PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cẩm nang du lịch Đà Lạt cho dân phượt



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7

onlydalat
21-01-2009, 09:34
To Admin: Only xin phép được lập một topic riêng cho Dalat, vẫn biết có một vài topic về Dalat nhưng đó là những hỏi đáp về một vài vấn đề nhỏ. Nội dung topic này bao gồm:

1. Thắng cảnh Đà Lạt (https://www.phuot.vn/threads/2717-C%E1%BA%A9m-nang-du-l%E1%BB%8Bch-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-cho-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t)
2. Khách sạn Đà Lạt (https://www.phuot.vn/threads/2717-C%E1%BA%A9m-nang-du-l%E1%BB%8Bch-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-cho-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t/page2)
3. Nhà hàng quán ăn (https://www.phuot.vn/threads/2717-C%E1%BA%A9m-nang-du-l%E1%BB%8Bch-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-cho-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t/page2)
4. Ví dụ về thiết kế tour 4 ngày tại Đà Lạt (https://www.phuot.vn/threads/2717-C%E1%BA%A9m-nang-du-l%E1%BB%8Bch-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-cho-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t/page4)

Để các bác có quá bộ lên Đà Lạt dễ bề tra cứu và cũng mong các mem tại Dalat đóng góp và chỉnh sửa giúp Only những thông tin chưa chính xác.

onlydalat
21-01-2009, 09:35
Đồi Mộng Mơ
https://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/tpdalat/dalatdulich/PublishingImages/%C4%90%E1%BB%93i%20M%E1%BB%99ng%20M%C6%A1.jpg

Bất đáo trường thành phi hảo hán
Trong những ngày này, khi đến với thành phố du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), chắc chắn du khách khó lòng có thể bỏ qua một điểm du lịch hoàn toàn mới và đầy hấp dẫn: Đồi Mộng Mơ, nằm gần thung lũng Tình Yêu - điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt.

Từ cổng chào đi vào, điều du khách bắt gặp đầu tiên là các loài hoa Đà Lạt nằm bên vạt cỏ êm ái dưới những rặng thông toả bóng. Phía bên phải quả đồi là dãy nhà nghỉ được thiết kế theo kiểu nhà sàn gồm 5 ngôi trông rất xinh xắn được mang tên các loài hoa: Mimoza, đỗ quyên, forgetmenot, trà my và mai anh đào.



Rời khu nhà nghỉ, du khách sẽ đặt chân lên tiểu Vạn Lý Trường Thành uốn lượn lên xuống quanh những quả đồi. Trên đường chinh phục tiểu Vạn Lý Trường Thành, du khách sẽ được ghé thăm khu triển lãm các vật dụng văn hoá của các bộ tộc chủ nhân cao nguyên Lâm Viên, hoặc thăm nơi trưng bày các bộ sưu tập đá nghệ thuật như silic trầm tích, bồ kết trầm tích...



Một vòng quanh tiểu Vạn Lý Trường Thành, con đường sẽ dẫn đến một thung sâu với ngôi nhà sàn của đồng bào thiểu số có một sân khấu khá rộng dành cho việc giao lưu văn hoá văn nghệ, có thể đốt lửa trại vào ban đêm. Ơ đây có chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá Tây Nguyên. Rời khu sinh hoạt văn hoá cồng chiêng, du khách sẽ đến thăm Mộng Mơ tửu với hầm rượu luôn luôn có không dưới 20.000 lít bàu đá được ngâm lâu ngày, cùng với sản phẩm rượu vang nổi tiếng của Đà Lạt, rượu cần Tây Nguyên, rượu cần Tây Bắc...

Điều thú vị nữa: Thăm ngôi nhà cổ có tuổi trên 300 năm được bê nguyên bản từ Bình Định vào; sau đó chúng ta cũng sẽ gặp lại hai danh nhân Việt Nam là thi sĩ Hàn Mặc Tử và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua hai bức tượng bán thân của điêu khắc gia Phạm Văn Hạng gửi tặng được đặt trong một khuôn viên rợp bóng thông già và hoa lá.

Và, một điểm dừng chân khác không thể không ghé qua: Nhà hàng mang tên Hạnh Phúc nằm trên một quả đồi lộng gió với tầm nhìn rất hào phóng với khoảng 400 chỗ ngồi. Dù "sinh sau", song khu du lịch sinh thái đồi Mộng Mơ là nét mới của du lịch Đà Lạt, bước đầu thu hút du khách.


Nguồn Dalat My Love

onlydalat
21-01-2009, 09:37
Thung lũng Tình yêu
https://www.dulichthienthai.com/Image/dalat-thantho.jpg

Từ trung tâm thành phố đi về hướng ngã 5 đại học, rồi theo đường Phù Ðổng Thiên Vương, du khách sẽ gặp một thắng cảnh tuyệt đẹp. Ðó là hồ Ða Thiện - Thung lũng Tình yêu (Vallée D' Amour).

Năm 1972, hồ Ða Thiện rộng 6ha được hình thành sau khi một đập nước được xây dựng chặn một dòng suối để giữ nước phục vụ sản xuất và tạo nên một thắng cảnh thơ mộng.

Ðập nước này được gọi là đập III Ða Thiện. Trước đó, ở Ða Thiện đã xây dựng 2 đập nước khác nhỏ hơn dùng cho trồng rau.

Thung lũng Tình yêu được giải thích theo hai cách:

1. Trong nửa đầu thế kỷ XX, thung lũng gần Biệt điện Bảo Ðại (Dinh III) được gọi là Vallée D' Amour (Thung lũng Tình yêu). Sinh viên viện Ðại học Ðà Lạt nhận thấy thung lũng ở đập III Ða Thiện là nơi hẹn hò lý tưởng của thanh niên nên cũng đặt tên là Thung lũng Tình yêu.

2. Hướng đạo sinh thường cắm trại ở thung lũng Ða Thiện và đặt tên Thung lũng Tình yêu với ý nghĩa tình yêu thiên nhiên, đất nước.

Từ trên đồi cao nhìn xuống, Thung lũng Tình yêu và hồ Ða Thiện tựa như một bức tranh thủy mặc. Xa xa đỉnh Lang Bian ẩn hiện trong sương mù. Mặt hồ phẳng lặng, thấp thoáng những chiếc buồm nhỏ xinh với nhiều màu sắc rực rỡ. Hồ nước uốn lượn qua những quả đồi nối tiếp nhau, rợp bóng thông mát rượi. Những thung lũng với cỏ xanh mềm cùng con đường đất đỏ uốn lượn ôm gọn lấy lòng hồ và len giữa ngàn thông cây lá.


Sau năm 1975, Thung lũng tình yêu được giao cho Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ðà Lạt khai thác và kinh doanh du lịch. Từ một thắng cảnh hoang sơ ban đầu, thời gian qua, các bạn trẻ ở đây đã có nhiều cố gắng để tôn tạo cho thiên đường tình ái này thêm sinh động. Vườn hoa, cây cảnh, đội canô đưa du khách đi dạo trên hồ, đồng thời xây tượng đôi uyên ương, nhà giải khát, các kiosque bán quà lưu niệm. Mặc dù tất cả hãy còn đơn giản, song với vẻ quyến rũ của hồ Ða Thiện - Thung lũng tình yêu vào những ngày đẹp trời hay các dịp lễ tết, khách du lịch thập phương vẫn nườm nượp kéo về nơi đây nhằm tận hưởng những giây phút sảng khoái khi con người hòa nhập với thiên nhiên. Nếu như năm 1991 chỉ có 132.044 lượt du khách đến tham quan Thung lũng tình yêu - hồ Ða Thiện thì trong năm 1997, đã tăng lên 219.831 lượt người. Doanh thu của khu du lịch cũng đã tăng vọt từ 6,97 tỷ (năm 1991) lên 41,2 tỷ đồng (năm 1997).

(Nguồn Dalat My Love)
Năm 1998, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã ký quyết định công nhận hồ Ða Thiện - Thung lũng tình yêu là thắng cảnh cấp quốc gia. Cũng trong thời gian này dự án tôn tạo và phát triển khu vực thắng cảnh này đã được thiết lập.

onlydalat
21-01-2009, 09:39
Liêng Rơwoa (thác Voi)
https://yeudulich.vn/Upload/DiemDenBaiViet/Da%20Lat/thac%20Voi%202.jpg
Từ Thành phố Đà Lạt, đi theo hướng tây nam, qua Thác Cam Ly, qua Xã Tà Nung về tới thị trấn nam Ban Huyện Lâm Hà với khoảng cách khoảng 25km.

Nơi đây có Thác Liêng Rơwoa còn gọi là thác Voi là một trong những thác nước đẹp của Tây Nguyên hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m nước đổ trắng xoá và bụi nước bay mù mịt cả một vùng.
Các già làng K'ho cư trú lâu đời ở miền đất này kể rằng: Ngày xưa, vị tù trưởng của vùng núi Jơi Biêng có cô con gái rất đẹp. Mỗi khi sơn nữ cất giọng hát thì lá rừng thôi xào xạc, đàn chim ngừng tiếng hót để lắng nghe. Người yêu của nàng là con trai của tù trưởng làng bên. Chàng được nhiều người yêu mến, quý trọng không chỉ bởi vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô mà còn vì sự gan góc, dũng cảm ít ai sánh kịp. Họ đã trao lời hẹn ước nên duyên chồng vợ song chàng trai phải lên đường giết giặc và rồi nhiều mùa trăng trôi qua mà chẳng thấy quay về. Cô gái đau khổ tìm đến ngọn núi hoang vắng mà trước kia họ từng hò hẹn, cất tiếng hát tha thiết, sầu thảm với hy vọng người trong mộng tìm về chốn xưa. Tiếng hát khiến loài chim B'ling xúc động. Chúng rủ nhau bay đi thật xa để dò la tin tức rồi về báo cho nàng biết là chàng trai đã hy sinh ngoài chiến trường. Thế nhưng, sơn nữ vẫn không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nàng cứ hát, hát mãi cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ và không bao giờ gượng dậy được nữa. Đàn voi phủ phục nghe nàng hát bấy lâu nay cũng hóa đá lặng câm. Bỗng có tiếng nổ lớn, trời đất rung chuyển khiến ngọn núi gãy ngang và một dòng thác đột ngột tuôn chảy, tung bọt trắng xóa. Tiếng thác nước rì rầm hòa cùng tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng líu lo chim hót như tiếp nối lời ca, tiếng đàn của sơn nữ xinh đẹp, thủy chung. Người K'ho bèn đặt tên cho thác là Liêng Rơwoa Jơi Biêng - thác của những con voi phủ phục hóa đá trước tình yêu nồng nàn, son sắt.

Sẽ thật đáng tiếc khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng mà không tới Liêng Rơwoa (thác Voi) kỳ bí, thơ mộng. Thác nước gắn liền với sự tích về mối tình thủy chung, bi tráng này đã được công nhận là di tích thắng cảnh quốc gia. Dòng nước trong veo tuôn chảy qua sườn núi đá hoa cương trông thật ngoạn mục, nhất là khi ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống thác làm bừng lên cầu vồng bảy sắc.

Vào những năm 1995 trở về trước, khi ấy để xuống dưới chân thác này thì phải bám theo những rễ cây rừng bám trên những vách đá dựng đứng để xuống, tuy rất khó khăn và nguy hiểm nhưng tạo cho chúng ta một cảm giác thích thú vì sự khám phá và chinh phục. Ngày nay muốn xuống chân thác, du khách phải "chinh phục" 145 bậc tam cấp vòng vèo: khi là những bậc đá thiên tạo "ăn" vào vách núi cheo leo, lúc là các tấm ván của chiếc cầu gỗ xinh xinh chênh vênh bên bờ vực thẳm. Ngút tầm mắt là rừng đại ngàn với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thân và cành chằng chịt dây leo. Giữa mênh mang, lớp lớp cây rừng mầu xanh ngắt hoặc điểm xuyết những chòm lá đỏ rực như lửa, những thảm hoa màu vàng tươi hoặc tím biếc đẹp đến lạ lùng. Dưới chân thác và trong cánh rừng già xuất hiện một số tảng đá lớn có hình thù hệt như những con voi. Thế nên, tiếng thác đổ ầm ào khiến người thưởng ngoạn tưởng như có một đàn voi chạy đua hoặc tung vòi phun nước đùa nghịch với nhau. Phía sau dòng thác trắng xóa đang tung bụi nước mù mịt là những hang động sâu hun hút đầy bí ẩn. Đó là hang Dơi ăn sâu xuống lòng đất đến 50m với những vách đá có các hình thù, mầu sắc rất lạ mắt. Rễ cây và dây leo đan xen chằng chịt, càng xuống sâu, hang càng tối nhờ nhờ và lạnh lẽo như động của phù thủy. Đó là hang Gió với lối vào rất hẹp nhưng bên trong khá rộng, vi vút tiếng sáo gió trời.

Bên cạnh vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng, thác Voi từng là cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ. Mới được tôn tạo thành điểm tham quan du lịch trong những năm gần đây, song thác Voi nhanh chóng được công nhận là di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia. Một dự án đầu tư 20 tỷ đồng để nâng cấp thắng cảnh Liêng Rơwoa trong những năm 2003 - 2005 cũng đã được chính quyền địa phương phê duyệt. Tuy nhiên, nguyện vọng tha thiết nhất mà những người yêu thác Voi nhắn nhủ các nhà đầu tư là hãy thận trọng, đừng làm mất đi vẻ hoang sơ kỳ bí của sơn nữ Liêng Rơwoa.

trên đường khám phá Thác Voi, du khách ghé thăm các cơ sở ươm tơ nuôi tằm của người dân Nam Ban. Vào mùa Cà phê trổ bộng, ta thấy trắng xoá cả một vạt đồi và hương thơm ngào ngạt của hoa cà phê.

(Nguồn Dalat My Love)

onlydalat
21-01-2009, 09:41
Xe lửa Phố núi
https://www.ngoinhaxinh.com.vn/images/upload/gadl_nha_xinh_5.jpg
Một nhà Ga vốn được đánh giá là đẹp nhất Đông Dương, cùng với ga Hải Phòng, ga hỏa xa Đà Lạt được xem là cổ kính nhất Việt Nam hiện nay; là nhà ga cao nhất Việt Nam (tọa lạc trên độ cao trên 1500m so với mặt nước biển) đã được Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp Bằng Di tích Lịch sử - Văn Hóa .
Nhà ga xe lửa Ðà Lạt.
Nhà ga Đà Lạt xây dựng từ năm 1932 và hoàn tất năm 1936, công trình do hai kiến trúc sư Moncet và Revéron thiết kế. Trong ý tưởng sáng tạo họ mô phỏng hình ảnh dãy núi LangBian - Biểu tượng của Đà Lạt, tòa nhà chính như anh thấy với 3 vòm mái nhô cao như 3 đỉnh núi, nên nó không hề giống bất cứ dinh thư hay nhà ga nào trước đó. Sự tài tình của các kiến trúc sư một mặt họ giữ được nét đặc trưng của Đà Lạt, mặt khác lại đưa nét kiến trúc độc đáo của Pháp vào thông qua những mái vòm…chiếc đồng hồ đặt trên “đỉnh núi “ ở mặt tiền ga, tượng trưng cho thời gian bác sĩ Yersin đã chinh phục cao nguyên Lâm Viên mà ông đã ghi trong nhật ký.

Tiếng còi tàu tu… tu…tu báo hiệu tàu chuẩn bị khởi hành. Những vị khách cuối cùng vội vã bước lên tàu; toa trước có khảng hơn 20 vị khách nước ngoài gồm nhiều quốc tịch khác nhau, toa của chúng tôi hầu hết là người Việt. Đã nhiều lần đi tàu lửa Bắc - Nam nhưng cảm giác đi tàu du lịch phố núi nó cứ là lạ làm sao ấy, không hề có cảnh xô bồ, chen lấn; nó không ồn ào náo nhiệt,đoàn tàu 2 toa êm ả chầm chậm rời ga. Suốt chuyến hành trình anh hướng dẫn viên đã giành khá nhiều thời gian để giới thiệu với du khách lịch sử con đường hỏa xa Phố núi. Vâng, từ năm 1933 tuyến đường sắt Phan rang - Đà Lạt hoàn thành được đưa vào sử dụng; để tàu vượt lên đèo Ngoạn Mục hiểm trở ấy các chuyên viên hoả xa đến từ Pháp, Thụy sĩ đã phải thiết kế đường ray răng cưa, đồng thời bên cạnh một toa kéo còn có một toa đẩy phía sau…đoạn đường sắt chỉ dài hơn 100km nhưng phải thi công trong hơn 10 năm mới hoàn thành, vì địa hình trắc trở và có nhiều hầm chui… nên chi phí xây dựng cũng cao gấp nhiều lần so với đường hỏa xa ở đồng bằng.

Bảo tháp 7 tầng cao 36 m. Xe lửa chui qua cây cầu phía trên người và xe đang qua lại khá tấp nập, vượt qua xóm dân cư và lúc này đang cheo leo trên đỉnh đồi cao, mọi người trầm trồ nhìn về phía trước, hồ Than Thở với huyền thoại đồi thông hai mộ, rừng ái ân đang hiện rõ dần trước mắt, khung cảnh thật thơ mộng và huyền ảo. Tàu vừa ôm cua theo triền núi, hai bên là vườn rau tươi đủ loại nào là cà rốt, khoai tây, bắp cải…tàu lại đưa du khách xuyên qua những dãy nhà kính trồng hoa, trồng rau sạch theo công nghệ mới . Có vị khách bảo đi một chuyến thế này thưởng thức và tiếp cận được nhiều điều thú vị quá! Tiếng còi tàu lại cất lên, hóa ra tàu chuẩn bị tăng tốc để vượt lên con dốc phía trước. Chúng tôi đưa mắt nhìn qua hai bên những triền núi cao đã được bàn tay con người khai phá biến thành những thửa vườn bậc thang rất độc đáo, trên đó nhà vườn Đà Lạt đang canh tác những giống cây đặc trưng của miền đất ôn đới như hồng,đào, atisô, dâu tây… Phía xa xa trên cao, xen giữa rặng thông xanh rì là con đường bộ ngoằn nghèo đang cõng trên mình những chiếc xe tải, xe du lịch. Hóa ra từ trên đỉnh đồi cao chỉ trong chốc lát đoàn tàu đã ẩn mình dưới thung lũng sâu, cảm giác ấy thật thú vị và hiếm có!

Chùa Linh Phước, trước đây có người còn gọi là chùa Rồng.

Vượt qua đoàn đường 7km chúng tôi đến ga Trại Mát (nói trạm thì đúng hơn) đây là trạm dừng để du khách đi tham quan một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Đà Lạt - chùa Linh Phước, trước đây có người còn gọi là chùa Rồng, vì trong hoa viên cạnh chùa có một con rồng được xây dựng bằng ve chai rất độc đáo, người có thể chui vào bụng rồng, vào những ngày mùng một và rằm hương thơm tỏa ngát từ miệng rồng càng làm cho bầu khí thêm linh thiêng; khi chùa nâng cấp mở rộng thì đường nét kiến trúc chủ đạo là hình tượng con rồng. Nơi đây có chiếc chuông đồng lớn nhất Đà Lạt nặng tới 5 tấn, để trong bảo tháp khá đồ sộ. Sau khi tham quan chùa, ghé vào các kiosque bên đường mua sắm đặc sản, rau quả do nhà vườn trực tiếp bán tươi rói…chúng tôi lại lên tàu để về lại Đà Lạt. Cả đoàn khách Tây và Ta lại háo hức để thêm một lần chiêm ngắm cảnh đẹp huyền ảo của Đà Lạt ngàn hoa qua khung cửa sổ tàu hỏa!

Con Rồng được làm bằng ve chai.

Được biết ngành đường sắt khôi phục lại đoạn đường sắt này từ năm 1991 và đưa vào khai thác du lịch. Lượng du khách “thưởng thức” xe lửa tăng dần, năm 2003 vừa qua có trên dưới 20.000 khách; điều thú vị với khách nước ngoài thì có đến 80% đến từ nước Pháp, dường như họ đến với ga Đà Lạt để tìm lại một chút kỷ niệm xưa , để đi lại con đường Yersin năm xưa đã đi. Những năm qua Ga Đà Lạt liên kết với SaiGonTourist ,Công ty Du lịch Việt Nam, Du lịch Thanh Niên… và Khách sạn Sotifel DaLat Place đưa khách đi tham quan, tổ chức ăn điểm tâm, ăn trưa trên tàu cho nhiều đoàn khách. Một chuyến tham quan bằng xe lửa trên phố núi quả là thú vị, nhưng giá vé chỉ 15.000đ/ người, với người nước ngoài là 5USD. Ông Ngô Minh Châu cho biết chỉ cần 2 người nước ngoài hoặc 10 người Việt Nam mua vé là chúng tôi phục vụ ngay, không để khách phải chờ lâu, với 2 đầu máy và 4 toa nhà ga có thể phục vụ 200 khách một lúc… từ ngày được công nhận Di tích Lịch sử - Văn Hóa Ga Đà Lạt đang cố gắng tôn tạo, gìn giữ vẻ đẹp vốn có của nó từ khuôn viên, nhà ga và đường ray…

Bạn đã đi xe lửa bao giờ chưa? Cho dù bạn đã từng đi tuyến xe lửa Bắc - Nam bạn cứ thử một lần lên Đà Lạt đi xe lửa Phố núi, chắc chắn sẽ cho bạn một cảm giá thú vị và đáng nhớ.

onlydalat
21-01-2009, 09:42
Dinh III
https://www.dalat.gov.vn/web/portals/0/dulich/dinh3.jpg

Dinh III, còn gọi là dinh Bảo Ðại, được xây trong khoảng từ năm 1933 đến 1938, do một kiến trúc sư người Pháp và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế.


Ðây là một dinh thự vô cùng đẹp đẽ và trang nhã, nằm giữa một rừng thông thuần chủng nhiều tuổi gắn liền với các tiểu cảnh kiến trúc công viên, vườn Thượng Uyển, rừng Ái Aân và một hồ nước nhỏ hoà quyện vào nhau một cách rất hợp lý và thơ mộng. Dinh III được bố trí trên một đỉnh đồi mà trong dự án chỉnh trang Ðà Lạt của Hébrard dành cho dinh toàn quyền.

Về phong cách kiến trúc, dinh III cũng là một trong những công trình chịu ảnh hưởng của trào lưu cách tân về kiến trúc ở Châu Âu. Ðiểm đáng lưu ý ở công trình kiến trúc này là phía bên phải cổng vào và phía sau dinh có một vườn hoa nhỏ kiểu cung điện ở Pháp trồng toàn cây cảnh cắt đẹp và những cụm hồng quý nở hoa quanh năm. Bồn hoa phía trước dinh tương đối rộng và hoa được trồng, chăm sóc khá chu đáo. Ẩn dưới tán lá thông và xen giữa các thảm cỏ xanh là những con đường nhỏ để đi dạo quanh dinh.

Tương tự như dinh II, dinh III là một công trình kiến trúc đồ sộ với mái bằng và các hình khối cân đối nhưng không đăng đối một cách cứng nhắc. Cửa chính diện rộng vừa phải (khoảng 4m), có sảnh trước khi vào tầng trệt là phòng tiếp tân và các phòng làm việc: bên phải là văn phòng của vua Bảo Ðại, thư viện; bên trái là phòng họp và các phòng làm việc khác; phía trong là phòng giải trí. Ðiều đáng chú ý là việc thiết kế các phòng làm việc của dinh được gắn với các tiểu cảnh kiến trúc không gian phía trong và ngoài thông với nhau qua các lối đi và cửa sổ kính bằng khung thép, tạo ra một khung cảnh hài hoà giữa kiến trúc và thiên nhiên. Toàn bộ tầng 2 của dinh được dùng cho sinh hoạt gia đình, gồm các phòng ngủ của Vua Bảo Ðại, của hoàng hậu Nam Phương, của các công chúa và hoàng tử.

Dinh III là một kiến trúc đẹp, gắn liền với một giai đoạn lịch sử cuối triều Nguyễn. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật giá trị của gia đình vua Bảo Ðại.

onlydalat
21-01-2009, 09:44
Dinh II
https://www.dalat.gov.vn/web/portals/0/dulich/dinh2.jpg

Dinh II có diện tích tự nhiên khoảng 26 ha, trong đó khu vực dinh có 10 ha và khu vực rừng cảnh quan được quy hoạch 16 ha.


Dinh II là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nằm trên một đỉnh đồi có độ cao 1.539 mét, quanh năm bát ngát thông xanh, xen giữa những thảm cỏ mọc tự nhiên. Từ độ cao này, xuyên qua rừng thông phía trước, mặt hồ Xuân Hương gợn sóng lăn tăn, phía sau là sân Golf với những thảm cỏ xanh mượt như nhung và xa hơn nữa, đỉnh Lang Bian ẩn hiện trong sương… Tất cả đều như một bức tranh tuyệt đẹp.

Ðây là một công trình do các kiến trúc sư A.Léonard, P.Veyssere và A.T.Kruze thiết kế vào năm 1937. Phong cách kiến trúc của dinh thự này chịu nhiều ảnh hưởng của trào lưu cách tân kiến trúc Châu Âu lúc bấy giờ do Le Corbusier khởi xướng. Sự cách tân này thể hiện ở việc nó được thiết kế các mái bằng đồ sộ với các hình khối, bố cục tuy cân đối nhưng lại không đăng đối. Nhằm thỏa mãn mục đích vừa là nơi ở, nơi tiếp khách và vừa là nơi làm việc, mặt bằng của công trình được bố trí khá hiện đại. Toàn bộ tầng trệt được bố trí cho các phòng làm việc, phòng tiếp khách gắn với các tiểu cảnh kiến trúc công viên. Không gian kiến trúc ở đây như hoà trộn với nhau thông qua các lối đi và cửa sổ bằng kính có khung thép rất lớn, nhưng vẫn không phá vỡ không khí ấm cúng của các phòng. Bên cạnh đó, công trình này còn được sử dụng chất liệu đá mài có hình dáng đá chẻ màu sáng. Riêng các cửa làm bằng sắt được đưa từ Pháp sang.

Cuối đại sảnh được thiết kế một cầu thang lớn dẫn lên các phòng có bố cục không đối xứng nhưng lại rất hợp lý với đầy đủ tiện nghi được sắp xếp một cách hài hoà.

Dinh II là một trong những công trình có kiến trúc đẹp của Ðà Lạt, mang nhiều dấu ấn gắn liền với dấu ấn lịch sử của đất nước. Hiện nay, dinh II được bố trí làm nhà khách của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

onlydalat
21-01-2009, 09:45
Dinh I
https://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/dukhach/danh-lam-thang-canh/PublishingImages/Dalat_Dinh1.jpg

Tọa lạc trên một diện tích khoảng 60 ha, dinh I được xây dựng vào cuối thập niên của thế kỷ 20. Ðó là một quần thể kiến trúc khá lớn và đẹp của thành phố Ðà Lạt.
Ban đầu, dinh thự này là văn phòng làm việc của các quan trong Hoàng triều cương thổ. Cuối những năm 1950, đây là nơi nghỉ mát của Ngô Ðình Diệm. Sau khi Ngô Ðình Diệm bị giết, dinh thự này vẫn được dùng làm nơi nghỉ mát của các nguyên thủ quốc gia chế độ cũ cho đến năm 1975. Sau năm 1975, dinh I được dùng làm nhà khách Trung ương, còn hiện nay do Công ty DRI quản lý và sử dụng.

Theo lối vào công trình là hai hàng cây bạch dương cao vút, có thân trắng xốp nổi bật giữa ngàn thông xanh thuần chủng. Giữa con đường là một đảo hoa xoay hướng đến công trình chính, mặt bằng công trình đối xứng với đường vào ở giữa và hệ thống cầu thang, hành lang mở ra hai bên - xung quanh là một số biệt thự khác và các nhà phục vụ. Một hệ thống sân vườn, bể cảnh, đường nhỏ đi dạo… đã hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Toàn bộ khu vực dinh, nằm gọn trên một quả đồi có độ dốc bình quân khoảng 600-700, giữa một khu vực rừng cảnh quan đẹp và thơ mộng.

onlydalat
21-01-2009, 09:46
Thác Prenn
https://kdlprenn.com.vn/images/stories/thumbs/com_content/69/thumbl_640x306.JPG
Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km, cạnh quốc lộ 20 - dưới chân đèo Prenn, ngay cửa ngõ vào thành phố hoa – Đà Lạt. Đây là một trong những thác nước đẹp và quyến rũ bậc nhất Nam Tây Nguyên.

Theo truyền thuyết mà các già làng kể lại thì thác có tên gọi trên là xuất phát từ tiếng K’Ho đầu tiên có tên gọi Prềnh – có nghĩa là Cà đắng, sau người dân đọc trại thành Prenn. Bằng chứng là ngày nay, ở khu vực thượng nguồn của thác, dọc hai bên bờ suối vẫn còn rất nhiều cây Cà đắng mọc hoang. Loại cà này có trái nhỏ và tròn như cà pháo nhưng vỏ xanh và có điểm nhiều chấm trắng, khi chín có màu vàng. Ngày xưa người dân tộc đem chế biến và ăn có vị đắng rất ngon.

Còn theo các nhà dân tộc học thì tên của thác nước này, lại xuất phát từ tiếng Chăm. Prenn có nghĩa là vùng lấn chiếm. Tên gọi này xuất phát từ cuộc chiến tranh khá dai dẳng của các bộ tộc người thiểu số sống trên vùng đất này để chống lại những lần “Tây tiến” của người Chăm ở Panduranga (Ninh Thuận) vào thế kỷ 17, và người dân địa phương lấy tên này đặt tên cho thác nước hùng vĩ quanh năm nước chảy tạo sương trắng bảng lảng cả một vùng và từ đó thác có tên gọi Prenn.

Ngày nay, thác Prenn đã được bộ VH-TT công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hoá quốc gia (năm 2000). Trong vài năm gần đây, thác được tôn tạo và mở cửa đón du khách thập phương bằng nhiều loại hình du lịch thác như đi cáp treo ấn tượng, bơi thuyền, đi cầu treo… Đặc biệt trong năm 2002, đơn vị quản lý đã đầu tư xây dựng đền thờ Ân Lạc trên đỉnh núi cao nhìn xuống thác.

Đường lên đền thờ Âu Lạc được xây dựng bằng bê tông theo dạng bậc tam cấp. Biểu tượng Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ được tạc ngay trước đền Thượng (đền trung và đền hạ sắp xây dựng), còn biểu tượng 100 quả trứng là 100 hòn đá cuội (có hòn nặng trên một tấn) được vận chuyển từ Ninh Thuận về dùng xe cẩu đưa lên đền một cách cẩn trọng và khá công phu. Có thể nói thác Prenn là điểm nhấn đầu tiên của du khách trên bước đường khám phá thiên nhiên hoang dã Đà Lạt.

Dalat My Love

onlydalat
21-01-2009, 09:47
Hồ Đankia – Suối vàng
https://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/tpdalat/dalatdulich/PublishingImages/imgtfbcueu0hr%5B1%5D.jpg
Là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đà Lạt nằm cách trung tâm Đà Lạt 12km về phía Bắc, hồ Đankia – Suối vàng trông như một thiếu nữ vừa bước vào tuổi thanh xuân nằm phơi mình bên những đồi thông xanh biếc trập trùng. Nơi đây, năm 1893 bác sĩ A.Yersin đã từng ngây ngất trước vẽ đẹp thiên nhiên của núi non hùng vĩ trên cao nguyên Langbiang và từ đó đã khai sinh ý tưởng thiết lập một trạm nghỉ dưỡng trên cao nguyên – thành phố Đà Lạt.

Hồ Suối Vàng gồm có hai hồ Đankia và Ankoret có sức chứa khoảng 21 triệu m3 nước cung cấp nguồn nước cho hai nhà máy điện và nước sinh hoạt cho người dân thành phố Đà Lạt. Ngay phía dưới hồ Đankia có một thác nước đẹp gọi là thác 7 tầng, thềm thác rộng có thể chứa được hàng trăm du khách vui chơi cùng một lúc.

Cái tên Suối Vàng không biết do ai đặt, có lẽ do ở đây có rất nhiều vàng sa khoáng. Nhưng dù sao từ hơn 50 năm qua dòng nước mát Suối Vàng đã thực sự cung cấp nước và điện nuôi sống thành phố Hoa – Đà Lạt. Nơi đây có nhà máy thuỷ điện Ankoret – nhà máy thuỷ điện xây dựng đầu tiên ở Việt Nam năm 1943. Năm 2000, tại khu vực này đã khánh thành công trình nâng cấp cải tạo nhà máy nước Đankia – Suối Vàng do Đan Mạch viện trợ và giúp Đà Lạt trở thành một đô thị có tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch cao nhất nước (80%) và tỷ lệ thất thoát nước cũng thuộc loại thấp nhất nước (dưới 20%). Nếu trong tương lai gần, khi dự án khu du lịch tổng hợp lớn nhất nước với số vốn hơn 730 triệu USD (đã được chính phủ phê duyệt vào tháng 2 năm 1998) đi vào hoạt động thì cái tên Suối Vàng thực sự là “vàng ròng” cho vùng đất Lâm Đồng – Đà Lạt. Theo quy hoạch, nơi đây sẽ hình thành nên một Đà Lạt thứ hai với những khu nhà, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, những khu vui chơi giải trí vùng núi đặc thù như chơi Golf, đua ngựa… và một Casino quốc tế. Sẽ có một con đường cao cấp từ sân bay Cam Ly đưa khách Singapore và khách ở khu vực Đông Nam Á đến nghỉ cuối tuần khu Suối Vàng – Đankia…

onlydalat
21-01-2009, 09:48
Đỉnh Lang Bian
https://farm4.static.flickr.com/3223/3094578377_7225c3e7b7.jpg

Ðến Ðà Lạt, nhiều du khách không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của đồi núi chập chùng, đặc biệt là đỉnh Lang Bian hùng vĩ (còn gọi là Núi Bà) cao 2.169m, cùng rặng BiÐúp, mặc dù ngày nay Lang Bian thuộc về huyện Lạc Dương.

Trong các truyền thuyết, thần thoại của các dân tộc thiểu số ở Ðà Lạt 3 rặng núi : Lang Bian, núi Khổng lồ (Nhút), và BiÐúp có mối quan hệ mất thiết với nhau
và thường là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều văn nghệ sĩ. Riêng ngọn Lang Bian là hiện thân của mối tình trong trắng, thủy chung của một đôi uyên ương dân tộc thiểu số bản địa. Họ quyết định chọn cái chết để phản đối luật tục khắc khe và đi đến thống nhất các bộ tộc Lạch, Chil, Srê... thành dân tộc K’Ho.

Chuyện kể rằng (*) : Ngày xưa, xưa lắm, vùng La Ngư Thượng tức Ðà Lạt bây giờ đất đai phì nhiêu, cây cỏ tốt tươi, quanh năm khí hậu ngọt ngào như mùa thu. Thuở ấy, các bộ tộc ít người còn sống riêng rẽ và thỉnh thoảng vẫn xảy ra những cuộc tranh chấp về vùng đất, vùng đồi hoặc phong tục. Trên vùng Cao nguyên xinh đẹp này có 2 bộ tộc mạnh nhất là Lạch và Srê. Tộc Lạch có một tù trưởng khỏe mạnh, đẹp trai, giàu lòng thương người và có tài chinh phục thú rừng, đó là chàng Lang. Một hôm, trong bản làng có hai con voi đi lạc từ vùng La Ngư Hạ lên, rất hung dữ. Hàng chục người Lạch vây hãm mà vẫn không triệt hạ nổi. Khi Lang từ rẫy về, thấy vậy vội ra hiệu cho họ nghỉ tay, một mình chàng tìm cách chinh phục đôi voi. Sau một hồi giao đấu, Lang nắm được đuôi hai con voi liền cột chặt vào nhau làm chúng không đủ sức kháng cự nữa. Chàng bắt cả 2 quỳ xuống hàng phục. Lang không đánh đập khi chúng đã thua mà tìm lời ngọt ngào khuyên nhủ:

- Ta tha chết cho 2 ngươi... bây giờ phải về làng cũ kẻo dân làng mong tìm. Từ đây không được phá phách nữa.

Hai con voi cảm động rơi nước mắt, lặng lẽ bước đi ngoan ngoãn. Từ đó Lang nổi tiếng là một dũng sỹ nhân ái được cả cầm thú và bộ tộc thương yêu, kính trọng.

Năm tháng dần trôi, Lang đã 20 tuổi mà vẫn chưa có vợ vì không có một thiếu nữ nào trong buôn làng cảm thấy xứng đáng bắt Lang làm chồng. Hơn nữa, Lang đang gởi trái tim mình cho một người con gái của bộ tộc khác là nàng Bian kiều diễm, con gái của tù trưởng KZềnh, thuộc bộ tộc Srê. Bian xinh đẹp thông minh và khiêm tốn. Những ngày vào rừng hái trái, kết hoa thì thiên nhiên, cây cỏ dường như tươi vui, thắm thiết hơn, chim rừng xôn xao hót líu lo. Những con thú hiền lành quây quần săn đón nàng. Các loài thú dữ thường lẫn tránh. Tuy nhiên, cũng chính vì vẻ đẹp rực rỡ đó mà hai con rắn hổ tinh đem lòng ghen ghét, tìm cách mưu hại Bian.

Một hôm nọ, lũ làng Srê theo Bian đi hái quả, khi đến thác Ða Tanla - nơi các tiên nữ thường hay xuống tắm, 2 con rắn hổ tinh liền chặn đoàn người lại và tấn công, dưới sự giúp sức của 2 con cáo già và 7 con chó sói! Trong lúc Bian và lũ làng sắp bị chúng làm hại thì dũng sĩ Lang xuất hiện:

- Hỡi bọn độc ác, các người không được hại người lương thiện.

Thế rồi, Lang nhảy vào vòng chiến. Bầy chó sói và rắn tinh quây quanh chàng. Cuộc chiến đấu mỗi lúc một ác liệt. Cuồng phong nổi lên dữ dội. Cây rừng gãy đổ ào ào. Mặt trời chệch về hướng Tây, xuyên qua kẻ lá làm nổi bật hai cánh tay rắn chắc của người dũng sĩ. Khi hai con rắn tinh lè lưỡi, nhanh như chớp dũng sĩ Lang dùng xà gạc phớt nhanh vào đó, chúng rú lên thảm thiết. Cuối cùng, chàng đã dùng cung tên bắn vào bầy dã thú, chúng kêu lên đau đớn và bỏ chạy hoảng loạn làm náo động cả một khu rừng.

Lang đi gọi đoàn Srê và nàng Bian đến. Nàng e lệ cảm ơn chàng. Từ đó dũng sĩ Lang và nàng Bian xinh đẹp, dịu hiền yêu mến nhau, cho dù khác bộ tộc và họ ở cách xa nhau mấy con suối! Có những đêm trăng sáng hai người hẹn gặp và sánh vai nhau đi dạo trên những quả đồi ở vùng La Ngư Thượng. Mỗi lần như vậy Bian thường nhắc đến buổi gặp gỡ ở thác Ða Tanla. Tin Bian yêu thương dũng sĩ Lang lan truyền rất nhanh trên Cao nguyên. Chỉ mấy lần trăng tròn, các bộ tộc vùng La Ngư Thượng đều hay tin con gái của tù trưởng KZềnh sẽ bắt chồng là tù trưởng của bộ tộc Lạch, nhưng đám cưới của Lang và Bian không thành vì ông KZềnh nói:

- Bạp (cha) không chấp nhận. Tục lệ của bộ tộc ta không cho phép bộ tộc người Lạch được nhận vào người Srê.

Bian nài nỉ:

- Bạp là tù trưởng, Bạp có thể thay được tục lệ mà. Người Lạch cũng là người, sao không bắt chồng được?

Ông KZềnh cương quyết:

- Trước đây người Lạch và Srê có thù oán, cho nên con gái Srê không bắt chồng người Lạch. Yàng (Trời) đã ghi trong luật tục. Bạp không có quyền thay đổi.

Bian khóc nức nở:

- Thế thì Bian không bắt ai làm chồng nữa đâu. Bian sẽ trọn đời mang chiếc vòng cầu hôn của Lang.

Ngày hôm sau, Bian vượt qua nhiều cánh rừng để báo tin cho Lang biết, đám cưới của họ không thành. Lang buồn rầu nói:

- Ta biết hiện nay giữa các bộ tộc có nhiều luật tục vô lý mà. Chúng ta phải chống lại kẻ độc ác và những oan nghiệt ấy, Bian ạ vì nó đã làm cho ta đau khổ.

Bian im lặng, cúi đầu. Nước mắt nàng tuôn trào hòa vào con thác, dòng suối trên Cao nguyên khiến chúng gầm réo suốt ngày đêm như khóc than cho mối tình tuyệt vọng của hai người.

