PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Tìm 2 hoặc 4 bạn cùng đi Bali 21 - 25/02/2012



hanahan
09-10-2011, 12:07
Trong một đêm tối trời trước ngày Quốc tế nói láo, mình đã lỡ dại mua vé đi Bali vào tháng 02/2012 với 150 USD cho 4 chặng bay. Hiện mình đã có một bạn đồng hành (tính luôn mình là 2 nữ), welcome thêm 2 hoặc 4 bạn nữa cho vui. Vì đi ít người quá cũng buồn mà đi đông quá thì loãng. ;). Mình chưa đi Bali lần nào nên không dám nhận chức chủ thớt take care ai được, mình chỉ tìm bạn đồng hành có kinh nghiệm phượt/bụi cùng đi. (c)

Sau đây là lịch bay của mình (chưa biết có xin nghỉ được không nhưng vé đã mua rồi, liều ăn nhiều vậy :D)

Tue 21 Feb 2012, AK 881 ----- SGN 10:35 - KUL 13:25
Tue 21 Feb 2012, AK 1366 ----- KUL 18:30 - DPS 21:25
Sat 25 Feb 2012, QZ 8391 ----- DPS 06:10 - KUL 09:05
Sat 25 Feb 2012, AK 884 ----- KUL 18:20 - SGN 19:10

Dự kiến lịch trình:

21/02/2012: Chắc mình đặt pick - up at airport (fee khoảng 36.000 IDR) vì chuyến bay từ Kul - Bali khá muộn.

22/02/2012: Dạo Kuta, ngắm biển, đi Tanah Lot, Uluwatu ngắm hoàng hôn, tối về Jimbaran.

23/02/2012: Đi từ Kuta qua Ubud: Tamparising, ruộng bậc thang, chợ…
Tối xem Legong dance hoặc Kecak dance.

24/02/2012: Dạo Ubud: Kitamani – Núi lửa Batur và hồ Batur - Besakih

25/02/2012: Trở về Kuala Lumpur, đi lòng vòng tháp đôi rồi bay về Sài Gòn.

Dự trù tiền bạc:

Khách sạn: khoảng 20 USD/đêm/người
Thuê xe hoặc mua tour: 500.000 IDR/ngày (1 USD = 8.900 IDR) tính ra khoảng 60 USD
Ăn uống: 30 USD/ngày

---> Chi phí không bao gồm vé máy bay: 400 USD

Bạn nào có nhã hứng tham gia thì có thể add yahoo và email của mình qua địa chỉ: [email protected] để cùng trao đổi và bàn bạc thêm :)

tran_tri_kien
09-10-2011, 18:21
Edit lịch trình lại chút xíu nha

Ngày đầu là fix rùi, nên đặt xe và ks trước vì đến bali trễ quá về thẳng ks luôn, và đường ở bali là đường 1 chiều nên rất hay kẹt xe

Ngày 2 chỉ có thể ngắm hoàng hôn ở Tahna lot hay Uluwatu thôi, sau ăn tối ở Jimbaran có thể ghé siêu thị carefourf mua nhu yếu phẩm (hehe, nước suối, bánh ngọt vì đây là siêu thị lớn giống metro nhà mình) hơn nữa là có thể mua quà luôn vì giá rẻ và khỏi trả giá

Ngày 3 ở ubud thì ko có ý kiến òi

Ngày 4 sau khi loanh quanh ubud thì chạy thẳng về Uluwatu hoặc tanah lot, ngủ đêm ở kuta để mai ra sân bay sớm ( nên đặt sẵn xe đón ra sân bay )

Mong giúp được chị

Chúc chuyến đi vui

Phương Hoàng
11-10-2011, 21:45
Hi, nhóm mình cũng đang có 2 nữ, hiện tại là sẽ đến Bali tối 18/2 và rời Bali khuya 23/2. Chắc là mình sẽ gặp nhau 1 đoạn nhỉ? ;) Y!M của mình: [email protected].

Lanhuynh
27-12-2011, 11:53
chat voi minh nhé, mình cũng muồn tham gia tour này

nick: kiaran_2012

meoleo
28-12-2011, 10:49
Chào bạn Hanahan... Mình có email cho bạn để hỏi chi tiết về việc book vé ra sao, chưa thấy bạn trả lời vì mình cũng muốn join...

Cảm ơn nhé :)

hanahan
28-12-2011, 22:07
@Lanhuynh, meoleo: Hiện tại nhóm mình đã có 4 nữ đi chuyến Bali này, vé đã mua, khách sạn đã đặt (70 USD/người cho 4 đêm) và thuê xe cũng đã confirm luôn rồi. Nếu 2 bạn đều là nữ và muốn cùng đi thì tiến hành mua vé rồi book thêm một phòng nữa, còn xe thì có thể chở 6 người nên không lo. (thuê xe 3 ngày 1.400.000 IDR)

Sorry cuối năm công việc nhiều quá nên các bạn mua được vé xong nếu cần trao đổi gì về khách sạn và lịch trình thì cứ email cho mình nha, mình sẽ trả lời ngay.

