7450.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7449.jpg

rubicon
11-10-2011, 22:49
oh oh , cái bản mặt của anh dễ xương thía sao mà không post lên đây nhỉ? Em có mí tấm hình anh đẹp lắm mà
Thôi đừng post lên em, dạo này anh nhiều kẻ thù truy đuổi lắm. Khó khăn lắm mới thay tên đổi họ được mà bây giờ lại lộ ra hết thì uống công. Tăng lên 2 ly cafe nha, haha. Mà khi nào off? Chủ thớt trốn đâu rồi em?

TrungDaDieu
11-10-2011, 22:55
Thôi đừng post lên em, dạo này anh nhiều kẻ thù truy đuổi lắm. Khó khăn lắm mới thay tên đổi họ được mà bây giờ lại lộ ra hết thì uống công. Tăng lên 2 ly cafe nha, haha. Mà khi nào off? Chủ thớt trốn đâu rồi em?
Haha, vậy là em có nguy cơ được uống không những 2 ly mà có thể uống đến 20 ly hoặc là 200 ly, :D
Chủ thớt trốn đi Hnoi để tránh mấy anh Trưởng Trạm giả truy bắt , nếu tình hình ngày mai ổn chủ thớt sẽ về để tối mai off anh ah

Milk Chocolate
11-10-2011, 23:00
Trứng em, anh sẽ dẫn em đi cafe 1 bữa nhé. Thấy anh tốt bụng chưa (nếu cảm nhận được rồi thì em đừng post hình nào có mặt anh lên đây nhé em)

@Rubicon: 24 mems đi chẳng lẽ chỉ mình Trứng có hình? Mình sẽ huy động và kích động mems khác post vậy :D:))

Milk Chocolate
11-10-2011, 23:24
Đi thì sẽ tới, chạy tới UBND huyện Xuân Lộc thì thấy Amigo đang đứng chờ mọi người , rồi dẫn nhau vô Trung tâm Giáo Dục…. thường xuyên để gửi xe. Vì nhà mình muốn đi đường Cột điện nên đi đường này. Còn nếu đi đường Chùa thì chạy thêm khoãng 6km nữa, mua vé vào bằng đường Chùa.


Khoảng 2pm thì chị Wanderlust đến cổng mua vé cho nhóm 1 để lên theo đường Chùa, đến nơi thì người dân ở đây bảo k đi dc bằng đường này nên cả nhóm đành đi ra. Tội nghiệp bác bán vé, lâu lâu tưởng gặp khách sộp bán dc 10 vé, ai ngờ bạn Ongnoi quay ra trả vé lại, thế mà bác í cũng nhận, đúng là gặp trúng nhóm cùi mía đây mà :))

https://i844.photobucket.com/albums/ab6/GiaoLam/IMG_0044.jpg

Heo lười
12-10-2011, 09:44
Khoảng 2pm thì chị Wanderlust đến cổng mua vé cho nhóm 1 để lên theo đường Chùa, đến nơi thì người dân ở đây bảo k đi dc bằng đường này nên cả nhóm đành đi ra. Tội nghiệp bác bán vé, lâu lâu tưởng gặp khách sộp bán dc 10 vé, ai ngờ bạn Ongnoi quay ra trả vé lại, thế mà bác í cũng nhận, đúng là gặp trúng nhóm cùi mía đây mà :))

Mém xí là nhóm mình lên bằng đường chùa rồi.....lúc ấy thì cả đám chắc ngủ trên chùa luôn:))

amigo
12-10-2011, 11:19
Up vài tấm góp vui, hê hê:

Một đám làm náo loạn khu miền núi yên bình:

https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020928_800x600.jpg

Bắt đầu ở chân núi, trời nhá nhem tối:

https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020931_800x600.jpg

Khi được 1/2 quãng đường, mưa rả rích, sương mù bắt đầu xuất hiện, hình ảnh ghi nhận được chỉ là thế này:

https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020937_800x600.jpg

Trên đỉnh mình bắt gặp một người đàn ông cực kỳ "dam dang", bạn thử đoán xem anh là ai :D

https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020944_800x600.jpg

(to be continue...)

QC QC
12-10-2011, 11:36
Khoảng 2pm thì chị Wanderlust đến cổng mua vé cho nhóm 1 để lên theo đường Chùa, đến nơi thì người dân ở đây bảo k đi dc bằng đường này nên cả nhóm đành đi ra. Tội nghiệp bác bán vé, lâu lâu tưởng gặp khách sộp bán dc 10 vé, ai ngờ bạn Ongnoi quay ra trả vé lại, thế mà bác í cũng nhận, đúng là gặp trúng nhóm cùi mía đây mà :))

https://i844.photobucket.com/albums/ab6/GiaoLam/IMG_0044.jpg
Có mua vé à? Lần trước chạy xe thẳng lên núi mà.

