PDA

View Full Version : Khám phá rừng Trà Sư mùa nước nổi tháng 10/2011 - Chia sẽ và cảm nhận !



camenvn
10-10-2011, 13:44
https://i277.photobucket.com/albums/kk41/camenvn/DSC08468.jpg

Xin chào tất cả các bạn bằng một tình cảm chân thành nhất !

Nhìn cái hình phía trên chắc các bạn vẫn còn nhớ đó là ở đâu phải ko ? :) Tấm hình này Duy chụp bằng cái máy "sony" bé tí của mình và với Duy đó là một buổi sáng tuyệt vời, một ly cà phê tuyệt vời tại một nơi tuyệt vời và trong một tâm trạng thoải mái thật tuyệt vời ! Hihi. :))

Lót chiếc dép lào để ngồi, nhấp 1 ngụm Nét Ca phê trong chiếc ly nhựa mà các bạn nữ đảm đang từ sớm đã đốt bếp chuẩn bị cho đoàn. Nhìn các bạn đang loay hoay người thì làm cái này, người thì làm cái kia, Linh và một vài bạn đang thu dọn rác, Mi Hương và các bạn thì xúm xít xung quanh bếp lữa, những anh chàng săn ảnh thì đang thả hồn vào thiên nhiên để tác nghiệp ... đây chính là giây phút mà trong Duy có một tâm trạng thật vui và cảm thấy chuyến Phượt này thật tuyệt vời !

Phượt - là một từ mà mỗi người có một cách lý giải khác nhau. Với Duy, Phượt có nghĩa là được cùng một nhóm bạn đi đến một nơi nào đó, cùng các bạn cảm nhận và trải nghiệm những gì mà mình gặp phải trên đường đi.

Nếu không có sự tham gia của các bạn thì chuyến đi này Duy ko gọi nó là Phượt. Vì vậy, Duy xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn vì đã tham gia cùng Duy ! Chúc các bạn sắp tới sẽ có những chuyến Phượt thật tuyệt vời !

Đỗ Quế Mi Hương
10-10-2011, 14:06
Chuyến đi được mong đợi từ hồi tháng 5. em còn nhớ lắm..vì nó trước ngày em đi Đèo Nước Ngọt, vào xem thấy anh Camenvn mở thớt mãi tận tháng 10...Lên google kiếm hình Trà Sư...đẹp ngẩn ngơ...vậy là không băn khoăn gì...quăng nguyên cục gạch 50 ký vào. Và quãng thời gian chờ đợi...bao giờ cho đến tháng 10 bắt đầu...
Lâu lâu lại vào topic xem anh chủ thớt có thông tin gì mới...dò dò đọc từng comment xem ai sẽ đồng hành cũng mình...Và phát hiện ra, thằng bạn thân từ hồi cấp 3 cũng đã quăng cục gạch vào.
Rồi từ từ, thấy anh iu Laca cũng đã xuất hiện.
Và cuối cùng là bà chị Zjtkon cũng vét vé chót...
Thấy anh Dungtran1981... hâm mộ từ lâu
Còn lại, tất cả mọi người em mới được quen trong chuyến đi, một chuyến đi đầy ắp kỉ niệm...
Nhớ cặp đôi Hyma... ngồi phía trước cứ bảo mình dìm hàng oan...huhu
Nhớ anh Trung... chọc pé heo em hoài...
Nhớ chị Kim Nguyên, chị Rua85 từ mãi tận QN - ĐN ra đây phựợt cùng mọi người. Em hẻm biết cái món tré là món nào, chưa kịp ăn...hic hic
Nhớ cả anh Khánh đang nhậu...bỏ đi ói...haha...quay về bắt em ún giùm... phê phê
Nhớ bạn móm thủ quỹ giỏi giang của chúng ta
Nhớ anh Tomato cầm xiên cho em xỏ thịt chuột
Nhớ anh songtinhsi...quạt lò than rất chuyên nghiệp giống như nhà có truyền thống nướng bánh tráng...
Nhớ chị salemden vì sấu bao tử của chị ngon quá...em bon chen gói về nhà, lúc xuống xe bị rớt lại không biết...huhu buồn ghê gớm.
Nhớ chị Thi...cùng em và chị Zjtkon quyết định quay xuống núi khi ko thể tiếp tục chinh phục những bật thang...
Nhớ chị joker...nhờ chị mình có cái bếp nướng thật tuyệt vời...hihi
Nhớ cả chú Sơn... không có con trai để xin về làm dâu...hihi
Nhớ anh bạn người đàn ông của bếp núc...cùng em nướng chuột và giọng hò của em í lúc chúng ta đi ngủ...khà khà...
Nhớ cả anh Trung giọng miền TRung...rất chi là Trung...đã cho em ké 1 miếng chè chuối trong chợ Châu Đốc...
Nhớ...tùm lum tùm la...hihi...
Nhớ nhất lúc 8 chị em chia nhau 1 cái bánh xèo... rối 10 anh chị em chia nhau 1 quả đu đủ nhỏ bằng cái chén...ôi ôi...
Cuối cùng là nhớ nhất anh chủ thớt í a... bảo cho em đi nhờ ra xe...hok cho...để lúc về em tốn 60k tiền xe ôm...huhu

Viết tiếp đi mọi người ơi...

Lưu ý: chị nào có cảm tình với anh trai em - heo anh...thì liên hệ em để em làm mai làm mối nha.

thanhtrungZnAl
10-10-2011, 14:18
Hơ hơ, sáng đó e hì hục nhóm lửa mà kêu mí chị em là sao. E nhớ e là zai chính hiệu con nai vàng mà !!!
Tối đó lại uống rượu => lại lăn quay ngủ, chả bít mọi người chơi gì. Sáng ra chả bít j mà chém => Bùn

Đỗ Quế Mi Hương
10-10-2011, 14:23
Hơ hơ, sáng đó e hì hục nhóm lửa mà kêu mí chị em là sao. E nhớ e là zai chính hiệu con nai vàng mà !!!
Tối đó lại uống rượu => lại lăn quay ngủ, chả bít mọi người chơi gì. Sáng ra chả bít j mà chém => Bùn
ah, tối đó... tại nơi đó... vùng đất đó...có những con người đó...làm chuyện đó...( copy của anh songtinhsi)
Cụ thể là ban đầu em lo nướng bắp, nướng khoai...
Sau đó trong vòng tròn còn khoảng 10 người...quây lại...hát hò...sung nhất là anh laca và anh songtinhsi...2 anh í tranh nhau hát... tranh nhau kể chuyện ma...tranh nhau kể chuyện mồ mả ngoài Quảng Ngãi...
Cậu em daklak thì say...lâu lâu mới cất lên được 1 tiếng ca... và nằm lăn quay trước khi mọi ng tàn tiệc, cho cậu ấy vào lều...thế là...ọc ọc ọc...sáng ra chàng ta cười e thẹn.." Em thiệt là xấu hổ qué..."
Còn em thì ko uống...mà sung còn hơn uống...hehe... ngồi hòa tấu âm thanh và làm giọng bè cho các ca sĩ...

camenvn
10-10-2011, 14:35
Các bạn share hình tập thể đi các bạn ơi, hihi !

nhannhat
10-10-2011, 15:33
Mình nhớ chiếc lều màu xanh lá dù đẹp nhưng ngủ xong dậy ướt nhẹp toàn thân :D

Móm
10-10-2011, 15:51
Hi mọi người;

Máy trên cty Móm bị sao đó, đăng nhập vào phuot.com không được, chịu không nổi phải qua máy đồng nghiệp kế bên hóng hớt 1 tí. Móm có 1 tin vui ơi là vui muốn thông báo, mọi người chờ đến tối nhé :).Tối Móm sẽ post chi tiết Thu chi của đoàn mình cho mọi người

Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ nhé hehe @_@

TOMATO
10-10-2011, 15:52
Đêm đó rọi đèn cho bà con xiên và nướng chuột, mùi thơm ngây ngất.
Tiệc bắt đầu là tự thưởng mình 1 con bự "chà bá lửa"
Một hồi thấy Mi Hương và anh Khánh đem chuột đi nướng lại, kêu là chưa chín.
Chết cha... giờ em phải làm sao ... chậc ... chậc...
Lỡ rồi... thêm con nữa coi chuột tái nó thế nào... phê

dungtran1981
10-10-2011, 16:40
Gương mặt của những thành viên trong đoàn, do không thể nhớ tên hết mọi người trong đoàn nên đành chỉ post hình. Đoàn mình tới 38 người, nên chỉ chuddwopcj phần lớn thôi, vì mình không nhớ hình ai chụp rồi ai chưa chụp. Đại xá đại xá

https://lh5.googleusercontent.com/-yPNezoVzbRA/TpK4iMEqeMI/AAAAAAAAA2s/eQunqG-fdHY/s400/IMG_4384.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-937AJn_DWIo/TpK4pGdj_vI/AAAAAAAAA2w/Wd5agEf-LOI/s400/IMG_4385.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Zxk5Gfoz0S4/TpK4w3qbduI/AAAAAAAAA20/ky3S_JfTF74/s400/IMG_4386.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-UNR3baipTbY/TpK40ptlUGI/AAAAAAAAA24/iL5a6ScKlFE/s400/IMG_4387.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-pT06IcRxBSA/TpK43EkUw8I/AAAAAAAAA28/VTQBd48vWaQ/s400/IMG_4388.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-jqZVIHZYAMs/TpK46ZcIDpI/AAAAAAAAA3A/wko7_di8b48/s400/IMG_4389.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-_E_a0sPfjUQ/TpK49N4exJI/AAAAAAAAA3E/P1CthnZj4l4/s400/IMG_4390.JPG

dungtran1981
10-10-2011, 16:47
https://lh5.googleusercontent.com/-aMjwcGNjP8A/TpK5AMc2zGI/AAAAAAAAA3I/94eZ_jFIaDg/s400/IMG_4391.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-S19BgqIFQ-8/TpK5BsBKBqI/AAAAAAAAA3M/Be8JoYd0zLs/s400/IMG_4392.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-xkR9JyKM2Yo/TpK5Ci1xH6I/AAAAAAAAA3Q/duuzdS-xcY0/s400/IMG_4393.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-lL8wgWZbUqY/TpK5EHMAAvI/AAAAAAAAA3U/MkINLD5LiiM/s400/IMG_4394.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-sZxvbd9AG_o/TpK5F2-Mf_I/AAAAAAAAA3Y/hQpKwJDZBSM/s400/IMG_4395.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Q7ElcZF7Y7U/TpK5H91LUAI/AAAAAAAAA3c/wd5StEeiD04/s400/IMG_4396.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-59ffyECWg2Y/TpK5L4t9EAI/AAAAAAAAA3g/77pHaLv3tyk/s400/IMG_4397.JPG

dungtran1981
10-10-2011, 16:50
https://lh3.googleusercontent.com/-9IpTZY7C4Ag/TpK5NNJIsfI/AAAAAAAAA3k/9h_Kq6Na9eY/s400/IMG_4398.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-X2StIrQ2ggI/TpK5Ob12KKI/AAAAAAAAA3o/EeYCAcBqR1c/s400/IMG_4399.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-cHl_DUT_GxI/TpK5RASZ-lI/AAAAAAAAA3s/3r5ET3o9BeI/s400/IMG_4400.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-k-BgWlDAiN4/TpK5X7fh3QI/AAAAAAAAA3w/3EhESlF7gpQ/s400/IMG_4401.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-DSf9A3BWlVQ/TpK5ZjwjdBI/AAAAAAAAA30/ODJRpBAUI9A/s400/IMG_4402.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-eWJTFfb_99A/TpK5eDC8yKI/AAAAAAAAA34/9YZsMkD9QiM/s400/IMG_4403.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-95qWQsxnCrc/TpK5gzeM1GI/AAAAAAAAA38/OHiZ3cl8GHU/s400/IMG_4404.JPG

dungtran1981
10-10-2011, 16:53
https://lh3.googleusercontent.com/-mzL88_c8s0I/TpK5ih5a_RI/AAAAAAAAA4A/wTARNGneC8Y/s400/IMG_4405.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-cex5iOsNg_o/TpK5mXTcJeI/AAAAAAAAA4E/ME9RxtPlC-I/s400/IMG_4406.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-DYdmiUkLxbI/TpK5op7_KAI/AAAAAAAAA4I/uH2s_dgfhIo/s400/IMG_4407.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-oR7mgmyF3sg/TpK5saAP93I/AAAAAAAAA4M/8Fi_Grz2BGE/s400/IMG_4408.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-_xMJWi-Ll9Q/TpK5uZy49xI/AAAAAAAAA4Q/B4d59nxkkXc/s400/IMG_4409.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-0x360TV8Yms/TpK5xTMerEI/AAAAAAAAA4U/wBGML10Z3I0/s400/IMG_4410.JPG

dungtran1981
10-10-2011, 16:55
https://lh3.googleusercontent.com/-cSVcViYyATY/TpK5z6INZvI/AAAAAAAAA4Y/-IvXDf_9rd4/s400/IMG_4411.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-0TRNRON5w54/TpK51dPbv0I/AAAAAAAAA4c/GruGog-UMQQ/s400/IMG_4412.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-UVKVjoxQU88/TpK53lwU5CI/AAAAAAAAA4g/AI9w4oDO7YY/s400/IMG_4413.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-iT-jL9XJ1jI/TpK57XVml1I/AAAAAAAAA4k/8nrRcqLWPBY/s400/IMG_4420.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-_yW9sLuyQqY/TpK171ynTrI/AAAAAAAAA0U/NSr32Dt24zQ/s400/IMG_4129.JPG

thanhtrungZnAl
10-10-2011, 17:09
Sorry a Dũng, lỡ chèn vô dòng cảm hứng của a.
A cứ úp típ đi, e úp sau.

dungtran1981
10-10-2011, 17:15
Anh up xong rùi, chỉ giới thiệu những nhân vật trong chuyến đi, đến phiên em đó

darkdeath
10-10-2011, 17:33
ah, tối đó... tại nơi đó... vùng đất đó...có những con người đó...làm chuyện đó...( copy của anh songtinhsi)
Cụ thể là ban đầu em lo nướng bắp, nướng khoai...
Sau đó trong vòng tròn còn khoảng 10 người...quây lại...hát hò...sung nhất là anh laca và anh songtinhsi...2 anh í tranh nhau hát... tranh nhau kể chuyện ma...tranh nhau kể chuyện mồ mả ngoài Quảng Ngãi...
Cậu em daklak thì say...lâu lâu mới cất lên được 1 tiếng ca... và nằm lăn quay trước khi mọi ng tàn tiệc, cho cậu ấy vào lều...thế là...ọc ọc ọc...sáng ra chàng ta cười e thẹn.." Em thiệt là xấu hổ qué..."
Còn em thì ko uống...mà sung còn hơn uống...hehe... ngồi hòa tấu âm thanh và làm giọng bè cho các ca sĩ...

Dạ báo cáo chị Đỗ Quế Mi Hương cái thằng cất lên 1 tiếng ca rồi nằm lăn quay ra và cho chó ăn chè trong lều là IEM đây ạ! Cho iem xin lỗi chị Móm vì cho chó ăn chè lên cái khăn của chị mặc dù iem đã giặt lại bằng nước sông nhưng chắc không thể sạch như ban đầu được do hem cóa xà bông. Cho iem xin lỗi luôn cái anh gì đó vì 1 phần tàn tích cũng dính trên cái áo khoác của ảnh.

Em cảm ơn mọi người đã dành cho em phần ưu ái trong đêm hôm đó! Một đêm đáng nhớ trong phần đời còn lại của iem.
Một số hình ảnh trong máy ảnh của iem đêm hôm đó.


https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/DSCN6950.jpg?t=1318243591

Rượu thịt đã xong mọi người bắt đầu nhập tiệc.

https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/DSCN6949.jpg?t=1318243578

Nhưng quái lại thay chờ mãi chả thấy chủ thớt đâu. Chủ thớt đi đâu được nhỉ? Đêm tối lạnh lẽo, gió lùa từng cơn, lại giữa chốn rừng thiêng nước độc thế này. Có người cho rằng chủ thớt đi mánh lẻ, mánh lẻ sao được khi mọi người đã tụ họp đông đủ chỉ thiếu mình anh ta, giữa rừng nước thế này. Hay anh ta bị cá sấu ăn thịt, bị thuồng luồng nuốt chửng, hay bị ma bắt, lầm đường lạc lối.
Cũng có thể lắm chứ! Giữa rừng thiêng nước độc thế này, mọi người đều lo lắng và chuẩn bị đèn đuốc túa ra đi tìm, không có chủ thớt thì không thể bắt đầu tiệc được, mọi người đã đói lắm rồi, thịt chuột để nguội sẽ ăn không ngon.


https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/DSCN6952.jpg?t=1318243554


Đến phút chót mọi người chuẩn bị túa ra các hướng tìm kiếm thì chủ topic xuất hiện, mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo. À thì ra anh ấy đi ngoại giao với mấy anh công an xã, thiệt tội, người đứng đầu bao giờ cũng là người khổ nhất, tôi không đi cùng anh ta nhưng trong suy nghĩ của tôi chắc anh ấy phải chịu nhiều tủi nhục, thiệt thòi khi nói chuyện với mấy cha công an, mình tới đất người ta mà không nhịn sao được.
Cảm ơn anh, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo của anh chắc không có chuyến đi thành công.



https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/DSCN6965.jpg?t=1318243576

Và cái thằng cho chó ăn chè là iem đây. Xin lỗi mọi người vì những sự cố.

Đỗ Quế Mi Hương
10-10-2011, 22:08
Đêm đó rọi đèn cho bà con xiên và nướng chuột, mùi thơm ngây ngất.
Tiệc bắt đầu là tự thưởng mình 1 con bự "chà bá lửa"
Một hồi thấy Mi Hương và anh Khánh đem chuột đi nướng lại, kêu là chưa chín.
Chết cha... giờ em phải làm sao ... chậc ... chậc...
Lỡ rồi... thêm con nữa coi chuột tái nó thế nào... phê

Bậy bậy... tại chuột nó nguội...nên nướng lại cho nóng ăn cho đã...chứ đâu có sống đâu anh...huhuhu

Den Ko Duong
10-10-2011, 22:38
có tấm hình tập thể send cho ae đỡ vã :d
https://www.flickr.com/photos/denkoduong/6230578237/
https://www.flickr.com/photos/denkoduong/6230568617/

luckystar_190987
10-10-2011, 22:43
Hinh ko xem duoc roi.

Kingsley
10-10-2011, 22:53
Một chuyến đi ko thể quên, cám ơn mọi người rất nhiều. Đặc biệt gửi lời cám ơn chân thành đến bạn Móm và anh Duy :-)

Den Ko Duong
10-10-2011, 22:53
http://www.flickr.com/photos/denkoduong/6230568617/
http://www.flickr.com/photos/denkoduong/6230578237/
hình như ko đủ post nó ko cho show hình, ai up dùm mình Đen đi!

Hyma
10-10-2011, 22:54
Em up lại tấm hình tập thể đây ạ: photo by Den Ko Duong

https://i766.photobucket.com/albums/xx306/hanhphi/6230578237_2052af48f2_b.jpg

tourism_khanh
10-10-2011, 23:10
Khánh phải khen tài ăn nhậu của chị em mình. Vừa nướng chuột xong thì mời mãi nhưng mọi người lại không ăn, nhưng chút nữa nhìn lại đĩa chuột thì toàn là xương với đầu chuột thôi. Ái chà! hóa ra là chị Trang và Mi Hương tranh thủ nơi khuất bóng ... kaka! Khánh lại thích ăn đầu chuột nên lại sướng ;). Cám ơn Mi Hương vì tài nướng chuột của em nha...
Không ai như Camen của mình. Khánh với Duy nhậu ngoại giao với máy anh công an huyện xong rồi về lại gặp anh em nhậu nữa lại đô yếu nên "quắc cần câu".
Thế nhưng khi Duy vô lều ngủ rồi cũng không quên gọi đt cho Khánh:" chút nữa tắm sông nha mày, tao thấy bầu trời trăng sáng quá nóng nữa, tắm sông thì còn gì bằng. Chút nữa ghé lều Camen, Khánh chỉ nghe tiếng Khò!Khò!Khò! có lẽ đó là tiếng động tắm sông từ trên cao.=))

Đỗ Quế Mi Hương
10-10-2011, 23:16
Sao hok ai viết hồi ức hết vậy ta...Vậy em mạn phép cho văn chương ướt chèm nhẹp vào nhé.