Lang và Bian ngồi yên lặng bên nhau trên đỉnh núi, hết ngày này sang ngày khác, mặc cho đêm xuống, nắng lên, sương tan, bóng xế. Họ quyết định ở bên nhau cho đến chết. Thế rồi, sau một đêm mưa gió bão bùng cả hai người đã qua đời. Tin chàng Lang và nàng Bian gục chết bên nhau để phản đối lại luật tục khắc khe, sự thù oán vô cớ giữa hai bộ tộc Lạch và Srê chẳng mấy chốc được lan truyền khắp núi rừng vùng La Ngư Thượng. Cái chết của chàng Lang và nàng Bian khiến các bộ tộc đều xót thương. Họ kéo nhau đi thành đoàn dài từ thung lũng này sang thung lũng nọ. Ông KZềnh vô cùng ân hận, bèn đứng ra kêu gọi bộ tộc Lạch, Chil, Srê hợp nhất thành dân tộc K'Ho, xóa bỏ mọi hiềm khích trước đây và cho phép con trai, con gái giữa các tộc họ được lấy nhau để sinh con đẻ cái. Mọi người quyết định lấy ngọn núi cao nhất vùng Cao nguyên xinh đẹp này để chôn cất hai người và đặt tên là Lang Bian. Từ đó, mỗi năm các bộ tộc lại tụ họp về đây để cúng tế ăn trâu, uống rượu cần và đắp mộ cho hai người. Do đó, ngọn Lang Bian mỗi ngày một cao thêm và là biểu tượng cho sự hòa hợp, thống nhất giữa các tộc dân vùng La Ngư Thượng.

Người Lạch còn kể thêm rằng : Yàng cảm thương sự chung thủy của Lang và Bian nên cử một vị thần xuống trần gian chăm sóc cho hai ngọn núi nói trên. Và thần này được đặt tên là thần Lơm Biêng. Thần Lơm Biêng đắp cao ngọn Lang Bian làm trụ trời. Ðây cũng chính là nơi định cư cho dân tộc Kho Lạch. Ngày nay, nhiều già làng người Lạch kể về sự tích núi Lang Bian thường kể về phần hai, tức là phần thần Lơm Biêng xây trụ trời.… Thần Lơm Biêng khi xây có nhờ hai người bạn giúp sức: đó là ông Khổng lồ (Nhút) - cũng là tên rặng núi tiếp với Lang Bian (phía trái nhìn từ Ðà Lạt - Lạc Dương) và BiÐúp. Nhưng ông này keo kiệt, tham ăn nên bị thần Lơm Biêng cho một đạp té xuống gần biển. BiÐúp theo tiếng người thiểu số có nghĩa là té ngữa.

Ba dãy núi Lang Bian, Khổng lồ, BiÐúp tuy ngày nay không nằm trong địa phận thành phố, nhưng lịch sử của nó gắn liền với lịch sử phát triển của Ðà Lạt và các dân tộc thiểu số của vùng cao nguyên tươi xanh này. Nếu có dịp du khách đứng trên Lang Bian sẽ nhìn thấy các buôn làng người Chil, người Lạch đang âm thầm, lặng lẽ bên dòng sông hay giữa các thung lũng ven những dòng suối nhỏ. Và cũng từ đây nhìn về thành phố, du khách sẽ thấy Ðà Lạt chập chùng những biệt thự, trường học, nhà thờ với tháp chuông cao vút. Cho tới hôm nay, cũng có lẽ mãi mãi về sau, Lang Bian hay núi Bà vẫn là hình ảnh sống động trong lòng các dân tộc của thành phố Ðà Lạt cũng như du khách dù chỉ là một lần chiêm ngưỡng.

onlydalat
21-01-2009, 09:49
Đồi cù
https://www.chuahieuquang.com/img/image/VanXa/Dalat.jpg
Photo by Kim Long

Anh nghiêng nghiêng Đồi cù
Em lững lờ Xuân Hương…

Hai câu thơ của ai đó đã vô tình vẽ nên hai hình ảnh chủ đạo của thành phố mộng mơ – Đà Lạt. Qua đèo Prenn, xuyên qua những rừng thông bạt ngàn, du khách đã đặt chân đến thành phố cao nguyên. Từ phía bên kia hồ Xuân Hương-khách sạn Place, du khách có thể nhìn thấy những vú đồi cỏ xanh non tơ, như một giải lụa mềm mại vắt ngang Phố núi soi bóng xuống dòng “Cẩm Lệ” phẳng lặng… đó là Đồi Cù mà có người đã ví như trái tim, như nhịp thở của Đà lạt.
Ngay từ năm 1942, khi thiết kế đồ án quy hoạch thành phố Đà lạt, kiến trúc sư Lagisquet đã khoanh vùng Đồi Cù như một khu vực "Bất khả xâm phạm" nhằm tạo một tầm nhìn thoáng đãng cho Đà lạt. Về sau, một kiến trúc sư người Scotland đã thiết kế-biến địa danh này thành một Sân Cù 9 lỗ có một Câu lạc bộ đầy đủ tiện nghi nổi tiếng vùng Đông Nam Á. Đồi cù có một tương truyền rất thú vị rằng: Ngày xưa, ở vùng này còn hoang sơ lắm. Đồi cù đã trở thành nơi hò hẹn lý tưởng của những đôi lứa đến tuổi cập kê, gồm 3 quả đồi được gắn 3 cái tên rất lãng mạn: đồi Gặp gỡ, Hò hẹn, ÁI ân và có một dòng Cẩm Lệ liên kết 3 quả đồi lại với nhau. Ngã Năm Đại học bây giờ được gọi là Ngã Năm chờ đợi, đường Đinh Tiên Hoàng là đường Tình tự. Đồi cù đã đi vào tác phẩm thơ ca, nhạc,hoạ… của nhiều văn nghệ sỹ tâm huyết với thành phố mộng mơ này.


Tên Đồi Cù không rõ có từ bao giờ, còn vì sao gọi "Đồi Cù" lại có hai cách lý giải: Có người cho rằng, những quả đồi thoai thoải nơi đây khi nhìn từ xa giống như tấm lưng trần của những con cừu khổng lồ nên đã ví von gọi là "Đồi Cù"; cũng có người giải thích… vì nơi đây là một địa điểm chơi Golf hay còn gọi là đánh cù, nên tên gọi "Đồi Cù" từ đó mà có. Hiện nay Đồi Cù đã được nâng cấp thành sân Golf 18 lỗ, là nơi giải trí của giới thượng lưu trong và ngoài nước.

Dalat My Love

onlydalat
21-01-2009, 09:50
Hồ Tuyền Lâm
https://thuyngakhanhhoa.files.wordpress.com/2009/12/he1bb93-tuye1bb81n-lam1.jpg

Theo quốc lộ 20, lên đèo Prenn, qua khỏi thác Ðatanla rẽ về phía trái chừng hơn 1km, băng qua những rừng thông ngút ngàn, du khách sẽ bắt gặp một hồ nước mênh mông, xanh biếc và đầy vẻ quyến rũ - đó là hồ Tuyền Lâm.

Với diện tích mặt nước khoảng 350ha, hồ Tuyền Lâm được tạo thành bởi dòng suối Tía.

Tên hồ không biết có tự bao giờ và do ai đặt, nhưng có lẽ cũng do xuất phát từ khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ ở đây mà tên gọi ấy đã sống mãi. Ðó là nơi gặp gỡ giữa sông, suối và cây rừng.

Năm 1982, để đảm bảo nước tưới cho hàng trăm ha lúa của huyện Ðức Trọng, Nhà nước đã cho xây dựng đập ngăn nước tại đây. Năm năm sau, công trình được hoàn thành và đã dần dần trở nên một điểm tham quan, du lịch không thể thiếu đối với nhiều người. Với mặt nước mênh mông quanh co dưới chân những ngọn núi nhấp nhô, trùng điệp, ở mỗi khúc quanh, non nước trời mây hình như luôn biến đổi. Nơi này là rừng thông non, nơi kia là non cao với lớp lớp ngàn thông thẳng tắp. Tuyền Lâm ! thật đúng là non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.Vào những ngày đẹp trời, dùng canô hay thuyền buồm du ngoạn trên mặt hồ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tận mắt những đồi thông xanh mởn, xen giữa là những cụm rừng già và những sườn đồi thoai thoải, soi bóng xuống mặt hồ. Trước khung cảnh ấy, lòng ta như bâng khuâng, đồng thời lại có cảm giác như vừa trút bỏ được hết những vướng bận của bụi trần để bước chân vào chốn thần tiên.


Buổi sớm, hồ nước phủ đầy sương trắng và yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng chim quyện thành vòng, thành chuỗi để rồi tan xuống mặt hồ phẳng lặng. Buổi trưa bầu trời sáng láng, mặt hồ xanh biếc như biển khơi, lấp lánh ánh thủy tinh. Ðến chiều thì mềm ra trong ánh sáng mát lạnh và mặt hồ dần dần chuyển sang màu xanh thẫm. Nếu ngồi ở hồ Tuyền Lâm câu cá, làm thơ, hoặc đi dạo với người yêu vào những thời điểm như vậy, mới cảm nhận được hết vẻ kỳ ảo, thơ mộng và huyền diệu của cảnh sơn thủy hữu tình mà tạo hóa đã ban cho đất trời Ðà Lạt.

Dalat My Love

onlydalat
21-01-2009, 09:51
Hồ Than Thở
https://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/dukhach/danh-lam-thang-canh/PublishingImages/hothantho.jpg
Hồ Than Thở - Truyền thuyết về một mối tình buồn

Mỗi khi đặt chân đến Đà Lạt, du khách trước hết mong muốn đến hồ Than Thở - một thắng cảnh thơ mộng gắn với nhiều truyền thuyết về tình yêu dang dở của lứa đôi.

Hồ ở cách trung tâm thành phố 6km về hướng Chi Lăng. Thời Pháp, tên hồ là Las des Soupirs. Sau 1976 còn có tên là hồ Sương Mai, nhưng du khách vẫn gọi là hồ Than Thở.
Trước đây chung quanh hồ là rừng thông. Du khách có thể đi bộ hoặc đi ngựa trên những thảm cỏ xanh rì, nghỉ chân ở những nhà dù mái tranh đơn giản ngắm nhìn những giò phong lan rực rỡ toả ngát hương thơm.

Hướng dẫn viên du lịch kể nhiều tình sử về hồ, những đậm nét nhất vẫn là câu chuyện về mối tình của Hoàng Tùng và Mai Hương – con cái những nhà trâm anh thế phiệt ở miền xuôi nhưng vì cha ông họ không sống nổi dưới ách thống trị hà khắc nên phải bỏ lên vùng này sinh sống.

Ngày kia có tin giặc ngoại xâm giày xéo quê nhà, triều đình kêu gọi toàn dân chống giặc. Chàng trai Hoàng Tùng đành chia tay với người yêu lên đường cứu nước.
Bên hồ vắng, cặp trai tài, gái sắc nguyện thề thuỷ chung chờ ngày tái hợp. Nhưng tin dữ đưa về: Hoàng Tùng tử trận. Mai Hương vô cùng đau khổ. Trong cơn tuyệt vọng, nàng đã đến nơi ngày xưa hai người hò hẹn, khóc than thảm thiết rồi trầm mình vào lòng nước xanh tự vẫn.
Ít lâu sau, chàng trai chiến thắng trở về.

Người yêu đã mất, Hoàng Tùng nhớ lại lời hẹn biển, thề non thủa trước và lấy lòng hồ xanh thẳm kết thúc cuộc đời để giữ một mối tình chung thuỷ. Cảm thương đôi trai gái bạc mệnh, từ đó rừng thông rì rầm khúc nhạc bi ai. Người đời gọi hồ Than Thở từ dạo ấy.

Rất tiếc, có lúc tưởng chừng hồ Than Thở như bị xoá tên vì nạn phá rừng thông lập vườn trồng rau, vì nạn đào đãi thiếc bừa bãi ven hồ. Nhưng có lẽ thấu hiểu cảnh quan này là vô giá đối với Đà Lạt nên hồ từng bước được khôi phục, tôn tạo. Ước gì hồ trở lại đẹp như xưa!

Dalat My Love

onlydalat
21-01-2009, 09:53
Hồ Xuân Hương
https://images.yume.vn/blog/201002/05/1265354803_logo_khachsan_6092.jpg
Hồ Xuân Hương nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt, đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là một trong những thắng cảnh quốc gia.
Nguyên trước đây là một thung lũng đất đai phì nhiêu có dòng suối Lát chảy qua. Trong chương trình XD thành phố, người Pháp đã ngăn đập để chắn dòng suối Lát trở thành một hồ nhân tạo (đặt tên là Grand Lac), sau này vào năm 1956 được đổi tên là Xuân hương. Cái tên Xuân Hương của hồ không có gì gắn với nữ sỹ Hồ Xuân Hương nổi tiếng trong thi đàn của đất nước.

Theo nhân dân kể lại, việc đổi tên Grand Lac của thời Pháp thành Xuân Hương là theo một chủ trương của nhà cầm quyền lúc bấy giờ muốn Việt hoá các địa danh đã có từ thời Pháp.

Từ khi được mang tên Xuân Hương, một cái tên mỹ lệ duyên dáng, xứng đáng là tấm gương trong lành, trang điểm cho thành phố hoa lệ này.

Hồ Xuân Hương có chu vi gần 5km, nước hồ xanh biếc vào mùa khô và đỏ ngầu vào mùa mưa lũ. Hồ càng lộng lẫy vào những ngày tháng cuối năm , mặt hồ lăn tăn gợn sóng, hoa anh đào nở rộ khoác cho hồ một bộ áo rực hồng, làm cho hồ nổi nét kiệu sa diễm lệ

Hồ Xuân Hương dịu êm soi bóng khách sạn Palace, một công trình kiến trúc khá độc đáo, một di tích đáng ghi nhớ-nơi đã tiếp đoàn Đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà dự cuộc hội nghị với thực dân Pháp năm 1946, để chuẩn bị cho hiệp ước chính thức giữa chính phủ ta và nhà cầm quyền thực dân Pháp về Việt Nam.

Hồ Xuân Hương không chỉ là một thắng cảnh lộng lẫy, dịu dàng , chan chứa của tình yêu:

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hố reo
Để nghe tơ liễu rung trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu

(Hàn Mặc Tử)

Mà hồ Xuân Hương cũng đã bao lần nổi sóng cùng các phong trào đấu tranh của sinh viên, của nhân dân Đà Lạt vùng lên, của phụ nữ Đà Lạt trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cuả cả dân tộc.

Cái đẹp, cái duyên dáng, cái kiêu sa, lộng lẫy của hồ Xuân Hương đã gắn với lịch sử đấu tranh bất khuất của thành phố Đà Lạt càng làm cho hồ Xuân Hương trở thành một thắng cảnh không những có đủ vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn có đầy đủ vẻ đẹp của một địa danh lịch sử địa phương.

onlydalat
21-01-2009, 09:55
Khám phá thác Hang Cọp

Hang cọp là nơi vô cùng nguy hiểm, chỉ có những người can đảm, thợ săn gan dạ, dũng mãnh mới dám vào. Nhưng ngày nay, chúng ta có thể vào “hang cọp” dễ dàng, nếu có chút máu phiêu lưu, mạo hiểm và lòng yêu thiên nhiên.
https://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/dukhach/danh-lam-thang-canh/PublishingImages/thachangcop.jpg
Thác Hang Cọp cách thành phố Đà Lạt 15 km về hướng Đông, thuộc ấp Túy Sơn, xã Xuân Thọ. Thác nằm giữa khu rừng thông với diện tích 308 ha, chiều cao thác chừng 50 m, dài hơn 500 m, trên đường từ Đà Lạt về Dran (Đơn Dương). Thác Hang Cọp có nhiều tên gọi khác như: thác Ông Cọp, thác Ông Thuận, thác Đạ Sar, thác Thiên Thai, thác Long Nhân...


Buổi sáng, trời cao nguyên vần vũ sương mây, chúng tôi lên đường khám phá thác Hang Cọp. Từ Quốc lộ 22, cách Trại Mát chừng 3 km, xe máy tẽ vào một con đường nhỏ lởm chởm đá cuội. Đi được gần 2 km, con đường bắt đầu hiểm trở và khá nguy hiểm với nhiều khúc quanh “cùi chỏ”, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Xe chầm chậm thả dốc xuống thung lũng hun hút, âm u... Tiếng thông reo vi vu, tiếng thác đổ ầm ì gợi cho chúng tôi thêm nhiều háo hức. Dã quỳ hoa vàng rực rỡ từng vạt dài, điểm xuyến giữa màu xanh chập chùng như cảnh thần tiên. Mimosa nhẹ nhàng, quý phái, e ấp giữa núi rừng hoang dã càng tăng thêm nét lãng mạn của cao nguyên. Khu du lịch sinh thái thác Hang Cọp hiện ra trước mắt chúng tôi với dáng vẻ hoang sơ, hùng vĩ và thơ mộng.



Mua vé vào cửa 7.000 đ/người và xe. Trong khoảng sân đầy hoa rừng, cỏ dại, chúng tôi bắt gặp tượng “chúa tể sơn lâm” dũng mãnh, cao khoảng 5 m, dài non 10 m, đứng trên một gò đất, ngước cổ như đang gầm thét. Men theo lối mòn quanh co, khúc khuỷu xuống một thung lũng hẹp, rừng đại ngàn thâm u, bí hiểm, khói sương mù mịt, một cây cầu treo lơ lửng giăng ngang mặt thác, trên độ cao 50 m. Tiếng thác va vào đá phát ra âm thanh như tiếng cọp gầm. Bên cạnh thác có một hang đá thiên nhiên rộng chừng hai gian nhà bếp, có 3 ngăn, 1 ngách và 2 miệng. Người Chi’ll gọi là Hang Cọp. Theo truyền thuyết của người Chi’ll, xưa kia, tại vùng rừng núi này có một con cọp rất hung dữ hoành hành. Người ta rất khiếp sợ và gọi cọp bằng “ông Ba Mươi”. Một dũng sĩ người Chi’ll dũng cảm, quyết tâm trừ hại cho dân, sau nhiều ngày theo dõi, chàng đã gặp và “tặng” con cọp hung dữ ấy một mũi tên vào chân. “Chúa sơn lâm” đau đớn vùng chạy vào trong rừng sâu, từ đó không thấy xuất hiện nữa. Hiện nay, gần thác Hang Cọp có tượng dũng sĩ người Chi’ll đang giương nỏ bắn cọp.



Khi hoàng hôn phủ xuống núi đồi, ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua những rừng thông cao vút rồi dần tắt lịm, lá cây hoa Móng Cọp khép mắt lại, là lúc muôn vàn âm thanh của rừng cũng bắt đầu trỗi dậy. Tiếng rừng thông lao xao, rì rào; tiếng chim bay về núi táo tác giữa không gian hoang sơ, u tịch và nổi lên, gờn gợn trong bóng chiều cô quạnh là tiếng “cọp gầm” đều đặn phát ra từ phía ngọn thác huyền thoại, có lúc ta giật mình tưởng như thật.



Đêm đến, khi ánh trăng nhô qua triền núi tỏa ánh sáng xanh trong huyền hoặc, sương mờ lãng đãng vấn vương trên ngàn cây ngọn cỏ... chúng tôi bày ra giữa sân nhà sàn một vò rượu cần, vừa đủ các thành viên ngà ngà say với thịt gà rừng luộc chấm muối ớt ăn kèm cùng măng chua. Cá lóc ở hồ, suối, thịt dẻ, ngon ngọt không thua cá ở đồng bằng... Một đêm trong rừng, bên thác Hang Cọp với nhiều cảm xúc lâng lâng trôi qua trong giấc ngủ yên bình, sảng khoái với cái rét dìu dịu trên độ cao 1.500 m.



Nếu đến thác Hang Cọp, hoặc các danh lam thắng cảnh, hay những bản làng của các dân tộc trên cao nguyên Lâm Viên vào những dịp lễ, tết, lễ hội Mừng lúa mới của người M’nông, lễ hội Ăn trâu của người K’ho, lễ cúng Thần Suối của dân tộc Mạ, lễ cúng Thần Bơ Mung của dân tộc Chu-Ru, bạn sẽ được dịp hòa nhập vào sinh hoạt, lễ hội của người dân tộc. Có thể bạn sẽ nắm tay một cô sơn nữ người Chi’ll xinh đẹp, cùng nhảy múa không biết mệt quanh ngọn lửa hồng trong đêm hội cồng chiêng nồng ấm giữa núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn, hoang dã... Trước khi chia tay, nếu có may mắn, bạn sẽ được một cô gái K’ho, hoặc M’nông, hoặc Mạ “ngoéo tay” hẹn gặp lại. Ngón tay út của bạn và cô gái “móc ngoéo” vào nhau, đồng thời hai ngón tay cái chạm khít sát ở phần thịt đầu ngón, tạo ra hình trái tim là biểu hiện của tình cảm thơ ngây, hồn nhiên và sự luyến lưu, lãng mạn của người con gái núi rừng với người con trai phương xa, chẳng biết bao giờ gặp lại.

onlydalat
21-01-2009, 09:57
Một số địa chỉ Khách sạn, nhà hàng và quán cafe
https://files.myopera.com/onlydalat/albums/233541/IMGEKKEKRKYQ7.jpg
Có một số bạn đựơc giới thiệu những khách sạn hay nhà hàng tại Đà Lạt nhưng lại không nhớ rõ địa chỉ cũng như số điện thoại để liên lạc lên email hỏi Only, Only đã email trả lời cho các bạn, nhưng nay Only xin đưa ra một số địa chỉ Khách sạn, nhà hàng, quán càfe cũng như một số điểm du lịch...để các bạn tiện tra cứu và liên hệ. Trước mắt Only đưa ra danh sách này và sẽ cập nhật thêm.

Khách sạn

Khách sạn Á Đông

ĐC: 63-65 Nguyễn Văn Trỗi
ĐT: 063.3822700

Khách sạn Bạch Dương

ĐC: 38/10 Hai Bà Trưng
ĐT: 063.3816165

Khách sạn Bảo Duy

ĐC: 33B Hải Thượng
ĐT: 063.816816

Khách sạn Bảo Thịnh

15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
063.3824409

KS Bích Đào

08 Triệu Việt Vương
063.3822753

KS Bình Nguyên

60 Nguyễn Chí Thanh
063.3826555

KS Cẩm Đô

81 Phan Đình Phùng
063.3822732

Khách sạn –NH Dinh II

12 Trần Hưng Đạo
063.3822092 - 063.3822090

Khách sạn –NH Du lịch Công Đoàn

01 Yersin
063.3822186

Khách sạn Golf I

11 Đinh Tiên Hoàng
063.3822517

Khách sạn Golf II

114 đường 3/2
063.3826033

Khách sạn Golf III

04 Nguyễn Thị Minh Khai
063.3826049

Khách sạn Hàng Không

40 Hồ Tùng Mậu
063.3831368

Khách sạn Hải Âu
27 Nguyễn Chí Thanh
063.3822453

Khách sạn Hải Sơn
01 Nguyễn Thị Minh Khai
063.3822547

Khách sạn Hoa Tuylipe
26 đường 3/2
063.3510995

KS Hồng Vân
45 B Đinh Tiên Hoàng
063.3822717

Khách sạn - NH Hoàng Anh Đà Lạt nói khu nghỉ dưỡng thì đúng hơn
03 Nguyễn Du
063.3810826

Khách sạn Hoàng Thảo
80B Nguyễn Chí Thanh
063.3510131

Khách sạn – NH Hoàng Tử
02 Triệu Việt Vương
063.3829926

Khách sạn Hướng Dương
A6-7 Hải Thương
063.3837555

Khách sạn HP
2B Lê Hồng Phong
063.3830137

Khách sạn – NH Thanh Thế
118 Phan Đình Phùng
063.3811180

Khách sạn Lâm Sơn
05 Hải Thượng
063.3822362

Khách sạn Liễu ơ!
10A Khởi Nghĩa Bắc Sơn
063.3812878

Khách sạn Mái Nhà Xanh
32 Hải Thượng
063.3816168

Khách sạn- NH Minh Tâm
20 Khe Sanh
063.3822447

Khách sạn Mỹ Hoa
20 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
063.3828123

Khách sạn – NH Đại Dương

130 Phan Đình Phùng
063.3837794

Khách sạn – NH Đại Lợi

3A Bùi Thị Xuân
063.3837333

Khách sạn Nam Quang

14C Hà Huy Tập
063.3823783

Khách sạn Ngọc Hân

84-86 đường 3/2
063.3822863

Khách sạn Ngọc Khánh

02 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
063.3826369

Khách sạn Phương Chi

12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
063.3824317

Khách sạn Phương Hạnh

80-82 đường 3/2
063.3828213

Khách sạn Phương Khoa

A8 đường 3/2
063.3510746

Khách sạn Phúc Thịnh

18Q Nam Kỳ Khởi Nghĩa
063.3820306

Khách sạn – NH Redsun
14c Hà Huy Tập
063.531576

Khách sạn Sala
04 Hoàng Diệu
063.3815747

Khách sạn – NH Sofitel
12 Trần Phú
063.3825444

Khách sạnTấn Lợi

15A Quang Trung
063.3811911

Khách sạn Tân Sinh Hương
3F Bùi Thị Xuân
063.3520449

Khách sạn Thắng Lợi
3C Bùi Thị Xuân
063.3510670

Khách sạn Thảo My
27B Hai Bà Trưng
063.3817178

Khách sạn Thông Xanh
33-35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
063.3825289

Khách sạn Thuỷ Trân
4 Bùi Thị Xuân
063.3520161

Khách sạn Toàn Phát
9 Nguyễn Siêu
063.571010

Khách sạn Trầm Hương
84 Nguyễn Văn Trỗi
063.520212

Khách sạn Tri Kỷ II
1C Hà Huy Tập
063.531238

Khách sạn Tri Tân
A11 Bà Triệu
063.825258

Khách sạn Trương Nguyên
7A Hải Thượng
063.812772

Khách sạn Trung Cang
4A Bùi Thị Xuân
063.822663

Khách sạn Tuấn Hưng
7b đường 3/4
063.531942

Khách sạn-NH Vietsopetro
7 Hùng Vương
063.833077

Khách sạn Vận Ánh
14A Bùi Thị Xuân
063.836888

Khách sạn Vinh Hoa
52-54 Trần Phú
063.831606

Khách sạn Vy Vy
04 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
063.833713

Khách sạn Novotel
07 Trần Phú
063.825777

Khách sạn Empress
05 Nguyễn Thái Học
063.833888


Cafe và nhà hàng

01 An Tiến Càphê 20 Pasteur 824663
02 Mimoza Cà phê 27 Khởi Nghĩa Bắc Sơn 831004
03 Cỏ Hồng Cà phê 05 Nguyễn Chí Thanh 829846
04 Giao Hưởng Xanh Cà phê 10b/1 Lê Hồng Phong 828159
05 Hương Ca Cà phê 21/9 Trần Phú 531731
06 Đà Lạt Phố Cà phê 32 Hoàng Văn Thụ 824843
07 Nghệ Sỹ Cà phê 09 Nguyễn Chí Thanh 821749
08 Nhật Nguyên Cà phê 02 Trần Quốc Toản 531383
09 Papa Cà phê 34 Trần Phú 541555
10 Phượng Tím Cà phê 11B Nguyễn Chí Thanh 832446
11 Quỳnh Hương Karaoke 3/2 Cô Giang 825522
12 Sài Gòn Cadao Karaoke 27A Phù Đổng Thiên Vương 824382
13 Song Vy Cà phê 22 Nguyễn Du 829293
14 Việt Hưng Cà phê 07 Nguyễn Chí Thanh 835737
15 Golf I Nhà hàng 11 Đinh Tiên Hoàng 824082
16 Cung Hỷ Nhà hàng 3/1 Yersin 822970
17 HP Nhà hàng 2B Lê Hồng Phong 822607
18 TM Nhà hàng 15A Phù Đổng Thiên Vương 837484
19 Đà Lạt House Nhà hàng 34 Nguyễn Du 811577
20 Hưng Phát I Nhà hàng 01 Quang Trung 810900
21 Long Nga Nhà hàng 04 Yersin 822929
22 Phượng Hoàng Nhà hàng 81 Phan Đình Phùng 822773
23 Vạn Huê Lầu Nhà hàng 22D/1 Trần Phú 824794
24 Thanh Thuỷ Nhà hàng 02 Nguyễn Thái Học 531668


Khu du lịch
01 Cáp treo Đà Lạt Khu du lịch Đồi Robin – P3 837938
02 Datanla Khu du lịch Đèo Prenn 831804
03 Ga Đà Lạt Khu du lịch 01 Quang Trung 834409
04 Du lịch Thanh Niên Khu du lịch 07 Mai Anh Đào 821448
05 KDL Prenn Khu du lịch Đèo Prenn 530578
06 Langbiang Khu du lịch Lạc Dương 839456
07 Đồi Mộng Mơ Khu du lịch 05 Mai Anh Đào 822099
08 Phương Nam Khu du lịch 06 Hồ Tùng Mậu 822781

onlydalat
21-01-2009, 09:59
Khách sạn Sofitel

Đây là khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao lớn nhất tại Đà Lạt. Sofitel còn có một hệ thống các nhà hàng, khu vui chơi giải trí phục vụ mọi nhu cầu của quý khách.
Địa chỉ: 12 Trần Phú, Đà Lạt.
Tel: (063) 825444
Fax: (063) 825666
Giá phòng: 241$ – 495$/ phòng.

Khách sạn Novotel

Khách sạn Novotel đạt tiêu chuẩn 4 sao với đầy đủ tiện nghi, hiện đại mang một phong cách riêng rất độc đáo.
Địa chỉ: 7 Trần Phú, Đà Lạt.
Tel: (063) 825777
Fax: (063) 825888
Giá phòng: 103$ - 137$/ phòng.

Khách sạn Golf 3

Là một khách sạn 3 sao có sức chứa 73 phòng nằm ngay trung tâm thành phố với đầy đủ tiện nghi, hiện đại.
Địa chỉ: 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Lạt.
Tel: (063) 826049 – 830579
Fax: (063) 830579 – 830396
Email: [email protected]
Giá phòng: 45$ - 100$/ phòng.

Khách sạn Cẩm Đô

Là khách sạn 3 sao, một trong những khách sạn lớn và có uy tín tại Đà Lạt bởi trang thiết bị và cơ sở hạ tầng đạt loại tốt nhất.
Địa chỉ: 81 Phan Đình Phùng, Đà Lạt.
Tel: (063) 822732
Fax: (063) 830273
Email: [email protected]
Giá phòng: 30$ - 60$/ phòng.

Khách sạn La Vy

Không ồn ào, náo nhiệt nơi phố thị đông đúc, La Vy tọa lạc trong một không gian khá rộng và thoáng mát. Là địa chỉ quen thuộc của các du khách trong và ngoài nước.
Địa chỉ: 2B Lữ Gia, Đà Lạt.
Tel: (063) 826007
Fax: (063) 825446
Email: [email protected]
Giá phòng: 15$ - 30$/ phòng.

Khách sạn Bông Hồng *

Địa chỉ: 73 Đường 3/2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822518/ 828724
Fax: (84-63) 833301
Số phòng : 38

Khách sạn Dinh 2 **

12 Trần Hưng Đạo, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 821219 Fax: (84-63) 825885
Số phòng : 24

Khách sạn Golf I ** (Nhìn sang đồi cù thật đẹp)
11 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Đà Lạt , Lam Dong
Tel: (84-63) 824082 Fax: (84-63) 824945
Số phòng : 36

Khách sạn Duy Tân **

83 Đường 3 tháng 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 823564 Fax: (84-63) 823677
Số phòng: 35

Khách sạn Cảng Sài Gòn

11 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822521/ 823987
Fax: (84-63) 833053
Số phòng: 26

Khách sạn Châu Âu (Europe) *

76 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822870
Fax: (84-63) 824488
Số phòng: 15

Khách sạn du lịch công đoàn Đà Lạt

1 Yersin, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: 63-822186 Fax: 63-825329
Đặc biệt là những ngôi biệt thự nhỏ nằm dưới rừng thông rất đẹp và cửa sổ nhìn ra Hồ Xuân Hương

Khách sạn Đại Lợi **

3A Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 837151 Fax: (84-63) 837474
Số phòng: 39

Khách sạn Mimosa

170 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822656 Fax: (84-63) 832275
Số phòng: 25

Khách sạn Á Đông

65 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822724 Fax: (84-63) 822988
Số phòng: 44

Khách sạn Hải Sơn *

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822622/ 822379 Fax: (84-63) 822623
Giá (USD): 10-20.
Số phòng : 56
Ngay gần chợ Đà Lạt

Khách sạn Lâm Sơn

5 Hải Thượng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822362 Fax: (84-63) 815705
Số phòng: 23

Khách sạn Hoà Bình

64 Trương Công Định, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822787/ 822982 Fax: (84-63) 834223
Số phòng: 25

Khách Sạn IMS Empress

Nguyễn Thái Học, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: 833888, 829399

Khách Sạn Vietsopetro

7 Hùng Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: 833077, 833088

Khách sạn Thành An

5 Hà Huy Tập, Tp. Đà Lạt , Lâm Đồng
Tel: (84-63) 828407
Fax: (84-63) 821032
Số phòng: 12

Khách Sạn Hương Trà

7 Nguyễn Thái Học, P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tel: 837951, 837950

Khách sạn Hoa Lan

11A/2 Lê Quý Đôn, Tp. Đà Lạt , Lâm Đồng
Tel: (84-63) 826050

Khách sạn HP **

2B Lê Hồng Phong, Tp. Đà Lạt , Lâm Đồng
Tel: (84-63) 822607 Fax: (84-63) 837222
Số phòng: 20

Khách sạn Hướng Dương

1 B1 Hải Thượng, Tp. Đà Lạt , Lâm Đồng
Tel: (84-63) 835750 Fax: (84-63) 835750
Số phòng: 14

Khách sạn Bích Châu (2sao)
44/8 Hai Bà Trưng (Không xa trung tâm mấy)
25 phòng

Giá ngày 3/7/2007

Tầng 1: 120.000/phòng đôi
Tầng 2: 240.000/phòng đôi
Tầng 3: 320.000/phòng đôi (VIP)
Tầng 4: 250.000/phòng đôi
Tầng 5: 250.000/phòng đôi

Nếu đi theo khách đoàn (trên 30 người) thì sẽ tính 50.000/1 người
Tại khách sạn có nhà hàng phục vụ được khách đoàn với phần ăn khoảng 15 đến 20 ngàn tuỳ ý.

onlydalat
21-01-2009, 14:15
Một số Khách sạn nhà nghỉ tại trung tâm Thành Phố
https://files.myopera.com/onlydalat/albums/233541/Thapbd.jpg
Khách sạn: Thi Thảo
Địa chỉ: 29B Phan Bội Châu
ĐT: 063.3837837

Khách sạn: Tân Thanh
Địa chỉ: 17 Lê Đại Hành
ĐT: 063.822962-835824
DĐ:090.3688585
Fax: 063.835826

Khách sạn: Thanh Hoài
Địa chỉ: 29D Phan Bội Châu
ĐT: 063.510550

Khách sạn: Hoàng Hương
Địa chỉ: 79 Phan Bội Châu
ĐT: 063.826516

Khách sạn: Đức Anh
Địa chỉ: 75 Phan Bội Châu
ĐT: 063.836929
DĐ:098.719676

Khách sạn: Duy Tiến
Địa chỉ: 71 Phan Bội Châu
ĐT: 063.823578

Khách sạn: Hiếu Thảo
Địa chỉ: 29 Phan Bội Châu
ĐT: 063.828879
DĐ: 0983999293

Khách sạn: Hương Lâm
Địa chỉ: 29B Phan Bội Châu
ĐT: 063.829394

Khách sạn: Việt Hà
Địa chỉ: 29K Phan Bội Châu
ĐT: 063.37981-823942
DĐ: 0913.762552

Khách sạn: Thanh Hoài
Địa chỉ: 07 Phan Bội Châu
ĐT: 063.510290

Khách sạn: Phước Đức (tiêu chuẩn 1sao)
Cạnh café Tùng
Địa chỉ: 04 Khu Hoà Bình
ĐT: 063.822200
Giá phòng hiện tại: 150.000đ/2ng/1phòng (250.000đ/4ng/1phòng)

Khách sạn Thảo Nguyên
Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh
ĐT: 063825386

Khách san: Vĩnh Lộc
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh
ĐT: 063.835919

Khách sạn: Ly La
Địa chỉ: 18A Nguyễn Chí Thanh
ĐT: 063.834540-820051
Số phòng : 12

Khách sạn Hoàng Việt
Địa chỉ: 22A Nguyễn Chí Thanh
ĐT: 822406

Khách sạn: Long Vương
Địa chỉ: 22 Nguyễn Chí thanh
ĐT: 063.836423
Fax: 063.510816

Khách sạn: Thanh Tùng
Địa chỉ: 28 Nguyễn Chí Thanh
ĐT: 063.821437

Khách sạn: Quỳnh Anh
Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh
ĐT: 063.823944

Khách sạn: Hồng Lộc
Địa chỉ: 40 Nguyễn Chí thanh
ĐT: 063.511021

Khách sạn: Ngọc Lan
Địa chỉ: Số42 Nguyễn Chí Thanh, Tp Đà Lạt
Điện thoại: 822136 Fax: 824032
Khách sạn mới xây tiêu chuẩn 4 sao
Giá phòng từ 45 - 500 USD/phòng (có ăn sáng)
Đường Nghuyễn Chí Thanh (ngay trung tâm nhìn xuống chợ, địa thế đẹp)
Đặc biệt có tiệc Buffet vào chiều thứ 7 hàng tuần, giá 75000/1 suất
Tối thứ 6 có các món dê
Ăn sáng Buffet 50.000/suất

Khách sạn: Nguyễn Hiền
Địa chỉ 8 đường 3 tháng 2
ĐT: 063.823451

Khách sạn: Ngọc Phú
Địa chỉ 12 đường 3 tháng 2
ĐT: 063.821954

Khách sạn Việt Phong
Địa chỉ 34 Khu Hoà Bình
DT: 063.510993-511155
Fax: 063.511144

Khách sạn Thiên Tâm
Địa chỉ 1A Nam Kỹ Khởi Nghĩa
ĐT: 063.823518

Khách sạn Nam Ngọc
Địa chỉ 7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐT: 063.820784

Khách Sạn Ngọc Trang
Địa chỉ: 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐT: 063.825515

Khách sạn Duy Thảo
Địa chỉ: 5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐT: 063.821018

Khách sạn Ngọc Hân
Địa chỉ: 84-86 Đường 3 tháng 2
ĐT: 063.822863

Khách sạn Hữu Nghị
Địa chỉ: 63B Đường 3 tháng 2
ĐT: 063.820567-822706-823509

Khách sạn: Thanh Trúc
Địa chỉ 2D Nguyễn Văn Trỗi
ĐT: 063.821214-221729
DĐ: 0918.810989
Giá phòng hiện tại 160.000đ/2ng/1phòng (200.000đ/4ng/1phòng)
Đây là giá hiện tại ngày thường rẻ hơn (nhưng dịp lễ lớn thì sẽ đắt hơn)


Khách sạn Thanh Bình (1 sao)
40 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Lạt , Lam Dong
Tel: (84-63) 822909 Fax: (84-63) 827296
Số phòng : 42

KS Châu Giang
80 Nguyễn Chí Thanh
ĐT: 063 829481
120.000/phòng đôi
200.000/Phòng 4 người

Trên đây là giá hiện tại, vào ngày 2/9 và khoảng sau 30/10 giá sẽ tăng thêm khoảng 20-40%.

onlydalat
21-01-2009, 14:18
Ăn uống ở Đà Lạt
Do là thành phố của nhiều thành phần cư dân khác nhau và mỗi miền mang đến đây một chút "nỗi nhớ quê hương" nên ở Ðà Lạt có sự hội tụ của nhiều món ăn khác nhau, nhất là các món ăn dân dã. Nhưng rõ nhất là các món ăn của 2 miền rõ rệt : miền bắc và miền trung với những món như cơm tấm, canh cua rau đa, canh cua rau mồng tơi, rau muống xào tỏi, bún Huế, mì Quảng... và ngoài ra lại còn có cả nhiều loại món ăn của người Hoa.

Ăn sáng

Ngay tại khu Hòa Bình có các quán đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố hoa như phở Tùng, phở - cơm tấm Bắc Hương (gần kế cà phê Tùng), bún bến xe Tùng Nghĩa (sau lưng khu Hòa Bình), phở Hiếu (kế bên khu Hòa Bình). Nhưng nếu ở các đường phố khác không gần trung tâm thì người dân Ðà Lạt thích ăn sáng ở phở Hoàng Văn Thụ, phở Quang (Hà Huy Tập), phở Hà Nội trên dốc đường Hải Thượng Lãn Ông. ở gần ngã tư Phan Chu Trinh thì nên đến phở Vi (góc Trần Quý Cáp với Nguyễn Du). Phở ở Ðà Lạt rẻ hơn (phở ngon chỉ từ 20.000đ - 30.000đ/tô) và "chén" đã hơn so với ăn ở nơi khác vì xứ lạnh ăn nóng khi tô phở đang bốc khói và vì có rau tươi, ngon.

Ðối với du khách ở Sài Gòn lên thì nhiều năm nay đã quen với quán bún 44 Hùng Vương (bà già tóc bạc) và một quán bún Huế khác là bún Công (nằm trên đường Phù Ðổng Thiên Vương - trên đường đến khu du lịch Thung lũng Tình yêu). Trước đây, món bún Công còn giữ được nét đặc trưng của Huế là rất cay nhưng dần dần để phù hợp với thị hiếu đã ít cay hơn nhưng nếu là bạn là người sành ăn cay thì nên dặn người phục vụ cho thêm ớt. Giá một tô bún Công là 25.000đ, tô đặc biệt 30.000đ nhưng quả là xứng "đồng tiền bát gạo" và du khách có thể ăn trưa bằng một tô bún đặc biệt là đủ.