TrungDaDieu
12-10-2011, 11:39
Đi được 15 phút, trời mưa lâm thâm , mưa và mồ hồi hòa quyện, cả đám bắt đầu ngồi thở , phù phù,

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7455.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7467.jpg

Trời tối đen, le lói chút ánh sáng của cái đèn pin dẫn đường

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7457.jpg

Chủ thớt bảo tắt hết đèn pin chơi trò .... hí hí...

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7458.jpg

TrungDaDieu
12-10-2011, 11:43
Tiếp tục di chuyển :

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7470.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7462.jpg

Rồi lại nghỉ chân hiệp thứ ..n

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7473.jpg

TrungDaDieu
12-10-2011, 11:47
Sương xuống nhiều hơn :

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7474.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7469.jpg

Mỏi chân quá, ta lại ngồi nghỉ tiếp

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Chua%20Chan%20-%20POL/IMG_7468.jpg

Đoàn di chuyển hơi chậm do đi nữa đường bạn Hồng Anh bị trật chân , phải dừng lại băng bó. rất may em ấy chỉ bị nhẹ nên em vẫn lên núi phình phường....( Hôm nay đã hết đau chân chưa em?)

TrungDaDieu
12-10-2011, 11:55
Namir và Nhenden khởi hành sau cùng với bố của em bé Leader. Nghe đâu là mẹ em bé không thấy em bé ở nhà sợ Chủ thớt bắt cóc thằng nhóc , khóc bù lu bù loa, làm bố em phải đi cùng Namir lên núi để đưa em bé í về. hic hic

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05573.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05572.jpg

Tưởng hai em này nửa đường dựng lều ngủ lun rồi chứ. Cũng có thể là tại Chú Tùng nên hai đứa bị lỡ kế hoạch.=))

Có ngườii nợ Trứng 1 chầu về cái vụ cá cược Namir và Nhenden có lên núi không nữa nè. Hehe=))=))

POL
12-10-2011, 13:14
Trời tối đen như mực, mưa gió, mồ hôi mồ kê, đường trơn trợt, mệt mỏi, và mọi ng dừng chân nghĩ ngơi. Mình liền móc máy ra quay lại cảnh này. keke. Nhìn mọi ng mà thấy thương ghê


http://www.youtube.com/watch?v=hNN_Al4fQqk
.. .

TrungDaDieu
12-10-2011, 15:50
Alo: Tối nay nhà mình off share hình nhé. 19-20h Cà phê Cõi Riêng - 334A Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Ngã ba Nguyễn Trọng Tuyển - Phạm Văn Hai quẹo vào khoảng 200m về hướng CV Hoàng Văn Thụ

http://www.vnnavi.com/restaurants/coiriengtb/

amigo
12-10-2011, 16:42
Alo: Tối nay nhà mình off share hình nhé. 19-20h Cà phê Cõi Riêng - 334A Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Ngã ba Nguyễn Trọng Tuyển - Phạm Văn Hai quẹo vào khoảng 200m về hướng CV Hoàng Văn Thụ

http://www.vnnavi.com/restaurants/coiriengtb/

Hix, hẹn sát sườn thế lày thì @@

amigo
12-10-2011, 17:04
Tranh thủ Up tiếp...

Người đàn ông "dam dang" đó chính là:

https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020947_800x600.jpg


https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020952_800x600.jpg
Chủ thớt.... Nhìn anh cũng khá là điệu nghệ trong vai trò đầu bếp...ôi, iu chủ thớt qué https://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-1-009.gif

Trong đêm thanh vắng, khi mọi người đã đi nghỉ, trong cơn say rượu tôi bỗng nghe tiếng nói vang lên rất gần, như sát bên tai...tôi bắt đầu cảm thấy sợ và sau 2 tiếng vần vò trong tấm bạt tôi quyết đi tìm nơi phát ra tiếng nói đó. Có lẽ nó phát ra từ đây:
Hình hem đc public :D

Hình hem đc public :D

https://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-1-008.gif

Koolinator
12-10-2011, 17:55
Kaka, cảm ơn Trứng...nhưng anh không bị tèo mà tẻo tèo teo luôn. Đi về tới nhà nửa đêm, sáng 10 giờ mới ngủ dậy, đang uống cafe, được thông báo phải đi hà nội ngay để mai còn làm việc hic hic...lại lặng lẽ gói đồ khăn gói lên đường. Anh về tối qua, nên hẹn gặp mọi người off tối nay nha.