Kỉ niệm lần off nhóm đầu tiên. Ai cũng háo hức, phân nhóm thuê lều, phân nhóm hậu cần, phân y tế. Em ngồi im re... hok dám xung phong nhóm nào hết...vì biết mình hậu đậu...lại ham chơi, sợ làm hok được. Rứa mà cuối cùng...lại được a Camen cho nướng...chuột...khoái... nhận liền...
Vừa họp xong thì cơn mưa tới...em, anh Laca, anh Camen, và móm...cùng chị nào á...hẻm nhớ...đứng trú mưa...trò chuyện một hồi mới về.
Lần off nhóm thứ 2...vì đi học nên em hẻm đi được... nhưng hình như trời mưa to...nên mọi người không đến đông, cũng hok thống nhất được. Em lại còn bày dại anh Camen vô Diamond gửi xe...ai dè chỗ đó bữa ni hông cho gửi nữa... may là em phát hiện ra sớm.. không là bị cả đoàn xử...nướng luôn heo mọi em...
Rồi ngày đi cũng đến...
Chiều hôm ấy... định nhờ anh Camen chở giúp bịch than 5 ký ra trước, mà anh ý ở mãi Q3, Q1, bắt ảnh quay về Tân Phú cũng tội, thế là thôi, cúp học, ở nhà chuẩn bị đồ đạc, rồi nhờ nhỏ bạn chở đi. Có anh chủ thớt tội nghiệp, sáng mới bay từ Phú Quốc về, chiều 5h30 đã phải nhận lều ngoài công viên, và lang thang ở ngoài ấy đến lúc đoàn đi...cũng may ông trời thương anh ý...hẻm cóa mưa. Lúc tới em gọi mừ hẻm nhận ra anh í...vì anh í mặc áo màu hồng...( hèn chi em kua hoài không đổ... lý do thì ai hiểu sao thì hiểu)
Em có tấm hình đồ đạc trước lúc lên xe đây:
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/294718_282001638484928_100000252834035_1089761_433 554902_n.jpg

22h...đoàn thiếu 2 người. Hai anh chị nì trễ 14 phút... anh Camen đề nghị phạt 2 ký thịt chuột...mà chưa thấy phạt đâu, đề nghị off share hình phải phạt hai anh chị này nghen.
Thế là...chúng tôi lên đường...và mọi người chìm vào giấc ngủ...em và anh trai thì tám chuyện nên mới sinh cái vụ nghe Hyma's ngáy o o...mừ cứ bảo em xạo dìm hàng...
Đêm đáng nhớ... trên đường đi có chiếc xe hơi...vừa vượt qua xe chúng ta... chạy thêm đoạn nữa...thấy nó đang nằm chèo queo trên đóng đất và sình...hẻm biết sao bay lên ấy nằm được hay thiệt...
Đêm đáng nhớ... lúc tới phà... bổng nhiên anh Camen lên tiếng...ai có vé thì xuống xe... trên tay cầm vé... mà hok phát cho em... em phải lăm lăm chạy tới xin cái vé...Xuống đường trời mưa nhỏ...thì ra anh ý sợ các chị em ướt...nên chỉ bắt các anh em xuống xe...Đứng dưới mua một lúc thì rồng rắn lên mây tiến vào nhà chờ qua phà...Lúc này anh Lâc chộp hình cả đoàn...với bộ mặt ngái ngủ...hẻm hiểu vì sao xe mình mãi không thấy lên. Ah thì ra... chú tài xế bon chen xã hội đen giành đường xe khác...thế là xe chúng ta bị phạt đúng úp mặt vô tường ...Thế mới sinh ra cái show thời trang của mọi người... mà lúc đó em đố ai nhớ được ng đó đã lên giới thiệu gì...
Đang định show giới thiệu lần 2 thì xe chúng ta lăn bánh...mừng quá...anh chị em tí ta tí tửng lên phà. Lúc này mưa, gió hun hút ...lạnh lắm... vài thành viên không mặc áo khoác...lúc xuống phà phải nói là rét run...( điển hình là ông anh em...)
Hình trên phà đây:
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298583_282006968484395_100000252834035_1089774_207 1294483_n.jpg

Và thế là...xe ta tiếp tục bon bon trên chặng đường mà xe ta...tiến về Long Xuyên. Ở đây... em nghe cuộc hội thoại của bác tài xế vì cái vụ chở nước non gì á của công ty bác ấy...bấy giờ là 3h30 sáng...
Và sau đó... tất cả chìm vào giấc ngủ ( trừ bác tài nhé)
4h50 sáng... ăn sáng điiiiii... ngó ra cửa mưa bay bay...chùa Bửu Sơn... cứ tưởng là chuẩn bị được leo núi...

Cả đoàn tranh nhau xuống đánh răng rửa mặt... 38 người... chỉ có 3 cái ca đựng nước... thảm kịch...
Và chúng ta được ăn sáng cơm tấm sườn bì... cơm tấm tôm...cafe sáng... anh Camen bảo 38 người...mừ ăn hết 39 suất... hok biết ai đã xơi liền 2 xuất??? thì nhận liền đi nghen.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/298583_282006961817729_100000252834035_1089773_149 0406673_n.jpg

Roài...mọi người post hình cái đoạn em vừa viết đi nè...hihi

Móm
10-10-2011, 23:57
Trước tiên cảm ơn a Camen nhiều lắm vì đã rất vất vả cho lo cho chuyến đi của đoàn được chỉnh chu và đâu ra đó từ trên xuống dưới . Bravo a Camen !

Tin zui mà Móm muốn nói tới là tiền quỹ của đoàn mình còn khá là nhiều. Sorry mọi người vì lúc trên xe thông báo chỉ còn vài trăm là do ban đầu Móm và a Camen đếm nhầm, Móm xác định đã cầm đủ 32,300,000 (850k x 38người ) từ a Camen. Hai anh e đã đếm đi đếm lại rồi vậy mà vẫn thiếu 5triệu mà cả 2 anh em đều không hay biết gì luôn hiii. Do a Camen cầm khá là nhiều tiền nên cũng không để ý thừa thiếu thế nào và Móm thì cứ thế chi ra rồi note lại chứ chưa kịp tổng kết ngay nên khi thông báo với mọi người thì còn nhiêu nói bấy nhiêu thôi à hehe. Đến tối hôm qua khi về nhà Móm cộng sổ tất cả các khoản phải chi thì hụt mất 5 triệu đồng….thế là tóa hỏa alo cho a Camen, a nói để a đếm lại tiền của a xem sao. Sau khi đếm lại a thông báo rằng a lại dư ra đúng 5 triệu, chả hiểu 2 anh e đếm kiểu gì ;) hí hí . Móm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và mừng không thể tả….

Dưới đây là thông tin chi tiết nhé các tình yêu : cả nhà có thắc mắc gì cứ thoải mái pm cho Móm nhé @_@

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71607&d=1318263449
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71608&d=1318263449

PS : Mình có 38 thành viên nhưng mà đi đến đâu họ cũng bớt không tính trưởng đoàn vì thế mọi thứ chi tiêu chỉ tính 37 thôi là vậy đó. Nhân đây Móm cũng có 1 đề suất nho nhỏ là nhà mình cũng không tính suất của a Camen và gửi lại a phần chi phí liên lạc như là chính quyền địa phương, nhà dân...và liên hệ offline, thuê mướn các thứ....nhé :)

Cám ơn mọi người hehe :L

laca
11-10-2011, 00:03
Iem lỡ dại..lần đầu..hix hix..tại ngủ không được nên sinh ra cái tật...đói bụng :D wat liền 2 dĩa..hehe..chắc là phải đứng trước tập thể mọi người để nghiêm khắc kiểm điểm và tụt... xin lỗi mọi người...

Maylangthang86
11-10-2011, 00:16
Tình hình là mình muốn vô Phượt để post cảm nhận sau chuyến đi lắm, chỉ tiếc là cái nick Maylangthang trước đây mình tạo ra password là gì giờ lại ko nhớ, thế là ko cách nào vô được, ức dễ sợ. hichic. Đành phải ngồi tạo ra 1 cái nick mới. hichic.

Thật sự đây là lần thứ 2, Vân tham gia 1 chuyến đi phượt trên diễn đàn với những người xa lạ. Nhưng cả 2 lần đều nhờ vào bạn Nhàn Nhạt rủ rê lôi kéo. Lúc đầu mình cũng phân vân lắm, vì nghe bạn mình quê ở Long Xuyên nó kêu là An Giang đang mưa bão mà mày đi đâu xuống đó. Bà con người ta đang phải đối mặt với lũ, người mất, nhà trôi mà đi chơi cái nỗi gì. Thế nhưng niềm mơ ước được đi rừng Trà Sư đã thôi thúc mình. Và bất chấp tất cả, bất chấp tình hình kinh tế eo hẹp, bất chấp thời tiết khí hậu ảm đạm như thế nào mình vẫn đăng ký tham gia cùng mọi người.

Ban đầu cũng cảm thấy hơi lạc 1 tí, vì đoàn mình cũng đông thiệt những 38 người lận cơ mà. Đồng thời mình lại không được tham gia và biết chương trình ngay từ đầu, ko đi off cùng các bạn thành viên. Nhưng cũng may là mình có 2 đứa bạn đi cùng, nên cũng đỡ lo. Nhưng nói đến đây phải cám ơn anh Carmen đã tổ chức chương trình thật thành công tốt đẹp và để em có 1 chuyến đi thật đáng nhớ.

Sẽ rất tiếc nếu ko tham chuyến đi này cùng mọi người. Thật sự rất ngưỡng mộ khi thấy có các anh chị từ Hà Nội, Đà Nẵng không ngại đường xa để đi vào HCM. Và vui hơn khi đã có thể quen và kết bạn cùng với rất nhiều các bác, anh, chị, các em... đầy nhiệt tình, vui tính.

Không thể quên cảm giác được ngồi nhậu tù tì 2 em chuột đồng đã được bác Quang bỏ đi cái đầu (ăn thì được mà nhìn thấy cái đầu thì sợ quá, hichic), được ngồi nghe bác Laca, Trung kể chuyện bậy, và nghe bạn chuyên gia chuột kể chuyện ma. Mình rất ấn tượng với câu nói của nhóc ấy: "Tuổi thơ em gắn liền với cái món thịt chuột này" rồi thì " Tuổi thơ em gắn liền với món bắp nướng". Ôi sao món ăn nào nhóc này cũng gắn liền với tuổi thơ hết ta, hihi.

Giờ đây về đến Saigon vậy mà cái cảm giác ê ẩm của 1 tối được ngủ trong lều, dưới đất là cái nền đá dăm, và ẩm ướt vẫn khiến mình ko thể quên hihi. Nhưng bỏ qua những điều đó, thì hình ảnh được ngồi trên ghe, được xuyên qua những cánh rừng trà sư, được thả mắt trên đài quan sát ngắm nhìn cả cánh rừng trà sư bát ngàn, được phóng trên xe máy vèo vèo leo lên đỉnh núi cấm, được cùng mọi người chia sẽ từng cái bánh xèo, cùng nhau nhậu thịt chuột, khoai lang, bắp nướng,... những trải nghiệm thật tuyệt vời.

Nếu có dịp khác, rất muốn được cùng tham gia các chuyến đi với cả nhà, hi vọng sẽ có ngày tái nạm.

Cảm ơn các bạn trong ban tổ chức, cảm ơn và rất vui vì được gặp những người bạn đầy máu lửa.

Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, kiếm được nhiều xiền để tiếp tục nuôi dưỡng cho ước mơ đi Phượt.

Hẹn gặp thứ 5 nhé,

Vân - Maylangthang86

cactus134
11-10-2011, 01:37
Tháng 5 – em chân ướt chân ráo tham gia một chuyến đi của nhà Phượt với rất rất nhiều “lần đầu tiên”, ấn tượng và thích thú. Trong lúc vẫn còn sốt xình xịch với dư âm của chuyến cắm trại đó, ngày nào cũng ra vào 4rum để cập nhật hình ảnh Hồi ức của chuyến đi thì em tình cờ cảm nắng “cái thớt” này, thế là chạy huỳnh huỵch vào đặt gạch. Sao không hào hứng cho được vì cái dự định “về miền Tây hoang dã” mà em đã ấp ủ sắp lên men từ lúc mới vào thành phố miền Nam ồn ào tấp nập này gần 1 năm trước đã sắp lên men giờ tìm ra ánh sang cơ chứ. Mắt em lúc nhìn thấy mấy chữ “Trà Sư mùa nước nổi” chắc chứa đủ cả trời sao.

Đi – để “mở hàng” hiện thực hóa ao ước về miền Tây. Đi – để tháng-10-của-em không trôi qua lặng lẽ.

5 tháng lên kế hoạch, 1 tuần trước khi lên đường đã chốt lịch nghỉ, tối trước ngày khởi hành đã chộn rộn xếp đồ vào balo nhưng mấy tiếng đồng hồ trước giờ hẹn tập trung, sau khi ra khỏi cơ quan, bỗng dưng cảm giác mệt mỏi lại khiến em chùn chân và suýt nữa thì đã ra một quyết định khiến bản thân tiếc nuối. Bây giờ, đã hết 1 ngày phép ở nhà ngủ bù, dọn dẹp, giặt giũ, ăn chè thốt nốt, vân vân và vân vân, em thở phào một hơi: may quá, em đã đi!

Vì tâm trạng khá là âm u như thế nên lúc bước lên xe mục đích ban đầu của em thu hẹp lại chỉ còn là đi để thoát khỏi những ngày ngột ngạt, để tìm một không gian riêng giữa rất nhiều người. Nhưng tất cả đều vượt ngoài dự liệu một cách ngoạn mục. Em không chỉ thấy nước lũ miền Tây mà còn trải nghiệm thế nào là gian nan của việc tìm đường lên đỉnh… núi. “Chuyến đi có vui không?” là vấn đề em chưa từng nghĩ tới khi bắt đầu, tức là không có sẵn “dàn ý”, nhưng lúc kết thúc thì lại là câu hỏi em trả lời dễ dàng nhất. Dù thời gian ở trên thuyền, trên xuồng chả thấm vào đâu so với lăn lộn trên xe hay vật vã leo núi – tức là em vẫn chưa kịp cảm nhận hết chất miền Tây như những gì em đã từng hình dung, nhưng chuyến đi này vẫn làm em vui đến từng chi tiết. Vì dù sao em cũng đã được lênh đênh sông nước, được thấy chim cò ở cự ly gần đến thế. Vì em đã quen với rất rất nhiều anh chị em (trong từ điển của em 2 là nhiều, trên 2 là rất rất nhiều, he he) – và thay vì mai danh ẩn tích như quyết tâm ban đầu, em lại trở nên nổi tiếng + tai tiếng khá là vang dội. Vì em đã thành công vượt qua chính em với 2 chiến tích: một là lần đầu leo núi nhưng đã gắng sức được đến lúc chạm đỉnh (càng lên càng sung mới lạ :P), và hai là bung rồi buộc được 2 cái khăn rằn và nhận được nhiều lời đề nghị hành nghề chính thức.



Nắng tắt trong rừng Trà Sư
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0374.jpg


Cộng gộp tất cả những nguyên nhân và hệ quả ở trên, chuyến đi Trà Sư rất tuyệt và những bạn đồng hành em gặp trong chuyến đi lần này lại càng tuyệt vời hơn.

Sự nhiệt tình với việc tổ chức chuyến đi và sự tâm huyết dành cho mảnh đất An Giang của anh Camen làm em vô cùng ngưỡng mộ. Mà lạ lắm nha, em mới đi với hội nhà Phượt có hai lần mà lần nào cũng gặp “lá cờ đầu” hiền khô, hihi.

Em sẽ chẳng quên được đội ngũ gài bẫy và dìm hàng chuyên nghiệp gồm chị An Yên, anh Trung powershot, bạn Đen, bé Mèo Mướp. Từ giờ trở đi hễ có thị phi là em có chốn để đổ lỗi vì đã làm em sa ngã rồi nhé, ha ha. Mến cả hội Nâng và Dìm (N&D) rất nhiều ^_^.

Cảm ơn “sư phụ” Châu Ba đã truyền bí kíp “rảnh rỗi sinh nông nổi” cho đệ tử. Sau này đệ tử có mở topic nhận “rút và cột” thì đệ tử nhất định sẽ vinh danh sư phụ đầu tiên. Còn anh Tomato và chị Rua85 nhận được lời hứa của em là sẽ làm 1 + khuyến mãi 1 vì đã hết sức khích lệ em trong việc nuôi dưỡng ý định tìm việc làm để việc tự kỷ trở nên có ích hơn :))

Do bản chất bon chen đã bị khơi mào triệt để và quyết tâm đã có tiếng thì phải có miếng nên em đã xẹt qua xẹt lại không biết bao nhiêu là máy ảnh, xí xọn không biết bao nhiêu là pô (chú thích: không phải là “bô” nhé, hội N&D! Hic, không được xuyên tạc lời em). Thế nên sẽ rất thiếu sót nếu em không nhớ và cảm ơn anh Trung, bạn Đen của hội N&D, anh La cà, anh Dũng, anh Cường, anh Trung 84, anh Hai Lúa, chị Châu Ba, chị An Yên,… Ôi, em chóng mặt rồi :")

Sẽ không thể nào quên Hội Lên Đỉnh và cái cảm giác tim lặng không thốt nên lời khi chất 3 trên 1 chiếc xe máy mà leo lên những cái dốc ngất ngưởng đầy đá tảng đá hòn – lúc đó thực ra mình lẳng lặng nghĩ nhỡ mà cái xe đằng trước (cách có 2 – 3 mét) dừng lại đột ngột thì ôi thôi… !!! “We are the champions” nhỉ Hội N&D, chị Dương alibaba, bạn Tuyên, anh-chị Hai Lúa, anh La Cà, 2 chị em nhà chị Salemden… (hic, trí nhớ của em đến đây lại tắt đài nữa rồi). Hội Lên Đỉnh điểm danh đi ạ, để anh chị em mình khắc cái biển tên đeo chung, hehe.


Từ cái cửa...
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0260-1.jpg

lên tới cái đỉnh...
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0309-2.jpg

... là một loạt "hết 1 cây nữa thôi là tới"... "1 cây nữa thôi" =))!!!

Chuyến đi kết thúc mà em còn “vương vấn” nhiều ghê. Lần sau em ghé Đà Nẵng nhất định sẽ alo chị Kim Nguyên đi café để “ôn lại chuyện xưa” nhé. Lời đề nghị “về quê đi chị giới thiệu cho” của chị Rùa vẫn còn hiệu lực chứ? – em đang suy nghĩ nè, hi hi. Cũng hy vọng là tháng sau em ra HN tranh thủ được thời gian để kem Tràng Tiền với chị Salemden. Chầu café chuộc ảnh với bạn Đen, những cái hẹn chưa xác định với bé Mèo Mướp và Hội N&D, chầu café cảm ơn anh La cà, chầu bánh canh cá lóc với anh Trung 84 – hơ hơ, thu gom về kha khá nợ nần mà sao lại thấy phớ lớ mới hay chứ! ^__^

Chỉ tiếc là em không kịp bắt chuyện với từng người, không bám trụ được với hội kể chuyện ma. Nhưng chúng ta rồi sẽ còn gặp lại nhau, đâu đó, sau này, cơ mà nhỉ. “Hakuna matata”!!!

Hyma
11-10-2011, 07:02
Đoàn lên đỉnh đây ạ, photo by Den Ko Duong

https://i766.photobucket.com/albums/xx306/hanhphi/DSC_0165.jpg

dungtran1981
11-10-2011, 08:31
Mình chỉ Post hình thôi, văn dốt võ dát nên không thể viết nhiều.

Hình ảnh chùa Xà Tỏn
https://lh4.googleusercontent.com/-Kj4v9gvgDBA/TpK0hcss23I/AAAAAAAAAzQ/3niukdA4trc/s800/IMG_4039.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-LOI6jHWLM8k/TpK0km1vynI/AAAAAAAAAzU/2_gTDLQIKbM/s800/IMG_4041.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-kvSkKU69cDI/TpK0ryzdvVI/AAAAAAAAAzY/JRazJ9tmkWw/s800/IMG_4042.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-fMVFuEF2hOE/TpK01JgB9HI/AAAAAAAAAzg/MtsEsLWdTlQ/s800/IMG_4045.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-GJiJ0BQtYww/TpK08AtHWvI/AAAAAAAAAzs/iZco_Oclnq0/s800/IMG_4056.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-bXWkyDAPTTo/TpK1BwNEEyI/AAAAAAAAAzw/25NMPBguAUA/s800/IMG_4070.JPG

Hyma
11-10-2011, 08:31
Hình này đầy đủ đoàn người lên đỉnh đây ạ, chỉ thiếu photographer . Photo by Den Ko Duong
https://i766.photobucket.com/albums/xx306/hanhphi/DSC_0150.jpg

Mọi người ơi add FB nhau để sau này còn liên lạc với nhau dài dài đi mọi người. Em mở hàng, FB em ở đây (http://www.facebook.com/tramy3112#!/tramy3112) nhá :D

butchihetngoi
11-10-2011, 09:21
Keke, nhìn tấm hình tập thể lên đỉnh của Mèo mờ trẹo cả đầu Mèo Mướp ơi.
Cảm ơn các bạn phó nháy thật nhiều nhiều vì đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời của đoàn, giờ xem lại mờ vẫn bổi hổi bồi hồi :L:L
Mong sẽ hội ngộ trong nhưng chuyến tiếp theo :LL:LL:LL
Theo chân nàng Mèo mở đường, FB của mình ở đây (http://www.facebook.com/butchihetngoi)

GIÀ MÀ GÂN
11-10-2011, 10:13
HIHIHI nghe MÓM tấu trình đoàn của ta dư nhiều xiềng wa chừng,vậy đề nghị ACE tối thứ 5 mỗi người nhớ lận lưng thêm chút tiền còm nữa nhé,tui đề nghị hôm đó offfff xong ta làm một bữa tưng bừng nhá,đem tiền theo hờ lỡ thiếu bù vô đó mà....chứ hổng ai cho mượn đâu. NHỚ NHÉ BÀ CON
https://www2.mediafire.com/imgbnc.php/7ef2ce888772c11e841dcc0faa50c4fda2024271ce5b7872c4 a2b866467482c36g.jpg

NỮA NÈ
https://www1.mediafire.com/imgbnc.php/4161ac57e393b7c21e4b656093314f817a9daff4d1503f7bcc 82a6b318d5a9b36g.jpg

nguyen.abctravel
11-10-2011, 12:42
Đọc hồi ức của mọi người lại càng tiếc đã không thể đu theo. Thấy chuyến đi thành công tốt đẹp như vậy nên trong lòng cũng được an ủi phần nào. Chúc mừng các bạn nhé.