Ðối với khách bình dân thích ăn mì Quảng thì nên đến đường Nhà Chung - nơi có 2-3 quán mì Quảng ăn được và vào buổi sáng rất đắt khách (chủ yếu là dân Ðà Lạt đến ăn).

Nếu là người thích các món ăn Trung Hoa thì du khách hãy ghé đến quán mì Hoành thánh Tàu Cao, 217 đường Phan Ðình Phùng (gần ngã ba chùa Linh Sơn) hoặc quán Vĩnh Lợi ở cuối dốc Duy Tân du khách sẽ được phục vụ chu đáo. Buổi trưa, gần quán Như ý có quán ăn Tài Ký với các món cơm xào, vịt tiềm, óc heo tiềm, chân gà tiềm hấp dẫn để du khách tăng thêm sinh lực sau những lúc lên dốc, xuống đồi mệt nhọc. Từ buổi trưa, một quán Tài Ký khác ở đường Bùi Thị Xuân cũng đã mở cửa sẵn sàng phục vụ du khách sành ăn cho đến chiều. Giá một tiềm thuốc bắc ở Ðà Lạt khá rẻ : từ 50.000 - 100.000đ tùy theo món.

Nếu thích nơi yên tĩnh, có phong cảnh đẹp thì cũng có thể đến quán Bích Ðào (đường Triệu Việt Vương, ngay dốc lên dinh Bảo Ðại). ở đây có phục vụ món Bò né chất lượng không thua kém các quán nổi tiếng ở TP.HCM. Ăn sáng ở Bích Ðào có cái tiện là uống cà phê luôn tại chỗ và quán luôn sẵn các loại nhạc tuyển dành cho khách sành nhạc, nhất là nhạc cổ điển, hòa tấu không lời.

Bánh canh Xuân An cũng trên đường Nhà Chung vào buổi chiều có món ăn đặc sản của Ðà Lạt là bánh canh Xuân An (số 15 Nhà Chung, ÐT : 827690). Quán bánh canh này đã là một địa chỉ quen thuộc của người dân thành phố hoa từ hàng chục năm nay và đã đến thế hệ thứ 2. Ðặc điểm khác biệt của bánh canh Xuân An so với bánh cánh các nơi khác là đậm đặc hơn, hơi béo hơn và có cả bánh canh giò.

Một đặc điểm của du khách khi vào ăn lúc mùa du lịch cao điểm, nhất là các quán ở ngay trung tâm thành phố là phải hỏi giá cả trước đề phòng một vài quán có thói quen "chặt đẹp" khách.

Ăn trưa

Ðối với các du khách đi đoàn lớn, thích ăn uống theo kiểu bình dân vừa hợp khẩu vị, vừa rẻ tiền thì không còn chỗ nào lý tưởng hơn bằng ở hàng ăn trên chợ lầu Ðà Lạt. ở đây có đầy đủ các món ẩm thực bình dân như bún, cháo đến cơm, phở, bánh cuốn... với giá rất bình dân 15.000đ - 20.000đ/đĩa và với 5.000đ đã có thể xong bữa. ở đây cũng có cỏ các món cơm, phở chay phục vụ các khách đi hành hương với chất lượng tương đương đồ mặn nhưng giá cả có rẻ hơn. Hay quanh chợ Ðà Lạt cũng có một vài quán cơm bình dân phục vụ cơm trưa với giá 15.000đ - 20.000đ/bữa.

Du khách cũng có thể dạo quanh khu vực bến xe Tùng Nghĩa (nằm góc đường Nguyễn Văn Trỗi và Phan Bội Châu để tìm đến các quán ăn "rất bình dân" dành cho người lao động với giá 15.000đ/đĩa cơm và 20.000đ/phần.

Nếu đi xe từ 12 chỗ trở xuống đến nhóm 3 - 4 người muốn ăn cơm "công chức" thì chịu khó tạt xuống đường Hùng Vương trước Phòng Cảnh sát giao thông có 2 quán cơm luôn đông khách vào buổi trưa phục vụ công chức và người lao động. Ði quá 200m cũng có 3 quán côm bình dân khác mà khá nhất là quán Hà. Giá một phần cơm ở đây chỉ từ 15.000đ - 20.000đ với 3 món hẳn hoi là canh, rau và món mặn. Ðiểm đặc biệt ở các quán ăn trên đường Hùng Vương này là đều có món dưa, cà pháo và mắm nêm.

onlydalat
21-01-2009, 14:19
Ðối với du khách ở các khách sạn trên đường 3/2, Nguyễn Văn Cừ, Hải Thượng Lãn Ông có thể đến quán cơm bình dân dành cho người lao động ở góc đường Nguyễn Văn Cừ - 3/2 với giá 15.000đ/đĩa.

Sang trọng hơn thì đã có các nhà hàng ở ngay đường vào chợ như Nam Ðô (( : 3824550), Như Ngọc (( : 3822651), Hải Sơn (( : 3827252) đều ở ngay đường vào chợ Ðà Lạt và một số nhà hàng ở đường Phan Ðình Phùng như Phượng Hoàng (81 Phan Ðình Phùng, ( : 3822773), nhà hàng Cẩm Ðô (81Phan Ðình Phùng, ( : 3822732), nhà hàng Tân Huê Ðô (số 27/2 đường Hoàng Diệu, ( : 3826848). Quán Tân Huê Ðô có món dê giả cầy thuộc loại nhất, nhì phố núi và giá cả cũng thuộc loại vừa vừa phải chăng. Trước đây quán ở đường Phan Ðình Phùng, từ ngày dời về đường Hoàng Diệu dù trong hẻm vẫn đắt khách hàng nhờ giá cả và chất lượng. Hoặc du khách có thể ghé nhà hàng Vạn Huê Lầu số 22/2 Trần Phú (( : 3824794) với vị trí khá đẹp lại có Karaoke sân khấu cùng đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp lịch sự.

Một địa chỉ rất quen thuộc của giới ẩm thực, nhất là khách nước ngoài (khách "ba lô") là nhà hàng Long Hoa, số 6 đường 3/2, ( : 3822934 và Nhà hàng Thanh Thanh số 4 Tăng Bạt Hổ, ( : 3821836 - 3829158. Cả hai nhà hàng này đều nằm ngay khu trung tâm Hòa Bình.

Muốn ăn cơm niêu cùng các món ăn Nam Bộ thì đến Như Ngọc 2, số 19/8 Hồ Tùng Mậu (( : 3833999) sau lưng Bưu điện trung tâm Ðà Lạt) với một vị trí đẹp nhìn ra khu trung tâm chợ và với các cô phục vụ áo bà ba duyên dáng.

Muốn thưởng thức các món nướng thì hãy đến quán Sapa (5 Hải Thượng, ( : 835760). ở đây có hàng chục món nướng với cách ướp gia vị mang âm hưởng vùng núi phía bắc Sapa , giá cả cũng không quá mắc với 50 - 100 ngàn/đĩa nướng cho 4 người. Buổi sáng, tại đây cũng có phục vụ ăn sáng nhẹ. Phòng ốc được thiết kế theo kiểu nhà sàn cách điệu của vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên.

Một điểm ăn trưa và ăn tối không thể không nhắc đến là quán ăn Như Ý ở ngay gần rạp Giải Phóng cũ (số 143B đường Phan Đình Phùng, ( : 3823770). Nếu từ khu Hòa Bình chỉ cần xuôi dốc Trương Công Định là đến. Các món ăn ở đây khá đa dạng (có thể kêu phần và kêu món), chất lượng khá, giá cả vừa phải và đã được du khách các tỉnh “chấm” từ nhiều năm nay hoặc quán Suối Mơ (17 Nguyễn Văn Trỗi, ( : 3823022).

Đối với các du khách muốn “lai rai” tí chút với bạn bè thì nên chọn món “lẩu dê” để được thưởng thức các món rau xanh của Đà Lạt. Rẻ nhất, chất lượng nhất là quán dê Ngân (số 32C Hai Bà Trưng, ( : 3823808), sau đó là quán Phú với các món dê trên đường Hoàng Diệu hay một số quán nhậu bình dân ở đường Lê Quý Đôn (khu Ba Toa, cách chợ Đà Lạt hơn 1 km (và rất gần phía đường 3/2, Nguyễn Văn Cừ). Chỉ với 100.000đ – 200.000đ, đã có làm một buổi hàn huyên cho 3 – 4 người (không tính tiền rượu, bia).

Nếu ở khu vực gần hồ Than Thở, gần ngã tư Phan Chu Trinh thì nên đến quán dê ở số 05 Hồ Xuân Hương (( : 3824197), đây là quán đã có thâm niên với các món dê, rượu tiết dê nhưng giá có “cứng” hơn một chút.

Một món ăn có thể gọi là đặc sản thứ thiệt của Đà Lạt không thể quên là món Atisô hầm giò heo. Đây là loại thuốc bổ, loại món ăn có tác dụng như một loại thần dược sẽ giúp du khách ngủ ngon, lợi tiểu, mát gan tăng thêm sức khỏe khi nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Nhưng món này chỉ có ở các nhà hàng và chỉ ngon khi vào trúng mùa Atisô (từ Nôen đến đầu mùa hè năm sau).

Ở Đà Lạt, muốn dùng hải sản tươi sống thì đã có nhà hàng Hoa Lê số 1 Nhà Chung (( : 3833399), đây là một trong số ít nhà hàng chuyên phục vụ các món hải sản tươi sống.

Đối với khách thích món nướng có thể đến nhà hàng Sapa (5 Hải Thượng, ( : 3835760), ở đây có phục vụ món cơm lam truyền thống của người Thái vùng Tây Bắc.

Ăn khuya

Sau một ngày đi tham quan dã ngoại và sau một buổi tối đi dạo bên bờ hồ Xuân Hương, du khách cần ăn khuya một chút có thể ghé qua hẻm ấp Ánh Sáng ở ngay bờ hồ để tìm một tô bún Huế cay cay (20.000đ/tô) vì dân ở hẻm này đại đa số là người Huế) và một số món khác như cháo vịt, mì quảng.

Ngay cạnh khu Hòa Bình (hẻm đường Tăng Bạt Hổ) cũng có các quán phở ăn được phục vụ người dân Đà Lạt và du khách đến 12 giờ đêm. Đà Lạt là thành phố vườn đặc thù nên các quán ăn thường đóng cửa sớm hơn các nơi khác, do đó chắc ăn nhất là nên đến xung quanh khu Hòa Bình.

Nếu ăn phở thì ghé vào đường Tăng Bạt Hổ có 2 tiệm phở lớn mở cửa rất khuya; có hôm tới 2 giờ khuya vẫn còn bán. Nếu thích ăn miến gà thì nên đến quán ở số 24 đường Nguyễn Chí Thanh, (( : 3823578, gần khách sạn Ngọc Lan). Quán miến gà này chỉ bán vào ban đêm và được dân Đà Lạt rất tín nhiệm trong vài năm gần đây.

Đêm Đà Lạt thường rất lạnh, đặc biệt là vào dịp đầu và cuối năm nên rất ít quán mở cửa suốt đêm, ngoại trừ khu “chợ ăn”. Có lẽ do đặc điểm này nên người ta đặt cho nó cái tên chợ Âm phủ.

Uống café ở đâu?

Có thừa quá không khi đặt ra câu hỏi này khi hầu như quanh thành phố đều có thể gọi được một ly cà phê ? Xin thưa đối với dân nghiền cà phê thì không thừa bởi đối với người hay uống cà phê chất lượng, giá cả, vị trí luôn được nhắm tới.

Thường du khách luôn có sở thích được ở gần, được đi chơi ở khu trung tâm Đà Lạt nên phần đông cũng thích uống cà phê sáng hay tối ở quanh khu trung tâm Hòa Bình. Ở các đường gần chợ Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Phan Bội Châu, Trương Công Định hay Nguyễn Văn Trỗi đều có khá nhiều quán cóc dành cho dân lao động Đà Lạt, đặc biệt là khu vực quanh bến xe Tùng Nghĩa (gồm đầu 2 đường Phan Bội Châu và Nguyễn Văn Trỗi). Giá cả rất bình dân với 4.000 – 5.000/ly cà phê đen nóng và nếu có đá thì cũng chỉ khoảng 5 – 10 ngàn đồng/ ly.

“Phố cà phê”. Đối với người thích có vị trí đẹp để ngắm trời đất Đà Lạt (có lẽ phù hợp với phần đông du khách) thì không lý tưởng bằng dãy quán cà phê lưng chừng dốc lên khu Hòa Bình (một mặt quay bên đường Nguyễn Chí Thanh). Giá cả dao động ở mức 10 –15 ngàn/một ly cà phê đen và 20.000đ/ly cà phê sữa. Các loại nước uống cũng nhích hơn một chút do tiền chi phí mặt bằng cao. (Giá ngày lễ và dịp đông khách có thể tăng thêm chút)

Trong ký ức của người yêu Đà Lạt và lên Đà Lạt nhiều lần có lẽ không thể quên được quán cà phê Tùng nằm ở ngay khu Hòa Bình chỉ phục vụ với một loại nhạc cổ điển, hòa tấu dành cho người sành nhạc lại sành cà phê. Chất lượng cà phê ở đây đã được khẳng định từ cách đây hàng chục năm. Du khách nước ngoài cũng hay ghé vào quán này (khách sành cà phê).

Vào ban đêm, nếu muốn có một không gian lý tưởng nữa, du khách có thể ghé tầng thượng của chợ lầu Đà Lạt – nơi đây có nhà hàng với các món nhậu nhưng chủ yếu là bán cà phê, giải khát. Từ đây, khách có thể ngắm nhìn thành phố Đà Lạt đang lên đèn, ngắm những dòng người xe xuôi ngược ra vào chợ ở phía dưới.

Nhưng nếu có thời gian rảo bộ thì nên đến quán Valentin ở đường Hồ Tùng Mậu (bên khách sạn Palace) nơi đây có nhạc tuyển rất hay phù hợp nhiều đối tượng và có vị trí đẹp có thể ngắm tháp ăngten bưu điện vào ban đêm và ngắm một phần phố xá trung tâm vào ban ngày. Hay quán Bích Đào (gần dinh Bảo Đại) có nhạc tuyển và khung cảnh đẹp, yên tĩnh.

Nếu muốn có cảm giác mạnh hơn nữa, khách có thể ghé vào 2 nhà hàng bên bờ hồ Xuân Hương là Thủy Tạ và Thanh Thủy. Ở đây sẽ có món “Cà phê run” khi ngồi ngoài trời vào nửa buổi chiều trở về khuya (run vì lạnh). Đặc biệt lưu ý du khách là do có vị trí “chiến lược” đẹp, diện tích lại nhỏ nên giá cả ở 2 nhà hàng này, nhất là Thủy Tạ có cứng hơn nhiều so với ở ngoài. Nhưng bù lại, vào 2 tối trong tuần nhà hàng Thủy Tạ có phục vụ du khách món “âm nhạc dân tộc” do chính một số nghệ sĩ của Đà Lạt trực tiếp biểu diễn. Hoặc du khách có thể yêu cầu được nghe đàn dương cầm.

Nếu là người từ TP. HCM lên vốn đã quen với thương hiệu cà phê Trung Nguyên thì đã có quán cà phê Trung Nguyên ở dưới dốc đường 3 tháng 2 (tầng trệt và lửng của khách sạn Golf 2).

Đối với người thích ăn kem thì không cần đi đâu xa vì ở ngay “phố cà phê” kể ở trên đã có sẵn quán kem Việt Hưng và kem Ý khá nổi tiếng. Nhưng hy vọng là rất ít du khách đến xứ lạnh mà thèm kem

onlydalat
21-01-2009, 14:19
Only xin giới thiệu các bạn một số món ăn khi các bạn đến Đà Lạt du lịch, và khi ăn thì nhớ gọi tôi đi ăn cùng nhé :lol: :lol:

2. Bánh canh Xuân An, chu cha ngon lắm, chỉ với 25.000 đồng, nó nằm gần bưu điện tp. Đà Lạt

3. Bánh bèo số 4 (Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường) 20.000 đồng 1 dĩa, món này thì thật khoái đối với chị em, nhưng chỉ có điều khi đến nếu định ăn 2 dĩa thì phải gọi ngay 1 lần chứ chờ ăn xong dĩa đầu mới gọi thì lâu lắm vì khách đông, cả địa phương và khách du lịch. Sở dĩ có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng. Chú ý những ngày ăn chay như 14,15,30,1 là không bán. (Nay đã chuỷen về đường Phan Đình Phùng gần cây xăng Hồng Hưng)


4. Bún bò Huế, món này tôi thích lắm, vì tôi đã đi khắp các tỉnh Miền Nam mà chưa thấy ở đâu ngon bằng, có lẽ phải ra Huế ăm mới ngon gần bằng. Nó nằm ở hẻm Ánh Sáng, đây là ấp ánh sáng nơi sinh sống của những người gốc Huế vào đây sinh sống, giá 25.000 một tô. lưu ý các bạn có đến ăn thì phải nhanh lên vì khu này sắp giải tỏa

5. Nem nướng Bà Hùng, nguyên liệu là thịt bò xay nhuyễn và nướng trên bếp than củi, khi ăn cuốn với bánh tráng và rau thơm, với 30.000 đồng một suất. Hiện nay có mấy cơ sở như ở Phan Đình Phùng. nhưng ngon nhất và là nơi gốc của nó là trên Chi Lăng gần bệnh viện Quân Đội của học Viện Lục Quân

6. Quán ăn Tài Ký, các món tiềm như gà, bồ câu, gân bò, gân heo, óc heo,ngọc hành....tiềm với sâm và thuốc bắc, rất ngon và bổ dưỡng, giá 50.000 - 100.000 một tiềm, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, Hồ xuân Hương đi lên khoảng 900 mét.

7. Một món cũng phải kể tới là quán ăn của người Tàu nằm trên đường Phan Đình Phùng có tên là: Mì Hoành Thánh, rất ngon và giá chỉ 25.000 đồng một tô.


8. Muốn lai rai một chút thì có Bê thui 371, địa chỉ 371 đường Phan Đình phùng, giá rẻ bất ngờ, 4 người khoảng 350.000 thì say. hoặc chỗ ba toa có quán Thanh Tâm hoặc Lẩu bò 73 Duy Tân cũng các món bò bê rất ngon và rẻ, sở dĩ gọi "ba toa" vì trước đây khu này là Lò mổ.

9. Muốn đơn giản và nhẹ nhàng thì có bánh mì Liên Hoa ở đường 3/2 ngay gần trung tâm, giá mềm và không chặt chém, chỉ 15000 một ổ ăn rất ngon. Làm mấy ổ và chai nước cho vào ba lô là bạn có thể yên tâm đi chơi cả ngày, tối về ăn món khác.

Ngoài ra ở KS Golf1 (đinh tiên hoàng) và Golf3 (Trước chợ Đà Lạt) hàng tuần vẫn có tiệc tự chọn với giá cũng vừa phải 90-150 ngàn 1 suất tùy đợt.

Lưu ý: Tuyệt đối không nghe mấy anh chàng cò mồi chạy quanh Hồ Xuân hương hoặc trên đường dụ vào các quán gì gì...vì vào đó có mấy con dao họ mài sẵn rồi, nên vào những quán đông khách, ngay cả uống cafe cũng không lên nghe thao họ để vào những chỗ có gì gì đó, giá họ đưa ra chỉ có trên trời mới chịu được.
Chu cha kể ra cho các bạn mà tôi thấy thèm và cảm thấy đói rồi, tôi phải đi ăn đây, chúc các bạn ngon miệng và có một kỳ nghỉ vui vẻ tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa.

onlydalat
21-01-2009, 14:20
Nhà Hàng Phù Đổng Đà Lạt
Nhà Hàng Phù Đổng Đà Lạt toạ lạc tại một biệt thự khá sang trọng và cổ kính theo kiến trúc Tây Ban Nha đã được Vua Bảo Đại mua để tặng cho thứ phi là Phi Ánh vào sau năm 1940 (nên còn gọi là biệt thự Phi Ánh).
https://mangdulichvietnam.vn/WebsiteFolders/Image/LamDong/Dalat/NhaHangPhuDong.jpg
Biệt thự khá độc đáo ở chỗ gồm hai khối nhà nối liền nhau bằng một hành lang bán nguyệt với phần tường bên ngoài được xây hoàn toàn bằng đá tự nhiên, rồi nữa, công trình có đến hàng trăm cửa ra vào và cửa sổ lớn nhỏ với kích cỡ không cái nào trùng khớp cái nào. Nhà Hàng Phù Đổng Đà Lạt nằm trên con đường rộng rãi, sầm uất và năng động, đi một vài bước là đến trung tâm văn hoá, giải trí lớn của thành phố Đà Lạt, và được mệnh danh là một thành phố tình yêu. Có được một vị trí đẹp và lý tưởng đáng để Quý khách ghé thăm. Một Nhà hàng tuyệt đẹp sang trọng và quyến rũ tại Đà Lạt. Với nhữngt hiết kế phòng ăn một cách độc đáo, tinh tế và hài hoà, nơi mà Vua Bảo Đại và các Cung Tần Mỹ Nữ đã từng ngồi tại đây. Với cách bày trí thoáng mát về mùa hè, ấm cúng về mùa đông bởi những hơi ấm thoát ra từ lò sưởi tạo nên một không gian thật đặc biệt cho thực khách. Từ ánh sáng dịu ấm áp hắt xuống những bức tranh, ánh đèn tường hắt lên trần tạo cho Quý khách một cảm giác thư thái, trút bỏ sự căng thẳng và mệt mỏi trong công việc. Đến Nhà Hàng Phù Đổng quý khách sẽ được thưởng thức hàng trăm món ăn truyền thống mang đậm nét dân tộc ba miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt nhất là việc ngồi nhâm nhi tách cà phê tại Nhà Hàng Phù ĐổngĐà Lạt để thưởng thức hương vị đắng ngọt, ấm nồng của cà phê vùng cao nguyên nổi tiếng này trong một không gian ấm cúng, tao nhã và yên tĩnh. Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, các đâù bếp giỏi, giàu kinh nghiệm chế biến, Quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn và đồ uống ngon nhất sành điệu nhất tại Nhà Hàng Phù Đổng Đà Lạt.
Đặc biệt khi thưởng thức các món ăn tại Nhà Hàng Phù Đổng Quý khách còn được thưởng thức những giai điệu du dương và ngọt ngào của các ca sĩ thể hiện, Quý khách cũng có thể đóng góp những giọng ca của mình để bữa tiệc thêm phần ấm cúng.
Nhà hàng với sức chứa cả trong Biệt tự và ngoài trời nên tới và trăm khách với bãi đậu xe an toàn và rộng rãi.
Địa chỉ: 1A-1B Đường Quang Trung, thành phố Đà Lạt (gần Ga Đà Lạt)
ĐT: 063.3542222; Fax: 063.3555556

onlydalat
21-01-2009, 14:22
Cà fê giải khát
Cà phê ở Đà Lạt rất đa dạng, mang nhiều phong cách khác nhau, từ những quán bình dân cho đến sang trọng, từ sôi động cho tới yên tĩnh, có những nơi dành cho nhóm bạn nhưng cũng có những góc riêng chỉ dành cho hai người. Bạn có thể chọn cho mình một nơi lý tưởng nhất để tận hưởng hương vị độc đáo của cà phê Đà Lạt.

Cà phê Rainy

24B/1 Hùng Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Tel: (0632) 821532
Đến với quán bạn có thể vừa nhâm nhi ly café đắng vừa có thể ngắm bầu trời trong xanh in hình trên hồ nước. Cùng với những hòn non bộ, cây cảnh bao quanh tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Quán được phân ra từng khu riêng biệt để mở các loại nhạc riêng phục vụ quí khách như khu nhạc Trịnh, khu nhạc trẻ...Giá trung bình từ 15.000 -25.000 VND chỉ có điều hơi xa trung tâm

Cà phê Trung Nguyên

Nằm trên tầng trệt và tầng lững của khách sạn Golf 2. Cà phê Trung Nguyên có phong cách thật nhẹ nhàng, trên mỗi bức tường đều có những bức tranh được vẽ thật ngộ nghĩnh và ấn tượng.

Có một quầy bar thiết kế trang nhã, trưng bày rất nhiều các loại rượu và rất nhiều cà phê Trung Nguyên.

Thức uống rất đa dạng nhưng thường thì thực khách đến đây chỉ muốn uống một ly cà phê thật ngon của thương hiệu đã rất nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Giá từ 18.000 – 30.000 VND

Thêm một số quán khác

Nguyên cái dãy mà nhìn xuống chợ đó, ngồi uống nhìn xuống đường phố cũng hay, như quán Làng Văn, Nghệ Sỹ... Giá cũng bình dân khoảng từ 15 đến 25 ngàn một ly (đường Nguyễn Chí Thanh)

Muốn cao thì lên Phố Núi, Quán mới cũng gần đó, đi thang máy lên sân thượng, ngồi uống và ngắm thành phố, giá khoảng 20 đến 30 ngàn một ly (đường Nguyễn Chí Thanh)

Quán An Tiến 20A đường Lê Hồng Phong <Pasteur>.Nơi này hợp với ghiền uống trà đạo, trông rất ấm cúng nhưng không được phong cách cho lắm

Thích yên tĩnh thì đi xa một chút như mấy quán Bích Đào thì có hát cho nhau nghe (Karaoke) Quán cung tơ chiều thì vào đó chị chủ quán rất khó tính, điện thoại di động tắt chuông, muốn nghe thì ra ngoài nghe, nói nhỏ hơn tiếng nhạc chị mở và hay đuổi khách giá thì 20.000 một ly, nhưng quán rất đông vì chị chủ cùng ôm đàn và hát với khách, giọng chị khá đạc biệt Hai quán này đều gần Dinh III

Muốn đẹp và lãng mạng thì Ngồi Thanh Thủy hoặc Thủy Tạ uống và ngắm Hồ Xuân Hương, nhưng giá ở đây không mềm chút nào (đắt)

Ở gần ngã 5 Đại học thì ở đây rất rất nhiều quán cafe, vì khi sinh viên nên ăn và uống cũng giá sinh viên. Và ngay đường Phù Đổng có quán cafe Trung Nguyên uống cũng ngon và lịch sự, nhân tiện đường này thì chạy lên ăn Bún Công luôn thể Laughing

Cafe DƯ ÂM

Có món cafe dư âm, net đặc trưng ma những quán khác không có. Là nơi gặp gỡ của dân ghiền Online

Cafe Thiên Hà

Đường Phan Đình Phùng, đối diện trường Đoàn Kết, gần dốc nhà nàng. Để đắm mình trong ánh nến lung linh và tiếng đàn dương cầm trầm bổng của một cô gái trẻ

Cafe Amorphis

95b Nguyễn Văn Trỗi phong cách rock, thiết kế như một mini bar..........ấn tượng cực mạnh

Cafe Music World

Đường Bùi thị Xuân, chủ yếu là nhạc ngoại(rock ballds) bạn có thể yêu cầu bất cứ bài gì về thể loại này. Quán tuy nhỏ nhưng nhìn cực kì dễ thương, rất mộc, căn nhà gỗ nhỏ xinh có những chiếc vecta cổ được trưng bày trong sân vườn.

Cafe Song Vy

Đường Nguyễn Du, Quán Song Vy như lâu đài vậy, căn biệt thự này mới xây vài na7m nay, nó đến mấy Tỷ trông sang trọng, dễ thương lắm! Cách phục vụ thì rất chu đáo! Mở nhạc trữ tình pháp

Cafe Liễu Ơ (tức là lỡ yêu) Laughing

Liễu Ơ nằm sau Dinh II. Ấn tượng bởi kiểu thiết kế sân vườn mang nét đặc trưng của Đà Lạt. Đường đi vô quán thoai thoải lưng chừng đồi, trông cũng hay lắm. Thích nhất là có hàng rào hoa dã quỳ, lãng mạn làm sao !

Hoa Hướng Dương - quán yêu thương

TT - Hoa Hướng Dương (26H Yersin, TP Đà Lạt) là một quán cà phê ấm cúng nhỏ xinh, nằm cheo leo giữa con dốc trong hẻm nhỏ. Thực khách đến để tâm hồn rộng mở, để cảm thông và rộng lượng hơn với những bạn trẻ không may mắn như mình

Giao Hưởng Xanh

Quán nhỏ nhưng xinh, có cái cầu thang màu trắng uốn lên tầng trên, ít dây thường xuân...có cả cái hồ bé bé, hai con vịt trắng nhỏ nắng mưa gì cũng ngẩng mặt ngó trời...Quán nhỏ nhưng không ồn ào. Có lẽ ai vào cũng đều trân trọng cái yên ắng đó, để thi thoảng đắm mình trong giọng hát Khánh Ly, đôi khi là của Ngọc Lan, Khánh Hà...rồi có lúc bà chủ vui tính, mở một bản nhạc Pháp vui nhộn để ngay sau đó lại vang lên một điệu buồn da diết. Người ta tới với quán tuyệt nhiên ko ầm ĩ, có cái gì đó lặng lẽ và nhún nhường

Quỳnh Hương

Đường Cô Giang, sau BV Y học Cổ Truyền, tầng 1 và tầng 2 là karaoke, tầng 3 là phục vụ Cafe, fast food, Cocktail. Tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Ca nhạc và độc tấu Piano (quán này hát âm thanh cũng được, có phòng lớn và sân khấu biễu diễn phù hợp cho nhóm bạn sôi động)

Mộc

Đường Hai Bà Trưng, Thiết kế dĩ nhiên toàn là gỗ có phong cách. Phía dưới là quán bar, cuối tuần nào cũng có nhạc sống do ca sĩ hát. Quán Mộc có món "kem mộc" cũng được và lạ, chủ đạo của món kem là chuối được hấp nóng(giả gỗ )

Tĩnh lặng

Ngay đầu đèo từ TP HCM lên, ngồi ở đây nhấm nháp cafe thì rất lãng mạn và cảm thấy thư thái. Có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đà lạt. Phía trên có phòng lớn, còn phía trong vườn là những căn nhà nhỏ, ấm cúng dành cho các đôi bạn trẻ đưa nhau vào tâm tình (gọi là cafe chòi)

cafe wifi

Đường Nguyễn Chí Thanh gần mấy cái quán Only nói ở trên, vừa uống cafe vừa chát với bạn bè

onlydalat
21-01-2009, 14:24
Từ "Nhà Trăm mái" đến "Đường lên trăng"
Cách đây 7 năm, giới kiến trúc sư cả nước cùng du khách yêu Đà lạt giật mình khi biết công trình kiến trúc "Nhà 100 mái", tái hiện nguồn gốc dân tộc Việt qua câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ của kiến trúc sư Lữ Trúc Phương bị cưỡng chế đập bỏ. Với một tình yêu Đà Lạt cùng sức sáng tạo phi thường, người kiến trúc sư ấy lại cho ra đời một công trình kiến trúc hấp dẫn khác với tên gọi "Đường lên trăng".

"Đường lên trăng" toạ lạc trên đường Phan Bội Châu, trung tâm thành phố hoa, với bề ngoài là một quán cà phê được thiết kế lạ mắt như một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Tầng 1 thể hiện cảnh một hang động với cây cỏ, hoa lá theo kiểu "cây chen đá, lá chen hoa". Những bậc thang vòng vèo đưa du khách đến các gian phòng nhỏ nhắn ở 2 tầng hầm và tầng lầu. Nếu không có tác giả giới thiệu thì không thể phát hiện ra một cái "giếng trời" nép mình theo vách đá hay 3 dòng suối "thiên thai" chảy theo vách từng gian phòng nhỏ, tạo cho du khách cảm giác đang ở giữa thiên nhiên.

Trung tâm của "Đường lên trăng" là "căn phố lầu" với "một thoáng Việt Nam thu nhỏ": Một dòng suối chảy từ mái nhà đổ vào máng tre, từ máng lại đổ vào một đại dương. Trong đó, ấn tượng nhất vẫn là một mô hình chữ S thu nhỏ với 50 người đang lên núi, 50 người xuống biển. Lan can của lầu 1 cũng được cách điệu táo bạo so với một căn phố bình thường. Theo tác giả: "Đất ở trung tâm rất đắt nên ngôi nhà đã được thiết kế dựa trên lối chơi không gian". Từ tầng lầu của quán cà phê, du khách có thể thu vào tầm mắt phong cảnh hữu tình của khu chợ Đà Lạt và của một góc Hồ Xuân Hương, đồi Cù - trái tim của phố núi.

Ngồi tại 100 Cafe cac1 bạn càng cảm nhận thêm hương vị tuyệt vời của cafe. Giá 1 ly cafe 15.000/ly đen đá. Các ly khác khoảng từ 15-25.000/ly

Địa chỉ: 57 Phan Bội Châu
Tel: 063. 3837518
Email: [email protected]

onlydalat
21-01-2009, 14:25
Karaoke
Chà, đi chơi một nhóm bạn mà tìm được một chỗ để cùng nhau hát những ca khúc cho nhau nghe thì vui biết mấy. Dalat My Love xin giớit hiệu một số địa điểm để các bạn lựa chọn cho mình một tối tuyệt với (Các bạn nhớ gọi điện thoại trước để đặt phòng kẻo tới mà không còn phòng thì mất hứng)

1. Hương Thầm
Địa chỉ: 37 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt
Điện thoại: (0633)832 277

2. Minh
Địa chỉ: 94 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt
Điện thoại: (0633)824 815


3. Phượng My
Địa chỉ: 6 Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt
Điện thoại: (0633)833 202



4. Da Vàng
Địa chỉ: 4S Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt
Điện thoại: (0633) 828 702


5. Bích Đào
Địa chỉ: 8 Triệu Việt Vương, TP Đà Lạt
Điện thoại: (0633) 822 753


6. 007
Địa chỉ: 242C Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt
Điện thoại: (0633) 827 903


7. Nhật Quang
Địa chỉ: 39/11 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt
Điện thoại: (0633) 831 391


8. Quỳnh Hương
Đường Cô Giang, sau BV Y học Cổ Truyền, tầng 1 và tầng 2 là karaoke, tầng 3 là phục vụ Cafe, fast food, Cocktail. Tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Ca nhạc và độc tấu Piano (quán này hát âm thanh cũng được, có phòng lớn và sân khấu biễu diễn phù hợp cho nhóm bạn sôi động)


9. Sài Gòn Ca Dao

Đường Phù Đổng Thiên vương
Điện thoại cập nhật sau

onlydalat
21-01-2009, 14:28
Đường đến Đà lạt
Đi bằng xe gắn máy:

Đây là cách thức đi cơ động và thoải mái nhất, thích hợp với những người du lịch dã ngoại, ngắm được nhiều cảnh đẹp.

- Từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn đi theo quốc lộ 1A, đến ngã ba Dầu Giây thì rẽ vào quốc lộ 20 là đến Đà Lạt. Đoạn đường từ Đà Lạt đến thành phố Hồ Chí Minh dài 306km.
- Nếu từ miền Trung, bạn đi đến Phan Rang, theo quốc lộ 11, đi tiếp lên đèo Ngoạn Mục rồi theo đường đèo Dran lên Trại Mát là tới Đà Lạt (hoặc có thể đi đường Thạnh Mỹ đến Finom rẽ phải đi theo quốc lộ 20). Đoạn đường từ Phan Rang lên Đà Lạt dài 120km. Có một con đường mới mở từ ngã ba Thành (Nha Trang) tới Đà Lạt, đi bằng con đường này rất đẹp và ngắn được rút ngắn được 90km so với con đường đi qua Phan Rang. Only đã đi con đường này, tuy nhiên phải chú ý về vấn đề xe vì nếu hư xe thì bó tay vì đường vắng và không có tiệm sửa và đổ đầy bình xăng.

Đi bằng ô tô:

- Tại bến xe miền Đông, bạn có thể đi bất cứ lúc nào trong ngày, mỗi chuyến cách nhau 1 giờ đồng hồ. Chuyến cuối cùng rời bến lúc 17h chiều, do đó, bạn không thể đi quá tối. Với đoạn dường 306km từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt sẽ mất từ 7 – 8 tiếng đồng hồ. Giá vé khoảng 100.000 đồng/ người. Bạn có thể liên hệ phòng vé qua số điện thoại: (08) 8984442

Muốn đi xe chất lượng cao, và có thể đi vào ban đêm, bạn có thể đến các nhà xe lớn, có uy tín

Dalattoserco:Từ thành phố đi Đà Lạt mỗi ngày 4 chuyến. Từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày 3 chuyến.
Tại HCM: 270 Đề Thám, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 338369859

Tại Đà Lạt: 9 Lê Đại Hành, TP. Đà Lạt.
Điện thoại: (063) 3822479 – 3825196
Giá vé: 160.000 đồng/ người


Công ty Thành Bưởi: xe 7-16–50 chỗ, chạy suốt ngày đêm, mỗi giờ có 1 chuyến (Dịp lễ tết thì tăng chuyến).
Tại Thành Phố HCM: 266 – 268 Lê Hồng Phong, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 38308090 – 38397747 – 38353123

Tại Đà Lạt: 55 Phan Bội Châu, Đà Lạt. (Trụ sở chính đường Lũ Gia)
Điện thoại: (063) 3821264 – 3837838
Giá vé: 160.000 đồng/ người (Tại Đà Lạt đón và trả khách tận nơi)

Công ty Phương Trang: mỗi tiếng có 1 chuyến.
Tại TPHCM: 274-276 Đề Thám - TP.HCM; ĐT: 08.38375570


Tại Đà Lạt: 11A Lê Quý Đôn, Đà Lạt.
Điện thoại: 063.585858
Giá vé: 160.000 đồng/ người.

Tại Nha Trang: văn phòng xe Phương Trang ở đường Lê Thánh Tôn.
Điện thoại: 058.3524315 - 3524945

Đường hàng không:

Mỗi ngày đều có 2 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Lạt khởi hành vào lúc 11h20' sáng. Đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian bay khoảng 35 phút.
- Giá vé:
+ Một lượt:700.000-1.100.000VNĐ/ người.
Mua vé ở đâu?
Bạn có thể mua vé tại Vietnam Airlines:
Địa chỉ: 116 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 8320320

Đường Bay Hà Nôi Đà Lạt ngày hai chuyến.
Giá vé khoảng 1.450.000-2.050.000VNĐ/ lượt

onlydalat
21-01-2009, 14:30
Golf 3 Bar & Discotheque
Add: 4 Nguyen Thi Minh Khai St., Dalat
Tel: 063. 3826049 / 3830579

Hai Son Chezmoi Bar & Discotheque
Add: 1 Nguyen Thi Minh Khai St., Dalat
Tel: 063. 3822624

Bar Luc Huyen Cam
Add: 40 Ho Tung Mau St., Dalat
Tel: 063. 3831704

Dancing - Bar Appocalypse Now
Add: 3 Bis Bui Thi Xuan St., Dalat
Tel: 063. 3823133

onlydalat
21-01-2009, 14:30
Điểm ATM của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam
Vietcombank

1. KS Anh Đào - 50-52 Hoà Bình TP Đà Lạt
2. KS Gold II- 114 đường 3/2, TP Đà Lạt
3. Chi nhánh Đà Lạt 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Lạt
4. Khách Sạn Novotel -7 Trân Phú, KS Novotel, Đà Lạt
5. Đại học Đà lạt- Cổng trường ĐH Đà Lạt
6. Bưu điện Đà Lạt- A18 Phan Chu Trinh, Đà Lạt

Điểm ATM của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
Incombank

1. Phòng giao dịch Đà Lạt: 46 - 48 Khu Hòa Bình.
2. Bưu điện Đà Lạt: 14 Trần Phú.
3. Khu resort Hoàng Anh Gia Lai: 03 Nguyễn Du.

Ngân hàng TMCP Đông Á

Cửa hàng PNJ Đà Lạt: 08 Khu Hòa Bình.

Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn
AGRIBANK

1. ATM: 6/21E Nguyễn Đình Chiểu.
2. Chi nhánh Đà Lạt: 09 Nguyễn Văn Trỗi.
3. Khách sạn Cẩm Đô: 81 Phan Đình Phùng.
4. Phòng giao dịch: 21B Trần Phú.
5. Phòng giao dịch Ngân hàng: 3B Phù Đổng Thiên Vương.
6. Trung tâm y tế dự phòng: 02 Phạm Ngọc Thạch.

Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển(BIDV)

1. Chi nhánh Lâm Đồng: 30 Trần Phú
2. Phòng giao dịch Chi Lăng: Chợ Chi Lăng.
3. Phòng giao dịch Hòa Bình: 42 Khu Hòa Bình

onlydalat
21-01-2009, 16:29
https://k2sgroup.files.wordpress.com/2010/07/dalat.jpg
Bản đồ đây bác, có điều chưa đánh dấu

onlydalat
21-01-2009, 16:31
https://files.myopera.com/xusi/files/Ban%20do%20lon.JPG
Thiết kế tour thì còn phụ thuộc vào sở thích của mỗi người nữa. Thường thì Only phải hỏi lại mỗi người xem thích những nơi nào sau đó thiết kế tour cho thuận lợi.

onlydalat
21-01-2009, 16:40
Một ví dụ về việc thiết kế tour

Cụm 1 ngày 1: Thung Lũng Suối Vàng (cách suối vàng 3km), Đỉng langbian (nóc nhà của dalat và đi lên đây nếu trời nắng) Riêng cái chỗ langbian thì ngoài việc mua vé vào cổng thì còn phải thuê xe jeep nó chở lên đỉnh, đi bộ cũng được nhưng xa mà mệt lắm) sau đó vòng về Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng TY, còn thời gian thì xem cái XQ sử quán (tranh thêu và không gian cũng như xem người ta thêu) khi đi nhớ mua mấy chai nước và cần thì mua bánh mì Liên Hoa để ăn trưa cho vui và chơi được nhiều. Tối dạo vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, nếu thích thì hỏi thuê xe đạp đôi để dạo quanh hồ hay là đi uống cafe hoặc dùng xe máy chạy đi chơi vòng vòng nhưng nhớ trả trước giờ đã hẹn với chủ (ngủ, mở mấy bài hát về Đà Lạt ra nghe)

Ngày 2 Cụm 2: Thiền viện Trúc Lâm và Hồ Tuyền Lâm chạy xe máy xuống (5km) đi cáp treo xuống thì 50.000/1người khứ hồi. Khuân viên Chùa phong cảnh và hoa rất đẹp, miễn phí vào cổng, nếu có cầu duyên thì nhớ bỏ chút phước đức thì mới linh (hì) Muốn ra đảo thì mua vé thuê thuyền chở trên hồ và ra đảo, nhưng theo anh không lên đi vì tốn và cần nhiều thời gian. Sau đó đi thác Dantana (ở đây có màng trượt và chèo thuey62n, nếu em không thích cảm giác mạnh thì đi bộ xuống cho thích (nhưng cũng hơi mệt, mà có mệt mới vui) sau đó đi thác Prenn (cách trung tâm 10km) hoặc không thích thì chọn 1 trong 2 thác. Nếu là người thích chùa thì có thể đi Trại mát (10km) để xem chùa Linh Phước (một chùa khá đẹp với những toà tháp và con Rồng rất lớn được làm từ hàng triệu triệu mảnh vỏ Chai bia và cái chuông đồn gcực lớn. Tối chắc mệt nhưng đi ăn và đi dạo phố đêm hay uống cafe mà có uống thì nhớ bao anh một ly, nếuanh bận không đi được thì uống giúp anh cũng được.

Ngày 3 cụm 3: Trung tâm thành phố như Dinh 3 "dinh bảo đại", vườn hoa thành phố, nhà thờ Mai Anh (tức Domain) xem nhà ga với cái đầu máy (1 trong 6 chiếc cổ nhất thế giới) có thể mua vé để đi nó sẽ xúông trại Mát và trở về ga hoặc đi Hồ Than Thở. nếu ba ngày thì về mua chợ mua sắm để về thành phố thì bỏ cái hồ than thở đi.

Ngày 4: nếu ở thêm ngày này thi dành cho một vài điểm khác nữa và mua sắm còn không thì đã có mặt ở SG.

Một số chú ý: khi đi xe nhớ lấy số DT để gọi họ đón tại KS khi về lại SG, mua đồ đặc sản thì mua tại chợ và nhớ trả giá, nếu họ giảm thì tốt, nó sẽ rẻ hơn ở mấy cái tiệm giới thiệu sản phẩm tại mấy khu gần điểm du lịch. Trà cafe thì có hai tiệm Vĩnh Ích và Lễ Ký khán ổi tiếng, hỏi mấy người họ sẽ chỉ cho tiệm đó. Trà atiso thì mua của xí nghiệp dược "tại tiệm thuốc trung tâm hoà bình hay cửa hàng giới thiệu sp của họ tại Ngô Quyền. Rượu vang thì cửa hàng giới thiệu sau ngân hàng Sacombank.

zaizai86
31-01-2009, 11:10
Cám ơn ONLYDALAT rất nhìu nhưng em có ý kiến nhỏ là nên cập nhật lại giá vé xe Thành Bưởi, phương trang, hiện nay là 110k và máy bay từ Sg đi bây giờ có 2 chuyến, và giá là khoảng 850k.

come back
17-02-2009, 11:48
Dự kiến trong năm nay của mình là sẽ làm một chuyến lên Đà Lạt. Có khả năng là sẽ đi 1 mình. Mình có thể tìm được ai đó làm hướng dẫn viên không nhỉ. Vì chưa lên đó bao giờ và cũng không quen ai ở đó nên "gà mờ" lắm. Hix

Bạn lên đó ở mấy hotel gần chợ cho tiện, ghé tiệm tạm hoá mua cẩm nang du lịch có sẳn bản đồ giá 10k.

Nhớ ghé cafe Tùng ở số 6 khu Hoà Bình, cafe hơi nhạt chả ngon mấy nhưng mà quán này được. Mấy quán ăn ở ĐL mình thấy cũng bình thường, phục vụ cũng vậy, giá cả ok mình chưa bị chém kiểu mất nết như ở Huế.

Ở ngã tư hay ngã năm gần bờ hồ Xuân Hương có một dãy hàng ăn bán bánh xèo khá ngon, rẻ.

Đi một mình sẽ buồn lắm, buổi tối phóng xe vòng quanh hồ, lạnh, lúc đó mới thấy cô đơn rồi chỉ 1 ngày đành phải tạm biệt ĐL.

alias.noodles
08-03-2009, 15:24
Đà Lạt là nơi dành cho các đôi tình nhân hoặc những người đang có tâm trạng.

Ăn uống ở Đà Lạt tương đối khó vì chủ đạo là các món miền trung (vì dân cư ĐL chủ yếu là người miền Trung). Dĩ nhiên là một thành phố du lịch nên cũng có những hàng quán bán đồ ăn miền bắc, miền nam và kiểu Tàu nhưng chất lượng chỉ ở mức tàm tạm.

Đặc sắc nhất ở Đà Lạt có lẽ là các quán cà phê từ Thanh Thủy, đến Tùng rồi Văn Nghệ, Nam Huy, Serenade ... vv và vô số các quán không tên nằm rải rác, lẩn khuất khắp nơi. Thời tiết, không gian và con người ở xứ sở này rất thích hợp cho càphê, cá nhân tớ khoái nhất là ngồi co ro bên bờ hồ Xuân Hương kẹp tay giữa đùi nghe gió vi vu ...

Chỗ ở: Có rất nhiều chỗ, nhiều mức giá khác nhau nhưng cũng như các thành phố du lịch khác du khách rất dễ lên cơn vì chiêu tăng giá vô tội vạ vào dịp lễ tết hay mùa cao điểm. Thích đông vui và tiện thì ở khu Hòa Bình 100 - 300k tùy chất lượng phòng. Muốn yên tĩnh và nhãng mạn thì ra Mai Ân, KS Đường sắt, Công Đoàn ... và rất nhiều KS nhà nghỉ dạng biệt thự nằm rải rác khắp ĐL ...

Cảnh sắc Đà Lạt cũng bình thường thôi, những cái được gọi là bản sắc, là đẹp đang dần bị công cuộc đô thị hóa và bê tông hóa hủy hoại hết rồi. Có lẽ ĐL chỉ còn mỗi hoa là đặc sắc! Đỉnh Langbiang không "huyền thoại" như người ta hay ca ngợi đâu, nếu đi núi thì nên cuốc bộ lên sẽ có cảm giác hơn rất nhiều thay vì đi bằng xe Uat! Những chỗ khác như thung lũng TY, đồi Mộng Mơ, các dinh thự, vườn dâu, tiệm tranh XQ ... cũng chỉ là chỗ đến để mà chen nhau chụp ảnh thôi.

Điều khó chịu nhất khi đến các điểm du lịch ở ĐL là làm sao chụp được 1 tấm ảnh không dính "người" xung quanh! Khó chịu nữa là quá nhiều "cò du lịch" từ xe cộ đến ăn, ở đi lại, vui chơi ... nhìn tổng thể môi trường du lịch ở ĐL khá nhộm nhoạm và thiếu chiều sâu!

Suối Vàng và Hồ Tuyền Lâm (thiền viện, hồ và khu du lịch phía trong) có lẽ là 2 chỗ còn đáng để đi. Lưu ý khi vào mấy khu du lịch sâu trong hồ Tuyền Lâm là nên cẩn thận khi ăn uống vì vệ sinh thực phẩm không được tốt lắm!

Đi chơi Đà Lạt mà bám vào tour thì chán lại càng chán! Tốt nhất nên thuê 1 chiếc xe máy rồi túc tắc, lê la tự tìm hiểu sẽ đỡ nhàm hơn vì ĐL cũng bé và không có gì quá bí hiểm.

Tớ post những cảm nhận cá nhân lên đây để mọi người có thông tin nhiều chiều và thực tế hơn về Đà Lạt bên cạnh những thông tin bổ ích khác mà bạn Only và các bạn khác đã đóng góp trong topic này.

Dù sao ĐL cũng là một nơi nên đến!

smallgrass
26-03-2009, 16:24
Uống


Sữa nóng: Buổi tối, sau lưng Chợ Đà Lạt (không nhớ rõ tên đường) có 1 khu bán Sữa nóng rất ngon (đậu nành, đậu xanh, sữa bò) và bánh ngọt.Nhâm nhi và tám rất hay.


Cafe Mộc, 34 Hai Bà Trưng, phục vụ từ 8h tối. Quán nằm ở mặt tiền nhưng lại đặt dưới tầng hầm,bậc cầu thang đi xuống nhỏ xíu rất thú vị. Không gian quán ấm cúng, nghe nghệ sĩ chơi guitar hát nhạc Trịnh, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, tuyệt.

Cafe Hoàng Tuấn: đường Phan Đình Phùng. Cafe cóc,uống vào buổi sáng, nội thất của quán toàn là cây rừng, bộ bàn ghế cũng bằng thân cây.

Lưu ý: Chị em đừng nên uống cafe sữa nóng vì phục vụ vừa mang ra tới bàn (dù ly được đặt trong chén nước sôi) thì nó đã nguội lạnh, rất khó uống (xứ lạnh mà;)).

Tiếc là chỉ chụp hình mỗi quán này


https://farm4.static.flickr.com/3473/3386488615_b84e2f2041.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3421/3387301326_05f009d1a1_m.jpg https://farm4.static.flickr.com/3422/3387301458_f5702c0e1d_m.jpg

smallgrass
27-03-2009, 18:13
Viện sinh học Phía Nam (Trước đây là VSH Đà Lạt)

Phân Viện Sinh học nằm trên đỉnh đồi Tùng Lâm cao 1.548m, giữa khu rừng thông cách trung tâm thành phố Dalat gần 10km trên đường đi Suối Vàng.Toà nhà bằng đá có nhiều cửa sổ thật tĩnh lặng giữa rừng thông mà nổi bật ở mặt tiền là cây thập giá với hai dòng chữ bằng tiếng Latin: ” Copiosa Apud Eum Pedemptio”, có nghĩa: “Ơn cứu độ chan chứa nơi Ngài”. Đây nguyên là Học viện dòng Chúa Cứu thế thuộc Giáo hội Công giáo, xây dựng từ năm 1950.


https://farm4.static.flickr.com/3578/3386411389_f255848201.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3639/3387228678_769aebc977.jpg

Phân Viện Sinh học còn hoạt động như một bảo tàng nhằm giới thiệu những loài đặc hữu tại Tây Nguyên và Lâm Đồng gồm bảo tàng động vật và vườn thực vật phục vụ tham quan và du lịch.


https://farm4.static.flickr.com/3631/3388970595_efcccb514a.jpg

Đi xuống thung lũng phía sân sau của Viện sẽ có 1 vườn thú gồm Hươu và Khỉ. Thú ở đây rất dạng, nhất là mấy chú khỉ thì rất hung dữ, nên cẩn thận.


Tham quan nơi đây sẽ có dịp thưởng lãm bộ sưu tập hoa lan phong phú được trình bày trong hệ thống giàn gỗ với chừng 900 chậu địa lan nội ngoại, 1300 giò, chậu, bảng phong lan các loại.


https://farm4.static.flickr.com/3452/3388977385_f52be1392a.jpg

Bộ sưu tập động vật ở Tây Nguyên và của cả nước được trưng bày tại 7 phòng gồm 378 mẫu thú của 58 loài, 242 mẫu chim của 94 loài, 42 mẫu lưỡng thê bò sát của 32 loài, 36 mẫu thú nuôi nhà của 22 loài và hơn 200 hộp mẫu của các loài côn trùng.



https://farm4.static.flickr.com/3435/3388977371_8fe9812098_m.jpg https://farm4.static.flickr.com/3594/3388977381_0363de10e0_m.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3622/3388977375_4820abe987.jpg



( có tham khảo thông tin tại http://maxreading.com/?chapter=6700)

bluesky85
27-04-2009, 13:35
Cho tớ hỏi về biệt thự số 14 đường Quang Trung đà lạt chất lượng có tốt không? Mình vừa book phòng với giá 200k/ ngày rồi

Phòng ốc chỉ gọi là trung bình...

Những không gian xung quanh lại cực kỳ lãng mạn. Nếu bạn đến Đà Lạt vào mùa dã quỳ hoặc trạng nguyên, hãy đi dọc theo con đường có dãy hàng rào trắng chạy dọc về phía sau, bạn sẽ thấy ngập tràn trong muôn ngàn sắc vàng / đỏ rạo rực.

Cô chủ nhà nghỉ là người Đà Lạt gốc, giọng nghe dịu dàng như phụ nữ Huế...

Có cái hình...

https://farm4.static.flickr.com/3288/3082083704_a70c76330b.jpg

dalattourism
30-04-2009, 14:37
Giới thiệu với các bác một địa chỉ khách sạn mới , sạch sẽ , yên tĩnh đầy đủ tiện nghi có wifi

VILLA HOTEL HẢI HÀ ĐÀ LẠT



Add: 3C Bui Thi Xuan Str, Da Lat City, Viet Nam
Tel: (84 - 63) – 3 828 702 - 0947.050.968 – 0909.951.087 -
Email: [email protected]

Y!m: [email protected]

Skype: villahotelhaiha

website: http://villahaiha.jimdo.com


Tọa lạc trên con đường Bùi Thị Xuân sầm uất và năng động, đi một vài bước là đến trung tâm thành phố - Chợ Đà Lạt. Villa Hotel Hải Hà có được một vị trí đẹp và đáng để bạn ghé thăm.

Với thiết kế độc đáo, không gian ấm cúng, khung cảnh lãng mạn cùng những tiện nghi - trang thiết bị hiện đại và sang trọng, đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, Villa Hotel Hải Hà sẽ làm vừa lòng quý khách.
Các tiện nghi của Khách sạn
- Điện thoại trong nước và quốc tế.
- Mạng Internet ADSL, WiFi.
- Truyền hình vệ tinh với nhiều kênh Quốc tế đặc sắc..
- Nước nóng, bồn tắm.

Danh Hiệu Đạt Được
- Đạt chuẩn standard
Các dịch vụ Khách sạn cung cấp
- Internet - Điện thoại công cộng.
- Tổ chức Tour Tham quan
- Dịch vụ phục vụ tại phòng theo yêu cầu
- Dịch vụ cho thuê các phương tiện di chuyển
- Dịch vụ giặt ủi
- Bãi đậu xe thuận tiện, an toàn, rộng rãi



Số lượng Phòng : 10 phòng

Douple roomDouple Room ( 2 khách)

Phòng sạch sẽ thoáng mát

Tiện nghi trong phòng

+ Ti vi truyền hình cáp

+ Nước nóng

+ ADSL , wifi

+ Nước Nóng , Bồn tắm.

Gía Phòng : 200.000 VND/ đêm
Two Douple room ( 4 khách)

Phòng rộng thoáng mát,

Tiện nghi trong phòng

+ Ti vi truyền hình cáp

+Nước nóng

+ ADSL , wifi

+Bàn trang điểm
Gía Phòng : 300.000 VND/ 1 Đêm

Phòng Cho 6 khách :


Phòng rộng thoáng mát,

Tiện nghi trong phòng

+ Ti vi truyền hình cáp

+Nước nóng

+ ADSL , wifi

+Bàn trang điểm

Gía phòng :400.000 VND / 1 đêm

no pass
30-06-2009, 07:55
Hề hề, giá mà đọc topic này trước khi đi Đà Lạt tuần rồi thì đỡ được bao nhiêu tiền ăn uống, ở, xem.

Nhưng cũng vì vậy mà có mấy cái chia sẻ với các bạn.

Tui ở khách sạn Như Anh, giá 300K/phòng đôi, sạch sẽ yên tĩnh tuy hơi xa làng xóm và ít người qua lại. KS này ở 33 đường Võ Trường Toản từ đường PHù đổng Thiên Vương quẹo vào (phía sau trường ĐH Đà Lạt). KS chỉ có 6 phòng, thực ra là giống cái villa hơn. có vườn hoa nhỏ, ban công trên lầu nhìn ra 1 cái hồ nhỏ phía sau trường ĐH. Tui có thể ngồi đó uống cà phê cả buổi sáng ngắm không gian xanh tươi rộng rãi và vắng vẻ. Tuyệt hơn nếu mang cái ống nhòm để xem chim chóc xung quanh vì cây cối rất nhiều. Dưới hồ luôn có 1 vài con chim le le (vịt giời) kiếm ăn. Quanh hồ có ít nhất 10 loài chim khác (bao gồm cả chim sẻ và sáo mỏ vàng :-)).

Bà chủ là người SG, kín đáo nhưng cũng khá thân thiện. Để tiện đi lại cho khách, bà chủ cho thuê xe máy giá 70K/ngày, xăng tự mua. KS đón khách từ 4h sáng đến 12h khuya.
View của Villa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=442&pictureid=14029

Ăn sáng: Nếu ai muốn tìm 1 chỗ ăn sáng điểm tâm hồng kông, với khung cảnh có thể nói là tuyệt nhất Đà Lạt thì mời đến nhà hàng MING trên đường Trần Hưng Đạo. Chỉ có điều là phải chịu chi, 1 người trung bình là 100K (39K/mỗi món). Nhà hàng này của KhaiSilk hà nội mà. Nếu chọn được chỗ ở ban công nhà hàng thì có thể ngắm toàn bộ hồ xuân hương và thành phố trong năng sớm (nắng 7-8h AM nhé, vì k mở cửa sớm hơn). Từ đây có thể nhìn thẳng ra sân golf đà lạt bên kia hồ, rồi những ngọn tháp nhà thờ, trường CDSP, tượng phật ngồi. Xa xa là dãy Lang Bian mây trắng giăng giăng. Nhà hàng còn có sân vườn trồng hoa và cây rất đẹp. Ngồi uống cà phê tán gẫu thì hết ý.
Ai có dịp nên tới đó 1 lần (nhất là các bạn đi honeymoon).

View của Ming nhìn ra hồ xuân hương
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=442&pictureid=14030

Trong vườn Ming:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=442&pictureid=14032

backpackr
08-07-2009, 22:06
Theo mình Đà Lạt bây giờ chỉ còn Thung lũng vàng là "Đà Lạt" nhất. Rất thích đoạn đường thông reo từ quầy vé chạy vào cổng khu du lịch Thung lũng vàng. Lần ấy mua vé xong chạy ra chạy vào đoạn đường ấy mấy lần cho thỏa, gió mát rượi lùa trong tóc. Thật là thích!

Vừa ở ĐL về, trước khi đi cũng coi khá kỹ topic của bạn onlydalat, tuy nhiên bạn onlydalat cần update lại thông tin cho đúng thực tế hơn bởi ko phải cái gì ở ĐL cũng đẹp/hay ho như bạn nói, thương mại hóa phá hỏng nhiều thứ phết rồi :). Busy quá chưa kịp viết lách gì, có lẽ thích nhất là cafe Tùng, và phi xe máy qua đèo Prenn, chắc chắn phê hơn cái đoạn đường ngắn tí teo trên kia nhiều :D.

Trường CDSP, ga Đà Lạt, Dalat Palace, Dinh 3, mấy cái nhà thờ đúng là đáng để ghé thăm :).

nhocdenthui
14-07-2009, 16:30
Hôm rồi em đi Đà Lạt ở KS Hải Âu - 23 Nguyễn Chí Thanh (chếnh chếnh KS Châu Âu) thấy khá ok. Phòng 2 giường, 2 người có 150k/ngày. Nếu chọn phòng 304 hoặc 306 thì có thể nằm trên giường, qua cửa sổ nhìn thầy một con dốc đầy hoa. Phía sau KS là đường Ánh Sáng.

Ăn ở Đà Lạt, em đi bao nhiêu chuyến cuối cùng chỉ notes lại mấy chỗ sau:

Ăn sáng
Bún Bò - đường Ánh Sáng (chỗ này bạn Only đã recommend rồi).
Nhưng nên chọn quán Chi (buổi sáng) [trên bảng hiệu ghi chính xác thế], nước lèo ngon, rau ngon, trà gừng ngon. 15k/tô.

Ăn xong có thể sang phía trước quán ăn chè khoai môn. 3k/chén. Thơm lừng và nóng từng kẽ răng :thèm:

Ăn xế
Quán Ốc Nhồi Thịt (33 Hai Bà Trưng).
Quán bán từ 15h-17 giờ.
Các món nên ăn thử: Ốc nhồi thịt, Bò Nướng Vỉ, Mực Nướng Vỉ...
Rẻ cực. 2 người ăn bén nhè, cả beer chừng 200k.

Ăn tối
Quán nướng Anh Đức (cái hẻm xuống khá hiểm, nằm cạnh quán có cái Cối xay gió - gần KS Sài Gòn - Đà Lạt).
Quán có đặc sản Tôm đất nướng, mực nướng, sò huyết nướng, hao với phô mai đút lò... Nước chấm thì là đỉnh cao ;)
Ăn đồ nướng xong có thể ăn thêm lẩu riêu cua.

Ăn khuya
Bánh mỳ xíu mại trên đường Nguyễn Chính Thanh, leo lên cầu thanh khoảng 10 bậc (bên phải KS Hoa Lan).
Có 2 loại cay và không cay. Đôi vợ chồng bán hàng dễ thương cực. 5k/phần ;))

Cafe
Em đi tùm lum cuối cùng vẫn suốt ngày cafe ở Tùng. Em chấm nhất bạc xỉu nóng và ya-ua. Ya-ua ở Tùng ngon đến mức em chén 5 ly :">

Mua sắm
Chợ cũ Đà Lạt. Nếu chịu khó tìm có thể mua được giày dép, túi xách xịn. Nón len "sida" rẻ vô cùng.

Chống chỉ định:
1. Quán Cung Tơ Chiều - cái này hoàn toàn cá nhân, xin lỗi bạn nào yêu quán này.
Nước uống của quán đắt vô lý 60k/ly (đồng loạt như đồng phục)
Cô chủ quán ngày xưa thì thích, bây giờ bày đặt quá. Cô hát không còn hay như lên gân lên cốt phát sợ.

2. Quán lẩu Nhật Vy (em không nhớ ở đường nào nhưng đại loại các chú tài xế taxi hay dẫn đến đây).
Đà Lạt lạnh nên thường dễ thích đồ nóng mới cả rau nhiều vì thế lẩu thường hay được nghĩ đến. Em ăn nhiều nhưng chưa thấy quán nào ngon :(
Chổ Thảo Vy đồ ăn đắt vô lý (cái nồi lẩu 350k), cái gì kêu thêm cũng tính mà lại không ngon. Phục vụ thì như ăn cướp, lườm lườm khách hàng.

Em chỉ mới nhớ đến thế. Lúc nào nhớ thêm em lại notes tiếp :LL

007
14-07-2009, 19:37
Hôm rồi em đi Đà Lạt ở KS Hải Âu - 23 Nguyễn Chí Thanh (chếnh chếnh KS Châu Âu) thấy khá ok. Phòng 2 giường, 2 người có 150k/ngày. Nếu chọn phòng 304 hoặc 306 thì có thể nằm trên giường, qua cửa sổ nhìn thầy một con dốc đầy hoa. Phía sau KS là đường Ánh Sáng.



Định giới thiệu mọi người KS này thì Ắco đã giới thiệu rồi. Ở khá được, sạch sẽ mà rẻ. 007 toàn ở KS này. (c)
Ấp Ánh Sáng phía sau, bên dưới KS là thiên đường ăn uống của nhiều người khi lên Dalat với khẩu vị Huế với nhiều món. Buổi sáng có thể thưởng thức bánh căn, ngồi cạnh bếp than hồng ấm áp, bún bò, bánh nậm lọc o Huệ...
Buổi xế chiều có thể xuống ăn mì quảng chị Xí với rau xắt nhỏ rất ngon. Rất nhiều người Dalat khi về SG mua bánh nậm lọc hoặc mì quảng ở đây mang về đãi bà con.
Sắp đi Dalat, ai muốn thưởng thức thì hú 007 1 tiếng nghen...(beer)
Thèm nhấm nháp 1 ly cafe giữa sương mù Dalat rồi...

onlydalat
15-07-2009, 01:06
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, Only cũng đồng ý với một số điểm bạn nói. Trước đây có một số quán khá hay, nhưng sau một thời gian thì chất lượng bị giảm sút, vì thế tại website của only đã bị xóa đi.
Quán đức chuyên về hải sản tươi sống, Only cũng thích quán này vì hải sản tươi và ngon (so với dalat) tuy nhiên đi dalat mà ăn hải sản biển thì không phải là lựa chọn sáng suốt.
Thêm một quán cũng hay là quán cá hồi đường nam kỳ khởi nghĩa, có món cá tằm (hay cá tầm gì đó) đây là cá nước lạnh do người Nga giúp nuôi tại Dalat, khoảng 500-700K/con và 5-6 người ăn là đủ với nhiều món chế biến rất tuyệt.
(Thực tế chứng minh, tại Dalat tìm quán ăn ngon như ở SG, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng thì hơi hiếm) Các quán Only giới thiệu là ngon so với Dalat thôi.

nhocdenthui
15-07-2009, 16:12
Ồ, mình lại thấy hải sản ở Đà Lạt ngon hơn mới chết chứ :-?

Mình thấy khá tươi, chỉ có cá biển ở Đà Lạt thì không ngon thôi.
Theo các cô ở chợ, nếu ăn cá nên ăn buổi chiều/tối (vì cá chở từ SG lên Đà Lạt là buổi trưa), thường buổi sáng là cá cũ của ngày hôm trước :)

BM
15-07-2009, 18:50
Mình lại hảo cái món bánh bèo số 4, cuối Phan Đình Phùng cắt một ngã tư, quán chỉ bán từ khoảng 4h chiều (!?). Bánh bèo chén đổ bột dày, nhân thịt ướt, trường phái "Quảng Nôm" chính hiệu!

Ở ư: Mình chỉ thích xa cái "lẩu thập cẩm màu" trung tâm chợ càng xa càng tốt, nên có xu hướng chọn ks Công Đoàn, Biệt thự 14 hoặc số 4.

Mình sợ đi Đà Lạt một mình lắm! :(

007
16-07-2009, 09:13
Tặng mọi người 1 tấm hình và 1 bài thơ 007 làm để nhớ Dalat. Tuần sau lại đi rồi...(c)



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=628&pictureid=14916
TRÊN ĐỈNH TÌNH YÊU

Ta tìm ai giữa cao nguyên lộng gió,
Tìm ai giữa lối nhỏ quanh co,
Ta tìm giữa nỗi nhớ tơ vò
Một bóng hồng của ngày xuân lạnh giá.

Ngõ vắng nên thơ vẫn bao chiều qua lại,
Nay êm đềm đến thế phải không em?
Bàn tay nhỏ, nối người nơi xứ lạ
Giữa phố chợ chiều, chẳng thể nào quên.

Hai bóng nhỏ lung linh,
Ghi kỷ niệm trên đỉnh cao thành phố.
Hỏi triết lý nhân sinh

chờ đợi…
Hạnh phục tụi mình giữa những ánh sao xa.(wait)

quanduc
16-07-2009, 10:10
Có Ma Trung chuyển, Ma Tolet và Ma Ti vi phải không anh ??

đi ĐÀ LẠT một mình sợ nhất là mưa , ngồi quán cafe nhìn ra bờ hồ xuân hương , mưa lất phất , nghe nhạc trịnh ,hay bài thành phố buồn đại loại như thế dễ suicide lém phải ko anh . em đi đà lạt thì thix ăn nhậu ở bờ hồ xuân hương . mua 1 cái lẩu mượn luôn cái bếp của quán . và 1 cái thùng giây (để gió ko thổi tắt bếp ) ngồi với nhửng người bạn giữa ko khí lành lạnh của ĐL thì còn gì bằng .đi ĐL nếu muốn nhậu có thể đến quán lẩu dê NGÔ NHƯ KHƯƠNG ( e ko nhớ tên đường rùi ) nấu dê theo kiểu người hoa . đặc biệt có rượu "quéo quéo " do chính ông chủ nấu và ngâm tại nhà uống cực đã , mặc dù mang tên vậy nhưng uống xong và an lẫu dê thì không hề "quéo" như vậy àh .rượu nổi tiếng về khoản ây mà .còn ăn sáng thì mấy quán các bạn kể trên mình cũng đi thử rùi .mình thấy có quán mì quãng nằm sau bến xe ĐL cũng được lắm nhưng ko nhớ tên .hix chỉ biết theo hèm vào thui ạh .

backpackr
16-07-2009, 22:17
Bánh canh: Lối xuống chùa Linh Sơn (có tượng Phật rất to ấy), rẽ phải khoảng 100m, quán rất đông, ăn ngon mà chỉ 13K/bát. Hôm đó em phi xe đạp qua ngó thấy thế là quay đầu lại nhảy vào làm một bát, chính những quán tù mù kiểu này lại hay ngon rẻ, chứ quán nào mà có tiếng rồi thường là ko như mong đợi, khổ thế :D

DELTATONI
21-07-2009, 09:37
Mới vừa dẫn bố mẹ và thằng em đi Đà Lạt xong. Thứ Bảy đi, thứ hai về. Tính sơ sơ cũng tốn hơn 2 chai. Post lên cho anh em tham khảo giá:

* Di chuyển:
- Xe Phương Trang: SG - DL (khứ hồi): 880k cho 04 người. Mà xe PT dạo này đi chậm hẳn. Mất những 8 tiếng cho 1 lượt. Lượt nào đi cũng kẹt ngay đèo Bảo Lộc khoảng nửa tiếng.
- 02 chiếc xe máy: Lấy Sirius, chạy ngon, chở 02 thằng gần 1 tạ rưỡi leo dốc phà phà :D. 120k (hai chiếc)

* Ở:
- KS Trung Nghĩa (Phan Đình Phùng): Phòng 02 giường đôi giá 55k/người/đêm. Phòng rộng, sạch sẽ. Mỗi tội không đẹp lắm, tủ lạnh không có. Ti vi thì nhỏ xíu như đồ chơi trẻ con. Lúc đầu định book khách sạn ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhưng hết phòng vì em đi Thứ bảy, CN :(

* Ăn sáng:
- Phở Bằng: Đường Nguyễn Văn Trỗi, ăn được. Mỗi tội ông bà già nhà em là người Nam nên ăn Phở hơi hướm kiểu Bắc là bảo nhàn nhạt :D
- Quán Tàu Cao chuyên mì Hoành Thánh. Vị vẫn như trước. Khách vẫn đông buổi sáng :D.

* Ăn trưa:
- Cơm Mai Hằng: Nghe mấy bác quảng cáo ngon nhất Đà Lạt nên dẫn gia đình đến ăn thử. Hóa ra là cơm sinh viên. 04 người ăn bét nhè chỉ có 80k. Nhưng thấy quán vắng khách lắm. Có cái quán Không Tên ở đầu đường thì đông khách hơn. Mấy buổi sau thì về ăn ở quán Miền Tây cho nó lành.

* Ăn tối:
- Nem nướng: Định kiếm quán Bà Hùng nhưng lâu quá rồi quên cha nó địa chỉ, ghé đại quán Bà Nghĩa ở Bùi Thị Xuân ngang khách sạn Bluemoon. Quán ăn được, giá 20k/phần. Có bán thêm bánh xèo giá 20k/cái nhưng nó phục vụ chậm quá.
- Tài Ký: Quán ruột lúc còn làm tourguide. Giá vẫn đắt lòi như khi xưa. Gọi 02 thố tiềm, 01 dĩa cơm chiên, 1 cái lẩu cho 04 người. Tổng thiệt hại 430k :D

* Tham quan:
- Nhà em năm nào cũng đi Đà Lạt nên mấy chỗ như thác Datanla, Dinh III, thác Prenn, Vườn Hoa TP thì coi như miễn dến. Chỉ có đi tàu lửa lên Trại Mát (36k/người cả đi về), thăm chùa Linh Phước. Rồi ghé Thiền Viện Trúc Lâm. Phần lớn thời gian là cafe ngắm cảnh, đi chợ mua sắm nên không tốn cho khoản này nhiều. Chỉ có tốn tiền gửi xe máy thôi :D

007
22-07-2009, 16:53
Khach sạn số 4 ở khu biệt thự ga Dalat. Cuối tuần vẫn còn phòng. Gặp chị Lan 0633810925. Ở đây thì cực kỳ yên tĩnh. Khung cảnh đẹp xung quanh. Cuối tuần này lên đó rùi hehhehehe




Em vẫn đang cần thông tin về nhà nghỉ/ks yên tĩnh ạ! :help

007
22-07-2009, 17:50
Mình book ở biệt thự số 7 cùng khu rùi (KS đương sắt). Book chỉ 1 đêm nên giá 280K/3nguoi/phong.
Biệt thự số 4, 14... bình quân khoảng 50/người/đêm.
Chỗ này khung cảnh đẹp, yên tĩnh, lãng mạn thôi. Hơi xa trung tâm nếu đi bộ, cách khoảng 2km. Ít quán ăn gần đó nhưng gần đó có karaoke, quán ăn sáng...


Cảm ơn bác! Nếu bác cũng ở ks đó thì hy vọng cuối tuần cùng bác (beer)

Chỗ này fòng ốc, giá cả ntn ạ? Có xa khu ăn uống k vậy bác?

bấm thêm nút "thanks" là được rồi :D

BM
22-07-2009, 17:54
Mì quảng: ấp Ánh Sáng
Hủ Tíu mỳ: Tàu cao, Phan Đình Phùng
Phở Hiếu: Tăng Bạt Hổ
Đậu nành, xanh, phọng nóng: Tăng Bạt Hổ
Bún Bò: Phù Đổng Thiên Vương
Bánh Mì xíu mại: Gần Ks. Ngọc Lan
....
Bi lớn và đủ "tồn tại"...

chewingum
22-07-2009, 22:40
Các bạn cho mình hỏi khi nào Đà Lạt có mùa hoa dã quỳ vậy? Mình đã lên Đà Lạt một lần rồi, nhưng chưa gặp mùa dã quỳ.

Khi nào Đà Lạt bước vào mùa nắng thì hoa quỳ sẽ nở.

chewingum
22-07-2009, 22:42
Phở Hiếu: Tăng Bạt Hổ
Bún Bò: Phù Đổng Thiên Vương


Phở Việt: Phan Đình Phùng
Bún bò Thiên Trang: Hồ Tùng Mậu

007
23-07-2009, 19:29
Nhiều nhất là tháng 10, kéo dài đến cuối tháng 11. Con đường từ Di Linh lên tới Đức Trọng hoa dã quỳ dày đặc hai bên đường, tha hồ mà ngắm...


Các bạn cho mình hỏi khi nào Đà Lạt có mùa hoa dã quỳ vậy? Mình đã lên Đà Lạt một lần rồi, nhưng chưa gặp mùa dã quỳ.

smallgrass
24-07-2009, 12:55
Đợt rồi em có đi Đà Lạt tiếc là chưa ghé Langbiang, nghe nói đẹp lắm

Còn trẻ thì cũng nên 1 lần lội bộ lên Langbiang, phải nói là lội bộ vì đường được trải nhựa cho xe Jeep chở khách ùi.Đi xe thì nhàn nhưng kém thú vị và thử thách bản thân.Bạn có thể mon men theo đường mòn bên cạnh cho có cảm giác Leo núi ;). Hình như cũng mất hơn 1h mới lên tới nơi,nên mang theo nước uống vì dốc cao liên tục hơi mệt.

Khi lên đến đỉnh nên dùng ốm nhòm mình mang theo để ngắm cảnh chứ thuê mấy cái gắn cố định xem không ngon bằng.Đi theo hướng nhìn thấy Thung lũng vàng sẽ có vài băng ghế để hóng gió, hoặc men xuống đồi nhỏ để hạ trại rất thú vị.

Ngồi trên đỉnh Langbiang,phát nhạc không lời qua điện thoại, làm vài xiên thịt nướng, ly rượu đỏ, sau đó trãi bạc làm 1 giấc rồi xuống núi, bao xì chét xì chít tan biến hết.

backpackr
29-07-2009, 23:30
Có bác nào tìm thấy tung tích chiếc đầu tầu hỏa ở ga Đà Lạt ko? Em đã đi vòng quanh nó 2 vòng, ngõ kỹ từng milimet một :D mà cóc thấy có tí thông tin nào mới cú.

Cái toa thì có một tấm biển nhỏ, ghi rõ xuất xứ No. 112 Maschinenfabrik Esslingen 1930.

007
30-07-2009, 08:19
Thì nó đang nằm ở đó chứ ở đâu nữa. :D
Thật ra còn có 1 chiếc cũ hơn nhưng đã bị mấy bác nhà ta bán lại cho công ty Thụy Sỹ sản xuất đầu máy này để đưa vào viện bảo tàng.
Nghe đồn chủ tịch công ty này đã rơi lệ khi tìm được một trong những đầu máy cổ nhất của công ty còn sót lại tại Dalat.
:(


Có bác nào tìm thấy tung tích chiếc đầu tầu hỏa ở ga Đà Lạt ko? Em đã đi vòng quanh nó 2 vòng, ngõ kỹ từng milimet một :D mà cóc thấy có tí thông tin nào mới cú.

Cái toa thì có một tấm biển nhỏ, ghi rõ xuất xứ No. 112 Maschinenfabrik Esslingen 1930.

KoBoldTM
14-08-2009, 20:23
Đà Lạt, nhớ tháng 8 năm trước, 2 đứa như dân 'biết rồi', vác 1 xe wave cùi chạy vào Thung lũng vàng, cứ đường là đi, tý xíu nữa lạc sang BMT nhỉ :)

Thích không khí lãng đãng buổi sáng và đêm của Đà Lạt, đủ lạnh để cần hơi ấm. Đà Lạt cũng lắm duyên nợ, biết đâu ngày nào đó đổi ý về đấy sinh sống thì sao nhỉ :)

Đà Lạt lên lần nào cũng phải ghé Amorphis, cũng như mọi quán cafe rock như mọi nơi nhưng Amorphis khác, khác khi phải đi xuống 'hầm', ly cafe cũng đậm hơn, nhạc cũng 'nặng' hơn, nhưng giờ thì Amorphis còn đâu...

Miên Nữ
21-08-2009, 12:29
Khi nào Đà Lạt bước vào mùa nắng thì hoa quỳ sẽ nở.

Hoa Đà Lạt, có những loại nở quanh năm như thạch thảo, cúc mắt bò (cúc Marguaritte), tường vi, hoa rạng đông, cẩm tú cầu... Lại có những loại nở theo mùa, nhưng mùa nào cũng là mùa của một loại hoa nào đó, thành ra gần như quanh năm đều là những mùa hoa bất tận. Vừa rực rỡ anh đào tháng Giêng tháng Chạp, trắng xóa hoa ban sang đến tháng 3, tháng năm nhà ai có trồng quỳnh sẽ thấy hoa nở từ đêm đến sáng, mùa thơm quánh trong sương, tầm tháng 6, 7, 8... những tháng hè là mùa du khách lên ĐL nhiều nhất nhưng lúc này thật tiếc hoa đào hoa ban đã tàn mà mimosa, quỳ chỉ loe hoe nở.

Cho nên cũng như đi Tây Bắc lý tưởng nhất là tầm tháng 9 mùa vàng và khoảng trước - sau Tết đào mận nở, lên ĐL nên đi hoặc là tháng 10, 11 - mùa mimosa và quỳ vàng rực rỡ. Mimosa của Đà Lạt nhỏ chút xíu ko bằng một phần của mimosa bên Tây, nhưng ai đã quen rồi cũng thấy to hơn là không đẹp bằng :D. Hoặc tháng Chạp - tháng Giêng, mai anh đào và trạng nguyên nở rộ. Trạng nguyên ở Đà Lạt cao to vạm vỡ, hoa đỏ thắm cánh dài. Lên ĐL những tháng này, đi dọc những con đường nhỏ 2 bên còn nhà gỗ, hàng rào gỗ, đường đất đỏ cỏ mọc đầy và dã quỳ nở vàng hàng rào, trạng nguyên nở đỏ rực trên mái nhà cảm giác rất yêu thành phố này.