Mod ơi treo dùm em cái biển "Đã chốt đoàn" luôn nhá, cảm ơn Mod!

yilka
01-01-2012, 17:12
Chúc e chuyến đi vui, dịp này trùng với lúc a đi nơi khác chứ ko thì có khi đua đòi theo :D

tuyenpt
12-01-2012, 10:59
22/02/2012: Dạo Kuta, ngắm biển, đi Tanah Lot, Uluwatu ngắm hoàng hôn, tối về Jimbaran.
==> Biển kuta khá bẩn. Theo cậu lái xe mình thuê nói vì bây h là mua mưa nên sẽ bẩn hơn mùa khác. Theo mình bọn bạn nên ra bãi Nuasa Dua hoặc Dreamland Beach. Biển ở đó rất đẹp
Mùa này là mua mưa ở bali nên trời khá âm u hay mưa về chiều nên khó có thể ngắm hoàng hôn trọn vẹn. Tanah Lot và Uluwatu đều có thể ngắm hoàng hôn. Nhưng ở Tanah Lot có nhiều vị trí ngắm hơn


23/02/2012: Đi từ Kuta qua Ubud: Tamparising, ruộng bậc thang, chợ…
Tối xem Legong dance hoặc Kecak dance.
==> Ruộng bậc thang (Rice terrance) thực ra ko đẹp bằng ở việt nam. Khuyến cáo bạn ko nên mua đồ ở Ubub market vì đồ chất lượng kém và nói thách quá kinh mình ko biết thế nào mà mặc cả. Bạn có thể mua những thứ có ở chợ ở những shop đồ hàng lưu niệm rất to ở đền Tanah Lot. Trên đường đi ubud bạn có thể xem Barong dance diễn từ 9h đến 11h. Legong dance thì mình chưa xem còn kecak dance mình xem ở Uluwatu lúc 6h chiều --> show này khá hài. Thử hỏi lái xe xem có thể đưa đi thêm Beratan Lake

Màu viết không phù hợp

GIÀ MÀ GÂN
31-01-2012, 08:09
Mình hơi lớn tuổi nhưng rất có máu phượt,ko biết có phù hợp với mấy bạn ko nữa?nếu ko chê thì cho mình tháp tùng chuyến nầy nhé,có gì liên lạc với mình sđt;0983543365- email; [email protected],rất hân hạnh....

hanahan
31-01-2012, 14:00
Lịch trình chi tiết:

1. 22 tháng 2 - Tour cả ngày - Rp. 500,000 / xe
Chợ Ubud
Đền Tirta Empul tại Tampaksiring
Kintamani cho bữa trưa và thưởng thức vẻ đẹp của núi lửa và hồ
Đền Besakih

2. 23 Tháng 2 - Tour nửa ngày - Rp. 350.000 / xe
Biển Padang
Uluwatu cho hoàng hôn và xem Kecak
Jimbaran ăn tối

3. 24 tháng 2 - Tour cả ngày - Rp. 550,000 / xe
Đền Taman Ayun tại Mengwi
Đền Ulun Danu tại Bedugul
Làng Pacung
Thác nước Gitgit
Đền Tanah Lot ngắm hoàng hôn

Giá bao gồm: xe, lái xe, xăng dầu, lệ phí đỗ xe, hướng dẫn du lịch, sarong, ô, nước khoáng

ngocthuy
02-02-2012, 20:16
Mình mới đi Bali về hôm 31.01, xin chia sẻ với bạn như sau:

Mình thuê xe đi 80% giống những điểm kể trên cho 2 ngày ( mình không đi thác Gitgit), mỗi ngày là 300.000 rp, không bao gồm tiền gửi xe, hết khoảng 10 15k mỗi ngày j đấy.

Chợ Ubud đi lấy không khí là chính, mình mua quà lưu niệm trong siêu thị Oleh Oleh ở gần Kuta, vô thiên lủng những món vài nghìn đến mười mấy nghìn, fixed price, cầm rổ lên đi nhặt, vải vóc cũng rẻ. Dân Indo và du lịch bụi thường ghé qua đây. Đi shopping trong tâm trạng thảnh thơi hơn là đề phòng chặt chém, trả giá mệt mỏi. Cái này là thiển ý của mình, còn mua bán thì nói chung khi đã thích rồi thì cũng khó nói đc.