Sẵn đây anh cũng cảm ơn các bạn, cả mém cũ và mems mới đã nhiệt tình với nhà Phựt Dại trong chuyến đi vừa rồi...Cũng sorry các bạn trong nhóm trước và cả nhóm anh đu theo nữa vì phải đợi anh...nhưng anh làm hết sức có thể roài kaka. Miễn sao nhìn mọi người vui vẻ thì anh cũng vui theo :)

" Cứ đi, rồi sẽ đến, Cứ tìm rồi sẽ thấy" !!! Chuyến này đúng thật là dại và vui...ấn tượng nhất với cái discotheque ngay trên đỉnh núi luôn :))


Hic, hic , thật là tôi nghiệp cho Chủ thớt, sau những đêm thức trắng để lo cho cả nhà đi Chứa Chan, rùi to mồm cãi nhau với mấy anh “Trưởng Trạm giả ” =)). nay Chủ thớt đã tèo rùi. Trứng đành phải lo luôn cái nhiệm vụ xây tạm cái nhà chỗ này cho mọi người chia sẻ , nhí nhố với nhau.
Sau hai ngày vẫn còn khào khào , cái chân rời khỏi đầu gối, cái đầu rũ rượi , cái tay mỏi nhừ,… nói chung là tất tần tật, chưa hồi phục
Còn cái balo, cái quần jean nặng mấy ký lô bùn đất, … vẫn chưa giải quyết xong….
Còn đâu đây cái dáng vẻ khúm núm của 3 đứa khi vào đồn…..
Nhiều thứ quá, để từ từ viết …hí hí

Namir
12-10-2011, 17:55
Có ngườii nợ Trứng 1 chầu về cái vụ cá cược Namir và Nhenden có lên núi không nữa nè. Hehe=))=))

Hông có chú Tùng là cắm trại giữa núi rồi hehehehehhe

Namir
12-10-2011, 17:58
CHÚ Ý CHÚ Ý : Page trên facebook của nhà Phựt Dại là www.facebook.com/phutdai nha mọi người :D

rubicon
12-10-2011, 20:58
Alo: Tối nay nhà mình off share hình nhé. 19-20h Cà phê Cõi Riêng - 334A Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Ngã ba Nguyễn Trọng Tuyển - Phạm Văn Hai quẹo vào khoảng 200m về hướng CV Hoàng Văn Thụ

http://www.vnnavi.com/restaurants/coiriengtb/
Hẹn đi off share hình nhưng sợ người ta đi hay sao mà hẹn thế này ta?

hungg0203vip
13-10-2011, 11:49
Vui quá , nhìn cái lời comment trong lều và 2 dôi dép có vẻ bí ẩn nha . hì hì

Vũ Hồng Anh
13-10-2011, 11:53
Bị đau chân tí thôi em, leo núi tốt không cần người dìu. Quá dữ!!! Phục Hồng Anh thiệt luôn!
:D, nó sưng tím lên 1 vùng luôn, hixhix, làm sáng thứ 2 đi làm ai cũng mắt tròn mắt dẹt khi thấy 1 nhỏ mặc áo dài mà đi dép lào, haha, thây kệ, xế kêu vẫn còn xinh :d
Cherish ới ời, cám ơn nhìu nhìu lắm kìa :L

Namir
13-10-2011, 13:28
Lấy hình xong thấy topic có vẻ loãng bớt hẻ

POL
13-10-2011, 15:52
Sorry mọi người, ko public đc clip này :D . . .

nhenden
13-10-2011, 16:07
[QUOTE=POL;462252]Thác loạn trên đỉnh núi lúc nửa đêm, lúc này là gần 3h sáng thì phải :-s :-s :-s

Đúng rùi đó a Pol =))
E ấn tượng nhất câu nói của a Trung =))

medieu8x
14-10-2011, 10:10
Đúng là nhà mình,...dù có khởi đầu đầy khó khăn...nhưng ai cũng lạc quan vui vẻ, nên chuyến nào cũng vui :D...mà sao nhà mình chuyến nào cũng có đêm thác loạn nhở??? (c)

medieu8x
14-10-2011, 10:14
Tranh thủ Up tiếp...