Với mật độ chặt cây xây nhà nhiều như hiện nay, thông và hoa thật sự là đang dần dần hết. Bây giờ lên ĐL khó mà tìm được con đường nào còn hoa quỳ nở bò ra láng hết cả mặt đường, khiến người đi phải nhón nhén từng bước chân mà tránh như cách đây khoảng 10 năm. Những cung đường nổi tiếng "con đường hoa vàng" như đường từ Đà Lạt ra đèo Xông Pha đi Phan Rang, sang Đắc Lắc giờ cũng không còn nhiều hoa nữa. Mặc dù các nhà vườn, khu du lịch đang đưa về trồng thêm nhiều loài hoa lạ, nhưng ĐL thật sự là thành phố hoa ko fải do các công viên, khu du lịch hay vườn kiểng. Mà chính là vì quỳ, mimosa, thạch thảo, cúc dại, cỏ hồng (bạn đã nghe bài "Thung lũng hồng" chưa?) hay những vạt bồ công anh một sáng thức dậy đã xòe bung nụ tơ trắng..., chính là những loài hoa cỏ đó, có thể mọc ở bất cứ một góc phố vạt cỏ nào mới là Đà Lạt.

Miên Nữ
21-08-2009, 22:25
Hoa này trồng ở đau vậy bạn?

:) Trồng nhiều nhất ở hai bên đường Trần Phú đó, đoạn từ bùng binh Đài Truyền hình qua đến UBND tỉnh và trải dài xuống qua khỏi nhà thờ Con Gà.

Hoa ban cũng có nhiều điều thú vị. Hoa này, có nhiều màu hơi khác nhau một chút, đều thuộc chi Ban, còn gọi là chi móng bò. Ở VN, có 2 loại phổ biến là móng bò/ban trắng (còn gọi là móng bò nhọn) trồng nhiều trước ở Tây Bắc, nay ở HN, Sài Gòn và Đà Lạt đã trồng nhiều; và móng bò hồng (một số tỉnh miền Trung còn gọi là lan hoàng hậu).

Ở ta, ấy là loại hoa dễ trồng dân dã, hoa ban gợi lên một vẻ gì đó rất sơn cước do trồng nhiều ở vùng núi. Nhưng ở Hongkong, hoa ban có tên tàu là dương tử kinh, là quốc hoa của họ. Bạn có thể thấy hình bông hoa dương tử kinh được khắc trên quốc huy, quốc kỳ và các biểu tượng mang tính lãnh thổ khác của Hongkong. Có một lần, MN đọc trên blog của một bạn sang Hongkong biết đấy là quốc hoa của họ, xong về lại VN nhờ cái ấn tượng quốc hoa đi vào Tao đàn SG thấy có trồng cây hoa móng bò "giống" quá bèn chụp hình đưa lên so sánh và băn khoăn tự hỏi tại sao VN lại có thể có được loài quốc hoa của Hongkong, các bloggers khác vào comment tranh luận xôn xao cả lên như phát hiện mới. Nhưng bạn ơi, hoa cỏ của đất trời làm gì có biên giới, dù có cả hàng chục cái tên từ khoa học hay dân dã.

Hình hoa ban, mình chụp ở đầu đường Trần Phú, Đà Lạt:


https://i265.photobucket.com/albums/ii213/Chouchou_Q/24-Hoa-ban-Da-lat.jpg

007
25-08-2009, 10:48
Vài hình hoa Dalat vừa chụp được bằng máy lởm :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=628&pictureid=16525

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=628&pictureid=16522

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=628&pictureid=16524

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=628&pictureid=16537

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=628&pictureid=16530


Hoa Đà Lạt, có những loại nở quanh năm như thạch thảo, cúc mắt bò (cúc Marguaritte), tường vi, hoa rạng đông, cẩm tú cầu... Lại có những loại nở theo mùa, nhưng mùa nào cũng là mùa của một loại hoa nào đó, thành ra gần như quanh năm đều là những mùa hoa bất tận. Vừa rực rỡ anh đào tháng Giêng tháng Chạp, trắng xóa hoa ban sang đến tháng 3, tháng năm nhà ai có trồng quỳnh sẽ thấy hoa nở từ đêm đến sáng, mùa thơm quánh trong sương, tầm tháng 6, 7, 8... những tháng hè là mùa du khách lên ĐL nhiều nhất nhưng lúc này thật tiếc hoa đào hoa ban đã tàn mà mimosa, quỳ chỉ loe hoe nở.
...

Với mật độ chặt cây xây nhà nhiều như hiện nay, thông và hoa thật sự là đang dần dần hết. Bây giờ lên ĐL khó mà tìm được con đường nào còn hoa quỳ nở bò ra láng hết cả mặt đường, khiến người đi phải nhón nhén từng bước chân mà tránh như cách đây khoảng 10 năm. Những cung đường nổi tiếng "con đường hoa vàng" như đường từ Đà Lạt ra đèo Xông Pha đi Phan Rang, sang Đắc Lắc giờ cũng không còn nhiều hoa nữa. Mặc dù các nhà vườn, khu du lịch đang đưa về trồng thêm nhiều loài hoa lạ, nhưng ĐL thật sự là thành phố hoa ko fải do các công viên, khu du lịch hay vườn kiểng. Mà chính là vì quỳ, mimosa, thạch thảo, cúc dại, cỏ hồng (bạn đã nghe bài "Thung lũng hồng" chưa?) hay những vạt bồ công anh một sáng thức dậy đã xòe bung nụ tơ trắng..., chính là những loài hoa cỏ đó, có thể mọc ở bất cứ một góc phố vạt cỏ nào mới là Đà Lạt.

dalyhuong
29-08-2009, 01:27
Hic, pà kon tư vấn giúp em với. Em tính đi Đà lạt, nhưng bị "bắt" ở lại nhà người thân. Làm sao có thể tự khám Đà Lạt nhể? Em cũng tính đi xe máy 1 mình phiu diu ĐL. Em thích cảnh thiên nhiên của Đà Lạt.
Nếu đc, các cuộc khám phá của em sẽ chỉ có thể đi về trong ngày thôi. Chắc hok đc ở lại các lán trại của người dân tộc.
À, em có ý định, ở lại tu tập vài ba ngày ở tu viện Bát Nhã, thăm thú Bảo Lộc luôn. (Chiêu này, thì phải nhờ người thân ở ĐL phối hợp giúp đỡ).
Roài, chắc chắn xuống Đức Trọng 2 ngày. (ở đây, chắc em hok đc người thân giúp đỡ để trốn đi chơi đâu). Có khu rừng rú nào gần khu vực nhà hàng Nam Giang ko nhể?
Cái vụ đi Hỏa xa ở ĐL, đến Trại Mát, có được xuống ngắm cảnh hok? hay là chỉ ngồi mãi trên tàu suôuts chặng đường đi?
Pà kon có thâm niên, tư vấn giúp em nhá.

Em mới gia nhập Phươt, hok biết cái list của kí hiệu mặt cười chỗ nào nhể?

lang_phong
02-09-2009, 17:36
Bát Nhã dạo này không vào được đâu bạn ơi.Sau vụ lộn xộn ở đó ít người vào lắm. Không biết dạo này ổn chưa . Muốn đến Bát Nhã chắc bạn phải chờ lâu nữa. Ở Bảo Lộc thì bạn có thể đi thăm Damri, suối Đá Bàn, ...Còn ở Đà Lạt thì nhiều chỗ lắm, bạn có xe máy thì tha hồ đi. Ở Đức Trọng nếu bạn muốn đi rừng thì có nhiều rừng lắm, nhưng phải có người dẫn đường cơ. Ở gần Nam Giang nếu bạn thích thì có thể đi thăm hồ Đại Ninh. Mùa này hồ cạn nước nhưng chạy xe xuống lòng hồ chơi cũng thú vị lắm (c). Chỗ này máy anh bên http://vnphoto.net hay đến săn ảnh lắm. Mời bạn xem một số ảnh hồ Đại Ninh của LyLong (http://vnphoto.net )
https://www.vnphoto.net/data/p10/3604_01_5863.jpg

https://www.vnphoto.net/data/p13/3604_02_9066.jpg

https://www.vnphoto.net/data/p12/3604_03_214.jpg

dalyhuong
04-09-2009, 02:05
Ý, ở Hồ Đại Ninh cách nhà hàng Nam Giang khoảng bao nhiêu cây vậy? đi trong ngày thông thả chứ bác nhể?
@Bác Walk: sao phải cẩn thận vậy bác, có "điểm đen" hả? Nghe lời bác, em dời ngày đi luôn (chị em cũng bảo, khi nào miền trung mưa thì lên đây tránh mưa vài ngày, ảnh đẹp nữa, đi mùa hè là ngồi nhà cả ngày )
Em đi hồ Đại Ninh và thác Ponguar ở Đức Trọng vậy. Mô tả thêm thông tin đường đi cho em về thác Ponguar và Hồ ĐN nha.
Chơi ở Bảo Lộc 1 ngày hết ko Pà kon, Sáng lái xe máy đi, chiều lái xe máy về?
Còn cái vụ đi tàu hỏa ấy, có đc dừng chân xem cảnh hok bạn ? (bố tớ bảo, đi xuống trại Mát chỉ 10 km à, hok biết đúng hok nữa)
Khoảng tầm cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 11 có bác nào đi du hi Đà Lạt, thì alo cho em đi theo các bác tour trong ngày nhá?
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ em rất nhiều.

lang_phong
06-09-2009, 21:30
Từ Nam Giang tới Đại Ninh cỡ 6km đó bạn, nằm trên đường đi PongGuar luôn. Sáng bạn đi PongGuar, tầm khoảng 2h từ Pongguar chạy ra ghé Đại Ninh chụp hình, chiều tiện chụp Hoàng Hôn trên hồ là ok nhất rồi. Đi từ Đức Trọng xuống thì không có đèo gì đâu bạn, đường đẹp, chỉ sợ phóng nhanh quá bị bắn tốc thui :D
Không biết bạn đi Bảo Lộc định đi những đâu, nếu bạn ở Bảo Lộc luôn thì 1 ngày bạn có thể đi tham Bát Nhã và Dambri đấy (Theo như bạn dibui1minh nói thì Bát Nhã hiện nay đã vào được - lâu rồi mình không ghé nên không biết)

Xe lửa đi Trại Mát chạy suốt bạn àh, nhưng ngồi trong toa xe bạn có thể chụp nhiều ảnh lắm, tại xe chạy chậm mà, đến Trãi Mát nó dừng lại 1 tiếng cho bạn tham quan đó.

007
07-09-2009, 11:34
Tàu hỏa thì sẽ dừng ở Trại Mát 30p hay 45p gì đấy. Ở đó cũng chẳng có gì để đi loanh quanh. Chỉ thú vị vì là đi tàu hỏa cổ thui.

Ký hiệu mặt cười nếu không thấy bên tay phải thì nhấn vào advance là thấy đủ loại mặt luôn.
Chúc bạn có chuyến du hành Dalat vui vẻ. (beer)



Cái vụ đi Hỏa xa ở ĐL, đến Trại Mát, có được xuống ngắm cảnh hok? hay là chỉ ngồi mãi trên tàu suôuts chặng đường đi?

Em mới gia nhập Phươt, hok biết cái list của kí hiệu mặt cười chỗ nào nhể?

NRNF
07-09-2009, 14:39
Nhà hàng Tomato đầu đường Sương Nguyệt Ánh hơi bị ngon nhé. Họ có rượu linh chi hâm nóng ( giống tụi Hàn Xẻng), Gà nướng giòn, lẫu lươn, tàu hủ sốt chua ngọt hơi bị lạ mà ngon, ăn lúc trời mưa thì tuyệt cú mèo.

Walkman
08-09-2009, 08:04
Ý, ở Hồ Đại Ninh cách nhà hàng Nam Giang khoảng bao nhiêu cây vậy? đi trong ngày thông thả chứ bác nhể?
@Bác Walk: sao phải cẩn thận vậy bác, có "điểm đen" hả? Nghe lời bác, em dời ngày đi luôn (chị em cũng bảo, khi nào miền trung mưa thì lên đây tránh mưa vài ngày, ảnh đẹp nữa, đi mùa hè là ngồi nhà cả ngày )
Em đi hồ Đại Ninh và thác Ponguar ở Đức Trọng vậy. Mô tả thêm thông tin đường đi cho em về thác Ponguar và Hồ ĐN nha.
Chơi ở Bảo Lộc 1 ngày hết ko Pà kon, Sáng lái xe máy đi, chiều lái xe máy về?
Còn cái vụ đi tàu hỏa ấy, có đc dừng chân xem cảnh hok bạn ? (bố tớ bảo, đi xuống trại Mát chỉ 10 km à, hok biết đúng hok nữa)
Khoảng tầm cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 11 có bác nào đi du hi Đà Lạt, thì alo cho em đi theo các bác tour trong ngày nhá?
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ em rất nhiều.
Đầu năm nay có vụ lật tai nạn thảm khốc trên Đại Ninh làm chết 09 người Nga và 01 người Việt.
Sau vụ lật xe đấy vài ngày thì mình có đi qua đấy và nhìn lại hiện trường, quả thực, đèo này cũng khá hiểm trở với những khúc cua chết người đấy bạn. Khi xe của tớ đang lên dốc thì nổ lốp. Ơn trời! Chỉ là lên dốc.
Nói chung, qua đèo cứ là phải cẩn thận,:T

Walkman
10-09-2009, 08:22
@Walkman: Hic, chắc đèo Đại Ninh và Hồ Đại Ninh khác chứ. Em thấy Đèo Đại Ninh xa mà, trên đường đi xuống Nha Trang.

Đèo Đại Ninh nối liền hai tỉnh Bình thuận - Lâm đồng, nếu không nhầm thì phía đông con đèo thuộc huyện Bắc bình, BT, phía tây thuộc Đức trọng, LĐ.
Hồ thuộc huyên Đức trọng, lấy nước chính từ hai con sông Đa Nhim và sông Đa Queyon. Với số liệu thuỷ văn thống kê cho lưu vực các dòng sông thì ở miền Trung, Tây Nguyên nước sẽ về bắt đầu từ giữa cuối tháng 10.

lang_phong
11-09-2009, 00:18
Uhm! Đi từ Đức Trọng xuống hồ Đại Ninh không qua đèo Đại Ninh đâu bạn! Chỉ có đi Đức Trọng - Bình Thuận thì mới qua đèo này.
Đi đường thì bạn thấy ngay Hồ Đại Ninh àh, còn thác PongGuar thì hem có bản chỉ dẫn nào hết, bạn hỏi đường hoặc kiếm ai đó dẫn đi vậy.
Bát Nhã thì tình hình hiện nay hơi phức tạp, giải tán hay không thì chỉ là tin đồn và chưa chắc chắn đâu bạn (Mình nghĩ là ko giải tán đâu). Nhưng bạn chỉ nên vào tham quan rồi ra, không nên ở lại. Nhớ hỏi tình hình ở đó trước khi vào nhá.

giangluat
11-12-2009, 14:30
:) Trồng nhiều nhất ở hai bên đường Trần Phú đó, đoạn từ bùng binh Đài Truyền hình qua đến UBND tỉnh và trải dài xuống qua khỏi nhà thờ Con Gà.

Hoa ban cũng có nhiều điều thú vị. Hoa này, có nhiều màu hơi khác nhau một chút, đều thuộc chi Ban, còn gọi là chi móng bò. Ở VN, có 2 loại phổ biến là móng bò/ban trắng (còn gọi là móng bò nhọn) trồng nhiều trước ở Tây Bắc, nay ở HN, Sài Gòn và Đà Lạt đã trồng nhiều; và móng bò hồng (một số tỉnh miền Trung còn gọi là lan hoàng hậu).

Ở ta, ấy là loại hoa dễ trồng dân dã, hoa ban gợi lên một vẻ gì đó rất sơn cước do trồng nhiều ở vùng núi. Nhưng ở Hongkong, hoa ban có tên tàu là dương tử kinh, là quốc hoa của họ. Bạn có thể thấy hình bông hoa dương tử kinh được khắc trên quốc huy, quốc kỳ và các biểu tượng mang tính lãnh thổ khác của Hongkong. Có một lần, MN đọc trên blog của một bạn sang Hongkong biết đấy là quốc hoa của họ, xong về lại VN nhờ cái ấn tượng quốc hoa đi vào Tao đàn SG thấy có trồng cây hoa móng bò "giống" quá bèn chụp hình đưa lên so sánh và băn khoăn tự hỏi tại sao VN lại có thể có được loài quốc hoa của Hongkong, các bloggers khác vào comment tranh luận xôn xao cả lên như phát hiện mới. Nhưng bạn ơi, hoa cỏ của đất trời làm gì có biên giới, dù có cả hàng chục cái tên từ khoa học hay dân dã.

Hình hoa ban, mình chụp ở đầu đường Trần Phú, Đà Lạt:


https://i265.photobucket.com/albums/ii213/Chouchou_Q/24-Hoa-ban-Da-lat.jpg

Ảnh này chụp ngay cây Móng Bò trắng của nhà mình trồng, mái nhà cũng của nhà mình luôn

Đính chính là đầu đường Hồ Tùng Mậu nhé;)

Papa bảo ngoài Huế gọi là hoa Vương Hậu

giangluat
22-12-2009, 18:04
Các bạn góp ý cho mình tour đi từ tối thứ 6 đến sáng thứ 2 với. Mình đang định thứ bảy buổi sáng thì đi tàu lửa, đi vườn hoa. Buổi chiều đi thung lũng vàng và leo Langbiang. Sáng CN thì chạy xuống Bảo lộc tham quan thác Dambri, chiều ghé hồ Tuyền Lâm. Buổi tối thứ 7 thì có thể tham gia đêm văn hóa cồng chiêng được không ạ? Cuối tuần là lên đường rồi, giúp mình với :)
Đi tàu lửa và vườn hoa chỉ mất chừng 60 phút là tối đa, bạn nên tranh thủ ghé qua Đại học Dalat, Tháp Chuông (nay là CĐSP Dalat) chụp hình rất hay

Buổi chiều đi thung lũng vàng và leo Langbian, ở đây là leo lên đỉnh bằng có nhà hàng hay đỉnh nhọn? Nếu là đỉnh bằng thì kịp, đỉnh nhọn sẽ không đủ sức

Đi Bảo Lộc coi như là đến điểm giữa TPHCM và Dalat rồi, bạn liệu sức lực có kịp recover lại không. Tính ra đi về lại hồ Tuyền Lâm là bạn đi hơn 200km ;) đó

Về vụ văn hóa cồng chiêng thì mình không rõ lắm, mong các bạn khác tư vấn giúp bạn ấy

giangluat
22-12-2009, 18:07
Em muốn đi xe khách từ Pleiku- Đà Lạt mà không biết đi xe của nhà xe nào, địa chỉ và số liên lạc nữa. Các bác tư vấn giúp em với.
cảm ơn các bác

Mình chưa đi lần nào, thấy bên webtretho có bạn tư vấn nè

ừ Pleiku đi Đà Lạt bạn có thể đi các nhà xe như Thành Công, Vản Hùng nhưng ok nhất là nha xe Tuấn Anh. bạn hay gọi tới SDT nhà xe này tại Đà Lạt nhé 0633823870. Xin lỗi bạn vì mình kô có số đt và địa chỉ nhà xe này bên kia,bạn gọi tới số đó nhé và hỏi chi nhánh bên Pleiku,họ sẽ tới đón bạn. Chúc bạn có xe để sang Đà Lạt
Trả Lời Với Trích Dẫn

hi.vietbalo
23-12-2009, 18:19
Ăn gì ở Đà Lạt (http://www.vietbalo.vn/Du-Lich/5/2494/An-gi-o-Da-Lat/)

Ăn gì ở Đà Lạt ? Một câu hỏi thường gặp của khách du lịch khi đến với Đà Lạt. Ẩm thực Đà Lạt có thể tuy không phong phú, đa dạng bằng các thành phố du lịch khác, nhưng có cái đặc trưng rất riêng của thành phố cao nguyên này.


https://farm3.static.flickr.com/2106/2484720799_33594bdd05.jpg

Với địa hình đất đỏ, khí hậu tươi mát quanh năm, thích hợp trồng với các loại nông sản : rau, cải, củ dền , cà rốt, khoai tây….. , các loại đặc sản này được nhà vườn bán tại chợ Đà Lạt, để du khách mua về làm quà, hoặc được các nhà hàng, quán ăn địa phương chế biến thành món ăn đặc sản, phục vụ du khách ngay tại phố núi Đà Lạt.

Vài món ăn phổ biến tại Đà Lạt: Phở gà, Miến Gà, Bún Bò, Mì Quảng …. Và để lai rai với bạn bè thì có dê nướng, cari dê, lẩu dê…. Điều thú vị là dù bạn chọn bất kỳ món nào cũng được “Miễn phí” dĩa rau xà lách tươi ngon, tạo thêm hương vị ẩm thực rất riêng của thành phố Đà Lạt.


https://farm3.static.flickr.com/2219/2484721149_c397a44d95.jpg?v=0
Salad trộn dầu dấm là món không thể thiếu ở Đà Lạt

Vietbalo xin giới thiệu vài địa chỉ quán ăn ở Đà Lạt, dành cho khách du lịch Balô Đà Lạt:
Phở Gà, Phở Bò: phở Tùng, phở Bắc Hương phở Hiếu nằm xung quanh khu Hoà Bình, gần chợ Đà Lạt. Phở Hoàng Văn Thụ, phở Quang đường Hà Huy Tập. Phở Hà Nội đường Hải Thượng . Phở Vi đường Trần Quý Cáp ….
Và còn nhiều quán phở khác nằm gần khách sạn trên đuờng 3/2, Bùi Thị Xuân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa….

Bún Bò, Mì quảng: dân giả nhất là khu gần bến xe Tùng Nghĩa (bến xe cũ), nhiều hàng quán bún bò, mì quảng, cháo vịt đuợc bán với giá bình dân ( khỏang 10.000 đ/tô ). Cao cấp hơn, du khách có thể ghé quán Bún bò 44 Hùng Vương và quán Bún Công đường Phù Đổng Thiên Vương- một địa chỉ được chuyền tay của những du khách đi trước.

Món Dê: Phải kể đến quán dê ở số 05 Hồ Xuân Hương, kế đến là quán dê Ngân - số 32C Hai Bà Trưng,sau đó là quán Phú - đường Hoàng Diệu hay một số quán nhậu bình dân ở đường Lê Quý Đôn (khu Ba Toa). Với đặc sản chính là thịt dê, chế biến các món: dê nướng, lẩu dê, rượu tiết dê rất thích hợp để bạn bè lai rai dưới khí trời se lạnh…

Một địa chỉ mà du khách có thể thưởng thức tất cả món ngon Đà Lạt mà không cần phải di chuyển tìm quán là Khu ẩm thực trên lầu ở chợ Đà Lạt. Một “tiệc Buffet” bình dân với đầy đủ món ăn ở Đà Lạt, với giá bình dân. Đặc biệt, có món chay, phục vụ cho khách đi hành hương, viếng chùa ở Đà Lạt. Nếu là nguời Việt Nam, thì bạn đừng ngạc nhiên khi thấy vài du khách nước ngoài xuất hiện ở đây, họ cũng xem, chọn món ăn thành thạo không kém gì người Việt chính gốc.

Thật là thiếu xót khi bỏ qua món sữa đậu nành nóng Đà Lạt. Món này phổ biến đến mức bạn có thể nhìn thấy chổ bán ở khắp khu vực quanh chợ Đà Lạt. Giá rất bình dân khoảng 3.000 đ/ly. Góp thêm phần phong phú là sự cộng thêm của sữa đậu xanh, sữa đậu phụng. Tất cả đều có thể uống nóng hoặc uống với đá. Ngoài ra bạn có thể thưởng thức cảm giác cafe Đà Lạt thật thú vị là lạ.

Bức tranh ẩm thực món ngon Đà Lạt không ngừng dài thêm với sự khám phá của khách du lịch Balô gần xa. Nguồn ẩm thực dồi dào đã làm đáp ứng đủ năng lượng cho chuyến khám phá dài ngày ở thành phố cao nguyên xanh Đà Lạt.


Cần thêm thông tin tư vấn xin liên hệ Vietbalo ( miễn phí 24/7 )
YM: hi.vietbalo
Email: [email protected]
Hotline: 0937 076 819

Vietbalo.vn

dalathotel
24-12-2009, 16:52
Được ví như một Tiểu Paris, Đà Lạt mộng mơ và nên thơ nhờ cái lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm và những dải rừng thông bao quanh thành phố.

Điểm đến tại Đà Lạt:

Hồ Than thở:

Đà Lạt có thác Cam Ly, có hồ Than Thở người đi sao đành

Hồ ở cách trung tâm thành phố 6km về hướng Chi Lăng. Thời Pháp, tên hồ là Las des Soupirs. Sau 1976 còn có tên là hồ Sương Mai, nhưng du khách vẫn gọi là hồ Than Thở.

Trước đây chung quanh hồ là rừng thông. Du khách có thể đi bộ hoặc đi ngựa trên những thảm cỏ xanh rì, nghỉ chân ở những nhà dù mái tranh đơn giản ngắm nhìn những giò phong lan rực rỡ toả ngát hương thơm.

Tại điểm hồ Than Thở có một đôi cây thông yêu nhau rất lạ ở phía Bắc của hồ tạo thành một đôi “tình nhân” thông quấn quýt bên nhau không rời và du khách có thể đến đó chụp hình lưu niệm.

Đồi thông ở hồ Than Thở dường như cũng đẹp hơn các nơi khác vì thông thưa hơn, cao đều hơn nên khi ánh nắng mặt trời rọi xuống ngả bóng trên thảm cỏ rất đẹp.

Đồi Mộng Mơ

Một khu sinh thai mới của Đà Lạt. Nằm cách trung tâm thành phố đà lạt 4 km trên đường phù đổng thiên vương tới mai anh đào(đi thung lũng tình yêu).

Đồi mộng mơ là điểm dừng chân mới đầy hứa hẹn trong cuộc hành trình của quý khách tại thành phố cao nguyên thơ mộng.

Thung lũng Vàng

Một khu du lịch mới được đưa vào khai thác chưa lâu: thung lũng vàng tọa lạc bên hồ Đankia - suối Vàng, cách thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khoảng 15 km theo hướng Tây Bắc.

Với tổng diện tích trên 170 ha, thung lũng vàng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách, là khu du lịch sinh thái đúng nghĩa với bạt ngàn thông xanh, hoa, cỏ và đá.

Đỉnh Langbiang

Nằm ở độ cao 2.169 m so với mặt biển, Langbiang ẩn chứa trong mình truyền thuyết về một tình yêu say đắm, vượt ra ngoài lễ giáo phong kiến. Langbiang còn được ví như "nóc nhà" của Cao nguyên Lâm Viên, nóc nhà Đà Lạt, là chốn lý tưởng để du khách tận hưởng những cảm xúc bồng bềnh, là nơi mà bao lữ khách khát khao chinh phục, khám phá những bất ngờ và thoả thú phiêu lưu, tang bồng.

Hồ Tuyền Lâm

Hồ Tuyền Lâm nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km về hướng nam.

Hồ Tuyền Lâm rộng hơn 360ha, là địa điểm thích hợp cho các hoạt động thể thao, leo núi, chèo thuyền, câu cá.

Từ một thung lũng hoang vu ở độ cao hơn 1.000m so với mặt biển, hồ Tuyền Lâm đã được cải tạo thành điểm nghỉ mát lý tưởng của vùng cao. Hồ nằm cách Ðà Lạt 5km, gọn gàng giữa rừng thông mênh mông và dòng suối tía huyền thoại. Mùa khô ở vùng này kéo dài 6 tháng, không một hạt mưa, nhưng lòng hồ vẫn đầy ắp nước. Mặt hồ quanh năm xanh biếc, hiếm khi có sóng lớn.


(Bài đã bị xóa phần quảng cáo)
LỜI NHẮN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:
Yêu cầu bạn không dùng cách này để quảng cáo dịch vụ! Diễn đàn có box riêng để phục vụ bạn với mục đích đó!

zozophonglan
30-12-2009, 17:11
Tình hình là em và bạn thân em quyết định làm chuyến du lịch Đà Lạt, Nha Trang( 4 ngày, 3 đêm). Khởi hành từ HN lúc 12h5' ngày 08/01 đến Đà Lạt. Em ở Đà Lạt đến chiều thứ 7 hoặc cùng lắm là sáng CN rồi đi Nha Trang để thứ 2 bay về HN lúc 9h30.
Em tham khảo thì có quá nhiều nơi tại Đà Lạt để đi, giờ mông lung quá ạ không biết nên đi đâu trước tiên và lịch trình như thế nào cả? Các bác có thể tư vấn giúp em xem nên đi những địa điểm nào ko ạ?

Em cũng đã gọi điện lên khách sạn Như Anh thì họ báo giá phòng là 300k/1 phòng.
Có khách sạn nào có giá rẻ hơn ko ạ tại vé máy bay của em đặt đắt quá rùi giờ tiết kiệm được chút nào hay chút đó ạ :D.

Cảm ơn các bác rất nhiều.

unique_mygirl
31-12-2009, 00:28
Tình hình là em và bạn thân em quyết định làm chuyến du lịch Đà Lạt, Nha Trang( 4 ngày, 3 đêm). Khởi hành từ HN lúc 12h5' ngày 08/01 đến Đà Lạt. Em ở Đà Lạt đến chiều thứ 7 hoặc cùng lắm là sáng CN rồi đi Nha Trang để thứ 2 bay về HN lúc 9h30.
Em tham khảo thì có quá nhiều nơi tại Đà Lạt để đi, giờ mông lung quá ạ không biết nên đi đâu trước tiên và lịch trình như thế nào cả? Các bác có thể tư vấn giúp em xem nên đi những địa điểm nào ko ạ?

Em cũng đã gọi điện lên khách sạn Như Anh thì họ báo giá phòng là 300k/1 phòng.
Có khách sạn nào có giá rẻ hơn ko ạ tại vé máy bay của em đặt đắt quá rùi giờ tiết kiệm được chút nào hay chút đó ạ :D.

Cảm ơn các bác rất nhiều.

Nếu bạn không ngại xa trung tâm thì thử liên hệ khách sạn Duong Sat : http://www.saigonhoaxa.vn/mainpage/hotel.php?l=2&id=7 nó có mấy cái BT giá thành từng BT khác nhau. Đi xe máy mấy có 2 -3 phút là tới chợ trung tâm :D

hoac liên hệ trực tiếp BT số 4 , 0633810925 . bữa mình liên hệ số này thì có 120k/2 người/đêm thui (nghe các bạn khác nói có 100k ah) cách đây tầm 2 - 3 tháng , tuy nhiên điều kiện vật chất không tốt lắm. Theo mình đánh giá là hơi dơ + phòng tắm chung (2 phòng chung 1 cái phòng tắm), 1 sao mà :) Được cái thú là ở Biệt Thự kiểu xưa , khá đẹp. Thuê xe máy tại chỗ 70k/ngày/ giử xe qua đêm luôn.

Mấy BT khác như 14 theo các bạn khác là vật chất khá hơn nhưng cũng mắc hơn :shrug:

cathy9001
06-01-2010, 00:53
Bác nào cần thuê xe máy thì liên hệ số 0983015179 gặp Anh Thành nhé, anh ấy rất chu đáo, phục vụ tận tình lắm.

Red_Dao
25-01-2010, 23:20
Theo em ăn uống ở Đà Lạt có 1 chổ xuất sắc + 01 chổ ko đủ xuất sắc nhưng cũng thuộc hàng ăn 1 lần khó quên
Đó là Cơm gà Phan Rang, số 15 đường Trần Nhật Duật và bánh mì Liên Hoa dốc 3/2
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=910&pictureid=26470
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=910&pictureid=26469
Em là tín đồ của cơm gà nên đi đâu em cũng tìm ăn cơm gà, ở Sài Gòn những quán cơm gà như :hải nam, thượng hải, hồng phát, hồng xương, bà Luận tam kỳ, cơm gà 16, đông nguyên, Cơm gà xối mỡ Lão Hương Thôn...đều có dấu răng em.Ra Tam Kỳ em cũng tìm ăn cơm gà, ra Phan Rang cũng ghé Khánh Kỳ nhiều lần, nhưng em ko hiểu sao cái hương vị cơm gà Phan Rang ở Đà Lạt lại đeo bám em, làm em nhớ nhung nhiều nhất.
Em nhớ cô chủ quán tâm sự vợ chồng cô là người Phan Rang lên Đà lạt sinh sống nên bán luôn món của quê hương, cô nói quán mở cửa từ trưa. Ở đây cơm tính riêng, gà ăn miếng nào tính miếng đó, lỡ kêu nhiều, ăn ko hết trả lại nhưng phải trả nguyên vẹn miếng gà nhé, chứ trả lại xương có mà chết người ta:T
Cái vụ ăn ko hết đc trả lại, mấy người con mắt bự hơn cái bụng như em rất khoái.
Cơm có khuyến mãi chén canh. Gà rô ti rất ngon, nhất là đồ lòng nhưng phải ăn sớm mới có.
Theo em thấy ăn ở đây ko sợ đồ cũ (vụ ăn phải đồ cũ, gà phơi sương hàng bao nhiêu đêm ở mấy quán ngoài khu Hòa Bình là chuyện thường), bán còn ko đủ nữa là có dư, mấy lần ăn , nói chuyện với các cô chú khách quen của quán, em cũng nghe họ nói như vậy, họ hỏi em là khách du lịch sao biết chổ này vì đường Trần nhật duật ko xa trung tâm nhưng hơi heo hút, vắng vẻ, chỉ có nhà ở ko phải khu ăn uống.
Vì 2 quán đó + màu vàng rực rỡ hút hồn của "quỷ già" mà ko ít lần em phải nằm qua đêm trên xe Thành Bưởi sáng tới Đà Lạt leo tuốt lên quán cà phê tầng thượng của Ks Golf 3uống ly cà phê, ngắm đà lạt từ trên cao, thuê xe máy chạy rong tìm "quỷ già" mà chụp, trưa, chiều đều ghé ăn cơm gà cho đã cái miệng, tối đi bộ 1 vòng hồ xong ngược dốc lên Liên Hoa mua 1 ổ bánh mì, ra phố cà phê làm 1 ly kem, uống 3 ấm trà :) ngắm phố núi trong lấp lánh ánh đèn, nụ cười của du khách và cả mồ hôi của những người lao động mưu sinh trong đêm lạnh. Trước khi ra xe, tranh thủ gặm hết ổ bánh mì cho chắc bụng, rồi 23h leo lên xe về lại phố nắng.

P/s : nếu đã đi xe giường nằm của Sinh cafe thì sẽ thấy xe giường nằm của Thành Bưởi nên gọi đúng tên là xe ghế nằm thôi

primi
01-02-2010, 12:01
Ngày 1 (22/02)
Sáng 05h khởi hàng tại Đề Thám, by Phương Trang bus.
Trưa khoảng 13h có mặt tại KS Phương Nam.
Chiều tham quan Đồi Mộng Mơ – Thung Lũng Tình Yêu – Tiểu Vạn Lý Trường Thành – Mộng Mơ tửu – Nhà cổ 300 tuổi.
Tối đi bộ hoặc đạp xe dạo quanh bờ hồ Xuân Hương.
Ngày 2 (23/02)
Thuê xe máy đi Hồ Tuyền Lâm – thác Prenn – VSH Phía Nam – Đồi Cù – Hồ Đankia_Suối Vàng – Thác Pongour.
Ngày 3 (24/02)
Sáng: tham quan Xe lửa phố núi – Hồ Than Thở - Dinh I, II, III.
Chiều: thuê xe máy đi thác Voi – thác Hang Cọp.
Ngày 4 (25/02)
Sáng leo Langbiang by foot.
Khoảng 5h về lại Tp HCM.
:help

zobra
11-02-2010, 08:19
Đi DL theo cách mà mọi người hay đi chỉ đi chụp hình thui ^^, đi DL phải leo cái gì đó, leo thác hay leo núi, đôi khi ko có thời gian dài, thì leo ngắn ngắn cũng đc, hồi tháng 11, Zobra leo lên DL lúc 4 giờ sáng, uống sữa đậu nành, ngó người ta qua lại cũng vui mà ^^

Đi Langbian, mua vé vào, qua thung lũng trăm năm 1 chút, vừa đi vừa gật gù, chán phèo nếu cứ đi theo đường nhựa, Zobra cắt đường đi theo 1 con suối dưới chân đồi... hè hè, dù đường đi ko xa (mất vài tiếng đó) nhưng dzui hơn nhìu

Đi thác, mấy cái thác đã khai thác du lịch thì lơ priority, Zobra leo thác...Angkroet, nghe nói đã từng đc khai thác du lịch như hết rùi, hè hè, lật sấp ngửa đó, mí đại ka ở DL cho bít thêm hè ^^

Dustize
13-02-2010, 15:18
Ngày 1 (22/02)
Sáng 05h khởi hàng tại Đề Thám, by Phương Trang bus.
Trưa khoảng 13h có mặt tại KS Phương Nam.
Chiều tham quan Đồi Mộng Mơ – Thung Lũng Tình Yêu – Tiểu Vạn Lý Trường Thành – Mộng Mơ tửu – Nhà cổ 300 tuổi.
Tối đi bộ hoặc đạp xe dạo quanh bờ hồ Xuân Hương.
Ngày 2 (23/02)
Thuê xe máy đi Hồ Tuyền Lâm – thác Prenn – VSH Phía Nam – Đồi Cù – Hồ Đankia_Suối Vàng – Thác Pongour.
Ngày 3 (24/02)
Sáng: tham quan Xe lửa phố núi – Hồ Than Thở - Dinh I, II, III.
Chiều: thuê xe máy đi thác Voi – thác Hang Cọp.
Ngày 4 (25/02)
Sáng leo Langbiang by foot.
Khoảng 5h về lại Tp HCM.
:help

Hi bác, mình có đóng góp thế này:
Hồ Xuân Hương mới tháo nước nên nhìn cũng không được...thơ mộng lắm :gun nên mình nghĩ đi bộ hay đạp xe vòng quanh HXH mất cái hay, nên đi cafe hay đi ăn cả đám là good rùi :D
Còn leo Lang Biang bộ thì nếu bác leo đường nhựa thì mất khoảng 2 tiếng tới bãi bằng, nếu muốn leo lên đỉnh 2169km thì bác mất khoảng 4g tiếng nữa --> sợ ko về THCM kịp lúc 5g đâu :D
Mình có một số đóng góp nhỏ nhỏ [mà không biết đúng ko?:LL]
Chúc bác đi vui vẻ!!!(wait)

Jialing
04-03-2010, 23:53
Em chuẩn bị làm chuyến Đà Lạt cho gia đình vào dịp 23/4 này. Mấy bác cập nhật dùm em giá khách sạn với ạ. Giới thiệu cho em ks rẻ rẻ, ngay khu trung tâm, ở đc ấy ạ.

Thuê xe máy thì giá thuê bây giờ là bao nhiêu nhỉ? Có dịch vụ thuê xe hơi (7 chỗ) ko ạ? Giá cả thế nào, có bác nào biết ko?

Em cảm ơn nhiều.

Em vừa đi về hồi tháng 1, ở khách sạn Toni ngay gần chợ Đà Lạt, rất tiện lợi.
Hồi đó đi đúng ngay sau lễ hội hoa nên giá phòng có vẻ hơi đắt 450k/phòng cho 3 người trong 2 ngày. Gọi là 2 ngày nhưng thực ra là bọn em đến từ 5h30 sáng hôm thứ 6 rùi ở đó đến tận 10h tối hôm chủ nhật. Cô chủ nhà rất hiền và lịch sự.

Thuê xe máy là 50k/xe/ngày, tự đổ xăng. Nếu muốn thuê 2 ngày thì nhớ dặn chủ trước để họ giữ xe cho mình lần sau đi khỏi phải đổ xăng.
Thuê ô tô thì em không rõ nhưng Đà Lạt nhỏ lắm, đường phố lại qui hoạch tốt, rất rõ ràng. Bác chỉ cần mua cái bản đồ du lịch 15k, có tất cả các địa điểm nổi tiếng rồi, mặt sau giới thiệu cả các quán ăn, và tóm tắt lịch sử các địa danh nổi tiếng ở Đà Lạt.
Chỉ cần cái xe máy thuê + bản đồ là bạn có thể đi tất cả những nơi mình muốn đến ở Đà Lạt.
Thích nhất là cảm giác được phóng xe máy đi giữa 2 hàng thông ;) --> Nên đi bằng xe máy.

Để mai em tìm lại xem có cái card của KS không sẽ post cho bác.
Cái phòng hồi xưa bọn em thuê rộng lắm, 3 cái giường đôi, ngủ được 6 người nhưng hồi đó đi chỉ có 3 đứa mà bà ấy không còn phòng bé nên phải thuê.
Có phòng tắm riêng khép kín, nước nóng, khăn, điện thoại, ti vi. Nói chung là rất ổn. Từ khách sạn đi bộ vài bước là ra luôn Hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt.

Recommend mọi người một chỗ ăn sáng rất ngon, ở Đà Lạt 3 hôm, hôm nào em cũng đi ăn phở bò ở hàng đấy =)) Đi vào chợ Đà Lạt, trong đó có quán phở khá đông khách, ngồi ăn dân dã nhưng thịt bò và nước phở rất ngon, ăn rất giống vị phở bắc.