Đỗ Quế Mi Hương
11-10-2011, 12:44
Anh Camenvn ơi, post lại thời gian địa điểm off share hình đi anh.

nhannhat
11-10-2011, 13:52
Anh Camenvn ơi, post lại thời gian địa điểm off share hình đi anh.

Ủng hộ ủng hộ, trong lúc mơ màng trên xe em đã quên mất địa chỉ và thời gian rồi ...

Móm
11-10-2011, 14:09
Ủng hộ ủng hộ, trong lúc mơ màng trên xe em đã quên mất địa chỉ và thời gian rồi ...

Móm trả lời giúp a Camen luôn nhé hiii, vì quán này Móm đề xuất nên có thể a Camen cũng không rành :)

Thời gian off : 6h00 thứ 5 ngày 13/10
Địa điểm : Quán CCR = củ cà rốt
số 90 A Nguyễn Đình Chiểu. Quận 1
( Qua nga tư Đinh Tiên Hoàng với Nguyễn Đình Chiểu xíu bên tay phải có cái ngõ nhìn vào là thấy liền à)

rua85
11-10-2011, 14:26
[QUOTE=GIÀ MÀ GÂN;460283]HIHIHI nghe MÓM tấu trình đoàn của ta dư nhiều xiềng wa chừng,vậy đề nghị ACE tối thứ 5 mỗi người nhớ lận lưng thêm chút tiền còm nữa nhé,tui đề nghị hôm đó offfff xong ta làm một bữa tưng bừng nhá,đem tiền theo hờ lỡ thiếu bù vô đó mà....chứ hổng ai cho mượn đâu. NHỚ NHÉ BÀ CON /QUOTE]

Cái chi ri hả trời????
Mợ Kim Nguyen mô rồi, vô mà coi này. Tui muốn đi off. hichic

thanhtrungZnAl
11-10-2011, 14:51
Móm ơi Móm
CCR cóa đủ chỗ cho n người ngồi hem dzị, sợ đông quá hông cóa chỗ ngồi thì phiền àh.
Còn phi vụ ăn nhậu sau đó thì sao nhở, anh Già Mà Gân cho ý kiến đi.

dungtran1981
11-10-2011, 15:33
Tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang trong tình trạng bế tắc. Mỹ rơi vào suy thoái, Châu âu có khả năng vỡ nợ, Trung quốc thì sau một thời gian phát triển nóng đang có nguy cơ vỡ bong bóng, Nhật đang vật lộn với thiên tai. Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các nền kinh tế trên nên do đó hiện nay chỉ số CPI của HCMC tăng khá cao, lạm phát đạt trên mức kỳ vọng, nghành tài chính Ngân hàng đang có nguy cơ bị mua lại và sát nhập, có nhiều dấu hiệu của sự vỡ nợ dây chuyền trong nền kinh tế vì lòng tin của người dân đang xuống rátthaaop. Giá vàng đang bị đầu cơ, tiền của người dân thì bị mất giá hàng ngày.

Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm, không nên lãng phí ăn chơi hoành tráng, chúng ta nên chuyển từ uống Chivas sang uống Ken, từ quán Q1 sang quán quận vùng ven để tiết kiệm chi phí. Mỗi thành viên không được uống hết 1 két Ken mà chỉ được uống hết 20 lon.

Ký tên: Đội trưởng đội ăn nhậu.

dungtran1981
11-10-2011, 15:38
Một vài tấm hình ở rừng Trà Sư,

https://lh4.googleusercontent.com/-Q7Ava8u9wmQ/TpK1PfLcJaI/AAAAAAAAAz8/LmNsUiRl8QA/s800/IMG_4088.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-agfxoy0wGBI/TpK1c-2H9SI/AAAAAAAAA0E/BriHGdvA1pw/s800/IMG_4099.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-sv04uD06c50/TpK2ZsbWFEI/AAAAAAAAA0g/16b-ceR0NW8/s800/IMG_4148.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-Q93egfeFioM/TpK1yBmDp8I/AAAAAAAAA0Q/_PyFqIpokIo/s800/IMG_4125.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-zq80_4i_yGw/TpK2kkq7hDI/AAAAAAAAA0o/UbBkMibvUyM/s800/IMG_4156.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/-yYdEnAeu5ZM/TpK2sj4ogAI/AAAAAAAAA0s/RUppVDJcxEY/s800/IMG_4161.JPG

Đỗ Quế Mi Hương
11-10-2011, 16:42
Tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang trong tình trạng bế tắc. Mỹ rơi vào suy thoái, Châu âu có khả năng vỡ nợ, Trung quốc thì sau một thời gian phát triển nóng đang có nguy cơ vỡ bong bóng, Nhật đang vật lộn với thiên tai. Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các nền kinh tế trên nên do đó hiện nay chỉ số CPI của HCMC tăng khá cao, lạm phát đạt trên mức kỳ vọng, nghành tài chính Ngân hàng đang có nguy cơ bị mua lại và sát nhập, có nhiều dấu hiệu của sự vỡ nợ dây chuyền trong nền kinh tế vì lòng tin của người dân đang xuống rátthaaop. Giá vàng đang bị đầu cơ, tiền của người dân thì bị mất giá hàng ngày.

Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm, không nên lãng phí ăn chơi hoành tráng, chúng ta nên chuyển từ uống Chivas sang uống Ken, từ quán Q1 sang quán quận vùng ven để tiết kiệm chi phí. Mỗi thành viên không được uống hết 1 két Ken mà chỉ được uống hết 20 lon.

Ký tên: Đội trưởng đội ăn nhậu.

Em là em khoái vụ này nè...em nhường anh Dũng 20 lon ken của em nhé... còn em chăm chỉ phá mồi thôi nhé.

thanhtrungZnAl
11-10-2011, 16:44
Cả đòan vật vờ chờ phà lúc 3h sáng
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0031.jpg

Đại gia và các kiều nữ
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0104.jpg

Hành trình lên đỉnh
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0126.jpg

Hai lúa tới đây
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0125.jpg

Sung sướng khi lên đỉnh
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0186.jpg

Nhìn thật mướt
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0194.jpg

Lang thang
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0241.jpg

thanhtrungZnAl
11-10-2011, 16:50
Tuổi thơ êm đềm
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0199.jpg

Bỗng nhớ người iu
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0205.jpg

Xì-teen đen
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0209.jpg

Trùm khùng bố Ô Ba Ba
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0155.jpg

Dìm hàng
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0140.jpg

GIÀ MÀ GÂN
11-10-2011, 19:22
Chuột nầy mới tái thôi,chưa chín đâu bà kon....vậy mà tối đó ĐỚP khí thế như chưa bao giờ được ăn CHUỘT
https://www3.mediafire.com/imgbnc.php/b25b980d75cdf87c7f0d45cccf84d6cf526cf3aa7b32df03b1 7b24617b18dc0a6g.jpg

GIÀ MÀ GÂN
11-10-2011, 19:26
Thấy bà con thi nhau kể lể, hồi ức TRÀ SƯ tui khoái quá cũng nhảy vô đóng góp chút chút....Post cho bàn dân thiên hạ coi tui ở truồng tắm sông hồi nhỏ nè https://www3.mediafire.com/imgbnc.php/c8b88679d872fcc39597c82390b499c0a9fef940fab973fc5d 8d3ac3541597256g.jpg

Huynh Duy Nghiep
11-10-2011, 19:57
Thấy bà kon thi nhau kể lễ,hồi ức TRÀ SƯ tui khoái quá cũng nhảy vô đóng góp chút chút....post cho bàn dân thiên hạ coi tui ở truồng tắm sông hồi nhỏ nèhttps://www3.mediafire.com/imgbnc.php/c8b88679d872fcc39597c82390b499c0a9fef940fab973fc5d 8d3ac3541597256g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=33skc7r0skkgqod&thumb=4)

chết rồi bác ơi sao bác lại đem cái này ra, hic hic, còn gì là...hic

Kim Nguyen
11-10-2011, 20:03
Hành trình lên đỉnh
https://i1202.photobucket.com/albums/bb379/thanhtrungZnAl/2011%2010%2009/IMG_0126.jpg

Nhìn ai cũng nhễ nhại mồ hôi, ngồi bệt xuống, lên đỉnh thật là thích, hihihi

Kim Nguyen
11-10-2011, 20:20
[QUOTE=GIÀ MÀ GÂN;460283]HIHIHI nghe MÓM tấu trình đoàn của ta dư nhiều xiềng wa chừng,vậy đề nghị ACE tối thứ 5 mỗi người nhớ lận lưng thêm chút tiền còm nữa nhé,tui đề nghị hôm đó offfff xong ta làm một bữa tưng bừng nhá,đem tiền theo hờ lỡ thiếu bù vô đó mà....chứ hổng ai cho mượn đâu. NHỚ NHÉ BÀ CON /QUOTE]

Cái chi ri hả trời????
Mợ Kim Nguyen mô rồi, vô mà coi này. Tui muốn đi off. hichic

Mợ đây, mợ đây.
Dò tờ vé số hôm bữa mua trên xe về SGN chưa mợ Rùa? hay là vứt tờ đó đi đâu rồi? trúng tờ đó thì vô off cứ gọi là vô tư, có khi thuê được chiếc trực thăng chở thẳng tới chỗ off, tránh kẹt xe SGN :D :D

cuong_378
11-10-2011, 23:22
Bãi chiến trường nơi 38 con người đã nấu nướng, ăn nhậu, hát hò, ngủ và ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71726&d=1318351277

Những con người đó đây

Tập thở từ xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71724&d=1318351277

Tập thở lại gần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71725&d=1318351277

laca
11-10-2011, 23:37
Hình ảnh tập đoàn tại phà Vàm Cống, hình ảnh đầu tiên

đầu tiên mọi người còn lười xuống xe nên có chừng này:

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0244.jpg

Sau đó..ồ...ồ...đã đủ..mem ở dưới hết:

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0246.jpg

Tranh thủ tạo dáng tại phà:

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0247.jpg

(còn nữa)

cactus134
11-10-2011, 23:51
Em nhớ có mấy chị tuyên bố nếu thấy trai...so thì sẽ chịu dừng chân ở hồ Xoài So :))
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0232-1.jpg

Trích chú giải của anh Camen: trường nào có chữ "A" đằng trước là trường dạy cho các "Anh", "C" là dạy các "Chị" => "B" và "D" :))
Em chỉ chụp được A, B về để phổ cập thông tin này. Có anh/chị/em nào chụp được C, D luôn cho đủ bộ không ạ? :P
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0500.jpg https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0324.jpg

cactus134
11-10-2011, 23:56
Kỉ niệm "lên đỉnh":

Trên đỉnh có Quỷ Kiến Sầu :))
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0253.jpg

có chị Salem với anh gà trống
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0272.jpg

có trà pha men :))
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0319.jpg

cuong_378
11-10-2011, 23:58
Quay lại nhật ký hành trình bằng hình ảnh. Sau màn trình diễn ở bến Phà Vàm Cống mà Laca đã ghi lại thì hình ảnh tiếp theo sẽ là điểm dừng chân ăn sáng ở Tri Tôn

https://lh5.googleusercontent.com/-teh1E5Xhgik/TpRi7dCH6TI/AAAAAAAAAFM/7HpJYv4CJ5k/s800/_MG_8642.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-nt_uth12PQM/TpRi0fSHQQI/AAAAAAAAAFE/X_8ABsywbo4/s800/_MG_8643.JPG
Ghé thăm chùa

https://lh4.googleusercontent.com/-alMuHsE8v6Q/TpRi_tW9KyI/AAAAAAAAAFU/YRtUwztTvMA/s800/_MG_8647.JPG

Rồi lang thang ngoài bến xe khách trong thời gian đợi trưởng đoàn đi ngoại giao

https://lh4.googleusercontent.com/-uLgsIAv07xM/TpRjJWH2x8I/AAAAAAAAAFk/rVddESJ8Rv0/s800/_MG_8654.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-aSbKvNxupro/TpRjKfPD1jI/AAAAAAAAAFs/QZs4vlv53bw/s800/_MG_8655.JPG

Đỗ Quế Mi Hương
11-10-2011, 23:59
Ấy da...tự ngồi nhớ nhớ lại...em bỏ sót lúc đêm...anh Cường đứng rọi đèn pin cho em nướng bắp...thiệt là có lỗi vì quên mất anh...đập đầu vô gối xin lỗi anh ạ.
12h đêm: Đang có 7 người xem topic này (6 thành viên và 1 khách)

1. Đỗ Quế Mi Hương
2. cuong_378+
3. cactus134
4. tin50
5. TOMATO.
6. laca

cactus134
12-10-2011, 00:02
Tác nghiệp mọi lúc mọi nơi với mọi tư thế :P

https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0275.jpg

https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0292.jpg

https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0483.jpg

https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0461.jpg

cuong_378
12-10-2011, 00:11
Ấy da...tự ngồi nhớ nhớ lại...em bỏ sót lúc đêm...anh Cường đứng rọi đèn pin cho em nướng bắp...thiệt là có lỗi vì quên mất anh...đập đầu vô gối xin lỗi anh ạ.
12h đêm: Đang có 7 người xem topic này (6 thành viên và 1 khách)

1. Đỗ Quế Mi Hương
2. cuong_378+
3. cactus134
4. tin50
5. TOMATO.
6. laca

Đã giận rồi là không cách nào xin lỗi được hết đó. Phải thế này...:T mới được :))

nhannhat
12-10-2011, 07:18
Tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang trong tình trạng bế tắc. Mỹ rơi vào suy thoái, Châu âu có khả năng vỡ nợ, Trung quốc thì sau một thời gian phát triển nóng đang có nguy cơ vỡ bong bóng, Nhật đang vật lộn với thiên tai. Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các nền kinh tế trên nên do đó hiện nay chỉ số CPI của HCMC tăng khá cao, lạm phát đạt trên mức kỳ vọng, nghành tài chính Ngân hàng đang có nguy cơ bị mua lại và sát nhập, có nhiều dấu hiệu của sự vỡ nợ dây chuyền trong nền kinh tế vì lòng tin của người dân đang xuống rátthaaop. Giá vàng đang bị đầu cơ, tiền của người dân thì bị mất giá hàng ngày.

Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm, không nên lãng phí ăn chơi hoành tráng, chúng ta nên chuyển từ uống Chivas sang uống Ken, từ quán Q1 sang quán quận vùng ven để tiết kiệm chi phí. Mỗi thành viên không được uống hết 1 két Ken mà chỉ được uống hết 20 lon.

Ký tên: Đội trưởng đội ăn nhậu.

Haha hưởng ứng tinh thần động viên đồng bào nhậu của anh Dũng, em chỉ uống 19 lon thôi cho tích kiệm ạ =))

camenvn
12-10-2011, 08:02
Sao hok ai viết hồi ức hết vậy ta...Vậy em mạn phép cho văn chương ướt chèm nhẹp vào nhé.

Kỉ niệm lần off nhóm đầu tiên. Ai cũng háo hức, phân nhóm thuê lều, phân nhóm hậu cần, phân y tế. Em ngồi im re... hok dám xung phong nhóm nào hết...vì biết mình hậu đậu...lại ham chơi, sợ làm hok được. Rứa mà cuối cùng...lại được a Camen cho nướng...chuột...khoái... nhận liền...
Vừa họp xong thì cơn mưa tới...em, anh Laca, anh Camen, và móm...cùng chị nào á...hẻm nhớ...đứng trú mưa...trò chuyện một hồi mới về.
Lần off nhóm thứ 2...vì đi học nên em hẻm đi được... nhưng hình như trời mưa to...nên mọi người không đến đông, cũng hok thống nhất được. Em lại còn bày dại anh Camen vô Diamond gửi xe...ai dè chỗ đó bữa ni hông cho gửi nữa... may là em phát hiện ra sớm.. không là bị cả đoàn xử...nướng luôn heo mọi em...
Rồi ngày đi cũng đến...
Chiều hôm ấy... định nhờ anh Camen chở giúp bịch than 5 ký ra trước, mà anh ý ở mãi Q3, Q1, bắt ảnh quay về Tân Phú cũng tội, thế là thôi, cúp học, ở nhà chuẩn bị đồ đạc, rồi nhờ nhỏ bạn chở đi. Có anh chủ thớt tội nghiệp, sáng mới bay từ Phú Quốc về, chiều 5h30 đã phải nhận lều ngoài công viên, và lang thang ở ngoài ấy đến lúc đoàn đi...cũng may ông trời thương anh ý...hẻm cóa mưa. Lúc tới em gọi mừ hẻm nhận ra anh í...vì anh í mặc áo màu hồng...( hèn chi em kua hoài không đổ... lý do thì ai hiểu sao thì hiểu)
Em có tấm hình đồ đạc trước lúc lên xe đây:
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/294718_282001638484928_100000252834035_1089761_433 554902_n.jpg

22h...đoàn thiếu 2 người. Hai anh chị nì trễ 14 phút... anh Camen đề nghị phạt 2 ký thịt chuột...mà chưa thấy phạt đâu, đề nghị off share hình phải phạt hai anh chị này nghen.
Thế là...chúng tôi lên đường...và mọi người chìm vào giấc ngủ...em và anh trai thì tám chuyện nên mới sinh cái vụ nghe Hyma's ngáy o o...mừ cứ bảo em xạo dìm hàng...
Đêm đáng nhớ... trên đường đi có chiếc xe hơi...vừa vượt qua xe chúng ta... chạy thêm đoạn nữa...thấy nó đang nằm chèo queo trên đóng đất và sình...hẻm biết sao bay lên ấy nằm được hay thiệt...
Đêm đáng nhớ... lúc tới phà... bổng nhiên anh Camen lên tiếng...ai có vé thì xuống xe... trên tay cầm vé... mà hok phát cho em... em phải lăm lăm chạy tới xin cái vé...Xuống đường trời mưa nhỏ...thì ra anh ý sợ các chị em ướt...nên chỉ bắt các anh em xuống xe...Đứng dưới mua một lúc thì rồng rắn lên mây tiến vào nhà chờ qua phà...Lúc này anh Lâc chộp hình cả đoàn...với bộ mặt ngái ngủ...hẻm hiểu vì sao xe mình mãi không thấy lên. Ah thì ra... chú tài xế bon chen xã hội đen giành đường xe khác...thế là xe chúng ta bị phạt đúng úp mặt vô tường ...Thế mới sinh ra cái show thời trang của mọi người... mà lúc đó em đố ai nhớ được ng đó đã lên giới thiệu gì...
Đang định show giới thiệu lần 2 thì xe chúng ta lăn bánh...mừng quá...anh chị em tí ta tí tửng lên phà. Lúc này mưa, gió hun hút ...lạnh lắm... vài thành viên không mặc áo khoác...lúc xuống phà phải nói là rét run...( điển hình là ông anh em...)
Hình trên phà đây:
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298583_282006968484395_100000252834035_1089774_207 1294483_n.jpg

Và thế là...xe ta tiếp tục bon bon trên chặng đường mà xe ta...tiến về Long Xuyên. Ở đây... em nghe cuộc hội thoại của bác tài xế vì cái vụ chở nước non gì á của công ty bác ấy...bấy giờ là 3h30 sáng...
Và sau đó... tất cả chìm vào giấc ngủ ( trừ bác tài nhé)
4h50 sáng... ăn sáng điiiiii... ngó ra cửa mưa bay bay...chùa Bửu Sơn... cứ tưởng là chuẩn bị được leo núi...

