PDA

View Full Version : Du lich bangkok - pattaya 22dec11 - 27dec11



iflyemirates
08-10-2011, 15:16
Nhóm mình đang plan du lịch Thailand vào dịp Xmas 2011 nhưng đang phân vân không biết nên tự book vé đi hay là bôk tour. Nguyên nhân là dạo này thấy nhiều công ty quảng cáo tour BKK trên mấy cái website nhommua ect giá khá tốt nên cũng muốn đi tour. Nhưng bên cạnh đó vẫn đang cân nhắc vì sợ tour rẽ như vậy sợ chất lượng tour không tốt.

Mọi người co ai cho em xin ý kiến với.

Cám ơn cả nhà!!

binhya
08-10-2011, 17:40
Bạn chủ thớt bổ sung thêm thông tin theo quy định và viết bài có dấu nhé!

hailhoney
11-10-2011, 17:53
Tặng các bạn Plan cho năm sau của nhóm mình, xem tham khảo nhá :)

Ngày 1 – Thứ 5 (30/08): HN – Bangkok - Pattaya

Bay chuyến HN – Bangkok: 9:15 – 11:05
Ra khỏi sân bay
Ăn trưa, chờ bắt xe đi Pattaya, BKK – Pattaya (150km)
Xe đi Pattaya khởi hành từ Eastern Bus Terminal, gần Ekkamai BTS Station, Sukhumvit Road at Soi 63 (Soi Ekkamai). 30 phút có 1 chuyến, khởi hành từ 5:20 đến 23:20 hàng ngày, giá 117B
Xe bus khác khởi hành ở Northern Bus Terminal (Mochit) từ 05:30 đến 20:00
Bến Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai), xe khởi hành 05:30, 08:30, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:30. Khởi hành từ khu Khao San Road , bắt xe 511 bus trên Rachdamnoen Road hướng bờ song và xuống xe cuối đường
Chiều: thăm quan 1 số chùa ở Pattaya
Tối: Ăn chơi ở Pattaya

Ngày 2 – Thứ 6 (31/08): Pattaya

Sáng: Lên thuyền đi tham quan đảo San Hô : tự do tham gia các trò chơi mạo hiểm như lặn biển, nhảy dù, lướt ván,…
Tối: bar, chợ đêm
(Check thông tin sau)

Ngày 3 – Thứ 7 (01/09): Pattaya – Bangkok

Ăn sáng, checkout ks
Bắt xe bus 8:30 Pattaya – Bangkok
Thuê ks, sau đó đi:
Tham quan Chùa Vàng - nơi có bức tượng bằng vàng lớn nhất thế giới nặng 5,5 tấn
Tham quan Cung điện Hoàng Gia, Chùa Phật ngọc-nơi có bức tượng bằng ngọc là quốc bảo của đất nước Thái Lan.
Ăn trưa: Bangkok
Chiều: Tham quan Safari World, shopping
Tối: ăn tối, shopping

- Chợ cuối tuần Chatuchak, cũng có trên bản đồ luôn. Rất nhiều đồ trang trí nhà cửa và trang sức (đặc biệt là bạc). Đẹp và hơi đắt tí (mặc dù chợ thì khá là bình dân). Mở cửa từ khoảng 8h-18h thứ 6,7,CN (riêng thứ 6 là bán buôn). Từ trung tâm Bangkok đi Chatuchak nên đi bằng Skytrain (tàu điện trên không), vừa nhanh vừa bổ vừa rẻ. Mỗi tội phải xếp hàng nếu đi vào giờ cao điểm thôi.
- Chợ đêm Suan Lum Night bazzar, không thể không đến. Mở từ khoảng 18h30-24h hàng ngày. Riêng cái chợ này đi là phải nhìn bản đồ, Bán hằm bà lằng quần áo giầy dép túi tắm chai lọ bát đĩa đèn sáo ga gối tranh ảnh hộp kệ tủ……. Chợ này bán nhiều đồ bơi nhái mẫu châu Âu, giá hợp lý và đẹp lắm nhá. Nhược điểm là hầu như không có chỗ thử quần áo. Xem mà ưng thì mua, rộng chật ráng chịu.

Ngày 4 – CN (02/09): Bangkok
Sáng: Đi Vườn thú Tiger Zoo (trại Hổ), Trại Rắn
Trưa: Ăn trưa, shopping
Tối: ăn tối, xem sex show…

Shopping ở Bangkok:
Ghi nhớ: tất cả các shop và siêu thị chỉ mở cửa từ khoảng 10-10h30 sáng (một số ít có thể mở từ 9h30), đừng đi sớm quá mà phải đứng ngoài chờ. Chợ thì mở sớm hơn.