Quả bơ ở Đà Lạt ngon nhất trong các loại bơ em đã ăn. Đợt em vào Đà Lạt, ngoài Hà Nội lúc đó không có bơ do hết mùa thi phải nhưng Đà Lạt vẫn có, 50k/kg. Ai thích ăn bơ thì nên mua bơ Đà Lạt mang về, đúng là đắt nhưng xắt ra miếng.

lilac
05-03-2010, 11:55
Ôi, yêu Jialing thế cơ chứ. (c)

450K/3 giường đôi / 2 đêm là OK rồi. Tính ra thì chưa đến 230K / 1 phòng / 1 đêm nhỉ! Mà phòng này thì ở đc 6 ng ấy chứ, đúng ko? Giá đắt (festival) mà còn thế, giá thường thì thế nào trời! :D Chắc em book cái ks này quá!:D Nhớ tìm cho mình cái card của ks này nhé, Jia.
Thanks cái nữa. (wait)(wait)

Em cũng muốn đi xe máy, tính em nó thích lang thang đây đó, nhưng ngặt nỗi lần này dẫn 2 "bô lão" đi nên cũng hơi ngại nếu đi xe máy. :(

Tuy nhiên, giá thuê xe máy 50K / 1 ngày là giá của ks luôn hả Jia? Chắc đi xe máy luôn cho nó rẻ quá! ^.^

Jialing
05-03-2010, 20:06
Ôi, yêu Jialing thế cơ chứ. (c)

450K/3 giường đôi / 2 đêm là OK rồi. Tính ra thì chưa đến 230K / 1 phòng / 1 đêm nhỉ! Mà phòng này thì ở đc 6 ng ấy chứ, đúng ko? Giá đắt (festival) mà còn thế, giá thường thì thế nào trời! :D Chắc em book cái ks này quá!:D Nhớ tìm cho mình cái card của ks này nhé, Jia.
Thanks cái nữa. (wait)(wait)

Em cũng muốn đi xe máy, tính em nó thích lang thang đây đó, nhưng ngặt nỗi lần này dẫn 2 "bô lão" đi nên cũng hơi ngại nếu đi xe máy. :(

Tuy nhiên, giá thuê xe máy 50K / 1 ngày là giá của ks luôn hả Jia? Chắc đi xe máy luôn cho nó rẻ quá! ^.^

Jialiang PM địa chỉ và số tel của KS rồi nhé.

Về vụ thuê xe thì hồi đó lúc dậy ăn sáng thì không thấy cái xe nào ở trước cửa KS nên k biết là KS có cho thuê xe nên đi bộ ra chỗ cho thuê xe khá to gần đó, chỗ này bán luôn cả bản đồ du lịch 15k/cái, cô chủ còn cẩn thận lấy bút nhớ highlight đường đi từ KS của mình đến các điạ điểm du lịch. Cái bản đồ nó gần giống cái này này chỉ khác ở đoạn có thêm thông tin về chỗ ăn uống và du lịch thôi

http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/dukhach/Pages/dalat_map.html

Thuê xe thì lúc đầu bảo là 70k/cái sau đó mặc cả xuống 50k/cái, cháu thuê 2 xe thế là cô chú ấy đồng ý luôn, còn nhiệt tình dặn dò là ngày mai có thuê tiếp không để cô chú giữ xe luôn cho =))
Đổ xăng 35k/xe là đủ đi 2 ngày.
Taxi thì nhóm của tớ chỉ đi ngày đầu, bị chặt chém, taxi trên này đắt hơn ở SG. Đi mỗi cái đoạn từ vườn hoa thành phố ra thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, chỗ bán hoa khô đẹp đẹp ý rồi về kS mà những gần 150k. Với cả đi Taxi không sướng bằng xe máy đâu, không cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh. Nhất là cái đoạn đi xe máy lên thiền viện trúc lâm ý, cảm giác rất sướng

Nếu bô lão không quá' lão" có thể đi xe máy được thì tốt vì đường phố Đà lạt vắng vẻ, dễ đi chứ k như ở Hà Nội hay SG đâu.

lang_phong
03-04-2010, 02:11
Mình định đi Đà Lạt từ ngày 9/4 đến 13/4 (có thể kéo dài đến 17/4). Mình khởi hành từ lúc chiều tồi ngày 8/4 ở Sài Gòn. Mình định đi xe bus nằm của Thành Bưởi chuyến khuya để đến Đà Lạt lúc sáng sớm.

Mình đi cùng bạn gái nên muốn tìm một khách sạn dạng sân vườn/biệt thự, yên tĩnh, khung cảnh lãng mạn, không gần trung tâm thành phố. Budget của mình cho khách sạn là 200k-300k/đêm. Bạn nào biết khách sạn phù hợp xin chỉ dùm. Tuy nhiên, mình cần khách sạn phải có wi-fi/internet connection để theo dõi công việc ở Sài Gòn.

Ngoài ra, có couple nào đi chơi Đà Lạt thời gian đó, nếu muốn chơi chung, xin liên hệ với mình.

Biệt thự số 14 đi bạn!
Bạn có thể xem ảnh ở bài Đà Lạt trong tâm hồn tôi của Bluesky.
SDT: 0908847640

lengkeng1minh
08-04-2010, 16:38
Các bác dân gốc Đà Lạt cho mình hỏi:
Có tuyến xe bus nào từ Bến Xe Nội Tỉnh( cạnh ấp Ánh Sáng) đi đến QL27 đường đi BMT không? Nếu có thì chuyến xuất bến đầu tiên lúc mấy giờ? Mong tin. Thanks các bác!

thich_di
08-04-2010, 16:43
bến xe buýt dời sang bên đường Phạm Ngũ Lão rồi anh Lengkeng, có tuyến đi Lâm Hà, Phú Sơn đó anh, xe buýt thì 1 ngày chỉ có mấy chuyến thôi, lâu quá không đi em cũng không nhớ rõ, có cả xe dù nữa. chuyến đầu thì 7h hoặc 9.h khi nào anh cần thông tin?, chủ nhật này em đi Dalat nên có thể hỏi thăm giúp anh

giangluat
09-04-2010, 10:25
Lâu lắm mình không về như gần đây nhất có đứa em đi Daklak từ Dalat thì ra Bến xe chính ở đầu đèo mua vé xe đi đó bạn

lang_phong
12-04-2010, 00:43
Các bác dân gốc Đà Lạt cho mình hỏi:
Có tuyến xe bus nào từ Bến Xe Nội Tỉnh( cạnh ấp Ánh Sáng) đi đến QL27 đường đi BMT không? Nếu có thì chuyến xuất bến đầu tiên lúc mấy giờ? Mong tin. Thanks các bác!

Nếu chi đi đến đầu đường QL 27 thôi thì có bus Phương Trang (Xe màu đỏ) đó anh! Hoặc xe bus của công ty vận tải (màu xanh giống bus ở SG). Xuống tới vòng xoay Liên Khương (Đoạn đầu đường cao tốc) là đầu QL 27 rồi đó anh. Còn nếu anh muốn vào sâu hơn (Lâm Hà, Phú Sơn) nên đi hai bus trên xuống vòng xoay rồi đón xe Trường Vĩ hoặc Hoa Miên đi vào. Còn muốn đi thẳng từ Đà Lạt qua BMT luôn thì đi xe Mai Linh anh à!

lang_phong
12-04-2010, 13:11
Tình hình là sắp tới mình tính đi Đà Lạt chơi, các bác nào rành thì chỉ cho mình một số thông tin sau nhé, thank các bác nhiều.

1) Mình nghe nói Hồ Xuân Hương đang sửa chữa, không biết giờ này đã xong chưa các bác.
2) Mình tính đi xe của Phương Trang/Thành Bưởi chuyến xế chiều, vậy các bác cho mình xin địa chỉ bến xe khởi hành đi và về nhé, nhân tiện cho mình xin giá vé khứ hồi luôn ^^.

Mong tin các bác.

1. Hồ Xuân Hương đang sửa, hiện tại vẫn chưa xong bạn à!
2. Xe Thành Bưởi: HCM: 266-268 Lê Hồng Q5 - Tại Đà Lạt: Số 55 Phan Bội Châu hoặc bến Số 5 Lữ Gia
Xe Phương Trang: HCM: 272 Đề Thám - Quận 1 - Tại Đà Lạt: Bến xe liên tỉnh hoặc 11A Lê Quý Đôn – Đà Lạt
Giá vé 1 chiều: Ghế ngồi: 120k / Ghế nằm: 170k

ta79
25-05-2010, 09:33
Chào các bạn, ngày 30/5 này mình và nhóm bạn ( 6 người) có lên Đà Lạt 1.5 ngày. Theo lịch vé xe đã đặt thì 5h sáng 30 mình có mặt tại Đà Lạt và 2h chiều 31 là rời Đà Lạt.
Mình và các bạn mình đã đi Đà Lạt vài lần, còn các điểm sau chưa tham quan. Tụi mình dự định thuê xe gắn máy để đi. Nhờ các bạn sắp xếp lịch dùm để mình đi được các điểm sau.
- Biệt thự Hằng Nga
- Nhà ga xe lửa: đi tàu 1 vòng, dừng ở ga trại Mát tham quan chùa Linh Phước.
- Dinh III
- Phân viện sinh học.
- Bảo tàng Lâm Đồng: số 4 đường Hùng Vương
Ngoài ra các bạn có biết nhà nghỉ nào ở Đà Lạt giá từ 120k-150k vì trong thời gian này cũng ko phải là mùa cao điểm. Mong nhận được sự góp ý của các bạn. Cám ơn nhiều hen.

giangluat
27-05-2010, 13:43
Chào các bạn, ngày 30/5 này mình và nhóm bạn ( 6 người) có lên Đà Lạt 1.5 ngày. Theo lịch vé xe đã đặt thì 5h sáng 30 mình có mặt tại Đà Lạt và 2h chiều 31 là rời Đà Lạt.
Mình và các bạn mình đã đi Đà Lạt vài lần, còn các điểm sau chưa tham quan. Tụi mình dự định thuê xe gắn máy để đi. Nhờ các bạn sắp xếp lịch dùm để mình đi được các điểm sau.
- Biệt thự Hằng Nga
- Nhà ga xe lửa: đi tàu 1 vòng, dừng ở ga trại Mát tham quan chùa Linh Phước.
- Dinh III
- Phân viện sinh học.
- Bảo tàng Lâm Đồng: số 4 đường Hùng Vương
Ngoài ra các bạn có biết nhà nghỉ nào ở Đà Lạt giá từ 120k-150k vì trong thời gian này cũng ko phải là mùa cao điểm. Mong nhận được sự góp ý của các bạn. Cám ơn nhiều hen.

1, Khách sạn: Với giá phòng tầm 120k-150k bạn cứ ghé khu Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thậm chí khách sạn của nhà xe Phương Trang đều có thể thuê được. Chất lượng phòng chỉ tầm tầm, có chăn nệm, máy nước nóng và không cách âm nhé :D

2, Lịch trình tham quan:

Ngày 30/05/2010
- Sáng 5am đến nơi nhận phòng, ăn sáng uống cafe đến 8am, mình trừ hao vì đi đông hay bị câu giờ :)
- Đi thăm Phan Viện Sinh Học, chỗ này nằm trên đường đi núi Langbiang và Hồ Suối Vàng nên bạn có thể kết hợp ghé Hồ ngắm cũng rất đẹp
Từ trung tâm vào phân viện mất độ 10km, xuống Hồ là thêm 4 km nữa. Cả đi cả về đến trưa là xong. Quay về trung tâm ăn trưa hoặc mua theo đồ nguội ăn ngay hồ
- 13 giờ ăn trưa xong có thể ghé Biệt Thự Hằng Nga ngay đường Huỳnh Thúc Kháng, tham quan ở đây xong thì rất tiện ghé luônDinh 3 nằm trên khu Lê Hồng Phong
- Sau đó bạn có thể lê la đi ăn vặt như bánh căn, bánh xèo, mì quảng, bánh ướt lòng gà etc...

Ngày 31/05/2010
- Sáng dậy sớm ăn sáng cafe xong là ghé nhà ga Dalat , đi 1 chuyến Trại Mát cho vui
- Quay về đi Bào tàng Lâm Đồng đường Hùng Vương cách đó chừng 5km
- Về trả phòng ăn trưa rồi ra xe về Saigon, vẫn kịp ghé chợ mua bánh mứt rau quả

Chúc bạn đi vui vẻ!

ta79
01-06-2010, 13:37
Biệt thự số 14 theo mình thấy là nơi nghỉ có khuôn viên đẹp nhất khu đó. Mình có gặp nhiều thợ chụp hình cưới đến khu này, và bạn bè mình cũng chụp hình ở đây. Tình cờ gặp được chú Phạm Phước chụp hình. Tuy vào đường vào hơi tối hơn các khu khác nhưng yên tĩnh, chủ nhà thân thiện, xung quanh đẹp có thể chụp hình. Trong nhà còn lò sưởi hồi xưa còn lại, ko cần máy lạnh và lúc nào cũng mát mẻ. Giá phòng 200k/ phòng/1 giường đôi + 1 giường đơn. Gần ga xe lửa nên ngày hôm sau mình đi Trại Mát chỉ cần đi bộ.
Mình đi theo lịch trình của giangluat, đường vào Suối Vàng cong queo, nên mình và nhỏ bạn bị té xe, may là chỉ trầy trụa sơ sơ, hên ko là đi Suối Vàng rồi, hixhix.
Cám ơn các bạn đã góp ý vào lịch trình.

ta79
03-06-2010, 14:52
@qn_princess: Mình có mấy tấm hình trong phòng tiếp tân, khuôn viên nhà và ghế đá trước mỗi phòng để ngồi 8 chuyện. Vì tụi bạn ko thích post hình nên mình che đi, hơi bị xấu tí nhá. Hình trong phòng ở thì mình ko chụp vì cũng giống như các phòng ở khác thôi, mà chủ yếu đi chơi đâu có ngủ nhiều hén. Chú chủ nhà người Phan Rang rất thân thiện.
Mà mình đi Đà Lạt mua bơ tuyệt vời lắm, nếu bạn có đi thì cho mình gởi được ko? Mà bạn đi bằng xe máy hay xe Phương Trang, Thành Bưởi vậy? Đi mua dùm mình khoảng 10kg rồi hẹn chỗ nào mình đến lấy, bơ sống nhé, ko sợ bị dập đâu.

http://c.upanh.com/upload/7/612/CS0.11825500_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/7/612/CS0.11825546_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/7/612/VZ0.11825564_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/7/612/CS0.11825599_1_1.jpg

Lần sau đề nghị không gửi ảnh quá to như thế này.Chitto

echxanha4
04-06-2010, 14:13
Trên cung đường này, bạn sẽ đi qua làng hoa Vạn Thành,làng trồng hoa hồng của TP Đà Lạt, bạn nhớ ghé thăm, chụp hình tại các vườn hoa đồng tiền, ly ly và hoa hồng.
Trên đường đi về, bạn nhớ ghé trại dế Thiên An thưởng thức các món ăn từ dế do chính tay anh chủ trại chế biến.


Liêng Rơwoa (thác Voi)
https://doimongmo.com.vn/images/thacvoi.jpg
Từ Thành phố Đà Lạt, đi theo hướng tây nam, qua Thác Cam Ly, qua Xã Tà Nung về tới thị trấn nam Ban Huyện Lâm Hà với khoảng cách khoảng 25km.
(Nguồn Dalat My Love)

thanh_an_7385
14-06-2010, 20:17
Mọi người ơi, em là mem mới, cuối tháng 6 này em lên ĐL, sẽ mướn xe máy đi trên đó, mọi ng` check giùm em cái lịch trình tự biên tự diễn này, xem có phù hợp và chỉ giúp em tuyến đường đi nha, coi bản đồ sao nhìu cái còn mù tịt quá. Thanks!!!

Tối 25:
Lên xe, khuya tới ĐL, nhận phòng, ngủ

Ngày 26:
Lấy xe máy - Ăn sáng – Mua bánh mì Liên Hoa
• Trúc Lâm Thiền Viện – hồ Tuyền Lâm – Thác Datanla
Ăn trưa ở hồ
• Xe lửa Trại Mát (ko đi xe lửa, chỉ vào ga chụp hình thì cách đi thế nào?)
• Cao đẳng sư phạm ĐL (11h30 - 1h và sau 4h30, kể cả thứ 7 và CN)
• Biệt thự Hằng Nga (mở cửa tới 8h tối fải ko?)
Ăn tối
• Dạo chợ + ăn vặt / Đi quán cafe

Ngày 27
Ăn sáng
• Làng hoa Vạn Thành
• Suối vàng

Về TP ăn trưa + ngủ xíu
• Thung lũng tình yêu
• Đồi Mộng Mơ
• XQ sử quán
• Đi dạo các cung đường đẹp (khu Trần Hưng Đạo...)

Ăn tối
Cafe + xe đạp đôi

Ngày 28
Ăn sáng
• Nhà thờ Domain de Marie
• Giao Hưởng Xanh hoặc Pasteur villa
• Café Hoa Violet

Ăn trưa
Chiều này trống để đi điểm nào ko kịp đi trong các ngày trước
Hoặc anh em gợi ý em điểm nào, như các chùa trong thành phố để tham quan nha

Ngày 29

Ăn sáng
• Ghé vựa dâu đặt mua
• Nhà thờ Con Gà

Ăn trưa
Xe về

-Lịch trình vậy có ngày nào bị trống hay dày quá ko? Có gì anh em sửa giúp em nhen
-Chỉ giúp em cách đi Thiền viện Trúc Lâm, xuống hồ Tuyền Lâm bằng xe máy từ trung tâm ĐL
Hồ Tuyền Lâm có nên đi thuyền ra đảo ko? Ngoài đảo có gì. Nếu đi xe máy thì ko đi tuyến cáp treo lên Trúc Lâm thiền viện phải ko anh? Còn nếu vừa xe máy vừa cáp treo thì anh hướng dẫn em cụ thể sao nha.

- Đi làng hoa Vạn Thành từ đường Hoàng Văn Thụ tới thác Cam Ly rồi đi ntn nữa để vào đc khu làng hoa? Xin vào vườn chụp hình dễ ko ạ?
- Từ làng hoa đi Thung lũng vàng, Suối Vàng

Tốt nhất là xin chỉ giúp em tên đường cụ thể! :) Hy vọng em sẽ có được 1 chuyến đi hem bị lạc tùm lum hihi

Miên Nữ
18-06-2010, 17:08
Mọi người ơi, em là mem mới, cuối tháng 6 này em lên ĐL, sẽ mướn xe máy đi trên đó, mọi ng` check giùm em cái lịch trình tự biên tự diễn này, xem có phù hợp và chỉ giúp em tuyến đường đi nha, coi bản đồ sao nhìu cái còn mù tịt quá. Thanks!!!

Tối 25:
Lên xe, khuya tới ĐL, nhận phòng, ngủ

Ngày 26:
Lấy xe máy - Ăn sáng – Mua bánh mì Liên Hoa
• Trúc Lâm Thiền Viện – hồ Tuyền Lâm – Thác Datanla
Ăn trưa ở hồ
• Xe lửa Trại Mát (ko đi xe lửa, chỉ vào ga chụp hình thì cách đi thế nào?)
• Cao đẳng sư phạm ĐL (11h30 - 1h và sau 4h30, kể cả thứ 7 và CN)
• Biệt thự Hằng Nga (mở cửa tới 8h tối fải ko?)
Ăn tối
• Dạo chợ + ăn vặt / Đi quán cafe

Ngày 27
Ăn sáng
• Làng hoa Vạn Thành
• Suối vàng

Về TP ăn trưa + ngủ xíu
• Thung lũng tình yêu
• Đồi Mộng Mơ
• XQ sử quán
• Đi dạo các cung đường đẹp (khu Trần Hưng Đạo...)

Ăn tối
Cafe + xe đạp đôi

Ngày 28
Ăn sáng
• Nhà thờ Domain de Marie
• Giao Hưởng Xanh hoặc Pasteur villa
• Café Hoa Violet

Ăn trưa
Chiều này trống để đi điểm nào ko kịp đi trong các ngày trước
Hoặc anh em gợi ý em điểm nào, như các chùa trong thành phố để tham quan nha

Ngày 29

Ăn sáng
• Ghé vựa dâu đặt mua
• Nhà thờ Con Gà

Ăn trưa
Xe về

-Lịch trình vậy có ngày nào bị trống hay dày quá ko? Có gì anh em sửa giúp em nhen
-Chỉ giúp em cách đi Thiền viện Trúc Lâm, xuống hồ Tuyền Lâm bằng xe máy từ trung tâm ĐL
Hồ Tuyền Lâm có nên đi thuyền ra đảo ko? Ngoài đảo có gì. Nếu đi xe máy thì ko đi tuyến cáp treo lên Trúc Lâm thiền viện phải ko anh? Còn nếu vừa xe máy vừa cáp treo thì anh hướng dẫn em cụ thể sao nha.

- Đi làng hoa Vạn Thành từ đường Hoàng Văn Thụ tới thác Cam Ly rồi đi ntn nữa để vào đc khu làng hoa? Xin vào vườn chụp hình dễ ko ạ?
- Từ làng hoa đi Thung lũng vàng, Suối Vàng

Tốt nhất là xin chỉ giúp em tên đường cụ thể! :) Hy vọng em sẽ có được 1 chuyến đi hem bị lạc tùm lum hihi

Không đi xe lửa thì chạy xe máy vào thẳng ga, chụp hình thoải mái.

Từ trung tâm TP (mình lấy mốc là khu Hòa Bình) bạn hỏi đường hoặc nhìn bản đồ đi ngược lại ra đèo Prenn - mà bạn đã từ SG lên theo hướng này ấy - theo đường đèo đi khoảng 1, 2km (mình ước lượng không chính xác do không quen tính khoảng cách) nhưng đi một chút là tới, nhìn bên tay phải có biển chỉ đường vào hồ Tuyền Lâm. Rẽ phải theo đường này chạy xe máy thẳng đến bờ hồ được, thiền viện Trúc Lâm ngay bên hồ, vào không mất tiền vé. Nếu muốn đi cáp treo thì trên phía trên đường vào thiền viện một chút có bảng chỉ vào khu cáp, gửi xe mua vé thôi. Nếu đi Đà Lạt lần đầu thì đi thuyền ra đảo cũng được, ra đó cũng có... nước và thông, như bên này hồ, có chỗ bán thịt heo rừng cho bạn nhâm nhi (dĩ nhiên không phải thịt heo rừng thật).

Mấy chỗ khác bạn hỏi lắt tắt, tốt nhất bạn nên mua một cái bản đồ Đà Lạt để đi lại, như vậy chủ động và hiệu quả hơn. Nhà sách nào cũng có bán, giá mười mấy nghìn. Làng hoa Vạn Thành vào chụp hình được.

lang_phong
28-06-2010, 15:39
Các bác ơi cho em xin số điện thoại và tên người chịu trách nhiệm book phòng ở biệt thự số 14 với. Em cảm ơn nhiều ạ.
Bạn gọi số 0908847604 hoặc 0633810898 (gặp Cô Hoa hoặc anh Thức nha bạn)!

Apollon
28-06-2010, 16:21
Cảm ơn bác nhiều ạ. Em gọi được cho cô Hoa rồi. :)

Đây là ảnh biệt thự số 14 cho bác nào định lên Đà Lạt tham khảo.
https://i111.photobucket.com/albums/n122/Bluedate2002/Linh%20tinh/_DSC2898.jpg

hanhchinh
13-07-2010, 08:47
cuối tuần này mình tính lên đà lạt mà book phòng ở Villa số 14 đã hết, các bác còn biết chỗ nào không? không biết ở khách sạn Đỗ Quyên http://www.dalathotel.vn/doquyen/ thì như thế nào ha? Thanks các bác nhiều

LinhEvil
14-07-2010, 10:17
Xin chào cả nhà, em sẽ đưa gia đình đi Đà Lạt vào giữa tuần sau. Em định thuê ô tô để đi lại cho thuận tiện (vì có người già và em nhỏ nữa). Xin các bác tư vấn: nên đi taxi hay là thuê oto để đi lại ạ ? Nếu thuê thì ở đâu uy tín, giá cả...?
Cám ơn các bác nhiều ạ.

Mình nghĩ tốt nhất nếu có người già và em nhỏ thì cứ bus Phương Trang mà đi bạn ạ. Đường xa và nhiều khúc cua, đi xe to sẽ đỡ say hơn, cũng có nhiều chỗ để chân hơn.
Khi lên Đà Lạt thì bắt taxi đi cho thuận tiện.

Trong trường hợp thuê xe, tốt nhất thuê xe 7 chỗ, có thể check/search nhà xe Anh Vy xem.

onlydalat
16-07-2010, 15:51
@hanhchinh: Thực tế biệt thự 14 đi về trung tâm cũng hơi xa, khoảng 1km mặt khác hiện đang vét Hồ Xuân Hương nên xe chở đất chạu qua lại đoan này nhiều, bụi lắm. Bạn liên hệ mấy KS ở Trung tâm như KS. Thi Thảo, KS Rum Vàng hoặc KS Phước Đức xem sao.

Khách sạn: Thi Thảo
Địa chỉ: 29B Phan Bội Châu
ĐT: 063.3837837

Khách sạn: Phước Đức (tiêu chuẩn 1sao)
Cạnh café Tùng
Địa chỉ: 04 Khu Hoà Bình
ĐT: 063.3822200
KS Rum Vàng
063 3825677

onlydalat
19-07-2010, 15:44
Hiện tại họ đã nạo vét được 1/2 hồ phía trước vườn hoa thành phố, dưới hồ đã có nước tuy chưa được đẹp như trước nhưng chụp hình cũng ổn. Hiện cầu ông đạo vẫn đang trong giai đoạn đào bới, dự tính là hết năm nay mới xong mà không biết đó đứng tiến độ không.

dammanhtu
22-07-2010, 04:47
Mình xin bổ sung thêm một điểm đến đặc biệt khác mà không có trong này. Bên cạnh dinh Bảo Đại có một quán cafe rất đặc biệt mang tên : Cung Tơ Chiều.
Điều đặc biệt của quán này đến từ chị chủ quán ngoài 40 tuổi. Chị đàn và hát rất hay với giọng hát khàn, đục, mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Chị thường hát nhạc trữ tình, nhạc Trịnh và có thể đệm đàn cho khách hát. Quan niệm của chị là âm nhạc phải có sự giao lưu, khách đến với quán không phải nghe chị hát mà là giao lưu âm nhạc. Có thể bạn hát không hay nhưng hãy đến với âm nhạc bằng niềm đam mê. Giữa quán có một bục nhỏ như là sân khấu, có vài chiếc guitar cho khách nào có thể đệm đàn và hát. Thêm 1 điều đặc biệt của quán này nữa là nội quy của nó : tất cả mọi người nên nói khẽ để tôn trọng người hát và những người xung quanh. Theo quan sát của mình thì tất cả mọi người đến đây đều tuân thủ nội quy này.
Thành phần khách của quán khá đa dạng từ khách vãng lai, khách nước ngoài, Việt Kiều hay sinh viên....Cô chủ quán là một người rất đặc biệt. Nhiều lúc hứng lên cô có thể bỏ quán không kinh doanh, xuống sân nhóm một đống lửa và giao lưu với khách. Cũng có khi cô chẳng thu tiền nước,cafe của khách nữa.

Nếu có dịp đến Đà Lạt hãy ghé vào Cung Tơ Chiều để cảm nhận sự đặc biệt mà mình nghĩ ít quán cafe nào có được. (lưu ý giá 1 ly tại quán là 60k )

Mèo Bay
23-07-2010, 17:40
Mình xin bổ sung thêm một điểm đến đặc biệt khác mà không có trong này. Bên cạnh dinh Bảo Đại có một quán cafe rất đặc biệt mang tên : Cung Tơ Chiều.


Đúng là quán này đặc biệt thật nhưng các bạn cần lưu ý là nó nằm ở một vị trí khá heo hút, ban đêm ở đó tối thui vì không có đèn. Xe taxi không đến gần được vì đường dốc. Bạn nào sợ tối thì lưu ý chút. Cần dặn taxi đến đón vì đêm nghe hát xong độ 11h mới gọi taxi để về thì có khi phải đợi lâu đấy.

Real
23-07-2010, 17:54
Rất mong nhận được tấm ảnh về hiện tại của Hồ Xuân Hương .

Đây này bạn, đây chính là hồ Xuân Hương hiền hòa và thơ mộng ;))

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs025.ash2/34631_1571885017488_1246395210_1619542_2952550_n.j pg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs025.ash2/34631_1571885057489_1246395210_1619543_1602277_n.j pg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs025.ash2/34631_1571885097490_1246395210_1619544_8003802_n.j pg

Hồ Xuân Hương bây giờ cho chăn bò, thả diều hay đua xe đạp địa hình chắc là thích lắm ! :))

(ảnh chôm trên fb của 1 người bạn :D)

bé gấu
28-07-2010, 16:51
Khách sạn Bình An, A6 Phù Đổng Thiên Vương. ĐL.
DT 0633 830992
100k/ 1 đêm. Cần book trước phòng đồng chí nhé

Eddie_AyoLove
02-08-2010, 17:46
Lần đầu tiên thiết kế 1 cái tour sao mà nhức đầu thế không biết ^ ^

Ngày 1: Ăn sáng rồi 8h 7 đứa đi xe Thảo Hồng từ Bà Rịa lên Đà Lạt.Khoảng 4h tới nhà(hẻm Nguyễn Du gần resort Hoàng Anh) nghĩ ngơi rồi tối ăn,uống gần nhà.

Ngày 2 :Thuê 4 xe/2 ngày.Sáng 7h ăn sáng (không biết có đúng giờ nổi không:D) Đi chùa Linh Sơn, rồi đi Viện Sinh Học,Thung Lũng Vàng,Langbian,nếu còn time và biết đường thì đi làng hoa Vạn Thành vào lúc hoàng hôn thì đẹp biết mấy :).Về nhà tắm rửa,nghĩ ngơi,tối phóng xe ra trung tâm chợ và khu Hòa Bình chơi.Karaoke càng tốt

+Nếu đi hết mấy 5 điểm đó có kịp trong 1 ngày ko??Nếu ko em sẽ bỏ bớt chùa Linh Sơn.
+Vé vào Thung Lũng Vàng và langbian là bao nhiêu vậy mấy bác?
+Cho em xin thông tin liên lạc để thuê xe máy.

Ngày 3 : Nhà thờ Domain De Marie,Crazy house,Nhà thờ Con Gà ,Thác Datanla,còn time thi lên thiền viện Trúc Lâm. Tối đi lượn lờ Bar 1 tí hoặc cafe rồi về đỗ cá ngựa và wánh bài ;)

Ngày 4: Đi taxi đến CĐSP Đà Lạt trước rồi qua Ga xe lửa đi lên Trại mát và chùa linh phước (Cho hỏi xe lửa sẽ dừng điểm nào trước và nó có chở mình về không,giá vé bao nhiêu).Đi về chợ mua sắm,mua đồ ăn về nhà làm party.

Ngày 5 :Lên đường về BR.Tiện thể cho em hỏi từ Đà Lạt về Bà Rịa Vũng Tàu có những hãng xe nào.Chứ thằng Thảo Hồng bảo là có 3 chuyến mỗi ngày em ko tin lắm,vì hồi xưa lúc đi thì xe to,lúc về xe nhỏ ngồi thở ko nổi :(

Đó là kế hoạc của em.bây giờ phải kiếm thêm thông tin ăn uống ngon rẻ mà phù hợp với lịch trình :)

hoaxoantrang
08-08-2010, 17:47
Nha Trang - Đà Lạt, đường đèo mới, đẹp thôi rồi bác à .Bác có thể đi xe đò Phương Trang (gọi 1080 hỏi số điện thoại của cty này í), chiều dài khoảng >100km nên đi khoảng > 2 giờ.Trên Phượt có nhiều topic về đoạn đường này rồi (ví dụ topic này (https://www.phuot.vn/threads/6998-Cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-HCM-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Nha-Trang!!!))
Đà Lạt-Tp HCM ~ 320km, bác cũng có thể đi xe đò này luôn, thời gian đi khoảng 6h...
Chúc bác vui!

timua
27-08-2010, 18:01
Nha Trang - Đà Lạt, đường đèo mới, đẹp thôi rồi bác à .Bác có thể đi xe đò Phương Trang (gọi 1080 hỏi số điện thoại của cty này í), chiều dài khoảng >100km nên đi khoảng > 2 giờ.Trên Phượt có nhiều topic về đoạn đường này rồi (ví dụ topic này (https://www.phuot.vn/threads/6998-Cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-HCM-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Nha-Trang!!!))
Đà Lạt-Tp HCM ~ 320km, bác cũng có thể đi xe đò này luôn, thời gian đi khoảng 6h...
Chúc bác vui!

NT-ĐL đâu chừng 130 km, em cả đi cả về rồi thấy phải mất tầm 4h trở lên ạ (đi chiều, tối thì chắc chậm hơn nữa), bác mà đi được 2h có mà bằng chạy trên QL1 à :)

nonameki
01-09-2010, 15:20
Chào mọi người

Chào mọi người, 2/9 này mình đi Đà Lạt muốn tới mấy vườn dâu chụp ảnh và mua dâu tươi bạn nào có thể hướng dẫn địa chỉ cụ thể cho mình, cám ơn rất nhiều (mấy vườn dâu trên đường đi thung lũng tình yêu không dám vào sợ bi chém).

Minh có mấy câu hỏi sau (để tiện mọi người trả lời):
1) Muốn vào vườn dâu thì đi đâu?
2) Đi làng hoa Vạn Thành đi đường nào? (mới đi Đà Lạt bụi nên chưa biết đường các bạn thông cảm)
3) Ngoài thác Voi với thác hang cọp còn chỗ nào khác nữa không? (đi mấy nơi như thung lũng tình yêu , dinh Bảo Đại,... thì chán lắm đi tour đi hoài).

Cám ơn các bạn nhiều

dulichvietcam
13-09-2010, 14:23
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs154.ash2/41042_437726788838_803648838_5083990_1001347_n.jpg

Em mới đi tour balo Đà Lạt về,mướn chỗ ở biệt thư số 14 đường số 1 Quang Trung, cách trung tâm 15 phút, không gian yên tĩnh và chụp hình rất đẹp có hàng rào trắng, vườn hoa và môt dãy biệt thự,... tuyệt phải không? Em nghĩ với mấy anh chị thích phượt thì nên mướn phòng ở những nơi này ,rồi mướn xe chạy,tiền phòng khoảng twin thì 220 k/1 ngày (ko ăn sáng) và xe số 70k/1 ngày, xe tay ga 90k / 1 ngày......xe thì anh chị có thể đi xe Phương Trang, Thành Bưởi hoặc Mai Linh khoảng 6-7 tiếng giá 130k , đến Đà Lạt đều có xe trung chuyển chở về tận khách sạn và ngày về cũng có xe chở ra tân bến.
Chúc mọi người đi vui vẻ.

À có một cái chùa cũng rất là đẹp tên là Chùa Linh Phong hay còn gọi là chùa sư muôn,vì chùa dành cho ni cô tu. Mấy anh chị thử khám phá nhé ..rất đẹp đó.

suty
14-09-2010, 14:22
Em có số DT liên hệ của BT số 14 cho anh xin phát nhỉ :)

063 3810898

Suty đi cuối tuần này :)

dangkhoaquan
14-09-2010, 15:28
Đây biệt thự số 14 ,nhà nghĩ của công ty TTTH ĐS Sài Gòn, hội độp vừa đi cách đây hơn 1 tháng giá 50k/mạng, đối diện ga Đà Lạt:
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/XE%20DAP/45779_143602535671011_100000637958905_254546_38613 72_n.jpg

kiem_ma321
17-09-2010, 15:04
Em tham gia web phượt cũng lâu nhưng chưa đi đâu gọi là xa bằng xe máy ngoại trừ là em đi Vũng Tàu :D

Nay em muốn phượt 1 chuyến ĐÀ LẠT mà chưa biết là đi bằng xe máy nên chuẩn bị những gì cần thiết em mong mấy anh chị đã đi ĐÀ LẠT bằng xe máy rồi xin mấy anh chị truyền thụ lại cho em cần chuẩn bị những gì trước khi khởi hành!

alias.noodles
17-09-2010, 15:17
Mang xe ra tiệm làm máy (hoặc bảo dưỡng) cho thật tốt. Cho an tâm thì nên thay 1 đôi xăm lốp mới.
Mang theo 1 cái bugi, bộ đồ nghề vá xe, bơm, xăm (ruột xe) dự phòng.
Giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm xe gắn máy.
Quần áo đi xe máy, găng tay, mũ bảo hiểm.
Bản đồ, điện thoại, máy ảnh, máy nghe nhạc, các thể loại đồ sạc.
Túi y tế (dầu gió, salonpas, thuốc cảm, đau bụng, C sủi ...)
Cuối cùng là Tiền và Niềm tin

Thế là quá đủ cho một chuyến đi xa bằng xe máy!
Chúc bạn thượng lộ bình an :)

ZoneFM
18-09-2010, 00:12
Hi! Nếu k nhầm hình như pác Mì đã từng chinh chiến DL bằng Vespa thì phải?
Ngoài các thứ chuẩn bị đã nêu trên theo e nghĩ nên có bạn đồng hành, xế or ôm đã từng trải qua kinh nghiệm đi đường đèo ( như nghỉ ngơi hợp lý từng chặng, khoảng cách giữa các xe khi leo dốc-đổ đèo,trang bị đèn pin, đèn sương mù vì đôi khi tối trời- mưa-núi cao sương mù dày đặc rất khó qsát ...). Quen cung đường-thời tiết là yếu tố rất quan trọng. Đặc biệt là các pác từ đồng bằng thám hiểm miền đồi núi.
Vài ý bổ sung hehe.

hsbc
29-09-2010, 23:02
Mình đang ở Đà lạt, khách sạn Mai vàng đường Hải thượng, phòng to, giường to tướng là 500k bao gồm ăn sáng, xung quanh thì hàng ăn vô khối, cơm tấm, mì, phở....
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs684.snc4/62464_163990680277926_100000009851587_550919_37035 75_n.jpg
Ảnh nhìn từ phòng KS, chụp qua cửa kính
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs002.snc4/33481_163988233611504_100000009851587_550911_17596 40_n.jpg

Vừa đi chợ đêm mua một đống áo len về làm quà

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs005.ash2/33614_163988336944827_100000009851587_550913_16832 6_n.jpg

kevin0905
12-10-2010, 22:29
Tháng 9 vừa rồi đoàn mình hỏi và mình có dẫn đoàn tới chỗ Cung Tơ Chiều;chỗ này làm cho ai mới vào cũng có cảm giác rờn rợn cả người(vì đèn ít vs mọi người đều im lặng không có một tiếng nói).Chị chủ ở đây có biệt danh là Bà Điên vì chị ta hay làm những điều khác người cả trước và trong khi hát nữa.Chỉ hát thì hông hay lắm nhưng được cái giọng khàn và khỏe(mình nghe các cô chú trong đoàn nói thế vì các cô chú ấy đều là nghệ sĩ cả).Đặc biệt giá thức uống hay không uống đều 60.000/ng(mắc thiệt).Vào ngồi sẽ bị thu 60.000,mình nghĩ nơi này chỉ vào một lần cho biết không ai giám vào lần thứ 2.

ngoanhtuan
14-10-2010, 08:20
Bạn nào là thổ địa ở Đà lạt cho mình hỏi tí: vì mình sắp đi công tác ở đàlat, nên tính chọn biệt thư 14 để trú chân cẳng, cho hỏi từ biệt thự 14 (ga Đà lạt) đi đến đường Nguyễn Văn Trỗi là bao nhiêu km? Mình có gọi điện cho biệt thự 14 hỏi thì họ bảo khoảng cách là 2,5 km, nhưng xem trên bản đồ thì xa quá. Vì phải đi bộ đi làm mỗi ngày, nếu trên 3km thì không thể chọn biệt thự 14 được.
Vậy bạn nào là thổ địa thì cho mình biết chính xác khoảng cách là bao nhiêu nha. thanks

tầm 3.5 -4km đó bạn, biệt thự 14 nằm gần ngã tư Phan Chu TRinh , Nguyễn Văn Trỗi là đường 1 chiều đó bạn, bạn có thể ở một số ks gần Nguyễn Văn Trỗi với giá tầm 150k/ngày

diengiadung
15-10-2010, 14:06
Không biết các bạn thấy sao chứ tôi thấy gần chợ Đà Lạt thì Khách sạn nhiều vô số (tôi chưa từng thấy địa phương nào nhiều như ở đây) từ to, nhỏ, Cty ~ tư nhân... và giá thì thượng vàng hạ cám.
Bác nào thuê phòng ở gần chợ Đà Lạt sẽ thuận tiện trong các buổi ăn (chợ ăn phải rẻ thôi). Chợ này có khu bán áo ấm hàng xôn: nếu bác nào quên mang theo thì ra đây mua, giá rất bèo (chỉ vài chục k), nhiều kiểu và khá mới - Nhớ coi chừng móc túi nữa đó nghen.
Từ chợ ĐL đi tới chút nữa là chợ đêm ăn uống, giá chấp nhận được.

suty
21-10-2010, 09:29
Shared mấy cái hình khu Biệt Thự 14 :)

https://i200.photobucket.com/albums/aa210/suty_album/DiChoi2010/Dalat/DSC02514.jpg


https://i200.photobucket.com/albums/aa210/suty_album/DiChoi2010/Dalat/DSC_0187.jpg


https://i200.photobucket.com/albums/aa210/suty_album/DiChoi2010/Dalat/DSC02519.jpg


https://i200.photobucket.com/albums/aa210/suty_album/DiChoi2010/Dalat/DSC02521.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa210/suty_album/DiChoi2010/Dalat/DSC02506.jpg

hoaxoantrang
22-10-2010, 01:31
có bạn nào có chụp ảnh bên trong tiện nghi nội thất BT 14 có thể show lên cho anh em tham khảo với.