Cả đoàn tranh nhau xuống đánh răng rửa mặt... 38 người... chỉ có 3 cái ca đựng nước... thảm kịch...
Và chúng ta được ăn sáng cơm tấm sườn bì... cơm tấm tôm...cafe sáng... anh Camen bảo 38 người...mừ ăn hết 39 suất... hok biết ai đã xơi liền 2 xuất??? thì nhận liền đi nghen.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/298583_282006961817729_100000252834035_1089773_149 0406673_n.jpg

Roài...mọi người post hình cái đoạn em vừa viết đi nè...hihi

Viết tiếp đoạn này của Mi Hương nha ! :p

Sau khi cả đoàn ăn sáng no say, xe tiếp tục lăn bánh hướng về thị trấn Tri Tôn cách đó khoảng 10 km. Lúc này mọi người đã tỉnh ngủ, ngắm cảnh hai bên đường và đang rất hăng hái để bắt đầu hành trình tham quan của buổi sáng đầu tiên.

Nhưng sự hăng hái đó bỗng nhiên bị chặn lại bởi một tấm bảng tròn viền đỏ bên trong ghi "8T" được cắm ngay tại cửa ngỏ vào Tri Tôn. Mọi người bắt đầu xôn xao, xe dừng lại tại một bến xe buýt. Sao khi dò hỏi cánh tài xế địa phương và họp cấp tốc với một số thành viên thì cử ra 3 người là chủ thớt, chú Sơn và bạn Rua85 bắt xe ôm lên đường đến trụ sở CSGT huyện Tri Tôn cách đó khoảng 3 cây số.
Vào trụ sở CSGT, mọi người chia ra hỏi han và tìm chú công an trực ban nhưng không thấy nên đành phải ngồi chờ, đến lúc gặp được chú thì với tài ăn nói khéo léo của chú Sơn, chú công an đã đồng ý cho xe của đoàn mình vào tham quan. Hihi, mọi người mừng rỡ ra về, vậy là chuyến hành trình được nối lại, và điểm tham quan đầu tiên của đoàn tại Tri Tôn là CHÙA XÀ TÓN. Ở đây, ngoài việc chụp hình tham quan, một số bạn nữ trong đoàn mình rất quan tâm đến việc hoàn tục của các vị sư .. hehe !

dungtran1981
12-10-2011, 08:37
Trong chuyến đi này mình có lẽ là người có chỗ ngủ sướng nhất cũng như khổ nhất.

Sướng: vì đi xe ghế ngồi mà một mình mình được có gường nằm, vì băng ghế cuối xe 5 chỗ ngồi, không ai ngồi ngoài mình, nên tha hồ nằm ngủ, quay ngang quay ngửa, thật là thoải mái quá đi.

Khổ: vì buổi tối ở Trà sư mình ngủ với 2 ông nữa, cả 2 người này đều ngáy, lại còn thêm 1 người thì nghiến răng ken két, 1 người thì say rượu thở toàn mùi rượu, làm mình cũng muốn say luôn.

caucom
12-10-2011, 08:47
Kỉ niệm "lên đỉnh":

Trên đỉnh có Quỷ Kiến Sầu :))
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0253.jpg


Quỷ Kiến Sầu chỉ mọc trên đỉnh núi, nếu để ý các bạn sẽ thấy người Châu Đốc hay đeo xâu chuổi, đó là loại cây này, người ta quan niệm cây này có thể trừ tà ma, đem lại may mắn

dungtran1981
12-10-2011, 09:45
Khoe dáng trong rừng Trà Sư

https://lh5.googleusercontent.com/-r89Meed4c7M/TpK2wbDJMrI/AAAAAAAAA0w/Sp_8CYil_qo/s800/IMG_4176.JPG


Mọi người tự suy nghĩ về tấm hình này nha, sao mà phải che mặt (thường gặp ở đâu)

https://lh5.googleusercontent.com/-i7fID_4B_-M/TpK2zkw47uI/AAAAAAAAA00/kID2e4YaDow/s800/IMG_4183.JPG

Đây là món tép xào bông điên điển, món đặc trưng của miền Tây, quán ăn là một nhà dân ở cạnh rừng Tràm

https://lh3.googleusercontent.com/-mvts6kbRXms/TpK241fVLMI/AAAAAAAAA04/8ChdRLbuaCY/s800/IMG_4185.JPG

Đĩa cá đó là cá linh luộc rồi nướng nhạt, canh thì canh cua nấu rau đay (cua rừng Tràm)
https://lh6.googleusercontent.com/-kEC9zSb2aZY/TpK29QxSJDI/AAAAAAAAA08/yI-mq2WtY6E/s800/IMG_4187.JPG

cactus134
12-10-2011, 09:52
Oa oa, nhìn mấy tấm hình này em lại nhớ mùi vị món cá kho tối hôm đó, ngon gì đâu =P~

rua85
12-10-2011, 11:54
[QUOTE=rua85;460526]

Mợ đây, mợ đây.
Dò tờ vé số hôm bữa mua trên xe về SGN chưa mợ Rùa? hay là vứt tờ đó đi đâu rồi? trúng tờ đó thì vô off cứ gọi là vô tư, có khi thuê được chiếc trực thăng chở thẳng tới chỗ off, tránh kẹt xe SGN :D :D

Bà nhắc mới nhớ. Tui mới dò xong. Haizaaa, lần đầu mua vé số có 2 số giống với giải thưởng. Mặc dù ko trúng cái độc đắc 1,5tỷ thì cũng an ủi đc fần nào rồi. Nhưng mừ vụ đi off chắc phá sản mất rồi. :(

laca
12-10-2011, 11:57
Mọi người post hình nhanh quá ạ..post theo trình tự nhé...

Kim Nguyen
12-10-2011, 14:09
[QUOTE=Kim Nguyen;460787]

Bà nhắc mới nhớ. Tui mới dò xong. Haizaaa, lần đầu mua vé số có 2 số giống với giải thưởng. Mặc dù ko trúng cái độc đắc 1,5tỷ thì cũng an ủi đc fần nào rồi. Nhưng mừ vụ đi off chắc phá sản mất rồi. :(

Trúng được 2 số cũng ngon rồi đó mợ!
Huhuhu, hoàn cảnh rất chi là hoàn cảnh, ảnh hình tui với mợ rùa xõa trong chuyến Trà Sư này tính sao ta.
Hoàn cảnh bi đát thế này đề nghị mọi người đi off ngày đó chiếu cố cho vùng xa vùng xôi, up lên 1 link media (or whatever) cho mợ Kim Nguyên, mợ Rùa cũng như chị em Salemden có thể lấy xuống nghen mọi người. Big Thanks!

cuong_378
12-10-2011, 14:39
Mọi người post hình nhanh quá ạ..post theo trình tự nhé...

Laca post hình tiếp nữa đi, nghỉ giữa hiệp hơi bị lâu đó. Mình tiếp khúc đợi chờ vật vờ ở bến xe khách này.

Gặp món bánh bò đặc biệt, bà con tranh thủ thưởng thức.

https://lh4.googleusercontent.com/-0NjW_oieJTI/TpRjVTOKXYI/AAAAAAAAAF8/1ExpYEsoSFA/s800/_MG_8661.JPG

Cái chấm đen xao động giữa khung hình là khuyến mại thêm theo bánh :D

https://lh6.googleusercontent.com/-JZxhyC7GWe8/TpRjMbY4DzI/AAAAAAAAAF0/9zYhDKFTSvY/s800/_MG_8657.JPG

Chuẩn bị lên đường

https://lh4.googleusercontent.com/-598Y8UD2fXY/TpRjXFNjBbI/AAAAAAAAAGE/IsAdLOWk0j8/s800/_MG_8675.JPG

GIÀ MÀ GÂN
12-10-2011, 15:50
Tui đề nghị bà kon offff đúng giờ để qua Q 2 đường TRẦN NÃO quạy phá cho thỏa thích nhé, bên đó có MÓM nhà mình bão kêkhông sợ gì hết....ai đi ộp mà trễ sẽ bị phạt 1 thùng KEN nhớ đó

GIÀ MÀ GÂN
12-10-2011, 16:03
Chuyến đi nầy chắc chỉ có hai nàng đây lời nhất thôi.Bắt được một anh CHĂM mặt quần một ống rất ư là modenhttps://www2.mediafire.com/imgbnc.php/7b7aef4d76a24b5373cf9a3d7d12426e7640d4962b707be334 4e66b494936add6g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=a7bulopfizbb7i3&thumb=4)

rua85
12-10-2011, 16:28
Tui đề nghị bà kon offff đúng giờ để qua Q 2 đường TRẦN NÃO quạy phá cho thỏa thích nhé, bên đó có MÓM nhà mình bão kêkhông sợ gì hết....ai đi ộp mà trễ sẽ bị phạt 1 thùng KEN nhớ đó

Add mediafire mớ ảnh của em với Kim Nguyen đi anh Sơn!!!!!!!!!! huhuuh
Ai có hình nào của mình, gửi qua mail [email protected] dùm với!!

pucca3006
12-10-2011, 21:57
Đi để cảm nhận, đi để trải nghiệm, đi để khám phá và đi để có thêm những ngươi bạn mới đáng iu.. ^,^
(c)Cám ơn anh Duy - Camenvn đã " dũng cảm" đứng lên tổ chức 1 cuộc hành trinh về với miền tây sông lũ cho 38 anh chi em được cảm nhận phần nào cái đẹp nơi rừng trà sư, cái đẹp nơi núi Cấm và lặng người trước tội ác của bọn pon pot gây lên cho người dân vô tội..
Hành trình nào cũng zậy, háo hức chờ đợi đến ngày khởi hành và tiếc nuối khi chia tay..
2 ngày cho chuyến đi không đủ trả cho mình sự mòn mỏi chờ đợi và háo hức truóc chuyến đi
2 ngày cũng không đủ để mình khám phá hết vẻ đẹp cũng như con người ở An Giang,
Nhưng 2 ngày đủ để mình làm quen và có hồi ức đẹp với những người bạn đồng hành, đủ để về nhà rồi tiếc nuối, giá như..
Mưa! làm mình nhớ đến đêm ở bến phà Vòm Cống, khi mà mọi người bắt đầu làm quen với nhau. Hình như chi Trang khởi đầu trước rồi sau đó là... Hic, lúc đó mình không thể nào nhớ được ai với ai hết, ngoài chị Trang ban Móm, bạn Đỗ Quế Mi Huong, anh La Cà chấm hết.. Rồi dần dần thì mình cũng nhớ tên nhớ mặt mọi người.
Nhớ chị Kim Nguyên ngồi cạnh mình đêm nhậu cứ đòi chụp hình chị ý đang gặm chuột, thật đáng sợ, huhu,
Nhớ chị rùa ngồi đầu nồi cơm vì mải mê xới cơm cho mọi người mà bị ăn gần hết món chuối trang miệng,
Nhớ bạn mây lang thang cùng bạn hoàng " chị thích e rồi đấy" <thần tượng bà ý là chị Siu mà bà ý chưa bằng 1/3?>
Nhớ Châu Ba với câu nói :" cục sình..",
Thù anh Dũng trần vì không chịu đổi ghế cho iem nằm, để em phải chịu sự hành hạ của nhỏ Tuyền ngồi bên cạnh
Nhớ Ti Do, anh Hải, chị Tú - vợ anh Trung trong hành trình 500m lên núi Cấm,
Nhớ bé Mèo mướp khi dữ dằn bảo vệ người " Hà Lội" với " thím" Trung Zn thì phải,
Nhớ bé Xương Rồng dễ thương cứ dụ khị chú cún để rùi khi nó quay sang bám lấy bạn Đen thì đưa ra kết luận xanh zờn là" chú cún này mê zai nên chắc chắn là cún cái rui!!"
Nhớ chú Sơn 6x mà vẫn gân, không bít sau này về già cháu có đi được giống chú không nữa, ^_^
Nhớ được măt bạn áo xám để rùi khi về tới tp mới biết tên =D
Nhớ chị Lan Rừng với lọ củ kiệu, chị Phương joker nhẹ nhàng dễ chịu, nhớ chị Trang với cặp kính đen " cú vọ" đáng iu, Chi An Yên cho iem mượn cục sạc khi mà e sắp " pó tay" với cái máy >,<
Nhớ bạn To mà tồ khi kể chuyện trên xe và cô bạn dễ xương của cậu ý ngồi gọt xoài trong lều và hình như dĩa xoài bị vơi đi 1 nửa khi đc đem ra bàn nhậu thì phải?/:LL
Nhớ ghê buổi sáng ngồi nhâm nhi cafe do Mom và Huong pha cùng bàn tiệc sáng vói những người Kinh do chị Kim Nguyên khởi sướng
Đặc biệt là nhox cậu bé 9x với tuổi thơ dũ dôi gắn liền với những món ăn, bảo sao người iem nó bé nhỏ thế :), chưa kịp làm wen với em, chỉ kịp chụp bức ảnh tập thể thì đã chia tay :(
Cám ơn bạn Khánh đã hỗ trợ bạn Duy đem đến 1 chuyến đi với nhìu cảm nhận này cho mình ( không bít bạn khánh có hỗ trợ không ta)
Hành trình nào dù xa đến đâu thì cũng phải kết thúc để mọi người tiếp tục những hành trình tiếp theo với những điểm đến mới và những nguòi bạn đồng hành mới, nhưng gặp được nhau đã là có duyên, được chia sẻ những khoảng khắc đẹp được gắn kết và quen với mọi người trong 2 ngày ở an giang là điều may mắn với mình. Cám ơn mọi người đã tạo ra cho mình 1 hành trình đẹp và chắc chắn sẽ không thể nào quên được.:L
Hẹn gặp các bạn ở những chuyến đi sau (BB) ( nếu duyên chúng ta lại tới, hehe..)
Trước mắt, là lại háo hức cho cuộc " hẹn hò" ngày mai với chia sẻ hình ảnh và nhậu nhẹt do bác Sơn khởi xướng và anh Dung Tran đứng lên kêu gọi bia bọt. Oh, yeah,.See u Soon & g9!
P/s: Iem hứa là sẽ ăn + uống thay phần 2 chị Kim Nguyên và Rùa ở xa, 2 chị cứ an tâm nhá =)))

Kim Nguyen
12-10-2011, 22:16
Nhớ chị Kim Nguyên ngồi cạnh mình đêm nhậu cứ đòi chụp hình chị ý đang gặm chuột, thật đáng sợ, huhu,

Nhớ 2 chị em lên núi Cấm mà cũng bon chen làm tấm hình với khăn rằn nữa chứ, chịu hết nổi.

[/QUOTE]P/s: Iem hứa là sẽ ăn + uống thay phần 2 chị Kim Nguyên và Rùa ở xa, 2 chị cứ an tâm nhá =)))[/QUOTE]

Mợ Rùa vào đây gấp, mua vé số gấp, đến lượt tui muốn đi off.

salemden110
13-10-2011, 08:54
Đọc toàn bộ 8 trang của cả nhà mà mình cảm giác như được sống lại 2 ngày đi Trà Sư và Núi Cấm :)
Hẹn gặp mọi người tối nay nha :)
2 chị e mình giờ mới từ Mỹ Tho về SG để chuẩn bị ăn nhậu với mọi người đây ;)
Cảm ơn lắm các bạn miền Nam :) Hồi ức sẽ tới sau Khi mình về HN nha ;)

NguoiNhaQue66
13-10-2011, 09:20
Chuyến đi nầy chắc chỉ có hai nàng đây lời nhất thôi.Bắt được một anh CHĂM mặt quần một ống rất ư là modenhttps://www2.mediafire.com/imgbnc.php/7b7aef4d76a24b5373cf9a3d7d12426e7640d4962b707be334 4e66b494936add6g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=a7bulopfizbb7i3&thumb=4)

Nhìn giống diễn viên hành động quá "Vin Diesel CHĂM" ! Nam tính ghê luôn.

songtinhsi
13-10-2011, 12:27
8 trang rồi mà iem chưa có mặt ...hic hic, giờ bon chen xã hội đen vô cái làng nhà lá chút chút.
Hihi, hôm đấy đến Tịnh Biên thì trời đã ngớt mưa nhưng lành lạnh nên hổng ai chịu xuống, sương xuống nhiều lắm ướt luôn mấy lá cây đu đủ xanh. Trời quang mây, nhưng chưa có nắng ...

https://farm7.static.flickr.com/6157/6239008171_6bce3b705d_b.jpg

Cái cảnh bon chen lót bụng sau đó chắc mọi người cũng đã biết rồi, hình như cơm hôm đó hơi sống hay sao í .., cái này hỏi laca là ra ngay.
Cơm canh lót no cái bụng, có ngôi chùa Bảo Sơn bên cạnh mọi người lon ton qua làm phát. Iem cũng làm được phát, ngôi chùa này nằm trong lâm viên Núi Cấm ... khá là đẹp.

https://farm7.static.flickr.com/6103/6239545210_7af2a0b07b_b.jpg

Rời chùa Bảo Sơn, xe bon bon đưa đoàn đi tham quan Chùa Xà Tón trong cơn mưa sáng lất phất ... làm iem bắt đầu có cảm giác lành lạnh ...

https://farm7.static.flickr.com/6228/6239555312_384c269854_b.jpg

Rời khỏi xe trong khoảng thời gian chờ đợi chủ theard xin xỏ ... khoảng thời gian tự do ít ỏi là cơ hội để các mem sung sướng.

https://farm7.static.flickr.com/6224/6239047781_febf1ec337_b.jpg

Chùa Xà Tón đây rồi!!! Ngôi chùa rất là đẹp nhưng chỉ có 30 phút lưu lại hình như vẫn chưa đã, chưa khám phá được gì nhiều.
Kiến trúc chùa đặc trưng ...

https://farm7.static.flickr.com/6155/6239586724_36606786fe_b.jpg

Hồ nước đẹp như trong tranh vẽ ...

https://farm7.static.flickr.com/6118/6239513820_9ec7450549_b.jpg

Một vài kiến trúc chùa mà iem chộp được ...

https://farm7.static.flickr.com/6228/6239626728_7656d57027_b.jpg

to be cont ...

songtinhsi
13-10-2011, 12:28
Hiện đại ...

https://farm7.static.flickr.com/6116/6239137081_e17a94caff_b.jpg

Xưa ...

https://farm7.static.flickr.com/6058/6239077215_a4770a984e_b.jpg

Tranh thủ làm phát ...

https://farm7.static.flickr.com/6171/6239120981_9d02b4717a_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6236/6239674086_87c12c9c5d_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6153/6239612786_f85025001c_b.jpg

Phát này thiếu iem, hic hic ...

https://farm7.static.flickr.com/6218/6239165845_622ab3bc1e_b.jpg

to be cont ...

camenvn
13-10-2011, 12:40
Hình songtinhsi chụp đẹp quá ! hehe. Thanks vì những bức ảnh ! :p

laca
13-10-2011, 13:58
Hình Sóng chụp đẹp quá, cho con D90 này bon chen tí tí với D700 nhá :D

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0248.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0249NEF.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0263-1.jpg

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0254NEF-1.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
13-10-2011, 14:19
Tối nay nhớ đi off nha mọi người. Hihi

laca
13-10-2011, 14:28
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0258-1.jpg

Nghe nói trong cái tháp là để các tro cốt của các nhà sư

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/trasu/DSC_0259-1.jpg

luckystar_190987
13-10-2011, 14:40
post ảnh rừng Tràm đi mọi người, sao thấy chùa không vậy?

lan_rung
13-10-2011, 14:49
2! Chào Cả nhà , mọi người về ăn ngủ ngon chứ ? Còn mình thì không biết sao lên đó ăn gì cũng ngon, nhất là món canh cua đồng + tép xào bông điên điển + cá linh chiên nữa ! mà tiếc là không được thử thêm món lẩu mắm nhỉ ... và tiếc là 2 Bạn ở Đà nẵng không tham gia được cafe tối nay .....và cảm ơn chủ thớt đã tổ chức chuyến đi này ! Hẹn gặp mọi ngươi tối nay nha!

laca
13-10-2011, 15:14
post ảnh rừng Tràm đi mọi người, sao thấy chùa không vậy?

Nóng lòng vậy?

butchihetngoi
13-10-2011, 15:30
Hồ nước đẹp như trong tranh vẽ ...

https://farm7.static.flickr.com/6118/6239513820_9ec7450549_b.jpg

Trùi ui, thích cái nước hình bạn songsitinh quá đi, tấm nào cũng long lanh lóng lánh hết :L
Nhìn mờ cứ nghĩ như đang ở ngay trước mặt ý ^^

butchihetngoi
13-10-2011, 16:08
https://i301.photobucket.com/albums/nn74/butchihetngoi/TRA%20SU%20MUA%20NUOC%20NOI%20Oct2011/Camenvn.jpg
Hình chỉ mang tính minh họa cho biểu hiện "trẻ bị tự kỷ" ^^
BCHN

TOMATO
13-10-2011, 16:35
Những ngày qua hàng đêm ngồi xem hồi ức của các bạn đồng hành chia sẻ, những cảm giác hân hoan của chuyến đi ùa về trong tôi như 1 sự vỡ òa của nỗi niềm.

Tôi đến với chuyến đi này bởi nhiều lẽ.