- Quần áo bình dân, trang sức bình dân, đồ điện tử: Pratunam. Khu này có hàng lố đại siêu chợ chen chúc nhau bán quần áo và trang sức bình dân; hầu như không niêm yết giá nhưng cũng ít nói thách. Đại siêu thị Platinium mới mở cũng khá ổn. Pantip Plaza thì quá nổi tiếng rồi, bán linh kiện máy tính, đồ điện tử

- Quần áo và trang sức cao cấp, đồ gia dụng cao cấp: Siam. Khu này có chuỗi siêu thị sang trọng, đẹp, mua thì chắc ít nhưng đáng để ngắm như Siam Center, Siam Paragon, Central World… Riêng khu Central World em ko nhớ rõ là ở Siam hay khu khác nhưng chắc chắn loanh quanh khu Siam thôi, có đủ các loại hàng hiệu trên thế giới ở đây nhá: Marks and Spencer, CK, Zara, Next, Miss 60, Guess, MNG, Axara… Khu này rộng lắm, đi cứ gọi là mỏi cả cẳng, nhìn cứ gọi là mờ cả mắt.

- Có thể xem thêm hàng cao cấp ở The Emporium, khu Sukhumvit. Chủ yếu là ngắm cho sướng mắt thôi.

- Các khu siêu thị lớn: có thể thấy trên bản đồ, ở nhiều nơi có tập trung vài ba siêu thị, dễ dàng đi bộ từ siêu thị nọ tới siêu thị kia. Một siêu thị không thể không đến là MBK, bán hằm bà lằng từ quần áo, trang sức, đồ gia dụng, nội thất cao cấp và trung bình, đồ điện tử…, và các đồ trang trí rất xinh xẻo đáng yêu, bán ở tầng trên cùng, giá rẻ.
Các siêu thị khác rất nên đến (mỗi loại có vài ba cái ở Bangkok, vị trí đều ghi rõ trên bản đồ): Lotus Texaco, Center, Robinson, Big C

- Patpong: chợ họp hàng đêm, đi để ngắm thôi, toàn hàng giả bằng giá hàng thật. tất nhiên nếu biết mặc cả thì cũng được. Tuy nhiên lần gần đây nhất đi Thái em chả buồn đến nữa vì chả còn hứng thú gì.

- Chinatown và chợ Pahurat: bác nào mua linh kiện ôtô, xe máy ko thể ko đến đây nhá. Nhưng lưu ý là cuối tuần hầu như chợ này nghỉ, ít tiệm mở cửa bán hàng (thế mới ngược đời)

- Khao San Road: bán nhiều đồ “dân tộc”, đồ bạc, nhưng phải mua buôn mới có giá rẻ, còn mua lẻ thì đắt hơn mua ở VN

Ngày 5 – Thứ 2 (03/09): Bangkok – Huahin

Sáng: Bangkok - Huahin
Huahin cũng là biển gần BKK, mất 2 tiếng đi bus, nghe nói cũng đẹp
http://www.hua-hin.com/
Nếu thick ta có thể dành cả ngày rong chơi ở Huahin/ còn không làm gì ở BKK thì làm nốt
Chiều bắt xe Huahin – Bangkok
Tối: Chơi bời ở Bangkok trước khi về
(Plan sau nhá)

Ngày 6 – Thứ 3 (04/09): Bangkok – Hanoi
Bay chuyến BKK – HN (6:45-8:45)
Về nhà đi làm như bt

vkkhongtien
12-10-2011, 17:19
25/12 Nếu đi BKK trước thì bạn phải ra bến xe van (16 chỗ) ở Victory Monument để đi Pattaya. Giá xe khoảng 200baht thì phải, lâu rồi hok nhớ. Khi đi nhớ hỏi số đt tài xế để liên lạc khi về. Khách sạn thì bạn tham khảo thông tin trên Agoda.com. Nên ở gần trung tâm Pratunam, Sukhumvit, Siam và trạm skytrain/BTS để đi lại cho tiện. Lúc trước mình ở Royal View Resort, 1,000baht/đêm cũng khá tốt, phòng sạch sẽ, nhân viên lịch sự, địa điểm tốt gần khu chợ đêm Victory Monument, shopping center King Power, trạm xe van.Ở BKK thì chủ yếu đi chùa vàng, cung điện nhà vua, shopping center, khu chợ đêm Sukhumvit, Patpong (không khuyến khích xem xxxshow ở Patpong vì khá bát nháo và lừa đảo nếu bạn không biết tiếng Thái. Pattaya thì có Tiffany show, Walking Street, Đảo san hô. Còn các địa điểm khác thì ở trên đã có rồi.

Đang lũ lụt ở BKK quá chừng nên nếu bạn đi thời gian này phải cân nhắc lại mặc dù T12 thường là mùa sale off, quần áo hiệu khá rẻ.

iflyemirates
12-10-2011, 23:48
Cám ơn thông tin rất chi tiết của bạn. Nhưng bạn lên kế hoạch xa thế nhĩ!! Bạn sẹ bay Vietnam Airlines a?

hailhoney
13-10-2011, 09:49
Bọn mình bay AA giá rẻ nên phải book sớm bạn ah :)

dantocgoc
14-10-2011, 01:11
Thời hạn cho chủ topic là 24h, phải bổ sung chi tiết lịch trình và kinh phí dự trù dành cho chuyến đi này. Vì hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin nào cụ thể.