Lười Resize ảnh nên gửi bạn cái link, đúng 1 năm về trc,bên trong BT 14.Phòng mình ở có 4 cái giường như trong hình , giá 150k/ngày/3 người.
http://i564.photobucket.com/albums/ss86/hoaxoantrang/CIMG0129_resize.jpg

suty
16-11-2010, 17:36
anh/chị cho em hỏi! trên đà lạt anh/chị có biết chỗ nào cho thuê xe máy(xe số) không. Em nghe nói nhiều nhưng mà không biết địa chỉ hoặc số điện thoại để tiện liên lạc! Em cám ơn. Giá phòng của biệt thự số 14 là 150k/ngày phòng đơn. Còn Khách sạn công đoàn và khách sạn điện lực là nhiêu vậy mọi người!

BT14 vào Tháng 9/2010: 200k/triple -> 1 double bed và 1 single bed
Nếu ở BT14 thì thuê xe tại đó luôn 90k/ngày/xe ga và 70k/ngày/xe số ->

cta1025
17-11-2010, 19:09
Em vừa đi Đà Lạt về... Mất cái máy hình nên post chay vậy :P

Lần này đi ĐL một mình nên em quen đc khá nhiều người Đà Lạt :) :) :)

Chỗ ở: BT 4, cảm giác rất là Đà Lạt, phòng gỗ, nhìn ra phía đồi CĐ Sư phạm, em rất rất thích chỗ này... giá phòng 120/ phòng 2 giường đơn.

Đà Lạt lần này đối với em chỉ đơn giản là cafe Tùng, cafe 171, tiệc đầy tháng (con trai một anh bạn mới quem ở PNC Đà Lạt), Dalat Nights, bánh căn và bánh tráng nướng...

Và một số ảnh còn từ máy một người bạn

https://ca8.upanh.com/16.317.20645437.o7s0/dsc9264.jpg
Nhìn toàn Đà Lạt từ cafe Dalat Nights :P

https://ca6.upanh.com/16.317.20645427.3wk0/dsc8920.jpg
Tin, con trai cô chủ quán Tùng, đêm Halloween

https://ca7.upanh.com/16.317.20645396.h0/dsc9669.jpg
Cô bạn người Cần Thơ mới quen trên chuyến xe ra Đà Lạt

Eddie_AyoLove
23-01-2011, 14:10
Tết này em sẽ đi Đà Lạt 4n3d. Dự định sẽ ở biệt thự số 14 hoặc số 4.Nên ở cái nào?Ai đi rồi thì cho em xin ý kiến(giá cả,chất lượng phòng...)Ngoài ra thì còn biệt thự nào nữa không?

Ngoài ra,em còn muốn đi vườn hoa,vườn rau,nhưng không biết ở đâu.AI biết chỉ giùm
Ah còn bar nữa chứ?Có bar nào vui,nhạc hay,không tệ nạn không các bác

BachYen
19-03-2011, 22:39
Tháng 9 vừa rồi đoàn mình hỏi và mình có dẫn đoàn tới chỗ Cung Tơ Chiều;chỗ này làm cho ai mới vào cũng có cảm giác rờn rợn cả người(vì đèn ít vs mọi người đều im lặng không có một tiếng nói).Chị chủ ở đây có biệt danh là Bà Điên vì chị ta hay làm những điều khác người cả trước và trong khi hát nữa.Chỉ hát thì hông hay lắm nhưng được cái giọng khàn và khỏe(mình nghe các cô chú trong đoàn nói thế vì các cô chú ấy đều là nghệ sĩ cả).Đặc biệt giá thức uống hay không uống đều 60.000/ng(mắc thiệt).Vào ngồi sẽ bị thu 60.000,mình nghĩ nơi này chỉ vào một lần cho biết không ai giám vào lần thứ 2.

Ở Đà Lạt những quán cà phê đặc biệt như vậy không có nhiều và hầu như quán nào giá cũng như vậy bạn ạ.Nếu ai yêu nhạc Trịnh thì có thể ghé quán CUNG ĐÀN XƯA.Đây là một quán nhạc,bạn có thể lên hát nhưng chỉ được hát một số dòng nhạc quy định thôi.Mình cũng hay ghé quán nhạc này nhưng chưa lên hát vì không nỡ tra tấn mọi người :)

pierrephan
20-03-2011, 11:57
Trước giờ nghe tiếng quán Cung tơ chiều này lâu rồi mà chưa ghé đc lần nào, bác nào cho e cái địa chỉ chính xác chỗ í nhé! Thanks

BachYen
21-03-2011, 08:25
trc h nge tiếng quán Cung tơ chiều này lâu rồi mà chưa ghé đc lần nào, bác nào cho e cái địa chỉ chính xác chỗ í nhé! Thanks
Địa chỉ:27k-Lê Hồng Phong-P4-Đà Lạt

lonelyplanet_tam
21-03-2011, 10:16
Các bạn đừng tìm theo địa chỉ đường vì lần đầu đi mình cũng bị một vố đau chạy lòng vòng khu đó tìm số nhà, hỏi chả ai biết. Cuối cùng hỏi quán thì mấy đứa nhỏ chỉ chính xác luôn, hóa ra là đường đi lên dinh Bảo Đại mình vừa đi lúc sáng :D. Cứ nhắm đường lên dinh mà đi, gần đến nơi sẽ thấy bên tay phải có lối mòn đi lên.

james.blunt
24-03-2011, 10:47
Lên Đà Lạt nhất định phải ăn bánh bèo số 4 nha, tiệm này có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng. Chú ý những ngày ăn chay như 14,15,30,1 là không bán :D

Ipwish
13-04-2011, 11:19
Tình hình là dịp lễ 30/4 này nhóm mình có tổ chức đi phượt ở Vĩnh Hy rồi sẽ lên thác Tà Gụ ở Khánh Sơn.Các bạn cho mình hỏi là từ Thị trấn Tô Hạp mình có con đường nào để lên Đà Lạt không?nếu có thì đường có đẹp không và sẽ ra khúc nào?
Thanks ace nhà phượt nhiều!!!

Speed Up
13-04-2011, 12:29
Hic hic ! Không có đường từ Khánh Sơn đi trực tiếp đến Đà Lạt đâu bạn ơi ! Khánh Sơn quay trở lại Cam Ranh , theo quốc lộ 27B ( khỏi đi ngang qua Phan Rang ) đến chân đèo Sông Pha rồi lên Đà Lạt thôi !

nuamua
13-04-2011, 14:14
Hic hic ! Không có đường từ Khánh Sơn đi trực tiếp đến Đà Lạt đâu bạn ơi ! Khánh Sơn quay trở lại Cam Ranh , theo quốc lộ 27B ( khỏi đi ngang qua Phan Rang ) đến chân đèo Sông Pha rồi lên Đà Lạt thôi !

Con đường bác Speed Up nói là ngắn nhất nhưng chưa chắc nhanh và thú vị nhất vì QL27 đang nâng cấp mở rộng toàn tuyến, đặc biệt là con đèo Sông Pha đang nham nhở như 1 con đường đua xe địa hình, ta-luy dương thì cào thêm, ta-luy âm thì đổ kè bê-tông lấn ra thêm. Sẽ là 1 cuộc hành xác cho quãng đường từ Tân Sơn đến ngã ba Đơn Dương.
Minh họa 1 tí bằng hình ảnh cách đây 4 ngày:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58105&d=1302678721

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58106&d=1302678721

Nếu là mình, mình sẽ đi: Tô Hạp - Cam Ranh - Diên Khánh - Khánh Vĩnh - Tỉnh Lộ 2 - DT723 - Đà Lạt. Xa hơn khoảng 50km nhưng đi nhanh, không bị ức chế và được qua đường đèo Omega rất thú vị.

biendaikho
15-04-2011, 11:28
Đường từ Khánh Sơn đi Đà Lạt: không có đường bộ, chỉ có đường chim bay và đường rừng!

Độc hành
15-04-2011, 17:06
Có bạn nào là thổ địa Khánh Sơn không ạ.
Biết là không có đường trực tiếp từ Tô Hạp đi Đà Lạt, nhưng chỉ hy vọng có đường từ Tô Hạp - đi Khánh Vĩnh, hoặc Tô Hạp đi ra QL27 là ok rồi.

biendaikho
16-04-2011, 08:41
Có bạn nào là thổ địa Khánh Sơn không ạ.
Biết là không có đường trực tiếp từ Tô Hạp đi Đà Lạt, nhưng chỉ hy vọng có đường từ Tô Hạp - đi Khánh Vĩnh, hoặc Tô Hạp đi ra QL27 là ok rồi.
Không, không, không, và không!
Chỉ có một con đường duy nhất từ Khánh Sơn về Cam Ranh.

phuoclong07
21-04-2011, 15:26
Các bạn đi phượt Đà Lạt, cần giúp đặt phòng, tiệm chỗ ăn thì cứ PM em nha. phuoclong07 01667 782 787. (ko tính phí gì đâu nha các bác) :D email la [email protected]

mr.homad
22-04-2011, 16:44
khi nào ghé đà lạt sẽ call bác để được giúp đỡ

onlydalat
25-04-2011, 21:21
Lên Đà Lạt nhất định phải ăn bánh bèo số 4 nha, tiệm này có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng. Chú ý những ngày ăn chay như 14,15,30,1 là không bán :D
Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường là sản phẩm bánh bèo ngon nhất của Đà lạt, trước đây nó nằm ở địa chỉ như bác nói, nhưng nay đã chuyển về 282 đường Phan Đình Phùng (gần đối diện chỗ cây xăng hồng Hưng). Chỗ cũ vẫn có quán bánh bèo số 4 nhưng mà của người khác.

ngochanng
26-04-2011, 15:58
Jialiang PM địa chỉ và số tel của KS rồi nhé.

Về vụ thuê xe thì hồi đó lúc dậy ăn sáng thì không thấy cái xe nào ở trước cửa KS nên k biết là KS có cho thuê xe nên đi bộ ra chỗ cho thuê xe khá to gần đó, chỗ này bán luôn cả bản đồ du lịch 15k/cái, cô chủ còn cẩn thận lấy bút nhớ highlight đường đi từ KS của mình đến các điạ điểm du lịch. Cái bản đồ nó gần giống cái này này chỉ khác ở đoạn có thêm thông tin về chỗ ăn uống và du lịch thôi

http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/dukhach/Pages/dalat_map.html

Thuê xe thì lúc đầu bảo là 70k/cái sau đó mặc cả xuống 50k/cái, cháu thuê 2 xe thế là cô chú ấy đồng ý luôn, còn nhiệt tình dặn dò là ngày mai có thuê tiếp không để cô chú giữ xe luôn cho =))
Đổ xăng 35k/xe là đủ đi 2 ngày.
Taxi thì nhóm của tớ chỉ đi ngày đầu, bị chặt chém, taxi trên này đắt hơn ở SG. Đi mỗi cái đoạn từ vườn hoa thành phố ra thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, chỗ bán hoa khô đẹp đẹp ý rồi về kS mà những gần 150k. Với cả đi Taxi không sướng bằng xe máy đâu, không cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh. Nhất là cái đoạn đi xe máy lên thiền viện trúc lâm ý, cảm giác rất sướng

Nếu bô lão không quá' lão" có thể đi xe máy được thì tốt vì đường phố Đà lạt vắng vẻ, dễ đi chứ k như ở Hà Nội hay SG đâu.

Bạn làm ơn cho mình xin tên + địa chỉ + sddt ks đó với nhé. Nghe bạn nói tỉnh cả người. Mấy hôm nay cứ tìm mãi chỗ nghỉ nào rẻ rẻ vì đi chơi là chính mà ^^

angle1088
28-04-2011, 11:05
Góp vui với bác vài tấm hình thiên nhiên đà lạt
1. dâu tằm
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/Da%20lat%202009%20-%20suheung/31653_1391394418788_1049945976_1175594_6996756_n.j pg

2.Bồ công anh, máy thèn bạn chụp hơi chuối
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/Da%20lat%202009%20-%20suheung/31653_1391441299960_1049945976_1175670_1135425_n.j pg

3.Hoa quỳnh hương
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/Da%20lat%202009%20-%20suheung/31653_1391161492965_1049945976_1175142_249059_n.jp g

4.Phượng tím, nguồn gốc nam mỹ. ở đà lạt sao ra hoa ít quá nước ngoài ra kín cây luôn nà
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/Da%20lat%202009%20-%20suheung/29253_1392297401362_1049945976_1176782_5390551_n.j pg

5.Chợ âm phủ
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/Da%20lat%202009%20-%20suheung/31653_1391166293085_1049945976_1175157_2853470_n.j pg

6.Langbiang, nắng lắm cơ
https://i266.photobucket.com/albums/ii261/angle1088/Da%20lat%202009%20-%20suheung/31653_1391409139156_1049945976_1175601_199226_n.jp g

trungtinh07
28-04-2011, 21:47
Em xin chào các bác!

Em có thú đam mê phượt này đả lâu nhưng mà chưa có dịp đi đâu xa hết, hôm nay biết có trang web này nên e cũng muốn lên trước là tìm hiểu và sau là tìm những người bạn cùng chung niềm đam mê :)

Dịp lễ này e dự định là đi du lịch bằng xe máy với nhỏ bạn mới quen và cùng chung niềm sở thích đi du lịch :D

Điểm xuất phát của e là tại Bà Rịa, thời gian dự tính là sáng thứ 7 đi, và sáng thứ 3 về.

Bữa giờ e cũng lên phuot.com tìm hiểu cũng sơ qua, thấy có nhiều điểm du lich vui chơi, nhưng mà e k biết sắp xếp, thiết kế sao cho nó tiện đường đi lun, giống như một tour lun vậy đó các bác, như là hôm nay đi chổ này thì tại đó có những gì để mình có thể chứ mất công lại trùng lập với ngày hôm sau...

Đây là những địa điểm mà e dự định sẽ đi: Hồ Suối Vàng-Suối Bạc, Hồ Than Thở, Hồ Tuyền Lâm , Đồi Mộng Mơ, Đồi Cù, Công viên hoa Đà Lạt, Khu du lịch Suối Vàng , Đỉnh Langbiang, Vườn hoa Minh Tâm, Chùa Thiên Vương Cổ Sát - chùa Tàu, Vực Tử Thần, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, Dinh I, II, III, Nhà thờ Con Gà, Lâu đài mạng nhện, Chợ Đà Lạt, Chợ Âm Phủ, Thiền viện Trúc Lâm

Dựa vào những địa điểm trên các bác có thể thiết kế giùm e một tour đi như thế nào thuận lợi đc k? nếu đi hết những địa điểm trên mà còn time thì e nên những chổ nào nữa?

Và một vấn đề quan trọng nữa là hotel, giờ đang mùa dịp lễ nên e k biết còn phòng hay k? và giá cả thế nào? có cần phải đặt chổ trước k? Em chỉ cần những hotel uy tín và bình dân là đc rồi. Bác nào ở Đà Lạt hay đi đà lạt rồi xin cho e biết với.

Em xin cảm ơn nhiều...:)

BachYen
28-04-2011, 22:41
Bây giờ bạn mới hỏi khách sạn thì xác suất không thuê được là rất lớn.Giá cũng rất cao,mấy bữa nay mình cũng hỏi rất nhiều chỗ nhưng đa số là hết phòng :shrug:.Bạn có thể đi theo lịch trình như thế này sẽ thuận lợi:Nếu buổi trưa bạn lên tới nơi thì đi thuê khách sạn,tắm rửa,ăn trưa,nghỉ ngơi rồi đi thăm nhà thờ con gà,vườn hoa thành phố,trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt,nhà thờ Đô Men,tranh thuê XQ.Vậy là hết buổi chiều.Tối đi uống cà phê ở quán Cung Đàn Xưa(nếu bạn thích nhạc Trịnh,nhạc trữ tình,ở đây là quán nhạc bạn có thể lên hát,không khí rất ấm áp và lịch sự)
Ngày thứ 2 bạn đi thác Datanla,thiền viện trúc lâm,thác Pren rồi đi lên bằng đèo Mimoza thăm chùa Tàu,vườn hoa Minh Tâm.Vậy là hết hơn nửa ngày.Thời gian còn lại có thể đi một số nơi gần gần như dinh Bảo Đại I,II,III,Biệt thự Hằng Nga,đi chợ.Buổi tối đi chợ âm phủ,đi uống sữa đậu nành nóng và ăn vặt ở vỉa hè.
Ngày thứ 3 đi Đồi Mộng Mơ,Thung Lũng Tình Yêu,Langbiang.Buổi chiều đi Suối Vàng,(mình chưa đi suối bạc nên không biết nó ở đâu:))Đi tham quan vườn dâu tây,vườn hoa hồng,.....Ngày này khá mệt vì đường xa và các khu du kịch đều rộng,buổi tối đi uống cà phê ở quán Đường Lên Trăng(quán cà phê 100 mái)
Ngày thứ 4 có thể đi Thác Voi(hơi xa một chút),bảo tàng Lâm Đồng và một số địa điểm khác nếu bạn thích.(Mình chưa nghe thấy vực tử thần bao giờ )
Bạn có thể đi lần lượt như thế vì mình đã xếp theo thứ tự dùm bạn rồi.Một số ý kiến mong giúp được bạn một chút,chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ(BB)

Độc hành
04-05-2011, 15:40
Không, không, không, và không!
Chỉ có một con đường duy nhất từ Khánh Sơn về Cam Ranh.

Bác Biendaikho làm mình hãi quá, khẳng định đến 4 lần "không".
Câu trả lời là có đường từ Tt Tô Hạp (Khánh Sơn) đi ra đường 27 qua đèo Sông Pha lên Đà Lạt.
Từ Tô Hạp chạy thẳng lên Sơn Lâm, Thành Sơn, Phước Bình qua huyện Bắc Ái (Ninh Thuận) ra Ninh Bình (QL27). Đường khá tốt, các bạn yên tâm mà chạy.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh-Khanhson-Dalat.jpg

zero_
04-05-2011, 15:42
Từ Vũng Tàu bạn có nhiều lựa chọn để đi lắm, nếu đã chọn phượt cho đúng nghĩa thì xách xe chạy cung đường Bà Rịa - Phước Hải - Bình Châu - PHan Thiết - Đà Lạt (khoảng 250km) - Đồng Nai - Vũng Tàu (hơn 300km tí) là tốt nhất. Ra hiệu sách hỏi mua tấm bản đồ du lịch Việt Nam 2011 cho tiện, coi sơ qua các địa danh để tiên hỏi đường.
Về Đà Lạt ko trúng dịp lễ thì giá phòng cũng mềm, có xe đi lại thì bạn cứ ở xa xa như nhà nghỉ Lan Anh hay mấy cái gần đó (ở dốc ga - đường Nguyễn Trải (giá khoảng 120k-150k/đêm), còn mấy ks ở Nam Kỳ Khởi nghĩa thì chịu khó trả giá tầm 150k-200k/đêm là được)
Lịch trình như trên thì bạn mất đức 2 ngày đi đường còn 2 ngày để tham quan.
Ngày 1: Công viên hoa - Đồi Mông Mơ - XQ Đà LẠt sử Quán - Phòng trưng bày hoa khô (rừng hoa Đà Lạt - ngay cạnh thung lũng tình yêu_ - ăn trưa là vừa về ngủ nghỉ 2h đi tiếp là tốt nhất. Chiều: Đi đường Cam Ly tham quan làng hoa Vạn Thành cung đường đó bạn cư rẻ phải là vô Dankia - Suối Vàng (nhớ chịu khó hỏi đường) - Thung Lũng Vàng, khi đi ra thì đi ra đường thẳng về Ngả ba suối Vàng - Langbiang, gần Phân Viện Sinh học, cung đường đẹp nhiều đồi thông.
Ngày 2: Biệt thư Hằng Nga- Dinh III - theo đường Triệu Việt Vương (cứ hỏi người ta đường xuống Hồ Tuyền Lâm mà đi) về Thiền Viện Trúc Lâm - Hồ Tuyền Lâm - ra thì nhớ hỏi đường đi ra thác Datanla là ng ta chỉ cho - ra Thác Daltanla - Vực Tử Thần - rồi vòng về theo 2 đường:
- gần thì leo lại đèo Prenn hết đèo chạy thẳng đến Vòng xoay lớn ngó tay phải là dinh II, cứ thế hỏi đường vô chùa Tàu (chùa Thiên Vương Cổ Sát) và vươn Hoa Minh Tâm, xong ra hỏi cái bảo tàng Lâm Đồng gần đó (nếu lúc đó còn sức... :))
Chợ Đà Lạt: muốn mua rau quả, atiso6 thì đi chợ sơm sẽ ngon hơn, nêu muôn mua đồ len thì đi chợ tối sẽ có nhiều, mua ở những hàng bên tay trái (khi từ vong xoay chợ từ vô thì giá tốt đỡ bị thách, còn mua bên tay phải thì trả giá cho khéo ko hớ hàng...
CHơ Âm Phủ thì coi cho vui, đừng ăn kẻo lại hối tiếc... ^_^
CHúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

sh.tourguide
06-05-2011, 20:08
Mình quan tâm tới vấn đề ăn uống phù hợp với dân Phượt help mình nhé!

Red_Dao
06-05-2011, 20:35
E mới bay từ Đà lạt về có chút thông tin cập nhật:
Đường xá trong trung tâm đà lạt đã làm xong, rộng đẹp, hoa đc trồng ngoài đường hơn, vô TP đường 3/2 đã đc chào đón bằng 1 con đường đầy hoa hồng và các loài hoa dại mọc ven vệ đường mà thấy lòng nao nao, tiếc là taxi phóng nhanh quá ko kịp lấy máy ra chộp.
Quán cơm gà Phan Rang cũng bán chổ cũ (1 số quá e hay ăn nó dọn mất tiêu), giá cơm bữa nay đã tăng, 1 miếng gà 22.000 đ, em ăn 1 dĩa cơm, 1 bộ lòng gà + 1 cái cánh gà rô ti = 44.000 đ
Bánh mì Liên hoa nay đã 12.000 đ/ổ, tối bữa trước do bận quá 21h20 e mới đi ăn tối, nghĩ là chưa khuya nhưng các hàng quán đà lạt đã đóng cưa hết kể cả tiệm Vĩnh Lợi, đành chạy lên Liên hoa chổ này bán đủ các món ăn có nước (mì, hủ tiếu, cháo....) và có ưu điểm là bán rất khuya tuy nhiên ăn ko ngon như bánh mì, 1 anh người HN ngồi cùng bàn trong lúc chờ tô hủ tíu đã gặm bánh và khen nức nở
Giá vé Đà lạt-SG : 842.000 đ (đc đổi, hoàn), e tiết kiệm chút đỉnh đi giá rẻ 781.000 đ.
Taxi sân bay : ngày từ HN bay vào đà lạt hành lý e ra chậm quá nên xe buýt đi mất, e phải đi taxi Thắng Lợi giá 200.000 đ/chuyến, nó có quầy bán vé ngay trong sân bay, gần chổ lấy hành lý. Cạnh đó có quầy của Du lịch Dã Quỳ chuyên đặt phòng cho khách
Hôm nay về e bay chuyế 16:40, mà 14:40 e gọi xe taxi Thắng Lợi mà nó đã báo hết xe, đành đi taxi Phương Trang giá 280.000 đ. từ trugn tâm ra s.bay mất 30', e nghe tài xế nói có 32km, thấy giá để 10.000 đ/km, nhưng ra tới s.bay thấy đồng hồ nó nhảy 438.000 k, nhưng e chỉ trả 280k vì e đi chuyến.Tuy nhiên nó cho e thấy đồng hồ xe Phương trang có vấn đề

tran_tri_kien
20-05-2011, 00:22
Tình hình là em đang lên kế hoạch đi Đà Lạt từ tối thứ 6 (03-06) đến tối CN (05-06)

Được chị Mơ chia sẻ 1 ít kinh nghiệm, em xin đưa kế hoạch nhờ chị/mọi người cho ý kiến giúp em nhé

Chuyến đi của em khoảng 5 người nhé

1. Phương tiện vận chuyển HCM – Đà Lạt – HCM:
HCM – Đà Lạt:
03-06-2011
Đi xe Phương Trang giường nằm (đi thử 1 lần cho biết :D, em chưa đi lần nào hết huhu)
Chuyến 23h
Đà Lạt – HCM
05-06-2011
Đi xe Phương Trang ghế ngồi (buổi trưa nên chỉ ngồi thui, nằm sợ mệt hơn)
Chuyến 13h (về HCM 9h đêm về nhà ngủ để mai đi làm sớm)

2. Chỗ ở
Em đã hỏi Biệt thự số 14 theo chị Mơ giới thiệu
1 đêm (từ ngày 04-06 đến 05-06) họ tính 200k/ Phòng/ 2 người hoặc có phòng 250k, em chưa hiểu 2 phòng khác nhau chỗ nào
Họ cho mình check in lúc 05h sáng (nếu có phòng)

3. Phương tiện đi lại
Thuê xe số 80k ngày (với thời gian mướn của mình họ tính mình 1,5 ngày)

4. Kế hoạch vui chơi & Bắn phá :
Ngày 1: 04-06-2011
Buồi sáng:
05h có mặt tại Đà Lạt  Check in KS (nếu có phòng)  Vệ sinh cá nhân, thay đồ  Nhận xe  Ăn sáng (nhờ mọi người recomment cho mình chỗ với)
Thác Pongour ăn chơi và bắn phá tập 1
Quay về khu chợ ăn trưa (nhờ mọi người recomment cho mình chỗ với)

Buổi chiều:
Sang Ga Đà Lạt bắn phá tập 2
Ăn tối (nhờ mọi người recomment cho mình chỗ với)

Tối:
Café tối bắn phá tập 3 Đà Lạt về đêm (nhờ mọi người recomment cho mình chỗ với)

Ngày 2: 05-06-2011
Buổi sáng:
Ăn sáng (nhờ mọi người recomment cho mình chỗ với)
Bắn phá tập 3 (ngay khuôn viên biệt thự thì các bác thấy thế nào)

12h30 trưa xe Phương Trang đến đón
13h quay về HCM


Xin mọi người giúp mình với
Mình lên plan đi chụp 1 bộ hình cho 1 đôi bạn của mình

Thanks all

dongluan
20-05-2011, 04:02
Hình như hải sản ở Đà Lạt là từ Phan Rang lên vào **** chiều. Chứ SG làm gì có mà đem, với lại xa lắc

Summer_Flower44
20-05-2011, 10:09
Đây là topic hồi ức, em hỏi ở đây chị sợ sẽ lạc đề và bị Mod xóa đó :) Viết vài dòng cho em nhé!

1/ Giá phòng ở BT14: Ngay Tết Âm lịch 2011, các bạn vẫn book được ở đây với giá 70k/mem, em thử xem có giảm giá được ko? Phòng 200k & 250k có thể khác nhau ở Attached bathroom.

Ngày 1: 04-06-2011
Buồi sáng:
Ăn sáng: lần trước bạn Chtvnn dẫn đoàn đi ăn bún bò Chi ở ấp Ánh Sáng (cũ) chuyển sang. Nay nằm ở khu dân cư mới bên hông sở Điện lực thành phố. Em đến đó hỏi chắc ai cũng biết. Nhắc đến lại thèm rồi,...chẹp chẹp,....

Thác Pongour: Đi ngược về hướng Đức trọng, Lâm Đồng ngang qua đèo Prenh. Pongour cách thành phố Đà lạt khoảng 30 km nên sau khi ăn sáng xong mới khởi hành, còn bắn phá nữa thì chị nghĩ ko kịp về lại Đà Lạt ăn trưa đâu em. Mua bánh mì Hồng hoa mang theo cho tiện.

Option 2: Đến Đà Lạt nhận phòng nhận xe xong nếu còn sức thì ăn sáng nhanh rồi phi đi Pongour luôn. Trên đường đi dừng chân ở Đại Ninh, ngắm Đại Ninh từ cầu Đắckra với lãng đãng sương sớm. Nhớ là hồ chỉ đẹp vào buổi sáng thôi nha!
Đến Pongour, ăn trưa dã ngoại tại Pongour.

Chạy về lại Đà Lạt theo đường Lâm Hà - Tà Nung (Đường 725) trên đường về có ngang qua thác Voi, thích thì ghé vô nhưng chị chắc ko thích hợp với em đâu :) Đoạn đường này đẹp, hoa Dã Quỳ chạy dọc suốt cung đường,...có những đoạn 1 bên là núi cũng đầy hoa, 1 bên là thung lũng cũng hoa vàng rực,.....chạy chầm chậm thôi,...để mà cảm nhận, thưởng thức cho thiệt là thấm,...Ngang qua Cam Ly, ghé vô phi trường Cam Ly cũ cũng đẹp.....Tràn ngập những vạt hoa màu tím, màu đỏ,......

Chỉ dẫn đường đi: Về lại QL20 qua khỏi Đức Trọng 1 đoạn có 1 ngã 3 lớn, rẽ trái vào QL27 (đường đi Ban Mê) sẽ gặp xe khách đi đường này, đi gần 10km là có ngã ba rẽ phải là đường 725 chạy 1 mạch là đến thác Voi (Nam ban-Lâm hà)

Về đến Đà Lạt là hết ngày rồi. Ghé qua lẩu bò cạnh BT đường sắt ăn chiều. Trời lạnh lạnh làm cái lẩu nóng, hai tay xoa xoa vào nhau, thấy ấm lòng...

Tối ra cafe Đà Lạt by night cạnh bến xe Phương Trang, ngồi đây có thể ngắm toàn cảnh Đà Lạt về đêm được.

Ngày 2: 05-06-2011
Đối diên BT có quan bún bò, nghe bác Take cảe nói ăn cũng được :)
Em chỉ có buổi sáng nên chụp hình quanh BT, ghé sang xe lửa trại Mát chắc cũng hết giờ rồi. Thích thì chạy lên Đại học Đà Lạt cũng đẹp.....

Plan này dành cho những người ko thích hành xác như em :))

tran_tri_kien
20-05-2011, 22:35
Cho em hỏi thông tin là thác Pongour mùa này có nước không các bác ơi

hanahan
21-05-2011, 03:47
Mình chia sẻ một chút về Đà Lạt hôm giỗ tổ Hùng Vương 2011 đã đi như sau:

Kế hoạch và chi phí Đà Lạt: 09/04 - 11/04/2011
* Khởi hành: 23h30 ngày 08/04 xe Phương Trang (Đề Thám, Quận 1)

Ngày 10/04:
- Phương án 1 (đã đi năm ngoái): Sáng đi Hồ Tuyền Lâm, thiền viện Trúc Lâm - vào cửa free (ai đi cáp treo tốn 60-80k khứ hồi), thác Datanla - 10k/người, máng trượt 25k/người. Chiều đi Thung lũng tình yêu - 20k/người và Đồi mộng mơ 15k/người.
- Phương án 2: Sáng tham quan biệt thự Hằng Nga (Crazy House) ở số 3 Huỳnh Thúc Kháng - 30k/người, ga Đà Lạt ở số 1 Quang Trung - free. Chiều đi Thung Lũng Vàng - 25k/người.

Ngày 11/04:
- Phương án 1 (đã đi năm ngoái): KDL Langbian - 10k/người (leo bằng xe zip thì 40k/người) sau đó ghé nhà thờ Domain de Marie - free
- Phương án 2: đi oánh thử 10 banh trong sân golf đồi cù - 20k/người, ai thích bông hoa thì vô vườn bông gần đó - 10k/người, nhà thờ Con Gà - free, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt - giữ xe 3k/chiếc

Chi phí:
- Xe Phương Trang: 320k/2 lượt
- Phòng: 240k/đêm cho phòng 4 người, bọn mình thuê ở Kim Tuyến 15D Lý Tự Trọng, phòng sạch sẽ toilet riêng, ngày lễ cũng không lên giá - cho check in lúc 5h sáng nhưng tính thêm 1/2 ngày
- Thuê xe máy: 80k/ngày bình thường, hôm giỗ tổ bị chém 120k/ngày - tiền xăng tự đổ khoảng 20 - 30k là được
- Ăn uống: bánh canh Xuân An 17k/tô, bánh bèo số 4 là 15k/dĩa, yaourt 4k/ly, sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ 4k/ly...

(nếu kịp thời gian thì đi Langbian và Thung lũng vàng luôn vì 2 điểm tham quan này cùng hướng, nhưng đường vào Thung lũng vàng rất xa và vắng nên đi về trước khi trời tối)

KHOAILANGTHANG
21-05-2011, 16:02
Tối đi uống cà phê ở quán Cung Đàn Xưa(nếu bạn thích nhạc Trịnh,nhạc trữ tình,ở đây là quán nhạc bạn có thể lên hát,không khí rất ấm áp và lịch sự)
...........................
đi uống cà phê ở quán Đường Lên Trăng(quán cà phê 100 mái)

Bạn ơi , cho mình địa chỉ của 2 quán cà phê này đi , mình đi ĐL hoài mà chưa tiện ghé

zero_
21-05-2011, 16:46
Quán Cung Đàn Xưa năm ngay trong vườn hoa Minh Tâm - đường Khe Xanh, còn Đường lên Trăng thì nằm ngay cạnh Bến xe Thành Bưởi ở đường Phan Bội CHâu - Đà LẠt, quán Mộc (cũng là một quán nên ghé qua) nằm trong hầm rượu của biệt thự Song Vy - đường Nguyễn Du... đi uống cafe nghe nhạc Trịnh tại Đà Lạt mà ko ghé qua thì thật đáng tiếc...

tran_tri_kien
22-05-2011, 21:58
Có ai cho mình hỏi thác Pongour mùa này có nước không các bác nhỉ?

Thanks allllllllll

Pisces Ly
22-05-2011, 22:55
Có ai cho mình hỏi thác Pongour mùa này có nước không các bác nhỉ?

Thanks allllllllll

Theo thông tin của bạn mình(dân bản đia đó nha) thì mùa này không có nước đâu bạn,:D

PhotoKei
28-05-2011, 00:34
Không có nước là nó cạn khô ấy ạ? :-s hay là nước ít ạ, vì là em đang định đi tầm giữa tháng 6 :(

truyphong
06-06-2011, 11:12
Anh em ơi, cuối tuần sau em tính lái xe hơi đưa gia đình đi chơi (Sài Gòn - Phan Thiết - Đà Lạt - Sài Gòn).

Mọi người có biết Khách sạn nào ở thoải mái để cho các bé tắm biển ở Phan Thiết, nghỉ dưỡng ở Đà Lạt không? Giá dưới 2triệu...
(c)

onlydalat
08-06-2011, 11:37
Không có nước là nó cạn khô ấy ạ? :-s hay là nước ít ạ, vì là em đang định đi tầm giữa tháng 6 :(

Ngày trước khi ngăn đập thủy điện Đại Ninh, thác này hùng vĩ lắm, rất đẹp. Giờ lượng nước đổ về thác ít, mùa khô thì rất ít và có lúc cạn, tuy nhiên mùa này đang là mùa mưa nên thác vẫn có nước tuy không hùng vĩ như trước.

onlydalat
08-06-2011, 11:42
Anh em ơi, cuối tuần sau em tính lái xe hơi đưa gia đình đi chơi (Sài Gòn - Phan Thiết - Đà Lạt - Sài Gòn).

Mọi người có biết Khách sạn nào ở thoải mái để cho các bé tắm biển ở Phan Thiết, nghỉ dưỡng ở Đà Lạt không? Giá dưới 2triệu...
(c)

Bạn chọn KS Đà Lạt Plaza đi, KS 3 sao mới xây nội thất đẹp và ngay trung tâm thành phố. Bạn tham khảo thêm tại http://www.dalatplazahotel.com.vn/vi/Dich-vu-luu-tru.html

Nếu chọn nó thì liên hệ email mình [email protected] nói thời gian cụ thể (ở ngày nào và mấy đêm) và lựa chọn loại phòng, mình sẽ đặt giúp sẽ rẻ hơn giá trên web công bố.

walk_alone
08-06-2011, 17:49
Cho em hỏi tình hình thời tiết Đà Lạt hiện nay như thế nào ạ, cuối tuần em sẽ chạy xe từ Sài Gòn lên, cảm ơn.

onlydalat
09-06-2011, 16:31
@walk_alone: Đà Lạt trong 10 ngày qua thường là sáng nắng, chiều và tối có mưa. Riêng hôm nay thì từ sáng tới thời điểm này 4h30 chiều mà trời vẫn nắng đẹp, dự báo mấy ngày tới trời sẽ nắng đẹp và ít mưa. Thời tiết mát mẻ không lạnh rất phù hợp cho du lịch và thăm quan.

nam_newport
09-06-2011, 17:54
Bạn chọn KS Đà Lạt Plaza đi, KS 3 sao mới xây nội thất đẹp và ngay trung tâm thành phố. Bạn tham khảo thêm tại http://www.dalatplazahotel.com.vn/vi/Dich-vu-luu-tru.html

Nếu chọn nó thì liên hệ email mình [email protected] nói thời gian cụ thể (ở ngày nào và mấy đêm) và lựa chọn loại phòng, mình sẽ đặt giúp sẽ rẻ hơn giá trên web công bố.

Bác onlydalat tiếp thị cho dalatplazahotel dữ hen. :D

nguyenoanh520
10-06-2011, 09:35
17 va 18 các mem yêu quý có ai đi ĐL phượt không nè. mình đi 1 mình buồn quá nếu có cơ hội mình hẹn đi chung cho vui ^^

onlydalat
12-06-2011, 09:40
Bác onlydalat tiếp thị cho dalatplazahotel dữ hen. :D
Ái chà em lại gặp bác ở đây, bác Nam lại là mod nữa chứ, coi chừng em bị ban nick.

hoang2009
29-06-2011, 22:41
Đà Lạt ơi ta sẽ quay lại thêm một lần nữa....hihi

chanmoi
30-06-2011, 21:59
Nghe các bác kể về ĐÀ LẠT mà ham quá,em cũng bị nơi đây làm cho mê mẩn,nhất định em sẽ còn tới đây nhiều lần nữa!

Shiro
01-07-2011, 09:19
Mình thuê xe có 60k/ngày thui, xe ga là 80k thì phỉa, toàn thuê xe số nên ko bít ga bao nhiu. Mà đi đường đà lạt lên dốc xuống đèo thì đi xe số phóng cho sướng, đi xe ga lên dốc có mà ẻo :))

Số nè: 063828708/0989049181


Còn khách sạn thì hay đặt khách sạn ở đường Phan Bội Châu, đi cho gần chợ.
Ăn uống thì nhìu chỗ ăn lắm ~~~~ ư ư ư, Đà Lạt đồ ăn ngonnnnnnnnnn~ ăn 3 ngày chưa hết thèm :"> Nhớ Đà Lạt quá đi.

tuxedo90
02-07-2011, 13:50
E đang ở ngoài Bắc nhưng tháng sau có cơ hội 2 vợ chồng vào Khánh Hòa thăm người nhà.chẳng mấy khi có cơ hồi vào đó nên 2 vợ chồng muốn đi thăm Đà Lạt luôn.
Đã nghe nhiều về Đà Lạt một thành phố tuyệt vời:
Xin các bác tư vấn giúp 1 tour Đà Lạt.
E có thởi gian cả tuần nhg ko biết 1 tuần thì có nhiều quá ko
Đà Lạt nhiều cảnh đẹp,con đường ,thác nước..muốn đi hết bằng cách thuê xe máy có được ko ah
Các bác tư vấn giúp e vụ khách sạn nữa nhé
e xin cảm ơn nhiều:):):)

unique_mygirl
03-07-2011, 20:11
Đà lạt còn có Langbian , Trại mát nứa (đi xe lửa), Thiền viện Trúc Lâm , nhà thờ con gà, các dinh v.v..... Nên đi xe máy , trừ thung lũng tình yêu . đồi mộng mơ thì còn lại đều khá xa trên chục km.

Các thác thì xa trung tâm nhưng chết hết rồi không còn như xưa, chả đáng đi

Nếu không có nhu cầu cưỡi ngựa xem hoa , mà vừa đi vừa thưởng thức không khí , từ từ ,chậm chậm lâu lâu ngồi nhâm nhi cafe thưởng thức , lanh quanh dạo cảnh , người Đà Lạt chắc 1 tuần cũng đủ (bao gồm luôn thời gian đi về)

Tombraider
06-07-2011, 00:46
Chào cả nhà! Em đang định đi balo lên Đà lạt. Các bác có biết chổ nào mà vô vườn dâu, vườn bơ hái cho nó thú, hái tận tay mua tận vườn. Mà không biết chổ nào mà đi, các bác giúp em với. Với những thứ đặc sắc ở ĐL giới thiệu e với!

tungpho
06-07-2011, 08:47
Chào các Anh Chị ,
Gia đình em chuẩn bị thuê xe đi Dalat , tất cả có 6 người lớn + 1trẻ em 3 tuổi
Lần trước lên Dalat em ở KS Hồng Ân nhưng mấy ngày em lên đã hết phòng rồi ...Mong các Anh Chị giúp giới thiệu cho em 1 vài KS bình dân gần khu hòa bình (đi bộ 5phút cũng được) ,có chổ đậu xe ...để em liên lạc
Em lên Dalat chỉ 3 ngày 2 đêm (thực ra tối ngày 15 em mới lên đến nơi) ,em ko biết sắp sếp thời gian tham quan như thế nào cho phù hợp ,mong các Anh Chị có kinh nghiệm giúp đỡ em với !