Người đàn ông "dam dang" đó chính là:

https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020947_800x600.jpg


https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020952_800x600.jpg
Chủ thớt.... Nhìn anh cũng khá là điệu nghệ trong vai trò đầu bếp...ôi, iu chủ thớt qué https://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-1-009.gif

Trong đêm thanh vắng, khi mọi người đã đi nghỉ, trong cơn say rượu tôi bỗng nghe tiếng nói vang lên rất gần, như sát bên tai...tôi bắt đầu cảm thấy sợ và sau 2 tiếng vần vò trong tấm bạt tôi quyết đi tìm nơi phát ra tiếng nói đó. Có lẽ nó phát ra từ đây:
https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020960_800x600.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii35/amigo88/Chua%20Chan%20Mountain/P1020959_800x600.jpg

https://i269.photobucket.com/albums/jj72/myem0/01/yoyo-emoticon-1-008.gif

KHông ngờ chủ Thớt nhà mình lại đảm đang thế.... choáng (c)....

nhenden
14-10-2011, 11:23
Đúng là nhà mình,...dù có khởi đầu đầy khó khăn...nhưng ai cũng lạc quan vui vẻ, nên chuyến nào cũng vui :D...mà sao nhà mình chuyến nào cũng có đêm thác loạn nhở??? (c)

Em nghĩ nó trở thành món ăn truyền thống rùi Medieu ơi :D

Namir
14-10-2011, 13:20
medieu bao nhiêu chuyến không đi với nhà rồi nhỉ ? Có tin bị loại khỏi nhà PD không keke

Namir
15-10-2011, 04:03
5h02 (giờ singapore) - cả đám đang nằm lăn lóc ở sân bay Changi. Nhớ mọi người quá chừng hix hix

nhenden
15-10-2011, 13:12
Nhớ mọi người quá chừng hix hix

Mọi người ở nhà cũng nhớ, nhớ nhớ.... wa` của a, chị Trứng, a Hùng và trại trưởng wa' chừng :P :L

TedNguyen
16-10-2011, 17:40
Giờ mình chỉ còn biết nói mỗi một từ .... tiếc quá ! hic hic :(( :(( .............................................

medieu8x
20-10-2011, 21:55
medieu bao nhiêu chuyến không đi với nhà rồi nhỉ ? Có tin bị loại khỏi nhà PD không keke

Toàn là rơi vào những ngày c bận ko hà...sao đu theo kịp....:T... hy vọng chị sẽ đu được 2 chuyến cuối năm này... :D

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:15
Lên tới nơi ba đứa chui vô trạm kiếm anh bộ đôi , dự kiến chỉ là hỏi thăm chổ để cắm trại thui vì hồi chiều nghe mấy anh trạm trưởng hù dữ quá. Ai dè đâu mấy anh bộ đội quá dễ thương , vừa mở cửa đã bảo mấy anh chị vào nhà đi cho khỏi lạnh , hi hi may quá , Trứng vừa chui vào nhà sẵn miệng nói luôn : Anh cho e mượn cái nồi nấu cơm, em đói bụng quá,... Trứng cố giả nai làm ra vẻ dễ thương lắm lắm ...
Cuối cùng cũng mượn được cái nồi nấu cơm , rồi cả bọn kéo vô nhà chú bộ đội, các bạn nữ lại được cả cái phòng riêng để thay đồ nữa cơ...
Rồi cả đám quây quần

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05575.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05585.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:18
Chia nhau công việc:

Luộc khoai

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05593.jpg

Nướng đùi dê :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05590.jpg

Nấu cơm :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05604.jpg

Mấy mems khác lạnh quá thì trùm chăn

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05601.jpg

Còn lại thì giao lưu với bộ đội :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05599.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:22
Chủ thớt cũng lui cui dưới bếp :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05615.jpg

Chiên Phượt cụ ( là kết quả của cuộc hành trình gian nan của Wander , dự tính mang lên núi chơi trò chơi)

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05621.jpg

Amigo và Milk thì làm gà :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05624.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05625.jpg

Đùi dê đã chín:

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05627.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:26
Chờ đồ ăn lâu quá , các mems kia tranh thủ chợp mắt :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05629.jpg

Rồi thì mọi thứ cũng được lên mâm :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05634.jpg


https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05636.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:31
Và chân dung của những bợm nhậu:

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05648.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05647.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05654.jpg

Chủ thớt : mấy đứa này uống dữ quá không biết tới lượt mình còn không nữa :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05678.jpg

Anh Mikahi: Canh chừng mấy em thôi , sẵn có cây lau nhà kế bên em nào mà uống quá, thì mình dùng nó để lau luôn :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05666.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:35
Sau khi xử mấy cái đùi dê , ăn cơm với thịt kho tiêu , trứng chiên và rượu dâu tằm , cả nhà được trận disco tè le trong đêm. Tiếc là không được pulic cái vụ này.
Chuẩn bị quá trời lều cuối cùng cả đám dành chổ và mền của bộ đội ngủ hết trơn

Chăn ấm, nệm êm

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05698.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05699.jpg

Chợp mắt thì cũng gần 4 g sáng.
Hic đêm ấy ku POL không đóng được cái cửa , làm sương lùa vào lạnh cóng cái chân....