Đối diện Ubud market là Ubud palace, không mất bao nhiêu thời gian đâu, bạn nên vào thử, free entrance, cũng khá đẹp. Đối diện cổng chính Ubud Palace là quán Babi Guling rất nổi tiếng được nhắc đến trên cả những trang du lịch quốc tế, ngừoi bạn Indo mình quen cũng khuyên nên đến, quán kiểu local, ngồi bàn thấp, rẻ, ngon.


Đền Besakih bị complained là bị "móc túi" hơn 100k từ khi bứoc và cổng đền đến khi thoát ra...nên mình định đi rút cuộc sợ quá không đi. Nghe nói là nó to vì nhiều điền nhỏ cộng lại, guide mình đưa đến đền khác cũng khá hay, free entrance, peaceful atmosphere. Nếu bạn thích đi thì check thêm thông tin xem sao.

Khi bạn xem xong Kecak về Jimbaran thì tối mịt rồi đấy. Thời gian mình ở Bali thì hoàng hôn đẹp nhất là ở đây, ban ngày trời nắng chút xíu vào buổi sáng, và chút xíu buổi chiều, còn lại mờ mịt, tối mưa điên cuồng. Mình nản quá không xem hoàng hôn ở Tanah Lot mà về Jimbaran ăn lun cho xong cái chương trình, bất ngờ mặt trời xuất hiện sau cả ngày lặn mất tăm ở đây, rất đẹp.

Về khoản ăn ở Jimbaran thì hãy trả giá ngay trên menu. Giá đắt kinh, nhất là cái nhà hàng mà xe tour dẫn vô á, làm mình phải lội sang nhà hàng khác và bargain xuống thêm 15% nữa.

Kintamani cũng vậy, xe tour chở đến nhà hàng buffet, giá 96 ngàn chưa thuế 1 người, mình lội sang nhà hàng khác, view gần hồ hơn, giá 40 ngàn. là mùa mưa âm u, nên lúc đến đây trời sương mù lắm, chả nhìn thấy j, không núi không non không hồ, nhẫn nại ngồi ăn trưa đợi gió thổi bớt mây đi, nói chung sau đó coi cũng đựoc, nhưng không đẹp bằng mùa khô được, hơi tiếc.


Theo mình Nuasa Dua thì cũng không hơn Kuta là mấy. Nuasa Dua thì nhiều trò chơi water sport hơn, có trò parasailing (nhảy dù ) mà mình thích. Kuta có lướt sóng, buổi chiều mình ra đây ngắm hoàng hôn và các bạn khoai tây lướt sóng cũng hay, sóng to rất bốc :-) Dreamland thì mình không đi được, nhưng nó nằm sâu xuống phía nam gần Uluwatu, còn Nuasa thì gần sân bay hơn, nhích lên phía trên.

Cấn thận từ cái khuyên tai với bọn khỉ nhếu nháo ở Uluwatu, nếu không muốn phải mua trái cây để đổi lại hoặc mất luôn. Dép xỏ ngón, camera, mắt kính, đồ trang sức ...những thứ mà bọn chúng lấy nhanh như chớp thậm chí còn cướp 1 cách hung hăng. Ghét bọn này!


Mình lấy những brochure ở bên domestic arrival hall, tuy bằng tiếng Indo nhưng nó hạt dẻ hơn. Ví dụ nhảy dù giá cho foreigners là 20$ 1 cú nhưng mình đã đưa ngay cái brochure mình có, trong đó viết 60.000 IDR 1 cú, và thế là mình đi đựoc rẻ hơn. Những trò khác cũng vậy.

Taxi rẻ hơn VN, bạn có thể tin tửong hãng BLue Bird, taxi màu xanh lam nhạt, có hình con chim trên logo và chữ Blue Bird ở kính trứoc. Có nhiều taxi khác màu xanh, con chim, nhưng không có chữ Blue Bird phía trứoc này, và số đt liên hệ in bên ngoài xe. Đi từ Kuta ra sân bay khoảng 50k. Kuta kẹt xe hơn cả.


Hy vọng thông tin hữu ích cho bạn.

MXM
06-02-2012, 19:27
trời thời gian này e rãnh và đang thèm đi Bali vì cũng chưa đi lần nào và đang kiếm ng đi chung cho vui mà các bác đã chốt đoàn rồi vậy, vì e rãnh vào thời gian các bác đi và cũng đi có 1 mình nên buồn quá, nếu các bác cho e ké thì e book vé đu theo chơi cho vui, đợi chuyến sau tới tháng 8 mới có chuyến đi thì lâu quá ạ.

dieutran
08-02-2012, 10:15
Chúc Bông có chuyến dzu hí vui và thành công.^^