Cám ơn rất nhiều !

MEM
06-07-2011, 10:09
Năm 2009 em thấy thuê xe máy ở Đà Lạt khoảng 50k/ngày nhưng không biết năm nay giá cả có khác không? Và cho em hỏi luôn là thuê xe thì cần những giấy tờ gì? mỗi chứng minh thư có thuê được không?

SPORT4477
06-07-2011, 15:46
Chào anh chị , cho em hỏi đường từ Đà Lạt đi Phan Rang có quá xấu không , xe vẫn chạy bình thường hay phải bò từ từ . em tính làm chuyến từ Phan Rang qua Đà Lạt , nhưng còn ngại đường xấu.

Open
06-07-2011, 20:49
Chào cả nhà! Em đang định đi balo lên Đà lạt. Các bác có biết chổ nào mà vô vườn dâu, vườn bơ hái cho nó thú, hái tận tay mua tận vườn. Mà không biết chổ nào mà đi, các bác giúp em với. Với những thứ đặc sắc ở ĐL giới thiệu e với!
Ngay phía trước KDL Thung Lũng Tình Yêu có một con đường,bạn chạy vài khoảng 1Km nữakhi đi vào đó bạn sẽ thấy rất nhiều các vườn dâu.Người dân ở đây cũng sẽ rất vui vẻ nếu bạn có ý định muốn được hái dâu và mua mang về.Tuy nhiên,có một điều rất lạ lùng ở đây là họ sẽ không cho chụp hình.Hoăc bạn cũng có thể tới các lò mức dâu ở dọc đường Mai Anh Đào,đưởng vào Thung Lung Tình Yệu,tại đây cũng có rất nhiều lò mức dâu,và một số lò có cho bạn hái tận vườn.

Open
06-07-2011, 20:54
Năm 2009 em thấy thuê xe máy ở Đà Lạt khoảng 50k/ngày nhưng không biết năm nay giá cả có khác không? Và cho em hỏi luôn là thuê xe thì cần những giấy tờ gì? mỗi chứng minh thư có thuê được không?
Giá thuê xe ở Đà Lạt vào tầm 70k/ngày đối với xe số (hiện nay đang là mùa cao điểm nên giá có thể tăng cao hơn khoảng 10K).Khi thuệ xe bạn cần phải xuất trình chứng minh thư và bằng lái xe,tuy nhiên nếu chịu khó năn nỉ họ có thể bỏ qua phần bằng lái xe,bạn cũng có thể liên lạc tại nơi mình đang ở,các khách sạn hiện nay đều có dịch vụ cho thuê xe Chúc bạn vui

nam_newport
06-07-2011, 20:59
Chào anh chị , cho em hỏi đường từ Đà Lạt đi Phan Rang có quá xấu không , xe vẫn chạy bình thường hay phải bò từ từ . em tính làm chuyến từ Phan Rang qua Đà Lạt , nhưng còn ngại đường xấu
Em trả lời bác bên OS rồi, đường cực xấu và chống chỉ định cho 4 bánh. :D
Bác xem thêm ở topic này (https://www.phuot.vn/threads/19695-Nh%E1%BA%ADt-k%C3%AD-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh.-Tp-HCM-B%E1%BA%A3o-L%E1%BB%99c-%C4%90%E1%BB%A9c-Tr%E1%BB%8Dng-Phan-Rang-Phan-Thi%E1%BA%BFt-BR_VT-TpHCM) nhé.

Open
06-07-2011, 21:00
chào anh chị , cho em hỏi đường từ đà lạt đi phan rang có quá xấu không , xe vẫn chạy bình thường hay phải bò từ từ . em tính làm chuyến từ phan rang qua đà lạt , nhưng còn ngại đường xấu
Đoạn đường từ Phan Rang lên hết đèo sông Pha còn tương đối xấu,nhưng cũng khộng đến mức phải bò đậu bạn,khi lên tới chân đèo Dran,ban có thể thử đi đường Phú Mỹ(bạn có thể hỏi người đia phương tại đó)đường đó dẫn bạn đến ngã 3 Finom,sau đó theo đèo Pren lên Đà Lạt.Chúc bạn có chuyến đi vui

SPORT4477
07-07-2011, 10:31
Cám ơn bạn đã cho thông tin , vậy đoạn từ phú mỹ tốt hơn đoạn quốc lộ 20 không . hay mình vẫn leo đèo dran

masara
07-07-2011, 10:48
Có bạn nào giúp mình thiết kế một tour 2 người. 4 ngày 3 đêm tại Đà Lạt. Chỉ ở nhà nghĩ trên đường Bùi Thị Xuân. Kinh phí từ 6 triệu trở lại. Có thuê xe máy. Thời gian từ ngày 17,18,19,20 tháng 7 này.
Rất mong các bạn giúp đỡ. Chân thành cảm ơn nhiều!

zero_
07-07-2011, 12:52
Bạn hãy chia sẻ những thông tin như: bạn lên Đà Lạt lần thứ mấy, nhưng điểm nào muốn đi và đã đi rồi ko muốn đi nữa, bạn đi từ đâu đến Đà Lạt? thì mọi người sẽ dễ góp ý hơn. chi phí Đà Lạt 2 ng 6 triệu là vi vu đối với dân phượt rồi :)) chẳng đến...
Thân!

Open
07-07-2011, 13:13
Cám ơn bạn đã cho thông tin , vậy đoạn từ phú mỹ tốt hơn đoạn quốc lộ 20 không . hay mình vẫn leo đèo dran
Bạn sẽ không leo đèo Dran nữa,mà sẽ lên bằng đèo Pren

masara
07-07-2011, 22:55
Mình hỏi giúp bạn... nó mới đi lần đầu... Mình đi rồi nhưng không thông đường lắm nên nhờ các bạn giúp đỡ. Sinh nhật Phượt tại Đà Nẵng mình sẽ hậu tạ sau :D

yamahavu
08-07-2011, 12:04
@ onlydalat: Mình sẽ đến Đà Lạt vào ngày 12 - 15/7/2011, không biết thời tiết mấy hôm nay thế nào vậy ta? Cho ít thông tin tham khảo với, thanks bạn nhiều. (c)

dovesky
08-07-2011, 13:33
Mình đang ở Đà Lạt, dạo này thời tiết thất thường lắm, nắng mưa bất chợt. Nhiệt độ nói chung khá thích hợp, không lạnh quá cũng không nóng quá. Cái lạnh cứ nhè nhẹ thoang thoảng.

onlydalat
09-07-2011, 15:38
@ onlydalat: Mình sẽ đến Đà Lạt vào ngày 12 - 15/7/2011, không biết thời tiết mấy hôm nay thế nào vậy ta? Cho ít thông tin tham khảo với, thanks bạn nhiều. (c)
Chào bác, hai ngày nay trời Đà Lạt đẹp không mưa, nhiệt độ mát mẻ. Dự báo thời tiết cho Đà Lạt trong những ngày tới: Trời có mây, có thể có mưa gió khoảng 30km/giờ. Nhiệt độ đêm khoảng 17-18độ, ngày khoảng 20-22độ.
Hy vọng những ngày bác lên Đà Lạt (12-15/7) trời sẽ đẹp để bác có chuyến du lịch vui vẻ và thú vị.

yamahavu
09-07-2011, 16:04
Cám ơn dovesky và onlydalat: Hy vọng sẽ được diện kiến các bạn trên xứ sở sương mù đầy thơ mộng này.(beer)
Số liên lạc của yamahavu: 0903839787

biendaikho
10-07-2011, 10:05
Mình đang ở Đà Lạt, hai ngày qua trời lạnh, không mưa nhưng có nhiều mây. So với cái nắng nóng của Sài Gòn thì cái cảm giác được mặc áo ấm, khoác khăn choàng trong những ngày đầu tháng 7 này ở Đà Lạt thì thật là tuyệt!

lekhanhduy
10-07-2011, 16:23
Chào mọi người, em là sinh viên, dự tính khoảng tháng 8 lên Đà Lạt chơi. Đi hai người. Hôm trước gọi cho bt số 14 thấy báo giá là 200k thì thấy đắt quá. Mọi người có ai biết dạng nhà nghỉ sân vườn cách trung tâm tầm 1-2km như biệt thự 14 mà giá dao động từ 120-150k trong khoảng tháng 8 không ạ ?(Em đi vào các ngày trong tuần, không đi cuối tuần) Không cần đẹp lung linh như biệt thự 14 đâu ạ, sân vườn yên tĩnh thoáng mát là được rồi. Mong được các anh chị giúp đỡ :)

biendaikho
10-07-2011, 18:25
:p Đà Lạt cái gì cũng mắc, 200K theo mình là thuộc loại "rẻ" ở Đà Lạt đó bạn. Biệt thự 14 có không gian đẹp, chất lượng khá tốt. 200K theo mình là hợp lý!

lekhanhduy
10-07-2011, 20:08
Theo mình thấy, mắc là do mình làm cho người ta biết mình là dân du lịch nên mới có giá đó. Chứ đời sống vật giá như vậy là quá cao cho cuộc sống hằng ngày của một người dân sống ở Đà Lạt :)

dovesky
10-07-2011, 20:20
Mình thấy giá cả ở đây là bình thường đó chứ, nói chung là đều ngang với các nơi khác. Về giá khách sạn thì khoảng 200k/p là ổn rồi, biệt thự 14 đẹp thế nhưng chỉ chênh lệch khoảng 20-30k so với các khách sạn bình dân khác thôi, còn khách sạn khoảng 120-150k thì khó kiếm đó, thời buổi giá cả leo thang thế này tất nhiên là mọi thứ đều mắc hơn so với vài năm trước rồi.

masara
12-07-2011, 08:38
Nhà mình có ai giúp mình thiết kế một tour 2 người. 4 ngày 3 đêm tại Đà Lạt. Chỉ ở nhà nghĩ trên đường Bùi Thị Xuân. Kinh phí từ 6 triệu trở lại. Có thuê xe máy. Thời gian từ ngày 17,18,19,20 tháng 7 này không vậy?
Rất mong các bạn thông tin hoặc Pm cho minh sớm! Cảm ơn các bạn nhiều:)

herrlee
14-07-2011, 08:08
Đã 10 năm, mình không đến Đà Lạt....một nơi mà mình yêu thích. Và ngày 29/7 này mình sẽ quay lại...cảm ơn các bạn đã có những thông tin hữu ích và truyền thêm lửa cho mọi người.

Kwon Yoo Hee
19-07-2011, 15:12
Đầu tháng 8 mình cũng lên ĐL, định đi 5 ngày 4 đêm, ăn chơi khám phá và nghỉ dưỡng, ace nào có nhã hứng thì phượt với vợ chồng tớ nhé !!!

Kwon Yoo Hee
19-07-2011, 15:15
Chào mọi người, em là sinh viên, dự tính khoảng tháng 8 lên Đà Lạt chơi. Đi hai người. Hôm trước gọi cho bt số 14 thấy báo giá là 200k thì thấy đắt quá. Mọi người có ai biết dạng nhà nghỉ sân vườn cách trung tâm tầm 1-2km như biệt thự 14 mà giá dao động từ 120-150k trong khoảng tháng 8 không ạ ?(Em đi vào các ngày trong tuần, không đi cuối tuần) Không cần đẹp lung linh như biệt thự 14 đâu ạ, sân vườn yên tĩnh thoáng mát là được rồi. Mong được các anh chị giúp đỡ :)
Đi chung với bọn tớ cho vui đi bác, bọn tớ cũng sv nè !!!

Mê gái
21-07-2011, 09:04
Đã 10 năm, mình không đến Đà Lạt....một nơi mà mình yêu thích. Và ngày 29/7 này mình sẽ quay lại...cảm ơn các bạn đã có những thông tin hữu ích và truyền thêm lửa cho mọi người.

Bác liên hệ với bạn Kwon Yoo Hee đi luôn đợt này cho vui.

timmynguyen12
21-07-2011, 14:01
Tình hình là mình mới đi Đà Lạt về, giá khách sạn bây giờ đã tăng nhiều từ 150k trở lên nếu các bạn đi nhiều người thì tiếc kiệm được khối tiền.

tranttlinh
23-07-2011, 00:34
Xin chào các anh các chị ạ, em đến tháng 8 này là làm xong luận văn, muốn lên ĐL nghỉ ngơi 1 thời gian độ 2 tuần. Đã đi ĐL nhiều lần nên danh lam thắng cảnh là em đi cả rồi. Em chỉ thích không khí lãng đãng, sự bình yên và nét dịu dàng của ĐL thôi.


Kế hoạch ăn chơi là chẳng có kế hoạch gì cả, thuê xe/đi bộ lang thang còn thăm thú chỗ nào thì tùy hứng, dành thời gian tận hưởng khung cảnh thiên nhiên & chụp ảnh hoa cỏ. Như thế có phải là 1 kế hoạch điên rồ lắm không ạ? Em muốn tìm nơi ở dạng homestay/phòng trọ sạch sẽ chứ ở khách sạn thì không chịu nổi chi phí. Budget là khoảng 5 triệu liệu có phù hợp ko? Nhiều hơn thì chắc ko được vì em lỡ đi CĐ 1 tuần hồi tháng 6, tiêu cả hơn chục triệu rồi ạ mà em chỉ là giáo viên nghèo thôi, huhu. À, em rất muốn đến các nhà vườn trồng rau/hoa thì nên đến đâu? cách thức tham quan thế nào ạ?


Các anh chị cho em lời khuyên với. Cảm ơn mọi người nhiều.

Mê gái
24-07-2011, 17:19
Vẫn có 1 số khách sạn nhỏ giá phòng 150k ở đường Bùi Thị Xuân gần ngã 5 Đại học, ở 2 tuần hết tầm 1,5 tr tiền nhà, còn lại chi tiêu chắt bóp có thể đủ
Thi thoảng đi xa thì thuê xe, còn ko thì đi bus.
Vườn rau thì lên chỗ Thái Phiên rất nhiều, em cũng hay lên vườn chơi lắm.

secret garden
01-08-2011, 12:26
Mấy anh(chị) cho em hỏi là tháng 8 này thời tiết ở Đà Lạt thế nào vậy ạ? có mưa hay lạnh lắm ko ạ. Em dự định đi vào đầu tháng 8. Cũng lâu lắm rồi em chưa có dịp ghé lại ĐL nên cũng ko biết thế nào? Em tks nhiều :)

DELTATONI
01-08-2011, 14:09
Xin chào các anh các chị ạ, em đến tháng 8 này là làm xong luận văn, muốn lên ĐL nghỉ ngơi 1 thời gian độ 2 tuần. Đã đi ĐL nhiều lần nên danh lam thắng cảnh là em đi cả rồi. Em chỉ thích không khí lãng đãng, sự bình yên và nét dịu dàng của ĐL thôi.


Kế hoạch ăn chơi là chẳng có kế hoạch gì cả, thuê xe/đi bộ lang thang còn thăm thú chỗ nào thì tùy hứng, dành thời gian tận hưởng khung cảnh thiên nhiên & chụp ảnh hoa cỏ. Như thế có phải là 1 kế hoạch điên rồ lắm không ạ? Em muốn tìm nơi ở dạng homestay/phòng trọ sạch sẽ chứ ở khách sạn thì không chịu nổi chi phí. Budget là khoảng 5 triệu liệu có phù hợp ko? Nhiều hơn thì chắc ko được vì em lỡ đi CĐ 1 tuần hồi tháng 6, tiêu cả hơn chục triệu rồi ạ mà em chỉ là giáo viên nghèo thôi, huhu. À, em rất muốn đến các nhà vườn trồng rau/hoa thì nên đến đâu? cách thức tham quan thế nào ạ?


Các anh chị cho em lời khuyên với. Cảm ơn mọi người nhiều.
Nếu đã ở Đà Lạt tầm nửa tháng như vậy sao bạn không chạy xe máy lên đấy luôn cho máu hoặc gửi xe máy đi theo, như vậy cũng tiết kiệm được 1 khoảng tiền thuê xe máy, lại chủ động hơn trong vấn đề đi lại.

Ở thì như bạn gì nói ở trên đấy, ở lâu chắc deal được giá tốt hơn, mùa này Đà Lạt bắt đầu vào mùa vắng khách rồi nên cũng không còn bị chặt chém gì đâu.

Ăn muốn cho rẻ thì đến khu ngã năm Đại Học là tha hồ lựa chọn.

lonelyplanet_tam
13-08-2011, 04:16
Hi cả nhà,

Mình vừa mới mới lên tới Đà Lạt, may quá, hồ đã có nước, trăng đẹp, trời se lạnh ^^. Đang kiếm nhà vườn bán Cẩm Cù - Hoya và một quán nào đó hát nhạc Trinh cho tối nay ^^.

annamnguyenduc
13-08-2011, 17:18
Chào các Pro Phượt...
EM đang tính thiết kế 1 chuyến Đà Lạt cho 2VC và 1 bé 3T(đi từ tối 1 Sep hoặc 2 SEp đến 5 Sep)Em muốn xin ý kiến các Bác về:
1. Xuất phát từ HANOI thế nào ạ?
2.Có trẻ em như vậy thì nên đi và ko nên đi nơi nào.
3.Chi phí tương đối khoảng bao nhiêu ạ?
Liệu vào mấy ngày đặc biệt ấy giá cả có cao lên nhiều ko ạ?
Tks các Bác nhiều ạ..
Hự hự em chân ướt chân ráo chưa biết gì cả!!!

lonelyplanet_tam
18-08-2011, 00:29
Update một số thông tin giữa tháng 8 như sau:
-Khí hậu: Sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa mát mẻ. Đôi khi mưa sớm vào buổi trưa. Lúc có mưa thì khá lạnh. Nên đi chơi các bạn tranh thủ đi các địa điểm ngoại thành , vườn hoa vào buổi sáng, buổi chiều dễ mắc mưa.
-Khách sạn: giá trung bình từ 200k->250k. Mình ở P&K đường 3/2, 2 giường đơn, giá 250k/ngày. Khá sạch sẽ.
-Xe máy: bạn nên nhờ chủ KS thuê dùm xe tốt. Giá xe tùy thỏa thuận, xe số 60-80k, xe ga 70-90k/ngày. Xe số thì Sirius, xe ga thì Nouvo nhưng phải tới nơi lựa xe cẩn thận vì có nhiều chủ không bảo dưỡng, xe xuống cáp ghê lắm.
-Hồ Xuân Hương đã có nước, đẹp.
annamnguyenduc:
Hiện các trang có deal cho du lịch 2 người ở Đà Lạt giá tốt. Bạn nên tham khảo.
1. Vì có con nhỏ nên đi máy bay là hợp lý nhất. Nên đặt vé ngay, có thể dùng dịch vụ của Airmekong. Đên Đà Lạt gọi taxi của Lâm Đồng có giá 200k/chuyến đưa đón sân bay. Đi taxi khác đắt hơn.
2. Đà Lạt thì trẻ em đi đâu cũng được. Chống chỉ định đối với phụ nữ có thai đi các điểm cao như Langbiang, rất dễ sinh chuyện.
3. Chi phí tương đối cho 1 gia đình ăn chơi tham quan, ks khoảng 1tr/ngày. Chưa kể đi lại.
Giá phòng được quản lý chặt nên tăng không cao lắm, có điều dễ cháy phòng.

vanle6
19-08-2011, 16:06
Tình hình là ngày 09/09 tới mình sẽ đi ĐL, có bác nào bít hotel Bluemoon hok nhỉ? Chất lượng tốt hok? Bọn mình chỉ ở tới ngày 11 là về lại SG. Ngày đầu tính đi LangBian, thác vàng j đó. Ngày 2 đi Dinh bảo đại, thác Prenn, Hồ Tuyền Lâm.
Bác nào đi rùi tư vấn dùm mình lịch trình sao cho hợp lý với! tks (HH)(HH)

Open
24-08-2011, 21:14
Tình hình là ngày 09/09 tới mình sẽ đi ĐL, có bác nào bít hotel Bluemoon hok nhỉ? Chất lượng tốt hok? Bọn mình chỉ ở tới ngày 11 là về lại SG. Ngày đầu tính đi LangBian, thác vàng j đó. Ngày 2 đi Dinh bảo đại, thác Prenn, Hồ Tuyền Lâm.
Bác nào đi rùi tư vấn dùm mình lịch trình sao cho hợp lý với! tks (HH)(HH)

Bluemoon là khách sạn 4* nên về chất lượng và dịch vụ thì bạn yên tâm khỏi lo rồi,.Lịch trình tam quan của bạn hợp lý rồi,nhưng chú ý một chút là Langbiang mùa này vào buổi chiều thường hay có mưa,bạn nên theo dõi dự báo thời tiêt để có thể có khoảng thời gian vui chơi tôt nhất.

cu_tu_tu
25-08-2011, 10:44
Đi Đà Lạt, không thể bỏ qua, chè hé, cafe Mei, cung tơ chiều (cái này đi cho biết)

nguyehuong
26-08-2011, 06:07
Chào các bác em là dân DaLat ah. Xin giới thiệu với các bác một địa điểm nghỉ chân lý tưởng. Phòng đẹp, thoáng.
Cách hồ Xuân Hương 5' đi bộ. Giá mềm ah.

Uyên Vy Hotel- 09 Phạm Ngũ Lão/ p.3

http://uyenvyhotel.com

Giảm 20% cho thành viên của diễn đàn. Chào mừng các bác đến với Dalat.

Mê gái
27-08-2011, 21:09
Đợt này ĐL toàn mưa chiều, não nề quá.
Em thấy đến ĐL thì bỏ qua mấy chuyến đi vào các Dinh Bảo Đại cũng được, vào đó chẳng có gì hay ho, tốn thời gian.

dangthaison
27-08-2011, 22:45
2/9 e cũng định đi mà sợ cháy phòng :(
- PA1 : Ko biết ngày lễ thì có hotel nào rẻ rẻ chút ko nhỉ ?
- PA2 : Nếu mình mang theo lều thì khu nào có thể dựng lều được ?
Tks !

hailuavn
28-08-2011, 11:50
Ghiền ĐL lắm rồi mà mãi vẫn chưa đi được.

hoanglove7
28-08-2011, 18:45
Đà Lạt mùa này không biết có mưa nhiều không nhỉ, có lạnh không? :-). ngày 8 này mình cũng sẽ lên Đà Lạt đây :)

À mà đường đi Trại Mát thế nào nhỉ. có mấy cách đi tới đó? thăm chùa Linh Phước ji` đó :)

nguyehuong
29-08-2011, 07:00
Đà Lạt mùa này không biết có mưa nhiều không nhỉ, có lạnh không? :-). ngày 8 này mình cũng sẽ lên Đà Lạt đây :)

À mà đường đi Trại Mát thế nào nhỉ. có mấy cách đi tới đó? thăm chùa Linh Phước ji` đó :)

đường đi Trại Mát thì bạn có thể di dọc đường Hùng Vương cứ đi thẳng là tới. Bạn có thể thuê xe máy đi cho tiện vừa chủ động vừa kinh tế. Đường nhựa khá dễ đi nhưng nhiều cua khuất nên đi chậm cho an toàn.

Còn về chùa Linh Phước đó là một ngôi chùa đẹp do vách được ghép từ rất nhiều những mảnh của chén vỡ nhưng chùa không có khuôn viên riêng nên chỉ đẹp bên trong thôi. Chùa Linh Phước khá nổi tiếng nên rất nhiều đoàn du lịch ghé thăm nhiều khi kẹt xe cả đoạn đường. Nên bạn không cần phải bỏ tiền công đức nhiều nếu thích thì bỏ một chút cho có thôi ( mình nói cái này Mod đừng xóa vì nó là phản ánh sự thật). Chùa Linh Phước gần như là một điểm tham quan du lịch đúng nghĩa nên những việc mà người ta nhầm tưởng nhà chùa sẽ giúp đỡ nhưng khó khăn lắm thiệt tình em cũng chứng kiến nhiều việc thực sự thất vọng.

Lúc mình còn học cấp 3 cố một anh đó bị tông xe nhưng quan điểm người Việt mình là chết ngoài đường sẽ ko đem về nhà được. Người nhà nhờ gởi ở nhà chùa để làm đám tang nhưng bị từ chối vì như vậy sẽ làm du khách e ngại mà không vào viếng thăm chùa được. Thế là người nhà phải đem anh đó sang chùa Cao Đài gần đó làm lễ nhập đạo cho người đã chết để có thể gởi ở chùa.

Đến lần thứ hai là ông ngoại mình mất mà nhờ thầy vào làm lễ tụng kinh siêu thoát. hichic Thầy bận phải ngủ sau nhiều lớp màng che ( cung kính như cung vua) và từ chối bận việc không đi được. Mình những tưởng người tu hành mục đích để làm phúc cho chúng sinh nhưng thất vọng quá.


Đà lạt đẹp nhưng mình cũng nên biết chổ nào đáng để đi và không thiệt tình nếu chọn đi đến chùa Linh Phước thì em thà đi bộ quanh hồ Xuân Hương còn thấy thú vị hơn. Lên Đà Lạt có nhièu cái thú vị chẳng giống nơi nào hết. Tối chỉ cần đi dạo quanh hồ Xuân Hương rồi ghé lại uống ly sữa đậu nành nóng nhìn mọi người qua lại :) rồi về chui gọn vào mềm mà ngủ .

tranduc1604
05-09-2011, 14:30
Mình sẽ đến ĐL vào ngày 18/9 và ở lại tới sáng 22/9 về, mình tính ở khách sạn 14 như các ace đã từng ở rất nhiều lần. Nhưng các ace có thể cho biết giá cả ở đây thế nào đc ko ah? Hoặc có thể giới thiệu cho mình nơi ở giá < 150K cho 2 ngừi, xe thì <70K nhé
Thanks all

nguyehuong
06-09-2011, 05:37
Mình sẽ đến ĐL vào ngày 18/9 và ở lại tới sáng 22/9 về, mình tính ở khách sạn 14 như các ace đã từng ở rất nhiều lần. Nhưng các ace có thể cho biết giá cả ở đây thế nào đc ko ah? Hoặc có thể giới thiệu cho mình nơi ở giá < 150K cho 2 ngừi, xe thì <70K nhé
Thanks all

Anh có thể ở lại khách sạn Uyên Vy số 09/ Phạm Ngũ Lão.

:) Phòng thoáng ,đẹp gần trung tâm. Nếu mình thuê xe số thì chỉ có 60k/ xe tay ga là 80k/ngày thôi ah.

Thời tiết bữa nay hơi lạnh nên khi đi cần đem theo áo ấm và một áo mưa :) trời DaLat hay mưa thất thường.

Chào mừng anh đến với DaLat. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ.

tranduc1604
06-09-2011, 10:47
Anh có thể ở lại khách sạn Uyên Vy số 09/ Phạm Ngũ Lão.

:) Phòng thoáng ,đẹp gần trung tâm. Nếu mình thuê xe số thì chỉ có 60k/ xe tay ga là 80k/ngày thôi ah.

Thời tiết bữa nay hơi lạnh nên khi đi cần đem theo áo ấm và một áo mưa :) trời DaLat hay mưa thất thường.

Chào mừng anh đến với DaLat. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ.
Thanks thông tin của bạn, mình có vào link khách sạn uyên vy ở cái bái post ở trên thì vừa vào có ghi là giá chỉ từ 150K đêm, nhưng mún xem gì nữa thì hok xem đc trong web. ngoài ra còn có thông tin về khách sạn 14 Quang trung nữa, giá cả thế nào, các ace có thể chia sẽ với.
Thanks all!

kimngan5082
06-09-2011, 13:33
Bác lo quá, em đi con tay ga chinh phục hết núi rừng Tây Bắc rồi chạy vào TPHCM luôn về đây vẫn chạy tốt, CNhat này em đi Đà Lạt cũng chính con tay ga đó hehe....

garfiel
10-09-2011, 13:30
Bác lo quá, em đi con tay ga chinh phục hết núi rừng Tây Bắc rồi chạy vào TPHCM luôn về đây vẫn chạy tốt, CNhat này em đi Đà Lạt cũng chính con tay ga đó hehe....
Em hỏi ngoài lề tí , xe tay ga của bác là xe gi thế ? ( Em có đang tính mua xe tay ga khỏe, cám ơn bác trước. )

nguyented
12-09-2011, 12:59
Thông tin BT 14 Đường Sắt cho bạn : phòng khu ngoài ( có wifi) 200-250K ,phòng khu sau 150k ( no wifi ) . Mình đi 08/09

bluewhale
14-09-2011, 17:58
Cho em hỏi tí. Đi như thế nào thì đến thác Hang Cọp? Mùa này nước có nhiều không?

onlydalat
15-09-2011, 10:40
Từ Đà Lạt bác đi theo đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương về phía cầu đất, đến Xã Xuân Thọ bác hỏi đường vào thác Hang Cọp, bác nên đi xe máy, cũng gần thôi chạy khoảng 30 phút là tới. Mùa này đang là mùa mưa của Đà Lạt nên nhiều nước, tuy nhiên trời mưa nên đường xuống thác cũng khó đi.

Lỗ Trí Thâm
19-09-2011, 12:28
Anh có thể ở lại khách sạn Uyên Vy số 09/ Phạm Ngũ Lão.

:) Phòng thoáng ,đẹp gần trung tâm. Nếu mình thuê xe số thì chỉ có 60k/ xe tay ga là 80k/ngày thôi ah.

Thời tiết bữa nay hơi lạnh nên khi đi cần đem theo áo ấm và một áo mưa :) trời DaLat hay mưa thất thường.

Chào mừng anh đến với DaLat. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ.

Đã ở KS Uyên Vy. CSVC tốt, sạch sẽ, an toàn, giá cả hợp lý nêú như kg nói là rẻ.

daugau_hienlanh
24-09-2011, 23:53
Các bác tư vấn giúp em về kinh phí đi ĐL cho 2 người với. Em dự định đi 4 ngày, 3 đêm. Từ thứ 6 đến thứ 2. Kinh phí dự kiến toàn bộ bao gồm ăn ở, đi lại....tối thiểu nhất ạ. Tks các bác nhiều ^^

onlydalat
25-09-2011, 22:09
Chào bác, bác nhờ tư vấn mà bác chẳng nói ở đâu và định đi Đà Lạt bằng phương tiện gì? rất khó tư vấn bác à.

daugau_hienlanh
25-09-2011, 22:57
Tks bác đã góp ý. Em chỉ muốn hỏi chi phí ăn ở, đi lại tại Đà Lạt thôi, chứ đến ĐL thì em đi máy bay rồi. ;;).Tiêu chí của em chủ yếu là "ngon, bổ, rẻ" như các anh em Phượt thôi ah. Các bác giúp đỡ em nhé, many thanks ạ! ^^

hoang_koloz
26-09-2011, 09:08
Chào cả nhà.
Sắp tới em với bạn của em sẽ vào Đà Lạt chơi khoảng tầm 3 ngày 2 đêm. Các địa điểm cần đến và phương tiện đi lại thì bọn em đã tìm hiểu kĩ càng rùi.Nhưng về vấn đề thuê khách sạn thì bọn em vẫn còn đang bối rối vì quả thật kinh phí còn eo hẹp :( nên rất mong mọi người chia sẻ cho 1 số địa chỉ khách sạn giá mềm để bọn em khi đến Đà Lạt sẽ tích kiệm được thời gian đi tìm phòng nghỉ. Rất mong cả nhà giúp đỡ ạ(c)

onlydalat
27-09-2011, 11:12
@daugau_hienlanh: ăn uống ở Đà Lạt cũng nhiều loại, dạng bình dân cũng nhiều, với ăn sáng từ 15-20K/1 tô bún, hoành thánh hoặc phở là ngon, ăn trưa chiều thì cơm bình dân khoảng 15-25K/dĩa, nếu ăn nhậu 2 người thì khoảng 100-200K/bữa tùy chỗ và theo mình bạn nên thuê xe máy khoảng 80-100K/ngày để đi chơi cho thuận tiện và rẻ, vé du lịch 1 điểm từ 15-25k/1 vé và cũng có nhiều điể. Như thế với 4 ngày thì chi phí cũng không nhiều 4-5tr là ok (tùy thuộc vào cách bạn chi tiêu nữa)
@hoang_koloz: vấn đề KS bạn coi lại trong topic này, cũng có nhiều KS bình dân cho bạn lựa chon, ví dụ BT 14 chẳng hạn.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.

daugau_hienlanh
27-09-2011, 13:06
@onlydalat: tks bác nhiều. Tầm đó cũng nằm trong chi phí dự kiến của bọn em ạ!

DELTATONI
27-09-2011, 13:55
Chào các bác em là dân DaLat ah. Xin giới thiệu với các bác một địa điểm nghỉ chân lý tưởng. Phòng đẹp, thoáng.
Cách hồ Xuân Hương 5' đi bộ. Giá mềm ah.

Uyên Vy Hotel- 09 Phạm Ngũ Lão/ p.3

http://uyenvyhotel.com

Giảm 20% cho thành viên của diễn đàn. Chào mừng các bác đến với Dalat.

Cái vụ này thì làm sao chứng minh là thành viên diễn đàn để được giảm giá vậy bạn? Cuối tuần này mình đi Đà Lạt đây!

onlydalat
27-09-2011, 14:04
Only nghĩ là bác cứ tới KS nói là thành viên của Phượt, có bác nguyehuong giới thiệu và nói giảm giá 20% cho phượt. Nhớ hỏi giá phòng trước khi nói thành viên phượt, nếu họ không giảm giá thì bác đi KS khác và làm cái báo cáo lên đây để các mem khác biết.

nguyehuong
28-09-2011, 09:56
thanks anh đã ủng hộ Uyên Vy. Hy vọng là anh hài lòng với dịch vụ tại Uyên Vy


Đã ở KS Uyên Vy. CSVC tốt, sạch sẽ, an toàn, giá cả hợp lý nêú như kg nói là rẻ.

nguyehuong
28-09-2011, 10:01
Uyên Vy hotel luôn ưu đãi với thành viên Phượt ah :).

Anh/Chị cứ nó là thành viên của Phượt em sẽ giảm 20% và xếp phòng tốt nhất.

Khí book phòng anh chị cho em xin một số thông tin:

- Họ tên
- SĐT
- Acc - trên diễn đàn Phượt
- Ngày đến , ngày đi
- Dự định sẽ đi mấy người ( :) nếu được cho em biết là 1 nam 1 nữ hay cùng phải để em xếp phòng 1 hoặc 2 giường để đảm bảo mình được thoải mái nhất khi ở lại Uyên Vy Hotel )


Chào mừng anh chị đến với Uyên Vy Hotel

Khi đặt phòng các bạn vui lòng PM riêng cho Uyên Vy

nguyehuong
28-09-2011, 10:15
Chào cả nhà.
Sắp tới em với bạn của em sẽ vào Đà Lạt chơi khoảng tầm 3 ngày 2 đêm. Các địa điểm cần đến và phương tiện đi lại thì bọn em đã tìm hiểu kĩ càng rùi.Nhưng về vấn đề thuê khách sạn thì bọn em vẫn còn đang bối rối vì quả thật kinh phí còn eo hẹp :( nên rất mong mọi người chia sẻ cho 1 số địa chỉ khách sạn giá mềm để bọn em khi đến Đà Lạt sẽ tích kiệm được thời gian đi tìm phòng nghỉ. Rất mong cả nhà giúp đỡ ạ(c)

bạn có thể liên hệ số đt: 063.3747179 ( bạn vui lòng giới thiệu là thành viên của diễn đàn Phượt.com để được giảm 20%)

Giá phòng 2 người dành cho thành viên Phượt là : 160.000/đêm ( giá này đã được giảm 20% rồi ah )

bạn đọc comment của anh Lỗ trí Thâm ở trang 23 :) ảnh ở lại Uyên Vy cả tuần và hài lòng với dịch vụ của Uyên Vy

bạn có thể xem qua một số hình ảnh của khách sạn qua địa chỉ : http://uyenvyhotel.com

chào mừng bạn đến với DaLat

kevin10789
01-10-2011, 22:33
Mấy bác ơi cho em hỏi giá của BT 14 là bao nhiêu thế ạ và địa chỉ nữa, thanks ^^

onlydalat
02-10-2011, 21:52
Biệt Thự 14, số 01 Quang Trung, Phường 9, Tp.ĐàLạt
DT: 0908847604 va 0633810898
Giá khoảng 200-250K/ngày, tuy nhiên bạn nên gọi điện thoại để biết giá thời điểm hiện tại.

kevin10789
03-10-2011, 14:18
Biệt Thự 14, số 01 Quang Trung, Phường 9, Tp.ĐàLạt
DT: 0908847604 va 0633810898
Giá khoảng 200-250K/ngày, tuy nhiên bạn nên gọi điện thoại để biết giá thời điểm hiện tại.
cho mình hỏi giá này là 1 người hay là xxxngười/phòng vậy bạn

trungcao
03-10-2011, 23:33
Hi, cho mình hỏi về Tà Nung chút, ko biết bạn có thông tin gì hok? Hình như có thác, thấy có cánh đồng hoa cải,... Hy vọng bạn có câu trả lời...hi hi...Tks!

onlydalat
03-10-2011, 23:42
Từ Đà Lạt bạn xuống Tà Nung, qua TT xã có cái ngã 3, một đường rẽ đi Nam Ban (đường đẹp) còn đường đi thẳng là đường vào thác. Only có nghe nói cánh đồng hoa cúc dại thôi, còn hoa cải thì hên xui gặp vụ cải nở hoa bạn ơi.

onlydalat
03-10-2011, 23:44
cho mình hỏi giá này là 1 người hay là xxxngười/phòng vậy bạn
Phòng đôi hai người đó bạn, tuy nhiên bạn nên gọi điện thoại hỏi trực tiếp để biết giá thời điểm hiện tại.

dovesky
04-10-2011, 09:15
Không có cánh đồng hoa cải nào đâu anh Cao, ở Tà Nung chỉ toàn cà phê thôi. Tại đây địa hình đồi núi thì lấy chỗ đâu để trồng cải, thác thì có mấy cái cũng ok lắm.

biendaikho
04-10-2011, 09:43
Cách đây một năm, mình có đi chụp hình cưới ở khu vực Tà Nung, và phát hiện ra có một ruộng hoa cải rất đẹp! Từ trên cao nhìn xuống thấy, cứ nhắm đường mà đi bộ xuống, nên không biết nó nằm chính xác ở đâu!

dovesky
04-10-2011, 10:29
Anh Trungcao xem hình bên vnphoto đúng không, em cũng vừa mò qua đó. Đây là hoa của cây cải lấy củ, chắc là ruộng cải này ế không bán được nên để nở bông như thế. Nhưng ở đây trồng cải vào mùa khô thôi nên anh muốn ngắm hoa cải nở ở Tà Nung thì cố đợi đến tháng 3-4 gì đó nhé.

trungcao
04-10-2011, 13:06
Vậy thì qua Tết làm chuyến vậy...nhưng vụ Tà Nung này phải tiền trạm xem sao! Đang lên KH chắc tầm cuối tháng 10 - đầu tháng 11, nhưng coi bộ phải trekking mới enjoy vụ Tà Nung hả Dovesky?
Vụ cánh đồng hoa cúc thì cụ thể ntn vậy bạn Onlydalat? Khu vực TX Tà Nung có thể nghỉ lại qua đêm đc ko?...
Thanks all

dovesky
04-10-2011, 13:22
Tà Nung là một thị trấn nhỏ vùng ven của Đà Lạt, em đi qua đây hoài nhưng chưa có lần nào gọi là tìm hiểu về nó cả, chỉ đơn thuần là đi ngang qua thôi. Nếu muốn ở lại thì phải chạy thêm chừng 15km để đến thị trấn Nam Ban thì may ra có nhà nghỉ. Tà Nung thuộc thành phố Đà Lạt nhưng xem ra còn hoang sơ lắm, em nghĩ là sẽ có nhiều điều để khám phá tại đây: thác nước, làng của người bản địa, các trang trại dưới thung lũng...chắc em phải làm một chuyến đây;).

yeuchanhyeu
04-10-2011, 13:39
Ngoài ra, ở Tà Nung còn có nông trại nho 15 ha của người Pháp nữa ạ! Nhưng đường vào nông trại nho vô cùng khó, chỉ có xe jeep 3 cầu mới vào. Em có hỏi thử! Nhưng không biết thật hư ra sao? Em định đi khám phá 1 chuyến! :))


Tà Nung là một thị trấn nhỏ vùng ven của Đà Lạt, em đi qua đây hoài nhưng chưa có lần nào gọi là tìm hiểu về nó cả, chỉ đơn thuần là đi ngang qua thôi. Nếu muốn ở lại thì phải chạy thêm chừng 15km để đến thị trấn Nam Ban thì may ra có nhà nghỉ. Tà Nung thuộc thành phố Đà Lạt nhưng xem ra còn hoang sơ lắm, em nghĩ là sẽ có nhiều điều để khám phá tại đây: thác nước, làng của người bản địa, các trang trại dưới thung lũng...chắc em phải làm một chuyến đây;).