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:38
Buổi sáng , mờ sương những cô nàng Dam dang cuả nhà Phượt dại đã dậy để nấu nước cho mấy anh uống trà và ăn mì gói :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05702.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05705.jpg

Bố Hùng thì chỉ đạo cho ku Namir chiên cơm

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05727.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05725.jpg

Trứng và Milk đi xử lý cái tàn tích của đêm qua:

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05723.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:41
Buổi sáng đây ;

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05735.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05730.jpg

Có cả nồi cháo giày :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05731.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:44
Ăn xong buổi sáng , cả đám kéo nhau đi qua bên kia đồi , hic lúc này cũng 10h trưa rồi mà sương vẫn còn giăng mịt mờ:

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05752.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05748.jpg

Hai em này thì tranh thủ lên mỏm đá tâm sự

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05755.jpg

Buổi sáng đầy sương

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05762.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05767.jpg

Amigo tự kỉ

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05769.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:47
Trên đỉnh Chứa chan , mây lượn lờ

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05802.jpg

Cò còn vương những giọt sương

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05785.jpg


https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05816.jpg

Có những cặp đôi hạnh phúc

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05789.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:53
Rồi làm dáng
https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05815.jpg

Bên này đồi , có hai tên cũng tranh thủ tâm sự

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05827.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05840.jpg

Đến vịt cũng có 1 đôi

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05843.jpg
Em Cún đang nhìn gì thế này

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05832.jpg

Àh thì ra là em Cún đang nhìn:

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05833.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:56
10h30 chúng tôi dọn dẹp chuẩn bị xuống núi:

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05844.jpg

Hành lý xong xuôi. lên đường

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05861.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05876.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05873.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05863.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05866.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 19:58
Tạm biệt những anh bộ đội dễ thương , giàu tình cảm . Cảm ơn mấy anh đã cho cả nhà chúng em tá túc trong đêm , cảmo7n anh đã thức khuya với bọn em đến cùng , cuối cùng còn bị dành chổ ngủ, . hẹn gặp nhau ở Sài Gòn anh nhé

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05869.jpg

Ngắm cảnh nơi đây lần cuối :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05867.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05856.jpg

Và lên đường

TrungDaDieu
21-10-2011, 20:01
Và nắng lên , Chứa Chan và mây :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05879.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05878.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 20:07
Thật ra chẳng ai biết đường xuống đường Chùa, anh bộ đội dẫn ra ngõ bên này bảo là có lẽ xuống được chứ thật ra em cũng chưa đi lần nào, Cả đám kéo nhau theo

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05886.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05885.jpg

Nhưng cuối cùng qua bên ấy chỉ để chụp hình:

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05881.jpg

Tập thể nhà tui đây

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05894.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05897.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 20:14
Rồi quay đầu lại đi xuống núi bằng con đường khác :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05900.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05899.jpg

Trên đỉnh có nhiều cóc

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05901.jpg

Và vô số kể những con ếch

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05920.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05916.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 20:16
Những đồi cỏ mà chúng tôi phải vượt qua :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05912.jpg

Nối đuôi nhau

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05915.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05914.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05917.jpg

TrungDaDieu
21-10-2011, 20:19
Những cây cỏ cao hơn đầu người, người đi đầu phải vạt cỏ để tạo lối đi :

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05934.jpg

Đường trơn trợt , chúng tôi thay phiên nhau chụp ếch

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05926.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05920.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e199/kazalboss/Phuot/Chua%20Chan%208%20--%209-10-2011%20-%20nha%20Phuot%20Dai/DSC05951.jpg

( Còn tiếp.....)

Namir
29-10-2011, 14:23
Toàn là rơi vào những ngày c bận ko hà...sao đu theo kịp....:T... hy vọng chị sẽ đu được 2 chuyến cuối năm này... :D

Này thì dám dislike này https://www.phuot.vn/images/smilies/phuot_smilies/smackass.gif

Đừng có chống chế. Chỉ toàn là ngụy biện thôi !

lalanguyen
06-05-2015, 13:40
Nhóm bạn đi vui và thú vị quá , nếu có dịp cho mình tham gia với nha
Trinh , sn 90, sdt 0966 475914
Thân