Trà Sư là đến với tôi qua ký ức của 1 người bạn. Nó thật đẹp. Phải khám phá thôi!

An Giang là mảnh đất hiện ra trong tôi với những mảnh ký ức rời rạc. Vụn vặt. Phải kết lại thôi!

Châu Đốc là nơi tôi lỗi hẹn với những lễ hội. Tiếc lắm. Phải đi thôi mặc dù không đúng dịp lễ.

Hậu Giang là dòng sông yên bình êm ả ngay cả khi mùa lũ. Bởi thế nên người ta chỉ gọi nó bằng cái tên thân thương "mùa nước nổi"


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71847&d=1318498436

Topic được lập ra và lên kế hoạch rất công phu bởi chủ thớt và các bạn đồng hành, những con người yêu mến những vùng đất mới, yêu mến Việt Nam.
Liệu có thể từ chối một cơ hội tuyệt vời như thế này được không bạn nhỉ?
Với tôi, câu trả lời đã có. Tôi phải đi.

Nơi đây, tôi bắt gặp được 1 sự pha trộn rất thú vị giữa 3 nền văn hóa mà tôi đã có dịp quan sát riêng. 1 vùng đất có cả Khmer-Chăm-Kinh thì chẳng còn gì thú vị bằng.

Chùa Việt, với hàng diềm mái cong, hinh tượng rồng phượng trên cánh mái. Khoảng sân rộng, trồng cỏ xen lẫn với đá, nhìn mát rượi. Tòa chánh điện nguy nga, bề thế. Khối kiến trúc tổ hợp, gọn gàng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71852&d=1318498436

Trên núi Cấm, tòa điện tháp chính là 1 phần không thể thiếu trong quần thể chùa Việt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71949&d=1318593842

Nhà Việt với mái ngói cổ kính và hàng cột với hoa văn lá thốt nốt trên đầu cột đẹp mê hồn. Kiến trúc Đông Dương là đây!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71848&d=1318498436

Xa rời những phồn hoa nhộn nhịp, dân phượt tìm đến những khoảnh khắc làng quê yên bình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71947&d=1318593842

Những dòng thơ của Tế Hanh cứ mãi ám ảnh tôi, thôi thúc tôi tìm kiếm những khoảnh khắc êm đềm ấy.
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71938&d=1318593538

Và trông chờ những cơn mưa tới.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71946&d=1318593842

TOMATO
13-10-2011, 16:36
Một nét Chăm hiện lên trong những ngôi nhà đậm chất truyền thống, với vách gỗ, và những hàng cột nhỏ với những diềm mái duyên dáng. Có lẽ ngôi nhà này được xây dựng vào khoảng năm 1996.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71933&d=1318593432

Các dãy nhà sàn truyền thống, như để tồn tại trong những con nước dữ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71955&d=1318593941

Thánh đường Hồi giáo với sự góp sức của các nước Ả rập. Không nguy nga hoành tráng như những Thánh đường mà tôi được thấy, nhưng vẻ tráng lệ của nó vẫn dư sức làm ngất ngây lòng người.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71936&d=1318593432

Cộng đồng Khmer là 1 bộ phận rất quan trọng của vùng đất An Giang nói riêng cũng như Miền Tây nói chung. Việc lưu thông tiền bạc giữa các huyện biên giới là 1 việc hết sức bình thường.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71849&d=1318498436

Ngôi chùa Miên có những nét rất riêng, rất độc đáo. Có cảm giác như đang đứng giữa quần thể Angkor.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71842&d=1318487659

Phù điêu hoa văn đắp nổi với họa tiết rất ấn tượng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71843&d=1318487659

Có lẽ đây là bảng ghi nhận công đức của những tín đồ tham gia xây dựng chùa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71841&d=1318487659

TOMATO
13-10-2011, 16:39
Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là mái của ngôi chùa Xvayton. Mái ngói đa sắc với màu men ngói như vẽ lên không trung 1 bức tranh tuyệt đẹp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71844&d=1318487659

Mái chồng mái.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71840&d=1318487659

Chi tiết đầu và diềm mái hết sức tinh tế.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71832&d=1318487270

Thốt nốt ở Soài So
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71930&d=1318593432

Trên đường về, tôi còn thấy được phảng phất hình ảnh làng gốm. Gốm Việt chăng? Tôi thấy có nét giống vườn hoa NongNooch ở Thái Lan hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71851&d=1318498436

dungtran1981
13-10-2011, 16:52
Vài món nhậu ở rừng Tràm Trà Sư,

https://lh4.googleusercontent.com/-bubZQK-L9TA/TpK3K-I-1fI/AAAAAAAAA1E/xi6UDqoUD-k/s800/IMG_4200.JPG

Đang chờ mồi

https://lh4.googleusercontent.com/-wKEBa2hQUNM/TpK3OV3gCUI/AAAAAAAAA1I/z-R27w53-J4/s800/IMG_4203.JPG

Công tác hậu cần đang được chuẩn bị tích cực, đây là món chuột đồng

https://lh4.googleusercontent.com/-afI_FKoOUv8/TpK3R5QawlI/AAAAAAAAA1M/XXXdLMEqkTE/s800/IMG_4207.JPG

Nhập tiệc thôi

https://lh4.googleusercontent.com/-00asibBJguI/TpK3VHotuUI/AAAAAAAAA1Q/oE3Gb9twl38/s800/IMG_4209.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-0tGlscWDUKE/TpK3aDQEPDI/AAAAAAAAA1Y/8IygfLcdb70/s800/IMG_4216.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-fbq-As2TCh8/TpK3gOErXSI/AAAAAAAAA1g/SaM3Y2H55ZA/s800/IMG_4221.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-S-gywBvOff0/TpK3jaFX1uI/AAAAAAAAA1k/-fSlhiDmeXA/s800/IMG_4224.JPG

dungtran1981
13-10-2011, 16:54
https://lh5.googleusercontent.com/-wfhqxEfyTi4/TpK3ptVAGHI/AAAAAAAAA1s/tkdjmled9_A/s800/IMG_4226.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-BsyJOUpNf3A/TpK3vz16JUI/AAAAAAAAA1w/dHCBgG0zsdw/s800/IMG_4227.JPG

cactus134
13-10-2011, 17:09
https://farm7.static.flickr.com/6218/6239165845_622ab3bc1e_b.jpg

to be cont ...

Chời quơi, coi em chảnh chịu không nổi, ai cũng nhìn ống kính cười rạng rỡ tự nhiên có mình mình ngoảnh mặt làm ngơ =))

Mà tấm này em thích chị Dương lắm nha, giống "khủng long con tham ăn" Năm Canh lắm luôn, yêu thế ^_^ (P/S: nhân vật hoạt hình đấy ạ :P)

salemden110
13-10-2011, 17:23
Nhìn pucca ngồi như chuẩn bị tập trận nhỉ :))

thanhtrungZnAl
13-10-2011, 17:24
Thì Dương vốn đi tham ăn roài
H thành khủng long con tham ăn nữa
Hix,
Về quê trúng mánh nhá Dương

cactus134
13-10-2011, 17:33
Thì Dương vốn đi tham ăn roài
H thành khủng long con tham ăn nữa
Hix,
Về quê trúng mánh nhá Dương

Oài, đấy là tên phim mà, chứ em có ám chỉ gì đâu, chỉ là em thích bé khủng long trong phim đó thôi. Anh Trung Zn xuyên tạc quá đi :(

songtinhsi
13-10-2011, 17:45
Đường lên Núi Cấm gian nan
Chân cao chân thấp leo thang mỏi nhừ ...
Chuyến leo núi qua nhiều cung đường, bậc thang rồi tới đường mòn băng qua suối ra lộ rồi lên đỉnh ... bộ hành có ... xe ôm có.

https://farm7.static.flickr.com/6175/6240388506_bdb581265e_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6161/6239876521_c8a89e82c5_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6046/6240416708_042d85b1da_b.jpg

Đoạn Trần Kiều

https://farm7.static.flickr.com/6034/6240412850_f4932d495a_b.jpg

Điển tích goole.com về Đoạn Trần Kiều.

Theo Cao Đài Từ Điển. Đoạn: Cắt đứt, chặt cho đứt lìa ra. Trần: cõi trần. Kiều: cây cầu.

Đoạn Trần kiều là cây cầu Đoạn Trần, ở phía trước Trí Huệ Cung, bắc ngang qua một con rạch nhỏ được gọi là Suối Đoạn Trần, chảy vào Rạch Rễ và đổ ra sông Cẩm Giang.

Con rạch ấy tượng trưng Sông mê.

Bờ bên Thiên Hỷ Động Trí Huệ Cung tượng trưng Bờ giác, nơi đó khởi đầu đi vào cõi TLHS.

Bờ bên kia, đối diện với Thiên Hỷ Động là Bến mê (Mê tân), đi vào cõi trần.

Đức Phạm Hộ Pháp xây dựng toàn khu ấy, là tạo Thể pháp để nói lên ý nghĩa của nó là Bí pháp.

Từ Thiên Thọ Lộ, qua Trường Xuân Lộ, rồi mới đến Đọan Trần Kiều. Muốn đi qua Đoạn Trần Kiều thì phải dừng lại nơi Ao Thất Bửu, vào đó tắm để gội cho sạch hết bợn trần.

Nghỉ ngơi ...

https://farm7.static.flickr.com/6096/6239854033_0602d47170_b.jpg

Bên suối ...

https://farm7.static.flickr.com/6097/6239887051_28fb56ec64_b.jpg

Lãng mạn ... chưa kìa

https://farm7.static.flickr.com/6103/6239843779_8734ea831e_b.jpg

To be cont

Danh Kenvin
13-10-2011, 18:23
Thấy mọi người bình luận rôm rả quá!Thân thiết như là gia đình zậy!Hi vọng có dịp đi phượt chung với mọi người,vui ghê!

Kim Nguyen
13-10-2011, 20:18
Truyền hình trực tiếp tình hình ọp đi mọi người ơi.
Cóa ai uống hết 20 lon chưa zậy?
Em Poca có thay 2 cái mẹt Kim Nguyên và Rùa uống và nhậu ko đấy? :D

Đỗ Quế Mi Hương
13-10-2011, 23:45
Truyền hình trực tiếp tình hình ọp đi mọi người ơi.
Cóa ai uống hết 20 lon chưa zậy?
Em Poca có thay 2 cái mẹt Kim Nguyên và Rùa uống và nhậu ko đấy? :D
11h mới tan tiệc...sau 3 tăng...tăng 1 cafe... tăng 2 ăn nhậu...tăng 3 ca hát nhảy múa... em đã ăn giùm phầm chị Nguyên và chị Rua rùi nghen...hihi

salemden110
13-10-2011, 23:46
E ấy chỉ nhậu giữa chừng rồi lượn roài :)) Tình hình là Kim Nguyên và Rùa phải vào đây mà xử lý e ấy thôi ;)
Mọi người hát luôn cả phần của 2 bạn đó ;) Ảnh dìm hàng sẽ tới sau nha ;) Wait and see nha cả nhà ;)

cuong_378
14-10-2011, 00:07
Truyền hình trực tiếp tình hình ọp đi mọi người ơi.
Cóa ai uống hết 20 lon chưa zậy?
Em Poca có thay 2 cái mẹt Kim Nguyên và Rùa uống và nhậu ko đấy? :D
Em Poca (Pucca) sau bữa off này đổi tên thành Fugaca rồi.

cuong_378
14-10-2011, 00:15
Này thì chùa Xaton

https://lh5.googleusercontent.com/-bxrkWWzv_3E/TpRjgsNq-OI/AAAAAAAAAGU/ivu80KSGim8/s800/_MG_8685.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-HvEMf1-uGks/TpRjltAVb1I/AAAAAAAAAGc/FrT40ofgfvQ/s800/_MG_8687.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-btb1H6E0UKg/TpRj4GeHSEI/AAAAAAAAAG8/yJphZpZsNXQ/s800/_MG_8708.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-e6JdE9tBdj0/TpRkELyFXjI/AAAAAAAAAHM/-4rNdZqRnSU/s800/_MG_8720.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-okV5L2EZCM8/TpRkjSiJ3tI/AAAAAAAAAIA/aDTpLAjepcU/s800/_MG_8742.JPG

cuong_378
14-10-2011, 00:18
Rời Chùa Xaton chúng tôi tiến đến Hồ Soài so, mà không ai chịu xuống chỉ kịp chộp vài tấm hình qua cửa kính xe

https://lh5.googleusercontent.com/-eiKu7oe-46U/TpRkjL-07hI/AAAAAAAAAH8/sQasXS3P0us/s800/_MG_8747.JPG

Bác tài xế xuống hỏi đường để quay về đi thăm khu chứng tích tội ác diệt chủng PonPot

https://lh6.googleusercontent.com/-scrfvBYQ5Uk/TpevsDeuheI/AAAAAAAAAOo/nyGiPqmSLPc/s800/_MG_8751.JPG

Con đường có lá me bay (không nhớ lúc đó có ai ngâm nga câu này trên xe)..

https://lh3.googleusercontent.com/-9wsj_ntxqes/TpevsMfjgmI/AAAAAAAAAOs/3f20KdQw3KM/s800/_MG_8754.JPG

cactus134
14-10-2011, 00:18
Ôi, cả nhà viết tiếp hành trình đi ạ, để rồi còn tiếp nối loạt ảnh "hậu Trà Sư' với 3 tăng như đã kể trên chứ ^__^. Em hóng hớt lắm rồi này :P

Hôm nay vui ơi là vui, tiếc là không đông đủ hết được (thiếu anh Camen nè, chị Rùa, chị Kim Nguyên nè, anh TOMATO và chị Huyền nè, chị Nam Phương nè,... :( )

Mong sớm có dịp hội ngộ mọi người lần nữa quá đi thôi :)

cactus134
14-10-2011, 00:19
Rời Chùa Xaton chúng tôi tiến đến Hồ Soài so, mà không ai chịu xuống chỉ kịp chộp tấm hình qua cửa kính xe

https://lh5.googleusercontent.com/-eiKu7oe-46U/TpRkjL-07hI/AAAAAAAAAH8/sQasXS3P0us/s800/_MG_8747.JPG

Em cũng chụp vội 1 tấm qua cửa xe mà nhìn nó ko xanh mướt được như thế này :(

TOMATO
14-10-2011, 00:26
Ôi, cả nhà viết tiếp hành trình đi ạ, để rồi còn tiếp nối loạt ảnh "hậu Trà Sư' với 3 tăng như đã kể trên chứ ^__^. Em hóng hớt lắm rồi này :P

Hôm nay vui ơi là vui, tiếc là không đông đủ hết được (thiếu anh Camen nè, chị Rùa, chị Kim Nguyên nè, anh TOMATO và chị Huyền nè, chị Nam Phương nè,... :( )

Mong sớm có dịp hội ngộ mọi người lần nữa quá đi thôi :)

Cái vụ này buồn nè! bận công việc nên đến CCR trễ, tới nơi chủ quán nói là vừa đi xong, nghe đâu khu Trần Não, mà chẳng biết chỗ nào.
Gọi anh camen thì anh camen không tham gia, Móm thì gọi không được.

Chán thế. Hụt mất chuyến off này rồi!

cactus134
14-10-2011, 00:32
Cái vụ này buồn nè! bận công việc nên đến CCR trễ, tới nơi chủ quán nói là vừa đi xong, nghe đâu khu Trần Não, mà chẳng biết chỗ nào.
Gọi anh camen thì anh camen không tham gia, Móm thì gọi không được.

Chán thế. Hụt mất chuyến off này rồi!

Oài, anh ko lưu số anh/chị nào khác ạ? Mà hôm trước anh cũng chưa lưu số em à? Thế này làm sao chiết khấu vụ tuốt khăn đây :))


To ALL: thông báo thông báo, trên facebook của em đã có đoạn video siêu ngắn trích từ phi vụ múa hét hôm nay :))

dungtran1981
14-10-2011, 08:42
Vì vui quá, nên bây giờ bị tắt tiếng rồi. Bây giờ nói chuyện mà cứ thì thầm như buôn bạc giả vậy. Hình của cuộc off mọi người up lên mediafire cho mọi người luôn nha. Không lại làm thêm cuộc off để share hình chuyến off luôn nữa là mệt. Lần sau mấy em gái không chơi xa luân chiến a nữa nha, tội nghiệp cái bụng gầy của a.

salemden110
14-10-2011, 09:07
A Dungtran giống e roài :)) Mải mê ghi điểm, giờ nói chẳng ra hơi :))
Về hình chụp tối qua phải hẹn nợ mọi người tới Khi Salem về HN nha :)

salemden110
14-10-2011, 09:16
Rời Chùa Xaton chúng tôi tiến đến Hồ Soài so, mà không ai chịu xuống chỉ kịp chộp tấm hình qua cửa kính xe

https://lh5.googleusercontent.com/-eiKu7oe-46U/TpRkjL-07hI/AAAAAAAAAH8/sQasXS3P0us/s800/_MG_8747.JPG
Hôm qua nhậu về trễ vậy mà bác cuong_378 vẫn tranh thủ up hình ha ;) Cả nhà like nhiệt tình nha :)

luckystar_190987
14-10-2011, 09:28
Không biết cảm nhận của các bạn tham gia chuyến đi này về mùa nước nổi ở rừng Trà sư thế nào? Theo mình được biết thì cảnh rừng ở đay rất tuyệt nhất là vào mùa này, được ngồi lênh đênh trên mặt nước, dưới chân là một màu xanh mát của bèo, trên đầu là những hoạt động náo nhiệt của lũ chim.

rua85
14-10-2011, 10:16
Không biết cảm nhận của các bạn tham gia chuyến đi này về mùa nước nổi ở rừng Trà sư thế nào? Theo mình được biết thì cảnh rừng ở đay rất tuyệt nhất là vào mùa này, được ngồi lênh đênh trên mặt nước, dưới chân là một màu xanh mát của bèo, trên đầu là những hoạt động náo nhiệt của lũ chim.

Ko biết cái bạn này ở đâu mà vô đây dislike mấy comment của đoàn thế nhỉ?? "Khám phá rừng Trà Sư mùa nước nổi tháng 10/2011" là một chuyến đi của gần 40 con người về An Giang. Chuyến đi đó ko chỉ tham quan rừng Trà Sư mùa nước nổi mà còn là để biết người dân nơi đây sống như thế nào, để tới đỉnh núi Cấm, thăm chùa Xà Tón, Khu chứng tích tội ác diệt chủng Pôn Pốt tại Ba Chúc,... Và quan trọng hơn là giúp chúng tôi giảm stress; để biết rõ camenvn, salemden110, rua85,... là người có mặt mũi như thế nào - những người vốn đã được biết qua diễn đàn.
Mặc dù rất ko thích cái cách bày tỏ của bạn, nhưng mình cũng ko muốn nhấn Dislike. Bởi nghĩ rằng đó là quan điểm của bạn thế thôi. Nếu ban muốn biết cảm nhận rõ hơn của mọi người về riêng mùa nước nổi ở Trà Sư thì bạn nên kiên nhẫn hơn chút nữa nhé!
=>It's my point of view.

dungtran1981
14-10-2011, 10:45
Ko biết cái bạn này ở đâu mà vô đây dislike mấy comment của đoàn thế nhỉ?? "Khám phá rừng Trà Sư mùa nước nổi tháng 10/2011" là một chuyến đi của gần 40 con người về An Giang. Chuyến đi đó ko chỉ tham quan rừng Trà Sư mùa nước nổi mà còn là để biết người dân nơi đây sống như thế nào, để tới đỉnh núi Cấm, thăm chùa Xà Tón, Khu chứng tích tội ác diệt chủng Pôn Pốt tại Ba Chúc,... Và quan trọng hơn là giúp chúng tôi giảm stress; để biết rõ camenvn, salemden110, rua85,... là người có mặt mũi như thế nào - những người vốn đã được biết qua diễn đàn.
Mặc dù rất ko thích cái cách bày tỏ của bạn, nhưng mình cũng ko muốn nhấn Dislike. Bởi nghĩ rằng đó là quan điểm của bạn thế thôi. Nếu ban muốn biết cảm nhận rõ hơn của mọi người về riêng mùa nước nổi ở Trà Sư thì bạn nên kiên nhẫn hơn chút nữa nhé!
=>It's my point of view.

Bình tĩnh tự tin không cay cú.
Âm thầm chịu đựng trả thù sau.

Rùa em, hôm qua không có em nên a bị mọi người bắt nạt quá trời, làm a phải trốn chạy. Hy vọng một ngày gần nhất được cụng ly với em.

luckystar_190987
14-10-2011, 10:57
Mình sinh ra và lớn lên ở HCM nhưng hiện tại đang ở An Giang, mình chưa từng được vào rừng Trà Sư lần nào cũng nôn nóng được biết cảm nhận của các bạn trong chuyến đi nhưng hình như chưa có bài cảm nhận nào về con người, cuộc sống cũng như những cung bật cảm xúc của các bạn. Mình chỉ nhìn thấy khối kiến trúc chùa của người kh'me được post đi post đi post lại từ những cái óng kính siêu thực. Kiến trúc chùa rất đẹp, và các bạn cũng đã ghi lại rất sắc nét, mình thấy thật đẹp nhất là ảnh của bạn songtinhsi (bạn chọn được góc ảnh đẹp).
Cũng như bạn camenvn đã đặt cái tên cho topic "Khám phá", "Chia sẽ" và "Cảm nhận".
Mình dislike cũng đơn giãn theo cách hiểu và cảm nhận của mình về những tấm ảnh các bạn post thôi. Đay là Phuot và mọi người đều có thể, ngay cả các bạn cũng thế. Mình chia sẽ mà.

Móm
14-10-2011, 11:22
Ôi, cả nhà viết tiếp hành trình đi ạ, để rồi còn tiếp nối loạt ảnh "hậu Trà Sư' với 3 tăng như đã kể trên chứ ^__^. Em hóng hớt lắm rồi này :P

Hôm nay vui ơi là vui, tiếc là không đông đủ hết được (thiếu anh Camen nè, chị Rùa, chị Kim Nguyên nè, anh TOMATO và chị Huyền nè, chị Nam Phương nè,... :( )

Mong sớm có dịp hội ngộ mọi người lần nữa quá đi thôi :)

Móm cũng nghĩ mọi người cứ viết tiếp hồi ức và post hình cho hết hành trình của nhà mình nhé, ọp ẹp hôm qua sẽ tiếp theo sau đó :)

Thông báo thu chi lần 2 Móm sẽ post lên sớm cho mọi người off cũng như ko off biết tình hình luôn ạ


Cái vụ này buồn nè! bận công việc nên đến CCR trễ, tới nơi chủ quán nói là vừa đi xong, nghe đâu khu Trần Não, mà chẳng biết chỗ nào.
Gọi anh camen thì anh camen không tham gia, Móm thì gọi không được.

Chán thế. Hụt mất chuyến off này rồi!

Hehe sorry bác To mà tồ, do Móm để điện thoại trong túi xách nên không để ý. Tiếc thật nhưng tình hình này nhóm mình sẽ còn off dài dài đó Nhật ơi :)


Vì vui quá, nên bây giờ bị tắt tiếng rồi. Bây giờ nói chuyện mà cứ thì thầm như buôn bạc giả vậy. Hình của cuộc off mọi người up lên mediafire cho mọi người luôn nha. Không lại làm thêm cuộc off để share hình chuyến off luôn nữa là mệt. Lần sau mấy em gái không chơi xa luân chiến a nữa nha, tội nghiệp cái bụng gầy của a.

Iem cũng bị tắt tiếng luôn rồi nè. Hình off trong máy Móm nhiều lắm, hẹn 1 ngày off lấy hình thôi, chứ Móm không biết up lên mediafire gì đâu haha

PS : Chỉ tội nghiệp mỗi anh chủ thớt nhà mình, cái lúc sung sướng vui vẻ nhất thì a lại không có mặt :(

rua85
14-10-2011, 11:29
Cũng như bạn camenvn đã đặt cái tên cho topic "Khám phá", "Chia sẽ" và "Cảm nhận".
Mình dislike cũng đơn giãn theo cách hiểu và cảm nhận của mình về những tấm ảnh các bạn post thôi. Đay là Phuot và mọi người đều có thể, ngay cả các bạn cũng thế. Mình chia sẽ mà.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Như mình đã nói, "Khám phá rừng Trà Sư mùa nước nổi" là một chuyến đi. Vì vậy, những thành viên có thể chia sẻ và cảm nhận tất cả những gì họ thấy và cảm nhận bằng khả năng của họ. Có thể, văn chương họ ko tốt, nên họ ngại viết mà dùng hình ảnh để minh chứng. Và đương nhiên, hình ảnh thì cũng chẳng ai sinh ra đã có khiếu mà chọn được góc ảnh thể hiện được hết những gì mình cảm nhận.
Mình đang làm việc tại QNam, nhưng vẫn cùng 1 cô bạn lặn lội vào SG và cùng mọi người tới An Giang trong 1,5 ngày, chỉ để biết được nơi đó có hình thù như thế nào. Đó thực sự là một chuyến đi điên rồ nhất của mình. Mình vốn là dân khối A, chữ nghĩa cũng ko đc trôi chảy cho lắm, nhưng nghĩ là cũng sẽ viết một chút cảm nhận về chuyến đi vừa rồi. Song mấy ngày áp lực nhiều quá nên nghĩ là để thư thả viết sẽ tốt hơn. Hi vọng cảm nhận của 1 người chỉ lướt qua nơi đó như mình, sẽ có chút gì đó giống với bạn.
Nhân tiện, nếu có dịp ra ĐNẵng - Hội An thì bạn cứ PM trước cho mình, biết đâu mình có thể làm guide cho bạn. :)

@Dungtran1981: Em mà là Mod, em đã xoá cái còm của anh rồi (với lí do SPAM). :D

Đỗ Quế Mi Hương
14-10-2011, 12:51
Mọi người post hình và hồi ý theo trình tự thời gian của chuyến đi, theo đúng mạch truyện thì bây giờ chúng ta vẫn đang tham quan Chùa mà mọi người nhỉ. Hihi.
Em viết tiếp nhé:
Sau khi Rời Hồ Soài So đoàn chúng ta tiếp tục tiến lên Khu Di Tích ( em hông nhớ tên huhu) mà Bọn Pôn Pốt đã thảm sát nhân dân ta. Khu di tích bao gồm một đài tưởng niệm, lưu trữ xương cốt của đồng bào, lúc này mọi người tản ra tự chụp hình, có lẽ những chiếc xương sọ trong tháp chỉ làm mọi người cảm thấy sợ, hay là ghê... vì em cũng lần đầu tiên nhìn trực tiếp như vậy.
Nhưng khi mọi người di chuyển vào Đền Thờ, nơi có những vệt máu thấm trên tường, thì em nghĩ rằng mọi người không ai có thể không cảm thấy xúc động... Một chú ở Đền Thờ còn diễn tả tư thế nồi dựa vào tường của đồng bào khi bị sát hại như thế nào...để giải thích cho việc vì sao có vệt máu như vậy. Em thực sự không còn thấy ghê vì sọ người, hay ghê vì vệt máu... mà cảm thấy đau xót cho số phận của những người đã bị sát hại năm ấy.
Cho đến khi mọi người chỉ cho em những vết chân dưới sàn nhà, vết đen được coi là chỗ có sọ người... thì em thực sự không dám ở lại, vì sợ những bước chân của mình động đến những linh hồn tội nghiệp ấy.

Đây cũng là lúc anh Camen báo mọi người tập trung... đi chuyển đi Núi Cấm.
Trên đường đi Núi Cấm, có đi ngang qua 1 ngọn núi, có mỏm nhô ra, anh í bảo giống con Két, nên núi này gọi là Núi Két ( không biết có anh nào bắn tỉa tấm nào không). Nhưng với em, thiệt tình em thấy nó giống con khủng long bạo chúa hơn ạ.
Đên chân Núi Cấm lúc 10h hơn thì phải. Lúc đầu, lộn xộn vì đi xe chuyên dụng lên, hay tự leo lên bằng đường bật thang... Cuối cùng quân số leo bật thang coi bộ rất nổi trội. Thế là chúng tôi nào nón lá, nào khăn rằn, nào áo khoác, nào dù... tiến lên phía trước...con đường đầy nắng.
Đến chỗ rẽ vào đường bậc thang, đoàn lại vị tấn công bởi các anh xe ôm. thoát khỏi các anh ý...chúng ta lại bị bao quanh bởi cơm, phở, bánh xèo... ôiiii chưa đi đã thấy đói...
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319288_282012895150469_100000252834035_1089845_169 3115774_a.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319288_282012898483802_100000252834035_1089846_512 546975_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319288_282012908483801_100000252834035_1089848_155 8092459_n.jpg

Những bậc thang đầu tiên, em rất hăng...đi vèo vèo, đến nỗi anh Camen bảo Heo em đi từ từ cho anh đi với. Nhưng sau 10- 15p đi, tại nơi dừng chân đầu tiên... chân em bắt đầu nặng trịch...

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319288_282012915150467_100000252834035_1089849_826 790365_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/305357_281773231841102_100000252834035_1088516_635 615047_n.jpg
Sau lần dừng nghỉ thứ 2, em thấy mặt chị Zjtkon bơ phờ...
Và với lần dừng nghỉ thứ 3, em quyết định quay trở xuống vì cảm thấy chóng mặt, đi chậm lại. Lúc này đoạn leo được 2km.
Thế là em, chị Zjtkon, chị Lan_rung, quyết định quay trở xuống...để rồi có phần tiếc nuối của chặng đường lên đỉnh của mọi người ( đoạn này ai leo thì viết nha...hihi)
Leo lên 2km, đi xuống 2km, đi xe ôm 7km...nghĩa là để lên đỉnh em đi hết 11km... hơn mọi người 4km đấy nha ( nói thế để đỡ bị chém... hic)
Lên đỉnh bằng xê ôm giữa 12h trưa... nhưng gió mát lạnh...những con dốc sừng sững... xe mạnh thì leo từ từ... xe íu thì sẵn sàng tụt hơi...rớt lại...Em may mắn được chị Lan_Rưng cho đi với anh tài xế trẻ khỏe...xe em lao băng băng... bỏ lại xe 2 chú lớn tuổi chở hai chị ở phái xa thật xa.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316365_281774581840967_100000252834035_1088527_148 3918761_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316365_281774585174300_100000252834035_1088528_202 6924254_n.jpg
Lúc còn cách đỉnh 300m thì gặp đoàn mình đang lê từng bước trên con đường nắng... lúc nào em chẳng biết nói sao...vì thấy mình sung sướng quá... hehe... 3 chị em nói, đúng là đi đâu có Bác dẫn đường đều tốt đẹp cả... khà khà...
Lên tới đỉnh, ngồi chờ lâu thiệt lâu thấy đoàn chị Kim Nguyên, rồi anh Camen...anh Khánh... bảo di chuyển về trạm xe chuyên dụng để xuống núi. Trên đường đi, anh Khánh lại còn hái được Trái Đu Đủ, chị em em còn bảo anh hái cả ớt...để ăn ổi... nhưng cuối cùng mí trái ớt đó bị...quăng lại trên xe lúc em xuống...hic.
Lên lán đợi hồi lâu nữa đoàn mới tập trung đông đủ, và tiếp tục chia làm 2 nhóm, 1 nhóm xuống núi, 1 nhóm tiếp tục lên đỉnh cao hơn...
Em thuộc nhóm xuống núi. Xuống tới trạm, bà koan lại phải lội bộ ngược lên mấy trăm mét để kiếm quán bánh xèo. Trên đường đi mọi người bị dụ dỗ bởi vẻ đẹp của những trái xoài...vàng ươm nhé, da căng tròn nhé...tươi roi rói nhé... hehe...
Thảm kịch bắt đầu khi vào quán bánh xèo... ôi trời, 2 bàn, mỗi bàn mười mấy người, mỗi lần đem ra được 2 cái bánh.
Một cái bánh chia làm 8 miếng... ôi ôi... 10 phút mới được ăn 1 miếng... ối ối...


Có vẻ em có duyên với cái sự bỏ cuộc ... vì tới miếng thứ 4 thì em chào thua... đi gọt đu đủ... Trái đu đủ nhỏ bằng cái chén, thế mà cũng phải chia thành 10 miếng... mà ngon gì đâu luôn á... Em bỏ cuộc sớm, mọi người ở lại tiếp tục chờ đợi mì tôm ... ÔI...có cái gì khổ bằng cái ăn... he he


Thấy quán bánh xèo có khu vệ sinh và nhà tắm. Lại thêm thông tin lúc trc ở ngoài Trà Sư không có nhìu phòng tắm, nên anh Camen bảo mọi người nên tắm ở đây rùi tiếp tục di chuyển.
Thía là 5k một người cho dù chui vào nhà tắm hay nhà vệ sinh( em vô nàh vệ sinh nè). Ngoài trời nắng chang chang...mừ nước thì mát lạnh... tắm mừ em rùng cả mình mẩy... Được cái tắm xong sảng khoải cực kì... quên cả đói.
3h30 thì phải... lên xe...lên xe... Trà Sư Thôiiii

Haha... cái đoạn này vô Trà Sư mà toàn bàn chuyện bánh xèo nè:
http://youtu.be/Jo7FnE4N-TQ

luckystar_190987
14-10-2011, 13:49
Sao lại cay cú vậy bạn dungtran1981, mình nghĩ bạn Rua85 chi noi ra suy nghĩ thoi, người cay cú chắc không phai ban rua85 đâu.
Chúc các bạn sẽ có những chuyến đi đầy tính Phượt theo cách riêng của bạn. Mình thì chắc còn lâu lắm mới đi được nên cũng tiếc.

cactus134
14-10-2011, 14:30
[Gỡ gạch] Em kể tiếp hành trình leo núi từ cái đoạn chị Heo dừng chân quay xuống và cái đoạn 14 con người lên đỉnh của đỉnh hồi sau nha :)) (hình ảnh minh họa được góp nhặt từ nhiều nguồn, em đã hỏi xin phép mà không thấy phản đối gì suy ra là không ai phản đối nữa, he he)

.....

Ở những bậc thang đầu tiên của con đường lên núi xuyên qua hàng quán la liệt hai bên, vì chưa có chút xíu kinh nghiệm nào nên em vẫn cứ tưởng là cả đoàn đang băng qua chợ, qua nhà để khởi động.
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/Cuong1.jpg - photo by anh Cuong_378

Nhưng hết bậc nọ đến bậc kia, leo hoài leo hoài mà hai bên vẫn toàn hàng nước giải khát, hàng quạt "2 nghìn 1 cái quạt cho mát mấy em ơi", tim em bắt đầu đập tưng bừng khói lửa, hai tai ù đi phải dừng lại mua Sting dâu và các chị em khác cũng tranh thủ húc-con-bò-vàng thì mới được 1 cụ bán hàng nước cho hay: "Các con leo được 2 cây số rồi đó. Đường từ đây lên tới chùa đỡ mệt hơn đường từ dưới lên tới đây. Mà cụ cũng cho con hay, từ đây lên tới chùa còn ... 5 cây số nữa". Thế là ... oạch... oạch... nghe đâu có mấy chị lục đục kéo nhau "hạ sơn" (mãi đến lúc về lại SG em mới biết là đó là tốp của chị pé Heo, hihi).
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/Trung2.jpg - 1 góc nhìn ở 1/3 chặng đường, lúc mọi người đều phì phò bằng lỗ tai - photo by Trung Zn

Tinh thần em cũng có chút lung lay, nhưng vì em chưa từng leo núi (nói cách khác là điếc chưa thèm sợ súng) cộng thêm sự nhiệt tình xốc dậy tinh thần của anh Hải - với câu kêu gọi "Lên đây đi, có bánh xèo nè!", của anh Trung Zn - với tay máy "đâu chị em cần là Trung có", của chị An Yên, chị Thu Ba - với câu an ủi "Hổng lẽ tới đây rồi mà còn bỏ, lên đi, lên đi", của các anh chị khác với sự bền bỉ leo trong im lặng, của anh songtinhsi - với tấm gương dùng tripod làm gậy quyết tâm lên đến tận cùng, em cũng vực dậy tinh thần, xử hết 1 chai Sting và hớn hở vừa leo vừa chụp.

Với tinh thần
thấy nước (dù ít hay nhiều) cũng lội,
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/DSC_0286.jpg - photo by anh Laca

thấy đá là leo,
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/me1.jpg - photo by cactus

50 bậc thang ta nghỉ 1 lần,
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/songtinhsi.jpg - photo by anh Songtinhsi

thì dù đường có dài và xa hơn thế,
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/Trung5.jpg - photo by Trung Zn

cùng nhau, chúng ta vẫn có thể cán đích, yeah!!!

Đỗ Quế Mi Hương
14-10-2011, 14:57
Thảm kịch mang tên Bánh Xèo:

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296327_283817004970058_100000252834035_1096246_391 238743_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/296327_283817008303391_100000252834035_1096247_207 5864054_n.jpg

Đói quá gặm cả lá không cần bánh xèo:
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296327_283817011636724_100000252834035_1096248_140 5429138_n.jpg

Anh Dũng có vẻ sung sướng:
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/296327_283817014970057_100000252834035_1096249_235 380883_n.jpg

GIÀ MÀ GÂN
14-10-2011, 17:03
Ku DŨNG nầy xơi dữ quá lẽ ra phải bắt đóng thêm tiền cho đoàn mới đúng,mốĩ mình mà có tới đống dĩa bắt ớn...

GIÀ MÀ GÂN
14-10-2011, 17:15
RÙA ơi hôm nay mới nhớ gởi line (MEDIAFILE) cho RÙA nè,đừng giận nghe

http://www.mediafire.com/i/?twz66qw22otc4mz

http://www.mediafire.com/i/?gmwkoh316eux5fh
có gì rùa pm lại cho mình nhé,pp rùa

salemden110
14-10-2011, 18:13
Sao lại cay cú vậy bạn dungtran1981, mình nghĩ bạn Rua85 chi noi ra suy nghĩ thoi, người cay cú chắc không phai ban rua85 đâu.
Chúc các bạn sẽ có những chuyến đi đầy tính Phượt theo cách riêng của bạn. Mình thì chắc còn lâu lắm mới đi được nên cũng tiếc.
Mình hoàn toàn hiểu quan điểm của 1 visitor tới forum cảm nhận, chia sẻ của đoàn này về chuyến Trà Sư mà chưa thấy mấy thông tin về Trà Sư nên sốt ruột, đánh quả dislike vào cái comment của mình sau 1 loạt hình của Cuong_378 :) Mình thiết nghĩ bạn làm vây hơi quá vì đoàn mình muôn mọi việc diễn ra theo đúng trình tự thời gian - Như thế mới gọi là hồi ức mà :)
Bạn hãy bình tĩnh theo dõi và cảm nhân cùng với tụi mình nhé ;) Chúc bạn vui :)

Den Ko Duong
14-10-2011, 19:02
hôm qua có việc bận ko đi off đc mong cả nhà thông cảm :D có vài tấm linh tinh trong máy share mọi người xem cho vui!
Miss U all !!!

http://www.mediafire.com/file/oyyhtmklj1pqnkr/denkoduong1.rar
http://www.mediafire.com/file/z9d7zgf2u0w777y/denkoduong2.rar
http://www.mediafire.com/file/49mvsk1aeb4rxnm/denkoduong3.rar

nhannhat
14-10-2011, 19:55
Vì vui quá, nên bây giờ bị tắt tiếng rồi. Bây giờ nói chuyện mà cứ thì thầm như buôn bạc giả vậy. Hình của cuộc off mọi người up lên mediafire cho mọi người luôn nha. Không lại làm thêm cuộc off để share hình chuyến off luôn nữa là mệt. Lần sau mấy em gái không chơi xa luân chiến a nữa nha, tội nghiệp cái bụng gầy của a.

haha ai bảo cái bụng bác không ngoan ;))

cuong_378
14-10-2011, 20:27
Vài tấm hình minh họa cho khu tưởng niệm chứng tích tội ác Ponpot. Lưu ý hình ảnh có tính chất bạo lực đề nghị mọi người cân nhắc khi xem ;)

https://lh3.googleusercontent.com/-exMKSSk4zrs/TpevsK6nmHI/AAAAAAAAAO4/SXmRfleTEmA/s800/_MG_8788.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-wy0nrPGMxLs/TpevtOXuZuI/AAAAAAAAAPA/REauGWSUIwc/s800/_MG_8794.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-nluR4tqpf2U/Tpe1swHVueI/AAAAAAAAAPg/PVVk7_NFm_E/s800/_MG_8781.JPG

pucca3006
14-10-2011, 21:30
Nhớ 2 chị em lên núi Cấm mà cũng bon chen làm tấm hình với khăn rằn nữa chứ, chịu hết nổi.

P/s: Iem hứa là sẽ ăn + uống thay phần 2 chị Kim Nguyên và Rùa ở xa, 2 chị cứ an tâm nhá =)))[/QUOTE]

Mợ Rùa vào đây gấp, mua vé số gấp, đến lượt tui muốn đi off.[/QUOTE]

Her her, 2 cô gái thanh niên xung phong thời bình chị ha!
Zậy là các c mua vé số trât lật rùi nên ko có mặt đc trong tiệc nhậu ngày hôm qua tưng bừng hoa lá lắm lắm ý và giữ đúng lời hứa iem uống+ăn thay phần 2 chị nên về cái bụng như lão Trư lun =))

pucca3006
14-10-2011, 21:33
Mà tấm này em thích chị Dương lắm nha, giống "khủng long con tham ăn" Năm Canh lắm luôn, yêu thế ^_^ (P/S: nhân vật hoạt hình đấy ạ :P)[/QUOTE]
Hehe, idol của chị hồi nhỏ là Năm Canh mà lỵ ;)

Quả ảnh này làm chị nhớ đến anh Trung bắt mọi người cười mỏi răng, đứng mỏi chân đợi anh ý chạy zô làm 1 pô tập thể thế mà anh ý lại tuyên bố xanh rờn là :" quên chế độ chờ" (NO)

pucca3006
14-10-2011, 21:35
haha ai bảo cái bụng bác không ngoan ;))

Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng thấy tụi mình hơi quá khích với a Dũng trần nên đề nghị lần sau có gì nhẹ nhàng hơn nhannhat ha:D

camenvn
14-10-2011, 22:17
Em đặt 1 cục gạch để viết về hành trình leo núi từ cái đoạn chị Heo dừng chân quay xuống và cái đoạn 14 con người lên đỉnh của đỉnh hồi sau nha :)).

Em xin mạn phép dùng hình ảnh gom góp từ máy các anh các chị tối hôm qua nhé? :)

Từ đầu đến giờ Mi Hương là người viết hồi ức nhiều và rất hay. Cảm ơn bạn "Hương qua dốc" nha ! :p Tiếp theo rất mong được biết hồi ức của Cactus thế nào ! Mỗi khi hồi ức viết đến đâu, rất mong được các bạn ủng hộ và post hình đến đó cho mọi người cùng ngắm nghía!

camenvn
14-10-2011, 22:21
@ Kim Nguyen: về Đà Nẵng rồi có nhớ mọi người trong này ko ? Hihi. Hôm bữa Camenvn đã lấy lại được 75k tiền thối mà bạn quên chưa kịp lấy ở làng Chăm rồi nè. Cho mình số tài khoản đi để mình gửi lại cho bạn nha. Vì đã hứa rồi. :p

Kim Nguyen
14-10-2011, 22:54
@ a Camen: nhớ mọi người chứ nên mới mua vé số để vô off nhậu cho tưng bừng mà nó hem có trúng gì hết nên hông có vô được, mong lắm một ngày được đi với mọi người nhưng sẽ là chuyến đi dài hơn để chuyến bay vô miền Nam ko quá ngắn như vậy.
Hic, zụ 75k, thanks a nhé.

cactus134
15-10-2011, 00:16
Viết tiếp chặng đường "lên đỉnh"

......

Cứ đi một quãng dài dài, lại nghe có anh/chị nào đó hỏi đường và lại nghe điệp khúc: "Khoảng 1 cây nữa là tới" - hớn hở rảo chân. Để rồi ngậm ngùi nhận ra câu trả lời đầy đủ phải là "Khoảng 1 cây nữa là tới... 1 cây nữa" :))

Đích đến mịt mờ thế, ta nên đi tiếp hay tìm chỗ nghỉ chân nhỉ? He he!
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/laca1.jpg - photo by anh Laca

Cái biển "nhà nghỉ" rõ là bốc phét, phía đó chỉ có 1 cái công trường khai thác đá hay là chắn đập gì đấy cát bụi mịt mù thôi. Haiz, thế mới biết đời nhiễu nhương, ta nên tìm đường thỉnh kinh tiếp thôi!

Salemden: Đi nào anh em, chúng ta sắp đắc đạo rồi!
Châu Ba: (vừa đuổi theo vừa nghĩ) hây da, nắng gắt thế này làm da mình đen sạm đi mất!
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/Trung4.jpg - photo by anh Trung Zn

Nhưng nếu có ô - và có 1 ai đó che ô cho (như minh họa dưới đây) thì nắng thế chứ nắng hơn cũng có là gì, cả nhà nhỉ ;))
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/Cuong4.jpg - photo by "ai đó" - em chỉ biết ảnh này lấy từ máy anh Cuong_378 thôi :P

https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/mom1.jpg photo by chị Móm

cactus134
15-10-2011, 00:56
... hoặc

có ai đó chống chung gậy
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/Cuong3.jpg - photo by anh Cuong_378

tựa vai
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/mom3.jpg - photo y chị Móm

ghi lại từng khoảnh khắc
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/mom2.jpg - photo by chị Móm

thì leo núi tuy mệt nhưng vẫn thật là vui ;)
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/laca2.jpg - photo by anh Laca


--------------

Một vài câu chuyện bên lề khác:

Trên đoạn đường khi gần cắt ra đường lộ cả đoàn bắt gặp hình ảnh những hàng rào dây thép được buộc đầy túi nylon và ống hút nhựa. Có rất nhiều suy đoán mà đến giờ em vẫn chẳng biết cái nào đúng cái nào sai, chẳng hạn như: 1 - hàng rào cầu may mắn, tình duyên; 2 - khách du lịch đi xả rác quá, dân ở đó nhặt lên buộc cả lên hàng rào
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/salem1.jpg - photo by chị Salemden P/S: chị An Yên đang cầu duyên hay đang dọn rác vậy? He he

Đến lúc kết thúc những-1-cây-số và tụ họp với nhóm lên bằng đường nhựa thì có chút sự cố: anh Thành bị chuột rút, nhưng với sự hỗ trợ của anh TOMATO, anh ấy không những nhanh chóng đứng lên mà còn lấy lại khí thế chụp ảnh và lại cười toe ^_^
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/mom4.jpg photo by chị Móm

cactus134
15-10-2011, 01:19
Cuối cùng thì lúc 1 giờ chiều cả đoàn cũng tập trung lại một điểm - thấy tượng Phật lớn và chùa (em không kịp nhớ tên)
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/Cuong5.jpg - photo by anh Cuong_378
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/giamagan.jpg - photo by bác GIAMAGAN Theo lời giới thiệu thì cái rốn của Phật lớn đến nỗi mấy người chui lọt nhưng vì để đảm bảo lịch trình và kịp thời bổ sung năng lượng cho mấy chục cái bụng đang biểu tình, cả đoàn chỉ kính cẩn ngắm từ xa và bàn kế hoạch xuống núi.

Tuy nhiên vẫn có 14 chiến sĩ còn đang hưng phấn, quyết định đã lên thì lên cho đến cùng, để biết thế nào là cảm giác lên đỉnh :)). Sau một hồi bị một tập đoàn xe ôm quây quanh và thương lượng giá chóng hết cả mặt thì cũng thống nhất là mỗi xe sẽ kẹp 2 (thêm lái xe nữa là 3) lên đỉnh rồi quay ngược lại đến tận chân núi với giá 80k/xe.

Người ta nói có những thứ người ta nhớ được là vì không có công cụ nào khác để lưu trữ lại - rất đúng với trường hợp phiêu lưu ký 10 phút thăng đỉnh này. Lại nhớ câu hát "Chặng đường nào rải bước trên hoa hồng - Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai". Dù không bị gai đâm gai chích, nhưng khi nhớ về "hoa hồng" trên đỉnh núi Cấm, chắc hẳn 14 thành viên Hội Lên Đỉnh sẽ chẳng thể nào quên cảm giác đau tim và hình ảnh dốc núi dựng lên theo từng cú rồ ga ngược không kịp (mà cũng không dám) ghi lại bằng máy ảnh hay máy quay. Chị An Yên và anh Trung Zn ắt hẳn sẽ "ghi lòng tạc dạ" cú xe tắt máy giữa chừng vì tụt xăng, phải nhảy vội khỏi xe để bác tài xoay ngược xe, chốc đầu nó xuống cho xăng... lên.

https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/Den.jpg - sắp tới rồi, còn vài bước chân nữa thôi là chúng ta lờ-đờ-tờ-tờ (dịch ra tiếng Kinh: lên đỉnh tập thể!) - photo by bạn Đen Ko Đường

... và

...

Đây là đỉnh! Đỉnh là đây!
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/songtinhsi1.jpg - cái mỏm bé tí xíu mà cả hội cứ cố phải đóng dấu cho được chân của mình lên, vừa chen vừa sợ kinh động các vị thần linh :P - photo by anh Songtinhsi

Đỉnh cao lộng gió
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0309-2.jpg - photo by cactus

cactus134
15-10-2011, 01:33
Đã vực xong đạo, cả hội lục đục quay xuống tìm "thực" - vừa ăn vừa bắc cầu truyền... âm trực tiếp với nhóm đang ở dưới chân núi. Sau khi Hội Lên Đỉnh ăn vội ăn vàng - với sự phục vụ khẩn trương và tận tình của cô chú chủ quán, thì mới nhận được tin là cả đoàn ở dưới còn đang phải đợi chờ vì bếp có sự cố.

Để giải tỏa thắc mắc cho các anh chị trong tốp chờ mỏi mòn ở chân núi, em post lên món "bánh xèo trên đỉnh" nè
Khai vị: trà đá pha men
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0319-1.jpg - photo by cactus

Món chính: bánh xèo tôm thịt và bánh xèo tương (18k/2 cái/người)
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/IMG_0320.jpg - photo by cactus

kèm rau siêu ngon, siêu "thuần rừng", siêu đặc sản - theo lời cam đoan của bác chủ quán
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/salem2.jpg - photo by chị Salemden

Chén xong 28 cái bánh xèo, cả hội quáng quàng xuống núi cho kịp giờ tụ hội. Hành trình lên đỉnh kết thúc với cảm giác xèo no trà say sảng khoái cao trào như thế đấy! :))

---------------------------------

Giờ em nhường sân khấu lại cho các anh chị với câu chuyện vào rừng...

Kim Nguyen
15-10-2011, 08:42
Đây là đỉnh! Đỉnh là đây!
https://i185.photobucket.com/albums/x233/pande2210/songtinhsi1.jpg

@ cuong_378: sao e và a ko lên đỉnh của đỉnh lun cho đủ bộ tứ nhỉ? Cái đỉnh của bộ tứ bằng phương pháp truyền thống mới nhiều cam go mà bi giờ chỉ nghe nói đỉnh của đỉnh của ko ah, hức hức...

cuong_378
15-10-2011, 11:05
@ cuong_378: sao e và a ko lên đỉnh của đỉnh lun cho đủ bộ tứ nhỉ? Cái đỉnh của bộ tứ bằng phương pháp truyền thống mới nhiều cam go mà bi giờ chỉ nghe nói đỉnh của đỉnh của ko ah, hức hức...

Đời ai học được chữ ngờ em ơi, thôi thì tạm hài lòng với cái "đỉnh của bộ tứ bằng phương pháp truyền thống" vậy đi

https://lh3.googleusercontent.com/-I9lMntFwv0o/TpkEkYkY5tI/AAAAAAAAAQA/byFm6BhpSrA/s800/_MG_8848.JPG

Trong khi đó bộ tứ này thì giữa đường đứt gánh phải lên đỉnh bằng phương pháp "phi truyền thống" :))

https://lh5.googleusercontent.com/-icKo3XQLNDU/TpkEf6uEgPI/AAAAAAAAAP4/qzJi76KQC-s/s800/_MG_8857.JPG

Cũng để giải tỏa thắc mắc của các bạn trên đỉnh, bọn tớ dưới đỉnh cũng ăn bánh xèo như thế này và cả mỳ gói nấu với trứng và rau rừng nữa (mà đợi món mỳ mang tới thì không còn sức chụp hình nữa rồi nên chỉ có minh họa bánh xèo :()

https://lh4.googleusercontent.com/-MOy0u5a77eg/TpkEly2f_LI/AAAAAAAAAQI/J0aZnsW_D_4/s800/_MG_8885.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-zjnNJ5MT44Q/TpkEffLFO9I/AAAAAAAAAPw/fr0I-MdlYNY/s800/_MG_8810.JPG

GIÀ MÀ GÂN
15-10-2011, 15:32
CÙNG chia xẽ với nhau từng tấm ảnh,cùng ĂN NHẬU,cùng CA HÁT, một đêm thật hoành tráng,thật đầm ấm ,hạnh phúc của chuyến đi để lại trong mỗi thành viên một kỹ niệm ngọt ngào,sâu lắng......
https://www1.mediafire.com/imgbnc.php/4b7dc91d5d72cc52325608ff9dd4f99026a954c95fcac391b9 77608685a3575b6g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=2wiqbn5jip8b766&thumb=4)

Hôm nay lại có cả bác LENKEN cùng tham giahttps://www2.mediafire.com/imgbnc.php/54096cb4e239eda62bb4aee24580fbc1895199f7caaf7a4d79 f10f65c68088396g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=dwsmabgts9ma1be&thumb=4)

MỌI NGƯỜI TRANH THỦ CHÉP HÌNH CHO MÌNHhttps://www1.mediafire.com/imgbnc.php/29f22e125abdfc36d0473bdc00c2558d0a282346f8c4bbc244 6ee313755ff7756g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=dq4c7gx4plvbn7m&thumb=4)

GIỜ TỐI LÚC NHẬP TIỆChttps://www3.mediafire.com/imgbnc.php/b7006ee9aea9147602a6ac4e78f4069be7c398d95246e5f0a6 50ec1476ccaaf76g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=hmf6yu4b4ffpybl&thumb=4)][/IMG]

GIÀ MÀ GÂN
15-10-2011, 15:57
https://www4.mediafire.com/imgbnc.php/f4f3ceb16b8692d62b654c0f55b6125377af31d254e50a3b63 e17ba8ed8c96166g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=07n436628o0yzs8&thumb=4)
LA CÀ tranh thủ dùng đũa hai ngón
https://www3.mediafire.com/imgbnc.php/984142980e3ec9a83c800aaca7d8ec9ce6bb2bcef5ec0d6464 abd2fada293fb06g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=i54b4rb53rulpbn&thumb=4)
GIỜ ĐÃ NO SAY CÙNG NHAU ale hấp KARAOKE thôihttps://www1.mediafire.com/imgbnc.php/1185eb7eedeccb006e54e97796109bcd248ebd51caaf14a693 81628fb75f96416g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=kme3lxpplmdvvme&thumb=4)
Trai SÌ GÒN cùng gái HÀ LỘI tranh tàihttps://www3.mediafire.com/imgbnc.php/b831ea8c06ff180f9d4e4c59c794a76dd75c7e719a77bdc333 f400116b5d15676g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=ef3vxgn43a7kkw9&thumb=4)
https://www4.mediafire.com/imgbnc.php/e39542bd305b55d940f1d8b4824a5db482175d00a04071a89e abe8923645888f6g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=145g1r2qvg6w9lx&thumb=4)
LA CÀ gỡ gạt những gì đã mấthttps://www2.mediafire.com/imgbnc.php/8eaefa6beaa87e8fd0de401d4f47a4c483d81bd80cf929e98a d24a64f637e2be6g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=ath78xx9fp88myt&thumb=4)

balodulichsaigon
15-10-2011, 17:02
Ôi! Mọi người vui quá. Hu hu bữa đó bận không đi được. Tiếc quá

cactus134
15-10-2011, 23:45
Hôm nay vắng quá, chắc là cuối tuần mọi người lại phượt cả rồi. Trong lúc chờ đợi tiếp chuyện về chuyến vào rừng, em tranh thủ post lên mấy video hét hò để minh họa cụ thể cho hình ảnh mà bác Giamagan đã sơ lược ở trên, để các anh chị ko đến được hôm đó cùng hòa chung cảm giác "ấm áp và hân hoan" ;)

Vũ khúc không đặt nổi tên của anh Laca và anh Songtinhsi :))
http://www.youtube.com/watch?v=VX-qC_9Ahfw

Em nhớ là trong máy chị Salemden còn 1 video "bày tỏ tình cảm thắm thiết" của 2 anh nha, ha ha.


"Những người hát tình ca" - bác Giamagan và chị Salemden
http://www.youtube.com/watch?v=QATfRPDLVxM


Anh Songtinhsi rất nhiệt tình với phi vụ "dưới 80 - hai chục, dưới 90 - một chục" nên thậm chí đã dùng kế "thả con săn sắt bắt con cá rô" với chị Salemden :))
http://www.youtube.com/watch?v=TGUbMmbozAw

lambanghieu
16-10-2011, 00:11
Các bạn ơi! up nhanh tay tí nào. đang xem hay hết thấy thèm thèm đó. chúc các bạn có những chuyến đi hoành tráng hơn nữa nhé!

balodulichsaigon
16-10-2011, 00:49
Đoàn của mình cũng đi Trà Sư vào dịp 2-9, cũng trèo đội lội nước lên núi Cấm nhưng chỉ tiếc là không có dùng qua món bánh xèo với rau rừng thế này vì thời gian có hạn. Tiếc ghê. Đành hẹn lần sau vậy.

TOMATO
16-10-2011, 13:56
Viết tiếp từ https://www.phuot.vn/threads/27385-Kh%C3%A1m-ph%C3%A1-r%E1%BB%ABng-Tr%C3%A0-S%C6%B0-m%C3%B9a-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%E1%BB%95i-th%C3%A1ng-10-2011-Chia-s%E1%BA%BD-v%C3%A0-c%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-!?p=462308#post462308

Tôi đố 1 số bạn bè về tên của nó? Người thì bảo "xe đạp lôi", người thì "xích lô".
Mẹ tôi bảo "chính nó đã đưa mẹ đến bệnh viện để sinh con đó".
Thân thuộc biết mấy, "xe vua".
Không biết từ đâu mà nó có tên như thế. Và cũng không biết nó có từ khi nào. Trong tôi chỉ đơn giản 1 niềm vui vì nó vẫn còn đó. Vẫn được sử dụng hằng ngày cho dù An Giang đang càng ngày càng hiện đại hóa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71839&d=1318487659

Mùa nước nổi cũng chính là "ngày mùa" của những đặc sản.
Cá khô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71850&d=1318498436

Hay bánh bò
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71854&d=1318498464

Cà na
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71952&d=1318593941

Hay chuối sáp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71931&d=1318593432

TOMATO
16-10-2011, 13:57
Bao la rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71956&d=1318593941

Mùa lũ, mùa nước nổi yên bình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71934&d=1318593432

Xanh trời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71935&d=1318593432

Xanh nước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71953&d=1318593941

Xanh cây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71932&d=1318593432

Yên bình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71939&d=1318593538

Thong thả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71948&d=1318593842

TOMATO
16-10-2011, 13:58
Vùng đất An Giang cũng đã chứng kiến 1 cuộc tàn sát đẫm máu, là chứng nhân cho 1 cuộc chiến.
Xót xa cho những niềm đau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71954&d=1318593941

Sự tàn bạo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71945&d=1318593842

Lòng căm hờn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71944&d=1318593842

Nhưng chiến tranh đã qua đi, niền đau cũng lặng đọng, miền đất An Giang hướng về 1 tương lai mới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71950&d=1318593842

Nơi đó có tình yêu và niềm tin
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71937&d=1318593538

Có sự thanh bình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71853&d=1318498436

Và sự hy vọng vào tương lai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71951&d=1318593941

Đỗ Quế Mi Hương
16-10-2011, 14:30
Hình anh To mà Tồ chụp đẹp quá. Hihi. Hôm qua vật vả cả ngày nên em hok lên phượt, giờ đã chạy thêm 3 trang...đọc hồi kí Cactus lên đỉnh mà tiếc hùi hụi vì em đã lên đỉnh Phi Truyền Thống như anh Cương bảo... nhưng cũng rất phê anh ạ...có dịp anh thử xem...em đảm bảo lên đỉnh nhanh chóng...phê nhanh chóng...he he

camenvn
16-10-2011, 15:45
Chiếc xe đó người bản xứ gọi là "xe lôi cây" ! :) vì có 1 loại xe cũng giống như vậy làm bằng nhôm gọi là "xe lôi nhôm" !

Những hình ảnh và cảm nhận của các bạn về vùng đất An Giang rất tuyệt vời !

Huynh Duy Nghiep
16-10-2011, 15:52
Bầy gà của tomato hay hay !!!

balodulichsaigon
16-10-2011, 17:11
Nhóm của các bạn đông quá đến 38 thành viên lận ah? Đông như thế này chắc ngủ đêm ở Trà Sư sẽ hơi bất tiện phải không? Nhóm đi có 15 thành viên đi hồi đầu tháng 9. Do đi ngay dịp lễ nên gặp thêm hai nhóm khác ở rừng. Ta nói chờ đợi mòn mỏi mới đến lượt ăn rồi xếp hàng chờ tắm. Những phiền toái tan biến khi ngắm mặt trời mọc **** sáng hôm sau- bình yên và chan hòa với thiên nhiên. Chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi vui, thú vị và chắc chắn rất đáng nhớ. :)

songtinhsi
17-10-2011, 15:20
Nhóm của các bạn đông quá đến 38 thành viên lận ah? Đông như thế này chắc ngủ đêm ở Trà Sư sẽ hơi bất tiện phải không? Nhóm đi có 15 thành viên đi hồi đầu tháng 9. Do đi ngay dịp lễ nên gặp thêm hai nhóm khác ở rừng. Ta nói chờ đợi mòn mỏi mới đến lượt ăn rồi xếp hàng chờ tắm. Những phiền toái tan biến khi ngắm mặt trời mọc **** sáng hôm sau- bình yên và chan hòa với thiên nhiên. Chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi vui, thú vị và chắc chắn rất đáng nhớ. :)
Ngủ rất chi là thoải mái ...ợ.
Hihi, mọi người chắc hết pin rùi hay sao mà không tiếp hồi ức vậy.
Up cái hình kéo topic lên, moi người cóa ai viết tiếp hông ...

https://farm7.static.flickr.com/6238/6240422842_b28153b59f_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6214/6242510807_47cc1efc39_b.jpg

Móm
17-10-2011, 17:35
Móm xin lỗi cắt ngang hồi ức tí xíu để thông báo thu chi lần 2 nhé cả nhà :

Từ hồi đó tới giờ chưa thấy off chuyến Phượt nào hoành tá tràng và đông zui như chuyến Trà Sư nhà ta hết đó. Có mấy người bảo với Móm là rút kinh nghiệm lần sau mà có ai mở thớt thì kêu chủ thớt thu nới nới tay ra tí để bữa off share hình cho nó hoành tráng @_@

Sau khi hỏi ý kiến mọi người nên sử dụng quỹ dư còn lại thế nào thì mọi người biểu quyết là sẽ tiêu hết . Các thành viên không off bữa đó được thì hy vọng sẽ có dịp gặp trong buổi off tiếp theo mà không phải đóng tiền nữa nhé :) . Vì tình hình 1 số đông anh em vẫn muốn được off tiếp ^_^

Thông báo thu chi bữa đó như sau :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71981&d=1318847140

*) Tăng 2 có thu thêm 20k/ người tuy nhiên có 2,3 người quên chưa đóng hay sao đó ( thú tội trước bình minh là trong đó có Móm :D - vì lo thu tiền, thối tiền, trả tiền rồi quên…“khôn” luôn )

**) Tăng 3 còn dư lại của tăng 2 là 190,000 + 210,000 (Hát phạt, cái này có người tự nguyện có người ko tự nguyện nè ).Nên mình có là 410,000 mà Karaoke hết 640,000 ( chị Trang – Salemden ủng hộ 230,000 còn lại. Tks chị nhiều lắm )

P/S : Trước khi về 2 bạn Ngọc Anh với Ngọc Huy có đưa cho Móm 200k nhưng đã refund lại cho 2 bạn này tối hôm qua luôn rồi.

TOMATO
17-10-2011, 23:29
Số tiền đi chơi còn dư nhiều, mình lại nghĩ là nên gửi phần còn dư lại những bạn không đi off được thì sẽ hay hơn.

laca
18-10-2011, 09:10
Số tiền đi chơi còn dư nhiều, mình lại nghĩ là nên gửi phần còn dư lại những bạn không đi off được thì sẽ hay hơn.

Lúc mọi người nói trên diễn đàn, nếu không đồng ý thì nên có ý kiến, chứ giờ việc đã rồi, ý kiến cũng muộn rồi :))

TOMATO
18-10-2011, 09:33
Lúc mọi người nói trên diễn đàn, nếu không đồng ý thì nên có ý kiến, chứ giờ việc đã rồi, ý kiến cũng muộn rồi :))

:) Với em đó không phải là vấn đề lớn, chỉ là ý kiến thôi anh lâc :)

Đỗ Quế Mi Hương
18-10-2011, 12:13
Sao không ai viết hôì ứctiếp vậy. Huhu...văn chương em dở ẹc mà để em viết hoài vậy sao? Ức quá... viết tiếp đây... đến khúc hay nhất thì lại chìm xuồng...hic.

Khoảng 4h30 chúng tôi có mặt tại Trà Sư... đi bộ một quảng đường 300m để đi vào khu tham quan. Trên đường đi... ngang qua một cây cầu, ở đó có các bạn thanh niên đang nhảy cầu tắm sông, thế là đoàn phó nháy chúng ta được dịp tác nghiệp...tạch tạch tạch... Em cũng bon chen 1 tấm

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/307660_281491001869325_100000252834035_1087711_202 8641664_n.jpg

Còn trên cầu thì chị em í ới gọi nhau...mau mau vào...chụp hình ngay cổng chào. Mỗi người một tư thế... chen chúc nhau... miễn có mặt tui với cái cổng được rùi... khỏi quan tâm nhân vật xung quanh...khà khà.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300739_283801884971570_100000252834035_1096207_645 140641_n.jpg

Vào tới rồi nhé, 3 chiếc xuồng máy đang chờ mọi người... phía trước mặt là rừng tràm... là bèo xanh mướt... chen lẫn là lá sen... hông thấy bông sen nào... en mà nở hoa thì đẹp tuyệt nhỉ.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/321686_281482385203520_100000252834035_1087661_228 169157_n.jpg

Đoàn 38 người, 3 chiếc xuồng... vừa đủ 16 iem 1 xuồng... sau một ngồi nhí nhố chụp hình... mọi người đã yên vị lên xuồng và tiến vào khu rừng Tràm.
Xuồng em đi trước... tới xuồng laca... cuối cùng là xuồng chị Zjtkon thì phải. Nhưng đến ngã rẽ... thì xuồng em rẽ hướng khác... thế là 1 mình chiếm trọn không gian... Chú Sơn ngồi ở mũi xuồng... lúc ấy iem toàn gọi chú là ... anh... hehe... Cứ thấy con chim nào là...anh anh anh...chim...kìa. Mà Chú sơn bắn tỉa không kịp thì phải... chắc tịa iem gọi chú là anh. hic. Em tỉa 1 được 1 con chim...hehe

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/313425_281493171869108_100000252834035_1087752_812 108504_n.jpg

Lúc ngồi trên xuồng em còn quay phim cảnh xung quanh, may mắn thu âm luôn cuộc bàn lựng về bánh xèo của mọi người á...đã đăng ở comment trước.
Cuối cùng thì cũng vào tới bờ...đê... Í... thuyền lá kìa... chỉ còn 1 chiếc đang sẵn sàng... chạy lẹ... thế là em, anh hải, anh Trung và chị gì ấy hẻm biết tên...đã may mắn lên chuyến tiếp theo... chú lái thuyền rất thân thiện, kể cả chuyện gia đình, chuyện lái thuyền, chuyện về rừng tràm, về những con cò... Mỗi khi em bảo chim chim chim...là chú ấy đi chậm lại để em bắn tỉa... mà máy em cùi quá... bắn ko nổi, nửa đường lại hết pin...huhu, thiệt là buồn hết sức.
Trước mắt hiện ra... bèo từ từ bị chiếm chỗ bởi tảo xanh... đẹp ngất ngây...thảm xanh như con đường lát lá xanh tưởng tượng mà đi dạo trên ấy...mặc 1 chiếc đầm đỏ... chụp hình đẹp phải biết...Laca nhi?
Đang mải mê ngắm chú cò trên tổ... bồng...phẹt... 1 cái gì đó... màu đen, lỏng, âm ấm... ngự trị trên bàn tay em... chú ơi... gì đây...huhu. Cò nó...ị... lên tay cháu chứ gì...nhúng tay xuống nước liền đi. Hok biết có ai trong đoàn có vinh hạnh được các bạn Cò ban tặng món quà rất chi... đạm đà bản sắc Cò hok nhỉ? hihi

Đang bơi bơi thì chú quay thuyền lại... huhu. quay về hả chú, cháu xem chưa đã mà...huhu.
Trên đường về còn nghe thêm câu chuyện về Tràm... 1 bên tràm nội, 1 bên tràm ngoại nhé... tràm nội thân cong queo...nhỏ nhắn... nhưng vững chãi cực kì...dùng làm cọc đóng chân nhà thì 10 năm không mục thì phải. Còn tràm ngoại nhìn thân thẳng đẹp, bự...vậy chứ rất giòn, không tốt như tràm nội của chúng ta. Nhân đây em cũng rút ra... các anh trai cao to đẹp trai...chưa chắc ....có kết cấu tốt bằng các bạn trai nhỏ nhắn xinh xắn... hehe. Nên các chị lựa chồng thì nên test trước nha.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/321686_281482368536855_100000252834035_1087659_364 820216_n.jpg

Về tới bến rồi, đi thêm chuyến nữa nghen... í...còn 2,3 nhóm chưa đi...huhu... thôi... hok nên giành với bà kon...không được tham lam... Đi tiêp trên con đường nhỏ thôi... đi đâu vậy Laca??? (lúc này đang bận đi giữa 2 nàng xinh đẹp)...
Đi ngắm... chim...ồ... được được... đi tiếp, qua một cái cầu...có chú đang câu cá... nhưng hôm nay có vẻ chú ấy không thu hoạch được nhìu... vì lúc quay về em vẫn hok thấy chú ấy câu được con cá nào.
Tháp canh... cao nhỉ... i chang cái tháp canh ở Vườn Quốc Gia U Minh Hạ... leo...1 cầu thang... 2 cầu thang...3.4.5.6 thang cầu... ôi... có chỗ bị sét rỉ nè... loạng quạng dzựa vô là xuống chơi với ông địa ngay.
Lên tới nơi rùi....hic... rừng giống i chang U Minh Hạ í... nhưng đặc biệt... thấy cái gì đó màu trắng bay khắp nơi...là Cò í mà... lúc nãy đi dưới rừng chỉ thấy chúng qua ngọn cây, giờ lên cao...thấy chúng nhiều quá trời.
Có 1 chị dễ thưong luôn miệng...5k 3p...3p 5k đây... chỉ cần đút vào... sẽ thấy được... tuyệt lắm...ủng hộ chị đi em... Vụ án gì đây....À...thì ra... chỉ cần 5k...chị ấy cho xem kính viên vọng để ngắm đàn Cò... làm em nghĩ bậy gì đâu hok ahhhh
Và đến tiết mục đoàn nhà mình...cong mông...hay là chu mông lên để ngắm cò... khà khà...
Rùi...đề nghị mọi người show hình.

laca
19-10-2011, 22:04
Chuẩn bị được vào trà sư rùi, mừng quá. Đi thôi...:D

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/309032_231666990227374_100001522257188_704047_2907 38209_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316928_231667070227366_100001522257188_704048_2022 37319_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/166987_231667180227355_100001522257188_704049_1629 000221_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311773_231667280227345_100001522257188_704050_1970 993286_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/320837_231667510227322_100001522257188_704054_1751 960908_n.jpg

(hình lấy từ facebook quá, chất lượng bị nén dữ quá)

laca
19-10-2011, 22:26
Chèo thuyền thúng tham quan
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314906_231667683560638_100001522257188_704057_6798 08191_n.jpg

Khúc này là em Mi Hương bị ! vào tay ne
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319923_231667760227297_100001522257188_704058_1974 863866_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/313634_231667833560623_100001522257188_704060_2110 545866_n.jpg

laca
21-10-2011, 00:07
Mọi người lên up hình phụ cho đi tới chặng cuối đi nào :)

cuong_378
21-10-2011, 12:59
Tiếp sức laca nhé.

Xếp hàng ở bến thuyền
https://lh4.googleusercontent.com/-hR8JBm-JOpM/TpRlPw5A1MI/AAAAAAAAAJE/SdLWDAjW-XQ/s800/_MG_8941.JPG

Xuống thuyền
https://lh5.googleusercontent.com/-54-V7gbpxD4/TpRlRltiYqI/AAAAAAAAAJM/4cnPW8M79no/s800/_MG_8944.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-jW-uDm499EM/TpRlfgykNgI/AAAAAAAAAJk/3ltd8sdhjsw/s800/_MG_8952.JPG

Nào ta cùng tiến vào rừng Tràm
https://lh5.googleusercontent.com/-pDVVaZCO8Yc/TpRln9ApSGI/AAAAAAAAAJs/GvfrFhz8bwY/s800/_MG_9005.JPG

Con thuyền lướt nhẹ giữa hàng tràm
https://lh6.googleusercontent.com/-tsEzb2Dwthk/TpRlrZ100EI/AAAAAAAAAJ0/rdLoyCRAbF4/s800/_MG_9035.JPG

cuong_378
21-10-2011, 13:32
Sau khi chèo thuyền (vỏ) vào rừng ngắm ...chim, chúng tôi leo lên đài quan sát để ngắm toàn cảnh rừng tràm Trà Sư
https://lh6.googleusercontent.com/-2enPDujxeJU/TqEPMpNeCBI/AAAAAAAAAQs/_ny-_aHPYMU/s800/_MG_9060.JPG

Cảnh rừng từ trên cao
https://lh6.googleusercontent.com/-6pMTf9AW3Lw/TqEPMxOtzzI/AAAAAAAAAQ0/7drm89ZjPVY/s800/_MG_9062.JPG

Có ống nhòm siêu zoom cho những ai vẫn còn muốn ngắm chim từ trên cao xuống (lúc trong rừng toàn phải ngắm từ dưới lên không hà).
Tuy nhiên sở thích này phải đối mặt với việc bị dư luận lên án dữ dội, thậm chí đã xảy ra bạo lực :T:Dam:gun...xem thì biết :LL
https://lh5.googleusercontent.com/-HLY0uZ5d0ac/TqEPK73g6PI/AAAAAAAAAQk/w1qJty04qbw/s800/_MG_9073.JPG

songtinhsi
21-10-2011, 15:57
Trà Sư đẹp thiệt! Cái bọn bát nháo nó thường gọi là đẹp vãi ...hihi
Cái màn show jump được nhiều phó nháy yêu thích, cả bọn tập nhảy cũng thích ... đến nỗi phải diễn lại lần thứ 2 vì lần 1 làm nhanh quá!

https://farm7.static.flickr.com/6032/6266004518_e04cab8de0_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6038/6265481675_5a0700f1f2_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6092/6266017256_3b361ca0de_b.jpg

Sau đoạn đó đoàn trực chỉ theo cổng chào và rừng ... và nét đặt trưng vùng rừng ngập mặn thật tuyệt vời. Phải nói là nên ăn dầm ở dề thì mới ưng được cái bụng chứ có thoáng qua như thế này thì thèm lắm lắm!!!

https://farm7.static.flickr.com/6227/6265495273_fba33c3ecf_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6156/6265502229_1d525be69f_b.jpg

Chút nắng vàng óng ả ...

https://farm7.static.flickr.com/6223/6265511391_e9b8ab8301_b.jpg

Xanh một màu ... khắp mặt nước.

https://farm7.static.flickr.com/6046/6265521607_a8920856bf_b.jpg

To be cont.

salemden110
21-10-2011, 20:40
Đúng là máy hình chuyên nghiệp có khác, nhìn hình của a songtinhsi mê quá :)

salemden110
21-10-2011, 20:59
Xin ngắt quãng 1 chút với 1 số hình ảnh hôm off 13-10-2011 nhé :)
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150361617199501.370146.697104500&type=1&l=6c26503d7d

Sorry anh songtinhsi vì đã ngắt dòng cảm xúc của anh, mời anh tiếp tục ạ :)

Út Nguyễn
22-10-2011, 21:19
..Nhìn..thấy thèm quá..tới bao giờ mình mới có 1 chuyến đi đúng nghĩa

Móm
23-10-2011, 22:21
Mọi người hông chịu viết bài…hơ hơ

Mình chia tay rừng tràm luôn nha. Bonus tấm cuối hiiii .Thích thích cái tấm này sao á…, trông lãn mạn hiii
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72362&d=1319376544

Rời Trà sư, cả đoàn tập trung về nhà dân và ăn tối….

Sắp xếp đội hình chờ chiến đấu...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72376&d=1319377437
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72380&d=1319377543

Không biết là do đói hay do người dân nấu cơm ngon mà món nào cũng tuyệt cả, nhắc lại giờ vẫn thấy thèm hí hí, Móm thích nhất là món bông điêng điểng xào tép đó 

Móm
23-10-2011, 22:22
Và đây là thực đơn :

Bông điêng điển xào tép
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72381&d=1319377589
Cá kho với rau sống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72383&d=1319377853
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72382&d=1319377853
Cá linh nướng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72386&d=1319378149
Canh cua rau đay nấu mướp – ngon tuyệt luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72384&d=1319377853
Ngay cả chuối tráng miệng cũng ngon nữa chứ 
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72394&d=1319378800

Nhớ làm sao cái bữa cơm này quá đi...........

TOMATO
23-10-2011, 22:45
Trời, nhìn các món ăn lại thấy thèm. Hít hà. Đói quá đói.

GIÀ MÀ GÂN
24-10-2011, 07:31
Trà sư ơi!!! ta yêu yêu thương quê hương có mùa nước nỗi hằng năm vô cùng.......hẹn với người mùa nước sang năm nhé

songtinhsi
24-10-2011, 12:50
Trà Sư đẹp thế mà mọi người ra nhanh quá, thôi để songtinhsi hốt hụi chót rồi hẳn ra nhé!
Đi xuồng vào Trà Sư mùa nước nổi, được thả hồn theo thiên nhiên, được nghe nhưng âm thanh của sinh vật nơi đây, được trò chuyện vớingười lái xuồng ... rồi được chộp những khung hình đẹp. Giá như mà ta có nhiều thời gian hơn ...

Xa xa ...một chiếc xuồng.

https://farm7.static.flickr.com/6224/6274672439_5652e28e3f_b.jpg

Lại gần hơn ...

https://farm7.static.flickr.com/6033/6274684959_09f5909cb9_b.jpg

Gần hơn một chút ...

https://farm7.static.flickr.com/6036/6274705541_decefb974a_b.jpg

Những khuôn mặt rạng rỡ ....

https://farm7.static.flickr.com/6214/6274726575_d76c146417_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6059/6275349996_479c0e58f7_b.jpg

Chụp nè ... cười lên nha.

https://farm7.static.flickr.com/6212/6275219064_716d6653b1_b.jpg

Đổi hướng ...

https://farm7.static.flickr.com/6233/6275180794_fae8816593_b.jpg

To be Cont.

songtinhsi
24-10-2011, 17:26
Những loài chim ở Trà Sư rất phong phú tuy nhiên chúng có vẻ rất nhác và thực sự để thưởng thức vẻ đẹp của chúng cũng là một vấn đề khó khăn. Nếu đã vào Trà Sư, một món không thể thiếu là cái ống nhòm sẽ giải quyết được phần nào khó khăn.

https://farm7.static.flickr.com/6234/6274758035_45ab72d7a5_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6058/6275262550_b21422ca7c_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6032/6274745287_c31850b211_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6100/6275162938_d071724629_b.jpg

Crop ...

https://farm7.static.flickr.com/6220/6274637585_dcfba12bb7_b.jpg

Mọi người để ý chú này nhé! Trông thế thôi chứ thực sự rất nhác còn diễn biến thế nào thì ... hihi.... sẽ post tiếp vào bài sau.

https://farm7.static.flickr.com/6060/6274787447_a5dd145a73_b.jpg

songtinhsi
25-10-2011, 09:00
Hi! :LL
Good morning!
Đang lăm lăm khẩu Nikon trong tay mà không săn được con nào vì một phần trời đã về chiều, chị lái xuồng tranh thủ cho nhanh rồi nghỉ mà mấy cái tổ chim nó xa xa ... rõ chán! Chợt TOMATO bảo: có cái tổ chim gần quá anh ... thế là mình tranh thủ, tranh thủ. Cũng như những con khác, chú cò trắng này cũng nhận ra chúng tôi thật nhanh và kết quả là... đây.

Từ xa xa, tình hình có vẻ đang khá suôn sẻ.

https://farm7.static.flickr.com/6032/6274766047_a720daf054_b.jpg

Chợt có tiếng động lạ ...

https://farm7.static.flickr.com/6221/6274773029_c41bc0c598_b.jpg

Phải cảnh giác cao độ mới được ...

https://farm7.static.flickr.com/6117/6274781281_4efdceb85e_b.jpg

Tình hình không ổn rồi! Zọt thôi!

https://farm7.static.flickr.com/6056/6275326230_969f430dae_b.jpg

Ổn rôi!

https://farm7.static.flickr.com/6219/6274808675_8b7a092540_b.jpg

Như vậy đấy! Hẹn gặp mi trong mùa nước nổi năm sau nhé, có dịp ta sẽ ngắm mi nhiều hơn ...

:L

songtinhsi
25-10-2011, 12:06
Chúng tôi đến với tháp canh vào lúc chập choạng tối, trời chuẩn bị tắt nắng.

https://farm7.static.flickr.com/6052/6274839021_1c20db20db_b.jpg

Giờ này đứng trên đỉnh của tháp canh có thể ngắm những loài chim bay về tổ qua cái ống nhòm (hình như phí là 5.000 đ cho 3 phút thì phải), xa xa ...gần gần ... khung cảnh trà sư yên bình trong buổi ráng trời chiều lãng mạn.

https://farm7.static.flickr.com/6043/6275373174_fd4461a7d1_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6120/6274868595_e3519525f5_b.jpg

Rời Trà Sư trong tiếng cười đùa rộn rã, giờ cũng là lúc bắt đầu một chương mới mở ra.
Ăn tối thôi nào!

https://farm7.static.flickr.com/6094/6274883453_577c751a65_b.jpg

back‧pack‧er
25-10-2011, 16:17
Chỉ một từ duy nhất: ĐÃ.
Nhìn phê dã man. Tiếc là không đi được. Chứ cũng kết tour này lắm lun á.